PDA

View Full Version : [Chia sẻ] [Đoàn 308] Sìn Hồ mịt mù sương: chuyến phượt tất niên



nguoilangbat
24-01-2011, 11:19
Sìn Hồ xa xôi và lẻ loi ở miền Tây Bắc. Sìn Hồ không lãng mạn như Sapa, không đủ thách thức như Apachai, không hấp dẫn được như Y tý,...

Vậy mà cứ phải trở lại Sìn Hồ, lần này là lần thứ 3. Có lẽ là để những địa danh như Phìn Hồ, Phăng Xô Lin, Tả Phìn, Làng Mô, Chăn Nưa,... ăn sâu vào ý thức, thấm vào da thịt, bằng sương, gió, giá lạnh, và cái chất hoang sơ.


https://farm6.static.flickr.com/5243/5383520618_6494b47566_z.jpg

Đoàn 308 và các anh em vừa mới trở về HN sáng nay, sau chuyến phượt tất niên ngắn ngày nhưng nếm đủ gian nan và trải nghiệm từ hành trình, sẽ được kể lại dưới đây.

hoangbazen83
24-01-2011, 15:23
Hi vọng nhà Gà sẽ được ngao du 1 chuyến với bác, bài đang nóng hổi hóng hớt ảnh của bác nhé. Nhanh nhanh cho anh em mở rộng tầm mắt nhé.

nguoilangbat
24-01-2011, 22:56
Hi vọng nhà Gà sẽ được ngao du 1 chuyến với bác, bài đang nóng hổi hóng hớt ảnh của bác nhé. Nhanh nhanh cho anh em mở rộng tầm mắt nhé.

Chuyến này đoàn 308 thuê được thủ quỹ chuyên nghiệp mang tên Doping đấy bạn :)) Đường phượt còn dài, thế nào cũng có dịp tương ngộ.
---------------------------------------------------

Một buổi đêm ngày thứ 6, chúng tôi lên đường, bỏ lại sau lưng là HN đang trong cơn tắc đường cuồng loạn, bỏ lại bến xe Mỹ Đình nhộn nhạo, đi qua những địa danh đã quá quen thuộc trên bản đồ phượt như Thanh Sơn - Thu Cúc - Tú Lệ - MCC - Than Uyên - Tân Uyên - Tam Đường, trong mịt mùng là bóng đêm và sương mù. Để rồi, sáng sớm ngày thứ 7, đoàn đặt chân tới thị xã Lai Châu.


https://farm6.static.flickr.com/5211/5384798534_2cfb69e825_z.jpg

Mấy lộn xộn nho nhỏ ở bến xe Mỹ Đình dường như báo trước cho một chuyến đi không được thuận lắm ở đường... xe cộ. Những "đối tác" xe ôm cũ của chúng tôi tại Lai Châu chỉ có thể giúp đoàn thuê 1 chiếc xe, trong khi chúng tôi có tới 6 người. Huy động đủ mối quan hệ để nhờ vả, tình hình vẫn không sáng sủa hơn. Không lẽ lại thuê taxi lên Sìn Hồ?

Giữa lúc bối rối ấy, chàng Proftraveller của 308 bỗng dưng lột xác, thoát khỏi cái vỏ bọc của một người đàn ông chỉn chu - hiếu với vợ, nghĩa với con - trở thành một đấng gian hùng rất đúng chất của 308: tác giả của một màn kịch "lừa tình lấy thìa" vô cùng kịch tính (mà NLB sẽ kể lại sau bằng giọng kiếm hiệp mới xứng đáng). Một trong những tác dụng phụ của màn "tình thìa" này là việc đoàn thuê thêm được 2 chiếc xe máy nữa - toàn Dream Tàu. Chết đuối vớ được cọc, đừng ca thán chê bai ngựa sắt nữa, lên đường thôi - Sìn Hồ theo ĐT 129 (61km).

hoangbazen83
24-01-2011, 23:11
Hihihi nghe có vẻ hồi hộp quá ha, bác kể nhanh nhanh đi. Có doping nhà em tham gia thì mọi việc tiền nong chu đáo rồi. Lại thêm người đẩy xe, vác balo thì tuyệt quá còn gì nữa. Đang hóng hớt tiếp đây bác.

nguoilangbat
24-01-2011, 23:37
Đây là lần thứ 4 tôi đi trên con đường quanh co đèo dốc này, tỉnh lộ 129 nối thị xã Lai Châu với Sìn Hồ, nhưng lại là lần đầu tiên ghé thăm động PuSamCap (còn gọi là động Thiên Môn). Động nằm ngay bên đường 129, cách thị xã Lai Châu chừng 6km.


https://farm6.static.flickr.com/5212/5384304323_0dd9719d74_z.jpg

Nếu đem so với những hang động từng tới, thì chúng tôi đều thừa nhận rằng Thiên Môn lạ hơn rất nhiều. Lòng động tương đối khô ráo, có một khoảng rộng thênh thang, và rồi thông ra sườn núi. Thạch nhũ cũng làm nên nhiều hình thù kỳ quái, như thế này chẳng hạn:


https://farm6.static.flickr.com/5220/5384925118_7bcca8a816_z.jpg

Đáng tiếc là rất nhiều khối nhũ đá mà thiên nhiên phải mất hàng ngàn năm kiến tạo, đã bị con người vác cưa máy đến cưa mất, để lại những vết cắt rất ngọt. Nhưng ở vài góc cạnh, dường như chưa có dấu tay con người đặt lên, đó là:


https://farm6.static.flickr.com/5217/5384908668_5cef33ae3c_z.jpg

https://farm6.static.flickr.com/5212/5384908898_a8aeec7f6d_z.jpg
Và sự sống mòn mỏi vẫn diễn ra


https://farm6.static.flickr.com/5212/5384958964_004698fce3_z.jpg

Khởi sự


https://farm6.static.flickr.com/5220/5384355009_4e781e088a_z.jpg

Và lụi tàn


https://farm6.static.flickr.com/5217/5384956832_b18d025254_z.jpg

binhanh884
25-01-2011, 00:04
Màn lừa tình lấy thìa quả là hấp dẫn, nó là biến thể của kế Mượn đường diệt quắc có tên "Mượn thìa thuê xe" =))

