PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Đi U Minh Thượng xem rừng tràm bạt ngàn



Lê Chinh
21-01-2011, 15:49
Vườn Quốc gia U Minh Thượng (VQGUMT) thuộc tỉnh Kiên Giang, được thành lập từ năm 2002. Đây là khu bảo tồn vùng đất ngập nước quan trọng, được biết đến đặc biệt với các loài chim, gồm 8 loài có trong Sách Đỏ của Liên Đoàn Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên (IUCN), các loài rùa và rái cá nước ngọt trong đó có lòai rái cá lông mũi chỉ có thể tìm thấy ở Thái Lan”. Một công trình khảo sát gần đây về những vùng đất ngập nước ở ĐBSCL đã xếp U Minh Thượng là vùng đứng hàng quan trọng thứ ba về phương diện bảo tồn sự đa dạng sinh học.https://i493.photobucket.com/albums/rr296/oliverchinh/P1040856.jpg
Trong VQGUMT có khu du lịch Hồ Hoa mai, là nơi khách có thể nghỉ ngơi, ăn uống, nhưng thú vị nhất là câu cá. Tôi cùng hai người bạn thuê chiếc tắc ráng với giá 80.000 đồng đi tham quan sâu trong rừng. Chiếc tắc ráng lướt chậm chạp vì vướng phải bèo tai tượng. Anh Huân, hướng dẫn viên cho biết: “Lúc trước cũng thường vớt bèo để lưu thông cho dễ, nhưng nó sinh sôi nhanh quá, nên vớt không kịp. Nhưng chính những chỗ có nhiều bèo là nơi nhiều cá trú ngụ, và là nơi câu cá lý tưởng”.
https://i493.photobucket.com/albums/rr296/oliverchinh/anh1caucatrongVQGUMTtaochodukhachsuthichthu.jpg
Chúng tôi dừng ở sân dơi rộng khoảng 15ha. Trên cây, dơi bám từng chùm, du khách chỉ được đứng cách xa 3-4 mét chụp hình. Dơi sống ở đây có nhiều loại, trong đó loại quý nhất là dơi ngựa Thái Lan. Đi sâu vào rừng, nghe trong bụi cây tiếng chim hót, thấy loáng thoáng một vài chú khỉ. Hai bên lau sậy, một vài chiếc xuồng nhỏ của người đi câu
https://i493.photobucket.com/albums/rr296/oliverchinh/P1040857.jpg
Một không gian thật lý tưởng để câu cá. Chính vì thế, tôi bắt gặp không chỉ nhiều cánh mày râu mà có nhiều chiếc xuồng câu của mấy chị đội nón lá, bịt kín mặt đang thả mồi. Anh Lê Công Thành, một khách quen của VQGUMT cho biết: “Cuối tuần, tôi hay cùng gia đình, bạn bè đi xe xuống đây câu cá. Đi câu giữa rừng, được hòa mình với thiên nhiên và câu đước cá, giúp tôi bớt căng thẳng trong những ngày làm việc mệt nhọc”. VQGUMT thực hiện loại hình du lịch sinh thái từ năm 2004, mỗi tháng tiếp gần 2.000 du khách từ khắp nơi.
https://i493.photobucket.com/albums/rr296/oliverchinh/Anh2motdukhchdangcauca.jpg
https://i493.photobucket.com/albums/rr296/oliverchinh/anh3nhungcanhrungtrambatngantrongVQGUMT.jpg
Nếu không đi câu, du khách có thể nằm võng hưởng thụ không gian yên ả của buổi trưa, nhìn ra phía xa, những cánh rừng tràm ngút ngàn, cảm thấy lòng thảnh thơi. Đồng thời, khách cũng có thể thưởng thức món ăn “thấy là thèm”: cá rô mề kho trái giác chấm với đọt choại, rau muống đồng; cá lóc hấp với bồn bồn tươi, cá đồng nướng với nước chấm me cay…:)):LL

nmduc073
21-01-2011, 16:21
Đẹp thiệt. Chắc phải cố gắng 1 lần đi về đây.

