PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Hành trình đầu tiên trong đời HCM - Vũng Tàu



zPinPonz
10-06-2014, 21:48
Đây là chuyến đi đường dài đầu tiên của mình và cậu bạn (anh bạn này ngaòi Gym ra thì ko tham gia 1 hoạt động thể lực nào hết nhé, và ghê gớm hơn nữa là anh ta đã lâu ko đụng đến xe đạp... vậy mà vẫn lên đường cùng mình --- do vậy mà hành trình cũng kéo dài lê thê hơn). Và mình tuy là học tập và làm việc ở SG cũng đã 5-6 năm rồi nhưng vẫn chưa đến Vũng Tàu lần nào nên chuyến đi vừa mang tính chất trải nghiệm, khám phá và ngao du nữa.
Hành trình đầu tiên này kéo dài 3 ngày :D (các bác chuyên nghiệp đừng cười mình nhé)

Ngày 1 khởi hành: tinh thần cả 2 đều hứng hào hứng: khởi hành lúc ~6h
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t1.0-9/10309345_1512823018941161_3798463573346478147_n.jp g

Cầu Đồng nai lúc này cũng đã ~8h
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t1.0-9/10421642_1512823112274485_3174610752422662189_n.jp g

Hai đứa tranh thủ pose phát kỷ niệm tại cầu Đồng Nai
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/t1.0-9/10377600_1512823242274472_4127553478272608162_n.jp g

Tới gần Long Thành thì cậu bạn mình đã thật sự thấm mệt, nhưng mà vẫn khâm phục quyết tâm cũng anh chàng này.
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t1.0-9/10388143_1512823298941133_254473409064668323_n.jpg

Mãi lo đạp trước nên mình đã bỏ rơi anh bạn đồng hành một đoạn xa xa rồi, tiện thể dừng chân đợi và chụp ảnh 1 doanh nghiệp ở Đồng Nai với băng rôn "chúng tôi là cty Nhật" vừa chụp đc 2 tấm thì có 2 anh công an đến nhắt nhở và yêu cầu rời khỏi khu vực này ngay lập tức. Đoạn này mình đợi anh bạn ~10'.
https://scontent-a-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/t1.0-9/10348208_1512823325607797_5987141910385410962_n.jp g

zPinPonz
10-06-2014, 21:52
sao mình chỉ chia sẽ có 13 hình mà diễn đàn thông báo là 18 hình nhỉ... nhứt quyết ko cho cho mình đăng bài... :(

hientranan
10-06-2014, 23:22
Chà. Đạp xe vậy chắc chân to phải biết. CHúc mừng 2 anh đã phượt thành công

iDu
11-06-2014, 00:07
up tiếp đi a ơi :D để e hoct5 hỏi kinh nghiệm cho lần phượt xế độp đầu tiên :D

hieeus_chopper
11-06-2014, 11:25
Đang hóng thêm thông tin mới nè chủ thớt :D

zPinPonz
11-06-2014, 11:56
Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến chuyến đi của mình, mình xin kể tiếp câu chuyện đang dang dỡ.... :D
Gần đến Bò Sửa Long Thành thì anh bạn của mình gặp vấn đề về đường ruột, hèn chi thể lực của anh ta tụt giảm rõ rệt... cuối cùng ko còn chịu đc nữa anh ta phải dừng lại và nhờ tư vấn và trợ giúp của khoa học kỹ thuật :(
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t1.0-9/10370984_1512823342274462_9123503798168474742_n.jp g

Trạm dừng chân bò sửa Long Thành khoãng 10h sáng, nghĩ ngơi uống Sữa bò cho biết với người ta... sẵn tiện cho anh bạn uống thuốc nghĩ ngơi... cũng là lần đầu tiên đi xa nên anh bạn mình đang trong tình trạng "hơi đuối", nhưng sau 1 tiếng nghĩ ngơi anh bạn mình đã khõe trở lại và lại tiếp tục lên đường.
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t1.0-9/1601595_1512823435607786_3865875330504955548_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t1.0-9/10440630_1512823448941118_362468529343602221_n.jpg

