PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Đức: Thiên đường nho - Di sản UNESCO Rhine Gorge: dễ đến, khó quên



kimvanchinh
21-05-2014, 18:07
Đức: Thiên đường nho - Di sản UNESCO Rhine Gorge: dễ đến, khó quên
Topic này tôi lập để viết chuyên về một vùng đất đặc biệt của nước Đức: vùng đất được gọi là Thiên đường văn hóa rượu vang và nho - Di sản UNESCO Rhine Gorge. Chính xác ra, vùng đất thơ mộng và lịch sử này phải được gọi đầy đủ là “Vùng trung lưu Sông Rhein phía trên – Tiếng Anh là Upper Middle Rhine Valley, tên thường gọi là Rhine Gorge.
Topic tôi bắt đầu viết hôm nay cách chuyến đi vừa 1 tháng. Thời gian 1 tháng cũng là thời gian tôi thu thập thêm tư liệu, lấy ý kiến mọi người, may ra có khi gặp bạn phượt cùng đi hoặc chia sẻ thêm thông tin. 1 tháng cũng là thời gian tôi post một số hình ảnh tôi đã chụp về 1 trong những thị trấn ở chuỗi vùng quê này (chụp hồi tháng 12-2012), một số hình ảnh làm mồi copy được trên mạng…

kimvanchinh
21-05-2014, 18:24
Đây là hình ảnh tôi copy trên mạng về Bacarach, thị trấn được coi là đáng xem bậc nhất của vùng Rhein Gorge


https://i1274.photobucket.com/albums/y421/dokimhanh2004/1026-bacharach_zps5f30eda0.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/dokimhanh2004/media/1026-bacharach_zps5f30eda0.jpg.html)


cánh đồng nho trên đồi cạnh sông Rhein

https://i1274.photobucket.com/albums/y421/dokimhanh2004/Rudesheim1_530x393_zps6c208f3f.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/dokimhanh2004/media/Rudesheim1_530x393_zps6c208f3f.jpg.html)

kimvanchinh
21-05-2014, 18:25
Lâu đài cổ dọc hai bên sông

https://i1274.photobucket.com/albums/y421/dokimhanh2004/bacharach_3_zps61ccea8b.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/dokimhanh2004/media/bacharach_3_zps61ccea8b.jpg.html)

kimvanchinh
21-05-2014, 18:30
Chuyến đi của tôi ghé thăm Rhein Gorge may mắn vào cuối tháng 6 – giữa hè. Số là hè năm nay gia đình tôi có việc nhà (con gái sinh cháu) nên hai vợ chồng già lại lên đường sang châu Âu. Bà nhà tôi đi từ tháng 5, còn tôi do bận đang làm việc nên đến nghỉ hè từ cuối tháng 6 mới đi được. Chuyến đi của tôi trong vòng 38 ngày thì gần 1 nửa thời gian ở chỗ các cháu (Cologne), còn hơn 20 ngày chúng tôi đi lòng vòng tranh thủ cơ hội đi thăm thú du lịch vùng Bắc Âu (Nga - Estonia – 3 nước Bắc Âu) và Trung Âu (Hung – Áo – Sec).
Riêng tôi khi sang Đức đi một mình nên tranh thủ ngày đến Đức, thay vì hẹn các cháu đến sân bay Frankfurt đón, tôi ghé chỗ người quen ở Mainz gửi va li ở đó để nhờ chuyển theo đường bưu điện, rồi một mình đi phượt dọc vùng trung lưu sông Rhein.

Không tranh thủ sao được khi có cơ hội chiêm ngưỡng và trải nghiệm một vùng quê tuyệt vời của nước Đức gắn vói lịch sử 2000 năm của dân tộc này, gắn với dòng sông Rhein đã tạo nên nền văn minh Rhein của Thụy Sỹ, Đức, Hà Lan, gắn với văn hóa trồng nho và làm rượu nho nổi tiếng...

https://i1274.photobucket.com/albums/y421/dokimhanh2004/01991-bacharach-rhein-980_01_zpsa74626de.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/dokimhanh2004/media/01991-bacharach-rhein-980_01_zpsa74626de.jpg.html)

kimvanchinh
21-05-2014, 18:43
Chuyến đi của tôi và bà xã lần này không hẳn là chuyến phượt trọn vẹn mà là tranh thủ cơ hội để đi phượt từ Châu Âu. Do vậy, theo kinh nghiệm lần trước năm 2012, nếu viết 1 bài cho toàn bộ chuyến đi thì nó không tập trung vào 1 chủ đề nào cả mà dàn trải toàn bộ trải nghiệm quá rộng lớn với các mục đích rất khác nhau. Viết như vậy bài còn bị dài lê thê khó nhằn cho mọi người tham khảo. Do vậy tôi quyết định tách thành 4 bài viết riêng:
- Phượt theo sông Rhein ngày 25-26/6
- St Petersburg viết riêng mặc dù chúng tôi chỉ ghé 3 ngày. Hai tour này tôi post trước khi đi 2 -3 tuần
- 2 tour bắc Âu và Trung Âu sẽ post sau khi đã đi.
- Viết 4 topic cho 1 chuyến Châu Âu phải chăng là một sự tham lam? Dù ai quan niệm thế nào thì tôi vẫn viết như vậy. Tôi thấy viết tách ra như vậy dẽ tham khảo hơn cho các bạn quan tâm, dễ tham khảo, trao đổi suy tư hơn viết chung. Hơn nữa, tôi cần trả ơn diễn đàn đã cho tôi khá nhiều thông tin bổ ích. Tôi cũng thấy, mọi người tham gia nên đóng góp mạnh hơn để diễn đàn hấp dẫn hơn, bổ ích hơn… Tôi có cảm nhận các phượt gia già dặn có vẻ gần đây ít tham gia diễn đàn này và dần dần thông tin của diễn đàn chỉ còn những thông tin vụn vặt, kém phong phú và hấp dẫn hơn thời kỳ trước. Tôi vẫn nhớ, cuối năm 2012 tôi bắt đầu tập tọe post bài phải hỏi các bạn phươt tư vấn cách post ảnh và tôi đã học được rất nhiều từ các bạn có kinh nghiệm hơn tôi, nay tôi đã « già dặn » hơn về viết bài cho các topic, có thể tư vấn cho các bạn khác ít kinh nghiệm hơn. Mong rằng phượt.vn sẽ là diễn đàn không chỉ về thông tin hỏi đáp mà là nơi truyền cảm hứng, kinh nghiệm, chia sẻ giá trị của các chuyến đi phượt.
-
- Do yêu cầu của diễn đàn phuot.vn, bài viết phải mang tính chia sẻ cảm xúc và thông tin… Tôi thấy thật khó, viết sau khi đi thì mất tính thời sự và có khi đi xong rồi chả còn hào hứng viết và post ảnh nữa… còn viết khi đang đi thì thật là khó đạt vì thời gian đâu mà bài với vở… Phượt là suốt ngày lang thang chiêm nghiệm các giá trị mà mình phải mất bao công sức và chi phí tiền bạc mới đến được, chả còn đủ thời gian để post bài…
Tôi quan tâm và chú ý đến Lưu vực sông Rhein từ lâu vì đó là dòng sông nối liền những nền văn minh vĩ đại của Châu Âu vừa cổ kính vừa hiện đại. Tuy nhiên, dù đã 3 lần đến Đức, dù đã đi qua đi lại giữa Frankfurt – Cologne – Munich vài lần toàn bằng đường ô tô, tôi chưa lần nào lần mò thăm thú đoạn thú vị nhất của dòng sông: Vùng trung lưu Rhein phía trên – Tiếng Anh là Upper Middle Rhine Valley là một đoạn 2 bên sông kéo dài 65 km từ thị trấn Rüdesheim đến Koblenz. Đây là một thắng cảnh, đúng hơn là một vùng thắng cảnh với 15 thị trấn, hàng nghìn di tích và cả một nền văn hóa đáng trân trọng tích tụ hàng nghìn năm với sức sống đương đại đầy quyến rũ.

