PDA

View Full Version : [ĐÃ CHỐT ĐOÀN] Về miền đá chơi, xem Chợ tình... Khau Vai - Mèo Vạc- Hà Giang (26 - 29/4/2011)



Pages : [1] 2

Sonvc
14-02-2011, 12:12
Về miền đá chơi, xem Chợ phong lưu đầy rẫy kẻ thất tình Khau Vai – Mèo Vạc – Hà Giang.
Thời gian 26/4/2011 đến 29/4/2011.
Phương tiện chính: Xe máy.
Lịch trình :
Ngày 1 (ngày 26/4 ): Cung đường: Thái Nguyên(6h30 sáng ) - Tuyên Quang (100 Km) – Việt Quang – Vị Xuyên - Hà Giang(3h chiều ) : 200km.
Tổng 300 Km.
Nghỉ uống nước ở Hà Giang rồi chạy thẳng lên Quản Bạ (40km) – 5h chiều kiếm nhà nghỉ ở Quản Bạ - ăn tối dạo chơi thị trấn Tam Sơn - lên tháp truyền hình Quản Bạ. (Vì hiện giờ em đang ở Thái Nguyên).

Với những ACE ở Hà Nội: Cung đường : Hà Nội (6h sáng )– Phúc Yên – Hương Canh – Vĩnh Yên – Tam Dương – Sơn Dương – Tuyên Quang (120 Km )– Việt Quang – Hà Giang – Quản Bạ (240 Km)
• Hà Nội – Vĩnh Yên (theo đường 23 qua Hàn Thôn - Thương Lệ - Phúc Yên đường 2 đi thẳng Vĩnh Yên) ăn sáng tại Vĩnh Yên.
• Vĩnh Yên – Tuyên Quang (nghỉ ăn trưa tại Tuyên Quang).
Gặp nhau tại Tuyên Quang.
• Tuyên Quang – Việt Quang – Vị Xuyên - Hà Giang : 200 km.

Ăn trưa: quán ăn ở km số 9 đường tính từ Tuyên Quang đi Hà Giang, tại đúng km số 9.

Ngày 2 (ngày 27/4 ): Cung đường: Quản Bạ (8h sáng ) - Yên Minh (50km )– Đồng Văn ( 130km) (4h chiều).Tổng cung đường ~ 180km.
o Qua Quản Bạ 11km vào thăm làng văn hóa Quốc Gia Lùng Tám.
o Băng đèo đổ dốc về Yên Minh.
o Cách Yên Minh 10 km là rừng thông đẹp nhất VN suốt dọc đường là thông .
o Nghỉ trưa Yên Minh – Phố Cao – Phó Bảng (1 trong những cửa khẩu chính của Hà Giang chụp ảnh tại cột mốc gianh giới Việt Trung ) – Đồng Văn: 130km.
o Rời khỏi Phó Bảng. Qua đèo Na Khê, đứng trên đỉnh đèo có thể nhìn toàn cảnh thung lũng + bản của người Mông Trung Quốc! Đến Sà Phìn đến thăm Dinh vua Mèo họ Vương ở Sà Phìn. Sà Phìn – Đồng Văn (ngủ, nghỉ ăn tối tại Đồng Văn).

Ngày 3 (ngày 28/4 ): Cung đường: Đồng Văn – Lũng Cú – Đồng Văn (52 Km) – Mã Pí Lèng – Mèo Vạc (28 km).
- Sáng thức dậy ở Đồng Văn lên đường đi Cột cờ Lũng Cú (26km)
- Quay lại Đồng Văn thăm cao nguyên đá – chạy đèo Mã Pí Lèng – con đèo huyền thoại đẹp nhất Việt Nam đứng trên đỉnh đèo ngắm sông Nho Quế.
Nghỉ trưa ăn trưa tại Mèo Vạc, chiều 3h đi Khau Vai (Mèo Vạc – Khau Vai: 17 km).
Tối ngủ tại Khau Vai để sáng 29/4 đi chợ tình Khau Vai (Chợ phong lưu đầy rẫy kẻ thất tình) tại bản Khau Vai , xã Khau Vai chợ tình có 1 lần duy nhất trong 1 năm.(Chợ bắt đầu từ chiều 26/3 âm lịch và đặc sắc nhất là sáng 27/3 âm lịch khi các anh chị em đi chợ tình “người ơi người ở đừng về…”).

Ngày 4 (chiều ngày 29/4 ):
Cung đường: TT.Mèo Vạc - TT.Yên Minh - Hà Giang – Tuyên Quang – Thái Nguyên. Cho các ace ở Tuyên Quang, Thái Nguyên.
Cung đường: Mèo Vạc - TT.Yên Minh - Hà Giang – Tuyên Quang – Vĩnh Yên – Hà Nội. Cho các ace ở Hà Nội.

(Nếu không về được vào chiều 29 thì ngày 30/4 về).
Kinh phí dự kiến ban đầu 1tr (dự kiến).
Từ giờ đến lúc đi thời gian còn dài, do vậy các ace có tham gia xin để lại tên, tuổi, sdt, yahoo và làm xế hay ôm để dễ sắp xếp.
Em đầu tiên
Tên: Sơn
Họ : vc
Sinh năm : 1986
Yahoo: Sonvc86
SDT: 0949991366

Lịch trình của em như vậy, dịp 30/4 và 1/5 là dịp lễ ngày nghỉ nhưng không trùng với ngày chợ tình độc đáo này ở Hà Giang, các bác có nhã hứng tìm hiểu về một nét văn hóa độc đáo này thì xin tham gia cùng với em.
Thời gian em đưa ra là trong tuần (thứ 3 đến thứ 6) do vậy có bác nào có thể tham gia thì xin hãy sắp xếp lịch công tác, lịch học ổn định rùi hãy đưa ra quyết định.
Vì đây là chợ tình, nên vấn đề nghỉ ngủ sẽ khó khăn hơn cho ace du lịch tự do như em và các bác, với em việc ăn bờ ngủ bụi, tối nhà nghỉ ngàn sao là bình thường, do vậy các bác khi tham gia cũng nên chuẩn bị trước cho mình về vấn đề này.
Kính mong các bác tham gia cùng em.

Sáng mùa thu
14-02-2011, 12:22
Em ơi chị cũng ngắm đi Khâu Vai vào phiên chợ năm nay. Nhưng chị ở HN, mà ko làm xế đc chỉ ôm thôi. Chị muốn đi sang Cao Bằng nữa, ko biết có ai muốn đi cùng ko và có đường đi từ Mèo Vạc sang Cao Bằng ko nhỉ? có gì PM cho chị theo nick YM huedangthithanh nhé. Thanks.

Sonvc
14-02-2011, 21:38
Em ơi chị cũng ngắm đi Khâu Vai vào phiên chợ năm nay. Nhưng chị ở HN, mà ko làm xế đc chỉ ôm thôi. Chị muốn đi sang Cao Bằng nữa, ko biết có ai muốn đi cùng ko và có đường đi từ Mèo Vạc sang Cao Bằng ko nhỉ? có gì PM cho chị theo nick YM huedangthithanh nhé. Thanks.

Hoan nghênh chị tham gia, em xin trả lời chị là đường từ Mèo Vạc sang Cao Bằng thì có.
Mà chị mong muốn tham gia thì để lại tên, sdt...để em còn tiện sắp xếp cho hợp lý nhé.

giantia
14-02-2011, 22:01
Tôi vãn tiếp tục theo dõi dình dập topic của bạn với cung này bởi rất hợp lý và thời điểm chỉ có 1/năm lại khá trùng ngày lễ. Chỉ còn tính toán làm sao thoát được mấy ngày trước lễ.
Chúc chuyến đi thành công như ý!

Sonvc
14-02-2011, 22:10
Tôi vãn tiếp tục theo dõi dình dập topic của bạn với cung này bởi rất hợp lý và thời điểm chỉ có 1/năm lại khá trùng ngày lễ. Chỉ còn tính toán làm sao thoát được mấy ngày trước lễ.
Chúc chuyến đi thành công như ý!

Cám ơn bác, hum qua em vô không thấy bài đâu hết hồn cứ sợ mọi người nghĩ là em hủy rùi...em cũng chỉ mong bác và mọi người có thể sắp xếp thời gian hợp lý để cùng nhau đi cái cung đường này, đi Khau Vai để nghe tiếng khèn Mông, đàn môi...réo rắt của đêm chợ tình...

kientho
15-02-2011, 14:01
e dang ky truoc mot xe nha,dot day cung dinh chay Apachai voi may a trong nhom ma dang it nguoi, khong biet cac a ay co chay ko, cu dat gach o day truoc cho chac :D

kientho
15-02-2011, 14:02
Bát này rồi bát nữa, Rượu đầy như tình đầy, Vòng xòe làm bằng lửa, Tiếng đàn cháy trên dây, Uống như chưa từng uống, Người say núi cũng say, Bạn từ lưng trời xuống, Chân dính đầy mây bay, Tiếng cười xen tiếng lá, Tiếng lá lẫn tiếng chim, Tiếng chim chen tiếng đá, Tiếng đá hòa tiếng tim, Áo bên hoa ...
co ai biet bai j day ko?doc xong them ruou ngo tren cao nguyen da qua ace oi :D

Sáng mùa thu
15-02-2011, 20:58
Bát này rồi bát nữa, Rượu đầy như tình đầy, Vòng xòe làm bằng lửa, Tiếng đàn cháy trên dây, Uống như chưa từng uống, Người say núi cũng say, Bạn từ lưng trời xuống, Chân dính đầy mây bay, Tiếng cười xen tiếng lá, Tiếng lá lẫn tiếng chim, Tiếng chim chen tiếng đá, Tiếng đá hòa tiếng tim, Áo bên hoa ...
co ai biet bai j day ko?doc xong them ruou ngo tren cao nguyen da qua ace oi :D

Đọc xong chỉ mún đi luôn và ngay!:)):)):))

Sáng mùa thu
15-02-2011, 21:00
Hoan nghênh chị tham gia, em xin trả lời chị là đường từ Mèo Vạc sang Cao Bằng thì có.
Mà chị mong muốn tham gia thì để lại tên, sdt...để em còn tiện sắp xếp cho hợp lý nhé.

Chị gửi profile đầy đủ ở YM cho em rùi nhé! Mong nhận được thông tin sớm từ em.

Nhím Xù
15-02-2011, 22:35
Mình ko biết hôm đó có được nghỉ ko nữa vì làm cho nước ngoài chứ ko phải VN nên ko đc nghỉ ngày lễ, đang rất phân vân , mình cũng rất muốn đi , nghe nói là đẹp lắm , m sẽ PM cho bạn chủ thớt nhé :x

xukem
15-02-2011, 23:20
cho em đặt 1 cục gạch ở sau xe của các bác với :D

PhượngMim~
16-02-2011, 00:09
Cho e nữa, 1 chân ôm trc' đi ạ^.^

Trần Danh Tuyên
16-02-2011, 10:00
Em cũng đang có kế hoạch đi ủng hộ Khâu Vai đây các bác kết hợp được cùng thì vui quá.

Sonvc
16-02-2011, 10:09
e dang ky truoc mot xe nha,dot day cung dinh chay Apachai voi may a trong nhom ma dang it nguoi, khong biet cac a ay co chay ko, cu dat gach o day truoc cho chac :D

Cám ơn bạn đã quan tâm, mình rất mong là bạn có thể sắp xếp được thời gian để có thể đồng hành cùng mọi người trong chuyến đi này.


Mình ko biết hôm đó có được nghỉ ko nữa vì làm cho nước ngoài chứ ko phải VN nên ko đc nghỉ ngày lễ, đang rất phân vân , mình cũng rất muốn đi , nghe nói là đẹp lắm , m sẽ PM cho bạn chủ thớt nhé :x

Mong bạn sắp xếp được thời gian, con người chúng ta sẽ trưởng thành lên nhiều khi đứng trước một biển trời văn hóa rộng lớn...


cho em đặt 1 cục gạch ở sau xe của các bác với :D

Cho e nữa, 1 chân ôm trc' đi ạ^.^

Ok, chuyến đi này là chung cho tất cả mọi người mà bạn, cho những người yêu đất nước, yêu con người Việt Nam...


Em cũng đang có kế hoạch đi ủng hộ Khâu Vai đây các bác kết hợp được cùng thì vui quá.

Em sẽ hết sức cố gắng bác ạ, trước hết kế hoạch của em là từ giờ cho đến lúc đi là kêu gọi mọi người tham gia, trong tháng 3 chuẩn bị chu đáo về phương tiện và người, tháng 4 sẽ chuẩn lại cung đường lịch trình, nơi ăn chỗ ở... những ý kiến đóng góp của các ace để có được một chuyến đi như ý và sẽ cố gắng kết hợp làm việc để có thể chung tay ủng hộ đồng bào mình...
Mong các bác, các ace cho vài lời góp ý để chuyến đi của em được thành công.
Thân ái.

ruri
16-02-2011, 10:21
Anh Sơn, nhớ núi rửng miền Bắc ghê, mọi người ơi, đi với anh ấy rất yên tâm, chu đáo và tốt bụng, chứng nhận bởi em, ôm đầu tiên của anh ấy. thanks anh nha;)

taophuongtao
16-02-2011, 11:26
Bác Sơn sướng nhá. Lần này mất ăn mất ngủ vì các chị luôn.

PhượngMim~
16-02-2011, 11:26
Sơn ge cùng các ace. E mới toe, chưa đc đi đến đâu và cũng chưa có kinh nghiệm j luôn. Mong chờ tin tức nhắm và mong nhận đc sự chỉ giáo, giúp đỡ của mọi người. Đa tạ. Đa tạ :X

nhiepphonghut
16-02-2011, 13:00
mình đặt 1 cục gạch ở đây hehehe xem theo dõi công việc ở cty sao đã. 0949916886

giantia
16-02-2011, 13:03
Chuyến này vui đây! gom đủ anh chị em các vùng miền đi(HH)(HH)(HH)

Lantrailt
16-02-2011, 13:10
Chuyến này vui đây! gom đủ anh chị em các vùng miền đi(HH)(HH)(HH)

Bác làm chuyến trở lại HG chứ ạ???
@Chủ top: Cho chị đăng ký 1 suất ôm nhé! Để chắc chắn, sẽ alo em vào cuối tháng 3. Vì đây là chương trình...xen ngang nên không rõ có đủ kinh phí đi không hihi....

Na...
16-02-2011, 13:40
Chủ thớt cho em đặt cục đá Ôm nhé. Infor e sẽ pm vào yahoo cho bác ạ.
Hehe, hôm trước em có book phòng ở Mèo Vạc cho bạn nhưng alo 3,4 cái ks đều báo là đã full nên em e là tinh thần ăn bờ ngủ bụi sẽ phải lên rất cao. :D

Lê ngọc Tùng
16-02-2011, 13:44
chuyến đi hay, không biết lúc ấy mình có rảnh ko, sơn hom nào rảnh alo đi cafe nhé, mình tên Tùng 0904560903.

Sonvc
16-02-2011, 14:09
@Chủ top: Cho chị đăng ký 1 suất ôm nhé! Để chắc chắn, sẽ alo em vào cuối tháng 3. Vì đây là chương trình...xen ngang nên không rõ có đủ kinh phí đi không hihi....

Chị lo sắp xếp cv nhé, rùi alo em sau được mà...


mình đặt 1 cục gạch ở đây hehehe xem theo dõi công việc ở cty sao đã. 0949916886

Bạn cứ sắp xếp công việc cho ổn thỏa và trước hết là tránh mất lòng sếp để còn rảnh rang đi chơi...rùi pm mình sau được mà...


Chủ thớt cho em đặt cục đá Ôm nhé. Infor e sẽ pm vào yahoo cho bác ạ.
Hehe, hôm trước em có book phòng ở Mèo Vạc cho bạn nhưng alo 3,4 cái ks đều báo là đã full nên em e là tinh thần ăn bờ ngủ bụi sẽ phải lên rất cao. :D

OK. Cái tinh thần ăn bờ ngủ bụi sẽ rất cao mà bạn, mình cũng đã có nói trước khi mở toppic rùi, đâu dễ gì mà bon chen với lãnh đạo địa phương cơ chứ :D


chuyến đi hay, không biết lúc ấy mình có rảnh ko, sơn hom nào rảnh alo đi cafe nhé, mình tên Tùng 0904560903.

Tất cả các thành viên sẽ tạo nên niềm vui, cái hay thui bác, chứ một mình em thì sao nổi, người ta thường nói một tay vỗ không thành tiếng mà...

Sonvc
16-02-2011, 14:17
Anh Sơn, nhớ núi rửng miền Bắc ghê, mọi người ơi, đi với anh ấy rất yên tâm, chu đáo và tốt bụng, chứng nhận bởi em, ôm đầu tiên của anh ấy. thanks anh nha;)

Cám ơn em nha. Em có thời gian thì ra bắc chơi chuyến nữa cho biết...


Chuyến này vui đây! gom đủ anh chị em các vùng miền đi(HH)(HH)(HH)

Em cũng đang cố gắng đây bác, mà xem chừng xôm tụ lắm em sợ mình kham không nổi mất...:(

nhoctheki
16-02-2011, 16:28
Nhìn topic này mà thèm quá.

giantia
16-02-2011, 21:16
Em cũng đang cố gắng đây bác, mà xem chừng xôm tụ lắm em sợ mình kham không nổi mất...:(

Không lo đâu những người ham mê đi phượt kiểu này có tính tự lập và kỷ luạt rất cao, chỉ cần tính toán cung đường, điểm chơi hợp lý và kinh phí nữa là OK

sano
16-02-2011, 23:51
E là mem mới, rất muốn đi Hà Giang trong 2tuần tới mà chưa có đoàn nào để join cùng :( Xem topic của bác thấy mê mẩn quá đi ạ, nhưng ko biết khi đó có tgian ko (e sv năm cuối rùi bác ạ :( ) Bác cứ cho e đặt cục gạch ôm trước bác nhá :D

Na...
17-02-2011, 01:37
Tình hình là em bị một giai nhà báo (nói láo) dọa dẫm vụ chợ tình :D rằng thì là: "Bây giờ chán lắm, chả có mịe gì, toàn thấy anh em đồng bào Kinh lên xem, các bác Mông thì chăm chăm bán hàng, làm dịch vụ,... Muốn đi HG thì chọn ngày nào khác ấy, đi hôm đấy cho mà vỡ mặt." Nghe cũng hơi chợn ý nhỉ? :D Đấy là em cứ đưa ra ý kiến thế để các bác suy nghĩ sắp xếp thời gian cho dễ, hehe.

Sonvc
17-02-2011, 09:56
E là mem mới, rất muốn đi Hà Giang trong 2tuần tới mà chưa có đoàn nào để join cùng :( Xem topic của bác thấy mê mẩn quá đi ạ, nhưng ko biết khi đó có tgian ko (e sv năm cuối rùi bác ạ :( ) Bác cứ cho e đặt cục gạch ôm trước bác nhá :D

Dạ vâng các bác cứ đặt gạch đi ạ, mình mong muốn tất cả mọi người đều sẽ có một niềm vui trong chuyến đi này...


Tình hình là em bị một giai nhà báo (nói láo) dọa dẫm vụ chợ tình :D rằng thì là: "Bây giờ chán lắm, chả có mịe gì, toàn thấy anh em đồng bào Kinh lên xem, các bác Mông thì chăm chăm bán hàng, làm dịch vụ,... Muốn đi HG thì chọn ngày nào khác ấy, đi hôm đấy cho mà vỡ mặt." Nghe cũng hơi chợn ý nhỉ? :D Đấy là em cứ đưa ra ý kiến thế để các bác suy nghĩ sắp xếp thời gian cho dễ, hehe.

Chán hay không tất cả đều do bản thân mình bạn à, còn bác giai nhà báo đó chắc là tập trung kiếm bài viết và ảnh nên thấy vậy không lạ đâu, mà người ta không làm dịch vụ để phục vụ đồng bào thì lên đó chắc chỉ nhìn người mà bụng đói thui hà...
Chợ tình (mình nói lại tập trung vào chính đêm 26/3 âm) nên về thời gian là vướng cho một số ace là điều chắc chắn không tránh được...


