PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Koh Rong Samloem – Chuyến đi khám phá trở thành tận hưởng! Tẹt vời



baobaoqaz
11-06-2014, 10:32
Như các bạn đã biết nét đẹp của Koh Rong Saloem thì khỏi phải nói. Hành trình của mình viêt lại để chia sẽ với các bạn những điều Thú vị - Tuyệt vời trong chuyên đi mà cả nhóm đã có.

Tuyệt vời - quá đã – sướng thật – muốn ở đây – muốn trở lại đây : là những cụm từ mà nhóm nói nhiều nhất trong chuyến hành trình này!

Sau rất nhiều lần đi hụt hòn đảo xin đẹp này. Thì lần này đã hạ quyết tâm là “ĐI CHO BẰNG ĐƯỢC”.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115385&d=1402445297

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115446&d=1402476107

Hành trình đi 4 ngày như sau:

Ngày 0: Bắt đầu 9h tối - Sài gòn - Hà Tiên
Ngày 1: Hà Tiên - Kep - Kampot - Bokor - Tuek Chhu - Kampot - Shihanouk
Ngày 2: Shihanouk - Koh rong Saloem
Ngày 3: Koh rong Saloem - Shihanouk
Ngày 4: Shihanouk - PP - Sài Gòn.

Tổng thiệt hại cho chuyến đi là: 2.660.000đ/ng - Các bạn có thể tiết kiệm chi phí hơn nữa.

1.Mình xin viết lại hành trình của nhóm Bắt đầu từ Hà Tiên:

Bọn mình tới bến xe Hà Tiên lúc 6h sáng.
Theo như kế hoạch thì bọn mình sẽ đi xe ôm với giá 400.000đ/ng cho hành trình (Từ bến xe Hà Tiên – Biển Kep – Kampot – Bokor – Kampot).
Khi tới bến xe cũng có tham khảo giá thêm nhưng đa số đều báo giá cao hơn mức (Anh Thanh xe ôm Hà Tiên) đưa ra cho bọn mình. Định rằng sẽ đi xe Anh Thanh – nhưng trên đường đi xe trung chuyển ra cửa khẩu Xà Xía thì được anh tài xế giới thiệu cho xe 4 chổ – “Kam rỳ” sẽ đưa nhóm đi với giá 500.000đ/ng theo cung như vậy nhưng khuyến mãi thêm Tuek Chhu. Vậy là cả bọn quyết định đi “Kam-rỳ” cho khỏe. Từ đấy chuyến du lịch Khám phá – chuyển sang chuyến du lịch tận hưỡng.

2.Điểm đến đầu tiên trong hành trình là biển Kep.

Được bác tài chở theo đường mòn dọc biển để đến đây - Trên đường đi qua nhiều làng chày nhỏ - bãi tắm...Do tới đây sáng sơm nên đường hơi tối.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115356&d=1402417598

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115360&d=1402417598

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115364&d=1402417687

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115365&d=1402417687

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115362&d=1402417598

baobaoqaz
11-06-2014, 10:49
3.Điểm đến tiếp theo trong hành trình - Kampot

Bọn mình đi ngay mùa Sầu Riêng - mà ở Camp thi nỗi tiêng là Sầu Riêng Kampot - 1kg tầm 6.000Ria - 10.000Ria. Đi tới đâu cũng gặp trái sầu riêng, cây sầu riêng, người bán sầu riêng, người ăn sầu riêng,...:D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115366&d=1402417687

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115367&d=1402417687

Ăn uống no nê Cả nhóm lại lên đường đi "Núi Tà Lơn".

baobaoqaz
11-06-2014, 14:01
4.Từ Kampot chạy lên cao nguyên Bokor.
Bọn mình mai mắn đi ngay ngày trời trong xanh nắng long lanh. Đúng là quá tuyệt – nơi đây gần giống như Đà lạt…Mát dịu – con đường lên Bokor rất đẹp – Chú tài xế của bọn mình rất Ok – chổ nào đẹp hú 1 tiếng là chú dừng cho chụp ngay. Nhờ chú mà bọn này có những shot ảnh vô cùng mãng nguyện.
Một số hình ảnh bọn mình chụp được ở Cao Nguyên Bokor.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115369&d=1402417687

Có những đoạn trời đang trong vắt trở nên mù mịt -và rồi lại trong xanh trở lại - Xuyên mây

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115377&d=1402445126

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115368&d=1402417687

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115421&d=1402464146

Nghe nói đây là Phật Linh nhất vùng này.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115378&d=1402445126

Tiếp đến là Nhà Thờ cổ - trong đây chữ viết Việt Nam đầy tường- các bạn đến sẽ thấy - thật không biết nên bình luận gì thêm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115380&d=1402445126

baobaoqaz
11-06-2014, 16:11
Tiếp là một số hình ảnh về Bokor

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115442&d=1402476107

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115444&d=1402476107

Phía sau tòa nhà này là vách núi dựng đứng nhìn thẵng ra biển đã lắm - chổ này Chú tài xế suggest bọn mình đi "để chở mấy đứa lên đây ngắm cảnh đẹp lắm"

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115359&d=1402417598

Long nhong cả buổi ở Bokor – đi tới mệt lừ nên nhờ chú tài xế chở về bến xe Kampot để bọn mình đi Shihanouk. Mà chú nhiệt tình lắm bảo còn chổ này đẹp chú chở đi cho biết - vậy là trên đường về ghé thêm mấy địa điểm trên núi Bokor.

Trên đường về gặp đoàn mÔtÔ quốc tế này - chạy loạn cả khu vực - cả trăm chiếc - toàn siêu xe - quá đẹp quá ngưỡng mộ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115443&d=1402476107

baobaoqaz
11-06-2014, 16:27
5.Từ Bokor bọn mình đi tiếp qua Tuek Chhu
Chổ này là khu du lịch tập trung nhiều người dân địa phương – bán khá nhiều thức ăn địa phương – thấy Khoai Tây nói chổ này ngắm hoàng hôn đã lắm. Nắng chiều thôi thì chổ này cũng đã đẹp.
Đang mệt gặp nước suối ánh vàng dưới nắng chiều – muốn cởi đồ xuống tắm ngay – nhưng mệt quá sợ tắm rồi bệnh – nhất định lần sau ghé đây “PHẢI TẮM”.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115381&d=1402445126

