PDA

View Full Version : [Tin tức] Manila - Laoag - Vigan - Pagudpud - Đi về cực Bắc Philippines



lithium2511
24-05-2014, 21:39
Có lẽ, Philippines giờ đây đã trở thành một điểm đến bỏ túi quen thuộc của dân phượt. Chỉ cần dành chút thời gian search trên google thôi, bạn sẽ có vô số những thông tin về du lịch Phil.
Nhưng mình vẫn muốn viết về chuyến đi nhanh, như một kỷ niệm đẹp, về một vùng đất mà ít các bạn trẻ Việt Nam lưu tâm tới khi nói đến Philippines.
Nhân chuyến đi công tác, mình có 7 ngày ở Phil cho những địa điểm đã kể trên. Toàn bộ vùng này được gọi là Ilocos Norte. Các bạn có thể tham khảo thông tin về vùng tại đây: http://itsmorefuninthephilippines.com/ilocos-norte/

1, LAOAG

Từ Manila đến Laoag mất khoảng 1h bay, nó gần như là từ Hà Nội đến Huế. Laoag là thủ phủ của Ilocos Norte, từ đây, có thể dễ dàng di chuyển đến Vigan và Pagudpud. Bắt đầu từ đây, phương tiện di chuyển chủ yếu của mình là tricycle. Lúc đầu, đọc về tricycle, cứ nghĩ nó chỉ như chiếc xích lô của mình, nhưng khi nhìn thấy tận mắt nó, cảm giác thực sự rất là thích thú:


https://lh4.googleusercontent.com/rsugkisnAxbsZxQwQKmlu2v_imWYJU7HNi_lKzQ7ilo=w851-h567

Kiến trúc ở Laoag khá là cổ kính, nhà xây thấp mang hơi hướng cổ điển châu Âu. Đường phố thì vô cùng sạch sẽ, dường như không có một chút rác bẩn nào vứt trên đường như ở Việt Nam T_T
Chỉ với 600 peso cho một chiếc tricycle, bạn đã có một tour vòng quanh các địa điểm nổi tiếng của Laoag, đó là nhà thờ cổ ngay giữa thành phố, đó là Museo Ilocos Norte - Bảo tàng trưng bày hiện vật và mô tả cuộc sống trước kia của người dân vùng Ilocos Norte.


https://lh4.googleusercontent.com/Et3UxNKxuUucc5GokAHUw4Z_lT7fc_evdGjkmLTHbfk=w734-h567-no
Bảo tàng Ilocos Norte

Bạn cũng sẽ được đưa đến Sand Dune, đây là một cồn cát tự nhiên nổi tiếng của vùng đất này. Có lẽ, với mình, đây là một trong những nơi đáng nhớ nhất của chuyến đi, đáng nhớ bởi cảm xúc mạnh mà nó mang lại, và bởi cảnh đẹp đến ngỡ ngàng.
Tại Sand Dune, bạn sẽ di chuyển trên những chiếc xe jeep nhiều màu sắc, nhưng không phải là ngồi yên vị tại một chiếc ghế trong xe, mà bạn sẽ được đứng phía sau, hai tay bám chặt vào thành xe, thử nghiệm cảm giác mạnh khi xe nhào lên nhào xuống giữa các cồn cát dựng đứng, tim như muốn rớt ra ngoài :D:D:D. Cồn cát rộng mênh mông với một bên là biển xanh biếc, một bên là cát trắng xóa trải dài mênh mông, đẹp đến nao lòng. Đây quả là một sự kết hợp giữa cảm giác mạnh và sự ngọt gào :P:P:P. Bạn sẽ mất 1500 peso cho 1 chiéc xe jeep trong vòng 30p để trải nghiệm cảm giác này.


https://lh5.googleusercontent.com/-e3_V1670YoQ/U4ClNaYW3oI/AAAAAAAABQY/x0tzL-gpwEg/w734-h567-no/Phi1.jpg


Tiếp đến, chiếc tricycle sẽ đưa bạn đến điểm dừng chân cuối cùng trong tour vòng quanh Laoag. Đó là Paoay Church. Đây là nhà thờ Công giáo của vùng Ilocos Norte, nổi tiếng với kiến trúc đặc biệt là ví dụ điển hình cho kiểu nhà thờ Ba rốc của Phil. Nhà thờ được Unesco công nhận là một trong những di sản thế giới.



https://lh6.googleusercontent.com/-g1cgj65bT3Q/U4CtYyIVoxI/AAAAAAAABR4/jBTdFm321Vg/w734-h567-no/Phi4.jpg

2, VIGAN

Cách Laoag 2h đồng hồ đi bus là thành phố cổ Vigan. Vigan quả thực là một thành phố tuyệt đẹp mang đậm nét kiến trúc Tây Ban Nha cổ kính.
Vigan về đêm:


https://lh4.googleusercontent.com/-1v3wEjWGJUI/U4Cfta_dy6I/AAAAAAAABPc/t6J5CB6TeRU/w851-h567-no/IMG_1970.JPG

Tại Vigan, chúng ta có thể tìm thấy rất nhiều đồ thủ công mỹ nghệ được bày bán trong các khu nhà dọc hai bên phố cổ.