Có lần cách nay cả chục năm, tôi đã nghe một người bạn cứ trầm trồ, tấm tắc khen vùng ven sông Rhein đoạn từ Frankfurt đi Bornn hai bên bờ sao mà thơ mộng và quyến rũ thế với những lâu đài cổ, với những ruộng nho bát ngát trên sườn đồi soi bóng xuống dòng sông Rhein lừng lững… Tôi cũng ước ao một lúc nào đó sẽ chiêm nghiệm được cảnh này. Tuy nhiên bẵng đi cả chục năm, đôi lần có đi lại qua Frankfurt và Bonn nhưng toàn đi ô tô, thậm chí đi ban đêm nữa, tôi chưa có dịp nào kiểm chứng lời khen của bạn tôi.
Lần này, trên đường đến Cologne bằng đường hàng không qua Frankfurt tôi quyết chí dành 1 ngày cho thắng cảnh này.
Càng tìm hiểu và lập trình cho chuyến tham quan 1 ngày của tôi, tôi càng bị cuốn hút và mê mẩn vì sự phong phú, hấp dẫn của lưu vực.
Tôi đành tăng thời gian thăm thú lên 1 ngày rưỡi và quyết định bằng mọi giá phải ngủ ở lưu vực này 1 đêm. Địa điểm tôi chọn ngủ là Bacharach.
Ban đầu tôi dự định dành trọn 1 ngày cho lưu vực và sử dụng phương tiện tàu KD chuyên chạy dọc sông Rhein. Hệ thống tàu KD chạy theo một lịch trình tối ưu cho khách tham quan ghé lên ghé xuống các bến tàu nên họ bán vé theo ngày. Với vé 30 EU, bạn đi từ sáng đến tối lên bất cứ tàu KD nào từ Mainz đến Cologne, xuống bất cứ bến nào bạn muốn theo lịch tàu các bến…
Tàu KD chạy từ tháng 4 đến tháng 10 là mùa du lịch, trong đó 2 tháng cao điểm là tháng 7-8. Ngày tôi đến là ngày 25-26/6 nên tàu chưa tăng cường nhiều như tháng 7-8 thành ra sự lựa chọn của tôi không được dễ dàng lắm. Loay hoay một hồi mới lập trình được chuyến đi sao cho chỉ trong 1 ngày rưỡi đi được những nơi quan trọng nhất.
Giá như có khoảng 4 ngày cho vùng này thì tuyệt hơn.

các đoàn du lịch từ Việt nam sang du lịch châu ÂU tôi thấy họ đều thiết kế ghé thăm vùng đất này, kết hợp đi thuyền trên sông Rhein hoặc sông Moise 1 đoạn, ghé thăm 1 vườn nho nào đó rồi về các thành phố lớn nghỉ đêm. Rất ít đoàn ngủ lại ở những thị trấn thơ mộng nơi đây.

Cũng khá ít người Việt mình viết các topic về vùng đất này. Có chăng chỉ có vài bài viết khái quát chung về di sản và các lâu đài nơi đây. Điều đó càng thôi thúc tôi đi tìm hiểu và viết về nó trên diễn đàn phuot.vn.

Tôi mong sẽ được các bạn yêu thiên nhiên, con người và lịch sử châu Âu nói chung và nước Đức nói riêng hưởng ứng topic này, cung cấp thêm thông tin, hình ảnh và chia sẻ các cảm xúc.

Lần này tôi thăm nước Đức là lần thứ tư nên không còn vồn vã chạy sô cho biết nhiều thành phố, quốc gia, cũng không còn say mê với những danh lam thắng cảnh và di tích nổi tiếng kiểu Nhà thờ Cologne hoặc bức tường Beclin. Tôi muốn nhâm nhi những giá trị vĩnh cửu đã tạo nên văn hóa Đức, muốn ghé thăm nhiều các vùng quê đã tạo nên nước Đức giàu có cả về vật chất, tinh thần và tâm linh, muốn xem các vùng quê của họ sống và kiến tạo giá trị như thế nào...

Sông Rhein nhìn tù trên đồi cao (ảnh internet): Bạn nhìn thấy tàu khách chạy dọc sông, trong đó có tàu KD nổi tiếng.

Ảnh chụp từ thị trấn Bacharach, nơi tôi sẽ nghỉ chân 1 đêm trong chuyến hành trình.

https://i1274.photobucket.com/albums/y421/dokimhanh2004/ansicht_bacharach_zps32981e25.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/dokimhanh2004/media/ansicht_bacharach_zps32981e25.jpg.html)

kimvanchinh
21-05-2014, 18:56
Lịch trình của tôi như sau:
- 25/ 6 xuống sân bay Franfurt lúc 6h30;
- Kéo va li xuống bến tàu địa phương ở ga Sân bay Frankfurt (Tàu RMV.DE), mua vé về Mainz là thành phố nhỏ thuộc chuỗi đô thị Frankfurt, nơi có cậu em họ đang sống để thăm các em, gửi vali ở đó nhờ chuyển về Cologne. Trưa 25 tôi sẽ đi tàu RMV đi Bacharach, tối ngủ lại ở thị trấn này.
- Sáng 26/6, theo lịch tàu KD, lên tàu đi xuôi dòng Rhein.
- Đến Boppard lên bến tham quan thị trấn này.
- Từ Boppard, sang sông thăm lâu đài Marksburg nổi tiếng rồi xuôi theo tàu KD về Koblenz.
- Thăm Koblenz khoảng 3-4 tiếng, chiều tối lên tàu về Cologne.

Vé tàu MRV từ Mainz đi Bacharach hết 10 eu; vé tàu KD cho 1 ngày lên xuống bao lần tùy thích, bến nào tùy thích hết 30 EU; tàu Koblenz về Cologne hết 19EU. Khách sạn 1 đêm hết 28EU.

kimvanchinh
21-05-2014, 20:45
Tôi đã book ngay vé KD cho ngày 26 là ngày tôi từ Frankfurt (đúng hơn là Mainz) đi về Cologne. Vé nay cho phép bạn đi 1 ngày bất cứ chuyến tàu KD nào, lên xuống bất cứ bến nào. Mới đầu tôi định đi ngao du bằng tàu thủy lênh đênh dọc sông 1 ngày cho thỏa thôi vừa ngắm cảnh vừa tiết kiệm tiền đi lại (trong khi đi tàu nhanh chỉ 2 tiếng). Sau đó , tôi thấy không thể không lên bờ nhìn ngắm và thăm thú các lâu đài và các làng văn hóa của Đức…
Các thị trấn không thể không xem là Bacharach, St Goar, Boppard, Koblenz… Úi, bấy nhiêu thị trấn với ít nhất 3 lâu đài thì không thể đi 1 ngày…
Cuối cùng tôi phải chọn phương án từ Mainz đi tàu ngày 25-6 đến Bacharach để ngủ ở đó 1 đêm, hôm sau đi lênh đênh ghé các thị trấn đẹp, chiều về đến Koblenz đi tàu tiếp về Cologne.
Việc lập trình cho chuyến đi không khó khăn nhưng mất khá nhiều thời gian vì trong vòng 30 tiếng, bạn phải tính toán với sự chính xác kiểu Đức cho 1 đêm ngủ, khoảng 7 đoạn lên tàu, xuống xe bằng phương tiện tàu thủy KD và tàu hỏa DB, thăm thú ít nhất 5 thị trấn/ thành phố là Bacharach, St Goar, Boppard, Braubach, Koblenz, mỗi thị trấn 1-4 tiếng… Đó là chưa kể đến làng Rüdesheim cách Mainz 35km cũng rất đẹp. Tôi đã đi Rüdesheim hồi cuối thu 2012 nên bỏ qua thành phố này. Tuy nhiên, ở phần đầu topic này tôi sẽ giới thiệu về Rüdesheim nhưng với các bức ảnh chụp từ năm 2012.


