PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Cùng chia sẻ Đà Nẵng - Hội An - Cù Lao Chàm - Huế



Pages : [1] 2 3

thienbinh_dn83
18-01-2011, 20:06
Với khoảng cách 900km và 1h 10 phút bay từ SG đã có thể đến Đà Nẵng. Từ đây có thể đi các nơi lân cận trong bán kính không quá xa như Hội An, Cù Lao Chàm, Huế bằng nhiều phương tiện.
Hành trình tùy người có nhiều hay ít thời gian, nhưng khoảng 5 ngày là vừa cho 1 cung như vậy.
Chia sẻ này mình tặng cho vài người bạn như đã hứa, những bạn chưa và đang có kế hoạch đến các nơi này, xem như là 1 guideline nho nhỏ để có thể đến một vùng đất xa lạ. Cũng không ngoài chào đón những chia sẻ của ace khác có nhiều kinh nghiệm hơn, , hi vọng sẽ có được những thông tin hữu ích như nơi ở, phương tiện, vé tham quan, các địa điểm ăn uống, …

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Da%20Nang-Hoi%20An-Hue/DSC03530Small.jpg
Bay rẻ của Jetstar, thứ 6 là dễ book nhất nhé

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Da%20Nang-Hoi%20An-Hue/DSC04023Small.jpg
Một chút Đà Nẵg với Bán đảo Sơn Trà

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Da%20Nang-Hoi%20An-Hue/DSC03740Small.jpg
Hội An - di sản văn hóa

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Da%20Nang-Hoi%20An-Hue/_SC01617Small.jpg

Bãi Ông-Cù Lao Chàm

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Da%20Nang-Hoi%20An-Hue/DSC02493Small.jpg
Và ... rất Huế

Eddie_AyoLove
19-01-2011, 06:47
Mong bạn chia sẽ thêm,mình cũng đang cần thông tin về cung đường y chang như vậy :D

nhanvan_hoang
20-01-2011, 20:14
Cách đây 2 năm mình cũng có dịp lang thang ở Hội An, có 1 kỷ niệm vui vui muốn share cho mọi người. Trước khi đi tầm 2 tuần, mình đi ăn cưới 1 thằng bạn du học bên Úc về, ngồi cùng bàn với đám bạn của nó. Nói chuyện hỏi thăm qua lại, khi nghe mình nói là sắp đi Hội An. Tay kia hỏi là đi với ai, ăn ở đâu....mình trả lời đi 1 mình, ở đâu cũng ok, hotel bình dân thiếu gì. Nó nói nhà nó có cái hotel, khi nào đi nói nó trước nó sắp chỗ ở cho. Tới khi ra tới Hội An, gọi cho nó, nó nói phone với taxi-diver để chỉ đường về khách sạn nhà nó. Không biết nói gì mà anh taxi quay lại hỏi là ".....anh không biết đó là khách sạn sang trọng nhất ở Hội An ah, nó nằm ngay khu biển Cửa Đại đó". Tới nơi thấy cái chình ình một cái resort to, đẹp và sang trọng nhất mà mình chưa bao giờ hình dung ra. Palm Garden resort...

Tới khu reception để check-in, cô tiếp tân nói có Mr... book phòng cho mình rồi, mình thấy cái tên lạ quá liền nói hình như nhầm người vì bạn mình tên là....Cô ấy cười nói Mr...là dady của anh bạn mình, vì là dịp 30/4 nên busy lắm, Mr...ấy phải book thì mới được. Plam Garden thì khỏi chê rồi, 5-star resort mà. Nhìn cái giá phòng mình là trên 200 USD/night, choáng.....

Chưa bao giờ nghĩ đi bụi mà ở free một nơi beyond-luxury như thế này...

thienson
23-01-2011, 22:04
Chia sẻ với Thiên Bình vài tấm hình còm...
Nhà mình̀ chỉ cách Hội An hơn chục km,đã hàng trăm ,hàng ngàn lần đến với Hội An, với Cửa Đại nhưng chẳng chụp được tấm hình nào ra hồn, thôi thì lục trong đống kí ức mà moi lên vài tấm hình cũ vậy:)
Bến đò đi Cù Lao Chàm vào 1 buổi chiều vắng lặng,khách không ,không cả ông lái đò...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51043
Chỉ có lũ trẻ vẫn mải mê đùa giỡn với những con sóng bạc đầu...xa xa là Cù Lao Chàm ẩn hiện mờ mờ qua ánh chiều tà xanh ngắt...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51044

thienbinh_dn83
25-01-2011, 14:17
Vé máy bay, sân bay quốc tế ĐN

Vé máy bay

Để tới ĐN hiện nay có nhiều lựa chọn, có thể bay bằng Jetstar , VNA, Air Mekong. Mình đưa giá mình từng book để bạn tự định liệu.
Hãng Jestar, book cách ngày đi 5 tháng giá là 670k/khứ hồi ; book trước ngày đi 1 ngày giá là 1.970k/khứ hồi vé book cho dịp Tết tây. Khi check của VNA cũng tương đương giá như vậy.
Hãng VNA, thì cũng tầm 2.000k/khứ hồi cho dịp Tết nguyên đán.
Air Mekong thì mình chưa đi của chuyến này bao giờ nên chờ bạn nào đó chia sẻ.

Như vậy, nếu không gấp gáp gì mà dự định đi phượt ĐN có thể mua vé hãng Jetstar trước vài tháng vừa tiết kiệm, vừa có thể lên được lịch trình cẩn thận. Mọi người thường chê Jestar hay delay này nọ, thức ăn không ngon, … nhưng TB thì vẫn thấy thoải mái, nhờ có nó mà mình có thể đi được nhiều nơi rồi vừa tiết kiệm được thời gian của hành trình, vừa đỡ mất sức. Khi book online còn có thể giữ chỗ trước và thanh toán sau, book dùm cho người khác rất là tiện.

Còn không sắp xếp trước mà vẫn muốn đi cận ngày mới mua vé thì nên đi của VNA, máy bay to có tới 2 lối đi trong khoang nên tạo cảm giác an toàn hơn. Tuy nhiên thì hãng này không cho book dùm nếu bạn không đi chung chuyến.

Dù gì thì TB vẫn vote cho Jetstar.

Sân bay quốc tế Đà Nẵng

Một sân bay quốc tế … nhỏ xíu. Tuy vậy, cũng đã có sự cố gắng lớn đủ để đáp ứng nhu cầu đi lại.

Ngoài đi các thành phố lớn như SG hay HN. Từ sân bay ĐN còn khai thác đường bay đến Quảng Châu cũng nói lên sự cố gắng ấy để đáp ứng cho lượng khách đến chơi ở club to oành trên đường ra Hội An, mà ban đầu gọi là Casino.

Một thuận tiện của sân bay này là rất gần trung tâm thành phố. Từ sân bay nếu về trung tâm chỉ mất khoảng 45k taxi.

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Da%20Nang-Hoi%20An-Hue/IMG_2447Small.jpg


https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Da%20Nang-Hoi%20An-Hue/IMG_2448Small.jpg

Mặt trước của sân bay

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Da%20Nang-Hoi%20An-Hue/DSC02800Small.jpg

Sân bay vào ban đêm

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Da%20Nang-Hoi%20An-Hue/DSC02818Small.jpg

Đã có chuyến bay đi Quảng Châu




Đã có vé máy bay trong tay và đáp xuống sân bay Đà Nẵng rồi. Xin chào đón bạn đến thành phố Đà Nẵng, một thành phố trẻ thật đẹp.

thienbinh_dn83
25-01-2011, 15:30
Phương tiện di chuyển

Có thể nói khi đi phượt hay du lịch đâu đó thì vấn đề di chuyển xe cộ đi lại luôn là mối quan tâm lo lắng của mọi người. Thiên Bình cũng không ngoại lệ, tuy ĐN là thành phố trong nước và cũng không phải là khó đi, nhiều người đọc xong sẻ cảm thấy chia sẻ thêm những điều linh tinh này là dư thừa, nhưng mình vẫn chia sẻ cụ thể, để theo đó bạn nào chưa có được thông tin chính xác thì vào lấy. TB viết lại như một chỉ dẫn cụ thể mà trước đó mình đã phải tìm hiểu rất nhiều và thực tế của chuyến đi mới tổng hợp lại được.

Khi bước xuống sân bay, có nhiều lựa chọn cho bạn, có thể đi taxi về trung tâm thành phố rồi đi bus hay taxi đến các điểm tham quan,. Thông thường giá taxi đến chân cầu sông Hàn là 45k, tới Hội An là 250k. Các hãng taxi cũng có nhiều lựa chọn như Mailinh, Tiên Sa. Hiện nay còn có Vinasun (lần đầu TB ra chưa có hãng này, ra lần thứ 2 thì đã thấy) nên bạn nào có thẻ thành viên thì tiện vô cùng.

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Da%20Nang-Hoi%20An-Hue/IMG_2335Small.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Da%20Nang-Hoi%20An-Hue/IMG_2444Small.jpg

Taxi Tiên Sa nổi bật với màu vàng

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Da%20Nang-Hoi%20An-Hue/IMG_2336Small.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Da%20Nang-Hoi%20An-Hue/IMG_2442Small-1.jpg

Vinasun đã có mặt ở ĐN


Lịch trình loanh quanh thành phố thì đi taxi là đủ và gọn.

Nhưng nếu lịch trình của bạn ngoài Đà Nẵng còn có đi Hội An, các làng nghề ở Hội An, Cù Lao Chàm, Huế nữa thì theo TB nên thuê hẳn 1 chiếc xe máy là ok nhất.

Bạn dễ dàng thuê xe máy khi yêu cầu với ks bạn ở, tuy vậy giá hơi mắc và một vài nơi sẻ yêu cầu thế chân hoặc trong tình trạng bị động họ không chuẩn bị trước cho bạn.

Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của mình thì bạn nên liên hệ chỗ thuê xe trước khi vẫn còn đang ở nhà, hay lúc đang lên lịch trình . Các nơi uy tín mà bạn có thể lưu tâm là:

1. Anh Kườm . SĐT 0166.235.3347. Thuê xe chỗ anh này rất dễ thương, nice cực kỳ, gọi điện trước anh ấy sẽ mang xe và mũ bảo hiểm đến sân bay cho bạn luôn, cho bạn mượn bản đồ thành phố nữa. Bước xuống sân bay là có sẳn xe không mất 45k taxi uổng lắm. Quan trọng nhất là giá thuê TB nghĩ là rẻ nhất so với các nơi TB thuê. 80k/ngày, đến ngày thuê thứ 3 thì chỉ còn 50k.

2. Anh Chaubaogia. SĐT 0908.301.2304. Thuê xe anh này thì bạn được tặng 1 suất café ngắm thành phố, tuy nhiên thì bạn cần phải đi taxi về thành phố thì mới lấy được xe, tức nhiên lượt trả xe cũng vậy. Xe có nhiều dạng cho bạn chọn trung bình là 90k/ngày. Anh ấy cũng nice lắm.

3. Một anh nữa ở 77 Pham Van Nghi, TB không lưu số vì thấy không cần thiết, anh này cũng mang xe ra sân bay cho bạn, nhưng bạn phải đặt thế chân 1tr, copy CMND, giá hình như 95k/ngày hay sao đó.


Thiên Bình vote cho anh Kườm nhé. Ngồi tính nếu đi cả cung đường ĐN-HA-CLC-Huế này cần 5 ngày thì chỉ mất 250k thuê xe thì quá tốt rồi.TB có nói anh ấy vào phượt tìm hiểu và lập 1 tài khoản phượt để kinh doanh mà cùng giúp đỡ cho phuoter, không biết là anh ấy có vào phượt chưa nữa. Nhưng cứ liên lạc qua đt chắc cũng không vấn đề gì.


Thế là vấn đề về xe cộ di chuyển coi như cũng đã giải quyết xong nhé.

Polyme
26-01-2011, 08:58
Thiên Bình sắp thành người Đà nẵng rồi.

Em thử viết theo cảm nhận về Đà nẵng giống như bài Một thoáng Hà nội xem nào. Cứ khách quan vào, không sợ chủ nhà làm...thịt đâu. =))

thienbinh_dn83
27-01-2011, 12:45
Thiên Bình sắp thành người Đà nẵng rồi.

Em thử viết theo cảm nhận về Đà nẵng giống như bài Một thoáng Hà nội xem nào. Cứ khách quan vào, không sợ chủ nhà làm...thịt đâu. =))

Anh này, cứ nói thế, em là em viết chủ quan thấy mồ chứ khách quan gì anh, chủ quan mới bị chủ nhà làm ... thịt đó ;).

trungcao
28-01-2011, 10:06
Hổm rày gần Tết, tâm trạng tự nhiên vui vui...hé hé...giống như con nít vậy...Nên lướt qua vài cái thread, xem có bổ sung kinh nghiệm gì cho anh em đc hok đây!!!
Đầu tiên là Đà Nẳng, ý kiến của mình thì ĐN rất ok, nhất là vụ tắm biển. Năm rồi làm chuyến xuyên Việt, ở lại gần cả tuần để xem pháo bông luôn đó mà...he he... Mình ở nhà ng quen nên vụ nhà trọ thì ko ý kiến. Nhưng đc cái là sáng và chiều nào cũng chạy ra biển tắm, quan trọng là giá cực kì bất ngờ. Chạy dọc đường Phạm Văn Đồng, thấy thích chổ nào thì dừng lại, gởi xe, chạy xuống tắm cái, xong đi lên tắm nước ngọt, ra trả tiền: 3K cho tất cả...Há há... Thành ra ở đây 1 tuần mà "đen như đêm 30"...Ha ha...
Từ ĐN, xách xe máy chạy đi Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn và Bà Nà. Hội An thì em ko cảm đc lắm cái đẹp, Mỹ Sơn thì hiếm thấy ng Việt, toàn là Pháp hoặc Châu Âu. Bà Nà thì phải ở lại 1 đêm mới cảm và thấy đc cái đẹp của 4 mùa trong ngày. Tuy nhiên, lưu ý là Bà Nà ko có gì để chơi cả. Nếu đi với couple thì okay!
Huế: Từ ĐN, vượt đèo Hải Vân, gần bãi Đầm khá đẹp. Qua khỏi đèo, gần tới chân đèo có biển gì gì...tự dưng quên tên rồi...nhưng phải chạy vào sâu bên trong 1 chút, đường lớn, ngay ngã 3, chạy thẳng vào (rẽ phải là đi Huế), từ trên nhìn xuống khá đẹp. Cơ bản mà nói, nếu ai đã từng phượt cung Tây Bắc thì đèo Hải Vân này chẳng thấm vào đâu, có lẽ lúc trước khi mở rộng thì còn nguy hiểm, giờ thì ok rồi, đường rộng và thoải, chạy vi vu.
Ở Huế thì có nhiều nơi để đi, tuy nhiên, mình recommend 1 chổ: chùa Trúc Lâm - Bạch Mã. Nếu đi từ hướng ĐN - Huế thì xuống hết đèo, đến địa phận Truồi, gần đoạn đường sắt giao với cầu Truồi, có ngã 3, quẹo qua trái, chạy miết thì thấy 1 bến đò. Nếu đi đông và là đoàn hành hương, chùa sẽ cử 1 thuyền qua đón, ko thì hình như 5k hay 15k/1 lượt gì đó. Chùa nằm trong khuôn viên một cái đảo, khí hậu mát mẻ, thanh bình... Tuyệt! Tuy nhiên, còn một chùa nữa cũng là Trúc Lâm nhưng trên núi gì đó. Đường đi cực kì khó nếu vào mùa mưa, mùa nắng thì ok hơn! Nhưng thực sự mình thích nơi này hơn. Tới nơi rồi, chẳng muốn về với phàm trần!...He he...Nhưng duyên phượt chưa dứt nên...hia hia...!!!
Tạm thời chỉ có nhiêu đó. Nếu muốn biết gì thêm thì comment, mình giải thích nhé!!!
Happty New Year!!!

Pamelo
14-02-2011, 00:25
Híc, loay hoay tìm bài mình mãi chả thấy :(( đọc cái thông báo buồn thúi: bao nhiêu nội dung mình hỏi được mất sạch trơn.
Mặc dù vẫn nhớ được mấy ý chính.
Nhưng mình muốn hỏi lại bạn Thienbinh_dn83:
Sau khi có gợi ý của bạn thì mình đã book vé SG-ĐN-SG vào ngày 18/3 (tức 14 âm lịch)-20/3. Vậy là mình sẽ có tối thứ 6 đến tối chủ nhật để thăm thú. Mình dự định đi Hội an, Thánh địa mỹ sơn, và mấy địa điểm ở Đà Nẵng, Cù Lao Chàm (nếu có thể). Xe cộ như bạn gợi ý thì mình sẽ thuê ở anh Kườm - vấn đề bằng lái đã được các táo quân chỉ giáo.
Mình thắc mắc là ở Hội an đêm rằm mọi người hay nói đến là đêm 14 âm lịch hay đêm 15 âm lịch? Bạn gợi ý cho mình một vài chỗ nghỉ ở Hội an và Đà Nẵng được ko? Giá cả luôn thì càng tốt :D, và chỗ tham quan, giá vé :)
Mình muốn biết đêm rằm ở Hội an ntn thì nên đi theo cung nào là hợp lý nhỉ?
Cảm ơn bạn nhiều :)

kuomdanang
15-02-2011, 14:37
Híc, loay hoay tìm bài mình mãi chả thấy :(( đọc cái thông báo buồn thúi: bao nhiêu nội dung mình hỏi được mất sạch trơn.
Mặc dù vẫn nhớ được mấy ý chính.
Nhưng mình muốn hỏi lại bạn Thienbinh_dn83:
Sau khi có gợi ý của bạn thì mình đã book vé SG-ĐN-SG vào ngày 18/3 (tức 14 âm lịch)-20/3. Vậy là mình sẽ có tối thứ 6 đến tối chủ nhật để thăm thú. Mình dự định đi Hội an, Thánh địa mỹ sơn, và mấy địa điểm ở Đà Nẵng, Cù Lao Chàm (nếu có thể). Xe cộ như bạn gợi ý thì mình sẽ thuê ở anh Kườm - vấn đề bằng lái đã được các táo quân chỉ giáo.
Mình thắc mắc là ở Hội an đêm rằm mọi người hay nói đến là đêm 14 âm lịch hay đêm 15 âm lịch? Bạn gợi ý cho mình một vài chỗ nghỉ ở Hội an và Đà Nẵng được ko? Giá cả luôn thì càng tốt :D, và chỗ tham quan, giá vé :)
Mình muốn biết đêm rằm ở Hội an ntn thì nên đi theo cung nào là hợp lý nhỉ?
Cảm ơn bạn nhiều :)

Nếu bạn đến ĐN vào thứ sáu 18/3 (túc 14/2 AL) thi sau khi xuống sân bay, bạn lấy xe máy của mình (A. Kườm 01662.353.347. YM : kuomdanang) chạy thẳng về Hội An, book phòng nghỉ đêm tại các KS trên đường Hai Bà Trưng nhé (người Hội An goi đường này là đường Nhị Trưng). Các KS ở đây khoảng độ 200K/ngày. Book xong phòng, vứt xe máy đi bộ ra phố cổ ngắm lồng đèn, ăn chè bắp, nghe bài chòi.

Sáng hôm sau dậy sớm, chạy xe xuống cảng Cửa Đại, mua tour đi Cù Lao Chàm (nếu bạn nào có nhiều thời gian thi có thể mua vé tàu tự đi và nghỉ đêm ở CLC), chiều về lại Hội An ngắm nghía tí nữa rồi dông xe thẳng về ĐN để tối xem cầu Sông Hàn quay cho biết thế nào là cầu quay. Để thuận tiện cho việc xem cầu sông Hàn quay lúc 24h30', mình giới thiệu bạn đến nghỉ tại KS T04 (số 04 Lê Duẫn, ngay sau lưng quán bánh tráng cuốn thịt heo Trần nhé, ĐT : 0511.3838679-3838779), giá phòng ở đây hơn cao một chút tầm 250K - 300K nhưng vì nằm sát ngay chỗ cầu Sông Hàn nên cũng rất thuận tiện bạn ah.

Sáng CN bạn dông xe lên bán đảo Sơn Trà viếng chùa Linh Ứng (nơi có tượng phật Quan Thế Âm cao nhất nước), ngắm biển, ngắm thành phố, ngắm mặt trời lên trong buổi sáng tinh mơ cũng là một điều rất thú vị. Sau đó thì bạn có 2 lựa chọn, hoặc là bạn dông xe máy đến Thánh địa Mỹ Sơn (cách ĐN 70 km) hoặc là bạn đi Bà Nà. Trong 1 ngày bạn chỉ có thể chọn 1 trong 2 nơi đó thôi. Chiều tối về lại ĐN, alô cho Anh Kườm trả xe và ra sân bay về lại SG.

Ở Hội An, đêm rằm phố Hội thì thường là ngày 14 AL bạn ah.

Chúc bạn có chuyến đi thật như ý !

Pamelo
16-02-2011, 10:23
OK, hướng dẫn của anh thật chi tiết. Cảm ơn anh! :)
Em sẽ liên lạc với anh ngay khi xuống sân bay. (btw, 18h15 e sẽ có mặt tại ĐN ah - theo vé mb)
p/s: Em là nữ nên anh đừng cho em thuê con nào hầm hố quá nhé! :')

kuomdanang
18-02-2011, 14:21
Có nhiều công ty cùng tổ chức tour CLC, nhưng theo ghi nhận của mình thi các bạn nên book vé tour của công ty Sông Hội (ĐT : 0511.3861332) là ok nhất. Thường thi Công ty Sông Hội sắm xếp cho tour 01 ngày như sau :

- 7h30: Tàu khởi hành tại cảng Du lịch Sông Hội,

- 8h30 : Cập cảng Bãi Làng, tham quan bảo tồn biển, khu dân cư , Âu thuyền, chùa Hải Tạng, chợ Tân Hiệp và mua sắm.

- 10h30 : Tàu đưa khách về bãi Chồng tắm biển, lặn ngắm San hô, Sinh vật biển.

- 12h00 : Ăn trưa, nghỉ ngơi, leo núi, dạo xem phong cảnh, tắm biển, tắm nắng hoặc tham gia các dịch vụ vui chơi giải trí và các trò chơi dân gian có thưởng.

- 15h00 : Khách lên tàu về lại Hội An

- 16h00 : Tàu cập cảng Cửa Đại. Kết thúc tour.

Giá cho tour 01 ngày là 400K bạn ạ.

Minh khuyên các bạn nên tự đi, đi tàu chợ, nghỉ đêm trên đảo và ngày hôm sau về đất liền.

chúc các bạn có chuyến đi thật như ý.

Pamelo
18-02-2011, 14:31
Cảm ơn anh lần nữa. em cũng tính đi tàu chợ, nhưng ko biết tàu chợ có về trong ngày ko? Nếu đi tàu chợ thì mấy giờ ra tàu và mấy giờ tàu về lại ah? tks a.
p/s: ah, em đã gạ gẫm thêm được 1 đứa nữa đi với em rồi, nên đến hôm đó anh cho em 2 nón BH nhé! :)

kuomdanang
18-02-2011, 14:59
Cảm ơn anh lần nữa. em cũng tính đi tàu chợ, nhưng ko biết tàu chợ có về trong ngày ko? Nếu đi tàu chợ thì mấy giờ ra tàu và mấy giờ tàu về lại ah? tks a.
p/s: ah, em đã gạ gẫm thêm được 1 đứa nữa đi với em rồi, nên đến hôm đó anh cho em 2 nón BH nhé! :)

Tàu chợ thi khởi hành vào lúc 7h30 sáng hằng ngày, đến 12h trưa thì tàu nhổ neo quay về đất liền. Nếu bạn đi tàu chợ mà muốn đi về trong ngày thi chỉ còn cách ngồi suốt trên tàu ngắm biển thôi. Có thể bạn chỉ có thời gian độ 1 hoăc 2 tiếng dạo bộ trên ở Bãi Làng thôi.

noroyoko
19-02-2011, 21:46
Tớ cũng đang có kế hoạch đi Đà Nẵng-Hội An vào đợt trăng rằm cho thú vị.. Mừ để tận dụng được 2 ngày cuối tuần để chuyến đi được 4 ngày thì chỉ có đợt tầm giữa tháng 5 hoặc giữa tháng 8 là tớ đi được.. Bác nào nhiều kinh nghiệm cho tớ hỏi đi Đà Nẵng vào giữa tháng 8 (tầm 13/8 ạ) thì liệu có vào mùa mưa ở Đà Nẵng hem nhỉ..

À mà bạn Lak đi về rồi cho tớ xin cái lịch trình của pạn tham khảo với mấy cái kinh nghiệm nữa nhá.. Tớ cũng đi từ Hà Nội mừ :D Tks bạn trước nha

thienson
19-02-2011, 21:52
Tháng 8 Dương Lịch thì chưa có mưa đâu bạn ạ.
Thông thường thì khoảng đầu tháng 10 Âm lịch mới bắt đầu mưa bão.

mat kieng
19-02-2011, 23:29
Chào bà con!!!

Số là e sẽ làm 1 cuốc Đà Nẵng vào dịp lễ 30-04 này ạh( e đã đặt dé máy bay xong rồi, Bay ra đà nẵng đêm 28/4 chơi đến chưa 3/5)

Ngày 28: khoảng 9h30 tối tới Đà Nẵng, chắc ngủ sớm qá để mơi đi tham quan
29: Sáng Sơn Trà(ngắm trời xanh, biển đẹp, Trưa chiều qua Bà Nà đón mây ùa vào, cảm giác như đang ở thiên đàng), tối dề lại DN xem pháo Bông.
30: Sáng Tham quan đèo Hải Vân và ngắm Lăng cô, làm 1 phát sang Huế luôn( chưa biết làm ji ở đây, mục đích chính là coi festival Huế là cái chi chi...
1/5: từ Huế ngồi xe qua Hội an ( mướn xe đạp chạy dòng dòng) tối coi phố Cổ..
2/5: sáng dông ra cửa Đại, Cù lao Chàm, tối dề lại DN
3/5: sáng dòng dòng, trưa bay dìa về...

Cho e hỏi:
1) Lịch như thế có ok ?
2) Đang phân dân cái dụ tham quan đèo Hải Vân và đi Huế,,, vì xe bự ko qua đèo mà chạy hầm chui.... Chạy xe máy thì hơi sợ vì chưa quen... tính là đi xe du lịch qua Huế , ko cưởi xe máy qa Huế....
3) E mua vé máy bay khứ hồi đã 2tr4 rồi, nghe nói khi ga ngoải lúc đó ksan mắc lắm, vậy chuyến này hơi bị hao nhưng bù lại được tham dự bắn pháo bông+festival HUế,, chắc cũng đáng... Vậy bác nào có ca kiến làm sao hơi tiết kiệm 1 chút cho chuyến này ko??????

E đa tạ các Bác............

ngocanh
20-02-2011, 10:04
Mọi người cho em hỏi:
- Nếu nghỉ đêm tại Cù Lao Chàm thì có nhà nghỉ nào ko ah? giới thiệu cho em với
- Cũng thắc mắc giống bạn matkieng: từ ĐN đi Huế mà muốn tham quan đèo Hải Vân thì đi như thế nào cho tiện ạh?

thienson
20-02-2011, 13:01
Mấy điểm ăn ngủ ở Đà Nẵng ,Hội An để bạn Thienbinh hướng dẫn nó sẽ thực tế,khách quan hơn vì bạn ấy cũng ở xa đến.:)



Chào bà con!!!

2) Đang phân dân cái dụ tham quan đèo Hải Vân và đi Huế,,, vì xe bự ko qua đèo mà chạy hầm chui.... Chạy xe máy thì hơi sợ vì chưa quen... tính là đi xe du lịch qua Huế , ko cưởi xe máy qa Huế....




Mọi người cho em hỏi:

- Cũng thắc mắc giống bạn matkieng: từ ĐN đi Huế mà muốn tham quan đèo Hải Vân thì đi như thế nào cho tiện ạh?

Xe khách không chạy qua đèo Hải Vân từ lâu rồi bạn à,nếu muốn đi bằng Oto qua đèo chỉ có thuê xe thôi,như thế tốn kém lắm.

Đèo Hải Vân bây giờ chạy rất dễ dàng vì vắng vẻ,nếu được các bạn nên thuê xe máy đi ra Huế bằng đường đèo là hay nhất.Cũng không hiểm trở gì,xe số thông thường chạy số 3,số 4 là lên vi vu rồi.

Demo với các bạn vài tấm hình đèo Hải Vân cho thêm phần khí thế nhá.:)


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=52941&d=1298281880

Đi xe máy có thể ghé biển Lăng Cô,đầm Lập An,Thiền Viện...còn đi Oto thì chỉ có thể dòm qua khung cửa hẹp mà thôi.
Với ở Huế các lăng tẩm ở xa nhau lắm ,ra đó rồi cũng phải thuê xe máy thôi.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=52942&d=1298281880

masara
21-02-2011, 21:01
Anh này, cứ nói thế, em là em viết chủ quan thấy mồ chứ khách quan gì anh, chủ quan mới bị chủ nhà làm ... thịt đó ;).

@ Chào Thienbinh: Bài viết của TB hay thế sao không tiếp tục. Bác Po đã nói thế rồi mà TB còn sợ bị thịt sao? hihi, lúc TB chuẩn bị ra là mình được nhận lệnh tiếp đón TB đi Lý Sơn. Thế rồi cung Lý Sơn được chuyển thành cung đường Hội An - Cù Lao Chàm - Huế. Nhưng như vậy cũng hay vì nơi đây còn được TB mong tiếp tục được chinh phục đúng không nè;)!...

mat kieng
22-02-2011, 14:57
Tớ mới liên hệ Anh Kườm . SĐT 0166.235.3347 đễ hỏi 1 số thông tin cho chuyến đi sắp tới... a đã chỉ dẫn nhiệt tình , chỉ tiếc là a ko còn xe để cho thuê dịp 30-4 này... Cám ơn những người miền Trung nhiệt tình nha( lời chào từ miền Nam( dân tộc Hoa)ahaahaha
Theo a, thì nếu ngại đi xe máy qua đèo HẢi VÂn thì có thể deal taxi từ Đà Nẵng đi Huế( bằng đèo HẢi Vân) giá từ 400k đến 450k. Trên đường kêu tài xế dừng ở điểm tham quan mình thích để chụp hình. Mình thấy cách này cũng hay cho những bạn muốn qua Huế( ở Huế tớ có bạn cho mượn xe nên ko cần Honda cho nó mệt, vả lải cũng chưa rành đường từ Đà NẴng qua Huế cho mấy) , tham quan Hải Vân mà ko muốn đi bằng HOnda....
Vấn đề là có deal được giá và kêu tài xế ko qua hầm chui>>??

thienbinh_dn83
23-02-2011, 17:25
@ Chào Thienbinh: Bài viết của TB hay thế sao không tiếp tục. Bác Po đã nói thế rồi mà TB còn sợ bị thịt sao? hihi, lúc TB chuẩn bị ra là mình được nhận lệnh tiếp đón TB đi Lý Sơn. Thế rồi cung Lý Sơn được chuyển thành cung đường Hội An - Cù Lao Chàm - Huế. Nhưng như vậy cũng hay vì nơi đây còn được TB mong tiếp tục được chinh phục đúng không nè;)!...

Sorry anh Masara về chuyến Lý Sơn. Nhất định TB sẽ ra QN làm phiền anh đấy.

Xin lỗi mọi người vì sự vắng mặt khá lâu. Vừa lượt phượt về hơi oải tí, khi vào thì thấy topic mình dựng xôm tụ quá.

Cảm ơn anh Thienson nhiều lắm vì vẫn theo hướng đi của topic mà TB mong muốn. Mong chia sẻ tiếp tục của anh.

Chưa rãnh rỗi để viết tiếp hành trình được, thôi thì trả lời vài câu hỏi ngắn của các bạn, hi vọng giúp đc phần nào vậy.

thienbinh_dn83
23-02-2011, 17:39
Mọi người cho em hỏi:
- Nếu nghỉ đêm tại Cù Lao Chàm thì có nhà nghỉ nào ko ah? giới thiệu cho em với
- Cũng thắc mắc giống bạn matkieng: từ ĐN đi Huế mà muốn tham quan đèo Hải Vân thì đi như thế nào cho tiện ạh?

Ở CLC cũng không có nhiều nhà nghỉ lắm. Thường thì ở nhà dân là chính, những người dân này thường kiêm luôn làm du lịch, có nghĩa là bạn đến đảo sẽ ở nhà họ, họ chở bạn đi chơi, đi lặn ngắm san hô bằng thuyền của họ, vợ con họ nấu cơm nước cho mình dùng, ... đại loại vậy. Kiểu như vậy rất nhiều trên đảo, giá cả cũng chẳng chênh lệch bao nhiêu.
Nếu muốn ở nhà nghỉ ngay bãi Làng, bạn đến Việt Ý, thời điểm TB đi là 120k/2 đứa. Phòng sạch sẽ, bếp núc chén dĩa sử dụng thoải mái, ở Việt Ý cũng có gian ở tập thể, rất tiện cho nhóm đi đông. Sáng dậy sớm một chút đón nắng ngoài sân thượng rất thích. Liên lạc chú 6: 098.403.4532. Ở đây có cô 8, rất chi là dễ thương.

Không ở Việt Ý thì có vài nhà nghỉ khác, giá cũng tầm đó, nhưng TB chưa ở nên kg bít ntn. Đi xa hơn 1 chút gần chùa thì có phòng nghỉ rẻ hơn giá 80k, khi TB đến xem thì không thích lắm vì xa chợ, thấy sợ sợ thế nào, nên quay ra ở bãi Làng cho đông vui.


Từ ĐN đi Huế muốn tham quan Hải Vân quan thì có có cách đi xe máy thôi, đèo cũng dễ chạy không quá lo sợ như mình nghĩ vì hiện nay xe hơi phải chui hầm hết rồi, chạy đường đèo thì lâu lâu bạn chỉ gặp mấy xe chở xăng dầu thôi, đèo thông thoáng, sạch sẽ, lại ngắm được cảnh, gọi là nơi trời biển giao nhau. Đếnh Lăng Cô ngắm cảnh đẹp thêm lần nữa, lượt về thì chui hầm cho biết cũng hay.

mat kieng
24-02-2011, 09:03
Tks Thiên Bình nhé.... Cho mình hỏi tí, vì có dẫn theo 1 ông tương đối nhát, chẳng chịi lên đèo Hải Vân, còn mình thì phải lên trên đ1o cho bằng được,,,, vậy là 2 người thoả hiệp là đi xe du lịch hoặc Taxi qua đèo HẢi Vân rồi qua Huế...

Mà nghe đồn xe du lịch ko có tour qua đèo, và taxi thì bắt hơi khó với giá tiền 450k/ 1 chiếc từ DN-HUE???

moonny
24-02-2011, 11:13
Tks Thiên Bình nhé.... Cho mình hỏi tí, vì có dẫn theo 1 ông tương đối nhát, chẳng chị lên đèo Hải Vân, còn mình thì phải lên trên đ1o cho bằng được,,,, vậy là 2 người thoả hiệp là đi xe du lịch hoặc Taxi qua đèo HẢi Vân rồi qua Huế...

Mà nghe đồn xe du lịch ko có tour qua đèo, và taxi thì bắt hơi khó với giá tiền 450k/ 1 chiếc từ DN-HUE???

Anh Mat kieng "quăng" lão í lên xe du lịch cho chui hầm đi, đi xe máy lên đèo Hải Vân với em nè, hihi đi cho có bạn chứ tay lái em cũng không có lụa lắm để vi vu như thế, lại còn đèo bồng bé em của em nữa chứ :D

thienbinh_dn83
25-02-2011, 09:05
Tks Thiên Bình nhé.... Cho mình hỏi tí, vì có dẫn theo 1 ông tương đối nhát, chẳng chịi lên đèo Hải Vân, còn mình thì phải lên trên đ1o cho bằng được,,,, vậy là 2 người thoả hiệp là đi xe du lịch hoặc Taxi qua đèo HẢi Vân rồi qua Huế...

Mà nghe đồn xe du lịch ko có tour qua đèo, và taxi thì bắt hơi khó với giá tiền 450k/ 1 chiếc từ DN-HUE???

Mình chưa đi taxi qua đèo, nên bạn chờ ai biết hướng dẫn bạn vậy. Khi mình đi chỉ thấy xe bồn chở LPG, xe máy, xe đạp địa hình thôi.
Mà thông tin 450k và bạn vẫn muốn sử dụng cách này thì theo mình đi phượt thế thì phí quá. Chúc chuyến đi như ý.

thienbinh_dn83
26-02-2011, 09:25
Cobonla & tríe7en,
Mình không ở ks cao cấp, chỉ ở chỗ nào rẻ mà an toàn thôi. Nên mình chia sẻ với bạn nơi mình ở mà thấy tốt. Vấn đề giới thiệu này cũng sẽ gặp rắc rối ở 1 vài nơi, vì đôi khi tốt với người này lại không tốt với người kia.
Đà Nẵng: KS T04
4 Lê Duẫn, TP.ĐN
Bạn liên hệ cô Dung, rất nice và xinh đẹp 0903.506.454-0905.415.615
Giá phòng khoảng 300k/2 người

Hội An: Nam Ngãi GH
626 Hai Bà Trưng, Hội An
Liên hệ chú gì mình quên tên rồi 0909.080836-0510.3861166
Giá phòng khoảng 150k/2 người

Huế: KS Gia Đạt
57 trần Thúc Nhẫn, Huế
Liên hệ anh Việt, chị Vân rất nice 0913.458.463 -0543.832.869
Giá phòng khoảng 200k/4 ngừơi


Chúc tìm đc chỗ nghỉ như ý

rainsea
01-03-2011, 01:01
Khoảng 12g30 đến 14g00 Ngày 02/3 mình ở Đà Nẵng đi Huế phương tiện dự kiến là ô tô hoặc tầu hỏa, các bạn cho xin thông tin: tầm giờ này có tầu hỏa chạy tuyến này không? muốn đi ô tô chất lượng cao hoặc xe của các công ty du lịch thì xuất phát ở địa chỉ nào, các bác cho thông tin và số điện thoại của chủ xe thì tốt quá ạ.

red_army
02-03-2011, 21:34
Mình đang ở Đà Nẵng, cám ơn thông tin của bạn TB nhiều !
Ngày mai, mình sẽ thuê xe máy và qua Hải Vân - đến Huế.
- Vài chú ý nhỏ ở Đà Nẵng, khi đi xe bus bạn chờ ở điểm đỗ nhưng bạn phải vẫy xe nhé ! Mình đứng chờ 2 xe liền đi qua mà không vào đón khách, tức gần chết !!!
- Ở gần ngã tư Trần Phú + Hùng Vương (gần chợ Hàn), có một quán cafe trên tầng 2 khá lạ, không gian và nhạc rất hay! Thứ 4,5,7 và CN có hát nhạc, mình qua đấy 2 lần đều về vì không có chỗ. Bạn nên đến trước 8h.

minhphred
05-03-2011, 22:07
Bạn Thienbinh cho mình hỏi là Đèo Hải Vân cách TP Đà Nẵng bao xa? Vì mình không có đủ thời gian ra Huế nên chắc chỉ ra đèo Hải Vân ngắm cảnh và chụp hình thôi.

Axon_Edwards
15-03-2011, 10:27
Cho mình hỏi từ Bán đảo Sơn Trà đi Hội An là khoảng bnh km và đường đi có xấu ko vậy.

thienbinh_dn83
16-03-2011, 21:06
Cho mình hỏi từ Bán đảo Sơn Trà đi Hội An là khoảng bnh km và đường đi có xấu ko vậy.

Đường tốt, bạn. Chắc khoảng 30km.

yiyi
17-03-2011, 12:18
Cuối tuần sau mình làm 1 tour từ Hà Nôi - Đà nẵng- Hội an, Các bạn tham khảo lịch trình rồi góp ý giúp mình nhé :
- Tối 24/3 bay từ HN- ĐN: 19h05(HN) - 20h20 (DH) tiến thẳng vào Hội An và nghỉ đêm 24/3 tại Hội an ( Vào đến nơi chắc cũng phải 10h, chắc ko đi chơi được vì nghe nói ở HA buổi tối người ta ngủ sớm lắm nên chỉ nhận phòng ks rồi đi ngủ )
- NGày 25/3 đi cù lao chàm (đinh đi theo Tour nào đó), chiều tối 25/3 đi về DN nhận phòng và ăn tối, đi chơi loanh quanh( nếu sớm có thể lên cầu thuận phước hoặc cầu sông hàn )
- Sáng 26/3 : Nên đi bán đảo sơn trà hoặc đi ngũ hành sơn( dự định trong ngày 25/3 chỉ đi 2 địa danh này thôi )nhưng ko bit đi chỗ nào trước, chiều thì chơi hoặc tắm biển mỹ khê. tối lại chơi loanh quanh ở đà nẵng
- Sáng 27/3 : Đi bà nà chơi, chiều về lại đà nẵng 18h50 máy bay sẽ cất cánh về HN.

Các bạn tham khảo xem lịch trình của mình như vậy có ổn ko? cần bổ xung thêm địa danh nào hay bớt chỗ nào ko?
- Đi từ DN vào HA và ngược lại chắc đi taxi
- Đi chơi các địa điểm tại DN thì sẽ thuê xe máy.
- Các bạn gợi ý cho mình nên thuê xe máy của ai, khách sạn nào ở cả HA và ĐN nhé(Tại DN mình có bạn đã từng đi giới thiệu khách sạn Phương Trang ko bit co ok ko?)
- Đi cù lao chàm thì nên đi mua vé tàu cao tốc tự đi hay đi theo tour trong ngày.

Cac ban chi giup cho minh ti kinh nghiem nhe, lan dau tu di xa va tu to chuc di nhu the nay.

tixt_forever
17-03-2011, 21:47
Bạn yiyi không định ở lại Hội An tối nào à (ý mình là trọn một buổi, trừ đêm đầu tiên bạn đến và đi ngủ luôn). Mình rất ngạc nhiên vì rất nhiều bạn không thích Hội An lắm nhỉ, cho mình hỏi vì sao được không?

Mình hỏi vậy vì mình rất rất yêu Hội An, và có thể đi Hội An 12 lần/năm hay nhiều hơn thế cũng được. Miền đất này rất yên bình nhưng không buồn, người Hội An xởi lởi mà không quá vồn vã, đồ ăn ở Hội An thì quá tuyệt. Xin gửi tặng các bạn cùng chiêm ngưỡng tình yêu Hội An của mình :-)


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55310&d=1300372782


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55311&d=1300372782

ngu_lâu
18-03-2011, 10:35
Bác tixt_forver nói chí lý lắm đấy ạh........Hội An....đang để đi lắm...!