Á à, anh bạn mình khen mình biết cách chọn điểm dừng chân ghê, ăn cơm trưa ~12h30. có cô bé bán cơm khá xinh xắn và nhiệt tình, mình xin thêm nước và đá em rất chi sẵn lòng. Dùng cơm xong lân la xin tên, fb của em, rồi chợp ké với em tấm hình kỹ niệm luôn... em tên Vi. (anh bạn mình đã say em Vi rồi nên đến VT có mua quà lưu niệm tặng em, thế là chặng về lại phải ghé quán cơm của em để tặng quà, ở đây có 1 sự thật phũ phàng đã khiến anh bạn mình buồn cả chẵng về... chẵng là em Vi sống từ nhỏ ở Mỹ và Hè em vẫn thường về quê Ngoại chơi... Chẹp chẹp :()
https://scontent-b-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/t1.0-9/10336802_1512823522274444_4239450070032598909_n.jp g

Let's Go!....
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/t1.09/10405340_1512823615607768_1979333117590479904_n.jp g

Chỉ còn 12km nữa là đến địa phận tp Vũng Tàu nhưng đôi chân của anh bạn mình đã hoàn toàn bất trị... giờ mà có cô gái xinh đẹp nào hiếp chắc anh ta cũng không còn sức kháng cự đâu :))
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t1.0-9/10341607_1512823718941091_6373017057163233408_n.jp g

zPinPonz
11-06-2014, 12:04
Yeah! Vũng Tau Welcome you. công việc đầu tiên là tiếp nhiên liệu... 1 tô Bánh Canh Cá Lóc rất ngon mà chỉ 15k... no căng diều :D
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/t1.0-9/10404482_1512823782274418_3420813555162201760_n.jp g

Đến nơi thì cũng đã hơi chiều rồi ~17h, đi tìm nhà nghĩ ở bãi sau, kết quả là 600k cho 2 ngày lưu trú... phòng nhỏ, sạch sẽ và Ông Bà chủ rất hiền lành, dể chịu và hòa nhã.
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t1.0-9/10441322_1512823898941073_1254568169752194975_n.jp g

Tắm rữa giặt dũ xong, nghĩ ngơi tý xíu... ăn cơm tối và sau đó là đi dạo cung đường dọc bờ biển từ bãi sau ra bãi trước... mình xin kể vắt tắc thôi còn vài điểm dừng chân thăm thú thì mình xin bỏ qua.
https://scontent-b-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/t1.0-9/10329314_1512823835607746_5666774304441989132_n.jp g

Sau khi đi dạo 1 vòng...Và tiết mục ko thể thiếu đc đó là Nhậu lai rai vài chai nhắm hải sản... vì kinh phí không nhiều nên chỉ nhậu bình dân 2 món và 4 chai kaka... nhưng mà có rất nhiều chủ đề để nói và để cười.
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t1.0-9/10385406_1512823872274409_8128493713728515069_n.jp g

Như vậy là hành trình ngày thứ nhất đã hoàn thành... Về ngũ nghĩ chuẩn bị cho hôm sau... Leo núi Nhỏ.

zPinPonz
11-06-2014, 12:23
Tối đấy kế hoạch là sáng sớm dậy ra biển ngắm mặt trời mọc sau đó là ăn sáng, leo núi và tắm biển... nhưng người tính chắc chắn không bằng trời tính... mệt mõi chính là lý do khiến kế hoạch bị đổ vỡ một chút. Sáng chẵng đứa nào chịu hẹn giờ + mệt nên ngũ mãi hơn 6h mới giật mình dậy, và đáng buồn hơn nữa là anh bạn mình quyết định nghĩ ngơi... (ảnh ngũ tới lúc mình quay về vẫn chưa dậy)... thế là ngắm mặt trời mọc bị lỡ nhưng mình vẫn 1 mình đi leo núi...
Nhưng mà trên đường đi vẫn dừng lại để lưu vài phong cảnh đẹp.
https://scontent-b-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/t1.0-9/10440715_1512830455607084_3328084233237271627_n.jp g

Tuy là mặt trời thì ko đc ngắm nhưng sáng sớm ở biển vẫn rất là đang để lưu lại, mát mẽ và có cảm giác rất nhẹ nhàng, tâm hồn sảng khoái thế là dừng chân chụp với 3 chị đến từ Hà Nội 1 tấm hình kỷ niểm, 3 chị này sẵn sàng ngay và tạo dáng rất duyên bên mình... :D
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t1.0-9/10428517_1512830592273737_5026659985135825309_n.jp g