https://lh4.googleusercontent.com/nTsPUMyw2lhv413eRfqwh7EXSnGFMolfzSvLuWHVtVU=w734-h567-no

Bạn sẽ không muốn rời mắt khỏi những món đồ này, vì chúng nhỏ xinh, dễ thương và nhiều vô kể. Vừa vào quầy lưu niệm này, bạn lại có thể xà ngay vào quầy lưu niệm khác. Và giá cho một món đón thì rẻ vô cùng, chỉ 10 đến 20 peso cho một chiếc móc treo xinh xắn :)

lithium2511
24-05-2014, 22:02
(Tiếp)

2 VIGAN

Vigan vào ban ngày, hay về đêm đều rất tuyệt vời. Đặc biệt, khi đêm đến, bạn sẽ được thưởng thức sân khấu nhạc nước công cộng đầy hấp dẫn, bạn có thể hòa cùng với mọi người, nhảy múa với những cột nước phụt khắp sân. Tiếng trẻ con nô đùa ầm ĩ. Đây có lẽ là cái cách đầy vui vẻ mà người Phil dùng để tránh nóng và tạo niềm vui cho cuộc sống hằng ngày của mình.


https://lh6.googleusercontent.com/-cR7a3xoK3Bc/U4CnFWzvR1I/AAAAAAAABQs/HOW_NuMHYHA/w756-h567-no/IMG20140516101951.jpg
Môt góc sân khấu nhạc nước buổi sáng

Xe ngựa là một trong những phương tiện di chuyển phổ biến ở đây
https://lh4.googleusercontent.com/ehuWaj76hStm4l4u-G11SqicgmHI5IK5-ZN01avBSY0=w734-h567-no

Cột chỉ đường
https://lh6.googleusercontent.com/PV2KQVdBAZuXqYTFbyy5G1vM5ucWqIJZc-NjhU1FN0o=w425-h567-no

Một góc phố cổ
https://lh3.googleusercontent.com/-FMBL3ga--p4/U4C0Qr2LYlI/AAAAAAAABSo/Zx-oaD4BiiE/w756-h567-no/IMG20140516092814.jpg

https://lh5.googleusercontent.com/-Da_x3bXe0vE/U4C0cnG6BuI/AAAAAAAABSw/chhi3keLcEE/w425-h567-no/IMG20140516093837.jpg
Jeepney

tranttlinh
25-05-2014, 00:36
Hình mặt cười dễ thương quá :d Hóng bài tiếp của bạn, mình cũng định đi Phil trong nửa cuối năm nay. Đang canh vé giá rẻ.

Bi Ngo
25-05-2014, 15:53
Thật trùng hợp quá đi, tớ cũng vừa đi Laoag và Vigan về. Ở mấy địa điểm này, tớ chủ yếu ở Vigan thôi, Laoag chỉ là nơi dừng chân trung chuyển, chẳng đi đâu ngoài Paoay Church nhưng thấy rất đáng đi khi có bộ ảnh rất ấn tượng ở đây.

Nhìn ảnh của bạn thật đúng chất Vigan, đúng cái đoạn phố cổ ấy tớ đi tới 3 lần, một lần buổi chiều đông đầy khách du lịch trời nắng chang chang, một lần buổi tối lúc Vigan lên đèn, và một lần bình minh buổi sớm - cứ nghĩ phố xá sẽ vắng tanh nhưng nhầm, cũng khá nhiều bạn trẻ dậy sớm đi sáng tác lúc này.

Ah, mà bạn có thưởng thức món Longanisa nổi tiếng của Vigan không thế? Kiểu xúc xích đặc trưng của Phil ý nhưng ở Vigan là ngon nhất. Nói đến là thèm rồi, chẹp chẹp.

Bạn cứ tiếp tục dòng cảm xúc nhé.

lithium2511
25-05-2014, 22:19
Ủa, bạn cũng đi Vigan dịp vừa rồi à. Hình như người Việt Nam đến đây rất ít, nên đợt tớ đi, họ toàn hỏi từ Hàn, Trung, Nhật, Đài,... đến à :))
Đến lúc nói người Việt Nam thì họ rất ngạc nhiên :D
Tớ đã nếm thử món Longanisa đến 5 lần ở 5 nơi khác nhau, nói chung là có chỗ làm rất ngon, có chỗ làm lại không ngon. Cảm xúc về món ăn Phil chắc để hôm nào rảnh rỗi viết tiếp :D

lithium2511
26-05-2014, 23:46
(Tiếp)
3 PAGUDPUD
Điểm đến tiếp theo của mình là Pagudpud. Nơi này được mệnh danh là Boracay phía Bắc của Philippines.
Từ Vigan, mình phải quay trở lại Laoag và bắt chuyến xe bus đi Pagudpud.
Pagudpud có hai bãi tắm nổi tiếng nhất, đó là Saud Beach và Blue Lagoon. Nhưng sự thật là chỉ Blue Lagoon mới là thiên đường biển phía Bắc, còn Saud Beach vẫn khá là hoang sơ và vắng vẻ.
Đến Pagudpud, việc đầu tiên mình dành thời gian là tham quan những điểm nổi tiếng ở nơi này.
Có 2 tour để các bạn lựa chọn: Northbound Tour và Southbound Tour. Cả hai tour này đều di chuyển bằng tricycle. Mình chỉ chọn tour đi tham quan phía Nam của Pagudpud, nếu có thời gian, bạn nên tham gia cả 2 tour này :)