Lê Chinh
21-01-2011, 16:27
UHM, HOANG SƠ VÀ MÊNH MÔNG, UMT đẹp lắm

kongfuson
21-01-2011, 16:45
UMT đẹp thật nhưng ma bạn nên viết vài chữ. CHứ chỉ có hình không coi chừng mod sờ gáy

Nhói
25-01-2011, 14:04
Hình như nơi này nhà ĐTM chưa cho em đến phải không bác Son?
Kể thấy ham bác ơi, qua tết nhà ĐTM tổ chức một chuyến bác nha!

Bunni
25-01-2011, 15:20
Thèm quá bác ơi...nhưng em sợ muỗi hí hí

kongfuson
25-01-2011, 22:56
Hình như nơi này nhà ĐTM chưa cho em đến phải không bác Son?
Kể thấy ham bác ơi, qua tết nhà ĐTM tổ chức một chuyến bác nha!


Nó xa lắm bạn ạ. Muốn đi cũng phải mất ít nhất 4 ngày. Tớ chỉ 24h thoai. Cái này phải đề nghị aRắn dẫn đường, đường aRắn đi hấp dẫn rất nhìu. Đã cất công xuống đây thì phải đi cho đủ mới đã. Chắc cũng cỡ 7 ngày. Đi Cà Mau, Đất Mũi, miệt Thứ, Thới Bình, sông Trẹm, Gành Hào.

Lê Chinh
26-01-2011, 09:59
Đâu cần tới 4 ngày, đi 2 ngày là tham quan dc rùi. Mình đã xuống nơi này, thật tuyệt vời, nó đẹp y như trong tranh với rừng tràm bạt ngàn

barandom
26-01-2011, 15:57
Đâu cần tới 4 ngày, đi 2 ngày là tham quan dc rùi. Mình đã xuống nơi này, thật tuyệt vời, nó đẹp y như trong tranh với rừng tràm bạt ngàn

2 ngày là chỉ tham quan rừng U Minh (Thượng + Hạ). Còn thêm 2 ngày hay hơn nữa là dành cho con đường đi đến đó :D. Thú vị không chỉ ở điểm đến mà ở trên những con đường đi đến nó.

@ Kongfuson : 7 ngày là phù hợp, bao giờ em dỡ bỏ qui định 24h00 anh em mình sẽ đi .

domdomlangthang
26-01-2011, 17:41
Bạn Rắn với bạn Lê Chinh ơi - chỉ đường cho mình đi với.
Mình có 2 ngày , 2 người (2 đứa con gái :'( ) định 2 ngày nữa đi (thứ 7, cn).
Dự định có 3 ngày đi: thứ 7 - thứ 2, mà đăng băn khoăn giữa nhiều điểm đi (định đi Cà Mau mà thấy xe cộ khó khăn nên gác dịp khác) giờ nhìn thấy U Minh Thượng thật là không "cầm lòng" nổi.
2 bạn chỉ cho mình đường đi từ SG với, càng chi tiết càng tổt - 2 đứa mình đều ở bắc vào chả biết đường xá gì hết cả.
Cảm ơn 2 bạn trước. hé bạn nào biết chỉ giúp mình luôn nghe

hungheo
28-01-2011, 08:53
Cảnh vật đạp quá! Bạn Lê Chinh có thể mô tả rõ hơn hành trình của bạn trên đất rừng này không? Bắt đầu từ cửa rừng đến những điểm dừng hay ho mà bạn đã đi qua. Mình thật tò mò không biết nó như thế nào, có giống Nam Cát Tiên không!

