PDA

View Full Version : Đảo Quan Lạn – Khởi hành tối 20/06 (3 ngày -) - Cho các cô nàng Độc thân cá tính



myhoata
02-06-2014, 08:55
Một chuyến đi For Girl Only 3 ngày trên biển – Dành cho những cô nàng cá tính :
Quan Lạn ở Vân Đồn Quảng Ninh là hòn đảo xinh đẹp, với nhiều bãi biển còn nguyên sơ như Minh Châu, Sơn Hào … không gian trong lành và khoáng đạt . Những ngày hè thế này có thể thưởng thức Nắng vàng – Biển xanh – Và không cần anh nào cả. - cũng thật tuyệt vời đúng không?

http://ngoisao.net/tin-tuc/thu-gian/an-choi/dau-he-di-van-don-tranh-nong-2989445.html

Tại sao nên đi biển cùng một team toàn con gái :
- Tha hồ bikini , váy xí tung trời pose ảnh, chụp choẹt mà không có đứa trề mỏ : “Đi chơi chỉ tập trung pose ảnh”
- Một đội nhí nhố tha hồ tâm sự lúc nửa đêm, dạy nhau make up, móng tay móng chân rực rỡ,
- Và nhất là AN TOÀN VÀ YÊN TÂM. Một team lập random nhưng toàn girl khiến cho bạn yên tâm hơn nhiều so với đi team có người lạ là con trai, gia đình, người yêu cũng yên tâm hơn khi biết bạn đi phượt nhưng chỉ toàn con gái.

Lịch trình chi tiết :
Xuất phát : 8h30 tại bến Mỹ Đình
Tối 1 - 20/06 : 1. Từ 9h Tối lên xe khách giường nằm đi Vân Đồn – Móng cái (Vé xe : 200k/người) – Ngủ trên xe

Ngày 1 – Thứ 7 – 21/06 :
1. 5h sáng có mặt tại Vân Đồn – Ăn sáng tại Móng cái
2. Taxi từ đến cảng Cái Rồng . 7h30 lên tàu cao tốc đi Quan Lạn (vé tàu 150k/người)
3. 9h..Có mặt tại Quan Lạn. Nhận phòng khách sạn, nghỉ ngơi ( Dự tính ở tại Khách sạn Ngân Hà – Cách bãi biển Quan lạn 300m)
4. Ăn trưa
5. Chiều đi tắm tại bãi Quan Lạn
6. Tối : dạo biển đêm

Ngày 2 – Chủ Nhật – 22/06 .
1. Sáng dậy thật sớm đón bình minh trên bãi quan Lạn.
2. Thuê xe máy đi vòng quanh đảo :
3. Ăn trưa gần bãi Sơn hào
4. Chiều tắm tại bãi Sơn Hào hoặc bãi Minh Châu.

Ngày 3- Thứ 2 – 23/06
1. Sáng dậy sớm ra chợ cá Tân Đoài mua hải sản về làm quà hoặc chơi bời
2. Thuê xe máy đi vòng quanh đảo
3. Tiếp tục tắm hoặc chơi bời tại 1 trong 3 bãi tắm.
4. Ăn trưa
5. 1h chiều lên tàu
6. Từ 2h chiều đến 9h tối : Thời gian tại Vân Đồn Quảng Ninh (trước khi lên ôtô về Hà Nội)
Mời các bạn thêm ý kiến cho thời gian này nữa nhé – Tớ nghĩ đến việc bắt taxi từ bến Cái Rồng ra biển Vân Đồn tắm tiếp rồi lại bắt taxi về bến xe. Hoặc ở Vân đồn có địa điểm nào thú vị để tiếp tục chơi bời thêm vài tiếng nữa không nhỉ?
7. 9h tối – Lên ôtô về Hà Nội.
5h sáng thứ 3 ngày 24/06 có mặt tại Hà Nội

Chi phí dự tính (Tính trên đầu người) :

Vé xe 2 chiều Hà Nội – Vân Đồn : 200kx2 = 400k
Vé tàu 2 chiều Cái Rồng – Quan Lạn : 150Kx2 =300k
Taxi đi lại dự tính : 100k
Thuê xe máy 2 ngày (2 xe,6người,2 ngày) : 70k
Khách sạn (phòng 600k,2 giường 1.6m ở 6 người – KS Ngân Hà, 2 đêm) : 200K
Ăn uống (tùy nghi lựa chọn) – Cố gắng không đắt đỏ : 200k/ngày x 3 ngày : 600k
Tổng cộng : 1670 k
Dự phòng cho các khoản phát sinh khác : 1.800k