3 điểm đầu là south tour, 6 điểm sau là north tour, 500 peso cho 1 tour/1 tricycle.
https://lh3.googleusercontent.com/-XHWDg_o0J7E/U4NiQfreXyI/AAAAAAAABUk/ugWbfk5Dvek/w425-h567-no/IMG20140516172622.jpg

Điểm đầu tiên trong South tour là Bangui Wind Farm - trang trại cối xay gió ở vùng Bangui. Những chiếc cối xay gió nằm dọc theo bờ biển xanh biếc, trải dài tít tắp. Cối xay gió ở đây được sử dụng để tạo ra điện năng. Ngăn giữa bãi cát mịn với biển là những dải sỏi nhỏ lấp lánh trong nắng.


https://lh6.googleusercontent.com/-s6NXIbTsGio/U4InzWQ8UlI/AAAAAAAABUg/gM1_BYY81R4/w801-h567-no/IMG20140517082339.jpg

Đồ lưu nệm tại đây là những chiếc cối xay gió xinh xắn
https://lh5.googleusercontent.com/-VKSdQdjtwC4/U4IizV76mpI/AAAAAAAABUg/qNVYlaoXicc/w756-h567-no/IMG20140517084254.jpg[/CENTER]

Một trong những điểm hấp dẫn nhất khi đến với Pagudpud, đó là khối đá Kapurpurawan. Đây là khối đá trắng hoàn toàn tự nhiên. Đối với mình, đây là một trong những hiện tượng tự nhiên đẹp nhất mà mình từng gặp. Nhưng tiếc rằng, đường ra tham quan khối đá khá xa và nắng gay gắt, nên không thể chụp được nhiều ảnh ở đây.



Ảnh chụp từ xa
https://lh6.googleusercontent.com/-YlQhPTFwE0c/U4NitERggwI/AAAAAAAABUo/wObYQiK7iq8/w832-h567-no/20140517_102629.jpg

Kapurpurawan Rock Fomation cực kỳ nổi tiếng, bạn có thể xem thêm những hình ảnh đẹp lung linh của nó tại google :D
Đây thực là điểm mà mình tiếc nhất khi không thể ra đến tận cũng mũi đá, đi được gần đến nơi thì kiệt sức vì nóng và bỏng rát luôn, tự trách mình ở nhà ko chăm chỉ tập thể dục :(

Điểm đến cuối cùng là Cape Bojeador Lighthouse. Đây là ngọn hải đăng cổ mang đậm nét kiến trúc của vùng Burgos. Nhưng lại một điều tiếc nuối nữa khi thời gian này ngọn hải đăng đang được sửa chữa, nên khách tham quan chỉ được dạo chơi phía dưới hành lang cổ của ngọn hải đăng, mà không được lên đến đỉnh cao nhất. Tuy nhiên, ngắm cảnh từ đây vẫn thật tuyệt vời :)


https://lh5.googleusercontent.com/-rHZ5xyitGSY/U4IkGl6bTmI/AAAAAAAABUg/Ql9JPaK7fuc/w817-h567-no/IMG20140517095240.jpg

Mô hình ngọn hải đăng thu nhỏ
https://lh6.googleusercontent.com/-owBmLvh_pzI/U4IkG_Lgq0I/AAAAAAAABUg/WQ_7QSvu7jw/w425-h567-no/IMG20140517094849.jpg

lithium2511
26-05-2014, 23:48
Trở lại với những bãi biển ở Pagudpud, mình mải chơi đến mức không chụp lại được hình trò chơi nào mà mình đã tham gia. Nhưng những cảm xúc thì vẫn không hề phai nhạt.
Trò chơi đầu tiên mà mình thử là zipline. Zipline là một trong những trò chơi thú vị nhất của Hannah's Beach Resort. Bạn sẽ được đưa lên một đỉnh núi cao cao cao. Tại đây, các nhân viên kỹ thuật sẽ đeo dây an toàn cho bạn. Bạn có 2 lựa chọn, một là ngồi đu theo sợi cáp, hai là trở thành siêu nhân, họ treo ngược bạn lên một tấm an toàn, và từ đây, bạn tận hưởng cảm giác như đang bay từ ngọn núi xuống đại dương. Trải tầm mắt theo bốn bề của biển bao la, biển trong đến mức nhìn thấy rõ từng tầng tầng lớp lớp đá ở bên dưới. Cảm giác lúc này của mình vô cùng hỗn độn, vừa thích thú vừa sợ hãi, chỉ biết hét lên thật to :)). Nhưng có vẻ sợ nhiều hơn là thích, vì còn không dám dơ máy ảnh lên để chụp những gì mình thấy. Cảnh thực sự quá tuyệt vời.



https://lh3.googleusercontent.com/-X4rP4XBGF1E/U4Nq8WDx9oI/AAAAAAAABVM/bEDgX6BTP1M/w734-h567-no/Phi6.jpg