Không lo đâu những người ham mê đi phượt kiểu này có tính tự lập và kỷ luật rất cao, chỉ cần tính toán cung đường, điểm chơi hợp lý và kinh phí nữa là OK

Và cả thời gian cho mọi người nữa chứ bác, em cám ơn ý kiến động viên của bác.
( Xin phép Mod, adm) Vì điểm xuất phát của em là khác so với mọi người nên cần một thành viên dẫn đoàn từ Hà Nội lên Tuyên Quang và lo về mặt hậu cần cho các ace trong đoàn, mà các ace khi đăng ký, mình xin phiền các bạn nói rõ là đang ở đâu nhé để mình còn dễ cho việc sắp xếp chọn dẫn đoàn đi từ Hà Nội và chọn đi chốt đoàn, thông báo điểm tập trung xuất phát tại Hà Nội và đón một số thành viên tham gia từ Sài Gòn ra Bắc...
Chào thân ái.

vhcapri
17-02-2011, 10:17
Xin phép chú chủ thớt cho đặt 1 cục gạch. Vợ cấp visa là có thế lướt được :)
Mà a xem lịch thì thấy 30/4, 1/5 vào T7, CN ==> sao mình ko bắt đầu đi từ ngày 28, lên Khau Vai -Mèo Vạc trước, rồi qua đèo, sang nhánh Đồng văn, Lũng Cú sau.
Đi như thế thì các ace đang đi làm sẽ save được thời gian xin nghỉ phép.

Có gì chú chủ thớt cứ PM hoặc liên lạc qua mobile: 0983 099 096

Sonvc
17-02-2011, 10:41
Xin phép chú chủ thớt cho đặt 1 cục gạch. Vợ cấp visa là có thế lướt được :)
Mà a xem lịch thì thấy 30/4, 1/5 vào T7, CN ==> sao mình ko bắt đầu đi từ ngày 28, lên Khau Vai -Mèo Vạc trước, rồi qua đèo, sang nhánh Đồng văn, Lũng Cú sau.
Đi như thế thì các ace đang đi làm sẽ save được thời gian xin nghỉ phép.

Có gì chú chủ thớt cứ PM hoặc liên lạc qua mobile: 0983 099 096

Cám ơn bác đã góp ý, nhưng em xin thưa với bác nếu chúng ta bắt đầu đi từ ngày 28, lên ngay Khau Vai - Mèo Vạc là không thể vì một số ace mới đi lần đầu không thể chạy ngay một chặng 500 km mà không nghỉ như thế sẽ rất hại sức khỏe hôm sau đừng có nói là đi đâu nữa, mà có đi từ sớm 6h sáng thì chắc 8h tối mới lên tới Hà Giang đó là cho bác nào chạy 1 mình tốc độ ổn định không gặp bất cứ khó khăn gì trên đường, không bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết hay gì đó....
Và đây là cung đường mà bác định chạy : Hà Nội (6h sáng )– Phúc Yên – Hương Canh – Vĩnh Yên – Tam Dương – Sơn Dương – Tuyên Quang (120 Km )– Việt Quang – Hà Giang – Quản Bạ (240 Km) - Yên Minh (50 Km) - TT. Mèo Vạc (chừng 40 Km) - Khau vai ~ 470 Km.
Cái này em kính mong các bác tham gia xem xét và góp ý để đến tháng 4 em sẽ thực hiện chuẩn lại cung đường, thời gian kế hoạch lần cuối ạ.
Còn cung đường đi các bác có chọn đường nào đi nữa muốn lên ngay Mèo Vạc xuất phát từ HN đều không kém 500 km là bao đâu ạ.
Em kính mong các bác cân nhắc kỹ.

vhcapri
17-02-2011, 11:07
uhm, ý của anh là tận dụng được tối đa 2 ngày cuối tuần ( có thể cả 1 ngày nghỉ bù của tuần sau nữa), tham dự được chợ Khau Vai và đi được qua các địa danh như chú chủ đã đưa ra, chú chủ cứ xem xét :)

taophuongtao
17-02-2011, 12:25
Bác vhcapri mở topic mới đi, có j cho cháu rình 1 chân ôm.

lanphuong
17-02-2011, 12:52
Cho em 1 slot nha. tên: Hải(xế). sđt: 0947868737. Hoặc pm ngay trên top này. tks!

tho_ngoc0610
18-02-2011, 12:44
Cho mình đặt cục gạch;
Tên:Thu
Nick YH ; hale_thu
dt 0936364522
Mình đang ở Hn , đăng ký một chân ôm.

Sonvc
18-02-2011, 14:01
Thưa các bác, các ace tham gia toppic này, hiện giờ số thành viên xin tham gia đã lên đến con số hơn 22 nhưng phần lớn là đặt gạch và xin làm ôm, còn số lượng xế tham gia chừng 6 xế là hơi ít, do vậy tính đến khi chốt danh sách tháng 4 này xin các thành viên tham gia hãy chắc chắn lại 1 lần nữa về thời gian để đổ bê tông hay không? để em còn biết sắp xếp xế cho các ace tham gia...
Các thành viên đăng ký hiện nay:
1.Bác giantia: dự định bê tông (tháng 4).
2. Đăng ký đặt gạch (ôm):
tho_ngoc0610 - 0936.364.522.
Sáng mùa thu - 0982.585.329.
xukem - ?
Na… - 0975.870.405.
Lantrailt - ?
sano - ?
PhượngMim~ - 0979.612.529
tranglik - 0906.224.221.
...
3. Đăng ký đặt gạch:
Nhiepphonghut - 0949.916.886.
vhcapri - 0983.099.096.
Lê Ngọc Tùng - 0904.560.903 (Xế TN)
Nhím xù - ?
4. Đăng ký (xế):
lanphuong - 0947.868.737.
kientho - ?
langthang. - 0985.987.333 (HN)
9day - 0902.289.794 (HN)
Q_arc - 0982.458.188 (HN)
Ly A Sang - (nhà gà _ bê tông) 0976.306.661.
Giang_777 - 0962.007.999 (0912.453.519) bê tông.
Và thêm 2 mem từ SG bay ra vào tháng 4.
Em xin báo cáo tình hình đoàn nhà mình hiện giờ là như vậy, kính mong các bác lưu ý xem xét ạ.

Giang_777
18-02-2011, 16:39
Cám ơn bác đã góp ý, nhưng em xin thưa với bác nếu chúng ta bắt đầu đi từ ngày 28, lên ngay Khau Vai - Mèo Vạc là không thể vì một số ace mới đi lần đầu không thể chạy ngay một chặng 500 km mà không nghỉ như thế sẽ rất hại sức khỏe hôm sau đừng có nói là đi đâu nữa, mà có đi từ sớm 6h sáng thì chắc 8h tối mới lên tới Hà Giang đó là cho bác nào chạy 1 mình tốc độ ổn định không gặp bất cứ khó khăn gì trên đường, không bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết hay gì đó....
Và đây là cung đường mà bác định chạy : Hà Nội (6h sáng )– Phúc Yên – Hương Canh – Vĩnh Yên – Tam Dương – Sơn Dương – Tuyên Quang (120 Km )– Việt Quang – Hà Giang – Quản Bạ (240 Km) - Yên Minh (50 Km) - TT. Mèo Vạc (chừng 40 Km) - Khau vai ~ 470 Km.
Cái này em kính mong các bác tham gia xem xét và góp ý để đến tháng 4 em sẽ thực hiện chuẩn lại cung đường, thời gian kế hoạch lần cuối ạ.
Còn cung đường đi các bác có chọn đường nào đi nữa muốn lên ngay Mèo Vạc xuất phát từ HN đều không kém 500 km là bao đâu ạ.
Em kính mong các bác cân nhắc kỹ.

Cái chỗ màu đỏ = 195Km thôi ạ.

@ Bác Sonvc: E đổ bê tông 1 xuất, nhưng e đi từ Hàm Yên (E ở đây) , Bác tính thời gian để E đón các Bác ở Km31 Tuyên Quang - Hà Giang rồi cùng xuất phát nhé, tính thế nào để E còn tiếp các Bác 1 bữa nhé (môn ăn nhậu này thì E lại hơi bị chiên nghiệp :D)
1 điểm nữa; E đi = 4B được không ợ ? Iem già rồi :((

Số của Iem; 0962007999 or 0912453519

giantia
18-02-2011, 17:24
Cái chỗ màu đỏ = 195Km thôi ạ.

@ Bác Sonvc: E đổ bê tông 1 xuất, nhưng e đi từ Hàm Yên (E ở đây) , Bác tính thời gian để E đón các Bác ở Km31 Tuyên Quang - Hà Giang rồi cùng xuất phát nhé, tính thế nào để E còn tiếp các Bác 1 bữa nhé (môn ăn nhậu này thì E lại hơi bị chiên nghiệp :D)
1 điểm nữa; E đi = 4B được không ợ ? Iem già rồi :((

Số của Iem; 0962007999 or 0912453519

Hehe! 4 bánh cũng đi được nhưng e đường cua tay áo nhiều không đi nhanh được đâu?
Già rùi à (nghỉ hưu chưa vậy?)=))

Giang_777
18-02-2011, 17:43
Hehe! 4 bánh cũng đi được nhưng e đường cua tay áo nhiều không đi nhanh được đâu?
Già rùi à (nghỉ hưu chưa vậy?)=))

Cua thì Iem hok sợ, Iem chạy quen đường núi rồi.
Iem 27 năm nữa là được nghỉ hưu ạ !

Sonvc
18-02-2011, 20:08
Cái chỗ màu đỏ = 195Km thôi ạ.

@ Bác Sonvc: E đổ bê tông 1 xuất, nhưng e đi từ Hàm Yên (E ở đây) , Bác tính thời gian để E đón các Bác ở Km31 Tuyên Quang - Hà Giang rồi cùng xuất phát nhé, tính thế nào để E còn tiếp các Bác 1 bữa nhé (môn ăn nhậu này thì E lại hơi bị chiên nghiệp :D)
1 điểm nữa; E đi = 4B được không ợ ? Iem già rồi :((

Số của Iem; 0962007999 or 0912453519

Nhận bê tông của bác rùi ạ, mà có 195 Km thì các anh em sẽ có nhiều thời gian để chơi ở Quản Bạ hơn chứ sao.
Bác đi bằng gì không ngại, cứ vậy chạy thui bác, cứ uoat mà táng không ngại đâu bác :D, cua tay áo mà bác quen tay, quen xe, quen đường thì nhất rùi còn gì ạ.
Mong sớm gặp bác để anh em giao lưu.

PhượngMim~
18-02-2011, 20:45
yeah! E đăng ký chân ôm ạ-0979612529

giantia
18-02-2011, 21:56
Cua thì Iem hok sợ, Iem chạy quen đường núi rồi.
Iem 27 năm nữa là được nghỉ hưu ạ !

Thế thì Rà thật!:wheelchair:

Giang_777
18-02-2011, 22:10
Thế thì Rà thật!:wheelchair:

Vầng ! ......... ngưng ngày xưa E cũng trẻ đấy nhá :D

sutivnn
18-02-2011, 22:25
bạn có thể chuyển lịch sang dịp không phải ngày lễ tết được không bạn . mấy djp đó quá đông người sao mà đi được.









_________________
Cong ty noi that 190 (http://www.noithat190.net.vn) va cong ty noi that fami (http://www.noithat-fami.net) deu ban hang Ban ghe fami (http://www.noithat-fami.net/ban-ghe-fami-khac.html)

Sonvc
18-02-2011, 22:33
bạn có thể chuyển lịch sang dịp không phải ngày lễ tết được không bạn . mấy djp đó quá đông người sao mà đi được.

Em đã cố tránh rùi đó thui, 26 đến 29 cơ mà, tránh ngày 30/4 và 1/5 thậm chí cả ngày 2/5 các bác nghỉ bù không chừng, khi đó đông lắm...
Cám ơn bác quan tâm.

la_palm
18-02-2011, 23:01
Tình hình là em bị một giai nhà báo (nói láo) dọa dẫm vụ chợ tình :D rằng thì là: "Bây giờ chán lắm, chả có mịe gì, toàn thấy anh em đồng bào Kinh lên xem, các bác Mông thì chăm chăm bán hàng, làm dịch vụ,... Muốn đi HG thì chọn ngày nào khác ấy, đi hôm đấy cho mà vỡ mặt." Nghe cũng hơi chợn ý nhỉ? :D Đấy là em cứ đưa ra ý kiến thế để các bác suy nghĩ sắp xếp thời gian cho dễ, hehe.

Đúng. Nhưng nếu mục tiêu của cả cung là CHỢ TÌNH thì mơi nên lo, còn nếu xem CHỢ TÌNH chỉ là 1 trong những đích đến của cả chặng thì vô tư đi. Ví dụ, đứng trên đèo MPLèng nhìn xuống dòng Nho Quế nội chỉ cảm giác này thôi cũng bù lại những gì abc xyz ở CHỢ TÌNH.

Đây là một cung "huyền thoại" bởi rất nhiều người đã đi và tiếp tục đi. Cá nhân tôi cũng đi nhiều hơn 1 lần, bằng cả xe máy và ô tô. Cuối tuần tới lại đi tiếp. Lên đường đi, dù sao cũng học đc nhiều hơn là ở nhà. Phỏng ạ :D

tong thu huong
18-02-2011, 23:09
Đúng. Nhưng nếu mục tiêu của cả cung là CHỢ TÌNH thì mơi nên lo, còn nếu xem CHỢ TÌNH chỉ là 1 trong những đích đến của cả chặng thì vô tư đi. Ví dụ, đứng trên đèo MPLèng nhìn xuống dòng Nho Quế nội chỉ cảm giác này thôi cũng bù lại những gì abc xyz ở CHỢ TÌNH.

Đây là một cung "huyền thoại" bởi rất nhiều người đã đi và tiếp tục đi. Cá nhân tôi cũng đi nhiều hơn 1 lần, bằng cả xe máy và ô tô. Cuối tuần tới lại đi tiếp. Lên đường đi, dù sao cũng học đc nhiều hơn là ở nhà. Phỏng ạ :D

cuối tuần tới bác đi Hà Giang chơi hay làm việc ạh?

sano
18-02-2011, 23:17
Cuối tuần tới bác đi ạh? còn suất ôm nào ko cho e ké với bác :D

Sonvc
19-02-2011, 21:00
...Cuối tuần tới lại đi tiếp. Lên đường đi, dù sao cũng học đc nhiều hơn là ở nhà. Phỏng ạ :D


Cuối tuần tới bác đi ạh? còn suất ôm nào ko cho e ké với bác :D

Xem tình hình thế này thì đúng thật là người người đi Hà Giang, nhà nhà về chợ tình thật rùi, không khéo lại chen lấn nhau thì chít...
Mà các bác nhà mình ơi em thấy tình hình nhà mình ôm nhiều quá rùi đây, biết lấy đâu ra các anh trai làm xế cho các chị em bậy giờ, mà các bác khi đăng ký thì cũng nhiệt tình làm xế luôn nha...

la_palm
19-02-2011, 22:48
cuối tuần tới bác đi Hà Giang chơi hay làm việc ạh?

Cuối tuần tới bác đi ạh? còn suất ôm nào ko cho e ké với bác :D
Cám ơn các bác quan tâm. Nhà em lại đi chơi thôi ạ.
Rất tiếc là số lượng người trên xe đã chốt, mặc dù số lượng xe của đoàn thì chưa.Các bác tham khảo ở đây (http://www.otofun.net/threads/218794-bat-dao-ha-giang-phi-hao-hon-du-chuong-trinh-du-xuan-4-ngay-19-20-21-22-2-2011/page8), Chương trình có tên là Bất đáo Hà Giang phi hảo hớn. =)) =)) =))

Đi thôi các bác.

Sonvc
19-02-2011, 23:29
Cám ơn các bác quan tâm. Nhà em lại đi chơi thôi ạ.
Rất tiếc là số lượng người trên xe đã chốt, mặc dù số lượng xe của đoàn thì chưa.Các bác tham khảo ở đây (http://www.otofun.net/threads/218794-bat-dao-ha-giang-phi-hao-hon-du-chuong-trinh-du-xuan-4-ngay-19-20-21-22-2-2011/page8), Chương trình có tên là Bất đáo Hà Giang phi hảo hớn. =)) =)) =))

Đi thôi các bác.

Dạ vâng, vậy xin nhà bác khai thiên phá thạch mở đường trước đi ạ, nhà bọn em sẽ rồng rắn lên mây theo sau nhà bác... :D

Ly A Sang
20-02-2011, 00:38
Mình cũng ném nguyên cục bêtong cho chuyến đi này

Mình làm xế..cũng đi Mèo vạc rui nhưng chưa đi Khau vai

sdt 097 6306661

Sonvc
20-02-2011, 12:24
Mình cũng ném nguyên cục bêtong cho chuyến đi này

Mình làm xế..cũng đi Mèo vạc rui nhưng chưa đi Khau vai

sdt 097 6306661

Em đã nhận nguyên cục bê tông của bác rùi ạ.
Tình hình nhà mình tính chừng là đã có 6 xế rùi ạ, nhưng theo hiện tại thì sẽ thiếu xế cho các ace tập trung xuất phát tại Hà Nội, nếu bác Ly A Sang xuất phát từ Hà Nội thì tính ra chỉ có 3 xế từ Hà Nội đi lên thui ạ, mà ôm ở HN thì có tới hơn 10 mem đó. Con số thành viên đắng ký đến hum nay em có là 20 thành viên.
Từ giờ cho đến tháng 4 còn dài mong mọi người cân đối số lượng xế - ôm xuất phát từ Hà Nội nhé. Đừng để cho mong muốn của các ace xót lại ở Hà Nội :D
Thân ái.

Q_arc
20-02-2011, 19:34
e đăng ký 1 tay xế từ HN. sdt: 098 245 8188.

9day
20-02-2011, 20:51
Minh lam xe nhe, di tu HN. Tuan 0902289794

Ly A Sang
20-02-2011, 21:49
Em đã nhận nguyên cục bê tông của bác rùi ạ.
Tình hình nhà mình tính chừng là đã có 6 xế rùi ạ, nhưng theo hiện tại thì sẽ thiếu xế cho các ace tập trung xuất phát tại Hà Nội, nếu bác Ly A Sang xuất phát từ Hà Nội thì tính ra chỉ có 3 xế từ Hà Nội đi lên thui ạ, mà ôm ở HN thì có tới hơn 10 mem đó. Con số thành viên đắng ký đến hum nay em có là 20 thành viên.
Từ giờ cho đến tháng 4 còn dài mong mọi người cân đối số lượng xế - ôm xuất phát từ Hà Nội nhé. Đừng để cho mong muốn của các ace xót lại ở Hà Nội :D
Thân ái.

Theo ý a sao ae ko tập chung ở hn rồi đi luôn..sắp xếp xế ôm từ hn. TQ..HN có 150km thôi mà
ý ae như thế lào...mấy hôm nữa off ẹp luôn

Ly A Sang
20-02-2011, 21:53
Có thêm mấy xế ở Hn rồi, a đã đi tiền trạm năm ngoái cho chuyến Khau vai.

Sonvc
20-02-2011, 22:32
e đăng ký 1 tay xế từ HN. sdt: 098 245 8188.

Đã nhận đăng ký của bác rùi ạ.


Minh lam xe nhe, di tu HN. Tuan 0902289794

Dạ vâng ạ, nhà đang thiếu xế mà bác.


Theo ý a sao ae ko tập chung ở hn rồi đi luôn..sắp xếp xế ôm từ hn. TQ..HN có 150km thôi mà
ý ae như thế lào...mấy hôm nữa off ẹp luôn


Có thêm mấy xế ở Hn rồi, a đã đi tiền trạm năm ngoái cho chuyến Khau vai.

Việc sắp xếp xế ôm cho ace ở Hà Nội em cũng đang lo đây bác, mà bác ở Hà Nội ạ, thế thì tốt quá rùi ạ, bác ở Hà Nội thì chủ trì luôn cho em nhân sự ở dưới đấy được không ạ? tình hình là còn có thêm mem bay từ SG ra vào ngày 22/4 để giải quyết một số công việc tại Hà Nội và có thời gian đi Hà Giang cùng anh em, nên tổ chức đón tiếp chu đáo :D, em cũng xin báo cáo lại tình hình là có 9 mem đăng ký ôm và ở tại Hà Nội, thêm 4 mem đặt gạch (không biết ôm hay xế? chưa thấy nói là ở đâu?) và thêm 5 xế tại Hà Nội tại thời điểm này (như vậy là thiếu xế mà đoàn này xuất phát đông nhất nên cần đảm bào an toàn).
Bác đã đi tiền trạm năm ngoái thì em cũng xin bác giúp thì giúp cho chót, bác tiếp tục làm tiền trạm (dẫn đoàn) đợt đi này được không ạ?
Cái này thì em nghĩ đến tháng 4 này khi các ace đã chắc chắn về thời gian thì nhà mình tiếp tục thảo luận. Em xin nói về tình hình của em, bác giantia, bác Giang_777:
Em thì xuất phát tại Thái Nguyên.
Bác giantia có khả năng đi thì chắc lại xuất phát từ Yên Bái.
Bác Giang_777 nhà otofun này thì xuất phát tại Tuyên Quang.
Do vậy lần này đoàn nhà mình tập trung được khá nhiều thành viên mọi miền nên cần tổ chức cho chu đáo.
Em đợi phản hồi ý kiến từ các bác ạ.:)

Giang_777
20-02-2011, 23:33
Iem nhất trí với bác Sonvc. Hẹn gặp và tiếp đón các bác tại Tuyên Quang.

kjcakjcuc
21-02-2011, 00:56
Trời ơi....tôi lại thèm đi quá :(( ai bán cho em ít thời gian đi

banhbaokonhan
21-02-2011, 11:55
:D vụ này vui quá.
E thấy ôm ở Hn nhiều quá rồi, quả này muốn tham gia cũng khó có xế :(
Về Thái Nguyên có xế ko ạ? Em về Thái Nguyên đợi xế :D
E đăng kí 1 xuất ôm nữa đc ko ạ?
Dương - bachduong2004tn
Đt: 0976180962

Lê ngọc Tùng
21-02-2011, 12:19
máu rồi đấy, mình chưa bao jo đi xa bằng xe máy cả, mình làm xế nhé Sơn ơi, đi misk hoặc vespa. Mình cũng Thái nguyên đấy. nhà ở Tp

banhbaokonhan
21-02-2011, 12:23
Hức, có xế Tn rùi nè. Ko bon chen vs chị e Hn nữa :D

Lang Thang
21-02-2011, 12:32
Cho mình đặt một chân xế nhé...