Nguyen Thi Huyen
25-01-2011, 08:32
Màn lừa tình lấy thìa quả là hấp dẫn, nó là biến thể của kế Mượn đường diệt quắc có tên "Mượn thìa thuê xe" =))

Không phải là mượn thìa thuê xe đâu Anh Bình mà là lừa tình lấy cả thìa và thuê được cả xe chứ =)). Quả này bác Xế của mềnh về chít với Vợ, với con nhá! Đấy còn chưa kể vụ án " Ướt quần" và mấy cái ảnh hot trong quán Karaoke tại Sìn Hồ nữa(NT)
Nhưng thôi để Anh NLB kể từ từ cho nó hồi hộp (c)

binhanh884
25-01-2011, 12:36
Anh NLB không pót tiếp ảnh đi :D

nguoilangbat
25-01-2011, 13:36
Rời động Thiên Môn, chúng tôi tiếp tục leo dốc hướng về Sìn Hồ. Lúc này trời đã ngả về trưa, bụng đã đói, đoàn quyết định dừng bên lưng chừng một cung đèo để chuẩn bị bữa trưa. Chính tại chỗ này:


https://farm6.static.flickr.com/5213/5386319715_d343a04ffa_z.jpg

Năm trước, NLB đã dừng ở đây để ngắm thị xã Lai Châu mờ sương sớm dưới ánh bình minh:


https://farm6.static.flickr.com/5220/5386330277_31d36890a2_z.jpg

Nhưng trong hành trình lần này, chúng tôi không được thấy ánh mặt trời. Giữa màn sương nhẹ và gió lạnh lưng đèo, đoàn chuẩn bị bữa ăn nhanh, và không thể thiếu cafe - pha bằng bếp cồn và nước đóng chai mang theo.


https://farm6.static.flickr.com/5220/5386924918_a8da89bc5d_z.jpg

Chẳng cứ những ngày cuối năm, mỗi khi có dịp lên đường, chúng tôi luôn phải tận dụng thời gian với từng khoảnh khắc phiêu du, để được sống và chia sẻ với thiên nhiên, con người, và giữa các thành viên với nhau. Đi tìm trải nghiệm và niềm vui, nó là cả một hành trình, chứ không phải ở điểm đến. Và ngay cả điểm đến, cũng chỉ là một cái cớ, một "dịch quán", để từ đó tiếp tục lên đường...

Vừa mới qua thôi, nhưng đã thèm được ngồi với các bạn đồng hành, giữa thiên nhiên và gió trời, thêm nhiều lần như thế.

Và lại lên đường


https://farm6.static.flickr.com/5217/5386320117_e5b6c280cb_z.jpg

Lại dừng chân


https://farm6.static.flickr.com/5214/5386925270_89c9029b2c_z.jpg
(Ảnh của binhanh884)

Để rồi từ đây, đoàn 308 đi vào 40km của sương mù, lúc giăng giăng, lúc theo gió cuốn từng vạt, lạnh tê mũi, buốt đầu ngón tay, cóng đầu gối.

susu
25-01-2011, 14:39
Hồng Thu, Phăng Xô Lìn - nhắc tới mà nao lòng nhớ tới 129!!

Thấm thoắt cũng đà 4 năm, cái ngày em Su đi là lúc giữa Thu - trời xanh núi thẳm, gió thênh thang.
Nhớ nhất là khúc cua chữ U và ngọn núi có dáng hình như 1 cô gái ngửa mặt ngắm trời, tóc xõa miên man những mây trùng điệp!

Với cảm nhận riêng mình, em luôn nghĩ cung đường từ Thị xã Lai Châu mới qua Sìn Hồ, xuôi đèo làng Mô xuống Chăn Nưa - là 1 trong số những cung đường hoang sơ và đẹp nhất của Tây Bắc ! :)

Tks 308 ! :)

Codet
25-01-2011, 14:44
Ngậm ngùi quá. Liệu mình có nên phá giới Ăn thịt chó để cải thiện cái sự nhỡ nhàng này ko hả 308???

Polyme
25-01-2011, 14:50
Kéo nhau đi hết thế này thảo nào tối thứ bẩy nhà ĐN tất niên anh cố bắt sóng với NLB và Doping mà không được.

Mấy anh em máu nhể, lạnh buốt như thế mà kéo nhau lên tận Sin Hồ. Phục quá !

Doping điểm danh đoàn gồm những ai ? Trong hình anh thấy có NLB, Bờ rào, Doping, có một người nhang nhác Codet.

Doixuongdoc
25-01-2011, 15:21
Cảnh này giống bọn nhà Ma cà rồng trong phim Chạng vạng nhỉ :D

Còn thiếu mấy cái ảnh đốt rừng và "gửi tình yêu vào đất" của 1 số bạn :)) Vừa đi vừa hát líu lo ra vẻ ngây thơ nữa chứ! :P

Doixuongdoc
25-01-2011, 15:39
Ngậm ngùi quá. Liệu mình có nên phá giới Ăn thịt chó để cải thiện cái sự nhỡ nhàng này ko hả 308???

