PDA

View Full Version : Thái Lan 8 ngày 4 điểm đến: Bangkok - Pattaya - Hua Hin - Ayutthaya



Happy_Nguyen
30-05-2014, 21:19
Lần đầu tiên viết một bài chia sẻ về chuyến đi của mình, thường thì mình hok được siêng như vậy đâu nhưng nghĩ viết lại cũng là một cách để lưu giữ những kỷ niệm đã trải qua sẵn chia sẻ với mấy bạn kinh nghiệm của mình luôn, đi Bangkok và Pattaya thì có nhiều bài review rồi nhưng Hua Hin và Ayutthaya thì mình ít thấy.

Đây là lịch trình 8 ngày của mình ở Thái Lan:

Ngày 1: Sài Gòn – Bangkok (11h15 – 12h45 Vietjet Air)
Về homestay cất đồ, nghỉ ngơi. Đi Terminal 21, tối đi Asiatique.
Ngày 2: Sáng đi Hoàng Cung, Chùa Phật Ngọc, Cung điện mùa hè Vinmanmek.
Trưa đi shopping ở Chatuchak.
Chiều về homestay lấy hành lý đi Pattaya. Tối dạo walking street.
Ngày 3: Sáng đi đảo Coral. Trưa về nghỉ ngơi đi Art in Paradise, Mini Siam.
Tối mua sắm, ăn uống ở chợ kế Mini Siam
Ngày 4: Sáng bắt xe đi Hua Hin. Tham quan Klai Kang Won, Plearn Wan, nhà ga Hua Hin.
Ngày 5: Tham quan thác Pala U, cánh đồng nho và Black sheep farm cả ngày.
Ngày 6: Đón xe về Bangkok chuyến sang sớm. Về Bangkok đón xe đi tiếp Ayutthaya.
Tham quan Bang Pa-in và các chùa nổi tiếng ở Ayutthaya.
Ngày 7: Về lại Bangkok. Cất hành lý rồi đi Siam, Central World, China Town.
Tối đi Khao San rồi về chợ đêm Pratunam.
Ngày 8: shopping ở Pratunam market. Ra sân bay về Sài Gòn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khách sạn
Ở Bangkok: homestay gần ga Ratchaprarop
Ở Pattaya: Nicky’s guesthouse (293/27-28 Soi Buakhao, Nong Prue, Bang Lamung, Chon Buri, Central Pattaya)
Ở Hua Hin: Victor guesthouse (60 Naresdamri road)
Ở Ayutthaya: The Sixty guesthouse (11/11 moo.1 Tumbon Patoochai Chikun road)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày 1: Sài Gòn – Bangkok (11h15 – 12h45 Vietjet Air)
Xuống sân bay rồi tụi mình đi tìm Airport link city line rồi về homestay ở ga Ratchaprarop luôn mà hok có ăn ở sân bay, lúc về mới ghé ăn, rất ngon và rẻ nữa. Ăn ở Magic food dưới tầng trệt (airport link ở tầng B1), các bạn đi thang máy xuống tầng trệt rồi đi về phía tay trái, đi thẳng vào hướng WC, lúc đầu mình cũng tưởng ở đây là ngõ cụt, hỏi chú bảo vệ mới chỉ đi thẳng nữa thì ra. Ở đây ngoài bán đồ ăn thì còn bán mấy món linh tinh như kẹo, sầu riêng sấy các bạn có thể mua về làm quà. Xếp hàng mua phiếu ở quầy, cứ mua hẳn 100bath rồi dư thì ra đó đổi lại. Mình mua một phần hủ tiếu xào hải sản và xôi xoài, mỗi phần 50bath. Quầy kem gần cửa ra vào cũng ngon lắm, hình như 30bath 2 cục kem.