(Các thông tin về giá xe, tàu đã được tớ kiểm tra – Bạn nào cần bảng chi tiết hơn để lại email tớ sẽ gửi lại bảng excel – kèm theo contact liên lạc của nhà xe, bến tàu, khách sạn)

Dự kiến chốt đoàn : Ngày 15/06/2014
Tớ là Girl :
Các bạn có thể liên lạc với tớ theo Facebook : https://www.facebook.com/myhoata
Skype : tamyhoa
Hoặc số điện thoại : 0982 236 ba sáu chin.

quy_sonla88
02-06-2014, 09:05
sao ko đi nếp tẻ có đủ cho vui ạ ;)

myhoata
02-06-2014, 09:21
sao ko đi nếp tẻ có đủ cho vui ạ ;)

Có một bài báo của một lão nhà báo dở hơi nào đó gần đây về Phượt làm người yêu và gia đình cực kỳ ác cảm với những chuyến đi Random của mình. Việc mình đi với Man lạ làm họ kiên quyết cấm chỉ không được đi khi biết mình đi phượt theo kiểu :" Có Xế và Ôm "
Đó là lý do mình lập một team toàn girl - Vẫn vui- Vẫn an toàn - Và tạo yên tâm cho các đối tượng liên quan
:D

thuhntl
02-06-2014, 09:43
Đi từ tối t6 tới tối CN để đỡ phải xin nghỉ t2 có được ko thớt :D

myhoata
02-06-2014, 09:50
Đi từ tối t6 tới tối CN để đỡ phải xin nghỉ t2 có được ko thớt :D

Tớ cũng đã nghĩ đến phương án này rồi. nhưng có vẻ đi hơi cập rập và mệt. Riêng đi đã tốn tròn 2 đêm rồi mà ở biển có 1 ngày rưỡi e chừng hơi mệt - Đi chơi kèm nghỉ dưỡng mà. :)
Nhưng mọi người cứ tiếp tục góp ý nhé. nếu phương án về đêm CN mà hợp lý tớ sẽ điều chỉnh theo ý kiến số đông. :D

jindo49
02-06-2014, 17:29
òa, thích quá <3 Nếu tháng sau team con gái còn tổ chức thì tớ join với nhé

redpea
02-06-2014, 21:39
b oi co the cho minh xin sdt lien he xe giuong nam xuat phat 9h toi di Van don k. minh dang co ke hoach di Coto trong thang toi ma chua ranh ve vu xe co lam

Hoaoc
03-06-2014, 08:24
Nữ độc thân và cá tính cây trầm :v
Cho mình đặt gạch nhá.Cố gắng sắp xếp đi biển, thèm lắm roài :3

SDT: Ms Hoa Ta 01698369752
p/s: 2 đứa mềnh chắc họ hàng "Tạ" xa xôi

quynhtinh
03-06-2014, 13:28
Lên đường thui nhỉ :3 Nắng vàng, biển xanh và các cô nàng độc thân cá tính ^^

kutit1990
03-06-2014, 16:04
@@ ăn sáng ở Móng cái làm sao được đây ta. 9h lên xe thì khoảng 3h là đến ngã 3 rẽ vào Vân Đồn rồi. Các bạn nên chuẩn bị kế hoạch đi lại cẩn thận. Đang đêm vất vưởng thì khổ. Từ ngã 3 cửa ông vào cái rồng cũng tầm mấy km.

DnD_Group_ttvnol
03-06-2014, 17:37
@@ ăn sáng ở Móng cái làm sao được đây ta. 9h lên xe thì khoảng 3h là đến ngã 3 rẽ vào Vân Đồn rồi. Các bạn nên chuẩn bị kế hoạch đi lại cẩn thận. Đang đêm vất vưởng thì khổ. Từ ngã 3 cửa ông vào cái rồng cũng tầm mấy km.

K phải mấy km đâu, mười mấy km cơ. Thân gái dặm trường, đêm hôm vất vả, nên nghỉ vài tiếng ở ks nào đó tại Cái Rồng

myhoata
04-06-2014, 06:29
K phải mấy km đâu, mười mấy km cơ. Thân gái dặm trường, đêm hôm vất vả, nên nghỉ vài tiếng ở ks nào đó tại Cái Rồng
cảm ơn bạn nhiều. tớ chưa đi Qn bao giờ nên ko biết. Bên nhà xe bảo tớ 5h sáng đến nơi nến tính thế. tớ sẽ thay đổi lịch trình cho phù hợp ...

