View Full Version : [Chia sẻ] Ninh Thuận - Hải Đăng Mũi Dinh
diablo_b
28-05-2014, 21:51
Không hiểu sao tôi lại có hứng thú lạ kỳ với những ngọn hải đăng. Cứ lần nào đến Vũng Tàu, nhất định đều phải ghé lên hải đăng cho bằng được. Vậy mà về Ninh Thuận cũng đến mấy chục lần (rể Ninh Thuận :D), vẫn chưa ghé thăm hải đăng Mũi Dinh. Nhân dịp lễ 30-4 vừa rồi, lại thêm phần đường đến Mũi Dinh nay đã được sửa sang ngon lành, tôi liền lên kế hoạch khám phá ngọn hải đăng lâu đời này.
Khởi hành bên những con đường quê đang vào mùa gặt
https://farm8.staticflickr.com/7349/13894839659_999fe8871b_c.jpg (https://flic.kr/p/naQFK2)DSC_7330_10x15 (https://flic.kr/p/naQFK2) by Jeans Tran (https://www.flickr.com/people/68154883@N00/), on Flickr
Chúng tôi nhanh chóng đến với những con đường mới mở, tuyến đường này chạy qua hàng loạt những đầm tôm và nhà máy chế biến tôm xuất khẩu, sản xuất chất vi sinh... phục vụ cho việc nuôi tôm. Đồng thời, đây cũng là con đường dẫn vào Phước Dinh - nơi dự định sẽ đặt nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam.
https://farm8.staticflickr.com/7412/13894862848_392d5175db_c.jpg (https://flic.kr/p/naQNCQ)DSC_7344_10x15 (https://flic.kr/p/naQNCQ) by Jeans Tran (https://www.flickr.com/people/68154883@N00/), on Flickr
Trên đường đi, chúng tôi ghé vào thăm thôn Từ Thiện, vốn là quê ngoại của mấy anh em chúng tôi.
https://farm6.staticflickr.com/5501/14101511903_196ea700d2_c.jpg (https://flic.kr/p/nu6Wcz)DSC_7333_10x15 (https://flic.kr/p/nu6Wcz) by Jeans Tran (https://www.flickr.com/people/68154883@N00/), on Flickr
Thôn nghèo và xơ xác dưới cái nắng thiêu đốt của vùng đất này...
https://farm8.staticflickr.com/7448/14101513153_2a30fa5125_c.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7331/13894838627_666364e71e_c.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7398/13894862228_680eb0e00a_c.jpg
diablo_b
28-05-2014, 22:02
Chúng tôi rời thôn tiếp tục hành trình, lòng vương vấn một nỗi boăng khoăng về sự nghèo khó của nơi chôn rau cắt rốn. Phải chăng chính vì không còn gì để mất nên những nhà máy điện mới được quyết định đặt xây tại đây? Tuy nhiên, cũng không quá lâu để chúng tôi tạm quên đi câu chuyện đó. Dừng chân dưới những bóng cây hiếm hoi trên đoạn đường này, chúng tôi lao vào trò vui của mọi chuyến đi. Đó chính là chụp hình tự sướng :))
https://farm6.staticflickr.com/5444/13894868240_6ea8c06ef0_c.jpg
https://farm6.staticflickr.com/5458/13894843649_b7383b96f9_c.jpg
Cây này là cây gì mà ở Ninh Thuận trồng rất nhiều. Nghe nói là để lấy lá.
https://farm6.staticflickr.com/5443/13894844389_52b41420f6_c.jpg
Đi một chút nữa, biển Phước Dinh hiện ra trước mắt chúng tôi. Xanh ngắt đến nao lòng.
https://farm6.staticflickr.com/5571/13894869610_6743935724_c.jpg
Con đường vừa tráng nhựa dẫn vào thôn Sơn Hải
https://farm3.staticflickr.com/2910/14078262091_a0d9324dec_c.jpg
Tranh thủ nạp năng lượng.
https://farm6.staticflickr.com/5106/13894845329_7e54c27dff_c.jpg
Men theo những con đường nhỏ trong thôn, chúng tôi tiến về hướng Mũi Dinh. Đến khi không còn chạy được nữa, chúng tôi quyết định gửi xe ở nhà dân gần đó nhất và chuyển sang đi bộ. Quyết định này khiến chúng tôi nhớ mãi về sau vì nó thực sự là một thử thách kinh hoàng :))
https://farm6.staticflickr.com/5556/14081601295_f4c4c4f594_c.jpg
diablo_b
28-05-2014, 22:22
Dưới trời nắng giữa trưa, chúng tôi băng qua đồi cát, tiến về Mũi Dinh.