Sau khi về nhà cất hành lý tụi mình đi Terminal 21, ra ga Ratchaprarop (cái tên ga đọc mún lẹo lưỡi =.=) mua vé đi Phaya Thai rồi từ Phaya Thai đi tiếp đến Asok. Lúc này mình chưa biết cách mua vé tự động nên mua ở quầy bán vé, đưa cái bản đồ chỉ tên ga là người ta sẽ đưa vé cho mình (đồng xu hoặc là thẻ) rồi cứ thế mà đi thôi. Lạ cái là mấy ngày cuối mình cũng xếp hàng ở quầy mua vé mà người ta hok bán nữa, chỉ đổi cho tiền xu rồi nói mình tự mua ở máy ~.~ Thật ra cũng dễ, một số máy chấp nhận cả tiền giấy thì có màn hình cảm ứng, chọn English rồi chọt vào cái ga mình cần đến nó sẽ hiện ra số tiền, mình chỉ cần nhét tiền (tờ 20, 50, 100) vào khe máy sẽ nhả vé và thối lại tiền xu, còn những máy khác chỉ chấp nhận tiền xu thì xem ga đến ở bảng kế bên coi nó số mấy, ấn vào số đó cũng là số tiền phải trả rồi bỏ tiền vào cho tới khi đủ thì nó sẽ nhả vé ra. Mình để ý thấy nếu bỏ 2 xu vào một lúc máy sẽ đếm ko kịp nên bỏ từ từ thôi, nhìn cái số tiền nó nhảy ở trên bảng phía bên tay phải rồi hãy bỏ tiếp, kinh nghiệm đã bị máy đếm hụt 2 lần >”<
Ah nói về Terminal 21 thì mình thấy nó là cái mall “teen” nhất, mỗi tầng trang trí theo theme của từng nước.
Tầng LG: Caribbean
Tầng trệt: Rome
Tầng lửng: Paris
Tầng 1: Tokyo
Tầng 2: London
Tầng 3: Istanbul
Tầng 4 & 5: San Francisco
Ở tầng nào cũng có cái để chụp hình hết đó, mình thấy tầng Tokyo là nhiều đồ đẹp nhất, gian hàng kiểu nhỏ nhỏ dễ thương như ở tầng trên Now Zone ah, nghe nói WC cũng đẹp lắm nhưng mà mình mới chỉ dô mỗi cái WC ở Istanbul thôi mấy cái kia hok có biết. Đồ thì mình chỉ coi lướt qua nên hok rõ, vì mới là ngày đầu tiên hok có định shopping nhiều mắc công xách nặng, đi dạo hưởng máy lạnh zới ngắm người thôi, trai Thái sao mà đẹp dữ dội, hok biết có sửa hok @_@, giá cả ở đây có vẻ rẻ hơn mấy cái mall khác.

Đi xong kiếm đường quay lại trạm BTS đi về Siam rồi đổi qua line Silom, mua vé đến Saphan Taksin, xuống trạm đi ra cổng Exit No2 rồi hỏi người ta free shuttle boat đi Asiatique người ta sẽ chỉ, đông như đi BTS zậy đó, tại free mà, mình đứng ngay lan can tàu nên chụp được tấm hình toàn cảnh của Asiatique, hehe :)) Về khu này thì nó sắp xếp giống giống như Sài Gòn square của mình zậy đó nhưng mà hoành tráng và thoáng hơn, có cả nhà hàng, quán café, vẽ henna blah blah. Tối mình thấy có quán cafe chơi live music nữa, khá hay, quần áo thì cũng tạm, mình mua được cái quần sale còn 100bath thôi nhưng mà gặp em bán hàng dễ thương lắm, lúc đó mình hok activate 3G được nên hỏi bé đó mặc dù hok rành tiếng Anh mà giúp rất là nhiệt tình, sau khi chạy đi hỏi ai đó nhưng mà hok được bé đó gọi lên tổng đài hỏi cách rồi mở dùm mình luôn trong khi máy mình đang để ngôn ngữ là tiếng Việt, cảm động hết sức >”< Sau đó trời mưa tầm tã, khổ nỗi chỗ này nó nằm kế sông nên ngập lụt quá chời, tụi mình lại hok có áo mưa thế là phải bì bõm đội mưa lội ra ngoài bắt taxi nhưng mà bị mấy chú tãi chê vì nhà xa quá, nhờ mấy anh bảo vệ hỏi dùm thì mấy ảnh kêu 1 anh chạy xe tuk tuk, anh này lúc đầu nói 300bath tụi mình có hỏi người ta rồi nên biết giá trả 200bath cuối cùng ảnh chịu đi. Đường về nhà thì xa, trời thì mưa, xe bên Thái chạy nhanh khỏi nói, gió thốc vào lồng lộng cứ gọi là tê hết cả tái ~_~