Trầm mặc cổ kính, thanh thản... len lỏi từng góc phố cổ..... cảm giác... Hay lắm đấy ạh

Các phượt tử đừng bỏ qua cơ hội này nhé...thuê con Honda chạy vù cái xuống..... đường ngon, cảnh đẹp.... đi chứ nhể..

Góp cái Pic nào... bằng con Mobile LG GM200 nên nhin hơi bị... thông cảm.
https://i856.photobucket.com/albums/ab127/thaithaodng/IMG4904-01.jpg

https://i856.photobucket.com/albums/ab127/thaithaodng/IMG4963-01.jpg

https://i856.photobucket.com/albums/ab127/thaithaodng/IMG4951-01.jpg

https://i856.photobucket.com/albums/ab127/thaithaodng/IMG4901-01.jpg

tixt_forever
18-03-2011, 20:10
Vào Hội An bạn nhớ ăn ram cuốn, thịt nướng, nem lụi ở ngõ đi vào giếng Ba Lễ + thử bê thui (gần ngon bằng Cầu Mống) + ăn hải sản quán Thị Nhạn trên đường ra Cửa Hội, đã được Anthony Bourdain ca ngợi nhé.

hanhis
18-03-2011, 22:23
Topic này rất hay, giúp mình biết thêm nhìu thông tin để lần sau đến đây bớt bỡ ngỡ hơn (hihi, mình đã ghi lại hết những địa chỉ, sđt cẩn thiết), thanks bạn chủ topic nhé ^^

Mình cũng từng đến Đà Nẵng, Hội An nhưng time ít quá nên rất muốn quay lại đây để có dịp khám phá nhìu hơn. Tuy time ngắn, nhưng mình cảm thấy ấn tượng và yêu mến cảnh sắc và con người nơi đây, có 1 số pic muốn chia sẻ cùng mọi người :)

1 số pic ở Hội An
https://i722.photobucket.com/albums/ww222/hanhis/DNt8hn/DNt809074.jpg

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/hanhis/DNt8hn/DNt809073.jpg

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/hanhis/DNt8hn/DNt809052.jpg

1 số pic ở Ngũ Hành Sơn

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/hanhis/DNt8hn/DNt809092.jpg

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/hanhis/DNt8hn/DNt809094.jpg

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/hanhis/DNt8hn/DNt809091.jpg

tixt_forever
18-03-2011, 23:34
@yiyi: nếu bạn chỉ overnight ở Hội An thôi thì không cần và không nên quá cầu kỳ về khách sạn. Ý mình là bạn hoàn toàn có thể ở xa trung tâm một chút, trong trường hợp bạn đặt tour thì xe của bên tour sẽ tới đón bạn để đi Cù lao Chàm nên không quan trọng là bạn ở đâu. Tuy nhiên vẫn nên check với bên tour để chắc chắn họ sẽ đón bạn.

Về KS thì nếu bạn ở 1 đêm có thể đặt phòng 3 giường hoặc 2 giường rồi thêm roller, như vậy 6 người đặt 2 phòng sẽ đỡ tốn hơn 3 phòng. Tuy nhiên nếu ở KS tư nhân thì cũng có phòng diện tích nhỏ khó đặt thêm roller. Mình không biết ngân sách của bạn thế nào nên khó nói. Nếu đã được giới thiệu KS rồi, bạn có thể google để biết vị trí của nó và nhận xét của khách hàng vì mình không biết hết các KS ở Hội An.

hyunsooNo.1
18-03-2011, 23:52
Em đã đi Bà Nà cách đây vài hôm, đúng hôm lạnh nhất :( lên đến đỉnh toàn sương mù, lạnh cóng luôn. Giá vé đi cáp là 220k, ngày lễ thì giá sẽ tăng , từ bến xe Trung tâm đi lên khoảng 20km, lên gần đến nơi dọc đường có bán trứng đà điểu rất nhiều.Mọi người đi dù trời nắng cũng nên mang áo khoác mỏng vì lên đó sẽ lạnh se se. Trên đó đang xây dựng khu làng pháp, hứa hẹn là sẽ rất đẹp.tháng 12/2012 mới xong. em có mấy tấm hình post cho mọi người xem.
Lúc cáp treo mới đi lên
https://i224.photobucket.com/albums/dd277/kiemsi_musashi_89/IMG_0249.jpg
Xa xa là biển, thời tiết hơi âm u mà máy em cũng chụp k được tốt. Nhưng ngồi trên cáp ngắm sẽ thấy cảnh rất đẹp
https://i224.photobucket.com/albums/dd277/kiemsi_musashi_89/IMG_0261.jpg
Lối đi lên cáp thứ 2 để lên đỉnh
https://i224.photobucket.com/albums/dd277/kiemsi_musashi_89/IMG_0299.jpg
https://i224.photobucket.com/albums/dd277/kiemsi_musashi_89/IMG_0309.jpg
https://i224.photobucket.com/albums/dd277/kiemsi_musashi_89/IMG_0363.jpg
Có rất nhiều chỗ để ngắm, Rất đẹp đấy ạ !

hyunsooNo.1
20-03-2011, 13:05
Mình vào ĐN đã được ăn rất nhiều món ngon :P
- Bún mắm
- Bánh tráng cuốn thịt heo
- Ram cuốn cải
- Bánh xèo, nem lụi
- Bánh tráng kẹp khô, bánh tráng kẹp ướt
- Bánh ướt
- Chíp chíp hấp - nướng
- Cá đuối nướng
- Bánh bèo, bánh tráng đập, bánh bột lọc hấp - luộc
- Kem Bơ , bánh Canh
- Ốc xào hút (ở chợ Bắc Mỹ An có hàng ốc rất ngon, buổi chiều rất đông, chỉ bán từ 3h đến tầm 5h30 là hết rồi :D)
Ai vào đà nẵng mà không biết ăn gì thì có thể tham khảo nhé !!!
Có món gì mọi người ăn mà mình chưa được biết thì cm lại cho mình nhé, còn vài ngày ở đây nữa tranh thủ ăn cho hết :)

yiyi
21-03-2011, 13:46
@yiyi: nếu bạn chỉ overnight ở Hội An thôi thì không cần và không nên quá cầu kỳ về khách sạn. Ý mình là bạn hoàn toàn có thể ở xa trung tâm một chút, trong trường hợp bạn đặt tour thì xe của bên tour sẽ tới đón bạn để đi Cù lao Chàm nên không quan trọng là bạn ở đâu. Tuy nhiên vẫn nên check với bên tour để chắc chắn họ sẽ đón bạn.

Về KS thì nếu bạn ở 1 đêm có thể đặt phòng 3 giường hoặc 2 giường rồi thêm roller, như vậy 6 người đặt 2 phòng sẽ đỡ tốn hơn 3 phòng. Tuy nhiên nếu ở KS tư nhân thì cũng có phòng diện tích nhỏ khó đặt thêm roller. Mình không biết ngân sách của bạn thế nào nên khó nói. Nếu đã được giới thiệu KS rồi, bạn có thể google để biết vị trí của nó và nhận xét của khách hàng vì mình không biết hết các KS ở Hội An.

Mình đã tham khảo trên diễn đàn thấy dân tình thường nghỉ ở khách sạn ... (ko nhớ tên) 626 Hai bà Trưng (Hội An), không biết cái khách sạn này thế nào. Cũng như bạn đã nói thì mình chỉ để ngủ qua đêm nên không cần khách sạn nào đắt quá, chỉ tầm 300k trở lại thôi. Ngoài ra bạn có biết tour nào đi Cù lao chàm trong ngày thì tư vấn thêm cho mình với, thanks bạn.

thieuhuyench
22-03-2011, 14:44
Mình vừa ở Hội An về, mọi thứ rất đẹp, mình đến đúng lễ hội rằm, nên được xem cả thả hoa đăng nữa.

Nếu bạn không quá cầu kì, bạn gọi cho chị Hương theo số này, nhờ chị sắp xếp chổ ở, gọi càng sớm càng tốt... Hầu hết các hướng dẫn ra đều ở đây, dân bụi như tụi mình cũng thế, nhà chị không quá đẹp, nhưng sạch sẽ, mát mẻ, quan trọng là anh chị rất tốt bụng, lại vui vẻ, thoải mái...

Mình chắc chắn sẽ quay lại Hội An, và tất nhiên sẽ vẫn ở nhà chị : - Số Điện thoại đây 0905892059 (chị Hương vợ anh Được), địa chỉ 24 La Hội - Cảm ơn bạn nào đó đã từng chia sẽ thông tin về nhà nghỉ của anh chị.. Nhờ vậy mình đã có một chuyến đi vui vẻ...

Bạn cũng đừng lo lắng quá về việc đến Hội An chỉ toàn tính bằng đô, vì mình toàn dùng tiền Việt...bạn xem thử nhé:
- Cơm gà bà Buội (Phan Châu Trinh): 25K/ dĩa
- Bánh căn trứng cút (ngã 3 chùa cầu) : 10K/ dĩa
- Chè... 5k/ chén (Ăn trong chợ rẻ hơn)
- Cao Lầu (trong chợ) 15K/ tô
- Bánh khoai lang nướng : 5K/ 2 cái
- Chuối; 5K/ 2 cái
- Đậu hũ 5K/ chén
... Nếu thích trả bằng đô thì bạn cứ quy ra đô mà tính nhé:))

tixt_forever
23-03-2011, 22:07
@yiyi: dọc đường Hai Bà Trưng nhiều KS lắm, mình thấy nhiều bạn tây ở khu này lắm. KS bạn nói mình không rõ đâu, với ngân sách như vậy của bạn mình cũng không tìm cho bạn chỗ nào, không biết các bạn khác có thể gợi ý được không?

Tour: trên đường HBT có nhiều văn phòng tour, mình thường mua tour của Sinh cafe ở số 5 trăm mấy HBT, ở bên phải, gần quãng tới hàng White Rose bán bánh bao bánh vạc nổi tiếng (đường này 1 chiều). Bạn google số điện thoại của họ để hỏi nhé.

yiyi
24-03-2011, 09:18
@yiyi: dọc đường Hai Bà Trưng nhiều KS lắm, mình thấy nhiều bạn tây ở khu này lắm. KS bạn nói mình không rõ đâu, với ngân sách như vậy của bạn mình cũng không tìm cho bạn chỗ nào, không biết các bạn khác có thể gợi ý được không?

Tour: trên đường HBT có nhiều văn phòng tour, mình thường mua tour của Sinh cafe ở số 5 trăm mấy HBT, ở bên phải, gần quãng tới hàng White Rose bán bánh bao bánh vạc nổi tiếng (đường này 1 chiều). Bạn google số điện thoại của họ để hỏi nhé.

Cảm ơn bạn nhiều, mình đã đặt phòng ks Nam Ngái ở 626 Hai bà trưng, chú nhân viên ở đấy nhiệt tình lắm, còn gọi hộ mình xe đón từ Đà Nẵng về Hội An luôn. Phòng ở đấy giá cũng không đắt, chỉ có 300k/ phòng đôi thôi. Mình thấy giá cả như vậy là ổn quá rồi, mình cũng nghe nói người trong đấy người ta hiền lành lắm nên thấy yên tâm hơn. Chứ đi những nơi khác thì mình thấy nếu không đặt tiền trước để giữ phòng thì chắc là khó mà có phòng cho mình. Không biết trong Hội An có như thế không bạn nhỉ ?

thienson
24-03-2011, 19:52
Cướp hả bác?Có chứ nhưng đó là chuyện của 1 thời xa vắng kìa:D.
Ai bảo đèo Hải Vân bây giờ vắng hả bác?Để em tả sơ thế này bác dễ hình dung nhá.

Đi từ phía Đà Nẵng lên vừa lên đèo là tới mầy bồn xăng to đùng ,công nhân đầy,qua vài cái quẹo là đến khu du lịch sinh thái Nam Hải Vân

Thêm vài cái quẹo nữa là mấy quán nước với kiêm đổ nước mui xe Oto.
Quẹo phát nữa là Cà phê Suối Chanh có 1 cơ số võng tha hồ mà lắc lư
Quẹo thêm vài phát là 2 cái quán nước nữa.

Quẹo cái cua cuối cùng là trạm dân phòng.

Tới đỉnh thì cơ man nào là người .Chỉ tính đội quân bán hàng rong với hàng quán đã lên đến cả trăm người rồi.:D
Còn khách Tây gần như ngày nào trên đấy cũng có mấy đoàn.

thienson
24-03-2011, 20:47
Không cho phép xe máy qua hầm bác à.Cả xe PKL hay 3 bánh cũng thế.Có lẽ là do khó quản lí.

Nhưng nếu muốn trải nghiệm cảm giác thì bác có thể vất xe máy lên xe trung chuyển rồi ngồi xe Oto họ chở qua,cũng quay phim chụp hình trong đó thoải mái mà.

Em cũng không rõ vé là bao nhiêu nhưng chắc chỉ vài chục ngàn thôi.

Qua hầm thú vị nhất là vào những ngày mưa gió,ở phía Nam hầm trời nắng ráo,vừa vào hơn nữa hầm thì gió ,mưa phía Bắc hầm lùa qua rét buốt...Thật thú vị...

trung rua con
26-03-2011, 02:08
Em vừa book vé của Jetstar , sẽ có mặt ở sân bay Đà nẵng lúc 11h55 a.m sáng ngày 8/4/2011 . Em và 1 người bạn nữa sẽ chơi ở Đà Nẵng 1 ngày đợi đội bạn bay tới tới vào trưa hôm sau để cùng đi Quảng Ngãi - Lý Sơn và lại quay lại Đà nẵng chơi vào cuối chiều ngày 12 để đầu giờ chiều trưa ngày 13 bay ra Hà Nội . Bác nào có lịch đi chơi Đà Nẵng trùng thì cho em nhập đoàn đi cho vui nhé .
Em đã vào Đà Nẵng , Ngũ Hành Sơn , Mỹ Sơn 2 lần , 1 lần lớp 5 và 1 lần cách đây 5 năm , trước toàn đi theo đoàn nên giờ chưa biết tự đi thế nào , đọc xong topic này nhẹ cả người ^^ ,
Thêm nữa , xin nhờ các bác tư vấn là thời gian tới Đà Nẵng vào trưa ngày 8/4 như vậy có kịp để chiều đi bà nà rồi tối về hội an ngủ không ạ .
Em xin cảm ơn các bác !

thienson
27-03-2011, 16:13
Thêm nữa , xin nhờ các bác tư vấn là thời gian tới Đà Nẵng vào trưa ngày 8/4 như vậy có kịp để chiều đi Bà Nà rồi tối về Hội An ngủ không ạ .

Em không rõ bên tour đi Bà Nà có chuyến vào buổi chiều không.:D

Chứ nếu bác thuê xe máy sẵn rồi xuống Sân bay là phắn đi Bà Nà luôn thì có thể vẫn kịp.

Nhưng Bà Nà vào buổi chiều phần lớn là sương với mây giăng mờ mịt,cũng khó mà thấy được gì nhiều.

Từ Bà Nà chạy xe máy về Hội An khoảng tầm trên dưới 1,5 tiếng ,vẫn kịp về Hội An vô tư.

langquangleque
28-03-2011, 19:58
Mấy bác cho em hỏi tí buổi tối khoảng 6-7g có xe chất lượng cao đi từ Đà Nẵng đến Huế hông ạh? Tụi em có 3 đứa con gái xúm nhau đi du lịch bụi và ghép tour Phong Nha với đoàn khác lúc sáng sớm nên phải đến Huế ban đêm, còn ngày phải đi Cù Lao chàm chơi để tiết kiệm thời gian :)

Em xin đa tạ các bác, các anh chị em trước ạh :)

hondashi
29-03-2011, 18:46
Hi all
Mình là thành viên mới toanh.

Tks các bác đã chia sẻ thông tin nhiệt tình.
Mình sẽ đi miền Trung trong tháng 04 này.

Đã xem qua hết 10 trang của topic này , nhưng vẫn còn rất nhiều câu hỏi chờ các cao thủ trợ giúp , please :

- Xe chất lượng cao chặng Huế - Hội An và chặng Đà Nẵng - Huế : nên chọn The Sinh tourist hay Hanh Cafe ? Hay có nhà xe nào chất lượng hơn không ?
- Quán ăn ngon , lịch sự ở Huế & Đà Nẵng. Vì không có nhiều thời gian (và có con nhỏ) , nên mình muốn ăn ở 1 nhà hàng / quán ăn có nhiều món ngon , chứ không muốn ăn mỗi món ớ 1 quán khác nhau. Ở Hội An thì mình có thể ăn trong nhà hàng trong khu phố cổ.
- Địa điểm thuê xe máy ở Huế ? (ở Đà Nẵng thì đã có số của Mr.Kuom).
- Ở Huế : từ đại nội đi chùa Thiên Mụ bao xa các bác nhỉ ? Khách sạn nào ở trung tâm mà giá ok và có wifi free (vì phải làm việc ban đêm nhiều).
- Tương tự , ở Đà Nẵng : khách sạn nào ở trung tâm mà giá ok và có wifi free ? Nếu ở đường nào có thể ngắm cầu sông Hàn thì tuyệt.
- Giải trí : có quán bar / cafe nhạc sống nào hay & lịch sự ở Huế , Đà Nẵng , Hội An ? (ban nhạc nước ngoài càng tốt).

Tạm thời nhiêu đó , nếu cần gì , em sẽ tiếp tục nhờ các cao thủ tư vấn.
Mong các bạn chỉ giáo .

thanks all in advance
Regards,

manhhoaishb
31-03-2011, 10:02
Dear all.
Mình 30-4 này có tổ chức mấy thanh niên trong phòng đi Huế Đà Nẵng Hội An trong 3 ngày ( hic hic cũng theo kiểu chạy xô)
Mình muốn dành hẳn 1 ngày đi Hội An - Cù Lao Chàm.
Đoàn mình 5 người nhưng có 3 con gái nên ko thuê xe máy đi được.
Mình muốn hỏi là từ Đà Nẵng xuống Hội An thì khi đi xuống đi bằng phương tiện gì, buổi tối lên có thể đi bằng taxi.
Mình đã book phòng Khách Sạn ở Đà Nẵng tối 1/5 và 2/5 rồi và tầm 9h - 10h tối 2/5 thì lên tàu về Hà Nội.
Mình muốn hỏi từ Đà Nẵng đi Cù Lao Chàm có thể đi về trong 1 ngày được ko vì bọn mình phải về Đà Nẵng trước 8h tối để lên tàu về Hà Nội .
Mình đã tham khảo qua tour của công ty Sông Hội rồi.
Các bạn đã đi rồi cho mình xinh ý kiến với nhé ^^!

Aleksi
01-04-2011, 07:49
- Tương tự , ở Đà Nẵng : khách sạn nào ở trung tâm mà giá ok và có wifi free ? Nếu ở đường nào có thể ngắm cầu sông Hàn thì tuyệt.
- Giải trí : có quán bar / cafe nhạc sống nào hay & lịch sự ở Huế , Đà Nẵng , Hội An ? (ban nhạc nước ngoài càng tốt).


Chia sẻ với bác 1 chút...

Khách sạn Quân đội bác Kườm giới thiệu, 300k/phòng 2 giường, nóng lạnh đầy đủ, ngay cạnh cầu sông Hàn...

Cafe thì e thấy dân Đà Nẵng khoái ngồi vỉa hè, vào quán lịch sự thấy chả có ai... Tối lên bar thì nhiều bar lắm, nhưng theo em hay nhất trong đấy là Bar TV với bar Phương Đông, bar TV trên đường Nguyễn Chí Thanh gần KS, còn bar Phương Đông thì e ko nhớ đường.



Đoàn mình 5 người nhưng có 3 con gái nên ko thuê xe máy đi được.
Mình muốn hỏi là từ Đà Nẵng xuống Hội An thì khi đi xuống đi bằng phương tiện gì, buổi tối lên có thể đi bằng taxi.
Mình muốn hỏi từ Đà Nẵng đi Cù Lao Chàm có thể đi về trong 1 ngày được ko vì bọn mình phải về Đà Nẵng trước 8h tối để lên tàu về Hà Nội .


Nếu không đi bằng xe máy thì bạn có thể đón xe buýt đi, hình như 20k/vé thì phải, mình ko đi nên ko rõ lắm. Nhưng thuê xe máy thì bạn có thể chủ động vi vu ngắm cảnh, chụp ảnh hơn, đường xuống Hội An rất đẹp, hơi bụi một tí, xe máy đi chỉ khoảng 15-20p. Lại có thể rẽ qua Ngũ Hành Sơn hoặc lên chùa Linh Ứng ở bán đảo Sơn Trà rất tiện lợi.

Cù Lao chàm thì bạn yên tâm là đi về trong ngày, 8h-8h30 xuất phát thì khoảng 2h-3h chiều là bạn có mặt tại Hội An.

Chúc vui ^^.

Tiện đây cám ơn bác Kườm, hơi tiếc vì tối hôm e ở ĐN bác lại bận ko nhậu nhẹt với e đc.

Pamelo
01-04-2011, 14:14
Hì, mình vừa kết thúc chuyến đi Đà Nẵng - Hội An trong 2 ngày 3 đêm. Mình đã có 1 chuyến đi buồn cười và ý nghĩa
Mình yêu TP. Đà Nẵng quá và sẽ có ngày quay lại :)
https://i251.photobucket.com/albums/gg308/Mschoexinh/IMAG0367.jpg

Lak
01-04-2011, 14:22
Một số nhà nghỉ rẻ tại ĐN
http://img338.imageshack.us/img338/1804/82137422.png

blackphoenix
04-04-2011, 16:13
Em đọc mãi rồi mà vẫn ko tìm được 1 bài nào chi tiết về thiên đường xanh Cù Lao Chàm cả :( , mọi người giúp em với nhé .

Mục tiêu : Cù Lao Chàm , tự túc ko mua tour , 1 ngày 1 đêm , chi phí rẻ nhất .
Thời gian : Tháng 7 ( vì e nghe nói tháng 7 ít mưa baõ nhất )

Diễn biến :
Từ Hội An : bắt tàu du lịch ra CLC lúc 8h sáng , giá vé 30k/ người ?

9h sáng : có mặt tại BÃI LÀNG . đi thăm chùa Hải Tạng , thăm giếng cổ , dạo qua chợ .
Tiếp tục tới Bãi Chồng .
Tại bãi chồng . ăn gì , ở đâu , chơi gì là em mù tịt rồi , mong mọi người giúp với ạ :help


Vấn đề em thắc mắc :

1 . Giá cả hiện tại ở CLC đã tăng khá cao rồi đúng ko ạ , ko còn giá như trước đây mọi ng nói nữa .

Ví dụ như : Phí Đêm ở Cù Lao Chàm ! Bạn chịu khó thuê một cái lều (50.000đ) + tiền lưu trú qua đêm là 20.000 là có một đêm trên bãi biển, thích làm gì thì làm Nhớ là tiền lưu trú qua đêm chỉ 20.000/người thôi đấy. Không thì mấy anh bảo vệ ở đó bắt chẹt lên 60.000/người đó.

2 .Nên ở bãi nào cho phù hợp ? Bọn em muốn tắm biển , lặn (ko bình khí) ngắm san hô thì ngắm ở chỗ nào ? Qua đêm trên bãi biển thì thuê lều như thế nào là hợp lý .

3.Việc ăn uống thì ăn ở đâu , ăn như nào cho tiết kiệm ?

4.Các điều lưu ý , cần chú ý và cần tránh khi ở trên đảo ?

Rất mong các phượt tử đã di về giúp em trả lời các băn khoăn này , xin cám ơn mọi người

thieuhuyench
04-04-2011, 17:12
Hi all,

Các bạn có thể bắt xe buýt đi từ bến xe Đà Nẵng về Hội An, giá vé là 12K (chú ý vì thỉnh thoảng mấy bác bán vé thấy dân du lịch không biết nên thu giá cao hơn. Cứ chuẩn bị sẵn 12K mà đưa là hết ý kiến). Cứ 30 phút có 1 chuyến xe buýt, bắt đầu từ 5 hay 6 giờ sáng gì đó đến 5h chiều, xe buýt đi Hội An, đi ngang qua KDL Ngũ Hành Sơn, nên bạn có thể ghé vào chơi ở đây, sau đó quay lại trạm xe buýt tiếp tục đi Hội An, cách nhau khoảng 100m hoặc ít hơn.

Mình không rành về Cù Lao Chàm lắm vì không thích biển nên không đi, nhưng hình như bạn có thể đi bằng tàu chợ từ Hội an, mỗi ngày chỉ có 1 chuyến đi, một chuyến về. Bạn tìm kĩ trên diễn đàn đi, có nhiều bài chia sẽ về CLC rồi, hoặc bạn có thể hỏi người dân ở Hội An, họ rất dễ thương, rất mến khách...nhớ món cơm gà và chè bắp quá...

Lak
25-04-2011, 10:41
Mình mới đi Đà Nẵng về, chia sẻ với các bạn 1 chút thông tin nè:
- Về nhà nghỉ: dọc đường Bạch Đằng có rất nhiều nhà nghỉ, nhưng muốn thuê rẻ thì trên đường Bạch Đằng nên rẽ vào các đường nhánh tìm khách sạn mà thuê, giá khoảng 250-300, có wifi và các dịch vụ nói chung là ổn.
- Mình thuê xe máy ở 77B Phạm Văn Nghị ( 4 ngày, giá 96 nghìn 1 ngày, đặt cọc 1,5tr, xe cũ nhưng chạy vẫn ổn, trước khi lấy xe bạn nên xem xét kỹ về đèn, phanh ... ) nên không rõ về giá cả xe bus, giá taxi thì như Hà Nội rồi, xe bus từ Đà Nẵng có thể đi Huế, Hội An, thánh địa Mỹ Sơn ... nên các bạn có thể chủ động chọn tuyến đi cho mình.
- Ăn uống thì ở Đà Nẵng và các vùng lân cận rẻ và ngon nên mình cũng không thử mấy quán mà các bạn đã up ( có lẽ vì mình tham ăn nên ăn gì cũng thấy ngon ;-)) ) Ăn Hải sản rẻ tại Đà Nẵng thì bạn tốt nhất ra đường Hoàng Sa, trên đường lên chùa Linh Ứng ấy, hơi xa 1 chút nhưng ngon và rẻ.

Tuyến tham quan của mình đây, các bạn có thể tham khảo nhé: ( Mình thuê phòng tại khách sạn Minh Anh, đường Phạm Phú Thứ, 270k 1 đêm, thuê luôn 4 đêm tại đấy )
- Ngày 1: Chạy xe tham quan Đà Nẵng, thăm chùa Linh Ứng, bán đảo Sơn Trà, vịnh Đà Nẵng.. ăn hải sản và 1 số đặc sản Đà Nẵng.
- Ngày 2: Chạy xe leo đèo Hải Vân cách Đà Nẵng khoảng 35km, qua Thiền Viện Trúc Lâm, đảo lại qua tắm biển Lăng Cô ( Có 1 lối dẫn vào làng chài ven biển Lăng Cô, ngay chân Hầm Hải Vân, bạn chạy xe vào đấy, gửi xe nhà dân, dân ở đây rất tốt bụng và thật thà, bạn sẽ không mất tiền gửi xe và còn được tắm nhờ nữa, ăn trong đó cũng rẻ, nếu khéo bạn còn được mời cơm ;-)) còn các khu khác thì bị tận dụng làm Resos hết rùi ) , chiều về thì thuê xe tải qua Hầm, hết 15k 1 xe máy và 10k 1 người hay sao ấy, mình không nhớ rõ lắm ;-))
- Ngày 3: Theo quốc lộ 14B chạy khoảng 60km thăm thánh địa Mỹ Sơn, bạn nhớ hỏi đường sẽ được chỉ 1 lối tắt qua đấy, mình phải đi đò qua, khá thơ mộng và cũng run đấy ;-)) Đi Mỹ Sơn thì bạn nhớ mang đồ ăn nhẹ theo, dịch vụ trong đó rất ít mà rất đắt nữa. Mình lên đi sớm vì buổi sáng còn có phục vụ ca múa nhạc dân tộc nữa. Sau đó lộn ra, đi Hội An, mình nhằm đúng hôm 14, buổi chiều đi thăm thú Hội An, lộn ra biển Cửa Đại tắm ( cách 3km ) và ăn hải sản, tối về Hội An thả đèn lồng và tham gia hát bài chòi, khá thú vị và lãng mạn. Đêm về Đà Nẵng.
- Ngày 4: Đi thăm Non Nước - Ngũ Hành Sơn, mua đồ lưu niệm, chiều về thành phố mua quà, tắm biển, ăn rồi tối bay ra Hà Nội.

P/S: Mình book vé của Hàng không VN, đúng đợt giảm 50% nên mất 2,4tr cho 2 người, vé khứ hồi. Lúc nào rảnh mình post ảnh lên khoe nhé!

Xu_iu
05-05-2011, 22:24
Cảm ơn các bạn đã giới thiệu nhà nghỉ 24 La Hối ở Hội An nhé.
Phòng sạch sẽ, dễ chịu và đặc biệt là chị Hương cực kỳ thoải mái, và tốt bụng nữa. Đoàn nhà mình đi đến Hội an có một bạn bi sốt phát ban, chị ấy hỏi han chăm sóc nhiệt tình lắm, lại còn gởi tiền mua quà nữa. Lần sau vào Hội an nhất định sẽ lại vào nhà Chị ấy nghỉ

Nhà nghỉ 24 La Hối, Hội An.
Chị Hương - 0905892059

meolangthang
05-05-2011, 22:52
Cảm ơn các bạn đã giới thiệu nhà nghỉ 24 La Hối ở Hội An nhé.
Phòng sạch sẽ, dễ chịu và đặc biệt là chị Hương cực kỳ thoải mái, và tốt bụng nữa. Đoàn nhà mình đi đến Hội an có một bạn bi sốt phát ban, chị ấy hỏi han chăm sóc nhiệt tình lắm, lại còn gởi tiền mua quà nữa. Lần sau vào Hội an nhất định sẽ lại vào nhà Chị ấy nghỉ

Nhà nghỉ 24 La Hối, Hội An.
Chị Hương - 0905892059

Hihi, bọn mình còn không ở đó nhưng anh chị vẫn nhiệt tình cho gửi đồ và nghỉ trưa ở nữa. Iu người miền Trung thế chứ ;))

fireworkswu
07-05-2011, 18:14
Mình cũng cảm ơn các bạn trên diễn đàn đã giới thiệu nhà chị Hương anh Được ở Hội An. Mình chỉ gọi điện trước cho chị Hương (cũng hơi lâu lâu trước khi lên đường), chẳng cần đặt cọc gì sất mà trong kỳ nghỉ lễ cao điểm như vừa rồi, chị Hương vẫn kiên quyết :D giữ phòng cho bọn mình, mặc dù từ sáng đến tối mịt khi bọn mình đến, đã có bao nhiêu khách khác đến tận nơi hỏi phòng (c) Chữ tín, chữ tâm ấy đâu dễ tìm thấy ở nhiều khách sạn khác trong dịp pháo hoa ĐN vừa rồi!
VC anh chị cũng là những "local guide" tuyệt vời. Ăn gì, chơi gì, ở đâu? Hỏi anh chị là có thông tin phù hợp. Đang đi chơi, tìm mãi ko ra cái ngõ có giếng Bá Lệ, alo chị Hương là ra ngay (c), trong khi trước đó mình đã hỏi 1 người sống ở ngay ngõ bên cạnh thì họ lại không biết :shrug:

Mình cũng nghe chị Hương kể chuyện 2 đoàn dưới đây. Thật tiếc cho bạn bị ốm, ko thăm được phố cổ mà lại phải thăm bệnh viện!

P/s @ 1 bạn ở 1 trong 2 đoàn này đã được dùng ké phòng tắm của bọn mình: Dùng nhờ 1 tẹo của nhau không vấn đề gì, nhưng ko cần thiết phải để lại "dấu ấn sâu đậm" bằng nhiều cát trên sàn (và một số thứ khác) bạn nhé ;)


Cảm ơn các bạn đã giới thiệu nhà nghỉ 24 La Hối ở Hội An nhé.
Phòng sạch sẽ, dễ chịu và đặc biệt là chị Hương cực kỳ thoải mái, và tốt bụng nữa. Đoàn nhà mình đi đến Hội an có một bạn bi sốt phát ban, chị ấy hỏi han chăm sóc nhiệt tình lắm, lại còn gởi tiền mua quà nữa. Lần sau vào Hội an nhất định sẽ lại vào nhà Chị ấy nghỉ

Nhà nghỉ 24 La Hối, Hội An.
Chị Hương - 0905892059

Hihi, bọn mình còn không ở đó nhưng anh chị vẫn nhiệt tình cho gửi đồ và nghỉ trưa ở nữa. Iu người miền Trung thế chứ ;))

Capri86
18-05-2011, 08:36
Mình cũng cảm ơn các bạn trên diễn đàn đã giới thiệu nhà chị Hương anh Được ở Hội An. Mình chỉ gọi điện trước cho chị Hương (cũng hơi lâu lâu trước khi lên đường), chẳng cần đặt cọc gì sất mà trong kỳ nghỉ lễ cao điểm như vừa rồi, chị Hương vẫn kiên quyết :D giữ phòng cho bọn mình, mặc dù từ sáng đến tối mịt khi bọn mình đến, đã có bao nhiêu khách khác đến tận nơi hỏi phòng (c) Chữ tín, chữ tâm ấy đâu dễ tìm thấy ở nhiều khách sạn khác trong dịp pháo hoa ĐN vừa rồi!
VC anh chị cũng là những "local guide" tuyệt vời. Ăn gì, chơi gì, ở đâu? Hỏi anh chị là có thông tin phù hợp. Đang đi chơi, tìm mãi ko ra cái ngõ có giếng Bá Lệ, alo chị Hương là ra ngay (c), trong khi trước đó mình đã hỏi 1 người sống ở ngay ngõ bên cạnh thì họ lại không biết

Mình cũng nghe chị Hương kể chuyện 2 đoàn dưới đây. Thật tiếc cho bạn bị ốm, ko thăm được phố cổ mà lại phải thăm bệnh viện!

P/s @ 1 bạn ở 1 trong 2 đoàn này đã được dùng ké phòng tắm của bọn mình: Dùng nhờ 1 tẹo của nhau không vấn đề gì, nhưng ko cần thiết phải để lại "dấu ấn sâu đậm" bằng nhiều cát trên sàn (và một số thứ khác) bạn nhé ;)

Mình cùng đoàn với meolangthang (join đi CLC từ sáng m1/5) nhưng trước khi join cùng nhau thì đêm 30/4 bọn mh có nghỉ lại nhà chị Hương ^^> Thực sự là ấn tượng sâu sắc, chắc tới HA là sẽ tới nhà a chị để ở ^^. Cái vụ dùng ké phòng tắm thì chắc hok phải đoàn mình rùi vì có mấy mống là nằm lăn lóc ngủ hết rùi. Anyway cũng là một kinh nghiệm nhắc nhở chung cho mọi người ^^. Smile nào fireworkswu :D

kuomdanang
23-06-2011, 21:02
Các bạn đến Đà Nẵng mà cần thuê xe máy thi alo cho anh Kươm nhé ! số điện thoại 01662.353347. Nick YM : Kuomdanang. Hướng dẫn phượt Đà Nẵng FREE. hihihi

yenmo
24-06-2011, 10:06
Dear all.
Mình 30-4 này có tổ chức mấy thanh niên trong phòng đi Huế Đà Nẵng Hội An trong 3 ngày ( hic hic cũng theo kiểu chạy xô)
Mình muốn dành hẳn 1 ngày đi Hội An - Cù Lao Chàm.
Đoàn mình 5 người nhưng có 3 con gái nên ko thuê xe máy đi được.
Mình muốn hỏi là từ Đà Nẵng xuống Hội An thì khi đi xuống đi bằng phương tiện gì, buổi tối lên có thể đi bằng taxi.
Mình đã book phòng Khách Sạn ở Đà Nẵng tối 1/5 và 2/5 rồi và tầm 9h - 10h tối 2/5 thì lên tàu về Hà Nội.
Mình muốn hỏi từ Đà Nẵng đi Cù Lao Chàm có thể đi về trong 1 ngày được ko vì bọn mình phải về Đà Nẵng trước 8h tối để lên tàu về Hà Nội .
Mình đã tham khảo qua tour của công ty Sông Hội rồi.
Các bạn đã đi rồi cho mình xinh ý kiến với nhé ^^!

Từ Đà Nẵng- đi Hội An thì đón taxi mọi lúc mọi nơi, hoặc là thuê xe đưa đón sân bay. Đi đông, thì đi taxi hay thuê xe đều lợi. Nhưng mà thuê xe lợi hơn, giá fix.

Đi Cù Lao Chàm, sáng đi chiều 4pm là về đến Hội An (nếu bạn đi tour). Còn nếu bạn đi lẻ thì cũng tầm giờ đó là quay về Hội An, vì bạn đi ghép với khách đi tour.

Về Hội An, bạn còn dư thời gian ăn tô cao lầu, trước khi lên tàu về Hà Nội, hihi

trang0307
05-07-2011, 13:04
Các bạn đến Đà Nẵng mà cần thuê xe máy thi alo cho anh Kươm nhé ! số điện thoại 01662.353347. Nick YM : Kuomdanang. Hướng dẫn phượt Đà Nẵng FREE. hihihi

Anh Kươm ơi, em cần thuê 3 xe máy từ tối ngày 15/08 đến chiều ngày 18/08, anh còn xe không và giá cả thế nào ạ. Anh chọn xe tốt dùm em nhé vì toàn là phụ nữa cả nên xe hỏng dọc đường thì chắc chỉ biết khóc thôi hixhix. thanks.

huonggiangf1
05-07-2011, 16:19
Thiên Bình sắp thành người Đà nẵng rồi.

Em thử viết theo cảm nhận về Đà nẵng giống như bài Một thoáng Hà nội xem nào. Cứ khách quan vào, không sợ chủ nhà làm...thịt đâu. =))


Anh này, cứ nói thế, em là em viết chủ quan thấy mồ chứ khách quan gì anh, chủ quan mới bị chủ nhà làm ... thịt đó ;).

Chẹp. Chuyện cũng đã lâu rồi mà chẳng hiểu sao vẫn có người thù dai. Lại được bác Po nhớ hộ nữa :(.