T6 này có dịp cho bạn thể hiện sự ngậm ngùi rồi. Lần này đề nghị đừng để cháu taxi nào rủ đi uống rượu ốc nữa nhé :D

Doixuongdoc
25-01-2011, 15:41
Mod nhạy cảm thế, "đốt rừng" chỉ là cách nói vui thôi, đoàn cháu mang theo cồn Lào, đốt rất lịch sự, dập lửa đàng hoàng rồi mới lên đường. Mod hài lòng với những thông tin đính chính này chưa?

Codet
25-01-2011, 15:44
Hề hề, anh Pô ơi, cái bạn giống em là đại ca của em ạ. Hẹn anh hôm nào tới HN, em cử đại ca em ra tiếp đón anh xem ai ún vào cái riệu hơn. Nhá.
@doixuongdoc: Đại ca, em rất hài lòng với lối biên tập của mod Susu!

ha ha.

Nguyen Thi Huyen
25-01-2011, 16:49
Mod nhạy cảm thế, "đốt rừng" chỉ là cách nói vui thôi, đoàn cháu mang theo cồn Lào, đốt rất lịch sự, dập lửa đàng hoàng rồi mới lên đường. Mod hài lòng với những thông tin đính chính này chưa?

Dập lửa thì cũng có nhiều cách dập lắm ạ!

Có thể kết hợp luôn việc gửi tình yêu vào đất và dập lửa =)), một công đôi việc - vừa bảo vệ rừng vừa đỡ lạnh mông :D, Chị Doixuongdoc nhỉ?(NT)

Nguyen Thi Huyen
25-01-2011, 16:55
Kéo nhau đi hết thế này thảo nào tối thứ bẩy nhà ĐN tất niên anh cố bắt sóng với NLB và Doping mà không được.

Mấy anh em máu nhể, lạnh buốt như thế mà kéo nhau lên tận Sin Hồ. Phục quá !

Doping điểm danh đoàn gồm những ai ? Trong hình anh thấy có NLB, Bờ rào, Doping, có một người nhang nhác Codet.
Bác Po ơi máy Em ko liên lạc được là do tắt máy để đi chơi cho yên thân ạ! :D
Sìn Hồ mát lắm ko lạnh đâu bác Po ợ!
Đoàn có 4 người bác biết roài 2 người còn lại là Chị Doixuongdoc và Anh Binhanh884 :),

nguoilangbat
25-01-2011, 21:04
Sương! Không có chuyến đi nào qua miền Tây Bắc mà chúng tôi không gặp sương, đủ 4 mùa xuân - hạ - thu - đông. Chuyến vòng quanh Tây Bắc 4 tháng trước, cũng trên cung đường này, NLB cùng Giun và BB có dịp "lội" qua màn sương 30km để tới Sìn Hồ. Nhưng nay, sương nhiều hơn, mù mịt hơn, trải trên đoạn đường dài hơn, và lạnh giá vô cùng.


https://farm6.static.flickr.com/5211/5386742181_334b8c1264_z.jpg
(Ảnh của Doping)
Đoàn dừng chân, đốt mấy điếu thuốc để biết ngón tay còn cảm giác. Đường còn dài lắm, sương còn mù lắm; tầm nhìn xa chỉ khoảng 3m thôi. Nơi đây là quang đãng hơn cả. Máy ảnh đeo vai đã ướt nhoà, vì tham những khoảnh khắc thế này:


https://farm6.static.flickr.com/5214/5386741989_afb3b86312_z.jpg

Để rồi lại lên đường. Sìn Hồ đang đợi phía trước.


https://farm6.static.flickr.com/5212/5387345668_2a36a8d20f_z.jpg
(Ảnh của Doping)

Chưa bao giờ chúng tôi đi trong màn sương dày như thế, dài như thế, và giá buốt như thế!

DuGia
26-01-2011, 02:37
Nhìn thấy tên Sìn Hồ phải nhảy vào ngay . Sìn Hồ vẫn đẹp nguyên vẹn như thuở nào... Với cái rét tê tái này lại nhớ Sìn Hồ quá...! Cám ơn các bạn !
Còn nhớ con đèo Làng Mô hồi mới làm xong năm 2006-2007...Ngủ 1 đêm ở Sìn Hồ đắp 2 cái chăn bông vẫn lạnh sun,sáng dậy định đánh răng nhưng nước đóng lớp băng mỏng tê răng nên nhai kẹo cao su cho sạch răng vậy...
Phăng Xô Lìn chỉ cái tên là ấn tượng ... Vào Noong Hẻo hay Nậm Mạ mới thấy Sìn Hồ đẹp quá...

nguoilangbat
26-01-2011, 03:48
Với cảm nhận riêng mình, em luôn nghĩ cung đường từ Thị xã Lai Châu mới qua Sìn Hồ, xuôi đèo làng Mô xuống Chăn Nưa - là 1 trong số những cung đường hoang sơ và đẹp nhất của Tây Bắc ! :)

Thế nên mới phải trở lại, dù rằng chuyến này sương mù giăng kín không gian, suốt dọc đường 129 [quá khứ đây (https://www.phuot.vn/threads/6000-S%C3%ACn-H%E1%BB%93-%C4%91%E1%BB%99-cu%E1%BB%91i-%C4%91%C3%B4ng)], qua Làng Mô [quá khứ đây (https://www.phuot.vn/threads/11308-%C4%90o%C3%A0n-308-V%C3%B2ng-quanh-T%C3%A2y-B%E1%BA%AFc-t%C6%B0%E1%BB%9Dng-thu%E1%BA%ADt-t%E1%BB%AB-h%C3%A0nh-tr%C3%ACnh/page4)] và Chăn Nưa luôn. Tiếc rằng những con đèo đẹp nhất không có dịp trở lại tầm mắt, nhưng cung đường này vẫn để lại nhiều ấn tượng không thể quên.