SDT:0985.987.333 (Đức)

Sonvc
21-02-2011, 12:34
máu rồi đấy, mình chưa bao jo đi xa bằng xe máy cả, mình làm xế nhé Sơn ơi, đi misk hoặc vespa. Mình cũng Thái nguyên đấy. nhà ở Tp

Ok, rùi bạn làm xế nhé, đi Mink đi (vespa muốn đi Mã Pí Lèng là khó gặm dốc và cua). Và có 1 ôm đang hóng bạn rùi đó.


:D vụ này vui quá.
E thấy ôm ở Hn nhiều quá rồi, quả này muốn tham gia cũng khó có xế :(
Về Thái Nguyên có xế ko ạ? Em về Thái Nguyên đợi xế :D
E đăng kí 1 xuất ôm nữa đc ko ạ?
Dương - bachduong2004tn
Đt: 0976180962

Đã nhận đăng ký của bạn và cũng lo xong xế tại TN cho bạn luôn. Lần này nhân sự trên này chắc ổn nhất rùi không lo thiếu xế, có ôm thì xế tới nhận luôn :D, các ace ở Hà Nội cố gánh nhé, em sẽ liên tục cập nhật tình hình đội quân nhà mình.


Cho mình đặt một chân xế nhé...

SDT:0985.987.333 (Đức)

Dạ vâng, nhận thêm một chân xế nữa cho các ace ở Hà Nội, bác có thể cho em biết thêm là bác ở đâu để dễ cho em phân bổ nhân sự cho hợp lý ạ...?

vananhquach
21-02-2011, 12:35
Liệu có thể chuyển lịch sang gần cuối tuần được không em nhỉ? Nghe lịch trình thì quá thú vị và hấp dẫn, nhưng nếu phải nghỉ làm cả tuần để đi chơi thế này thì e là hơi khó với chị, ây da...

Lang Thang
21-02-2011, 12:40
Cảm ơn Sơn...Mình học ở Hà Nội...

banhbaokonhan
21-02-2011, 12:42
Đã nhận đăng ký của bạn và cũng lo xong xế tại TN cho bạn luôn. Lần này nhân sự trên này chắc ổn nhất rùi không lo thiếu xế, có ôm thì xế tới nhận luôn :D, các ace ở Hà Nội cố gánh nhé, em sẽ liên tục cập nhật tình hình đội quân nhà mình.

Chà, bh mới biết ở Tn có nhiều xế vậy :( Mềnh toàn đi từ Hn, chuyến này xuất phát từ quê nhà, gặp xế nhà. Vui phải biết :D
Thanks anh Sonvc nha :*

Sonvc
21-02-2011, 12:49
Liệu có thể chuyển lịch sang gần cuối tuần được không em nhỉ? Nghe lịch trình thì quá thú vị và hấp dẫn, nhưng nếu phải nghỉ làm cả tuần để đi chơi thế này thì e là hơi khó với chị, ây da...

Em cũng băn khoăn vấn đề này chị à, gần cuối tuần thì ai cũng đều được nghỉ hết, khi đó thì đăng ký đông lắm cái này em cũng đã có nói trước và cố gắng sắp sếp hết nhưng hiện giờ đăng ký ôm tại Hà Nội là có 10 đi hết là 10 xe (tổng cộng 20 mem là ít chưa kể những mem nhảy vô giữa đường nữa, mà dự tính của em là chốt có 15 xe thui à cho dế quản lý hành trình...)
Cái này mong các ace tham gia xem xét và góp ý nha.

Lê ngọc Tùng
21-02-2011, 20:29
Chà, bh mới biết ở Tn có nhiều xế vậy :( Mềnh toàn đi từ Hn, chuyến này xuất phát từ quê nhà, gặp xế nhà. Vui phải biết :D
Thanks anh Sonvc nha :*
cái ảnh avata, bạn ng TN ah, bạn chụp cùng Ngọc lớp tôi ah, nó đang làm ở bảo hiểm quân đội. đúng ko

Lê ngọc Tùng
21-02-2011, 20:30
ơ, thế hóa ra Sơn tìm cho tôi 1 ôm rồi ah, ai thế ? định đi misk 1 mình, chạy cho đã.

Sonvc
21-02-2011, 20:38
ơ, thế hóa ra Sơn tìm cho tôi 1 ôm rồi ah, ai thế ? định đi misk 1 mình, chạy cho đã.

Cái này xin phép em trao đổi ngoài lề nha, ừ có ôm cho bạn rùi cái bạn mà bạn bảo:

cái ảnh avata, bạn ng TN ah, bạn chụp cùng Ngọc lớp tôi ah, nó đang làm ở bảo hiểm quân đội. đúng ko

Nếu là bạn thì đi đường hàn huyên chuyện ngày xưa cũ luôn, thế này thì vui còn gì hơn nữa ạ :D

banhbaokonhan
21-02-2011, 21:47
cái ảnh avata, bạn ng TN ah, bạn chụp cùng Ngọc lớp tôi ah, nó đang làm ở bảo hiểm quân đội. đúng ko

Mình là người Tn, nhưng mà ko quen ai là Ngọc làm bảo hiểm quân đội đâu. Dù sao cũng có khả năng chúng ta quen nhau theo "đường dây" khác ;)

Lang Thang
21-02-2011, 23:25
Mình là người Tn, nhưng mà ko quen ai là Ngọc làm bảo hiểm quân đội đâu. Dù sao cũng có khả năng chúng ta quen nhau theo "đường dây" khác ;)
Trái đất thì tròn...mà Thái Nguyên thì nhỏ...

taophuongtao
22-02-2011, 00:19
Đôi này hay đấy. Xếp cho ôm nhau đến khi gặp đoàn thì đổi ôm nhá.

nguyen giang nam
22-02-2011, 01:52
chi hanh quan tren xe may(cho dung oto) toi se cung ban di khap noi/phuot muon nam
cho minh 1 xuat xê nha.Y!M: TOIMAIYEUEM6868
chung ta se thanh cong!

Sonvc
22-02-2011, 09:54
Đôi này hay đấy. Xếp cho ôm nhau đến khi gặp đoàn thì đổi ôm nhá.

Đây là cặp 1 xế - 1 ôm, không phải cái kiểu "cho ôm nhau" đâu cháu nhá, mà trên tinh thần giao lưu vui chơi nên sẽ có việc: ôm chọn xế và được thay đổi thường xuyên trên quãng đường đi (không phải xế chọn, nhiệt tình với các chị em rùi đấy, nên các chị em ôm sao cho khéo nhé để các xế còn yên tâm công tác với mặt đường :D).


chi hanh quan tren xe may(cho dung oto) toi se cung ban di khap noi/phuot muon nam
cho minh 1 xuat xê nha.Y!M: TOIMAIYEUEM6868
chung ta se thanh cong!

Dạ vâng, hành quân bằng xe máy, đúng nghĩa là đi xe máy (bác nào có oto đi được cùng cũng nhận). Nhận đăng ký 1 xuất xế của bác (mà em nói nhỏ này, phiền bác sửa lại bài viết cho có dấu nhé, và bác cho biết bác đang công tác tại đâu ạ? Vì hiện nay ace Hà Nội đang thiếu xế, mà em cần tuyển xế cho cái đoàn xuất phát từ HN, cũng tại đây ôm đăng ký nhiều quá :D).
Em xin thông báo lại với các bác, các anh chị em: vì tình hình hiện nay đăng ký là rất đông (mặc dù không đi vào ngày nghỉ cũng vẫn đông) nên khi số thành viên lên đến con số 30 là em tính chốt danh sách (chứ cho phép đăng ký dài dài vậy em kham không có nổi), khi đó các ace sẽ lo công tác chuẩn bị về thời gian (có xin nghỉ làm, nghỉ học), xe cộ... và báo cáo lại trong tháng 4 nhé, khi đó danh sách ổn định và chắc chắn (nếu có thiếu xế thì sẽ tuyển thêm vì tình hình này nhân sự vẫn thay đổi nhiều).
Kính báo với các ace.

Lê ngọc Tùng
22-02-2011, 10:28
Cái này xin phép em trao đổi ngoài lề nha, ừ có ôm cho bạn rùi cái bạn mà bạn bảo:


Nếu là bạn thì đi đường hàn huyên chuyện ngày xưa cũ luôn, thế này thì vui còn gì hơn nữa ạ :D
thui, bị ném đá vỡ đầu thì chết, mùng 6 tết vừa rồi, hội trưởng vespa bọn tớ cụng chạy cung đường này, mình ko đi thì bảo kém. nên chạy cho biết, thị trấn đồng văn tớ có 2 thằng bạn ng dân tộc ở đây. muốn thăm nhà chúng nó xem thế nào.

Lê ngọc Tùng
22-02-2011, 10:35
Sơn nên chốt danh sách đoàn, đi đông quá không quản lý nhau được, kinh nghiệm đi phượt của vespa hưu trí Hà nội đi đường, tớ thấy rất hay và chuyên nghiệp, này nhé : họ đi hàng 1, xe sau bám đuôi xe trước, chạy từ ATk ra mà chạy đều 80km/h, ko được đi hàng đôi, ng dẫn đoàn có trách nhiệm thông báo, ra tín hiệu bằng tay nếu có xe khách hoặc xe tải chạy ng chiều hay những chỗ vào cua, đường có nhiều đất đá. chạy 1 hàng nhưng phải thẳng hàng, đều và đẹp đội hình. Sơn thấy sao ?

Lê ngọc Tùng
22-02-2011, 10:36
Đôi này hay đấy. Xếp cho ôm nhau đến khi gặp đoàn thì đổi ôm nhá.

bạn đang bảo đôi nào đấy ? đã gặp bạn bánh bao còn nhân đâu. hehe

Lê ngọc Tùng
22-02-2011, 10:39
đang có 1 ôm ở HN tranh suất với bạn đấy, ho' hơ, chưa đi đã thấy buồn cười. nếu về TN thì alo, mời bạn đi cafe cho biết mặt, cả Sơn nữa nhé.

taophuongtao
22-02-2011, 11:09
Bạn yên tâm. Cách kí hiệu tay đó tớ biết rồi. Đó là trách nhiệm không thể thiếu của ôm mà. Có ôm thì ôm 1 tay thôi. Bác Sơn kêu chốt đi.

Sonvc
22-02-2011, 11:16
Sơn nên chốt danh sách đoàn, đi đông quá không quản lý nhau được, kinh nghiệm đi phượt của vespa hưu trí Hà nội đi đường, tớ thấy rất hay và chuyên nghiệp, này nhé : họ đi hàng 1, xe sau bám đuôi xe trước, chạy từ ATk ra mà chạy đều 80km/h, ko được đi hàng đôi, ng dẫn đoàn có trách nhiệm thông báo, ra tín hiệu bằng tay nếu có xe khách hoặc xe tải chạy ng chiều hay những chỗ vào cua, đường có nhiều đất đá. chạy 1 hàng nhưng phải thẳng hàng, đều và đẹp đội hình. Sơn thấy sao ?

Mình biết, vespa của bạn có đảm bảo được gầm xe cao trên 137mm không trước đã, vì đi đường Hà Giang không giống như đi lên ATK đâu bạn à, mà tốc độ 80km/h không thể chạy trên Mã Pí Lèng được, đi xuống vực hoặc nằm gọn trong taluy ngay, địa hình đường lên Hà Giang bắt đầu từ Quản Bạ toàn cua tay áo và cua cắt rất gắt không thẳng như từ TN lên ATK... cái này mong bạn xem xét.
Mà đi đường sẽ có quy định và tất nhiên là cấm đi hàng đôi rùi, mà xe oto trên đó toàn loại gầm cao chạy như điên, mình chạy nhanh xử lý tình huống không kịp là rất dễ chui gầm nhà nó đấy...
Còn bạn chạy loại xe nào là do bạn quyết định, mình cũng đang lên lại danh sách để chốt đoàn rùi đây.

Hoài Thư
22-02-2011, 11:54
Anh Sơn ơi cho em đăng ký một suất đi, "đổ bê tông" luôn.
Em cũng ham đi lắm mà có điều em là con gái, chỉ xin được ôm thôi chứ không xế được. Em hiện đang làm việc ở SG, nhưng tháng 4-5 này cũng bay ra Bắc vì nhà em ở HP.
Có anh chị nào ở HN cho em nhập đoàn lên TN không ạ?
Em tên Hiền. Phone: 01215 345 886
YM: angel_hacker2908
Rất vui được làm quen với các anh chị :)

Sonvc
22-02-2011, 12:09
Anh Sơn ơi cho em đăng ký một suất đi, "đổ bê tông" luôn.
Em cũng ham đi lắm mà có điều em là con gái, chỉ xin được ôm thôi chứ không xế được. Em hiện đang làm việc ở SG, nhưng tháng 4-5 này cũng bay ra Bắc vì nhà em ở HP.
Có anh chị nào ở HN cho em nhập đoàn lên TN không ạ?
Em tên Hiền. Phone: 01215 345 886
YM: angel_hacker2908
Rất vui được làm quen với các anh chị :)

Tháng 4 - 5 này em bay ra đây hả, mà nhà HP thì tốt quá cũng có 1 anh ở HP đi cùng, anh này giờ phải cho anh dưỡng bệnh đã nhưng sẽ nhanh khỏi thui, mà em ra bắc này thì đến HP luôn đi cũng là về nhà và cùng xuất phát cùng anh đó luôn (anh này người nhà PHP), có gì em liên lạc qua ym với anh nhé, anh sẽ trao đổi thêm.

Sonvc
22-02-2011, 12:44
Em xin đưa ra danh sách tại thời điểm này, mong các bác xem xét:

1. Bác giantia (Yên Bái), dự định bê tông.
2. Sonvc (Thái Nguyên), bê tông.
3. Cặp xế - ôm SG (2 mem), bê tông.
4. Giang_777 - 0962.007.999 (0912.453.519)(Tuyên Quang), bê tông.
Các bạn đã đặt gạch đăng ký làm ôm:
5. tho_ngoc0610 - Hale_thu - 0936.364.522. (Hà Nội)
6. Sáng mùa thu - Huedangthithanh - 0982.585.329. (Hà Nội)
7. Trang (tên) - ? - 0945.031.986. (Hà Nội)
8. Na... - anhnguyet291089 - 0975.870.405. (?)
9. xukem - ? - ? - (?)
10. sano - ? - ? - (?)
11. lantrai - ? - ? - (?)
13. Tranglik - ? - 0906.224.221. (Hà Nội)
12. PhượngMim~ - ? - 0979.612.529. (?)
14. taophuongtao - lovemonter_tao - 01668004800. (Hà Nội)
15. banhbaokonhan - bachduong2004tn - 0976180962.( Thái Nguyên)
16. Hoài Thư - angel_hacker2908 - 01215345.886. (Hải Phòng), bê tông.
Các bạn đặt gạch nhưng không rõ làm xế hay ôm?
17. Nhiepphonghut - ? - 0949.916.886. (?)
18. Vhcapri - ? - 0983.099.096. (?)
19. Nhimxu - ? - ? (?)
Các bác đăng ký làm xế:
20. Lê Ngọc Tùng - ? - 0904.560.903. Xuất phát điểm Thái Nguyên.
21. Ly A Sang - ? - 0976.306.661, bê tông.
22. Q_arc - ? - 0982.458.188. Xuất phát điểm Hà Nội.
23. 9day - ? - 0902.289.794. Xuất phát điểm Hà Nội.
24. kientho - ? - ?
25. lanphuong - ? - 0947.868.737.
26. langthang. - ? - 0985.987.333. Xuất phát điểm Hà Nội.
27. nguyen giang nam - 0915.151.624. Xuất phát điểm Hà Nội.
28. memories - ? - 0904.721.000. Xuất phát điểm Hà Nội.
Hiện giờ còn thiếu xế cho các ace em ở Hà Nội.
Danh sách em đưa ra là Nick Phượt - Ym - SDT - Nơi ở, các bác đối chiếu nếu nhầm lẫn chỗ nào thì để em còn đính chính lại và các bác nào chưa có tên thì lên tiếng nhé. Các bác đã có tên thì xin thu sếp công việc, học tập cho ổn thỏa nếu có thay đổi gì (rút gạch hay đổ bê tông) thì xin báo em để em cập nhật lại tình hình.
Báo cáo với các bác tình hình hiện nay là như vậy.

Lê ngọc Tùng
22-02-2011, 13:42
mình muốn nói là ng ta chỉ đi 1 minh/1 xe thôi. chứ ko đi 2. mình đăng ký làm xế mà, nên mang theo đồ nghề sửa chữa tại chỗ, xe 2 kỳ luôn phải có nhớt, nói chung là xe hỏng rất phiền phức, 1 chuyến đi xa mà. khó khăn đấy. Sơn lên danh sách rồi thì thu tiền, để tạm ứng trước, ko đến lúc đi thì ôm nhiều hơn xế thì làm thế nào, Xe mình đi là côn tay, vì vậy chỉ cho bạn đi cùng biết chạy côn tay. để đổi lái.

memories
22-02-2011, 18:10
e đặt gạch 1 xuất xế tại HN nhé.SDt:0904721000.băn khoăn lớn nhất là đoàn mình về kịp 29-4 k để 30-4 e còn về quê kịp:D

banhbaokonhan
22-02-2011, 18:45
Mình đang ở Hà Nội, nếu xếp đc xế từ Hà Nội thì tốt quá, nếu ko mình xách balo Thái Nguyên trước 1 hôm cũng được. Nhờ Sonvc giúp cái chuyện xế xem thế nào nhé.
Còn bạn Lê Ngọc Tùng, tình hình là ko muốn có ôm đâu.... Mình biết ôm ai đây? Huhu. Ôm này chỉ pro khi ngồi sau thôi, còn chạy xe amater lắm. Được mệnh danh là "thanh niên tích cực đóng góp ngân sách cho các chú cảnh sát giao thông" :(( Khổ đời.

Giang_777
22-02-2011, 19:52
@ All:
Về việc đi lại thế nào cho an toàn ở đường vùng cao Hà Giang .... có lẽ hôm đó đến đường núi E sẽ dẫn đoàn cho (Cung này E đi 2-3 chuyến/năm - Nghiện roài). Đi đường đó chắc phải đi chậm thôi, cứ theo phương châm của bà con dân tộc Lào mà thực hiện "Muốn nhanh thì cứ phải ... từ từ".

Sonvc
22-02-2011, 20:01
e đặt gạch 1 xuất xế tại HN nhé.SDt:0904721000.băn khoăn lớn nhất là đoàn mình về kịp 29-4 k để 30-4 e còn về quê kịp:D

Nhận gạch của bạn, làm xế. Ừ thời gian thì cần phải thống nhất lại trước khi đi nhưng kế hoạch trước mắt là cứ như vậy.


Mình đang ở Hà Nội, nếu xếp đc xế từ Hà Nội thì tốt quá, nếu ko mình xách balo Thái Nguyên trước 1 hôm cũng được. Nhờ Sonvc giúp cái chuyện xế xem thế nào nhé.

Sẽ hết sức cố gắng, nhưng về được Thái Nguyên đi cũng tốt, cái này là do bạn thui


@ All:
Về việc đi lại thế nào cho an toàn ở đường vùng cao Hà Giang .... có lẽ hôm đó đến đường núi E sẽ dẫn đoàn cho (Cung này E đi 2-3 chuyến/năm - Nghiện roài). Đi đường đó chắc phải đi chậm thôi, cứ theo phương châm của bà con dân tộc Lào mà thực hiện "Muốn nhanh thì cứ phải ... từ từ".