Hannah có dịch vụ chụp hình từng khoảng khắc lúc bạn đang đu trên zipline, nhưng để có được những bức ảnh này, bạn phải trả cái giá khá cao là 290 peso, mặc dù chất lượng ảnh thì cực thấp.
Giá cho một lần đi zipline là 900 peso nếu bạn chọn nằm (trở thành siêu nhưn, hehehe), và 600 peso nếu bạn chọn ngồi. Về cơ bản thì có lẽ nằm sẽ an toàn hơn ngồi, nhưng cảm giác sợ thì có lẽ nhiều hơn ngồi rất nhiều. Nhất là bạn bắt đầu được đẩy ra khỏi tháp và nhìn thấy phía dưới là vực sâu :-ss

Một trò chơi cảm giác mạnh tiếp theo đó là Banana Boat, thuyền chuối chắc có nhiều bạn cũng đã thưởng thức ở Boracay. Giá vé cho một lượt 5 người là 1800 peso. Bạn sẽ được ngồi trên một chiếc thuyền hình trái chuối, bám chặt vào thanh bám trước mặt, và được một chiếc canô kéo lê khắp biển :)). Cái này thì cần phải nắm thật chắc tay, nếu không bạn sẽ bị văng ra bất cứ lúc nào. Vào một lúc bất ngờ nhất trong khi lướt đi, anh lái canô sẽ cho thuyền chuối lật nhào và bạn sẽ được thưởng thức cảm giác lênh đênh giữa đại dương trong vòng 5 phút :P. Mình mải vui quá mà không kịp chụp lại một tấm hình nào về thuyền chuối, nên lấy tấm hình này để các bạn tham khảo nhé:



https://lh4.googleusercontent.com/-kQl6I3Yavas/U4NvbjjPu7I/AAAAAAAABVo/8yLNHVNRDRA/w726-h436-no/c8.jpg

https://lh5.googleusercontent.com/-7KFJ3NbLMLo/U4Nvo0fgkKI/AAAAAAAABVs/mP9PJjD23VU/w640-h452-no/bananaboat-websize.jpg

Một quán hàng nhỏ tại Pagudpud
https://lh3.googleusercontent.com/-NABg6eZYl5o/U4IkR_ScDII/AAAAAAAABUg/CoJ9UHRykAg/w756-h567-no/IMG20140517131131.jpg

Bi Ngo
27-05-2014, 19:37
Ủa, bạn cũng đi Vigan dịp vừa rồi à. Hình như người Việt Nam đến đây rất ít, nên đợt tớ đi, họ toàn hỏi từ Hàn, Trung, Nhật, Đài,... đến à :))
Đến lúc nói người Việt Nam thì họ rất ngạc nhiên :D
Tớ đã nếm thử món Longanisa đến 5 lần ở 5 nơi khác nhau, nói chung là có chỗ làm rất ngon, có chỗ làm lại không ngon. Cảm xúc về món ăn Phil chắc để hôm nào rảnh rỗi viết tiếp :D

Đúng như bạn nói, người bản địa họ rất ngạc nhiên khi biết tớ là người Việt Nam. Sau 3 ngày tung tăng ở biển thì tớ có làn da giống hệt các bạn Phil luôn. Thậm chí bạn đồng hành của tớ còn bị hỏi ngược lại "Có chắc không phải là người Phil không?" cơ :-)

Đúng là Longanisa mỗi chỗ lại có vị khác nhau, nhưng Vigan được coi là quê hương của món này nên (chắc) là ngon nhất. Tớ còn bon chen xếp hàng vào bằng được nhà hàng Fiona ở Vigan để thưởng thức món này mà.

Tớ không có thời gian đi biển Pagudpud mặc dù cũng nghe nói nó được ví như Boracay of the north. Xem ảnh của bạn tớ thấy biển đó đẹp đấy chứ, thế mà có mấy bạn Phil tớ gặp ở Vigan lại dìm hàng bảo biển đó cũng bình thường thôi :-(

lithium2511
01-06-2014, 10:09
Tớ cũng bị giống hệt người Phil rùi :(.
Tiếc quá, duy nhất ở Vigan tớ lại ko nếm thử món longanisa, huhu.
Bãi Saud Beach ở Pagudpud thì đúng là không có gì bạn ạ. Bãi Blue Lagoon thì siêu đẹp luôn :D
Nếu có thời gian làm một tour phía Bắc rồi thì nên tham quan luôn Pagudpud, rất nhiều điều thú vị :)

JinBui
01-06-2014, 20:43
Mong bạn post nhìu hình biển Pagudpud.Hành trình của bạn xong rồi à,post thêm thông tin nha bạn.Thanks

Hungbkct
02-08-2014, 23:07
Bạn ơi!Chia sẻ tiếp về Vigan đi,mình cũng kết đây lắm nhưng cebu pacific từ Malina tới Loag rồi về toàn khuya quá nên lưỡng lự ghê ý!

detete
06-08-2014, 21:24
Từ Manila có bus đêm đi Vigan đó bạn ơi, xuất phát lúc 10h đêm, đến Vigan lúc 5h-5h30 sáng.

Bến xe bus ở Cubao (city) nhe. Xe mở máy lạnh rất lạnh, nên mang đầy đủ quần áo ấm.

Bi Ngo
07-08-2014, 11:58
Bạn ơi!Chia sẻ tiếp về Vigan đi,mình cũng kết đây lắm nhưng cebu pacific từ Malina tới Loag rồi về toàn khuya quá nên lưỡng lự ghê ý!