trantin84
28-01-2011, 09:56
Bạn Rắn với bạn Lê Chinh ơi - chỉ đường cho mình đi với.
Mình có 2 ngày , 2 người (2 đứa con gái :'( ) định 2 ngày nữa đi (thứ 7, cn).
Dự định có 3 ngày đi: thứ 7 - thứ 2, mà đăng băn khoăn giữa nhiều điểm đi (định đi Cà Mau mà thấy xe cộ khó khăn nên gác dịp khác) giờ nhìn thấy U Minh Thượng thật là không "cầm lòng" nổi.
2 bạn chỉ cho mình đường đi từ SG với, càng chi tiết càng tổt - 2 đứa mình đều ở bắc vào chả biết đường xá gì hết cả.
Cảm ơn 2 bạn trước. hé bạn nào biết chỉ giúp mình luôn nghe

* Xe Máy thì đây:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51408

* Xe khách PA1: xuống Rạch Giá rồi đi bus, đi ôm vào.
* Xe khách PA2: về Cần Thơ, đi tàu vô Vĩnh Thuận, rồi ôm vô UMT. <-- hay hơn.

conlele
28-01-2011, 10:03
Cho hỏi ngoài lề tí: bạn trantin dùng bản đồ gì vậy? Trông không giống vietbando và google maps?
Thanks.

duturi
28-01-2011, 12:37
Xin lỗi vì đã Spam các bạn. Trantin là cao thủ về món này mà. Mình cũng đang muốn thử trên ĐT đó.

domdomlangthang
14-02-2011, 10:53
Cảm ơn bạn trantin84 nhiều. 2 đứa mình đã dùng 2 ngày đi VT. Nhưng nhất định sẽ đi UMT vào 1 dịp khác nhờ vào chỉ dẫn của bạn.

Lê Chinh
17-02-2011, 15:43
@Hungheo và domdomlangthang: sẵn mình sẽ giới thiệu hành trình của mình đi luôn cho các bạn rõ. Vì mình ở Cần Thơ nên mình đi xe gắn máy 1 mình theo quốc lộ 91 (hướng về An Giang) đến ngã ba lộ tẻ huyện Vĩnh thạnh (còn thuộc Cần Thơ), chạy thẳng theo con đường đi Vĩnh Thạnh sẽ tới TP Rạch Giá. Vì mình đi ra đảo Hòn tre nữa nên mình đã gửi xe máy tại bến tàu cao tốc, đi tàu ra Hòn tre chơi 3 ngày (ngoài Hòn Tre nhiều cảnh đẹp và hải sản ngon lắm nhe). Sau 3 ngày mình lại vô TP Rạch Giá, từ đây mình chạy theo con đường về bến phà Xẻo lá, qua phà này các bạn sẽ thấy 1 tấm bảng đề: các huyện vùng ven U Minh Thượng (gồm các huyện U Minh Thượng, An Biên, Vĩnh Thuận...), sau đó chạy theo con đường về miệt thứ 11. Vừa tới thứ 11 có con đường rẽ trái là chạy về U Minh Thượng (cách huyện Vĩnh Thuận 30 km). Khi vô rừng U Minh Thượng các bạn phải mua vé vào cổng để đến Hồ Hoa Mai. Tại đây các bạn tiếp tục mua vé đi tham quan rừng tràm, hoặc có thể ăn uống tại hồ hoa mai (trong đây ng ta có bán đồ ăn uống đậm chất quê với nhìu món cá nướng. Còn nếu muốn đi U Minh hạ (cà mau) nữa thì từ UMT chạy khoảng 70 km nữa tới Cà mau hỏi ng ta đường đi UM hạ (vì mình chưa bao giờ đi UM hạ, hee)
Nếu các bạn từ Sài gòn thì bắt xe xuống Rạch giá, từ Rạch giá bắt xe đò đi UMT.