Cảm giác một mình rất tự tại, tự do, an nhiên và khoang khaói thế nhưng trầm lắng lại 1 chút thì cũng có cảm giác cô đơn...
https://scontent-a-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/t1.0-9/10407754_1512830595607070_211178194291130789_n.jpg

Thôi cô đơn gì, leo núi nào...
vừa bắt đầu leo núi chừng 100m gặp 3 chàng trai tính mạo hiểm leo núi bằng Fix Gear thế nhưng bất thành, thấy mình chạy ngang qua 3 chàng trai vui vẽ chào mừng, thấy thế mình liền pose 1 tấm ảnh với nội dung: 3 Fix Gear đọ dáng bên ATX 770.
https://scontent-b-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/t1.0-9/10300100_1512830775607052_538938858016147530_n.jpg

Đoạn núi không dài, cũng không quá cao nhưng mình thì chưa chuẩn bị thể lực kỹ càng nên có phần hơi đuối ở đoạn cuối cùng, giờ thì rất mệt và thở rất gấp rồi nên dừng chân nghĩ ngơi tý nhưng vẫn không quên pose ảnh. :)
https://scontent-a-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/t1.0-9/10409468_1512830915607038_2867010114985083883_n.jp g

VÀ thành quả... núi cao thì mặt núi cao, ta leo tới đỉnh ta lại cao hơn núi... Sẳn đây mình cũng có lời khuyên cho những ai có suy nghĩ và ý tưởng táo bạo với các hoạt động thể lực không riêng gì độp xe... hảy chuẩn bị một nền tảng thể lực thật tốt để không ảnh hưởng ngược lại đến sức khỏe của mình nhé, và trước khi tham gia bất cứ hoạt động phượt nào thì nên chuẩn bị kỹ lưỡng tinh thân và kỹ năng nha. Riêng mình đạp đến đỉnh rồi thì thật sự mệt đến mức chóng mặt và khó chịu vì tim đập quá nhanh và chân tay thì đang run run.
https://scontent-b-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/t1.0-9/10380906_1512831085607021_6242249293691533542_n.jp g

Nghĩ ngơi đở chút ta lại tuột dốc thôi... :D

zPinPonz
11-06-2014, 12:39
Tuy vậy cái gì cũng có cái giá của nó cả các bác ạ...
Đoạn leo núi là đoạn đường em cảm thấy hạnh phúc nhất, vì trên đường leo dốc cố rất nhiều người già có, trẻ có, nam thanh nữ tú đều có họ vảy tay chào mình và trầm trồ khen ngợi. Các bác thử cảm giác đó 1 lần nhé, rất hạnh phúc và tự hào. Có cả 2 anh kiểm lâm nhiệt tình chào mình và ko ngớt lời khen... tới đây em kể bằng niềm hạnh phúc nên lời lẽ có hơi khoa truơng tý, các bác đừng cho rằng em tự cao nhé! đoạn xuống dốc cho 1 bạn nữ đang ngắm cảnh, em liền nhào vô xin chụp ké :D
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t1.0-9/10418223_1512831168940346_598012902060901957_n.jpg

một góc nhìn toàn cảnh thành phố Vũng Tàu ở lưng chừng núi:
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t1.0-9/10365838_1512831645606965_2070015482086296707_n.jp g

Hoàn thành chặng leo núi em đi tắm biển 1 mình, cảm giác ngâm mình trong nước biển vào 1 buổi sáng đẹp trời làm cơ thể sáng khoái hơn hẳn... nhưng các bác có đi tắm biển 1 mình bao giờ chưa, em lần đầu nên thấy kỳ kỳ.... kakaka
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t1.0-9/10155990_1512831695606960_3995751700004144931_n.jp g

Yeah, xong buổi sáng đẹp trời, về đến nhà nghĩ ông bạn vẫn đang say giấc.... :D chiều đến 2 thằng đi dạo dọc bờ biển, vào trung tâm thành phố ngắm thành phố biển, tìm mua ít quà lưu niệm :D
https://scontent-a-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/t1.0-9/10378004_1512831768940286_2858066659013932733_n.jp g
https://scontent-b-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/t1.0-9/1800430_1512832088940254_6928074599028333360_n.jpg


Rồi lại lai rai vài chai :D... tiết mục yêu thích ~~~~~~~
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t1.0-9/10437460_1512832215606908_7270892009855015299_n.jp g