Dù sao cũng cám ơn TB vì chia sẻ rất cụ thể. Mình mang đi SN Phượt :D.

thanhbinhvantue
30-07-2011, 11:46
Minh post lại các địa điểm ăn uống tại Đà Nẵng để các bạn tham khao nhé :
Ăn bánh tráng thịt Heo :

1. Quán Trần trên đường Hải Phòng nối dài, nói taxi chạy đến gần diêu thị Bài Thơ là gặp, tại đây có bán bún mắm (đặc sản ĐN) nữa, quán đẹp, đồ ngon và phục vụ pro nhất ĐN

Ăn Hải sản :

1. Quán Bà Thôi trên đường Lê Đình Dương, nói taxi ai cũng biết, chuyên hải sản, đồ ăn làm ngon

Các quán vỉa hè ngon :

Bánh canh xương và chả, ngon nổi tiếng, nằm sau lưng trường PTTH Phan Chu Trinh, đối diện cafe Ghitano, 123 Nguyễn Chí Thanh

Bánh Bèo, Nậm, Gói ngon, rẻ : Đường Trưng Nữ Vương, khúc giữa đường, anh deck nhớ địa chỉ, tòan phi đến ăn thôi

Buổi sáng, điểm tâm ngon là tòan là Bún (món này người ta ăn như người HN ăn phở)

1. Bún bà Thương, 20 năm rùi, anh ăn từ bé, nằm trên đường Trần Quốc Tỏan, ko có biển hiệu, gần ngã tư Đường Yên Báy và Trần Quốc Toản

2. Bún bà Hương, cũng tầm 10 năm, đừong Đống Đa, ngay ngã 3 Đống Đa- Cao THắng, bán cả ngày

3. Bún bà Đào, bán trước năm 80, giờ con bà ấy bán, trong hẻm đường Nguyễn Chí Thanh, gần ngã tư Nguyễn Chí Thanh, Quang Trung

4. Bún chả cá ngon cùng với hẻm trên, ngòai hẻm cũng có nhưng ko ngon bằng

5. Bún ốc có hương vị ngon như HN, ngã 3 đường Trần Phú và Hòang Văn Thụ, Chỉ bán buổi sáng

6. Bún chả cá ngon nữa là đường Lê Hồng Phong, chạy khỏang giữa đường



Cà fe

Katynat ở đầu đường Nguyễn Chí Thanh, khu dân cư mới trụ sở PCCC, chuyên nhạc nhẹ, quán sưu tầm đồ cổ

RoMa : trên đường Nguyễn Tất Thành, đường 5* đẹp và gần ngã 3 với đường ông Ích Khiêm, view sea

Cafe nhạc live có Tiếng Dương Cầm, giữa đường Hòang Văn Thụ, Hợp phố cuối đường Hàm Nghi, Hawai ở Trần Quý Cáp

Cafe lạ, tổng hợp nhạc, đông, vui nhộn có Wonder, @, NewLife 1 và 2 , nói taxi ai cũng biết mấy quán này

Cafe đẹp đáng để đi là : Bảo Nam Trân, có ăn sáng và cafe nhà cổ và rất nổi tiếng vì tòan bộ là Nhà Rường nguyên xi bê từ Huế về. Quán nữa là Trúc Lâm Viên tương tự, đường Lê Đìinh Dương

Quán ăn

CHẢ-NEM CHUA-TRÉ

CHÁO CHẢ LỘC :
- Địa chỉ: Trần Bình Trọng (gần ngã 5)
CHÁO CHẢ HƯỜNG :
- Địa chỉ: 04 Hoàng Diệu
CƠ SỞ NGUYỄN THỊ HỒNG :
- Địa chỉ: 90 Lý Tự Trọng
NEM TRÉ BÀ BÌNH :
- Địa chỉ: 77 Hải Phòng
NEM TRÉ BÀ ĐỆ :
- Địa chỉ: 81 Hải Phòng
NEM TRÉ BÀ CÚC :
- Địa chỉ: 107 Hải Phòng
NEM - CHẢ -TRÉ :
- Địa chỉ: 96 Triệu Nữ Vương


MÌ QUẢNG

MÌ QUẢNG BÀ NGÂN :
- Địa chỉ: 108 Đống Đa
MÌ QUẢNG BÀ LỮ :
- Địa chỉ: 126 Hàm Nghi
MÌ QUẢNG BÀ VỊ :
- Địa chỉ: 155 Trưng Nữ Vương, 60 Lê Văn Hiến
MÌ QUẢNG ĐINH TIÊN HOÀNG :
- Địa chỉ: 53/54 Ông Ích Khiêm


BÚN CHẢ CÁ

BÀ LAN :
- Địa chỉ: 87 Lê Hồng Phong
BÀ PHIẾN :
- Địa chỉ: 63 Lê Hồng Phong
BÚN CHẢ CÁ 152 :
- Địa chỉ: 152 Quang Trung
ĐƯỜNG LÝ THÁI TỔ :
- Địa chỉ: Khu vực đường Lý Thái Tổ- Phan Thanh
(Bán bắt đầu vào buổi chiều đến đêm từ 18h00)


BÁNH TRÁNG CUỐN THỊT HEO

QUÁN MẬU :
- Địa chỉ: 35 Đỗ Thúc Tịnh
QUỲNH GIAO :
- Địa chỉ: Đỗ Thúc Tịnh
ĐỒNG NỘI :
- Địa chỉ: 115 Đỗ Thúc Tịnh


BÒ TÁI CẦU MỐNG

BÀ NGỌC :
- Địa chỉ: 228 Đống Đa
BÒ TÁI :
- Địa chỉ: 103 Triệu Nữ Vương
HỘI QUÁN :
- Địa chỉ: 155 Nguyễn Văn Linh
TIẾN THÀNH :
- Địa chỉ: 227 Trần Phú
BÁNH BÈO, NẬM LỌC
(Chỉ bán buổi chiều, bắt đầu từ 15h hàng ngày).
QUÁN BÀ BÉ :
- Địa chỉ: 100 Hoàng Văn Thụ
QUÁN TÂM :
- Địa chỉ: 297 Nguyễn Chí Thanh
QUÁN 108 TRƯNG NỮ VƯƠNG :
- Địa chỉ: 108 Trưng Nữ Vương


ĐIỂM TÂM - BÒ NÉ - ỐP LA

BA QUY :
- Địa chỉ: 113 Lê Lợi
CHÍN ĐEN :
- Địa chỉ: 55 Ngô Gia Tự, 31 Lê Hồng Phong
KHANH :
- Địa chỉ: 41 Hoàng Văn Thụ
ĐIỂM TÂM 64T :
- Địa chỉ: 64 Nguyễn Chí Thanh
NGỌC ÁNH :
- Địa chỉ: 112 Nguyễn Chí Thanh
SÀI GÒN :
- Địa chỉ: 91 Nguyễn Chí Thanh


BÁNH CUỐN

TIẾN HƯNG : (Bán cả ngày)
- Địa chỉ: 190 Trần Phú
BÁNH CUỐN NÓNG :
- Địa chỉ: 183 LÊ DUẨN
ĐƯỜNG NGUYỄN CHÍ THANH :
- Địa chỉ: (Đoạn gần ngã tư Nguyễn Chí Thanh - Trần Quốc Toản)
Bánh chỉ bán vào buổi sáng do chủ hiệu vừa tráng vừa bán


BÁNH CANH

QUÁN NGA :
- Địa chỉ: 78 Nguyễn Chí Thanh
MINH NGUYỆT :
- Địa chỉ: 8 Yên Báy
BÁNH CANH CÁ LÓC THANH HƯƠNG :
- Địa chỉ: 18 Thái Phiên, 130B Lê Đình Dương
BÁNH CANH, CHÁO, MỲ CÁ LÓC NHẤT VĂN :
- Địa chỉ: 241 Hoàng Diệu


BÚN BÒ HUẾ

BÚN BÒ CHỢ MỚI : Chỉ bán buổi sáng
- Địa chỉ: đường Trưng Nữ Vương (đầu đường vào Trường THCS Nguyễn Du)

BÚN BÍCH : Bán cả ngày
- Địa chỉ: 1 Lê Lợi
BÚN BÒ TRẦN BÌNH TRỌNG : Chỉ bán buổi sáng
- Địa chỉ: 76 Trần Bình Trọng
BÚN BÀ ĐÀO: Bán cả ngày
- Địa chỉ: đường Nguyễn Chí Thanh
BÚN BÀ NGUYÊN : Chỉ bán buổi chiều bắt đầu từ 15h00
- Địa chỉ: 256 Hoàng Diệu
BÚN THỦY : Chỉ bán buổi chiều bắt đầu từ 15h00
- Địa chỉ: 218/4 Đống Đa
BÚN MẮM THỊT QUAY :
- Địa chỉ: K424/3 Lê Duẩn, 14 Nguyễn Thị Minh Khai


BÚN MĂNG GÀ - XÔI GÀ

BÀ VUI :
- Địa chỉ: 64 Lê Hồng Phong
BÚN MĂNG GÀ :
- Địa chỉ: 36 Nguyễn Chí Thanh
XÔI HOÀNG DIỆU :
- Địa chỉ: 107 Hoàng Diệu


BÚN RIÊU

- QUÁN 39 LÊ HỒNG PHONG
- QUÁN SỐ 2 YÊN BÁY
- QUÁN SỐ 8 YÊN BÁY


BÚN ỐC

THÀNH NAM :
- Địa chỉ: 45 Phan Đình Phùng
BÚN ỐC - PHỞ BẮC :
- Địa chỉ: 239 Trần Phú


BÚN THỊT NƯỚNG - BÁNH XÈO - NEM LỤI

BÁNH XÈO BÀ DƯỠNG :
- Địa chỉ: Kiệt 11 Hoàng Diệu
QUÁN 29 LÊ ĐÌNH DƯƠNG :
- Địa chỉ:
BÀ TRAI 194 ĐỐNG ĐA :
- Địa chỉ:
DỌC ĐƯỜNG YÊN BÁY :
- Địa chỉ: 36,38,40 YÊN BÁY


PHỞ, MÌ, HOÀNH THÁNH

PHỞ MIẾN HÀ NỘI :
- Địa chỉ: 122 Nguyễn Thị Minh Khai
PHỞ HÀ NỘI :
- Địa chỉ: 56 Quang Trung
PHỞ BẮC 63 :
- Địa chỉ: 203 Đống Đa
PHỞ SỐ 1 BẮC HẢI :
- Địa chỉ: 183 Trần Phú
PHỞ 75 :
- Địa chỉ: 75 Ngô Gia Tự
PHỞ LAN HƯƠNG :
- Địa chỉ: 110 Nguyễn Chí Thanh


MỲ HOÀNH THÁNH :
- Khu vực đường Phạm Hồng Thái - Nguyễn Chí Thanh. Bán buổi sáng, buổi tối ngoài mỳ hoành thánh còn có cơm chiên, mỳ xào các loại, cơm gà...

HỦ TIẾU QUỲNH HƯƠNG :
- Địa chỉ: 14 Yên Báy
HỦ TIẾU MỸ THO :
- Địa chỉ: 14 Thái Phiên


CHÁO - TIẾT CANH - THỊT VỊT

CHÁO HƯỜNG: (Cháo chả, xương)
ĐC: Số 04 Hoàng Diệu
ĐT: 0511.828821

CHÁO LỘC: (Cháo chả, xương, tim cật,…)
ĐC: 04A Trần Bình Trọng
ĐT: 0511.822346

A. TOÀN:
ĐC: 70 Lê Đình Lý
ĐT: 0511.832696

BÀ THẾ:
ĐC: Số 11 Đống Đa

CHÁO GÀ, VỊT THANH NHÀN:
ĐC: Số 384 Phan Châu trinh
ĐT: 0511.89294

HƯNG THỊNH:
ĐC: Số 81 Đống Đa

NGA:
ĐC: Số 91 Đống Đa

THẦN TÀI:
ĐC: Số 114 Đống Đa

THANH TÂM:
ĐC: Số 115 Đống Đa

CHÁO TRẮNG - CƠM TẤM:
ĐC: Số 100 Phan Châu Trinh
ĐT: 0511.825356

CHÁO TRẮNG LÁ DỨA:
ĐC: Số 38 Nguyễn Chí Thanh
ĐT: 0511.886415

CHÁO TRẮNG VỊT MUỐI: (Bán vào ban đêm)
ĐC: Số 10 Phan Châu Trinh


QUÁN CHAY

QUÁN BỒ ĐỀ:
ĐC: Số 588 Ông Ích Khiêm
ĐT: 0511.828625

ĐÔNG TÂY:
ĐC: Số 182 Triệu Nữ Vương

QUÁN NHƯ HIỀN:
ĐC: Số 36 Phan Thanh
ĐT: 0511.655377

THÚY:
ĐC: Số 122 Hoàng Diệu

THANH TÂM:
ĐC: Số 86 Lê Duẫn
ĐT: 0511.893244

QUÁN CHAY PHÁP LÂM:
ĐC: Số 574 Ông Ích Khiêm

PHƯỚC THÀNH:
ĐC: Số 327 Trưng Nữ Vương

SÀI GÒN:
ĐC: Số 552 Ông Ích Khiêm

SINH AN:
ĐC: Số 89 Ông Ích Khiêm
ĐT: 0511.825119

thanhbinhvantue
10-08-2011, 21:44
Chùa Cầu - Ngôi chùa không có… Phật

Chùa Cầu - tên gọi chung cho tổ hợp kiến trúc gồm ngôi chùa nhỏ gắn kết vào sườn phía Bắc cây cầu cổ trong khu đô thị cổ Hội An (nay là thành phố Hội An), thuộc tỉnh Quảng Nam. Cùng với Cầu Ngói Phát Diệm (Ninh Bình), Cầu Ngói Thanh Toàn (Thừa Thiên-Huế), Chùa Cầu Hội An là một trong 3 cây cầu lợp ngói ở Việt Nam, được nhiều du khách biết đến.
Chiếc cầu dài 18 m với bảy gian bằng gỗ, vắt cong qua lạch nước chảy ra sông Hoài (một nhánh sông Thu Bồn) nối giữa hai đường Nguyễn Thị Minh Khai và Trần Phú của TP Hội An. Cầu có dáng uốn cong mềm mại, nhiều họa tiết đẹp. Cầu và chùa đều bằng gỗ sơn son chạm trổ rất công phu. Mặt chùa quay về phía bờ sông, mái chùa lợp ngói âm dương che kín cả cây cầu.


Chùa Cầu là công trình kiến trúc do các thương gia Nhật Bản đến buôn bán tại Hội An xây dựng vào khoảng đầu thế kỷ 17. Cây cầu còn có các tên khác là cầu Nhật Bản hay cầu Lai Viễn do chúa Nguyễn Phúc Chu thăm Hội An năm 1719 đặt tên, với hàm ý sẵn lòng đón đợi bạn phương xa đến.Lai lịch của Chùa Cầu gắn liền với truyền thuyết về Con Cù (mamazu) - một loại thuỷ quái có đầu nằm ở Ấn Độ, mình ở Việt Nam và phần đuôi ở tận Nhật Bản. Cứ mỗi lần Con Cù cựa quậy là gây ra lũ lụt, động đất... Chùa Cầu được coi như một thanh kiếm chằn ngang lưng Con Cù, “trấn yểm” loài thuỷ quái, giữ cho cuộc sống yên bình.

Tuy gọi là chùa nhưng bên trong không có tượng Phật. Phần gian chính giữa thờ một tượng gỗ Bắc Đế Trấn Võ – vị thần bảo hộ xứ sở, ban niềm vui hạnh phúc cho con người.


Với người dân phố Hội, Chùa Cầu là linh hồn, là biểu tượng tồn tại hơn bốn thế kỷ qua. Chùa Cầu đã trải qua ít nhất 6 lần trùng tu song vẫn giữ được nét cổ kính nguyên thủy của nó. Chùa Cầu được công nhận là Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia năm 1990 và hình ảnh Chùa Cầu có trên tờ tiền polymer 20.000 đồng của Việt Nam hôm nay.
Nơi đây mãi là điểm đến không thể thiếu trong tour du lịch Đà Nẵng – Hội An. Khách du lịch đến Hội An mà chưa ghé thăm Chùa Cầu thì coi như chưa đến. Đến rồi thì lưu luyến nhớ thương:

“Ai đi phố Hội, Chùa Cầu
Để thương để nhớ để sầu cho ai
Để sầu cho khách vãng lai
Để thương để nhớ cho ai chịu sầu…”

dungnhidng
15-08-2011, 10:26
Post thử tấm hình:

https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/Biendep_resize.jpg


Biển Cù Lao Chàm - Hội An Quảng Nam ( 23-7-2011)

Bạn tham khảo cách post hình tại đây https://www.phuot.vn/threads/2838-H%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-c%C3%A1ch-t%E1%BA%A1o-Album-c%C3%A1-nh%C3%A2n-v%C3%A0-up-%E1%BA%A3nh-l%C3%AAn-server-c%E1%BB%A7a-Ph%C6%B0%E1%BB%A3t

Thử thêm tấm nữa :

https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/HOanghontuyetvoi_resize.jpg

Hoàng hôn trên Bãi Bắc - Sơn Trà - Đà Nẵng ( ngày 31-7-2010)


Được rồi, cám ơn các bạn rất nhiều!

alita_chip31
15-08-2011, 14:12
@dungnhidng: Không ngờ biển Cù Lao Chàm lại xanh và trong đến thế. Mình ra Đà Nẵng 6 lần, 6 lần đều mưa bão, tổ chức hội thảo xong là trốn luôn trong resort cả ngày. Tiếc ghê, mình bỏ lỡ nhiều thứ quá :(

dungnhidng
16-08-2011, 21:57
@dungnhidng: Không ngờ biển Cù Lao Chàm lại xanh và trong đến thế. Mình ra Đà Nẵng 6 lần, 6 lần đều mưa bão, tổ chức hội thảo xong là trốn luôn trong resort cả ngày. Tiếc ghê, mình bỏ lỡ nhiều thứ quá :(

Cù Lao Chàm đẹp nhất mùa tháng 5-6-7, đây cũng là mùa du lịch nở rộ. Các tháng khác biển khắc nghiệt hơn.


Vượt sóng Cù Lao

https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/Vuotsong_resize.jpg

Yuury
20-08-2011, 09:22
Sắp tới mình có 3 ngày 3 đêm ở Đà Nẵng, nhưng chưa rõ đi đâu, các bạn có thể gợi ý chút cho mình không? Với ngân sách khiêm tốn, thì mình nên đặt KS ở đâu được ( tầm 500k trở xuống ) .

rebel
20-08-2011, 10:32
Sắp tới mình có 3 ngày 3 đêm ở Đà Nẵng, nhưng chưa rõ đi đâu, các bạn có thể gợi ý chút cho mình không? Với ngân sách khiêm tốn, thì mình nên đặt KS ở đâu được ( tầm 500k trở xuống ) .

Đến Đà Nẵng nên đi: Bà Nà: 1 ngày, Sơn Trà (1/2 ngày), Hội an (cách ĐN 35 km: 1/2 ngày + 1 buối tối), Ngũ Hành Sơn (trên đường đi Hội An 2-3 tiếng). còn thời gian thì phi lên đèo Hải Vân (2-3 tiếng là dư), phi ra Lăng Cô (1/2 ngày) => thuê xe máy tự đi là ok nhất.
còn nữa: Thánh địa Mỹ Sơn (cách ĐN tầm 70 km)
Hotel ở Trung tâm không quá đắt, 3-400k là rất nhiều (hotel Ý Vân - bên kia cầu SÔng Hàn - nhìn ra sông, cho thuê xe máy luôn or hỏi thêm google).
thân !

leanhthu
21-08-2011, 12:14
Sắp tới mình có 3 ngày 3 đêm ở Đà Nẵng, nhưng chưa rõ đi đâu, các bạn có thể gợi ý chút cho mình không? Với ngân sách khiêm tốn, thì mình nên đặt KS ở đâu được ( tầm 500k trở xuống ) .

Đi Bà Nà về trong ngày cũng được, tiện thì đi lên đèo Hải Vân chơi luôn.

Đi Hội An nên ở 1 ngày. Đi Ngũ Hành sơn, bán đảo Sơn trà- chùa Linh ứng-bãi Bắc. Vừa rồi mình ở ks prince 60 Trần Phú giá cũng ok, thực sự tự dưng 4 đứa chui vào phòng family 550k/đêm không dùng hết :| 4 đứa ngủ chung 1 cái giường 2m ở đấy đã đủ rồi cơ .

Nếu bạn muốn mua quà về thì ra hàng Tú anh ở chợ Hàn í, của 1 cụ bà bán, mình mua bà còn tự bớt cho mình tiền mà không phải mặc cả cơ.

bebe596
22-08-2011, 10:54
Hi cả nhà,

Nhà tơ có kế hoạch đi Đà Nẵng từ 16-18/9 này rùi, mà tới ngày sắp đi ông xã nói không đi được. Ba mẹ con (1 bé 3 tuổi - hơi còi và nghịch + 1 bà bầu 6 tháng) lên kế hoạch đi một mình. Có ai đi cùng với mình ngày này không. Thì ghép vào cho vui nghe

Không đi thì tiếc vé đã mua rồi, không hoàn, không hủy (thui, lần sau mình không đặt vé rẻ nữa, cứ đặt loại hoàn hủy cho kinh tế, vì tính ra vé không hoàn không hủy trong nhiều trường hợp là không hề kinh tế chút nào)

Mobile: 0983.539.429

kathyuyen
25-08-2011, 13:53
Đọc chia sẻ của mọi người trên đây, mình thấy hào hứng quá. :x

Mình đã đọc hết topic này và tham khảo 1 số trang khác, nên cũng có sơ sơ cho mình 1 cái plan tương đối.
Tình hình là tối ngày 8/9 mình sẽ đáp máy bay từ Tp.HCM đi Đà Nẵng và sáng 13/9 từ Huế về lại Tp.HCM.
Do vậy mình quyết định sẽ tham quan Đà Nẵng - Hội An 2 ngày: 9 và 10 tháng 9.
Nhưng bây giờ lại đắn đo quá vì sợ không đủ thời gian. Các bạn có kinh nghiệm, góp ý giúp mình với nhé.

Kế hoạch:
- Tối ngày 1 (8/9): có mặt ở sân bay Đà Nẵng, về khách sạn để hành lí. Đi ăn tối (bún chả cá ở Lê Hồng Phong), thuê xe máy, nghĩ ngơi.
- Ngày 2 (9/9): Ăn sáng (Mì Quảng Hải Phòng), đi Linh Ứng Tự thăm tượng Phật lớn nhất VN, ngắm bãi biển Mỹ Khê buổi sáng sớm.
Tranh thủ đi Bà Nà tham quan và đi cáp treo dài nhất thế giới.
Tối về lại thành phố Đà Nẵng ăn tối (Bánh trán trần + ốc hút bà Kiều), đi cầu quay sông Hàn, nghĩ ngơi.
- Ngày 3 (10/9): Ăn sáng (Bánh canh Nguyễn Chí Thanh), đi đường sát bờ biển ra Hội An, đón tàu đi Cù Lao Chàm chuyến 7h30. Tham quan và ăn đồ biển trên Cù, 4h quay lại Hội An. Đi dạo Phố cổ và ăn đặc sản Cao Lầu (quán chị Liên) đường Thái Phiên). 8h leo lên xe về lại Đà Nẵng. Ăn tối (mì Quảng bà Vị), cafe Karty, nghĩ ngơi.

Ngủ lại Đà Nẵng và sáng hôm sau (11/9) đón xe ra Huế.

(Kế hoạch tại Huế mình chưa kịp nghiên cứu).

Ban đầu mình tính 1 ngày đi Linh ứng tự, Bà Nà; 1 ngày đi Ngũ Hành Sơn rồi chạy ra Hội An luôn. Nhưng có người bạn nói là không đi Cù Lao Chàm thì uổng lắm. Nên mình đổi cái lịch đi Ngũ Hành Sơn qua Cù Lao Chàm, nhưng lại sợ không kịp vì đi Cù Lao Chàm tốn thời gian hơn.
Nhờ các bạn có kinh nghiệm chỉ giùm:
1. Nếu chỉ được chọn 1 trong 2 thì mình nên đi Bà Nà hay Ngũ Hành Sơn?
2. Liệu 1 ngày để vừa đi CLC và vừa đi tham quan phố cổ Hội An có được không?
3. Có thể giới thiệu mình 1 khách sạn gần gần cầu sông Hàn giá rẻ ~ 300k/đêm cho 2 người (đi bộ khoảng 5-7') với? Ban đầu mình định Book khách sạn Rainbow trên đường Bạch Đằng - giá 420k/đêm nhưng lên đây đọc thấy có một thành viên nào đó ở KS trên Phạm Phú Thứ ~270k (các nhà nghĩ đường nhỏ nhỏ giá rẻ hơn) nên mình muốn tiết kiệm 1 khoảng.

manhhoaishb
26-08-2011, 21:07
Em vừa đi cung này đợt 30/04 về.
Thực sự thấy rất yêu cù lao chàm :D
Theo em thấy thì vào Đà Nẵng thuê xe máy đi là rẻ nhất :D
80K/ ngày + 50K tiền xăng là có thể vivu cả ngày.
Đợt em vào lúc đầu ở KS Bạch Đằng ngay bờ sông 600K/đêm đắt lòi mắt, sau đó chuyển vào KS Thượng Hải chỗ Nguyễn Văn Linh giá 300K ( gần gần sân bay) rất nhiều thứ hay ho để ăn.
Xuống Hội An và cửa đại các bác đi xe máy trên đường Sơn Trà Điện Ngọc, mát và đẹp lắm, nhất là về Đà Nẵng muộn muộn một tý :D
Yêu nhất Đà Nẵng ở chỗ lắm thức ăn lặt vặt rất ngon và hải sản ở Đà Nẵng cũng rẻ nữa, có điều bia Larue uống ko thích lém :D

P/S: nếu chọn Ngũ Hành Sơn và Bà Nà theo mình bạn nên đi Bà Nà, với lại Ngũ Hành Sơn cũng gần và cũng ko có quá nhiều chỗ để đi :D
Đi Hội An và Cù Lao Chàm thì taxi xuống đó cũng khá tốn :D, nếu đi xe buýt thì sáng sớm có chuyến đi Hội An 15K hay sao ý, hồi mình đi dùng dịch vụ của Cty Hội An Xanh giá 450K có lặn biển và ăn trưa, nói chung người xứ Quảng rất tốt bụng và lịch thiệp :)

kathyuyen
29-08-2011, 09:23
Cảm ơn bạn manhhoaishb
Vậy chắc là mình sẽ không đi Ngũ Hành Sơn mà dành 1 ngày đi Bà Nà rồi đi thăm Linh ứng tự để xem tượng Phật.

thienbinh_dn83
11-09-2011, 21:37
Có nghe nói đến cây ngô đồng, võng ngô đồng, và bà cụ duy nhất ở Cù Lao Chàm còn thắt võng ngô đồng, bạn nào có thông tin chia sẻ lên đây với.

thanhbinhvantue
13-09-2011, 23:30
Hai cụ già cuối cùng chung thủy với nghề đan võng ngô đồngTừng có thời thịnh hành ngang với nghề đi biển, nhưng giờ đây, nghề đan võng ngô đồng độc đáo ở Cù Lao Chàm (Hội An) chỉ còn lay lắt trong đôi tay hai mẹ con người đàn bà goá bụa.
Nghề đan võng cổ ngô đồng đã có hàng trăm năm nay ở xã đảo Tân Hiệp, Cù Lao Chàm. Chiếc võng được xem như một biểu tượng đặc trưng của người dân nơi đây. Trải qua những thăng trầm của cuộc sống, nét văn hóa truyền thống này đang dần biến mất…
Theo những người già trên đảo Cù Lao Chàm, võng ngô đồng không phải là thứ võng thông thường, nó độc đáo ở chỗ được làm từ sợi của thân cây ngô đồng (một loài cây chỉ mọc ở trên những mỏm núi cao, hay vách đá cheo leo). Mặc cho nắng, gió, bão biển…, rễ cây vẫn bám chặt vào đá, thân cây luôn dẻo dai, vươn thẳng mình như thách thức với sự khắc nghiệt của đại dương. Ngô đồng còn là một loài cây đẹp và không kém phần lãng mạn. Khoảng từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9, khi gió đảo đã trút đi hết những chiếc lá cuối cùng để lại trơ trọi cành, cũng là lúc cây đâm chồi, nở rực một màu hoa đỏ ngập tràn Cù Lao.
Xa xưa, những cư dân đầu tiên của đảo đã phát hiện ra đặc tính ưu việt này của thân cây ngô đồng, nên đã sử dụng để đan gùi, võng, làm dây thừng... Người dân đảo Cù Lao thường bảo, nằm trên võng ngô đồng có cảm giác “hoà thuận” với thiên nhiên, vào mùa hè thấy mát, mùa đông thì ấm áp. Vì thế nên có một thời, chiếc võng hiển hiện khắp mọi nơi, từ những khung cửa của người vợ ngóng chồng, hoặc theo chân những người đàn ông ra biển.
Để làm ra một chiếc võng ngô đồng cũng lắm công phu, có khi phải mất cả mấy tháng ròng. Trước hết, muốn lấy được sợi của cây về, người Cù Lao phải trèo lên núi, chọn cây to chừng bắp chân người, không non hoặc già quá để đốn về. Sau đó dùng búa dập nát theo thớ của thân cây, rồi đem ngâm trong nước tù của ruộng chừng 7 ngày, cho lớp vỏ cứng mềm mục, nhả dần ra, lộ sợi xơ thì đem vớt lên. Tiếp tục dùng tay tước lớp vỏ mục cứng lấy lớp xơ màu trắng đục, đem giặt sạch bằng nước suối trong rồi đem ra phơi nắng cho thật khô, đến khi chuyển thành màu trắng ngà tinh mới, có độ óng là lúc xơ đã sẵn sàng để đan võng.
Quá trình đan võng cũng vô cùng tỉ mỉ và công phu, đòi hỏi người đan không những khéo léo mà còn phải kiên trì, bền bỉ. Khi đan võng tuyệt đối không được đan lỗi, vì khi đã bị lỗi thì không gỡ ra được nữa...
Trên đảo Cù Lao Chàm ngày nay chỉ còn 2 người đàn bà góa phụ lặng lẽ làm nên những chiếc võng cổ ngô đồng. Đó là cụ Nguyễn Thị Muôn (88 tuổi) và con gái bà là Mai Thị Rài (68 tuổi).
Chồng mất trong một lần đi biển, cụ Muôn ở vậy nuôi 4 đứa con, gánh những vất vả lo toan bằng nghề đan võng. Đã có lúc, võng là vật dụng mỗi ngày cụ trao đổi lấy gạo, lấy tôm cá với cư dân đảo. Sau 50 năm, các con cụ đã có gia đình riêng, 3 người đã ra ở riêng hoặc vào đất liền sinh sống. Riêng bà Rài, cô con gái thứ 2 của cụ lại một lần nữa bất hạnh như mẹ.
Hai người đàn goá phụ trở về nương tựa lẫn nhau. Hàng ngày từ sáng sớm, họ dắt nhau lên rừng, đỡ nhau qua từng vách núi để chặt và gùi cây ngô đồng về đan võng.
“Đan võng rất khó và không phải ai cũng làm được vì nó tốn rất nhiều thời gian, nếu người nào mà không có lòng kiên trì thì không thể làm được”, cụ Muôn tóc trắng như cước bình thản tâm sự, tay vẫn mải mốt chau chuốt từng mắt võng trước hiên nhà.
Đến giờ cụ không nhớ nổi mình đã đan bao nhiêu chiếc võng trong đời, nhưng có điều sản phẩm của cụ đã để lại ấn tượng rất tốt đối với du khách khi đến với đảo Cù Lao.
“Hôm trước có mấy người khách du lịch nước ngoài hỏi mua võng, họ thích lắm, nhưng tui chỉ còn một cái thế là họ đặt cho mẹ con tui đan 3 cái, hẹn lần sau đến lấy”, cụ Muôn kể.
Điều mẹ con cụ Muôn trăn trở không phải sự vất vả, cực nhọc khi làm võng, mà họ sợ một ngày nào đó cái nghề độc đáo này sẽ biến mất.
Mấy chục năm nay, chưa có cư dân nào trên đảo Cù Lao Chàm gắn bó với nghề đan võng cổ lâu như cụ Muôn. Dạo trước thi thoảng cũng có người theo đuổi nghề này nhưng chỉ chừng một năm rồi thôi, không ai đủ kiên nhẫn để chịu nổi cái công phu, tỉ mỉ và... ít hiệu quả như nghề đan võng (dù khách du lịch hiện trả giá đến 1 triệu đồng mỗi chiếc).
Toàn xã đảo Tân Hiệp hiện có trên 2.600 nhân khẩu, đa số là ngư dân, chủ yếu sống bằng nghề đi biển. Theo một cán bộ UBND xã, lớp trẻ trên đảo không ai chịu theo cái nghề này vì nó quá công phu và đòi hỏi sự kiên nhẫn, khéo léo. Trong khi đó, chỉ cần đi biển một mùa trăng là có thể đủ trang trải cuộc sống.
Bên cạnh đó, làn gió phát triển du lịch đã len lỏi vào trong từng gia đình, từng ngóc ngách của người dân đảo. Phụ nữ có thêm nghề bán đồ lưu niệm hoặc kinh doanh hàng quán. Hầu hết đàn ông trai tráng đều đi biển, ít ai lên núi chặt ngô đồng về cho vợ đan võng. Chẳng mấy ai còn mặn mà với nghề truyền thống này.
Hội phụ nữ và Đoàn thanh niên xã cũng từng mở một vài lớp học nghề đan võng cổ, tuy nhiên số người theo học ngày càng thưa dần và không còn ai đủ kiên nhẫn theo học nghề. Theo nhận xét của nhiều khách du lịch Quảng Nam, nếu bảo tồn được nghề truyền thống này thì võng ngô đồng thực sự sẽ là một sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống đặc sắc nhất của xã đảo và là sản phẩm văn hóa, tinh thần độc đáo của tỉnh Quảng Nam.
Minh Nhật

Bé Hà
20-09-2011, 13:13
Mình cũng cảm ơn các bạn trên diễn đàn đã giới thiệu nhà chị Hương anh Được ở Hội An. Mình chỉ gọi điện trước cho chị Hương (cũng hơi lâu lâu trước khi lên đường), chẳng cần đặt cọc gì sất mà trong kỳ nghỉ lễ cao điểm như vừa rồi, chị Hương vẫn kiên quyết :D giữ phòng cho bọn mình, mặc dù từ sáng đến tối mịt khi bọn mình đến, đã có bao nhiêu khách khác đến tận nơi hỏi phòng (c) Chữ tín, chữ tâm ấy đâu dễ tìm thấy ở nhiều khách sạn khác trong dịp pháo hoa ĐN vừa rồi!
VC anh chị cũng là những "local guide" tuyệt vời. Ăn gì, chơi gì, ở đâu? Hỏi anh chị là có thông tin phù hợp. Đang đi chơi, tìm mãi ko ra cái ngõ có giếng Bá Lệ, alo chị Hương là ra ngay (c), trong khi trước đó mình đã hỏi 1 người sống ở ngay ngõ bên cạnh thì họ lại không biết :shrug:

Mình cũng nghe chị Hương kể chuyện 2 đoàn dưới đây. Thật tiếc cho bạn bị ốm, ko thăm được phố cổ mà lại phải thăm bệnh viện!

P/s @ 1 bạn ở 1 trong 2 đoàn này đã được dùng ké phòng tắm của bọn mình: Dùng nhờ 1 tẹo của nhau không vấn đề gì, nhưng ko cần thiết phải để lại "dấu ấn sâu đậm" bằng nhiều cát trên sàn (và một số thứ khác) bạn nhé ;)

Chính xác (c) chị Hương tận tình, dễ thương. Hướng dẫn mình nên đi đâu ....
Nhưng nếu bạn dãy phía sau nhà c.Hương thì khi vào nhà tắm chú ý cái lỗ thông gió (khoảng ngang 60 cao cỡ 30cm) bên tay trái trên nhà tắm chỉ che bằng lưới chống muỗi . Không hiểu sao lúc đứng đánh răng mình lại nhìn phía trên đó, thấy 1 con mắt, rồi cứ nghĩ mình ảo tưởng nên thôi, không quan tâm, bất chợt mình nhìn lên lại thì thấy 2 con mắt đang nhìn và thế là mình hoảng và la làng. Mình rất bức xúc chuyện này.

Hôm đó mình ở Phòng 103B, và Phòng 104b. Có thể là thằng con chủ nhà(nó tự xưng khi gặp nó lúc chiều ngoài sân) leo từ phía nóc nhà xuống, còn leo như thế nào thì có trời mới biết vì đó là nhà nó).

TỐT NHẤT CÁC BẠN NÊN HỎI CHỊ HƯƠNG Ở PHÍA BÊN KHU PHÒNG MỚI XẤY PHÍA TAY TRÁI NHÀ CHỊ (vì chưa ở nhà c.Hương lần nào nên không biết có nhiều phòng khép kín kế bên). Lần sau đến đó chắc chắn mình sẽ ở chỗ c.Hương vì tiện nhưng không bao giờ ở khu nhà phía sau.

Vài dòng để các mem cẩn thận,
Tin hay không thì tùy các bạn.

hongh
02-10-2011, 09:55
Em vừa đi du lịch Đà Nẵng về, viết lại 1 ít kinh nghiệm của em nhé:

- Khách sạn: Em book Jimmy. Nhưng khi đến ks em nhìn thấy biển đề khuyến mại từ 15/10 -->31/12 giá là 290k/phòng, em có hỏi Lễ tân thì là phòng standard, nên em đoán book qua agent như em cũng không rẻ so với book trực tiếp ở KS. Ở Jimmy sạch sẽ, nhân viên nhiệt tình, đi bộ độ 5p ra biển. Điểm chưa được đối với em: khách sạn chỉ có bóng đèn giống kiểu đèn trang trí trần, bóng vàng vàng nhỏ, 4 bóng/phòng em nhưng 1 bóng bị hư, thành ra còn 3 bóng, mà mắt em cận nên thấy nhức mắt ghê (em hỏi phòng có đèn neon mà họ ko có). Cửa tủ thì kêu cọt cà cọt kẹt. Phòng tắm đứng hiện đại nhưng em lại thấy hơi chật.
Em ăn hải sản ở Hùng Mập cũng tạm nhưng không thấy tuyệt vời lắm như mấy chị trên này comment. Chắc tại em ăn lửng dạ rùi.

- Hội An: Váy đẹp mê các chị ạ. Nhưng đa số họ toàn may cho mình nên các chị thăm Hội An 1 ngày như em thì nên lượn may từ sáng rồi lượn đi ăn uống, qua Cửa Đại chơi rồi chiều quay lại lấy là vừa. Biển Cửa Đại đẹp mê li, tây nhiều hơn ta. Em ăn ở quán Hơn ngon tuyệt, và rẻ nữa. Hai vc ăn no căng bụng gồm hào nướng mỡ hành, mực nướng sa tế, tôm rang me, canh cá chua, rau cải xào, cơm, bia mà có hơn 300k thôi. Em đọc trên này có chị nào bảo quán Hơn nằm gần Golden sand làm em lượn hết bờ biển gần golden sand ko thấy, cuối cùng nó ở ngay đầu đường (đi từ đường Cửa Đại vào gặp biển thì rẽ trái nhìn thấy ngay ạ). Em highly recommend quán này, ăn xong nằm ở cái chòi ngắm biển gió mát hiu hiu ngủ ngon thích cực ạ, y hệt đang ở resort

- Đặc sản Đà Nẵng: em ăn ở Trần số 4 Lê Duẩn: bánh tráng cuốn thịt heo: ngon, bánh bèo: ngon, bánh đập: em thấy không ngon bằng quán Đo Đo ở Sài Gòn, Mì Quảng Gà: món này không phải sở trường của em. Nói chung là quán Trần ngon, sạch sẽ, rẻ, nhân viên nhiệt tình... màu xanh của quán rất là gây cảm hứng cho người ăn . Em còn ăn Tré Bà Đệ ở 77 Hải Phòng, anh nhà em khen ngon còn em thì thích nem chua Thanh Hóa hơn . Chè các mẹ có thể ăn ở Chè Cung Đình số 2 Lê Duẩn, quán rất đông, nhưng em thấy nó hoàn toàn không khác gì mấy hàng chè Huế, chè Sài Gòn ở Hà Nội cả, y xì đúc 100%.

- Mua đặc sản: Em mua mực 1 nắng tẩm xé của lô 36 chợ Hàn, loại I là 250k/ký. Loại 150k/kí cũng có nha các chị. Em bán hàng cực nhiệt tình, dễ thương. Các chị có thể gọi 05113893875/0905470994, em ý bảo mang tận ks thậm chí còn chuyển ra HN nếu được yêu cầu. Tỏi Lý Sơn 90k/kí ạ. Trước đây có 70k thôi, giờ mới tăng giá. Em còn mua món bánh dừa nướng có 15k/gói thôi mà ăn giòn giòn thơm thơm, em mang đến cơ quan làm quà ai cũng khen ngon.

- Thuê xe: Em lấy số của 1 chị trên này 0905 506 406, 120k/24h, đặt cọc CMT và 1,5tr nha. Chỗ cho thuê xe máy ở đây phục vụ khá tốt, chu đáo, toàn xe chất lương cao. Các chị có thể xuống sân bay gọi thuê xe luôn cho khỏi phải đi taxi như em bị bọn Mai Linh nó lừa mất mấy chục đấy. Lúc giả xe cũng giả ở sân bay tiết kiệm được ối tiền taxi.

Cảm nhận chung: Đà Nẵng đẹp, đẹp nhất là Cầu Thuận Phước Con người dễ thương, thân thiện, dịch vụ tốt. Biển thì Cửa Đại đẹp hơn Mỹ Khê, ăn thì nhất vẫn là hải sản. Nếu có dịp em sẽ quay lại ĐN lần nữa và ở Cửa Đại.

danangdauyeu
02-10-2011, 10:19
Đà Nẵng không còn là cái tên mới trên bản đồ du lịch vì vậy mọi dịch vụ du lịch ở đây đều rất tiện nghi. Bạn có thể thưởng thức những giây phút tuyệt vời trên đỉnh núi, trong rừng sâu hay bên bờ sông, bờ biển; cũng có thể hưởng thụ những dịch vụ với chất lượng quốc tế khi nghỉ ngơi tại các khu du lịch của thành phố… Sau đây, Yêu Du Lịch xin gợi ý cho bạn một số điều để bạn thêm vào hành trang của mình trong chuyến du lịch Đà Nẵng sắp tới.

Khách sạn:

Bạn nên tìm một khách sạn dọc theo bờ sông Hàn. Vì khu vực gần bờ sông có khí hậu mát mẻ, rất tuyệt nếu đi dạo vào buổi chiều hoặc tối, cảnh quan đẹp và sạch sẽ. Bạn có thể chọn khách sạn Bạch Đằng (2sao), Bamboo Green (3sao), Sông Hàn, Tourance, Đà Nẵng, SaiGon Tourist, ... đều nằm trên đường Bạch Đằng.

Phương tiện:

Nên thuê xe máy để đi cho tiện. Giá thuê xe khá rẻ và được phục vụ tận nơi nên cũng dễ dàng tiết kiệm. Địa chỉ Thuê xe máy Đà Nẵng gọi Hà Long là an tâm, chất lượng xe cũng tốt, số đt bàn ko nhớ nhưng bạn gọi số này cho lẹ: 0905 506 406

Ăn uống:

Đà Nẵng gần biển nên rất phong phú các loại hải sản tươi sống, ngon, bổ rẻ. Tôm, hến, nghêu, sò, mực, cá biển các loại, chế thành các món hấp, nướng, chiên giòn, lẩu hải sản thập cẩm, cháo cá, ... nhưng bạn nhớ thỏa thuận giá cả trước khi đặt món ăn để tránh bị tính tiền cao.

Có một quán khá ngon và giá cả hợp lý là quán Bà Thôi, đường Lê Đình Dương, hoặc bạn có thể kết hợp đi tắm biển và ăn uống tại các nhà hàng cạnh bờ biển. các quán hải sản dọc bãi biển Mỹ Khê view đẹp, giá thành hơi cao hơn 1 chút, cuối đường Lê Đình Dương có khá nhiều quán lẩu, hải sản bình dân, cứ làm ít mực tươi hấp, ngao hoa nướng mỡ hành và món Lẩu cá Cu (1 loại cá đặc sản ở Đà Nẵng).
Các món dân tộc: Mỳ Quảng - quán Bà Vị 155 Trưng Nữ Vương, bánh xèo + bún thịt nướng ở quán Bà Dưỡng ở Kiệt 11 Hoàng Diệu, bánh tráng cuốn thịt ở Quán Mậu 35 Đỗ Thúc Tỉnh - quán này dân địa phương hay ăn, chỉ bán bánh tráng cuốn thôi, hoặc quán Trần (có nhiều món khác như mỳ, bánh bèo) ở 300 Hải Phòng- quán này khách du lịch hay ăn.
* Cháo: Quán cháo bà Hường 4 Hoàng Diệu, ở đây còn bán chả bò đặc sản Đà Nẵng ( giống giò bò nhưng vị hơi ngọt hơn, thơm mùi tiêu)
* Cơm: Quán 3 Cá Bống 112 Nguyễn Tri Phương - cơm niêu cá bống Sông Trà kho tộ, ở đây còn bán mắm tôm chua ngon hơn cả của Huế.
Ở Đn, vào ngày rằm và mùng 1 âm lịch người dân thường ăn chay, do vậy, bạn cần phải nhớ rằng đôi khi bạn sẽ không tìm được món khoái khẩu yêu thích tại Đà Nẵng vào các ngày này đâu nhé!

Mua sắm:

Rất nhiều người đi Đà Nẵng đều thích mua đồ lưu niệm là các đồ vật bằng đá Non nước. To nhỏ tùy loại từ 20 nghìn đến 500 nghìn. Không nên mua hàng quá to, bạn mang đi sẽ rất khó khăn vì đá rất nặng. Tốt nhất nên khi đi Non Nước chỉ mua thêm những thứ thật đẹp mà ở thành phố không có hoặc một ít để làm kỷ niệm. Các thứ khác có thể mua ở Chợ Hàn, khu vực đường Hùng Vương...