Tớ đi và đến Laoag từ Manila đều bằng máy bay, cũng làm gì khuya lắm, đến Laoag lúc 9h tối thì phải. Bạn có thể chọn bay đi/đến Laoag từ Manila bằng PAL Express thay vì Cebu Pacific.

galazie
15-08-2014, 09:33
Cảm ơn bạn vì bài viết. Mình cũng rất thích nước Philipin. Con người vô cùng dễ thương (hơn người Việt nhiều :( ). Đất nước thì đẹp. Núi Mayon là ngọn núi đẹp nhất mình từng thấy. Bay từ HCM sang Manila cũng rất thích vì lần nào bay mình cũng được ngắm quần đảo Trường Sa từ trên cao, về tra bản đồ tìm được cả tên của từng đảo mình nhìn thấy. Mình cũng đang ấp ủ một chuyến đi đến quần đảo Babuyan ở phía cực Bắc Philipin (từ Laoag đi lên bắc nữa). Ấp ủ lâu lắm rồi, không biết còn phải ủ thêm đến bao giờ...

hoangvanphuong75
15-08-2014, 12:46
Anh cũng ấp ủ cái nơi em nói đấy, mặc dù đã đến Pagudpud, Laoag, nhưng qua thông tin của Ehviet mà bị hớp hồn, Ehviet bạn nói giống Ireland!
Khi nào có dịp qua Phi là hỏi thăm về nơi này. Thì được biết nơi này đón nhiều bão nhất của Phi, những tháng còn lại để du lịch rất ít, vì vậy vé máy bay đắt và không có vé rẻ. Nhưng tin vui là Airphil đã khai thác chuyến bay đến đây mỗi ngày thì phải, thấy pano quảng cáo đầy T3.
Khi nào Cebu bay đến đây thì mọi người càng háo hức.

galazie
15-08-2014, 13:14
Anh cũng ấp ủ cái nơi em nói đấy, mặc dù đã đến Pagudpud, Laoag, nhưng qua thông tin của Ehviet mà bị hớp hồn, Ehviet bạn nói giống Ireland!
Khi nào có dịp qua Phi là hỏi thăm về nơi này. Thì được biết nơi này đón nhiều bão nhất của Phi, những tháng còn lại để du lịch rất ít, vì vậy vé máy bay đắt và không có vé rẻ. Nhưng tin vui là Airphil đã khai thác chuyến bay đến đây mỗi ngày thì phải, thấy pano quảng cáo đầy T3.
Khi nào Cebu bay đến đây thì mọi người càng háo hức.

Chào anh, không biết có phải anh đang nói đến quần đảo Batanes? Chính nó mới là cực bắc Philipin, có máy bay đến, và nhiều người bảo có gì đó giống Ireland.

Babuyan thì là nhóm đảo nằm gần bờ hơn chút về phía nam, không có sân bay, ít người ở, phải đi thuyền 6h+3h trên biển mới đến. Ở đây có ngọn núi lửa Babuyan, xem bài viết này thấy đẹp siêu thực:

http://manilaoldtimer.net/Travels/Babuyan.html

Không chừng lúc nào ấp ủ mãi chán rồi thì ta lập hội đi chỗ này một chuyến anh nhỉ?

hoangvanphuong75
15-08-2014, 16:53
Oh vậy hả, sao em sưu tầm được nhiều nơi đẹp vậy, Laoag, Vigan, Pagudpud và cái Unesco church đã làm anh phải quay lại Phi rất nhiều lần và lùng sục cities của nó.
Nghe tới 6 tiếng boat là chóng mặt rồi, mới đây lại thấy đảo Phú Quý đẹp, nghe thấy 6tiếng boat ra đó cũng im luôn. Anh đang ưu tiên cho nó, Phú Quốc cũng OK đó em, bãi dài gần giống Boracay.

TAP-DI
03-09-2014, 12:38
Chào anh, không biết có phải anh đang nói đến quần đảo Batanes? Chính nó mới là cực bắc Philipin, có máy bay đến, và nhiều người bảo có gì đó giống Ireland.

Babuyan thì là nhóm đảo nằm gần bờ hơn chút về phía nam, không có sân bay, ít người ở, phải đi thuyền 6h+3h trên biển mới đến. Ở đây có ngọn núi lửa Babuyan, xem bài viết này thấy đẹp siêu thực:

http://manilaoldtimer.net/Travels/Babuyan.html

Không chừng lúc nào ấp ủ mãi chán rồi thì ta lập hội đi chỗ này một chuyến anh nhỉ?