bản đồ dưới đây cho biết 12 thị trấn dọc theo sông Rhein thuộc khu vực Rhine Gorge - Di sản Unesco về vùng dân cư cổ trồng nho và nấu rượu vang của đức

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/rhine-river-map-with-castles_zpsa4446ea9.gif (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/rhine-river-map-with-castles_zpsa4446ea9.gif.html)

Sơ đồ tiếp theo trực quan hơn:

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/rhine-valley-map400_zpsa39a79c2.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/rhine-valley-map400_zpsa39a79c2.jpg.html)

Còn đây là lịch trình các chuyến tàu K D để bạn lựa chọn cung đường đi tàu với sự lên xuống và chuyển tàu các bến. Cao điểm là tháng 7-8 hàng năm.

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/timetable_rhine_2014_zps4f87788a.gif (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/timetable_rhine_2014_zps4f87788a.gif.html)

hanhlethi
22-05-2014, 13:33
Ối , may quá, có bài của Bác thì em lại có thêm tham khảo rồi.
Thiệt tình là em có 3 ngày cuối chặng đường dl CA của em ở Koblenz. Vì ông anh Trai em đang sống ở đó và nó cũng ko xa sân bay FF cho lắm. Em đang băn khoăn không biết 3 ngày đó nên đi đâu. Sau khi tham khảo thì em định đi Koeln 1 ngày. Còn lại 1 ngày khám phá vùng xung quanh Koblenz.

Em nhìn bản đồ sông Của Bác có vùng Kblenz nằm trong đó. Hihihihi. Nhưng không biết ở Koblenz có đồng nho khong Bác nhỉ? Thực ra em hỏi anh em cũng đựoc , nhưng tiện đây em hỏi bác luôn. Hihihi
Cám ơn chia sẻ của Bác.

kimvanchinh
22-05-2014, 15:54
Ối , may quá, có bài của Bác thì em lại có thêm tham khảo rồi.
Thiệt tình là em có 3 ngày cuối chặng đường dl CA của em ở Koblenz. Vì ông anh Trai em đang sống ở đó và nó cũng ko xa sân bay FF cho lắm. Em đang băn khoăn không biết 3 ngày đó nên đi đâu. Sau khi tham khảo thì em định đi Koeln 1 ngày. Còn lại 1 ngày khám phá vùng xung quanh Koblenz.

Em nhìn bản đồ sông Của Bác có vùng Kblenz nằm trong đó. Hihihihi. Nhưng không biết ở Koblenz có đồng nho khong Bác nhỉ? Thực ra em hỏi anh em cũng đựoc , nhưng tiện đây em hỏi bác luôn. Hihihi
Cám ơn chia sẻ của Bác.

Câu hỏi của bạn khá khó với tôi vì tôi cũng chưa đến Koblenz. Tuy nhiên, theo thông tin trên bản đồ google thì vùng Koblenz là một thành phố nhỏ chứ không phải là các thị trấn nữa. Koblenz là khởi đầu của Khu vực Rhine Gorge. Tại Koblenz có rất nhiều chỗ tham quan quanh khu phố cổ, bờ sông và có 1 điểm gọi là Mũi Đức là ngã ba sông giao nhau giữ sông Rhein với sông Mosel (chạy lên Triar và Luxemburg). Ngoài ra đi cáp treo sang sông là một khu lâu đài cổ rất ấn tượng. Đi bus 30' sẽ đến Braubach thăm lâu đài nổi tiếng Marksburg.

Rất tiếc là vùng này hầu như rất ít nho. Nho hình như chỉ tập trung ở 2 thị trấn Rudesheim và Bacharach.
bạn có thể mua vé tàu KD đi về trong ngày từ Koblenz sáng sớm đi chuyến 9:00, đến Bacharach 13:05, chơi ở đó đến 17:15 lên tàu xuôi về Koblenz, 20:10 về đến Koblenz. Hãy tra lịch tàu đi lại ở trên để lập trình.

kimvanchinh
22-05-2014, 16:11
Vùng trung lưu Rhein phía trên – Tiếng Anh là Upper Middle Rhine Valley còn được gọi với tên phổ biến là Rhine Gorge kéo dài 65 km dọc theo sông Rhein là một thắng cảnh, một vùng văn hóa được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới. Đúng ra những thị trấn nhỏ xứ này đều có thể được công nhận di sản văn hóa nhưng vì chúng khá gần nhau nên UNESCO công nhận cả một chùm, một khu vực văn hóa cho lưu vực. Vùng di sản còn bao hàm cả một đoạn sông Mosel là con sông chảy qua Luxemburg và Trier hợp lưu với sông Rhein tại Koblenz. Đây cũng là điểm đặc biệt của Rhine Gorge. Khu vực này là một vùng đồi núi có độ cao trung bình với đoạn sông Rhein bị thu hẹp và cắt khúc uốn lượn theo địa hình chứ không mở rộng và thẳng thắn như đoạn Rhein phía trên và phía dưới. Hai bên sông ở đoạn này không phải là đồng bằng mà là những dãy đồi dốc với chất đất khá màu mỡ, đủ phì nhiêu trồng cấy nho và chăn nuôi truyền thống. Do địa hình đồi núi nên thời trước các bậc vương quân đều chọn đây là các cứ điểm xây các lâu đài, pháo đài phòng thủ hoặc trạm kiểm soát tàu thuyền qua lại sông Rhein. Có lẽ do cảnh quan đẹp, vị thế chiến lược và sự trù phú về đất đai nên khu vực này có nhiều lâu đài, thị trấn cổ được bảo tồn và phát triển cho đến ngày nay trở thành các địa điểm du lịch hấp dẫn và độc đáo. Rất nhiều lâu đài về sở hữu thuộc tư nhân nhưng đã được khai thác theo Luật Di sản tạo sinh kế về du lịch cho chủ sở hữu và cư dân xung quanh. Các khu ruộng nho bậc thang cheo leo ven đồi hình thành cách đây rất lâu (có tài liệu cho là 2.000 năm) là một cảnh quan hùng vĩ và thơ mộng cho ta hồi nhớ lịch sử và sự phát triển văn hóa, văn minh của một vùng thung lũng hẹp hai bên dòng sông.

