PDA

View Full Version : Cà Mau: Đất Mũi, rừng U Minh Hạ, sân chim Tư Na



Linhmoitote
04-06-2014, 10:41
Đợt này có việc tại Thành phố Hồ Chủ tịch lại dính vào dịp nghỉ dài của Tết Chiến thắng, chả lẽ cứ đi ăn nhậu với mấy cậu bạn trong thành phố cả mấy ngày để giết thời gian thì vô vị quá nên tôi quyết định một mình một ba lô đến miền tây nam bộ với dự định là đi Đất Mũi rồi quay về Cần Thơ, Tiền Giang xem chợ nổi miệt vườn thế nào.
Trước khi đi thì cũng phải lên cái lịch trình cho nó chủ động, vào mạng xem điểm đến đầu là Cà Mau thì mới ngỡ ngàng Cà Mau có nhiều điểm đáng đi đáng biết quá: Cột mốc mũi Cà Mau này, Khai Long- cực nam Tổ quốc này, sân chim và chợ nổi giữa Thành phố Cà Mau này, rừng U Minh Hạ và các sân chim Ngọc Hiển, sân chim Cà Mau (Đầm Dơi) là những nơi mà ngay từ thuở bé đọc truyện Đất rừng phương Nam của bác Đoàn Giỏi đã muốn được một lần ghé thăm. Do vậy tôi quyết định chuyến này chỉ đi tham quan riêng các địa danh ở tỉnh Cà Mau. Kế hoạch là ngày 1 đi cột mốc, Khai Long, sân chim Thành phố Cà Mau, ngày 2 đi chợ nổi và rừng U Minh Hạ, ngày 3 đi sân chim Ngọc Hiển, tham quan Thành phố Cà Mau rồi về Sài Gòn. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị thay đổi khá nhiều do các nguyên nhân cả chủ quan lẫn khách quan.
Tôi xin không giới thiệu một số kiến thức địa lý về Cà Mau mới cóp nhặt được trên mạng để khỏi rác tai mọi người, khác gì học địa lý ở trường (nói nhỏ không các thầy cô mắng, thực ra các bạn học ở trường là quá đủ rồi).
Theo lịch trình của Công ty xe khách Phương Trang, một thương hiệu khá nổi về vận chuyển thì Cà Mau cách Thành phố 350km, thời gian đi là 9 tiếng, tôi đặt vé Phương Trang đi từ Thành phố lúc 7g30 tối 30/4, giá vé 215k (định đi từ tối 29 nhưng không mua được vé, nghỉ lễ nên hết vé sớm mặc dù tôi mua vé từ trưa 28) để đến Cà Mau lúc 4g30 sáng, xe khách có chậm cả tiếng thì cũng vẫn kịp để canh đi chuyến tầu cao tốc sớm nhất đến huyện Đất Mũi khởi hành lúc 6 giờ sáng.

Phần 1. Đất Mũi: Cột mốc - Khai Long (ngày 1/5/2014)

Đúng 7g30 tối 30/4 xe Phương Trang rời bến xe miền Tây. Đi qua các tỉnh Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Bạc Liêu, có dừng nghỉ ở Tiền Giang và Sóc Trăng mỗi chỗ nửa tiếng, rồi đến Thành phố Cà Mau đúng 2g30 sáng, xe đi mất đúng 7 tiếng, sớm hơn kế hoạch 2 tiếng. Còn những 3 tiếng rưỡi nữa mới có tàu cao tốc. Thế này em giết anh rồi Trang ơi.
Đi ra cửa bến xe mà cõi lòng tan nát, bước chân đi như thể xác không hồn, ngoài trời tối đen, phố xá đèn đóm tối om. Có một bác thấy mình thất thểu đi như vậy nên quan tâm đến hỏi đi đâu để bác đưa đi, bác là xe ôm mà. Hỏi thăm đi ra bến tàu Năm Căn thế nào, bến tàu Phường 7 thì bao nhiêu thì bác nói đi Năm Căn khoảng hơn 50 cây số thì 170k, đi Phường 7 ngay gần thì 25k (ra Đất Mũi có 3 cách, một là đi đường bộ đến Năm Căn rồi đi tàu cao tốc ra Đất Mũi, hai là đi tàu cao tốc từ bến tàu Phường 7 TP Cà Mau ra thẳng Đất Mũi, ba là bay như chim). Tôi không có cánh và đi với tiêu chí tiết kiệm nên thôi đi ra Phường 7 cho nó lành và rẻ, đêm hôm thế này đi 50 cây ngoài quốc lộ một mình thì nhiều chuyện lắm.
Đến bến tàu lúc khoảng 3g kém 15, đã thấy có rất nhiều cô bác ngồi ở đó chờ tàu rồi. Ngó cái lịch tàu chạy cái nào.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114842&d=1401852013
Tuyến mình đi là Cà Mau - Rạch Tàu (huyện Đất Mũi) giá vé 125k nhé. Chuyến sớm nhất 5g45.
Hỏi các bác bên cạnh xem mua vé ở đâu thì được biết cứ lên tầu, thu tiền trên tàu.
Ngó qua bờ bên kia thấy có mấy cái tàu nằm yên vị trong gara.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114843&d=1401852013

Linhmoitote
04-06-2014, 10:45
Làm gì đây cho hết 3 tiếng còn lại. Thôi sang quán cà phê đối diện bến tàu thuê cái võng 10k nằm chợp mắt lơ mơ nhưng cũng không ngủ được, lại bò dậy đi sáng bến tàu. Càng gần sáng càng đông khách đi tàu, lúc mới đến thấy có khoảng hơn 20 người thì nay sơ sơ cũng hơn trăm người. Lo quá vì người đông thế này mà tàu chỉ chở khoảng 30 người/chuyến, cách 1 tiếng có 1 chuyến thì bao giờ đến lượt mình.
5g40 sáng, tàu đầu tiên đi Rạch Tầu đến bến, chắc do ngày Tết nên tàu chạy sớm.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114844&d=1401852013
Mọi người đổ xô xuống tàu, nhà tàu thấy đông quá ra điều kiện là chỉ chở những người đi Rạch Tàu (tuyến có giá vé cao nhất), không chở những người đi đến giữa đường như Chà Là, Năm Căn nhưng mọi người cứ ùa hết lên, chen chúc vui ơi là vui, xếp hàng một lúc vẫn thấy mình đứng ngoài, chả lẽ nhờ mấy anh bạn cùi chỏ và đầu gối ra giúp thì bất lịch sự quá. Kính nhường các bác chuyến đầu. Chiếc cao tốc chuyến đầu ra đi để lại bao ánh mắt tiếc nuối của mọi người.
6g đúng, tàu thứ hai cập bến. Vẫn tình trạng nhốn nháo như cũ xảy ra. Tôi nghĩ thôi đi chuyến 6g 30 hay 7h cũng vẫn kịp. Lại mời các bác chen.
Đến khi tàu đã đủ chỗ gần đi thì ông chủ quán cà phê mình ngủ lúc nãy bảo sao không đi, chuyến sau tận 8g20 mới chạy, lúc đó đến nơi 11g30 thì còn chơi gì nữa. Lúc đó mới thấy sợ, nhưng biết sao bây giờ.
Đang đứng hóng thì thấy một cậu thanh niên ra bắt khoảng hơn chục khách đã xuống tàu phải lên bờ, hóa ra cậu ta là nhân viên quản lý bến, tàu đã chở quá số người quy định nên phải ra. Lúc đó tàu đi Rạch Đốc (trung tâm huyện Ngọc Hiển) cũng tới, mấy người này chuyển sang tàu đi Rạch Đốc, chắc họ chỉ đi đến giữa đường nên tàu nào chả được. Thấy nhiều người xuống khỏi tàu đi Rạch Tầu, tôi hỏi người chủ tàu còn chỗ không thì chỉ nhận được những cái lắc đầu. Lạ thật.
Tự dưng lại thấy có một cô bé mặc áo may ô cộc tay màu đỏ mới tinh kéo theo 8 người nữa ăn mặc tương tự xuống tàu, vừa đi cô bé vừa bảo thấy chưa, tớ đã nói với chị ta (hay anh ta gì đó, giọng miền nam nên tôi nghe không rõ) rồi mà. Thôi rồi, chắc đây là họ hàng, người quen mới phát hiện ra của quản lý bến hay cò mồi rồi. Hết thấy lạ. Khi đoàn này xuống hết thấy vẫn còn chỗ tôi lại hỏi tiếp nhưng vẫn chỉ nhận được những cái lắc đầu của chủ tàu.
Đang thất vọng tràn trề thì thấy một chàng thanh niên đi cùng ba thiếu nữ xinh xắn dễ thương thỏa thuận với một chủ thuyền máy (không phải tàu cao tốc nhé) là họ có 4 người đi thuyền ra ngoài kia chờ tầu cao tốc. Thấy có cơ may đi được tôi liền ra nói chuyện với anh chàng đẹp trai kia xin đi ké, nếu được thì chia chi phí. Chàng ta đồng ý. May quá, tôi cùng 4 người đoàn cậu kia lên thuyền máy, tưởng chạy đi đâu hóa ra chạy chếch sang bờ bên kia rạch có trạm bơm xăng rồi thả bọn tôi ở đó, tính sông sênh chắc đi được khoảng 50m. 5 người 5 chục nhé, miễn trình bày.
Đứng đó khoảng 2 phút thì tàu cao tốc kia sang bên này mua xăng thật, bọn tôi chui ngay vào khoang, không có ghế, đương nhiên, tạm thời ngồi xổm ở lối đi giữa tàu, tôi bảo cô bé đi cùng đoàn ngồi trên ba lô của tôi cho đỡ mỏi, đàng nào quần áo của tôi cũng không bị vỡ đâu mà sợ. Không đến nỗi phải vậy, vài phút sau họ phát cho chúng tôi mấy cái ghế nhựa thấp để ngồi, hơi mỏi nhưng cũng đỡ hơn. Thế này may mắn lắm rồi, trốn kiểm soát bến đi được chuyến sớm.
Tàu bắt đầu chạy, do ngồi ghế phụ ở giữa nên không có điều kiện chụp ảnh lúc này nhé. Nhòm ra phía cửa sổ thấy dọc bờ sông toàn cây đước, mắm, dừa nước, lác đác có vài cái nhà dân sát mép nước, mấy cái vuông nuôi tôm (một dạng ao tự đào nông để nuôi thủy sản). Trên đường đi thỉnh thoảng thấy có mấy cái cọc đóng ngang sông, hỏi một nam thanh niên ngồi cạnh có vẻ là người địa phương được biết đó là cái lú để bắt cá, tôm, lú gồm các cọc đóng ngang sông với chiều dài thường khoảng 10-15m, cách nhau từ 1-2m, phần chìm dưới nước được giăng lưới để bắt cá bơi xuôi ngược sông theo con nước lên xuống. Sau này hỏi bác xe ôm ở Đất Mũi thì lại bảo đấy là cái đáy, khi nào bắt thì phải lặn xuống kéo lưới lên.
Trên đường ra Đất Mũi, tàu cao tốc cũng đón, trả khách, nhận chuyển hàng hóa như xe khách trên bộ, đến các bến cũng có thuyền bán rong đồ ăn nhẹ, nước giải khát. Nhờ vậy, khi qua bến đầu tiên, hình như là Chà Là, thì có người xuống tàu, thế là đoàn mình được lên ngồi ghế chính. Giờ thì chụp ảnh thoải mái nhé. Trời nắng lên rồi đấy.