Đi chơi:

Các điểm tham quan chính của thành phố Đà Nẵng bao gồm khu di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn, các làng nghề, làng quê (làng đá Hòa Hải, làng chiếu Yến Nê, Phong Nam, Phú Thượng), các khu du lịch sinh thái Bà Nà, Sơn Trà, Hải Vân...Các di tích lịch sử: Thành Điện Hải, Nghĩa trũng Khuê Trung, khu di tích K20...hệ thống Bảo tàng: Bảo tàng Chàm, Bảo tàng Quân khu V, Bảo tàng Tổng hợp Đà Nẵng.

Lưu ý, đến Non nước, Thánh địa Mỹ Sơn bạn có thể đi về trong ngày; Cù Lao Chàm, Bà Nà thì bạn nên nghỉ qua đêm. Bà Nà có không khí rất mát mẻ, rất lạnh vào ban đêm nên bạn nhớ chuẩn bị đồ ấm.

mat kieng
03-10-2011, 15:11
Mat kieng đang giới thiệu 2 người bạn HOng Kong cho a Kườm ở Đà Nẵng nhờ a giúp đỡ dùm, nghe mọi người recommend tốt nên yên tâm, bạn mình đang đi chơi cùng và khen a lắm, mà đang mùa mưa bão thế này chẳng biết đi đâu chơi vì Đà Nẵng mưa cả ngày... Mong được 1 lần thăm lại nhìn phố cổ Hội An trong đêm rằm, nhìn biển Lăng Cô từ xa với những đợt sóng vỗ vào bờ, hay se se lạnh trên bà Nà yêu dấu ...


06-oct-2011: 2 cô bạn đã vào tới Sài Gòn và bây giờ đến phiên matkieng làm tour guide, 2 bạn matkieng nói mặc dù ko có cơ hội thăm thú cảnh đẹp Đà Nẵng do mưa và sợ đi xe máy nhưng sự thân thiện và giúp đỡ của a Kườm làm cho 2 bạn ấy có ấn tượng rất tốt về người Đà Nẵng nói riêng, và người Việt Nam nói chung.... những việc làm như thế này làm cho mình thấy tự hào dân tộc và 1 phần nào đó làm vơi đi định kiến về người Việt Nam, sẽ luôn tự hào nói rằng: I`m Vietnamese.............

lady_kill3r
10-10-2011, 01:27
Chào mọi người! Kế hoạch của em là 9h15 ngày 30/12 sẽ đến Đà Nẵng.Em đang giữ 'trọng trách' lên kế hoạch cho chuyến đi này.Cũng tham khảo nhiều lắm rồi mà mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu.Anh chị em nào có kinh nghiệm về Đà Nẵng rồi giúp em với.Dự tính ngày 3/1/2011 e sẽ kết thúc chuyến đi đấy ạ.Nhưng vẫn chưa bít là sẽ tham quan những điểm nào trước và điểm nào gần nhau để tiết kiệm ngân sách thời gian...Mong nhận được nhiều comment giúp đỡ ^.^

vitbau nguyen
12-10-2011, 11:41
@ hongh: Bạn ơi cho mình hỏi may váy thì nên may ở đâu vừa rẻ vừa đẹp? Sắp tới mình có dịp vào ĐN, nếu có tranh thủ lượn qua may được thì tốt quá. Thanks bạn nhé!

angle1088
12-10-2011, 19:53
Góp vui vài tấm hình đi 2 lần trước

Lên bà nà lúc 5h chiều, xe jeep ko chạy nên đi honda ôm lên, cực kì feeling nha các bác, thử 1 lần rùi se bít, tay lái lụa ko à, chạy khiếp lắm, lên giữa núi thì ù ù lỗ tai
https://i266.photobucket.com/albums/ii261/angle1088/IMG_2200.jpg

Đốt lữa trại ban đêm, hát hò, và rượu cần
https://i266.photobucket.com/albums/ii261/angle1088/IMG_2222.jpg

Đây là suối hoa
https://i266.photobucket.com/albums/ii261/angle1088/IMG_2316.jpg

thienbinh_dn83
30-10-2011, 11:20
Mấy nay nhận nhiều cuộc gọi, trách hờn có, giận dỗi có, nhiều lúc TB vẫn không sao phân biệt rạch ròi giữa diễn đàn và cuộc sống, riêng đối với phượt lại càng không thể, nơi này cho TB những kinh nghiệm quý, cho những ganh tị với chuyến đi rất tuyệt của nhiều người, cho những bức ảnh rất đẹp, cho những lòng tin trước những câu hỏi ngờ vực liệu có sao không? liệu có quá mạo hiểm không? Và những mối quan hệ đặc biệt, những kết giao thân tình mà cho đến cái tên thật, khuôn mặt thật hãy chẳng còn quan trọng …và còn nhiều lắm không sao dứt ra được. Thật lạ kỳ với sức hút của phượt.
Anh hay gọi điện và trách sao “đẻ con” mà bỏ chúng dở dang, để nhà cửa trống huơ trống hoắc để mặc tình cho nó trôi nhiều khi không theo mong muốn ban đầu. Ừ thì cũng không hứa hẹn một điều gì rằng tiếp tục hay không, nhưng câu nói của anh nhiều khi cũng làm một chút chạnh lòng: “không biết rồi 5 hay 10 năm sau chúng ta có còn một tinh thần phượt như thế này, sao không hoàn thành nốt những gì vừa mới bắt đầu”. Vậy đó, cảm thấy lại có thể viết, viết chia sẻ chân thành sau những bộn bề của công việc và cuộc sống.

thienbinh_dn83
30-10-2011, 11:23
Cầu quay sông Hàn, cầu Thuận Phước

Đà Nẵng quả tình là một thành phố nhỏ nhưng có nhiều cây cầu rất đẹp, những cây cầu bắt song song nhau. Và nhiệm vụ của những cây cầu bắt qua sông Hàn cũng không phải duy nhất là mang lại sự di chuyển tiện lợi giữa hai bên nữa, lắm lúc tôi vẫn nghĩ nó mang tính du lịch nhiều hơn, có thể đó cũng chỉ là suy nghĩ cá nhân, một lúc nào đó thảnh thơi sau chuyến phượt dài ban ngày, đêm về bạn hãy chạy một vòng lên cầu Thuận Phước nhiều màu sắc xanh đỏ tím vàng rực rỡ, bạn sẽ cảm nhận một không khí mát mẻ và sôi động của nhiều bạn trẻ địa phương có, khách du lịch có, người già có, người trẻ có, đi dạo có, chụp ảnh có, và chắc hẳn ở một góc khuất nào đó sẽ có vài ống kính nhắm về những những màu sắc thay đổi của những bóng đèn màu trên dây văng, để rồi sau đó hình thành những bức ảnh đẹp.
Nếu chọn một khách sạn gần cầu quay sông Hàn thì đừng bỏ lỡ một lần xem cầu quay. Chuyện đi xem cầu quay nhiều khi cũng gọi là cái duyên. Đêm đầu tiên trở về khách sạn lúc 11pm, báo thức, và bật dậy, mắt ráo hoảnh, nhưng nhìn sang giường bên cạnh thì đứa em tôi ngủ say sưa. Không đành lòng đánh thức nó dậy, lại thêm sáng hôm sau phải đi cảng Cửa Đại sớm, cuối cùng tôi đành gác lại chuyện xem cầu quay. Lần thứ hai về thăm ĐN, tôi chọn một chỗ ở tiện lợi hơn gần ngay cầu quay, nhưng đi bộ ra đến nơi thì thấy mọi người đã giải tán cả rồi, thanh chắn xe máy vừa mới được đẩy ra, một bác xe ôm gần đấy bảo chúng tôi: “bọn con muốn xem cầu quay thì phải ra từ 12.30”. Thì ra là vậy, tôi cứ nghĩ đúng 1h cầu sẽ quay thì cứ ra đúng giờ. Không bỏ lỡ, “quá tam ba bận” cuối cùng tôi cũng biết cầu quay là thế nào. Đêm, đúng hơn là khuya nhưng rất nhiều người tập trung hai bên cầu, theo cách nhìn của tôi đa phần là khách du lịch, ai nấy đều lăm lăm máy ảnh, điện thoại mở chức năng camera, nhiệm vụ cho cầu quay tiến hành nhanh chóng và thuần thục chỉ bởi 3 người thanh niên, thật ra nhìn các dụng cụ họ sử dụng rất thô sơ, không có gì đặc biệt cả, có chăng là một công việc được làm mỗi ngày nên xem ra phối họp rất ăn ý và chính xác. Thấy mọi người để một chân của mình ra phía trước, tôi chẳng hiểu họ làm gì, bạn tôi bảo, anh cũng không biết thôi thì cứ làm theo họ. thì ra là để cảm nhận rỏ nhất sự di chuyển vị trí, thấy chân mình được nhấc di chuyển sang bên trái, chân trụ vẫn đứng yên. Cảm giác thật đặc biệt, vừa thú vị, vừa hào hứng, giống như là được tận mắt chứng kiến một điều gì kỳ lạ. Rút chân về, và ngắm cầu quay mở góc, đến khi góc quay được 45 độ thì công việc được dừng lại, nhìn trên sông chẳng thấy một chiếc tàu nào cần di chuyển, như nhiệm vụ chính, nhưng cầu vẫn được quay mỗi ngày để phục vụ du lịch chăng? Xung quanh nghe mọi người bàn tán, có bạn la to “quay tiếp đi, quay nữa đi”, “ 90 độ đi”, “180 độ đi”, tự dưng thấy không khí sôi động thêm. Thế nhưng cầu quay trở về không tiếp tục nữa, mọi người ra về chắc hẳn có người tiếc nuối vì chưa được thỏa mãn, nhưng đối với tôi cũng chỉ cần có thế, gió sông thổi lên mát rượi, cảm thấy tâm trạng vui vui. Bạn có thể tìm lại hình chụp của anh Lengkeng đã up trên này, TB nghĩ anh chụp đẹp và khá chi tiết.
Đôi lúc cũng chỉ cần có thế, khí trời se lạnh, mắt tôi dáo dát tìm xe sữa đậu nành nóng, nhưng chẳng thấy xe sữa nào, về tới khách sạn, lấy xe chạy lòng vòng tìm cháo trắng, bạn tôi bật cười, “nhớ SG ah?”, ừ thì nhớ SG, những buổi khuya như thế này nếu ở SG tôi và thằng bạn sẽ xách xe ngồi quán quen thuộc uống sữa đậu nành nóng và ăn cháo trắng trứng vịt muối. Không dưng nghĩ rồi lại bắt thèm. Nhưng ĐN là ĐN, xe sữa ở chỗ nào mà đứa lạ nước lạ cái như tôi tìm hoài chẳng thấy, định alô cho anh Polymer hỏi thì bạn nhắc đang giữa đêm, tôi bật cười, rồi hai đứa chạy dọc phố Lê Duẫn thấy chỉ toàn bún là bún, thật lạ là cái món bún sao mà phổ biến ở thành phố này đến vậy họ bán buổi sáng, trưa, chiều, tối, còn bây giờ đang là giữa đêm khuya cơ mà, vẫn thấy người ăn tấp nập (?), rong ruổi cuối cùng có mặt đoạn nhà hát Trưng Vương, thấy nhiều taxi dừng ở đấy, cũng vài quán đêm mở đèn sáng choang, xì xà xì xụp với chút nóng của cháo trắng thơm mùi lá dứa với trứng muối, chị chủ quán tinh ý mang cho chúng tôi bình trà nóng, tôi cười, chị cũng cười bảo: “thấy mấy đứa choàng khăn”. Chúng tôi nhìn nhau cười, cái cách quan sát của người bán hàng đôi khi lại là một cách làm cho người lữ khách nhớ về một nơi mình đã đi qua.
Hai đứa quyết định không ngủ, chạy xe loanh quanh xem ĐN về đêm, trước khi quay về ghé mua ít bánh chéo quẩy chiên với ly café sữa nóng cho anh l ính gác cổng. Nhiều khi nghĩ ở KS nằm trong quân đội lắm lúc thấy cũng bất tiện như lúc lấy xe khi n ãy , nh ưng c ũng có điều thú vị, ra vào có người quan sát độ an toàn thì khỏi phải bàn, s áng s ớm c òn đ ư ợc đ ánh th ức b ởi ti ếng đ ếm “ 1.2.1.2.1.2.B ư ớc đ ều b ư ớc” l úc c ác anh t ập th ể d ục bu ổi s áng, đ ưa c ảm x úc nh ớ v ề c ái th ời sinh vi ên th áng h ọc qu ân sự.

thienbinh_dn83
01-11-2011, 10:53
Bãi biển Phạm Văn Đồng

Gió biển thổi lên mát mẻ. Lúc ở chổ này lần đầu tiên tôi gặp anh, một người bạn trên phuot từ sau bài viết về Hà Nội. Nghĩ cũng thấy lạ đời, sau bài viết ấy, không dưng có nhiều người bạn làm quen TB và kết thân, những người bạn tốt mà từ đấy về sau tôi được giúp đỡ rất nhiều khi phuot đến quê hương các bạn, hoặc là nơi mọi người đang công tác, hay những kinh nghiệm quý giá họ truyền lại cho một hành trình mới nào đó.

Sau này, tôi có hỏi anh làm sao nhận ra TB, anh bảo: “chả người ĐN nào lại đi chụp ảnh vào buổi trưa nắng noi như vậy”. Thì ra là thế, lúc anh gọi điện cho tôi hỏi đang đứng chỗ nào, tôi nói đang đứng chỗ: “mấy chai dầu gội lớn lớn”, tôi còn nhớ anh “hả” một tiếng rỏ to, tôi cười nói “ừ thì chỗ Âu Cơ đẻ trứng”. Đó là mấy cái tượng điêu khắc bằng đá trắng ngay biển PVĐ, đứa em tôi nhìn ngắm một lúc thì với cái nhìn của người nghệ thuật như nó nhìn ra tác phẩm là: “Âu Cơ đẻ trứng”, còn tôi thì chỉ biết trông có khác gì mấy chai dầu gội đâu chứ.

Và cũng chổ này tôi và anh Polymer nhận ra nhau, tôi thì có thấy mặt anh trên phượt, anh thì bảo nhận ra ngay vì chỉ có dân phượt mới có 2 ba lô to oành trên xe máy.

Sau này, về thăm lại ĐN, Tôi vẫn về nhìn ngắm lại tác phẩm điêu khắc ngay biển PVĐ này thì mấy chai dầu gội vẫn nằm ở đấy, đúng là cái đứa như tôi chẳng cảm thụ nổi cái tính nghệ thuật j cả.

thienbinh_dn83
01-11-2011, 10:53
Bán đảo Sơn Trà-chùa núi Linh Ứng

Một nơi thật đẹp, đứa em tôi thích nhất đoạn đường này tại ĐN, con đường quanh co uốn lượn mà từ góc độ nào cũng có thể nhìn thấy biển và tượng Quán Âm trắng thanh thoát. Anh cùng chạy song song và hướng dẫn tôi với đứa em về gần đến chùa Linh Ứng thì nói một câu: “thôi 2 đứa cứ leo núi thăm chùa thoải mái nhé, anh quay về, xe sắp hết xăng”. Tôi nghĩ thằng cha này đúng là vô duyên, cũng biết hôm nay tôi tới đây sao không lo đổ xăng rồi hướng dẫn tôi phuot ĐN như lời hứa, nhưng tôi thấy không cần thiết nữa. Trước chuyến đi thấy cái j cũng khó, khi đã vào cuộc thì thấy đơn giản hơn mình nghĩ nhiều.
Gửi xe và chúng tôi bắt đầu leo núi giữa trưa trời nắng như đổ lửa, hai đứa hì hà hì hục leo những bậc tam cấp cao ngất ngưởng, đứa em tôi thì với cái thân hình béo núc của nó thở phì phò, mồ hôi mẹ, mồ hôi con thi nhau rớt, cứ đi vài bậc là phải dừng nghỉ, quay hỏi nhau “sao khu du lịch j vắng tanh vậy nè?”, ừ thì chắc là buổi trưa ai mà leo núi cơ chứ, nhìn qua lại cũng chỉ có 2 đứa, đi lên cao một chút thì thêm vài vị khách tây ba lô, và mấy người bán nước, bán nhang. Rồi tự dưng hai đứa nghe rỏ tiếng động cơ xe máy, quái lạ sao lại có tiếng xe máy trên núi cơ chứ? leo gần đến nơi thì hai đứa thấy mấy chiếc xe máy đang chạy thẳng lên núi. Hic! Quá ra là người trong nước mà mình còn không biết điều này, đúng là khâm phục mấy bạn tây ba lô quá chừng, từ ở chân trời nào xa lắc thế mà các bạn có thể biết chạy cả xe máy lên trên này. Chẳng khác gì cái hôm tôi đi Vườn rau Trà Quế, thấy một anh chàng đạp xe ngó loanh quanh, tôi và anh sợ hắn bị lạc đường hỏi mày đi đâu, anh chàng bảo: “đi ra biển”, tôi mới bảo biển hướng này cơ mà, với tay chỉ ngược lại, anh chàng khoai tây bảo “mày nói biển Cửa Đại pk, An Bằng sạch và đẹp hơn”. Tự dưng tôi và anh thấy quê quê. Bái phục, bái phục!

Càng nghĩ càng tức thằng cha nãy không nói trước cho mình, tức anh ách luôn, tôi tức một, cái thây béo ục ịch của em tôi tức ba, nó bảo nó mà gặp lại cái mặt ổng thì đừng mong chạy thoát. giờ ngồi viết và nghĩ lại chuyện này thấy vui vui, thích nhất là nhờ leo bộ như vậy nên hai đứa có một tấm ảnh cực đẹp tại chỗ này vì buổi trưa nên trời trong xanh được chụp bởi một anh người Pháp trẻ măng, hắn ta nhìn ngắm rất kỹ, còn bảo chúng tôi sửa đổi vị trí một chút, em tôi cứ xuýt xoa tấm ảnh đẹp, cũng không bỏ khi leo bộ. Nhưng tôi xin thề không leo lần nữa.

Mà ngôi chùa này hình như có duyên, chưa có nơi nào tôi tham quan hai lần trong cùng một chuyến đi, thế mà chùa núi Linh Ứng chúng tôi đã ghé về lần nữa sau khi tham quan Huế về bằng một lý do hết sức ngớ ngẩn. Dĩ nhiên là đã phi thẳng xe máy lên, hít thở cái gió lồng lộng, cái cảm giác ngắm trọn thành phố bên dưới thật là dễ chịu.

Sau này, khi đã quen thân tôi có hỏi anh sao không nói trước cho tôi điều đó, anh cười rất ác bảo: “thì như thế mới ấn tượng sâu sắc về ĐN chứ”. Đúng là không thể không sâu sắc.

Trở lại ĐN thêm một lần khác, anh có dẫn tôi một con đường khác chạy quanh bán đảo này, anh cũng bảo trước kia là khu vực quân sự, không ai được lui tới, nhưng bây giờ thì đã xẻ núi mở đường, lúc chúng tôi chạy trên con đường mới tráng nhựa, mấy cột km còn chưa có chữ và số, thấy mấy người công nhân còn đang quét sơn lên mấy cái cột. Đúng là từ vị trí này ngắm thành phố là tuyệt nhất, cảm giác như tóm gọn trong một cái nhìn, đúng là chỉ cần một thì … (thôi không dám nghĩ tiếp)

thienbinh_dn83
01-11-2011, 10:54
Ngũ Hành Sơn NHS


Hai đứa tôi quyết định vẫn dong xe đi NHS khi máy chụp hình hết pin, đứa em tôi cực mê chụp ảnh, lúc lên chùa Linh Ứng nó hứng chí thế nào làm nguyên một màn tự sướng, rồi giơ tay múa chân đòi tôi chụp liên tù tì cả đống hình kiểu như của lực sĩ Lý Đức, hỏi tôi có thấy chuột chạy rần rần không, thiệt là phát sợ nó luôn. Cuối cùng thì giờ nó phải trả giá, 1 là quay về ks, 2 là đi NHS mà không được chụp ảnh. Quay về ks sạt pin thì trời đã tối rồi còn j. Quyết định là vẫn đi NHS và ghi nhận cảnh đẹp vào đầu vậy. Tôi cầm lái, nó thì cứ ấm ức, nói lải nhải chửi rủa máy chụp hình sau lưng bình thường rất lâu hết pin, sao lại hết vào cái lúc này cơ chứ, tôi bật cười sao không hết được cơ chứ khi từ lúc ở sân bay, leo lên máy bay, rồi đi ăn trưa, tới cầu quay, biển PVĐ, rồi chùa Linh Ứng chả phải 1 đống hình của nó còn j.

Hai đứa chạy thong thả, nhắm hướng NHS mà chạy, đường sá vắng vẻ, sạch sẽ, thấy cảm giác thật thích thú, nhất là đứa em tôi nó hát cực hay, cứ “biển một bên và em một bên” làm tôi thấy vui vui.

Hai đứa gửi xe, vừa đủ nghe một tiếng rao tàu hủ đá của một dì, thế là mỗi đứa làm tù tì hai chén, mát tận ruột, nhìn ngắm xung quanh chỗ nào cũng đá là đá, nghệ nhân đục đẻo, mài dũa cơm cớp, cửa hàng đá lưu niệm san sát, dường như bán chẳng khác j nhau. Nói chuyện qua lại một hơi dì ấy còn chỉ chúng tôi cách phân biệt đá thật và thạch cao giả đá. Đứa em tôi mê tít cái vụ này vì phục vụ cho ngành học của nó, chăm chú không ngăn được.

Đi bộ gần đến cổng thì có một bác lớn tuổi cầm vài bó nhang bảo mua 1 bó giá 3000đ bác ấy dẫn vào không phải mua vé. Tôi hơi ngờ vực, còn đứa eem tôi nó đâu có chịu. Đến một nơi nào đó nó đều muốn mua vé rồi chụp một tấm ảnh chung với cái vé đó, tự sướng như vậy xong, khi trở về nhà nó sẽ rửa ra và cất vào một ngăn đặc biệt sau từng chuyến đi. Lúc nó nhìn cái vé Angkor có cái mặt bên trong, nó chỉ ước ao mấy khu dl ở VN mình cũng bắt chước cách làm này để nó giữ làm kỷ niệm. Tôi bật cười với cái ý tưởng của nó bảo: “sẽ bán cái ý tưởng này cho bác Bá Thanh j j đó ở ĐN để áp dụng cho du lịch chỗ này”./Hic, không biết có đụng chạm j kg đây/ Chúng tôi lắc đầu gửi bác 3000đ, đứa em tôi ngó dáo dát xung quanh, nó rất sợ cảnh xin hội đồng như chùa núi Châu Thới.

Bước đến quầy bán vé (vừa bán vừa kiêm soát vé luôn), tôi chưa nói năng j thì cô nhân viên hỏi chúng tôi có thw3 SV không, có thì bán nửa tiền, tôi quay qua hỏi em, nó kg phải sv, cũng kg phải hs, đang chờ kết quả cơ mà, tôi chọc nó “mi là đứa con bị từ chối”, tôi hỏi cô có thẻ học viên được không, có hỏi lại thẻ học viên là thẻ j, tôi chả biết trả lời sao, cô bảo cho cô xem cái thẻ, chả biết cô xem xong thế nào mà phát biểu một câu: “hai đứa bán 1 vé, vào đi!”. Tự dưng, tôi nghĩ cái cảnh này nó giống giống với lần mua vé vào xem bảo tàng nghệ thuật bên Sing, cô nhân viên xinh đẹp cũng thấy chúng tôi rồi hỏi có thẻ sv kg, có thì bán nửa vé, không thì 3 đứa chỉ trả 20 đô cho vé 8đô/người. Đó là ngày giảm giá đặc biệt của bảo tàng. Xem ra thì thành phố du lịch này cũng biết làm du lịch lắm ấy chứ, đó là ấn tượng đầu tiên mà tôi dành cho NHS nổi tiếng.

thienbinh_dn83
01-11-2011, 10:55
Ngũ hành sơn tt

Hai đứa vòng vèo leo núi, không có bản đồ như các khu du lịch nên cứ đi theo quán tính, chứ chúng tôi chẳng xác định được rỏ ràng j, em tôi thì cứ tiếc ấm ức vì cái chuyện không được tự sướng với tấm vé vì máy ảnh hết công hiệu. Cứ đi nhìn ngắm như vậy rồi nó la lên: “chết cha hết chịu nổi rồi”, rồi hai đứa chả còn tâm trí ngắm cảnh j nữa, cứ tìm coi cái wc nó nằm ở chỗ nào, cũng chẳng thấy ai để hỏi, trời hết nắng rất nhanh, nên càng thấy kdl vắng tanh, thôi thì mắt em tôi ngó dáo dát y như ăn trộm, tôi hỏi chuyện j, nó bảo TB đứng canh đi, nó tìm đc 1 góc khuất rồi, nó bảo: “em chỉ cần kéo xoẹt 1 cái, 1 phút thế là xong”. Trời đất! Tôi quay mặt ngó loanh quanh chỉ sợ ai đó nhìn thấy, rồi lại lo nó chui vào trong đó một mình, mấy cái chỗ hang núi vầy hình như linh thiêng lắm, rồi thêm ai mà chơi ác hù một cái chắc tôi bật ngửa. Nhưng cái wc tìm hoài chẳng ra thôi thì mi làm j thì làm nhanh đi, để lâu bệnh cũng khổ. Sao mà kdl quê mình còn chưa nghĩ đến điều này hay sao, nhiều khi thấy cách chăm sóc khách dl ở các nước bạn làm mình không khỏi ngưỡng mộ, mỗi lần bước vào tái toilet mấy kdl của họ rất sạch, chưa kể rất đẹp, sàn sạch bong, kiếng trắng tinh, đôi khi còn cắm cả hoa lan. Nghĩ thế và ước ao vậy thôi chứ biết đến bao giờ … giải quyết xong, em tôi bước ra cười rạng rỡ. Nghĩ thật tức cười, nhiều khi hạnh phúc chỉ đơn giản chỉ là vậy.

Đi một lúc nữa thì bỗng dưng hai đứa cám giác thấy rất mát mẻ, ai đó còn có ý đặt vài cái ghế đá tại đây nữa, đúng là một nơi dừng nghỉ chân tuyệt vời. Bây giờ thì mới thấm cái mệt cho chặng leo vừa rồi, cô bán hàng gần đấy bảo gió được lùa từ trên xuống hai vách mới mát đến như vậy với một giọng nói đặc trưng miền Trung, vừa nghe vừa cố đoán ý mới hiểu. Em tôi mua giúp cô hai chai nước với giá 5000đ nghĩ cũng không mắc, nghe nó trao đổi j đó với cô sao không bán đắt hơn đây là kdl nổi tiếng cơ mà, cô ấy bảo bán vừa giá cho bán được hàng, em tôi cười bảo đây là kdl chứ có phải khu dân cư đâu, ai mà mua lần nữa chứ, cô bảo có chứ sao không, bằng chứng là cô có khách hàng thân thiết đàng hoàng, tuần nào cũng có một anh ở ĐN và một chị ở Hội An hò hẹn ở NHS này đều mua nước suối chỗ cô và họ cũng vừa cưới rồi, có đến NHS chụp ảnh cưới, còn xin cô cho chụp cùng 1 tấm ảnh xem cô như là nhân chứng cho tình yêu của họ, sau đó họ không quên rửa tặng cô ảnh. Tôi nghe mà thấy hấp dẫn vô cùng, có lẽ khi đưa NHS thành kdl chắc cũng chưa ai nghĩ nơi này còn là nơi hẹn hò cho các đôi hay ho đến như thế.

Rồi một cách rất tự nhiên cô kể cho chúng tôi nghe về cuộc sống nhập cư của mình, câu chuyện nghèo khó và đầy nước mắt, từ vùng Sơn Tịnh của Quảng Ngãi, cô và chồng khăn gói đến ĐN, cô thì bán nước suối ở NHS, chồng cô thì làm phụ hồ, làm được bao nhiêu gom góp gửi về cho mẹ cô nuôi hai đứa con gửi cho mẹ nuôi ở quê, lâu lâu nhớ con quá thì đi xe về, nhưng cũng chỉ dám đi 1 người, vì nếu đi 2 thì sẽ tốn kém gấp đôi. Tôi nghe mà thấy xót xa, lúc đó tôi chẳng biết cái vùng Sơn Tịnh là chỗ khỉ gió nào, sau này có chuyến đi Lý Sơn, đi ngang Sơn Tịnh tôi mới cảm nhận rỏ cái nghèo xác xơ của vùng đất cằn cỗi này.
Tạm biệt cô bán nước rồi, vẫn không quên được ánh mắt buồn mênh mang của cô ấy, lắm lúc tôi thấy mình đa đoan, hay nghĩ bâng quơ nhiều thứ.

thienbinh_dn83
01-11-2011, 10:56
NHS tt

Rồi hai đứa thấy tấm biển: “Động Huyền Không” rất gần, khu này có vẻ đông đúc hơn, nhiều người buôn bán dạo cứ dứ dứ đèn pin vào mặt chúng tôi nói “cho mượn không tính tiền”, kỳ lạ, đứa em tôi thắc mắc, cho mượn j mà khẩn trương và nhộn nhịp đến như vậy, thấy sợ sợ chẳng dám lấy, hai đứa đi nhanh một hơi tới động thì … tối thui. Hic! Thật tình có hiếu kỳ nhưng không dám bước vào. Tôi hỏi em tôi dám không, nó bảo không, tôi bật cười, mi là Lý Đức zỏm, nó hỏi tôi dám không, tôi bảo “cho em xin”. Thế là quầy quả đi ra, định thôi không xuống động nữa. Quay ra đến chùa j tự dưng tôi quên tên rồi, hai đứa vào chắp tay ngồi ngắm Phật một hồi, thấy lòng nhẹ tênh. Rồi một đoàn, à không hai đoàn cùng vào đến nơi, một đoàn thì tôi nghĩ người Nhật, đoàn còn lại chẳng biết người j, nhìn và cố gắng lắng nghe coi chị hướng dẫn nói tiếng j, tôi vẫn chẳng thể biết chị nói tiếng j nữa, ít nhất là mấy bộ film Hàn Quốc, rồi filmTrung Quốc, Nhật Bổn, ít nhiều nữa thì cũng biết giọng của Thái Lan, Laos, hay Cam, quả tình tôi không thể hiểu được chị đang dùng loại ngôn ngữ j với các vị khách. Đợi chị nói 1 lúc chắc là giới thiệu về ngôi chùa cổ, tôi hỏi chị đã vào động huyền không chưa, chị bảo xong điểm chùa này sẽ tới đó, tôi nói cho bọn em theo vì ở dưới đó tối thui, chị cười bảo okie, nụ cười rất thân thiện của một người hướng dẫn. Sau này tôi với Lan C. - hướng dẫn viên đó vẫn trao đổi thường xuyên, Lan C thực sự làm tôi ngưỡng mộ, ở tuổi 29 chị ấy có thể nói nhiều thứ tiếng, và ngày hôm ấy C dẫn đoàn khách Thổ Nhĩ Kỳ đi từ Phong Nha Quảng Bình vào. Hèn j tôi không sao đoán được loại ngôn ngữ với âm điệu lạ đến như vậy. Sau này chat với nhau, Lan C có dạy tôi một số câu nói đơn giản thấy cũng vui vui như merhaba=hello, nasilsin=how are you?

thienbinh_dn83
01-11-2011, 14:37
NHS tt


Đứa em tôi thì hứng thú với anh chàng người Nhật hơn vì hình như cái thằng đó cũng đi 1 mình, không ai chụp hình cho nó, được thể hai đứa đó cứ chụp hình qua lại cho nhau, nói nói cười cười, rồi ghi địa chỉ mail cho nhau, nghe nó cứ watasiwa, rồi đẹt đẹt, kaka lộn xộn với mớ tiếng Anh, Nhật lẫn lộn. Chẳng hiểu thằng ku kia có hiểu j hay không mà chúng cười cười nói nói vui vẻ.

Riêng nói về Lan C. thì cũng là một câu chuyện dài và hay ho, cơ bản Lan C. ở Quảng Bình, là dân kỹ thuật học ở ĐN, trong một lần cảm giác chán công việc hiện tại, C xin nghỉ việc rồi lang thang đi phượt, một lần rãnh rỗi C. cùng đứa bạn làm bên hướng dẫn khách du lịch Phong Nha, rồi người bạn ấy thấy C có khiếu ăn nói thế nào mới giới thiệu C vào chỗ bạn ấy đang làm, không ngờ C vào nghề “ngọt” (nguyên bản từ của C) đến như thế. Và giờ thì C đã là một hướng dẫn viên chuyên nghiệp với vốn ngoại ngữ thành thạo àm không phải ai cũng có thể có bởi ngoại ngữ mà bạn ấy tự học không phải là tiếng Anh hay Pháp mà là Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Điển.
Cái hẹn vớ C ở Quảng Bình đến bây giờ tôi vẫn chưa thực hiện được có thể là chưa có duyên.


Rời Non nước tôi chọn được mấy cái vòng đá rất đẹp tặng cho mấy đứa bạn đứa nào cũng khoái, thêm 3 ông Phước-Lộc-Thọ nữa, nhưng khó quên nhất là bộ cối-chày bằng đá cực rẻ mà khi mua tôi chỉ nghĩ đơn giản đem về nghiền thuốc cho đứa cháu con của chị 2, lúc đó tôi nghĩ không hiểu sao mấy phòng thí nghiệm ở trường và các công ty không dùng cối-chày này mà nghiền khi phân tích mẫu, mà cứ phải mua loại made in Japan hàng mấy chục đô chi cho tốn kém đến vậy, bộ này vẫn nghiền mịn chán cơ mà. Nhưng sau đó lúc soạn đồ ra sân bay thì tôi trả giá cho việc này, vốn đi hành lý xách tay, quần áo mang đi đã 6kg, thế thì cái ba lô em tôi phải nhét cái cối, còn cái chày đưa qua ba lô tôi, rồi cả mấy ông phước lộc j nữa, nói chung là đấu tranh quyết liệt cái ba lô của nó ngót nghét 10kg, thôi thì cứ mang bừa, cùng lắm họ không cho thì quăn lại ở sân bay vậy. Nhưng mọi chuyện trót lọt vì có thể cái thân tổ chản của nó vác gọn hơ.

Thật sự mỗi nơi khi đến đều có một vài kỷ niệm đặc biệt mà tôi nghĩ mình là đứa may mắn mỗi khi nghĩ về một nơi nào đó vì lúc nào cũng ngập tràn kỷ niệm.

thienbinh_dn83
01-11-2011, 14:38
Bảo tàng Chăm

thật lạ kỳ là khi một mình đến bảo tàng này thì cũng câu nói của cô bán vé: “cháu là sinh viên phải không, đưa thẻ đây cô bán vé ưu đãi”, tôi tự hỏi, chả lẽ cái bản mặt mình giống sv đến như vậy cơ ah? Tôi hỏi cô: “nếu cháu nói phải và không mang thẻ theo cô có tin cháu không?”. Cô lại hỏi tôi thế cháu học trường nào, tôi bảo BK,cô ấy lại bảo: “trời, từ BK cất công đến đây thì xa nhỉ? Mà dân BK cũng quan tâm đến di sản Chăm nữa ah, để cô hỏi bác xem”, vừa nói cô vừa với tay chỉ về một bác đang ngồi trong ghế đá phí kia, chẳng hiểu cô ra nói j với bác đó rồi bước vào phòng vé, xé cái vé sv đưa cho tôi. Cầm cái vé 5000đ tôi cũng không hiểu chuyện j vừa xảy ra. Người ĐN sao mà chân chất đến nhường này cơ chứ. Sau này trên đường đi Bà Nà, tôi có biết đến trường BK của ĐN, cũng có chạy vào xem nhìn ngó một chút, đúng là từ đấy đi tới bảo tàng khá xa, nhưng nếu cô ấy biết tôi đến từ một nơi xa hơn thế, có khi nào cô ấy free luôn kg nhỉ?

Bảo tàng trưng bày rất nhiều tượng đá, cũng có chú thích, cũng có hướng dẫn nếu bạn có yêu cầu. Tôi chỉ xem cho biết, chứ đứa như tôi cũng kg cảm thụ nổi mấy tuyệt tác như này. Chỉ chú ý một chút đến bản đồ thánh địa Mỹ Sơn. Cũng tại khu vực trưng bày này tôi chú ý đặc biệt đến 1 ông khách lớn tuổi, không phải ông là người Việt thứ hai ngoài tôi, còn lại toàn tây là tây đa phần là người Pháp, mà bởi vì ông đứng ở kv này khá lâu, cũng không khó để thấy ông khóc, những giọt ngăn ngắn, vẻ mặt đầy tâm trạng.

thienbinh_dn83
01-11-2011, 15:45
Bảo tàng Chăm tt

Tôi cũng bạo gan đến bắt chuyện cùng ông, nghe ông kể một chút về Quảng Nam, một chút, một chút. Ông nói ông và bà bay từ Hà Nội vào thăm Quảng Nam (ông kg gọi ĐN), nhưng sáng nay bà cụ mệt nên nằm ở ks, còn ông 1 mình đi taxi đến đây. Ông cũng cho tôi một địa chỉ ở phố hàng Đường hẹn một cuộc hạnh ngộ nơi Thủ đô xa xôi, hữu duyên thế nào tôi gặp lại cụ ông cụ bà ở sân bay ĐN, đúng hơn là ông nhận ra tôi trước, ông dẫn bà đến giới thiệu với tôi. Cho đến bây giờ tôi cũng không quên được hình ảnh ông bà ngoài 90, tay cụ ông chống gậy, nhưng trông hai người thật hạnh phúc. Sau đó, tôi chỉ gọi ông 1 lần duy nhất khi tôi về tới SG, và được biết ông bà về đến HN an bình. Vẫn là một lời hứa, chờ duyên hạnh ngộ mà thôi. Mà biết có khi nào …

Có thể nói, các điểm đến trong thành phố ĐN loanh quanh chỉ có thể, riêng các nơi để chụp ảnh đẹp thì vô số, bởi thế không ngoa khi một bài hát với ca từ rất hay về ĐN “núi trong lòng thành phố, phố trong lòng biển khơi” mà có một dịp anh gửi cho tôi nghe. ĐN - một tp có biển, có núi, thật đẹp!

[Chắc là không tiện để up hình cho mọi người rồi, vì lằng nhằng nhiều công đoạn quá, một dịp nào đó hoàn thiện vậy]

thienbinh_dn83
08-11-2011, 12:10
Nếu có thời gian nhiều hơn ở ĐN, ngoài các điểm trong tp, bạn có thể đi xa một chút:

Bà Nà - Suối Mơ

Đường sá dễ đi, có hơi xa một chút, vé cao, nhưng khá xứng đáng. Thời tiết dễ chịu. Nhiều người bảo 1 ngày ở Bà Nà có đủ 4 mùa. Quang cảnh thật đẹp, mang âm hưởng Pháp rỏ nét, cách đặt tên các khu vực và nhà ga cũng mang âm hưởng ấy. Các loài hoa thường thấy ở tp Đà Lạt cũng dễ hiểu, nếu bạn đi vào dịp Noel hay tết Tây còn thấy hoa đào chuông nở rộ.

Một nơi thích hợp cho các couple, nhân viên cáp treo khá tinh ý, nếu khách không quá đông, họ sẽ điều tiết lanh lợi dành hẳn capin riêng cho các đôi. Đoạn cáp treo dài, dốc khá lý thú, tức nhiên lãng mạn thì khỏi phải bàn. Vừa ngồi vừa ngẳm cảnh bên ngoài có núi, có mây, có rừng, lại có dòng suối Mơ, cáp treo lên cao một chút nữa đã có thể thấy đức Phật đang thiền ngồi ung dung, tự tại.
Các dự án mới như khu làng Pháp, khu vui chơi trong nhà đang được triển khai và sắp đưa vào hoạt động ngay trên Bà Nà.

Trên đường từ Bà Nà quay trở lại tp ĐN, dừng chân mua trứng đà điểu cũng là gợi ý thú vị. Nếu biết cách “khui” trứng, thì sau khi sử dụng xong vỏ trứng rất công hiệu để hình thành tác phẩm mỹ thuật độc đáo, chỉ với một ít màu nước, sơn phủ hay gắn với các loại hạt đậu . Riêng với trứng đà điểu thì đối với TB hấp cách thủy với ít tiêu, hoặc chiên xong quắn kimbap là ngon nhất. Nếu bạn chưa từng thử qua trứng đà điểu hấp tiêu dùng kèm trà sữa caramel thì một lời khuyên là hãy trải nghiệm một lần, chắc chắn bạn sẽ không quên được hương vị này.

Một lời khuyên chân thành nữa là hãy cùng đi với anh í/em í của bạn chắc chắn là một kỹ niệm đặc biệt cực kỳ; đừng bỏ tiền lên Bà Nà để thấm thía sự cô độc một mình nhe.

Riêng tôi thì kbg quên được cái màn “rượt đuổi” trong đêm đoạn đường Túy Loan từ Bà Nà quay về tp theo con đường khác, cốt chỉ để ghé quán Mậu ăn bánh tráng thịt heo.Vẫn nhớ anh Po đã lo lắng thế nào khi nghe tôi nói đi trên con đường tối thui này. Không hiểu sao con đường nhiều xe tải hạng nặng qua lại thế này mà kg có một ngọn đèn đường nào. Không biết bây giờ đã cho gắn đèn chưa nữa. Tôi chỉ biết mình tiến thoái lưỡng nan, phó mặc vào tay lái của anh, có lẽ anh đoán được nỗi lo sợ của tôi nên cứ trấn an dù j thì cũng đã từng quanh co mấy cái đèo j j cao nguyên đá. Cũng may tôi “ăn hiền ở lành” nên vẫn về tới quán Mậu Mi quắn bánh tráng chấm mắm ngon lành.

thienbinh_dn83
22-11-2011, 11:59
Suối Lương SL

Không nằm ở trung tâm, nên đi khá xa. Không có j đặc biệt, trừ 2 con rùa đá rất to dưới suối, chạm khắc đẹp. Có một chiếc cầu bắc cao, kiểu như cái cầu đỏ trong thác Giang Điền (Đồng Nai). Chỗ này có chiếc xe vespa cổ, chụp lên hình trông hay hay, nhưng biển số thì của “xì gòn”. Không biết Suối Lương thuộc quản lý của ai nữa, vì vào cổng chuyện xuất vé rất buồn cười, kiểu như viết biên nhận, tính theo cả xe máy cho 2 người/30k. Có lẽ bây giờ ở ĐN có quá nhiều nơi vui chơi, khu du lịch đẹp, nên SL có vẻ đìu hiu. Nhưng chắc hẳn trước đây khu vực dl này thu hút nhiều khách vì thấy sự đầu tư kiên cố, có vài ks SL1, SL2, nhà hàng Champa trong này, nhiều tiểu cảnh khác … nhưng bây giờ thì TB thấy khu vực này chỉ thích hợp cho việc đi picnic của nhóm bạn đem dụng cụ nướng hay thức ăn sẳn là hay nhất.