Dưới đây là hình ảnh một cánh đồng nho tôi chụp khi chúng đã trụi lá (tháng 12) tại Rudesheim.

https://i1274.photobucket.com/albums/y421/dokimhanh2004/Rudesheim/IMG_8306_zps03f8b98b.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/dokimhanh2004/media/Rudesheim/IMG_8306_zps03f8b98b.jpg.html)

kimvanchinh
22-05-2014, 22:11
Sông Rhein thật là hùng vĩ và thơ mộng

Dòng sông Rhein chạy từ dãy núi Alper Thụy Sỹ khi đến Mainz hợp lưu với sông Mainz và tiếp tục chảy xuôi lên phía bắc. Dòng sông từ lâu đời đã trở thành một tuyến đường giao thông thủy quan trọng giúp vận chuyển hàng hóa thương mại cho các quốc gia như Thụy Sỹ, Pháp, đức, Hà Lan. Nó là cửa ngõ dẫn vào trung tâm châu Âu từ thời tiền sử, cắt qua Slate Rhenish, nối các vùng Oberrheingraben với lưu vực đồng bằng sông Rhine ở hạ lưu phía Hà Lan. Với sự giàu có ngày càng tăng do việc buôn bán thương mại và nông nghiệp, với vị trí yết hầu trong giao thương và kiểm soát quân sự, nhiều lâu đài đã được xây dựng và vùng thung lũng Trung lưu thượng Rhein đã trở thành một khu vực quan trọng của đế quốc La Mã, sau này là áo, Phổ và đức. Trải qua bao cuộc chiến tranh, nhiều lâu đài đã bị tàn phá, trở thành đống đổ nát, cho đến nay mới chỉ một số lâu đài được phục dựng khôi phục lại, nhiều lâu đài vẫn chỉ là những di tích đổ nát với các bức tường thành, ụ pháo rêu phong…, chúng tạo thành một quần thể kiến trúc cổ và cảnh quan thu hút đặc biệt đối với các khách du lịch ngắm từ các tàu du lịch dọc theo dòng sông hoặc trèo lên các lâu đài chiêm ngưỡng. Thung lũng trở thành một trong những cảnh đẹp tiêu biểu của Đức.
Cảnh quan ở thung lũng bao gồm: khoảng 60 khu định cư, 40 lâu đài (xây dựng trong khoảng 1.000 năm) kéo dài từ Rudesheim - Bingen qua thung lũng Bacharach, thu hẹp ở hẻm Loreley sau đó mở rộng ở Neuwied, qua Gate Lahnstein, cho đến tận Koblenz. Cảnh quan ở đây còn hấp dẫn ở các cánh đồng ruộng bậc thang trồng nho hai bên đồi ven sông hình thành cách đây 2.000 năm và nền văn hóa trồng nho ăn quả và nấu rượu vang tồn tại cho đến ngày nay.

Dưới đây là bờ sông Rhein chụp tại thành phố Mainz 11-2012:

https://i1274.photobucket.com/albums/y421/dokimhanh2004/IMG_8394_zps869fe881.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/dokimhanh2004/media/IMG_8394_zps869fe881.jpg.html)

hanhlethi
23-05-2014, 15:40
Em cám ơn Bác đã cho em biết thêm nhiều thông tin ạ. Em ko làm loãng bài của Bác nữa. Hi vọng sẽ có nhiều kiến thức hơn sau khi đọc các bài chia sẻ của các A/C.

kimvanchinh
24-05-2014, 17:13
Các thành phố, thị trấn trong vùng trải dài 65 km bao gồm các thị trấn và thành phố sau (tính từ phía hạ lưu ngược về phía nam): Koblenz; Lahnstein; Rhens; Braubach; Boppard; St Goarshausen - Sankt Goar; Loreley; Oberwesel; Kaub; Bacharach; Lorch; Assmannshausen; Bingen; Rüdesheim. Các thị trấn này cách nhau khoảng 5-10km, trong đó có những thị trấn đối diện nhau qua sông Rhein.
Trong những thị trấn này, theo các phượt gia và lời khuyên của người bản địa, các thị trấn đáng chú ý cần phải đến, chiêm nghiệm, thậm chí nên ngủ lại là Koblenz; Bacharach; Boppard; Bacharach và Rudesheim. Ở các thị trấn này các dịch vụ cho du lịch rất phát triển như khách sạn, nhà hàng, các điểm tham quan, cáp treo, xe du lịch kiểu goòng trên đường phố… Các thị trấn khác bạn chỉ cần ngắm chúng từ tàu KD trên sông là đủ.
Theo wikipedia, Sông Rhine hay Sông Rhein (tiếng Anh: Rhine; tiếng Đức: Rhein; tiếng Hà Lan: Rijn; tiếng Pháp: Rhin; tiếng Ý: Reno; tiếng Romansh: Rain) thường được phiên âm trong tiếng Việt với tên sông Ranh là một trong những con sông lớn và quan trọng nhất châu Âu, dài 1.233 km có lưu lượng trung bình hơn 2.000 mét khối trên một giây. Tên của sông Rhine bắt nguồn từ từ tiếng Đức cổ Rhine, mà từ này lại bắt nguồn từ từ tiếng Đức trên trung: Rin, từ gốc Ấn-Âu nguyên thủy *reie- ("chảy, chạy").
Sông Rhein bắt nguồn từ hồ Tomasee trên dãy núi Alps thuộc địa phận Thụy Sĩ. Nó chảy vào hồ Bodensee rồi hướng lên phía Bắc tới biên giới Đức-Pháp, chảy qua Strasbourg (Pháp) – một thị trấn cổ cũng rất đáng xem, chảy vào lãnh thổ Đức bắt đầu từ Karlsruhe qua Mannheim, Womm, các thủ phủ bang Mainz, Wiesbaden, rồi vượt qua khu trung du Rhein Gorge, qua vùng này, sông Rhein xuôi hiền hòa qua Bonn, Köln, Düsseldorf... rồi chảy sang Hà Lan. Trong lãnh thổ Hà Lan, Rhein chia thành 2 phân lưu là sông Waal và sông Lek. Sông Rhein đổ vào biển Bắc gần Rotterdam. Sự hoành tráng và giàu có của Hà Lan chủ yếu do dòng sông này bồi tạo. Các phụ lưu lớn của Rhein là sông Main (Đức), sông Mosel (Pháp, Luxembourg, Đức), sông Neckar (Đức), sông Lahn (Đức) và sông Ruhr (Đức).

kimvanchinh
24-05-2014, 17:20
Ảnh dưới đây chụp sông Rhein đoạn chảy qua Mainz

https://i1274.photobucket.com/albums/y421/dokimhanh2004/IMG_8723_zpsd9a6e006.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/dokimhanh2004/media/IMG_8723_zpsd9a6e006.jpg.html)

Hàng cây bên bờ sông như thế này có thể thấy ở nhiều thành phố bên sông Rhein nhưng có lẽ đoạn ở Mainz là đẹp nhất vì nó tạo một không gian bên sông thoáng đãng, rất thiên nhiên, chạy dài khoảng 2km

https://i1274.photobucket.com/albums/y421/dokimhanh2004/IMG_8722_zpsd8ac6378.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/dokimhanh2004/media/IMG_8722_zpsd8ac6378.jpg.html)

https://i1274.photobucket.com/albums/y421/dokimhanh2004/IMG_8715_zps82391093.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/dokimhanh2004/media/IMG_8715_zps82391093.jpg.html)


cảnh bên bờ với tháp nhọn của nhà thờ thiên chúa giáo hoặc tin lành cho ta cảm giác bình yên...

