PDA

View Full Version : Cao - Bắc - Lạng Hùng Thiêng ( 27/6 - 29/6/2014)



Sam2012
11-06-2014, 23:03
DEAL ALL!

Bỗng dưng muốn tạm rời xa những mệt mỏi của thành thị, tránh cái ồn ào của cuộc sống thường nhật, muốn trốn đi đâu đó để hòa mình vào với thiên nhiên nhằm thay đổi không khí cũng như kết nối thêm những người bạn.

Và để thỏa lòng mong muốn ấy, tớ có dự định đi hồ BA BỂ, thác BẢN GIỐC, để ngắm nhìn sự bình lặng của tự nhiên nơi đây cứ ngày ngày trôi qua khiến con người quên đi mọi ưu phiền của cuộc sống.

+ Một số thông tin về điểm đến:

- Hồ Ba Bể thuộc xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, cách Hà Nội khoảng 230 km. Người dân địa phương gọi Ba Bể là Slam Pé, nghĩa là ba hồ. Tên gọi xuất phát từ việc hồ là nơi tụ lưu của 3 nhánh sông Pé Lầm, Pé Lù và Pé Lèng.
Khi ngồi trên thuyền thăm hồ BA BỂ, có lẽ chúng ta sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước phong cảnh hữu tình nơi đây. (c)

- Thác Bản Giốc nằm giữa biên giới Việt – Trung ( Tỉnh Cao Bằng). Việt Nam sở hữu một nửa thác chính và toàn bộ phần thác phụ, còn Trung Quốc sở hữu nửa thác chính phía bờ Bắc.

THÁC BẢN GIỐC là THÁC NƯỚC LỚN THỨ 4 THẾ GIỚI trong số các thác nước đẹp nằm trên biên giới giữa các quốc gia, đồng thời là thác nước tự nhiên LỚN NHẤT ĐÔNG NAM Á.

Thác mang một vẻ đẹp hùng vĩ và nguyên sơ đến kinh ngạc. Cảnh sắc hùng vĩ và thơ mộng nơi đây đẹp như một bức tranh thủy mặc.
Cách thác Bản Giốc chừng 3km là động Ngườm Ngao với vẻ đẹp hoang sơ, quyến rũ, mang đậm màu sắc huyền ảo.

Đường đi tuy xa xôi nhưng lên tới Cao Bằng ngắm cảnh rồi ăn đặc sản hẳn sẽ đáng công lắm.

Chỉ cần nghĩ tới thôi mà đôi chân đã thôi thúc không yên. (beer)

Đi – để gặp những cảnh vật say đắm lòng người, đi cho thỏa nỗi cuồng chân, đi cho thỏa nỗi nhớ rừng, nhớ núi.

Bỗng có một cảm giác thân thuộc đến lạ kì. Phải chăng vẻ đẹp hùng vĩ và rất đỗi nên thơ của vùng cao đã hút hồn chúng ta??? :))


- LỊCH TRÌNH CỤ THỂ:

+ Ngày 1: Thứ 6, ngày 27/6/2014
Hà Nội – Bắc Kạn – HỒ BA BỂ ( ~ 230Km)

- 5h00: Tập trung tại siêu thị Big C. Phân chia đồ, xế ôm đến đúng giờ. Đổ xăng từ hôm trước.
- 5h30: Xuất phát theo hướng Nội Bài – Sóc Sơn – Thái Nguyên ( ~80km – Đường khá xấu). < Ăn sáng dọc đường>
- 8h00: Thái Nguyên – QL 3 –TL 254 - Định Hóa – Thị Trấn Bằng Lũng – Chợ Đồn ( ~ 100km). Ăn cơm trưa tại TT Bằng Lũng.
- 11h30: Bằng Lũng – Hồ Ba Bể ( ~ 50Km)
- 12h30: Nhận phòng và gửi đồ tại nhà sàn Pác Ngòi ( or Pó Lù).
- 13h00: Lên thuyền ngao du hồ Ba Bể.
- 18h00: Về nhà sàn tắm rửa, ăn tối, nghỉ ngơi.
Buổi tối đốt lửa trại giao lưu trò chuyện chém gió, ngủ sớm lấy sức chinh chiến ngày mai.