Yến siêu ngố
23-02-2011, 11:09
Sáng 4h chạy ra bờ kênh, hái kịp những đọt non của cây rau chạy, mang về ăn lẩu mắm, ghém bông súng, Hay câu cá rô về kho tiêu.
Mình vẫn nhớ một khoảng thời gian rất êm ả khi được sống, trải nghệm giữa sông nước U Minh.
Nếu muốn phượt từ SG, bạn có thể tham khảo lịch đi của đoàn mình. (lần về thăm lại U Minh)
Sài Gòn - Đồng Tháp, nghỉ đêm tại chân cầu Mỹ thuận (thị trấn Cái Tàu Hạ - ăn thịt chuột đồng :) Đêm ra cầu hóng gió.
ngày 2: Đồng Tháp - U Minh Thượng. Khi chạy qua ngã ba Hà Tiên - Rạch Giá, tụi mình chạy theo hướng Hà Tiên, tới Phà Tắc Cậu - qua phà Tắc Cậu chạy thẳng. Đường Miền Tây rất dễ tìm. Chơi chiều ở UMinh Thượng
Tối chạy về khu sâu trong Vĩnh Thuận, nơi ngã ba sông giáp ranh 3 tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu - Kiên Giang, Ngủ đêm tại Nhà dân :)

Ngày 3: Chơi lòng vòng quanh ấp, câu cá, bắt tôm sú, chèo vỏ lải đi vô mấy ấp sâu sâu chơi.
Sáng sớm ngày 4 về SG - chạy thẳng.
Thực ra ngày 1 ở lại Đồng Tháp là do sáng tụi mình gặp sự cố nên xuất phát trễ, tuy nhiên việc chỉ chạy về tới Đồng Tháp nghỉ ngơi lại đã tiếp sức cho 2 ngày sau chơi hết mình.

saobang2011
24-02-2011, 11:29
Sáng 4h chạy ra bờ kênh, hái kịp những đọt non của cây rau chạy, mang về ăn lẩu mắm, ghém bông súng, Hay câu cá rô về kho tiêu.
Mình vẫn nhớ một khoảng thời gian rất êm ả khi được sống, trải nghệm giữa sông nước U Minh.
Nếu muốn phượt từ SG, bạn có thể tham khảo lịch đi của đoàn mình. (lần về thăm lại U Minh)
Sài Gòn - Đồng Tháp, nghỉ đêm tại chân cầu Mỹ thuận (thị trấn Cái Tàu Hạ - ăn thịt chuột đồng :) Đêm ra cầu hóng gió.
ngày 2: Đồng Tháp - U Minh Thượng. Khi chạy qua ngã ba Hà Tiên - Rạch Giá, tụi mình chạy theo hướng Hà Tiên, tới Phà Tắc Cậu - qua phà Tắc Cậu chạy thẳng. Đường Miền Tây rất dễ tìm. Chơi chiều ở UMinh Thượng
Tối chạy về khu sâu trong Vĩnh Thuận, nơi ngã ba sông giáp ranh 3 tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu - Kiên Giang, Ngủ đêm tại Nhà dân :)

Ngày 3: Chơi lòng vòng quanh ấp, câu cá, bắt tôm sú, chèo vỏ lải đi vô mấy ấp sâu sâu chơi.
Sáng sớm ngày 4 về SG - chạy thẳng.
Thực ra ngày 1 ở lại Đồng Tháp là do sáng tụi mình gặp sự cố nên xuất phát trễ, tuy nhiên việc chỉ chạy về tới Đồng Tháp nghỉ ngơi lại đã tiếp sức cho 2 ngày sau chơi hết mình.

Bạn ơi, bạn có nhầm k? phà Tắc Cậu đâu có cùng hướng về Hà Tiên. Hay mới có đường mới mà mình k biết???

Hoa Cỏ Mây
05-03-2011, 17:18
Sáng 4h chạy ra bờ kênh, hái kịp những đọt non của cây rau chạy, mang về ăn lẩu mắm, ghém bông súng, Hay câu cá rô về kho tiêu.
Mình vẫn nhớ một khoảng thời gian rất êm ả khi được sống, trải nghệm giữa sông nước U Minh.
Nếu muốn phượt từ SG, bạn có thể tham khảo lịch đi của đoàn mình. (lần về thăm lại U Minh)
Sài Gòn - Đồng Tháp, nghỉ đêm tại chân cầu Mỹ thuận (thị trấn Cái Tàu Hạ - ăn thịt chuột đồng :) Đêm ra cầu hóng gió.
ngày 2: Đồng Tháp - U Minh Thượng. Khi chạy qua ngã ba Hà Tiên - Rạch Giá, tụi mình chạy theo hướng Hà Tiên, tới Phà Tắc Cậu - qua phà Tắc Cậu chạy thẳng. Đường Miền Tây rất dễ tìm. Chơi chiều ở UMinh Thượng
Tối chạy về khu sâu trong Vĩnh Thuận, nơi ngã ba sông giáp ranh 3 tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu - Kiên Giang, Ngủ đêm tại Nhà dân :)