https://i1274.photobucket.com/albums/y421/dokimhanh2004/IMG_8757_zps7f546f45.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/dokimhanh2004/media/IMG_8757_zps7f546f45.jpg.html)

https://i1274.photobucket.com/albums/y421/dokimhanh2004/IMG_8756_zpse08672d0.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/dokimhanh2004/media/IMG_8756_zpse08672d0.jpg.html)

https://i1274.photobucket.com/albums/y421/dokimhanh2004/IMG_8723_zpsd9a6e006.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/dokimhanh2004/media/IMG_8723_zpsd9a6e006.jpg.html)

kimvanchinh
24-05-2014, 17:31
Để thấy vẻ đẹp của vùng Rhein Gorge, đi xe hơi không thể thấy vẻ đẹp của vùng này ở bên sông vì đường Autobahn toàn đi trên vùng cao, không uốn lượn xuống ven sông.
Đi tàu hỏa là cơ hội chiêm nghiệm các thị trấn và cảnh quan 2 bên bờ sông do đường tàu có một số đoạn men theo sông Rhein, nhất là đoạn quan trọng nhất Koblenz – Bingen nhưng tàu đi nhanh khó cảm nhận cái đẹp và thơ mộng.
Công ty KD khai thác độc quyền tuyến tàu chợ Mainz – Koln – Dusseldorf. Khách du lịch có thể tự đi, có thể đi theo Tour có hướng dẫn. Do vùng Rhein Gorge là một vùng kéo dài những 65 km với hơn 10 thị trấn nên rất nhiều khách du lịch tự đi rất lúng túng trong việc xác định lộ trình nên bắt đầu từ đâu, ăn ngủ ở đâu.
Tự đi có thể đi kết hợp tàu, bus, boat hoặc tự lái xe hơi đi dọc khu vực. Khách có thể đi nhanh trong vòng 1 ngày, có thể nhâm nhi vài ngày với việc nghỉ chân ở các thị trấn lưu vực.
Người bản địa ở trong vùng đến mùa hè cũng thường đến đây du lịch trong ngày hoặc ngủ lại 1-2 đêm đi tản bộ trên những ruộng nho ngắm dòng sông Rhein hùng vĩ, leo lên những lâu đài cổ dã ngoại, thăm thú thiên nhiên, hoặc nhâm nhi bữa chiều ở các quán ăn ven sông…

https://i1274.photobucket.com/albums/y421/dokimhanh2004/Rudesheim/IMG_8353_zps3b3f1764.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/dokimhanh2004/media/Rudesheim/IMG_8353_zps3b3f1764.jpg.html)

kimvanchinh
24-05-2014, 17:45
Tôi đã ghé thăm thị trấn Rudesheim là điểm khởi đầu của vùng Rhein Gorge vào đầu tháng 12-2012. Thị trấn khi đó đang chuẩn bị cho Noel nên khá nhộn nhịp với những hàng quán bán hàng Noel.
Theo tư liệu trên wikipedia: Rüdesheim là một thị trấn nằm dưới chân núi Niederwald bên bờ sông Rhein với khoảng 11.000 dân. Tuy nhỏ nhưng Rüdesheim là một trong những thành phố du lịch nổi tiếng trên thế giới. Không chỉ vì rượu ở đây ngon nổi tiếng, những ruộng nho ở đây trải dài cả những dãy đồi thoai thoải ven sông, thị trấn còn khoác một vẻ đẹp hết sức cổ kính, tổng thể tạo nên cảnh quan đẹp như tranh vẽ của vùng núi Taunus kết nối với sự thơ mộng của dòng sông Rhein đã tạo cho vùng đất một vẻ đẹp hiếm có.
Nếu bạn đến thăm địa danh này trong tháng 12 thì sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng cả thị trấn lung linh ánh đèn và không khí Giáng sinh tràn ngập, lan tỏa con đường chính của thị trấn – với âm nhạc luôn tràn ngập trên đường phố.


https://i1274.photobucket.com/albums/y421/dokimhanh2004/Rudesheim/IMG_8362_zps4993b51c.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/dokimhanh2004/media/Rudesheim/IMG_8362_zps4993b51c.jpg.html)

https://i1274.photobucket.com/albums/y421/dokimhanh2004/Rudesheim/IMG_8360_zps19c0ccb2.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/dokimhanh2004/media/Rudesheim/IMG_8360_zps19c0ccb2.jpg.html)

https://i1274.photobucket.com/albums/y421/dokimhanh2004/Rudesheim/IMG_8359_zps56374629.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/dokimhanh2004/media/Rudesheim/IMG_8359_zps56374629.jpg.html)

https://i1274.photobucket.com/albums/y421/dokimhanh2004/Rudesheim/IMG_8357_zps6e0ecbe1.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/dokimhanh2004/media/Rudesheim/IMG_8357_zps6e0ecbe1.jpg.html)

Hình ảnh trên các đường phố nhỏ của thị trấn Rudesheim:

https://i1274.photobucket.com/albums/y421/dokimhanh2004/Rudesheim/IMG_8180_zps8dd7af91.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/dokimhanh2004/media/Rudesheim/IMG_8180_zps8dd7af91.jpg.html)

kimvanchinh
24-05-2014, 17:50
Nhà nào cũng có cây thông bên cửa, với đường đi lát đá rất đặc trưng của các thành phố cổ Châu Âu...

https://i1274.photobucket.com/albums/y421/dokimhanh2004/Rudesheim/IMG_8183_zps3805180f.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/dokimhanh2004/media/Rudesheim/IMG_8183_zps3805180f.jpg.html)

https://i1274.photobucket.com/albums/y421/dokimhanh2004/Rudesheim/IMG_8185_zps46121a96.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/dokimhanh2004/media/Rudesheim/IMG_8185_zps46121a96.jpg.html)

https://i1274.photobucket.com/albums/y421/dokimhanh2004/Rudesheim/IMG_8187_zpsb14d2224.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/dokimhanh2004/media/Rudesheim/IMG_8187_zpsb14d2224.jpg.html)

Những ngôi nhà gỗ đặc trưng với mái ngói lợp bằng đá chẻ gắn với văn minh Châu Âu bao nhiêu đời nay

https://i1274.photobucket.com/albums/y421/dokimhanh2004/Rudesheim/IMG_8189_zps2878af39.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/dokimhanh2004/media/Rudesheim/IMG_8189_zps2878af39.jpg.html)

Sự trang trí các khách sạn - nhà hàng kiểu quê của người Đức:

https://i1274.photobucket.com/albums/y421/dokimhanh2004/Rudesheim/IMG_8193_zpsf8eaa3cb.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/dokimhanh2004/media/Rudesheim/IMG_8193_zpsf8eaa3cb.jpg.html)

Họ rất giỏi về cơ khí, do vậy trang trí của họ với hoa văn độc đáo sáng tạo sắt hàn

https://i1274.photobucket.com/albums/y421/dokimhanh2004/Rudesheim/IMG_8195_zps073e2b68.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/dokimhanh2004/media/Rudesheim/IMG_8195_zps073e2b68.jpg.html)

kimvanchinh
24-05-2014, 17:55
Một quầy rượu trang trí bên ngoài như ngôi nhà cổ tích:

https://i1274.photobucket.com/albums/y421/dokimhanh2004/Rudesheim/IMG_8197_zps4068524f.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/dokimhanh2004/media/Rudesheim/IMG_8197_zps4068524f.jpg.html)

Quầy bán nến cho lễ Noel:

https://i1274.photobucket.com/albums/y421/dokimhanh2004/Rudesheim/IMG_8202_zps7ecd9c58.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/dokimhanh2004/media/Rudesheim/IMG_8202_zps7ecd9c58.jpg.html)

Chỗ này là lối đi lên trạm cáp trep ra cánh đồng nho:

https://i1274.photobucket.com/albums/y421/dokimhanh2004/Rudesheim/IMG_8207_zpsffd45dde.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/dokimhanh2004/media/Rudesheim/IMG_8207_zpsffd45dde.jpg.html)


Kiến trúc Đức là như vậy

https://i1274.photobucket.com/albums/y421/dokimhanh2004/Rudesheim/IMG_8211_zps3b1c28bd.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/dokimhanh2004/media/Rudesheim/IMG_8211_zps3b1c28bd.jpg.html)

Chỗ này là quảng trường rộng nhất của thị trấn

https://i1274.photobucket.com/albums/y421/dokimhanh2004/Rudesheim/IMG_8215_zps1f98d7df.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/dokimhanh2004/media/Rudesheim/IMG_8215_zps1f98d7df.jpg.html)

