PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Về Bangkok Là Về Nhà! :D



SteveGip
13-06-2014, 13:21
"Ôi thèm được than phiền cái diễn đàn quá- rắc rối và rườm rà...để viết được một cái topic này mà mình tốn cả ngày ngồi mò! :T"

Về Bangkok thì chỉ là về nhà- gì phải xoắn :LL Nói chứ vì có nhiều lý do như là bán buôn cho chính em (tự mua tự xài), bán thân, và bán d*m nên em rất là thích BKK haha. Không cần phải lăn tăn vụ khách sạn bởi vì em có nhà ở "quê"...còn thiếu gì nữa hok ta? :D

Vietnam airline- em vẫn thích Thai Airways với Turkish Airline hơn ;) đại loại là sính ngoại á haha nói chơi chứ áo dài với mấy tiếp viên môi đỏ chót + cái máy bay xanh lè... ewww

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115532&d=1402629636

BKK Suvarnahumi- ai cũng khen đẹp, nhưng em hok có cảm giác gì hết...chẳng qua là bự và thuận tiện...Còn King Power Duty Free- no no no...cái gì cũng bằng giá hok thuế hết. Nhưng mà em vẫn không cưỡng được mình mà hốt chai 1 2 Millionare hay Ralph Laurent và mấy hộp chocolate rượu. :gun


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115551&d=1402629830


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115550&d=1402629830


Arrived- xuống chung chuyến với Emrates xếp hàng dài thiệt dài trong khi bên thai passport line hok có ai :shrug:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115533&d=1402629636

SteveGip
13-06-2014, 13:23
Tại sao chì có thể post 4 tấm hình một bài? :(

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115535&d=1402629636


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115534&d=1402629636


Hôm nay bạn dấu yêu đi họp nên hok có ra đón...tự mình lết xác xuống Airport railing để về center

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115536&d=1402629636

SteveGip
13-06-2014, 13:26
Chả nhớ là Phaya Thái hay Siam nữa (NT)

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh quạ- tại vì hôm nay hứng đột xuất nên viết tùm lum. Sau đây mình chỉ viết về cảm nhận của mình và những chi tiết nhỏ nhặt mọi người thường bỏ qua.

Đầu tiên mình nói đến vấn đề giao thông của Thai đi. "TUYỆT VỜI!" là hai chữ hiện ra trong đầu khi mà Airport Railing Express trồi lên mặt đất để đón nhận ánh sáng và nụ cười thoả mãn của em sau bao ngày bộn bề với công việc. Đến khi đến trạm cuối cùng Phaya Thai để kết nối với BTS thì em vẫn thật sự khâm phục họ. Hệ thống giao thông không quá hiện đại như Nhật hay Sing nhưng quá ổn cho di chuyển. 90 Bath ~ 45-50k cho vé express khoảng 25p. Không có gì phải phàn nàn.
Mọi người có thể nhận thấy hệ thống cao tốc của họ rất là "mượt"- hay là tại em không thấy nhiều xe máy hỗn loạn tại vietnam nên nói như vậy. hahahaha
Mình đã sử dụng hầu hết các phương tiện giao thông ngoại trừ xe lửa (có lần em cũng định đi Koh Tao bằng xe lửa cho lãng mạn nhưng nghĩ đến rồi lại thôi) :D Nói phương tiện từ nhỏ đến lớn vậy:

Xe ôm: xe ôm ở đây khá là sang chảnh, em thấy nào là PCX, nào là xe đua Ducati bên cạnh vô vàn các loại xe khác. Các bác tài khá là cool theo kiểu hành động trên đường phố như film Hollywood và chạy theo team thì phải. Các bác tài sẽ mặc áo dạng cứu hộ và đứng theo nhóm ở các góc đường. Chỉ việc quơ chân quơ tay trên bảng đồ nếu như bạn không biết tiếng Thai- rồi bấm số tiền trao đổi mà đi. Theo em thì các bạn nên đi một lần cho biết rồi thôi hahaha tại vì bác có giỏi trã giá cỡ nào cũng hok biết đường đâu mà lần.

