PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Tôi đến với em một ngày mênh mang nước đổ



Harry_do
05-06-2014, 16:12
Kể từ cái ngày đó, cái ngày tôi biết tôi thực sự yêu xê dịch! Cũng kể từ cái ngày đó tôi quyết định tìm lại chính mình, tôi đến với em - Mù Cang Chải của tôi! Cái giây phút được ngắm nhìn em giữa nắng vàng, tôi biết mình đã yêu cái mảnh đất này rồi!
Hơn nửa năm sau, tôi quay lại với em, lại chết trong em một vẻ đẹp mới!
Mù Cang Chải mùa đổ nước mang trong mình một vẻ đẹp lạ, càng lạ hơn với một kẻ lãng mạn như tôi! Tôi vốn đa tình, có thể yêu bất cứ mảnh đất nào mang đến tôi một vẻ đẹp quyến rũ! Với tôi, xứ Mù lúc nào cũng vậy!
Chưa một cung nào khiến tôi lo lắng đến vậy, cũng chưa có một cung nào tôi lơ là và xao nhãng đến thế! Kế hoạch, lịch đi chốt cách đó cả tháng nhưng thực chất là chẳng chuẩn bị gì! Hay thật! Tệ thật!
Offline cách ngày đi không đầy một tuần, tôi bắt đầu đùn đẩy trách nhiệm tìm từ nhà nghỉ, nhà xe rồi cả vụ thuê xe nữa cho các member tội nghiệp! :)) Ah nhưng rốt cục hầu hết mọi việc lại quay trở lại cho thằng lead lo liệu! Nhọ quá!
Vậy là cũng hòm hòm, lo nhất vụ thuê xe vì vẫn chưa confirm lại có chắc lấy xe ở Tú Lệ hay k? Nhưng thôi thì nhắm mắt đưa chân vậy! :))
Đi là đi, tôi bỏ làm về sớm nửa tiếng chạy từ tận Cầu Giấy =)) để gặp mặt mọi người tại bến xe Mỹ Đình, vẫn bị muộn khi tại bến đã có vài ba mạng tới nơi rồi! Tôi quyết định chọn nhà xe Hừng Thành với giá 200k lên tới Tú Lệ sau khi nghe anh lơ xe chốt quả xe 4 tỷ đi ngon lành cành đào! Chậc! Thì đi vậy!
Xe nói 7h30 chạy, cao su mất tầm 20 phút xe thực sự lăn bánh! Mặt mụi ai nấy đều hồ hởi vì phải lâu lắm rồi cả lũ lại mới có một chuyến đi về miền đất hứa!
Đoàn tôi có 7 người đi ô tô từ HN lên Tú Lệ, hẹn một đôi bạn không mấy trỏe trâu sẽ chạy xe từ Văn Chấn lên sáng hôm sau! Tổng đoàn có 9 mạng tất cả! Hơi lẻ nhưng được cái vui!
1h30 sáng xe thả chúng tôi giữa thị trấn Tú Lệ, chó đâu đó sủa ầm ĩ! Đi bộ một đoạn cũng đến được nhà nghỉ gì gì Mười tôi cũng chẳng nhớ! Chỉ nhớ là ngày xưa có ăn trưa ở đây rồi, giờ họ không làm nhà hàng ăn nữa mà chuyển sang buôn lậu gỗ! :))
Nhớ nhất là vụ giá nhà nghỉ quá ư rẻ, 300k cho 7 mạng! Thực ra chỉ có đôi cô gái là sướng vì 2 người một phòng, còn lại 5 chàng trai chia nhau 2 cái giường ngủ tạm qua đêm!
Sáng sớm hôm sau gặp gỡ 2 a/c chạy từ Văn Chấn lên! Tôi gọi điện hỏi thuê xe máy! May quá ok rồi! Coi như mọi chuyện suôn sẻ! Sau khi lấy 1 xe, cả đoàn thảnh thơi đi ăn sáng chờ nốt mấy xe còn lại đang được chỉnh nhông xích rồi phanh pháo! Bảo 7h xuất phát cuối cùng phải đến 9h cả đoàn mới chạy được!
Đi được một đoạn đã tới chân đèo Khau Phạ - một trong tứ đại đỉnh đèo! Tôi nghe mà sợ lắm, đi qua 2 lần mới thấy ừ thì cũng bình thường thôi! :))
Cả đoàn làm quả ảnh thay thế ảnh lúc xuất phát!