Rượu vang và Chocolat là 2 sản phẩm chính bán cho khách du lịch

https://i1274.photobucket.com/albums/y421/dokimhanh2004/Rudesheim/IMG_8218_zpsb0295476.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/dokimhanh2004/media/Rudesheim/IMG_8218_zpsb0295476.jpg.html)

https://i1274.photobucket.com/albums/y421/dokimhanh2004/Rudesheim/IMG_8224_zps7897cfd3.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/dokimhanh2004/media/Rudesheim/IMG_8224_zps7897cfd3.jpg.html)

kimvanchinh
24-05-2014, 18:02
Dọc hai bên phố là những ngôi nhà bằng gỗ thời Trung cổ với các cửa hàng nhỏ, quán rượu, nhà hàng, khách sạn mini nằm san sát nhau. Đến thị trấn này, du khách có thể ngắm Tháp Adler nổi tiếng, thăm lâu đài Broemser và thăm thú Công viên Rhein-Taunus gần đó. Tất cả những địa danh này đều khoác lên mình một vẻ đẹp rất quyến rũ vào mùa đông. Nếu có nhiều thời gian thì du khách hãy đến thăm Bảo tàng Mechanisches Musikkabinett nổi tiếng rộng tới 400 m2, nơi đây trưng bày các nhạc cụ và tư liệu quý hiếm; hoặc đến địa danh Distillery Asbach để xem cách sản xuất rượu ngon của thương hiệu Asbach Uralt nổi danh thế giới.
Vào mùa hè và thu, bạn có thể thuê xe đạp hoặc tự mang đến để đi dọc theo những con đường nhựa chạy ngoằn nghèo theo các ruộng nho màu xanh, vàng mút mắt.

hàng cây được cắt tỉa thành dáng kỳ quái với xa xa tháp chuông nhà thờ của thị trấn nhỏ

https://i1274.photobucket.com/albums/y421/dokimhanh2004/Rudesheim/IMG_8233_zps87a5e9ca.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/dokimhanh2004/media/Rudesheim/IMG_8233_zps87a5e9ca.jpg.html)

https://i1274.photobucket.com/albums/y421/dokimhanh2004/Rudesheim/IMG_8237_zpsd1e5b964.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/dokimhanh2004/media/Rudesheim/IMG_8237_zpsd1e5b964.jpg.html)


Quầy hàng chợ Noel, các quầy hàng này chỉ hoạt động trong tháng 12 hàng năm.

https://i1274.photobucket.com/albums/y421/dokimhanh2004/Rudesheim/IMG_8236_zpsf155a0ad.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/dokimhanh2004/media/Rudesheim/IMG_8236_zpsf155a0ad.jpg.html)

https://i1274.photobucket.com/albums/y421/dokimhanh2004/Rudesheim/IMG_8252_zps2ec2bafd.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/dokimhanh2004/media/Rudesheim/IMG_8252_zps2ec2bafd.jpg.html)

Tường nhà thờ nhuốm màu thời gian nhưng được chăm sóc khá cẩn thận

https://i1274.photobucket.com/albums/y421/dokimhanh2004/Rudesheim/IMG_8247_zpsb1c95fe3.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/dokimhanh2004/media/Rudesheim/IMG_8247_zpsb1c95fe3.jpg.html)


có lẽ bức ảnh này chụp một cái nắp cống ở một thị trấn vùng quê cho ta khái niệm về đẳng cấp cơ khí của Đức và sự sạch sẽ, ngăn nắp của dân tộc này:

https://i1274.photobucket.com/albums/y421/dokimhanh2004/Rudesheim/IMG_8253_zps9ce39461.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/dokimhanh2004/media/Rudesheim/IMG_8253_zps9ce39461.jpg.html)

kimvanchinh
24-05-2014, 22:05
Nho ở Rudesheim hiện diện ở cả các quán ăn trong phố.

Cuối làng khách tham quan đi cáp treo ra cánh đồng nho, cáp treo đưa khách lên đến đỉnh đồi có tượng nữ anh hùng người đức

https://i1274.photobucket.com/albums/y421/dokimhanh2004/Rudesheim/IMG_8256_zpsd0e01ada.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/dokimhanh2004/media/Rudesheim/IMG_8256_zpsd0e01ada.jpg.html)

https://i1274.photobucket.com/albums/y421/dokimhanh2004/Rudesheim/IMG_8269_zps14df0f70.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/dokimhanh2004/media/Rudesheim/IMG_8269_zps14df0f70.jpg.html)

https://i1274.photobucket.com/albums/y421/dokimhanh2004/Rudesheim/IMG_8271_zps07c63f16.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/dokimhanh2004/media/Rudesheim/IMG_8271_zps07c63f16.jpg.html)

kimvanchinh
25-05-2014, 20:04
Cảnh cánh đồng nho mùa đông trụi lá chỉ còn thấy những cọc nho và cành nhơ khô chờ đến mùa xuân đâm lộc. Cảnh này trông hơi buồn nhưng cũng là cảnh quan đồng nho mùa đông của vùng này. Vài tuần tới, tôi sẽ chụp những bức ảnh đồng nho mùa hè xanh lá.

Cảnh quan vùng Rudesheim không phải vì vậy mà kém hấp dẫn.

https://i1274.photobucket.com/albums/y421/dokimhanh2004/Rudesheim/IMG_8282_zps4c4d1518.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/dokimhanh2004/media/Rudesheim/IMG_8282_zps4c4d1518.jpg.html)

https://i1274.photobucket.com/albums/y421/dokimhanh2004/Rudesheim/IMG_8279_zps9c0f8ecc.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/dokimhanh2004/media/Rudesheim/IMG_8279_zps9c0f8ecc.jpg.html)


https://i1274.photobucket.com/albums/y421/dokimhanh2004/Rudesheim/IMG_8278_zps15ee0caa.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/dokimhanh2004/media/Rudesheim/IMG_8278_zps15ee0caa.jpg.html)


https://i1274.photobucket.com/albums/y421/dokimhanh2004/Rudesheim/IMG_8277_zpsbef5dcee.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/dokimhanh2004/media/Rudesheim/IMG_8277_zpsbef5dcee.jpg.html)


https://i1274.photobucket.com/albums/y421/dokimhanh2004/Rudesheim/IMG_8276_zpsc7992ec7.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/dokimhanh2004/media/Rudesheim/IMG_8276_zpsc7992ec7.jpg.html)


https://i1274.photobucket.com/albums/y421/dokimhanh2004/Rudesheim/IMG_8275_zps9ceef983.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/dokimhanh2004/media/Rudesheim/IMG_8275_zps9ceef983.jpg.html)


https://i1274.photobucket.com/albums/y421/dokimhanh2004/Rudesheim/IMG_8274_zps13266f98.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/dokimhanh2004/media/Rudesheim/IMG_8274_zps13266f98.jpg.html)

Ma_quyen
26-05-2014, 15:05
bác cho em hỏi
tàu xe bên ấy cho phức tạp lắm ko bác!
em đi đến frankfult rồi đến nhà ông anh chơi
hôm sau bắt xe, bắt tàu đi hamburg --> husum.
đang lo khoan tàu xe ko biêt thê nào

kimvanchinh
26-05-2014, 17:05
bác cho em hỏi
tàu xe bên ấy cho phức tạp lắm ko bác!
em đi đến frankfult rồi đến nhà ông anh chơi
hôm sau bắt xe, bắt tàu đi hamburg --> husum.
đang lo khoan tàu xe ko biêt thê nào

tàu bên đức rất dễ đi chứ không loằng ngoằng nhiều hãng như bên Nhật, bạn hãy vào trang web của DB để xem thông tin, mua vé bằng thẻ tín dụng qua mạng.
Mua trước thì giá rẻ, có khi rẻ hơn nửa, mua tại ga đi ngay khá đắt. Bạn nên mua trước vé từ VN cho chủ động, họ sẽ gửi vé qua Email cho mình, thanh toán bằng thẻ. Mua đi ngay giá khá cao.

