PDA

View Full Version : Đi Lạng Sơn lên núi Mẫu Sơn ngày 19-20/1/2011



vanphibk
17-01-2011, 20:40
Mình hiện đang có chút công việc tại Bắc Giang, hết ngày mai nữa xong sẽ chạy luôn qua Lạng Sơn. Đi vào giữa tuần nên chắc sẽ ko kêu gọi được nhiều bạn tham gia, nhưng cũng post lên hy vọng tìm đc 1 ôm nào đấy đi chung cho bớt lạnh lẽo, cô đơn. Ôm nam cũng được, nữ cũng được, còn lại thì cho phép mình từ chối nhé.

Và để tránh trường hợp mình bán ôm qua kia biên giới hay trường hợp ôm bán mình thì đề nghị đem theo CMND, thông tin này sẽ được gửi về người thân, bạn bè để phục vụ công tác điều tra khi có bất kỳ sự cố nào xảy ra!


Dự định sẽ đi chơi theo chương trình được copy từ các đoàn đi trước:

Thời gian:
• Đi: 10h sáng thứ 4 ngày 19/1/2011 xuất phát từ TP Lạng Sơn.
• Về: 5h chiều ngày 20/1/2011

Cung đường: TP Lạng Sơn -> Núi Tam Thanh -> động Nhị Thanh ->chợ Tân Thanh> Công Sơn -> suối Pắc Mê -> núi Mẫu Sơn -> Lộc Bình -> Na Dương -> đèo Ải -> làng Mòng -> Lục Ngạn -> Băc Giang -> Hà Nội

Tổng chiều dài quãng đuờng: ~ 250km.

Lịch trình:

Ngày 19/1
- 10h tiếp đón ôm và các xế, bắt đâu đi động Nhị Thanh
- 11h đi động Tam Thanh + chùa Tam Thanh
- ăn trưa dọc đường: bánh mì + lợn sữa quay, vịt quay,
- 13h khởi hành đi đến chợ cửa khẩu Tân Thanh
- 15h tới Tân Thanh, chị em chơi bời mua sắm đến 16h30 bắt đầu quay về Mẫu Sơn
- 18h30 lên đến đinh núi Mẫu Sơn, nhận phòng nhà nghỉ và tắm lá thuốc người Dao
- 20h ăn tiệc tối đặc sản thú rừng + uống rưọu
- 21h lửa trại + uống rưọu
- 22h trở đi: tiêp tục lửa trại + uống rượu cho đến khi say không say không về! (chém gió tí)

Ngày 20/1:
- Sáng 8h dậy tắm nắng trên đinh núi, chụp hình + ăn sang mỳ tôm và thưởng thức trà San Tuyết (lạy trời hôm đấy có nắng)
- 10h xuống núi, đi thẳng đến suối Háng Cáu -> thác Khuôn Van
- 12h ăn trưa tại Lộc Bình
- 13h bắt đầu offroad tiêp tục đến suối Nà Mâu trong bản người Dao
- 14h30 khởi ành đên Na Dương
- 15h30 đến đèo Ải
- 16h30 đến Lục Ngạn, Bắc Giang nghỉ ngơi
- 17h00 khởỉ hành về Hà Nội, đặt chân về HN lúc 20h

Dự tính chi phí: theo tinh thần chung, mọi chi phí ăn ở chia đều, ôm chịu tiền xăng xem như phụ bảo trì xe, dự tính ôm hết 300k + tiền vé xe khách từ HN -> Lạng Sơn khoảng 60k

Hình thức: đi-mua sắm-đi-ngắm cảnh-đi- uống rượu M Sơn- đi hỏi Nàng Tô Thị bao giờ thì hết ngóng trông...

Đặc điểm:
• Thăm di tích lịch sử Ải Chi Lăng, hang Gió
• Động Tam Thanh, Nhị Thanh nổi tiếng Lạng Sơn.
• Thăm chùa Tam Thanh trên núi.
• Thưởng thức các món đặc sản Lạng Sơn như phở chua, thịt lợn sữa quay, vịt quay, khâu nhục, bánh cuốn
• Offroad trên cung đường qua các bản người Dao đỏ, chụp ảnh.
• Tắm suối Pắc Mê cao 20m(thằng nào đủ khỏe thì tắm, cấm trẻ em dưới 20 tuổi, không cần mang bikini vì lá cây cực khủng và mềm )
• Ngược đèo trước khung cảnh núi rừng hung vĩ của Mẫu Sơn
• Lửa trại trên đỉnh núi cao hơn 1500m, tắm lá thuốc người Dao và thưởng thức đặc sản chè San Tuyết, rượu Mẫu Sơn, lợn Mán quay, gà 6 cựa quay
• Offroad trên những chặng đường khó khăn giữa thiên nhiên trên đường quay trở về, thưởng ngoạn những con suối đẹp như suối Háng Cáu -> thác Khuôn Van; suối Nà Mâu trong bản người Dao; suôi Long Đầu…

