PDA

View Full Version : SG - BA HÒN ĐẦM và những điều thú vị



MONTER
16-01-2011, 16:14
8 -1 đi off với nhóm của chị keo mút về chuyến đi dọc kênh Vĩnh Tế, ra ba hòn đầm để làm robinson với hi vọng chị keo mut sẽ dời ngày đi sớm trước một tuần, kết quả của buổi off không được như mong đợi, nhóm của chị keo mut vẫn quyết định đi ba hòn đầm vào ngày 28/01. Rời quán cafe mà lòng buồn rười rượi, tiếc hùi hụi. Quyết định về nhà luyện kiếm hiệp để quên đi nỗi buồn nhưng trong lòng vẫn còn ấm ức. Chiều ngày 11/1 gọi điện dụ dỗ mấy đứa bạn và nhận đươc 101 lý do để từ chối. Thất vọng não nề! Suy nghĩ mông lung : "dù gì thì mình cũng có 2 người mà, không biết đường thì hỏi thôi, cùng lắm là chuyến đi thất bại thôi . . .". Đến tối thì em quyết định đi và bắt đầu lập ra kế hoạch và cung đường

Lộ trình dự kiến :
Ngày 1 (12/1) : 4h am xuất phát , vừa đi vừa nghỉ ngơi khoảng 7 tiếng, 11h trưa đến nơi kịp bắt chuyến tàu trưa ra hòn heo là vừa đẹp, chiều và ngày thì khám phá ba hòn đầm. Ngày 3 sẽ lên đường từ sáng sớm đi qua AN GIANG và khám phá một số cảnh đẹp.
Nhưng . . .
Kế hoạch đã bị thay đổi vì một số lý do : đường xấu và hẹp, có những đoạn không có đèn đường nên không dám chạy nhanh, cung đường vạch ra hơi dài (gần 400km) sg - đồng tháp - cần thơ - rạch giá - ba hòn. Vì muốn được dạo trong thành phố Cấn Thơ nên em đã trót dại chọn cung đường này.
Thực tế:
Ngày 1 (12/1) : 4h am xuất phát
Chụp một tấm làm kỉ niệm và bức hình này có tên là : người ra đi đầu không ngoảnh lại ( bắt chước câu thơ của nhà thơ nào đó mà em quên mất tên rồi, hehe :D)

MONTER
16-01-2011, 16:42
Ặc ặc ảnh quá nặng nên post lên không dược, bác nào biết cách giảm bớt dung lượng thì giúp em với!

nguyenhoangha
16-01-2011, 18:38
Dùng photoshop chứ bác!!

MONTER
17-01-2011, 12:09
Dùng photoshop chứ bác!!

Thanks bác nhiều! Em có một số bức tiêu biểu để mọi người cùng chiêm ngưỡng ạ :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50478

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50479

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50480

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50482

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50483

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50484

thichanchay
17-01-2011, 20:17
Ặc ặc ảnh quá nặng nên post lên không dược, bác nào biết cách giảm bớt dung lượng thì giúp em với!

Search trên google .
Bạn resize ảnh xuống kích thước cở 900x800 thì dung lượng còn khoảng 100k là up lên phà phà

MONTER
19-01-2011, 16:33
Khởi hành vào 4h

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50820

đã đến lúc đi chơi rồi nhưng trong lòng vẫn còn lưỡng lự không biết nên đi hay ở lại cho nên làm pô ảnh lấy tinh thần "Người ra đi đầu không ngoảnh lại" đây là câu thơ của nhà thơ nào đó mà em không nhớ, hình như của nhà thơ Trần Tâm thì phải
" ... người ra đi đầu không ngoảnh lại
sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
... ba năm mẹ già cũng đừng mong ..."

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50465

con đường phía trước còn mịt mờ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50467

người chở hàng vào buổi sớm, người ta dậy sớm để tất bật đi làm còn mình thì đi chơi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50468

đường phố sài gòn không bóng ai, thật ít khi nào bắt gặp cảnh này phải không ạ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50469

đồng ruộng còn mờ sương

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50470

lúc này đã là 7h và em đã xuống đến Tiền Giang - không khí thật lạnh. Hai bên đường đàn chim sẻ đậu trên dây điện líu lo líu lo nhưng do đi nhanh nên ôm không kịp chụp lại.

conlele
19-01-2011, 16:49
4h Sài Gòn -- 7h Tiền Giang : đi gì mà chậm quá vậy?