Hoàng Cung
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114723&d=1401463186
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114724&d=1401463186
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114725&d=1401463186
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114726&d=1401463186

Vinmanmek Mansion
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114727&d=1401463530

Happy_Nguyen
31-05-2014, 11:05
Ngày 2: Hoàng Cung, Chùa Phật Ngọc, Cung điện mùa hè Vinmanmek, chợ Chatuchak/ Pattaya
Hoàng Cung: 8h – 15h30
Sáng dậy sớm, vào 7/11 mua đồ ăn sáng sơ sơ rồi tìm đường đến Hoàng Cung, theo như mình đọc trên mạng thì có thể đi BTS đến ga Saphan Taksin xong ra bến tàu đi Express boat tới bến Ta Chang (No 9) thì xuống. Nhưng mà tụi mình hỏi mấy người xung quanh thì họ chỉ có thể đi bus được, đi lòng vòng một hồi hok tìm ra bus nên quyết định bắt taxi đi luôn vì trời nắng quá mà cũng phải tiết kiệm thời gian cho mấy điểm kia nữa. Hỏi được chú kia báo giá 100bath thế là leo lên xe luôn, thấy chạy cũng xa mới tới Hoàng Cung. Vừa tới thì gặp cái bà chuyên lừa cho bồ câu ăn như mấy bạn đã cảnh báo, ai thấy đẹp muốn cho ăn để chụp hình chứ mình sợ nó bay dô hay ị trúng muốn chết :(( Tụi mình theo đoàn người đi vào Hoàng Cung, đi thẳng dô trong một đoạn mới tới chỗ mua vé, mua vé xong sẽ đi qua cổng soát, ở đây ai mà mặc đồ hok phù hợp sẽ bị bắt ra quấn xà rông, chẹp mình cũng ham hố nghía thử coi đẹp hok thì mua luôn 1 cái để dành xài mà xấu quá. Tham quan Hoàng Cung cũng mất cả buổi, đông quá chời là đông, nóng wá chời là nóng, thấy đẹp và hoành tráng dễ sợ, vàng chói chang luôn hok biết có phải vàng thiệt hok ta. Bảo vệ ở đây rất nghiêm luôn, mà người ta trân trọng nơi này thật sự chứ hok phải giống như chỉ làm nhiệm vụ, mình thấy có chị kia leo lên hàng lang ngồi chụp hình, lập tức chú kia tới đuổi xuống, vẻ mặt như là bị xúc phạm nghiêm trọng lắm :|

Đi Hoàng Cung xong tụi mình vòng ra phía ngoài để đi Wat Pho, hok nghiên cứu kỹ nên hỏi đường người ta, người chỉ quẹo phải, người chỉ quẹp trái thì ra nó nằm sau lưng Hoàng Cung, quẹo hướng nào cũng được =.= Tới đây rồi chị kia hok chịu vào, mình cũng mất hứng nên thôi rủ chỉ qua Vinmanmek, chỉ hok chịu đi luôn, nói muốn dành nhiều thời gian cho chợ, thôi thì mình đi một mình vậy. Ra khỏi chùa mình hỏi mấy chú xung quanh, hok có ai hiểu tiếng Anh hết TT_TT trầy trật một hồi cũng có chú kia chỉ đi xe bus 64, dẫn mình ra tới trạm nói xí xô xí xào mình chẳng hiểu j hết chỉ biết đứng đợi xe tới là leo lên. Lên xe hỏi bé bán vé thì được bé chỉ lát xuống trạm ở Victory Monument rồi bắt xe ôm chở đi, hình như khoảng 30 – 40bath mình hok nhớ rõ. Tham quan Vinmanmek hok được mang theo máy ảnh và điện thoại, phải gửi túi lại rồi mới được dô, trước khi dô họ sẽ xét người. Chỗ này vắng hơn Hoàng Cung nhiều mà cũng đẹp lắm, hoành tráng hơn Dinh Bảo Đại ở Đà lạt của mình nhiều, vừa rộng vừa nhiều đồ trang trí quý giá. Đi vào phải bỏ dép ở ngoài, mình chỉ được đi ngoài hành lang để tham quan thôi chứ hok được vào trong các gian phòng, mỗi đoạn lại có một cô bảo vệ ngồi canh. Phải nói là người Thái giữ gìn và trân trọng di sản của họ lắm lắm luôn, nhất là những gì thuộc về Hoàng Gia và chùa chiền.

