PDA

View Full Version : Hòn Bờ Đập-Trải nghiệm trên "Đảo hoang"



hahaivan
11-06-2014, 08:52
Nhân dịp kì nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài, chúng tôi đã cùng nhau về quê của một anh bạn trong công ty “tận hưởng” – cù lao Tân Lộc. Nhưng điểm đến mà chúng tôi tìm đến là một địa điểm khác – Ba Hòn Đầm, Kiên Giang.
Ba Hòn Đầm thuộc ấp Hòn Ngang, xã Sơn Hải, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Đây là nhóm đảo thuộc quần đảo Bà Lụa - nơi được thiên hạ mệnh danh là “Hạ Long phương Nam”. Ba Hòn Đầm gồm các đảo (người địa phương gọi là “hòn”): Hòn Đầm Đước, Hòn Đầm Dương và Hòn Đầm Giếng hay để dễ nhớ thì ta gọi là Hòn anh Tài, Hòn chị Mai, Hòn anh Đạt theo tên của từng chủ đảo nơi này.
Để đến được Ba Hòn Đầm, có nhiều cách để đi, mình xin hướng dẫn 02 cách sau:
1. TP.HCM -> Bến đò Ba Hòn (Huyện Kiên Lương) -> Hòn Heo (đi bằng tàu lớn) -> Ba Hòn Đầm (tàu loại nhỏ hơn)
2. TP.HCM -> Bến tàu KDL Chùa Hang - Hòn Phụ Tử (xã Bình An, Kiên Lương) -> Ba Hòn Đầm (tàu lớn hoặc tàu cao tốc)
Lần đầu tiên nhóm mình đi đến đây, nên tìm mãi thông tin trên nhiều trang phượt để có một chuyến đi trọn vẹn. Theo như mình, thì hầu hết dân phượt đều đi theo cách 01, vì chi phí rẻ và thử cảm giác trải nghiệm theo cách riêng...^_^
Từ Sài Gòn, nhóm mình về trước một ngày và tập hợp tại nhà một người bạn tại Huyện Thốt Nốt - Tp.Cần Thơ. Sáng hôm sau, 5h30 chúng tôi khởi hành để đi đến Ba Hòn thuộc thị trấn Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Men theo quốc lộ 80, vừa ngắm cảnh, vừa nói chuyện và… tìm đường nên mãi đến 9h30 chúng tôi mới đến bến đò Ba Hòn.
https://i1248.photobucket.com/albums/hh491/hahaivan1/WP_20140501_09_22_11_Pro_zpsa87b7f65.jpg
Sau khi thăm hỏi người dân thì được biết tới 11h mới có tàu chạy ra Hòn Heo và từ Hòn Heo phải đi thêm 1 chặng nữa mới đến được Ba Hòn Đầm. Thực ra, mỗi ngày có 02 chuyến đi ra Hòn Heo (sáng 06h và 11h trưa) và 01 chuyến đi ngược lại (lúc 14h30).
Vì không chuẩn bị sẵn thực phẩm, thế là tranh thủ thời gian, chúng tôi dạo 1 vòng quanh TTTM Ba Hòn đối diện bến tàu để mua những vật dụng cần thiết cho chuyến ra đảo, chủ yếu là trái cây, bánh ngọt, mì gói và kem chống muỗi...Tiếp đến là giữ xe máy, theo lời chỉ dẫn chúng tôi gửi xe tại khách sạn gần đó (quên tên mất rồi, cái này các bạn có thể hỏi người bán vé ngay bến tàu), giá gửi xe là 20k/chiếc/đêm.
Giá vé tàu ra Hòn Heo là 30k/người/lượt và nếu mang theo xe máy cũng tính bằng giá 1 người. Lên tàu việc đầu tiên là chọn lấy cho mình một cái áo phao vì cả đám chả đứa nào biết bơi cả! ^_^