MONTER
20-01-2011, 12:51
@ conlele : Mình đi từ Thủ Đức nên phải đi xuyên qua tp, có nhiều đoạn đường xấu + không có đèn + ô tô vượt ẩu nên không dám đi nhanh, đường về mình chạy từ Cai Lậy về đến sg không đến 2 tiếng.

Đến ngã 3 rẽ vô Mỹ Tho, thấy đường cao tốc tưởng là quốc lộ nên em rẽ vô đang chạy ngon trớn thấy chú bồ câu vẫy lại hỏi :
"Đi đâu đây? - dạ em đi xuống Cần Thơ. - sao đi đường này? không thấy biển cấm hả? - dạ không em không để ý. - vòng lại đi đường quốc lộ kìa. - dạ đi đường nào vậy anh? - đi theo 2 anh kia.
Em được 2 anh áo vàng tiện đường hộ tống ra đường quốc lộ mà không bị mất xu nào, hên thiệt. Lần đầu tiếp xúc với bồ câu miền tây cảm thấy họ thật là tốt.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50471

Đường cao tốc

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50728

Trên đường cao tốc, sáng nay sương mù nhiều, không khí lạnh khiền mình có cảm giác như ở trên Dà lạt

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50730

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50729

Nghe thiên hạ đồn hủ tiếu Mỹ Tho và cơm tấm miền tây ngon lắm nên vào quán làm thử. Cảm nhận ngon thiệt

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50731

Cầu Mỹ Thuận - từng là cây cầu dây văng dài nhất nước

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50732

Không biết hôm nay là ngày gì (12/1) mà cờ xí khắp miền tây.

MONTER
20-01-2011, 18:10
Hình ảnh đặc trưng của miền tây hiện ra trước mắt người khách lạ :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50733

"...Mênh mông sông nước, bạt ngàn dừa xanh ..." tìm không thấy tấm bạt ngàn dừa xanh chỉ còn tấm mênh mông sông nước ni thôi. Bờ sông bên kia, nơi có cột khói bốc lên cao có lẽ đây là lò gạch chăng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50734

Con đường có cây cao phủ bóng mát rượi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50740

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50818

Về miền tây đi đường nếu như không đi dọc theo con kênh thì trung bình đi khoảng 10p la bắt gặp một cây cầu, cầu nhiều vô số kể. Đối với người lần đầu xuống miên tây như em thì đây là điều khá thú vị. Ở đoạn này thỉnh thoảng có nghe mùi rỉ sét của mỏ neo, một cảm giác quen thuộc khiến ta có cảm giác như gần tới biển.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50739

TP Rạch giá, sau khi đã đi ngang qua khá nhiều tp trên 3 miền bắc, trung, nam thì nhận xét đây là tp có nhiều cây cầu nhất mà mình từng thấy, nếu như nhà nước ta có cuộc thi tp nhiều cầu thì Rạch Giá sẽ là ứng viên sáng giá. Chỉ mới đi ngang qua thôi mà Rạch Giá đã bắt người khách lạ đi hết 8 cay cầu.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50819

Đám cưới ở miền tây, lúc đi trên đoạn đường nối liên Cần Thơ - Kiên Giang thấy rất nhiều đám cưới, hình như họ cưới vào dịp giáp tết để đến tết đi chơi cho sướng thì phải. Mới có 11h kém 10 thôi mà đám cưới đã tan - ở đây ngộ ghê ta, như trên sg thì bây giờ người ta còn chưa bắt đầu.

vantruongvpc
20-01-2011, 21:23
Cờ xí chào mùng Đại Hôị Đảng Xi....
Sau Tết có đi đâu thì ới mình với nhá....

conlele
20-01-2011, 21:57
Hình ảnh đặc trưng của miền tây hiện ra trước mắt người khách lạ :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50733

"...mênh mông sông nước, bạt ngàn dừa xanh ..." tìm không thấy tấm bạt ngàn dừa xanh chỉ còn tấm mênh mông sông nước ni thôi. Bờ sông bên kia, nơi có cột khói bốc lên cao có lẽ đây là lò gạch chăng.
Đây đích thị là các lò gạch của thị xã Sa Đéc. Đây là Quốc Lộ 80 đoạn gần vào thị xã Sa Đéc, đường đi cặp bờ sông nhìn sang bên kia bờ rất nhiều lò gạch đang nhả khói.