Linhmoitote
04-06-2014, 10:54
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114845&d=1401852013
Dọc bờ sông toàn đước, mắm và dừa nước.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114846&d=1401852013
Nhà ven kênh. Hầu như mọi nhà đều đưa ra sát bờ sông.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114847&d=1401852013
Vuông tôm.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114848&d=1401852013
Cái lú hay là cái đáy đây?
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114849&d=1401852132
Cái này bác xe ôm ở Đất Mũi bảo là cái chui. Giống cái đáy nhưng có cái sào kia thì móc lưới lên không phải lặn như cái đáy.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114850&d=1401852132
Cầu bê tông này.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114851&d=1401852132
Cầu gì đây, không phải cây cầu dừa hay cầu tre lắc lẻo nhé.
Nghe bảo đường bộ đi Đất Mũi sắp xong rồi, năm sau đi thì có thể đi đường bộ ra thẳng cột mốc.

Linhmoitote
04-06-2014, 12:01
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114852&d=1401852132
Một ngôi chùa ven kênh.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114853&d=1401852132
Một chiếc vỏ lãi hay còn gọi tắc ráng (thuyền bằng nhựa dài khoảng 5m, rộng 1m, đàng sau có lắp cái động cơ quay chân vịt), phương tiện giao thông chính ở miền tây sông nước, mới tinh có giá trị từ khoảng hơn 10 triệu cho đến hàng chục triệu tuỳ kích thước và chất lượng, tác dụng như xe máy, ô tô trên bộ.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114854&d=1401852132
Đây là Trạm đảm bảo giao thông đường thủy cầu kênh Cái Tắt, chỗ có cái biển chữ màu xanh đấy. Tàu chở đông người quá, gần đến Trạm sợ bị bắt phải dừng lại chuyển bớt người sang tàu khác, qua Trạm thì đón lại khách cũ lên.
Qua cầu kênh Cái Tắt, lòng sông rộng hẳn ra vài trăm mét, có đoạn rộng cả ngàn mét.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114855&d=1401852132
Mênh mông sông nước là đây.

Linhmoitote
04-06-2014, 12:05
Cuối cùng cũng đến Rạch Tầu- Bến tàu ở huyện Đất Mũi. Đi đường hết 3g15' do chủ tàu tham nhận khách lẻ, hàng lẻ, cứ chạy đi chạy lại xuôi xuôi ngược ngược trên sông nhìn muốn điên luôn.
Về nhà tra lại trên bản đồ có thể đường thủy từ Bến tàu Phường 7 ra đến Đất Mũi thế này: Từ Bến tàu xuôi sông Gành Hào - kinh Xáng Bảy Háp - sông Bảy Háp - kênh Xáng - sông Cửa Lớn - rạch Ông Linh - sông Rạch Tàu (nếu bạn nào thấy sai thì chỉ giúp tôi nhé).
Anh chàng đã đẹp trai lại còn nhanh nhẹn bắt xe ôm cho cả 5 người chúng tôi (tôi đã được coi như thành viên trong đoàn) đi đến cột mốc, lên xe đi rồi tôi mới biết giá đi về cột mốc là 50k, đi về Khai Long thêm 100k nữa là 150k mỗi người. Nào, tiến thẳng cột mốc đã. Hướng đi cột mốc từ bến tàu đi thẳng vào trong.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114856&d=1401852247
Đường đi cột mốc khá nhỏ, chỉ rộng khoảng 2m, xung quanh nhà cửa cây cối lưa thưa. Đi khoảng 3-4 cây số thì đến Khu du lịch Đất Mũi, nơi có cột mốc. Vé vào cửa 10 hay 20k gì đó, một cô bé trả hộ nên cũng không để ý. Rồi đi bộ vào ngã rẽ bên trái nhé, quay ra bên phải. Có đoàn đi bên phải ra bên trái, chả sao cả. Vừa đi vừa tranh thủ tra khảo lý lịch trích ngang trích dọc của nhau. Anh đẹp trai tên Phúc, hai chị em chân dài là Ngà và Nhi đều là người Cà Mau, còn cô bé hay cười tên Giang là bạn học đại học của Ngà nay công tác ở Lâm Đồng, được nghỉ nên Giang đi thăm bạn kết hợp du lịch luôn.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114857&d=1401852247
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114858&d=1401852247
Đây là cái gì vậy ta? Vọng tiên lâu, Nghênh phong các? À, không phải, đây là Đài quan sát rừng Cà Mau. Trèo lên quan sát thôi, cái Đài này nghe bảo cao 21m, cầu thang có tay vịn thấp, sát với bên ngoài nên càng lên càng run, bạn nào sợ độ cao thì ở dưới chụp ảnh nhé.

Linhmoitote
04-06-2014, 12:09
Toàn cảnh 4 hướng nhìn từ Đài quan sát rừng Cà Mau.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114859&d=1401852247
Cái nhà màu xanh trên biển nghe nói tên là Thủy Tạ.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114860&d=1401852247
Kênh rạch trong rừng.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114861&d=1401852247
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114862&d=1401852247

Linhmoitote
04-06-2014, 12:13
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114863&d=1401852347
Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, hầu như toàn cây đước nhỏ, đường kính thân khoảng 15-20cm cao khoảng 5-10m, nghe bác xe ôm nói mới trồng lại sau vụ phá rừng cách đây năm.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114864&d=1401852347
Cây đước, loài thực vật chiếm ưu thế trong Rừng Quốc gia Mũi Cà Mau, nhìn bộ rễ nổi trên mặt đất thấy đặc trưng không? Từng trang đước đong đưa là thế này đây.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114865&d=1401852347
Ba bông hoa đi cùng đoàn đọ dáng này.

Linhmoitote
04-06-2014, 12:17
Rồi đi tiếp đến Cột mốc Quốc gia thôi. Quốc tế Lao động mà mọi người không lao động, lại đi xuống đây gì mà đông thế. Quá nhiều du khách tranh nhau chụp ảnh, xếp hàng phát mệt.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114866&d=1401852347
Cột mốc Quốc gia đây. Ảnh này chụp phần ruột nhìn từ trên xuống phía bên trong Cột mốc, cái vỏ bên ngoài đề mấy dòng chữ "Đất mũi Cà Mau - GPS0001 - Mốc tọa độ Quốc gia" nhé. Tôi có mấy cái hình chụp bên ngoài nhưng toàn mắt nhắm mắt mở trông nham nhở quá nên không dám đưa lên.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114867&d=1401852347
Cái ảnh bề ngoài cột mốc như thế này đây, cái này không phải tôi tự chụp mà mượn từ một trang web khác nhé.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114868&d=1401852347
Gần cột mốc có Nhà hàng Công đoàn Đất Mũi, nghe các bác xe ôm quảng cáo nó mắc lắm em ơi, 100k 1 cái đĩa có 5 con con ốc. Nhà hàng này chắc còn nợ phí quảng cáo của các bác rồi.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114869&d=1401852347
Nhà nghỉ Đất Mũi đây. Thế mà mọi người cứ bảo là không có chỗ nghỉ, trông cứ như Villa thế này còn đòi hỏi gì nữa? Hay là đòi dịch vụ trọn gói…

Linhmoitote
04-06-2014, 12:22
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114870&d=1401852423
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114871&d=1401852423
Tượng đài Mũi Cà Mau này.
Chụp ảnh chán thì cũng nên sang Khai Long cái cho biết cực nam của Tổ quốc. Trước đây cột mốc là cực nam nhưng nghe nói do ấp Khai Long bãi bồi hàng năm được bồi thêm hàng trăm mét vuông nên dần dần Khai Long đã trở thành cực nam.
Đường đến Khai Long đi hướng khác, phải quay về bến tàu rồi rẽ trái (từ bến tàu lên thì rẽ phải), đi khoảng 7 cây số thì đến nơi. Khai Long được đầu tư thành Khu du lịch nhưng quá vắng vẻ, hang phế, hạ tầng có vẻ xuống cấp.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114872&d=1401852423
Phật bà Nam hải Quan âm.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114873&d=1401852423