https://farm3.staticflickr.com/2925/14101518043_b267c8696f_c.jpg
https://farm6.staticflickr.com/5240/14078310232_b15d0ef440_c.jpg
Chút mảng xanh còn sót lại
https://farm6.staticflickr.com/5512/13894865828_33344e626f_c.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7379/14078311162_2ecdb956e9_c.jpg
Đến cả cột mốc cây số còn ngã vật cả ra vì nắng
https://farm6.staticflickr.com/5029/14078263891_8446973edd_c.jpg
Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không dám đến tránh nắng dưới chân hòn đá này. Biết đâu nó lăn một phát thì sao?
https://farm8.staticflickr.com/7410/13894843427_bf951f5796_c.jpg
May quá, tìm được nơi ngồi nghỉ rồi! Nắng treo trên đỉnh đầu thế kia mà...
https://farm8.staticflickr.com/7456/14101520693_274dea6940_c.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7414/14078264381_d120a12b3f_c.jpg
diablo_b
28-05-2014, 22:29
Còn phải qua bao nhiêu đồi cát thế này mới đến được đây? Nhóm đã thấm mệt, các thành viên trong nhóm bắt đầu có dấu hiệu xuống tinh thần, lên tiếng trách móc trưởng đoàn :(
https://farm6.staticflickr.com/5448/13894867148_507825488c_c.jpg
Thấy biển rồi, vui như con nít lần đầu thấy biển ấy :))
https://farm6.staticflickr.com/5334/14078265491_98fb4e5088_c.jpg
Xóm nhỏ dưới chân núi, không có dấu hiệu gì là có hàng quán phục vụ khách du lịch.
https://farm8.staticflickr.com/7392/13894848319_92b9064e9b_c.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7311/13894868238_845b76e819_c.jpg
Không phải Bungalow trong mấy resort đâu, chuồng dê đấy
https://farm8.staticflickr.com/7434/13894848989_d092e97de4_c.jpg
Xóm nhỏ sống bằng nghề chài lưới
https://farm6.staticflickr.com/5500/14081463145_ddda4a131b_c.jpg
https://farm3.staticflickr.com/2905/14101523263_1d99161de4_c.jpg
diablo_b
28-05-2014, 22:38
Biển xanh trong không thể tả
https://farm6.staticflickr.com/5152/14081463805_e1b3b59d42_c.jpg
https://farm3.staticflickr.com/2899/14058361516_0b09c3bdd7_c.jpg
https://farm6.staticflickr.com/5517/14078267521_e8a594cbb5_c.jpg
Tạm nghỉ ăn uống, tắm biển đã đời. Tôi bắt đầu tiết mục chính của chuyến đi là lên thăm hải đăng... một mình. Do mấy thành viên còn lại đã quá đuối vì quãng đường cuốc bộ trên cát giữa trời nắng như rang rồi. Thực ra việc cuốc bộ xa như vậy cũng là do tôi nắm bắt thiếu thông tin làm quãng đường đi bộ kéo dài ra gấp 4 lần :)) Mà thôi cũng kệ, đi vậy cũng có cái thú của nó chứ. Bắt đầu leo hải đăng thôi
https://farm8.staticflickr.com/7336/14058362746_bd47433a3d_c.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7371/14081465355_e8aa16e797_c.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7405/13894871468_c719b78be9_c.jpg
Càng lên cao, cảnh vật càng đẹp
https://farm3.staticflickr.com/2935/14078268911_439ee2cecd_c.jpg
https://farm6.staticflickr.com/5500/14101524453_cfc59afac7_c.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7406/14078316422_67666181f4_c.jpg
diablo_b
28-05-2014, 22:52
Bóng hải đăng thấp thoáng xa xa tạo động lực bước tiếp.
https://farm3.staticflickr.com/2936/13894871968_f00e956a29_c.jpg
Làm bạn với cỏ cây, hoa lá, biển trời
https://farm6.staticflickr.com/5454/13894877910_6e55594ee7_c.jpg
https://farm3.staticflickr.com/2906/14081957324_c833aa1d52_c.jpg
Gần đến rồi, cố lên! Đi một mình sao mà mệt thế này?
https://farm8.staticflickr.com/7194/14058366096_06f0c013ec_c.jpg
Đang sửa chữa gì đây?
https://farm8.staticflickr.com/7348/14058366376_90706997f6_c.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7328/14058367496_b3c88660ba_c.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7336/14081470475_5d1da5c650_c.jpg
Chụp vội mấy tấm rồi cũng leo xuống vì cảm giác bứt rứt khi có người đang chờ mình.