Còn hơn 30p nữa tàu xuất bến thì lượng khách lên tàu ngày một đông, và hàng hóa cũng được đưa lên nốt. Ngồi trên tàu mà có cảm nghĩ liệu tàu có đủ sức để mà chạy không nữa! Thế rồi đúng 11h, tàu cũng xuất phát, tiếng còi tàu vang lên cứ như tiếng xe lửa vậy, quay đầu 1800, tàu khởi hành, hướng ra biển xa mênh mông.... Một cơn mưa bất chợt đến, cái suy nghĩ ngồi trên tàu nhìn qua cửa sổ ngắm biển tiêu tan, mưa tạt mạnh vào, tất cả cửa sổ đều phải đóng lại. (có cảm giác hơi bất an lúc này, vì sóng mạnh kèm mưa). Thật may mắn, sau khoảng 15’ trời đã hết mưa, nhìn xung quanh cảnh biển thật đẹp, làn nước xanh, xa xa là những hòn đảo nhỏ to, mọi người cười nói rôm rả, thế là có thêm 1 cảm giác thú vị khi đi trên tàu...
https://i1248.photobucket.com/albums/hh491/hahaivan1/WP_20140501_11_20_45_Pro_zps7badfee5.jpg
Sau khi lênh đênh trên biển gần 1h đồng hồ, chúng tôi đến với Hòn Heo. Cảm nhận đầu tiên lên đảo, đó là sự thân thiện của người dân, và cuộc sống thật giản dị, yên bình. Theo như lời hướng dẫn của người dân thì xung quanh đây có rất nhiều đảo, với những cái tên nghe rất muốn khám phá như: Hòn Dê, Hòn Dứa, Hòn Nhum, Hòn Đụng….Để qua Ba Hòn Đầm chúng tôi phải thuê thêm 1 tàu loại nhỏ đến được Ba Hòn Đầm. Trên các diễn đàn phượt duy nhất chỉ có thông tin của a Tài, chủ lái tàu đưa khách từ Hòn Heo ra Ba Hòn Đầm. Trước khi đi, chúng tôi đã liên lạc nhưng rất tiếc là a Tài đã đủ khách vào đợt cao điểm mùa lễ này. (nếu các bạn đi đông, mình nghĩ nên liên hệ a Tài trước để có ca nô ra rước, chi phí sẽ cao một chút, nhưng đảm bảo an toàn. :). Cuối bài mình có cho số điện thoại anh Tài luôn cho các bạn tham khảo.)
Nhưng may mắn là chúng tôi được sự giúp đỡ của chú chủ tàu ra Hòn Heo, chúng tôi đã liên lạc được với anh Hền và thỏa thuận được giá ra Ba Hòn Đầm là 600k cho cả chuyến đi và về. Anh hẹn 30’ sau sẽ đến rước chúng tôi. Ngồi nghỉ chờ anh Hền tại quán nước ngay bến tàu, chúng tôi tìm hiểu thêm về những địa điểm đẹp tại Ba Hòn Đầm và Hòn Heo...Theo như lời kể của người dân tại đây, Ba Hòn Đầm có 03 đảo khác nhau, nằm trong một vùng biển nông, chúng ta có thể đi bộ qua lại giữa ba hòn đảo này. Mỗi đảo có 01 người chủ khai thác làm du lịch, nhìn chung việc khai thác chưa đến cùng nên các bãi tắm vẫn còn nguyên sự hoang sơ của nó....Sao khi nắm bắt thông tin, chúng tôi quyết định lên đảo của chị Mai (vì giá thành hợp lý và món ăn ngon).
Đúng giờ anh Hền đã về tới bến để đưa chúng tôi ra Đảo chị Mai. Mặc dù con tàu này nhỏ hơn nhiều so với chiếc tàu ra Hòn Heo, nhìn còn thô sơ lắm, và câu đầu tiên lại vẫn là “Có áo phao không chú?”(^_^). Tiếp tục lênh đênh trên biển, lần này trải nghiệm cảm giác sóng to, con tàu cứ băng qua hết hòn đảo này, rồi hòn đảo khác.....
https://i1248.photobucket.com/albums/hh491/hahaivan1/WP_20140501_13_28_38_Pro_zps47f4f3db.jpg

