PDA

View Full Version : 442......8 (Phần 3)



tichuot
27-01-2011, 21:51
Là 1 nhóm mở với nhiều thể loại phượt từ núi rừng, đi bộ, xe máy, ô tô cho tới hội độp...không loại bỏ bất cứ hình thức di chuyển nào.

Họ không có cùng trường phái Phượt nhưng các thành viên trong nhóm đều đêm mê Phượt bằng cả trái tim và tình cảm của mình dành cho đồng đội và bạn đồng hành. Có những chuyến đi âm thầm vì điều kiện công việc, gia đình nhưng họ luôn mong muốn có những thành viên mới tham gia và luôn tìm tòi, học hỏi những cái mới, những kinh nghiệm từ các bạn trên khắp nẻo đường cũng như chia sẽ vài kinh nghiệm mà họ biết cho những thành viên Phượt.

Chào mừng các bạn đến với 442 nhưng chúng tôi đều là những thành viên và không tách rời diễn đàn Phượt, cũng như xem diễn đàn là mái nhà chung để cùng nhau xây dựng ngày càng tốt đẹp hơn.

Thân ái.

BM
28-01-2011, 07:00
Sáng nay BM lên đường cùng gia đình sang Thái làm một cung Tết ở xứ người bằng xe lửa. Hành trình dự kiến Bangkok - Butterwoth (Penang)-KL-Malacca-Singapore. Ngày Tết đến gần, cuối năm bận rộn..ham chơi, hẹn Tân Niên gặp mặt mọi người tám chuyện Du Xuân. Chúc tất cả các bạn và gia đình có một mùa Xuân vui, một năm mới dồi dào sức khỏe, cày full-time, part-time.."monet kiếm đủ lại sẽ lên đường"..!

thangdong
28-01-2011, 09:37
Chúc cả nhà một cái Tết hoành tráng (hình như ko ai ở nhà hehe). Đồng đội nào ở SG thì mùng 3 Tết đi hội hoa xuân cái hỉ ;)

TheHung
28-01-2011, 11:01
Kính chào cả nhà.

Năm nay chỉ tiêu cho các mem 442 ...cũ là phải lôi kéo, xúi giục, dụ dỗ, hăm dọa, cưỡng bức...được ít nhất 3 ma mới tham gia vào các chuyến hành xác, nghỉ đưỡng, cỡi ngựa xem hoa...thuộc các thể loại yêu thích của nhóm 442 là leo trèo, bơi lội, độp, nhảy dù (dự kiến), săn bắn, câu cá...của nhóm. Thành viên nào không đạt chỉ tiêu thì làm đơn xin ly khai trình cho The Hung ký nhé. há há há.

Chúc mừng năm mới.
Vạn sự như ý.

Tao là con của bố tao mẹ tao.
Chán việc là tao bỏ đi phượt.
Ta không cần oto, chỉ cần ba lô chất đầy lương không.
Tao về Lũng Cũ tao lên Đồng Văn.
Trưa tao ngồi Nha Trang, tao về Phan Rang.
Xuôi Theo quốc lộ về đến Biên Hòa...

canary
28-01-2011, 11:34
Kính chào cả nhà.

Năm nay chỉ tiêu cho các mem 442 ...cũ là phải lôi kéo, xúi giục, dụ dỗ, hăm dọa, cưỡng bức...được ít nhất 3 ma mới tham gia vào các chuyến hành xác, nghỉ đưỡng, cỡi ngựa xem hoa...thuộc các thể loại yêu thích của nhóm 442 là leo trèo, bơi lội, độp, nhảy dù (dự kiến), săn bắn, câu cá...của nhóm. Thành viên nào không đạt chỉ tiêu thì làm đơn xin ly khai trình cho The Hung ký nhé. há há há.

Chúc mừng năm mới.
Vạn sự như ý.

Tao là con của bố tao mẹ tao.
Chán việc là tao bỏ đi phượt.
Ta không cần oto, chỉ cần ba lô chất đầy lương không.
Tao về Lũng Cũ tao lên Đồng Văn.
Trưa tao ngồi Nha Trang, tao về Phan Rang.
Xuôi Theo quốc lộ về đến Biên Hòa...

Trước khi dụ dỗ - lôi kéo anh Hùng nhớ show mấy tấm ảnh của gia đình mình trước và sau khi tham gia 442 nhé :D :D

Nếp
28-01-2011, 22:42
Mình là ma mới hay ma cũ nhể, băn khoăn quá

Bạn Đồng ới, mình là có phải là đồng đội không, có đểu không?

:D

BM
14-02-2011, 09:22
Diễn đàn mất bài, mất luôn cả 3L Chivas! đồng bọn nào đã về cày bừa vào điểm danh để thu xếp gặp gỡ đầu năm nhé!

thangdong
14-02-2011, 11:33
Khi nào gặp gỡ đầu năm thế đại ka BM >:)

BM
14-02-2011, 12:00
Khi nào gặp gỡ đầu năm thế đại ka BM >:)

Căn cứ vào tình hình điểm danh thôi! Có nhiêu chơi nhiêu!

canary
14-02-2011, 12:36
Báo cáo ! đã có mặt và đang cày ở Công ty :)

dugiang
15-02-2011, 16:56
Mình nói rồi. Cuối tuần này là mình về đấy.

BM
15-02-2011, 18:17
Điểm danh lại giùm cái đê!

tichuot
15-02-2011, 18:55
Vầng, cuối tuần này họp mặt tân niên để chém gió cho chuyến đi nhé cả nhà.

TheHung
15-02-2011, 20:38
Điểm danh lần nữa, update thông tin: 1 Chivas 12, 1 mực tẩm Qui Nhơn, 1 vang chi lê, 2 tré....Chốt hạ thời gian đi lão đại ơi.

BM
15-02-2011, 20:58
Cập nhật: BM 2L Chivas 12, chốt hạ cuối tuần này vì ưu tiên thời gian cho Dugiang từ Cao Miên trở về. Các bạn vào điểm danh cập nhật nhé.

phuongnh
15-02-2011, 21:14
Chắc hông đi được nhưng cũng vào tám :D

Shaky
15-02-2011, 21:24
Dạ có mặt! :D

BM
15-02-2011, 21:29
@Phượt tiểu muội: Em và bạn trai có ở Sài Gòn cuối tuần này, mời đến nhé! Hôm rồi anh dẫn cả nhà đi có ghé Sing và không thích Sing nữa vì quá "cao sang" và đắt đỏ khủng khiếp! Hẹn gặp 2 em!

Jessy
15-02-2011, 22:23
Điểm danh!
Nhưng thời gian cụ thể đi đại ca! Thứ 7 này có 3 show lận, để xem chạy show có được không!
Mà có ai có mạng che mặt không, em mắc cỡ e lệ lắm không dám show hàng vì cái mặt mẹt nhà em nó biểu tình kinh khủng hic hic hic

BM
15-02-2011, 23:04
Có ý kiến trên FB cho rằng 2442m Chư Yang Sin chưa phải là đỉnh cao nhất và chưa có đám phượt hay ttvnol nào lên tới đỉnh và cũng nên xấu hổ khi dùng từ "leo núi" mà phải dùng từ trekking thôi.
Các bạn từ nay đừng có mà tự hào nhé!

"Tui hết tự hào về tui"!=))

dugiang
15-02-2011, 23:38
Chỗ nào??? Trên FB mà không add friend thì pó tay rùi. Thế mấy cái GPS của mình sai à.
Edit: Em thấy rồi. Tưởng ai chứ người ấy thì ...:T

viking
16-02-2011, 06:33
Có mặt khi có thông tin cuối về địa điểm và thời gian , đại ca hết. Vẫn còn tháng ăn chơi, chưa hết tháng giêng mà!=))

BM
16-02-2011, 06:55
Có mặt khi có thông tin cuối về địa điểm và thời gian , đại ca hết. Vẫn còn tháng ăn chơi, chưa hết tháng giêng mà!=))

Viking chuyen lời cho đôi GPDP giùm anh luôn nhé!

TheHung
16-02-2011, 09:06
Có ý kiến trên FB cho rằng 2442m Chư Yang Sin chưa phải là đỉnh cao nhất và chưa có đám phượt hay ttvnol nào lên tới đỉnh và cũng nên xấu hổ khi dùng từ "leo núi" mà phải dùng từ trekking thôi.
Các bạn từ nay đừng có mà tự hào nhé!

"Tui hết tự hào về tui"!=))

Haizzzzzz thở dài.......!

dugiang
16-02-2011, 10:42
Hic hic...Rừng cao su Phước Bình và Đồng cỏ năng Mộc Hóa quyến rũ quá. Thu xếp sao vừa được off vừa được chụp ảnh đây.

Nếp
16-02-2011, 11:16
Đi từ sáng sớm, 5am đi. Cho em bám càng :D

tichuot
16-02-2011, 11:38
Các bạn thật là ăn chơi quá đi.

Bọn em chỉ có thể trong ngày thứ 7 thôi, chứ còn đi xa thì :T chếp vì mấy tuần rồi có ở nhà đâu.

Offline trong nội thành với cái quán nào đậm đà ấm áp tìm cảm đi, vừa đánh chén 3 chai Chì vác, vừa đờn ca tài tử, vừa múa lửa và có thể bò về nhà được luôn ạ.

Lão Đại quyết chổ luôn đi ạ.