Taxi: Mọi người thường chê ỏng ẹo taxi mào xanh mào hường tùm lum trên mạng. Hok cần phải nghiêm trọng vấn đề như vậy- nhưng cũng nên hạn chế bắt taxi ở những nơi mà họ biết tụ tập nhiều dân du lịch. Đặc biệt là nếu như bạn muốn thưởng thức kẹt xe của Thai thì xin mời- đừng ngại ngùng hahaha.

Bus: Nếu như bạn du lịch có thời gian thư thả thì mình khuyến khích bạn sử dụng loại phương tiện này. Khá rẻ xo với những phương tiện khác. Xe bus chia ra nhiều tuyến và bạn chỉ cần bắt được ai đó nói tiếng anh để hỏi vì theo em quan sát thì mọi người đều biết số xe bus nào đi đến đâu... Vì khoảng 80% người dân Thai sử dụng hệ thông giao thông công cộng. Hok thì chỉ cần hỏi những quầy Tourist Information- nhưng mà không có nhiều.. chỉ một số nơi như Victory Mounent hay công viên gần Hoàng Cung..

MRT: Khá là ổn nhưng mà ở sâu dưới lòng đất- phải đi 1 or 2 lượt thang cuốn xuống dưới đó. Đánh giá sơ bộ là sạch sẽ nhưng mà hơi vắng so với BTS nên hơi sợ sợ hahaha Về mặt địa điểm thì nằm rìa ngoài và có một số trạm kết nối với BTS. Giá cả thì so so- vì em đi chơi thư giãn nên hok quan tâm đến vấn đề này..

BTS: phương tiện dễ thương kết nối hầu hết các khu vực nổi tiếng- ngoại trừ khu vực Hoàng Cung, viện bảo tàng Siam hay the zoo hay phía bên kia sông như Wat Arun... Khá là đông đúc và nhộn nhịp hầu hết cả ngày. Chỉ hoạt động từ 6am đến 12pm và phương tiện chính của người dân (ngoại trừ những người có xe 4 bánh). Đánh giá là dễ thương, dễ dàng ngắm cảnh, ngắm người hay chỉ đơn giản là di chuyển nhanh hơn- vì em thấy không quá trễ hay phải chờ đợi lâu...


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115537&d=1402629636


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115538&d=1402629636


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115540&d=1402629756


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115539&d=1402629756


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115543&d=1402629756

SteveGip
13-06-2014, 13:44
Còn thiếu đi bộ nữa đủ rồi :))

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115544&d=1402629756

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115542&d=1402629756

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115546&d=1402629830

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115547&d=1402629830

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115548&d=1402629830

SteveGip
13-06-2014, 13:54
Sáng sớm được chở đi chơi rồi- nhìn tưởng mình lái xe hok à...nhưng bên Thái lái bên trái. Nếu như bạn nào biết chạy xe hay có bằng quốc tế gì đó- cứ vô tư mà mướn xe chạy...+ google map :))

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115549&d=1402629830

Victory Mounement- nơi xảy ra anti coup mấy tuần trước (beer)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115541&d=1402629756

Công viên gần Hoàng Cung...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115545&d=1402629756

Đang học tiếng thái- để dịch cho bà con nghe sau :LL

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115558&d=1402629876

SteveGip
13-06-2014, 13:57
Tòa nhà nhìn giống châu âu quá... mà hok biết chắc năng của nó là gì

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115557&d=1402629876

Cổng vô hoàng cung 500bth + 100bth cho Wat Pho- hoàng cung...đi mà mệt- nhưng tội người chụp hình dùm mình =))

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115560&d=1402629925

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115562&d=1402629925

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115554&d=1402629876

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115564&d=1402629925

SteveGip
13-06-2014, 14:07
Cái này là một cái chùa gần bến tàu đi Asiatique- mọi người trong chùa rất là nice...đặc biệt là người thái họ rất là nice- đó là lý do mà mình thích ở cái đất nước này (BB)