Tham quan ở đây xong cũng hơn 1h mấy, mình hỏi anh cảnh sát chỉ mình về lại Victory Monument, ảnh dắt mình qua đường và đón xe số 108 – 28, xe dừng ngay ga mình chỉ việc mua vé đi Mochit, tới bến qua cầu vượt là tới chợ Chatuchak. Hình như là mình bị “đậu phộng” ở đây rồi nên chẳng thấy có gì để mua cả, vừa mệt vừa nóng :( Quanh quẩn một hồi mình ghé đại vào một quán ăn trong chợ, kêu 1 dĩa cơm xá xíu, quên nói “no spicy”, lúc đem dĩa cơm ra thấy chan một lớp nước sốt đỏ đỏ tưởng mình tiêu rồi ai ngờ hok có cay gì hết =)) Cơm có xá xíu, lạp xưởng và nửa miếng trứng, lúc này mình đuối lắm rồi nên ăn hok thấy ngon chỉ thấy mệt và nóng. Lòng vòng thêm một lát đi ngang mấy chỗ trưng bày tranh, bán tinh dầu, đồ trang trí, mấy cái case cho iphone, quần áo hok có gì đẹp hết mình ra cổng chợ ăn kem dừa, có mấy cái topping mình thích cái nào thì chỉ cái đó, kem dừa ăn cũng giống mình ăn bên đây ở đường Bùi Viện. Về tới nhà là khoảng 5h, đuối lắm rồi nên deal giá với taxi đi Pattaya luôn. Các bạn hok đi taxi có thể đi mini van ở Victory Monument, giá 120bath/người. Nhóm mình 3 người đi taxi hết 2,300bath, phí cao tốc anh tài xế trả luôn, tới Pattaya cũng hơn 6h, tắm rửa nghỉ ngơi rồi tối đi Walking street.

Tụi mình book Nicky’s guesthouse do tham khảo trên Agoda, giá rẻ nằm ở Soi Buakhao khu Central Pattaya có thể đi bộ ra Walking street. Guesthouse này của vợ chồng người nước ngoài nên ko lo họ ko nói được tiếng Anh, nhân viên thì hok good bằng nhưng cũng tạm được, điều mình thích nhất là nhân viên ở đây ai cũng rất là nice. Đầu tiên nhóm mình đi 3 người nhưng ks hok charge thêm tiền còn ưu tiên xếp cho phòng có giường lớn, đèn tắm phòng này lúc sau bị hư nên qua ngày hôm sau họ đổi cho tụi mình phòng bên cạnh, rộng và giường còn lớn hơn phòng cũ nữa hehe. Đêm thứ 2 mình hok book qua Agoda mà trả trực tiếp cho ks, có 600bath 3 đứa, hình như còn rẻ hơn book qua Agoda @_@