Ngày 3: Chơi lòng vòng quanh ấp, câu cá, bắt tôm sú, chèo vỏ lải đi vô mấy ấp sâu sâu chơi.
Sáng sớm ngày 4 về SG - chạy thẳng.
Thực ra ngày 1 ở lại Đồng Tháp là do sáng tụi mình gặp sự cố nên xuất phát trễ, tuy nhiên việc chỉ chạy về tới Đồng Tháp nghỉ ngơi lại đã tiếp sức cho 2 ngày sau chơi hết mình.

Hấp dẫn vì món cá kho tiêu :D

tuannhuong
20-03-2011, 11:51
Chị chinh ơi, chị có thể chia sẻ với em về U Minh Thượng được không, em cũng muốn đi, ym em nè: tt_online278

Lê Chinh
20-03-2011, 12:12
@Tuanhuong: sẵn sàng. mình sẽ chỉ cho bạn đường đi.c sẽ giới thiệu hành trình của mình đi luôn cho bạn rõ. Vì mình ở Cần Thơ nên mình đi xe gắn máy theo quốc lộ 91 (hướng về An Giang) đến ngã ba lộ tẻ huyện Vĩnh thạnh (còn thuộc Cần Thơ), chạy thẳng theo con đường đi Vĩnh Thạnh sẽ tới TP Rạch Giá. Vì mình đi ra đảo Hòn tre nữa nên mình đã gửi xe máy tại bến tàu cao tốc, đi tàu ra Hòn tre chơi 3 ngày (ngoài Hòn Tre nhiều cảnh đẹp và hải sản ngon lắm nhe). Sau 3 ngày mình lại vô TP Rạch Giá, từ đây mình chạy theo con đường về bến phà Xẻo lá, qua phà này các bạn sẽ thấy 1 tấm bảng đề: các huyện vùng ven U Minh Thượng (gồm các huyện U Minh Thượng, An Biên, Vĩnh Thuận...), sau đó chạy theo con đường về miệt thứ 11. Vừa tới thứ 11 có con đường rẽ trái là chạy về U Minh Thượng (cách huyện Vĩnh Thuận 30 km). Khi vô rừng U Minh Thượng các bạn phải mua vé vào cổng để đến Hồ Hoa Mai. Tại đây các bạn tiếp tục mua vé đi tham quan rừng tràm, hoặc có thể ăn uống tại hồ hoa mai (trong đây ng ta có bán đồ ăn uống đậm chất quê với nhìu món cá nướng. Còn nếu muốn đi U Minh hạ (cà mau) nữa thì từ UMT chạy khoảng 70 km nữa tới Cà mau hỏi ng ta đường đi UM hạ (vì mình chưa bao giờ đi UM hạ, hee)
Nếu các bạn từ Sài gòn thì bắt xe xuống Rạch giá, từ Rạch giá bắt xe đò đi UMT.

rainswim
19-04-2011, 20:24
chị ơi! em vừa pm chị qua private ms , chị cho em thêm kn nhé. Em định lễ này đi 2 nơi Hòn tre và UMT như thế có đủ ko chị, chi phí đi khoảng bn chị nhỉ? chị chia sẻ với nhé! thanks chị nhiều!

Lê Chinh
19-04-2011, 22:41
nick c: guevara710. add đi nói chuyện cho lẹ. chứ giờ bắt viết ra hành trình nữa c ko có time