SiuLala
04-06-2014, 07:43
Đánh dấu. Xếp được thời gian sẽ đăng ký ngay :v

quynhcham90
04-06-2014, 10:45
"và không cần anh nào cả" :) đúng tâm trạng của mình bây giờ chứ :)) cho mình 1 đặt một suất nhé

besua_xx
04-06-2014, 21:53
Oánh dấu dập dòm cái

Baileys80
04-06-2014, 23:19
Mình từng đi Quan Lạn vào tháng 8/2013. Mình có một vài ý kiến các bạn có thể tham khảo như sau:
+ Thời gian trống từ lúc các bạn từ Quan Lạn về cảng Cái Rồng: Trong thời gian chờ đợi xe khách về lại Hà Nội, nếu dư khoảng 2h các bạn có thể bắt taxi/ xe bus đi chùa Cái Bầu - Chùa nằm cách trung tâm thị trấn Cái Rồng, Vân Đồn khoảng 10 km, phong cảnh nơi đây đẹp vô cùng, các bạn tha hồ chụp hình, ngắm cảnh :)
+ Thời điểm mình đi Quan Lạn, điện hay bị mất, nên các bạn nhớ book phòng thoáng, hướng biển sẽ mát hơn hoặc book ks gần biển để có khí trời mát mẻ.
+ 3 bãi biển nên ghé:
1. Minh Châu: cát rất trắng, bãi sạch và phẳng, có cả dịch vụ kayak, bóng chuyền, đá bóng ở bãi biển.
2. Sơn Hào: cát vàng. Mỗi tội vào đây bị mất phí 20k/người vì phải đi qua khu du lịch Vân Hải Xanh. Xuống tắm biển thì phải mất thêm tiền gửi đồ và tắm tráng nước sạch (mình k rõ là bao nhiêu vì k tắm, chỉ đến ngắm cảnh và chụp hình biển thôi)
3. Bãi Quan Lạn muốn ra bãi phải đi qua 1 rừng thông mới tới, vắng và heo hút, buổi tối tốt nhất không nên ra biển, dịch vụ cũng lèo tèo ko như ở Minh Châu.
Lựa chọn tốt nhất là bắt xe tuk tuk đi Minh Châu.

chiecxedapmaudo
05-06-2014, 14:29
Bạn chủ thớt ơi, cho tớ xin contact liên hệ các đầu mối k? nhóm tớ cũng định đi nhưng boy girl lẫn lộn nên muốn check thông tin tý xíu bạn à!

kachi_kachi
05-06-2014, 14:34
Oánh dấu, đặt gạch dập dòm :D

meom30meo
05-06-2014, 17:57
Bạn bên bạn đã đặt phòng và chốt lịch chắc chắn đi vào 21/6 chưa vậy? Nhóm boy dễ thương đang chờ bên đó đi để "random" gặp nhau ở Quan Lạn đây ^^ Nói chơi vậy chứ theo mình đi chơi đúng là cần nếp tẻ, ra bãi biển muốn đốt lửa trại hay teambuil cũng có thằng để sai vặt có hơn ko? Nếu nhóm bạn có chừng trên 10 memb thì nên thuê xe đi cho chủ động, còn ko bạn nên đi taxi ra cảng Cái rồng ngay rồi lấy tạm phòng nhà nghỉ ở đó nghỉ vài giờ, sáng có mặt sớm ở bến tàu mua vé (nếu đen đủi hết vé phải chiều mới ra thì bể plan mất). Mình đi QL thấy nên ở Hải vân xanh hoặc đỏ, bãi biển ở đó đủ điều kiện có thể ko dùng bikini mờ vẫn thấy tự nhiên@@, ở đó có phòng lớn cho chị em tụ tập được, phòng thoáng mát, vấn đề điện thì ko nên lo lắng vì trước khi có điện lưới QG đảo QL vẫn sống bằng máy phát đó thôi. Di chuyển ở QL thì có đặc thù là xe tuktuk, lên xe váy áo tha hồ phấp phới^^. Nhóm bạn mà cương quyết hem nhận gạch "cứng" thì ko nên BBQ đêm trên bãi biển, di chuyển qua rừng thông chừng 1km đó, nên thay thế bằng karaoke ngoài sân rì xọt. Có bấy nhiêu góp ý bạn tham khảo. Thân! Quan lạn biển xanh, cát trắng và...