Việc này em phải nhờ bác là cái chắc rùi, bác tiếp tục dẫn đoàn đi từ Tuyên Quang nhé (mà cái này phải nhờ liền mấy bác chứ vì đoàn đông).

Lê ngọc Tùng
22-02-2011, 20:13
Mình đang ở Hà Nội, nếu xếp đc xế từ Hà Nội thì tốt quá, nếu ko mình xách balo Thái Nguyên trước 1 hôm cũng được. Nhờ Sonvc giúp cái chuyện xế xem thế nào nhé.
Còn bạn Lê Ngọc Tùng, tình hình là ko muốn có ôm đâu.... Mình biết ôm ai đây? Huhu. Ôm này chỉ pro khi ngồi sau thôi, còn chạy xe amater lắm. Được mệnh danh là "thanh niên tích cực đóng góp ngân sách cho các chú cảnh sát giao thông" :(( Khổ đời.
bạn ơi, bạn sn bao nhiêu thế, mình ko trẻ đâu nhé, nhưng mặt rất xì teen. haha.sao cứ thích làm ôm xe mình thế ? cái này nên xem xét nhé, cuối tuần về TN để cafe đê, thì phải cho tui đi nhậu mới nhận ôm, ho'ho', đùa thôi, giao lưu cho biết, số cầm chân là 0946027900

mrhoangtl
22-02-2011, 20:51
cho e đặt gạch 1 viên nhé:
Tên: Hoàng
Sđt: 01688263656
mail: [email protected]

Sonvc
22-02-2011, 21:40
Hiện tại em xin cập nhật lại danh sách, những ai địa chỉ liên hệ không rõ ràng em xin phép không đưa vào đây.
Danh sách:
Xế:
1. Bác giantia (Yên Bái).
2. Sonvc (Thái Nguyên), bê tông.
3. Cặp xế - ôm SG (2 mem), bê tông.
4. Giang_777 (Tuyên Quang), bê tông.

5. Lê Ngọc Tùng - 0904.560.903. Xuất phát điểm Thái Nguyên.
6. Ly A Sang - 0976.306.661, bê tông. Xuất phát điểm Hà Nội.
7. Q_arc - 0982.458.188. Xuất phát điểm Hà Nội.
8. 9day - 0902.289.794. Xuất phát điểm Hà Nội.
9. langthang. - 0985.987.333. Xuất phát điểm Hà Nội.
10. memories - 0904.721.000. Xuất phát điểm Hà Nội.
11. Mr.Indefectible - 0902.213.889. Xuất phát điểm Hà Nội.
12. datvn - 0909.816.934. Xuất phát điểm Hà Nội.
13. nguyen giang nam - 0915.151.624. Xuất phát điểm Hà Nội.
14. lanphuong - 0947.868.737.
15. mrhoangtl - 01688.263.656.

Ôm:
1. Sáng mùa thu - 0982.585.329. Đã có xế đợi. (Hà Nội)
2. tho_ngoc0610 - Hale_thu - 0936.364.522. (Hà Nội)
3. Trang (tên) - ? - 0945.031.986. (Hà Nội)
4. Tranglik - 0906.224.221. (Hà Nội)
5. taophuongtao - 01668004800. (Hà Nội)
6. sano - 0982.252.424. (Hà Nội)
7. banhbaokhongnhan - 0976.180.962. (Hà Nội)
8. Hoài Thư - 01215345.886. (bê tông) (Hà Nội)
9. Na... - 0975.870.405.
10. PhượngMim~ - 0979.612.529.
11. hadieuanh - 0902.124.698. (Hà Nội)

Và các bác đặt gạch: (xin các bác dành chút thời gian ghé qua toppic để xem tình hình và nhận làm xế hay ôm nhé?)
12.Nhiepphonghut - 0949.916.886.
13. Vhcapri - 0983.099.096.
14. phithinguyet - 0982.122.604.

Bác nào thiếu tên thì lên tiếng nhé :D
Hiện tại danh sách là như vậy, nếu nhân sự có thay đổi sẽ thông báo trong toppic này, kích mong các ace thường xuyên theo dõi.

sano
22-02-2011, 21:45
Bác ơi e update lại cái thông tin nhé :D
Tên: Duyên
Sđt: 0982 25 24 24
YM: bexinh_momong_0710
Em ở Hà Nội bác ạh. Chờ đợi mỏi mòn đến ngày lên đường, hi hi

Bọp
22-02-2011, 21:50
Để thực hiện chuyến đi thì đi xe loại nào là tốt nhất hả bạn? Mình chỉ có xe Wave thôi thì có đi được như thế không nhỉ? Mình cũng muốn tham gia nhưng không biết con nghẽo già này chạy có nổi không!

Ly A Sang
22-02-2011, 22:00
Đầu cầu Hn minh sẽ liên lạc,,,cũng phải off trước khi đi để mọi người con biết nhau nữa chứ, chuẩn bị cho chuyến đi nhiều thứ lăm
cứ để mọi người đăng ký vì còn 2 tháng nữa nên sẽ có thay đổi danh sách, đoàn minh vừa đi Hà giang 17 xe, càng đông càng vui
mình chuyên chốt đoàn, chỉ biêt móc lốp vá xe thôi nên mọi người đi xe thông dung ko lên đó hỏng hóc khó sửa lắm

Sonvc
22-02-2011, 22:02
Để thực hiện chuyến đi thì đi xe loại nào là tốt nhất hả bạn? Mình chỉ có xe Wave thôi thì có đi được như thế không nhỉ? Mình cũng muốn tham gia nhưng không biết con nghẽo già này chạy có nổi không!

Chạy được tốt bạn à, chỉ cần bạn chăm sóc em nó chu đáo tý thui, kinh nghiệm của đoàn bọn mình từng vác wave tàu đi phượt mà chạy lên Hoàng Liên Sơn ầm ầm.


Đầu cầu Hn minh sẽ liên lạc,,,cũng phải off trước khi đi để mọi người con biết nhau nữa chứ, chuẩn bị cho chuyến đi nhiều thứ lăm
cứ để mọi người đăng ký vì còn 2 tháng nữa nên sẽ có thay đổi danh sách, đoàn minh vừa đi Hà giang 17 xe, càng đông càng vui
mình chuyên chốt đoàn, chỉ biêt móc lốp vá xe thôi nên mọi người đi xe thông dung ko lên đó hỏng hóc khó sửa lắm

Dạ vâng đoàn Hà Nội trông cậy hết ở bác, em tính ở Hà Nội off tầm tháng 4 khi đã ổn định về danh sách đoàn.
Tay nghề bác như vậy còn ngại gì, đi xa em cần nhất là những bác biết "lộn xích xe tăng, cân vành xe lu" như bác đó :D

Ly A Sang
22-02-2011, 22:17
Các bạn cứ đi Wave hay dream, Jupiter là chuẩn nhất, bảo dưỡng toàn bộ xe, làm côn chuẩn là có thể đi đc

xe mà cũ quá nên đổi xe khác

Hoài Thư
22-02-2011, 23:11
Đầu cầu Hn minh sẽ liên lạc,,,cũng phải off trước khi đi để mọi người con biết nhau nữa chứ, chuẩn bị cho chuyến đi nhiều thứ lăm
cứ để mọi người đăng ký vì còn 2 tháng nữa nên sẽ có thay đổi danh sách, đoàn minh vừa đi Hà giang 17 xe, càng đông càng vui
mình chuyên chốt đoàn, chỉ biêt móc lốp vá xe thôi nên mọi người đi xe thông dung ko lên đó hỏng hóc khó sửa lắm

Anh ơi cho em nhập hội HN với, nếu đi chắc em phải lên HN trước 1 hôm kẻo đi từ HP lên rồi đi luôn thì oải lắm.
Chắc có mình em ở HP thôi :), mong các anh chị "cưu mang" hihi

banhbaokonhan
23-02-2011, 01:19
bạn ơi, bạn sn bao nhiêu thế, mình ko trẻ đâu nhé, nhưng mặt rất xì teen. haha.sao cứ thích làm ôm xe mình thế ? cái này nên xem xét nhé, cuối tuần về TN để cafe đê, thì phải cho tui đi nhậu mới nhận ôm, ho'ho', đùa thôi, giao lưu cho biết, số cầm chân là 0946027900

Mình có nhận làm ôm xe bạn đâu? Tình hình hiện h đang thiếu xế, mình chỉ đang lo cho chính mình thôi mà. Khi nào về Tn sẽ alo sau nhé. Chuyện này thì oke liền.

Lang Thang
23-02-2011, 01:23
Không biết lúc đi có tam giác mạch chưa các bác?...Tớ là tớ mê...

Lâm Thiếu Gia
23-02-2011, 02:50
Báo cáo chủ thớt em là bạn của thằng ở trên.Cho phép em đổ nguyên 1 xe bê tông cốt thép để xí 1 chỗ nhé.
Em tên Lâm, sn 89, nhà HN...
E-mail : [email protected].
Hand phone : 0902213889.
Em đăng kí làm xế. (chưa bằng lái nhưng lái chưa ai bằng ^^")
Tình hình nhận ôm thì em chưa nghĩ tới....

Lang Thang
23-02-2011, 04:43
Báo cáo chủ thớt em là bạn của thằng ở trên.Cho phép em đổ nguyên 1 xe bê tông cốt thép để xí 1 chỗ nhé.
Em tên Lâm, sn 89, nhà HN...
E-mail : [email protected].
Hand phone : 0902213889.
Em đăng kí làm xế. (chưa bằng lái nhưng lái chưa ai bằng ^^")
Tình hình nhận ôm thì em chưa nghĩ tới....
Hừ...Thấy người sang bắt quàng làm họ hả...

Mình có nhận làm ôm xe bạn đâu? Tình hình hiện h đang thiếu xế, mình chỉ đang lo cho chính mình thôi mà. Khi nào về Tn sẽ alo sau nhé. Chuyện này thì oke liền.
Xế từ HN thì đâu cần lo...Như ông bạn này...Chuyên úp vỉa...đá lửa...Cậu cứ "yên tâm" mà ôm...Lâm nhỉ...

hiepluc
23-02-2011, 07:16
Cái chỗ màu đỏ = 195Km thôi ạ.

@ Bác Sonvc: E đổ bê tông 1 xuất, nhưng e đi từ Hàm Yên (E ở đây) , Bác tính thời gian để E đón các Bác ở Km31 Tuyên Quang - Hà Giang rồi cùng xuất phát nhé, tính thế nào để E còn tiếp các Bác 1 bữa nhé (môn ăn nhậu này thì E lại hơi bị chiên nghiệp :D)
1 điểm nữa; E đi = 4B được không ợ ? Iem già rồi :((

Số của Iem; 0962007999 or 0912453519

Anh đi cùng chú nhé?

Sonvc
23-02-2011, 09:39
Không biết lúc đi có tam giác mạch chưa các bác?...Tớ là tớ mê...

Hoa tam giác mạch thì em nghĩ tầm thời tiết vào thu mới có, lần này em đi cũng là đi xem tình hình hoa hoét thế nào? không chừng tháng 8 hoặc 9 quay lại HG chuyến nữa, khi đó có hoa hay không em sẽ báo bác....


Báo cáo chủ thớt em là bạn của thằng ở trên.Cho phép em đổ nguyên 1 xe bê tông cốt thép để xí 1 chỗ nhé.
Em tên Lâm, sn 89, nhà HN...
E-mail : [email protected].
Hand phone : 0902213889.
Em đăng kí làm xế. (chưa bằng lái nhưng lái chưa ai bằng ^^")
Tình hình nhận ôm thì em chưa nghĩ tới....

Dạ vâng, nhận xe bê tông cốt thép của bác ạ. Tình hình thế này ôm - xế tại Hà Nội đã đu đủ, giờ chỉ đợi các bác, các ace em sắp xếp công việc thời gian nữa thui.
Mà ai ôm ai, hay ai cho ôm đến lúc các bác chắc chắn được về thời gian sẽ quyết định.

datvn
23-02-2011, 09:44
mình cũng xin đặt một viên gạch , xế độc hành được k chủ top
Tên : Đạt
ym : [email protected]
dt 0909816934
mình cũng muốn quay lại HG thêm một lần nữa , nhưng đoàn đi 15xe thì có quá đông k nhất là vào dịp chợ tình khâu vai sẽ rất khó lo chỗ ăn nghỉ cho cả đoàn

Sonvc
23-02-2011, 09:57
mình cũng xin đặt một viên gạch , xế độc hành được k chủ top
Tên : Đạt
ym : [email protected]
dt 0909816934
mình cũng muốn quay lại HG thêm một lần nữa , nhưng đoàn đi 15xe thì có quá đông k nhất là vào dịp chợ tình khâu vai sẽ rất khó lo chỗ ăn nghỉ cho cả đoàn

Vâng em xếp gạch của bác vào kho, tình hình đoàn hiện giờ đông thì đông thật nhưng mình thật không muốn bỏ lại ai hết, mà cái này còn tùy vào thời gian của mọi người nữa. Mà không chắc là bác có độc hành được không, đăng ký đông như thế này?
Vấn đề ngủ lại đâu mình cũng đau đầu đây, vì đây là chợ tình (gọi vậy thui chứ nó là điểm giao lưu văn hóa đúng nghĩa luôn) nên vấn đề này cần được toàn thể các ace tham gia xem xét và góp ý.

datvn
23-02-2011, 10:27
Bỗng lại nhớ những vần thơ phiên chợ vùng cao từng được nghe của một tác giả, có lẽ cũng đã cất bước du sơn tới rất nhiều phiên chợ giữa lưng trời lắm mới viết ra được những vần thơ “gập ghềnh” và chênh chao đến thế:

“Vó ngựa khua rầm rập, Nhạc dập dồn lưng mây, Trai mười mường phầm phập, Gái chín bản phây phây,… Bát này rồi bát nữa, Rượu đầy như tình đầy, Vòng xòe làm bằng lửa, Tiếng đàn cháy trên dây, Uống như chưa từng uống, Người say núi cũng say, Bạn từ lưng trời xuống, Chân dính đầy mây bay, Tiếng cười xen tiếng lá, Tiếng lá lẫn tiếng chim, Tiếng chim chen tiếng đá, Tiếng đá hòa tiếng tim, Áo bên hoa sặc sỡ, Khèn theo gió véo von, Thề nguyền trao giữa chợ, Nỗi niềm cuốn lên non…”.
k đâu trên đất nước ta có sức hút kỳ lạ như miền núi đá trập trùng Hà Giang này đã đến nơi này lại muốn quay lại thêm lần nữa

taophuongtao
23-02-2011, 10:44
Đông thế này chắc cắm trại,ngồi ngắm trăng sao. Bác Sơn dự tính 50 nhân cơ bác ợ.

datvn
23-02-2011, 10:45
Sơn nên chốt danh sách đoàn, đi đông quá không quản lý nhau được, kinh nghiệm đi phượt của vespa hưu trí Hà nội đi đường, tớ thấy rất hay và chuyên nghiệp, này nhé : họ đi hàng 1, xe sau bám đuôi xe trước, chạy từ ATk ra mà chạy đều 80km/h, ko được đi hàng đôi, ng dẫn đoàn có trách nhiệm thông báo, ra tín hiệu bằng tay nếu có xe khách hoặc xe tải chạy ng chiều hay những chỗ vào cua, đường có nhiều đất đá. chạy 1 hàng nhưng phải thẳng hàng, đều và đẹp đội hình. Sơn thấy sao ?

chạy 80km/h giỏi vậy ta đi như vậy thì qua Tuyên Quang k bị bắn tốc độ thì mới lạ đó

Sonvc
23-02-2011, 10:48
Đông thế này chắc cắm trại,ngồi ngắm trăng sao. Bác Sơn dự tính 50 nhân cơ bác ợ.

Ừ lần này về miền đá giúp đồng bào phá đá lấy nơi canh tác :D, đoàn đông thế cơ mà, mà chuyện cắm lều trại thì chắc rùi không chừng, mà không thì vào trường học vào bản ở có sao đâu? ;)

Sonvc
23-02-2011, 11:01
Bỗng lại nhớ những vần thơ phiên chợ vùng cao từng được nghe của một tác giả, có lẽ cũng đã cất bước du sơn tới rất nhiều phiên chợ giữa lưng trời lắm mới viết ra được những vần thơ “gập ghềnh” và chênh chao đến thế:

“Vó ngựa khua rầm rập, Nhạc dập dồn lưng mây, Trai mười mường phầm phập, Gái chín bản phây phây,… Bát này rồi bát nữa, Rượu đầy như tình đầy, Vòng xòe làm bằng lửa, Tiếng đàn cháy trên dây, Uống như chưa từng uống, Người say núi cũng say, Bạn từ lưng trời xuống, Chân dính đầy mây bay, Tiếng cười xen tiếng lá, Tiếng lá lẫn tiếng chim, Tiếng chim chen tiếng đá, Tiếng đá hòa tiếng tim, Áo bên hoa sặc sỡ, Khèn theo gió véo von, Thề nguyền trao giữa chợ, Nỗi niềm cuốn lên non…”.
k đâu trên đất nước ta có sức hút kỳ lạ như miền núi đá trập trùng Hà Giang này đã đến nơi này lại muốn quay lại thêm lần nữa

Và thêm tý nữa khích lệ tinh thần các ace:
"Có vợ, đem theo vợ
Có chồng, rủ cả chồng
Chẳng có cứ đến chợ
Sẽ gặp người đi không
...
Họp ở trong không đủ
Thì kéo nhau ra đường
Ngựa liu riu đứng ngủ
Lưng mù mịt hơi sương.
...
Ăn, ăn toàn thắng cố
Uống, uống toàn rượu ngô
Uống đến khi rượu đổ
Người đứng ngủ dưới ô.
...
Sớm mai leo ngược dốc
Trở lại với non ngàn
Lòng như hòn đá hộc
Lăn xuôi về Giào San."

Trích nguồn: http://vnvista.com/khai_nguyen/phien-cho-vung-cao-34634
Vậy đấy các bác ạ, một miền đất đẹp luôn chờ đón mỗi con người chúng ta...

taophuongtao
23-02-2011, 11:12
Bác Sơn có hứng đọc thơ rùi. Nguy to.

Hoài Thư
23-02-2011, 11:16
Ừ lần này về miền đá giúp đồng bào phá đá lấy nơi canh tác :D, đoàn đông thế cơ mà, mà chuyện cắm lều trại thì chắc rùi không chừng, mà không thì vào trường học vào bản ở có sao đâu? ;)

Hay đó anh ơi, du lịch homestay ở chung với dân bản địa vui lắm.
Nhưng mà đông quá có sợ khó quản lý không anh?
Nghe mấy vần thơ mà em háo hức đi quá, ráng đi chợ tình xem có kiếm được "miếng" tình nào không, đang cô đơn hihi :P

mrhoangtl
23-02-2011, 11:21
nếu ko có việc đột xuất hoặc có biến cố quan trọng thì okie. cho em một chân
01688263656. [email protected] :D

Sonvc
23-02-2011, 11:44
Hay đó anh ơi, du lịch homestay ở chung với dân bản địa vui lắm.
Nhưng mà đông quá có sợ khó quản lý không anh?
Nghe mấy vần thơ mà em háo hức đi quá, ráng đi chợ tình xem có kiếm được "miếng" tình nào không, đang cô đơn hihi :P

Cái này thì phải tùy vào ý thức mọi người thùi, như bác giantia có nói:


Không lo đâu những người ham mê đi phượt kiểu này có tính tự lập và kỷ luật rất cao, chỉ cần tính toán cung đường, điểm chơi hợp lý và kinh phí nữa là OK

Còn đi chợ tình
"Có vợ, đem theo vợ
Có chồng, rủ cả chồng
Chẳng có cứ đến chợ
Sẽ gặp người đi không"
....
Sẽ gặp được "người" mà :D

cho e đặt gạch 1 viên nhé:
Tên: Hoàng
Sđt: 01688263656
mail: [email protected]

nếu ko có việc đột xuất hoặc có biến cố quan trọng thì okie. cho em một chân

em xin chân làm xế có xe

Đã nhận thông tin của bạn.
(Hiện giờ có 1 số ít các bác thiếu thông tin khi đăng ký nên không liên lạc được, cái này em đã cập nhật trong danh sách trang trước).
Bạn cứ lo công việc, các biến cố quan trọng rùi thông báo quyết định cho mình sau nhé.

Lê ngọc Tùng
23-02-2011, 11:57
Mình có nhận làm ôm xe bạn đâu? Tình hình hiện h đang thiếu xế, mình chỉ đang lo cho chính mình thôi mà. Khi nào về Tn sẽ alo sau nhé. Chuyện này thì oke liền.