+ Ngày 2: Thứ 7, ngày 28/6/2014
Hồ Ba Bể - Cao Bằng – THÁC BẢN GIỐC. ( ~ 210Km)

- 5h00: Dậy, vệ sinh cá nhân, ăn sáng.
- 6h00: Xuất phát
- 8h00: Dừng chân tại đèo Gió ( Xã Vân Tùng - Bắc Kạn) ( ~ 60Km). Đây là nơi cao nhất của Bắc Kạn nối với Cao Bằng, quanh năm sương phủ. Đoạn đường này có nhiều khúc cua tay áo nguy hiểm, nên các xế cần lưu ý.
- 10h00: Tới TP Cao Bằng ( ~ 65Km).
- 13h00: Cao Bằng - Quảng Uyên – TL 206 - TT Trùng Khánh – Bản Giốc ( ~ 85Km).
Ăn trưa dọc đường, có thể ăn tại Quảng Uyên hoặc Trùng Khánh, tùy cơ ứng biến.
Tới thác tắm và chụp choẹt, trek cột mốc 835.
Thời gian còn lại, sẽ sang bên kia đàm phán với Tung Của để đòi chủ quyền của phần thác còn lại. =))
- 15h00: Thăm động Ngườm Ngao ( cách thác 3km).

Có thể ngủ tại Bản Giốc, không thì quay lại Trùng Khánh để ngủ vì sáng mai đi Lạng Sơn cũng phải quay lại Trùng Khánh.
Nếu muốn đi thăm Pác Bó, suối Lê Nin sẽ di chuyển về Cao Bằng và ngủ nghỉ tại đây.

+ Ngày 3: Chủ nhật, ngày 29/6/2014
Cao Bằng – PÁC BÓ – LẠNG SƠN – Bắc Giang – Bắc Ninh – Hà Nội. ( ~ 400Km).

Vì có quá nhiều cảnh đẹp, điểm nào cũng muốn đến, nên tớ lên plan theo phương án quay lại Cao Bằng và đi thăm quan Pác Bó, suối Lê Nin - Di tích cách mạng nổi tiếng gắn liền với Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi Bác đã làm việc và trực tiếp lãnh đạo Cách mạng Việt Nam.

- 5h00: Dậy, vệ sinh cá nhân và ăn sáng.
- 6h00: Xuất phát tới khu di tích Pác Bó, suối Lê Nin ( Xã Trường Hà – Huyện Hà Quảng) ( ~55Km)
- 8h00: Tới nơi, thăm quan chụt choẹt.
- 10h00: Quay ra tp Cao Bằng. ( ~55Km)
- 12h00: Có mặt tại Cao Bằng, ăn trưa tại đây.
- 13h00: Khởi hành về Hà Nội. ( ~290km)

*Chi tiết chặng Cao Bằng – Lạng Sơn – Hà Nội:
Cao Bằng – Đông Khê ( ~40km)
Đông Khê – Thất Khê ( ~25km) ( 2 địa danh nổi tiếng của Chiến dịch Biên giới tháng 10/1950)
Thất Khê – Lạng Sơn ( ~65km)
Lạng Sơn – Bắc Giang ( ~100 km)
Bắc Giang – Bắc Ninh - Hà Nội ( ~60km)

Plan có đi qua 2 cửa khẩu nằm trên QL 3 và 4A là cửa khẩu Tà Lùng ( Cao Bằng) và cửa khẩu Tân Thanh ( Lạng Sơn). Nếu có thời gian sẽ ghé qua thăm thú và mua đồ.

- Dự kiến về tới Hà Nội lúc 21h.

- KẾT THÚC CHUYẾN ĐI.

- CHI PHÍ DỰ KIẾN:

+ Ăn sáng: 3*30 = 90k
+ Ăn chính: 6*70 = 420k
+ Ngủ: 2*70 = 140k
+ Tiền vé thăm quan: ~ 150k/ 1 người.
(Chi tiết: - Vé thăm quan vườn quốc gia Ba Bể: 25k/ 1 người.
- Thuyền thăm quan: 500k/ 1 thuyền/ 12 người.
- Thác Bản Giốc: 25k/ 1 người.
- Động Ngườm Ngao: 30k/ 1 người.
- Vé thăm quan Pác Bó: 25k/ 1 người.)
+ Đồ chung đoàn + phát sinh: 100k
+ Xăng xe: ~ 300k (Vì là xe của xế , nên ôm sẽ đóng hơn xế 100 (tức xế 250k, ôm 350k)

TỔNG: ~ 1200k. (Thiếu thu thêm, thừa trả lại.)