https://i398.photobucket.com/albums/pp66/Harry_Potter_VN/1.jpg (http://s398.photobucket.com/user/Harry_Potter_VN/media/1.jpg.html)

Xe đoàn tôi thuê không được ngon cho lắm, ì ạch mãi cũng đến được điểm chụp thung lũng Cao Phạ! Mùa lúa vàng nhìn đẹp là vậy, mùa này tôi lên lẫn lộn quá! Chỗ xanh, chỗ lại mới đang đổ nước! Nhưng dù sao nhìn cũng đẹp! Quả là mâu thuẫn mà!

https://i398.photobucket.com/albums/pp66/Harry_Potter_VN/2.jpg (http://s398.photobucket.com/user/Harry_Potter_VN/media/2.jpg.html)

https://i398.photobucket.com/albums/pp66/Harry_Potter_VN/3.jpg (http://s398.photobucket.com/user/Harry_Potter_VN/media/3.jpg.html)

Theo lịch trình chúng tôi đến với La Pán Tẩn, Dế Xu Phình và Mâm Xôi trước khi nghỉ đêm tại TT Mù Cang Chải! Cơ mà dọc đường chụp nhiều chỗ đẹp quá!

https://i398.photobucket.com/albums/pp66/Harry_Potter_VN/4.jpg (http://s398.photobucket.com/user/Harry_Potter_VN/media/4.jpg.html)

https://i398.photobucket.com/albums/pp66/Harry_Potter_VN/4-1.jpg (http://s398.photobucket.com/user/Harry_Potter_VN/media/4-1.jpg.html)

Harry_do
05-06-2014, 16:35
Tôi nhớ một La Pán Tẩn ngút ngàn lúa vàng hồi tháng 9 năm trước, tiếc lắm khi lên chỉ kịp chụp có 10 phút thì nắng đã vội vụt tắt rồi! Lần này quyết đến sớm hơn để tha hồ tận hưởng vậy mà! La Pán Tẩn em chưa đúng độ đổ nước, chỉ có chút chút loáng thoáng thấy bóng dáng một tấm gương phẳng!
Tiếc hùi hụi mà vẫn phải cố kiếm mấy chỗ có nước chụp cho đỡ mất công!

https://i398.photobucket.com/albums/pp66/Harry_Potter_VN/5.jpg (http://s398.photobucket.com/user/Harry_Potter_VN/media/5.jpg.html)
Trước mắt là một quần thể ruộng bậc thang khô khốc! :))

Và cố kiếm mấy chỗ có nước chụp cho đỡ tủi thân!

https://i398.photobucket.com/albums/pp66/Harry_Potter_VN/6.jpg (http://s398.photobucket.com/user/Harry_Potter_VN/media/6.jpg.html)
Đây là phần ruộng phía dưới chân núi đã bắt đầu đổ nước rồi!

Cả đoàn quyết đi vào đoạn sâu hơn, chụp choẹt được mốt lúc rồi nản đành quay lại! Đây là tội của thằng lead (tôi) vì tội không tìm hiểu một cách kỹ lưỡng trước khi làm cung!

https://i398.photobucket.com/albums/pp66/Harry_Potter_VN/7.jpg (http://s398.photobucket.com/user/Harry_Potter_VN/media/7.jpg.html)

Quay lại cũng đã đến độ trưa, chúng tôi ăn trưa tại một nhà hàng nào đó phải phi xe lên tận mái nhà (trích lời cô chủ quán). Ăn khá rẻ, đồ ăn cũng chấp nhận được! Tổng thiệt hại hết tầm 500. Ngủ nghỉ bét tè lè nhè rồi mới chuồn!

https://i398.photobucket.com/albums/pp66/Harry_Potter_VN/7-1.jpg (http://s398.photobucket.com/user/Harry_Potter_VN/media/7-1.jpg.html)
Tranh thủ chụp cái ảnh!