được roài, cho làm ôm, nhưng bạn nói bạn chỉ pro khi ngồi đằng sau, để lúc ấy xem sao, nhưng quan điểm của mình là chạy xe từ tốn, chạy đều nhưng ko bon chen, ko phải trẻ con nên ko đùa với tính mạng mình, nên có thấy bò ra đường cũng đừng phàn nàn nhé.

mrhoangtl
23-02-2011, 11:58
em xin chân làm xế có xe

banhbaokonhan
23-02-2011, 12:13
được roài, cho làm ôm, nhưng bạn nói bạn chỉ pro khi ngồi đằng sau, để lúc ấy xem sao, nhưng quan điểm của mình là chạy xe từ tốn, chạy đều nhưng ko bon chen, ko phải trẻ con nên ko đùa với tính mạng mình, nên có thấy bò ra đường cũng đừng phàn nàn nhé.

Bạn cứ chạy xe từ tốn, tính mình nó ko "bon chen".

Sonvc
23-02-2011, 12:19
Em xin thông báo với các bác, các ace hiện giờ xế - ôm đã đủ và đông, nên em sẽ không nhận thêm đăng ký nào nữa trong tháng này, sang tháng 3 có bác nào thay đổi gì đó em sẽ thông báo sau và thiếu người thì kêu gọi tiếp.
Còn các bác nào thông tin quá ít hoặc không có thì mong các bác xem xét lại cho em nhé, nếu các bác không quay lại cung cấp thêm thông tin thì em sẽ phải cho ra khỏi danh sách (vì không biết đường nào để gặp và liên lạc với các bác).
Các bác đã đăng ký làm xế thì chăm chút xế cưng của mình nha.
Thông tin danh sách xin các bác xem qua tại đây (https://www.phuot.vn/threads/15406-V%E1%BB%81-mi%E1%BB%81n-%C4%91%C3%A1-ch%C6%A1i-xem-Ch%E1%BB%A3-t%C3%ACnh...-Khau-Vai-M%C3%A8o-V%E1%BA%A1c-H%C3%A0-Giang-(26-29-4-2011)?p=319543#post319543)
Còn đây là kinh phí dự tính ban đầu của em:
1. Đổ xăng : 100k/ngày x 4: 400k (có thể để xế - ôm chia nhau (50/50) hoặc đóng chung cho thủ quỹ rùi chi chung)).
2. Nhà Nghỉ hay khách sạn
Huyện Quản Bạ
- Khách sạn 567 (Tam Sơn - Quản Bạ - HG) 180k – 200k phòng 2 giường.
ĐT: 0219.3.846.129
- Nhà nghỉ Tam Sơn 100k/ Phòng.
ĐT: 0219.3.846.543
Huyện Đồng Văn
- Khách sạn Hồng Ngọc (Hoang Ngoc) 120k – 150k/ phòng 3 giường
ĐT: 0219.3.856.020
- Khách sạn Khải Hoàn 150k/ phòng.
ĐT: 0219.3.856.147 / 0982.025.892
Còn ngày thứ 3 ở Huyện Mèo Vạc, em nghĩ nơi này khó kiếm nhà nghỉ rùi đây (nơi có chợ tình) nên khả năng ở homestay là cao nhất.
(Các thông tin nhà nghỉ khách sạn lấy được từ những đoàn đi trước).
4. Ăn uống: 100k/ mem, 4 ngày 400k.
Và một số vật dụng khác, ước tính tầm 1Tr, bao giờ off đóng tiền em sẽ thông báo tới các bác.
Các thông tin em có sẽ được gửi tới thủ quỹ để thủ quỹ lo nốt phần còn lại.

Lê ngọc Tùng
23-02-2011, 14:41
mình chưa đi nghỉ trên HG bao jo, chỉ có yêu cầu là nhà nghỉ phải sạch sẽ, có nóng lạnh, nhiều chỗ không có đâu nhé. buổi tối nghỉ ngơi là lúc thư giãn nhất sau quãng đường dài, tiền xăng thì xe ai ng ấy lo là ok nhất, xem xét bao nhiêu xế, bao nhiêu ôm, và off thu tiền kiểu j ? ng Hn, ng Thái nguyên, Hp. cũng khó. Sơn là chủ thớt lo khoản off này nhé. trên tinh thần do vương quốc campuchia tài trợ, ăn uống ngày nào thì công khai luôn ngày ấy, cho tất cả mọi ng đều thoải mái.

taophuongtao
23-02-2011, 15:06
Chốt rồi đó bạn. 30 nhân thì 15 xế, 15 ôm. Off vào cuối tháng 3, thu 50% tiền vào hôm đó. Ai không đến đi thì ở nhà luôn. Xếp ôm xế luôn để tiện làm quen. Xế bỏ thì ôm ở nhà hoặc tự kiếm người khác. Còn tiền xăng thì tớ nghỉ là đổ chung đoàn hay nhất (tính từ lúc gặp nhau).
cứ chuẩn bị tinh thần ăn bờ ngủ bụi đi. Phượt mà, ngại gì chứ.

Hoài Thư
23-02-2011, 16:03
Chốt rồi đó bạn. 30 nhân thì 15 xế, 15 ôm. Off vào cuối tháng 3, thu 50% tiền vào hôm đó. Ai không đến đi thì ở nhà luôn. Xếp ôm xế luôn để tiện làm quen. Xế bỏ thì ôm ở nhà hoặc tự kiếm người khác. Còn tiền xăng thì tớ nghỉ là đổ chung đoàn hay nhất (tính từ lúc gặp nhau).
cứ chuẩn bị tinh thần ăn bờ ngủ bụi đi. Phượt mà, ngại gì chứ.

Off đầu tháng 4 đi anh ơi cho em tham gia với, 1/4 em mới có mặt tại miền Bắc được. Xế bỏ thì anh em phân chia lại xế mới chứ bỏ ôm ở nhà thì tội quá, ai lại phũ phàng vậy anh :(

30 thì chuẩn bị xế nhiều hơn ôm đi có anh kêu độc hành mà, với lại dư xế cũng tốt hơn chứ ạ?

taophuongtao
23-02-2011, 16:08
Ôm thì có nhiều mà xế chả bao nhiêu. Lần này là thừa xế rồi đó. Còn về off thì để tính sau. Có thể chia làm 2 đợt vào 20 hàng tháng. Với người ở ngoài HN thì có thể miễn oiff, gặp riêng chủ thớt.

Lâm Thiếu Gia
23-02-2011, 16:30
Khi ta ở chỉ là nơi đất ở...
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn....
Tự dưng háo hức thèm cái cảm giác rời bỏ Hà Nội, tìm về nơi bình yên...

Sonvc
23-02-2011, 16:50
Thông báo tới các ace đi Hà Giang kế hoạch off lần 1 dưới sự chủ trì của bác Ly A Sang (0976.306.661), vì ý kiến của 1 số các ace là không thống nhất nên cần buổi gặp mặt thống nhất ý kiến và kế hoạch chi tiết để còn bàn về các địa điểm ăn chơi, ngủ nghỉ và 1 số kế hoạch khác.
Địa điểm thời gian off giao lưu : 8h tối 15/3/2011, tại Hồ con Rùa dưới chân tượng đài cảm tử,có cái cọc ghi 10.000 Năm Thăng Long.
(ace nào chưa biết liên lạc với bác Sang theo số điện thoại trên).
Vì bác sẽ dẫn đoàn đi từ HN lên TQ để nhập đoàn với 1 số thành viên trên này và có thêm một số điều chỉnh cho chuyến đi này.
Kính mong các ace em ở Hà Nội đến đông đủ, ace nào ở xa xin phiền gặp em trên ym em sẽ trao đổi thêm.

Giang_777
23-02-2011, 17:23
Anh đi cùng chú nhé?

Vâng ! E với bác làm xe tải chở hàng cho đoàn nhé ! :D


Vâng em xếp gạch của bác vào kho, tình hình đoàn hiện giờ đông thì đông thật nhưng mình thật không muốn bỏ lại ai hết, mà cái này còn tùy vào thời gian của mọi người nữa. Mà không chắc là bác có độc hành được không, đăng ký đông như thế này?
Vấn đề ngủ lại đâu mình cũng đau đầu đây, vì đây là chợ tình (gọi vậy thui chứ nó là điểm giao lưu văn hóa đúng nghĩa luôn) nên vấn đề này cần được toàn thể các ace tham gia xem xét và góp ý.

Không nên ngủ Khâu Vai, nhiều cái phức tạp và không tốt. Thị trấn Mào Vạc có Khách sạn Hoa Cương, đây là địa chỉ tốt, Bà chủ là dân làm Mỏ nên Cái KS này chỉ để lấy tiếng thơm thôi, đảm bảo ngon bổ rẻ. (có lẽ phải đặt trước)
Ăn ở cái Quán gì (mai mình sẽ nhớ tên) cách cây xăng 500m về phía thị trấn, cũng Ngon, Bổ, Rẻ (beer)


Đông thế này chắc cắm trại,ngồi ngắm trăng sao. Bác Sơn dự tính 50 nhân cơ bác ợ.

Cái này cũng hay, nhưng đi xa vậy E sợ không đủ sức khỏe cho lượt về :(


Thông báo tới các ace đi Hà Giang kế hoạch off lần 1 dưới sự chủ trì của bác Ly A Sang (0976.306.661), vì ý kiến của 1 số các ace là không thống nhất nên cần buổi gặp mặt thống nhất ý kiến và kế hoạch chi tiết để còn bàn về các địa điểm ăn chơi, ngủ nghỉ và 1 số kế hoạch khác.
Địa điểm thời gian off giao lưu : 8h tối ngày 15/3/2011 tại tượng đài cảm tử, chỗ đặt biển quảng cáo 1000 năm TL bên kia là cầu Thê Húc.
(ace nào chưa biết liên lạc với bác Sang theo số điện thoại trên).
Vì bác sẽ dẫn đoàn đi từ HN lên TQ để nhập đoàn với 1 số thành viên trên này và có thêm một số điều chỉnh cho chuyến đi này.
Kính mong các ace em ở Hà Nội đến đông đủ, ace nào ở xa xin phiền gặp em trên ym em sẽ trao đổi thêm.

E xin phép không off nhá ! E ở xa 1000 năm TL quá :((

Sonvc
23-02-2011, 17:38
Không nên ngủ Khâu Vai, nhiều cái phức tạp và không tốt. Thị trấn Mào Vạc có Khách sạn Hoa Cương, đây là địa chỉ tốt, Bà chủ là dân làm Mỏ nên Cái KS này chỉ để lấy tiếng thơm thôi, đảm bảo ngon bổ rẻ. (có lẽ phải đặt trước)
Ăn ở cái Quán gì (mai mình sẽ nhớ tên) cách cây xăng 500m về phía thị trấn, cũng Ngon, Bổ, Rẻ (beer)

E xin phép không off nhá ! E ở xa 1000 năm TL quá :((

Cám ơn thông tin này của bác, em cũng báo với bác Sáng dưới đó rùi, và bác sẽ trao đổi thêm với các ace về vấn đề chỗ ăn chỗ ngủ khi đi off, em cũng như bác và bác giantia thui vẫn xa 1000 năm Thăng Long quá.

Ly A Sang
23-02-2011, 17:52
Chung ta đi phượt bụi ma lên Ha giang điều kiện ở sẽ không được như Hà Lội đâu

chỉ có cảnh là đẹp thôi

dantocgoc
23-02-2011, 19:26
Chung ta đi phượt bụi ma lên Ha giang điều kiện ở sẽ không được như Hà Lội đâu

chỉ có cảnh là đẹp thôi

Ơ cái thằng cùng buôn làng này.., Vụ này xem chừng cũng hay đây, thế mà chẳng báo với anh 1 tiếng, Có gì thông báo 1 tiếng nhé Sáng uiiiiiiiii?

taophuongtao
23-02-2011, 20:42
bác vịt trưởng có hóng không?

Q_arc
23-02-2011, 20:44
em xin thêm 1 chút thông tin.
tên: Quyền
Sinh năm: 1989
Tạm trú: Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội.
SĐT: 0982 458 188
yahoo: whisky_2006

Đi đường dài bằng xe máy thi e đi nhiều rồi nhưng du lịch thì chưa từng. e hiến dâng lần đầu tiên cho chuyến này, mong các bác tận tình hướng dẫn và giúp đỡ.hì hì

taophuongtao
23-02-2011, 20:48
ớ ờ, lại 1 xế 89 nè bác Sơn già, cháu tha hồ chọn roài. Chỉ đi với 89 thôi.

chuoiviet
23-02-2011, 21:50
Mỗi năm chỉ có một ngày tốt
Ngày tốt cho ta gặp lại nhau
Thương em thương nhiều lắm
Đến chợ Phong Lưu ắt sẽ yêu
Mình đi HG rồi mà chưa có lần nào vào chơi chợ tình, lần này lại trùng với thời gian rảnh rỗi, cho mình xin 1 chân độc hành được không bác chủ thớt
Tên: Phong
YM : [email protected]
SĐT: 0902085665

Lâm Thiếu Gia
23-02-2011, 22:20
ớ ờ, lại 1 xế 89 nè bác Sơn già, cháu tha hồ chọn roài. Chỉ đi với 89 thôi.

xế này cũng 89 này bạn =,=.

Lâm Thiếu Gia
23-02-2011, 22:21
Hừ...Thấy người sang bắt quàng làm họ hả...

Xế từ HN thì đâu cần lo...Như ông bạn này...Chuyên úp vỉa...đá lửa...Cậu cứ "yên tâm" mà ôm...Lâm nhỉ...
langthang định gửi gắm tớ cho ai đấy hả ;)).

Ly A Sang
23-02-2011, 22:32
Ơ cái thằng cùng buôn làng này.., Vụ này xem chừng cũng hay đây, thế mà chẳng báo với anh 1 tiếng, Có gì thông báo 1 tiếng nhé Sáng uiiiiiiiii?
bác vô luôn đi,,,,chợ tình Khau vai năm họp 1 lần thôi à


bác vịt trưởng có hóng không?


em xin thêm 1 chút thông tin.
tên: Quyền
Sinh năm: 1989
Tạm trú: Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội.
SĐT: 0982 458 188
yahoo: whisky_2006

Đi đường dài bằng xe máy thi e đi nhiều rồi nhưng du lịch thì chưa từng. e hiến dâng lần đầu tiên cho chuyến này, mong các bác tận tình hướng dẫn và giúp đỡ.hì hì
thế là chú vẫn còn Zin, chưa mở máy phát nào. Đi phượt rồi mà nghiện

ớ ờ, lại 1 xế 89 nè bác Sơn già, cháu tha hồ chọn roài. Chỉ đi với 89 thôi.
Sao hôm qua nhận a xế,,,thấy xế trẻ là bỏ a gja này ah

Mỗi năm chỉ có một ngày tốt
Ngày tốt cho ta gặp lại nhau
Thương em thương nhiều lắm
Đến chợ Phong Lưu ắt sẽ yêu
Mình đi HG rồi mà chưa có lần nào vào chơi chợ tình, lần này lại trùng với thời gian rảnh rỗi, cho mình xin 1 chân độc hành được không bác chủ thớt
Tên: Phong
YM : [email protected]
SĐT: 0902085665
Chuối cả nải vô đi chứ con gj nữa,,,,
Thông báo này thay cho gjay mời......8g tối 15-3 này off lần 1 tại Hồ con Rùa dưới chân tượng đài cảm tử,, có cái cọc ghi 10.000 Năm Thăng
Long nhé. Mục đích gặp gỡ giao lưu, tim hiêu lên dây cót tinh cảm cho chuyến đi thành công tốt đẹp

inviwind
23-02-2011, 22:35
Cho em đặt 1 viên đề phòng bác nào rút nhé ;) Nếu có suất sms em với

Linh - xế
0902 262 47 chín

taophuongtao
23-02-2011, 22:48
hehe, xếp xế ôm là cháu mà. Bác Sáng kêu cái gì, cháu có bảo ôm bác đâu. Để xem có em 9x nào không thì xếp cho bác.

Q_arc
23-02-2011, 22:50
thế là chú vẫn còn Zin, chưa mở máy phát nào. Đi phượt rồi mà nghiện


dạ vâng,chưa đi đã thấy thèm thèm rồi bác ạ.

taophuongtao
23-02-2011, 22:53
Đừng theo ông Sáng, nghiện rồi không cai được đâu, rồi lại ra bán trà đá bờ hồ với bác Sáng đấy. Hôm đi off bác Sáng bao tiền nước nhá.

dantocgoc
23-02-2011, 23:02
bác vịt trưởng có hóng không?

Đang hóng vụ này đấy cô ơi. có gì PM nhé? thanks

taophuongtao
23-02-2011, 23:08
bác hóng đi rồi nhà vịt mềnh oánh cái công nông đầu ngang đi phượt bác vịt trưởng nhỉ?

Sonvc
23-02-2011, 23:11
Đang hóng vụ này đấy cô ơi. có gì PM nhé? thanks

Mong bác tù trưởng tham gia cùng bọn nhà em và cho bọn em chút ý kiến đóng góp để chuyến đi được thành công mỹ mãn nhất.

Em xin có mấy lời với tất cả các bác, các ace có ý định dập dòm, đã đặt gạch hay có ý định đặt gạch, đã đổ bê tông hay chuẩn bị đổ bê tông...chuyến đi này là mở cho mọi người, nên ace đã có ý định đi thì tham gia off gặp mặt ngày 15/3 lần 1 với mục đích giao lưu làm quen, địa điểm: 8h tối 15-3, tại Hồ con Rùa dưới chân tượng đài cảm tử,có cái cọc ghi 10.000 Năm Thăng Long
Mục đích chính là giao lưu, thống nhất kế hoạch nên các bác đừng lý do nhiều nhé, các thành viên đến tham gia sẽ là cơ sở thuận lợi để sau này thực hiện việc chốt danh sách đoàn. Off dưới sự chỉ đạo của bác Ly A Sang.
Kính báo tới toàn thể các bác.

taophuongtao
23-02-2011, 23:30
Chú ý: mục đích chính là giao lưu gặp gỡ. Cặp đôi xế ôm nào nhỡ may có ý gì với nhau mà muốn thành đôi thì hối lộ tớ nhá. Tớ xếp đôi cho, không nói là hối hận đấy.

Sonvc
23-02-2011, 23:33
Chú ý: mục đích chính là giao lưu gặp gỡ. Cặp đôi xế ôm nào nhỡ may có ý gì với nhau mà muốn thành đôi thì hối lộ tớ nhá. Tớ xếp đôi cho, không nói là hối hận đấy.

Cháu này có mún thực hiện lại cái thành tích 4 ngày 1000 km nữa không? làm ôm cho bác nhé cùng thực hiện lần nữa để lấy thành tích :D

taophuongtao
23-02-2011, 23:35
Đấy là trong bước đường cùng nên mới phải làm ôm của bác. Hôm đó vừa lạnh, vừa buồn ngủ, không ôm thì chết à. Dịp chợ tình này nắng rồi, nóng lắm, không ôm được.

taophuongtao
23-02-2011, 23:36
Ô la lá, cựu chủ thớt và tân chủ thớt muốn bán thân lấy xiền đi phượt. Ai muốn mua thì cứ liên hệ trao tiền cho thủ quỹ rồi muốn làm gì thì làm nhá.

Q_arc
23-02-2011, 23:56
Đừng theo ông Sáng, nghiện rồi không cai được đâu, rồi lại ra bán trà đá bờ hồ với bác Sáng đấy. Hôm đi off bác Sáng bao tiền nước nhá.

à há, tớ đang nghiện trà đá đây với lại bán trà đá là nghề đang hot đấy, vừa kiếm được tiền vừa giải tỏa cơn nghiện. không sợ không sợ! khà khà

Hoài Thư
24-02-2011, 00:20
Mong bác tù trưởng tham gia cùng bọn nhà em và cho bọn em chút ý kiến đóng góp để chuyến đi được thành công mỹ mãn nhất.

Em xin có mấy lời với tất cả các bác, các ace có ý định dập dòm, đã đặt gạch hay có ý định đặt gạch, đã đổ bê tông hay chuẩn bị đổ bê tông...chuyến đi này là mở cho mọi người, nên ace đã có ý định đi thì tham gia off gặp mặt ngày 15/3 lần 1 với mục đích giao lưu làm quen, địa điểm: 8h tối 15-3, tại Hồ con Rùa dưới chân tượng đài cảm tử,có cái cọc ghi 10.000 Năm Thăng Long
Mục đích chính là giao lưu, thống nhất kế hoạch nên các bác đừng lý do nhiều nhé, các thành viên đến tham gia sẽ là cơ sở thuận lợi để sau này thực hiện việc chốt danh sách đoàn. Off dưới sự chỉ đạo của bác Ly A Sang.
Kính báo tới toàn thể các bác.