Linhmoitote
06-06-2014, 08:43
Coi chừng quá đà chạy sang tận Trung Quốc nhé. Quảng Ninh sát vách bọn Tầu mà :Dam

hungcc
06-06-2014, 09:22
anh em đâu lập đội toàn nam đi đúng ngày để sang giao lưu :))

quanghaith2
06-06-2014, 09:58
Mình đăng ký, tuy là men nhưng chỉ đến 99% thôi, có được hem ? =)) :)) (beer)

lonelydogvn
06-06-2014, 10:48
Góp ý với bạn thế này:

1. Bài báo của cái lão dở hơi nào đấy chắc chắn là người không có hiểu biết về phượt.
2. Bất kì sự việc nào cũng có 2 mặt. Phượt cũng thế. Cái thực tế mà tay nhà báo kia nêu có thể là đúng. Nhưng bạn cần xem xét kỹ đó là bản chất hay hiện tượng.
3. Một nhóm phượt có cả nam lẫn nữ không phải để oăn chơi hay làm gì xấu, mà là để kết hợp sức khỏe, sự cẩn trọng, tính toán chính xác của các bạn nam và sự khôn khéo của các bạn nữ.

Đọc sơ sơ kế hoạch của các bạn thì thấy thế này:

1. Lộ trình đầy đủ phải là: Mỹ Đình - Cẩm Phả bằng xe khách, tiếp theo là Cẩm Phả - Cái Rồng bằng taxi hoặc xe ôm, 20km - 30 phút. (không liên quan đến Móng Cái nhé, vì từ Cẩm Phả phải đi thêm 150km nữa mới đến Móng Cái).

2. Quãng đường xe khách Mỹ Đình - Cẩm Phả chưa tới 200km, đi mất tầm 5 tiếng là tối đa. Các bạn xuất phát lúc 9h tối, dự là 1-2h sáng đến nơi. Băn khoăn không biết 1 nhóm các cô gái với balo, túi xách sẽ xoay xở thế nào vào lúc nửa đêm gà gáy; và các bạn có phương án gì để đảm bảo an toàn.
3. Cẩm Phả - Cái Rồng: các bạn có tìm được taxi lúc 2h sáng không, và đặt bao nhiêu niềm tin vào lái xe.

Bài viết của mình hoàn toàn không có ý coi thường, không có ý ngăn cản. Chỉ là góp chút ý kiến để bạn sáng suốt hơn trong việc lựa chọn các phương án cho chuyến đi. Đã phượt là phải an toàn và vui vẻ bạn nhé.

Chúc vui.

P/S: đoàn mình (cả nam lẫn nữ) cùng lộ trình Quan Lạn với bạn và sẽ có mặt ở Cái Rồng sáng 21/6. Hy vọng được bắt tay các bạn trên đảo

meom30meo
07-06-2014, 00:55
2 đoàn kết hợp với nhau làm 1 xe cho chủ động kìa.
Quan Lạn cách đây 5 6 năm j đó thì phải^^ xyz j mà lộn xộn tùm lum,
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t1.0-9/10371999_1417938655153289_6561646311390604203_n.jp g

di_xa_nhe
07-06-2014, 15:50
Mình vừa đi từ Vân Đồn về í, mình nghĩ chi phí tính hơi chênh đó, xe máy thuê 2 ngày ko rẻ đâu. Bọn tớ thuê theo ngày 200k/ngày. vé tàu đi đảo vào T6-CN là 200k/người (cơ mà tàu gỗ có thể rẻ hơn).
Nếu ăn hải sản các bạn cô sganwgs ăn con : Móng tay, Ghéo (kéo), cù kỳ. Mấy lạo này chỉ có ở Vân Đồn ms có thui í

myhoata
10-06-2014, 08:17
Góp ý với bạn thế này:

1. Bài báo của cái lão dở hơi nào đấy chắc chắn là người không có hiểu biết về phượt.
2. Bất kì sự việc nào cũng có 2 mặt. Phượt cũng thế. Cái thực tế mà tay nhà báo kia nêu có thể là đúng. Nhưng bạn cần xem xét kỹ đó là bản chất hay hiện tượng.
3. Một nhóm phượt có cả nam lẫn nữ không phải để oăn chơi hay làm gì xấu, mà là để kết hợp sức khỏe, sự cẩn trọng, tính toán chính xác của các bạn nam và sự khôn khéo của các bạn nữ.

Đọc sơ sơ kế hoạch của các bạn thì thấy thế này:

1. Lộ trình đầy đủ phải là: Mỹ Đình - Cẩm Phả bằng xe khách, tiếp theo là Cẩm Phả - Cái Rồng bằng taxi hoặc xe ôm, 20km - 30 phút. (không liên quan đến Móng Cái nhé, vì từ Cẩm Phả phải đi thêm 150km nữa mới đến Móng Cái).

