PDA

View Full Version : Có ai dám trốn Tết đi Tây Bắc không?Từ 30/1 đến 05/02 (27 tháng chạp đến mùng 3 tết)



Bon phuong
26-01-2011, 10:24
Đã từ lâu rồi mình mong muốn được lên vùng cao xem đồng bào dân tộc ở đó đón Tết như thế nào,nhưng vì nhiều lý do nên chưa thể thực hiện được.

"Rừng cây xanh lá muôn đoá hoa mai mừng đón xuân về.
Vui trong nắng vàng từng đàn bướm trắng bay khắp rừng hoa
Ngập ngừng bên suối nước reo quanh mình như muôn tiếng đàn
Bâng khuâng nỗi lòng nhịp sáo ai đưa tiếng ca rộn vang... "

Nghe bài hát Tình ca Tây Bắc của Bùi Đức Hạnh , bất cứ ai chưa đặt chân đến Tây Bắc cũng có thể hình dung được cảnh sắc sinh động, độc đáo, nên thơ của mảnh đất vùng cao này.
Và nếu được thực tế chiêm nghiệm cảnh đẹp mùa xuân Tây Bắc thì còn gì bằng.

1/ Hành trình của chúng mình là 6 ngày: Hà Nội -> Mộc Châu -> Sơn La -> Điện Biên -> Lai Châu -> SaPa -> Bắc Hà -> Xí Mần -> Hoàng Su Phì -> Hà Nội.

2/ Thời gian: Chủ Nhật 30/1/2011 (27 âm lịch) -> Hà Nội thứ bảy 05/2/2011 (mùng 3 Tết)
3/ Quan điểm: đi chơi Tết nên chỗ nào đẹp dừng lâu hơn, không thì đi tiếp, nên sẽ không fix số km cố định cho 1 ngày, nhưng trung bình khoảng 150km->200km/ngày là tối đa.

Rất mong muốn tìm được bạn đồng hành,kiêm xe ôm càng tốt :D