Linhmoitote
04-06-2014, 12:29
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114874&d=1401852423
Làm kiểu ảnh ở khu đất bồi không các bác lại bảo đi mượn ảnh đem về chém gió. Ấy chết, chụp xong mới nhớ chưa bỏ khẩu trang. Trời nắng quá các bác thông cảm nhé, đen da chết em. Nhưng không sao nhiều bạn trong diễn đàn đã gặp tôi rồi nên nhìn biết chuẩn đét Lính mới tò te. Nơi tôi đang đứng đây là điểm cực nam của Tổ quốc, ở đây ngoài việc được ngắm cảnh mặt trời mọc ở biển Đông thì vào buổi chiều ta còn được ngắm cảnh mặt trời lặn ở biển phía tây nữa nhé, đây là nơi duy nhất trên đất liền của Việt Nam ta thực hiện được việc này. Các bạn chú ý ở trong ảnh đằng sau tôi phía bên trái là Hòn Khoai ở ngoài biển nhé, đó cũng là một điểm du lịch khá nổi tiếng của Cà Mau, nơi có rừng nguyên sinh với nhiều loài động thực vật quý hiếm. Với tốc độ lấn biển mỗi năm vài chục mét như mọi người nói thì có lẽ sau trăm năm nữa con cháu chúng ta nhìn ảnh này bảo là đồi Khoai trong đất liền mất.
Lúc đoàn mình tới thì Khai Long chỉ có khoảng 25-30 khách ở đó. Định ăn trưa ở đây nhưng có đoàn khách khoảng hơn 10 người đã ăn hết đồ ở đây rồi, chỉ còn thịt bò với dê thôi. Ra biển mà ăn bò với dê thì trình độ ẩm thực cao quá, xét thấy mình chưa đủ tầm nên thôi.
Quay về bến tàu bọn tôi tự đi mua đồ ăn tại mấy nhà đi biển, đồ tươi và rẻ, dọp biển 35k/kg, mực tua 40k/kg, mỗi loại làm 2kg, thuê nấu ăn tại quán cơm gần đó mất 100k, cơm rượu và mấy món linh tinh khác tổng cộng bữa ăn có 330k, cả tiền xe ôm đi mua đồ là 380k. Đói quá nên vội ăn quên cả chụp ảnh bữa ăn.
Ăn xong cả bọn di chuyển về bến lên tàu sớm để đi về chuyến 2g30 cho nó lành. Ra đến bến tàu mới để ý thấy ngay trước bến tàu là chợ Đất Mũi, trong đó bán nhiều loại cá như diêu hồng, ba sa, kèo, rô, lóc nhưng không thấy bán tôm cua ốc gì cả, chắc chuyển hết lên thành phố bán rồi.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114875&d=1401852423
Tầu về từ lúc 2g30, đúng lúc nước đang lên, sóng đánh khá mạnh, trời lại bắt đầu mưa nữa. Trên đường về thấy sân các nhà ven sông thấp sát mép nước nhiều túi ny lông, rác rưởi trôi nổi mới thấy tình trạng vệ sinh thế này dễ bệnh dịch như chơi. Đúc kết lại thấy văn hóa sông nước đậm nét trên đường, nhà ở, cửa hàng cửa hiệu, trạm xăng dầu, sửa chữa máy móc, máy thủy, đền chùa, nhà thờ đều đẩy hết ra ven sông.
5g00 đến Bến tàu Phường 7, chia tay 3 bông hoa xinh đẹp, Phúc đưa tôi về Khách sạn Song Hùng ở số 28 đường Phan Ngọc Hiển, theo Phúc giới thiệu chất lượng cũng được. Đến nơi lễ tân bảo chỉ còn phòng 2 giường đơn giá 250k, không có phòng 1 người, cũng được, chỉ cần chỗ ngả lưng thôi. Chia tay Phúc hẹn tối đi nhậu, có bạn bè rủ đi cùng cho vui. Lên phòng thấy trang thiết bị thất vọng quá.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114876&d=1401852423
Bác nào biết dùng vòi hoa sen kiểu này chỉ tôi đóng mở, to nhỏ với. Nước yếu do ở lầu 3 (tầng 4) sát nóc lại gặp quả hàng khủng long thế này thì chết em rồi.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114877&d=1401852467
Tớ đang đứng trong gương kìa, bỏ khẩu trang ra rồi nhé.
Quả ti vi trên bán cho bảo tàng kỷ vật một thời bao cấp đã qua có khi đủ tiền mua con Smart TV HD 3D bật tắt bằng cái phất tay không cần điều khiển cũng nên. Thôi có chỗ ngủ ở lúc cao điểm du lịch thế này là ổn rồi, con nhà lính mà tính nhà quan quá.
7g30 tối Phúc đến đón, gặp thêm mấy người bạn cùng làm Công ty với Phúc là cô bé Thi cao như người mẫu, cậu Long và cậu Nguyên. Theo đề nghị của tôi là đi quán nào có nhiều ốc, cả hội ra quán Ốc Thằng Bờm ở đường Nguyễn Trãi, Phường 9. Có món ốc bươu nấu như canh chua ăn lạ và khá ngon, ốc len xào dừa nhưng lại cho cả hành vào nên hỏng mất vị, ốc dứa nướng to gần bằng quả trứng ngỗng có gờ ở vỏ như quả dứa thịt khô, hơi khó ăn, cháo sò huyết nấu với nấm ăn kèm giá đỗ và rau thì rất ngon. Uống cùng với khoảng 1 két Tiger bạc. Hết 750k.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114878&d=1401852467
Ốc dứa nó thế này đây.
Vừa ăn vừa nói chuyện, nói về vấn đề chợ nổi, Phúc bảo là bây giờ chợ nổi ở Thành phố Cà Mau hầu như không còn tồn tại vì đường bộ trong Thành phố thuận tiện để đi lại, vận chuyển hàng hóa, giờ chỉ còn vài chiếc thuyền bán buôn trái cây giao dịch. Mọi người khuyên đi rừng U Minh nên đi theo đoàn du lịch thì sẽ được hướng dẫn và tham gia nhiều chương trình hơn đi một mình. Thế là gọi bừa cho Công ty Du lịch Hoa Đăng mới đọc được trên mạng thấy còn chỗ ghép với đoàn gồm 8 người lớn và 3 trẻ em đi xe 16 chỗ vào rừng U Minh Hạ với giá 750k. Ok. Hẹn 7g30 họ có xe đón tại Song Hùng kỳ hiệp.
10g30 rồi, về ngủ lấy sức mai đi thôi, mắt díp cả lại rồi.
Hôm nay thế là lỡ kế hoạch về sớm đi sân chim Thành phố Cà Mau, hoãn chuyện tham quan chợ nổi Cà Mau sáng mai để đi rừng cho đúng giờ và kiểm tra lại thông tin về chợ nổi do Phúc nói.
(Tên một số bạn mới quen đã được thay đổi vì chưa được sự đồng ý của các bạn. Vui lòng thông cảm nhé mọi người ) (BB)

Linhmoitote
04-06-2014, 12:39
Phần 2. Rừng U Minh Hạ - Sân chim Thành phố Cà Mau
Rừng U Minh Hạ (Khu du lịch sinh thái Huỳnh Quốc Sơn) ấp 12 xã Khánh Thuận, huyện U Minh, Cà Mau.
Đọc trên mạng thấy có cậu nào đó khen cái quán Bánh tằm xíu mại ở ngã ba Lưu Tấn Tài và Phan Ngọc Hiển, ngay gần Khách sạn Song Hùng nên cũng lần mò đến hi vọng kiếm được bữa vừa rẻ vừa no vừa ngon. Đến nơi thấy quán có mỗi 1 - 2 người khách đang ăn là hơi thất vọng rồi, ngon thì đúng giờ ăn sáng quán phải đông chứ nhỉ, lúc đó khoảng 7g00. Bánh tằm thế nào nhỉ, thành phần bánh chủ yếu là bột gạo có pha ít bột miến sợi trông gần giống sợi bún, xíu mại gồm váng đậu (trong này gọi là tàu hũ ky) bọc thịt lợn, rau thơm, trên rắc ít lạc, bày trên cái đĩa rưới ít nước dùng. Cảm nhận món này hơi béo, mặn, theo tôi thì không ngon, có thêm tí vị chua thì dễ ăn hơn.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114879&d=1401860026
Cái cậu Tiến - hướng dẫn viên bên Công ty du lịch Hoa Đăng lại điện thoại bảo tự đến Khách sạn Địa ốc vì ghép thêm khách, thôi thì làm chuyến xe ôm cho nó nhanh.
Đến nơi thì thấy cả đoàn quá đông gồm mấy nhóm, tổng cộng theo lời cậu Tiến là 32 người, ghê. 8 giờ đoàn khởi hành bằng 1 xe 16 chỗ của Công ty Du lịch, xe 16 chỗ thì chắc không chất được 32 người rồi nên phải ngồi cả lên nóc, đùa tí thôi, trên xe 16 chỗ chỉ có 11 người gồm tôi, 1 nhóm 5 người 2 nam 3 nữ mới từ Hà Nội vào, một đôi vợ chồng (họ tự giới thiệu thế nhé, biết đâu lại bồ bịch gì thì sao), lái xe, hướng dẫn viên và một cậu trợ lý hướng dẫn viên du lịch, không biết gọi là gì, chả lẽ gọi là giúp việc, còn những người khác tự đi trên 4 xe ô tô cá nhân tự lái biển kiểm soát Sài Gòn. Quãng đường từ Thành phố Cà Mau đến sông Cái Tàu chỗ có cái cầu vượt, gần điểm du lịch sinh thái rừng U Minh Hạ là 42 km, đến nơi lúc 9 giờ. Trên đường tiện thể hỏi Tiến thì được biết đúng là chợ nổi Thành phố Cà Mau đã không còn tồn tại.
Từ cầu vượt sông Cái Tàu, cả đoàn xuống xe, ra sông xuống 4 cái vỏ lãi đi vào cái rạch nào thì tôi cũng chịu không biết tên, chỉ biết là sau khi đi ngang qua Chi cục Thuế huyện U Minh đến ngã ba thì rẽ trái, sau đó rẽ phải rồi chạy thẳng, nếu nhớ không nhầm thì ông lái bảo là kinh Xáng. Quãng đường chạy bằng vỏ lãi đến khu du lịch sinh thái rừng U Minh khoảng 4km, hỏi nhỏ ông lái vỏ thì được biết giá 200k cả đưa đi và đón về.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114880&d=1401860026
Gỗ tràm được xếp ngay mép nước sẵn sàng lên thuyền đi du lịch đến những căn nhà mới.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114881&d=1401860026
Gỗ tràm được sử dụng làm cột nhà, đóng cọc làm móng nhà, đóng kè chắn nước, cầu.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114882&d=1401860026
Dừa nước này dùng lợp mái nhà được đây.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114883&d=1401860026
Cây cầu tràm này.

Linhmoitote
04-06-2014, 12:41
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114884&d=1401860026
Thuyền đi trên cạn kìa.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114885&d=1401860026
Thực ra đây là cách đưa thuyền từ con rạch bên này sang con rạch bên kia qua một đoạn đường đất bằng các con lăn. Lý do không đào thông rạch theo tôi nghĩ có thể là để ngăn không cho vùng phía trong bị nhiễm phèn.

Linhmoitote
04-06-2014, 14:05
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114886&d=1401862611
Qua con rạch nhỏ này là khu du lịch sinh thái rừng U Minh Hạ.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114887&d=1401862611
Đến nơi rồi này.
Kế hoạch là cả đoàn sẽ tham quan rừng bằng cách chống thuyền đi theo con rạch nhưng do đoàn đông quá nên phải chia làm 2 nhóm, tôi thuộc nhóm đi sau. Đã thế thì tranh thủ đi dạo quanh ngắm cảnh vậy.
Khu du lịch sinh thái rừng U Minh này bao gồm một căn nhà cấp 4 và dãy quán phục vụ du khách chủ yếu làm bằng những vật liệu tự nhiên của vùng, cột, kèo, dầm bằng gỗ tràm, mái dừa nước; đằng sau là một cái ao nhỏ khoảng 30m2 để phục vụ du khách có nhu cầu câu cá, một cậu trong đoàn câu được con cá trê 3 lạng ở đây. Qua cái ao là đến khu rừng tràm.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114888&d=1401862611
Cây cọ trước nhà ra quả đẹp thật.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114889&d=1401862611
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114890&d=1401862611
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114891&d=1401862611
Mấy cái cây trước nhà này gọi là cây hoàng hậu với cây gì đó không phải cây vùng này mà do chủ Khu du lịch mua về trồng làm cảnh.
Nào trong khi chờ đợi đến lượt mình đi ngắm cảnh rừng bằng thuyền thì thử lội bộ vào rừng xem sao, rủ mấy thanh niên kia đi cùng nhưng họ có vẻ không thích vào hay là sợ thì không biết vì thấy tôi ăn mặc cẩn thận quá, quần áo dài tay, đi giầy, phun thuốc chống muỗi, vắt tứ tung khắp người trong khi các chàng trai nhà ta thì mặc quần soóc, vào để vắt với muỗi nó bảo chỉ thiếu bia rượu nữa là đủ nhậu à.
Thôi đi một mình xem cảm giác thế nào, kiếm 2 cái cành cây làm gậy rồi tiến vào rừng theo hướng bắc, lúc đó buổi sáng mà thấy mặt trời phía bên vai phải.