vanphibk
18-01-2011, 14:06
Ngày hôm trước mình đã đi từ Lục Ngạn, Bắc Giang để lên Lạng Sơn, và do ko kiếm thêm được bạn đồng hành nên phải làm lại lịch trình, nhiều tiết mục bắt buộc phải cắt bỏ kiểu như đốt lửa trại, hay uống rượu ko say ko về. Rượu ngon phải có bạn hiền như những chuyến trước chứ chuyến này mình mang theo 2 xị rượu, đi đâu uống đó, uống vài ngụm đã phê rồi.


https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/BacGiang_LangSon.jpg
http://sportypal.com/Workouts/Details/861242

Đêm Lạng Sơn, sau khi ra phố nướng làm ổ bánh mì với vài xiên thịt nướng, về phòng trọ google maps, tìm tòi thêm thông tin và quyết định đi luôn hết Lạng Sơn chỉ trong 1 ngày, sáng sớm chạy lên Mẫu Sơn canh xem băng giá, đi hướng Lộc Bình ghé vào suối Háng Cáu, thác Khuôn Van, rồi quay về lại Lạng Sơn đi các động Nhị Thanh, Tam Thanh, lên thành nhà Mạc và hòn Phụ Tử, ra cửa khẩu Hữu Nghị ngó Đại Nam Quan, đi chợ Tân Thanh rồi tiện đường lên Cao Bằng luôn, tối sẽ đến được Cao Bằng. 1 ngày ở Cao Bằng rồi vòng về lại HN, trên đường về sẽ ghé qua hồ Ba Bể, hồ Núi Cốc.


https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/LangSon_MauSon.jpg
http://sportypal.com/Workouts/Details/862597

https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/TanThanh_CaoBang.jpg
http://sportypal.com/Workouts/Details/863020

https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/Caobang_BanGioc.jpg
http://sportypal.com/Workouts/Details/864503

Đây là hình chộp được trong chuyến đi, hình chỉ mang tính chất gợi nhớ do chụp bằng đt cùi i617, máy hình cái thì ở HCM, có cái ở HN thì pin cũng ở HCM, mà cũng máy cùi cả. Hẹn một ngày xuân nắng ấm sắm đc 20D quay lại đây săn ảnh mới đc.


Bắt đầu từ Lục Ngạn, mình phượt xe máy chứ ko phải chiếc trong hình.


http://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0254_800x600.jpg

vanphibk
23-01-2011, 02:45
Sang đến địa phận Lạng Sơn, đường xấu thế này đây, ko thua kém gì đường chạy lên Hoàng Liên Sơn và Bắc Hà vừa rồi.


https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/ PIC-0262_800x600.jpg

https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/ PIC-0273_800x600.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0270_800x600.jpg

Cũng có đặc sản ruộng bậc thang vùng Tây Bắc, hẹn mùa lúa chín quay lại cung này và nối vòng Đông – Tây luôn.


https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0266_800x600.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0264_800x600.jpg



Ra nhìn thấy được cái bảng này mừng hết biết.

https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0275_800x600.jpg

vanphibk
23-01-2011, 02:46
Nhưng rồi lại qưởn tiếp, chạy vào trung tâm thị trấn Chi Lăng ( Đồng Mỏ) thấy có đèo Bén, nghĩ rằng lên cao cao nơi đây nhìn xuống chắc phải thấy đc gì đó hay hay, toàn cảnh thị trấn chẳng hạn. Đi được một đoạn thì đường xấu thế này


https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0276_800x600.jpg

https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0284_800x600.jpg


Núi non hùng vĩ bảo bọc cuộc sống yên bình, xưa nay nơi đây Tàu qua đây 10 về được 1.