15/3 em vẫn ở SG chưa về Bắc được nên xin phép không tham gia, có gì anh Sơn PM YM em với nhé :)
Chúc cả nhà off vui vẻ :)

Lâm Thiếu Gia
24-02-2011, 02:30
15/3 em vẫn ở SG chưa về Bắc được nên xin phép không tham gia, có gì anh Sơn PM YM em với nhé :)
Chúc cả nhà off vui vẻ :)

Vậy là không mượn được cái cờ của ôm này rồi :p.

nana_2910
24-02-2011, 07:58
hjc T____T sao các bác hok xếp lịch đi từ 30/4 đến 3/5 nhỉ :P
Đỡ phải xin sếp cho nghỉ phép.
Em cũng mún đi, mỗi tội thời gian ^^

taophuongtao
24-02-2011, 08:16
Đi đúng ngày có mà chen nhau chết. Chợ tình vào 29/4 rồi. Từ HN lên đó cũng gần 450km đấy. Đi dần là vừa.

Sonvc
24-02-2011, 10:43
Tránh tình trạng "nhất trí mỗi người một ý" không thống nhất, nên các ace đã tham gia chuyến đi Hà Giang lần này ở Hà Nội xin hãy đến off tham gia giao lưu trao đổi, và em xin thông báo thêm với các bác chi phí dự tính có thể phải tăng thêm vì...giá xăng hum này nó chạy lên giời cao các bác ạ, mà không biết nó về vị trí nữa không (tùy tình hình thui).


Đi đúng ngày có mà chen nhau chết. Chợ tình vào 29/4 rồi. Từ HN lên đó cũng gần 450km đấy. Đi dần là vừa.

Còn cháu chưa rõ chợ tình nó họp hum nào thì phiền coi lại kế hoạch nhé, không ngồi đó ca hát lung tung làm các ace đi lần đầu lung lay tinh thần nhé.
Các bác ạ ôm này tinh thần bất khuất lắm 450 km không là gì cả đâu nên đừng nghe em nó dọa nhé.


hjc T____T sao các bác hok xếp lịch đi từ 30/4 đến 3/5 nhỉ :P
Đỡ phải xin sếp cho nghỉ phép.
Em cũng mún đi, mỗi tội thời gian ^^

Cũng muốn thế lắm đấy bạn à, nhưng đây là người đợi cảnh chứ cảnh không đợi người bao giờ đâu bạn.


15/3 em vẫn ở SG chưa về Bắc được nên xin phép không tham gia, có gì anh Sơn PM YM em với nhé :)
Chúc cả nhà off vui vẻ :)

Em cứ yên tâm làm việc đi rùi tháng 4 bay ra Hà Nội sau, mà không chỉ có em ra không đâu còn có vài người nữa đó.

taophuongtao
24-02-2011, 11:13
Chị cứ yên tâm, ra HN bác Sơn ra tận sân bay đón.

Sonvc
24-02-2011, 12:01
Chị cứ yên tâm, ra HN bác Sơn ra tận sân bay đón.

Không cần vậy đâu cháu, chị này đi cũng ác rùi đâu cần phải lo.
Mọi người trao đổi ý kiến thoải mái nhé.

taophuongtao
24-02-2011, 12:41
Chán bác nhờ, thể hiện tinh thần của chủ thớt một tí chứ. Biết đâu lại là ôm của bác, còn đi chợ tình nữa chứ. Đừng bảo bác muốn ôm ông Sáng nhá, 2 ông đang rao bán thân mà.

phithinguyet
24-02-2011, 13:18
cho tớ đặt một cục gạch nhé! nguyệt sdt: 0982122604

Sonvc
24-02-2011, 13:38
cho tớ đặt một cục gạch nhé! nguyệt sdt: 0982122604

Đã cập nhật thông tin.
Tất cả các ace đã đặt gạch xin tham gia off để biết thêm tình hình nhé, biết và chuẩn bị cho chuyến đi xa nhà đầu tiên của các bạn.
Thông tin được cập nhật lại tại đây (https://www.phuot.vn/threads/15406-V%E1%BB%81-mi%E1%BB%81n-%C4%91%C3%A1-ch%C6%A1i-xem-Ch%E1%BB%A3-t%C3%ACnh...-Khau-Vai-M%C3%A8o-V%E1%BA%A1c-H%C3%A0-Giang-(26-29-4-2011)?p=319543#post319543)
Mong tất cả các ace xem xét và cung cấp đủ thông tin, mọi người ủng hộ nhé.

taophuongtao
24-02-2011, 16:19
Cung cấp cả sdt và yahoo nhá, cho t còn add giao lưu, có ảnh càng tốt (chân dung, toàn thân...)

Lâm Thiếu Gia
24-02-2011, 16:38
Cung cấp cả sdt và yahoo nhá, cho t còn add giao lưu, có ảnh càng tốt (chân dung, toàn thân...)

Em tên Lâm. sm 89. Xuất phát điểm : Đầu cầu long biên.
E-mail : [email protected]
Hand phone : 0902213889
Và đây là ảnh câu hàng của em đây, đừng để em xế 1 mình 1 ngựa mà tội :D
https://i51.photobucket.com/albums/f358/hoangngoclam/SDC15039.jpg
Còn đây, phương tiện di chuyển của em là..........:|
https://i51.photobucket.com/albums/f358/hoangngoclam/100_0667.jpg

nana_2910
24-02-2011, 16:55
T_____T
bác nào tổ chức đợt 30/4- 3/5 Hà Giang em đổ bê tông luôn.
Chúc các bác đi chợ tình Khâu Vai vui nha, đi dzìa chụp nhìu ảnh đẹp cho bà con xem ^^
Em nà em ko đi được ngồi hóng hớt các bác dzậy :p

taophuongtao
24-02-2011, 17:00
Có 2 nhà 30/4 đấy, bạn chịu khó tìm nhá.

taophuongtao
24-02-2011, 17:02
Tiếp nhận thông tin của bạn, tớ thích cái xe. Xe đẹp thế này tuần sau đi Đường Lâm chơi không?

datvn
24-02-2011, 17:04
tui thấy đối với đoàn đi đông như đoàn mình thì ít nhất nên có 2 xế độc hành chở đồ và còn thay thế khi có sự cố sẩy ra , tình hình chủ thớt cho đăng ký đông thế này cũng là vấn đề trong quản lý khi đi trên đường đó vậy nên cần có quy đinh về di chuyển và thống nhất tinh thần của cả đoàn

Lâm Thiếu Gia
24-02-2011, 17:35
Đường Lâm ở đâu hả bà chị, để em còn tra dầu bơm lốp sắp xếp time hầu bà chị :D

Sonvc
24-02-2011, 17:39
tui thấy đối với đoàn đi đông như đoàn mình thì ít nhất nên có 2 xế độc hành chở đồ và còn thay thế khi có sự cố sẩy ra , tình hình chủ thớt cho đăng ký đông thế này cũng là vấn đề trong quản lý khi đi trên đường đó vậy nên cần có quy đinh về di chuyển và thống nhất tinh thần của cả đoàn

Cám ơn bạn đã quan tâm, nhưng cái này xin bạn yên tâm, còn vấn đề quản lý sẽ tùy thuộc vào ý thức mối người, sẽ có cách tổ chức cho thích hợp.
Còn vấn đề đi lại, các bạn vẫn thắc mắc và lo lắng thì đọc cái này:
https://www.phuot.vn/threads/10990-Tham-kh%E1%BA%A3o-Quy-%C4%90%E1%BB%8Bnh-cho-c%C3%A1c-chuy%E1%BA%BFn-%C4%91i-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-b%E1%BA%B1ng-xe-m%C3%A1y
Quy định này là bắt buộc với những thành viên muốn phượt và đi phượt.

Giang_777
24-02-2011, 17:58
@ Sonvc:
E có thể chốt đoàn để E chở đồ cho mọi người
E cũng có thể dẫn đoàn vì E thuộc đường.

"Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng chiến thắng" :D

Sonvc
24-02-2011, 18:20
@ Sonvc:
E có thể chốt đoàn để E chở đồ cho mọi người
E cũng có thể dẫn đoàn vì E thuộc đường.

"Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng chiến thắng" :D

Em có lời cám ơn bác trước nha. Cái vấn đề này không cần phải lo lắng lắm đâu bác, vì em thấy đoàn mình lần này cơ số đông hầu hết là các bác đã từng chinh chiến ít nhiều các cung khó rùi, mà vấn đề chốt đoàn hay dẫn đoàn bàn cãi gì nhiều bác, đồ đạc mỗi người một ít là xong mà...
Mà chắc dẫn đoàn sẽ là bác từ Tuyên Quang rùi, cái này em cũng có nhờ luôn cả bác Sáng nhà gà nữa, anh em mình lần này sẽ có dịp giao lưu vui lắm đây (nhà phượt và nhà otofun, xin lỗi bác Giang_777 em biết thông tin vì có quen dangtruong_ok người TN nhà otofun các bác, không rõ bác đã giao lưu với anh đấy chưa?)
Mong cả bác tù trưởng (dantocgoc) nhà vịt có thời gian tham gia luôn cho xôm tụ, chứ em thấy bác vi vu nhiều nước quá mà cũng phát thèm...

phongtuyet
24-02-2011, 18:43
Bạn nào đi dịp 30/4 thì đi cùng đoàn nhà mình . Hiện đã có 5xe rùi . số điện thoại liên hệ 0936581538 mình tên phong sinh năm 1983. thank mọi người đã đọc tin.
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ may mắn.

taophuongtao
24-02-2011, 20:04
Đường Lâm ở đâu hả bà chị, để em còn tra dầu bơm lốp sắp xếp time hầu bà chị :D

Bọn chị chạy xe đạp lên Đường Lâm em ạ, hehe, topic của bác Lâm tặc ấy. Có tuyển thêm 1 tình nguyện viên xe máy nữa. Em hứng xe nào thì đi xe ấy. Lịch là 6-7/3

Sonvc
24-02-2011, 20:25
Bọn chị chạy xe đạp lên Đường Lâm em ạ, hehe, topic của bác Lâm tặc ấy. Có tuyển thêm 1 tình nguyện viên xe máy nữa. Em hứng xe nào thì đi xe ấy. Lịch là 6-7/3

Em gì này, "chị" này của em là 9X đấy, xếp riêng cho bác Sáng làm ôm rùi, em có quay lại đọc thấy cái này thì cẩn thận không bị lừa đấy :D




Sao hôm qua nhận a xế,,,thấy xế trẻ là bỏ a gja này ah

Mọi người nói chuyện làm quen đi nha.

taophuongtao
24-02-2011, 20:30
Vớ vẩn, chị đầu 8 hẳn hoi đấy nhá. Thừa tận 1 tháng mới được bước sang cái thế hệ 9x cơ. Đừng nghe ông Sơn nói linh tinh.
Sonvc: Bác muốn cháu up ảnh bác lên cho chị em ném đá không?

Sonvc
24-02-2011, 20:34
Vớ vẩn, chị đầu 8 hẳn hoi đấy nhá. Thừa tận 1 tháng mới được bước sang cái thế hệ 9x cơ. Đừng nghe ông Sơn nói linh tinh.
Sonvc: Bác muốn cháu up ảnh bác lên cho chị em ném đá không?

"Chị" có thừa 1 tháng đấy, tháng 13 năm 1989 đấy các bác ạ, lưu ý cẩn thận nhé =))

Lang Thang
24-02-2011, 21:04
Vớ vẩn, chị đầu 8 hẳn hoi đấy nhá. Thừa tận 1 tháng mới được bước sang cái thế hệ 9x cơ. Đừng nghe ông Sơn nói linh tinh.
Sonvc: Bác muốn cháu up ảnh bác lên cho chị em ném đá không?

Ra là cùng năm cùng tháng sinh với Mr.Ind

taophuongtao
24-02-2011, 21:14
oạch, cùng tháng nữa cơ á, không biết có cùng ngày không nhỉ? A lô, Mr. Ind đâu roài ra chị bảo cái ni này...
Ơ mà bạn dế định làm ôm của em Mr.Ind à?

Lang Thang
24-02-2011, 21:19
oạch, cùng tháng nữa cơ á, không biết có cùng ngày không nhỉ? A lô, Mr. Ind đâu roài ra chị bảo cái ni này...
Ơ mà bạn dế định làm ôm của em Mr.Ind à?
Tớ đăng kí làm xế...thì ôm sao nổi...Đừng nhìn ava mà phân biệt giới tính...Không phải tớ đâu...

taophuongtao
24-02-2011, 21:32
Ớ, xế à, ờ nhầm. so ri, sao không đem theo bạn trong ava đi chợ mà lại thích đi với ôm khác thế? Dịp đó nóng ôm lạ không chịu ôm đâu, đi chợ mà không được ôm là hơi bị buồn đấy.

Lang Thang
24-02-2011, 21:56
Ớ, xế à, ờ nhầm. so ri, sao không đem theo bạn trong ava đi chợ mà lại thích đi với ôm khác thế? Dịp đó nóng ôm lạ không chịu ôm đâu, đi chợ mà không được ôm là hơi bị buồn đấy.
Có khi người ta lại ấm áp sau lưng ai đó rồi...Còn đi chợ tình không ai ôm thì lên bản kiếm đại một cô mang về...

taophuongtao
24-02-2011, 22:02
Chỉ có bỏ mạng ở đó thôi. Cứ đi đi, nếu có ở lại, tớ tình nguyện ôm con xe về nhà cho cậu.

kilimanga
24-02-2011, 22:46
Ôi cung đường mơ ước của mình đây mà, mới chiến Fan hồi tết tây, bây jo đành hẹn kế hoạch cho năm sau vậy, hic hic. Mình sẽ luôn theo sát chuyến đi này của mọi người để rút kinh nghiệm cho năm sau, hehe.

Lang Thang
24-02-2011, 22:54
Chỉ có bỏ mạng ở đó thôi. Cứ đi đi, nếu có ở lại, tớ tình nguyện ôm con xe về nhà cho cậu.
Còn lâu nhé...Người vẫn an toàn...Xem các chị ấy làm được gì mình?...

taophuongtao
24-02-2011, 22:59
Cứ đợi mà xem đi....

Sonvc
24-02-2011, 23:03
Còn lâu nhé...Người vẫn an toàn...Xem các chị ấy làm được gì mình?...

:D, đúng đấy bác ạ, cực kỳ an toàn nữa là khác, bằng chứng sống là em đây, có lần đi em nó làm ôm ngồi sau, ôm chặt suốt 1000 Km, dọc đường cứ rêu rao bán xế suốt mà có nỡ đâu, không thấy mặt xế đâu còn cuống cuồng, nhớn nhác lên tìm nghĩ giờ mà tội...
Em nó chỉ được cái miệng thế thui chứ làm thì chắc không làm gì được rùi, à mà em này có cái tật là hay đòi đi bộ đi du lịch lần này sẽ cho đi cho biết, bác nào làm xế cho em nó thì nhớ nhé cho em nó thỏa lòng mong ước :D
Có may ông giời thương cho em nó, làm ôm em, thì em nó sẽ được thỏa lòng mong mỏi luôn. =))

Giang_777
24-02-2011, 23:16
Em có lời cám ơn bác trước nha. Cái vấn đề này không cần phải lo lắng lắm đâu bác, vì em thấy đoàn mình lần này cơ số đông hầu hết là các bác đã từng chinh chiến ít nhiều các cung khó rùi, mà vấn đề chốt đoàn hay dẫn đoàn bàn cãi gì nhiều bác, đồ đạc mỗi người một ít là xong mà...
Mà chắc dẫn đoàn sẽ là bác từ Tuyên Quang rùi, cái này em cũng có nhờ luôn cả bác Sáng nhà gà nữa, anh em mình lần này sẽ có dịp giao lưu vui lắm đây (nhà phượt và nhà otofun, xin lỗi bác Giang_777 em biết thông tin vì có quen dangtruong_ok người TN nhà otofun các bác, không rõ bác đã giao lưu với anh đấy chưa?)
Mong cả bác tù trưởng (dantocgoc) nhà vịt có thời gian tham gia luôn cho xôm tụ, chứ em thấy bác vi vu nhiều nước quá mà cũng phát thèm...

Ok . Thế thì vui quá. Nhà Otofun TQ và TN cũng hay giao lưu với nhau lắm, hôm này tớ sẽ dụ mấy Mod bên này đi cùng cho vui .................. mỗi tội .... toàn người già ! he he he

chuoiviet
24-02-2011, 23:37
Bây giờ mới nhớ ra là vào thời gian đấy vợ mình vừa mới đẻ con. Không biết có trốn được đi hay không? :shrug::shrug::shrug:. Nhưng mà nó muốn về quê, nếu mà nó về quê thì có cơ may trốn được đi. Nếu không thì mình đành chịu, nhưng vẫn cho mình đăng kí 1 xế độc hành nhé
Vợ đẻ thì cứ đẻ, nhưng tinh thần phượt thì không thể mòn
Vợ mình là con người ta
Con mình do vợ sinh ra
Suy đi tính lại chẳng bà con chi =))=))=))

Sonvc
24-02-2011, 23:49
Bây giờ mới nhớ ra là vào thời gian đấy vợ mình vừa mới đẻ con. Không biết có trốn được đi hay không? :shrug::shrug::shrug:. Nhưng mà nó muốn về quê, nếu mà nó về quê thì có cơ may trốn được đi. Nếu không thì mình đành chịu, nhưng vẫn cho mình đăng kí 1 xế độc hành nhé
Vợ đẻ thì cứ đẻ, nhưng tinh thần phượt thì không thể mòn
Vợ mình là con người ta
Con mình do vợ sinh ra
Suy đi tính lại chẳng bà con chi =))=))=))

Tinh thần bác bất khuất quá, hum đó bác có đi thì em sẽ cụng ly chúc mừng bác, chúc mừng một ông bố phượt thủ có một phượt tử tiếp bước...:)
Sẵn sàng sếp một xế độc hành cho bác vì tinh thần này, tinh thần "phượt không thể mòn".

taophuongtao
24-02-2011, 23:59
Ờ, chồng mình mà bỏ vợ bỏ con đi phượt thì mình cũng ôm con đi phượt, chả ngại. Biết đâu 2 vợ chồng lại gặp nhau trên chợ.

Hoài Thư
25-02-2011, 00:26
Vớ vẩn, chị đầu 8 hẳn hoi đấy nhá. Thừa tận 1 tháng mới được bước sang cái thế hệ 9x cơ. Đừng nghe ông Sơn nói linh tinh.
Sonvc: Bác muốn cháu up ảnh bác lên cho chị em ném đá không?

Up đi xem mặt chủ thớt cái nào em :D

Chị show thông tin luôn làm quen với em nha. Thấy em cũng chịu khó phượt lắm, có gì kết tình tỷ muội mốt có phượt vô Nam chị tiếp đón em nhiệt tình. Chị hơn em có 1 tuổi thôi à :)

Ảnh của chị nà:


https://d.f3.photo.zdn.vn/upload/original/2010/07/05/9/12782962831234146062_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/hoaanhtuc2908/apps/photo/album/photo-detail/id/835852517)

Tiện đây đố cả nhà bức ảnh kế em đứng ở đâu, ai đoán đúng sớm nhất đi HG em có quà, hihi :D


https://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/02/25/0/22/1298568121502106473_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/hoaanhtuc2908/apps/photo/album/photo-detail/id/1167253443)

Lang Thang
25-02-2011, 00:56
Bây giờ mới nhớ ra là vào thời gian đấy vợ mình vừa mới đẻ con. Không biết có trốn được đi hay không? :shrug::shrug::shrug:. Nhưng mà nó muốn về quê, nếu mà nó về quê thì có cơ may trốn được đi. Nếu không thì mình đành chịu, nhưng vẫn cho mình đăng kí 1 xế độc hành nhé
Vợ đẻ thì cứ đẻ, nhưng tinh thần phượt thì không thể mòn
Vợ mình là con người ta
Con mình do vợ sinh ra
Suy đi tính lại chẳng bà con chi =))=))=))
Anh không sợ chị lang thang trên phượt đọc được à? Lại ôm gối ra phòng khách ngủ thì khổ...

Ờ, chồng mình mà bỏ vợ bỏ con đi phượt thì mình cũng ôm con đi phượt, chả ngại. Biết đâu 2 vợ chồng lại gặp nhau trên chợ.
Nem,chả...Thế này thì cũng không dám cưới chị em nhà phượt...

binhya
25-02-2011, 08:07
Nhắc nhở các bạn tập trung nói chuyện về chuyến đi nhé!

taophuongtao
25-02-2011, 08:11
Giao lưu 1 tí thôi mà.

Sonvc
25-02-2011, 10:44
Nhắc nhở các bạn tập trung nói chuyện về chuyến đi nhé!