tuongcuopkhocnhe
04-06-2014, 14:18
Bạn ơi viết tiếp đi, cảm ơn những thông tin và hình ảnh của bạn. Mình cũng sắp đi Cà Mau, đọc được bài viết của Linhmoitote mừng quá :)

Linhmoitote
04-06-2014, 14:26
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114892&d=1401862611
Lúc đầu tương đối dễ đi, xung quanh toàn cây tràm với dây leo quấn quanh, chỉ cần khua khắng gậy đằng trước và các gốc cây hai bên cho đỡ sợ rắn rết cắn trộm. Mấy cái cây tràm này cây nào dưới gốc cũng có hang hốc, phải cẩn thận không có em rắn nào ra cạp cho phát thì chắc mình cũng nằm đấy mà quằn quại với nó mất.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114917&d=1401865925
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114918&d=1401865925
Bóng tràm che hết ánh sáng trong rừng thì làm sao thực vật khác sống nổi.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114919&d=1401865925
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114920&d=1401865925
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114921&d=1401865925
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114922&d=1401865925
Nhìn cái bụi này phải khua gậy chán mà đi qua vẫn thấy ghê. Giờ mới thấy sự cần thiết của 1 cây machette.
Động vật thì mới thấy có con sóc chuyền cành trên cây, chưa kịp chụp kiểu thì nó đã chạy mất, xung quanh nghe tiếng chim hót nhưng chẳng thấy con nào, mãi mới thấy một con chim màu đen bay vụt qua đầu chỉ thấy, muỗi thì quá nhiều so với mức cần thiết, đã xịt thuốc khắp người mà vẫn bám đầy ống quần, chắc do đi bộ có mùi mồ hôi nên muỗi ra, may mà chưa thấy có vắt. Nghe nói trước có câu ca:
"Cà Mau là xứ quê mùa.
Muỗi bằng gà mái cọp tùa bằng trâu."

Linhmoitote
04-06-2014, 14:29
Bạn ơi viết tiếp đi, cảm ơn những thông tin và hình ảnh của bạn. Mình cũng sắp đi Cà Mau, đọc được bài viết của Linhmoitote mừng quá :)

Cảm ơn sự cổ vũ của bạn. Tôi đang viết tiếp đấy. Nếu cần thông tin gì thêm mà tôi biết thì tôi sẽ giúp.

Linhmoitote
04-06-2014, 14:35
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114923&d=1401865925
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114924&d=1401866085
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114925&d=1401866085
Dưới chân là lớp lá tràm dầy khoảng 20-30 cm, chọc hai cái gậy xuống đất thấy đứng yên không đổ này, trên không có mặt trời, dưới lá dầy thế này thì cây cỏ nào mà sống được.
Dò dẫm đi được khoảng hơn 200m mà như đi cả cây số, cảnh vật không có gì thay đổi. Trời bắt đầu mưa rồi, quay về thôi.
Về đến nơi thì chuẩn bị ăn trưa rồi. Xem nào, bữa trưa có cá trê nướng, ong chiên bột, rau muống xào, cá lóc kho tộ, cá lóc nấu chua ăn với rau muống và cọng bồn bồn thay lẩu uống với rượu trái giác 11 độ, trái giác là một loại có vị quả chua. Giữa bữa thì đồng chí Tiến mới mang món chính ra, cá lóc nướng trui. Con này được nướng từ khi bọn tôi đến mà bây giờ mới xong. Chờ cũng không uổng công. Em rất ngon nên đã bị chui hết vào bụng mọi người trước khi tôi kịp nghĩ đến việc ghi hình em. Bữa ăn ngon miệng. Cảm ơn Công ty du lịch.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114926&d=1401866085

Linhmoitote
04-06-2014, 14:47
Ăn xong nghỉ ngơi một chút rồi chúng tôi chống xuồng đi theo con rạch rộng khoảng 2-3m bên tay trái vào rừng, thấy 2 bên bờ toàn cỏ lau cao ngang đầu người, sâu bên trong là rừng tràm. Ở đây kêu là vườn chim nhưng lúc đó chỉ thấy vài con cò trắng, diệc, điên điển.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114927&d=1401866085
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114928&d=1401866085
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114929&d=1401866085
Đoạn này cỏ, rong nước nhiều nên thuyền đi chậm.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114930&d=1401866085
Vài cánh chim bé tí, phải phóng to ảnh ra mới nhìn thấy.
Đi khoảng 500 - 700 m chúng tôi lên bờ, đi vào khu nuôi ong mật. Người dân ở đây thường gác kèo ong, kèo gồm một cây cột được dựng chéo, một đầu dưới đất một đầu gác lên một cây cột đứng thẳng lấy vị trí và hướng có nhiều ánh nắng để dụ ong đến làm tổ treo dưới cây cột dựng chéo, kèo phải được dựng thật chắc chắn vì nếu đung đưa thì ong sẽ không đến làm tổ.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114907&d=1401862919
Đây là một cái kèo ong nhưng chưa có con ong nào để mắt đến.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114908&d=1401862919
Đây là một kèo có tổ, cái đống lùm xùm treo dưới kèo đó các bạn, thông cảm là lúc đó tôi chưa dám vào gần để chụp cho rõ hơn vì sợ ong nó làm thịt.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114909&d=1401862919

Linhmoitote
04-06-2014, 15:01
Trước khi ăn ong, chúng tôi ai nấy đều đội mũ và đội một tấm lưới trên đầu, mặc quần áo dài, nghe thợ ăn ong nói ong sợ lưới vì trong nó giống như mạng nhện, riêng bác thợ ong tự tin không cần đội mũ hay lưới gì cả. Khi ăn ong (lấy mật ong) người thợ ăn ong đốt một cái bùi nhùi to cỡ bắp tay cao khoảng 15cm để lấy khói đuổi ong. Khi người thợ ăn ong thổi khói vào tổ ong, ong bay tán loạn, ông thợ khéo léo cầm dao đưa dọc theo kèo cắt vào tổ ong rồi rạch thẳng xuống lấy khoảng ¼ đến 1/3 tổ ong cho vào cái xô mang theo, không lấy hết cả tổ vì còn để nuôi tiếp.
Dưới đây là vài cái ảnh tôi cắt từ clip tôi quay bằng điện thoại cảnh ăn ong:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114910&d=1401862919
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114911&d=1401862919
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114912&d=1401862919
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114913&d=1401862919
Cả đoàn quay về ngay vì ong lúc đó bu theo đông quá. Một cậu thợ phụ nhờ tôi cầm hộ cái bùi nhùi, may quá, có con ong đậu vào tay tôi đang cầm điện thoại để chụp ảnh chắc định xem thịt trai Bắc thế nào, tôi lấy cái bùi nhùi ra để bên dưới là nó bay mất. Một người bị ong đốt vào trán, người thợ phụ dùng gay gạt ra hộ, không đập chết vì bảo đập chết thì cả đàn ong theo mùi nọc sẽ đuổi theo mọi người rất xa. Chúng tôi chèo chống đi khoảng hơn 100m thì ong mới thôi đuổi, bỏ lưới ra cho đỡ bí nào.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114914&d=1401863012
Lên thuyền chạy cả mấy chục mét rồi mà ong vẫn theo này.
Trên đường về có anh trong đoàn phát hiện bị vắt chui vào người cắn, tôi tự kiểm tra cũng thấy có một con đang loe ngoe trên giầy của tôi, cậu này bò như kiểu sâu đo, một đầu bám vào giầy cong cả thân lên bám vào đầu kia vào điểm khác thì lại buông đầu này ra, cái đầu bám vào giày hơi phình ra như miệng phễu, đây là giác hút của vắt nên bám rất chặt, đầu kia nhọn chắc là vòi hút máu. Tôi dùng que gạt mãi không ra, dụ nó bò lên que cũng không được, bực mình lấy bật lửa ra xịt phát chưa được 3 giây thì thấy cậu cứng đơ gạt phát ra. Chắc vì lúc đoàn ăn cơm trưa trời mưa rất to, vừa hết mưa nên vắt ra nhiều vì dễ phát hiện thân nhiệt của động vật hơn.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114915&d=1401863012
Thành quả đây.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114916&d=1401863012
Một tổ ong đã hết cả ong lẫn mật dùng để đề mô trong khu sinh thái.
Khoảng 3 giờ chiều cả đoàn lên xe ra về Thành phố Cà Mau.

Linhmoitote
04-06-2014, 15:18
Về đến Khách sạn Địa Ốc khoảng 4 giờ 30, lúc đó tuy hơi mệt nhưng tinh thần vẫn còn hăng hái, tôi rủ mọi người trên xe đi tiếp sân chim ở ngay trong Thành phố vì lúc đó sắp đến giờ chim về tổ, ngắm chim chỉ nên đi vào lúc sáng khoảng 5-7 giờ khi chim rời tổ đi kiếm ăn và chiều tối lúc 5-7 giờ khi về tổ. Đoàn 5 thanh niên ở Hà Nội vào nhất trí đi luôn, chúng tôi bắt taxi đi ngược lại đến Công viên Lâm viên 19/5, ở đây có cổng nhưng vào cửa tự do không mất tiền vé.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114931&d=1401869153
Nhìn xa thế này chứ đến gần cổng cao và rộng lắm.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114932&d=1401869153
Toàn bộ khu vực này hóa ra là Khu tưởng niệm Bác Hồ mới được xây dựng, sân chim Thành phố Cà Mau giờ chỉ còn một góc xem sơ đồ trên ở phần để trống đề chữ Sân chim tỉnh Cà Mau. Từ cổng chính ở đường Ngô Quyền đi thẳng vào thì sân chim phía bên trái, bên phải là mấy cái hồ, đi mãi đến gần sát cổng phụ đường Lý Văn Lâm thì bên phải là nơi thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114933&d=1401869153
Rất buồn là ta phải đứng cách sân chim một hào nước rộng khoảng 3m và 1 hàng rào sắt cao cũng khoảng 3m nên nhìn chẳng rõ chim chóc rỉa rói nhau thế nào.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114934&d=1401869153
Ở đây có cái cổng nhưng không cho khách tham quan vào chắc lo chim sợ bỏ sân đi mất.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114935&d=1401869153

Linhmoitote
04-06-2014, 15:33
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114936&d=1401869153
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114937&d=1401869153
Ngóng lên trời đợi chim về cũng chỉ thấy lác đác vài chú bay cao tít, mỗi nhóm chỉ vài ba con, đàn nhiều thì được khoảng chục con, có lúc chỉ thấy mỗi 1 con lẻ loi bay về, đã thế lại bay cao quá mức quy định, không chịu bay thấp cho tôi chụp ảnh nên cái điện thoại còi Samsung S3 của tôi chỉ chụp được những chấm nhỏ trên bầu trời.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114938&d=1401869298
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114939&d=1401869298
Rình mãi mới tóm được đàn này về đông, chắc phải 40 - 50 con.
Toàn ngó từ xa không đã nên tôi chuyển sang ngắm cảnh xung quanh.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114940&d=1401869298
Nơi thờ Bác ở tận cuối đường, sát cổng phụ, chắc họ tính là Bác thích yên tĩnh nên đưa vào sâu phía trong.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114941&d=1401869298
Một phần di chúc của Bác.

