PDA

View Full Version : Ba Bể - Bản Giốc 14,15/06 (đi bằng oto)



bravery88
09-06-2014, 10:36
Tình hình là nhà em lại có ôm bị bỏ rơi (toàn kiểu chốt xong nhận được tin này :))
Em mạo muội tạo topic này tuyển thêm xế ôm (xế prefered) cho cung này. Lịch trình như sau
- Tối thứ 6 (13/06): 20h có mặt tại Bx Mỹ Đình lên đường đi Cao Bằng
- Thứ 7 (14/06): 5h sáng có mặt tại Cao Bằng, kiếm chỗ oánh răng rửa mặt, lấy xe, ăn sáng xong xuôi xuất phát đi Ba Bể (130km). Sáng thăm động, ăn trưa xong chiều thuê thuyền dạo quanh hồ. 4h chiều nhổ neo về Cao Bằng ăn tối nghỉ ngơi
- Chủ nhật (15/06): Dậy sớm xuất phát đi Bản Giốc (80km) rồi động Ngườm Ngao nếu còn thời gian xong quay về Cao Bằng sớm để tắm rửa ăn uống. 20h lên xe oto về Hà Nội.
Chi phí:
- 400k oto 2 chiều
- 300k thuê xe máy (có thể là do trên này chưa phát triển du lịch như Hà Giang nên giá thuê đắt quá, nhưng ko mặc cả được).
- 100k xăng xe
- 100k ngủ
- 400k ăn cho 2 ngày (còn nhóm muốn tưng bừng hơn thì sẽ tưng bừng theo).
Tổng: 1300k
Liên hệ Dũng: 0986.437.403
Facebook: https://www.facebook.com/thedung88th

chanh ngọt
12-06-2014, 10:24
có bao nhiêu mạng rồi bạn ơi

bravery88
12-06-2014, 13:36
Hi bạn Chanh Ngọt (kết bạn facebook rồi mà). Hiện tại nhà mình có 6 người (3 xe) rồi bạn ah

chanh ngọt
12-06-2014, 14:17
Hi bạn Chanh Ngọt (kết bạn facebook rồi mà). Hiện tại nhà mình có 6 người (3 xe) rồi bạn ah
à a rùa :)). thế a kiếm xế cho e theo cung này đi :p

taophuongtao
12-06-2014, 16:51
Bắt đầu đắt khách rồi, chẹp chẹp...

diepcothanhhp
12-06-2014, 21:15
Nhóm mình cũng đi vào 2 ngày này :) hẹn gặp ở Bản Giốc nhé :D

proton_177
20-06-2014, 17:40
Hì, chuyến đi của bạn như nào. Mong bạn chia sẻ 1 vài kinh nghiệm và trải nghiệm của chuyến đi vừa rồi. Mình cũng đang ấp ủ kế hoạch đi Bản Giốc và Ba Bể với lịch trình giống của bạn