Bên dưới có nhiều hình mà có lẽ sẽ thấy biển cấm chụp- toàn để máy quay phim chụp hình...em cứ nghĩ iPhone là được chụp (c)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115570&d=1402630997

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115563&d=1402629925

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115565&d=1402629925

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115567&d=1402630997

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115555&d=1402629876

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115566&d=1402629925

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115568&d=1402630997

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115561&d=1402629925

SteveGip
13-06-2014, 14:10
Không dám tự nhận nhưng hầu hết những ngôi chùa bên bkk mình đi cũng kha khá...và không có chủa nào giống chùa nào. Đất nước gì đâu mà phật khắp nơi...làm cho ta thấy yên bình quá hà...

Mọi người lưu ý ở những ngôi chùa sẽ thấy có 1 2 hoặc 3 tượng phật nhỏ quay mặt vào phật lớn- em hỏi bạn em nó ý nghĩa gì...nhưng mà bạn người thái thì hok biết mô tả như thế nào bằng tiếng anh...còn bạn expat thì hok biết ý nghĩa sâu xa là gì.

Đặc biệt là em đi coi bói nữa các bác ạ. hahaha em chả bao giờ tin vào những đều này- nhưng mà nói đúng thiệt ;) và cảm thấy rất là may mắn được nghe những lời đó...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115556&d=1402629876

Đất nước nơi mọi người đều yêu mến phật giáo...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115553&d=1402629876

Tượng phật đẹp quá.... :H

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115629&d=1402636086

Công phu và cao quá :DE

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115631&d=1402636086

Đến bao giờ mới luyên thành công như thế này đây (kiss)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115632&d=1402636086

SteveGip
13-06-2014, 14:22
Một buổi sáng vô tình lúc 6h sáng- đang kéo va li đi lơn tơn thì thấy cảnh này..đã dừng lại 4p để xem. Mình không bao giờ bó buộc mình vào lịch trình cả...mỗi sáng ngủ dậy thì mình sẽ mở bản đồ ra và chọn một điểm đến rồi cứ thế mà đi...

Yêu thương là con m* gì mà sao phải san sẻ? ;) đi là được nhìn được học hỏi và tự lớn lên trong lòng một chút.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115635&d=1402636120

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115627&d=1402636086

Vàng lá... tiền hok có ăn sáng chứ quyên góp lấy vàng lá dán tượng phật... nói đùa thôi chứ tôn giáo là văn hóa là những thứ đẹp đẽ nhất mà con người hiểu và sống theo...làm người là tuyệt nhất!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115630&d=1402636086

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115628&d=1402636086

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115633&d=1402636086

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115634&d=1402636120


Đang đợi Sneak Show của Transformer 4 on 25th June...bữa nào rảnh rỗi em sẽ post tiếp ạ :gun

Nhớ like cho em (c)

SteveGip
02-07-2014, 13:39
Nhiều khi ngồi nghĩ thấy buồn buồn...bỏ công post mà leo teo vài người like... X(
:)):)):))
Thông tin update: Airport Express Railing đang nâng cấp sữa chữa... nên những ai bay Suvanarhumi thì nhớ tranh thủ thời gian vì City Line sẽ tốn thêm khoảng 25-30 phút so với Airport Express Railing!!!

Bangkok về đêm từ tầng 27- một tách vang trắng (em hok thích đỏ)...ngồi ngoài terrace...ôi nó nóng gì đâu haha em mau mau chui vô phòng khách nhìn cảnh haha... dỡ hơi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116335&d=1404281915

Còn đây là bữa tối của em...hình như 140b thì phải...(chả thể nào phân biệt được là cơm hay nếp nữa) nhưng thịt vịt rất ngon...medium đàng hoàng!!!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116333&d=1404281915

Ở ké tower sang chảnh nên siu se hok có ít haha nhìn như wave dream ở vietnam gửi đầy đường :gun
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116347&d=1404282024

Làm một vòng Yaowarat với Khaosan rồi về ngủ (c)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116337&d=1404281982