Linhmoitote
04-06-2014, 15:41
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114942&d=1401869298
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114943&d=1401869298
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114944&d=1401869298
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114945&d=1401869420
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114946&d=1401869420
Cảnh quan nơi đây quá đẹp, lại còn yên tĩnh, mát mẻ chắc Bác cũng rất thích nơi này.
Mấy thanh niên đoàn Hà Nội thấy cảnh đẹp tạo dáng chụp ảnh nhiều quá mà tôi không thích chụp ảnh người nên tách ra đi bộ dạo lang thang rồi tự về, khi về cũng chẳng biết đội kia đã về chưa.

Linhmoitote
04-06-2014, 15:47
Về đến nhà điện thoại hẹn Phúc đi ăn tối. Buổi tối tôi đề nghị Phúc kiếm quán nào có món cá thòi lòi nướng muối ớt ăn thử vì nghe nói đây cũng là đặc sản của Cà Mau.
Khổ thân, vì chiều tôi mà Phúc phải đưa tôi đi qua 4 quán mà quán nào cũng bảo hết cá thòi lòi, đến quán thứ năm lại là quán Ốc Thằng Bờm nhưng là Ốc Thằng Bờm 2, tôi không nhớ ở đường nào nữa thì mới có. Gọi luôn 4 con nướng muối ớt cho chắc, thêm 4 ốc tô, 4 hào sống, 1 cháo sò huyết, đồ uống vẫn Tiger bạc.
Ốc tô nướng muối ớt được đưa ra đầu tiên, ốc to hơn cái đĩa đựng nước chấm một chút, đường kính khoảng 10cm, món này ăn rất ngon, thịt tươi, dòn, dai và ngọt, mỗi tội cay quá, tôi thuộc loại ăn ớt tươi cả quả mà ăn món này vẫn thấy cay.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114947&d=1401869420
Hào sống tuy không phải hào sữa nhưng thịt rất đầy và ngọt.
Cháo sò huyết thì vẫn ngon như hôm trước, khi ăn cho rau thơm, giá đỗ vào bát trước rồi mới múc cháo vào ăn, trong cháo ngoài sò huyết còn có nấm rơm, hành, cháo ngọt nhưng không phải ngọt đường, được nấu loãng nên rất dễ ăn.
Vừa ăn vừa giục mãi mà không thấy cá thòi lòi đâu, gòi từ đầu mà đến khi xơi gần hết cháo họ mới mang cá ra. Do lúc đó cũng tương đối no và say, lại thêm mệt vì hành quân cả ngày nên cảm nhận về cá thòi lòi thế này đây: lớp da bên ngoài mặn và cay do ướp quá nhiều muối ớt, dùng đũa tách lớp da cá lộ ra lớp thịt trắng nõn nà, ăn thịt không thôi thì thấy khá thơm ngon nhưng vẫn bị đậm vị muối ớt quá, có lẽ do tay đầu bếp nên món này chưa được ngon như tôi nghe nói.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114948&d=1401869420
Vừa ăn tôi vừa tranh thủ hỏi Phúc xem vườn chim Ngọc Hiển ở chỗ nào vì tôi tra trên mạng cả buổi không thấy bài viết nào nói địa chỉ cụ thể, cách đi đến vườn chim Ngọc Hiển, tổng đài 108 cũng bó tay, Phúc không biết, gọi cả bạn bè sống gần huyện Ngọc Hiển cũng không ai biết vườn chim Ngọc Hiển ở đâu. Kiểu này căng rồi đây, tôi gọi điện nhờ cả cậu Tiến, hướng dẫn viên Công ty Du lịch Hoa Đăng, Tiến cũng chịu và hỏi bạn bè ngành du lịch cũng không biết ở đâu, còn vườn chim Cà Mau ở Đầm Dơi thì nghe Tiến và tôi cũng hỏi qua tổng đài 108 được biết vườn chim ở Đầm Dơi đã không còn tồn tại do người dân làm vuông tôm hết rồi, Tiến tư vấn chỉ còn sân chim Tư Na ở Năm Căn thì chắc chắn có nhiều chim. Chịu rồi, tuy muốn đi sân chim Ngọc Hiển vì nghe nói đây là sân chim lớn nhất Việt Nam thế mà bây giờ hỏi ai cũng không biết, chẳng biết nó còn chim không nên thôi đành đi sân chim Tư Na ngày hôm sau vậy.
Nói thực là lúc đó nửa muốn đi nửa muốn về, nhưng quyết định đi cuối cùng là phương án đúng. Sân chim Tư Na rất đẹp và đầyve hoang sơ các bạn ạ.
Mỏi tay quá rồi, thôi nghỉ làm chén nước đã. Lúc nào rảnh viết tiếp phần đi Rừng Quốc gia U Minh Hạ và sân chim Tư Na. (K) Mời các bác que kem cho mát. Hà Nội mấy hôm nay nóng quá.

thuongbac
04-06-2014, 17:02
Bạn ở Hà Nội à? Bạn viết, không hiểu sao tôi nghĩ bạn ở HCM. Đang mon men năm nay có kế hoạch đi Mũi Cà Mau khám phá, vô đây tóm được bài viết của bạn mừng quá đi. Bạn đi Đẩt mũi tự túc và đi Rừng U minh với sân Chim Tư Na là ghép tour à? Nếu vậy cho mình xin thông tin bạn đi ghép tour như thế nào để mình học tập với. Cám ơn rất nhiều, mình cũng ở Hà Nội :D

Linhmoitote
04-06-2014, 20:25
Bạn ở Hà Nội à? Bạn viết, không hiểu sao tôi nghĩ bạn ở HCM. Đang mon men năm nay có kế hoạch đi Mũi Cà Mau khám phá, vô đây tóm được bài viết của bạn mừng quá đi. Bạn đi Đẩt mũi tự túc và đi Rừng U minh với sân Chim Tư Na là ghép tour à? Nếu vậy cho mình xin thông tin bạn đi ghép tour như thế nào để mình học tập với. Cám ơn rất nhiều, mình cũng ở Hà Nội :D

Tớ sống ở HN, đợt vừa rồi vào SG công tác tiện thể đi luôn. Tớ đi rừng U Minh theo tour vì theo tua mới được xem ăn ong vào ngày lễ. Bình thường chỉ 1 người vào mà phá tổ ong thế thì họ lỗ chết. Lấy đâu ra lắm tổ ong thế để mà ăn. Gác bao nhiêu kèo mới có một vài kèo có ong làm tổ. Còn đi đất mũi và đi sân chim Tư Na tớ tự đi 1 mình.

Linhmoitote
05-06-2014, 21:18
Tớ tìm được cái card của cậu Tiến, hướng dẫn viên Công ty du lịch Hoa Đăng rồi. Nếu cậu cần thì PM cho tớ nhé. Cậu đi lẻ tầm này ít khách du lịch thì nên liên lạc trước để tiện ghép đoàn.

thuongbac
07-06-2014, 11:23
tớ tính trong năm nay đi, chắc là tháng 10,11 gì đấy coi như tránh rét :D cho tớ xin thông tin liên lạc của anh cty Du lịch Hoa Đăng vào tin nhắn nhé. cám ơn cậu nhiều :D

Linhmoitote
08-06-2014, 00:24
tớ tính trong năm nay đi, chắc là tháng 10,11 gì đấy coi như tránh rét :D cho tớ xin thông tin liên lạc của anh cty Du lịch Hoa Đăng vào tin nhắn nhé. cám ơn cậu nhiều :D

Đã inbox thông tin về Công ty du lịch Hoa Đăng rồi đó bạn. Chúc có chuyến đi vui.

Linhmoitote
08-06-2014, 00:27
Nhân dịp cuối tuần rảnh rỗi, ngắm trời mưa Hà Nội chán rồi thì tớ viết nốt phầnn còn lại chuyến đi Cà Mau.
Phần 3. Vườn Quốc gia U Minh Hạ - Vườn chim Tư Na (ngày 3/5/2014)
Do còn chưa hết ấn tượng đẹp của chuyến đi Khu du lịch sinh thái Huỳnh Quốc Sơn ngày hôm trước cộng với tâm lý chưa thỏa mãn khi chưa được ngắm toàn cảnh rừng U Minh trên đài quan sát của kiểm lâm nên tôi quyết định quay lại rừng U Minh đến Vườn Quốc gia U Minh Hạ để thực hiện mong muốn này.
Lần này tôi chọn phương tiện di chuyển bằng xe buýt cho rẻ, dự định đi xe buýt đến huyện U Minh rồi đi tiếp bằng xe ôm, theo như cậu Phúc nói là khoảng 200k cả hai chiều.
Sáng hôm đó trời nắng to, khi vừa đến bến xe buýt, có ngay một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi, dáng gầy đen hỏi tôi đi đâu, tôi nói là chờ xe buýt đi U Minh. Ông này bảo đi U Minh thì đưa đi, đến đâu thích chụp ảnh thì sẽ dừng lại chụp, giá 100k, thấy giá hợp lý, đi hơi nắng một tí nhưng được dừng chụp ảnh trên đường, tiết kiệm thời gian, vì kế hoạch của tôi hôm nay ngoài việc vào Vườn Quốc gia U Minh Hạ còn phải đi sân chim nên ok lên xe thôi.
Ông ta đưa tôi ra xe, thấy cái xe Honda Future cũ chở 2 cái làn đi chợ to tổ bố lồng vào nhau để đằng trước, trên đường đi tôi hỏi tên tuổi và hỏi thế chú là người ở U Minh à, ông ta nói tên là Hai Long, 60 tuổi, nhà ở huyện Trần Văn Thời (giáp với U Minh), có con đi học trên Thành phố, tiện thể chạy chợ luôn. Tôi hỏi ông Hai Long phương tiện khi ra khỏi rừng đến Năm Căn thế nào, ông Hai bảo là nếu tôi đi thì ông ta chở luôn đến Năm Căn, thêm 150k, lại ok. Xe chạy từ Thành phố Cà Mau qua sông Cà Mau, sông Tắc Thủ, theo hướng đi Hòn Đá Bạc, qua ấp Vồ Dơi còn cách Hòn Đá Bạc khoảng 20 cây số thì đến Vườn Quốc gia U Minh Hạ, đi hơn 1 tiếng, lúc đó khoảng 10 giờ sáng. Nghe chú Hai Long nói đặt tên ấp Vồ Dơi vì ở đó có nhiều dơi quạ, loại dơi to cánh dang rộng được 50-60 phân, đặc sản đây, đang đói.