Đảo Ngọc

Một ốc đảo nhỏ nhưng xinh xắn và rất đáng tiền. “Đảo” chỉ cách đất liền bằng cây cầu nhỏ xíu, nhưng chỉ cần bước qua cây cầu này là một “thế giới” mới mở ra. Ta nói kiến trúc sao mà đẹp, chả có cái vila, hotel nào giống cái nào, rất chi là thích hợp cho bạn nào mê kiến trúc, mê chụp ảnh, biết đâu xem xong sẽ hình thành nhiều ý tưởng thiết kế. Có một quán café với cái bàn xích đu thiết kế độc đáo, ngồi đây ucf nhìn về hướng cầu bắc về tp, gió sông thổi lên mát mẻ nữa thì chắc là có thể giữ chân bạn cả một buổi phượt chiều chứ chả chơi.

thienbinh_dn83
22-11-2011, 12:01
Các nơi tâm linh:

Chùa “quên tên”

Hihi, Phải ghi “quên tên” thôi vì thiệt tình là TB ít khi quan tâm đến tên chùa, đến chùa TB chỉ quan tâm đến cái cảm giác của bản thân có trở về với hơi thở hay không thôi. Có 2 cổng vào, 1 cổng vào chánh điện có gắn tên chùa (nếu kg lầm là chùa Quang Minh); nhưng TB vào cổng 2, cổng này còn đang xây dựng.

Đi khá xa từ tp, trên đường đi Bà Nà, Chùa này rất dễ nhận diện từ xa, bởi tượng đức Phật ngồi thiền cao lớn, trắng tinh khiết. Cũng chính chi tiết này mà TB chạy qua rồi quay xe lại và dừng chân, chứ điểm đến này hoàn toàn không có trong kế hoạch. Mà hình như ở ĐN rất ưa chuộng tạc những tượng Phật to lớn màu trắng.

Khi TB đến, vẫn còn đang xây dựng những hạng mục bên ngoài, còn phía bên chùa thì vẫn kiến trúc cũ. Không gian chùa thật đẹp, dù nằm ngay trên quốc lộ, nhưng khi bạn đã dẫn xe vào bên trong cánh cổng, là một không gian yên tĩnh, tách rời hẳn cái xồ bồ, cơ hội bên ngoài. Các chú làm công quả ở đấy bảo kinh phí xây dựng là do các Phật tử ở nước ngoài gửi về, có bao nhiêu làm trước bấy nhiêu, nên cứ kéo dài nhiều năm vẫn chưa xong.

Thích nhất là có một hồ nước thật lớn, vài cây cầu nhỏ xung quanh hồ bên dưới nhiều hoa súng tím, lại có một cụ rùa làm bằng đá, sỏi với đỉnh đầu đặc biệt nữa. Chu choa, khuôn viên này mà đi thiền hành là tuyệt vời. Không cần vội vàng j, hãy ngồi nơi chiếc ghế đá đặt nhiều ở đấy để nghe chim hót, nhìn bướm bay, cây xanh cũng được trồng nhiều, và thảm cỏ xanh mướt, lâu lâu lại nghe tiếng chuông đồng. Nói chung, là rất đáng để bỏ thời gian chỗ này.

P.S: Các bạn nếu có đi sau, nhớ ghi nhận lại tên chùa và update júp TB nhe.tks


Chùa Bát Nhã

Chùa cổ, nằm trong nội ô tp. Khuôn viên nhỏ, nhưng rất nhiều Phật tử đến viếng dù là ngày thường. Nếu các ngày vía lớn, chắc hẳn rất đông, vì bạn dễ dàng nhìn thấy bản qui định dán phía trước yêu cầu thắp chỉ 1 nén hương duy nhất vào ngày rằm, mùng 1.

Chùa được nhiều người biết đến có lẽ cũng bởi linh ứng trong chuyện xin con cái. Bạn TB cũng được ra đời nhờ lời cầu khẩn của mẹ bạn ấy ở chùa này. Sau đó, em của bạn ấy kết hôn rất lâu vẫn không có con, cũng đến đây cầu nguyện và đã sinh được em bé xinh xắn. Có lẽ nhiều người chưa tin vào những chuyện như vậy. Uhm thì “có thờ có thiên, có kiên có lành”, TB nghĩ cứ cầu khẩn thành tâm vào. Nếu bạn đã rơi vào trường hợp không còn một cách nào hết, thì hãy trở về với chốn tâm linh mà mình tin tưởng, tạo thêm cho mình một cơ hội còn tốt hơn là phó thác cho số phận.

ruby_88
23-11-2011, 00:29
Tuần tới (02/12) mình có đến Đà Nẵng và Hội An , bạn nào dân ĐN cho tớ biết tình hình về thời tiết trong khoảng thời gian này ở đó đc chứ ? Mùa này đi Bà Nà Hill vào tầm 12h ổn chứ ? Đầu tháng vừa rồi có đọc tin tức thấy Hội An lụt lội quá , giờ ko biết đi du lịch ở đó thì có nên ko ? Mọi người giúp mình với ^^ ... thanks

doremi
24-11-2011, 15:56
Tuần tới (02/12) mình có đến Đà Nẵng và Hội An , bạn nào dân ĐN cho tớ biết tình hình về thời tiết trong khoảng thời gian này ở đó đc chứ ? Mùa này đi Bà Nà Hill vào tầm 12h ổn chứ ? Đầu tháng vừa rồi có đọc tin tức thấy Hội An lụt lội quá , giờ ko biết đi du lịch ở đó thì có nên ko ? Mọi người giúp mình với ^^ ... thanks

Bạn ruby_88 ui, Đà Nẵng đang lúc mưa lúc nắng, nhưng mưa nhỏ thôi, vài ngày tới thời tiết sẽ đẹp đó :). Mùa này đi Bà Nà được cái là yên tĩnh.

thienson
24-11-2011, 21:30
Theo dõi Topic của Thiên bình anh cứ hồi hộp cứ như đang chạy theo em hết lên Bà Nà hiu quạnh lại về Ngũ Hành Sơn tâm linh u uất... và nhất là cũng thở hồng hộc khi leo lên 1 con dốc cao vời vợi nơi chùa Linh Ứng mà khi leo lên xong dòm xung quanh thấy quá ra người ta phi xe máy lên tất . (NO)

Và nhất là chuyến đi nào cũng có 1 anh hướng dẫn viên không chuyên nào đấy, tự nguyên bỏ thời gian công sức đưa em đi chơi và cũng tự đưa tròng vào cổ cho em trách, em hờn, hehe:D




Anh cùng chạy song song và hướng dẫn tôi với đứa em về gần đến chùa Linh Ứng thì nói một câu: “thôi 2 đứa cứ leo núi thăm chùa thoải mái nhé, anh quay về, xe sắp hết xăng”. Tôi nghĩ thằng cha này đúng là vô duyên, cũng biết hôm nay tôi tới đây sao không lo đổ xăng rồi hướng dẫn tôi phuot ĐN như lời hứa, nhưng tôi thấy không cần thiết nữa.



Anh cũng đã từng hứa dẫn em đi loanh quanh Quảng Nam- Đà Nẵng với những địa danh còn lạ lẫm với nhiều dân phượt, thế mà bao lần em ra Đà Nẵng là bấy nhiêu lần anh lỗi hẹn. Đến giờ hai anh em cũng chưa từng biết mặt nhau. Dù hộp thư PM đã nhiều lần đầy nhóc...

Để lời tự hứa sẽ dẫn em lên cây đa ngàn năm tuổi rồi, nơi có chiếc võng thiên nhiên vắt vẻo ngày càng dài theo năm tháng phong sương, để được đùa, để được vui và được chém gió cùng em chuyện phượt trên giời dưới đất.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74510&d=1322144095

Và cả lời hứa sẽ cùng em chia sẻ trong Topic này...

Và rồi những lời hứa kia giờ cũng đã dãi dầu theo bóng thời gian, phôi pha cùng năm tháng...

Chắc là như em nói : "Vạn sự tùy duyên" vậy;)

Take Me Away
11-12-2011, 22:32
Cho mình hỏi là thời tiết ở Huế, Hội An, Đà Nẵng vào dịp tết âm lịch hàng năm thế nào? Mình đang có dự định đi.
hôm nay thấy Đà nẵng 18 độ, hic.

thienbinh_dn83
18-12-2011, 20:55
Cho mình hỏi là thời tiết ở Huế, Hội An, Đà Nẵng vào dịp tết âm lịch hàng năm thế nào? Mình đang có dự định đi.
hôm nay thấy Đà nẵng 18 độ, hic.

Cơ khổ. Mùa này đi lại bất tiện lắm cơ.
Nhưng nếu bạn đã book mọi thứ thì tạm những khoảnh khắc mưa lạnh của những nơi này cũng là thú vị.
Một đêm giao thừa ở Hội An thì cũng không phải là quá tệ. Cứ nhìn ngắm, và tận hưởng khung cảnh với nhiều bạn Tây, nhớ là phải đi cùng với một ai đó, cùng thả đèn, cùng nguyện cầu, ...
Vui nhé

cunghe
21-12-2011, 22:47
E nghĩ mùa này ĐN mưa nhiều lắm ah.:D

Wanderer
26-12-2011, 11:08
Theo đài khí tượng thủy văn trung ương cục, từ nay đến Tết âm thời tiết ĐN - HA - Huế sẽ rất lạnh, mưa rào rãi rác vài nơi, thích hợp cho các bác đi có đôi, chống chỉ định các thành phần độc hành nhé. Cù lao chàm thì không nên đi vì sóng to gió lớn, nguy hiểm!!

Future
05-02-2012, 17:30
Chủ đề hay quá, cảm ơn bác chủ thớt rất nhiều.

Cuối tháng này vợ chồng mình ra Đà Nẵng, lang thang Google tìm thông tin thì ra cái link này, thật hữu ích.

cuatinhyeu2611
05-02-2012, 19:05
Thời tiết hiện tại ở Huế khá đẹp đấy các bạn, se lạnh thôi, ^^!
Mà nói chung ở Huế thời tiết thất thường lắm, nên chuẩn bị kỹ trước khi đi

thichlalam
18-02-2012, 00:26
Chắc mình khoản đầu tuần tháng 3 này làm chuyến Huế - ĐN - HA hem biết tiết trời có em k nhất là cái khoảng Cù lao chàm í. Mình thì sóng gió cỡ nào cũng ok (dân bụi mà) chỉ có BX là k ok với sóng gió thui....hjhjhj
Tới đó alo A.Kườm cái xe nhé.

thichdulich0201
18-02-2012, 10:36
Nhóm bạn của mình tổ chức đi Huế - quảng bình vào dịp 30.4 này. kế hoạch thì cũng đã lên sơ sơ rồi. Bọn mình định đi bẳng tàu thôi. Có bạn nào có kinh nghiệm về các địa điểm trên không có thể cho mình ý kiến về các khu du lịch và phương tiện đi lại không?

Phù Du
29-02-2012, 19:00
Ở Huế tháng 4 thời tiết rất tốt, trời không còn lạnh và đang ấm dần lên. Năm nay người ta còn tổ chức Festival vào tháng 4 nên đi du lịch vào tháng này là tốt nhất :D

hanhman
22-03-2012, 08:51
Dear các mem
Em chuẩn bị có lịch trình phượt từ Hà Nội vào Huế - Hội An - Đà Nẵng đợt nghỉ lễ này mà em thấy thời gian gấp rút quá, không biết đi lịch trình như thế nào cho hợp với cả đi điểm nào, bỏ điểm nào ( điểm nào bỏ cũng tiếc, bản tính em tham lam với đồ ăn và thắng cảnh lắm :D ).
Bác nào đi cung đường này rồi ( by motorbike nhé ) thì cho em xin cái schedule vs cả ít lời khuyên về nơi tham quan, ăn, ở , kinh phí cho phù hợp với ah.
Đa tạ sự quan tâm của các bác...moahhh ;)

magic stone
29-03-2012, 01:26
Em dự định khoảng đầu tháng 4 này sẽ cùng nhóm bạn (từ 4 - 6 ng) đi du lịch vào Đà Nẵng và Hội An.
Dự tính của e là như thế này:
- Thời gian đi khoảng 1 tuần
- Mua vé tàu vào Đà Nẵng (đem theo xe máy đi cùng). Sau đó đi xe xuống Hội An, sau khi đi thăm cơ bản các địa danh cần tới, thì đi xe máy về Huế rồi mua vé tàu đi về (vì muốn trải nghiệm cảm giác đi trên đèo Hải Vân)
Em có một số thắc mắc như sau:
- Khi tới Đà Nẵng và Hội An, thì những địa danh nào nên tới ạ? mọi ng tư vấn cho e cái khoản này cái, cố gắng các địa điểm ở gần nhau và cách thành phố ko quá xa nhé :D
- Có địa điểm nhà nghỉ nào giá rẻ ko ạ? (e nghe đứa bạn bảo có nhà nghỉ nào đó mà có 6$/ngày, ko nhớ chính xác ở đâu) nhà nghỉ của nhà nc cũng dc ạ? ở thành phố đà nẵng ạ :D
- Đi từ thành phố Đà Nẵng tới hội an thì đi theo trục dg nào ạ? có lưu ý gì đặc biệt ko?
- Đi từ thành phố Đà Nẵng tới thành phố Huế bao xa ạ? khi đi lên đèo hải vân có lưu ý gì đặc biệt ko ạ? (chắc đem theo áo mưa hoặc áo phao là dc nhỉ? :-?)
- Đặc sản nào nên ăn? ở đâu?
- Giá vé vào khu bà nà là bao nhiêu 1 ng hả các bác?

Em hỏi hơi nhiều mong mọi ng thông cảm :d vì là lần đầu vào đây nên e muốn biết càng nhiều các thông tin càng tốt, vừa đảm bảo sk cho mọi ng, vừa tránh khỏi bỡ ngỡ :D

Travele
29-03-2012, 02:19
Mình mới đi có 1 lần, tư vấn sơ: đi Ngũ Hành Sơn, Bà Nà, dạo biển, tối vào khu trung tâm Đà Nẵng cũng nhiều cái chơi lắm :)

leopham
29-03-2012, 11:29
@Magic Stone: Nếu pác đi đầu tháng 04 thì e khuyên pác nên đi sớm để có thể chơi Đêm Phố cổ Hội An vào đêm 14AL (4/4/2012).Mình nghĩ ko nhất thiết phải đem xe máy theo đâu,như vậy sẽ làm tăng chi phí,đến Hội An hoặc Đà Nẵng cóa thể thuê xe máy hoặc xe đạp giá phải chăng ^^.Từ DN về HA bạn có thể đi xe buýt<10k/người> tốn khoảng 30p.Đi từ DN về Hội An thì có 2 đường,nhưng khuyên pác nên đi đường biển để có thể ngắm các resort ven biển,cũng khá đẹp và đường đi thỏa mái.Nếu chạy xe máy khoảng 20p thôi ^^.Ăn uống ở |DN thì e ko rành rõi lắm nhwng nên ăn hải sản ngay chỗ bãi Phạm Văn Đồng,lúc trc e có ăn thấy khá ngon ^^. Về Hội An thì nhiều chỗ: pác muốn ăn Mì Quảng + Cao Lầu thì đi dọc các con đường trong khu phố cổ có nhiều quán khá ngon,nếu thích ăn chè bắp,hến trộn thì đi qua cầu Cẩm Nam là có ngay.Nếu mún ăn hải sản ở Hội An thì đi dọc theo KS Victoria đến quán Gió Biển...món cá đuối nướng ở đây ngon tuyệt ^^.Eo ôi,còn nhìu lắm,có j pác liên lạc với em qua nick yh: changkho_kobiettinhyeu , e sẽ hỗ trợ ^^

magic stone
29-03-2012, 12:06
@Magic Stone: Nếu pác đi đầu tháng 04 thì e khuyên pác nên đi sớm để có thể chơi Đêm Phố cổ Hội An vào đêm 14AL (4/4/2012).Mình nghĩ ko nhất thiết phải đem xe máy theo đâu,như vậy sẽ làm tăng chi phí,đến Hội An hoặc Đà Nẵng cóa thể thuê xe máy hoặc xe đạp giá phải chăng ^^.Từ DN về HA bạn có thể đi xe buýt<10k/người> tốn khoảng 30p.Đi từ DN về Hội An thì có 2 đường,nhưng khuyên pác nên đi đường biển để có thể ngắm các resort ven biển,cũng khá đẹp và đường đi thỏa mái.Nếu chạy xe máy khoảng 20p thôi ^^.Ăn uống ở |DN thì e ko rành rõi lắm nhwng nên ăn hải sản ngay chỗ bãi Phạm Văn Đồng,lúc trc e có ăn thấy khá ngon ^^. Về Hội An thì nhiều chỗ: pác muốn ăn Mì Quảng + Cao Lầu thì đi dọc các con đường trong khu phố cổ có nhiều quán khá ngon,nếu thích ăn chè bắp,hến trộn thì đi qua cầu Cẩm Nam là có ngay.Nếu mún ăn hải sản ở Hội An thì đi dọc theo KS Victoria đến quán Gió Biển...món cá đuối nướng ở đây ngon tuyệt ^^.Eo ôi,còn nhìu lắm,có j pác liên lạc với em qua nick yh: changkho_kobiettinhyeu , e sẽ hỗ trợ ^^
đứa bạn mình nói là thuê xe máy tầm 100k/ngày, mà dự tính vào đó sử dụng xe cũng nhiều nên mới tính đem xe vào. Hình như đi tàu nó tính theo cân nặng của xe thì phải :-? ko nhớ chính xác
với lại còn muốn đi xe máy lên đèo hải vân mà :D
mà giá cả có mắc ko bác, e còn sinh viên :D

leopham
29-03-2012, 12:35
@Magic: chú còn sv àh?? ^^ Anh nhớ là tiền vận chuyển 1 xe máy từ sg ra dn dao động khoảng 300k-400k j đó, chú tính toán lại đi ^^ vòng đi vòng về mất tiêu 800k/xe rùi ^^ Theo ý của anh, chú nên thuê xe máy ^^ vô Hội An thì thuê xe đạp,Hội An bé tí à,đi tí chút là hết, nếu chú còn xiền thì đi Cù Lao Chàm, mùa này biển khá đẹp,ở trọ ngoài đó cũng rẻ lắm,dân nhiệt tình...anh từng chơi ngoài đó 3 ngày 2 đêm chả mún về ^^ Hoàng hôn có người iu dắt ra đó thì thik lắm ^^

magic stone
29-03-2012, 13:13
@Magic: chú còn sv àh?? ^^ Anh nhớ là tiền vận chuyển 1 xe máy từ sg ra dn dao động khoảng 300k-400k j đó, chú tính toán lại đi ^^ vòng đi vòng về mất tiêu 800k/xe rùi ^^ Theo ý của anh, chú nên thuê xe máy ^^ vô Hội An thì thuê xe đạp,Hội An bé tí à,đi tí chút là hết, nếu chú còn xiền thì đi Cù Lao Chàm, mùa này biển khá đẹp,ở trọ ngoài đó cũng rẻ lắm,dân nhiệt tình...anh từng chơi ngoài đó 3 ngày 2 đêm chả mún về ^^ Hoàng hôn có người iu dắt ra đó thì thik lắm ^^

Em ở HN anh ơi :D

Mà có ai có sdt của nhà nghỉ nào ở Đà Nẵng không? Giá cả như thế nào nữa ạ?

thienbinh_dn83
29-03-2012, 23:37
Em ở HN anh ơi :D

Mà có ai có sdt của nhà nghỉ nào ở Đà Nẵng không? Giá cả như thế nào nữa ạ?

Những vấn đề bạn hỏi đã có thông tin trong topic này cũng như bên trang tạo lập bởi bạn dacuoi_hcm. Bạn nên đọc qua để sàn lọc thông tin mình cần cho chuyến đi, đừng đặt câu hỏi khi chúng đã có sẳn câu trả lời như thế. Mình hiểu tâm trạng của bạn và cũng đang vui nên mới trả lời thế này. Nếu cần bạn có thể PM riêng cho bạn leopham để có được tt chi tiết.

magic stone
30-03-2012, 00:57
Những vấn đề bạn hỏi đã có thông tin trong topic này cũng như bên trang tạo lập bởi bạn dacuoi_hcm. Bạn nên đọc qua để sàn lọc thông tin mình cần cho chuyến đi, đừng đặt câu hỏi khi chúng đã có sẳn câu trả lời như thế. Mình hiểu tâm trạng của bạn và cũng đang vui nên mới trả lời thế này. Nếu cần bạn có thể PM riêng cho bạn leopham để có được tt chi tiết.
Cảm ơn bạn :D
mới vào forum nên hơi khó bắt kịp nên mình đặt câu hỏi nên bị trùng, nhưng giờ thì quen với giao diện và biết cách tìm hơn rồi :D
sau sẽ cố gắng để ý hơn, cơ mà hình như ít thấy review về giá nhà nghĩ thì phải :-?
liệu trước khi đi có cần gọi hỏi luôn chủ nhà nghỉ ko nhỉ? :-?

Trang Vu
30-03-2012, 04:29
Các bạn cho mình hỏi xíu, ở Hội An chỗ nhà nghỉ của chị Hương có phòng khép kín không nhỉ? Chỗ của chị í có xa phố cổ không?

Mình sắp dẫn 1 bạn Tây đi ĐN-HA-Huế, có 1/2 ngày + 1 đêm ở Đà Nẵng thôi, chẳng biết ở ĐN có chỗ nào để chơi vòng vòng trong trung tâm thành phố nhỉ? Ý là không tính Bà Nà và Mỹ Sơn đó. Bạn Tây này người Pháp nên mình cũng ko định dẫn lên Bà Nà làm gì, hihi.

Cám ơn các bạn trước nghen ^^

fireworkswu
01-04-2012, 01:26
Các bạn cho mình hỏi xíu, ở Hội An chỗ nhà nghỉ của chị Hương có phòng khép kín không nhỉ? Chỗ của chị í có xa phố cổ không?

Mình sắp dẫn 1 bạn Tây đi ĐN-HA-Huế, có 1/2 ngày + 1 đêm ở Đà Nẵng thôi, chẳng biết ở ĐN có chỗ nào để chơi vòng vòng trong trung tâm thành phố nhỉ? Ý là không tính Bà Nà và Mỹ Sơn đó. Bạn Tây này người Pháp nên mình cũng ko định dẫn lên Bà Nà làm gì, hihi.

Cám ơn các bạn trước nghen ^^

Theo mình thấy thì nhà nghỉ chị Hương toàn phòng khép kín cả. Có số điện thoại chị ý ở mấy trang trước, bạn có thể điện hỏi rõ tùy theo yêu cầu của bạn. Vị trí thì rất gần phố cổ, đi bộ tầm mấy trăm m là cùng thôi à.

1/2 ngày ở trung tâm ĐN thì chắc chỉ đi đc bảo tàng Chăm (+Ngũ Hành Sơn) thôi. Hoặc nếu yêu thiên nhiên thì làm 1 vòng núi Sơn Trà, ngắm toàn cảnh ĐN từ trên cao cũng thú vị :)

Chúc 2 bạn vui nhé.

magic stone
01-04-2012, 21:43
Một vài ng bạn của mình có gợi ý về vấn đề nhà nghỉ, để tiết kiệm tiền hơn thì có thể xin ở trọ nhà chùa (tất nhiên là sẽ công đức cho nhà chùa) hoặc theo hình thức "home stay" (tất nhiên chỉ xin ở 1 tối thôi)
Cho mình hỏi là liệu phương án này có khả thi ko?
Giả sử nếu thành công thì cho mình hỏi ở Đà Nẵng thì có thể xin ở dc chùa nào? chùa linh ứng dc ko?
Còn hình thức home stay liệu có khả thi khi ở Hội an? :-? Và khi áp dụng 2 hình thức trên thì cần chú ý hay làm nh điều gì để thành công?
p/s: nhóm mình từ 6 - 8 ng

Huong_Mio
02-04-2012, 16:13
Xin đánh dấu 1 chân trong topic này, rất thích và cảm ơn những chia sẻ của chủ topic về toàn bộ chuyến đi, những nơi đến. Ngày 10/4 tới mình cũng sẽ tới Đà nẵng - Hội An, lần đầu đi nên tâm trạng cũng nhiều hồi hộp lắm. Sẽ áp dụng những kinh nghiệm của mọi người, và khi về cũng sẽ báo cáo tình hình. Cảm ơn chủ top lần nữa!

nguyenquyen0316
02-04-2012, 23:43
Chiều ngày 06/04 mình đi tàu lửa ra Huế, dự định mình sẽ tham quan: Huế - Đà Nẵng - Hội An - cung đường Trường Sơn từ Huế đi Quảng Trị (để thăm các di tích cách mạng). Mình sẽ thuê xe máy để tiện đi lại, nhưng chưa biết sắp xếp các tuyến thế nào cho hợp lý, bạn nào giúp mình nhé

golden dust
07-04-2012, 18:23
Chiều ngày 06/04 mình đi tàu lửa ra Huế, dự định mình sẽ tham quan: Huế - Đà Nẵng - Hội An - cung đường Trường Sơn từ Huế đi Quảng Trị (để thăm các di tích cách mạng). Mình sẽ thuê xe máy để tiện đi lại, nhưng chưa biết sắp xếp các tuyến thế nào cho hợp lý, bạn nào giúp mình nhé

Bạn phải cho thông tin là bạn sẽ trở về bằng phương tiện gì và tại đâu. Vì nếu bạn đến Huế trước thì tốt nhất là nên thuê khách sạn hoặc nhà nghỉ tại Huế. Sau đó thuê xe máy đi ra Quảng Trị theo đường Đường TS, sau đó có thể trở về bằng đường 1A. Sau đó trả phòng khách sạn đi Đà Nẵng rồi trở về nhà bằng phương tiện tại Đà Nẵng như vậy là hợp lý hơn cả tránh đi lại Huế và Đà Nẵng nhiều vòng.

Ngày đầu tiên bạn nên đi Quảng Trị rồi tham quan các địa điểm như Nghĩa Trang Trường Sơn, Bến Hải Hiền Lương, Địa đạo vĩnh mốc. Ngày hôm sau thì tham quan ở Huế rồi vào Đà Nẵng nghỉ đêm. Có thể đi xe bus từ Huế đến Đà Nẵng giá khoảng 50k một chiều. Đến Đà Nẵng thì lại thuê phòng, thuê xe. Như vậy là hợp hơn cả.

Về tuyến đường bạn có thể chia ra thành từng nhóm
1. Nhóm Quảng Trị: Sông Bến Hải Cầu Hiền Lương - Địa Đạo Vĩnh Mốc - Nghĩa Trang Trường Sơn có thể đi về trong ngày nếu đi sớm
2. Nhóm Huế: Huế thì tham quan nên chia thành 2 cụm Nam và Bắc sông Hương: Phía Bắc có Hoàng Thành - Chùa Thiên Mụ. Phía Nam là các Lăng
3. Nhóm Đà Nẵng: Bà Nà hills thì đi trước từ sáng đến đầu giờ chiều là xong rồi. Kết hợp tham quan Hải Vân. Sau đó có thể đi Bán đảo Sơn Trà. Ngũ Hành Sơn và Hội An nằm cùng một tuyến nên đi vào ngày hôm sau/
Hi vọng giúp đỡ được bạn ít nhiều.
Nếu cần thêm thông tin thì cứ pm nhé! Thân ái!

dung_6990
09-04-2012, 16:22
hè này mơ ước vào Đà Nẵng mà ko biết có được ko, hình ảnh của bác làm em sao xuyến quá, nhất là biển, lại nhớ Nha Trang.

kuomdanang
04-05-2012, 16:36
Hết pháo hoa, Đà Nẵng lại sắp có cuộc thi dù bay quốc tế vào cuối tháng 5. Ban nào phượt Đà Nẵng thi lưu ý nhé.

Tengcha
09-05-2012, 13:38
Bạn nào cho mình hỏi , từ sân bay Đà Nẵng mà đi Bà Nà thì mất bao nhiêu tiền xe , đi bằng gì , nhà tớ có 3 con nhỏ , 5 người lớn

kuomdanang
09-05-2012, 16:39
@tengcha và các ban khác :

[B]Công khai giá cước taxi từ sân bay đến các điểm du lịch tại Đà Nẵng[

Ngày 17/4, Sở GTVT Đà Nẵng đã chính thức công bố bảng giá cước taxi từ sân bay quốc tế Đà Nẵng đến các điểm du lịch trong địa bàn và vùng lân cận. Đây là bảng giá do Hiệp hội Taxi Đà Nẵng và các hãng taxi trên địa bàn thống nhất xây dựng.


Theo đó, giá cước taxi một chiều (14km) dành cho xe 5 chỗ đến chùa Linh Ứng (bán đảo Sơn Trà) và khu danh thắng Ngũ Hành Sơn là 205.000 đồng, taxi 8 chỗ là 224.000 đồng. Taxi 5 chỗ một chiều (16km) đến sân golf Đà Nẵng VinaCapital là 256.000 đồng. Giá cước taxi một chiều (30km) xe 5 chỗ từ sân bay quốc tế Đà Nẵng đến khu du lịch Bà Nà là 400.000 đồng và hai chiều (60km) là 500.000 đồng; taxi một chiều 8 chỗ là 430.000 đồng và hai chiều là 550.000 đồng.
Taxi một chiều 5 chỗ đến phố cổ Hội An là 400.000 đồng (30km) và hai chiều (60km) là 500.000 đồng ; taxi 8 chỗ là 430.000 đồng (một chiều) và 550.000 đồng (hai chiều). Taxi 5 chỗ đến khu di tích Mỹ Sơn là 710.000 đồng (một chiều, 60km) và 900.000 đồng (hai chiều, 120km); taxi 8 chỗ là 800.000 đồng (một chiều) và 1.050.000 đồng (hai chiều). Taxi 5 chỗ đến cố đô Huế là 1.150.000 đồng (một chiều, 100km) và 1.500.000 đồng (hai chiều, 200km); taxi 8 chỗ là 1.250.000 đồng (một chiều) và 1.700.000 đồng (hai chiều).
Theo Sở GTVT Đà Nẵng cho biết, đây là bảng giá cước đã được Hiệp hội Taxi Đà Nẵng và các hãng taxi trên địa bàn tiến hành thống nhất xây dựng sau khi khảo sát cụ thể cự ly của các điểm đến. Bảng giá cước này đã bao gồm phí sân bay và phí giao thông.
Bảng giá cước taxi được niêm yết công khai bằng tiếng Việt và Anh tại sân bay quốc tế Đà Nẵng và trên tất cả xe taxi của các hãng taxi hoạt động trên địa bàn. Mọi thắc mắc của khách hàng về chất lượng phục vụ, giá cả, thái độ của nhân viên lái xe và điều hành tại sân bay Đà Nẵng cần phản ảnh qua đường dây nóng của Thường trực HĐND TP Đà Nẵng 0511.3888888.
Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn Đà Nẵng có 6 hãng taxi với khoảng 1.000 dầu xe hoạt động, cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và du khách. Từ khi nhà ga hành khách mới của sân bay quốc tế Đà Nẵng đưa vào hoạt động, chất lượng phục vụ của đội ngũ taxi cải thiện đáng kể như giảm hẳn các vụ tranh giành khách, chạy xe lòng vòng, từ chối đi tuyến ngắn...
Tại khu vực nhà ga sân bay, nhờ được bố trí mỗi hãng một vị trí đỗ xe, một vị trí đón khách riêng biệt và có cán bộ điều hành thông thạo tiếng Anh đứng ra điều hành việc đón khách nên chấm dứt cảnh lộn xộn và mất trật tự như trước đây, hành khách được phục vụ tận tình, chu đáo.
Tuy nhiên, Sở GTVT Đà Nẵng cũng cho biết, khi taxi rời khỏi sân bay thì vẫn còn nhiều vấn đề cần chấn chỉnh như tình trạng đậu đỗ taixi không đúng nơi quy định, giao ca trên đường, chạy đường vòng, tranh giành khách giữa các hãng taxi với nhau…

Tengcha
15-05-2012, 10:21
Ôi thế này thì okie rồi , ko biét đón từ các điểm khác trong thành phố có áp dụng như giá ở sân bay ko , ở đà nẵng có hãng taxi nào uy tín nhỉ mai linh hay vinasun , cảm ơn bạn kuomdanang nhieu nha

kuomdanang
17-05-2012, 09:21
@tengcha : bạn hỏi taxi từ sân bay đi Ba Na, minh bonus cho bạn thêm từ sân bay đi những nơi khác la ok rồi. Ban được voi đòi tiên ah ! hihiihiih.

Tengcha
18-05-2012, 11:34
ban kuomdanang cho mình hỏi giá thuê xe máy ở đà nẵng với , ah cho thuê xe ga càng tốt , thủ tục gì để mình thuê vào cuối tháng 6

kuomdanang
21-05-2012, 13:54
@tengcha : minh cho thuê xe máy với giá 100K/ngày đối với xe số và 150K/ngày đối với xe ga. Thủ tục đơn giản thôi bạn ah. Liên hệ với mình : YM : kuomdanang, ĐT : 01662.353.347

www.bachan.vn
21-05-2012, 14:30
Mong mỏi 1 lần được đặt chân đến Miền Trung mà chưa thự hiện được :(

vit_koi
24-05-2012, 17:25
Hichic làm thế nào để thuê xe máy ở Hội An được nhỉ, giữa tháng 6 em đi Hội An rồi về ĐN cuối cùng cơ. Mà đi ô tô nên ko qua ĐN mà đến Huế rồi Hội An. Làm thế nào để thuê được xe ở Hội An mà lại trả được ở sân bay Đà Nẵng nhỉ :D Nghe có hoang tưởng quá ko ạ?

thodiahuian
27-05-2012, 14:39
Hichic làm thế nào để thuê xe máy ở Hội An được nhỉ, giữa tháng 6 em đi Hội An rồi về ĐN cuối cùng cơ. Mà đi ô tô nên ko qua ĐN mà đến Huế rồi Hội An. Làm thế nào để thuê được xe ở Hội An mà lại trả được ở sân bay Đà Nẵng nhỉ :D Nghe có hoang tưởng quá ko ạ?
Đi xe bus người ta có dừng lại ở Đà Nẵng nếu mình yêu cầu đó bạn.
Thuê xe máy ở Ha mà trả ở ĐN cũng ko khó, nhưng người ta sẽ + thêm tiền vận chuyển đó, chắc chắn giá sẽ cao.

myglass
28-05-2012, 10:50
Xin chào các mem, ngày 15/6 này nhóm mình sẽ đi đà nẵng hội an và huế chơi, mình cũng đã tham khảo giá cả thuê xe oto từ đà nẵng đến hội an và huế rồi nhưng thấy giá sao cao quá (4 triệu), giờ lên đây mong mọi người chĩ giúp cho vài ý kiến, lịch trình của mình như sau;
mình sẽ thuê xe 16 chỗ, đón nhóm mình tại sân bay đà nẵng, chạy quanh tp đà nẵng, tham quan bán đảo sơn trà chùa linh ứng, tham quan ngũ hành sơn, rồi về hội an, mà ly nghe noi trong phố cổ không cho chạy xe, thì nhóm mình chỉ đi bộ thôi, có sử dụng xe cho vài làng nghề tãi hội an như : làng mộc kim bồng làng gốm thanh hà, mà muôn qua gốm thanh hà thì phải đi ghe vậy xe mình thuê đâu thể đưa mình đi được như vậy sau khi qua phà thì mình tới làng nghề như thế nào, từ hội an ra huế, tham quan city huế các lăng tẩm cung điện, làng chằm nón huế, làng đúc đồng ,kết thúc sẽ đưa mình ra sân bay phú bài, tổng sẽ là 3 ngày 2 đêm, 1 dêm tại hội an 1 đêm tại huế, bạn nào có biết địa chỉ cho thuê xe ôt thì giới thiệu mình, với lịch trinh như thế thì giá cả sẽ như thế nào, cảm ơn mọi người

nkson
28-05-2012, 13:53
@tengcha : minh cho thuê xe máy với giá 100K/ngày đối với xe số và 150K/ngày đối với xe ga. Thủ tục đơn giản thôi bạn ah. Liên hệ với mình : YM : kuomdanang, ĐT : 01662.353.347

Anh Kươm cho em hỏi chút: nếu em thuê xe máy, không chỉ đi loanh quanh Đà Nẵng mà đi cả Hội An, Bà Nà thì có được không ạ?

t_o_m
28-05-2012, 15:51
mình dự định làm 1 chuyến từ 2-7/7, có bạn nào đi cùng tớ ko

satthudanong
01-06-2012, 02:05
mình dự định làm 1 chuyến từ 2-7/7, có bạn nào đi cùng tớ ko

Bạn gửi lịch trình của bạn đi ĐN vào mail [email protected] cho mình nhé...Nhà mình mấy anh chị e đang tham khảo lịch trình rủ nhau t7 đi ĐN...

TrungDaDieu
01-06-2012, 11:09
Mình cũng mới hỏi xe đi Từ Đà Nẵng đi Quảng Ngãi , về Mỹ Sơn - Bà Nà, Đà Nẵng 5tr có VAT , 4 ngày. Bạn đi ít hơn deal giá lại xem sao . Số điện thoại 0905 005227. Nếu bạn đi 3 ngày chắc tầm 3tr5 là hết mức àh. (NT)


Xin chào các mem, ngày 15/6 này nhóm mình sẽ đi đà nẵng hội an và huế chơi, mình cũng đã tham khảo giá cả thuê xe oto từ đà nẵng đến hội an và huế rồi nhưng thấy giá sao cao quá (4 triệu), giờ lên đây mong mọi người chĩ giúp cho vài ý kiến, lịch trình của mình như sau;
mình sẽ thuê xe 16 chỗ, đón nhóm mình tại sân bay đà nẵng, chạy quanh tp đà nẵng, tham quan bán đảo sơn trà chùa linh ứng, tham quan ngũ hành sơn, rồi về hội an, mà ly nghe noi trong phố cổ không cho chạy xe, thì nhóm mình chỉ đi bộ thôi, có sử dụng xe cho vài làng nghề tãi hội an như : làng mộc kim bồng làng gốm thanh hà, mà muôn qua gốm thanh hà thì phải đi ghe vậy xe mình thuê đâu thể đưa mình đi được như vậy sau khi qua phà thì mình tới làng nghề như thế nào, từ hội an ra huế, tham quan city huế các lăng tẩm cung điện, làng chằm nón huế, làng đúc đồng ,kết thúc sẽ đưa mình ra sân bay phú bài, tổng sẽ là 3 ngày 2 đêm, 1 dêm tại hội an 1 đêm tại huế, bạn nào có biết địa chỉ cho thuê xe ôt thì giới thiệu mình, với lịch trinh như thế thì giá cả sẽ như thế nào, cảm ơn mọi người

pamita
02-06-2012, 21:55
Mọi người ơi, nhà nghỉ của anh chị Hương Được ở Hội An có phòng cho 1 người không? Hoặc có cho ở ghép ko? Và hiện nay thì giá cả thế nào rồi?

Thấy có bạn ghi 50k/giường từ năm 2011, vậy mình chỉ thuê....1 giường có được ko, hay bắt buộc phải thuê cả phòng?