https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0279_800x600.jpg


Bát quái trận đồ chưa có người lý giải.


https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0283_800x600.jpg


Quay xuống thị trấn, ghé vào đây vì nghía thấy cái chỗ này từ lúc đi lên, bắp lai nướng. Ăn mùi vị cũng chẳng khác gì bắp lai luộc.


https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0286_800x600.jpg

vanphibk
23-01-2011, 02:47
Sáng sớm tranh thủ trả phòng, mua gói xôi, mua cái bánh chưng rồi đua lên Mẫu Sơn. Đường đi rất lạnh so với những ngày trước. Trong lòng đan xen hy vọng trên đấy có băng có tuyết và cũng mong giá lạnh sớm qua mau.

Lưu lại đoạn dốc bộ lên đỉnh núi. Nơi đỉnh vù vù gió thổi đem không khí lạnh đi nơi khác, ko tụ lại ở đây nên cảm giác còn ấm hơn dưới chân núi.


https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0288_800x600.jpg


Rồi đi lòng vòng xem mấy cái nhà nghỉ, thấy cái này to và đẹp nhất, tưởng từ thời Pháp để lại, giờ ngồi search ra là nhà được xây lại trên nền cũ, nhưng vẫn đẹp và lạ phết.



https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0291_800x600.jpg

https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0292_800x600.jpg

https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0296_800x600.jpg

https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0298_800x600.jpg

https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0301_800x600.jpg

Loanh quanh cảm giác như đang ở một nơi hoang vắng ko có sự sống, phòng nhà nghỉ then cài ko khóa, mở thử thấy mở đc, ngó vào phòng xem có công chúa nào đang ngủ đông ngàn năm hay ko.

vanphibk
23-01-2011, 02:48
Ra lại ngoài đường gặp mấy chú này, thân thiện dễ làm quen lắm.


https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0305_800x600.jpg

https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0310_800x600.jpg


Cảnh sắc lá vàng như rừng Đông Âu trên phim, cây này gặp trên Cao Bằng nhiều lắm, nếu có nguyên khu rừng chỉ toàn cây này thì cực đẹp nhỉ.


https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0317_800x600.jpg


Suốt đoạn từ đỉnh xuống chân núi cứ thả dốc, ko tốn giọt xăng nào, rồi chạy tiếp đến suối Háng Cáu, nước trong vắt


https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0318_800x600.jpg

https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0319_800x600.jpg


Trên đường đi vào thác Khuôn Van, nhìn dòng nước cạn thôi đốt lửa nghỉ ngơi rồi quay xe ra.


https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0322_800x600.jpg

https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0324_800x600.jpg

vanphibk
23-01-2011, 02:48
Nơi đây phát hiện một hang ngầm trong vách đá, ko biết có phải từ thời tiền sử hay ko

Lối vào hang


https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0325_800x600.jpg


Ngõ ra


https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0326_800x600.jpg


Bên trong hang và dấu chân người đi trước


https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0327_800x600.jpg

https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0328_800x600.jpg

vanphibk
23-01-2011, 02:49
Quay về Lạng Sơn, tìm đến động Nhị Thanh nhưng thấy vắng vẻ, ko biết chỗ gửi xe và đường vào, thôi chạy luôn qua Tam Thanh, nhưng nhìn theo bản chỉ dẫn trên đường đi thì lại lên núi Tô Thị trước, ngắm thành nhà Mạc


https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0329_800x600.jpg

https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0331_800x600.jpg

https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0333_800x600.jpg

https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0334_600x800.jpg


Có 2 người bé tí trên đỉnh núi, lên đấy có máy hình chụp toàn cảnh thì thích lắm, nhưng ko có, lúc này đang lạnh ko chịu đc nên đi luôn về động Tam Thanh


https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0335_800x600.jpg

Em này tác nghiệp tại khu vực động Tam Thanh


https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0339_800x600.jpg

Động Tam Thanh nhìn từ cổng trời, chụp quá mờ


https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0340_800x600.jpg

vanphibk
23-01-2011, 02:50
Núi bên thành nhà Mạc và núi Tô Thị


https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0343_800x600.jpg

Rời Lạng Sơn, thấy chiếc này, nó chạy động cơ điện hay xăng mà nghe êm lắm, để ý nó từ đêm trước cơ, sắm một chiếc này, mình độ lại phần sau để ngủ nghỉ là phượt vô tư luôn.