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115382&d=1402445126

Sợ chiều hết xe đi Shihanoukville – nên bọn mình nhờ chú tài xế chở về bến xe Kampot – lại một lần nữa sự nhiệt tình của chú tài xế làm cả nhóm tươi hẵn lên – Chú chở bọn mình về Kampot, không theo đường lúc đi mà chở theo đường núi để đi lên hồ thủy điện trên núi chơi cho biết– Khi chú chở lên tới chổ thì bảo vệ không cho vào vì đang Sửa chửa gì đó. Haha Sự nhiệt tình của chú cũng làm bọn này vui rồi ...
Đến bến xe Chú lại tìm giúp xe đi Shihanouk liền cho bọn mình không phải chờ đợi với giá 5$ cũng đi xe 4 chổ nhưng lần này là 6 người.
Rất biết ơn sự nhiệt tình – thân thiện và thật thà của Chú Túp đã làm ngày đầu trong chuyến đi trở nên thú vị và sôi nỗi…Vậy là có thêm nhiều năng lượng cho ngày tiếp theo.

taophuongtao
11-06-2014, 17:13
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115359&d=1402417598


:))) Quả táo du ngoạn giang hồ...

baobaoqaz
12-06-2014, 09:53
6. Đêm ở Shihanouk ville:

Vừa đến đây là cả mấy anh em nhào ra biển tắm ngay. ^^

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115478&d=1402530992

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115479&d=1402530992

“Theo sự chỉ dẫn trên phượt thì bọn mình kéo nhau ra cầu cãng mua vé nghe nói - khi đi Party Boat mà ở luôn The Beach Resort thì giá tàu sẽ được giảm thành 20$ - nhưng lúc bọn mình đi 1/06/2014 Thì nhân viên bảo là chính sách đó đã ngưng áp dụng từ tháng trước”.

Bọn mình tìm chổ khác tham khảo giá, cuối cùng cũng tìm tới văn phòng du lịch của Holiday Asia – Mấy bạn nữ nhân viên đây dể thương lắm. Bán giá tàu xuống cho bọn mình còn 23$/ng và ở Bungalow bình thường 16$ cho 3 người. Căn dặn là không được nói cho ai biết. Trong khi mấy văn phòng gần cầu tàu họ báo giá là 25$/vé tàu và bungalow thường 20$ cho 3 người. (mình còn địa chỉ chổ này – bạn nào cần mình share cho nhé).

Tối đến mấy anh em kéo nhau ra biển ăn tối – Ngồi ăn mà được tắm “Mưa pháo hoa” – Mát mắt.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115474&d=1402530992

Đốt pháo ở đây không bị cấm - cho nên pháo được (già trẻ lớn bé) chào bán đông như việc bán vé số ở VN.

Ăn mà phải mang kính – cứ mỗi lần pháo hóa bắn trên đầu “bùm bùm” là 1 tay che thức ăn lại - tránh xác pháo rơi vào,1 lên tay cầm máy ảnh “chộp chộp chộp”. Chụp hoài – bắn mãi thôi ăn cho lành.

Pháo hoa – đèn lồng - cứ bắn thả liên tục không ngừng từ 7h - hơn 10h đêm mà vẫn còn. Hôm bọn mình đi trên biển party – sinh nhật – tiệc cưới – mấy đoàn khách du lịch VN qua. Xôm tụ bãi biển. Ăn xong cả bọn cũng mua pháo bắn với ngta cho có tụ. Buổi tối trên bãi biển vui thật – nhốn nháo hết cả lên haha.

Khuya về thì đi Party-Pool bên Utopia – Chổ này đa số là Khoai Tây. Nhạc xập xình đến 1h sáng chưa hết….

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115476&d=1402530992

Note:
1.Tránh ở Utopia – Trừ trường hợp tiết kiệm kinh phí tối đa và “Travel alone”.
Vì sao mình khuyên các bạn không nên ở đây.
- Phòng hôi và ẫm ướt – nếu ai có mang theo đồ gì quý giá thì phải đem khóa cá nhân
- Tối ở đây Bar nhạc xập xình đến hơn 1h sáng. Phòng cách âm không tốt nên trừ khi du lịch mệt lừ mới có thể ngũ ngon + do ở Dorm nên chuyện mọi ng vô ra ồn ào 1-2h sáng là chuyện bình thường. Không thì phải đổi đồng hồ sinh học như Khoai Tây tối 1h ngũ sáng 11h sáng thức.
- Bạn ở đây thì sẽ nhận được sự phục vụ theo giá rẻ
Tối qua đây đi bar thì được chứ nghĩ qua đêm thì mình khuyên các bạn đi 2ng trở lên có thể chọn Guest house khác như bọn mình (Phòng quạt 3ng 8$) – có nhiều lựa chọn khác dể tìm và nhiều - giá cả cũng phải chăng. Đi du lịch nguyên ngày mệt mõi thì thêm vào 1-2$ chọn một nơi tốt đánh một giấc tới sáng lấy lại sức thì là một lựa chọn sáng suốt.
2. Có thể tiết kiệm chi phí ăn uống bằng cách ra khu bán đồ ăn gần (chổ 2 con sư tử). Tầm 1.5$ là ngon lành (trong khi ăn bãi biển 4$) - Ở đây có quán người Việt Nam. Bọn mình ra đây mua đồ ăn và nước suối mang ra đảo - ng bán có thể nói tiếng VN.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115477&d=1402530992

baobaoqaz
12-06-2014, 10:17
7. Shihanouk Ville – Koh Rong Saloem.
Sáng 9h xe tới GH đón ra cầu tàu, chổ bọn mình ở cách cầu tàu chừng vài phút đi bộ - vậy mà xe cũng tới đón – mắc cười - chăm sóc khách hàng quá chu đáo..>^^
Bọn mình đi tàu của Party Boat – Như các bạn đã biết rồi tàu 3 tầng – vé tàu bao gồm – ăn sáng nhẹ – ăn trưa – nước uống free – lặn ống hơi ngắm san hô.
Cả nhóm chọn tầng 2 làm chổ nghĩ để đồ - tại sao nên chọn tầng 2: có nhạc có bar ghế nệm nằm ngũ - tầng 1 thì toàn ghế cây - tầng 3 thì lên nằm phơi năng thì được chứ ở trên đó tới trưa nắng chói kinh.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115493&d=1402548989

Nay đánh nhạc làm loạn Party Boat cái coai - "Hình ảnh chỉ mang tính chất lừa tình"

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115496&d=1402549229

Nhảy cầu tàu - Ban đầu thấy cao quá không định nhảy (nhảy từ tầng 3 xuống biển) - nhưng thấy Khoai Tây nhảy "ình ình" đã quá chịu không nỗi - lột đồ ra nhảy theo luôn. Nhảy một lần rồi thì thế nào cũng phải nhảy thêm lần nữa - quá đã quá ê mình.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115395&d=1402445387