Thời gian đi trên đường ở trên chỉ là tương đối, căn cứ vào tình hình thực tế khi đi chúng ta sẽ quyết định ăn ở đâu, nghỉ ở đâu. Tùy cơ ứng biến linh hoạt cho chuyến đi.

Lịch trình cũng như giá vé thăm quan này tớ tham khảo trên diễn đàn, Google thần chưởng,… nếu có điểm nào cần lưu ý và chưa phù hợp, mong các tiền bối đã từng đi cung này góp ý và chỉ giáo kinh nghiệm. :LL

CHỐT ĐOÀN 6 XE VÀ SẼ KHÔNG CHẠY QUÁ 6 XE.

Yêu cầu: Các thành viên hoàn toàn khỏe mạnh, vui vẻ, hòa đồng, trung thực, sòng phẳng, tôn trọng lẫn nhau, có tinh thần đoàn kết. Vì một số lí do, nên mình xin phép không nhận couple, các xế 9x ( từ 93, 94,… trở lại đây). Mong các bạn thông cảm. (BB)

+ Với riêng ôm: Phải biết chăm lo sức khỏe cho xế trong suốt chặng đường đi, ôm không chỉ là ngồi sau phó mặc cho xế, phải biết hát, massage sauna, biết ru cho xế tỉnh ngủ. Làm các cv hậu cần của đoàn.

+ Với riêng xế: Tay lái cứng, biết sửa chữa lặt vặt xe của mình, có kinh nghiệm đi phượt, luôn nhẹ nhàng với các ôm.
1. Chọn xe khỏe chút nhé. Bảo dưỡng lại toàn bộ cho chiếc xe thân yêu, cho nó uống lọ dầu mới nếu đã lâu không thay.
2. Hệ thống đèn và phanh phải chuẩn, đề nghị lắp 2 gương và giấy tờ bằng lái đầy đủ, phát sinh xxx tự chịu.
3. Mua sẵn 1 cái săm sau bỏ cốp, xem lại lốp xe có mòn không, mòn thì cho em nó về hưu luôn (bạn nào có đồ móc lốp thì mang đi or mượn bạn bè cho đoàn dùng chung).

Các xe tự chuẩn bị theo: Giấy tờ, gương xe, xăm xe, đồ sửa xe móc lốp (nếu có), chai đựng xăng xe dự trữ và áo khoác mỏng. Chú ý kiểm tra phanh, lốp, thay dầu và bảo dưỡng xe trước khi đi.

Tất cả mọi người đội mũ fullface là tốt nhất, không thì cũng cố kiếm cái mũ xịn xịn chút nhé. TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐỘI MŨ BẢO HIỂM THỜI TRANG.

Trong quá trình tham gia chuẩn bị cho chuyến đi, nếu bạn nào có tư tưởng giống như đi tour (không cần chuẩn bị gì, mọi việc đều ỷ lại vào Leader và các thành viên khác) thì mình sẽ đề nghị bạn đó rút khỏi nhóm (mong các bạn thông cảm nha). (BB)

*Hy vọng được đồng hành cùng các bạn chung niềm đam mê. Bạn nào muốn tham gia cùng thì đăng ký theo mẫu:

-Họ tên: ( Xế/Ôm)
-Số ĐT:
-Tuổi:
-Fb; mail:

*Các bạn có thể để lại thông tin tại đây, sms trên diễn đàn, hoặc fb nếu ngại public thông tin, các bạn add fb (Inbox: Join đoàn CAO – BẮC – LẠNG).

Liên hệ: Sam Sam
SĐT cầm tay: 0914.111.225
Fb: https://www.facebook.com/samsam8888

- Sau khi chốt đoàn, sẽ phân công thủ quỹ + đóng tiền cọc.
- Buổi off sẽ giao lưu + chia sẻ kinh nghiệm và những vật dụng cần thiết cho chuyến đi.

LƯU Ý: Mình ưu tiên nhận gạch cứng tránh trường hợp quăng gạch bỏ bom, mong các bạn đọc kỹ plan, cũng như thời gian của plan trước khi đặt gạch.
Khi off, sẽ đóng 300k tiền đặt cọc. Nếu bạn nào đã đặt cọc, sau đó rút thì tự hiểu nha.