SteveGip
02-07-2014, 14:01
Bangkok một buổi sáng...ai cũng lo đi kiếm cơm...tấp tấp nập nập
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116352&d=1404282077


Kiếm tờ báo cầm để cho người ta biết mình biết tiếng Thái coi... :D
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116336&d=1404281915


Quyết định đi Koh Kred lấy không khí cuối tuần chút. Đang di thì thấy cái xe này...móa ơi...xe của anh Bean mà dám ăn cắp rồi sơn đỏ... quân ăn cướpppppp :Dam
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116331&d=1404281915


Đi chợ cuối tuần trên đảo thôi mà anhhhh
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116341&d=1404281982


Đồ ăn trên đảo =))) Thông tin cho mọi người thì Koh Kred cách BKK center khoảng 1.5-2 hours...có nhiều phương tiện để tới đó. Đây là một cái đảo nhỏ nằm gần BKK nhất...em thì lại thấy nó giống cái cồn hơn haha... Chợ cuối tuần rất là Thái và toàn là Thái...khách du lịch le que mấy móng. Quà tặng hay món local đều rất rẻ...túm lại là lựa chọn cho những ngày cuối tuần hok có kế hoạch. Vậy đi nhe...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116330&d=1404281915


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116338&d=1404281982


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116348&d=1404282024

SteveGip
02-07-2014, 14:10
Tuổi thơ dữ dội ầm ầm rần rần làm quá cũa em...đã khóc thét khi gặp lại ẻm. Cứ ngỡ sẽ hok bao giờ gặp lại em ấy nữa...hic hic
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116354&d=1404282077


Măng cụt 20k/kg nhào vô...có sinh tố măng cụt nữa nha mấy mợ...đúng là thái! có tiền con mie gì cũng được lol
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116339&d=1404281982


Sầu riêng đê người ời...hình như tụi local nó hok thích cái món này...tụi nó thanh cao giữ hình ảnh thơm tho...trong khi chiếc siu se sẻ của em toàn mùi sầu riêng khi em bõ vô cốp sau rồi đi shopping 4 tiếng đồng hồ!!!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116342&d=1404281982


Em nào mạnh miệng dám nói là ăn món thái chính hiệu đâu. Xạo xạo xạo...haha chỉ có một chỗ ăn lề đường mà mình không biết tên, có cặp vợ chồng và cái tủ kiếng cùng dòng tiếng anh "Never Give Up"!!!! Đây mới là bữa cơm Thái chính hiệu nhà...hok có giả như LV mà dân tình xách đâu...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116350&d=1404282024

Tho_bong
14-08-2014, 15:31
Bác lo ko có ai cm thì iem xin cm ngay đây ah ^^ iem đã đi thái được 2 lần và chắc chắn em sẽ quay lại, đợt tới đây iem sẽ đưa pa mẹ đi , e làm leader mặc dù e đi 2 làn xong như lần dầu tiên lun, bác cho em hỏi cái grand palace rùi wat pho và mấy cái chùa gần đấy mà đi từ khu sukhumvit vào phương tiện gì là nhanh gọn nhút bác nhỉ ? e ko mún khơi gợi lại nỗi đau đợt trước em ngu đi tuk tuk đến 3h chiều, mệt bở hơi tai thì nó sắp đóng cửa, em ngậm hòn bồ đào vào đi về lun... lần này đi cùng pa mẹ e mún trơn tru tí ^^ mong bác tư vấn giúp ^^

hoangvanphuong75
15-08-2014, 17:00
Em đi tàu điện đến ga Saphan Taksin, rồi từ đây đi public boat trên sông, xem lịch boat, vì có nhiều loại boat treo cờ màu khác nhau, giá cũng khác, kiểu xe buýt nhanh, xe buýt chậm. Grand Palace nổi tiếng, nên boat treo cờ màu gì cũng ghé đây.