nguoilangbat
26-01-2011, 07:32
Với cá nhân tôi, Sìn Hồ thân thuộc quá đỗi. Chỉ riêng trên ĐT 129 này, dù là trong lúc mò mẫm từng mét đường trong màn sương đặc quánh, tôi vẫn nhận ra một nếp nhà bên trái đường - nơi lần đầu tiên tới Sìn Hồ với Vic, chúng tôi dừng lại chụp cây đào.


https://farm6.static.flickr.com/5211/5388968374_e4cf78b583_z.jpg
(ĐT 129 của 1 năm trước)

Tới nữa rồi, một khúc cua mà trong hành trình quanh Tây Bắc, tiểu đội du đãng của 308 dừng xe ngắm nhìn vạt lúa phủ lưng chừng núi.


https://farm6.static.flickr.com/5253/5388968526_8d0b652abe_z.jpg
(ĐT 129 của 4 tháng trước)

Nhưng lần này, mọi thứ đều lẩn khuất trong sương. Chân tay, mặt mũi tê cóng và ướt át, nhưng trong lòng thì cười: Sìn Hồ phải như thế! Không buốt giá thì chưa đúng chất Sìn Hồ.

Cuối giờ chiều, chúng tôi mới tới chỗ nghỉ - khách sạn Thanh Bình quen thuộc ngay đầu thị trấn, khi mà giá rét dường như đã ngấm vào cơ thể.

susu
26-01-2011, 08:47
@ Doixuongdoc : Em không nhạy cảm gì thông tin đâu ạ. Là 2 bài post liền nhau của bạn đều chỉ có 1 câu nên em gộp lại thành 1 bài thôi, hí hí!
Chắc tại lí do nhắc nhở không rõ ràng nên khổ chủ hiều nhầm 1 chút. Em sẽ chú ý hơn ! :)

silence_night
26-01-2011, 09:30
Thật là thán phục các bạn, trời lạnh thế cơ mà. NLB kể tiếp đi nhé :L:L:L

nguoilangbat
26-01-2011, 14:29
Đêm. Đêm Sìn Hồ chắc hẳn đã khiến nhiều bạn đồng hành thao thức vì lạnh, cái lạnh của không gian cộng thêm cái lạnh đã ngấm vào thân thể sau hành trình vất vả ban chiều. Chúng tôi mò vào quán cafe khả dĩ nhất của thị trấn Sìn Hồ, nhóm lên đống lửa sưởi ấm.


https://farm6.static.flickr.com/5211/5388329927_09fa79b88d_z.jpg

Chính tại chiếc bàn này, 4 tháng trước NLB ngồi với Giun và BB, trong giá lạnh se sắt gần như đang nếm trải. Tình cờ phát hiện ra phía sau là 1 phòng Karaoke duy nhất, cả lũ chui vào hò hét, riêng bạn Doixuongdoc xách 2 chai bia ra ngồi uống 1 mình bên đống lửa :))

Đêm đó, Sìn Hồ có trăng... Trăng thả ánh sáng mờ mờ xuyên qua màn sương ma quái xuống khu vườn nhỏ phía sau khách sạn. Nhưng trời lạnh quá, anh em chúng tôi đốt vội điếu thuốc rồi lại trở vào. Giấc ngủ đến chập chờn...

Buổi sáng hôm sau, chúng tôi cũng theo người bản địa hòa vào màn sương để xuống chợ.


https://farm6.static.flickr.com/5299/5389788182_d6f5c64564_z.jpg

https://farm6.static.flickr.com/5255/5389788254_c8898c5b78_z.jpg

Chúng tôi cũng thấy đào rừng, đã chúm chím nở, nhưng mà là những cành đã bị đốn sẵn nằm ven đường chờ người mua, hoặc co quắp trên nóc xe hơi miền xuôi, hay dồn nén trong những xe tải hối hả chạy về hướng Lai Châu. Đào rừng làm đẹp cho dưới xuôi, nhưng biết lấy cái gì để làm đẹp cho núi rừng đây?


https://farm6.static.flickr.com/5017/5389788362_92dfb70cd1_z.jpg

Các chiến hữu đang chụp bông đào, chắc là đã nằm ven đường cả đêm qua, vì cuống hoa đọng li ti những hạt sương dường như đã kết băng. Tiếc là không có ống kính macro, nên chỉ chụp được thế này:


https://farm6.static.flickr.com/5093/5389183879_97c8b73d4d_z.jpg

Chân theo chân, chẳng mấy chốc chúng tôi đã tới chợ huyện Sìn Hồ, phiên chủ nhật hàng tuần...

proftraveller
26-01-2011, 14:32
Báo cáo ...... cáo báo có mặt nhà cháu đây. Từ hôm về giờ mới pót được.
Đã khá lâu rồi, từ ngày phượt Sơn Trà với tiểu đội PDN giờ mình mới lại P H Ư Ợ T.... được.:gun:gun:gun

Điểm danh làm phát này:

https://farm6.static.flickr.com/5018/5389792364_29227da094_b.jpg
Các tay súng trong đoàn bắn tan một vài nụ hoa đào tại thị trấn Sìn Hồ.

proftraveller
26-01-2011, 14:43
Quyết tâm kéo "cổ" NLB quay lại từ đầu hành trình nè.

Sau một đêm nằm co quắp trên chuyến xe (nhà cháu và chị Vic nằm co quắp bởi cha mẹ sinh ra chân hơi dài hơn chiều dài của chiếc giường xe nhà Hải Vân nên ko nằm thẳng (cẳng) ra được, còn các thành viên khác chân ngắn nằm cứ gọi là thẳng tưng tưng), cả đoàn ghé chợ Trung tâm tx Lai Châu nạp năng lượng.