Qua sự giới thiệu của chị Thị - vợ anh Hền, chúng tôi tạt qua 1 hòn đảo khác – Hòn Bờ Đập với chỉ mục đích tham quan và chụp hình. Từ đằng xa chúng tôi đã háo hức khi mà ở đó có 1 con đường sỏi đã bị nước biển đã tràn qua làm chia cách Hòn Bờ Đập thành 2 đảo nhỏ. “Chúa đảo” ở đây còn rất trẻ, tên anh là Tín, anh chỉ sống cùng với người em gái. Chúng tôi chào hỏi anh rồi xin phép ghé lại đảo 5p để ngắm cảnh và chụp hình. Bước chân trong làn nước xanh mát, đi trên những viên sỏi nhiều màu sắc, ai cũng tranh thủ để có được bức ảnh ăn ý nhất. Sau khi thỏa sức với những bức hình đẹp, chúng tôi chào tạm biệt anh và chụp bức ảnh làm lưu niệm. Và không quên xin số điện thoại anh nếu có dịp sẽ ghé hòn của anh chơi.

hahaivan
11-06-2014, 09:18
https://i1248.photobucket.com/albums/hh491/hahaivan1/WP_20140501_13_57_48_Pro_zpsa8ffc9f4.jpg
Chúa đảo" là biệt danh mà cả nhóm gọi anh Tín, chụp kỷ niệm với anh một tấm)
http://i1248.photobucket.com/albums/hh491/hahaivan1/WP_20140501_14_12_19_Pro_zpsad6a4c14.jpg
Trở lại tàu, chúng tôi hướng đến Ba Hòn Đầm như dự kiến. Tại đây, chúng tôi ghé dừng chân tại hòn của chị Mai như dự định ban đầu. Chúng tôi tìm một chỗ thích hợp để nghỉ ngơi, và tranh thủ ăn 1 ít bánh ngọt và trái cây, rồi chúng tôi lao mình xuống biển, tận hưởng làn nước xanh mát...
https://i1248.photobucket.com/albums/hh491/hahaivan1/WP_20140502_11_27_01_Pro_zpsd92922e7.jpg
Tại đảo này, chúng tôi được thưởng thức món hải quỳ xào hành tây, cào dương mai nướng và món mỳ xào hải sản...Gía cả bình quân khoảng 100k/dĩa, nên các bạn phải lưu ý nhé.
Và hoàng hôn cũng đến..
https://i1248.photobucket.com/albums/hh491/hahaivan1/WP_20140501_17_16_53_Pro_zps931634e7.jpg
Hầu hết khách du lịch đi theo đoàn, tàu đưa khách từ khu du lịch Chùa Hang ra buổi sáng, đến chiều tàu trở lại rước khách trở về đất liền. Hoặc có nhiều đoàn đi tự do, sau khi qua Ba Hòn Đầm thì khách lại trở về Hòn Heo để kiếm nhà nghỉ ngủ và khám phá Hòn Heo rồi về luôn. Vì thế mà lượng khách tại Ba Hòn Đầm vào ban đêm còn khá ít, với lại đảo Ba Hòn Đầm chưa có khai thác hết, để khách có thể đi tham quan xung quanh đảo và hoạt động vào ban đêm hoàn toàn là không có gì để chơi.
Cả nhóm chúng tôi đã quyết định gọi cho anh Tín, để anh có thể dẫn chúng tôi khám phá đảo và ở lại trên đảo anh 01 đêm. Đúng như suy nghĩ chúng tôi, anh Tín nhiệt tình đồng ý và sẽ chạy vỏ lãi qua Ba Hòn Đầm đón chúng tôi, tiện thể anh lấy ít đồ về dùng.
https://i1248.photobucket.com/albums/hh491/hahaivan1/WP_20140501_17_42_02_Pro_zps8cf49307.jpg
(Ảnh: cái vỏ lãi của anh Tín rước nhóm tụi mình)