noon_vt223
15-08-2014, 22:16
em mới đi về nè, lúc đầu cũng ở khu sukhumvit luôn, có 2 cách 1 đi BTS kết hợp boat, 2 là đi BTS kết hợp MRT,
Hôm tụi em đi thì áp dụng cách 2 vì thưởng ngoạn được nhiều thứ, tụi em bắt bts tới trạm Asok, ngay đó có MRT luôn, tụi em đi tiếp MRT đến trạm Hualamphong, lẹ lắm 10 phút thôi, sau đó ra khỏi MRT đi bộ thưởng ngoạn khoảng 10 phút theo hướng về china town, được khoảng 5 phút đi bộ thì bắt gặp chùa vàng , đẹp lắm free vé nữa . Sau đó tụi em bắt tuk tuk về grandpalace mất khoảng 50baht cho 3 người.

Còn muốn đi boat thì ra trạm như bạn bình luận trên bắt boat dài ơi là dài cờ cam, boat của nhà nước ,15 baht 1 vé ghé tất cả các bến thuyền . Mà em recommend đi theo cách của tụi em đi, vừa thăm thú china town vừa biết thêm chùa vàng rồi ghé grandpalace, watpho , tầm trưa tạc qua khaosan road chơi rùi về lại bến thuyền Arthit gần đó bắt boat ngắm hoàng hôn trên sông Yaomarat là đúng bài luôn

redfox86
16-08-2014, 17:58
Dạo này bên Thái còn trò hải quan soi mói , hỏi han hộ chiếu VN ko bác:(

Tho_bong
25-08-2014, 00:03
Cảm ơn 2 bác hoangvanphuong75 và noon_vt223, e cũng đi chùa vàng rùi bắt tuk tuk ra grand palace bị tắc đừong khoag 1h mới tới nơi, chắc đợt tới iem đi taxi cho nhanh bác ah, mà cái grand palace nó rông thế bác có thể chỉ dẫn iem từng khu để hình dung đựoc ko ah, đợt trứoc e chỉ kịp dòm từ ngoài vào thui ah :!!! Hxxx

sysang
02-10-2014, 19:36
thuê phòng bình dân ở khi Siam khoảng nhiêu baht vậy bác

SteveGip
26-01-2015, 07:45
Bác lo ko có ai cm thì iem xin cm ngay đây ah ^^ iem đã đi thái được 2 lần và chắc chắn em sẽ quay lại, đợt tới đây iem sẽ đưa pa mẹ đi , e làm leader mặc dù e đi 2 làn xong như lần dầu tiên lun, bác cho em hỏi cái grand palace rùi wat pho và mấy cái chùa gần đấy mà đi từ khu sukhumvit vào phương tiện gì là nhanh gọn nhút bác nhỉ ? e ko mún khơi gợi lại nỗi đau đợt trước em ngu đi tuk tuk đến 3h chiều, mệt bở hơi tai thì nó sắp đóng cửa, em ngậm hòn bồ đào vào đi về lun... lần này đi cùng pa mẹ e mún trơn tru tí ^^ mong bác tư vấn giúp ^^

Hahaha Bỏ bê lâu quá, bây giờ mới ghé vô lại...nhìn lại thấy cũng tội cái topic của mình vì hok ai comment hết. Thanks nha bạn Tho_bong xinh đẹp :)) Có một công thức dành cho tất cả phượt khi di chuyển ở BKK (trường hợp đã biết đường thì quá tốt) thì bạn nên tìm cách đi đến trái tim của BKK XA-DAM (Siam) rồi từ đó đi đâu cũng được.

Từ sukhumvit mà đi vô Grand Palace thì mỉnh cũng không rành bạn sẽ ở đoạn nào nên hok thể chỉ dẫn chi tiết. Nhưng nếu như bạn check trên bản đồ mà có thể đi nhanh đến Victory Mounement BTS thì nên đến đó. Dưới chân BTS là trạm xe bus rất là lớn và chú ý có một quầy thông tin cho khách du lịch. Chỉ cần hỏi bus number đi Grand Palace thôi- Chú ý là bạn có thể đi bus miễn phí từ đây đi GP vì nó là xe cũ, không có máy lạnh. Nhưng thật sự thì bạn cũng không cần ngồi máy lạnh... vì đi khoảng 20p là tới.