Họ còn có bán vé đi trong ngày muốn đi đâu tùy ý, lên xuống tùy ý các tàu thường (trừ tàu ICE), đi trong 1 bang giá rẻ khoảng 25U, đi toàn đức 35 eu cho tập thể 5 người trở lại vào ngày nghỉ. Ngày thường của có vé cho nhóm đi rẻ hơn mua cá nhân... nếu bạn đi vào ngày nghỉ 2-5 người nên mua vé tập thể đi chỉ mất 35 eu.


http://www.bahn.com/i/view/DEU/en/index.shtml

Phương tiện eurolines cho ô tô tuyến đi cũng rất rẻ, lại hay đi đêm cho tiêt kiệm, bạn đi xa từ Frankfurt am Main đến Hamburg khá xa nên nghiên cứu thêm phương tiện này. eurolines cũng book qua mạng được.

http://eurolines.com/en/

Trong vùng Frankfurt bạn đi bằng hệ thống S bahn của nó được gọi là hệ RMV rất rẻ và tiện lợi, không đắt như tàu DB

http://www.rmv.de/en/Fahrkarten/Fahrkarten_kaufen/39708/RMV-Fahrkartenautomaten.html

Xung quanh vùng Frankfurt bạ có thể đi thăm Rudesheim khoảng 50km, Mainz (gần sân bay), Darmstatd...

Ma_quyen
27-05-2014, 09:21
vâng cảm ơn bác!
em đến Frankfult rồi về nhà một ông anh gần đo sau đó đi Husum cách đó khá xa
đi tau là thích nhất vì được ngắm cảnh
dự án bên viẹt họ nói sẽ book vé mở (theo em hiêu là lên lúc nào cung dc đúng ko bác?????

kimvanchinh
27-05-2014, 10:38
vâng cảm ơn bác!
em đến Frankfult rồi về nhà một ông anh gần đo sau đó đi Husum cách đó khá xa
đi tau là thích nhất vì được ngắm cảnh
dự án bên viẹt họ nói sẽ book vé mở (theo em hiêu là lên lúc nào cung dc đúng ko bác?????

Theo tôi hiểu vé mở là vé có hiệu lực với các chuyến tàu hợp với giá tiền. Khi xác định chuyến tàu đi ra ga trước 15phút ghé vào phòng vé họ OK là xong. Trên tàu đức thể nào cũng có nhân viên soát vé nữa mà.

Bạn xem kỹ vé xem loại gì, đi được các loại tàu nào, có phải chuyển tàu giữa đường hay không, hạng 1 hay 2, có quyền giữ chỗ ngồi không??? Thông thường ở đức người nhiểu tiền mới đi vé hạng 1 hoặc có giữ chỗ (cao tiền), còn toàn mua vé hạng 2 không giữ chỗ, lên tàu đầy chỗ ngồi tự do để ngồi. Bạn nên hỏi dự án họ mua vé cho có khi là vé cao cấp hạng 1 cũng nên.

nếu là vé hạng 2 không có chỗ, khi lên tàu mình không được lên các toa hạng 1 (họ đề biển ở ngoài toa tàu). Có khi cùng 1 toa, có 1 nửa bên trên (tàu 2 tầng) hoặc nửa toa là hạng 1. Còn khu vực giữ chỗ thường có tên khách đã giữ chỗ ở phía trên ghế ở thành tàu.

kimvanchinh
27-05-2014, 17:13
Cáp treo làng Rudesheim chạy dọc cánh đồng nho đưa khách lên đỉnh đồi, nơi có tượng Nữ anh hùng đức trong kháng chiến chống lại quân Pháp:

Nhìn xuống làng và sông Rhein

https://i1274.photobucket.com/albums/y421/dokimhanh2004/Rudesheim/IMG_8351_zpse307321b.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/dokimhanh2004/media/Rudesheim/IMG_8351_zpse307321b.jpg.html)


https://i1274.photobucket.com/albums/y421/dokimhanh2004/Rudesheim/IMG_8348_zps0639612f.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/dokimhanh2004/media/Rudesheim/IMG_8348_zps0639612f.jpg.html)


https://i1274.photobucket.com/albums/y421/dokimhanh2004/Rudesheim/IMG_8341_zps6f1f4c91.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/dokimhanh2004/media/Rudesheim/IMG_8341_zps6f1f4c91.jpg.html)


https://i1274.photobucket.com/albums/y421/dokimhanh2004/Rudesheim/IMG_8331_zps32ab12f2.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/dokimhanh2004/media/Rudesheim/IMG_8331_zps32ab12f2.jpg.html)


https://i1274.photobucket.com/albums/y421/dokimhanh2004/Rudesheim/IMG_8328_zpsb39376b0.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/dokimhanh2004/media/Rudesheim/IMG_8328_zpsb39376b0.jpg.html)

Bạn nhìn chỗ khúc ngoặt của con sông hướng lên phía Bắc, bên kia bờ là thị trấn Bingen

https://i1274.photobucket.com/albums/y421/dokimhanh2004/Rudesheim/IMG_8282_zps4c4d1518.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/dokimhanh2004/media/Rudesheim/IMG_8282_zps4c4d1518.jpg.html)

kimvanchinh
29-05-2014, 17:04
vẫn những ruộng nho ...

https://i1274.photobucket.com/albums/y421/dokimhanh2004/Rudesheim/96fe66af-4aac-4de7-8204-8702a0f05c85_zps37137d50.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/dokimhanh2004/media/Rudesheim/96fe66af-4aac-4de7-8204-8702a0f05c85_zps37137d50.jpg.html)


https://i1274.photobucket.com/albums/y421/dokimhanh2004/Rudesheim/IMG_8293_zpse0c1a298.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/dokimhanh2004/media/Rudesheim/IMG_8293_zpse0c1a298.jpg.html)

linhphamnguyen
30-05-2014, 15:00
tìm hiểu và nghiên cứu kĩ quá ^^
bài viết rất hay và bổ ích
chân thành cảm ơn tác giả vì đã chia sẻ.

kimvanchinh
30-05-2014, 17:24
Tôi chỉ có 1 ngày rưỡi để ghé thăm vùng đất này với 10 thị trấn.
Tuy nhiên, cái tôi muốn tìm hiểu đợt này ở đây là văn hóa và lịch sử vùng đất đã tạo ra cái đẹp, cái hấp dẫn của người Đức. Chính vì vậy cũng phải tìm hiểu hơi ngóc ngách hơn kiểu đi du lịch thông thường của những chuyến đi đầu tiên đến châu Âu.