Ở đây chúng tôi gặp một đệ tử của "Hồng Thất Công", đây là một cao thủ võ lâm được giao bảo kê địa bàn khu vực chợ này.
https://farm6.static.flickr.com/5220/5389792012_7ae4f848cc_b.jpg

Chuyến đi lần này đoàn 308 đón chào 2 bạn mới: gà Doping và nhóc binhha84 (ko nhớ tên nick). Các bạn trẻ khỏe dễ mến, nhí nhảnh iu đời lém.
Gà Doping nè. Iu chưa!?
https://farm6.static.flickr.com/5299/5389197507_7344eaeabb_b.jpg

Nguyen Thi Huyen
26-01-2011, 21:41
Đêm.. Tình cờ phát hiện ra phía sau là 1 phòng Karaoke duy nhất, cả lũ chui vào hò hét, riêng bạn Doixuongdoc xách 2 chai bia ra ngồi uống 1 mình bên đống lửa :))
...

Đây là bằng chứng vụ hò hét, nhảy múa để làm ấm người.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51378

Anh NLB cứ hát, Anh Bờ rào cứ nhắn tin điểm danh =))

@ Anh Bờ rào: Doping nhí nhảy nhưng đố ai nhỉ nhảnh bằng anh NLB =))

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51379

NLB: " Hí hí, đố ai teen hơn mềnh"

Polyme
26-01-2011, 22:22
.Gà Doping nè. Iu chưa!?
https://farm6.static.flickr.com/5299/5389197507_7344eaeabb_b.jpg

Đứa nào mà đáng iu thế ! Đi với các anh chị nhà 308 có khác, trông chẳng giống gà tí nào.

proftraveller
26-01-2011, 23:00
Bác Po: em còn mấy cái ảnh chộp được những khoảnh khắc "hiếm có khó tìm" về gà Doping nữa cơ, bác có đồng ý em pót nốt lên không nào???

Doping: Đúng là NLB nhí nhảnh thiệt, hát cũng hay nữa đến mức mà cái thị trấn miền sơn cước mịt mù sương (ra đường người va vào nhau mới biết) được một phen động đất...

https://farm6.static.flickr.com/5253/5389197801_86beca6c44_b.jpg

proftraveller
26-01-2011, 23:19
Susu: Công nhận cung đường Sìn Hồ với các con đèo còn hoang sơ thật. Được cái mật độ xe cộ ít nên đoàn đi cũng ngon lành, nhưng tiếc là trời mù quá nên anh chị em không chụp được nhiều.
https://farm6.static.flickr.com/5091/5389197573_be7210e184_b.jpg

Con đường uốn lượn trong mây mù. Đôi lúc ngẫm nghĩ rằng mình lúc này cao thiệt, cao đến mức mà đi xuyên đám mây và mây mù ở dưới bánh xe của ta.
https://farm6.static.flickr.com/5218/5389802624_51969331fa_b.jpg

Ruộng
https://farm6.static.flickr.com/5059/5389198339_728d757ba5_b.jpg

Những lúc như thế mới thấy đi PHƯỢT sướng thật: tự do giữa trời mây bao la... nhưng rét lắm hix hix bởi ÔM ngồi sau luôn giữ khoảng cách AN TOÀN.
Chân dung ÔM nhà cháu đây ah:
https://farm6.static.flickr.com/5218/5389792546_0b8fcb24fa_b.jpg

Ấy chít, nhầm....... đây là chị/cô gái dân tộc chộp được ở chợ Sìn Hồ.

Đây cơ ạ: Chân dung từ đằng sau (cái cô mà đang 2 chân 2 bờ gạch ấy)
https://farm6.static.flickr.com/5214/5390039287_aabec145b5_b.jpg

Và gần trực diện đây:
https://farm6.static.flickr.com/5098/5390039381_f87761e8f4_b.jpg

binhanh884
26-01-2011, 23:56
Nhà em cũng góp vui với vài tấm ảnh ạ
https://lh5.ggpht.com/_ru7H-DcaQPs/TUBQ_oTC9LI/AAAAAAAAADE/ZluZDNzyaXA/s720/m1.jpg

https://lh4.ggpht.com/_ru7H-DcaQPs/TUBQ_58IGtI/AAAAAAAAADI/uexBMGnI4E0/s512/m2.jpg

Để chụp được cái ảnh này, bác NLB đã mất nửa phong kẹo ngọt cho đám trẻ con ở chợ Sìn Hồ đấy ạ :))
https://lh6.ggpht.com/_ru7H-DcaQPs/TUBRAMsZnmI/AAAAAAAAADM/tlWmrKUtLA8/s512/m3.jpg

https://lh5.ggpht.com/_ru7H-DcaQPs/TUBRAUQ_uYI/AAAAAAAAADQ/CiDGwcZhhWw/s720/m4.jpg

https://lh5.ggpht.com/_ru7H-DcaQPs/TUBRAiQCeuI/AAAAAAAAADU/LbnmyXulm34/s720/m5.jpg

Nguyen Thi Huyen
27-01-2011, 00:22
Chân dung ÔM nhà cháu đây ah:
Đây cơ ạ: Chân dung từ đằng sau (cái cô mà đang 2 chân 2 bờ gạch ấy)
https://farm6.static.flickr.com/5214/5390039287_aabec145b5_b.jpg


Anh Bờ rào: Bác Po chưa nói gì mà sao Anh lại post bài dìm hàng Em thế! :((.