BM
16-02-2011, 11:44
Có chỗ rồi, đây là nơi mang rượu vào vô tư, thức ăn khá, phục vụ tốt, có phòng và toilet riêng để XYZ, có đàn...Thứ 7 buổi trưa hay tối thuận tiện cho các bạn?

tichuot
16-02-2011, 12:16
Chỉ biết thở dài khi biết được mình không chinh phục được CYS. :)) Hay bạn nào đứng ra tổ chức đi tìm đỉnh CYS đi, biết đâu chúng ta làm nên lịch sử Phượt. :))

Shaky ơi, em tổ chức lại đi CYS nhé (c)

dugiang
16-02-2011, 12:32
Chủ nhật từ sáng đến chiều luôn được không mọi người. Xong rồi mình sẽ bắt taxi về Mộc Bài trước 8g tối là ok.
Thứ 7 tranh thủ đi thăm cánh đồng bất tận tí. Mấy đứa đi rồi muốn người ta ganh tỵ mà chết à...hu hu

BM
16-02-2011, 12:33
@Đồng bọn đã leo CYS: Cái vách đá phải leo bằng dây đó có thật! các nhà khoa học Nga nguyên cứu về bò sát đã từng leo bằng dây theo kiểu Ferrata. Vách đá này có thể nhìn thấy từ xã Hòa Sơn, huyện Krong Bong. Tuy nhiên cao độ của nó chỉ tầm 2400m. Anh đang nghi ngờ đỉnh của cái vách này là trên mỏm đất hẹp nơi anh em mình xếp hàng gọi điện thoại về nhà trước khi băng qua rừng Đỗ quyên để lên 2442m! Kiểm tra lại cái đã! Bản đồ TOPO của khu vực này anh có tới tỷ lệ 1:500.000.

TheHung
16-02-2011, 12:41
Tự nhiên vì một phát biểu vớ vẩn mà lão Đại BM phải lọ mọ lật bản đồ ra tra giữa trưa nắng. Haizzz.... thở dài....

TheHung
16-02-2011, 12:42
Red_Dao: thập thò gì đó? đăng ký tham dự kìa.

dugiang
16-02-2011, 15:21
Các bạn cho ý kiến mình mang khô cá lóc hay khô bò về góp làm mồi nhậu đây.
Thế chủ nhật có được không vậyyyyyyyyyyyy...
Tình hình là chưa liên lạc được để vào "cánh đồng bất tận" đại ca ơi!!!!

canary
16-02-2011, 17:59
@Đồng bọn đã leo CYS: Cái vách đá phải leo bằng dây đó có thật! các nhà khoa học Nga nguyên cứu về bò sát đã từng leo bằng dây theo kiểu Ferrata. Vách đá này có thể nhìn thấy từ xã Hòa Sơn, huyện Krong Bong. Tuy nhiên cao độ của nó chỉ tầm 2400m. Anh đang nghi ngờ đỉnh của cái vách này là trên mỏm đất hẹp nơi anh em mình xếp hàng gọi điện thoại về nhà trước khi băng qua rừng Đỗ quyên để lên 2442m! Kiểm tra lại cái đã! Bản đồ TOPO của khu vực này anh có tới tỷ lệ 1:500.000.

Đại Ka làm lại chuyến CYS đê. Nhớ rừng rồi...
Tân niên thứ 7 đi, cn ở nhà giặt đồ :(

BM
16-02-2011, 17:59
Thứ bảy nhe các bạn!
Khô bò + Chivas là OK!

lehoang076
16-02-2011, 20:01
Đồng ý 2 tay thứ 7, từ 10h trở đi nhé anh !

VictorPhung
16-02-2011, 22:08
Các bác cho em rón rén đăng ký một xuất giao lưu với ạ!

TheHung
17-02-2011, 09:32
Nhà 442 có ai được như vầy hem? :)) http://dantri.com.vn/c135/s168-454930/gap-chang-trai-xuyen-viet-108-ngay-10000km.htm

tichuot
17-02-2011, 09:34
Lên báo là vỡ mặt đấy, lúc đó là hết cửa đi luôn.

Mình muốn làm người nổi tiếng nhưng chẳng thể nào nổi tiếng :))

BM
17-02-2011, 09:59
Dù sao thì cũng chúc mừng bạn ấy đã đi vào...Lịch Sử Phượt! Các bạn đừng có mà ...GATO!

TheHung
17-02-2011, 10:09
Em gọi cho anh mà không được. Cái giá đỡ gắn GPS anh làm ở đâu vậy? Em muốn làm một cái :)

take care
17-02-2011, 10:17
Các bạn cho ý kiến mình mang khô cá lóc hay khô bò về góp làm mồi nhậu đây.
Thế chủ nhật có được không vậyyyyyyyyyyyy...
Tình hình là chưa liên lạc được để vào "cánh đồng bất tận" đại ca ơi!!!!

Cho em 1 suất nhen chị. Mem mới toanh

BM
17-02-2011, 10:33
Em gọi cho anh mà không được. Cái giá đỡ gắn GPS anh làm ở đâu vậy? Em muốn làm một cái :)

Anh đang dạy, 2 có hai cái, để Thehung 1 cái!

TheHung
17-02-2011, 10:56
Anh đang dạy, 2 có hai cái, để Thehung 1 cái!

Heheheh thanks anh. Thế bi nhiêu lúa vậy anh? để em chuẩn bị.

Shaky
18-02-2011, 00:30
@Lão đại: lần trước hai đứa em về điểm danh nhưng không gặp được Đại huynh. Lần này em về có mình ênh ah ;-). Vậy em có được tới ko anh?

thumongto
18-02-2011, 08:03
Anh đại nói là về 1 mình là khỏi tới :)

Chào cả nhà buổi sáng. Chúc cả nhà 1 ngày tốt lành

darkdeath
18-02-2011, 13:06
Chào cả nhà hiện tại em có 1 gói cước đi Sing, em mang zô 442 anh chị nào cần thì liên hệ em nha.

Vé máy bay của Hãng VN Airlines từ TP.HCM đi Singapore, ghế hạng Thương Gia, ngày đi và ngày về mở, vé khứ hồi dành cho 2 người. Vé này đã bao gồm tất cả các phí sân bay.

HOT HOT: Tặng vé Hotel: Elizabeth in Singapore BỐN SAO, tiêu chuẩn 3 ngày 2 đêm, phòng Superior dành cho 2 người.

Ngoài ra có xe đưa đón từ Sân bay Changgi đến KS (khi đến), từ KS đến sân bay (khi về)

Rất tiện lợi cho những ai có nhu cầu đi du lịch hoặc công tác từ đây đến tháng 7/2011

Note: Em đã xem trên mạng giá vé MB của VNA hạng Thương Gia hiện nay là 477 usd/ ng. Còn giá phòng ks Elizabeth Bốn sao 175 usd/ đêm (phần này tặng nha)

Mọi thông tin xin liên hệ ở em: Lê Thanh Vịnh

SĐT: 0974730805 Y!M: friendly_nhoem90 Skype: vinhdongde

(Xin lỗi cả nhà em bán nó xong rồi)

dugiang
18-02-2011, 13:24
Sorry cả nhà, thứ 7 mình không cưỡng lại được tiếng gọi của rừng cao su rụng lá cuối mùa. Khô bò thì đã mang về rồi. Sẽ nhờ thumongto chuyển tới mọi người nhé.
Hẹn sáng chủ nhật gặp nhau ở Bệt nếu có ai ra được.

TheHung
18-02-2011, 13:49
Sorry cả nhà, thứ 7 mình không cưỡng lại được tiếng gọi của rừng cao su rụng lá cuối mùa. Khô bò thì đã mang về rồi. Sẽ nhờ thumongto chuyển tới mọi người nhé.
Hẹn sáng chủ nhật gặp nhau ở Bệt nếu có ai ra được.

Ham cu...su bỏ bạn ( Quê em gọi cao su là cu su há há...)

Red_Dao
18-02-2011, 15:45
Red_Dao: thập thò gì đó? đăng ký tham dự kìa.

E muốn mà chả dám, sợ bị thịt

BM
18-02-2011, 17:47
Tinh thần là trưa mai, thứ 7 nhé! Hẹn gặp đồng bọn!

canary
18-02-2011, 17:54
Tinh thần là trưa mai, thứ 7 nhé! Hẹn gặp đồng bọn!

Cho cái địa điểm đi đại ka :(

tichuot
18-02-2011, 17:55
Địa điểm??????????????????????????????????????

BM
18-02-2011, 19:00
Địa điểm sẽ được SMS!

9h sáng mai mình và một số bạn có mặt ở Bệt, các bạn ra làm ly cà phê cho vui rồi cùng thẳng tiến....:)

thangdong
18-02-2011, 22:41
Chúc mọi người tân niên vui vẻ nhé. Trưa mai thì em ko thể tham gia đc rồi :D

BM
18-02-2011, 22:46
Chúc mọi người tân niên vui vẻ nhé. Trưa mai thì em ko thể tham gia đc rồi :D

Chúc chụp được nhiều ảnh đẹp!

thumongto
18-02-2011, 23:46
Chị Dugiang đừng giao đồ gì cho Thumongto nữa vì sẽ như bình rượu voogsen gửi vào năm ngoái đấy.
Em Canary hay gọi số đt này 0903696684 để lấy ĐC nhé.
Em Thế Hùng hảy gọi cho em Dao Đỏ đi cùng nhé vì ngày mình không có ở nhà cho đên 14h

Red_Dao
19-02-2011, 13:41
Chị Dugiang đừng giao đồ gì cho Thumongto nữa vì sẽ như bình rượu voogsen gửi vào năm ngoái đấy.
Em Canary hay gọi số đt này 0903696684 để lấy ĐC nhé.
Em Thế Hùng hảy gọi cho em Dao Đỏ đi cùng nhé vì ngày mình không có ở nhà cho đên 14h
--------------
A.P à, lúc sáng e ra bệt tính lấy cái ba lô của a.Minh, hok thấy anh, e đ.thoại cho a e mới biết a có dặn a hùng rủ rê em, giờ vô nhà 442 thấy có bằng chứng rõ ràng vậy mà ko thấy a.hùng nói năng gì.Làm e hẹn với nhà là hôm nay về quê, chẳng thà ko nói chứ nói là phải về, làm con ngoan 1-2 tuần vì sau đó đi suốt rồi
A hùng làm e phải đi về giữa chừng ko đc giao lưu với các anh chị, bắt đền a tổ chức show khác đi ạ
E chúc các anh chị tân niên vui vẻ, năm mới có nhiều chuyến đi thú vị hoành tráng hơn:L

yan
19-02-2011, 16:27
Em tưởng là tối thứ 7 cơ. Mà giờ em còn ở công ty vì công việc đột xuất. Vậy là mọi người đã ăn trưa nay cơ à? Chúc cả nhà 442 1 năm mới rạng ngời những chuyến đi tuyệt vời, lên rừng xuống biển, trong Nam ngoài Bắc, nước gần nước xa.... mọi nơi đều in dấu 442....phượt.