Sang tháng 8 mình sẽ đi bụi cung Hà Nội - Huế - Hội An - Đà Lạt trong hai tuần. Vì chủ yếu là đi cho thỏa chí tang bồng (mượn câu này của mấy anh nam nhi), nên cần hạn chế tối đa chi tiêu, chỉ cần một chô ngả lưng khi đêm về là ok rồi (Huế và Đà Lạt cũng thê, có bạn nào biết gì thì mách cho mình luôn nhé)

Thanks mọi người :D

moonmys
05-06-2012, 22:53
- đầu tháng 7 e có chuyến đi phượt ở đN, nhà mình có ai đi vào time đó k nhỉ??

phusado
07-06-2012, 07:52
Mình là dân Đà nẵng đây! Có bạn nào nữ phượt Đà Nẵng, 1-2 bạn chưa tìm ra chổ ở thì có thể ghé nhà mình ngủ nhé!
Hôm CN vừa rồi vừa lên BaNa chơi, thấy trên đó có phòng ở tập thể rồi nhé! Nhà nghỉ The Bay II, phòng 20 giường giá 2,6triệu, phòng 12 giường giá 1,4triệu. Nhóm bạn tập thể nào muốn lên đó nghỉ đêm ở lại để thưởng thức BaNa 4 mùa trong ngày thì có chổ ở với chi phí hợp lý rồi nhé! Chứ kô phải chỉ có khách sạn giá >1triệu/đêm.
Mình tìm lại hình rồi post lên cho các mem nhé!

yzuzuf5
07-06-2012, 11:05
wellcome to ĐN city :D

tiengset
08-06-2012, 00:01
mấy ngày nữa mình cũng sẽ đến Huế -Đà năng. có bạn trẻ nào ở huế tình nguyện làm hương dẫn viên free cho bọn mình ko nhỉ ? ^^, nhóm gồm 5 người, AK bạn trẻ nào ở Huế cho mình hỏi luôn là vào huế thì nên đi lại phương tiện gì thì rẻ và an toàn ko ? các khu du lịch thì có cách xa nhau lắm ko . vì bọn mình là sinh viên nên kinh phí có hạn thôi :D
HY vọng sẽ có những dấu ấn tuyệt vời ở Huế :D

tuynhien253
08-06-2012, 00:10
Chào các bác, em là mem mới tinh của Phuot ạ, sắp tới nhân chuyến đi Huế giỗ bà ngoại, em và gia đình định làm luôn tuyến Huế - Đà Nẵng - Hội An cho biết ( mẹ em gốc Huế nhưng vào Sài Gòn hơn 50 năm, em sinh trong SG nên chưa biết gì về quê ngoại cả). Gia đình em đi tất cả 4 người. Lịch trình dự kiến như sau:
26/6: Ba mẹ em đi xe lửa ra Huế trước, 27/6 tới Huế thăm nhà người wen ngủ lại 1 đêm
28/6: em và ông anh đã book chuyến bay SG - ĐN - SG lúc 6h15, tới ĐN là 7h30 ( theo vé mb), bắt xe từ sân bay ĐN đi Huế để nhập hội với ba mẹ. Đến Huế book phòng nghỉ trưa cái rồi đầu giờ chiều đi tham quan Thành Nội, tối đi loanh quanh Tp.Huế xong về ks nghỉ
29/6: Buổi sáng tranh thủ đi chùa Thiên Mụ, chợ Đông Ba cho biết. Trưa bắt xe về làng đám giỗ, làng em ở ngã 3 Văn Xá, cây số 14. Tối ngủ tại nhà bà con ở làng,
30/6 ( là ngày chính làm đám giỗ): gia đình em ở lại cúng kiến đến 16h. Emh dự định trong buổi chiều bắt xe về Đà Nẵng luôn mà ko biết có xe giờ đó không?
1/6: Dự định ngày này đã có mặt tại Đà Nẵng, đang phân vân một số điểm sau nhờ các bác tư vấn giúp em: Ngũ Hành Sơn chùa Linh Ứng - Bà Nà - Bán đảo Sơn Trà - Biển Mỹ Khê. em dự định nghỉ đêm tại ĐN sáng mai bắt xe đi Hội An
2/6: từ ĐN bắt bus đi Hội An: ngày ở Hội An em chưa biết đi đâu, làm gì, nhờ các bác tư vấn dùm em. Tối ngủ lại ở Hội An.
3/6: ngày này em cũng chưa có kế hoạch gì, nhưng đã book chuyến bay về Sài Gòn lúc 21h30 tại sân bay Đà Nẵng. các bác tư vấn dùm em ngày này luôn ạ!!
Với lịch trình này các bác xem có ổn ko ? phương tiện vận chuyển giữa các điểm em nên đi ntn ạ? giới thiệu giúp em một số khách sạn nhà nghỉ giá tốt ở Huế, ĐN và HA, em chỉ cần sạch sẽ và an ninh thôi ạ, giá mềm càng tốt vì ngân sách em ko nhìu :(. Lần đầu đi xa, mong được các bác tư vấn nhiệt tình ạ :)

nhocti1920
08-06-2012, 19:50
Chào bạn , dịp lễ vừa rùi mình cũng có dịp ra Đà Nẵng - Hội An nên mình góp cho bạn vài thông tin nhé .
Ở Đà Nẵng thì các địa đkiểm bạn nêu ra là Ngũ Hành Sơn , Chùa Linh Ứng , Bà Nà thì lộ trình các điểm này hơi cách xa nhau bạn ah , Ngũ Hành Sơn với chùa Linh Ứng ở Sơn Trà thì ngược hướng nhau nhưng đều ở gần biển , còn Bà Nà thì nằm ở phía trong cách Đà Nẵng cũng hơn 20 km , chạy xe sẽ hơi nhiều mình nghĩ nếu được bạn nên thuê xe máy để đi lại cho tiện mà tiết kiệm hơn tối có thể dạo vòng quanh Tp . Biển Mỹ Khê thì nằm gần trung tâm nên đi lại cũng hông quá khó khăn . Còn về ngày hôm sau bạn đi Hội An thì có thể đi bus mà nếu thuê xe máy đi qua Hội An thì trên đường đi sẽ đi ngang qua Ngũ Hành Sơn .
Topic tham khảo về khách sạn ở Đà Nẵng :
https://www.phuot.vn/threads/17745 (https://www.phuot.vn/threads/17745-Xin-kinh-nghi%E1%BB%87m-du-l%E1%BB%8Bch-t%E1%BA%A1i-%C4%90%C3%A0-N%E1%BA%B5ng)
Tới Hội An thì bạn có thể nghỉ lại chỗ nhà nghỉ của chị Hương 24 La Hối , Hội An giá rất vừa phải . SDT của chị Hương :0905892059 .
Gần Hội An thì có biển Cửa Đại , An Bàn , trong phố có bán vé các địa điểm tham quan trong Hội An tới đó bạn có thể hỏi thêm, tối có thể dạo quanh phố cổ , còn ngày sau thì bạn có thề đặt tour Cù Lao Chàm đi về trong ngày khoảng 3h là về . Chiều tối chạy về Đà Nẵng cho kịp chuyến bay .
Các topic tham khảo về Hội An trong diễn đàn :
https://www.phuot.vn/threads/6401
https://www.phuot.vn/threads/15132
Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ nhé !

comehome
09-06-2012, 17:03
Chào các anh/ chị/bạn,

Đến cuối tháng 6, đầu tháng bảy em có đi cùng chị em tới Đà Nẵng, theo vé máy bay thì 4:30 ngày 30/6 đến nơi, và vé bay lại Sài Gòn là 21:45 ngày 5/7, cho nên sẽ có khoảng 5 ngày, 5 đêm. Em nghĩ muốn đi những địa điểm ở Đà Nẵng như là Bà Nà, bán đảo Sơn Trà, chùa Linh Ứng, Ngũ Hành Sơn (chắc mất 2 ngày?), đi Hội An- Cù Lao Chàm (1-2 ngày?), Mỹ Sơn (1/2 ngày?), ngoài ra em cũng muốn đi xem đèo Hải Vân, đi Lăng Cô. Vì là hai chị em nữ nên tính sẽ đi chủ yếu là xe buýt và taxi, chắc là sẽ sợ không dám lái xe máy đâu.

Các anh chị có thể gợi ý cho em xem đi như vậy thì lịch trình hợp lý sẽ là thế nào, tại em không thể ước lượng được thời gian hợp lý. Có xem qua mấy tua du lịch nhưng nghĩ họ đi tua thì sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian hơn và khác hơn mình đi tự túc. Ngoài ra, còn có địa điểm nào nữa em có thể cho thêm vào lịch trình hay nên đi không ạ?

Em cảm ơn nhiều.

dulichdanang
11-06-2012, 11:19
Chào các anh/ chị/bạn,

Đến cuối tháng 6, đầu tháng bảy em có đi cùng chị em tới Đà Nẵng, theo vé máy bay thì 4:30 ngày 30/6 đến nơi, và vé bay lại Sài Gòn là 21:45 ngày 5/7, cho nên sẽ có khoảng 5 ngày, 5 đêm. Em nghĩ muốn đi những địa điểm ở Đà Nẵng như là Bà Nà, bán đảo Sơn Trà, chùa Linh Ứng, Ngũ Hành Sơn (chắc mất 2 ngày?), đi Hội An- Cù Lao Chàm (1-2 ngày?), Mỹ Sơn (1/2 ngày?), ngoài ra em cũng muốn đi xem đèo Hải Vân, đi Lăng Cô. Vì là hai chị em nữ nên tính sẽ đi chủ yếu là xe buýt và taxi, chắc là sẽ sợ không dám lái xe máy đâu.

Các anh chị có thể gợi ý cho em xem đi như vậy thì lịch trình hợp lý sẽ là thế nào, tại em không thể ước lượng được thời gian hợp lý. Có xem qua mấy tua du lịch nhưng nghĩ họ đi tua thì sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian hơn và khác hơn mình đi tự túc. Ngoài ra, còn có địa điểm nào nữa em có thể cho thêm vào lịch trình hay nên đi không ạ?

Em cảm ơn nhiều.

Chào bạn !

Theo mình thì :
* ngày đầu tiên bạn đến
Sáng : thì đi bán đảo Sơn Trà rồi ghé chùa Linh Ưng , khi đi bến đảo và chùa thì phải đi chậm thì mới thưởng thức hết được cái đẹp . Nếu được thì ghé Bãi Bụt , Bãi Rạng , Bãi Đa chơi . Nếu chỉ đi chơi tham quan thì chừng đó mình nghĩ mất của bạn khoảng 1 ngày . Nếu được thì leo núi Ngũ Hành Sơn nữa ( nói là leo chứ có bậc thang cả hoặc THang Máy lên đến đỉnh )
Chiều (tầm 5h hãy đi đừng đi sớm quá sẽ nắng ): về tắm ở biển Phạm Văn Đồng hoặc biển Mỹ Khê .
Tối : Dạo ở công viên Biển
* Ngày 2 : Đi taxi lên Bà Nà chơi ( nếu tay lái chắc thì nên đi xe máy sẽ tiết kiệm hơn hihi) . Mình nghĩ Bà Nà chỉ nên đi sáng lên chiều về không cần ở lại đêm .( 1 ngày là đủ 4 mùa rồi )
Nếu thích mua đặc sản của Đà Nẵng thì mình có vài chỗ uy tín như sau :
+ Đặc Sản Tôm Khô , Mực Khô , Bò Khô : 141 Hà Bổng - Đặc Sản Đà Nẵng .
+ Tré Bà Đệ - đặc sản Đà Nẵng tại 81 Hải Phòng. 0511.2218057 . 0903502886 (Chú Chánh ).
Ngày 3 : Mình nghĩ bạn nên kết hợp Hội An và Tháp Mỹ Sơn vào một ngày . Vì tham quan Hội An cũng không mất time lắm đâu .
+ Ở Hội An thì có đặc sản : là các loại bánh , chỉ ăn ngay thôi .
Ngày 4 : ĐI cù lao chàm .
Note : ĐI Bà Nà , Cù Lao thì bạn nên hỏi ở khách sạn có dạng tour ghép không . Nên đi theo dạng tour ghép thì sẽ bớt chi phí hơn .

Nếu cần gì thì bạn cứ hỏi thêm nhé .

Hỗ trợ Du Lịch Đà Nẵng Miễn Phí (http://www.facebook.com/thongtindulichdanang)

tuynhien253
11-06-2012, 15:05
Chào bạn , dịp lễ vừa rùi mình cũng có dịp ra Đà Nẵng - Hội An nên mình góp cho bạn vài thông tin nhé .
Ở Đà Nẵng thì các địa đkiểm bạn nêu ra là Ngũ Hành Sơn , Chùa Linh Ứng , Bà Nà thì lộ trình các điểm này hơi cách xa nhau bạn ah , Ngũ Hành Sơn với chùa Linh Ứng ở Sơn Trà thì ngược hướng nhau nhưng đều ở gần biển , còn Bà Nà thì nằm ở phía trong cách Đà Nẵng cũng hơn 20 km , chạy xe sẽ hơi nhiều mình nghĩ nếu được bạn nên thuê xe máy để đi lại cho tiện mà tiết kiệm hơn tối có thể dạo vòng quanh Tp . Biển Mỹ Khê thì nằm gần trung tâm nên đi lại cũng hông quá khó khăn . Còn về ngày hôm sau bạn đi Hội An thì có thể đi bus mà nếu thuê xe máy đi qua Hội An thì trên đường đi sẽ đi ngang qua Ngũ Hành Sơn .
Topic tham khảo về khách sạn ở Đà Nẵng :
https://www.phuot.vn/threads/17745 (https://www.phuot.vn/threads/17745-Xin-kinh-nghi%E1%BB%87m-du-l%E1%BB%8Bch-t%E1%BA%A1i-%C4%90%C3%A0-N%E1%BA%B5ng)
Tới Hội An thì bạn có thể nghỉ lại chỗ nhà nghỉ của chị Hương 24 La Hối , Hội An giá rất vừa phải . SDT của chị Hương :0905892059 .
Gần Hội An thì có biển Cửa Đại , An Bàn , trong phố có bán vé các địa điểm tham quan trong Hội An tới đó bạn có thể hỏi thêm, tối có thể dạo quanh phố cổ , còn ngày sau thì bạn có thề đặt tour Cù Lao Chàm đi về trong ngày khoảng 3h là về . Chiều tối chạy về Đà Nẵng cho kịp chuyến bay .
Các topic tham khảo về Hội An trong diễn đàn :
https://www.phuot.vn/threads/6401
https://www.phuot.vn/threads/15132
Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ nhé !

Cám ơn bạn đã chia sẻ :), từ thông tin của bạn mình sắp xếp lại như sau:
1/7: từ Huế mình bắt xe đi ra Hội An luôn, trưa tới Hội An nhận phòng nghỉ ngơi rồi ra biển Cửa Đại chơi, chiều về đi phố cổ, nghỉ đêm tại nhà chị Hương.
2/7: sáng tranh thủ đi Ngũ Hành Sơn rồi ra Đà Nẵng luôn, tồi ngủ tại KS ở Đà nẵng. nhờ các bạn tư vấn dùm mình nên ở KS nào an ninh, giá mềm?:help
3/7: book tour Bà nà 1 ngày, 5PM về tới Đà nẵng chuẩn bị nghỉ ngơi để tối bắt chuyến bay về Sài Gòn lun.
Lịch vậy liệu đã ổn hơn chưa mọi người giúp mình nhé.
Cám ơn mọi người nhiều nhiều :D

comehome
11-06-2012, 21:04
Chào bạn !

Theo mình thì :
* ngày đầu tiên bạn đến
Sáng : thì đi bán đảo Sơn Trà rồi ghé chùa Linh Ưng , khi đi bến đảo và chùa thì phải đi chậm thì mới thưởng thức hết được cái đẹp . Nếu được thì ghé Bãi Bụt , Bãi Rạng , Bãi Đa chơi . Nếu chỉ đi chơi tham quan thì chừng đó mình nghĩ mất của bạn khoảng 1 ngày . Nếu được thì leo núi Ngũ Hành Sơn nữa ( nói là leo chứ có bậc thang cả hoặc THang Máy lên đến đỉnh )
Chiều (tầm 5h hãy đi đừng đi sớm quá sẽ nắng ): về tắm ở biển Phạm Văn Đồng hoặc biển Mỹ Khê .
Tối : Dạo ở công viên Biển
* Ngày 2 : Đi taxi lên Bà Nà chơi ( nếu tay lái chắc thì nên đi xe máy sẽ tiết kiệm hơn hihi) . Mình nghĩ Bà Nà chỉ nên đi sáng lên chiều về không cần ở lại đêm .( 1 ngày là đủ 4 mùa rồi )
Nếu thích mua đặc sản của Đà Nẵng thì mình có vài chỗ uy tín như sau :
+ Đặc Sản Tôm Khô , Mực Khô , Bò Khô : 141 Hà Bổng - Đặc Sản Đà Nẵng .
+ Tré Bà Đệ - đặc sản Đà Nẵng tại 81 Hải Phòng. 0511.2218057 . 0903502886 (Chú Chánh ).
Ngày 3 : Mình nghĩ bạn nên kết hợp Hội An và Tháp Mỹ Sơn vào một ngày . Vì tham quan Hội An cũng không mất time lắm đâu .
+ Ở Hội An thì có đặc sản : là các loại bánh , chỉ ăn ngay thôi .
Ngày 4 : ĐI cù lao chàm .
Note : ĐI Bà Nà , Cù Lao thì bạn nên hỏi ở khách sạn có dạng tour ghép không . Nên đi theo dạng tour ghép thì sẽ bớt chi phí hơn .

Nếu cần gì thì bạn cứ hỏi thêm nhé .

Hỗ trợ Du Lịch Đà Nẵng Miễn Phí (http://www.facebook.com/thongtindulichdanang)


Cảm ơn bạn nhiều lắm, lịch trình thật chi tiết :). Mình nghĩ sẽ theo như vậy mà làm trong 4 ngày. Bên cạnh đó, mình ở Đà Nẵng 5 ngày cơ nên muốn hỏi liệu đi từ đó ra đèo Hải Vân và dừng ở Lăng Cô có tiện không và đi như thế nào thì hợp lý? Mới cả hôm đầu tiên mình đến Đà Nẵng lúc chiều, buổi tối có thể đi đâu được bạn nhỉ? Liệu có tranh thủ được buổi chiều tối đi đâu đó thú vị không bạn?

dulichdanang
12-06-2012, 08:38
Cảm ơn bạn nhiều lắm, lịch trình thật chi tiết :). Mình nghĩ sẽ theo như vậy mà làm trong 4 ngày. Bên cạnh đó, mình ở Đà Nẵng 5 ngày cơ nên muốn hỏi liệu đi từ đó ra đèo Hải Vân và dừng ở Lăng Cô có tiện không và đi như thế nào thì hợp lý? Mới cả hôm đầu tiên mình đến Đà Nẵng lúc chiều, buổi tối có thể đi đâu được bạn nhỉ? Liệu có tranh thủ được buổi chiều tối đi đâu đó thú vị không bạn?
Liệu có tranh thủ được buổi chiều tối đi đâu đó thú vị không bạn?
==> Đến đà nẵng buổi chiều trước 5h thì ra tắm biển để khỏe người , còn buổi tối thì lên chùa linh ứng . Chùa linh ứng đi càng về đêm càng đẹp bạn à . Buổi đêm lên chùa nhìn về lại trung tâm thành phố rất đẹp .

liệu đi từ đó ra đèo Hải Vân và dừng ở Lăng Cô có tiện không và đi như thế nào thì hợp lý?
==> Đèo Hải Vân thì nằm trên đường đi ra Huế đó bạn , còn Lăng Cô là sau khi bạn qua khỏi đèo Hải Vân là đến . Vì vậy mình nghĩ bạn nên đi Hải Vân --> Lăng Cô --> Huế . Ở Lăng Cô theo mình thì có hải sản rất ngon và có cả suối Voi nữa . Bạn nên đi thử cho biết .

dulichdanang
12-06-2012, 08:43
2/7: sáng tranh thủ đi Ngũ Hành Sơn rồi ra Đà Nẵng luôn, tồi ngủ tại KS ở Đà nẵng. nhờ các bạn tư vấn dùm mình nên ở KS nào an ninh, giá mềm?:help

Về An Ninh thì đến Đà Nẵng bạn không cần phải nghĩ . Đa số dân Đà Nẵng rất hiền .
Về tour của bạn mình thấy cũng là hợp lý . Nhưng sao không thuê khách sạn ở Đà Nẵng rồi vào Hội An chơi ?

toeooc
12-06-2012, 13:36
Cám ơn bạn đã chia sẻ :), từ thông tin của bạn mình sắp xếp lại như sau:
1/7: từ Huế mình bắt xe đi ra Hội An luôn, trưa tới Hội An nhận phòng nghỉ ngơi rồi ra biển Cửa Đại chơi, chiều về đi phố cổ, nghỉ đêm tại nhà chị Hương.
2/7: sáng tranh thủ đi Ngũ Hành Sơn rồi ra Đà Nẵng luôn, tồi ngủ tại KS ở Đà nẵng. nhờ các bạn tư vấn dùm mình nên ở KS nào an ninh, giá mềm?:help
3/7: book tour Bà nà 1 ngày, 5PM về tới Đà nẵng chuẩn bị nghỉ ngơi để tối bắt chuyến bay về Sài Gòn lun.
Lịch vậy liệu đã ổn hơn chưa mọi người giúp mình nhé.
Cám ơn mọi người nhiều nhiều :D

Khách sạn ở Đà Nẵng giá vừa phải, đã có nhiều phản hồi tốt của khách hàng, bạn tham khảo:

- Công đoàn Thanh Bình: http://www.ivivu.com/vi/hotels/list/cong-doan-thanh-binh-hotel-W257576.html
- Khách sạn Sunrise: http://www.ivivu.com/vi/hotels/list/sunrise-hotel-da-nang-W284516.html
- Hoặc tham khảo một list dài hơn: http://www.ivivu.com/vi/hotels/list/75CH/khach-san-pho-bien-nhat-o-da-nang.html (c)

Chúc bạn có một chuyến đi vui!

comehome
12-06-2012, 20:12
Liệu có tranh thủ được buổi chiều tối đi đâu đó thú vị không bạn?
==> Đến đà nẵng buổi chiều trước 5h thì ra tắm biển để khỏe người , còn buổi tối thì lên chùa linh ứng . Chùa linh ứng đi càng về đêm càng đẹp bạn à . Buổi đêm lên chùa nhìn về lại trung tâm thành phố rất đẹp .

liệu đi từ đó ra đèo Hải Vân và dừng ở Lăng Cô có tiện không và đi như thế nào thì hợp lý?
==> Đèo Hải Vân thì nằm trên đường đi ra Huế đó bạn , còn Lăng Cô là sau khi bạn qua khỏi đèo Hải Vân là đến . Vì vậy mình nghĩ bạn nên đi Hải Vân --> Lăng Cô --> Huế . Ở Lăng Cô theo mình thì có hải sản rất ngon và có cả suối Voi nữa . Bạn nên đi thử cho biết .


Ngại quá, mình vẫn không hiểu lắm, vẫn phải hỏi bạn nữa. Mình đã từng đi Huế rồi nên cũng không nghĩ cần thiết phải đi. Nhưng mình còn thắc mắc là làm thế nào để ra được đèo Hải Vân và biển Lăng Cô nếu như mình không đi xe máy?
Cảm ơn bạn đã trả lời :)

dulichdanang
13-06-2012, 08:37
Ngại quá, mình vẫn không hiểu lắm, vẫn phải hỏi bạn nữa. Mình đã từng đi Huế rồi nên cũng không nghĩ cần thiết phải đi. Nhưng mình còn thắc mắc là làm thế nào để ra được đèo Hải Vân và biển Lăng Cô nếu như mình không đi xe máy?
Cảm ơn bạn đã trả lời :)

Thì đơn giản mà bạn , đèo hải vẫn cách trung tâm thành phố ~ 15KM . Theo mình có 3 cách để đến được đó nếu bạn không đi xe máy :
- cách 1 : Thuê Taxi rồi đến đó ( cái này mất khoảng 300 - 400K hehe , hỏi trước mấy anh Taxi ) . Mình tư vấn luôn . Đi taxi được cái khỏe người , được vi vu , ngắm cảnh .v.v. Đến đèo thì có thể đổ đèo hoặc chui hầm ( Đèo Hải Vân có hầm để chui đi xe qua mà ) . Qua đèo là đến ngay Lăng Cô đó bạn :) .
- Cách 2 tiết kiệm chi phí hơn chút : ĐI xe bus đến chợ Hòa Khánh , rồi bắt Taxi lên . Sẽ bớt chi phí hơn .
- Cách 3 đi tour ghép : Đèo Hải Vân - Lăng Cô . Tour ghép thì không phải nghỉ ngợi lịch trình nhưng bạn sẽ bị gò bó .

CHúc bạn đi chơi vui vẻ ! Nếu cần hỏi gì thì đừng ngại . Mình cũng hay phượt nên khi khác mình lại hỏi bạn cũng nên .

tuynhien253
13-06-2012, 14:41
Về An Ninh thì đến Đà Nẵng bạn không cần phải nghĩ . Đa số dân Đà Nẵng rất hiền .
Về tour của bạn mình thấy cũng là hợp lý . Nhưng sao không thuê khách sạn ở Đà Nẵng rồi vào Hội An chơi ?

Thực ra lúc đầu mình cũng định từ Huế đi ĐN luôn rồi mới đi Hội An, nhưng đọc các topic trước thấy mọi người bảo nên ở lại Hội An 1 đêm cho biết phố cố ban đêm là ntn, nên mình mới quyết định đi Hội An trước rồi về Đà Nẵng, dù gì khi mình về Sài Gòn cũng xuất phát từ sân bay Đà Nẵng mà. Do cũng mới đi lần đầu nên mình ko có kinh nghiệm, theo bạn nói thì nên tới ĐN trước rồi mới vào lại Hội An thì thuận hơn hay sao? Cám ơn bạn rất nhiều :D

tuynhien253
13-06-2012, 14:46
Khách sạn ở Đà Nẵng giá vừa phải, đã có nhiều phản hồi tốt của khách hàng, bạn tham khảo:

- Công đoàn Thanh Bình: http://www.ivivu.com/vi/hotels/list/cong-doan-thanh-binh-hotel-W257576.html
- Khách sạn Sunrise: http://www.ivivu.com/vi/hotels/list/sunrise-hotel-da-nang-W284516.html
- Hoặc tham khảo một list dài hơn: http://www.ivivu.com/vi/hotels/list/75CH/khach-san-pho-bien-nhat-o-da-nang.html (c)

Chúc bạn có một chuyến đi vui!

Cám ơn bạn nhiều nhé, do gia đình mình đi 4 người, lại tranh thủ đi chơi suốt, mướn KS chủ yếu có nơi để đồ đạc và nghỉ qua đêm thôi, nên mình muốn thuê luôn 1 phòng 2 giường đôi cho tiện và kinh tế nhất :D mình sẽ check thông tin về KS mà bạn suggest, cám ơn bạn nhiều!

comehome
14-06-2012, 13:36
Cảm ơn bạn nhiều nhé. Hì, mình không đi nhiều nhưng sẽ không ngại chia sẻ cùng bạn nếu bạn hỏi, về Hà Nội chẳng hạn!

wavechien
02-07-2012, 18:51
Cảm ơn thông tin chia sẻ từ mọi người, giữa tháng 7 này mình sẽ làm 1 hành trình vào Đà Nẵng :P

xuxipt
09-07-2012, 11:35
Chào các bạn, khoảng giữa tháng 8, gia đình mình (4 người lớn) sẽ đi Đà Nẵng từ 11 ->15/8. Qua tham khảo thì mình cũng định ra 1 kế hoạch như sau:
- Ngày 11: 14h lên máy bay, 15h15 đến nơi thì đi Hội An luôn và qua đêm ở Hội An.
- Ngày 12: đi Cù Lao Chàm từ 7h hoặc 8h. 14h lên tàu về. Mình muốn từ bến tàu đi thẳng về Đà Nẵng, tiện đường thì rẽ vào Ngũ hành sơn.
- Ngày 13: Đi Huế (đèo Hải Vân + lăng cô) 1 ngày
- Ngày 14: Sáng đi Mỹ Sơn từ 7h, tầm trưa khoảng 13h về đi Bà Nà, tối lại về Đà Nẵng.
- Ngày 15: Đi vòng vòng trong tp ĐN. 14h30 ra sân bay (chuyến bay 15h45).

Lịch trình của mình như thế có ổn ko? có hơi ôm đồm quá ko, thời gian thì ngắn mà chỗ nào mình cũng muốn đi. Nhà mình thì bảo chắc chắn phải dành 1 ngày cho Huế rồi.

Các bạn cho mình hỏi thêm:
1. Từ sân bay ĐN về Hội An đi bus mất khoảng bao lâu? Nếu nhà mình mang vali to ng` ta có cho lên ko hay phải thuê taxi? Giá cả thế nào?
2. Về nhà nghỉ đọc thấy chỗ c Hương các bạn cho ý kiến tốt, nghỉ đêm ở đây giá khoảng bn? Phòng 2 người hay 4 người ở cũng được? Nhà mình toàn người dễ ở và cũng muốn tiết kiệm.
3. Hội An có rộng ko? Các điểm tham quan như xưởng thủ công mỹ nghệ, hội quán Phúc Kiến, chùa Cầu …..có cách xa nhau ko? Mình nên đi bộ, xe máy hay taxi?
4. Ra Cù Lao Chàm mà đi tàu cao tốc thì bn? Đi tàu cao tốc nhanh hơn tàu chợ 1 tiếng phải ko?
5. Ở ĐN thì nên ở KS nào? Nhà mình muốn thuê phòng Family ở 4 người luôn cho rẻ, hoặc ks nào có phòng đôi, phòng 3 cho ở ghép cũng đc, chi phí khoảng 700-800k/đêm trở xuống, ưu tiên gần cầu sông Hàn ạ.
6. Vé cáp treo ở Bà Nà là bn? Mình có thể nhờ mua luôn tại KS đúng ko?
7. Nhà mình ko định mua tour mà tự thuê xe đi cho tự do: thuê xe trọn ngày hoặc taxi thì giá cả của loại nào ok hơn?
8. Các điểm tham quan nên đi trong thành phố ĐN, nếu được thì cho mình địa chỉ luôn để mình xem bản đồ nhé.

Cảm ơn rất nhiều :*

dulichdanang
21-07-2012, 09:16
Gửi xuxipt !
Lâu rồi mình bận công việc nên không ghé phượt , bây giờ mới thấy bài Post của bạn . Mình sẽ góp ý cho bạn tí nhé .
* Về việc đi cù lao chàm của bạn mình thấy không hợp lý cho lắm : 7h sáng lên tàu chợ ở Hội An, đến 8h đón khách ở Cửa Đại rồi đi ra Cù Lao Chàm, 10h đến Cù Lao chàm và khoảng 1h là có tàu về từ Cù Lao Chàm, gần như không có thời gian chơi. Mình nghĩ bạn nên ở lại 1 ngày . hì hì .
* Về việc đi Mỹ Sơn : đi Mỹ Sơn sao lúc bạn ở Hội An không kết hợp đi luôn nhỉ ??? Về Đà Nẵng lại vào Mỹ Sơn lại ???

Về các câu hỏi của bạn :
Từ sân bay đà nẵng cách Hội An tầm 25->30KM . Xe bus thì mình thấy vali to nhỏ chắc không vấn đề . Nếu bạn có nhiều đạn thì nên đi taxi cho khỏe . hehe .
2 . Về nhà nghỉ thì mình không ý kiến , vì mình nghĩ chắc bạn có tham khảo rồi .
3. Hội An nói rộng cũng không rộng , nhỏ cũng không nhỏ nhé bạn . :D . Mình nghĩ bạn nên ở 1 đêm để tản bộ ở đấy . Các điểm thủ công Mỹ nghệ thì không nằm ở Hội An đâu bạn , mà nó nằm gần núi Ngũ Hành SƠn , trên đường đi vào Hội An ;) . Vào Hội An mình nghĩ bạn nên đi xích lô sẽ vui hơn Taxi .
4 . Vé đi cù lao chàm mình không nắm rõ lắm nhưng tầm 200K đổ lại bạn à .
5 . Ở Đà Nẵng 700-800K/ đêm đổ lại thì chuyện đơn giản rồi . Mình góp ý 1 tí : bạn nên ở gần biển Phạm Văn ĐỒng . Ở đó cách cầu SH 3.5 KM . bạn có thể dạo mát ở đó đến đêm rồi vào xem cầu quay nhé . (Nếu cần booking mình sẽ giúp ) .
6. Vé cáp treo bà nà bây giờ là 400K/ người lớn .Có thể nhờ khách sạn mua dùm hoặc qua cầu SH đến đường Lê Duẩn thì có đại lý vé ở đó . :)
7. Thuê xe trọn ngày thì giá tầm 500K thì phải (đợt này mình không thuê hộ ai nên không nắm rõ giá ) .
8. Các điểm du lịch ở Đà Nẵng thì tính ra phải nhiều lắm bạn à . hehe . Bạn có thể ghe Facebook của mình xem nhé : http://www.facebook.com/thongtindulichdanang

kwanghan1402
04-08-2012, 22:08
Cuối tháng 8 này mình định đi Hội An 2 ngày, mọi ng cho mình hỏi:
1.Có xe bus Mỹ Sơn_Hội An ko và bao lâu 1 chuyến, chạy tới mấy h?
2.Đi Cù Lao Chàm = tàu chợ thì chiều về lại = j và về lúc mấy h?
3.Mình cần 1 nhà nghỉ, khách sạn, hostel.. giá rẻ(150k_200k, dưới nữa càng tốt): chỉ cần có nước sạch, nhà vệ sinh ok và chỗ ngủ mát mẻ+ko muỗi, vì mình đi cả ngày, tối chỉ về tắm rồi ngủ à. Gần phố cổ hay biển Cửa Đại nữa thì quá tuyệt. Cho mình xin sđt nhé!
Thanks!

phamquynhhan
06-08-2012, 15:01
Chào cả nhà em là mem mới giữa tháng 8 này em có dự định làm chuyến huế đà nẵng hội an cù lao chàm .. có bác nào muốn tham gia thì liên lạc em nhé số điện thoại 01238699979 em tên trang... tiện đây cũng mong các bác trong diễn đàn giúp đỡ tư vấn giúp em nên đi thế nào ? ăn gì? chơi ở đâu? ngủ nghỉ chỗ nao khoảng 200 trở xuống... lịch của em có thể đi khoảng 7 ngày... trong đó em muốn ở lại cù lao chàm 1 đêm... mong các bác giúp đỡ... em xin chân thành cảm ơn !!

mrhahn
17-08-2012, 00:15
Tình hình là em có dự định rủ bạn đi tham quan Hội An vào dịp trung thu này, em nghĩ ra đó vào trung thu thì sẽ đẹp. Vậy các pác có thể cho em biết thông tin dc ko ạ, cụ thể là:
_ Phương tiện đi ra Hội An (em tính đi xe chất lượng cao hoặc pác nào biết vé máy bay giá phải chăng để ra đó thì cho em biết với, em đi từ tpHCM).
_ Chỗ nghỉ chân (nghỉ ở đâu thì tốt, em đi 2 người thôi)
_ Ăn uống và tham quan (nên ăn món gì và cụ thể là đặc sản của Hội An, những địa danh nên tới)
Chân thành cảm ơn các pác nhiều lắm :D:D:D

Chithanh2006
18-08-2012, 10:50
Lộ trình của mình 5 ngày 4 đêm(khởi hành 19/8 về 23/8)
- Ngày 1: Sân bay ĐN- Thánh địa Mỹ Sơn- Phố cổ Hội an
- Ngày 2: Cù lao chàm- Đà nẵng
- Ngày 3: Bà nà- Đà nẵng
- Ngày 4: Vòng quanh ĐN
- Ngày 5: tạm biệt ĐN
Xe thuê nguyên chặng(Inova 7c) giá 4tr.

Còn bâng khuâng về cách đi cù lao chàm với giá tốt nhất. Đoàn mình có 4 người và 1 em bé. Ai biết chỉ dùm. Thanks!!!(BB)(BB)

Sunnie
20-08-2012, 13:34
Tình hình là em có dự định rủ bạn đi tham quan Hội An vào dịp trung thu này, em nghĩ ra đó vào trung thu thì sẽ đẹp. Vậy các pác có thể cho em biết thông tin dc ko ạ, cụ thể là:
_ Phương tiện đi ra Hội An (em tính đi xe chất lượng cao hoặc pác nào biết vé máy bay giá phải chăng để ra đó thì cho em biết với, em đi từ tpHCM).
_ Chỗ nghỉ chân (nghỉ ở đâu thì tốt, em đi 2 người thôi)
_ Ăn uống và tham quan (nên ăn món gì và cụ thể là đặc sản của Hội An, những địa danh nên tới)
Chân thành cảm ơn các pác nhiều lắm :D:D:D

Hi mrhahn,

Mình vừa đi Hội An về cách đây một tháng, có ít thông tin share cho bạn nhé.
- Di chuyển: cái này mình không rành, vì mình đi máy bay. Nếu bay chuyến HCM - Đà Nẵng, bạn có thể đi bus Đà Nẵng - Hội An giá vé 15k/chuyến, dọc đường có thể ghé Ngũ Hành Sơn tham quan xong đi tiếp đến Hội An. Dĩ nhiên là tốn thêm 15k nữa, hihi. Thời gian của bus Đà Nẵng - Hội An khoảng 1h.
- Ở: bạn có thể liên hệ nhà trọ của chị Hương, 0905892059, số 24 La Hối, khoảng 200k/phòng, ở được 2 người ấy. Mình chưa ở đây nên không biết thế nào, nhưng các Anh, Chị phượt recommend rất nhiều, lại thuận tiện đi lại nữa.
- Ăn: nếu search thông tin sẽ thấy Hội An có rất nhiều món ngon và hấp dẫn. Mình chỉ ăn được cơm gà bà Buội (25k) số 22 Phan Chu Trinh, hến xào Cẩm Nam (20k) và bánh đập (5k) thôi. Cũng ngon và giá cả không quá mắc. À, mình ăn được món cơm chay ở Hội An rất là ngon, lại rẻ, chỉ 15k, nhưng chả nhớ đường, chỉ biết nó nằm ngay ngã ba à. (quên ghi lại cái địa chỉ)
- Tham quan: bạn có thể thuê xe máy, giá 80k/ngày, đi tham quan nhiều nơi như làng gốm Thanh Hà, làng mộc Kim Bồng (phải đi đò qua sông), nếu yêu thích thiên nhiên thì ghé thăm làng rau Trà Quế. Ba địa điểm tham quan này mất khoảng nửa ngày. Chiều thì ghé khu phố cổ để tham quan các di tích như chùa Cầu,... (mình không đi nên không nhớ, nên bạn nhớ đi sớm, khoảng 14h là ok, mình đi trễ quá người ta đóng cửa hết). Ở khu phố cổ chơi đến chiều tối sẽ rất vui và đẹp. Nhà nhà lên đèn, lung linh luôn. Ngoài ra, có thể chơi các trò dân gian như đập niêu, nghe hát chòi, ăn chè,... thích ^_^
- Có một địa điểm mình recommend là bạn có thể dành ra 1 ngày để đi Cù Lao Chàm chơi, xuất phát từ bến tàu ở Hội An. Đảo này còn hoang sơ, nên các bãi biển rất trong và sạch. Đặc biệt, bạn sẽ có trải nghiệm thú vị khi sống một ngày gần-như-không-điện. Ở đây chỉ được cung cấp điện từ 12h-14h và 18h-20h thôi. Nếu có sức khỏe tốt, bạn có thể tự đi bộ xuống các bãi. Kiếm được đường xuống là một việc làm rất thú vị. Giá cả ăn uống và nghỉ ngơi ở đây rất là "phượt".
Ui, viết một hồi không biết có làm bạn bị rối không, tạm thời thế nhé. Nếu cần thêm thông tin gì thì pm mình.

Sunnie
20-08-2012, 13:53
Hi kwanghan1402,

Mình có ít thông tin share cho bạn nhé.

1.Có xe bus Mỹ Sơn_Hội An ko và bao lâu 1 chuyến, chạy tới mấy h?
Theo mình biết thì Hội An-Mỹ Sơn không có bus, bạn có thể mua tour ở các hotel. Mình đã mua tại An Phú hotel, 288 Nguyễn Duy Hiệu với giá 80k, bao gồm bus đi về và hướng dẫn viên suốt tuyến.

2.Đi Cù Lao Chàm = tàu chợ thì chiều về lại = j và về lúc mấy h?
Nếu đi bẳng tàu chợ thì bạn nên có mặt lúc 7h. Bến tàu ở cuối đường Nguyễn Hoàng, từ chùa Cầu bạn đi qua một cái cầu, rồi rẽ phải hỏi người dân sẽ thấy đường Nguyễn Hoàng, đi cuối đường là nơi tàu đón khách. Thời gian đến Cù Lao Chàm khoảng 10h30-11h30, tùy thuộc vào lượng hàng hóa cần vận chuyển hôm đó. Khoảng 13h tàu sẽ xuất bến từ Cù Lao Chàm để trở về Hội An, nên nếu bạn muốn đi trong ngày thì sẽ ko tham quan được nhiều. Bạn có thể ở lại cù lao chơi một ngày, hôm sau về. Giá nhà trọ ở đây không quá mắc, chỉ 100k/phòng ở được 2 người ấy. Còn không bạn có thể về bằng cano, khoảng 150k-200k/người/lượt, cái này mình không rõ.

3.Mình cần 1 nhà nghỉ, khách sạn, hostel.. giá rẻ(150k_200k, dưới nữa càng tốt): chỉ cần có nước sạch, nhà vệ sinh ok và chỗ ngủ mát mẻ+ko muỗi, vì mình đi cả ngày, tối chỉ về tắm rồi ngủ à. Gần phố cổ hay biển Cửa Đại nữa thì quá tuyệt.
Thông tin về phòng trọ ở Hội An thì bạn xem trả lời của mình phía trên nhé. Còn nếu ở Cù Lao Chàm thì mình pm sau nhé, để mình xem lại, cái card để ở nhà rồi.
Đi chơi vui vẻ nhé!

^_^

leky
03-09-2012, 14:38
Hiện nay nhà nghỉ theo mô hình homestay rất phổ biến ở Hội An. Bạn có thể liên hệ nhà chị Châu ở số 09 Nguyễn Phuc Nguyên, đối diện khu nghỉ mát Vĩnh Hưng, gần khu chợ đêm. Gia đình có 05 phòng khép kín ở vị trí thuận lợi, tiện nghi đầy đủ như máy điều hoà, nước nóng lạnh, Tivi, còn có Wifi nữa chứ. Giá 150k - 200k/ 1đêm. Điện thoại chị Châu: 0510 3863381 hoặc Di động: 0932533977.
Chúc bạn một chuyến đi vui vẻ.

Azrael
04-09-2012, 23:45
Hi cả nhà,

Cho mình hỏi thông tin về tour đi Cù Lao Chàm nhé:

1. Giá tour đi 2 ngày khoảng bao nhiêu? Đoàn mình có người nước ngoài.
2. Nếu đi tự túc thì chi phí dự tính cho các khoản: tàu, khách sạn, ăn uống, dịch vụ lặn... khoảng bao nhiêu?

Mình dự định ra Hôi An cuối tháng 9 này không biết thời tiết có thuận lợi không nhỉ ^^

Cảm ơn mọi người nhiều

sir_boy
10-09-2012, 11:18
Hi cả nhà,

Cho mình hỏi thông tin về tour đi Cù Lao Chàm nhé:

1. Giá tour đi 2 ngày khoảng bao nhiêu? Đoàn mình có người nước ngoài.
2. Nếu đi tự túc thì chi phí dự tính cho các khoản: tàu, khách sạn, ăn uống, dịch vụ lặn... khoảng bao nhiêu?

Mình dự định ra Hôi An cuối tháng 9 này không biết thời tiết có thuận lợi không nhỉ ^^

Cảm ơn mọi người nhiều

Tour cù lao chàm trọn gói 2 ngày 1 đêm giá 800k / người đó bạn

Tháng 10 miền trung thường bị mưa, lũ trước khi đi nhớ theo dõi thông tin thời tiết bạn nhé.

Tùng Lan
21-09-2012, 17:20
Đến Miền Trung để cảm nhận về đất, nắng, gió, về dịch vụ, đặc sản... Thông tin các bạn chia sẻ thật cụ thể, chi tiết, khiến tớ cứ nhấp nhổm, cho dù không phải lần đầu đến Đà Nẵng. Tớ sẽ "lại mặt" các bạn bằng cảm nhận của tớ về con người nơi đây.

Đầu tiên là anh Kuomdanang mà các bạn đã thuê xe máy nhắc đến rất nhiều lần ở topic này. Tớ đang trong giai đoạn bị việc đè người nên chả dám nghĩ tới Phượt. Vậy mà cảm ơn cái chữ "deadline" đã cho tớ cơ hội trở lại Đà Nẵng sau gần 3 năm xa cách.