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115383&d=1402445297

Nhãy vài cái thấy mọi người đi ngắm san hô cũng "bu theo" - lặn một hồi bị san hô cắt chân chảy máu - nhờ vậy mà biết thêm trên tàu có dịch vụ chăm sóc y tế miễn phí - lần nào mình đi du lịch về cũng mang thương tích đầy mình.
Note:
Để tiết kiệm chi phí - Trước khi ra Koh rong saloem thì nên ra chợ mua nước suối + thức ăn nhanh, vì lên đảo 2 thứ đó làm bạn tốn rất nhiều tiền…^^ Nhóm mình chuẩn bị trước.
Nếu muốn tiết kiệm chi phí hơn các bạn có thể đi tàu của hãng khác đi thẵng ra Koh rong Saloem không có các hoạt động thêm như Party Boat – giá tầm 18$ khứ hồi của Speed Boat....
Khi lên tàu thì nên tranh thủ sếp hàng lên trước để chọn cho mình vị trí đỉnh nhất “nằm phơi nắng trên tầng 3 chẵng hạn”. Đồ ăn sáng nhẹ sẽ là bánh mì ngọt – ăn trưa thì bạn phải tranh thủ không thôi như bọn mình lo tắm biển lặn san hô lên toàn ăn “Cơm chiên với trái cây”.

baobaoqaz
12-06-2014, 11:04
8. Những ngày tháng tươi đẹp trên hòn đảo thiên đường Koh Rong Saloem.
Tuyệt vời – quá đẹp – Ai mà ở trên đảo này lâu thì sẽ bị liệu 2 từ này. Anh chung đoàn mình trách mình sao để nhóm ở đây có 1 đêm – đòi ở đây 1 tuần haha. (Mà theo mình nghĩ 1-2 ngày thì ok - đi thì có gì đó luyến tiếc - chứ ở lâu hơn sẽ chán)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115414&d=1402463746

Kéo nhau về The Beach Resort nhận phòng...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115424&d=1402464146

Vừa vào nhận phòng – tiếp tân bảo – Bên anh đặt phòng mà sao không gọi điện báo – Bungalow mà anh đặt giờ FULL hết rồi “bưởi”…Éo éo…Mình alo cho bạn nữ dể thương bên Holiday Asia liền – cho 2 ng nói chuyện tiếng Camp với nhau cả buổi.

Rồi tiếp tân bảo – Mấy anh sẽ được sắp xếp ở Bungalow Vip – mà không phải trả thêm bất cứ khoản nào hết – "Ngạc nhiên chưa" - Chuyến đi khám phá một lần nữa trở thành chuyến đi tận hưởng.

Nó đây The Beach Resort có 3 cái VIP này mà anh em ta ở 1 rồi nhé với giá 16$ - (giá bình thường của nó là 65$).

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115389&d=1402445297

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115430&d=1402464235

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115429&d=1402464235

Trước Bungalow là bàn gế bài sẵn - bếp lò đầy đủ...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115428&d=1402464235

Sau cả buổi quậy phá trên Party Boat ai cũng mệt lừ - nhưng kể từ khi được biết 3 anh em qua đêm chổ này với giá 16$ Tâm trạng lên phơi phới - Nạp thêm năng lượng tinh thần cho chuyến đi.

Quá Tuyệt…Cả bọn nhận phòng xong nằm ngắm biển hồi nào ngũ k hay – đến chiều bắt đầu dậy đi ngắm hoàng hôn.
Hỏi dân địa phương được biết chổ này có 2 nơi ngắm hoàng hôn đẹp là Lazy Beach và Robinson Beach. Bạn nữ đó bảo Robinson đẹp hơn nhưng đi cực hơn. Theo bạn đó tả thì "lên lên - xuống xuống - trèo qua vách cao tá lã"
Sức trai trẻ mà ngạy gì – thẵng tiến đến nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất thoai. Thế là 3 anh em chuẩn bị đèn pin, máy ảnh lên đường. (quên 1 thứ quan trọng là kem chống muỗi)

baobaoqaz
13-06-2014, 10:44
9.Sau 40p băng rừng leo núi Robinson Beach xuất hiện

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115470&d=1402530816

Cảm giác thật là Y ô m ô t !

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115679&d=1402657180

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115390&d=1402445387

Nước xanh như pha lê

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115427&d=1402464146

Nhìn tận đáy biển thấy đủ thứ cá thích thật – nhào xuống tắm luôn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115387&d=1402445297

Cả bãi biển chỉ có 3 người bọn mình - bãi biển hoang sơ - tha hồ quậy phá - làm khùng làm điên =))

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115492&d=1402548989

baobaoqaz
13-06-2014, 11:03
Chơi cả buổi mặt trời mới lặn.

Robinson ngập trong ánh nắng chiều.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115426&d=1402464146

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115388&d=1402445297

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115423&d=1402464146

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115466&d=1402530816

PP Robinson Beach....you are beautiful...!

Đây là con đường mòn qua Robinson - Đây là đoạn mới bắt đầu thôi - còn những đoạn "lên lên xuống xuống" để các bạn tự trãi nghiệm nhé...^^
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115416&d=1402463746

DJluanCkp
13-06-2014, 11:19
Đời người ngắn lắm, thời gian yêu còn chẳng đủ cãi nhau làm gì cho nó phí đi

baobaoqaz
13-06-2014, 18:12
Ngắm hoàng hôn xong lội về bãi Bên The Beach Resort tắm tiếp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115490&d=1402548989

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115471&d=1402530816

Lúc này là tầm 6h30 tối rồi mà trời vẫn sáng trong. Cát trắng nước trong nhìn tắm mà thấy cá thấy mực bơi dưới đáy.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115491&d=1402548989

Có 1 anh trong nhóm thấy một con mực bơi lấp lánh vào gần bờ la lên - thế là 3 người dí nhau lùa con mực lên bờ và bắt bằng tay không – 3 người xúm nhau bắt mực – con mực cũng chống trả không kém – xịt mực đen kịnh trên biển – sau một hồi giao chiến – Em mực đã bị lên dĩa – cảm giác tuyệt gì đâu (Nhớ lúc đi ở Phú Quốc thuê cả chiếc tàu ra biển mấy chục người câu cả buổi tối dính 1 con bé tý) Về Koh Rong Saloem tay không bắt mực to. Quá đã…
Đây “Chú Mực góp vui” – to cở bắp chân ng lớn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115420&d=1402463746

Lúc đầu 3 anh em định nướng Mực theo kiểu thổ dân vì trước Bungalow đã có lò ghế – tối nay định là sẽ có tiệc nho nhỏ…ngắm sao ngắm biển…
Nhưng Ẻm to quá hok ai trong 3 người biết làm – đành nhờ nhà hàng của The Beach Resort làm dùm với giá 2$.