Chọn ít quà lưu niệm và xong ngày thứ 2 ở VT

zPinPonz
11-06-2014, 12:43
Ngày thử 3: để hành trình đầu tiên đc trọn vẹn, nên bọn mình chọn đi qua khu công Nghiệp Nhơn Trạch, Phà Cát Lái => Sài Gòn...
Giờ có việc rồi mai em lại Shared tiếp hành trình còn lại :D
Thanks mọi người quan tâm và góp ý.

ikhampha
11-06-2014, 12:56
Cảm giác lần chinh phục đầu tiên bao giờ cũng khác lạ. Gần 1 năm trước mình cũng đã thực hiện 1 chuyến đi như thế ^^!.
https://www.phuot.vn/threads/122562-S%C3%A0i-G%C3%B2n-V%C3%B9ng-T%C3%A0u-%C4%91i%E1%BB%83m-chinh-ph%E1%BB%A5c-%C4%91%E1%BA%A7u-ti%C3%AAn
Chúc mừng bạn đã hoàn thành mục tiêu. Điểm đến tiếp theo của bạn là gì. Sắp tới mùa nước nổi rồi. Còn chần chừ gì nữa "Miền Tây mùa nước nổi" ^^!.
https://www.phuot.vn/threads/126120-%C4%90%E1%BB%93ng-Th%C3%A1p-Chinh-ph%E1%BB%A5c-v%C3%B9ng-%C4%91%E1%BA%A5t-m%E1%BB%9Bi-Chuy%E1%BA%BFn-%C4%91i-c%E1%BB%A7a-nh%E1%BB%AFng-c%E1%BA%A3m-x%C3%BAc

P/s Mách nhỏ cho bạn nào sắp đi Vũng Tàu có thể tới nhà nghỉ Thành Nam. Lần mình đi chỉ khoảng 120-150k/ ngày thôi ngay bãi sau cách biển 100m đoạn gần tượng con cá voi. ^^!.

iDu
11-06-2014, 14:18
Đang tính hỏi 2 anh ở nhà nghỉ nào mà nó cho đem xe đạp vô để trong phòng luôn thế ^_^ anh còn giữ số đt của nhà nghỉ đó ko cho em xin với.

Cơ mà 2 anh chạy xe đạp xuống tận bãi biển, ko sợ dính nc biển rỉ sét hết à?

zPinPonz
11-06-2014, 14:18
Cảm giác lần chinh phục đầu tiên bao giờ cũng khác lạ. Gần 1 năm trước mình cũng đã thực hiện 1 chuyến đi như thế ^^!.
https://www.phuot.vn/threads/122562-S...%A7u-ti%C3%AAn
Chúc mừng bạn đã hoàn thành mục tiêu. Điểm đến tiếp theo của bạn là gì. Sắp tới mùa nước nổi rồi. Còn chần chừ gì nữa "Miền Tây mùa nước nổi" ^^!.
https://www.phuot.vn/threads/126120-%...A%A3m-x%C3%BAc

P/s Mách nhỏ cho bạn nào sắp đi Vũng Tàu có thể tới nhà nghỉ Thành Nam. Lần mình đi chỉ khoảng 120-150k/ ngày thôi ngay bãi sau cách biển 100m đoạn gần tượng con cá voi. ^^!.
Cảm ơn bạn đã chia sẽ 2 chuyến đi của bạn, mình cũng thích phượt 1 mình, nhưng lại sợ đôi lúc cảm thấy nãn chí thì ko có ai vựt dậy tinh thần cho mình.
Có cơ hợi chặng tiếp theo sẽ là SG-Đà Lạt, chinh phục Langbiang, ấp ủ rất lâu rồi nhưng mà vẫn chưa có điều kiện lên đường.

Đang tính hỏi 2 anh ở nhà nghỉ nào mà nó cho đem xe đạp vô để trong phòng luôn thế ^_^ anh còn giữ số đt của nhà nghỉ đó ko cho em xin với.

