PDA

View Full Version : Những nơi mà ta muốn đến.



Phương Hoàng
18-01-2011, 16:28
Mỗi độ tuổi, mỗi thời gian người ta lại muốn đi đến 1 nơi nào đó. Đôi khi vì thấy đẹp, đôi khi vì ấn tượng, đôi khi vì một kỉ niệm nào đó...

Những nơi muốn đi đó, có khi là 1 quán cafe gần nhà, có khi xa xa hơn một chút như miền Đông, miền Tây, có khi xa tít trời mây tận bên kia trái đất... Ừ, thì là muốn thôi mà!!!

Muốn cái đã, rồi sẽ có động lực để biến ước muốn của mình thành sự thật!!! ;)

Phương Hoàng
18-01-2011, 16:31
Tạo cái topic để than vãn cái ước muốn đi Lào của mình. :(( Hai lần hụt không đến ngã ba Đông Dương rồi. Lần này muốn đi 1 hơi từ ngã ba Đông Dương qua Lào, phiêu du 6 ngày thôi, từ 31/1 - 6/2, mà coi bộ vẫn không khả thi. :((

Muốn đi Lào!!!! :((

rei
18-01-2011, 17:48
Sao không khả thi vậy bạn? Đi chung hông?

Mr Stone
18-01-2011, 19:42
Tôi có 1 mơ ước, mơ ước đến tuột .... quần,.. ahhh tuột cùng :), đó là được đi khắp nơi, biết khắp điều, hiểu mọi người, và .... chết ở nơi cuối chân trời..!:)

yanakanj
23-01-2011, 14:05
Thích lắm Tây Bắc hoang dại, yêu lắm mộng mơ mắt Huế thăm thẳm xanh. Tây Bắc ư, ta chết đi rồi cái cảm xúc lần đầu, tạm xa ngươi ta tìm về mảnh đất cố đô cổ kính, phố cổ Hội An trầm tịch. Muốn đến 1 lần, chỉ 1 mình để cảm nhận xem cái mảnh đất đó có gì mà da diết gọi tiếng lòng ta vậy.
Hội An - ??/4/2011 : )

Phương Hoàng
05-05-2011, 17:09
Hà Giang ư?
- Ừ
Côn Minh - Đại Lý - Lệ Giang ư?
- Ừ
Khe Hổ Nhảy ư? Lugu ư?
- Ừ
Con đường tơ lụa ư?
- Ừ
Tây An - Đôn Hoàng - Urumqi ư?
- Ừ

Cái gì ư cũng ừ thế à?

Ừ, đang thèm quá trời trời!!!!

Mossa
06-05-2011, 08:29
Những nơi mà ta muốn đến thì biết bao nhiêu nơi mà nói nhỉ?
Có những điểm có thể thành hiện thực, ngược lại cũng có những nơi chỉ là mơ thôi ;)

Lần trước, với bao nhiêu dự tính đi Đảo cuối cùng không thành hiện thực vì những lý do ngoài ý muốn.

Thôi thì khi nào đi được đến đâu thì hay đến đó vậy ;)

Michel Tu
13-05-2011, 11:49
Trong nước thì là 4 cực 1 đỉnh và tứ đại đỉnh đèo. Còn nước ngoài thì sẽ tính sau khi xong trong nước đã.^^.

Phương Hoàng
25-05-2011, 10:36
Đọc mấy cái truyện Nhật, nghe kể về mấy cái ryokan yên tĩnh, ngồi uống trà mà ngắm Fujisan. Ừ thì lại mơ.

khanhfocus
25-05-2011, 22:42
Tibet..nơi tôi mong một lần đặt chân đến..

Yến siêu ngố
27-05-2011, 13:53
Giờ thôi nhé
Muốn tới gốc cây thật to trên đồng cỏ rộng lớn, cầm quyền sách mình yêu thích, mở ra, úp lên mặt và ngủ! ngủ! ngủ!

metal
27-05-2011, 15:07
Hà Nội mùa thu
Huế và Trịnh Công Sơn
Tây Bắc mùa lúa chín
Phải đi, phải đi..

meonho09
29-05-2011, 10:38
Trưa nay con ngủ rủ thằng bạn đi uống cà phê, lâu rồi không đàn đúm

pjnlove
16-07-2011, 12:12
Đã khám phá hết từ Nam ra Trung, giờ còn từ Trung ra BẮc. Hy vọng hoàn thành xong trong 2012!

QC QC
18-07-2011, 21:57
Muốn một lần đặt chân lên Mũi Hảo Vọng. Đi bằng khinh khí cầu chăng?

Vinh Pham
22-07-2011, 08:48
Mình chỉ có một ước muốn thôi, được đặt chân đến mọi vùng đất của việt nam, không biết ngày nào tháng nào mới có thể thực hiện được ước muốn ấy đây.

giantia
31-07-2011, 17:27
Chỉ cần xuyên Việt và chui rúc đến mọi xó của đất nước là đã thỏa rồi!

lakine
02-08-2011, 19:17
Thành Đô- Cửu Trại Câu - Kyoto - Hà Lan. Giấc mơ nhỏ nhoi. ^^

code_fantasy
04-08-2011, 13:38
thèm nơi nào đó mà mình cãm thấy bình yên va nhẹ nhàng, nơi nào nhỉ? nơi ta bỏ lại sau lưng những mối lo trần tục những thủ đoạn thấp hèn! nơi đó có lẻ...là ta ngụp lặn trong men say mà wen hết những đièu tầm thường...

thu6tudo
07-08-2011, 13:22
Tibet, hẹn gặp năm sau :D

Phương Hoàng
06-09-2011, 04:24
Nói thiệt là đang thèm Machu Picchu lắm, nhưng mà coi bộ...bất khả thi. :))

alita_chip31
12-09-2011, 07:21
@ Phuong Hoang: sao lại bất khả thi nhỉ? Plan đi, năm sau chúng ta cùng đi :). i'm serious!

NNT
13-09-2011, 15:12
Mù CC thấy có nhiều người mê nhĩ

Hậu Trần
13-09-2011, 15:26
Muốn lên Lũng Cú, muốn xuống Cà Mau và muốn đi tất cả các tỉnh thành của tổ quốc tôi :D 2 năm nữa học xong đã hẹn hè 2013

herovdc
01-10-2011, 08:40
Đi đâu cũng được, miễn là xa phố thị ồn ào với người con gái tôi yêu. Vậy là đủ rồi các bạn nhỉ!