Ẻm làm ra được một dĩa này - "Chẹp chẹp"

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115681&d=1402657180

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115472&d=1402530816

Cả bọn mời mấy bạn nhân viên bên nhà hàng ăn chung cho vui – Các bạn cũng mời bọn mình bia lại – thế là lại có thêm vài người bạn mới. Nhờ chú mực đó mà buổi tối trên đảo trở nên thú vị – biết được sự thân thiện hiếu khách của ng ở đây biết được ở đây nhiều tài nguyên nhưng không bị đánh bắt triệt để…

Tối về nằm ngắm sao chẵng muốn ngũ – nhưng cả ngày hoạt động đuối quá nên “PHẢI NGỦ”

baobaoqaz
13-06-2014, 18:23
Sáng sớm Anh chung đoàn đánh thức không chịu dậy – vừa mở màn cửa ra nắng vàng tràn vào ngập phòng – Cảm giác bị ngợp trong ánh nắng – Thế là mấy anh em chạy ù ra biển đón Bình Minh – Toẹt quá.

Từ lớn tới nhỏ mỗi người bắt Bình Minh 1 kiểu!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115687&d=1402658454

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115686&d=1402658454

Mình thích nhất shot ảnh này - Cám ơn Anh H....^^!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115419&d=1402463746

shaynebin
13-06-2014, 21:20
Tuyệt quá bro ơi, tuần sau mình cũng có chuyến đi Sihanoukville với Koh Rong nè, kế hoạch ban đầu là đi phía Hà Tiên như bro ấy để tiết kiệm thời gian, tuy nhiên cứ lo là k biết đi xe nào từ HT sang Siha hết vì cô bạn đi cùng bị say xe nặng, phải tìm xe chất lượng thì mới mong, đi xe ôm có vẻ hấp dẫn đấy mà mình k biết tìm đâu, bro cho mình xin contact của bác taxi camry` tốt bụng ấy nhé !

anhkhuong014
14-06-2014, 15:58
Mình cũng mới đi Koh Rong Samloem về vào ngày 13/06/2014. Lịch trình của nhóm mình như sau:
Ngày 0 (08/06): Bắt đầu 9h tối - Sài gòn - Hà Tiên
Ngày 1: Hà Tiên - Sihanoukville
Ngày 2: Sihanoukville - Koh rong Samloem
Ngày 3: Koh rong Samloem – Sihanoukville.
Ngày 4: Sihanoukville – PP.
Ngày 5 (13/06): PP- SG.

Chi phí của nhóm mình là: 2.500.000đ/người, nhóm 4 người.

Từ SG đến Hà Tiên thì nhóm mình đi xe Kumho (giá vé 180k người), xe đến Hà Tiên khoảng 5h sáng, ăn sáng ở bến xe, ngồi nghỉ đến gần 6h thì đi xe trung chuyển miễn phí ra cửa khẩu Xà Xía. Lúc xuất cảnh bên VN thì bình thường nhưng khi nhập cảnh bên Cam thì nhóm mình phải tốn 20/người cho phí kiểm dịch y tế và 50k/người cho bọn hải quan bên Cam (Mình có đọc mấy bài trước thì nghe nói rằng phí này không cần đóng cũng được, cãi nhau một hồi cũng được cho qua). Khi qua cửa khẩu bên Cam thì có mấy người đến chào giá xe đi thắng đến Sihanouk, lúc đầu họ bảo là $10/người để thuê nguyên băng ghế (xe du lịch 12 chỗ), sau đó bọn mình trả xuống còn $7/người (các bạn cũng nên thuê nguyên băng vì xe họ nhét hàng rất kinh, thuê nguyên băng để không bị nhét hàng hay khách khác vào). Đường từ Xà Xía đến Sihanouk thì theo mình thấy đẹp hơn từ Phnompenh đến Mộc Bài (có mấy bài trước nói đoạn đường đến Siha rất bụi và xấu, nhưng mình nghĩ chắc nó đã được tráng nhựa gần đây).

Ở Siha thì đêm đầu bọn mình ở Ochheuteal Guesthouse (giá $25/đêm/phòng 4 người), đêm thứ 2 thì ở Sunday Hotel (giá $27,31/đêm/phòng 4 người), nếu book qua agoda và thanh toán bằng thẻ Visa thì được giảm 9%. Cái Ochheuteal thì rất gần biển, chỉ cần đi bộ vài trăm m là tới, cái Sunday thì xa hơn, cách biển hơn 1km, nhưng theo mình thì cái Sunday tốt hơn nhiều, phòng ốc sạch đẹp, có TV, tủ lạnh, còn Ochheuteal thì toàn bộ mọi thứ trong phòng như giường, tủ, kệ TV đều đc xây lên bằng xi măng và sơn màu trắng nên nhìn hơi ghê ghê :)). Ban đêm chơi ở bãi biển Ochheuteal đúng là rất vui.

Còn ở Koh Rong Samloem, bọn mình cũng ở The Beach Resort nhưng mà chỉ ở phòng dorm thôi, giá $7,5/giường 2 người. Tuy là phòng dorm nhưng cũng có sea view đàng hoàng nha, có điều là bãi The Beach khuất gió, mà dorm lại k có quạt nên đội khi hơi nóng. Bãi The Beach thì đúng là tắm rất thích, biển cạn và không có sóng. Có 2 điều mất vui mà nhóm mình gặp phải, k biết là do xui hay các bạn khác có bị giống không, đó là:
1. Hôm đó bọn mình tắm biển bị ngứa không biết tại sao, và cả 2 ngày tằm ở bãi The Beach đều bị, tuy ngày sau có đỡ hơn ngày đầu.
2. Nước dùng để tắm ở resort lúc đầu thì k sao, nhưng từ tối cho đến lúc bọn mình quay lại Siha thì rất hôi, tắm biển xong k dám tắm lại nước ngọt luôn. (nước do cùng 1 nguồn nên mình nghĩ có dùng private bathroom trong bungalow thì cũng bị như trên).
Phnompenh thì nhóm mình chỉ ở lại 1 đêm để sáng hôm sau về nên cũng k có gì nhiều để chia sẻ.