Cơ mà 2 anh chạy xe đạp xuống tận bãi biển, ko sợ dính nc biển rỉ sét hết à?
Hi iDu:
mình có mang về cái card visit để khi nào up bài shared cho mọi người mà ko biết bạn mình đứa nào nó quăng mất rồi... nên chẵng nhớ nữa...
Về phần cái xe là sai sót khi 2 thằng cao hứng quá, thế là ngay lập tức quay về nhà nghĩ sối rữa thật kỹ... nhưng mà xích xe vẫn bị dấu hiệu sét... bôi nhớt lên thì cũng đỡ... chưa có kinh nghiệm nên cứ cao hứng lại nghịch ngu.

zPinPonz
11-06-2014, 14:23
thanks mọi người quan tâm :D

iDu
11-06-2014, 22:10
hà hà, phượt biển bằng xế độp là e sợ nhứt cái gió biển, đi về ko rửa kỹ là đi tong luôn em xe.

lễ 2/9 tới có kỳ nghỉ dài 4 ngày, cũng muốn làm 1 chuyến Đà Lạt quá mà bà ngoại em ở trên đó nói mùa này mưa liên tục, có khi mưa cả tuần lễ ko dứt, lên đó chỉ có nằm trong nhà quấn chăn =.= chưa biết đổi hướng đi nơi mô đây

ngynvuloc
12-06-2014, 08:35
Mình đã từng leo núi nhỏ 1 mạch từ dưới lên trên mà không nghỉ hay phải dắt bộ luôn :)) và xin chia sẻ 1 chút kinh nghiệm.

Khi bắt đầu lên núi thì bạn lấy đà lên (để khoảng dĩa 2 líp 6), rồi bắt đầu xả đề dần dần đạp cho nhẹ. Cố gắng duy trì vòng đạp sao cho đều đặn là được :)

augustran
12-06-2014, 09:05
lần sau đi đường cần giờ đi bạn. phê hơn nhiều. mình cung mỡi đi hồi tháng 4 nè

zPinPonz
12-06-2014, 10:00
Mình đã từng leo núi nhỏ 1 mạch từ dưới lên trên mà không nghỉ hay phải dắt bộ luôn :)) và xin chia sẻ 1 chút kinh nghiệm.

Khi bắt đầu lên núi thì bạn lấy đà lên (để khoảng dĩa 2 líp 6), rồi bắt đầu xả đề dần dần đạp cho nhẹ. Cố gắng duy trì vòng đạp sao cho đều đặn là được :)

Cám ơn bạn đã chia sẽ, tại đây là lần đầu mình đi xa nên hoạt động leo núi nó có vẽ hơi quá sức. :D


lần sau đi đường cần giờ đi bạn. phê hơn nhiều. mình cung mỡi đi hồi tháng 4 nè
Có dịp mình sẽ đi cung đường này... :D

hà hà, phượt biển bằng xế độp là e sợ nhứt cái gió biển, đi về ko rửa kỹ là đi tong luôn em xe.

lễ 2/9 tới có kỳ nghỉ dài 4 ngày, cũng muốn làm 1 chuyến Đà Lạt quá mà bà ngoại em ở trên đó nói mùa này mưa liên tục, có khi mưa cả tuần lễ ko dứt, lên đó chỉ có nằm trong nhà quấn chăn =.= chưa biết đổi hướng đi nơi mô đây

mình cũng ít có kinh nghiệm phượt nên bạn vào diển đàn học hỏi mấy bác pro xem...:)

lekhue
18-06-2014, 23:42
lần sau đi đường cần giờ đi bạn. phê hơn nhiều. mình cung mỡi đi hồi tháng 4 nè

bạn có thể chi tiết hơn về lộ trình đi Cần giờ không, hiện tại mình đang đạp trong TP, đang có ý định đi Cần Giờ nhưng không biết lộ trình, khoảng cách giữa HCM và Cần giờ, đường đi tốt xấu ... vì mình đi chung với nhóc con ở nhà nên cần tham khảo kỹ, thanks

phaminhai0311
19-06-2014, 23:02
Từ HCM xuống Cần giờ bạn cứ đi thẳng đường Huỳnh Tấn Phát xong đi phà Bình Khánh qua Cần giờ, tới Cần giờ thì cứ chạy 1 đường thẳng là tới biển, mình cũng k nhớ rõ nhưng bạn có thể tra Google maps. À có 1 điều hôm bữa mình đi xuống CG thì bị ngược gió và mặt trời chiếu thẳng vào mặt khá khó chịu, nên đi sáng sớm xuống, nghỉ ngơi chiều mát về là hợp lý nhất. Đường CG khá vắng nên bạn chuẩn bị sẵn đồ nghề, có gì xảy ra có thể xoay được chứ dưới đó dọc đường rừng xác không có tiệm sửa xe. Chúc ban có 1 chuyến đi thành công :)

hacaolinux
20-06-2014, 09:45
Hi bạn,

Chủ nhật 22/6/2014 này nhóm bạn của mình đi Cần Giờ nè, điểm hẹn là Bưu Điện Sài Gòn (nhà thờ Đức Bà) lúc 6h sáng.
Nếu rảnh và thích đi trải nghiệm thì tham gia chung luôn.