take care
19-02-2011, 18:36
Sorry cả nhà e bận đột xuất o ghé được, tiếc đứt ruột.

thumongto
19-02-2011, 20:10
Em Dao đỏ, em có đến là vui rồi. Hôm nay anh phải đến 2h30 mới xong, khi anh đến mọi người vẫn con đàn hát cho đến 7h tối
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=52759&d=1298120789

Em Yan, em không đến được thì tiếc cho em quá

thumongto
23-02-2011, 13:23
Sẽ có mặt ở Phnom Penh 9h tối nay :)

BM
25-02-2011, 09:11
"Giờ này Anh ở đâu?
Tây Ninh tiếp ứng Miên Thành.."

thumongto
25-02-2011, 21:46
Ở bên Cam người ta an con gì
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53421&d=1298645069

tuancamau
26-02-2011, 12:45
Sr các bác, e đã rủ dc team rùi ạ !!!

thumongto
26-02-2011, 19:34
Bọn này không giám bắc tiến đâu chỉ quay đi quẩn lai Bình Dương lâm Đồng thôi à.

thumongto
26-02-2011, 19:36
Sáng mai có ai bêt không nhỉ cho Thumongto show con xe mới 1 cái
https://i777.photobucket.com/albums/yy52/phuotnhi/ResizeofP2260044.jpg
Con Giant 2 phuộc
https://i777.photobucket.com/albums/yy52/phuotnhi/ResizeofP2240037.jpg
Đại lý GT và Cannondale

Nếp
27-02-2011, 08:32
Em ra coi mắt vợ mới anh Thú nhé :D

BM
27-02-2011, 19:51
"Ta đi vào tận rừng xanh..
Vớt cánh rong vàng bên suối..."

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53640&d=1298810949

thumongto
27-02-2011, 22:33
Em ra coi mắt vợ mới anh Thú nhé :D

Sorry nhé, sáng nay anh không ra được. :)

thumongto
02-03-2011, 17:46
Tối nay mình lên Buôn Ma Thuột 1 cái

dugiang
04-03-2011, 09:48
Có nên đổi sang Nikon FF hông ta? Màu nó đẹp quá! Chụp phong cảnh có vẻ thích hợp hơn :)

thangdong
04-03-2011, 10:48
Có nên đổi sang Nikon FF hông ta? Màu nó đẹp quá! Chụp phong cảnh có vẻ thích hợp hơn :)

Nhà có điều kiện tội gì ko nghiện (c)

BM
04-03-2011, 12:34
@Dugiang & Thangdong: the grass is always greener on the other side! :))

thumongto
04-03-2011, 19:24
Thangdong nói đúng. tôi j không đổi nếu có điều kiện đổi luôn cả vợ :))

dugiang
07-03-2011, 14:17
Đi đâu hết rồi? 8/3 sao im re vậy?

chewingum
07-03-2011, 14:43
Đi đâu hết rồi? 8/3 sao im re vậy?

Đi mua quà khuyến mãi rồi.

dugiang
07-03-2011, 16:02
Đi mua quà khuyến mãi rồi.

Hi chị chewingum, lâu quá mới gặp lại chị.
Đang nhớ Đà Lạt quá :( ...

P/S: Mua quà khuyến mãi ở wonder buy đó hả?

chewingum
07-03-2011, 16:50
Hi chị chewingum, lâu quá mới gặp lại chị.
Đang nhớ Đà Lạt quá :( ...


Té lên chơi vài bữa

lanlan
07-03-2011, 17:09
em men mới cho em đặt 1 cục gạch vô nhóm với nhé
pm: lan_nguyen101087

dugiang
07-03-2011, 17:30
em men mới cho em đặt 1 cục gạch vô nhóm với nhé
pm: lan_nguyen101087

Welcome em đến với hội già, ế, vắng vẻ...nhất forum này nhá :)
@chewingum: Đi được thì em đã té luôn rồi :(

lanlan
07-03-2011, 17:51
Welcome em đến với hội già, ế, vắng vẻ...nhất forum này nhá :)
@chewingum: Đi được thì em đã té luôn rồi :(

vắng mà vui là được rồi anh :d

BM
07-03-2011, 17:58
Anh Dugiang có fan hâm mộ kìa!...........

thumongto
07-03-2011, 18:06
Anh Dugiang, em lanlan sinh năm 87 nhé

tichuot
07-03-2011, 18:48
Gì mới đây ông Thú nhà ta đã điều tra em ấy sinh năm 87 rồi.....:))

lanlan
07-03-2011, 19:45
Welcome em đến với hội già, ế, vắng vẻ...nhất forum này nhá :)
@chewingum: Đi được thì em đã té luôn rồi :(


Anh Dugiang, em lanlan sinh năm 87 nhé

ôi ôi đừng làm em sợ :D

dugiang
07-03-2011, 21:19
Thế cuối cùng Anh Dugiang có được nhận quà 8/3 hông?

TheHung
07-03-2011, 22:10
Chúc mừng ANh DuGiang nhé, Bé TheHung chào em Lanlan :))))))))))))))))

viking
07-03-2011, 23:42
The Hung! Co can cau ca som the ko?

BM
08-03-2011, 08:02
Mùng 8 tháng 3
Em vô thăm chùa
Chúc mừng Viking
đi về phương mới
Này Wild River...
Jessy ...Cà ry
Điệu đàng Shaki
Cùng bao nữ khác
...........
Một ngày rất ...ác
Chị em vùng lên!!!!

lanlan
08-03-2011, 08:15
chào anh thế hùng
sorry chị DuGiang

TheHung
08-03-2011, 10:33
Xin nghiêng mình, thành kính, kính chúc các chị/em PHỤ ( em nghĩ là chính mới đúng) NỮ (theo em hên xui, chứ như thằng Cary thì em chịu, không biết nó là Nam hau Nữ nữa :)) ) Một ngày 8 tháng 3 ( chỉ duy nhất 1 ngày thôi nhé) thật nhiều hoa, quà tặng và lời chúc tốt đẹp nhé.

TheHung
08-03-2011, 10:37
@Ngoại: Thiện tai, thiện tai em nào có câu hay kéo gì đâu, thấy Anh DuGiang đòi quà 8/3 thì iem cũng muốn làm Bé í mà há há há.
@Lanlan : Khai thông tin lý lịch đi em, đề anh thumongto điều tra frofile chỉ biết được em sinh năm 1987 thì tội nghiệp ảnh. Mà nhiều thằng (Hổng phải anh BM, anh Phúc :D) trong nhóm cũng đang muốn biết đấy :)

tichuot
08-03-2011, 12:27
Mình cắm đầu nghiêng đầu chúc chị em ngày 8/3 thật xinh tươi, hạnh phúc.

lanlan
08-03-2011, 19:50
em tên họ là : lanlan
em sinh năm : 1987
hiện đang là giảng viên dự bị của học viện hàng không
rất thích phượt nhưng từ trước đến nay toàn phượt một mình : ( 1 ba lô, 1 lap, 1 máy ảnh, một tý cảm xúc em lên đường )
em xin hết ạ

tichuot
08-03-2011, 19:57
Ồh.....lanlan làm giảng viên đại học cơ đấy. Quý hoá quá....

1 ba lô, 1 lap, 1 máy ảnh và 1 tý cảm xúc....ôi chắc bữa nào phải cùng với em lanlan đi tìm 1 ít cảm xúc.

@ Lanlan, em nhớ viết hoa đầu câu nhé.

lanlan
08-03-2011, 20:09
Lần sau em sẽ viết hoa anh tý chuột :D
cảm xúc có sẵn và ra đi.............nhưng trong chuyến đi có thêm tẹo cảm xúc nào thì em ko biết ah nha :D

thumongto
09-03-2011, 09:05
Thân mời em Lanlan chủ nhật này ra cf bệt để ra mắt nhà 442 .
Anh Tichuot duyệt nhé :)

lanlan
09-03-2011, 09:50
Thân mời em Lanlan chủ nhật này ra cf bệt để ra mắt nhà 442 .
Anh Tichuot duyệt nhé :)

okie cả nhà, em chưa lên cafe bệt bao giờ, sẵn lần này mở mang tầm mắt.....có gì mọi người pm : 091 465 0707

TheHung
09-03-2011, 09:53
em tên họ là : lanlan
em sinh năm : 1987
hiện đang là giảng viên dự bị của học viện hàng không
rất thích phượt nhưng từ trước đến nay toàn phượt một mình : ( 1 ba lô, 1 lap, 1 máy ảnh, một tý cảm xúc em lên đường )
em xin hết ạ

Tuổi trẻ tài cao! thiệt là hâm mộ quá đi. Hẹn gặp Lanlan tiểu muội tại Bệt điếm CN tuần này, không say là không về đó nha....!!!!

lanlan
09-03-2011, 10:48
Tuổi trẻ tài cao! thiệt là hâm mộ quá đi. Hẹn gặp Lanlan tiểu muội tại Bệt điếm CN tuần này, không say là không về đó nha....!!!!