Cuối tuần rồi, mình có đi ké nhóm ĐTM thăm làng hoa Sa Đéc và vào tận bên trong các lò gạch này luôn.

MONTER
20-01-2011, 22:40
Đúng rồi đó bạn đoạn này đã gần đến tx Sa Đéc rồi, tuy mới đi về nhưng mình cũng có dự định cho chuyến sau rồi, dự tính đi dọc đường biển từ mũi cá ná - ... - cổ thạch - ... - mũi né - p thiết - mũi kê gà - núi tà cú - mũi điện - mỏ đá chim - đồi dương (Lagi) - ... - suối nước nóng bình châu + hồ cốc - vũng tàu - cần giờ -sg, đi qua những chỗ đó thấy nơi nào đẹp thì dừng lại đập phá. Dự định đi vào tháng 2, đến lúc đó lập nhóm mong bạn tham gia cho vui.

MONTER
21-01-2011, 09:59
Cảnh vật tại Kiên Lương:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50479

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50855

Nhà máy xi măng tại Kiên Lương, nhà máy đã làm ô nhiễm môi trường tại Kiên Lương, cảnh vật tại đây đều bị bụi phủ lên một lớp dày.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50478

Con kênh nằm về phía hạ lưu của nhà máy, nhìn trong hình ai cũng nghĩ đây là cảnh đẹp nhưng thực chất con sông này đã bị ô nhiễm.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50746

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50747

Ngành sx vl xây dựng rất phát triển

MONTER
21-01-2011, 10:44
Bước tới Ba Hòn bóng xế tà :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50748

Cống ngăn triều và nhà điều hành cống - một công trình thủy lợi tại Ba Hòn. Công trình này đặt trên đường ra vào Ba Hòn trông như cổng chào;
về tới ba hòn, việc đầu tiên của em là thưởng thức ẩm thực nơi đây

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50749

Thực đơn của quán có ghi " phở bò, hủ tiếu, đặc biệt cháo lòng" thế là gọi ngay 2 tô cháo lòng, phải gọi là cháo không lòng mới đúng vì cháo lòng ở đây gồm : cháo, thịt nạc,huyết và gan - đặc biệt thật.
Đến ba hòn liền gọi ngay cho anh Tài - vị chúa của hòn đảo mà mình sắp đến thăm, sau ba lần gọi mà không ai bắt máy, đến lần thứ 4 thì:
" - Alo, dạ anh Tài phải không ạ! hôm qua em có gọi cho anh bây giờ em đang ở ba hòn..."
một giọng nói lè nhè trong một không gian ồn ào:" ông đừng có xạo nữa, ông lừa tôi hả? ông đang ở đâu tui đang ở bến tàu nè ..." tút...tút...
"Chắc là có ai đó bắt máy dùm anh Tài thôi, gọi thêm lần nữa coi sao"

Tút ...tút... "-alo anh Tài phải không ạ?"
lại là giọng nói lúc nãy:"xuống hòn Đầm chơi mày, xuống hòn Đầm chơi mày luôn..."
Lúc này em đã có phần hối hận"sax, thế là xong, tự nhiên mất công chạy đến đây rồi giờ bơ vơ ở, biết đi đâu và về đâu, đến đây làm gì khi không lên được ba hòn đầm, thôi cứ lên hòn heo đã rồi gọi cho ảnh tiếp vì đây đã là chuyến tàu cuối ngày rồi"

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50750

Lên tàu thì thấy anh Tài đang ngồi sẵn ở đây, vậy mà hồi nãy mình lên đây chẳng thấy ai, thì ra anh Tài lên bờ đi đám cưới và nhậu từ trưa tới giờ nên mặt mũi vẫn còn đỏ phừng phừng. A Tài - mặc áo xanh - vừa mới nhậu xong nên nhìn vẫn còn phê phê.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50752

Người dân trên sống trên hòn heo đang trên tàu trở về đảo.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50751