Ai lại post cái ảnh chẳng nữ tính tẹo nào thế này :((, sao mà Em đi lừa giai dc ;((

binhanh884
27-01-2011, 00:43
Anh Bờ rào: Bác Po chưa nói gì mà sao Anh lại post bài dìm hàng Em thế! :((.

Ai lại post cái ảnh chẳng nữ tính tẹo nào thế này :((, sao mà Em đi lừa giai dc ;((

Đây, cho em cái này nhá

https://lh3.ggpht.com/_ru7H-DcaQPs/TUBc09Sv1yI/AAAAAAAAADc/7kbkJKZBRUk/s720/doping.jpg

nguoilangbat
27-01-2011, 06:52
@ 308: Trình độ dìm hàng của các chiến hữu ngày một lên cao. Không biết Codet có vì không đi được chuyến này mà rỉ tai anh em tìm cách dìm lẫn nhau không X( Hình như mình có nghe bạn ấy thủ thỉ là phải dìm cho được đại ca của bạn, để trả đũa một số thứ :))
-------------------------

Nào, đoàn đi theo đường lối nhé, mới có đến chợ Sìn Hồ thôi, không được vượt lung tung.



https://farm6.static.flickr.com/5180/5391656730_deabaf3548_z.jpg

Người vào chợ phần lớn là phụ nữ và trẻ em, đàn ông đứng ở đối diện cổng chợ, có lẽ là để trông xe.



https://farm6.static.flickr.com/5091/5391656720_85a2d31ae3_z.jpg

Một cộng đồng dân cư, thì sẽ có cộng đồng trang phục luôn:


https://farm6.static.flickr.com/5053/5391656726_0f2a7453de_z.jpg

Quà sáng đây, xôi chấm muối vừng, nhưng đám du đãng của đoàn trót thờ thần thịt, nên nắm xôi nhai chưa hết đã vội đi tìm hàng phở.


https://farm6.static.flickr.com/5015/5391656646_e39898266d_z.jpg

Ở góc khác là hàng cải. Hình như, đã thấy gương mặt này ở đâu đó.


https://farm6.static.flickr.com/5015/5391656724_0d40be372b_z.jpg

@ Doixuongdoc: Có nhiều ảnh chợ thì post lên đi.

nguoilangbat
27-01-2011, 07:08
Ở góc khác là hàng cải. Hình như, đã thấy gương mặt này ở đâu đó.


https://farm6.static.flickr.com/5015/5391656724_0d40be372b_z.jpg


Lục lại kho ảnh của chuyến đi 1 năm trước tới Sìn Hồ, không biết có phải người già năm xưa đây không?!


https://farm6.static.flickr.com/5097/5391722490_4d417f6724_z.jpg

Codet
27-01-2011, 08:42
Oài, bà già này có cái áo dạ nỉ đẹp quá. Biết thế nhờ mua một cái để tặng bà già ở nhà. Năm ngoái đi chợ Đồng Văn mua được đôi giầy lừa tặng bà già. NĂm nay cứ nhắc con mà đi thì nhớ mua thêm đôi nữa nhé, đi ấm lắm.
HIk. Chả mấy khi bà già nhà mình tỏ ra thích cái gì. Đang mong ra Tết đi HÀ Giang, sắm cho bà hẳn ... 2 đôi đi dần. hihi...

Này, NLB. Tối qua tôi và đại ca của Bình đã gặp nhau, trả thù rồi. Đại ca rất thương mình, nửa đêm còn dặt dẹo ngoài đường, nên đề nghị đưa về, nhưng mà mình yếu quá, sợ ngồi sau xe đại ca sẽ ngã. Thế nên lại vẫy taxi dzìa rồi. Đại ca khí có hơi giận thì phải.
Chờ đợi chiều thứ 6 chúng ta tình tang. Nhưng nhớ là gần gần thôi nhé. Hay ra Chim Sáo đê?

Tái bút cho khỏi lạc chủ đề: Xem các hình trên, thấy yêu các anh em dân tộc VN quá. :x

proftraveller
27-01-2011, 11:22
Doping: Anh còn ối ảnh chụp cô Giai tính nè... anh hỏi bác Po vậy thôi chứ biết chắc là bác Po đồng ý liền ah.
Binhha: Chú cậy có ống Té lé mà chộp mẹt bé Doping thía hử, có ý đồ xấu đây... một xì căng đan chăng.

Mà suốt đường đi các đồng chí cứ lên nào kế hoạch, nào kịch bản về vụ "đổi... lấy thìa" mà sao chẳng thấy đâu thế.

Tiếp NLB Chợ phiên Sìn Hồ nè
https://farm6.static.flickr.com/5015/5389792610_c2ce4794cf_b.jpg

Một bé gái khá xinh, mình loang quanh luẩn quẩn cả 15 phút rình mò để chộp được em nó.

Nguyen Thi Huyen
27-01-2011, 16:30
Doping: Anh còn ối ảnh chụp cô Giai tính nè... anh hỏi bác Po vậy thôi chứ biết chắc là bác Po đồng ý liền ah.
Binhha: Chú cậy có ống Té lé mà chộp mẹt bé Doping thía hử, có ý đồ xấu đây... một xì căng đan chăng.
.
@ Bờ rào: Anh cứ post thoải mái :P, Anh ko dìm nổi Em đâu.

Tiếp ảnh chợ Sìn Hồ.....

Trên đường đi chợ nè!
Cứ thấy máy ảnh chĩa vào, là máy Em cúi mặt, chạy mất
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51387

Ảnh mấy Em bé ở chợ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51385

Theo mẹ đi chợ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51392

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51386

Những Em bé mặt nứt nẻ vì rét!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51388

Nguyen Thi Huyen
27-01-2011, 16:44
Giờ thì đến ảnh cải nào.....