Em cũng háo hức gặp mọi người, có gì chủ nhật mọi người alo em 1 tiếng để em biết giờ giấc thế nào nhé:))

thumongto
09-03-2011, 13:32
Sáng chủ nhật em gọi cho anh số này nhé 0909291012 :)

TheHung
09-03-2011, 13:57
Sáng chủ nhật em gọi cho anh số này nhé 0909291012 :)

Lão Thú kia, sao dám quăng số điện thoại lung ta lung tung lên 4rum như vậy? CN này có về không? Mang độp ra bệt chém gió nhé.

thumongto
09-03-2011, 14:06
Số đt anh quăng cho em Lanlan sao lại bảo là lung ta lung tung?
Có thể thứ 6 này có mặt ở SG

lanlan
09-03-2011, 15:13
Số đt anh quăng cho em Lanlan sao lại bảo là lung ta lung tung?
Có thể thứ 6 này có mặt ở SG

thế tình hình em cứ alo số đó là có người đón tiếp phải k anh :D

dugiang
09-03-2011, 15:32
thế tình hình em cứ alo số đó là có người đón tiếp phải k anh :D

Em cứ an tâm. Các anh nhà 442 tuy hơi già lại chảnh nhưng được cái kinh nghiệm và uy tín.
Từ nay mỗi lần lên đường sẽ không chỉ một tí cảm xúc nữa mà sẽ là một đống cảm xúc :)

lanlan
09-03-2011, 16:34
Em cứ an tâm. Các anh nhà 442 tuy hơi già lại chảnh nhưng được cái kinh nghiệm và uy tín.
Từ nay mỗi lần lên đường sẽ không chỉ một tí cảm xúc nữa mà sẽ là một đống cảm xúc :)

Cám ơn chị DUgiang............hi vọng là từ nay bắt đầu mỗi chuyến đi là một đống cảm xúc

TheHung
09-03-2011, 18:17
Em cứ an tâm. Các anh nhà 442 tuy hơi già lại chảnh nhưng được cái kinh nghiệm và uy tín.
Từ nay mỗi lần lên đường sẽ không chỉ một tí cảm xúc nữa mà sẽ là một đống cảm xúc :)
Cái Anh Dugiang này cứ đi nói xấu đồng bọn là sao? là sao? :D. Ai già? anh chảnh? Dưng mà cũng có chỗ hơi đúng đúng " ...nhưng được cái kinh nghiệm và uy tín" há há há.

tichuot
09-03-2011, 18:28
Các bạn cứ xoáy vào nỗi đau của thehung "vừa già vừa chảnh" nhưng đôi lúc hắn cũng xì teen vãi chưỡng ra được. Nên mình thông cảm cho các bạn tiền mãn teen :D

Thấy các bạn rủ rê Bệt biết làm mình nôn nao quá ;)

BM
09-03-2011, 18:34
Bình thường thì vắng như chùa Bà Đanh, vậy mà 1 cần một cành lan (lan) đủ làm xôm tụ cái góc này. Đề nghị bầu chọn Lan Lan làm self-mod của 442..8 đê! Lan Lan nhận lời nhé, tichuot sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết!

lanlan
09-03-2011, 19:36
Bình thường thì vắng như chùa Bà Đanh, vậy mà 1 cần một cành lan (lan) đủ làm xôm tụ cái góc này. Đề nghị bầu chọn Lan Lan làm self-mod của 442..8 đê! Lan Lan nhận lời nhé, tichuot sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết!

em là em mới mon men nên em hok dám đâu :D

chewingum
09-03-2011, 19:45
Tự dưng mình cũng muốn làm 1 cành lan.

TheHung
09-03-2011, 19:51
Haizzz bây giờ em biết tại sao 442 vắng như chùa thời gian qua rồi.

lanlan
09-03-2011, 20:51
Haizzz bây giờ em biết tại sao 442 vắng như chùa thời gian qua rồi.

Em cũng chưa rỏ lắm , tại sao nó lại vắng :D

lanlan
09-03-2011, 20:51
Tự dưng mình cũng muốn làm 1 cành lan.

ôi, ước mơ giản dị..em cũng muốn làm 1 cành lan ;))

KhủngLong
09-03-2011, 21:32
Bình thường thì vắng như chùa Bà Đanh, vậy mà 1 cần một cành lan (lan) đủ làm xôm tụ cái góc này. Đề nghị bầu chọn Lan Lan làm self-mod của 442..8 đê! Lan Lan nhận lời nhé, tichuot sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết!


Lan Tình Yêu....GỬi quà ra HN Cảm ơn T đê....

lanlan
09-03-2011, 22:06
tình yêu yên tâm sẽ có quá, kết thúc hành trình xuyên việt sẽ có quà cám ơn bạn :x

dugiang
10-03-2011, 09:26
Sẵn có cành Lan đang xôm tụ. Mình quất luôn cái chuyện này vô cho bõ ghét mấy người đi rừng đi núi k cho mình đi cùng >.<


Ông chồng nằm mơ ú ớ la hoảng, bà vợ thúc cùi trỏ hỏi:

- Anh mơ gì mà la hoảng vậy?

Ông chồng tỉnh dậy vẻ mặt còn kinh hoàng bảo vợ:

- Trời ơi anh nằm mơ thấy đang leo núi, trợt chân té xuống vực sâu,

tưởng chết rồi chứ. may quá anh quơ tay nắm ngay được bụi cỏ.

Bà vợ thủng thẳng bảo chồng :

- Bây giờ tỉnh rồi thì buông' Bụi Cỏ ' ra chứ, nắm hoài đau thấy mồ nè !

TheHung
10-03-2011, 09:34
Sẵn có cành Lan đang xôm tụ. Mình quất luôn cái chuyện này vô cho bõ ghét mấy người đi rừng đi núi k cho mình đi cùng >.<


Ông chồng nằm mơ ú ớ la hoảng, bà vợ thúc cùi trỏ hỏi:

- Anh mơ gì mà la hoảng vậy?

Ông chồng tỉnh dậy vẻ mặt còn kinh hoàng bảo vợ:

- Trời ơi anh nằm mơ thấy đang leo núi, trợt chân té xuống vực sâu,

tưởng chết rồi chứ. may quá anh quơ tay nắm ngay được bụi cỏ.

Bà vợ thủng thẳng bảo chồng :

- Bây giờ tỉnh rồi thì buông' Bụi Cỏ ' ra chứ, nắm hoài đau thấy mồ nè !


Oh my god! Oh my god! Anh Dugiang post truyện đồi trụy lên 442.. Em xin thề từ nay về sau, có leo dốc cao cỡ nào em cũng không nắm bụi cỏ mà leo đâu :)).

@Lanlan: nó vắng vì không có doping, mà doping là gì thì từ từ em sẽ hiểu.

BM
10-03-2011, 09:52
@Dugiang (sắp đổi nick là "Bụi cỏ hoang dại": gặp cỏ lông...heo (mượt như nhung, hay trồng ở sân golf) thì lăn xuống vực luôn! hô hô!!

dugiang
10-03-2011, 14:52
Ặc! Vậy ngoài tên Dã Hà mình sẽ có thêm một tên nữa là Dã Thảo để dành :)
@Thehung: Soi cả chuyện chả có câu nào dính dáng đến đồi trụy đồi triệt gì cả. Kiện lên Mod bây giờ á!
Dear all, thèm về xem duyên dáng VN 4 quá mà ...hic hic.

tichuot
10-03-2011, 17:19
Dear all, thèm về xem duyên dáng VN 4 quá mà ...hic hic.

Chị đưa ziền đây em đi xem cho, rồi em dùng 7D quay lại cho chị xem :-)

canary
12-03-2011, 10:54
Em là mem mới, sanh năm 91, em xin nghiêng mình gia nhập hội 442 ahhhhhhhhhhhhhhhh......

phuongnh
12-03-2011, 13:05
Em cũng là mem mới, sanh năm 90, cho em gia nhập với nhe.
@canary: Khi nào đi off rủ anh với. Hai đứa mình đi chung cho khỏi bỡ ngỡ :D

lanlan
12-03-2011, 15:24
tớ thấy anh thumongto bảo sáng chủ nhật tuấn này cafe bệt
@ canary and phuongnh : đi chung đi, tớ cũng là men mới :)

thumongto
12-03-2011, 20:33
tớ thấy anh thumongto bảo sáng chủ nhật tuấn này cafe bệt
@ canary and phuongnh : đi chung đi, tớ cũng là men mới :)

Sorry đã hết thời hạn gia nhập nhưng ngày mai 2 bạn Canary và Phuongnh cũng có thể ra bệt chơi

phuongnh
12-03-2011, 20:48
@lanlan: Khi nào bạn đi chơi nhớ rủ mình đi cùng nhé :)

lanlan
12-03-2011, 21:41
@lanlan: Khi nào bạn đi chơi nhớ rủ mình đi cùng nhé :)

sáng mai tớ sẽ đi, nếu bạn rảnh có thể đi chung anh thumongto cũng nói ở trên rùi đó :)

canary
12-03-2011, 21:43
Bạn lanlan và bạn phuongnh cho mình đi ké với nhé!
@Anh Thumongto ơi, vậy khi nào 442 mới cho mem mới gia nhập? có cần điều kiện gì không?

EasyRaider
12-03-2011, 22:17
Em xin thề từ nay về sau, có leo dốc cao cỡ nào em cũng không nắm bụi cỏ mà leo đâu :))
@Hùng-cá: bún là bún, "cỏ" là "cỏ", cái nào ra cái đó nha! :D vả lại thấy dốc thì "bái dốc", ai bảo leo làm chi...khớ khớ khớ...

dugiang
13-03-2011, 07:05
Các bạn ra Bệt sáng nay nhớ về có phóng sự gặp mặt các mem mới post lên box cho mình bớt tò mò nha.

Mình thích lan, thích cả vắt và tools...hi hi

darkdeath
13-03-2011, 18:25
Anh phuongnh và chị Canary đang thời kì "hồi teen" hén. May quá mình còn trong độ tuổi teen teen. Cháu nó mới sinh năm 90 thôi ợ.

lanlan
13-03-2011, 20:08
Bạn lanlan và bạn phuongnh cho mình đi ké với nhé!
@Anh Thumongto ơi, vậy khi nào 442 mới cho mem mới gia nhập? có cần điều kiện gì không?

không còn gì để bình luận về vụ việc mem mới nữa :">

tichuot
13-03-2011, 21:40
Sao sao sao....khúc đầu khúc đuôi thế nào, kể nghe khúc giữa nghe coi kcu Hải. :))

Thế 3 mem mới là 2 bạn mãn teen Canary và phuongnh thế nào? bạn lanlan kể nghe với

darkdeath
13-03-2011, 21:59
Bác Tí sáng nay mần gì mà không thấy đi đàm đạo?