Từ trên tàu nhìn về ba hòn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50773
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50774

MONTER
21-01-2011, 10:58
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50775

Đồn biên phòng ba hòn, tất cả mọi tàu bè rời ba hòn đều phải làm thủ tục tại đây.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50776

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50777

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50781

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50780

Trên tàu ra hòn heo, không biết cái vệt dài chạy ra giữa biên ở trong hình có phải là bờ kè không nhỉ?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50782

Đến hòn heo, chụp pô ảnh làm kỉ niệm, anh chàng trong hình là em họ của anh Tài đang làm trong ubnd xã hòn heo.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50783

Đường từ bến tàu vô trong đảo.

MONTER
22-01-2011, 11:21
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50784

Anh Tài đưa ra ba hòn đầm bằng chiếc ghe nhỏ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50789

"Chúa đảo" cũng là "thuyền trưởng"

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50788

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50787

Nhìn về phía hòn heo. Trước đây, xung quanh hòn heo có rất nhiều cá heo nên cái tên hòn heo mới ra đời.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50790

Hòn đảo có hình dáng rất ma quái, nghe a tài nói trên đảo này chỉ toàn nghĩa địa, mỗi góc nhìn hòn đảo cho ta thấy một hình thù khác.

MONTER
22-01-2011, 11:31
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50784

Con thuyền nhỏ đưa chúng tôi ra hòn đầm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50789

Chúa đảo cũng là thuyền trưởng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50788

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50787

Nhìn lại hòn heo, trước đây xung quanh đảo có rất nhiều cá heo nên được gọi là hòn heo.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50790

Cứ mỗi góc nhìn hòn đảo đưa ra một hình dáng khác nhau,góc nhìn này ta có thể thấy được hình rồng bay, nghe a Tài nói trên đảo này chỉ toàn là mồ mả.

MONTER
22-01-2011, 11:40
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50777

Nhìn về phía trước, biển trời mênh mông, lần đầu được ra biển trên ghe nhỏ có cảm giác chông chênh nhưng sảng khoái.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50481

Con thuyền nhỏ cứ đi mãi, trời đã về chiều.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50794

Ba hòn đầm đã hiện ra trước mắt nhưng khoảng cách vẫn còn xa.

MONTER
22-01-2011, 11:57
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50793

Lên đến đảo trời đã tối, bưa cơm đầu tiên với món cá dìa nướng muối ớt.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50797

Bé Tiên - con a Tài.
Tối đó 8 với chị Thủy - vợ a Tài, nghe chị kể chuyện sống trên đảo." Hồi đó chỉ có gia đình chị sống trên đảo, cái gì cũng thiếu thốn, sáng sớm phải chèo ghe vào bờ lấy nước đến chiều tối mới vê đến nhà, ban ngày ngày a Tài đi làm chỉ có mình chị ở trên đảo thân gái khổ cực nhiều khi buồn tủi đến phát khóc..."
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50796

Cún con trên đảo

MONTER
27-01-2011, 14:14
Hẹn 6h dậy đón bình trên nhưng do trời lạnh nên 7h mới dậy

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50483

Bình minh trên đảo.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50483

Sáng hôm ấy trời lạnh, gió thổi mạnh, nhất là vao lúc gần sáng, trùm kín 2 cái chăn nhưng vẫn còn thấy lạnh.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50800

Rừng cây sau nhà.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50801

Cây cô đơn, không biết đây là cây gì nhỉ?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50484

Chỗ này bờ lõm vào trông như cái vịnh, khuất gió nên nước rất êm. Nếu để ý sẽ thấy đàn cá nhỏ bơi trong nước, có nhiêu con trông rất giống cá mập mũi nhọn có cái kiếm trước mũi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50482

thichlalam
07-03-2012, 20:27
Đang định làm chuyến Tân Châu - Ba hòn đầm từ 12-15/03 tiếp đi bạn để mình tham khảo thêm.

vuthanhliem2512
26-04-2012, 11:20
Người ra đi đầu không ngoảnh lại. Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy!

lambanghieu
26-04-2012, 12:54
Em trai dùng chương trình Paint có trong Window nha! Nó tích hợp sẵn rồi chỉ cần mở hình lên, chon Resize là xong. Up lên phà phà.