Lễ 30/4 sang năm làm 1 chuyến 5 ngày đi mọi người ơi.

jade_pogi
17-09-2014, 14:11
Cảnh ở đây rất đẹp, mình cũng mới đi hồi tháng 5. Nhưng du lịch đi lại ở đây khó quá,nên đi rất mệt và nóng.

lucymaize
22-09-2014, 15:36
chào bạn chủ thread, mình cg đang lên lịch trình cho chuyến đi của gia đình mình (2vc m & bố mẹ U60) đi Manila - Laoag - Vigan - Pagudpud tháng 12 này, nhờ bạn tư vấn xem có oki ko nha :D
Lịch trình m dự tính ntn:
Thứ 6, 12/12:
1AM - 5.15AM: bay Cebu Pacific Hanoi - Manila Terminal 3 (vé m đã book rồi - $152/ng khứ hồi)
(adidaphat nếu chuyến bay ko bị delay, m định bắt taxi ra vịnh manila chơi & ăn sáng rồi bắt taxi về sân bay)
12:15PM - 1:15: bay Philippine Air Manila Terminal 2 - Laoag (vé m vừa book đc hqua - 2160peso/ng khứ hồi)
Tới sân bay m dự kiến ra bus terminal bắt xe đi Vigan luôn
Nghỉ đêm ở Vigan (m check trên agoda, booking... ko thấy có nhiều lựa chọn ở Vigan lắm, budget của mình tầm 500k-1tr/phòng đôi)
Thứ 7, 13/12:
Buổi sáng ở Vigan, sau khi checkout bắt xe đi Pagudpud (ko biết có xe nào đi thẳng ko hay đều phải qua Laoag)
Nghỉ đêm ở Pagudpud, mình dự định ở bờ phía đông, Blue Lagoon, xem review trên mạng Casa Consuelo khá tốt. Hình như b ở Hannah, ko biết có oki ko.
Chủ nhật, 14/12:
Đi tour North & South (ko biết 1 cái Tricyle có chở đc 4 người lớn ko? T.T)
Nghỉ đêm thứ 2 ở Pagudpud
Thứ 2, 15/12:
Thuê xe về Laoag, ghé thăm Paoay Church
1.55PM - 2.55PM: bay Philippine Air Laoag - Manila Terminal 2
Checkin khách sạn, m định ở khu Ermita để tiện tham quan mấy chỗ quanh Intramuros
Nghỉ đêm tại Ermita
Thứ 3, 16/12:
Buổi sáng tham quan quanh Intramuros (nếu hôm trước chưa đi hết)
Trưa check-out trả phòng rồi ra SM Mall of Asia mua sắm (giữa tháng 12 chắc đang sale tưng bừng ^^)
Hẹn "báo thức" 8h tối ra sân bay Terminal 3
10.20PM - 0h30AM: bay Cebu Pacific Manila - Hanoi

lithium2511
08-10-2014, 23:35
chào bạn chủ thread, mình cg đang lên lịch trình cho chuyến đi của gia đình mình (2vc m & bố mẹ U60) đi Manila - Laoag - Vigan - Pagudpud tháng 12 này, nhờ bạn tư vấn xem có oki ko nha :D
Lịch trình m dự tính ntn:
Thứ 6, 12/12:
1AM - 5.15AM: bay Cebu Pacific Hanoi - Manila Terminal 3 (vé m đã book rồi - $152/ng khứ hồi)
(adidaphat nếu chuyến bay ko bị delay, m định bắt taxi ra vịnh manila chơi & ăn sáng rồi bắt taxi về sân bay)
12:15PM - 1:15: bay Philippine Air Manila Terminal 2 - Laoag (vé m vừa book đc hqua - 2160peso/ng khứ hồi)
Tới sân bay m dự kiến ra bus terminal bắt xe đi Vigan luôn
Nghỉ đêm ở Vigan (m check trên agoda, booking... ko thấy có nhiều lựa chọn ở Vigan lắm, budget của mình tầm 500k-1tr/phòng đôi)
Thứ 7, 13/12:
Buổi sáng ở Vigan, sau khi checkout bắt xe đi Pagudpud (ko biết có xe nào đi thẳng ko hay đều phải qua Laoag)
Nghỉ đêm ở Pagudpud, mình dự định ở bờ phía đông, Blue Lagoon, xem review trên mạng Casa Consuelo khá tốt. Hình như b ở Hannah, ko biết có oki ko.
Chủ nhật, 14/12:
Đi tour North & South (ko biết 1 cái Tricyle có chở đc 4 người lớn ko? T.T)
Nghỉ đêm thứ 2 ở Pagudpud
Thứ 2, 15/12:
Thuê xe về Laoag, ghé thăm Paoay Church
1.55PM - 2.55PM: bay Philippine Air Laoag - Manila Terminal 2
Checkin khách sạn, m định ở khu Ermita để tiện tham quan mấy chỗ quanh Intramuros
Nghỉ đêm tại Ermita
Thứ 3, 16/12:
Buổi sáng tham quan quanh Intramuros (nếu hôm trước chưa đi hết)
Trưa check-out trả phòng rồi ra SM Mall of Asia mua sắm (giữa tháng 12 chắc đang sale tưng bừng ^^)
Hẹn "báo thức" 8h tối ra sân bay Terminal 3
10.20PM - 0h30AM: bay Cebu Pacific Manila - Hanoi