https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0344_800x600.jpg


Ra đến cửa khẩu, chỉ cần xin phép các chú bảo vệ là có thể lên đến cột mốc với điều kiện là ko làm gì cả, ( làm gì là làm gì?!? ) bước qua cột mốc là bên kia TQ, coi như được xuất ngoại rồi.


https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0345_800x600.jpg

https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0346_600x800.jpg


Phía xa xa có lẽ là Đại Nam Quan ( Ải Nam Quan ), nay nằm sâu trong đất Bắc


https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0349_800x600.jpg


Tiếp tục chạy qua chợ Tân Thanh, chui qua cái Hang Chui này


https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0353_800x600.jpg


Tân Thanh cũng ko có gì, thực ra thì riêng mình phải bay về lại HCM nên cũng chẳng đem theo nhiều về được, nên ko mua đc gì, còn như mọi người nói thì ở đây thứ gì cũng rẻ hơn so với HN. ( mình tiện đường đi qua Cao Bằng thì ghé Tân Thanh, chứ nếu đi đây rồi quay về lại Lạng Sơn mất mấy chục cây số, thôi thì cứ mua ở chợ Kỳ Lừa hay Đồng Đăng cũng vậy cả )

Rời Tân Thanh lúc 5h30, nhưng cà kê dê ngỗng mãi, đốt lửa chơi chán rồi mới chịu đi tiếp. Chạy đường đèo từ Tân Thanh lên đến Cao Bằng vào ban đêm cực kỳ thích nhé. Đoạn đầu đường bé xíu, mà lại là đường huyết mạch thế nào nên dọc đường gặp toàn container, có những đoạn kẹt cả mấy chục chiếc container thế này


https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0354_800x600.jpg

vanphibk
23-01-2011, 02:51
Đoạn về đích Cao Bằng đường rộng rãi thoải mái, chỉ mình ta chạy. 9h30 về đc đến Tp Cao Bằng ( Tp??). Kiếm đc phòng trọ rồi thổ địa nói ra bờ sông chơi, rồi thổ địa nói lại là ko nên ra vì giờ đấy nghiện tụ tập nơi đó, thôi ngủ luôn.

Sáng 9h khởi hành, ra làm tô phở vịt, kinh nghiệm là quán nào dân ăn đông chắc chắn ngon, dù ko treo biển hiệu. Những quán biển hiệu to chỉ nhiều tiền, và ngon hay ko thì chưa biết. Quán phở vịt này đối diện cây xăng cạnh viễn thông Cao Bằng, nói chung thấy đông đông thì cứ vào ăn ko cần nghĩ.

Xe lăn xuống vực, hỏi quanh đấy người có sao ko? Ko sao. Vậy thì tốt rồi. Cảnh tỉnh cho những a phượt lúc chạy mà muốn ngủ thì cứ ngủ bất cứ nơi đâu. Đừng ngủ khi đang chạy. Vì mình còn gặp một chú quân đội ngủ gật giữa trưa mà lao xe máy xuống mương luôn, may là đoạn mương chứ ko phải lao xuống đèo.


https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0357_800x600.jpg



Gặp cảnh chú ngựa nhởn nhơ gặp cỏ giữa thung lũng đồi núi bao quanh, dừng lại nghỉ ngơi, chụp hình, ngưng GPS, thay pin cho i617 vì vừa chụp hình vừa định vị đường đi muốn hết pin rồi, nhưng GPS của đoạn sau hành trình lại hư mất.


https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0358_800x600.jpg


Đang chụp con ngựa, có mấy em đi ngang qua, ko biết em người Tày, người Nùng, hay H Mông nữa, nhìn màu áo khoác có thể đoán đc các em học cấp nào. Nhưng thật sự buồn khi mô hình kinh doanh ăn theo giáo dục lại có thể vươn vòi đến những nơi xa xôi thế. Để mua được bộ áo khoác đồng phục thế này, học sinh phải trả biết bao nhiêu là thứ tiền hữu hình và vô hình.


https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0359_800x600.jpg


Quay lại chuyện con ngựa, còn này hay lắm, cho ăn bắp rang là ăn luôn, giơ tay không ra thì nó liếm liếm ko có gì thì thôi, còn có vài hạt bắp trên tay thì nó dùng môi và vẫn lấy đc, nó ko cắn đâu nhé. Đến lúc mình ra xe đi thì nó bám theo nhé. Thích thật, sau này nuôi một con đi phượt đỡ tiền xăng có phải khỏe hơn ko nhỉ.