bravery88
22-06-2014, 21:01
Cảm ơn cả nhà đã quan tâm, nhóm em đi tuần trước thành công, lành lặn chân tay.
@Proton_177: Cũng chẳng phải là kinh nghiệm gì nhiều, nhưng nếu bạn đi theo lịch trình oto như thế này thì mình có 1 tý thông tin muốn chia sẻ:
- Xe Oto: Xe Khánh Hoàn, quên ko lưu sđt nhưng nên đặt trước, sẽ có chỗ ngon. Mỗi tối có 2 xe chạy từ 2 đầu, tại Bx Mỹ Đình có chuyến 20h và 20h30. Giá 200k/người/chiều
- Thuê xe máy: 0915.463.212. Chú này nghe bảo là bao thầu xe ôm của bến xe nên cho thuê xe máy. Giá 300k/ngày (miễn mặc cả). Chú rất friendly, có đồ sửa xe đi cùng. Hôm trước sau khi đi 1 ngày nhóm mình có 1 xe bị chém lốp, gọi điện cho chú đổi xe được ngay.
- Nhà nghỉ: Nên ở khu trung tâm như phố Kim Đồng, nhóm mình ở nhà Hải Âu (026 3858467). Không chắc sđt này đâu vì nhà này trước là tên khác, chỉ nhớ là nó nằm đối diện 1 trường tiểu học. Khách sạn 10 tầng nên được ngắm sông và thành phố từ trên cao, nhân viên nói năng rất lịch sự. Tuy vậy nhưng giá cả khá là ổn, 250k/đêm cho phòng 1 giường đôi, đầy đủ tiện nghi. Bọn mình ở 3 người thì giá là 280k.
- Ăn uống: Bọn mình được ăn đặc sản CB là Phở chua ở quán Phở Dung đối diện với trường cấp 3 (nghe bảo là trường cấp 3 duy nhất ở đấy). Giá 30k/ Bát.
- Về cung đường: Do đi oto nên khá dễ trong việc lên lịch trình, tuy vậy nhóm mình toàn bị cháy giáo án.
- Về chi phí: Ở trên mình noted là 1300k, nhưng thực tế là 1500k. Do bị thêm gần 200k do việc thuê thuyền Ba Bể + vé thăm quan gửi xe Ba Bể + Bản Giốc + Ngườm Ngao.
Chúc các bạn đi vui vẻ

proton_177
24-06-2014, 14:40
Cảm ơn cả nhà đã quan tâm, nhóm em đi tuần trước thành công, lành lặn chân tay.
@Proton_177: Cũng chẳng phải là kinh nghiệm gì nhiều, nhưng nếu bạn đi theo lịch trình oto như thế này thì mình có 1 tý thông tin muốn chia sẻ:
- Xe Oto: Xe Khánh Hoàn, quên ko lưu sđt nhưng nên đặt trước, sẽ có chỗ ngon. Mỗi tối có 2 xe chạy từ 2 đầu, tại Bx Mỹ Đình có chuyến 20h và 20h30. Giá 200k/người/chiều
- Thuê xe máy: 0915.463.212. Chú này nghe bảo là bao thầu xe ôm của bến xe nên cho thuê xe máy. Giá 300k/ngày (miễn mặc cả). Chú rất friendly, có đồ sửa xe đi cùng. Hôm trước sau khi đi 1 ngày nhóm mình có 1 xe bị chém lốp, gọi điện cho chú đổi xe được ngay.
- Nhà nghỉ: Nên ở khu trung tâm như phố Kim Đồng, nhóm mình ở nhà Hải Âu (026 3858467). Không chắc sđt này đâu vì nhà này trước là tên khác, chỉ nhớ là nó nằm đối diện 1 trường tiểu học. Khách sạn 10 tầng nên được ngắm sông và thành phố từ trên cao, nhân viên nói năng rất lịch sự. Tuy vậy nhưng giá cả khá là ổn, 250k/đêm cho phòng 1 giường đôi, đầy đủ tiện nghi. Bọn mình ở 3 người thì giá là 280k.
- Ăn uống: Bọn mình được ăn đặc sản CB là Phở chua ở quán Phở Dung đối diện với trường cấp 3 (nghe bảo là trường cấp 3 duy nhất ở đấy). Giá 30k/ Bát.
- Về cung đường: Do đi oto nên khá dễ trong việc lên lịch trình, tuy vậy nhóm mình toàn bị cháy giáo án.
- Về chi phí: Ở trên mình noted là 1300k, nhưng thực tế là 1500k. Do bị thêm gần 200k do việc thuê thuyền Ba Bể + vé thăm quan gửi xe Ba Bể + Bản Giốc + Ngườm Ngao.
Chúc các bạn đi vui vẻ
Tuyệt quá, cảm ơn bác nhiều. Bác cho em hỏi thêm:
1. Lúc đoàn bác đi thác bản Giốc nhiều nước chưa ạ. Em tính đi tầm cuối tháng 8.
2. Tình hình đường xá trên đó. Đường đẹp không bác, CSGT có làm gắt không. Và hay có xe máy hay xe tải chạy ẩu không.
3. Đoàn bác đi Cao Bằng - Ba Bể (130km) trong bao lâu.
4. Đoàn bác có đi suối Lê Nin hang Pác Bó không ạ.