EasyRaider
13-03-2011, 22:26
Sáng nay ai cũng dzui khi gặp bạn LL, nhất là 2 anh H-cá và Thumongto :)) chưa nghe anh H-cá bình lựng về cái vụ doping ;)

Nếp
13-03-2011, 23:00
Em không biết yêu cầu tường thuật của anh Dã Hà nên có một phần thế này.

Sài gòn mùa xuân còn thoáng lá vàng bay



https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Mics/IMG_0428.jpg


Tiếng lành đồn xa, nghe nói có mem mới vào nhóm lão làng nên cả nhà đưa nhau đi ọp ẹp thế này ạ. Nhà nghèo cũng cố cho con đi ... độp


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Mics/IMG_0407.jpg


Đang giới thiệu so đôi tuổi thì có một người hát rong đi qua giới thiệu cây đàn thần hái ra tiền

https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Mics/IMG_0413.jpg


Thế là cả nhóm bị thuốc, ném tiền như mưa vào cái nón của người này


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Mics/IMG_0422.jpg


Một mem không tin, thử đàn xem có ra tiền không


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Mics/IMG_0423.jpg

Riêng lanlan không bị "thuốc" ạ

:D

lengkeng1minh
14-03-2011, 08:37
Những "Cựu thành viên 442" của ngày nào có còn nhớ đến mãng giấy đầy kỷ niệm này không?
Mãnh giấy ghi tên 15 người cùng chử ký của mổi người!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54980&d=1300065804

tichuot
14-03-2011, 09:07
Ôi........Anh Leng keng còn giữ cái giấy đó à......Em thương anh nhất ấy. :L

Nhìn tờ giấy ấy, kỉ niệm lại dâng lên đầy cảm xúc...chỉ còn mấy ngày nữa là 2 năm rồi ấy nhỉ, thế mà cú tưởng mấy anh em quen nhau trên chục năm.

lanlan
14-03-2011, 09:12
Sao sao sao....khúc đầu khúc đuôi thế nào, kể nghe khúc giữa nghe coi kcu Hải. :))

Thế 3 mem mới là 2 bạn mãn teen Canary và phuongnh thế nào? bạn lanlan kể nghe với

anh liên hệ trực tiếp 2 mem teen, chứ em thì không bình luận nổi rồi :)

lanlan
14-03-2011, 09:26
Cả nhà 442 yêu quý:) em đã hỏi lại về vụ đi rẩy ở đồng nai
- Tình hình là hồ cá đã bắt hết cá rồi:(
- Chỗ cắm trại thì thoải mái ( còn khoảng 7 hecta đất trống
- Thanh long đã có khoảng 4 hecta đã ra quả nhỏ và một số hecta đang ra hoa
- Nếu muốn đi rẫy cao su cũng okie luôn, ở đó có một trang trại heo rừng :D
Nếu cả nhà có nhã ý lanlan trân trọng kính mới nhà 442 phượt một chuyến xuống đồng nai :)
Chú ý : có phòng ở cho mọi người
Địa chỉ rẩy nè cả nhà : ấp 4 - Khu đồi môn - xã Xuân Hưng- Huyện Xuân Lộc - Đồng Nai

darkdeath
14-03-2011, 09:32
[QUOTE=Nếp;329675]

Sài gòn mùa xuân còn thoáng lá vàng bay



https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Mics/IMG_0428.jpg

IEM đặt biệt thích tấm này của chị

dugiang
14-03-2011, 16:46
Sáng nay ai cũng dzui khi gặp bạn LL, nhất là 2 anh H-cá và Thumongto :)) chưa nghe anh H-cá bình lựng về cái vụ doping ;)

Ông Thú với ông Cá đâu rồi ?

Bệt có vẻ sôi động quá nha.

tichuot
14-03-2011, 17:18
Chim Nam Cát Tiên xin gửi lời chào đến các thành viên vừa đi bệt về hôm chủ nhật.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55011&d=1300097745

sutivnn
14-03-2011, 17:25
ai đi có ảnh gửi hết cho anh em coi với . thèm đi quá mà bị cùm chân ở công việc . khổ vì tiền :((
thèm phượt quá




_______________________
Sản phầm bàn ghế 190 (http://www.noithat190.net.vn/ban-ghe-190-khac.html) cùng tủ tài liệu 190 (http://www.noithat190.net.vn/tu-tai-lieu-190-khac.html) 2 sản phầm ban ghe 190 (http://www.noithat190.net.vn/ban-ghe-190-khac.html) và tu tai lieu 190 (http://www.noithat190.net.vn/tu-tai-lieu-190-khac.html) rất phù hợp cho mọi người sử dụng.

darkdeath
14-03-2011, 17:38
Anh Tí dạo này tay máy vững quá ta. Chim xa vầy chắc chụp bằng tele hả?

thumongto
14-03-2011, 21:13
Tuần sau đi Đồng Nai đốt lửa trại ăn thăng long đ

lanlan
14-03-2011, 21:27
Tuần sau đi Đồng Nai đốt lửa trại ăn thăng long đ

chào đón mọi người, thanh long chưa có trai ah nha :D

laca
15-03-2011, 16:01
"Ta đi vào tận rừng xanh..
Vớt cánh rong vàng bên suối..."

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53640&d=1298810949

Anh BM, cho em hỏi, anh chụp hình này cần gắn Filter ND ko ạ?

tichuot
15-03-2011, 16:34
@ Darkdeath: Anh chỉ dùng ống 28 -135 thôi em ơi. Nhưng được cái Chim ở NCT nó dạng lắm.

@ Laca: Bạn BM dùng filter của máy P & S bạn ạ. Dòng suối đẹp rạng ngời luôn. Nếu mà bạn BM mang DSLR thì còn hơn thế nữa.

@ suti: Không có cơ hội đi thì mình phượt qua màn ảnh nhỏ bạn. Cố lên

dugiang
15-03-2011, 16:41
Chim ở Nam cát Tiên thấy chụp ảnh là nó dạng chân hả Tí :)))...

laca
15-03-2011, 16:45
@Anh Tí chuột: vậy lúc này chụp chắc ít nắng hả anh...em thấy phơi hơi lâu mà không bị cháy, anh Tí chuột đang dùng hàng Ni ah? Không biết là chụp ở đâu thế nhỉ?

laca
15-03-2011, 16:46
Chim ở Nam cát Tiên thấy chụp ảnh là nó dạng chân hả Tí :)))...

Haha...funny...

tichuot
15-03-2011, 17:17
@ Sư Tỷ:

Nó có dang chân ra ạ, nhưng lúc dang chân ra em chụp không được vì mãi ngắm nhìn :)), khi tỉnh hồn lại thì nó bay mất tiêu rồi.

@ Laca: Mình chỉ dùng máy còi Canon thôi bạn ạ. Thời tiết lúc đó hơi bị nắng, nhưng có lẽ may mắn nên không bị cháy. Giờ kêu chụp lại thì đố mà làm được (NT). Chim này là chim ở Nam Cát Tiên bạn ạ

thumongto
15-03-2011, 17:20
Chị Dugiang, tối thứ 6 này lại đi ăn cà cuốn và bò nướng nha.
https://i777.photobucket.com/albums/yy52/phuotnhi/ResizeofP2230024.jpg

dugiang
15-03-2011, 20:40
Thứ Sáu này á? Tuần này mình về ôm con rồi :(
Có mấy em đẹp đi cùng hông????

thumongto
15-03-2011, 20:53
kỳ này có 3 em thôi, thứ 6 đi thứ 7 về

EasyRaider
15-03-2011, 22:53
Tối mai 10h, nhóm độp-phượt lên đường "chiến đấu". Ai có thời gian ra nhà-xe Thành Bưởi ở đường Lê-Hồng-Phong đưa tiễn đê! :)

thumongto
16-03-2011, 17:26
Tối nay 9h30 tại bến xe Thành Bưởi, đạp toàn tập

tichuot
16-03-2011, 18:06
Các bạn đúng là đại gia...về mọi thứ.

Mình không muốn nghe câu: "Mày về mày nói với tụi nó là tao độp lên tới đỉnh rồi nha" :))

TheHung
17-03-2011, 17:45
Người đi, ừ nhỉ người đi thật.
Vì vậy nên mình... cũng phải đi. :))

tichuot
17-03-2011, 17:50
Anh Hùng ơi....

Người đi người đi thật nhưng nhớ để lại máy ảnh cho em nhé.

Ngày mai có người mượn để cuối tuần này họ đi tạo bọt :-)

TheHung
17-03-2011, 19:44
Anh Hùng ơi....

Người đi người đi thật nhưng nhớ để lại máy ảnh cho em nhé.

Ngày mai có người mượn để cuối tuần này họ đi tạo bọt :-)

Ok, Mai mang lên công ty trả cho Ti.

thumongto
17-03-2011, 19:55
Anh chị em nhà 442 chủ nhật này có ai đi hồ Trị An cắm trại cùng bọn xáu xe độp thì alo mình nhé.
Chiều chủ nhật đi sáng thứ 2 về

thumongto
18-03-2011, 22:57
Cà cuống và bò nướng
https://i777.photobucket.com/albums/yy52/phuotnhi/ResizeofP3180044.jpg
Mình làm hết 2 con và 12 miếng thịt bò nướng

TheHung
21-03-2011, 11:24
Cà cuống và bò nướng
https://i777.photobucket.com/albums/yy52/phuotnhi/ResizeofP3180044.jpg
Mình làm hết 2 con và 12 miếng thịt bò nướng

Anh Thú ăn như Thú. Chuyến này anh không đi là uổng nửa đời người.

thumongto
21-03-2011, 17:10
Haha, không đi là uổng nửa đời người, đi rồi uổng cả đời luôn

EasyRaider
21-03-2011, 21:40
Họ đã về.
Họ đã chém.
Và gió đã nổi lên!
:))

BM
22-03-2011, 23:15
@Đồng bọn ĐưngKnơ: hôm 16/03 anh lên Đà Lạt để đạp xe theo cung Đà Lạt - Vĩnh Cữu, chỉ có được 30' tại Đà Lạt, ly cà phê vội vàng với Dương vì anh có hứa tặng 2 cái đèn đeo trán cho trạm. Sáng sớm nên cũng không dám lôi Mr. Dân ra khỏi giường của ...Chewingum! Hẹn dịp khác vậy! :)).