Linhmoitote
08-06-2014, 00:38
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115122&d=1402023881
Mua vé vào cửa tham quan cho cả hai luôn, 10k/vé, đi vào trong thôi. Từ cổng vào trong rừng, đường nhựa chạy dọc theo con rạch bên trái, hai bên trồng nhiều cây roi, mít, đu đủ, xa thêm vài mét hai bên đều là rừng, đi khoảng 2 cây số thì đến đài quan sát.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115121&d=1402023881
Cảnh vật bên đường từ cổng vào.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115120&d=1402023881
Một số đơn vị du lịch gọi nó với một biệt danh mỹ miều là Vọng Lâm Đài (lầu cao ngắm rừng), theo tôi được biết nó là đài quan sát để biết có cháy rừng hay không thôi. Đài cao 26m, chỉ gồm 4 cột tròn đường kính khoảng 40-50 cm, lên khoảng 3-4m lại có xà ngang nối các cột, cầu thang bám vào cột và xà, thôi làm kiểu ảnh đã nào. Bác tài bảo sợ chóng mặt nên không dám lên. Ok, lên một mình thôi, tôi cũng hơi sợ độ cao nên vừa leo vừa run, phải bám tay cả hai bên vịn mà vẫn ghê, leo gần đến đỉnh chợt nghe tiếng nhạc réo rắt, lúc có lúc không, sởn gai ốc quá, hay là... Trèo tiếp lên trên đỉnh đài thì thấy có một thanh niên khoảng 30 tuổi đang nằm võng nghe nhạc, tôi làm vài câu chào hỏi thì ra cậu ta là kiểm lâm có nhiệm vụ ngồi quan sát phát hiện cháy rừng. Ồ, may quá nhờ cậu giúp cho vài kiểu ảnh. Chụp vài kiểu xong hỏi thăm cậu kiểm lâm được biết đài quan sát cao 26 m tính từ mặt đất lên đến sàn của cao nhất của đài, như vậy đài cao cỡ chừng 30m cả nóc, đây không phải đài quan sát duy nhất trong rừng, trong rừng có rất nhiều đài quan sát, cứ cách khoảng 2-3 cây số lại có một đài quan sát, cũng đúng thôi vì rừng U Minh có diện tích 35.000 ha cơ mà. U Minh Hạ thuộc Cà Mau được ngăn cách với U Minh Thượng thuộc Kiên Giang bởi sông Trẹm. Đây mới chỉ là rìa rừng U Minh Hạ, trong rừng hầu hết là cây tràm, nhiều loài động vật, trong đó có lợn rừng, nai, khỉ, sóc, chim, cá, ong, rắn rết… nghe thấy ghê. Mượn cái ống nhòm của cậu kiểm lâm (zoom 8 x 30) ngắm xung quanh ba bề bốn bên toàn là cây tràm, trên trời dưới tràm, tươi xanh mát mắt, xung quanh chim hót líu lo mà chả thấy con khỉ nào.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115119&d=1402023881
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115118&d=1402023881
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115117&d=1402023881
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115116&d=1402023881
Mênh mông rừng tràm, loài cây mang đến tên gọi cho vùng đất Cà Mau. Tên gọi Cà Mau hình thành từ tiếng Khơ me là Tưk Kha-mau tức là vùng nước đen. Nước đen là màu nước đặc trưng do lá tràm của rừng U Minh rụng xuống làm đổi màu nước.

Linhmoitote
08-06-2014, 00:44
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115129&d=1402023983
Đài quan sát này chỉ cho 15 người 1 lúc thôi nhé, bằng 1 cái thang máy to.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115128&d=1402023983
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115127&d=1402023983
Xuống đất quan sát thấy sát đường là cỏ lau, sâu thêm là rừng tràm, dây leo quấn quýt xung quanh, nhìn ghê không dám xông vào. Có liều đi thì cũng chỉ được vài trăm mét như hôm trước đã đi bộ ở Khu sinh thái Huỳnh Quốc Sơn, còn lâu mới vào được lõi rừng xem chim thú.
Cạnh đài quan sát có quán ăn uống phục vụ khách du lịch, trông cũng vắng vẻ, chỉ thấy có một bàn khoảng hơn chục người đang nhậu, tách ra ngồi khu khác uống nước cho yên tĩnh.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115126&d=1402023983
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115125&d=1402023983
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115124&d=1402023983
Khi bước đến gần quán thấy một chú rết trong cũng tương đối đang dạo chơi trên đám lá rụng, thể hình của chú thân cũng được khoảng ngón tay út, dài chắc khoảng 15cm. Xin chú kiểu ảnh làm kỷ niệm nào. Nghe nói họ nhà chú thích sống trong đám lá mục, mà rừng tràm thì lá tràm rụng nhiều quá còn gì, hôm trước mới vào rừng tràm Khu sinh thái Huỳnh Quốc Sơn thấy lớp lá mục dưới chân đã tầm khoảng 20-30 cm rồi, quá tiện cho các chú sinh hoạt. Tiện thể uống nước cũng làm lọ mật ong về làm quà. Mật ong ở đây có giá 220k một bình nhựa khoảng 750ml mật ong mật, 300k một bình 500ml mật ong ruồi, mua lọ mật ong ruồi về tặng bà xã xem chất lượng thế nào.

Linhmoitote
08-06-2014, 00:51
Lên đường đi sân chim thôi, 11 giờ rồi. Rời khỏi rừng U Minh Hạ, hai chú cháu chạy thẳng tiếp theo hướng đi Hòn Đá Bạc, còn cách Hòn Đá Bạc khoảng hơn 10km thì có biển báo rẽ trái đi Hòn Đá Bạc, không rẽ mà tiếp tục đi thẳng về hướng huyện Trần Văn Thời, qua một cầu treo dân sinh vé 3k cho cả hai người và xe. Đường bắt đầu lúc mưa lúc nắng, mưa to mà nắng cũng to, phải mặc rồi cởi áo mưa mấy lần. Qua trung tâm huyện Trần Văn Thời, chú Hai gửi 2 cái làn cho người quen rồi đi tiếp, hướng đi qua sông Đốc thẳng qua huyện Cái Nước đến Năm Căn, không đi qua ngả Thành phố Cà Mau.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115123&d=1402023983
Hai bên đường toàn vuông tôm công nghiệp (vuông cũng kiểu như ao ngoài Bắc), đất nào trống thì toàn cỏ lau, hỏi chú Hai bảo nông nghiệp Cà Mau thế nào thì được biết dân bên bờ bắc sông Đốc thì trồng lúa năm hai vụ, dân bờ Nam do nước nhiễm phèn không trồng cấy gì được nên chỉ nuôi thủy hải sản, thường là nuôi tôm công nghiệp.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115136&d=1402024112
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115135&d=1402024112
Đến thị trấn Năm Căn rồi, hỏi đường mới biết sân chim Tư Na cách thị trấn khoảng 5 cây số về phía Thành phố Cà Mau. Quay đầu thôi, từ thị trấn Năm Căn đi ngược về phía Thành phố Cà Mau khoảng 2 km, qua cây xăng thứ hai thì thấy một ngõ nhỏ rộng khoảng 2 m, có cái biển to màu xanh đề "Bến phà Cái Nai", chuẩn đường rồi, vào thôi.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115134&d=1402024112
Vé qua phà hai người 1 xe là 8k (lúc về bị thu 12k, lúc đó cũng chả hỏi rõ lý do), gọi là phà cho oách chứ chỉ là mấy tấm ván rộng khoảng 8-10m2 kê trên mấy cái thùng nhựa rỗng, có gắn máy thủy, đi qua kênh Xáng rộng cỡ 40-50m chắc phải đến 3 phút chứ chẳng chơi.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115133&d=1402024112
Qua kênh rẽ trái đi men theo một con đường ngoằn ngoèo rộng 1,5m làm bằng những tấm đan (phiến bê tông hình chữ nhật) xếp ngang, đi khoảng 2 cây số thì có cái nhà chắn hết đường, nhìn vào thấy có khoảng chục nam nhi đại trượng phu đang ngồi quanh bàn nhậu, hỏi thăm thì ra đã đến nhà chú Tư Na, chả thấy biển báo gì cho thấy đây là vườn chim Tư Na cả. Hơi thất vọng.