Mọi người đi chợ mua cải về nấu canh, Chị Doixuongdoc mua cải để làm đạo cụ.

Làm dáng nè!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51380

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51395

Màn sương dầy đặc, những hạt sương bám đầy, đọng thành giọt

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51389

Thôi đi ăn tất niên thôi, tối về post tiếp (BB)

proftraveller
27-01-2011, 16:55
Cái ruộng cải này ở chỗ mô mà anh không thấy nhể Doping???

Thêm cái ảnh mìn mù sương ở Sìn Hồ.

https://farm6.static.flickr.com/5137/5389802840_80388a0778_b.jpg

Chuyến này mình chộp được ít ảnh bởi cả 2 máy mang đi đều full thẻ nhớ hix hix

https://farm6.static.flickr.com/5011/5389187871_3488f2c109_b.jpg

Ở cái thị trấn heo hút này mà có một cái KS khá khang trang mọc lên. Phòng ốc tốt, có cả bể bơi, sân tennis, nhà hàng, Karaoke, giá phòng phải chăng. Hôm chúng tôi ở đó cũng có một đoàn mấy bác Tây, nghe có vẻ là ngưới Pháp... chắc họ cũng Phượt như mềnh.
https://farm6.static.flickr.com/5093/5389792228_e94dd192b6_b.jpg

nguoilangbat
27-01-2011, 17:17
Chợ chưa tan, nhưng chúng tôi đã phải vội vã lên đường. Hôm nay sẽ là một ngày của di chuyển. Theo nguồn tin địa phương, cầu Hang Tôm bên Mường Lay chưa sập, nhưng nước đổ về đã mấp mé mặt cầu. Ban đầu, 308 dự định sẽ tới đây để làm bữa trưa ngay trên cây cầu này, nhưng với tình hình sương mù dầy đặc như đang thấy ở thị trấn Sìn Hồ, nếu đưa Hang Tôm vào hành trình, thì chúng tôi sẽ không kịp trở về Lai Châu trước 6h tối - giờ trả xe máy và chuẩn bị lên xe bus về HN.

Vậy là 308 sẽ hành quân qua Làng Mô, Chăn Nưa, theo đường 12 ngược lên Pa Tần, rồi Phong Thổ, rẽ vào quốc lộ 4D trở về thị xã Lai Châu.

Trời càng về trưa càng mịt mù sương - sương dày hơn cả lúc 5h30 sáng khi có những kẻ thả bộ quanh khách sạn Thanh Bình. Vừa ra khỏi thị trấn Sìn Hồ, chúng tôi phải đương đầu với một thử thách nho nhỏ:


https://farm6.static.flickr.com/5055/5392726434_40246a55c7_z.jpg
(Ảnh của Doping)

Đường khá trơn, nhưng ngán nhất là trời mù, và những chiếc xe đi thuê (2 chiếc Dream Tàu) cứ lắc lư như là đang trở chứng parkinson - đầu xe rung bần bật. Lốp non hơi lại là cái may, vì như vậy xe sẽ bám đường tốt hơn khi căng.

Đến địa phận xã Tả Ngảo, đoàn dừng chân, vừa là để cử động chân tay cho bớt tê cứng, vừa tranh thủ cho mấy kẻ nghiện ngập đốt thuốc, còn chị em thì:



https://farm6.static.flickr.com/5294/5392127211_bfdb507f32_z.jpg

Trong khi bà con bản địa thì:


https://farm6.static.flickr.com/5219/5392726250_d910e25ba6_z.jpg

Một dãy nhà nhỏ ven đường chìm trong sương, nằm thu mình sau những cây đào trơ trụi, thấp thoáng vài khóm mận đã nở hoa trắng, nhưng NLB không chụp được gì ra hồn, phần vì sương, phần vì... chó. Ở Sìn Hồ, có lẽ mỗi gia đình nuôi ít nhất 1 con chó :D



https://farm6.static.flickr.com/5296/5392127311_7e3dbe74bb_z.jpg

Bước qua một cái rãnh bẩn thỉu đến rùng mình, nép sát vào bờ rào, thì thấy một vườn cải đang nở hoa.



https://farm6.static.flickr.com/5176/5392725972_a40a456723_z.jpg

Bên kia đường, là những hoang vu - sương dập dờn trên đồng lúa đã gặt xong, chỉ còn trơ gốc rạ.



https://farm6.static.flickr.com/5257/5392726360_ba74f13a5d_z.jpg

"Đời sao im vắng..."

1972
27-01-2011, 19:38
Đi Sìn hồ vào thời gian này thì khiếp rồi, trời không mưa nhưng nhiều sương mù . vào những ngày này năm ngoái chúng tôi đã được thưởng thức thời tiết Sìn hồ
https://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201101272604m2fkmgq2nd87788.jpeg
mưa bụi cả ngày , trời lạnh thì khỏi nói
https://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201101272604mtg5y2mxzg211514.jpeg
Được một chút khô ráo thì con đường lại trở nên khó lường

https://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201101272604ytlimwzkod127555.jpeg
Nói chung Sìn hồ mùa này không đẹp và rất bẩn , nhưng nó cũng mang lại nhiều thử thách

Lang Du Ca
07-03-2011, 23:27
Các bác lên Lai Châu thì phải làm chuyến vào Mường Tè.
Nếu có thời gian thì lưu lại ba bốn ngày đi Ka Lăng Mù Cả, Tà Tổng, Thum Lũm. Lên rừng để biết mùi vị của vắt rừng chứ nhỉ.
Từ Lai Châu vào đi theo tỉnh lộ 127 một bên là sông Đà một bên là núi đá dựng đứng. Cá Lăng sông Đà thì khỏi phải nói rồi.