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56074&d=1300810217

thumongto
23-03-2011, 20:04
Cafe Tùng, thằng cha MPK đang ngồi trong đó đấy

dugiang
25-03-2011, 14:58
Chả biết đi đâu lại vô tám nhảm. Gửi cái này cho mấy ông già mà k chịu già của nhà 442

*Luận về chữ “ăn”.*

Người ta đã thống kê được rằng, cuộc đời một người *đàn ông* hầu hết gắn bó với chữ “ăn”.

1. Khi còn bé thì “ăn học”,
2. Lớn thêm chút nữa thì “ăn chơi”
3. Lúc có bạn gái thì chăm chăm tìm cách “ăn thịt”.
4. Ăn thịt xong thì phải “ăn hỏi” rồi “ăn cưới”, cưới về phải tiến hành “ăn nằm”.
5. Khi vợ đến kỳ nguyệt san đành phải “ăn chay” hoặc "ăn vụng", sau khi vợ sinh em bé thì phải “ăn kiêng”, về già rụng răng phải “ăn cháo”, xa thêm tí nữa thì theo các cụ mà “ăn xôi”…
6. Hồi nhỏ thì "ăn vóc học hay", xin tiền ba mẹ mua quà không được thì "ăn vạ"
7. Lớn lên học đòi thì bắt đầu "ăn diện" để tán gái, nhưng "ăn nói bậy bạ" thì có khi "ăn bạt tai"
8. Khi đã có vợ, sau một thời gian "ăn nằm" thì có khi "ăn năn đã muộn" và nghĩ rằng mình phải "ăn đời ở kiếp" với người này thì xem như "ăn cám hay ăn khế trả vàng" hay đúng là số "ăn mày".
9. Khi "ăn nên làm ra" thì "ăn tiền", "ăn bẩn" của dân, "ăn sung mặc sướng", rồi sanh tật "ăn gian", nói dối vợ là đi "ăn cơm khách" nhưng thực ra là đi "ăn vụng" hay gọi là "ăn bánh trả tiền"- trót lọt thì không sao, rủi đổ bể thì có mà "ăn cám" hoặc "bỏ ăn".
a. hơi tệ: "ăn không ngồi rồi", "ăn theo",
b. khá tệ: "ăn quỵt", "ăn mày".
c. quá tệ: "ăn trộm", "ăn cắp", "ăn cướp"
10 - Khi cờ bạc (đánh cờ, đánh bạc), đang "ăn to" bỗng đứng dậy ra về gọi là "ăn non". "Ăn non" mà còn vênh váo, có khi "ăn đấm", "ăn đá", "ăn đòn", "ăn đạn".

thumongto
26-03-2011, 11:34
Bao nhiêu câu ăn, các bạn thích ăn câu nào?

EasyRaider
26-03-2011, 21:28
- Bổ sung:
11. Gái đẹp hay xấu, sạch hay dơ đều "chấm mút" gọi là "ăn tạp" :)) khớ khớ khớ.....
- Sáng mai có ai rảnh không, ra Bệt nghe nhóm của lão-Đại chém gió!
P/s: khuyến cáo anh-chị-em nên mang theo áo-gió phòng ngừa bị văng nước-bọt vào người!

BM
29-03-2011, 07:48
"Phước bất trùng lai, Họa vô đơn chí"!! Chàng và thiếp đều thiệt hại một cơ số đáng kể!! Chia buồn cùng Dugiang, về Sài Gòn giải ..buồn đê!!

dugiang
03-04-2011, 18:56
Ông Thumongto với ông HL đang ngồi nhậu. Mình điện nhờ sáng chủ nhật ông nào rảnh độp ra bệt thì lấy hộ mình cái túi ở chỗ Thehung. Dzị mà không thèm nhắn lại cho nhau một tiếng mới tức chứ :((

BM
03-04-2011, 19:04
Đã vậy chủ đề sáng nay: Họ (DG & HL) đã XYZ như thế nào? :))!!! Cuối cùng cả bọn nhất trí là họ XYZ hơn cả KungFu kết hợp với Tarzan và Jan. Ồ dzê!!!

dugiang
04-04-2011, 00:52
Ồ dzế!!! Sao phức tạp dữ vậy??? Kungfu, Tazan, Yan...đều là HL...thế DG đâu?
Mình cố nhịn. Chỉ vài ngày nữa thôi, đi Tibet về mình sẽ tu thành chính quả.

BM
07-04-2011, 21:29
"...ngọn gió vô tình thổi tới, mặt hồ dậy sóng, qua những tò mò, xao động ban đầu...bình yên trở lại, phẳng lặng như tờ ...và vắng như chùa Bà Đanh!!!!..."

"Im lặng là đồng ý" ..khai tử góc nhỏ này!!

txtung
08-04-2011, 11:41
Hi anh BM,

Đừng khai tử anh ơi, để có nơi anh em tâm sự nữa chứ. Em cũng thường xuyên thăm góc nhỏ này mà. :-)

thumongto
08-04-2011, 11:58
Topic đống cửa. Ai cũng lo đi chơi không ai
https://i777.photobucket.com/albums/yy52/phuotnhi/Resizeof63.jpg
Cafe bệt

dugiang
08-04-2011, 14:09
Khai tử là thế nào??? >.< .....

Tí chuột hủy hết các chuyến đi từ giờ đến cuối năm thì ở nhà nhai cơm nguội và canh chùa đê

thumongto
08-04-2011, 18:06
Cánh đồng bất tận
https://i777.photobucket.com/albums/yy52/phuotnhi/untitledcdbt.jpg

BM
09-04-2011, 18:44
Mai CN, 10/04 9h ai rảnh ra Bệt làm ly cà phê!?

thumongto
09-04-2011, 22:11
Mai gặp bệt nhé

tichuot
10-04-2011, 08:53
Em tiếp tục sự nghiệp của 1 một nhân viên gương mẫu...... nên không ra được.

thumongto
10-04-2011, 14:33
Cafe bệt
https://i777.photobucket.com/albums/yy52/phuotnhi/ResizeofP4100071.jpg

thumongto
12-04-2011, 08:04
Hôm nay có ai rạnh đi đám giỗ với Thumongto nhé

thumongto
12-04-2011, 11:35
Mọi người đi ăn giỗ hết rồi, không ai ở nhà

dugiang
12-04-2011, 14:39
Uh! Chả ai ở nhà :((...
Thằng photobucket bị gì mà đi khắp nơi đều k xem dc ảnh của nó nhỉ.

chewingum
16-04-2011, 10:53
@ Dugiang: Nàng ơi, thấy nàng có khăn rằn đẹp quá. Cho mình đăng ký 03 cái đi. Ủy quyền cho nàng lựa chọn nhé. Màu xấu trả lại.:))
Cho xin rổ rá luôn nhé!
Thanks.

EasyRaider
16-04-2011, 20:29
Họ đã nghiện Độp nặng lắm ồi! :gun

thumongto
17-04-2011, 18:53
2 bố con Thumongto đang ở Huệ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=58803&d=1303041111

lanlan
17-04-2011, 23:21
2 bố con Thumongto đang ở Huệ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=58803&d=1303041111

thế là anh thú đi huế thật ah, bữa em tưởng đầu tháng 5 anh mới đi chứ, Huế mùa này trời đẹp k a :)

thumongto
18-04-2011, 08:15
Trời đẹp lắm, không mưa, mát.
Mai đi ra HN :)

thumongto
19-04-2011, 14:25
Chinh phục cung đường mới Đà Lạt - TP.HCM bằng xe đạp

Xuất phát thôi” - trưởng đoàn Thắng ra hiệu bắt đầu hành trình chinh phục con đường offroad (đường rừng) Đà Lạt - Vĩnh Cửu - TP.HCM bằng xe đạp trong năm ngày. Con đường chưa ai trong chúng tôi biết đến.
https://i777.photobucket.com/albums/yy52/phuotnhi/ImageViewaspx.jpg
Đường mòn xuyên núi đồi - Ảnh: LÊ Huy
https://i777.photobucket.com/albums/yy52/phuotnhi/ResizeofIMG_1855.jpg
Ảnh: Thumongto

Bỏ lại Đà Lạt đầy phượng tím còn ngái ngủ, chúng tôi guồng chân đạp đều hết dốc này đến dốc khác. Mặt trời tỉnh giấc, phóng tầm mắt ra xa, cả thung lũng huyền hoặc ánh sáng buổi ban mai. Tháng ba, hoa cà phê nở trắng cành, hương thơm quyện theo đường đi nồng nàn. Theo kế hoạch, năm thành viên sẽ tham gia cả hành trình, ba người bắt đầu từ Bảo Lâm, một thành viên nữ chỉ tham gia nửa chặng đầu.

Đến ngã ba Cửa Rừng, sau khi chia tay thành viên nữ, cả bọn lặng lẽ đi tiếp tỉnh lộ 725 ra quốc lộ 27. Rẽ vào Tân Hà bằng con đường đất đỏ đến hồ thủy lợi Nông Trường 3 thì mây đen cuồn cuộn kéo đến. May sao bên kia đường có một ngôi chùa. Hơn một giờ trú mưa, chúng tôi tiếp tục lên đường.