Linhmoitote
08-06-2014, 01:03
Địa chỉ sân chim Tư Na: rạch Phi Xăng, ấp Cái Nai, thị trấn Năm Căn.
Lúc đó vào khoảng 1 giờ chiều. Chưa ăn gì, đói quá nên qua bếp hỏi (bếp ở bên phải ngay trên đường vào nhà) một cô trông khoảng ngoài 50 thấy có nấu ăn, lại thấy một anh đang giở cái giỏ vừa nhấc dưới mương (mương dài khoảng 50m chạy từ kênh Xáng bên trái vào cái hồ lớn bên phải) ra có mấy con cá kèo thế là đặt làm luôn nồi lẩu cá kèo với chai rượu thuốc. Yên bụng rồi.
Vào nhà hỏi thăm chú Tư Na, chú Tư (Hoàng Văn Na) là một người đàn ông khoảng ngoài 60, cao khoảng 1,65m, mặt tròn, sáng sủa, dáng hơi đậm, da trắng, đang nằm võng, không ngồi nhậu với mấy người kia. Trình bày lý do đến tham quan và đề nghị có gì thì hướng dẫn (ý nói giá cả thế nào). Không thu thập được thông tin gì cụ thể, chỉ hỏi thăm xem tôi ở đâu, sao lại biết mà đến rồi bảo ngồi đây chơi đã, chim thì khoảng 4 giờ chiều mới về, đông nhất lúc 6 giờ.
Vừa ngồi chưa nóng chỗ thì mấy ông trong bàn nhậu ngoắc tay kêu mình ra nhậu, rót chén rượu trắng bằng chén mắt trâu đưa mình, đang đói uống say chết nhưng thôi thì cũng mời mọi người rồi nhắm mắt làm hơi cho lịch sự, uống xong thấy đây cũng là rượu gạo (trong này gọi rượu đế), khá nặng, xấp xỉ 40 độ. Rượu ở đây cả mâm chỉ dùng một chén, uống vòng tròn, hết người này đến người kia, uống kiểu này công bằng, khó trốn nhưng hơi mất vệ sinh, nhập gia phải tùy tục thôi. Mọi người đang chén lẩu cá kèo, gỏi xoài khô tôm khô với loại thịt chim gì đó màu đen, nghĩ bụng bảo sân chim mà các bố xơi thế này thì chả mấy nó chạy hết, sau nghe giới thiệu thì ra là gà ác, té ra bố cháu nhầm. Tự giới thiệu và hỏi lại thì được biết những người ngồi nhậu toàn là họ hàng ruột thịt nhà chú Tư.
Uống được 2 vòng thì cơm với lẩu của mình ra, mời chú Hai Long cùng vào ăn, xơi được bát cơm ấm bụng rồi sang mời lại mâm kia bằng rượu của mình mua, đựng trong chai vodka Hà Nội mới oách chứ, rượu thuốc của chú Tư ngâm chỉ có cây sâm nhỏ, vài hạt hắc kỳ tử, miếng thục, uống nặng khoảng hơn 40 độ, vẫn còn nhiều mùi cồn lắm chứng tỏ rượu mới ngâm sơ sơ. Cứ nghe mọi người nói miền tây uống rượu nhẹ không chơi được nặng, nghe các bố nói có mà chết. Sang mâm kia uống vài vòng thì mọi người lục tục xin về, chắc do họ uống cũng lâu rồi mà mình thì mới uống, đã thế toàn rót đầy không rót 50% như họ. Chỉ còn 3 người ngồi tiếp mình hết chai đó xong kéo thêm 1 chai nữa rồi nghỉ ăn cơm.
Qua bữa cơm cũng nắm sơ sơ tình hình, sân chim này đã có được từ cách đây khoảng gần hai chục năm, rộng 30ha, có nhiều loài chim cư trú, chủ yếu là cò.
Ăn xong rồi ra võng nằm nghỉ nhưng chẳng ngủ được, đi lang thang ra phía hồ thấy có mấy chiếc vỏ lãi đậu đó, đi vào ngắm cảnh chụp đôi bồ nông (ở đây gọi là con chàng bè) mang thân cá chậu chim lồng. Nghe bảo có người hỏi mua 10 triệu 2 em này nhưng chú Tư không bán. Sách đỏ mà giá bèo thế thì mấy đại gia kiểu gì chả mua xơi cho biết chất.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115132&d=1402024112
Quang cảnh sân nhà chú Tư Na và bãi chiến trường buổi trưa.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115131&d=1402024112
Cây cầu thông ra kênh để lên xuống thuyền bè.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115130&d=1402024112
Đôi bồ nông, còn gọi là chàng bè bị bắt nhốt chơi.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115143&d=1402024215
Mấy con này tớ không biết tên, lúc đó mọi người ngủ trưa hết nên không tiện hỏi, bạn nào biết chỉ hộ nhé.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115142&d=1402024215
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115141&d=1402024215
Lối đi ra thuyền đi vườn chim.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115140&d=1402024215
Từ nhà ông Tư Na ngó ra vườn chim, trên trời dưới nước, phong cảnh hữu tình, trời trong mây trắng, nắng… vỡ cả đầu ;))

Linhmoitote
08-06-2014, 01:11
4 giờ kém chút thì một anh kêu mình đi ra xem chim, tôi kêu cả chú Hai Long đi cho vui, 3 người lên chiếc vỏ lãi, tôi ngồi đầu vì còn phải chụp ảnh. Cả đoàn chạy thẳng ra hồ rộng, được chia thành nhiều doi dất nhỏ diện tích khoảng từ 10 đến 50m2 cách nhau cỡ khoảng từ 2m đến 10m, thực vật chủ yếu là đước, ngoài ra có mấy khóm dừa nước.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115139&d=1402024215
Thuyền anh ra khơi khi chân mây... Điện thoại cùi quá chụp ảnh bực mình thật.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115138&d=1402024215
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115137&d=1402024215
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115150&d=1402024325
Toàn đước không.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115149&d=1402024325
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115148&d=1402024325
Góc kia có cái miếu cô, lúc này mải ngắm cảnh quên mất không hỏi rõ miếu thờ ai.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115147&d=1402024325
Thuyền chạy vào doi đất thì tắt máy dùng chèo quạt nước đi. Vào sâu trong khu thấy thôi rồi là cò, trên trời, trên cây, dưới đất, trên nước cũng cò, ngoài ra còn có sen, diệc, điên điển… chim bay, đậu trên cây đưới đất, đi kiếm mồi, thôi thì đủ kiểu.

Linhmoitote
08-06-2014, 01:21
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115146&d=1402024325
Thiên đường của loài cò.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115145&d=1402024325
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115144&d=1402024325
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115157&d=1402024425
Thuyền lướt nhẹ êm trên hồ trong tiếng mái chèo khoát nước nhè nhẹ và tiếng đàn cò gọi nhau, cảm giác như lạc vào thế giới khác, thế giới của loài lông vũ, loài chim, chúa tể bầu trời, tâm trạng lúc này thấy thư thái, thoải mái lạ thường, từng sợi dây thần kinh như chùng xuống mặc dù rất tỉnh không buồn ngủ tí nào nhé.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115156&d=1402024425
Mấy con màu đen kia là giang sen hay điên điển?
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115155&d=1402024425
Một chú nhóc chưa biết bay đang khởi động cho lần cất cánh đầu tiên trong đời.

Linhmoitote
08-06-2014, 01:26
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115154&d=1402024425
Đi dưới tán đước ngẩng đầu thấy đầy tổ chim.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115153&d=1402024425
Và đây, cận cảnh một tổ cò.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115152&d=1402024425
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115151&d=1402024425
Phân chim trắng cả thân, lá đước. Các bạn nếu đến đây nhớ đội mũ không về lại bạc cả đầu vì phân chim nhé.
Có một cái xác cò sát nằm bờ, anh lái thuyền bảo do bọn săn bắn trộm bắt được nhưng thấy nhỏ nên bỏ. Đâu ra lắm kẻ phá hoại quá.

Linhmoitote
08-06-2014, 01:38
Nói nhiều nhưng cũng không tả được hết ý, các cụ bảo trăm nghe không bằng một thấy, thôi thì vài tấm ảnh gọi là tàm tạm chụp từ điện thoại còi của tôi (Samsung S3):
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115163&d=1402024520
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115162&d=1402024520
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115161&d=1402024520
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115160&d=1402024520
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115159&d=1402024520
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115158&d=1402024520
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115171&d=1402024598
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115170&d=1402024598
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115169&d=1402024598
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115168&d=1402024598

Linhmoitote
08-06-2014, 01:46
Thuyền về mà tâm trạng vẫn nao nao chỉ mong muốn được ở chơi mãi nơi này với trời với nước với chim, trong tai vẫn còn rộn rã tiếng kêu hót của đàn cò.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115167&d=1402024598
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115166&d=1402024598
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115165&d=1402024598
Thôi cũng phải về cho kịp chuyến Sài Gòn, về với cuộc sống mưu sinh thôi. Tạm biệt, hẹn gặp lại Cà Mau với Đất Mũi, rừng U Minh, sân chim..., tạm biệt người dân Cà Mau mến khách và những người bạn mới quen. Hẹn gặp lại Cà Mau với bao nhiêu điểm còn chưa đi được hết, Hòn đá Bạc, Hòn Khoai...
Chuyến đi Cà Mau của tôi đợt 30/4/2014 kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.

Linhmoitote
13-06-2014, 21:19
Có bạn inbox hỏi tôi nên đi Cà Mau vào thời gian nào.
Thực ra tôi mới chỉ biết được 1 phần rất nhỏ về Cà Mau nên quả là khó trả lời câu hỏi này. Theo ý kiến riêng của tôi thì đi Cà Mau vào mùa khô là hợp lý nhất vì sạch sẽ, không bị mưa bẩn lầy lội, ít muỗi vắt và mùa khô (từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau) chính là mùa hoa tràm nở, các bạn có thể ngắm hoa tràm nở trắng rừng U Minh và còn có cơ hội mua được mật ong rừng tràm đúng mùa.
Bạn nào có kinh nghiệm về Cà Mau góp ý thêm nhé. Tks.

Tep
19-06-2014, 12:02
Toàn cảnh 4 hướng nhìn từ Đài quan sát rừng Cà Mau.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114859&d=1401852247
Cái nhà màu xanh trên biển nghe nói tên là Thủy Tạ.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114860&d=1401852247
Kênh rạch trong rừng.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114861&d=1401852247
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114862&d=1401852247

Nhìn cảnh này mình nhớ rừng vẹt ngoài cồn bờ ở quê mình - Nam Định. Đứng trên chòi nhìn ra xung quang chỉ thấy cây vẹt mênh mông ^^. Hi hi

toong
09-07-2014, 22:08
Bài viết của bác hay quá, cuốn hút và có nhiều thông tin!
Cảm ơn bác nhé!

Linhmoitote
21-07-2014, 23:42
Bài viết của bác hay quá, cuốn hút và có nhiều thông tin!
Cảm ơn bác nhé!

Có gì đâu. Nhớ gì tớ viết đấy. Cũng là một cách lưu lại cảm xúc đã trải qua. Lâu lâu ôn lại những kỷ niệm này cũng có cái hay. Chắc có dịp tớ sẽ quay lại Cà Mau chơi, còn nhiều điều chưa biết lắm.

duonghai
23-07-2014, 22:45
Thuyền về mà tâm trạng vẫn nao nao chỉ mong muốn được ở chơi mãi nơi này với trời với nước với chim, trong tai vẫn còn rộn rã tiếng kêu hót của đàn cò.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115167&d=1402024598
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115166&d=1402024598
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115165&d=1402024598
Thôi cũng phải về cho kịp chuyến Sài Gòn, về với cuộc sống mưu sinh thôi. Tạm biệt, hẹn gặp lại Cà Mau với Đất Mũi, rừng U Minh, sân chim..., tạm biệt người dân Cà Mau mến khách và những người bạn mới quen. Hẹn gặp lại Cà Mau với bao nhiêu điểm còn chưa đi được hết, Hòn đá Bạc, Hòn Khoai...
Chuyến đi Cà Mau của tôi đợt 30/4/2014 kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.

Bài viết rất rõ ràng và nhiều chi tiết hay. Lần sau, linhmoitote có đi đến Cà Mau. Hãy ghé tham quan Hòn Đá Bạc cũng rất đẹp. Nước biển xanh trong, từng đàn cá lội thấy rõ. Có bộ xương cá Ông rất lớn trên hòn. ( gởi Linhmoitote tham khảo bức ảnh Hòn Đá Bạc vừa chụp đầu năm)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111351&d=1395198945

Linhmoitote
28-07-2014, 17:31
[QUOTE=duonghai;1148665]Bài viết rất rõ ràng và nhiều chi tiết hay. Lần sau, linhmoitote có đi đến Cà Mau. Hãy ghé tham quan Hòn Đá Bạc cũng rất đẹp. Nước biển xanh trong, từng đàn cá lội thấy rõ. Có bộ xương cá Ông rất lớn trên hòn. ( gởi Linhmoitote tham khảo bức ảnh Hòn Đá Bạc vừa chụp đầu năm)

Cảm ơn bạn. Cà Mau còn nhiều điểm đến đẹp lắm mà lần vừa rồi tôi chưa đi được: các điểm văn hóa tâm linh (đền, chùa...) Hòn Đá Bạc, Hòn Khoai, đầm Thị Tường, khu đa dạng sinh học lâm ngư trường 184 (Khu bảo tồn đa dạng sinh học rừng ngập mặ Cà Mau)... Hy vọng có dịp quay lại thăm Cà Mau.

korando0035
29-07-2014, 07:24
Bài viết của bác hay quá! Cảm ơn bác.