Em cảm ơn bác nhiều. Do công việc nên bọn em cũng hay toàn phải đi cuối tuần và đi ô tô đêm. Nay được gặp đoàn bác trùng máu thì vui quá. Rất mong thời gian tới có thể đi chung 1 dịp :D

bravery88
24-06-2014, 16:51
Tuyệt quá, cảm ơn bác nhiều. Bác cho em hỏi thêm:
1. Lúc đoàn bác đi thác bản Giốc nhiều nước chưa ạ. Em tính đi tầm cuối tháng 8.
2. Tình hình đường xá trên đó. Đường đẹp không bác, CSGT có làm gắt không. Và hay có xe máy hay xe tải chạy ẩu không.
3. Đoàn bác đi Cao Bằng - Ba Bể (130km) trong bao lâu.
4. Đoàn bác có đi suối Lê Nin hang Pác Bó không ạ.

Em cảm ơn bác nhiều. Do công việc nên bọn em cũng hay toàn phải đi cuối tuần và đi ô tô đêm. Nay được gặp đoàn bác trùng máu thì vui quá. Rất mong thời gian tới có thể đi chung 1 dịp :D

Bọn em đầu tiên đăng ký đi xe máy, nhưng xong toàn những thằng kiểu yếu sl nên đổi món. Ngày đầu tiên đi Ba Bể thì thấy quyết định chính xác, các bác đi xe máy chuẩn quá, bọn em thì toàn đi rùa bò xác định là không bao giờ theo kịp được (kiểu 40km/h thôi). Nên em cũng khuyên bác nên tự lượng sức mình, nếu không đủ sức khỏe thời gian thì đi oto. Em xin trả lời bác tý câu trên:
- Em đi đúng thời điểm mưa nhiều, trên thời sự mấy hôm liên tục đưa tin về Cao Bằng mưa to, sạt lở. Nói chung là thấy có lỗi với đồng bào vì người dân tộc bị mưa to mất mùa mà mình thì thấy hạnh phúc khi thấy thác nhiều nước. Tháng 8 cũng là mùa mưa mà.
- Đường thì đẹp, đoạn Cao Bằng đi Ba Bể chỉ có khoảng 30km là hơi xấu tý (nhưng em thấy vẫn còn đẹp chán so với nhiều đường Miền Núi). Còn lại 85km từ Cao Bằng đi Nà Phặc toàn đèo núi (nhưng chả có đèo nào ra hồn), đoạn này thỉnh thoảng có xe tải và xe khách đôi khi chạy cũng sợ. Còn đoạn Cao Bằng - Bản Giốc thì khỏi bàn, cảnh đẹp và đường đẹp thôi rồi (cái này chỉ là personal interest). Em đi 2 ngày mà chỉ có lúc buổi chiều ngày chủ nhật thấy XXX ở gần TX Cao Bằng thôi, nhưng các chú nhìn cười chứ không sờ mó gì cả :D.
- Đoạn Cao Bằng - Ba Bể nói ra thì sợ giang hồ cười chứ bọn em chạy toàn tối đa 40km/h nên mất tận 4h lận. Còn thực tế thì cả đổ xăng, nghỉ ngơi lên 4,5h =)). Chứ nếu như các bác khác thì chắc chỉ khoảng 3h là cùng.
- Bọn em không đi suối Lê Nin và hang Pác Bó. Bản thân em thì có 1 số lý do để không đi những điểm này, và thời gian không cho phép.