Một số lưu ý cho các bạn:
1. Về giá tàu Party Boat, đúng như bạn chủ topic chia sẻ khi mình đến mua vé tại văn phòng ở cảng Serendipity thì người ta nói rằng đã hết áp dụng chính sách ở tại The Beach Resort thì được mua vé tàu $20. Nhưng thật ra ban đầu mình có đặt vé tàu trước qua email với Mr Mai Yun, Sales & Marketing Manager, email [email protected], nên lúc đó mới nói là đặt trước với Mr Yun qua mail rồi, thì có 1 người đàn ông tự xưng là Mr Yun ngồi trong văn phòng hỏi tên mình, kiểm tra lai mail cuối cùng cũng bán cho mình 4 vé với giá $20/vé. Mình nghĩ (không chắc) là nếu các bạn ở resort khác trên đảo, không ở tại The Beach thì cũng có thể làm theo cách trên để mua vé $20 vì lúc mình mua vé, không thấy ai yêu cầu cho xem voucher book phòng trên agoda hết.
2. Khi lên tàu thì các bạn cố mà chọn ghế sofa ở tầng 2 để không bị say sóng. Mỗi vé tàu đc free 1 phần soft drink, ngoài ra cũng đc free ăn trưa, trà và café. Khi nhảy từ tàu xuống nước cũng rất vui, các bạn nên thử.
3. Nếu muốn tiết kiệm tiền ăn ở Siha, các bạn có thể ăn cơm ở quán cơm gần 2 con sư tử, nó ngay đầu đường Ekareach, đối diện với 1 Casino, cơm khoảng $1/dĩa, nước ngọt $0,5/lon, nấu cũng ngon, nêm ngọt giống miền Tây, chú chủ quán cũng biết nói tiếng Việt, rất thân thiện. Đến tối thì các bạn hãy ra biển uống nước (giá nước ngọt $1/lon, cocktail thì $2/ly), chứ đồ ăn ở các quán trên biển khá mắc và theo mình thì cũng không ngon.
4. Trên đảo đúng là đồ ăn ở các Resort khá mắc (giá từ $3 - $7/món) nhưng ngon hơn nhiều so với các quán bar dọc biển Siha. Nếu các bạn có đến Lazy Beach Resort thì nên ăn thử món cá sốt chua ngọt, rất ngon, $6 order thêm 1 phần cơm $1 là 2 người ăn đủ luôn. Còn về ngắm hoàng hôn thì bãi Lazy do bị khuất núi nên cũng k thấy đc lúc mặt trời lặn hẳn xuống biển. Bãi Robinson thì mình chưa đi nên k biết.
5. Biển ở Koh Rong Samloem đúng là trong thật, nhưng nếu so với các bãi biển đẹp ở Nha Trang, Phú Yên hay đảo Bình Ba thì không bằng, nên các bạn đừng kỳ vọng nhiều quá kẻo thất vọng.

baobaoqaz
14-06-2014, 18:43
Tuyệt quá bro ơi, tuần sau mình cũng có chuyến đi Sihanoukville với Koh Rong nè, kế hoạch ban đầu là đi phía Hà Tiên như bro ấy để tiết kiệm thời gian, tuy nhiên cứ lo là k biết đi xe nào từ HT sang Siha hết vì cô bạn đi cùng bị say xe nặng, phải tìm xe chất lượng thì mới mong, đi xe ôm có vẻ hấp dẫn đấy mà mình k biết tìm đâu, bro cho mình xin contact của bác taxi camry` tốt bụng ấy nhé !

Của bạn đây ^^!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115708&d=1402745690

Hình chiếc xe nhé - khuyến mãi luôn hình mình bên cạnh haha
Xe nói chung thì mới tốt - máy điều hòa đầy đủ - phục vụ luôn nhạc Việt - Cam ngẫu hứng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115707&d=1402745690
Nhóm bọn mình đi theo cung như trên với giá bao trọn là 1.500.000đ - đây là giá mà nhóm chưa trả giá - nhưng những gì chú Túp dành cho bọn mình - mình nghĩ dù có bỏ tiền hơn 1,5tr cũng không bù được. chơi đến gần 4h chiều mới ra đi SHV

Đây là danh thiếp Holiday Asia - Mấy bạn nữ này tận tình lắm - Sau nhận phòng bên đảo KRS nhắn tin hỏi thăm bọn mình nữa - lúc về còn nhắn tin chát chít hỏi thăm.- mà Sim hết tiền k send được MSM nữa nên giờ chưa trả lời - Khi nào các bạn có qua cho mình gởi lời cảm ơn các bạn đó nhé...!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115709&d=1402745690

baobaoqaz
14-06-2014, 19:17
Mở đầu ngày mới với các hoạt động thú vị trên đảo

Đu dây

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115483&d=1402548917

Chạy xe đạp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115425&d=1402464146

Đọc sách

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115486&d=1402548917

Ngắm mọi người thư giãn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115475&d=1402530992

Leo cây

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115422&d=1402464146

Tắm nắng sáng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115497&d=1402549229

baobaoqaz
14-06-2014, 19:27
Thích thì vào "thọt bi da"

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115494&d=1402548989

Nhóm đi đông thì ra chơi bống chuyền.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115487&d=1402548917

Nếu đi một mình thì đem đồ ăn theo rù quến mấy bạn "đen" này chơi chung...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115485&d=1402548917

Các hoạt động quậy phá linh tinh khác ^^

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115418&d=1402463746

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115684&d=1402657180

baobaoqaz
14-06-2014, 19:35
Relaxxxxxxxx!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115685&d=1402657180

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115484&d=1402548917

Tips:
- Các bạn nên tranh thủ thức sớm đón bình minh.
- Buffet sáng là lựa chọn ok nhất; Hôm qua ăn tối cả bọn cũng tầm 20$ cho 3 ng mà ăn cũng k no và đầy đủ– trong khi buffet sáng 16.5$ cho 3 ng ăn no tới chiều. Các bạn nên đến đúng giờ - Các món bánh mì -trứng – thịt lát – pate – bơ –socola – sữa - mức…(Túm lại là chỉ có các món ăn với bánh mì ).

taophuongtao
17-06-2014, 15:48
Ôi trời ơi, hình đẹp quá :( :( :(

PLM
19-06-2014, 10:55
Đã thật hôm nào sắp xếp thời gian đến đây một chuyến trước khi sang Phil.