Linhmoitote
15-08-2014, 19:53
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tinh thần cho bài viết.

Hoàng Quý Phi
28-08-2014, 03:05
Nhìn những hình ảnh về rừng hoang + đàn chim tung bay mà lòng xao xuyến. Ở bên cạnh thế giới xô bồ của con người, là thế giới của muông vật, thế giới của sự tự do...
Tiếc là trong chuyến hành trình này bạn chưa gặp được cá sấu đầm lầy, rắn hổ chúa , đặc biệt là mãng xà hổ mây nổi tiếng của rừng U Minh , nếu ko mình đã được xem thêm vài bức ảnh thú vị. ^^ cảm giác thật hồi hộp khi đi vào rừng hoang và được khám phá những con thú dữ hoang dã thật tuyệt. ;)
p/S : điều mình ớn nhất là vắt và muỗi , ôi nghĩ đến là gai cả người. >°<

kedachet
25-09-2014, 20:56
Nghe nói muốn ra mũi cà màu phải đi tàu ra hả các bác, nghe nói xây cầu j có ko,chạy xe máy ra mới sướng...

Linhmoitote
25-09-2014, 23:30
Nghe nói muốn ra mũi cà màu phải đi tàu ra hả các bác, nghe nói xây cầu j có ko,chạy xe máy ra mới sướng...
Lúc tớ đi thì chưa có đường bộ ra đất mũi, cầu thì có nhiều nhưng chưa có đường. Nghe bảo sang năm sau mới có. Tớ cũng ko chắc năm sau có chưa, chắc chỉ BT Thăng may ra biết.:D

xian
05-10-2014, 23:34
Bạn ơi, cho mình hỏi, khi đi U Minh Hạ, có dịch vụ chèo thuyền dọc sông ah, liên hệ bên đó như thế nào, các dịch vụ ăn uống ở đó nữa ...
Còn nữa, đường đi Hòn Đá Bạc là như thế nào vậy, nếu mình đi từ U Minh ý :)

Linhmoitote
06-10-2014, 15:31
Bạn ơi, cho mình hỏi, khi đi U Minh Hạ, có dịch vụ chèo thuyền dọc sông ah, liên hệ bên đó như thế nào, các dịch vụ ăn uống ở đó nữa ...
Còn nữa, đường đi Hòn Đá Bạc là như thế nào vậy, nếu mình đi từ U Minh ý :)

Bạn vào đây: Vườn Quốc gia U Minh Hạ (đọc lại trang 3), đi 1 đoạn khoảng 2 km đến Đài quan sát, gần đến Đài quan sát có một dãy quán mái lá. Ở đấy có dịch vụ ăn nhậu, nhưng do lúc tớ đi 1 mình nên ko vào ăn ở đây nên ko dám đánh giá về chất lượng, chỉ mua 1 lọ mật ong ruồi ở đây theo cảm nhận là khá chất. Cạnh quán sát bờ kênh có để mấy cái vỏ lãi phục vụ khách du lịch chạy theo kênh rạch dọc bờ rừng ngắm nghía cảnh rừng, thuê thì tớ chỉ nhớ láng máng khoảng từ 300 - 500k, đi 4-6 người thuê thì hợp lý, nếu ko đúng đợt lễ tết bạn mặc cả chắc rẻ hơn.
Bạn muốn kết hợp đi Hòn Đá Bạc với rừng U Minh thì đi Hòn Đá Bạc trước vì đường đi Hòn Đá Bạc trên đường từ TP Cà Mau đi rừng U Minh và Hòn Đá Bạc cũng ít cảnh tham quan, ra chụp ảnh ở Hòn Đá Bạc với đền cá Ông chắc chỉ 1 tiếng là quá đủ, lúc đó lên đường đi Vườn quốc gia U Minh Hạ rồi ăn trưa ở đó là vừa.
Ăn trưa ở Vườn quốc gia U Minh Hạ hay ở Khu sinh thái U Minh (xem lại trang 2) thì tùy bạn nhé.

mr_Hoang
09-10-2014, 15:14
Rất cám ơn bạn, tháng 12 mình cũng có chuyến bay vào Cần Thơ, dự định sẽ đi Cà Mau. Bài viết của bạn rất hữu ích, cho mình hỏi luôn là sớm hơn chuyến 14h30 có chuyến nào về TP. Cà Mau không, mình dự định về sớm để chạy về Rạch Giá ngủ đêm

Linhmoitote
09-10-2014, 19:35
Rất cám ơn bạn, tháng 12 mình cũng có chuyến bay vào Cần Thơ, dự định sẽ đi Cà Mau. Bài viết của bạn rất hữu ích, cho mình hỏi luôn là sớm hơn chuyến 14h30 có chuyến nào về TP. Cà Mau không, mình dự định về sớm để chạy về Rạch Giá ngủ đêm

Có chứ. Bạn xem ảnh đầu tiên ở trang 1 bài viết: Bảng thông tin dịch vụ tàu cao tốc, cột tuyến đường xem chữ "Rạch Tầu" gióng ngang sang cột "giờ xuất bến huyện" để biết giờ, tên phương tiện các chuyến cụ thể nhé. Tuy nhiên lịch này có thể thay đổi ngày lễ, tết do đông quá có nhiều chuyến hơn hoặc ngày thường vắng quá sẽ bớt chuyến. Nếu muốn về sớm thì bạn nên đi chuyến sớm nhất từ Phường 7, TP Cà Mau để có thời gian chơi ở Mũi.
Chúc bạn có chuyến đi vui.

mr_Hoang
10-10-2014, 14:33
Mình có xem cái bảng đó nhưng thực sự không hiểu lắm. Bạn dịch cho mình luôn là tầu từ Đất Mũi về P7 xuất bến vào những giờ nào được không? Thời gian chạy về mất khoảng bao lâu. Nếu sáng mình đi chuyến sớm nhất rồi trưa về TP CM rồi di chuyển sang Rạch giá trước trời tối có kịp không, đường có dễ đi không? Cám ơn bạn

tuchjm
10-10-2014, 22:07
thành phố cà mau cũng có vườn chim bác à

Linhmoitote
11-10-2014, 00:21
5
Mình có xem cái bảng đó nhưng thực sự không hiểu lắm. Bạn dịch cho mình luôn là tầu từ Đất Mũi về P7 xuất bến vào những giờ nào được không? Thời gian chạy về mất khoảng bao lâu. Nếu sáng mình đi chuyến sớm nhất rồi trưa về TP CM rồi di chuyển sang Rạch giá trước trời tối có kịp không, đường có dễ đi không? Cám ơn bạn

Theo bảng giờ tầu thì trước chuyến 14g30 có các chuyến 8g30,9g30,10g30, 11g30, 12g30, 13g30. Nó ghi thế nhưng tầu đậu ở bến đợi khách từ trước, cứ đủ khách là chạy, có lúc sớm hơn có lúc muộn hơn chút. Thời gian đi khoảng từ 2,5 tiếng đến 3 tiếng 15 phút tùy theo nhiều hay ít khách lẻ lên xuống giữa đường. Bạn về CM bằng chuyến sớm nhất thì có nhậu tưng bừng ở TP CM buổi trưa vẫn thoải mái thời gian đi Kiên Giang.

Linhmoitote
11-10-2014, 00:25
thành phố cà mau cũng có vườn chim bác à

Đúng vậy nhưng vườn chim TP CM cây cối rậm quá mà ko cho khách vào gần nên nhìn thấy ít chim lắm.

tuchjm
11-10-2014, 09:53
sap toi bac di dau, khu vuc mien tay em di nhieu ophet, qua ca cua khau CamPuchia

tuchjm
11-10-2014, 09:55
tu dat mui ve Ca mau bac nen di chuyen snag cho no lanh bac nhe, chieu thi chuyen muon nhat 2h hảyh gi do ,e toan di chuyen sang. Dat mui h co nha nghi dep lam , yen tma qua dem o do cung dc

Linhmoitote
11-10-2014, 12:38
sap toi bac di dau, khu vuc mien tay em di nhieu ophet, qua ca cua khau CamPuchia

Anh chưa có kế hoạch gì. Cũng định đi 1 vài điểm nhưng đợt này việc hơi bận nên mới chỉ là dự định thôi.

htdu87
17-10-2014, 14:28
Các bạn xem thêm thông tin du lịch Cà Mau (http://dulichcamau.info) tại đây (http://dulichcamau.info) he, đầy đủ và chi tiết. Rất bổ ích cho các bạn dự định đi phượt Cà Mau.

bichngocdieuhoa
18-04-2015, 19:08
Cảm ơn chủ topic nhiều, bài viết rất cụ thể, hữu ích, dễ hình dung. Đợt 30/4 này em cũng định đi Cà Mau, mà vẫn trong giai đoạn lên kế hoạch đi điểm nào, đi ntn... :)

thanh_le
20-04-2015, 10:23
Mình có plan đi Cà Mau vào dịp Lễ này; tối 28/4 xuất phát Phương Trang về CM; sáng 29/4 là có mặt tại CM; mình đi 02 người; bạn nào có cùng plan chơi ở CM 2-3 ngày thì đi chung dễ thuê tàu đi tham quan.
Mình dự kiến đi: Mũi CM và Rừng quốc gia; sân Chim Tư Na; U Minh Hạ và Hòn đá bạc; đang xem thêm ra Hòn Khoai chơi (mất 01 ngày); hôm say về Hậu Giang để sáng sớm đi chợ nổi Ngã Bảy.
Nếu bạn nào có cùng plan CM thì spma nhe
mail: [email protected]
Thanks!

janhy
26-04-2015, 22:57
Hi bạn. Nhóm mình cũng đi CM ngày 28. Ngày 29 thì đi từ CM ra Năm Căn ồi về CTho luôn. Nếu gặp được thì hay quá. Tụi mình cũng gà mờ mà ham hố nên đi vậy thôi.

Linhmoitote
18-11-2015, 16:24
Gửi bạn Nari: Hôm nay bạn Nari có inbox trao đổi với tôi về 1 vài nội dung trong bài viết. Tôi đã inbox trả lời nhưng ko được vì hộp thư của bạn vượt quá dung lượng cho phép. Bạn có thể xóa bớt thư trong hộp thư inbox của bạn để nhận trả lời của tôi.