Tối tụi mình theo chỉ dẫn của ks đi bộ ra Walking street, cũng hok có gần lắm đâu, đi Song Thẻo thì hơn nhưng lưu ý là trước khi lên xe phải hỏi tài xế có đi tới đó hok chứ như nhóm mình lúc về, xớn xa xớn xác leo lên mà hok hỏi trước, xe chạy ra chỗ nào lạ quắc lạ quơ, lúc xuống mới phát hiện thì ra chỉ cần đi bộ thêm một đoạn là về tới rồi, xớn xác đi Song Thẻo chi làm phải cuốc bộ thêm đoạn nữa T_T Hok biết có phải tụi mình đi Walking street hơi sớm với lại hok phải mùa cao điểm du lịch nên thấy cũng bình thường chứ hok đông đúc, nhộn nhịp lắm. Mình ấn tượng với mấy người đóng giả tượng lâu lâu nhảy ra hù mọi người, trong bar có dancer đứng uốn éo trong mấy cái hộp ở tầng trên, một bar có 2 vũ công đứng trên quầy lắc khí thế cả buổi luôn hok biết mệt hay sao ah, bar hát nhạc sống cũng hay mà rốt cuộc hok dô, đi lang thang, lạc đường xong rồi về ngủ hix :(

Toàn cảnh Asiatique
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114721&d=1401463186

Masage cá ở Asiatique, giống như bị điện giật, 150bath/15', 15' thôi đủ rồi có cho thêm cũng hok dám =.=
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114722&d=1401463186

Pad Thai nay minh ăn trong Asiatique, nhớ cũng rẻ, tiệm này đông lắm, tên Doll j đó thì phải, sorry mình hok nhớ rõ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114730&d=1401463530

Chợ Chatuchak nhìn từ cầu vượt
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114728&d=1401463530

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114729&d=1401463530
Ăn trong chợ, nhìn vậy thôi chứ hok có cay

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114733&d=1401508695
Kem dừa nè

Happy_Nguyen
03-06-2014, 20:52
Ngày 3: Đảo Coral, Art in Paradise, Mini Siam
Định là dậy sớm ra đảo tắm cho đỡ nắng nhưng cuối cùng mệt quá dậy trễ, loay hoay cũng hơn 9h mới ra tới bến tàu. Ra tới nơi mới biết đi sớm cũng hok để làm gì đâu tại vì chuyến tàu đầu tiên ra đảo là 7h rồi, tới 10h mới có chuyến tiếp theo. Nên kinh nghiệm của mình là nên đi Mini Siam và Art in Paradise buổi sáng trước chụp hình cho đẹp, xong ăn trưa rồi đi chuyến 2h30 ra đảo, 5h30 về luôn chứ trưa nắng chang chang ra đảo có mà thành khô mực nướng, đâu tắm táp được gì :(

Khi tới bến tàu thì đi thẳng vào trong mua vé, 30bath/người, chuyến về thì chỉ cần ra tới cảng sẽ có người đứng thu tiền mình rồi mới cho lên tàu, cũng 30bath luôn. Tàu này chạy thẳng ra đảo hok ghé vào xà lan chỗ chơi dù. Lúc tàu cập bến sẽ có mấy chú xe ôm hỏi mình muốn đến bãi tắm nào, có bảng niêm yết giá cả rồi, mình đi Tien Beach thì 50bath/người, có mấy bãi tắm gần hơn thì 30bath, nghe nói đông đúc hơn. Có Song Thẻo nữa nhưng phải có nhóm đông đi chung, giá cả thì mình hok rõ, lúc về cũng định đi mà hụt chuyến nên đành phải đi xe ôm tiếp. Từ cảng tới Tien Beach chạy khoảng 15 – 20’, có những đoạn dốc và cua gắt nhìn thấy ghê lắm! Ở đây cũng có vài nhà nghỉ nhỏ cho các bạn nào muốn qua đêm trên đảo. Bãi Tien khá đẹp, giống giống bãi Nhà Cũ ở Bình Ba, nước trong và có nhiều cá bơi lội. Ở đây cũng có ca nô và thuyền chuối nữa. Tụi mình chọn ngồi trong quán có bàn ghế và bóng mát sẵn ăn luôn chứ hok ngồi ngoài dù nổi vì nắng hắt nóng lắm, đợt mình đi nắng kinh khủng! Ngồi nghỉ một lát thì mình ra bãi biển đi dạo, chụp vài tấm hình rồi về chứ hok có tắm nổi :( Mấy bạn có thể order đồ ăn trong quán luôn, 2 chị trong nhóm mình kêu gỏi xoài và mực xào rau cải, thấy ăn cũng được, mình mệt hok ăn nổi nên chỉ uống Mango shake 50bath/ly, khá ngon trời nóng uống cái này nó đã gì đâu >”<