Đã bị nhắc nhở, mọi người xin hãy tập trung vào chủ đề chính nhé, không Mod, Adm nóng người là ace không còn cái để đọc lại đâu. :D
Xin phép được kính báo tới các ace tham gia chuyến đi.

taophuongtao
25-02-2011, 20:36
Èo, cái topic nhà mình bị đẩy sang tận trang 2, bà con đâu rồi nhỉ, lôi nó lên cái.

datvn
25-02-2011, 21:31
Bây giờ mới nhớ ra là vào thời gian đấy vợ mình vừa mới đẻ con. Không biết có trốn được đi hay không? :shrug::shrug::shrug:. Nhưng mà nó muốn về quê, nếu mà nó về quê thì có cơ may trốn được đi. Nếu không thì mình đành chịu, nhưng vẫn cho mình đăng kí 1 xế độc hành nhé
Vợ đẻ thì cứ đẻ, nhưng tinh thần phượt thì không thể mòn
Vợ mình là con người ta
Con mình do vợ sinh ra
Suy đi tính lại chẳng bà con chi =))=))=))

tiên sư cái thằng chuối này vừa đi Tây Bắc và Tây Yên Tử về rồi mà còn đòi đi lắm thế ở nhà mà lo trông cái chum sắp vỡ đi mày có muốn đi anh cũng k cho mày đi đâu , cứ để thư thư rồi sau hẵng đi cho vợ con được nhờ em ạh(NO)

taophuongtao
25-02-2011, 21:45
hehe, còn bác datvn thì sao? bác quan tâm bác chuối thế này thì nhà mình lại mất 1 nhân à?

Sonvc
25-02-2011, 22:02
hehe, còn bác datvn thì sao? bác quan tâm bác chuối thế này thì nhà mình lại mất 1 nhân à?

Mất là mất thế nào? bác ấy ý kiến thế này :


tiên sư cái thằng chuối này vừa đi Tây Bắc và Tây Yên Tử về rồi mà còn đòi đi lắm thế ở nhà mà lo trông cái chum sắp vỡ đi mày có muốn đi anh cũng k cho mày đi đâu , cứ để thư thư rồi sau hẵng đi cho vợ con được nhờ em ạh(NO)

cũng chỉ là "đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu" thui mà, chứ không lại già néo đứt dây thì nguy...
Còn em thì thấy: Gia đình là chốn yên vui, là nơi ta băng bó những vết thương, cởi bỏ mọi sự giả dối, mọi sự che đậy để nghỉ ngơi.
Nên mọi việc là tùy bác và tùy duyên...em vẫn sẵn sàng xếp chỗ cho bác đấy...

taophuongtao
25-02-2011, 22:53
Bác dế lang thang và các bác khác cho em xin cái yahoo thỉnh thoảng tâm sự với các bác tí, lâu lâu nhà mình chát room 1 lần.

linh_127
25-02-2011, 23:36
uầy. hôm nay mới vào đọc. thấy đi Khâu Vai. máu quá. đã chốt đoàn chưa các bác. cho em xin 1 chân. ý quên 2 chân với. bạn em trước khi khăn gói đi Pháp cứ ao ước được lên Khâu Vai. giờ mình đi gửi qua cho nó ít ảnh, cho đỡ thèm^^. em cũng chả cso kinh nghiệm phượt gì. chỉ được cái máu ham chơi. ngặt nỗi "liễu yếu đào tơ" nên chỉ dám xin suất ôm.=.=.
em là Linh
yahoo : tranlinh_127
sđt :01689 976 229
bạn em là : Trang
sđt :0973 396 304
có off gì thì ới em với nhé

linh_127
25-02-2011, 23:40
ý quên.em ở Hà Nội^^

dantocgoc
26-02-2011, 02:01
chuyến đi này là mở cho mọi người, nên ace đã có ý định đi thì tham gia off gặp mặt ngày 15/3 lần 1 với mục đích giao lưu làm quen, địa điểm: 8h tối 15-3, tại Hồ con Rùa dưới chân tượng đài cảm tử,có cái cọc ghi 10.000 Năm Thăng Long
Mục đích chính là giao lưu, thống nhất kế hoạch nên các bác đừng lý do nhiều nhé, các thành viên đến tham gia sẽ là cơ sở thuận lợi để sau này thực hiện việc chốt danh sách đoàn. Off dưới sự chỉ đạo của bác Ly A Sang.
Kính báo tới toàn thể các bác.

Sáng tồ nên chuẩn bị phương án tác chiến cụ thể, đến hôm off phổ biến qua loa dễ hiểu cho bà con biết là ok rồi, dành thời gian cho mọi người làm quen và buôn " Dưa lê" cải thiện kinh phí cho chuyến đi. vì là tổ chức có đoàn và đông người, nên nên chúng ta cũng phải có quy định chung dành cho tất cả mọi người tham gia vì mục tiêu trên hết vẫn là 2 chữ AN TOÀN. Nói ra thì có vẻ là thừa, nhưng nếu không chặt chẽ và cụ thể thì sẽ tạo phát sinh. Điển hình nhất là rượu và beer. Khi vui thì có ai hiểu được chữ ngờ. Cần phải nhắc nhở và quản lý chặt với nhau. Vì 1 chuyến đi thành công và tốt đẹp.

Lâm Thiếu Gia
26-02-2011, 04:44
Em mất cả đêm trắng tìm mua găng da kiểu này ở Hà Nội mà không được, chỉ thấy bán ở trong HCM, HUỲNH VĂN BÁNH – NGUYỄN VĂN TRỖI hình như ở Phú Nhuận (Nhi : (094) 727 0307).
https://i51.photobucket.com/albums/f358/hoangngoclam/1286354047_126503744_1-Hinh-anh-ca--GNG-TAY-DA-CT-NGoN-dP-dC-XN-DA-THT-100-BO-V-AE-BIKER-1286354047.jpg
ảnh 2 :
https://i51.photobucket.com/albums/f358/hoangngoclam/Gangcolocogukodinh.jpg
Đoàn nhà mình có ace nào từ Nam ra mà gần gần đấy không ? Nếu ai sắp ra thì mua giúp hộ em đôi này 250k hoặc ace nào biết ở đâu trung tâm Hà Nội bán mấy kiểu găng da cụt ngón này thì chỉ cho em ra mua để thỏa lòng ao ước mấy năm nay ( Tiêu chuẩn chọn găng của em thì cũng như chọn người yêu thôi : "Đẹp và thơm...", xấu không dùng :P ). Ai giúp em thành công em xin mời nhân vật kiệt xuất đó 1 chầu sữa chua đánh đá hay trà chanh :D
Em xin chân thành cảm ơn.
E-mail : Lex.c0d0n
Phone : 090 2213 889

Sonvc
26-02-2011, 12:10
mình chưa đi nghỉ trên HG bao jo, chỉ có yêu cầu là nhà nghỉ phải sạch sẽ, có nóng lạnh, nhiều chỗ không có đâu nhé. buổi tối nghỉ ngơi là lúc thư giãn nhất sau quãng đường dài, tiền xăng thì xe ai ng ấy lo là ok nhất, xem xét bao nhiêu xế, bao nhiêu ôm, và off thu tiền kiểu j ? ng Hn, ng Thái nguyên, Hp. cũng khó. Sơn là chủ thớt lo khoản off này nhé. trên tinh thần do vương quốc campuchia tài trợ, ăn uống ngày nào thì công khai luôn ngày ấy, cho tất cả mọi ng đều thoải mái.

Với yêu cầu của bạn thì sẽ được xem xét, nhưng mình cũng nói luôn bạn nên chuẩn bị trước tinh thần, vì nó có thể như thế này:


Chúng ta đi phượt bụi mà lên Hà giang điều kiện ở sẽ không được như Hà Lội đâu

chỉ có cảnh là đẹp thôi

Với thời gian chuẩn bị là còn dài nên mọi người cần có ý thức tổ chức và chuẩn bị tốt.


uầy. hôm nay mới vào đọc. thấy đi Khâu Vai. máu quá. đã chốt đoàn chưa các bác. cho em xin 1 chân. ý quên 2 chân với. bạn em trước khi khăn gói đi Pháp cứ ao ước được lên Khâu Vai. giờ mình đi gửi qua cho nó ít ảnh, cho đỡ thèm^^. em cũng chả cso kinh nghiệm phượt gì. chỉ được cái máu ham chơi. ngặt nỗi "liễu yếu đào tơ" nên chỉ dám xin suất ôm.=.=.
em là Linh
yahoo : tranlinh_127
sđt :01689 976 229
bạn em là : Trang
sđt :0973 396 304
có off gì thì ới em với nhé

ý quên.em ở Hà Nội^^

Tuy chuyến đi này là mở, nhưng số lượng ôm quá đông mà xế thì quá ít nên mình sẽ không nhận thêm trường hợp nào nữa.
Vì bạn nói hum nay mới vào đọc nên mình muốn bạn hãy theo dõi thường xuyên toppic nhé, vì nhân sự còn có thể thay đổi, và như 1 số bác chỉ ghé qua có 1 lần đăng ký không để lại địa chỉ để liên lạc là em sẵn sàng cho các bác ngồi hóng.

Sáng tồ nên chuẩn bị phương án tác chiến cụ thể, đến hôm off phổ biến qua loa dễ hiểu cho bà con biết là ok rồi, dành thời gian cho mọi người làm quen và buôn " Dưa lê" cải thiện kinh phí cho chuyến đi. vì là tổ chức có đoàn và đông người, nên nên chúng ta cũng phải có quy định chung dành cho tất cả mọi người tham gia vì mục tiêu trên hết vẫn là 2 chữ AN TOÀN. Nói ra thì có vẻ là thừa, nhưng nếu không chặt chẽ và cụ thể thì sẽ tạo phát sinh. Điển hình nhất là rượu và beer. Khi vui thì có ai hiểu được chữ ngờ. Cần phải nhắc nhở và quản lý chặt với nhau. Vì 1 chuyến đi thành công và tốt đẹp.

Như bác dantocgoc đã nói yêu cầu cao nhất là AN TOÀN nên mình sẽ đưa tiêu chuẩn này lên đầu để có thể tổ chức được chuyến đi thành công, vì thế yêu cầu của mình là mọi người nên có ý thức tham gia xây dựng, nên chuẩn bị trước cho mình tinh thần tập thể, tránh tình trạng mọi người khi tham gia không nhất trí với ý kiến chung, nhất quyết làm theo ý mình...cái này mọi người hãy tham gia đưa ra ý kiến phản ánh mong muốn của mình...

hadieuanh
26-02-2011, 14:31
Chào bạn chủ thớt,

Mình là Hà Diệu Anh, cho mình đăng ký một suất ôm bạn nhé.

YM của mình là: hadieuanh244
Mobile: 0902 124 698.

Bao giờ offline bạn PM mình nhé,

Cảm ơn bạn.

dantocgoc
26-02-2011, 16:50
Với yêu cầu của bạn thì sẽ được xem xét, nhưng mình cũng nói luôn bạn nên chuẩn bị trước tinh thần, vì nó có thể như thế này:
Với thời gian chuẩn bị là còn dài nên mọi người cần có ý thức tổ chức và chuẩn bị, tránh tình trạng mọi người khi tham gia không nhất trí với ý kiến chung, nhất quyết làm theo ý mình...cái này mọi người hãy tham gia đưa ra ý kiến phản ánh mong muốn của mình...

Ý kiến của chủ thớt nếu ra cũng đã rất rỏ ràng rành mạch. mọi thành viên tham gia nếu cao tinh thần dân chủ và đóng góp ý kiến xây dựng cho tập thể vì cái chung. Nếu ai không có ý kiến gì thì phải tuyệt đối chấp nhận quy định mà chủ thớt đề ra, không tự ý làm khác thì cuộc vui mới thành công được. Nói ra thì to tát nhưng thật ra cũng chẳng có gì là ghê gớm..., quy định cũng chỉ là phương cách, dựa trên ý kiến tập thể, cốt yếu làm sao giúp mọi người đều thống nhất quy tắc chung và chuyến đi do chủ thớt tạo gia đạt mọi đều tốt đẹp và thoải mái cho tất cả.

tytoevn
26-02-2011, 18:06
Chào các bác!
Cho e hóng 1 suất xế được ko ?
Name: Quang, 1986
Mobile: 0972602759
yahoo: bluelove_tn
E ở TN, cựu sv Khoa CNTT

Ly A Sang
26-02-2011, 20:00
Chào các bác!
Cho e hóng 1 suất xế được ko ?
Name: Quang, 1986
Mobile: 0972602759
yahoo: bluelove_tn
E ở TN, cựu sv Khoa CNTT


Chào bạn chủ thớt,

Mình là Hà Diệu Anh, cho mình đăng ký một suất ôm bạn nhé.

YM của mình là: hadieuanh244
Mobile: 0902 124 698.

Bao giờ offline bạn PM mình nhé,

Cảm ơn bạn.


uầy. hôm nay mới vào đọc. thấy đi Khâu Vai. máu quá. đã chốt đoàn chưa các bác. cho em xin 1 chân. ý quên 2 chân với. bạn em trước khi khăn gói đi Pháp cứ ao ước được lên Khâu Vai. giờ mình đi gửi qua cho nó ít ảnh, cho đỡ thèm^^. em cũng chả cso kinh nghiệm phượt gì. chỉ được cái máu ham chơi. ngặt nỗi "liễu yếu đào tơ" nên chỉ dám xin suất ôm.=.=.
em là Linh
yahoo : tranlinh_127
sđt :01689 976 229
bạn em là : Trang
sđt :0973 396 304
có off gì thì ới em với nhé

Các bạn theo dõi topnic thường xuyên nhé thời gjan còn dài, đoàn mình chốt 15xe khoang 30ng

Chơ tình Khau Vai là nơi papa cuả mình gặp mama đấy,,,mình lên đó tìm chút kỷ niệm xưa

giantia
26-02-2011, 21:05
Chuyến đi này tôi rất tin tưởng thành công mặc dù có thẻ đông nhưng trong đoàn có rất nhiều lão làng trong làng phượt, có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức. Mong các bạn cần lưu ý tiếp thu ý kiến của chủ thớt (đặc biệt bác bạn đi đường miền núi lần đầu) để chuyến đi thành công tốt đẹp.

Sonvc
26-02-2011, 21:20
Bác Sáng lại hoài niệm về cái ngày papa gặp mama và bác ấy có mặt ở đây, em xin trích ngang danh sách các mem đã đăng ký xuất phát tại Hà Nội cho bác dễ xem và tổ chức đoàn, thống nhất ý kiến chung, tránh tình trạng mỗi người 1 ý như các đoàn đi trước đã gặp phải:

Xế:
1. Ly A Sang - 0976.306.661, bê tông. Xuất phát điểm Hà Nội. Bác dẫn đoàn và sẽ là người ổn định chung tình hình cho cả đoàn xuất phát tại Hà Nội.
2. Q_arc - 0982.458.188. Xuất phát điểm Hà Nội.
3. 9day - 0902.289.794. Xuất phát điểm Hà Nội.
4. langthang. - 0985.987.333. Xuất phát điểm Hà Nội.
5. memories - 0904.721.000. Xuất phát điểm Hà Nội.
6. Mr.Indefectible - 0902.213.889. Xuất phát điểm Hà Nội.
7. datvn - 0909.816.934. Xuất phát điểm Hà Nội.
8. nguyen giang nam - 0915.151.624. Xuất phát điểm Hà Nội.
9. lanphuong - 0947.868.737.
10. mrhoangtl - 01688.263.656.

Ôm:
1. Sáng mùa thu - 0982.585.329. Đã có xế đợi (hay đợi xế nữa nói túm lại đã có địa chỉ gửi). (Hà Nội)

2. tho_ngoc0610 - Hale_thu - 0936.364.522. (Hà Nội)
3. Trang (tên) - ? - 0945.031.986. (Hà Nội)
4. Tranglik - 0906.224.221. (Hà Nội)
5. taophuongtao - 01668.004.800. (Hà Nội)
6. sano - 0982.252.424. (Hà Nội)
7. hadieuanh - 0902.124.698. (Hà Nội)
8. banhbaokhongnhan - 0976.180.962. (Hà Nội)
9. Na... - 0975.870.405.
10. PhượngMim~ - 0979.612.529.
11. Hoài Thư - 01215345.886. (bê tông) (Hiện trong SG, tháng 4 sẽ ra bắc tham gia vụ HG).

Và các ace đã đặt gạch cũng xin tham gia off luôn nhé và có thể cho em biết luôn là làm xế hay ôm ạ?

1. Nhiepphonghut - 0949.916.886.
2. Vhcapri - 0983.099.096.
3. phithinguyet - 0982.122.604.

Tất cả là có 25 mem, có 3 mem đặt gạch chưa rõ là xế hay ôm? (3 mem này nếu không cập nhật thông tin thì em nói trước là không biết sắp xếp xế - ôm kiểu gì nữa đâu, khả năng cao nhất là các bác ngồi hóng).
Và có thêm một bác với tinh thần bất khuất cùng tham gia (cái này em không dám khẳng định vì bác trai tinh thần "phượt không thể mòn" mà bác gái lại "vượt cạn" nên không nói trước được bây giờ).
Và các mem khác khó có thể đến off:
1. Bác giantia (Yên Bái).
2. Sonvc.
3. Cặp xế - ôm SG (2 mem).
4. Giang_777 (Tuyên Quang).
Xuất phát tại: TN: 2 xe, YB : 1 xe, TQ: 1 xe;
Danh sách là 30 người, sau buổi off gặp mặt ngày 15/3 sẽ tổng hợp lại 1 lần nữa, mong các ace có tên chú ý theo dõi toppic.

taophuongtao
26-02-2011, 22:45
Chốt hẳn đấy nhá. Sau này có ai bỏ bớt cũng không tuyển thêm.
Ký tên, đóng dấu..........

mr.no.9
27-02-2011, 01:44
:D Cho em đăng kí một xuất xế dc ko ạ, em ở HN !
Name: Phạm Thành, 1989
Phone: 0974281197
Ym: mr_no_9

Sonvc
27-02-2011, 12:15
Chào các bác!
Cho e hóng 1 suất xế được ko ?
Name: Quang, 1986
Mobile: 0972602759
yahoo: bluelove_tn
E ở TN, cựu sv Khoa CNTT

Bác đang "hóng", thì có lẽ bác tiếp tục hóng ạ.
Đến sau buổi off này nhân sự có thay đổi gì không thì sẽ báo cáo lại trên toppic này, bác rảnh rang thì vô coi.


:D Cho em đăng kí một xuất xế dc ko ạ, em ở HN !
Name: Phạm Thành, 1989
Phone: 0974281197
Ym: mr_no_9

Đã chốt danh sách tạm thời, mà mình đã có nói là không nhận đăng ký trong tháng này rùi mà, các bác trước khi có đăng ký thì cũng phiền các bác đọc lướt qua các bài viết 1 lần để biết tình hình ạ, chứ không như trước em đi về rùi có bác mới lóp ngóp vô đăng ký thật là ngại quá ạ.

Tình hình giờ là mọi người chuẩn bị off lần thứ nhất để có sự thống nhất chung về chỗ ăn, chỗ ở, chỗ vui chơi...vấn đề xe pháo...nếu các bác e ngại mà không đưa ra ý kiến làm em nghĩ các bác đồng ý hết là cứ như lịch trình là em tiến hành, khi đó các bác có ý kiến cũng không kịp thay đổi đâu...các bác xem qua đóng góp ý kiến để xây dựng tập thể đoàn kết thì chuyến đi mới thành công được, các bác mà không thống nhất ý kiến đến hum đi mới đưa ra là đoàn dễ bị tan ngay, lại mỗi người một ngả kẻ ngồi đợi, kẻ chờ mệt lắm...
Xin các bác đã từng có kinh nghiệm tổ chức đoàn cho nhà em chút kinh nghiệm để cả tập thể đều vui, mục tiêu chung của em là tất cả các thành viên đều vui vẻ sau khi kết thúc chuyến hành trình này. Cám ơn các bác và mọi người.

tytoevn
27-02-2011, 13:51
Vẫn đang "hóng"...
Còn 2 tháng nữa hi vọng được có mặt cùng đoàn :D
Đang ế dài... Bít đâu lên chợ tình lại kiếm đc vợ thì sao nhỉ ;))

dantocgoc
27-02-2011, 13:52
Các bạn theo dõi topnic thường xuyên nhé thời gjan còn dài, đoàn mình chốt 15xe khoang 30ng



Các bác muốn chốt thế nào thì chốt nhé../ cho mềng dập dòm, và sẽ thông báo trong thời gian sớm nhất cho chủ thớt, vì khả năng du bám được là rất cao, cưỡi con la đi theo hộ tống các chị em cũng được chứ nhể?(NT)

Sonvc
27-02-2011, 21:12
Các bác muốn chốt thế nào thì chốt nhé../ cho mềng dập dòm, và sẽ thông báo trong thời gian sớm nhất cho chủ thớt, vì khả năng du bám được là rất cao, cưỡi con la đi theo hộ tống các chị em cũng được chứ nhể?(NT)

Bác cứ nói vậy, con "la" của bác em nghĩ nó cũng theo bác lang thang khắp nơi khắp chốn rùi ấy chứ, bác có hứng với Hà Giang vậy em cũng mong bác tham gia cùng đoàn nhà em luôn, vì không chừng đi Hà Giang lần này lại khiến bác hoãn lại cái kế hoạch đi ngao du các nước Đông Dương ấy chứ.