https://farm6.staticflickr.com/5519/14058367586_bd50bf9282_c.jpg
https://farm3.staticflickr.com/2908/14078303422_a17ae2f579_c.jpg
Đặc sản dê núi Ninh Thuận
https://farm6.staticflickr.com/5572/14081451175_7e2abd11c1_c.jpg
Lúc xuống ra về mới phát hiện ra là mình đánh rớt chìa khóa xe ở đâu mất cộng với nỗi sợ khi phải lập lại chặng đường đau khổ nên cả đám phải vòng ra đường lớn đi nhờ xe vòng ngược lại thôn. Quá cập rập nên cũng chả chụp thêm được tấm hình nào nữa. Kết thúc chuyến đi hơi không được vui, mặc dù mục đích chính đã đạt được. Hẹn lần sau sẽ đến hải đăng một cách thoải mái hơn.
toidi24h
29-05-2014, 14:27
chỗ làng chài, nhìn biển trong xanh đã quá. Có 2 em cún dễ thương nữa. Bình dị thật
trangiabao163
27-08-2014, 09:45
Bác cho em hỏi để xe chỗ nào thì tiết kiệm được cung đường đi bộ ạ :D
kedachet
27-08-2014, 10:36
hải đăng ở đây đc leo, hải đăng ngoài phú yên, năn nỉ gảy cổ cũng ko cho, bùn hết sức...
hienplus0612
27-08-2014, 11:08
Du Lich Ninh Thuan, Tour Du Lich Ninh Thuan, Du Lich Ninh Thuan 2014 (http://dulichviet.com.vn/du-lich-trong-nuoc/du-lich-ninh-thuan/)
dibuimotminh
29-08-2014, 14:40
Cái cây mà bạn nói là cây Niêm , cây này là cây thuốc chữa bệnh . Bên Ấn Độ trồng rất nhiều và cây này có khả năng thích ứng với điều kiện khí hậu ở Phan Thiết và Ninh Thuận .
Ảnh của bạn rất đẹp .
C0nyeub0me
23-07-2015, 13:58
Du Lich Ninh Thuan, Tour Du Lich Ninh Thuan, Du Lich Ninh Thuan 2014 (http://dulichviet.com.vn/du-lich-trong-nuoc/du-lich-ninh-thuan/)
Bạn ơi cho mình hỏi là đồi cát chỉ đi tầm 1km từ chỗ gửi xe thôi nhỉ, sao trong này thấy bạn đi nhiều đồi cát vậy? Bạn có contact của nhà mấy cô chú ở đó không? Mình muốn xin để liên hệ nấu ăn uống cho tiện ấy.
Cám ơn bạn nhiều ;)
duongluu
23-07-2015, 23:36
Bạn ơi cho mình hỏi là đồi cát chỉ đi tầm 1km từ chỗ gửi xe thôi nhỉ, sao trong này thấy bạn đi nhiều đồi cát vậy? Bạn có contact của nhà mấy cô chú ở đó không? Mình muốn xin để liên hệ nấu ăn uống cho tiện ấy.
Cám ơn bạn nhiều ;)
bạn đi đường lớn ở ngoài, đừng quẹo vô chổ ngã 3 để vô làng, đi đường lớn bên ngoài sẽ có 1 cái chồi lớn bên tay phải bên trái là 1 cái cục đá chà bá lữa, của 1 ông bác sữa xe, có ghi là giữ xe thì vô đó gửi xe , ở đó có bán nước mà mắc !
đọ
chikeota
25-07-2015, 11:12
minh cũng từng đi Mũi Dinh dịp têt 2015.....biển đẹp trong tuyệt vời...như tiên cnh3....co điều nong bỏng rộp
hải đăng ở đây đc leo, hải đăng ngoài phú yên, năn nỉ gảy cổ cũng ko cho, bùn hết sức...
Kỳ vậy Hải đăng Mũi Điện, Tuy Hòa Phú Yên cho leo lên đến ngọn đèn luôn mà, chính mình leo lên đó mà
toiyeucafengon
25-07-2015, 15:40
Bộ ảnh quá tuyệt 🐨
crawlers1214
25-07-2015, 16:48
Up lên cho bà con xem :D Gday cả nhà luôn nhá ^^!
Hanoivothuong
11-08-2015, 10:43
Xem bộ ảnh của bạn làm mình nhớ Ninh Thuận, hải đăng Mũi Dinh quá. Tháng 9/2013, mình đã đến đây. Lúc đó con đường trải nhựa đang làm, mới xong qua lối rẽ vào thôn Sơn Hải 1 đoạn. Gửi xm trong lán của các anh công nhân làm đường, đi bộ vượt "sa mạc" tưởng đứt hơi. Vào đến xóm chài nhỏ, có 1 quán nước cung cấp đồ cho thuyền cá. Ngồi trong lán uống nước mát, ngắm mấy đứa nhỏ rải moi, cá ra phơi trên cát. Đẹp đến nao lòng!
Powered by vBulletin® Version 4.1.11 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.