Lúc hầu hết mọi người đang còn say giấc ngủ, tôi cùng một chị lượn chợ xem có gì hay ho! May mắn hỏi mua được chiếc khăn của người Mông mà cái lần trước tôi không kịp mua! Giá 25 ngàn một chiếc! Lần trước lên đây tôi hỏi là 100k! Rẻ hơn những 4 lần cơ mà! Mua luôn 2 chiếc!

Rồi thì ngủ nghỉ xong, cả đoàn lại đi tiếp đến điểm dừng tiếp theo Dế Xu Phình! Thôi thì lần sau k lên đây vào mùa nước đổ nữa! :)) Tôi ham hố lên đây vì lần trước không kịp lên, giờ thì thôi có lên lần sao chuyển sang Chế Cu Nha xem thế nào! :))
Rồi đi tiếp tìm Mâm Xôi! Trong đoàn đã có người lên nhưng bằng một đường khác không phải từ đường mà tôi search được trên googlemap. Vậy là phải vừa đi vừa hỏi rồi! Dọc đường lại bắt gặp được mấy điểm chụp ok vậy là lại dừng lại chụp vì quá rảnh!

https://i398.photobucket.com/albums/pp66/Harry_Potter_VN/8-1.jpg (http://s398.photobucket.com/user/Harry_Potter_VN/media/8-1.jpg.html)
Và đây là cách mấy người trong đoàn chụp đoạn ruộng bên dưới đang lênh láng nước!

Rồi cả chụp cùng mấy đứa trẻ vùng cao!
https://i398.photobucket.com/albums/pp66/Harry_Potter_VN/10.jpg (http://s398.photobucket.com/user/Harry_Potter_VN/media/10.jpg.html)

Mải mê đổ đèo, chúng tôi đi qua đoạn lên Mâm Xôi từ lúc nào không biết! Rồi nhọc nhằn quay lại cầu Ba Nhà (Nhớ k nhầm là như vậy)! Tôi đi cuối, mấy người trong đoàn rất máu offroad lên được nửa con dốc thì dừng lại! Đành dắt xe xuống vì đường khó đi quá! Gửi xe dưới quán nước phía chân cầu, cả đội trek lên với "Gương trời"!

https://i398.photobucket.com/albums/pp66/Harry_Potter_VN/11.jpg (http://s398.photobucket.com/user/Harry_Potter_VN/media/11.jpg.html)

Sau đoạn đường trek không mấy vất vả, chúng tôi đến được "Nơi tình yêu bắt đầu"!

Harry_do
05-06-2014, 16:46
Lại đổ lỗi một lần nữa cho cái lần trước tôi lên xứ Mù mà không tìm lên được với Mâm Xôi! Ah tại vì con wave tàu bị chết lâm sàng trong 4 tiếng đồng hồ giữa đèo Khau Phạ!
Mùa lúa chín mà lên được đây thì quả thật là hạnh phúc! Nhưng mùa này, mâm xôi khoác lên mình một vẻ đẹp lạ! Ừ thì rõ là lạ vì cả năm cũng chỉ có 1 lần như thế! :))

https://i398.photobucket.com/albums/pp66/Harry_Potter_VN/17.jpg (http://s398.photobucket.com/user/Harry_Potter_VN/media/17.jpg.html)

https://i398.photobucket.com/albums/pp66/Harry_Potter_VN/15.jpg (http://s398.photobucket.com/user/Harry_Potter_VN/media/15.jpg.html)

https://i398.photobucket.com/albums/pp66/Harry_Potter_VN/16.jpg (http://s398.photobucket.com/user/Harry_Potter_VN/media/16.jpg.html)

https://i398.photobucket.com/albums/pp66/Harry_Potter_VN/14.jpg (http://s398.photobucket.com/user/Harry_Potter_VN/media/14.jpg.html)

Rồi cả những thửa ruộng khác mà chỉ nơi đây mới có! Bàn tay con người nhào nặn nên một khung cảnh có một không hai!

https://i398.photobucket.com/albums/pp66/Harry_Potter_VN/13.jpg (http://s398.photobucket.com/user/Harry_Potter_VN/media/13.jpg.html)

https://i398.photobucket.com/albums/pp66/Harry_Potter_VN/12.jpg (http://s398.photobucket.com/user/Harry_Potter_VN/media/12.jpg.html)