baobaoqaz
24-06-2014, 13:56
10. Lang thang qua Lazy Beach

Con đường đi qua đây không thấy có bảng chỉ dẫn - mấy anh em đi chơi dọc theo bờ biển thấy con đường này đẹp - có lối đi nên men theo đó mà khám phá ra được LazyBeach (với dựa theo lời người dân nói thì đâu đây, khúc này có đường qua LazyBeach nên đi đại)
Đường qua đây cũng là đường rừng nhưng dễ đi hơn con đường qua Robison Beach. Đường qua đây bằng phẵng tương đối rộng - Có thể thuê xe đạp chạy qua đây với giá 4$.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115499&d=1402549229

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115468&d=1402530816

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115467&d=1402530816

baobaoqaz
24-06-2014, 14:05
Sau khoãng hơn 20p đi bộ dưới cái nắng chói chang LazyBeach cũng dần xuất hiện - Những màu xanh yêu thích của ta...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115434&d=1402464235

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115433&d=1402464235

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115446&d=1402476107

Biển ở đây có một màu xanh nhìn mát cả mắt

minhle8x
26-06-2014, 11:09
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115443&d=1402476107

Nhìn dàn xe này của họ trông hoành tráng thật. Mà mấy con này toàn 2-4 ống xả. Pô kêu to. Đi đến đâu mọi người phải chú ý đến đấy

oakoisura
27-06-2014, 09:17
Chú taxi nói được tiếng Việt không bạn?

baobaoqaz
27-06-2014, 13:54
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115443&d=1402476107

Nhìn dàn xe này của họ trông hoành tráng thật. Mà mấy con này toàn 2-4 ống xả. Pô kêu to. Đi đến đâu mọi người phải chú ý đến đấy

Có đoàn này thôi mà cung đường từ Kampot cho đến cao nguyên Bokor - "ầm ầm vèo vèo" + còn thêm xe cảnh sát chạy trc mở đường đài truyền hình quay phim - xôm lắm...:D

baobaoqaz
27-06-2014, 13:59
Chú taxi nói được tiếng Việt không bạn?

"nói được tiếng việt chúk chúk" - theo ổng tự quánh giá ổng vậy đó.
Theo mình thì chú nói chuyện giao tiếp tốt - nhiều lúc mình nói nhanh thì chú nghe k được!
Update giá - đợt rồi có 2 bạn kia cũng đi xe chú - 2 người đi deal giá xuống còn 1,2tr.

nguyenvantuantn
29-06-2014, 22:23
Cho mình hỏi tí nha. Xe Kambot đi SIHANOUK VILLe máy h hết xe & đi khoan bao lâu mới tới Sihanouk?
Còn khi về bạn đón xe nào đi Phnom Phenh vậy?
Đang lên kế hoạch làm 1 chuyến. hii

baobaoqaz
30-06-2014, 10:05
Cho mình hỏi tí nha. Xe Kambot đi SIHANOUK VILLe máy h hết xe & đi khoan bao lâu mới tới Sihanouk?
Còn khi về bạn đón xe nào đi Phnom Phenh vậy?
Đang lên kế hoạch làm 1 chuyến. hii

Xe Kampot - SHV
Cửa khẩu Kampot
khoãng cách 50Km
thời lượng:1 tiếng
giá tầm 12$/2 người xe ôm
Kampot (tiếng cam đọc là Bên-Lan)- SHV
khoãng cách 100Km
thời lượng: 1.5 tiếng
giá tầm:5$
Có thể đi mấy chiếc xe trong bến - hoặc tìm tới mấy chổ bán vé deal trực tiếp
Tới chiều mới hết - nhóm mình đi tới 3h chiều vẫn còn xe - lúc tới đấy đón xe vẫn thấy còn tài xế đón khách - nếu nhóm đi đông có thể chủ động được xe không thì phải chờ đủ ng nó mới đi.


Xe SHV- PP giá vé tầm 5-8$ Chuyến này có cả xe đêm
Có thể mua vé tại văn phòng du lịch:Nhóm mình mua vé của Sorya thông qua Vp du lịch Asis Hoilyday giá toàn chuyến SHV-PP-HCM giá 18$
Hoặc lội bộ tầm 2Km là tới văn phòng Sorya - mua vé trực tiếp

baobaoqaz
02-07-2014, 11:06
Lazy Beach đúng là một bãi biển hoang sơ- thanh bình - Ở đây chính là nơi mà chúng ta cần để relax "nặng" . Sau một thời gian dài bon chen với cuộc sống. Càng viết lại càng muốn trở lại đây một lần nữa.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115385&d=1402445297

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115386&d=1402445297

Các bạn có nhìn thấy nước biển mình chụp lên ảnh có một vùng đen không đó là đàn cá con đấy! Biển ở đây hoang sơ và ít bị đánh bắt triệt để hay bị người dân sinh sống đông đúc làm mất cảnh quan - mọi thứ ở đây ngoài các resort thì thiên nhiên vẫn được giử gìn rất tốt.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115384&d=1402445297

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116368&d=1404310287

Lúc ở bãi Robinson mình thấy cá to to bơi vào gần bờ - cá đủ màu- nhiều con đủ hình dáng(con dài thòn -con trăng tươi - con sọc...) - ngồi trên cầu tàu cứ tương đang ngồi trên cái bồn cá nhân tạo lớn - vì thật sự ít khi nào mình nhìn thấy được mấy nơi cá bơi tung tăng đủ màu đủ loại như ở đây (trừ trường hợp lặn biển+trong bồn cá) - Tiếc là máy ảnh khó có thể chụp được mấy con cá đó.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115469&d=1402530816

baobaoqaz
02-07-2014, 11:21
Qua LazyBeach chơi tới 12h20 cả bọn về check out - hôm qua có hỏi giờ check out là 11h20 nhưng mê chơi đến 12h20 mới về check out - nghĩ bụng thế nào cũng bị tính tiền phụ thu - hơn nữa lại ở VIP Bungalow, phụ thu chắc nhiều ah –Về đến là check out ngay - dù trể nhưng nhân viên vẫn cười toe toét - k tính thêm khoản nào hết - vì tối qua chúng ta đã là bạn rồi..^^!