Xoài
11-03-2011, 14:35
Nhìn thấy tên Sìn Hồ phải nhảy vào ngay . Sìn Hồ vẫn đẹp nguyên vẹn như thuở nào... Với cái rét tê tái này lại nhớ Sìn Hồ quá...! Cám ơn các bạn !
Còn nhớ con đèo Làng Mô hồi mới làm xong năm 2006-2007...Ngủ 1 đêm ở Sìn Hồ đắp 2 cái chăn bông vẫn lạnh sun,sáng dậy định đánh răng nhưng nước đóng lớp băng mỏng tê răng nên nhai kẹo cao su cho sạch răng vậy...
Phăng Xô Lìn chỉ cái tên là ấn tượng ... Vào Noong Hẻo hay Nậm Mạ mới thấy Sìn Hồ đẹp quá...

Bà con xã Làng Mô bây giờ trồng rất nhiều cao su, hôm tớ đi từ Sìn Hồ xuống Chăn Nưa, từ xa thấy một khu giống như chợ cóc ven đường, tưởng là chợ thổ cẩm mọc lên bán đồ cho khách du lịch. Khi đến gần hóa ra là khu lán trại của bà con người H'Mong ở để thuận tiện cho việc chăm sóc cao su.

nguoilangbat
17-03-2011, 13:36
Mải rong chơi, bỏ quên mất topic còn dang dở này.

Qua đèo Làng Mô, là tới đèo Chăn Nưa. Trời sáng sủa hơn nhiều, mây cũng thưa, và sương mù đã nằm ở cung đường sau lưng.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55300&d=1300343167

Những bông lau cao quá đầu người khẽ run trong gió, như cảm nhận thay cái lạnh đã ngấm vào cơ thể lữ khách.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55303&d=1300343167

Rất gần, là đoạn đường chúng tôi sẽ xuôi xuống để tới ngã ba Chăn Nưa, chuẩn bị tiến về Phong Thổ.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55304&d=1300343167

Đoàn nghỉ chân, lúc này đã xế trưa.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55302&d=1300343167

Sutuomanhi
17-03-2011, 14:28
ôi...Hành trình này là khởi đầu cho một kết thúc.(NO)

nguoilangbat
17-03-2011, 14:37
Một cuộc "khủng hoảng nhân đạo" diễn ra khi chúng tôi tới ngã ba Chăn Nưa: Không thể mua được bánh mỳ, hàng cơm cũng đã hết đồ ăn. Giải pháp tình thế quen thuộc: mỳ gói + trứng. Chủ quán cơm, không biết bằng cách nào - nấu mới hay hâm nóng cơm nguội, đem ra thêm một tô cơm nghi ngút. Lâu lắm mới có dịp ăn lại món cơm chan nước mỳ ăn liền.

No nê (và nóng ruột vì thiếu rau), chúng tôi lại lên đường nhằm hướng Phong Thổ. Nhưng Chăn Nưa chưa cho chúng tôi đi vội như thế, vì dưới thung lũng kia là:


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55306&d=1300343167

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55305&d=1300343167

Lưu luyến một hồi với cảnh mùa vụ, 308 mới có thể tiếp tục hành trình. Lúc này trời đẹp lắm, khô ráo và se lạnh. 3 chiếc xe Tàu rầm rập nối đuôi nhau men theo dòng Nậm Ban, qua Pa Tần để về Phong Thổ.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55308&d=1300343194

nguoilangbat
19-03-2011, 10:43
Bên cầu biên giới

Sìn Hồ - Phong Thổ là một cung đường khá đẹp và thơ mộng, uốn lượn theo dòng Nậm Ban. Tiếc rằng trời đã ngả về chiều, và 18 cuộc gọi nhỡ của anh chàng người Nhắng cho thuê xe chứng tỏ anh ta đã sốt ruột lắm rồi (dù chưa đến giờ hẹn trả xe), nên chúng tôi bon bon 60km/h.

Nhưng đến đoạn dừng thì vẫn cứ phải dừng. Nhất là cầu treo biên giới - một cậu nhóc người bản địa gọi đây là cầu Nậm Ban, trong khi các chiến hữu 308 nhất định đặt tên cầu này là cầu Hang Cá, bù cho việc không được tới thăm cầu Hang Tôm.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55437&d=1300502863
(Ảnh của Binhanh884)

Cây cầu mục nát, đang được tu sửa. Chúng tôi đi bộ thôi mà cũng thấy rợn rợn, thế mà các bạn ở đây phi xe máy qua rầm rập.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55450&d=1300504608
(Ảnh của Binhanh884)


Đi thẳng qua cây cầu này là đường vào xã Nậm Ban


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55307&d=1300343194

Nhưng chúng tôi lại phải quay ra đường chính, trực chỉ Phong Thổ. Chẳng mấy chuyến phượt bị thúc ép thời gian như thế này.

Nhưng trời đang đẹp lắm, không khí cũng trong lành lắm, và mấy con ngựa Tàu thì đã nóng máy lắm rồi, nên mặc kệ thời gian, chúng tôi lại dừng xe. Lần này tốn thời gian hơn, vì cafe được đem ra pha.


Đoàn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55438&d=1300502863

pha cafe, đun bằng cồn khô và nước đóng chai

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55439&d=1300502863
(Ảnh của Doixuongdoc)

Bếp lửa, tiếng nói cười, ly cafe không giống ai trên môi, và cả những khoảng lặng giữa đất trời - đoàn lãng du chưa bao giờ bỏ quên trải nghiệm đó trên những hành trình.