2. Quãng đường xe khách Mỹ Đình - Cẩm Phả chưa tới 200km, đi mất tầm 5 tiếng là tối đa. Các bạn xuất phát lúc 9h tối, dự là 1-2h sáng đến nơi. Băn khoăn không biết 1 nhóm các cô gái với balo, túi xách sẽ xoay xở thế nào vào lúc nửa đêm gà gáy; và các bạn có phương án gì để đảm bảo an toàn.
3. Cẩm Phả - Cái Rồng: các bạn có tìm được taxi lúc 2h sáng không, và đặt bao nhiêu niềm tin vào lái xe.

Bài viết của mình hoàn toàn không có ý coi thường, không có ý ngăn cản. Chỉ là góp chút ý kiến để bạn sáng suốt hơn trong việc lựa chọn các phương án cho chuyến đi. Đã phượt là phải an toàn và vui vẻ bạn nhé.

Chúc vui.

P/S: đoàn mình (cả nam lẫn nữ) cùng lộ trình Quan Lạn với bạn và sẽ có mặt ở Cái Rồng sáng 21/6. Hy vọng được bắt tay các bạn trên đảo

Cảm ơn bạn đã có những lời khuyên bổ ích! Mình sẽ tổng hợp ý kiến của mọi người và điều chỉnh lộ trình cho phù hợp.
Sorry các bạn là mấy hôm nay bận quá nên không reply lại được. :) :)

nokiae71
11-06-2014, 13:13
Hay nhỉ, đánh dấu hy vọng sẽ đi được

loanbomby
11-06-2014, 13:31
ý kiến hay đấy

thangsl
11-06-2014, 15:54
đang kiếm nhóm đi thì topic này tuyển gái :)) đi thế còn j vui nữa :)

binbin2012
11-06-2014, 22:26
Tôi rất quan ngại và kịch liệt phản đối đi chơi chỉ có con gái với nhau, hix :)

bachyenvu2013
13-06-2014, 10:03
Hứng thú. nếu xin đc nghỉ thì cho tớ 1 suất nhé

huongit87
13-06-2014, 10:44
oánh dấu!

thao52cd5
17-06-2014, 20:01
bạn ơi cho mình hỏi đi tối từ Hà Nội đến Cái Rồng đi xe nào được nhỉ? mình và mấy đứa bạn cũng định hôm đó đi Cô Tô.
thank you.

chiecxedapmaudo
18-06-2014, 07:34
Góp ý với bạn thế này:

1. Bài báo của cái lão dở hơi nào đấy chắc chắn là người không có hiểu biết về phượt.
2. Bất kì sự việc nào cũng có 2 mặt. Phượt cũng thế. Cái thực tế mà tay nhà báo kia nêu có thể là đúng. Nhưng bạn cần xem xét kỹ đó là bản chất hay hiện tượng.
3. Một nhóm phượt có cả nam lẫn nữ không phải để oăn chơi hay làm gì xấu, mà là để kết hợp sức khỏe, sự cẩn trọng, tính toán chính xác của các bạn nam và sự khôn khéo của các bạn nữ.

Đọc sơ sơ kế hoạch của các bạn thì thấy thế này:

1. Lộ trình đầy đủ phải là: Mỹ Đình - Cẩm Phả bằng xe khách, tiếp theo là Cẩm Phả - Cái Rồng bằng taxi hoặc xe ôm, 20km - 30 phút. (không liên quan đến Móng Cái nhé, vì từ Cẩm Phả phải đi thêm 150km nữa mới đến Móng Cái).

2. Quãng đường xe khách Mỹ Đình - Cẩm Phả chưa tới 200km, đi mất tầm 5 tiếng là tối đa. Các bạn xuất phát lúc 9h tối, dự là 1-2h sáng đến nơi. Băn khoăn không biết 1 nhóm các cô gái với balo, túi xách sẽ xoay xở thế nào vào lúc nửa đêm gà gáy; và các bạn có phương án gì để đảm bảo an toàn.
3. Cẩm Phả - Cái Rồng: các bạn có tìm được taxi lúc 2h sáng không, và đặt bao nhiêu niềm tin vào lái xe.

Bài viết của mình hoàn toàn không có ý coi thường, không có ý ngăn cản. Chỉ là góp chút ý kiến để bạn sáng suốt hơn trong việc lựa chọn các phương án cho chuyến đi. Đã phượt là phải an toàn và vui vẻ bạn nhé.

Chúc vui.

P/S: đoàn mình (cả nam lẫn nữ) cùng lộ trình Quan Lạn với bạn và sẽ có mặt ở Cái Rồng sáng 21/6. Hy vọng được bắt tay các bạn trên đảo
Bạn biết nhà nghỉ nào ngon bổ rẻ tại Cẩm Phả k? (dự kiến đêm đến nơi chẳng hạn ý)???