Lang Thang
27-02-2011, 22:57
Bác đang "hóng", thì có lẽ bác tiếp tục hóng ạ.
Đến sau buổi off này nhân sự có thay đổi gì không thì sẽ báo cáo lại trên toppic này, bác rảnh rang thì vô coi.

Đã chốt danh sách tạm thời, mà mình đã có nói là không nhận đăng ký trong tháng này rùi mà, các bác trước khi có đăng ký thì cũng phiền các bác đọc lướt qua các bài viết 1 lần để biết tình hình ạ, chứ không như trước em đi về rùi có bác mới lóp ngóp vô đăng ký thật là ngại quá ạ.
Em nghĩ anh nên để thông tin về thời gian off,và việc đoàn tạm ngưng tuyển ôm,xế lên trang đầu cho các bác nào có ghé qua đọc có thể dễ dàng nắm bắt....Tránh tình trạng các bác tạt qua ném bừa cục gạch vào rồi cứ im ỉm đi...Lại khó cho anh...
PS:Em là em thích cái chữ ký của anh rồi đấy.

Sonvc
27-02-2011, 23:58
Xin thông báo với các ace là đã chốt đoàn, danh sách (https://www.phuot.vn/threads/15406-V%E1%BB%81-mi%E1%BB%81n-%C4%91%C3%A1-ch%C6%A1i-xem-Ch%E1%BB%A3-t%C3%ACnh...-Khau-Vai-M%C3%A8o-V%E1%BA%A1c-H%C3%A0-Giang-(26-29-4-2011)/page21) hiện thời và kế hoạch off lần thứ nhất các ace xem tại đây (https://www.phuot.vn/threads/15406-V%E1%BB%81-mi%E1%BB%81n-%C4%91%C3%A1-ch%C6%A1i-xem-Ch%E1%BB%A3-t%C3%ACnh...-Khau-Vai-M%C3%A8o-V%E1%BA%A1c-H%C3%A0-Giang-(26-29-4-2011)?p=320117#post320117)

nguyen giang nam
28-02-2011, 02:32
:help:help:help:help:help:helpsao bac lai cat bot 1 nua gach cua e the:((
a da dat gach roi mu,vay e xin up lai thong tin ne
jo la dong coc lun 1 suat xế đấy nha
Nam ,o ha noi,0915151624
ok nha

Bạn nhớ viết có dấu nhé.

mr.no.9
28-02-2011, 20:46
Ham chơi lại thằng bạn lôi kéo nên máu quá. Hôm off cho em tham gia với !

taophuongtao
28-02-2011, 21:09
Ờ, cứ đi off thôi, giao lưu mà.

Sáng mùa thu
01-03-2011, 22:17
Những người già nhất xã Khau Vai bây giờ cũng không ai biết chợ tình Khau Vai có tự bao giờ. Chỉ biết rằng, từ lúc còn để chỏm họ đã thấy có chợ tình rồi. Truyền thuyết bắt nguồn phiên chợ là câu chuyện tình của một người con trai H’Mông và một người con gái Giáy yêu nhau. Song, tình yêu của họ đã gây ra ra hiềm khích giữa hai bộ tộc. Để tránh cuộc đối đầu đẫm máu, họ buộc phải xa rời nhau. Tuy nhiên, chàng trai và cô gái thề nguyền rằng, dù không lấy được nhau và phải lập gia đình với người khác thì mỗi năm họ sẽ gặp nhau một lần vào đêm 26/3 tại chợ Khau Vai bây giờ. Chợ tình Khau Vai được hình thành từ đó, mới đầu chỉ là nơi hẹn hò của những người đã lỡ dở tình duyên với nhau và là đêm chợ truyền thống của người dân tộc H’Mông, nhưng sau đó được các dân tộc khác hưởng ứng. Đến bây giờ Khau Vai đã trở thành phiên chợ hẹn hò, tìm kiếm tình yêu của tất cả mọi người từ thanh niên cho đến người đã có gia đình.
Bóng chiều chạng vạng bắt đầu đổ xuống thung lũng Khau Vai trong thanh âm nhộn nhịp tiếng nói cười, đi lại, gọi nhau và cả tiếng lục lạc, vó ngựa của phiên chợ lúc nào cũng nhộn nhịp đông vui nhất. Đó đây trong các lều quán bắt đầu xuất hiện những cặp tình nhân ngồi sát bên nhau, vừa chụm đầu trò chuyện vừa nhắm thức ăn và…uống rượu. Rượu được rót tràn bát, như tình cảm của người vùng cao lúc nào cũng lai láng không bến bờ. Họ uống cho ngày gặp lại sau một năm xa cách, có thể đằng đẵng, đầy nhớ nhung, đến khi nào không thể uống và không nên uống nữa, họ sẽ dắt tay nhau ra ngọn núi phía xa xa kia để tự tình thâu đêm đến sáng mới trở về với vợ, chồng mình.

Lâm Thiếu Gia
02-03-2011, 01:53
........ đến khi nào không thể uống và không nên uống nữa, họ sẽ dắt tay nhau ra ngọn núi phía xa xa kia để tự tình thâu đêm đến sáng mới trở về với vợ, chồng mình.
has everything there been true as what you told to us ? it seems to be so interesting that I hope I'll could find someone there who could drink with me untill not drinking more or shouldn't drink more, then we will look for a quiet hill in order to do what we should do together as what you all can think or imagine, then come back the real life when the new day comes up :))
Sr for writing English here and if I wrote something wrong, don't blame me, do you ? because it'll makes me sad, maybe. I'm not good in English yet.(NT)

Sonvc
02-03-2011, 09:25
has everything there been true as what you told to us ? it seems to be so interesting that I hope I'll could find someone there who could drink with me untill not drinking more or shouldn't drink more, then we will look for a quiet hill in order to do what we should do together as what you all can think or imagine, then come back the real life when the new day comes up :))
Sr for writing English here and if I wrote something wrong, don't blame me, do you ? because it'll makes me sad, maybe. I'm not good in English yet.(NT)

This is very interesting, but when you take the exam can not control his behavior but said this may as bad for you and those around them, or take control yourself first the fun .
Thank you for this, my English is as bad as. Expect good things always come to the.

Sáng mùa thu
02-03-2011, 11:17
has everything there been true as what you told to us ? it seems to be so interesting that I hope I'll could find someone there who could drink with me untill not drinking more or shouldn't drink more, then we will look for a quiet hill in order to do what we should do together as what you all can think or imagine, then come back the real life when the new day comes up :))
Sr for writing English here and if I wrote something wrong, don't blame me, do you ? because it'll makes me sad, maybe. I'm not good in English yet.(NT)

What I wrote is just what I heard. How true please wait to fair this year! We will together have answer.

taophuongtao
02-03-2011, 20:22
Thưa toàn thể đồng bào, hehe... nhà mềnh đi đông như ri thì cũng phải kiếm lấy cái tên chi đặt cho nhà chứ nhỉ? mọi người ai có tên chi hay thì cứ nói ra nhá. Tên của ai được chọn thì người đó sẽ được thực hiện 1 yêu cầu (trong khuôn khổ pháp luật cho phép) với bất kì ai trong đoàn. Cơ hội ngàn năm có 1 trong thời điểm 1 năm có 1 thôi đấy.

linh_127
02-03-2011, 21:13
chẹp.rứa là thất hẹn với Khâu Vai hử.buồn hầy:(.nhưng dù sao vẫn cứ "hóng", còn lấy kinh nghiệm đi chứ nhỉ^^.nếu ko đc tham gia, thì em cũng giúp đỡ về cả tinh thần cũng như vật chất được :X

xukem
02-03-2011, 22:57
ơ còn thiếu em ạ :D em đặt gạch từ đầu mà :(
xukem __0912347287(ha` nội)

la_palm
03-03-2011, 15:24
has everything there been true as what you told to us ? it seems to be so interesting that I hope I'll could find someone there who could drink with me untill not drinking more or shouldn't drink more, then we will look for a quiet hill in order to do what we should do together as what you all can think or imagine, then come back the real life when the new day comes up :))
Sr for writing English here and if I wrote something wrong, don't blame me, do you ? because it'll makes me sad, maybe. I'm not good in English yet.(NT)

There must have been something seriously wrong with you.

la_palm
03-03-2011, 15:36
Báo cáo các bác là em vừa đi HG về, đến nhà là đúng 03.25h Thứ Hai :D

Như thường lệ, HG vẫn rất quyến rũ, e vẫn học được nhiều điều mới mẻ. Và, lại chuẩn bị chuyến Hà giang tiếp theo.
E có vài cái ảnh mới chụp gọi là chia sẻ, động viên, khích lệ ace vì thấy thớt này vui quá. Chúc mọi người lên đường vui vẻ, ấm áp và gặp nhiều may mắn.

Bế em:
https://i1129.photobucket.com/albums/m504/Tenthanhvienphotos/TraiTanClub/2011-2%20Ha%20Giang/IMG_6719.jpg?t=1299140927

Em ước nhà em cũng có 1 cây đào trông trước nhà như này :D
https://i1129.photobucket.com/albums/m504/Tenthanhvienphotos/TraiTanClub/2011-2%20Ha%20Giang/IMG_6716.jpg?t=1299140929

Cột cờ Lũng Cú (mới)
https://i1129.photobucket.com/albums/m504/Tenthanhvienphotos/TraiTanClub/2011-2%20Ha%20Giang/IMG_6658.jpg?t=1299140931

Cán Tỷ:
https://i1129.photobucket.com/albums/m504/Tenthanhvienphotos/TraiTanClub/2011-2%20Ha%20Giang/IMG_6430.jpg?t=1299140934

Hoa Mận:
https://i1129.photobucket.com/albums/m504/Tenthanhvienphotos/TraiTanClub/2011-2%20Ha%20Giang/IMG_6405.jpg?t=1299140936

Lâm Thiếu Gia
04-03-2011, 00:02
There must have been something seriously wrong with you.

what did you mean ? maybe My English is very bad to understand what you said. Please explain to me again.

Lang Thang
04-03-2011, 09:21
what did you mean ? maybe My English is very bad to understand what you said. Please explain to me again.

Hừ,mình chẳng hiểu cái gì hết...Các bác nói tiếng Việt đi...

Sonvc
04-03-2011, 09:29
what did you mean ? maybe My English is very bad to understand what you said. Please explain to me again.

Only has to go to for two reasons one is to find specific people, second is to forget a love story ... not know if you fall into that?
What I know is that, so not sure la_palm Did you have that true?


There must have been something seriously wrong with you.

Everyone can play, but I also play other reasons I want to find perhaps a bit of your own memories ...
But I do not want to do with wine people change ...

Các bác nói tiếng việt nhé, như thế nhiều ace không hiểu mà lại tốn tài nguyên diễn đàn bị Mod cảnh cáo lần nữa là chít đấy...

Giang_777
05-03-2011, 00:18
[/IMG]

Em thích hoa Đào, em yêu hoa mận. Còn tận 2 tháng nữa cơ mà.

Giang_777
05-03-2011, 00:20
Hy vọng vào thời điểm đó còn hoa Tam jác mạch và hoa Bạc hà.

Ly A Sang
05-03-2011, 14:50
Mình đang sốt sình sịch cho chuyến Hà gjang đây mọi người ơi,,,,,,,,nhớ chợ tình,,nhớ nhưng con người nồng hậu,,,nhớ lắm cao nguyên đá,,,
Hôm 15-3 đúng 8g,, mời tất cả thành viên đã từng ném gạch đổ bê tông lên hồ con Rùa uống trà đá chém gjo gjao lưu
lên tới hồ,, quan,,, hệ với mình nhé sdt 097 630 6661

datvn
05-03-2011, 18:42
giờ này lấy đâu ra hoa tam giác mạch ( còn có tên khác là hoa Hồng My ) hoa TGM chỉ có ở HG vào tầm tháng 9 tháng 10 dương lịch thôi nếu các bạn muốn hem hoa thì phải đi vào dịp khác , thân!

taophuongtao
05-03-2011, 19:04
Nghe bảo ở HN tam giác mạch có 2 mùa bác ợ.

Lang Thang
05-03-2011, 19:33
Nghe bảo ở HN tam giác mạch có 2 mùa bác ợ.
Tớ cũng nghe giang hồ đồn đại thế...Mà ta cứ hy vọng...cứ hy vọng gặp nó trên đường. Biết đâu đấy...

Sonvc
05-03-2011, 20:18
Hoa tam giác mạch theo biết thì có vào chừng cuối tháng 3 âm lịch và tháng 9 dương lịch sao đó? mong bên Hà Giang sẽ còn nhiều, còn tháng 9 thì không biết chính xác nhưng nhiều đoàn đi Hà Giang vào tầm tháng 9, 10 đã chụp nhiều ảnh đẹp về hoa tam giác mạch.
Mong nhà mình đi lần này cũng có các thớt ảnh chụp loài này và nhét thêm cốp xe đem về.
Các bác, ace nhà mình chuẩn bị off nhé, chứ bác Sáng là sốt về chuyến đi lắm rùi...đó.

nguyen giang nam
06-03-2011, 01:01
e đề nghị bác chủ thớt up lai danh sách nha.e dã dăng kí từ đầu và có tên trong dan sách (trang9) mà giờ up lại lần nữa lai ko có nè.:help

nguyen giang nam
06-03-2011, 01:06
nguyen giang nam:help thiếu mình đó
0915151624
hà nội
đkis xế.kiểm tra lai giúp mình nha;)!thanks!

taophuongtao
06-03-2011, 06:49
e đề nghị bác chủ thớt up lai danh sách nha.e dã dăng kí từ đầu và có tên trong dan sách (trang9) mà giờ up lại lần nữa lai ko có nè.:help

Thỉnh thoảng bạn cũng nên vô hóng để mọi người còn biết tình hình sức khỏe của bạn nữa chứ. Cứ biệt tăm biệt tích thế ai mà biết được.

Sonvc
06-03-2011, 13:36
Các bác, các ace chuẩn bị off nhé, tất cả các bác đã ném gạch, ném đá hay đổ bê tông xin tham gia cùng. Danh sách sẽ được thông báo lại sau buổi off ngày 15/3/2011 này.
Còn ý kiến của bác nguyen giang nam:

chi hanh quan tren xe may(cho dung oto) toi se cung ban di khap noi/phuot muon nam
cho minh 1 xuat xê nha.Y!M: TOIMAIYEUEM6868
chung ta se thanh cong!

Em cũng đã pm cho bác qua ym: TOIMAIYEUEM6868 và đợi trả lời nhưng có lẽ quá bận nên bác không hồi âm. Ngày bác viết bài này là 22/2/2011 sau khi bác tham gia 1 ngày.
Bác đã viết thông tin không dấu và em cũng đã xem xét nhận gạch của bác. Lần thứ 2 bác quay lại cung cấp thêm thông tin, và bác vẫn viết chữ không dấu (cái này bác có bị nhắc nhở)


:help:help:help:help:help:helpsao bac lai cat bot 1 nua gach cua e the:((
a da dat gach roi mu,vay e xin up lai thong tin ne
jo la dong coc lun 1 suat xế đấy nha
Nam ,o ha noi,0915151624
ok nha

Bạn nhớ viết có dấu nhé.
Bài này bác viết ngày 28/2/1011, sau khi thông báo tạm ngưng nhận đăng ký tại đây (https://www.phuot.vn/threads/15406-V%E1%BB%81-mi%E1%BB%81n-%C4%91%C3%A1-ch%C6%A1i-xem-Ch%E1%BB%A3-t%C3%ACnh...-Khau-Vai-M%C3%A8o-V%E1%BA%A1c-H%C3%A0-Giang-(26-29-4-2011)/page13) (khi xem xét lại danh sách các thành viên mà thông tin liên hệ không đầy đủ là em cho ngồi hóng, và vẫn còn 1 số bác vô quăng bừa cục gạch hay nửa cục gạch rùi không thấy quay lại (cái này đã nói trong 1 số bài viết khác)).
Bác có 2 bài viết vào ngày 6/3/2011 (ở trang 25). Còn thành viên tham gia các bác yên tâm vì sẽ khóa sổ sau khi off gặp mặt thành công, chứ bây giờ chưa nói được gì vì thời gian của các ace là hạn hẹp.
Danh sách trang 9 (https://www.phuot.vn/threads/15406-Về-miền-đá-chơi-xem-Chợ-tình...-Khau-Vai-Mèo-Vạc-Hà-Giang-(26-29-4-2011)/page9) là hiện thời (danh sách này thay đổi liên tục theo thông tin các thành viên cung cấp và cập nhật lại tại trang 10 (https://www.phuot.vn/threads/15406-V%E1%BB%81-mi%E1%BB%81n-%C4%91%C3%A1-ch%C6%A1i-xem-Ch%E1%BB%A3-t%C3%ACnh...-Khau-Vai-M%C3%A8o-V%E1%BA%A1c-H%C3%A0-Giang-(26-29-4-2011)/page10) và cập nhật lại lần nữa tại trang 21 (https://www.phuot.vn/threads/15406-Về-miền-đá-chơi-xem-Chợ-tình...-Khau-Vai-Mèo-Vạc-Hà-Giang-(26-29-4-2011)/page21)). Thật ra bác có ý định muốn tham gia thì bác cứ đến tham gia off (https://www.phuot.vn/threads/15406-V%E1%BB%81-mi%E1%BB%81n-%C4%91%C3%A1-ch%C6%A1i-xem-Ch%E1%BB%A3-t%C3%ACnh...-Khau-Vai-M%C3%A8o-V%E1%BA%A1c-H%C3%A0-Giang-%2826-29-4-2011%29?p=320117#post320117) cùng các ace vì có 1 số vấn đề cần trao đổi thông qua trước khi lên đường.
Em có ý kiến như vậy, chứ không ép buộc ai và cũng không muốn ai đó làm khó chuyến đi, mong bác theo dõi toppic thường xuyên.

memories
06-03-2011, 20:15
hix,thèm đi quá rồi.mong chờ ngày off quá.nhìn mấy pic về Hà Giang mà guồng chân quá đi mất:D

mr.no.9
07-03-2011, 01:45
Bác Sơn ơi sang tháng rồi, có update thêm danh sách ko ạ. Em xin 1 chân xế với !

taophuongtao
07-03-2011, 11:17
Nhà mình ơi, có ý kiến là sau khi kết thúc hành trình Hà Giang, còn mấy ngày nghỉ nữa sẽ đi thác bản Giốc ở Cao Bằng, ai đi thì đăng kí với tớ nhá.

taophuongtao
07-03-2011, 11:30
Theo kế hoạch thì sẽ tách đoàn ở HG sau khi đi hết những nơi cần đi. Sau đó sẽ lên đường sang Cao Bằng. Ai đi thì cứ đi, ai về sẽ cứ về. Chỉ cần từ 2 xe trở lên là ok luôn rồi. Trước mắt đã có 1 xe và có 2 thổ địa CB trong đoàn mình nên mọi người yên tâm. Nhà bác ý cách thác cũng không xa mà. Chơi CB tầm 2 ngày thì về. Do năm nay được nghỉ bù nên tớ tính khoảng tối t2 về đến nơi cho mọi người nghỉ ngơi.
Thích thì nhích thôi mọi người ạ. 2 ngày nghỉ không làm gì thì phí.

datvn
07-03-2011, 11:36
[QUOTE=taophuongtao;326467]Nhà mình ơi, có ý kiến là sau khi kết thúc hành trình Hà Giang, còn mấy ngày nghỉ nữa sẽ đi thác bản Giốc ở Cao Bằng, ai đi thì đăng kí với tớ nhá.[/QU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



cô bé này có cùng ý định với anh , anh muốn chạy độc hành vì chỉ có ý định đi chợ tình sau đó về cao bằng chứ k có ý định đi cả Lũng Cú và quản bạ nữa vậy nên đến hôm 15 này off thì cứ đến chém gió xem tình hình sao đã rồi quyết chứ đi đi lại lại một cung đường nữa thì cũng nhàm nên a có dự định sẽ chạy theo đường Bảo Lạc về Tĩnh Túc , Cao Bằng :)

taophuongtao
07-03-2011, 11:39
Eo, đã đi HG thì đi cho hết chứ anh. Em muốn leo lên ôm cái cột cờ anh à. Nếu anh không đi cung đó thì mình hen nhau ở thác anh nhớ.