https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0363_800x600.jpg

Núi đồi và sông nước


https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0361_800x600.jpg

https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0367_800x600.jpg

https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0368_800x600.jpg

vanphibk
23-01-2011, 02:53
Cuối cùng cũng ra được thác Bản Giốc, hơn 90km. Ban đầu mình coi trên google maps và định sai vị trí, nghĩ rằng chỉ 40km, cứ tàng tàng túc tắc, để rồi khi quay về khuya thật khuya và nhiều hệ lụy kèm theo.

https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0372_800x600.jpg

https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0374_800x600.jpg

https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0375_800x600.jpg

https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0379_800x600.jpg

https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0384_800x600.jpg

https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0385_800x600.jpg

https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/ PIC-0390_800x600.jpg

vanphibk
23-01-2011, 02:53
Chú Đại úy biên phòng đẹp trai được giao nhiệm vụ làm diễn viên trong chương trình của VTV về biên phòng Bản Giốc, các bạn đón xem thử nhé.


https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0382_600x800.jpg


Ấn tượng với màu xanh biếc của nước sông suối nơi đây. Nhưng nhìn kỹ thì những loài thủy sinh sống thoải mái thế này, chắc chắn là môi trường trong lành, trong nước có các loại tảo. Sống ở vùng miền quê xa ô nhiễm bụi bặm sống thọ hơn HN và HCM vài năm tuổi, thì sống nơi đây, nước trong lành, nhiều khoáng chất, sinh tố, chắc phải thọ thêm vài năm nữa.


https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0387_800x600.jpg

Rồi thì chú chó này là của một ông chủ kiôt nào đấy trong khu vực bán hàng. Hắn vui mừng cứ chạy lòng vòng quanh mình nhưng khi chụp hình lại ngoan ngõan đứng yên thế đấy.


https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0388_800x600.jpg


Xong thác Bản Giốc, chạy sang động Ngườm Ngao (dịch ra là hang hổ, chiều dài 1km) cách đó 5km. Cuốc bộ từ nơi bán vé gửi xe vào cửa động là 1km, đi vào động thêm 1km, ngày trước chạy xe mệt rồi tưởng ko còn đủ sức cuốc bộ ấy chứ.

Trong động thì cũng gặp những cảnh như động Tiên Sơn, Tp. Thanh Hóa, động Từ Thức Nga Sơn, Thanh Hóa, hay động Tam Thanh vừa rồi. Đôi lúc là những cột, những cảnh, những nhũ đá được đắp xi, đẹp nhưng chả ý nghĩa gì cả.


Có những đoạn còn nguyên chất tự nhiên nhìn là biết ngay,


https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0394_800x600.jpg

Cột bạc, óng ánh, tự nhiên nên có bảng cấm sờ mó


https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0397_600x800.jpg


Sau khi đi hết chiều dài động, ra ở lối này


https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0399_600x800.jpg


Và vào ở chỗ này đây


https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0401_800x600.jpg

vanphibk
23-01-2011, 02:55
Toàn cảnh dòng sông Quây Sơn ( Côn Sơn ), một màu xanh biếc như ngọc ( đã thấy ngọc đâu, nhưng thật sự thích cái màu xanh này )


https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0404_800x600.jpg

https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0407_800x600.jpg

https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0410_800x600.jpg

https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0414_800x600.jpg

https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0419_800x600.jpg

https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0422_800x600.jpg

https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0423_800x600.jpg

vanphibk
23-01-2011, 02:56
Quay về lại Cao Bằng, 9h30 về được đến nơi. Nhận ra chạy xe đường đèo ban đêm thích thú hơn nhiều khi đi ban ngày (chỉ khi đường tốt). Đường vắng mình ta với ta, nếu thấy có kẻ nào xuất hiện trên đường thì có thể phát hiện ngay từ xa, có khi là cách cả vài trăm mét, vào ban ngày ở những khúc cua chỉ thấy khi đã đối diện nhau. 2 ngày chạy đêm có trăng rằm, mặc dù mây mù ko thấy trăng đâu nhưng trời vẫn đủ sáng để thấy núi, thấy đường, và tắt đèn xe đi mà vẫn chạy tốt.