Số ĐT của mình: Mr. Trường - 0903 649 946

Thanks,

zPinPonz
20-06-2014, 18:46
Hi bạn,

Chủ nhật 22/6/2014 này nhóm bạn của mình đi Cần Giờ nè, điểm hẹn là Bưu Điện Sài Gòn (nhà thờ Đức Bà) lúc 6h sáng.
Nếu rảnh và thích đi trải nghiệm thì tham gia chung luôn.

Số ĐT của mình: Mr. Trường - 0903 649 946

Thanks,
Hi anh Trường,

tiết quá, CN này lại bận mất rồi. thank lời mời của anh

Thân.
Em cũng tên Trường luôn :D

lekhue
20-06-2014, 20:54
Từ HCM xuống Cần giờ bạn cứ đi thẳng đường Huỳnh Tấn Phát xong đi phà Bình Khánh qua Cần giờ, tới Cần giờ thì cứ chạy 1 đường thẳng là tới biển, mình cũng k nhớ rõ nhưng bạn có thể tra Google maps. À có 1 điều hôm bữa mình đi xuống CG thì bị ngược gió và mặt trời chiếu thẳng vào mặt khá khó chịu, nên đi sáng sớm xuống, nghỉ ngơi chiều mát về là hợp lý nhất. Đường CG khá vắng nên bạn chuẩn bị sẵn đồ nghề, có gì xảy ra có thể xoay được chứ dưới đó dọc đường rừng xác không có tiệm sửa xe. Chúc ban có 1 chuyến đi thành công :)
thanks bạn nhiều


Hi bạn,

Chủ nhật 22/6/2014 này nhóm bạn của mình đi Cần Giờ nè, điểm hẹn là Bưu Điện Sài Gòn (nhà thờ Đức Bà) lúc 6h sáng.
Nếu rảnh và thích đi trải nghiệm thì tham gia chung luôn.

Số ĐT của mình: Mr. Trường - 0903 649 946

Thanks,
thanks bạn, hiện giờ mình và nhóc ở nhà đang rèn thể lực và tập chạy nên chưa thể nhập hội với mọi người được, chắc khoảng 1 tháng nữa (trước khi nhóc đi học lại) mình sẽ đi Cần giờ, lúc ấy hy vọng là có vài bạn nhập hội đi cho vui

falconx
22-06-2014, 15:51
Em cũng vote cho đường Cần Giờ. ĐẸp hơn 2 anh ạ

ndquoc
23-06-2014, 16:08
Nếu có bác nào đi Cần Giờ thì post lên nhé. Mình sẽ sắp xếp đi chung.
Quoc

hacaolinux
26-06-2014, 16:28
thanks bạn nhiều


thanks bạn, hiện giờ mình và nhóc ở nhà đang rèn thể lực và tập chạy nên chưa thể nhập hội với mọi người được, chắc khoảng 1 tháng nữa (trước khi nhóc đi học lại) mình sẽ đi Cần giờ, lúc ấy hy vọng là có vài bạn nhập hội đi cho vui

Hi,

Nhóm mình đã hoàn thành chuyến đi, chuyến đi rất nhiều cảm xúc, trải nghiệm.
Các bạn có thể xem hình tại đây nha

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204113584388546&set=pcb.670063913061757&type=1&theater

Hy vọng được gặp và tham gia trong những lần sau.

Thanks,

lekhue
27-06-2014, 22:09
ảnh rất đẹp, mong sớm được đi Cần giờ quá, hehehe

zPinPonz
28-06-2014, 10:44
Mình cũng đang tính đi Cần Giờ. đc cho mình tham gia với

2lua
18-07-2014, 11:04
vui quá xá luôn.

zPinPonz
24-07-2014, 12:36
vui quá xá luôn.

Thanks bạn đã quan tâm ^^