hahaivan
11-06-2014, 09:24
Trên đường về đảo, anh Tín gợi ý cùng anh đi dở cá, mặc dù cảm giác sợ sệt khi ngồi trên chiếc tàu còn chưa hết nhưng đứa nào cũng gật đầu đồng ý, vì ai cũng háo hức muốn thử cái cảm giác trở thành một ngư phủ là như thế nào. Lần đầu được đi đánh bắt cá giữa biển khơi, cảm giác thật khó tả, những chú cá đủ màu sắc, có cả cua, ghẹ….và chúng sẽ là bữa ăn tối cho chúng tôi.
Trở lại đảo anh Tín, cất dọn hành lý xong, chúng tôi tranh thủ ngâm mình trong làn nước biển xanh, nước biển ở đây sạch và trong hơn nhiều so với Ba Hòn Đầm. Anh Tín đưa cho chúng tôi mỗi đứa một cái kính lặn, thế là thỏa sức lặn nhìn dưới biển (gần bờ thôi nhé, vì cả đám đâu biết bơi), ngắm những chú cá đủ màu sắc, bơi lội dưới đại dương, cảm giác trải nghiệm thú vị sao đó…khó tả quá.
https://i1248.photobucket.com/albums/hh491/hahaivan1/WP_20140501_18_27_32_Pro_zps8dabcff2.jpg
Cuộc sống ngoài đảo thiếu thốn nhiều thứ, mọi thứ chủ yếu lấy từ đất liền, chỉ nước ngọt được người dân đào giếng rồi sử dụng chung hoặc là tận dụng những cơn mưa, để chứa vào các thùng nhựa lớn, sử dụng được một thời gian dài. Việc sử dụng điện trên đảo hầu hết chạy máy phát, họ rất tiết kiệm, thường thì họ sẽ sạc điện vào bình và tối sẽ dùng nó, chủ yếu là các loại đèn sạc cầm tay. Và tới dép mà cũng phải mang chiếc này và chiếc kia...
https://i1248.photobucket.com/albums/hh491/hahaivan1/WP_20140501_19_46_57_Pro_zps03ecdf48.jpg
Không như mọi hôm, có khách là anh Tín cho chạy máy phát, để mọi ánh đèn đều chiếu sáng, ngồi bên trong căn chòi, tiếng sóng biển vỗ rì rào và tiếng gió thổi rít bên tai, xa xa le lói vài ngọn đèn trên những con tàu, bè…và chúng tôi có một bữa ăn ấm áp, nói cười bên những người bạn mới, trong một không gian yên bình, tỉnh lặng….
https://i1248.photobucket.com/albums/hh491/hahaivan1/WP_20140501_20_26_26_Pro_zpsb5fe7c38.jpg
Sau khi dùng bữa xong, chúng tôi lang thang trên bãi sỏi, trời hôm nay không có trăng, nhưng có rất nhiều sao. Nằm trên cầu tàu, ngắm bầu trời thật rộng lớn, có cảm giác như bầu trời cứ luôn xoay chuyển, cảm giác con người thật quá nhỏ bé! Bầu trời đêm đầy sao, còn gì lãng mạn hơn nhỉ, chúng tôi như ngây người, cố gắng tận hưởng những phút giây này. Anh Tín cũng ra nằm với chúng tôi, anh kể về cuộc sống của anh, về cách anh đã đến với hòn đảo này ra sao và mong ước muốn phát triển nó như thế nào. Đúng là đi du lịch, cảnh đẹp chỉ chiếm 80% và 20% còn lại là do con người. Ở đây, chúng tôi được anh đón tiếp nồng hậu, đơn giản nhưng chứa chan tình cảm, tôi cảm nhận được thực sự nét đẹp hoàn hảo nơi đây. Cuối buổi trò chuyện anh hứa với chúng tôi ngày mai sẽ dẫn chúng tôi đi lặn biển ngắm san hô. Nghe vậy đứa nào cũng háo hứng chờ đợi một ngày mới lại đến....
Quên nữa, sóng 3G trên đảo rất mạnh, full lun (mình xài 3g mobi) nên ai muốn tranh thủ chít chat, post hình facebook thì thoải mái nhé ^^.
https://i1248.photobucket.com/albums/hh491/hahaivan1/WP_20140502_05_27_17_Pro_zpsbbea4fbf.jpg
(Ảnh: nơi ngủ nhiều sao của nhóm mình đó)

hahaivan
11-06-2014, 09:42
Buổi sáng chúng tôi thức dậy thật sớm để ngắm bình minh trên đảo. Sáng sớm nước ròng, con đường sỏi hiện lên rõ ràng, hòn đảo lại trở nên một thể thống nhất. Mặt trời vừa ló dạng thì cũng là lúc máy ảnh hoạt động hết công suất, đứa nào cũng muốn có được một bức ảnh ưng ý nhất với khoảnh khắc này. Chụp xong cũng là lúc mặt trời đã sắp lên cao hẳn, chúng tôi ngồi xuống trên bãi sỏi đá và tiếp tục cảm nhận cho trọn vẹn thời khắc này....
https://i1248.photobucket.com/albums/hh491/hahaivan1/WP_20140502_05_59_58_Pro_zps158f965c.jpg
Mặt trời đã lên cao, chúng tôi quay lại căn chòi, lúc này anh Tín chuẩn bị để đưa 2 cô em gái sang hòn chị Mai có việc. Buổi sáng được nhìn rõ hơn 2 cô bé, trông các bé rất ra dáng con gái xứ biển và rất xinh nữa. Chúng tôi không quên chụp 1 bức ảnh làm kỷ niệm với các em...
https://i1248.photobucket.com/albums/hh491/hahaivan1/WP_20140502_06_13_55_Pro_zpsd205e4d6.jpg
Tiếp tục tắm biển, buổi sáng nước mát vô cùng. Cả đám lặn bắt nghêu, ốc, và con nhum biển...để chuẩn bị cho bữa trưa. Khi anh Tín quay trở về, anh dẫn chúng tôi đi lặn biển để ngắm san hô cũng gần đó thôi. Thật ra san hô ở đây không phải giống như trên tivi chúng ta hay xem, chủ yếu là những khối đá (có thể là san hô @@) có nhiều màu sắc và hình dạng lạ mắt. Một điều vô cùng thú vị là ở khu vực này có rất nhiều con nhum (hay còn gọi là nhím biển hay cầu gai), nhìn đã cả mắt, đủ loại to nhỏ, chúng tôi thấy được hình dạng thật sự của chúng, được sờ tận tay. Nhum là loài sinh vật rất tốt cho sinh lực nam giới đó ^^! Nhưng anh cũng dặn chúng tôi phải cẩn thận vì nếu bị gai nhum đâm trúng sẽ rất nhức và đau đấy. Và rồi một người bạn trong nhóm đã bị đâm, cách giảm đau theo như anh Tín hướng dẫn là phải dùng nước tiểu ngâm chỗ bị gai đâm thì gai sẽ tự tan, hết nhức. Haha.
https://i1248.photobucket.com/albums/hh491/hahaivan1/WP_20140502_08_20_17_Pro_zpsef377a92.jpg
(Ảnh: con cầu gai (con nhum) đó nhé )
https://i1248.photobucket.com/albums/hh491/hahaivan1/WP_20140502_08_21_31_Pro_zpsa1d3854a.jpg
Và đây là con hải sâm.....
https://i1248.photobucket.com/albums/hh491/hahaivan1/WP_20140502_08_18_38_Pro_zps5793bf71.jpg