Hi bạn, sr vì lâu lắm rùi mình mới vào lại phượt.
Đến laoag bạn có thể đi vigan luôn nhưng như vậy ko bít các cụ có mệt ko vì vigan cách cũng tầm 3,4 tiếng ý. Đợt mình đi bus từ laoag ra vigan quãng đg thì ngắn thôi nhưng xe cứ dừng bắt khách liên tục. Ở Laoag, mình thuê tricycle đi một tour Laoag, đi thăm các bảo tàng tại Laoag, chơi tại Sand dunes, Sand dunes là một trải nghiệm tuyệt vời ko nên bỏ qua khi tới đây, nhưng lưu ý là các cụ ko chơi đc trò này, chi phí rơi vào khoảng 2500 peso cho một xe (chờ đc khoảng 4 người). Điểm dừng chân cuối cùng của bọn mình trong tour Laoag là Paoay Church, nơi này nằm luôn trên đg đi Vigan nên rất tiện, sau khi tham quan ở đây các bác tricycle sẽ đưa bạn ra điểm đón bus đi Vigan.
Phòng của Vigan khá đắt, đợt mình đi ở một hotel nhỏ ngay gần khu phố cổ, hết 1 triệu 1 phòng.
Để đến Pagudpud thì bạn phải bắt xe từ Vigan về Laoag, lần này vào bến có xe Partas, xe này giá gấp đôi xe cỏ mình bắt chiều đi nhưng ko bị bắt khách dọc đường nhé. Nhạc của phil chắc ảnh hưởng của Ấn độ nên đi xe cỏ.nhạc rất vui tai, con Partas thì có cả tivi cho bạn xem :)
Từ Laoag, bạn bắt bus đi Claveria Cagayan thì sẽ đi qua Pagudpud. Nhưng đợt mình đi ko đến luôn Blue Lagoon mà ở Saud Beach một đêm. Ở Saud Beach thì mới tiện đi South tour, bao gồm các điểm: cối xay gió, hải đăng và Kapurpurawan. Cùng là Pagudpud nhưng từ Saud beach mà lên Blue lagoon là cũng xa phết bạn nhé,mất tầm 2 tiếng đấy, và ko tiện đâu, tricycle chỉ chở bạn đi trong địa bàn đc phép hoạt động của họ thôi nên bạn khó có thể đi 1 ngày cả North và South tour. Tricycle thì có thể đi 4 người, 1 người ngồi cùng xế, 3 ng chui vào trong nhưng như thế nhưng như vậy hơi nguy hiểm vì xe của họ cũng thô sơ lắm.
Mình ko ở Hannah, mình ở một hotel ngay cạnh đó của một ông Phil kiều mỹ ;)), giá rất tốt mà phòng sạch sẽ, lại ở ngay trung tâm của Blue lagoon nên rất vui và nhộn nhịp, bạn thử search Punta Azul beach resort xem nhé, mình ở phòng 1tr/1 đêm.
Ở Manila thì chọn Ermita là chuẩn rồi ý.Đêm bạn có thể đi bar cho vui, có cả các cụ thì đi The hobbit house - bar của các chú lùn :)

Chúc bạn có một chuyến.đi vui vẻ. À nếu bạn cần đổi trc một ít peso thì đổi giúp mình nhé. Mình còn 1800 peso mang về đến Việt Nam mới phát hiện ra quên chưa tiêu :))))))

lithium2511
08-10-2014, 23:40
Bạn ơi!Chia sẻ tiếp về Vigan đi,mình cũng kết đây lắm nhưng cebu pacific từ Malina tới Loag rồi về toàn khuya quá nên lưỡng lự ghê ý!

Uh về khuya lắm bạn ạ, mà sân bay phil.rất củ chuối là xếp hàng đợi taxi, nó cứ cho lần lượt từng xe lết như rùa vào một, nên hàng cứ ngày một dài dù lúc đó đã là nửa đêm, bạn xác định nếu ko nhanh chân thì mất thêm 1 tiếng để đc xếp taxi :d. Nên bay hãng khác bạn ạ ;)

lucymaize
10-10-2014, 16:43
Hi bạn, sr vì lâu lắm rùi mình mới vào lại phượt.
Đến laoag bạn có thể đi vigan luôn nhưng như vậy ko bít các cụ có mệt ko vì vigan cách cũng tầm 3,4 tiếng ý. Đợt mình đi bus từ laoag ra vigan quãng đg thì ngắn thôi nhưng xe cứ dừng bắt khách liên tục. Ở Laoag, mình thuê tricycle đi một tour Laoag, đi thăm các bảo tàng tại Laoag, chơi tại Sand dunes, Sand dunes là một trải nghiệm tuyệt vời ko nên bỏ qua khi tới đây, nhưng lưu ý là các cụ ko chơi đc trò này, chi phí rơi vào khoảng 2500 peso cho một xe (chờ đc khoảng 4 người). Điểm dừng chân cuối cùng của bọn mình trong tour Laoag là Paoay Church, nơi này nằm luôn trên đg đi Vigan nên rất tiện, sau khi tham quan ở đây các bác tricycle sẽ đưa bạn ra điểm đón bus đi Vigan.
Phòng của Vigan khá đắt, đợt mình đi ở một hotel nhỏ ngay gần khu phố cổ, hết 1 triệu 1 phòng.
Để đến Pagudpud thì bạn phải bắt xe từ Vigan về Laoag, lần này vào bến có xe Partas, xe này giá gấp đôi xe cỏ mình bắt chiều đi nhưng ko bị bắt khách dọc đường nhé. Nhạc của phil chắc ảnh hưởng của Ấn độ nên đi xe cỏ.nhạc rất vui tai, con Partas thì có cả tivi cho bạn xem :)
Từ Laoag, bạn bắt bus đi Claveria Cagayan thì sẽ đi qua Pagudpud. Nhưng đợt mình đi ko đến luôn Blue Lagoon mà ở Saud Beach một đêm. Ở Saud Beach thì mới tiện đi South tour, bao gồm các điểm: cối xay gió, hải đăng và Kapurpurawan. Cùng là Pagudpud nhưng từ Saud beach mà lên Blue lagoon là cũng xa phết bạn nhé,mất tầm 2 tiếng đấy, và ko tiện đâu, tricycle chỉ chở bạn đi trong địa bàn đc phép hoạt động của họ thôi nên bạn khó có thể đi 1 ngày cả North và South tour. Tricycle thì có thể đi 4 người, 1 người ngồi cùng xế, 3 ng chui vào trong nhưng như thế nhưng như vậy hơi nguy hiểm vì xe của họ cũng thô sơ lắm.
Mình ko ở Hannah, mình ở một hotel ngay cạnh đó của một ông Phil kiều mỹ ;)), giá rất tốt mà phòng sạch sẽ, lại ở ngay trung tâm của Blue lagoon nên rất vui và nhộn nhịp, bạn thử search Punta Azul beach resort xem nhé, mình ở phòng 1tr/1 đêm.
Ở Manila thì chọn Ermita là chuẩn rồi ý.Đêm bạn có thể đi bar cho vui, có cả các cụ thì đi The hobbit house - bar của các chú lùn :)