Ngoài ra thì check trên map của BTS- bạn sẽ thấy một station kế bên bờ sông (chả nhớ tên), nhày lên boat rồi đi dọc sông đến GP hay Wat Aaroon hoặc đi boat ngược chiều (miễn phí) đi Riverside.

KHÔNG NÊN ĐI TUK TUK NẾU NHƯ BẠN ĐÃ TỪNG THỬ- VÌ CÀM GIÁC KHI NGỒI TUKTUK GIỐNG NHƯ LÀ TRẢ TIỀN ĐỂ NÓ "XAY SINH TỐ" BẠN VẬY :))

Còn đi vòng vòng GP với Khaosan hay mấy cái chùa và museum thì cứ xe ôm mà trả giá- nhanh gọn lẹ - còn đi 3 người thì cứ taxi cho lành.

SteveGip
26-01-2015, 07:50
Dạo này bên Thái còn trò hải quan soi mói , hỏi han hộ chiếu VN ko bác:(

Nếu đi đường bộ thì mình hok biết nhưng lượn qua đó thì hok bao giờ bị hỏi. Thêm một cái tips cho những bạn khi nhập cành là- NÊN MỈM CƯỜI KHI ĐƯA PP CHO OFFICER RỒI GOOD/MORNING HAY AFTERNOON. Nhanh gọn lẹ khỏi bắt bẻ hay làm khó hỏi han gì. (Ngoại trừ tụi Việt Nam) :D

SteveGip
26-01-2015, 07:55
thuê phòng bình dân ở khi Siam khoảng nhiêu baht vậy bác

Bạn Agoda với đọc comment nha. Tại vì Xa Dãm là khu trung tâm nên mình thấy cũng ít bình dân lắm, nhưng nếu như bạn chỉ cần chỗ ngủ thôi thì chắc sẽ dễ dàng tìm được. Ngoài ra thì check thêm mấy cái khu lân cận để tìm như Silom, hay Victory... bạn chỉ cần chọn cái nào gần BTS hay MRT để di chuyển thôi.

Quay lại câu hỏi chính, thì khu Siam rẻ nhất chắc khoảng 1000-1500 bath, ngoài ra thì dom cũng rẻ nếu bạn kiếm được. Theo mình thì cứ trừ hao ra để còn cái back up nếu như có gì xảy ra (beer)

oral53x
26-01-2015, 19:09
Bạn Agoda với đọc comment nha. Tại vì Xa Dãm là khu trung tâm nên mình thấy cũng ít bình dân lắm, nhưng nếu như bạn chỉ cần chỗ ngủ thôi thì chắc sẽ dễ dàng tìm được. Ngoài ra thì check thêm mấy cái khu lân cận để tìm như Silom, hay Victory... bạn chỉ cần chọn cái nào gần BTS hay MRT để di chuyển thôi.

Quay lại câu hỏi chính, thì khu Siam rẻ nhất chắc khoảng 1000-1500 bath, ngoài ra thì dom cũng rẻ nếu bạn kiếm được. Theo mình thì cứ trừ hao ra để còn cái back up nếu như có gì xảy ra (beer)
Up cái. Có bác nào có ý địn đi Thái đợt tết cổ truyền của nó k nhỉ, ae làm chuyến phượt té nước

SteveGip
27-01-2015, 08:18
Up cái. Có bác nào có ý địn đi Thái đợt tết cổ truyền của nó k nhỉ, ae làm chuyến phượt té nước

Haha Cứ đặt vé từ giờ là vừa 13-15/4 (11, 12 là thứ 7, chủ nhật) đặt sớm để bay qua trước shopping rần rần trước.

Như đã thành thông lệ rồi nên hok cần rủ nữa đâu, chỉ cần bác bước chân lên máy bay là y như rằng toàn thể các anh chị em ưu tú của sài gòn hội tụ hết trên đó vậy... =)) cứ đi, thế nào cũng gặp hehe (c)