Con đường nhỏ đặc quánh bùn chỉ còn một lối mòn dốc thăm thẳm như hang chuột, lởm chởm đá cuội nhọn hoắt, trơn tuột. Bóp hết thắng nhưng mấy chiếc xe đạp chất đầy hành lý vẫn lao xuống. Đoạn dốc chỉ dài hơn 2km nhưng cao độ đột ngột hạ từ 950m xuống 600m. Hạ yên xe hết cỡ, lùi hết người ra sau để khỏi bị lộn nhào, năm anh em cứ thế đổ dốc. T

ới bờ sông Đa Dưng trời đã sụp tối, nhóm quyết định hạ trại ngay bên bờ sông kết thúc lộ trình 80km. Đêm đầu tiên trong ánh lửa bập bùng, lời ca hòa tiếng đàn guitar giữa núi rừng cao nguyên sao mà tuyệt vời.
https://i777.photobucket.com/albums/yy52/phuotnhi/ImageViewaspx2.jpg
Vượt sông Đa Dưng - Ảnh: L.Huy
https://i777.photobucket.com/albums/yy52/phuotnhi/ResizeofDSCF3538.jpg
Ảnh: Thumongto

Ngày thứ hai cuộc hành trình là thử thách lớn nhất chuyến đi. Vượt sông Đa Dưng bằng đò kéo dây xong, suốt hai tiếng cả nhóm vừa đạp vừa đẩy xe từ lòng sông (600m) lên độ cao 920m. Trong khoảng 15km sau đó, cao độ liên tục thay đổi: xuống 700m rồi lại lên 1.100m. Có những đoạn dốc gần 20 độ, đi bộ còn phải thở dốc.

Nhìn trên GPS (bản đồ định vị), con đường là một hình chữ W về cao độ, xuống rồi lên, lại xuống rồi lại lên. Đường đất đỏ uốn lượn quanh đồi núi trập trùng nổi bật trên nền xanh ngắt của rừng và rẫy cà phê giúp mọi người thêm sức lực.

Theo quốc lộ 28, chúng tôi đi tiếp về Bảo Lâm qua ngã ba Tân Thượng. Trời lại mưa lớn, phải rẽ mưa đi bằng đèn pin đeo trán và gắn xe trong đường rừng, thay ruột xe bể bánh trong cái lạnh, đói. Đến được thị trấn Bảo Lâm đã 21g, cả nhóm đều mệt lả.

Ngày thứ ba, thêm ba anh em nữa nhập đoàn cùng đi về hướng hồ Bảy Mẫu nằm giữa những đồi chè lúp xúp lóng lánh nước trong nắng. Tiếp tục đi dọc suối Dambri về hạ lưu, đổ dốc có cao độ bằng đèo Bảo Lộc nhưng dài chỉ 5km (dốc gấp đôi). Cùng mặt đường trơn trượt, con dốc làm hai thành viên té lộn nhào, rơi cả bánh xe.

Liều đi tiếp theo suối Dambri do công trường xây dựng thủy điện làm mất dấu lối mòn qua Đạ Teh, nhưng nhờ vậy chúng tôi lại tìm được con đường mới chạy ven suối với những cánh rừng nguyên sinh tuyệt đẹp. Cơn mưa xối xả làm nhóm phải bỏ đêm cắm trại ở Tà Lài, đạp về Tân Phú ngủ sau khi một cuarơ té ở đèo Chuối, rơi mất túi baga còn thơm mùi hoa cà phê.

https://i777.photobucket.com/albums/yy52/phuotnhi/ImageViewaspx1.jpg
Băng qua một bãi lầy - Ảnh: L.H.
https://i777.photobucket.com/albums/yy52/phuotnhi/ResizeofPA030043.jpg
Ảnh: Thumongto
(Cào cào đi không lại xe độp)

Đường rừng ba ngày như vắt kiệt sức lực mọi người. Sửa xe xong, ngày thứ tư cả đội tiếp tục đường Tà Lài, đến ngã ba Năm Rưỡi để qua sông Đồng Nai bằng đò. Trời mưa mấy hôm trước đã biến 40km đường bọc theo rừng Nam Cát Tiên và hồ Trị An thành những bãi lầy và vũng nước lớn. Cả người lẫn xe bê bết bùn đất đỏ. Thêm baga và móc đề một xe khác bị gãy, không thể đạp tiếp, chưa kể một máy ảnh Nikon D70 sáu năm tuổi bị tắm bùn.

Một nửa đoàn phải đón xe về nhà. Ba anh em còn lại cắm trại bên hồ Trị An, ngày thứ năm tiếp tục đạp về TP.HCM.

Kết thúc hành trình kỷ lục về độ khó nhưng những trải nghiệm cùng vẻ đẹp của rừng núi quê hương vẫn thôi thúc chúng tôi trên những cung đường mới.

VICTOR PHÙNG - NẾP

minhmio
19-04-2011, 15:38
Anh BM ơi, em giao 2 cái khăn R1 của anh cho anh Phiêu Bồng giữ luôn rồi ạ. Anh Phiêu Bồng đã trả tiền khăn của anh rồi (40k). Anh gặp anh Phiêu Bồng lấy khăn giúp em nhé. Cám ơn anh.

Nếp
19-04-2011, 17:44
Anh thumongto trà trộn cào cào vào nhé, chả biết bệnh nào nặng hơn :D

Nhưng cái ảnh cào cào làm background cho vườn đẹp thật

dugiang
20-04-2011, 09:33
@ Dugiang: Nàng ơi, thấy nàng có khăn rằn đẹp quá. Cho mình đăng ký 03 cái đi. Ủy quyền cho nàng lựa chọn nhé. Màu xấu trả lại.:))
Cho xin rổ rá luôn nhé!
Thanks.

OK! Chị. Làm gì có chuyện màu xấu ở đây :))
Thế ảnh đi Kam đâu? Sao không thấy giới thiệu sản phẩm nhỉ.

EasyRaider
22-04-2011, 23:40
Ai có cái cuốc, làm ơn cho mượn đê! cỏ dại mọc tè-le rồi nè :help

thumongto
24-04-2011, 22:47
Offroad bãi sông Hồng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59434&d=1303659978

thumongto
26-04-2011, 18:17
Cầu Trường Tiền chỉ có mỗi mình ta
https://i777.photobucket.com/albums/yy52/phuotnhi/ResizeofP4260106.jpg

thumongto
27-04-2011, 20:19
Cầu trường tiền về đêm
https://i777.photobucket.com/albums/yy52/phuotnhi/P42701841.jpg

TheHung
29-04-2011, 08:51
Chúc các ni cô, sư sãi của "442 Phượt Tự" nghỉ lễ vui vẻ.

darkdeath
02-05-2011, 01:51
Chẳng hiểu sao 2 chữ Bidoup - Phước Bình nó cứ ám ảnh em hoài zậy không biết, nó ám gần hơn năm nay rồi. Cái đà này chắc không đi không được rồi! Chỉ là vấn đề thời gian nữa thôi. Anh BM ơi! Anh là người am thông đường xá, anh vẽ lại giúp em con đường mà các anh đã đi được không? Em nghiên cứu nó từ bây giờ. Lúc trước em cũng đi rừng Phước Bình 1 lần rồi, em cắm lều ngủ ở con suối mà các anh đã đi men theo em nhận ra ở đoạn Phước Bình, suối đó tên là Gia-Nhông đổ ra sông Đa -Mây và em cũng đi men theo con suối lên cái thác cao nhất, nhưng chẳng bỏ bàng gì cả so với đoạn đường các anh đã đi, chuyến của em. (https://www.phuot.vn/threads/6762-Theo-d%E1%BA%A5u-Tunbo-chinh-ph%E1%BB%A5c-n%C3%A0ng-C%E1%BA%A9m-Lai-xinh-%C4%91%E1%BA%B9p-bu%E1%BB%93n-tr%C6%B0%E1%BB%9Bc-ph%E1%BA%ADn-li%E1%BB%85u-nh%E1%BA%A1t-nh%C3%B2a) Chắc do em đã quá sung sướng với đoạn đường nhỏ ở Phước Bình nên mong muốn được 1 lần đi lại con đường của các anh.

Em và death cũng đã từng leo fan 1 lần rồi, 2 thằng liều, đi lần đầu không có guider, porter, đã zậy khi ở Trạm Tôn nói láo anh kiểm lâm là: "em leo fan mấy lần rồi, bây giờ tụi em rãnh nên đi lại không sợ bị lạc đâu mà lo" kèm với 1 vẻ mặt đầy tự tin, do lúc đó anh kiểm lâm đó hỏi tại sao đi không có ai dẫn đường. Kết quả bị lạc 1 trận kinh hồn, khiếp vía, thiếu thức ăn đói tả tơi. Cộng thêm cái chân của death bị trật khớp gối trên đường leo lên, mà đen 1 cái là bữa đó không có ai leo mới khổ chứ. Nhưng em nghĩ đường leo fan chả là cái đinh gì so với cung đường cắt rừng Bidoup- Phước Bình này. Nên em muốn nghiên cứu nó trước từ bây giờ.

darkdeath
02-05-2011, 02:29
À mà hồi đó có phải anh đi từ ĐT 723 phía Lâm Đồng rồi đổ xuống chỗ suối Gia Nhông thuộc Phước Bình không? nếu tính kiểu đó em đo trên GE thì khoản 25km nếu trừ hao do đường chim bay khác đường người đi cộng thêm 15km thì cỡ 40km phải ko anh?

BM
03-05-2011, 20:13
Dardeath đi không? anh tổ chức đi lại với một nhóm nhỏ tinh nhuệ, kỷ luật cao, sức khỏe đồng đều 1 chút, lần này không rẽ về hướng Phước Bình, nhưng điểm cuối là thuộc địa phận Khánh Hòa. Anh sẽ trao đổi thêm cùng đồng bọn nhé!

darkdeath
03-05-2011, 22:03
Anh cứ vẽ ra cái cung đường cho cả nhà xem thử, những chuyến rừng rú của anh tổ chức em thích lắm!