Tạm biệt nhé - những khoãng thời gian thoãi mái nhất trong mùa hè này!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115495&d=1402548989

Thế là kéo nhau ra nhà hàng của The Beach Resort để đồ đấy nằm ngũ tý - Trong khi mình nằm ngũ mấy anh chung đoàn đi khám phá đảo típ - lấy được những shot ảnh đẹp mắt này...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115432&d=1402464235

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115431&d=1402464235

baobaoqaz
02-07-2014, 21:25
Đây là những shot ảnh thích nhất sau cả buổi lang thang chờ tàu về lại SHV đây
Hình này của mình và của anh Hiennguyen đi chung đoàn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116372&d=1404310287

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116374&d=1404310287

baobaoqaz
02-07-2014, 21:26
Đây những giây phút tung bay bên LazyBeach....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116371&d=1404310287

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116369&d=1404310287

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116381&d=1404311006

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116380&d=1404311006

TrangMilano
03-07-2014, 00:15
Cảm ơn vì bài viết của bạn, nó làm mình nhớ khoảng thời gian ở KRS. Mình cũng đi dịp lễ 30/4, cũng thích lắm :"), nhưng lo enjoy nhiều hơn nên không có nhiều shoot hình đẹp như của bạn :)

nguyenvantuantn
03-07-2014, 11:01
Xe Kampot - SHV
Cửa khẩu Kampot
khoãng cách 50Km
thời lượng:1 tiếng
giá tầm 12$/2 người xe ôm
Kampot (tiếng cam đọc là Bên-Lan)- SHV
khoãng cách 100Km
thời lượng: 1.5 tiếng
giá tầm:5$
Có thể đi mấy chiếc xe trong bến - hoặc tìm tới mấy chổ bán vé deal trực tiếp
Tới chiều mới hết - nhóm mình đi tới 3h chiều vẫn còn xe - lúc tới đấy đón xe vẫn thấy còn tài xế đón khách - nếu nhóm đi đông có thể chủ động được xe không thì phải chờ đủ ng nó mới đi.


Xe SHV- PP giá vé tầm 5-8$ Chuyến này có cả xe đêm
Có thể mua vé tại văn phòng du lịch:Nhóm mình mua vé của Sorya thông qua Vp du lịch Asis Hoilyday giá toàn chuyến SHV-PP-HCM giá 18$
Hoặc lội bộ tầm 2Km là tới văn phòng Sorya - mua vé trực tiếp


Vậy bạn cho mình hỏi thêm tí nhé. Nếu mình đi khẩu Hà Tiên, thì khi qua tới khẩu Cambodia, có xe để đi liền không?
Mình định đi theo chú Taxi chở bạn đi đấy. Mình cũng hơi lo, vì k biết tiếng Cam & tiếng Anh k rành lắm.
Khách sạn tại SHV dễ tìm k? Bạn cho mình địa chỉ nhé
Nhờ bạn tư vấn giúp nhé

baobaoqaz
03-07-2014, 18:07
Vậy bạn cho mình hỏi thêm tí nhé. Nếu mình đi khẩu Hà Tiên, thì khi qua tới khẩu Cambodia, có xe để đi liền không?
Mình định đi theo chú Taxi chở bạn đi đấy. Mình cũng hơi lo, vì k biết tiếng Cam & tiếng Anh k rành lắm.
Khách sạn tại SHV dễ tìm k? Bạn cho mình địa chỉ nhé
Nhờ bạn tư vấn giúp nhé

Nếu mình đi khẩu Hà Tiên, thì khi qua tới khẩu Cambodia, có xe để đi liền không?
Lúc mình đi thì khoãng 6h-7h sáng thì qua tới cửa khẩu Camp là không thấy xe nào đi SHV. - Lúc bạn mình đi thì tới cửa khẩu cũng k có phải đi xe honda ôm qua Kampot để đón xe đi SHV đó bạn. Bạn nên cân nhắc kỹ khi quyết định đón xe tại của khẩu Perk Cha

Mình định đi theo chú Taxi chở bạn đi đấy. Mình cũng hơi lo, vì k biết tiếng Cam & tiếng Anh k rành lắm. --> bạn cứ chọn taxi cho chắc, không thì đi xe ôm - Chú này tiếng Việt nói đc chút - hiểu đc chút. Còn phần tiếng anh chỉ cần đủ xài đc rồi - nói có từ cho ngta hiểu và nghe đc hiểu ý người ta nói là ok. Nói k đc thì "xòe bàn tay múa ngón tay" một hồi cũng ra thôi.

Khách sạn tại SHV dễ tìm k? Bạn cho mình địa chỉ nhé --> nhiều vô số đủ mức giá hết từ 1$ trở lên là có thể ở được. Nhóm mình lúc đầu chọn ở Utopia sau thấy chổ này không ỗn. Nhóm chuyển sang ở chổ mới

Giá phòng quạt 1 giường to có thể ở 3 ng là 8$

Nhà nghĩ này đối diện Utopia - dễ tìm - gần biển - thấy mấy bạn Tây cũng ở đông

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116375&d=1404310342

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116376&d=1404310342

Nhóm mình ở phòng trên lầu - phòng 1 giường lớn có thể ngũ 3 ng lớn. tolet trong tivi màn chống muổi,....Ở thoãi mái - nghĩ đến hôm trc tại sao lại phải ở Utopia cho cực thân chứ....!

nguyenvantuantn
03-07-2014, 23:28
hì bạn!
- Vậy khi mình qua cửa khẩu cambodia, thì bác taxi đó sẽ đến đón mình luôn k? hay phỉa đi đâu hẹn địa điểm nữa?
- Mình định đi y như bạn luôn, cho chắc ăn. Còn khách sạn thì bạn có thể chỉ mình địa chỉ được k, để mình dễ đi tìm. Chủ KS nói tiếng việt được hôn?

baobaoqaz
16-07-2014, 07:55
hì bạn!
- Vậy khi mình qua cửa khẩu cambodia, thì bác taxi đó sẽ đến đón mình luôn k? hay phỉa đi đâu hẹn địa điểm nữa?
- Mình định đi y như bạn luôn, cho chắc ăn. Còn khách sạn thì bạn có thể chỉ mình địa chỉ được k, để mình dễ đi tìm. Chủ KS nói tiếng việt được hôn?

- Tùy mình giao kèo với Bác tài thôi bạn! Ở đâu ổng cũng rước hết - mình khuyên bạn nên kêu ổng rước bên Cửa khẩu bên Camp. Vì như vậy bạn có thể tránh được 50k tiền phí cho mấy thằng hải quan Camp ăn.

- Khách sạn thì bạn cứ lấy mốc là 2con sư tử vàng - đi vòng quanh đó khách sạn nhiều lắm. Phần trên mình đã nói về 2 chổ mình ở qua rồi đấy. Chủ khách sạn k nói được tiếng việt - bạn có thể dùng tiếng anh giao tiếp đơn giản là người ta hiểu thôi.

cu-ca-rot
06-08-2014, 10:17
Cám ơn bạn rất nhiều, bài viết rất hay và chi tiết....Dự tính tháng 11 sẽ đi một chuyến, không biết có thể gặp bạn trực tiếp ở ngoài để giao lưu và học hỏi kinh nghiệm không nhỉ ?