Ngạc nhiên thứ nhất là qua khoảng 15 phút trao đổi ngắn với anh Kườm (lần đầu tiên nói chuyện), tớ đã có một lịch trình hoàn hảo, rất phù hợp với quỹ thời gian, túi tiền của tớ. Ngạc nhiên thứ hai là kết thúc cuộc trò chuyện, anh Kườm bảo "em thuê xe máy ở khách sạn mà đi cho tiện" thay vì cung cấp xe theo đề nghị của tớ (làm tớ cứ áy náy). Ngạc nhiên thứ ba là anh Kườm ra sân bay đón tớ, và vấn đề xe ôm phượt đỉnh Hải Vân được giải quyết trong chớp mắt với sự trợ giúp của anh Kườm. Vừa có xe ôm, vừa có guide + thợ chụp ảnh, làm sao mà tớ không vui cơ chứ! Bỏ qua bữa trưa, nhận phòng để quăng đồ xong, tớ và xe ôm nhanh chóng hướng Hải Vân thẳng tiến. Đổ đèo xong, tớ được chui hầm Hải Vân, về phố tìm hàng ăn ngon, và bonus thêm một vòng cầu Thuận Phước, trong lòng tớ cảm ơn anh Kườm lắm lắm.

Không những thế, sáng hôm sau tớ có công việc quan trọng hơn cả bản thân tớ phải giải quyết ở Điện Bàn (Quảng Nam), thế là anh Kườm quyết rất nhanh bằng việc gọi cho anh bạn làm xe ôm đột xuất cho tớ, dặn dò cẩn thận về đường xá, thời gian... Vậy là việc quan trọng bỗng thành đơn giản, tớ ăn ngon ngủ kỹ đợi đến giờ lên đường. Anh xe ôm bất đắc dĩ vào bê đồ của tớ lên xe rất chu đáo, hỏi đường bằng tiếng địa phương rất chuẩn mà chỉ có họ mới hiểu được. Tớ đến nơi, thở phào và bồi dưỡng thêm, song anh này thẹn thùng từ chối, thành ra cứ đưa với đẩy mãi.

Xong việc chính, tớ chính thức phượt độc hành theo theo chương trình của anh Kườm vào Hội An. Tớ đến nhà chị Hương ở 24 La Hối, không phải ngày cao điểm nên một mình tớ một phòng/ 3 giường, có toilet trong nhà. Chị cho tớ mượn chậu, xà phòng, bơm nước cho tớ giặt đồ; tối còn cất quần áo của tớ vào trong tránh mưa nữa. Buổi trưa hôm sau, tớ quay lại nhà chị vì quên đồ, đã thấy áo của mình được phơi gọn gàng trên dây. Bà cụ nhà chị còn bảo "để bà xuống bảo Thủy chở con ra bến xe" (Thủy là hướng dẫn viên đang nghỉ nhà chị Hương) kèm theo rất nhiều lời dặn dò của chồng chị nữa. Kiểu ở homestay này khiến tớ buồn hơn khi tạm biệt, vì cứ thấy bịn rịn thế nào.

Về Đà Nẵng, tớ tìm lại căn phòng cũ ở Nguyễn Chí Thanh. Chủ nhà cũng tốt bụng không kém khi tớ đã trả phòng từ sáng, mà những 5 giờ chiều mới đến giờ ra sân bay về Hà Nội. Anh bảo "em cứ lên phòng mà nghỉ cho đỡ mệt, anh không tính tthêm tiền đâu mà lo". Giọng Đà Nẵng nằng nặng tiếng gió biển, nhiều khi nghe khó hơn ngoại ngữ mà tớ thấy mát hết cả ruột.

Tớ thoải mái lang thang ngắm phố, thăm bảo tàng, nghe ké hướng dẫn viên thuyết minh miễn phí và còn lanh chanh đặt câu hỏi nữa. Nhờ người chụp ảnh bét nhè, trong lòng cứ so sánh ngầm rằng nếu ở Hà Nội thì có lẽ không dám vô tư đưa điện thoại cho họ như vậy. Ngồi cafe bẹp cả mông, báo đọc đến toét mắt và lướt wifi mỏi tay khỏi cần mật khẩu, chưa kể trà đá miễn phí cứ vơi lại đầy... để rồi khi đứng lên thanh toán, tớ phải hỏi đến lần thứ 3 để biết rằng mình chỉ phải trả có 8k.

Đến phút cuối ra sân bay, tớ lại được offer chuyến xe ôm + nước chanh của anh xe ôm đã kể ở trên (bạn anh Kườm). Các bạn tớ thấy tớ liên tục cập nhật hình và comment trên Facebook đã phải thốt lên rằng tớ khen Đà Nẵng quá trời! Không khen thì tớ không chịu được. Không so sánh thì tớ cũng không cảm nhận hết được. Với tớ, không dễ dàng để thưởng thức món ăn địa phương, nếu tớ không thấy dễ chịu với người bán hàng hoặc những người dân xung quanh. Tớ hay để ý đến con người và những hoạt động rất đời thường của họ để so sánh, nhận xét. Vậy nên xa Đà Nẵng rồi, tớ vẫn nhớ nét mặt của họ, nói to và nhiều nhưng tớ hiểu rất ít (nên tớ thích nhắn tin cho người Đà Nẵng hơn là gọi điện). Nhớ nhịp sống không vội vã khiến tớ có thể đủng đỉnh qua đường mà không đau tim. Nhớ cách ăn uống chậm rãi, nhịp buôn dưa lê thủ thỉ của cả nhóm người đến ăn trong một nhà hàng đông người làm tớ vẫn thoải mái thư giãn ở bàn ké bên để đợi sạc pin điện thoại. Nhớ cách sắp chỗ ở quán cafe kiểu lớp học, tức là quay hết ra đường để ngắm áo dài đến trường. Và tớ nhớ cả cách ăn món bún mắm mà người Đà Nẵng luôn tay đảo đến chóng mặt từ lúc cầm đũa đến lúc bát sạch trơn nữa... Chết, tớ nhớ nhiều quá rồi.

"Đặc sản" của Đà Nẵng - Quảng Nam trong mắt tớ là thế.


Tớ ghi lại một số thông tin mà bạn nào đó quan tâm nhé:

1. Đà Nẵng:
- Thuê xe máy: Kườm (nick kuomdanang): 0166. 2353. 347. Bạn nào tay lái yếu, sợ độ cao, thích có thợ chụp ảnh, thì anh Kườm đích thân làm dịch vụ xe ôm (chỉ áp dụng cho chị em). Tiện thể nâng cao trình phó nháy cho xe ôm.

- Phòng nghỉ: Duy Hoàng (0913. 490. 778 - 0511. 3 823. 254) ở 112 Nguyễn Chí Thanh - 220k/ đêm. Không long lanh nhưng không thiếu thứ gì, bảo đảm sạch sẽ, toilet rộng, wifi, điều hòa. Cách cầu sông Hàn và chợ Hàn 5 phút đi bộ. Gió sông Hàn mát lạnh lùa vào tận cửa. Xung quanh là quán ăn chính, ăn vặt, hàng chè, cafe, nhà hát Trưng Vương với nhiều chương trình ca nhạc hấp dẫn.

- Cafe: 6k hoặc 8k (ví dụ cafe Phố 8k ở 65 Trần Quốc Toản). Đi bộ một tẹo là đã đến sông Hàn và bảo tàng Chăm mất rồi. Muốn lang thang ngắm phố và lê la hàng quán mà đi bằng xe máy thì phí lắm. Giầy bệt thả dáng, thêm cái mũ rộng vành là lựa chọn tối ưu của tớ trong suốt thời gian ở đây.

- Vé tham quan bảo tàng Chăm: 30k (sinh viên 5k).

- Ngũ hành sơn: Xe bus sẽ chạy qua đây. 15k vé tham quan. Cần khoảng 1.5 - 2 giờ để lễ Phật, leo núi và thưởng ngoạn phong cảnh tùy theo sức khỏe và cảm hứng của mình. Ngũ hành sơn rất mát và dễ leo vì có bậc hết rồi.

- Bánh tráng thịt heo ở Trần 04 Lê Duẩn: Tớ không khen nhé. Cách tính tiền của họ giống với kiểu mình ăn lẩu ở Hà Nội, nghĩa là những nguyên liệu đính kèm phải có như bánh đa, bánh cuốn hay bánh phở để gói rau thì bị tính tiền riêng. Nước chấm rất mặn làm cả trưa tớ cứ lè lưỡi như cún.

- Hầm Hải Vân: Vé xe máy: 25k (xe số) + vé người: 8k. Mua bánh bột lọc ủng hộ bà con Huế bán hàng ở nhà chờ nhé. Tớ mua 3 túi bánh * 5 bánh/ túi * 2 tôm/ bánh = 30 con tôm với giá 10k. Chả nỡ trả giá nữa. Bánh ngon lắm.


2. Hội An:

- Chị Hương/ anh Được: 24 La Hối - 0905. 892. 059. Phòng sạch sẽ, rộng rãi, wifi, chỗ giặt đồ và phơi thoải mái, chủ nhà tốt bụng, nhẹ nhàng, nghe xong là nhớ liền. 120k/ngày.

- Thánh địa Mỹ Sơn: Nếu đi từ Hội An thì mua tour ở bất cứ điểm du lịch nào trong phố. Hãy trả giá kịch liệt vì thực tế là mua cái vé xe 70 - 100k. Tớ gặp phải guide lởm, sau khi giới thiệu mấy câu tiếng Anh với đoàn khách nước ngoài quá chối và vô duyên, hắn thấy tớ ngồi yên, quay sang hỏi "Có cần giới thiệu tiếng Việt không?". Tớ đáp ngay bằng tiếng Anh "Khỏi cần!". Vào đến Mỹ Sơn, nếu biết tiếng Anh là lợi thế. Để ý một chút là kiếm được guide chuẩn bằng cách nghe ké của đoàn nước ngoài. Anh Dũng là một guide rất xứng đáng ở Thánh địa này. Cách tương tự được tớ áp dụng tại bảo tàng Chăm Đà Nẵng. Mỗi guide có một cách diễn đạt và vốn kiến thức cũng như điểm nhấn nội dung khác nhau nên tớ đã nghe lỏm đến 3 guide để biết rằng gần 4 tiếng của mình ở đây không uổng chút nào. Nhớ là phải đi cả hai nơi này thì mới trọn vẹn.

- Ăn vặt (chè, nộm, bánh...) ở ngay bờ sông. Hãy ghé hàng nộm (mà người bán hàng gọi là gỏi khiến lúc đầu tớ tưởng toàn đồ sống, không dám ăn) ở 134 Nguyễn Thái Học, cố gắng thử và phát biểu nhé.

- Khỏi cần mua vé 45k để thăm mấy ngôi nhà phố cổ hoặc chùa bởi sau 5pm là vào cửa tự do. Lúc đó cũng mới tắt nắng để có thể ra đường.

- Đi thuyền trên sông Hoài: 20k/ nửa tiếng. Thư giãn cực kỳ.

- Chợ đêm: Đừng bỏ qua hàng Thư pháp ở đầu phố chợ đêm (góc trường Phù Đổng). Tớ mải xem đôi tay nghệ thuật của anh Tâm Định và bác già bay bổng đến mức quên cả chạy mưa.

- Xe bus Đà Nẵng - Hội An: 15k. Phải vẫy xe nhé vì điểm nào có khách vẫy thì xe sẽ dừng.





Tạm thời như vậy. Tớ nhớ thêm gì sẽ bổ sung. Giờ tớ trả lại topic cho các phượt thủ và guide made in Đà Nẵng & Quảng Nam. Tớ sẵn lòng chia sẻ thêm nhé!

vietlodge
29-09-2012, 18:31
Hi cả nhà,

Cho mình hỏi thông tin về tour đi Cù Lao Chàm nhé:

1. Giá tour đi 2 ngày khoảng bao nhiêu? Đoàn mình có người nước ngoài.
2. Nếu đi tự túc thì chi phí dự tính cho các khoản: tàu, khách sạn, ăn uống, dịch vụ lặn... khoảng bao nhiêu?

Mình dự định ra Hôi An cuối tháng 9 này không biết thời tiết có thuận lợi không nhỉ ^^

Cảm ơn mọi người nhiều

Ở Cù Lao Chàm không có khách sạn bạn ạ, chỉ có dạng Homestay nếu đi đoàn đông thì có tour ngủ lều trên bãi biển 2 khách/lều, bạn có thể đi tour cho tiện vì thuê tàu cao tốc và thuê lều các hứ thì cũng không rẻ hơn.

trungalex86
11-10-2012, 15:34
Hi cả nhà,
Plan đi bụi Đà Nẵng dự tính như sau:
Tối thứ 4: Bay SGN-DN, thuê xe máy đi Hội An
Thứ 5: Sáng đi tàu chợ ra Cù Lao Chàm, chiều tối đi ca nô về lại Hội An, tham quan Hội An.
Thứ 6: Đi núi Ngũ Hành Sơn, đi tham quan bán đảo Sơn Trà-bãi Bụt, chùa núi Linh Ứng, biển Mỹ Khê, viện bảo tàng Chăm ... Tối dạo cầu sông Hàn, chợ đêm ...
Thứ 7: Đi đèo Hải Vân - Lăng Cô
Chủ Nhật: Sáng sớm đi Bà Nà, chiều về lại Đà Nẵng mua quà, tối bay về TPHCM.

Có một số thắc mắc nhờ các bạn giải đáp giúp:
1. DN - Hội An: ~28km đi xe máy tối có dễ đi & an toàn ko?
2. Từ DN đi đèo Hải Vân - Lăng Cô rồi về lại DN trong 1 ngày có kịp ko? Ở đó còn chỗ nào hay nữa ko?
3. Nên đi vào giữa tháng 12 hay là tháng 4 năm sau? (sợ mưa bão thì mệt, hehe)

Thanks các bạn nhiều!

vanbella
12-10-2012, 15:15
Mình ở Nha Trang, tháng sau mình có dự định có 3 ngày lang thang Hội An & Đà Nẵng.(dự định sẽ đi 2 người hoặc 1 mình mình nếu người kia bận). Nhưng tình hình thì tháng 11 miền TRung mình bão dữ lắm ..hic..Nên còn phân vân lắm..nhưng mà đang rất rất muốn đi.
Bạn có thể cho mình lời khuyên là nên ở ks HA hay ĐN ko? Vì có anh bảo mình nên ở Đà Nẵng..nhưng mình thì lại khoái ở HA hơn..khoái cái cảm giác đi bộ lang thang một mình..hề hề ^^.
Ở Hội An, nhà anh chị Hương 120k một ngày thì có nước nóng ko bạn, phòng sạch sẽ ko?
Đa tạ mọi người nhé :)

vietlodge
15-10-2012, 19:11
- Đà Nẵng - Hội An đi tối an toàn bạn ạ, nếu đi 2 người càng tốt.
- Từ Đà Nẵng đi đèo Hải Vân - Lăng cô đi về trong ngày thoải mái, ngoài bãi biển Lăng Cô thưởng thức hải sản ra gần đo không có gì, xa hơn có Trúc Lâm Thiền Viện và Bạch Mã đẹp nhưng khá xa Lăng Cô. Nếu quyết định đi trúc Lâm Thiền Viện bạn đi sớm, chiều về Lăng Cô ăn hải sản về Đà nẵng ok.
- Đi tháng 04 được tắm biển thích hơn, và không gặp mưa. Mùa này nếu không mưa thì đi mát mẻ không đông đúc biển sạch sẽ nhưng chỉ ngắm thôi, nếu bạn có thể chịu lạnh tắm bình thường, khách nước ngoài và người dân địa phương vẫn tắm quanh năm. Cù Lao Chàm tháng 12 có thể không ra được nếu sóng lớn bạn ạ.

vietlodge
15-10-2012, 19:17
Nhà chị Hương thì bạn Tùng Lan đã giới thiệu ở trên rồi, nếu bạn phân vân thì ở khách sạn cả 2 nơi bạn ạ, cả Đà Nẵng và Hội An để tiện tham quan các điểm ở Đà Nẵng như Bà Nà, Sơn Trà...vì Hội An nếu bạn ở lâu thì cũng không có nhiều chỗ đi chơi nhiều.


Mình ở Nha Trang, tháng sau mình có dự định có 3 ngày lang thang Hội An & Đà Nẵng.(dự định sẽ đi 2 người hoặc 1 mình mình nếu người kia bận). Nhưng tình hình thì tháng 11 miền TRung mình bão dữ lắm ..hic..Nên còn phân vân lắm..nhưng mà đang rất rất muốn đi.
Bạn có thể cho mình lời khuyên là nên ở ks HA hay ĐN ko? Vì có anh bảo mình nên ở Đà Nẵng..nhưng mình thì lại khoái ở HA hơn..khoái cái cảm giác đi bộ lang thang một mình..hề hề ^^.
Ở Hội An, nhà anh chị Hương 120k một ngày thì có nước nóng ko bạn, phòng sạch sẽ ko?
Đa tạ mọi người nhé :)

jane
16-10-2012, 17:36
Chào mọi người !

Mình đang có dự định tuần sau sẽ đi du lich Hội an. Mình sẽ đi tàu từ ga Vinh(Nghệ an) đến ga Đà nẵng. Rồi từ ĐN sẽ đi Bus đến Hội an. Mình đến ga ĐN lúc sáng sớm, dự định sẽ đi xe bus đến HA, ngắm cảnh và nghỉ lại đó 1 đêm, rồi sáng ngày hôm sau quay lại ga ĐN để về Vinh. Vậy mình muốn hỏi một vài thứ, bạn nào biết làm ơn hướng dẫn giúp mình.

_Đi Hội an thời điểm này có bị gặp mưa lũ chưa?
_ Khi đến ga Đà nẵng, từ nhà ga đi đến bến xe trung tâm có xa không? (vì mình nghe bảo ở bến xe trung tâm mới có Bus đi đến Hội an.)
_khi đến phố cổ mình định đặt phòng nhà chị Hương(Được) như các bạn chỉ dẫn, vậy nhà chị có xa điểm dừng xe bus ko?
_Mình định sẽ thuê xe đạp để đi dạo ngắm cảnh, vậy mình sẽ phải thuê ở đâu?
_Và giá cả cho toàn bộ việc đặt phòng, thuê xe đạp, ngắm cảnh dạo phố cổ là khoảng bao nhiêu?

Mình cảm ơn mọi người trước nhé !

hamdichoi
19-10-2012, 06:31
Chào mọi người,
Khoảng 20/12 mình (và có lẽ thêm 1 người bạn nữa) dự định sẽ đi tàu từ HN - Huế - Đà Nẵng (do bạn mình không thích đi xe máy). Mình muốn hỏi một số điều:
1. Liệu gần cuối tháng 12 như vậy thời tiết ở Huế-Hội An-ĐN còn mưa lũ gì không?
2. Bọn mình liệu có thể thuê xe đạp đạp từ ĐN đi Huế or HA không?
Cảm ơn các bạn.

vanbella
19-10-2012, 09:41
Thanks bạn nhé! Vì lý do quá khích nên mình không thể chờ sang tháng 11 đi được nữa mà chúng mình quyết định cuối tuần sau vác balo lên đường. Mình sẽ đi xe giường nằm TM Brother ra HAn, mình không biết là từ nhà xe đi về nhà c.Hương - đường La Hối thì có gần không bạn. Mình đi bộ hay phải đi xe?
Mình sẽ chỉ ở Hội An mà ko đi ĐN, ở HA bạn có thể cho mình biết chỗ nào cho thuê xe máy ko? Giá cả như thế nào bạn nhỉ? Vì nếu ngẫu hứng biết đâu mình muốn chạy vòng vòng đi í mà..Thanks mọi người ạ

travel_holic
19-10-2012, 22:11
Chào mọi người !

Mình đang có dự định tuần sau sẽ đi du lich Hội an. Mình sẽ đi tàu từ ga Vinh(Nghệ an) đến ga Đà nẵng. Rồi từ ĐN sẽ đi Bus đến Hội an. Mình đến ga ĐN lúc sáng sớm, dự định sẽ đi xe bus đến HA, ngắm cảnh và nghỉ lại đó 1 đêm, rồi sáng ngày hôm sau quay lại ga ĐN để về Vinh. Vậy mình muốn hỏi một vài thứ, bạn nào biết làm ơn hướng dẫn giúp mình.

_Đi Hội an thời điểm này có bị gặp mưa lũ chưa?
_ Khi đến ga Đà nẵng, từ nhà ga đi đến bến xe trung tâm có xa không? (vì mình nghe bảo ở bến xe trung tâm mới có Bus đi đến Hội an.)
_khi đến phố cổ mình định đặt phòng nhà chị Hương(Được) như các bạn chỉ dẫn, vậy nhà chị có xa điểm dừng xe bus ko?
_Mình định sẽ thuê xe đạp để đi dạo ngắm cảnh, vậy mình sẽ phải thuê ở đâu?
_Và giá cả cho toàn bộ việc đặt phòng, thuê xe đạp, ngắm cảnh dạo phố cổ là khoảng bao nhiêu?

Mình cảm ơn mọi người trước nhé !

-Thời điểm này đang là đỉnh điểm của mưa lũ bạn nhé, nhưng chỉ một vài ngày thôi. Bạn chú ý dự báo thời tiết tí là được.
-Từ nhà ga đến chỗ đón được xe buýt cũng không xa lắm đâu, khoảng 2 cây à. Bạn hỏi trước nhân viên ga tàu chỗ đón xe đi HA (Hình như ra công viên 29 tháng 2 là bắt được).
- Thuê xe thì trên đường bạn xuống phố cổ có nhiều chỗ cho thuê lắm, bạn chịu khó hỏi người ta là được. Giá cả thì mình không nhớ lắm nhưng hình như cỡ 20-30k 1 chiếc. Thuê xe tới cỡ 5h hay 6h gì đó.
- Đặt phòng thì mình không biết, dạo phố cổ thì không tốn tiền nhá ^^

SomewhereIbelong
19-10-2012, 23:15
Đi Hội An nhớ ăn cơm gà nha bạn, đặc sản đấy, không ăn thì phí cả nửa đời ^^

Tùng Lan
20-10-2012, 10:44
Bạn Travel-holic: Thông tin được post rất rõ ràng, đầy đủ ở các thread trước, bạn cũng đã biết đến chị Hương để thuê phòng trọ, tại sao bạn không liên lạc với chị theo số điện thoại đã cho. Tương tự như vậy với các hoạt động khác mà bạn dự kiến thực hiện.

Mình theo tinh thần "đường ở mồm", chịu khó hỏi chủ phòng trọ, hỏi tài xế xe bus hay hành khách đi cùng... và mặc cả nữa, gần giá đó là mình đi. Họ cũng không nói thách nhiều do thời điểm này không đúng mùa. Bạn có thể đọc bài mình đã post, khá chi tiết về địa điểm, thời gian, giá cả... Hy vọng bạn sẽ thấy hài lòng với chuyến đi tự khám phá của mình.

cherryvu
20-10-2012, 23:48
HA là thành phố rất nhiều đồ ăn ngon, mình đề nghị bạn một vài món nên thử: Cơm gà, cao lầu, mì quảng, chí mà phủ, bánh đập, hến xúc bánh đa, gỏi cá, gỏi sứa, bánh gì ở quán Hai Bà Trưng (nổi tiếng lắm nhưng mình quên mất tên rồi :()

phuonglinh05
23-10-2012, 15:36
Bánh bao bánh vạc ( hay còn gọi là bông hồng trắng ở đường Nhị trưng) cơm gà thì nên ăn cơm gà bà bụi là nổi tiếng nhất

docco_lukhach
27-10-2012, 17:02
Cơm gà Bà Buội chứ nhi!?
kao lầu tớ vote cho nhà Trung Bắc (kao lầu thập cẩm 40k)

dulichdanang
31-10-2012, 11:00
Chào mọi người,
Khoảng 20/12 mình (và có lẽ thêm 1 người bạn nữa) dự định sẽ đi tàu từ HN - Huế - Đà Nẵng (do bạn mình không thích đi xe máy). Mình muốn hỏi một số điều:
1. Liệu gần cuối tháng 12 như vậy thời tiết ở Huế-Hội An-ĐN còn mưa lũ gì không?
2. Bọn mình liệu có thể thuê xe đạp đạp từ ĐN đi Huế or HA không?
Cảm ơn các bạn.

1. Cũng tùy theo năm , nhưng mà mình nghĩ bạn đi khoảng đó thì trời chỉ se lạnh . Nếu có mưa thì chỉ là mưa phùn thôi .
2. Khi đã thuê xe thì bạn muốn đi đâu là quyền của bạn , chủ yếu là bạn có đạp nổi hay không thôi . Keke .

cherryvu
31-10-2012, 20:39
Mình thấy Hội An bé tí à, đi loanh quanh trong phố cổ thì bạn không cần xe đạp đâu, còn ở ngoài thì có làng rau và làng gốm, bạn thuê xe ôm người ta chở ra kiêm hướng dẫn luôn (đợt mình đi hình như 50k cho cả hai - khá là ổn).

Xa hơn nữa đi Cù Lao Chàm thì có thuyền rồi.

SomewhereIbelong
07-11-2012, 20:28
Uầy đừng ăn cơm gà bà Buội, quán ở đối diện ngon hơn, bán ngay trên lề đường. Nhớ không nhầm thì khoảng 12h nó sẽ dọn ra.

leo25788
14-11-2012, 23:27
Cơm gà Bà Buội chứ nhi!?
kao lầu tớ vote cho nhà Trung Bắc (kao lầu thập cẩm 40k)

Trung bắc mình thấy đồ ăn không được ngon lắm thấy đi dạo thấy quán nào vỉa hè đông đông ghé vào ăn ngon hơn

aydza
18-11-2012, 13:04
Chào các bạn ham mê du lịch.tầm khoảng 3 tháng 12 này mình sẽ vác thân và máy ảnh đi DN HA và Huế... Chỗ đi thì đã có các bạn post ở trên..an ngủ và thuê xe cũng đã tìm thấy...mình chỉ muốn hỏi là co ai có kinh nghiệm chia sẻ những chỗ nào không thể bỏ qua nếu ko sẽ ko còn là du lịch 3 địa điểm này ko a
Mình đi 1 mình và có sở thích chụp hình ( chụp người khác và fong cảnh thôi ạ) nên chắc cũng dễ đi hehehe

kwanghan1402
18-11-2012, 23:06
Um buổi sáng có 1 hàng bún vs mỳ chay trc cổng chùa Pháp bảo(chẳng biết có đúng tên chùa ko nữa)-đường Nhị Trưng vừa ra khỏi khu phố cổ là thấy. Người Hội An ăn khá đông dù hàng trông tạm bợ. 13k ăn khá ngon dù ko nhiều lắm

vietlodge
27-11-2012, 19:24
Vì topic đã 20 trang nên mình không biết bạn đã tìm thấy gì rồi, bạn dự định đi đâu post lên mình xem còn sót chỗ nào sẽ post thêm nhé.


Chào các bạn ham mê du lịch.tầm khoảng 3 tháng 12 này mình sẽ vác thân và máy ảnh đi DN HA và Huế... Chỗ đi thì đã có các bạn post ở trên..an ngủ và thuê xe cũng đã tìm thấy...mình chỉ muốn hỏi là co ai có kinh nghiệm chia sẻ những chỗ nào không thể bỏ qua nếu ko sẽ ko còn là du lịch 3 địa điểm này ko a
Mình đi 1 mình và có sở thích chụp hình ( chụp người khác và fong cảnh thôi ạ) nên chắc cũng dễ đi hehehe

kimnhung
14-12-2012, 09:21
Xin chút kinh nghiệm từ các bạn đã đi cung đường này.
Dịp tết dương lịch này bọn mình có tố chức đi cung đường này- chia 2 nhóm đi từ Hà nội và Sài gòn nên sẽ gặp nhau khởi hành từ sân bay Đà Nẵng. Mình có làm lịch trình này, các bạn xem và cho ý kiến giúp mình nhé.
Ngày 1 (26/12): HCM ( HN) – HỘI AN (1 đêm khách sạn)
- 17h30 gặp nhau ở Đà Nẵng (tới địa điểm thuê xe máy về Hội An)
- 18h30 nhận phòng khách sạn - đang tìm khách sạn. An tối + tự do thưởng thức cảnh đêm
Ngày 2 (27/12) Phố cổ - Cù Lao Chàm
- 4h30 khởi động ngày mới bằng cách chạy xe máy ra bãi biển Cửa Đại
- 7h về đến khách sạn đi dao phố cổ . 11H đi cù lao chàm và chiều trở về Hội An khởi hành đi Đà Nẵng
Ngày 03 (28/12) ĐÀ NẴNG – LÝ SƠN (1 đêm khách sạn)
- 2h30 khởi hành đi Quảng Ngãi (xe Hoàng Long hoặc Mai Linh, thời gian 2h30’)- đang tìm xe đi sớm hơn.5h đến bến Trà Khúc
- 8h khởi hành đi đảo Lý Sơn (tàu tốc hành tại cảng Sa Kỳ, thời gian 1h10’)
Ngày 04 (29/12) LÝ SƠN – ĐÀ NẴNG (2 đêm khách sạn)
- 16h lên tàu cao tốc về đất liền
- 18h đón xe đi Đà Nẵng (thời gian 2h30)
Ngày 5 (30/12) NGŨ HÀNH SƠN – BÀ NÀ – MỸ KHÊ
Sáng đi ngũ hành sơn. 11 h khởi hành đi Bà Nà. 16h đi Mỹ Khê chơi và tối quay về Đà nẵng. Tối tự do đi mua sắm
Ngày 06 (31/12): VỊNH LĂNG CÔ – HUẾ (1 đêm khách sạn ở Huế)
- 8h khởi hành đi Lăng cô. Chiều về Huế
- Buổi tối tự do ngắm sông Hương, cầu Tràng Tiền, đon năm mới 2013
Ngày 07 (01/01/2012): CỐ ĐÔ HUẾ
- Sáng khởi hành đi tham quan cố đô, các địa điểm
( Dinh Đại Nội,Chùa Thiên Mụ, Lăng Tự Đức,Đại Hồng Chung )
Chiều đi chợ Đông Ba mua quà lưu niệm
Ngày 06 (31/12): PHONG NHA – KẺ BÀNG (QUẢNG BÌNH)
(chương trình này không biết sắp xếp ở đâu vì hết thời gian ruj…^_^)
- Sáng khởi hành dọc sông đi Phong Nha – Kẻ Bàng
+ Thánh địa La Vang ,Chụp ảnh vĩ tuyến 17, Cầu Hiền Lương, Sông Bến Hải
- ăn trưa ở Phong Nha Chiều đi động Phong Nha
- Chiều khởi hành về Huế
sau đó về Ngược lại Hà Nội hoặc Sài gòn.
Đây là các địa điểm chính muốn đi- còn chi tiết ăn ở thì vẫn chưa rõ. Rất mong bạn nào có kinh nghiệm xem và đưa ý kiến giúp tụi mình.
Xin chân thành cảm ơn rất nhiều.
Có thể liên hệ với mình qua Fb nhé.http://www.facebook.com/kimnhung.cjs

Cảm ơn các bạn.

phuonglinh05
21-12-2012, 17:03
- 18h30 nhận phòng khách sạn - đang tìm khách sạn. An tối + tự do thưởng thức cảnh đêm
Ngày 2 (27/12) Phố cổ - Cù Lao Chàm
- 4h30 khởi động ngày mới bằng cách chạy xe máy ra bãi biển Cửa Đại
- 7h về đến khách sạn đi dao phố cổ . 11H đi cù lao chàm và chiều trở về Hội An khởi hành đi Đà Nẵng


Bạn chọn ngày 26/12 Ở lại đêm tại hỘi An là tuyệt đấy, vì ngày đó là 14 AL nên Hội An có tái hiện đêm phố cổ rất đẹp. Bạn đi cù lao chàm phải xuất phát lúc 8 giờ 30, chứ 11 giờ không có chuyến. Nếu đi cù lao chàm liên hệ với mình nhé, 0962.108.456, mình giảm giá cho. web của mình :Dam:Dam:Dam

edilycat09
21-12-2012, 17:37
Mình cũng đc đi rồi nhưng chưa đi tơi Huế....tiếc ghê...chắc phải làm chuyến nữa

edilycat09
21-12-2012, 17:45
Ở Huế còn chỗ nào nữa ko bạn???Mình chưa đi và cũng đinh đi nên muốn tìm hiểu thêm...hihih

vietlodge
24-12-2012, 17:42
Xin chút kinh nghiệm từ các bạn đã đi cung đường này.
Dịp tết dương lịch này bọn mình có tố chức đi cung đường này- chia 2 nhóm đi từ Hà nội và Sài gòn nên sẽ gặp nhau khởi hành từ sân bay Đà Nẵng. Mình có làm lịch trình này, các bạn xem và cho ý kiến giúp mình nhé.
Ngày 1 (26/12): HCM ( HN) – HỘI AN (1 đêm khách sạn)
- 17h30 gặp nhau ở Đà Nẵng (tới địa điểm thuê xe máy về Hội An)
- 18h30 nhận phòng khách sạn - đang tìm khách sạn. An tối + tự do thưởng thức cảnh đêm
Ngày 2 (27/12) Phố cổ - Cù Lao Chàm
- 4h30 khởi động ngày mới bằng cách chạy xe máy ra bãi biển Cửa Đại
- 7h về đến khách sạn đi dao phố cổ . 11H đi cù lao chàm và chiều trở về Hội An khởi hành đi Đà Nẵng

Tour Cù Lao Chàm thường khởi hành vào 7h30 - 8h hàng ngày bạn a, mùa này thời tiết tốt mới có thể đi tour Cù lao chàm được, hiện tại Đà Nẵng hơi lạnh.

Ngày 03 (28/12) ĐÀ NẴNG – LÝ SƠN (1 đêm khách sạn)
- 2h30 khởi hành đi Quảng Ngãi (xe Hoàng Long hoặc Mai Linh, thời gian 2h30’)- đang tìm xe đi sớm hơn.5h đến bến Trà Khúc
- 8h khởi hành đi đảo Lý Sơn (tàu tốc hành tại cảng Sa Kỳ, thời gian 1h10’)

Lý Sơn cũng tương tự sóng to tàu không ra đảo

Ngày 04 (29/12) LÝ SƠN – ĐÀ NẴNG (2 đêm khách sạn)
- 16h lên tàu cao tốc về đất liền
- 18h đón xe đi Đà Nẵng (thời gian 2h30)
Ngày 5 (30/12) NGŨ HÀNH SƠN – BÀ NÀ – MỸ KHÊ
Sáng đi ngũ hành sơn. 11 h khởi hành đi Bà Nà. 16h đi Mỹ Khê chơi và tối quay về Đà nẵng. Tối tự do đi mua sắm
Ngày 06 (31/12): VỊNH LĂNG CÔ – HUẾ (1 đêm khách sạn ở Huế)
- 8h khởi hành đi Lăng cô. Chiều về Huế (Bạn đi bằng phương tiện gì vì xe Open tour sẽ không dừng ở Lăng Cô, xe khách thì bến xe rất xa trung tâm nhé bạn, buổi tối 31/12 Đà Nẵng có lễ hội đón năm mới, bạn thích tham dự thì mình gửi thông tin nhé)
- Buổi tối tự do ngắm sông Hương, cầu Tràng Tiền, đon năm mới 2013
Ngày 07 (01/01/2012): CỐ ĐÔ HUẾ
- Sáng khởi hành đi tham quan cố đô, các địa điểm
( Dinh Đại Nội,Chùa Thiên Mụ, Lăng Tự Đức,Đại Hồng Chung )
Chiều đi chợ Đông Ba mua quà lưu niệm
Ngày 06 (31/12): PHONG NHA – KẺ BÀNG (QUẢNG BÌNH)
(chương trình này không biết sắp xếp ở đâu vì hết thời gian ruj…^_^)
- Sáng khởi hành dọc sông đi Phong Nha – Kẻ Bàng
+ Thánh địa La Vang ,Chụp ảnh vĩ tuyến 17, Cầu Hiền Lương, Sông Bến Hải
- ăn trưa ở Phong Nha Chiều đi động Phong Nha
- Chiều khởi hành về Huế

Động Thiên Đường đẹp hơn Phong Nha bạn ạ

sau đó về Ngược lại Hà Nội hoặc Sài gòn.
Đây là các địa điểm chính muốn đi- còn chi tiết ăn ở thì vẫn chưa rõ. Rất mong bạn nào có kinh nghiệm xem và đưa ý kiến giúp tụi mình.
Xin chân thành cảm ơn rất nhiều.
Có thể liên hệ với mình qua Fb nhé.http://www.facebook.com/kimnhung.cjs

Cảm ơn các bạn.

Bạn cho mình số người cụ thế mình sẽ tư vấn thêm về ăn ở đi lại nhé hoặc lên một lịch trình phù hợp hơn.

Chie Hat Tieu
24-12-2012, 21:41
Tình hình là 27 này em vô Đà Nẵng và được gửi nhờ mua bò khô về (chị ấy bảo cứ vào chợ Hàn là được) mà cái này em đang lơ ngơ quá. Các bạn Đà Nẵng có địa chỉ nào ngon và uy tín chỉ dùm em với ah. Em cảm ơn nhiều nhiều :L:L:L ;)

vietlodge
25-12-2012, 11:52
Tình hình là 27 này em vô Đà Nẵng và được gửi nhờ mua bò khô về (chị ấy bảo cứ vào chợ Hàn là được) mà cái này em đang lơ ngơ quá. Các bạn Đà Nẵng có địa chỉ nào ngon và uy tín chỉ dùm em với ah. Em cảm ơn nhiều nhiều :L:L:L ;)

Em vào cổng chợ đường Trần Phú gặp quầy Yến Nhỏ, em nói em quen với các chị ở CSTT (Chia sẻ tình thương) giới thiệu. Hoặc em cứ ăn thử, xem thử , hỏi giá vài hàng rồi chọn cũng ok em ạ.

phapdulichdanang
27-12-2012, 10:27
Khi bạn có nhu cầu đi tour này mà không muốn phựot
thì hãy liên hệ cho chúng tôi, Công ty TNHH du lịch vf dịch vụ Bầu Trời Mới
Đc: 265 - Trần Phú - TP Đà Nẵng
Đt: 0905.153.390 - Mr Pháp
Chúc các bạn có chuyến đi thú vị

phuonglinh05
04-01-2013, 16:52
:L


Mình xin lỗi tất cả các thành viên của Phuot.vn đã tin tưởng và đặt tour của công ty mình vào dịp giáng sinh và tết dương lịch 2013 vừa qua, nhưng do tình hình mưa bão không tổ chức được tour cù lao chàm, mong các bạn hết sức thông cảm, hẹn gặp lại các bạn trong một dịp khác, mình sẽ phục vụ tốt hơn. Chúc tất cả mọi người một năm mới có nhiều niềm vui đồng hành trên những chặng đường mà chúng ta sẽ đi qua.

asterix
04-01-2013, 21:42
Tình hình là mình muốn nhờ các anh chị em người Đà Nẵng giúp đỡ. Số là 2 năm liên tục 2011 và 2012 mình đều có chuyến đi nghỉ tại Đà Nẵng nhưng trời xui đất khiến chưa lần nào được xem thi bắn pháo hoa. Thế nên năm 2013 mình quyết tâm phải tận mắt chiêm ngưỡng các màn thi đấu này (vé máy bay đã có rồi), nhưng thông tin thì mình chưa có nhiều. Vậy anh chị nào biêt ro làm ơn chỉ cho mình vị trí trình diễn chính thức, vị trí khán đài để xem (địa hình ĐN dọc sông Hàn mình cũng đã khá rõ nên anh chị nói chỗ là mình có thể mường tượng ra nó ngay chỗ nào). Mua vé có dễ không hay có anh chị nào giúp mình mua vé không? Còn một việc nữa là anh chị giúp mình chỉ giùm chỗ thuê một chiếc xe gắn máy tốt tốt, trên đây có chỉ vài chỗ nhưng mình chưa thử, mà chỗ thử rồi thì không hài lòng lắm, như chỗ anh K...., lúc mình gọi thì anh ấy nói xe tốt, thậm chí anh hỏi mình lấy SH không mình cũng ok luôn, không phàn nàn về giá cả gì, nhưng khi mình nhận xe ở sân bay thì lại là chiếc nouvo mà nói thật là chạy cứ như máy cày, mình chở 2 con nhỏ đi vào Hội An rồi về lại ĐN mà cứ nơm nớp lo dọc đường, xe lấy 5 ngày không bớt 1 cắc (trong năm 2012 mình đi Phú Quốc 2 lần, lần nào thuê xe cũng thấy xe mới coóng, nhìn đồng hồ chỉ mới chạy vài trăm cây, sướng còn hơn xe mình ở nhà). Dài dòng vậy vì tánh mình hơi lo xa, cũng mong anh chị em thông cảm và có gì thì giúp mình với, chút thông tin cũng là đáng quí lắm. Cảm ơn cả nhà!

tnd2311
13-01-2013, 14:10
Chào các bạn,
Mình dự tính sẽ đi du lịch Đà nẳng,Huế,Hội An,Động Phong Nha từ ngày 17 tháng 2 đến ngày 22 tháng 2.
Vậy nhờ các bạn góp ý về nơi ăn,chốn ở,các điểm tham quan,phương tiện đi lại...
Nhóm 4 người từ TPHCM ra Đà Nẳng qua Vietjet Air.com.lúc 7g30 sáng.17/2
và về lúc 20g25 tối 22/2.
Mình có thể xử dụng phương tiện xe buýt tại Đà Nẳng như thế nào ?
Cảm ơn các bạn rất nhiều !

CayXe
16-02-2013, 15:25
Sắp tới ngay 20 mình có 1 chuyến ra Đà Nẵng chơi 6 ngày và dự định sẽ đi Hội An - Bà Nà - Đèo Hải Vân ( Cù Lao Chàm thì mình nghe nói biển động ko đi được ). Vì chưa có kinh nghiệm nên mong mọi người giúp mình có 1 lịch trình đi như thế nào cho tiện và rẻ nhé ( chi phí tầm 6-7tr 2 người) và mình định sẽ thuê xe máy đi. Thanks mọi người nhé !

ltdungkt
18-02-2013, 08:35
mình dự định đi Đà Nẵng vào mùng 8/3,cho mình hỏi tầm đấy Đà nẵng có hay mưa ko các bạn?

kimminhho
19-02-2013, 12:19
Sắp tới ngay 20 mình có 1 chuyến ra Đà Nẵng chơi 6 ngày và dự định sẽ đi Hội An - Bà Nà - Đèo Hải Vân ( Cù Lao Chàm thì mình nghe nói biển động ko đi được ). Vì chưa có kinh nghiệm nên mong mọi người giúp mình có 1 lịch trình đi như thế nào cho tiện và rẻ nhé ( chi phí tầm 6-7tr 2 người) và mình định sẽ thuê xe máy đi. Thanks mọi người nhé !