THANKS ALL!!!

hientranan
11-06-2014, 23:40
Lịch trình rất cụ thể và chi tiết. Nhưng sao lại không nhận Couple ạ :((

Sam2012
11-06-2014, 23:44
Lịch trình rất cụ thể và chi tiết. Nhưng sao lại không nhận Couple ạ :((

Vì một số lí do, nên mới có vụ không nhận couple bạn ạ.
Trong đoàn có couple sợ là mn cũng không được tự nhiên cho lắm. :LL

vhtuan
12-06-2014, 11:39
Ngày thứ 3 chạy căng như dây đàn
400km, 13h chiều cách HN 290km thì 21h về tới HN với đoàn 6xe dường như là bất khả thi

Sam2012
12-06-2014, 12:05
Ngày thứ 3 chạy căng như dây đàn
400km, 13h chiều cách HN 290km thì 21h về tới HN với đoàn 6xe dường như là bất khả thi

Thời gian đi trên đường ở trên chỉ là tương đối, sẽ tùy cơ ứng biến trên từng chặng, thế nên mới thêm chữ " dự kiến" ở mỗi phần.
Nếu bạn từng đi cung này rồi, cho tớ xin ít kinh nghiệm để có thế khả thi. Tks! (beer)

PoomCoong
16-06-2014, 14:46
Ngày thứ 3 chạy căng như dây đàn
400km, 13h chiều cách HN 290km thì 21h về tới HN với đoàn 6xe dường như là bất khả thi
Chạy được với yêu cầu xế cứng cựa, xe ngon.

vaobong888
16-06-2014, 15:25
Đường đẹp, dễ đi, đơn giản thôi mà

khonglaai
16-06-2014, 20:16
Hết phép rồi ko cũng đi :)

Sam2012
16-06-2014, 20:25
Hết phép rồi ko cũng đi :)
Thấy anh đi Cực Đông. rồi chạy Langbiang biết là ngốn hết phép rồi. :LL
Đang thời gian World Cup nên khan hiếm xế dã man. :'(

EmYeuCoGiao
16-06-2014, 21:52
Lúc ý mà vẫn thất nghiệp thì cho em xin 1 xuất :D
Ký tên: Hoàng Chung

Sam2012
16-06-2014, 23:07
Lúc ý mà vẫn thất nghiệp thì cho em xin 1 xuất :D
Ký tên: Hoàng Chung

Hehe. Nhìn thấy chữ kí huyền thoại: "Em Yêu Cô Giáo" là biết HC rồi. :D

Hellomouse
19-06-2014, 11:33
Chào bác chủ thớt.
Mình chạy cung này rồi, và có chút ý kiến, bác tham khảo nhé :D
- Ngày 2: bác nên chạy thẳng về TP Cao Bằng mà ngủ, để sáng ngày 3 đi Pác Bó và Suối Lê nin, gần hơn nhiều. Buổi tối ở TP Cao Bằng có nhiều cái hay lắm ;))
- Ngày 3 chạy về HN, bác cứ chạy theo đường cũ qua Bắc Kạn mà về, ko nên qua Lạng Sơn, vì qua đó chả có gì đẹp cả, mà đường về lại gần hơn.

toanphamhvtclpb
20-06-2014, 12:37
Mình nhắn vào phone rồi nhé

Sam2012
20-06-2014, 12:38
Chào bác chủ thớt.
Mình chạy cung này rồi, và có chút ý kiến, bác tham khảo nhé :D
- Ngày 2: bác nên chạy thẳng về TP Cao Bằng mà ngủ, để sáng ngày 3 đi Pác Bó và Suối Lê nin, gần hơn nhiều. Buổi tối ở TP Cao Bằng có nhiều cái hay lắm ;))
- Ngày 3 chạy về HN, bác cứ chạy theo đường cũ qua Bắc Kạn mà về, ko nên qua Lạng Sơn, vì qua đó chả có gì đẹp cả, mà đường về lại gần hơn.

Tks bạn với những ý kiến tham khảo hữu ích. (c)

hoangtrung1189
24-06-2014, 10:14
nhóm bạn đi tuần này về xong cho mình xin ít thông tin tham khảo nhé :) 11 12 13/7 mình cũng đi cung này :D