Gjn
06-08-2014, 20:00
bạn ơi, cuối tháng 8 này mình lên kế hoạch cùng đứa em gái đi qua đó bằng xe máy từ cửa khẩu xà xía, bạn có thể cho mình thông tin liên lạc để mình hỏi một số thắc mắc ko? Vì là hai chị em gái tự đi nên cần hỏi nhiều thông tin lắm :D cám ơn bạn nhiều nha

baobaoqaz
07-08-2014, 15:46
Cám ơn bạn rất nhiều, bài viết rất hay và chi tiết....Dự tính tháng 11 sẽ đi một chuyến, không biết có thể gặp bạn trực tiếp ở ngoài để giao lưu và học hỏi kinh nghiệm không nhỉ ?

Mình ở Đồng Tháp - Nếu ở ĐT thì cuối tuần cafe nhé!
Nếu không thì bạn có thể liên hệ qua fb: https://www.facebook.com/baoanhnguyenluong

baobaoqaz
07-08-2014, 15:47
bạn ơi, cuối tháng 8 này mình lên kế hoạch cùng đứa em gái đi qua đó bằng xe máy từ cửa khẩu xà xía, bạn có thể cho mình thông tin liên lạc để mình hỏi một số thắc mắc ko? Vì là hai chị em gái tự đi nên cần hỏi nhiều thông tin lắm :D cám ơn bạn nhiều nha

Bạn liên hệ mình qua fb nhé! https://www.facebook.com/baoanhnguyenluong
Thông tin gì biết mình share hết ^^

Anna-Nguyen
12-08-2014, 18:09
Cho mình hỏi tí. Mình tính đi Kampot có công việc. Vì thế dự định thuê xe ôm chở từ Hà Tiên tới Kampot. Theo bạn có nên làm thế ko? Giá thế nào? Mình đi 1 mình thôi.

baobaoqaz
14-08-2014, 09:56
Cho mình hỏi tí. Mình tính đi Kampot có công việc. Vì thế dự định thuê xe ôm chở từ Hà Tiên tới Kampot. Theo bạn có nên làm thế ko? Giá thế nào? Mình đi 1 mình thôi.

Bạn đi 1 mình thuê xe ôm ok hơn!

Thuê xe ôm bên VN ngta chở qua tới Kampot luôn.

Giá tầm khoãng 12$ trở lại - (đó là giá đi cho 2 người trên 1 chiếc xe) - đi thẵng không gé Bokor

Giá tầm khoãng 400k/ng trở lại nếu ghé Bokor chơi

Bạn có thể liên hệ anh Thanh xe ôm 0919.113.246 - ngoài ra cũng có rất nhiều xe ở BX Hà Tiên chở mình qua Bokor - Nhưng đợt rồi mình đi đa số là báo giá cao hơn của Anh Thanh. Với Anh Thanh nhiệt tình chỉ dẫn đủ thứ nên mình vote bạn nên, chọn đi xe của Anh Thanh.

baobaoqaz
22-12-2015, 22:26
Xin lỗi các bạn đã inbox qua facebook hỏi thông tin mình về chuyến đi Koh Rong này!
Do facebook của mình bị chế độ lọc tin nhắn - nên có nhiều tin nhắn của các bạn trên phuọt hỏi thông tin mà mình không hay nên không trả lời kịp lúc. Mình cảm thấy rất buồn khi không hỗ trợ các bạn kịp thời để có đầy đủ thêm thông tin cho chuyến đi.
Giờ mình đang tìm cách gở chế độ lọc tin nhắn rồi
Các bạn thông cảm giúp mình nhé!
Có cần plan hay hỗ trợ thông tin gì thì inbox mình nhé!
Thân! I am so sorry!!

chantam
29-12-2015, 08:55
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115443&d=1402476107

Nhìn dàn xe này của họ trông hoành tráng thật. Mà mấy con này toàn 2-4 ống xả. Pô kêu to. Đi đến đâu mọi người phải chú ý đến đấy

Toàn là xế khủng bác nhỉ?

SevenH
09-01-2016, 20:46
Nếu từ cửa khẩu đi thẳng tới SH mà ko ghé Kep và Kampot thì có xe nào ok vậy bạn?

Ngoài The Beach Resort, trên Kor Rong Samloem có resort khác hướng biển ok ko bạn, vì mình vừa check trên agoda thì The Beach Resort dịp 30/4 hết phòng rồi huhu

baobaoqaz
13-01-2016, 21:37
Nếu từ cửa khẩu đi thẳng tới SH mà ko ghé Kep và Kampot thì có xe nào ok vậy bạn?

Ngoài The Beach Resort, trên Kor Rong Samloem có resort khác hướng biển ok ko bạn, vì mình vừa check trên agoda thì The Beach Resort dịp 30/4 hết phòng rồi huhu

Từ Kep đi Kampot theo mình tìm hiểu lúc trước thì có xe địa phương thôi nhé bạn! hoặc taxi và xe ôm!
Có các resort mới xây cũng rất ok đấy bạn - không thì bạn ở bên Lazy beach chịu khó đi bộ tý! Nếu ở bên Robinson thì đi hơi xa đó nhé!

Mr_NPT
14-01-2016, 15:58
Từ Kep đi Kampot theo mình tìm hiểu lúc trước thì có xe địa phương thôi nhé bạn! hoặc taxi và xe ôm!
Có các resort mới xây cũng rất ok đấy bạn - không thì bạn ở bên Lazy beach chịu khó đi bộ tý! Nếu ở bên Robinson thì đi hơi xa đó nhé!
Bạn ơi cho mình hỏi xe máy không chính chủ qua đó có bị hạch họe không nhỉ ?
Thêm nữa nếu xuất phát bằng xe máy lúc 8h sáng từ Xà Xía rồi trưa ghé Bokor chơi rồi chiều chạy qua Shihanouk thì có kịp không ?

KoPan
18-01-2016, 09:49
Bạn ơi cho mình hỏi xe máy không chính chủ qua đó có bị hạch họe không nhỉ ?
Thêm nữa nếu xuất phát bằng xe máy lúc 8h sáng từ Xà Xía rồi trưa ghé Bokor chơi rồi chiều chạy qua Shihanouk thì có kịp không ?

Dư sức nhé, mình vừa đi về, 7h xuất hành từ Xà Xía, ghé chơi ở Kep, rùi qua Kampot, leo Bokor, dầm dề chụp ảnh, nghỉ ngơi ở đây rùi về Sihanouk là 3h chiều. Đường rất đẹp nên thoải mái chạy.