BM
03-05-2011, 22:22
Anh còn giữ cái bản đồ giấy TOPO tỷ lệ 1:25.000 trên đó có phác thảo cung đường Bidoup-Phước Bình, hôm nào ra Bệt, nhắc anh mang ra cho em nghiên cứu. Hôm nọ có vài bạn vào xem và hỏi về cung đường, tiếc là phần lớn hình ảnh minh họa bị mất khá nhiều.

thumongto
04-05-2011, 10:15
Cuối tháng 5 này làm 1 chuyến nhe dồng bọn

MONTER
04-05-2011, 11:04
Dardeath đi không? anh tổ chức đi lại với một nhóm nhỏ tinh nhuệ, kỷ luật cao, sức khỏe đồng đều 1 chút, lần này không rẽ về hướng Phước Bình, nhưng điểm cuối là thuộc địa phận Khánh Hòa. Anh sẽ trao đổi thêm cùng đồng bọn nhé!
Những chuyến đi trước của anh kiến em ngưỡng mộ, lần này cho em đi cùng được không ạ?

nuamua
05-05-2011, 13:08
Dardeath đi không? anh tổ chức đi lại với một nhóm nhỏ tinh nhuệ, kỷ luật cao, sức khỏe đồng đều 1 chút, lần này không rẽ về hướng Phước Bình, nhưng điểm cuối là thuộc địa phận Khánh Hòa. Anh sẽ trao đổi thêm cùng đồng bọn nhé!

Em rón rén có ý kiến:
Sao anh BM không cắt hành trình "Theo dấu chân Yersin" ở đây: https://www.phuot.vn/threads/3896-Theo-d%E1%BA%A5u-ch%C3%A2n-Yersin thành nhiều đoạn mà mỗi đoạn ta có thể chinh phục trong vài ngày. Như vậy sau 1 khoảng thời gian, ta có thể hoàn thành và dựng lại toàn bộ hành trình của bác sĩ Yersin xưa kia. Nhiều hành trình nhỏ cho 1 mục tiêu lớn sẽ thêm phần thú vị cho các chuyến đi.
:L

BM
05-05-2011, 13:25
@Nuamua:ý kiến của bạn chính xác như những gì mình đã thực hiện được đôi phần. Cảm ơn bạn đã khai quật cái thread cổ này một lần nữa, động viên mình nhìn lui và nhìn ..tới, tiếp tục với những cung đường này. Thời gian không chờ đợi ai, những người bạn năm xưa cùng háo hức đóng góp, tìm kiếm thông tin, chia sẻ hiểu biết..vậy mà khi thực hiện một phần cung đường..họ đã không có ở đó..vì nhiều lý do khác nhau...Nếu mình thực hiện chuyến đi, mời nuamua thu xếp thời gian tham gia nhé?

thumongto
05-05-2011, 20:17
Anh BM nhớ mời em đi nữa nha :)

BM
05-05-2011, 22:08
@Thumongto: rủ rê 1, 2 lần gần đây có đi đâu? dù gì đi nữa thì vẫn rủ!

thumongto
06-05-2011, 18:41
Mới có 2 lần anh đã nạn rồi à, chứ mỗi lần em đi rủ con người ta hết chục lần mới chịu đi đó :))

thumongto
07-05-2011, 23:19
Sáng mai bệt nhé anh em

thumongto
16-05-2011, 19:49
Mười ngày nay không ai ghé nhà :(

dugiang
19-05-2011, 17:10
Mười ngày nay không ai ghé nhà :(

Nhà đâu mà nhà, Chùa thì có :((

Đóng cái này đi cho rồi. Ông Thú mở nhà mới cho độp đi, hai đứa mình qua đó chơi rồi rủ rê ra vào đông đông cho nó thích. Dạo này nhiều gái đẹp thích độp lắm á.

dugiang
19-05-2011, 17:13
Dardeath đi không? anh tổ chức đi lại với một nhóm nhỏ tinh nhuệ, kỷ luật cao, sức khỏe đồng đều 1 chút, lần này không rẽ về hướng Phước Bình, nhưng điểm cuối là thuộc địa phận Khánh Hòa. Anh sẽ trao đổi thêm cùng đồng bọn nhé!

Á à a...tại câu này nên mới ra vụ dỗi hờn trên FB nè.

thumongto
20-05-2011, 01:27
Nhà đâu mà nhà, Chùa thì có :((

Đóng cái này đi cho rồi. Ông Thú mở nhà mới cho độp đi, hai đứa mình qua đó chơi rồi rủ rê ra vào đông đông cho nó thích. Dạo này nhiều gái đẹp thích độp lắm á.

Đang ở Cần Thơ rồi nè.
Em gái miền tây dể thương lắm, tóc dài đến mắt...cá
https://i777.photobucket.com/albums/yy52/phuotnhi/ResizeofP5190264.jpg

TheHung
20-05-2011, 13:10
Anh thú, có em nào tóc dài đến...dzú hông? :)) (J/K)

thumongto
20-05-2011, 21:19
Thằng nói bày, nhiều cô dài đến rốn luôn :))

lehoang076
27-05-2011, 19:26
Anh Phúc vào post hình gì cho xôm tụ lên anh ơi, vắng như chợ chiều.

thumongto
12-06-2011, 06:10
Nhà ni sao kỳ vậy?

tichuot
12-06-2011, 20:12
Sau 1 thời gian lên núi kiếm chút củi cất vài cái nhà thì giờ nhà em quyết định xuống núi.

Khởi động lại các chuyến và đầu tháng 7 thôi.

Chuyến đi đầu tiên là biển nhé, thành phần tham gia là những thành viên lâu rùi không đi Phượt như Canary Jessy, Ngoại, Vợ chồng nhà Tín Hải....

Thời gian đi là các ngày làm việc trong tuần nên anh chị em nào tham gia được thì tham gia, và chi phí chuyến này cũng thuộc vào thành phần đại gia :D chứ không nữa đời Cô Lựu được.

thumongto
12-06-2011, 21:09
Sáng nay nhà 442 đi diệu hành (BT) hay sao ý không thấy ai ra bệt
https://i777.photobucket.com/albums/yy52/phuotnhi/ResizeofP6120119.jpg

BM
09-07-2011, 22:09
"Rừng xưa đã khép....."

book_worm
13-07-2011, 14:18
"Rừng xưa đã khép....."

Nhưng mà những ngày băng rừng, lội suối...thì vẫn tiếp tục được open đúng hông sư huynh ;)

thumongto
19-07-2011, 08:56
Vườn Xoài ngày 17/7/2011
https://i777.photobucket.com/albums/yy52/phuotnhi/ResizeofP7170038.jpg

thumongto
19-01-2012, 20:06
Còn đâu 442 :(

dugiang
23-02-2012, 00:23
Vẫn còn đây chứ đâu.
Đang vô rủ rê gặp mặt đầu xuân nà.

lengkeng1minh
27-02-2012, 19:20
Ai có đi ngang qua đây, cho mình xin số anh Thumongto nhé. Thanks

Ngumo
11-03-2012, 09:56
Ui, chạ biết mà chạy, tù chân quá. Tiếc hùi hụi

trabom
08-06-2012, 23:58
Đã hết sắc màu chinh chiến cũ
Còn có bao giờ em nhớ tôi
.......................... thương lắm 442

tichuot
09-06-2012, 16:39
Thời gian trôi mãi không trở lại
Thuyền xưa bến cũ đã còn đâu
Người hỏi tôi có gì thay đổi
Tôi thẩn thờ ngoảnh mặt quay đi.

Cảm ơn bạn trabom đã gõ cửa ngôi nhà hoang.

Trần Quyền
02-07-2012, 13:32
Mọi người xem và tham gia nhé:
https://www.phuot.vn/threads/46752-Cu%E1%BB%99c-Thi-Chinh-Ph%E1%BB%A5c-B%C3%A0-%C4%90en-l%E1%BA%A7n-1-n%C4%83m-2012-M%E1%BB%ABng-Sinh-nh%E1%BA%ADt-Ph%C6%B0%E1%BB%A3t
Xin chân thành cảm ơn!

Shaky
02-10-2012, 15:24
Knock knock!!!
Lâu lắm mới về nhưng mà vườn không nhà trống... Tìm mãi mới tới được đây...
Hay là khi con người ta "có tuổi" một chút thì có xu hướng "I wanna go home" nhỉ? ;-)
Chúc cả nhà vui nghen! Gưi tặng bài hát "Home" v.Võ Trọng Phúc nè
http://giaitri.vnexpress.net/video/video/vo-trong-phuc-hat-ca-khuc-home-1865171.html

tichuot
02-10-2012, 20:19
Út à!!! nhà mình bán từ lâu rồi em.

Phân chia tài sản từ khi đất đai lên giá nên giờ đây mỗi người mỗi ngã. Người thì theo chồng bỏ cuộc chơi, người thì theo gái bỏ nhà đi hoang, người thì xyz....

lengkeng1minh
22-08-2013, 19:31
Nhà hoang đã gần năm, những Shaky, Canary, Jessy đã lập gia đình chưa nhỉ? 15 TV của 442 ngày nào_ Trừ LK _ Không biết có ai còn đi phượt rừng không? Ai vẫn còn hứng với thiên nhiên hoang dã thì hãy PM cho mình nhé.

book_worm
28-11-2013, 17:30
Em thì vẫn còn nhớ rừng, chân vẫn cuồng, vẫn thèm tắm suối. Giờ 2 năm đi "tu" rùi, không biết còn sức leo đến trạm 2 của CYS ko!

lengkeng1minh
01-12-2013, 07:27
Chư Yang Sin ngày nay chỉ cần 3 ngày, mình có thể sẽ quay lại Chư Yang Sin vào mùa hoa Đổ Quyên T2/2014.

Jessy
26-06-2014, 12:48
Lâu lâu về thăm nhà cũ!
Những ngày xưa thân ái! :((

book_worm
29-09-2014, 17:44
Nhìn mưa phố, nhớ mưa rừng...từng cơn nhớ tầm tã!

lengkeng1minh
17-03-2018, 16:36
Lâu lâu đi ngang ghé thăm nhà củ, quét mạng nhện, phủi bụi xíu, nhớ những chuyến đi dưới bí số 442.