hahaivan
11-06-2014, 09:48
https://i1248.photobucket.com/albums/hh491/hahaivan1/WP_20140501_17_21_41_Pro_zps9d5bb77f.jpg
Sau kết quả của một buổi sáng đi bắt ốc, nghêu, nhum biển về...chúng tôi vào bếp tự tay nấu một bữa ăn, trước khi chia tay anh Tín để về đất liền. Vào bếp, ai cũng lăn xả, người nấu cơm, người chiên cá, người nấu canh....chúng tôi đã có một bữa ăn ngon do tự tay mình nấu không còn gì bằng. :)
Dùng cơm với mọi người xong, như đã hẹn đúng 11h trưa anh Hền đã đến để đón chúng tôi quay lại Hòn Heo. Bữa tiệc nào cũng phải tới lúc chia tay, có lẽ chúng tôi gặp ở đây cũng là một cái duyên, nhưng phần lớn do sự nhiệt tình và chất phát của người dân nơi đây, mà không ai hết đó là anh Tín. Nhờ anh mà chúng tôi được trải nghiệm những điều tuyệt vời mà mình chưa có, thật sự cảm ơn anh và chúng tôi không quên hứa sẽ quay lại nơi này một lần nữa...:)
Lên tàu mà đứa nào cũng quay nhìn lại chào anh Tín. Tàu ngày càng xa đảo, lòng tự nhủ nếu có cơ hội sẽ trở lại để thêm 1 lần trải nghiệm những nét đẹp nơi đây. Một kỳ nghỉ thật thú vị, tuyệt vời. Tạm biệt nhé!
https://i1248.photobucket.com/albums/hh491/hahaivan1/WP_20140502_11_27_06_Pro_zpse4a859b5.jpg
Tổng chi phí chuyến đi: 600k/người
- Vé gởi xe tại bến tàu: 20k/xe/đêm
- Vé ra Hòn Heo : 30k/lượt/người
- Vé từ Hòn Heo ra Ba Hòn Đầm: 600k/02 lượt/nhóm khoảng 4-5 ng.
- Chi phí ăn uống và ngủ lại trên đảo anh Tín: 500k/nhóm khoảng 4-5 ng. (khoảng chi phí này các bạn gởi để Anh Tín lo cho các bạn, lúc đó nhóm mình cũng không còn dư nhiều, chứ tính gởi thêm nữa.)
- Chi phí ăn uống trên đảo Ba Hòn Đầm: 100k/món
Thông tin người liên hệ cho chuyến đi:
- Anh Tài: 0978 003 000 (chọn anh Tài thì chi phí khác nhé, vì anh Tài bao tour trọn gói/người)
- Anh Hền: 0163 655 0767
- Anh Tín: 0169 375 8833

ChuDbd166l
11-06-2014, 10:04
Đăng Ký: 12Bet (http://www.cado-vn1.com/nha-cai-12bet/) - M88 (http://www.*******.com/M88/)- ****** (http://www.taotaikhoan.com/home/******/)

KenLeeHu
27-07-2016, 10:27
Đảo này đúng là thích hợp cho dân phượt lắm.

walkalone-2016
10-08-2016, 14:11
tks chủ thớt rất nhiều.
lần tới có tour nào cho em đi ké với:))
facebook: www.facebook.com/nam1spkt

hahaivan
21-08-2016, 09:29
rất vui có thêm bạn đồng hành!:D walkalone