Về đến Cao Bằng, nghỉ lại thì ngày hôm sau vừa chạy vừa chơi sẽ quá dài, thôi tranh thủ chạy tiếp vài chục cây đỡ cho hôm sau. Nhưng người tính ko bằng trời tính. Đoạn đường nhiều đèo núi nên chạy một vài chục cây hết cả vài tiếng, leo đèo trung bình chỉ được 25km/h.

Thấy đc cái nhà nghỉ, phần vì đắt so với bình thường, phần vì đã 1h30 cũng ko nghỉ ngơi đc thêm mấy, quyết định chạy và ngủ dọc đường. ( có vào nhà nghỉ chủ yếu là sạc pin cho đt, vừa chụp hình, vừa định vị GPS lưu hành trình, ko sạc được làm những hành trình vừa đi qua ko lưu lại được trọn vẹn)

Vào ngủ tại cái ATM, qua ngã 3 vào hồ Ba Bể, bỏ qua nơi này vì đi vào đi ra mất cả trăm cây số, đuối quá.

Sáng dậy chạy tiếp vào Bắc Kạn, tìm nơi dân ăn nhiều thì ăn sáng, rồi chạy tiếp về Thái Nguyên, tính café với bạn đồng hành chuyến trước. Bạn bận, thôi chạy ra luôn hồ Núi Cốc. ( kinh nghiệm là ko nên chui vào khu du lịch Huyền thoại mà làm gì cho tốn tiền, toàn cảnh giả tạo và khu nhà hàng khách sạn ăn uống ngủ nghỉ thôi). Đến đấy cứ chạy dọc theo con đường ven hồ, nơi nào view đẹp thì dừng lại chụp hình, nơi nào cắm trại được thì nghỉ, mà cũng có một khách sạn của Đoàn 16 có mấy nhà nghỉ nằm biệt lập trên một hòn đảo, nghĩ dưỡng nơi đấy vài ngày sướng phải biết luôn)


https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0426_800x600.jpg

https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0441_800x600.jpg

https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0431_800x600.jpg

https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0432_800x600.jpg

https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0433_800x600.jpg

https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0439_600x800.jpg

https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0436_800x600.jpg

vanphibk
23-01-2011, 02:57
Khi nào có được chiếc thế này để phượt đây đó nhỉ


https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0440_800x600.jpg

Cơm lam Bắc Kạn


https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0427_800x600.jpg

https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0429_800x600.jpg



Ăn xong rùi, rác thải phân hủy được thì vứt đây luôn, ko sao cả ( ghét mấy kẻ lên đỉnh Mẫu Sơn vứt đủ thứ trên đấy )


https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0430_800x600.jpg


Sân bóng đá Đại Từ, xem trận đấu này cũng hấp dẫn hay phết, khán giả thì như hình thấy đấy


https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0442_800x600.jpg


Trong hành trình, nếu đông người tham gia có thể chia phe đá bóng ở nhiều nơi thú vị lắm

Như sân bóng ở Đồng Đăng


https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0352_800x600.jpg

Hay giữa thành nhà Mạc


https://mangluoiviet.net/img/CaoBang/PIC-0336_800x600.jpg

Chạy về HN, kết thúc hành trình.


À quên, chạy từ Bắc Kạn về đến Sóc Sơn, Hà Nội là một cung đường để luyện thần kinh thép cho phượt tử đấy. Bạn cứ tưởng tượng bạn đang chạy chầm chậm bên phần đường của bạn, rồi xuất hiện những chiếc xe ( có thể là xe tải lớn, tải nhỏ, và nhiều nhất là xe khách ) lao thẳng vào chính giữa bạn. Nên xử lý ra sao, nên tìm hiểu thêm và chạy đi thì sẽ rõ.

taophuongtao
23-01-2011, 20:00
Oài, thích thế, xem mấy cái hình mà muốn đi quá bác ạ, hôm đó cháu mà không có chút việc thì cũng đi luôn rùi. Ra tết phải làm 1 chuyến lên đó mới được.

Sonvc
24-01-2011, 09:37
Chúc mừng bác đã hoàn thành chuyến đi an toàn, mà sao bây giờ ở Thác bản giốc có cả biên phòng làm hướng dẫn viên? không lẽ thực hiện chuơng trình an ninh biên giới cuối năm à? mà mấy cái ảnh bác chụp đẹp lắm...