Chiều dần tà, chúng tôi thanh thản về với Mù Cang Chải! Đâu đó lấp lánh bóng mặt trời phản chiếu trên một màn gương phắng! Lấp lánh và đẹp đến lạ!

https://i398.photobucket.com/albums/pp66/Harry_Potter_VN/19.jpg (http://s398.photobucket.com/user/Harry_Potter_VN/media/19.jpg.html)

diepbaoky
10-06-2014, 15:59
Cảnh đẹp quá

Harry_do
12-06-2014, 13:27
Cảnh đẹp quá
Đó là lên hơi sớm đấy ạ! Bác mà lên tầm này bắt đầu cấy thì tuyệt lắm!

pingcu
12-06-2014, 16:33
chủ thớt cho mình hỏi là tầm cuối tháng 6 này mình đi Mù thì nên đến những bản nào sẽ đẹp?

Harry_do
13-06-2014, 20:29
chủ thớt cho mình hỏi là tầm cuối tháng 6 này mình đi Mù thì nên đến những bản nào sẽ đẹp?

Theo như lời của chú giám đốc Ngân hàng chính sách trên MCC thì tầm đó khả năng La Pán Tẩn đang đúng độ "nước nhiều nhìn như gương" (còn tình hình cụ thể thì e đoán tầm tuần này hoặc tuần sau bác lên chắc cũng nhiều rồi), bác cứ lên đó chụp rồi tiện đường lên Chế Cu Nha với Mâm xôi xem ạ! MCC theo e được biết cũng chỉ có mấy nơi đó là ruộng đẹp thôi! Còn dười gần Khau Phạ có thể qua bản Lìm Thái Lìm Mông cũng được ạ! Nhưng e chỉ sợ tầm ý xuống Lìm Thái Lìm Mông thì người ta cấy xong rồi thôi!
Đợt e đi là 16-18/5 đất vẫn khô rang và người dân họ mới làm mạ thôi chứ chưa cấy!
Đợt này thì bác xem có đoàn nào mới đi rồi xem tình hình cụ thể như thế nào rồi mình sắp xếp cho phù hợp!

Harry_do
13-06-2014, 20:31
Kích thích thì triển đi bác! :)))))) Giờ e chỉ thèm biển thôi mà cũng phải 20 mới đi được! Giờ thất nghiệp ở nhà miết cũng chán phải tìm cách đi thôi! =))

remimotao
17-07-2014, 09:55
nhìn thích thật. có cả mấy bạn phượt nữ đi cùng thì thấy khí thế hơn nhiều :D

LoveIsShare
18-08-2014, 23:37
Mấy bác có kinh nghiệm tư vấn dùm em lịch trình đi Tú Lệ+MCC bằng xe khách từ tối thứ 6 đến sáng thứ 2 với,vì chỉ có 2 đứa con gái tay lái yếu nên ko dám chạy đường đèo,em dự định là:
7h30 tối thứ 6 bắt xe Hải Vân ở Mỹ Đình đi 2h sáng thứ 7 tới Tú Lệ,cho em hỏi là nếu thuê phòng đến sáng chủ nhật thì tính là 1 hay 2 ngày và cụ thể là bao nhiêu? Ở Tú Lệ nếu bọn em chỉ walking thì có thăm thú được nhiều ko hay phải thuê xe ôm, đỉnh dốc 2 bà cháu có thể nhìn toàn cảnh Tú Lệ có cách xa không?
Sáng chủ nhật trả phòng đi MCC,cho em hỏi là có tuyến xe khách từ Tú Lệ đi MCC vào buổi sáng ko,mà em thấy từ đỉnh đèo Khau Phạ nhìn cảnh quá đẹp em muốn dừng ở đây thì em phải đi xe ôm hay sao ạ? Nếu vậy thì em có thể thuê xe ôm trọn gói từ Tú Lệ đi MCC (để có thể dừng ở đỉnh đèo Khâu Phạ chụp hình) rồi đi tiếp đến La Pán Tẩn và Chế Cu Nha,thì chi phí có cao lắm ko ạ?
Tối chủ nhật 11h30 bắt xe Hải Vận ở MCC về lại HN 7h sáng T2

loiconon
19-08-2014, 09:13
Ruộng bậc thang đẹp quá hii. Hôm nào phai bố chí đi chơi 1 buổi hii