Chúc bạn có một chuyến.đi vui vẻ. À nếu bạn cần đổi trc một ít peso thì đổi giúp mình nhé. Mình còn 1800 peso mang về đến Việt Nam mới phát hiện ra quên chưa tiêu :))))))

Hihi vậy bạn để lại cho m 1800peso nha! email của mình [email protected] Thanks b!

jade_pogi
22-10-2014, 19:35
@lucymaize: Mình nói thiệt là bạn không nên mạo hiểm 6 tiếng để đi ra vịnh Manila chơi rồi quay lại NAIA Ter 3, bởi vì kẹt xe ở Manila kinh khủng nhất so với những nước trong khu vực mình đi. Bạn có thể đi dạo trong MOA thì tốt hơn...
Còn xe tricycle thì có thể chở được 4 người lớn nhưng rất chật hẹp.
Còn những điều còn lại thì bạn trên kia có nói rồi, Sand dunes chụp hình rất đẹp nhưng trò chơi thì cũng như ở Phan Thiết, người già thì chắc không dám mạo hiểm/

lucymaize
28-10-2014, 16:41
@lucymaize: Mình nói thiệt là bạn không nên mạo hiểm 6 tiếng để đi ra vịnh Manila chơi rồi quay lại NAIA Ter 3, bởi vì kẹt xe ở Manila kinh khủng nhất so với những nước trong khu vực mình đi. Bạn có thể đi dạo trong MOA thì tốt hơn...
Còn xe tricycle thì có thể chở được 4 người lớn nhưng rất chật hẹp.
Còn những điều còn lại thì bạn trên kia có nói rồi, Sand dunes chụp hình rất đẹp nhưng trò chơi thì cũng như ở Phan Thiết, người già thì chắc không dám mạo hiểm/

Thanks bạn jade_pogi,
Giá mà cái sân bay Manila nó như Changi thì mình ở đó cả ngày cg đc, khỏi cần vào City, nhg mình nghe nói nó như Nội Bài cách đây chục năm nên mình sợ 5 tiếng ở sân bay thì cực hình quá :(
Mình cũng chỉ định chơi loanh quanh, ăn sáng, cafe... ở ngoài MOA (phía vịnh Manila) thôi, coi như đi vòng từ T3 sang T2, sáng sớm thì MOA cũng chưa mở cửa, tới giờ nó mở cửa thì mình lại phải ra sbay rồi :D
Mình cũng nghe nói tắc đường ở Manila rất khủng khiếp, nhg mình nghĩ là chỉ vào giờ cao điểm thôi... vì đợt trc mình đi Jakarta mọi người cũng hù dọa tắc đường ghê lắm nhg trộm vía mình tránh giờ cao điểm thì rất may là ok ko bị tắc lần nào :D với lại m thấy MOA cũng gần sbay nên cũng chủ quan... cầu mong mọi việc suôn sẻ :D

jade_pogi
06-11-2014, 10:19
Lần nào sang đây mình cũng bị kẹt xe lúc ra sân bay hết trơn, toàn vắt giò lên cổ chạy khi vừa xuống xe. Nên mình ko biết có tùy lúc ko nữa, chuyến bay thì lúc tối mà 5h là mình đã lót tót lên taxi ra đó rồi. :(

QuHu
23-07-2016, 13:10
Bạn cho mình hỏi Laoag - Manila đi của Cebu đáp lúc 20:40 (chưa kể delay) thì ra ngoài vẫn có taxi meter phải không a? là xếp hàng khi ra cửa airport rẽ phải? buổi tối như vậy họ có tính thêm tiền không, vô khu Malate khoảng bao nhiêu peso?
còn có bạn chỉ lên cổng departure bắt taxi thì cách đó không an toàn, nhất là ban đêm?

Gần đây không có bạn nào vừa đi Laoag - Vigan - Pagudpud về ạ? Mình đi tháng 3,2017.