Hiện tại Đà nẵng thời tiết khá đẹp, ngày nắng, đêm se lạnh
Bạn ra ĐN đi Hội An - Bà Nà - Đèo Hải Vân chi phí 6-7 triệu là ok rồi đó bạn
Bạn thuê xe máy 1 ngày 70 -80k
Bà Nà chi phí 400k / người
Còn lại chi phí ăn ở tùy bạn chọn chỗ : có các khách sạn bước giá 200-300-400k
... mình cũng ở Đà Nẵng, bạn tới liên hệ mình ,mình sẽ giúp đỡ

Thông tin thuê xe từ một anh trong Phượt đã từng đi Đà Nẵng

1. Anh Kườm . SĐT 0166.235.3347. Thuê xe chỗ anh này rất dễ thương, nice cực kỳ, gọi điện trước anh ấy sẽ mang xe và mũ bảo hiểm đến sân bay cho bạn luôn, cho bạn mượn bản đồ thành phố nữa. Bước xuống sân bay là có sẳn xe không mất 45k taxi uổng lắm. Quan trọng nhất là giá thuê TB nghĩ là rẻ nhất so với các nơi TB thuê. 80k/ngày, đến ngày thuê thứ 3 thì chỉ còn 50k.

2. Anh Chaubaogia. SĐT 0908.301.2304. Thuê xe anh này thì bạn được tặng 1 suất café ngắm thành phố, tuy nhiên thì bạn cần phải đi taxi về thành phố thì mới lấy được xe, tức nhiên lượt trả xe cũng vậy. Xe có nhiều dạng cho bạn chọn trung bình là 90k/ngày. Anh ấy cũng nice lắm.

3. Một anh nữa ở 77 Pham Van Nghi, TB không lưu số vì thấy không cần thiết, anh này cũng mang xe ra sân bay cho bạn, nhưng bạn phải đặt thế chân 1tr, copy CMND, giá hình như 95k/ngày hay sao đó.

https://i749.photobucket.com/albums/xx133/manttt777/IMG_0003-1_resize.jpg

kimminhho
19-02-2013, 12:21
mình dự định đi Đà Nẵng vào mùng 8/3,cho mình hỏi tầm đấy Đà nẵng có hay mưa ko các bạn?
Thời điểm ấy nếu không có áp thấp thì trời nắng đẹp ^^

mygacon
20-02-2013, 14:25
5/3 này mình ra Đà Nẵng. Vừa đt cho chị Hương ở Hội An thì giá phòng đã lên 300k/ ngày (lúc trước là 200k) do chị nói là đã nâng cấp toàn bộ nội thất. Không biết ở Hội An còn nhà nghỉ nào giá ok không mọi người?

nhc
21-02-2013, 23:10
hi, e định đi du lịch hội an đợt tới nên đi kiếm thông tin, đọc trang này thấy bác thienbinh viết hay quá mà kiên nhẫn làm 1 lèo từ trang 1 tới cuối.
thank các bác đã chia sẻ thông tin hữu ích rất nhiều.

chimenfr
22-02-2013, 08:51
Xin chia sẻ cùng mọi người chuyến đi DN - HA - Huế vừa rồi của mình để mọi người có thêm thông tin du lịch

1. Hội An:

- Ngày đầu tiên mình bay ra đà nẵng xong thuê xe của a Hùng 0906 576 153 đi thẳng ra Hội an. Xe anh ấy là xe 4 chỗ Kia ( hình như Cerato hay forte gì đó). Xe rất mới nên chạy rất đã. Chỉ chút xíu là tới Hội an. Giá cả ngày tết là 270k/lượt

- Mình ở Homestay của chị Châu http://quynhchauhomestay.com/homestay-contact.htm
phải nói là mình đi du lịch cũng nhiều, mà chưa thấy ai "dễ thương và nice" như chị Châu. chị ấy rất tốt, hôm mình đi Cù lao chàm, có thêm 4-5 bạn nữa cũng ở trong homestay cũng đặt tour. Chị CHâu lấy xe chở từng đứa ra chỗ xe bus chờ đón đi CLC. Phòng thì đẹp và sạch sẽ, máy lạnh Panasonic . được thêm cái nữa là có thể trả phòng trễ miễn phí nếu chưa có ai book phòng. Giá cả thì rất mềm chĩ có 200k/ngày. Mình seriously recommend Homestay của chị Châu cho các bạn nhé. Bên chị Hương thì tăng giá rồi nên giá bằng với giá KS nên mình ko thuê. Có thể thuê xe máy của chị Châu lun

- Tour Cù lao chàm của Sông hội: mình mua là 430k/người. Có chú Thanh ( lớn tuổi, bị tật ở chân) làm HDV nên rất vui. Tuy nhiên Ca nô của Sông hội phải nói là tệ, trời rất nắng mà hoàn toàn ko có mái che. Trong khi các hãng khác thì cano mới và có mái che. Lúc chở ra lặn biển thì nếu leo lên cano ngồi là chịu ko nổi. Các bạn nữ, trẻ em và ng lớn tuổi lưu ý nhé, tất cả cano ra đảo Cù lao chàm đều là cano cao tốc, nên chạy rất nhanh, cứ như trong phim 007. Bữa ăn trên đảo thì cũng bình thường, trên đảo có Bào ngư nước muối ớt 330k/ đĩa . Ngay cầu tàu cũng có bán các loại hải sản khô nhưng giá mắc hơn là mua trong TP Đà nẵng.

2. Đà Nẵng

- Mình ở KS Legend, ngay gần biển Mỹ khê. Phòng cực đẹp , mới và siêu sạch. Giá chỉ 250k/ ngày. Nhân viên rất nice. Bữa sáng có phở gà, cơm chiên , mì gói xào, soup cua, bánh bao. Ở đây ra quán Hải sản bé Mặn rất gần. Chiều chiều 17h thì cứ đi dọc bãi biển , hướng thẳng ra chùa Linh ứng. Dọc đường đi sẽ có bán rất nhiều hải sản tươi và rẻ. Tôm hùm sống , 1 con khoảng nửa kg thì giá là 700k/ 1kg. Nghêu là 45k/kg, Ốc hương thì ko được tươi

- Hải sản bé Mặn: mình ở Đà nẵng 5 ngày, mỗi ngày đều đi ngang khu nhà hàng hải sản dọc biển. Bé Mặn là quán đông nhất , và mở cửa từ trưa. Giá cũng rất rẻ. 2 đứa Mình ăn đủ thứ mà chưa tới 500k. Mình sẽ up hình hóa đơn sau cho mọi ng biết giá. Tuy nhiên ở đây mực ko tươi lắm, tôm cũng vậy. Mún ăn tôm sống thì mắc hơn

- Hải sản Bà Thôi: bà thôi 1 thì mở cửa từ trưa, bà Thôi 2 dọc bờ biển thì tối mới mở cửa. Ở đây không có ốc, chỉ có cá, cua , ghẹ tôm thôi. Tôm thì chết trắng bạch nên mình ko ăn, mình kêu 1 lẩu cá cu (200k) và nửa kg cua rang me thì hết 420k. Nước lẩu bình thường , ko có gì đặc sắc. Cua rang me thì ko ngon bằng bên Lẩu cua Bi bên Quận 7

- Mình đi số 326 Lê Duẩn, quán ốc Kiều kiều để ăn ốc hút. Hic món này chán hơn ở SG. ở SG dùng ốc len, còn Đà nẵng dùng ốc gạo. con ốc rất nhỏ, bên trong rất nhiều sạn đường kính mỗi viên cỡ 2mm. Món mít trộn ngon

- Đi mùa Tết thì biển rất lạnh mặc dù trời nắng. Mình vừa xuống biển thì lạnh teo, phải bò lên.

- Bực mình nhất phải nói là vụ thuê xe máy

Mình gọi số a Kườm (0166...) thì a ấy ko nghe máy, 1 lát sau có 1 số khác gọi đến nói là chỗ a Kườm, lúc đến thì là 1 chị đến giao xe. Mình tính thuê 2 ngày nên đưa trước 200k. Chưa từng thấy chiếc xe nào tã hơn, xe wave cũ nát, thắng trước không ăn, xe đi giật cục, đèn sau không có.

Mình cũng xuề xòa ngày tết nên lấy lun. Mình thuê được 1 ngày thì nản quá vì với xe này ko thể phượt đi Huế được. Mình gọi chị ấy than phiền về xe, kêu chị tới lấy xe thì chị ấy không chịu, bắt phải đem xe đến nhà chị ấy, chị ấy cũng ko chịu trả lại tiền thuê còn dư 1 ngày. Lúc mình đem xe tới trả thì có chụp hình lại bảng hiệu của chị ấy để về report , chồng chị ấy ra chửi thề loạn cả lên, nếu ko phải ngày tết chắc mình @#&^* ông ấy rồi. Mình lấy dtdd ghi âm lại thì ông ấy thôi.


Mình khuyên các bạn Phượt không nên thuê xe của chỗ này : chú Trung và vợ 0905.095.699 . Mình sẽ up hình có bảng hiệu + địa chỉ lên sau. Xe rất cũ và tệ, dịch vụ kém, ko nhiệt tình và chửi thề kinh lắm.

- Nên thuê xe chỗ Hà Long https://www.facebook.com/pages/CHO-THUÊ-XE-MÁY-HÀ-LONG-ĐÀ-NẴNG/ 0905 506 406

Mình thuê chiếc Nouvo 3 chạy đi huế. lúc về thì a ấy ra tận nơi lấy xe. xe còn mới. mình thấy trong cửa hàng có 6 chiếc, xe số thì có sirius wave còn mới. xe ga có spacy, nouvo, sym

KTNX
22-02-2013, 13:32
2. Đà Nẵng

- Mình ở KS Legend, ngay gần biển Mỹ khê. Phòng cực đẹp , mới và siêu sạch. Giá chỉ 250k/ ngày. Nhân viên rất nice. Bữa sáng có phở gà, cơm chiên , mì gói xào, soup cua, bánh bao. Ở đây ra quán Hải sản bé Mặn rất gần. Chiều chiều 17h thì cứ đi dọc bãi biển , hướng thẳng ra chùa Linh ứng. Dọc đường đi sẽ có bán rất nhiều hải sản tươi và rẻ. Tôm hùm sống , 1 con khoảng nửa kg thì giá là 700k/ 1kg. Nghêu là 45k/kg, Ốc hương thì ko được tươi

- Hải sản bé Mặn: mình ở Đà nẵng 5 ngày, mỗi ngày đều đi ngang khu nhà hàng hải sản dọc biển. Bé Mặn là quán đông nhất , và mở cửa từ trưa. Giá cũng rất rẻ. 2 đứa Mình ăn đủ thứ mà chưa tới 500k. Mình sẽ up hình hóa đơn sau cho mọi ng biết giá. Tuy nhiên ở đây mực ko tươi lắm, tôm cũng vậy. Mún ăn tôm sống thì mắc hơn

- Hải sản Bà Thôi: bà thôi 1 thì mở cửa từ trưa, bà Thôi 2 dọc bờ biển thì tối mới mở cửa. Ở đây không có ốc, chỉ có cá, cua , ghẹ tôm thôi. Tôm thì chết trắng bạch nên mình ko ăn, mình kêu 1 lẩu cá cu (200k) và nửa kg cua rang me thì hết 420k. Nước lẩu bình thường , ko có gì đặc sắc. Cua rang me thì ko ngon bằng bên Lẩu cua Bi bên Quận 7

- Mình đi số 326 Lê Duẩn, quán ốc Kiều kiều để ăn ốc hút. Hic món này chán hơn ở SG. ở SG dùng ốc len, còn Đà nẵng dùng ốc gạo. con ốc rất nhỏ, bên trong rất nhiều sạn đường kính mỗi viên cỡ 2mm. Món mít trộn ngon

cuối tuần sau mình đi ĐN, cũng book phòng KS LEgend giống bạn, mua deal trên web, giá 280k/ đêm có bao ăn sáng, phòng Sup. Nghe bạn nói mình yên tâm vê KS này rùi
Mình cũng định đi cọ biển ăn hải sản bà Thôi 2 (gần KS), vì nghe nhiều ng bao ngon rẻ. Nhưng khi xem bạn chia sẻ thế này chắc nghỉ ăn rùi. hixx
mình cũng gọi a Kườm hỏi giá xe 100k/ ngày. Cũng hỏi KS LEgend thuê xe tới 150k/ ngày mà hok đưa ra tận sân bay!
còn quán ăn nào ăn dc hok bạn...
mình hok đi CLC, chỉ đi Bà nà, sơn trà, NHS và HA thui

chimenfr
22-02-2013, 17:47
- nếu book Legend qua Agoda hay web thì chỉ cần book 1 đêm đầu tiên. Sau đó trả giá trực tiếp với lễ tân là được giá 250k
phòng thì có nguyên cái LCD to với lại cửa khóa điện tử. Cửa sổ là cửa nhựa lõi thép nên cách âm. Nhưng cửa ra vào bằng gỗ nên ko cách âm tốt

- Hải sản thì chỉ có Bé Mặn là ngon rẻ và lúc nào cũng đông khách. Cân đúng ( mình test với chai nước suối). Ăn món khác thì mình ko biết bạn mún ăn cái gì nên ko giới thiệu được

- Từ hải sản bé mặn chạy xe theo hướng về chùa Linh ứng. Sẽ có 1 loạt các chỗ bán hải sản tươi bên lề đường ( khoảng 4-5h chiều). Vào đó mua kêu họ chế biến tại chỗ luôn. Họ có bếp chế biến ngay tại đó. Nhưng cũng tùy hôm. Hôm mình ra thì có mực to ơi là to, ghẹ, tôm hùm. Hôm sau biển động, ra đó thì thấy toàn cua ốc chết. CHắc là biển động nên ko có hàng

- Mua thêm cái găng tay nhựa ( loại dày , chuyên dùng rửa chén). Chiều chiều 3-4h ra biển mỹ khê sẽ bắt được ghẹ ( cỡ 150g/con) . Ghẹ quá trời ghẹ. Về khách sạn bỏ vô mì gói ăn có vị mặn của biển ngon tuyệt. mình bắt tay không nên bị kẹp đau lắm ( bắt được 2 con)
Nhưng mà biển mùa này lạnh lắm. Tắm ko được lâu đâu. Chủ yếu ăn là chính hehe

KTNX
22-02-2013, 19:21
- KS Legend mình gọi trực tiếp cho chị bên Sale lun chứ ko mua deal trên web, mình họi giá chị đó noi 280k. Vậy 250k là có ăn sáng lun đó hả, để mình ra đó trả giá thử...
- thực sự mình hok thik mấy món đặc sản ngoài đó lém nên cũng chẳng biết ăn j...
- đi chơi thì có ng nói bà nà tốn tiền mà chán. ngũ hành sơn, sơn trà thì chì ngắm cảnh, chùa chiền... chả biết đi đâu...
- thik tắm biển mà bạn nói lạnh lém à... chán nhỉ

nguyenvutru
22-02-2013, 22:31
nếu book Legend qua Agoda hay web thì chỉ cần book 1 đêm đầu tiên. Sau đó trả giá trực tiếp với lễ tân là được giá 250k
nếu book qua agoda giá cao lắm đó bạn trên 600k/đêm đó bạn qua bên my tour giá rẻ hơn

nguyenvutru
22-02-2013, 22:44
nếu book Legend qua Agoda hay web thì chỉ cần book 1 đêm đầu tiên. Sau đó trả giá trực tiếp với lễ tân là được giá 250k

nếu book qua agoda giá cao lắm đó bạn trên 600k/đêm đó bạn qua bên my tour giá rẻ hơn mình cũng book ks này qua my tour đợt giảm giá có 199k thui bên my tour vẫn đang bán đó giá hình như là 235k thui bạn ah

dancotrip
23-02-2013, 15:47
Chào bạn nhc, nếu có dịp đến Đà Nẵng cứ đến sân bay hay ga tàu alo cho mình. bên mình củng chuyên cho thuê xe. nếu phượt thì alo trước 1 ngày để mình để xe thật tốt cho. cung đường Huế - Đà Nẵng - Hội An có rất nhiều thú vị... nếu đi đông thì cho mình theo với, mặc dù ở đây nhưng sao vẫn cứ đam mê phượt tự do à... mình ở 103 hồ xuân hương, gần khu resort furama, đt: 01234373735. truy cập face: dancotrip để có thêm hình ảnh nhé

dancotrip
23-02-2013, 15:56
dịch vụ cho thuê xe máy tại Đà Nẵng, phục vụ tận tình cho khách phượt. Hướng dẫn ở nhà nghỉ giá rẻ, tiết kiệm thì về phòng mình ở... hiii phòng sinh viên thôi, được cái rộng rãi. liên hệ: 01234,373735, truy cập face: dancotrip để có hình ảnh tốt hơn. còn gì bằng tự do tham quan miền trung bằng xe máy.... đèo Hải Vân, Biển Lăng Cô, bán đảo Sơn Trà, biển Mỹ Khê.. giá thuê xe:120k/1ngay. Có thể nhận xe ở Đà Nẵng và trả xe ở Huế + thêm tiền nhân viên ra lấy xe vào khoảng 100k. lúc trước lấy 60k nhưng cảm thấy không đủ.. hiiii

dancotrip
23-02-2013, 16:10
chào bạn ltdungkt, 8/03 ở Đà Năng là thời tiết đẹp( ngoại trừ sự thất thừơng của nắng mưa). bạn có nhu cầu thuê xe máy thì alo cho bên mình, cty mình ở 103 hồ xuân hương, truy cập face; DANCOTRIP để có hình ảnh tốt hơn. sdt mình : 01234,373735. giá xe 120k/1 ngày. khách sạn thì khoảng tầm 250k/1 đêm. nhà nghỉ thì tầm 140k/1 đêm. thậm chí có nhà nghỉ chỉ 50k/ 1 đêm nữa kìa nhưng tệ lắm và xa. còn miễn phí thì về chỗ mình, phòng sinh viên nhưng được cái rộng có thể dành cho 5 người = 5 xe máy hiiii.. còn gì không nhỉ, à đi đông thì mình sẽ làm hướng dẫn viên cho, mình là hdv cung đường này đó. truy cập dancotrip.com nhé. đi Huế thì ok luôn, mình từng ở Huế 13 năm và củng làm trong lĩnh vực khách sạn luôn... hiiii. Nếu hỏi ai biết cơm hến ở Huế chỗ nào ngon, trả lời đúng thì đó mới là dân chính thức biết về Huế. thanks

chimenfr
23-02-2013, 16:11
nếu book qua agoda giá cao lắm đó bạn trên 600k/đêm đó bạn qua bên my tour giá rẻ hơn mình cũng book ks này qua my tour đợt giảm giá có 199k thui bên my tour vẫn đang bán đó giá hình như là 235k thui bạn ah

Mình book agoda là 250k+ phí là 41k. Tổng cộng là 291k mà bạn

dancotrip
23-02-2013, 16:19
5/3 này mình ra Đà Nẵng. Vừa đt cho chị Hương ở Hội An thì giá phòng đã lên 300k/ ngày (lúc trước là 200k) do chị nói là đã nâng cấp toàn bộ nội thất. Không biết ở Hội An còn nhà nghỉ nào giá ok không mọi người?

đến Hội An nơi dành cho dân phượt có lẽ tốt nhất là các nhà nghỉ dọc đường của Đại, đây củng là nơi các bác tài xe du lịch nghỉ ngơi vì giá rẻ lắm: 120k - 150k phòng cho 2 người. ở ghép thì một nữa giá. đó là nhà nghỉ: Cự Hơn - 05103, 923002. Nếu đây hết phòng thì ông sẽ giới thiệu cho gần đó hoặc nhà nghỉ bà con của ông, dễ lắm. từ đây vào Hội An 1km thôi à, lý do là vì tui củng là Hướng dẫn viên nên hay ở lắm khà khà... dân phượt thì ở đâu củng tốt mà. nhà nghỉ này có khi còn tốt hơn ở nhà đó chứ...

nguyenvutru
23-02-2013, 20:42
Mình book agoda là 250k+ phí là 41k. Tổng cộng là 291k mà bạn
mình vào kiem tra gia đây bạn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96873&d=1361626611

chimenfr
25-02-2013, 19:43
hehehe vậy bó tay bạn à. Bạn gọi deal trực tiếp với KS xem thế nào. Nhưng lưu ý có 1 việc lạ là lúc trước khi mình đi Đà nẵng khoảng 1 tháng thì check Agoda hay iVivu ChuDu thì đều ko có phòng hoặc giá cao.
đến sát ngày mình check lại thì lại có phòng và giá rất rẻ
mình book qua agoda lúc 12 đêm và thanh toán bằng thẻ Visa. Đến trưa hôm sau là vào nhận phòng luôn

vietlodge
25-02-2013, 21:59
Mình thấy Bé Đen quá đông, cũng có ăn vài lần cũng không khoái lắm, gần đó có Thơ Ý thấy mọi người cũng khen, đi thẳng về phía Sơn Trà nhìn tay phải buổi chiều tầm 3h trở đi có 2 chỗ bán Hải Sản tươi sống có thể mua rồi nhờ quán nước chế biến như nướng, hấp hộ mình hay đem về nhà.

Nhà Hàng Châu và Thanh Hiền nếu đi từ Legendẩ đường Trường Sa rẽ phải đi về phía Hội An có rất nhiều hải sản tươi sống, Cua, Ghẹ mình nghĩ khoảng 500-600K/kg chứ không đắt, các bạn cứ xem bảng giá trước mà gọi nhé.


cuối tuần sau mình đi ĐN, cũng book phòng KS LEgend giống bạn, mua deal trên web, giá 280k/ đêm có bao ăn sáng, phòng Sup. Nghe bạn nói mình yên tâm vê KS này rùi
Mình cũng định đi cọ biển ăn hải sản bà Thôi 2 (gần KS), vì nghe nhiều ng bao ngon rẻ. Nhưng khi xem bạn chia sẻ thế này chắc nghỉ ăn rùi. hixx
mình cũng gọi a Kườm hỏi giá xe 100k/ ngày. Cũng hỏi KS LEgend thuê xe tới 150k/ ngày mà hok đưa ra tận sân bay!
còn quán ăn nào ăn dc hok bạn...
mình hok đi CLC, chỉ đi Bà nà, sơn trà, NHS và HA thui

nguyenvutru
02-03-2013, 21:15
hehehe vậy bó tay bạn à. Bạn gọi deal trực tiếp với KS xem thế nào. Nhưng lưu ý có 1 việc lạ là lúc trước khi mình đi Đà nẵng khoảng 1 tháng thì check Agoda hay iVivu ChuDu thì đều ko có phòng hoặc giá cao.
đến sát ngày mình check lại thì lại có phòng và giá rất rẻ
mình book qua agoda lúc 12 đêm và thanh toán bằng thẻ Visa. Đến trưa hôm sau là vào nhận phòng luôn

mình có gọi cho chị sale bên ks mùa này thấp điểm nên giá phòng chị ý báo là 280k chứ tới tháng 6 - 7 là trên 600k
mình cũng vào agoda check thấy giá rẻ thật chắc tại trên mình chọn ngày check in là 08/5 nên giá cao vậy đó :))

phuonglinh05
04-03-2013, 11:39
Bạn nghỉ tại nhà khách Thành phố số 01 Nguyễn Huệ, gần khu phố cổ, chợ,quán ăn và giá chỉ 200k/phòng đủ tiện nghi
số đt liên lạc nhé!05103910828

nguyenvutru
07-03-2013, 22:35
Chimenfr
- Bực mình nhất phải nói là vụ thuê xe máy

Mình gọi số a Kườm (0166...) thì a ấy ko nghe máy......-->a Kườm này làm sao ý trc hôm 3/3 mình vào đà nẵng có chat yahoo yc thuê xe 3 ngày đã okie rùi nhưng đến khi gọi điện mãi k bắt máy se k bao giờ nghĩ tới chuyện thuê xe của a này nữa làm ăn mất uy tín quá

- Nên thuê xe chỗ Hà Long https://www.facebook.com/pages/CHO-THUÊ-XE-MÁY-HÀ-LONG-ĐÀ-NẴNG/ 0905 506 406
---> chỗ này thuê xe cũng bình thường thui k mun nói là hơi tệ mình k gọi đc cho a kườm gì đó nên đã gọi cho chỗ này nhân viên đến giao xe lại yc mình đưa giấy phép lái xe để họ giữ mình nói giữ bằng lái xe nhỡ vi phạm công an bắt làm sao thế là lại chụp ảnh bằng lái xe rùi trả lại cho mình, xe thì kim chỉ xăng chết nghẻo, tay ga thì trờn quá trời đi xe này 3 ngày k bik tay mình to lên đc bao nhiêu...nói tóm lại chỗ này làm ăn cũng k đc ổn cho lắm.

nguyenvutru
07-03-2013, 22:38
Bạn nghỉ tại nhà khách Thành phố số 01 Nguyễn Huệ, gần khu phố cổ, chợ,quán ăn và giá chỉ 200k/phòng đủ tiện nghi
số đt liên lạc nhé!05103910828

mình đặt qua my tour giá đợt km phòng superior có 199k thui 4 ngày mình ở hết 796k :))

minhthuy411
08-03-2013, 00:07
Đọc nhiều thông tin nên loạn quá :(. Tình hình thì chiều ngày 26/4 mình từ HN bay vào Đà Nẵng và định sẽ đi thẳng vào Hội An ở đó, sau đấy thì đi Huế và kết thúc ở Đà Nẵng, chiều 1/5 về HN. Bọn mình mới đặt phòng ở Đà Nẵng từ 29-1/5 ( giá phòng đắt quá đi >_<,muốn đi xem pháo hoa khổ thế đấy ), Huế với Hội An chưa biết đi như thế nào nên chưa đặt phòng . Lịch trình đi và về của bọn mình mới có thế,bác nào tư vấn giùm mình ăn gì, chơi gì, tham quan ở đâu với. Bọn mình muốn đi tham quan hết mấy điểm nổi tiếng như: Cù Lao Chàm, Ngũ Hành Sơn, Thánh Địa Mỹ Sơn, Bà Nà, Bán đảo Sơn Trà,các lăng tẩm ở Huế,....... Tiêu chí của mình là ngon, bổ , rẻ nhé :D

starlove153
10-03-2013, 23:34
Chào mọi ng, tình hình là khoảng tháng 4 mình ra ĐN. Mình định đi đèo Hải Vân và ghé qua Lăng Cô 1 mình bằng xe máy. Ko biết là tình hình an ninh ở đó thế nào? Mọi ng cho mình biết thêm chút thông tin về cung đg này luôn nhé. Thanks mọi ng.

donghocat
11-03-2013, 13:30
Chào mọi ng, tình hình là khoảng tháng 4 mình ra ĐN. Mình định đi đèo Hải Vân và ghé qua Lăng Cô 1 mình bằng xe máy. Ko biết là tình hình an ninh ở đó thế nào? Mọi ng cho mình biết thêm chút thông tin về cung đg này luôn nhé. Thanks mọi ng.
Bọn tớ mấy đứa con gái đã đi về hồi cúi tháng 1. Tớ thấy ổn cả cậu nhé. Không có cướp giật gì đâu. Đường đèo cũng không nguy hiểm nhiều, chú ý ở mấy cái cùi chỏ thôi. Khung cảnh và ko khí thì trên cả tuyệt vời ! ^^

anhnghiemtung
12-03-2013, 23:00
Chào mọi người, mình cũng dự định ra ĐÀ Nẵng chơi vào hè này. Mình định đi thêm Cù Lao Chàm 2 đêm 1 ngày, xin mọi ng tư vấn với. Ăn uống ngủ nghỉ, đi chơi và giá cả ơ đấy có ra sao. Mình tìm trên mạng thì chỉ có các bài viết về Cù LAo Chàm từ 2 năm trước rôi, k biết h ra sao nhỉ. tks all

thanhthang2410
14-03-2013, 20:24
@ Donghocat: Nhóm mình có 3 người, dự định thuê honda o Đà nẵng, chạy ra Huế và Hội An. Bạn vui lòng cho mình biết thuê xe honda ở đâu tốt không, vì chạy xe ra Huế khá xa, xe không tốt thì phiền. Ngoài ra, đến Huế, mình nên đi quốc lộ 1A hay QL49, thấy trên phuot khen quốc lộ 49, tuy nhiên chắc sẽ đi xa hơn.

Cảm ơn bạn nhiều!

vietlodge
14-03-2013, 21:29
Thuê xe bạn gọi Hà Long nhé hỏi trên google ra cả thấy nhiều khách khen. Ra Huế bạn đi QL1 qua đèo Hải Vân, trên đường đi có thể ghé thăm Trúc Lâm Thiền Viện ở Trùi nhé. Cần tour Cù Lao Chàm hay vé Bà nà gì nhắn mình nhé.


@ Donghocat: Nhóm mình có 3 người, dự định thuê honda o Đà nẵng, chạy ra Huế và Hội An. Bạn vui lòng cho mình biết thuê xe honda ở đâu tốt không, vì chạy xe ra Huế khá xa, xe không tốt thì phiền. Ngoài ra, đến Huế, mình nên đi quốc lộ 1A hay QL49, thấy trên phuot khen quốc lộ 49, tuy nhiên chắc sẽ đi xa hơn.

Cảm ơn bạn nhiều!

vietlodge
14-03-2013, 21:31
Cù Lao Chàm muốn ở lại đêm thì ở home stay của dân bạn ạ, ở Cù Lao Chàm 10h cúp điện, ra đảo có 2 cách đi tàu gỗ giá rẻ đi lâu, rất dễ say sóng. Cano cao tốc 20' tới đảo giá cao hơn bạn nhé. Chắc bạn ở 2 ngày 1 đêm chứ nhỉ.


Chào mọi người, mình cũng dự định ra ĐÀ Nẵng chơi vào hè này. Mình định đi thêm Cù Lao Chàm 2 đêm 1 ngày, xin mọi ng tư vấn với. Ăn uống ngủ nghỉ, đi chơi và giá cả ơ đấy có ra sao. Mình tìm trên mạng thì chỉ có các bài viết về Cù LAo Chàm từ 2 năm trước rôi, k biết h ra sao nhỉ. tks all

vietlodge
14-03-2013, 21:45
26/04 đến Đà Nẵng vào Hội An nhận phòng khách sạn, có thể đi Mỹ Sơn trong chiều này thuê xe máy hoặc thuê xe ô tô.
27/04 đi tour Cù Lao Chàm về nghỉ đêm tại Hội An, dạo chơi phố cổ
28/04 đi xe open Bus của Sinh Cafe ra Huế ăn trưa nhận phòng, chiều tham quan Đại Nội, Chùa Thiên Mụ, đón hoàng hôn trên sông Hương. Tối dạo chơi sông Hương.
29/04 Đi thăm quan các lăng Tự Đức, Khải Định ăn trưa trả phòng, chiều lên xe Sinh Cafe vào Đà Nẵng nhận phòng, khách sạn, tối xem pháo hoa
30/04 sáng đi Bà Nà (xác định là rất rất đông) tối xem pháo hoa
01/05 sáng đi Sơn Trà, Ngũ Hành sơn rồi về.

Vé Sinhcafe có thể bạn phải mua từ bây giờ,hoặc bạn đổi lịch ra Huế trước bạn nhé, mình nghe nói sân bay Đà Nẵng có đội xe trung chuyển khách ra Huế do sân bay Huế đóng cửa sữa chữa bạn tham khảo xe này và ra Huế ngay từ hôm đầu tiên.


Đọc nhiều thông tin nên loạn quá :(. Tình hình thì chiều ngày 26/4 mình từ HN bay vào Đà Nẵng và định sẽ đi thẳng vào Hội An ở đó, sau đấy thì đi Huế và kết thúc ở Đà Nẵng, chiều 1/5 về HN. Bọn mình mới đặt phòng ở Đà Nẵng từ 29-1/5 ( giá phòng đắt quá đi >_<,muốn đi xem pháo hoa khổ thế đấy ), Huế với Hội An chưa biết đi như thế nào nên chưa đặt phòng . Lịch trình đi và về của bọn mình mới có thế,bác nào tư vấn giùm mình ăn gì, chơi gì, tham quan ở đâu với. Bọn mình muốn đi tham quan hết mấy điểm nổi tiếng như: Cù Lao Chàm, Ngũ Hành Sơn, Thánh Địa Mỹ Sơn, Bà Nà, Bán đảo Sơn Trà,các lăng tẩm ở Huế,....... Tiêu chí của mình là ngon, bổ , rẻ nhé :D

anhnghiemtung
14-03-2013, 22:54
ukm, mình định ở 2 ngày 1 đêm. Đêm đến, thuê lều ở ngoài biển ngủ,giá là 50k phải k bạn. Mình định đi tàu gỗ cho nó rẻ, b cho mình biết giờ xuất phát từ bến ở Của Đại hoặc Hội An đến CLC và ngược lại với. Ngoài ra, nếu đến CLC mình muốn ngắm đi ngắm san hô, đi thăm 1 số bãi sung quanh như Bãi Ông,.. thì phải thuê thuyền của ng dân hả b. B có thông tin gì gửi cho mình vs nhé, k biết giá ăn ở ngủ nghỉ vs chơi ở CLC bâyh ntn, có đắt hơn trước k. Nhờ bạn tư vấn giùm nhé, tks b

wonhan
15-03-2013, 12:52
Xin chào cả nhà! Cho mình hỏi một số điều về các điểm tham quan:
1. Thánh địa Mỹ Sơn
2. Bà Nà
3. Ngủ Hành Sơn
4. Bán đảo Sơn Trà

Cần tư vấn:
1. Nếu mình muốn đi cả 4 địa điểm này trong 2 ngày thì mình nên sắp xếp lịch trình mỗi ngày như thế nào cho hợp lý? Tối phải quay về Đà Nẵng vì có nhà bạn ở đây.
2. Thời gian xuất phát từ trung tâm Đà Nẵng đến mỗi một điểm là bao lâu, từ điểm này qua điểm kia là bao lâu (theo lịch mà các bạn xếp dùm mình) ?
3. Dừng chân ở mỗi nơi mất khoảng bao lâu?
4. Đặc trưng của mỗi điểm thế nào ạ?

Chân thành cám ơn <3

starlove153
15-03-2013, 21:14
Bọn tớ mấy đứa con gái đã đi về hồi cúi tháng 1. Tớ thấy ổn cả cậu nhé. Không có cướp giật gì đâu. Đường đèo cũng không nguy hiểm nhiều, chú ý ở mấy cái cùi chỏ thôi. Khung cảnh và ko khí thì trên cả tuyệt vời ! ^^

Ôi, vậy thì còn gì bằng nữa. Tháng 4 này sẽ lên đg. Thanks bạn nhé.

donghocat
18-03-2013, 13:25
@ Donghocat: Nhóm mình có 3 người, dự định thuê honda o Đà nẵng, chạy ra Huế và Hội An. Bạn vui lòng cho mình biết thuê xe honda ở đâu tốt không, vì chạy xe ra Huế khá xa, xe không tốt thì phiền. Ngoài ra, đến Huế, mình nên đi quốc lộ 1A hay QL49, thấy trên phuot khen quốc lộ 49, tuy nhiên chắc sẽ đi xa hơn.

Cảm ơn bạn nhiều!

Lúc tớ đi là xem trên diễn dàn, thấy mọi người giới thiệu anh Kườm 0166.235.3347. Có một chị giao xe cho tớ ngay tại sb luôn, 100k/ngày. Tớ hỏi có bớt ko vì xem trên diễn đàn thấy giá rẻ hơn, chị ấy bảo là sẽ bớt nếu ko chạy ra sb giao xe :(. Có một điều là 2 chiếc tụi tớ thuê đều là xe Tung Cửa nha :)). Xe cũ, chạy tàn tàn. Nhưng thuê cũng đã thuê rồi, giờ thì chạy thôi chớ biết sao. Cũng ra được Hội An, Huế. Tớ nhớ trên diễn đàn có bạn nào đó giới thiệu chỗ khác thuê xe xin hơn thì phải (sirius....). Cậu xem thử mấy topic Đà Nẵng khác xem sao nha :). Ah`, đi QL1A nha.

donghocat
18-03-2013, 13:27
Ôi, vậy thì còn gì bằng nữa. Tháng 4 này sẽ lên đg. Thanks bạn nhé.

Tớ còn nhớ cái cảm giác đứng gặm ổ bánh mỳ giữa đèo Hải Vân. Chao ôi là đã ! :D

minhthuy411
18-03-2013, 23:26
26/04 đến Đà Nẵng vào Hội An nhận phòng khách sạn, có thể đi Mỹ Sơn trong chiều này thuê xe máy hoặc thuê xe ô tô.
27/04 đi tour Cù Lao Chàm về nghỉ đêm tại Hội An, dạo chơi phố cổ
28/04 đi xe open Bus của Sinh Cafe ra Huế ăn trưa nhận phòng, chiều tham quan Đại Nội, Chùa Thiên Mụ, đón hoàng hôn trên sông Hương. Tối dạo chơi sông Hương.
29/04 Đi thăm quan các lăng Tự Đức, Khải Định ăn trưa trả phòng, chiều lên xe Sinh Cafe vào Đà Nẵng nhận phòng, khách sạn, tối xem pháo hoa
30/04 sáng đi Bà Nà (xác định là rất rất đông) tối xem pháo hoa
01/05 sáng đi Sơn Trà, Ngũ Hành sơn rồi về.

Vé Sinhcafe có thể bạn phải mua từ bây giờ,hoặc bạn đổi lịch ra Huế trước bạn nhé, mình nghe nói sân bay Đà Nẵng có đội xe trung chuyển khách ra Huế do sân bay Huế đóng cửa sữa chữa bạn tham khảo xe này và ra Huế ngay từ hôm đầu tiên.

Cảm ơn bạn nhiều nha.

anhnghiemtung
18-03-2013, 23:37
Có bạn nào đi Cù LAo Chàm 2ngay1dem chưa, tư vấn giúp mình vs chỗ ăn uống ngủ nghỉ ra sao. Mình định tự đi cho thoải mái vs đi đc nhiều nơi, giá thành mua tour thì bằng tiền tự đi CLC 2 hôm rồi

atlan
19-03-2013, 14:31
Xin chào các bạn, vk ck hiện đang có kế hoạch đi từ HN - ĐN từ ngày 10/05 - 13/05. Bọn mình đang lên 1 kế hoạch như thế này rất mong được sự góp ý của các bạn trê diễn đàn
1. Ngày 1 từ HN vào ĐN sau đó đi xe máy xuống Hội An
2. Ngày 2 từ Hội An đi CLC ngủ qua đêm và chơi ở CLC
3. Ngày 3 từ CLC về Hội AN đi thăm Mỹ Sơn rồi về ĐN chơi ở Sơn Trà
4. Ngày 4 đi tham quan DN rồi lên máy bay về HN
Bọn mình có tổng cộng là 7M, đã bao gồm cả tiền vé máy bay, nên rất muốn được xin kinh nghiệm về nghà nghỉ ở Hội An, CLC và khách sạn ở ĐN, địa điểm ăn uống và chi phí đi lại. Bạn nào có kinh nghiệm và có thông tin về địa chỉ và số điện thoại của các nơi trên cho mình xin với ạ. Mới đi xa lần đầu còn nhiều bỡ ngỡ rất mong được mọi người giúp đỡ thanks :)

phuonglinh05
20-03-2013, 10:25
Xin chào các bạn, vk ck hiện đang có kế hoạch đi từ HN - ĐN từ ngày 10/05 - 13/05. Bọn mình đang lên 1 kế hoạch như thế này rất mong được sự góp ý của các bạn trê diễn đàn
1. Ngày 1 từ HN vào ĐN sau đó đi xe máy xuống Hội An
2. Ngày 2 từ Hội An đi CLC ngủ qua đêm và chơi ở CLC
3. Ngày 3 từ CLC về Hội AN đi thăm Mỹ Sơn rồi về ĐN chơi ở Sơn Trà
4. Ngày 4 đi tham quan DN rồi lên máy bay về HN
Bọn mình có tổng cộng là 7M, đã bao gồm cả tiền vé máy bay, nên rất muốn được xin kinh nghiệm về nghà nghỉ ở Hội An, CLC và khách sạn ở ĐN, địa điểm ăn uống và chi phí đi lại. Bạn nào có kinh nghiệm và có thông tin về địa chỉ và số điện thoại của các nơi trên cho mình xin với ạ. Mới đi xa lần đầu còn nhiều bỡ ngỡ rất mong được mọi người giúp đỡ thanks :).

Bạn ơi! nếu đi cù lao chàm thì liên hệ với mình nhé! Công ty mình chuyên tổ chức tour cù lao chàm, bạn chỉ cần đt theo số: 0962.108.456 và bảo là thành viên Phượt mình sẽ book giá ưu đãi cho, nhà nghỉ, khách sạn ở hội an thì cũng nhiều giá từ 200k/phòng trở lên. bạn chọn loại ( nhà nghỉ, khách sạn 2 sao,3sao...) mình sẽ cho bạn số để liên lạc đặt phòng. Hy vọng được phục vụ bạn!

phuonglinh05
20-03-2013, 10:42
Công ty mình chuyên tour cù lao chàm với hệ thống ca nô cao tốc đời mới 2012, sẽ đem đến cho bạn 1 cảm giác an tâm khi lướt sóng!

thanhthang2410
21-03-2013, 21:03
Cảm on donghocat nhiều nhe. Mình book ks, tour Động Thiên Đường xong rồi, chờ ngày khởi hành thôi. Mình già rồi, 30t. Nếu bạn cần thông tin Singapore thì liên hệ nhe, mình đi 4 lần, năm nay nữa là 5 lần. [email protected]


Lúc tớ đi là xem trên diễn dàn, thấy mọi người giới thiệu anh Kườm 0166.235.3347. Có một chị giao xe cho tớ ngay tại sb luôn, 100k/ngày. Tớ hỏi có bớt ko vì xem trên diễn đàn thấy giá rẻ hơn, chị ấy bảo là sẽ bớt nếu ko chạy ra sb giao xe :(. Có một điều là 2 chiếc tụi tớ thuê đều là xe Tung Cửa nha :)). Xe cũ, chạy tàn tàn. Nhưng thuê cũng đã thuê rồi, giờ thì chạy thôi chớ biết sao. Cũng ra được Hội An, Huế. Tớ nhớ trên diễn đàn có bạn nào đó giới thiệu chỗ khác thuê xe xin hơn thì phải (sirius....). Cậu xem thử mấy topic Đà Nẵng khác xem sao nha :). Ah`, đi QL1A nha.