Sau khi về lại Pattaya tụi mình đi tiếp Art in Paradise, mình đã mua 2 vé qua hotel2thailand, giá rẻ hơn mua trực tiếp, tới nơi chỉ cần đưa họ voucher họ sẽ đưa vé cho mình, vào đây thì tha hồ mà chụp ảnh, đủ các thể loại tranh 3D luôn, những người tới đây đa phần là người Thái hoặc khách Châu Á chứ mình ít thấy khách Tây. Chụp ở đây xong một chị đòi về nhà, haizzz, nên chỉ còn mình và chị kia đi tiếp Mini Siam. Mini Siam là nơi tập hợp những mô hình thu nhỏ của các kỳ quan thế giới. Chỗ này nằm trên đường Sukhumvit, từ Bangkok đi Pattaya, hỏi chú taxi thì chú chỉ ngay dô tour desk, bạn đó nói mình 1000bath/ 2 người có xe riêng đưa đi và đợi đón về ks, bao gồm tiền vé vào cổng luôn, trả giá hok bớt, thôi đi luôn hok biết có bị hố hok. Tới Mini Siam trời cũng gần tối rồi, tranh thủ chụp lẹ vài tấm trước khi trời tối hẳn mà ở đây rộng quá, chụp mãi chưa xong, càng đi vào trong càng thấy nhiều mô hình đẹp :( thêm cái xui nữa là máy ảnh bị hết pin phải chụp bằng Iphone, chời ơi ta hận >”<

Ngay bên ngoài chỗ này còn có chợ đêm nữa, trên đường về mình thấy bên cạnh Art in Paradise cũng có nên ai đi ở đây xong có thể kết hợp đi chợ luôn. Chợ như kiểu chợ trời nhưng mà bán đủ các thứ đồ ăn từ mấy món lặt vặt đến món chính đến cả dessert như bánh kem cũng có, mình cứ thắc mắc hok hiểu sao trời nóng vậy để bánh kem ở ngoài mà lại hok bị chảy sao ‘_’ Thiệt tình nhìn đồ ăn ngon quá hok thể cầm lòng nổi, tụi mình mua 1 hộp đùi gà 5 cái mà có 70bath thôi, 1 xâu bò viên khổng lồ, 1 hộp takoyaki, ah mấy cái chợ của TL còn bán sushi nữa, có 5bath/miếng thôi, ăn cũng được. Mua đồ ăn xong đi lòng vòng xem đồ rồi về, sợ để tài xế đợi lâu nên tụi mình tranh thủ về sớm chứ hok chắc còn lang thang ở đây nữa, bán nhiều quần áo lắm. Về tới nhà tụi mình qua tiệm massage đối diện khách sạn massage chân luôn, foot và thai massage đều 99bath/giờ, rẻ rề chẳng bù cho ở Hua Hin và Bangkok.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114826&d=1401803380
Bến tàu để ra đảo Coral

Tien Beach
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114827&d=1401803380
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114821&d=1401790264
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114825&d=1401790360
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114823&d=1401790264

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114814&d=1401790197
Người ta cưỡi thuyền chuối còn mình thì cưỡi phao :))

Happy_Nguyen
03-06-2014, 21:03
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114813&d=1401790197
Lost in Art in Paradise :))

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114812&d=1401790197
Cưỡi thảm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114816&d=1401790197
Gặp khủng long

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114831&d=1401804035
Hehe

Mô hình ở Mini Siam
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114829&d=1401803380
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114820&d=1401790264
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114819&d=1401790264

tencat2611
19-09-2015, 20:40
B ơi, b ko viết tiếp những ngày còn lại hả b?