kimvanchinh
10-06-2014, 06:03
Còn 2 tuần nữa tôi sẽ đến Vùng Rheine Gorge để có các bức ảnh mùa hè về vùng đất tươi đẹp này

uyen
10-06-2014, 13:58
Cháu có vài ảnh chụp vùng Rheine Gorge đi hè năm ngoái lúc nho xanh tươi, mùa hè vùng này đông khách du lịch vui lắm Bác ạ!
https://farm4.staticflickr.com/3872/14202233790_3fc9121d91_c.jpg (https://flic.kr/p/nD1aiQ)Picture 1087 (https://flic.kr/p/nD1aiQ) by ms_uyen (https://www.flickr.com/people//), on Flickr
https://farm4.staticflickr.com/3917/14202224070_af74264c53_c.jpg (https://flic.kr/p/nD17qf)Picture 1106 (https://flic.kr/p/nD17qf) by ms_uyen (https://www.flickr.com/people//), on Flickr
https://farm4.staticflickr.com/3866/14202171278_57e14ac03d_c.jpg (https://flic.kr/p/nCZQJ3)Picture 2440 (https://flic.kr/p/nCZQJ3) by ms_uyen (https://www.flickr.com/people//), on Flickr
https://farm3.staticflickr.com/2918/14202246320_9d8f49f924_c.jpg (https://flic.kr/p/nD1e2S)Picture 2362 (https://flic.kr/p/nD1e2S) by ms_uyen (https://www.flickr.com/people//), on Flickr

kimvanchinh
10-06-2014, 20:28
cám ơn cháu Uyen, tôi đang háo hức sẽ được ngủ ở cái khu vườn nho cháu chụp ở Bacharach đấy. Hy vọng sẽ có chùm ảnh đẹp về Rheine Gorge

hientranan
10-06-2014, 23:42
Nhìn ruộng nho của nó hoành tráng thật. na ná ruộng bậc thang ở VN mình :D

uyen
11-06-2014, 08:38
Nước Đức đẹp quá Bác ạ, yên bình và cổ kính, cháu ước được như Bác có dịp quay lại Châu Âu thăm thú những nơi khác. Hy vọng đọc nhiều chia sẻ của Bác trong những chuyến đi sắp tới!

kimvanchinh
24-06-2014, 13:40
Chiều nay đứng bên Thủ Thiêm (Quận 2) còn đầy rác rưởi và bề bộn các công trường xây dựng ngắm quận 1 Sài Gòn như nổi trên mặt nước sông Sài Gòn, tôi chuẩn bị tinh thần cho chuyến bay dài đêm nay sang FF để tối mai đã được ngủ bên Sông Rheine với cánh đồng nho bên cạnh.

Bachduong65
24-06-2014, 17:26
Chúc bác lên đường may mắn và có nhiều phóng sự về những thiên đường nho cho mọi người thưởng thức với nhé.

kimvanchinh
26-06-2014, 00:30
tôi đến FF 7 giờ sáng ngày 25-6, ghé qua Mainz vài tiếng để đồ rồi tôi đi Bacharach luôn. Suốt từ 3 giờ đến tận tối tôi bị thôi miên bởi thị trấn xing đẹp này. Rất tiếc mạng rất chậm và ít thời gian nên tôi post mấy tầm hình tạm thôi:

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Chau%20Au/DSC02400_zps2547aeff.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Chau%20Au/DSC02400_zps2547aeff.jpg.html)

Lâu đài Bacharach:

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Chau%20Au/DSC02396_zps37fdc329.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Chau%20Au/DSC02396_zps37fdc329.jpg.html)

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Chau%20Au/DSC02390_zps6b0745b9.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Chau%20Au/DSC02390_zps6b0745b9.jpg.html)


nho và nho:

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Chau%20Au/DSC02438_zps9fb38b86.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Chau%20Au/DSC02438_zps9fb38b86.jpg.html)

kimvanchinh
26-06-2014, 00:33
https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Chau%20Au/DSC02408_zpsbe424481.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Chau%20Au/DSC02408_zpsbe424481.jpg.html)

Buratino10
27-06-2014, 21:53
Hình ảnh đẹp và thanh bình quá. Sang tháng 7 em sẽ dành 1 ngày để tham quan nơi này. Có gì bác kimvanchinh post hết lên đây cho em tham khảo với nhé. Chúc bác có chuyến đi vui vẻ

kimvanchinh
28-06-2014, 10:34
Quả là trên đường đi bụi rất khó có thời gian để post ảnh.

Hôm nay về chỗ con gái ở Koln, tôi mới post thêm mấy tấm. Quả là du thuyền dọc theo sông Rheine là một trải nghiệm tuyệt vời.

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Chau%20Au/DSC02950_zps5f0cd5d5.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Chau%20Au/DSC02950_zps5f0cd5d5.jpg.html)


Mấy người lớn trên tàu luôn cổ võ các vận động viên chèo thuyền

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Chau%20Au/DSC02956_zps8b8ccf3b.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Chau%20Au/DSC02956_zps8b8ccf3b.jpg.html)


https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Chau%20Au/DSC02961_zps6115f061.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Chau%20Au/DSC02961_zps6115f061.jpg.html)


https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Chau%20Au/DSC02969_zps94368795.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Chau%20Au/DSC02969_zps94368795.jpg.html)


https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Chau%20Au/DSC02973_zps68d8fcdc.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Chau%20Au/DSC02973_zps68d8fcdc.jpg.html)

kimvanchinh
28-06-2014, 13:15
Đây là mấy hình ảnh về ruộng nho tại Bacharach:

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Chau%20Au/DSC02827_zpse3971366.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Chau%20Au/DSC02827_zpse3971366.jpg.html)

Những gốc nho như vậy có khi 10-15 năm tuổi

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Chau%20Au/DSC02438_zps9fb38b86.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Chau%20Au/DSC02438_zps9fb38b86.jpg.html)


Nông dân cắt cỏ và phun thuốc

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Chau%20Au/DSC02828_zpsdcd3b8d1.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Chau%20Au/DSC02828_zpsdcd3b8d1.jpg.html)


Cảnh xóm núi

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Chau%20Au/DSC02830_zps1830285a.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Chau%20Au/DSC02830_zps1830285a.jpg.html)

Ruộng nho trên đất dốc


https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Chau%20Au/DSC02839_zps055b5960.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Chau%20Au/DSC02839_zps055b5960.jpg.html)


https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Chau%20Au/DSC02850_zps86155f63.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Chau%20Au/DSC02850_zps86155f63.jpg.html)

kimvanchinh
28-06-2014, 13:17
Tiếp tục

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Chau%20Au/DSC02860_zps61b33a18.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Chau%20Au/DSC02860_zps61b33a18.jpg.html)


https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Chau%20Au/DSC02864_zpsfc842ff2.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Chau%20Au/DSC02864_zpsfc842ff2.jpg.html)

medela
01-09-2014, 15:40
Bác Chính có thử riesling spärtlese không ? Đó là loại rượu vang trắng làm từ giống nho riesling nhưng được hái muộn bởi các quả nho chín mọng có độ đường cao, ngon tuyệt. Ôi em có thể uống cả ngày được.

HaHoi
01-09-2014, 16:01
Bác Chính có thử riesling spärtlese không ? Đó là loại rượu vang trắng làm từ giống nho riesling nhưng được hái muộn bởi các quả nho chín mọng có độ đường cao, ngon tuyệt. Ôi em có thể uống cả ngày được.
Hình như loại này rất đắt phải không Medela ? Tôi nghe kể rằng giá một chai này bằng hoặc hơn cả Cognac 12 năm, mình cũng không biết gì về bia, rượu nên không rõ lắm, chỉ nghe kể rằng loại vang thường, được sx từ giữa vụ thì bình thường, muộn hơn là khi nho chín mọng, độ đường cao thì đắt hơn, nhưng loại đắt nhất, ngon nhất là loại khi những quả nho còn sót lại, chín tím thẫm, được thu hoạch trong đợt băng tuyết đầu tiên và cái lạnh làm đường kết tinh trong quả nho thì loại vang này tuyệt nhất, đắt nhất. Nếu đúng vậy thì quả là uống cả ngày được :)

medela
01-09-2014, 16:32
Vâng Spätlese thì uống ngon nhưng cũng không đắt lắm, nên em mới uống cả ngày đươc. Eiswein thì mới đắt vì không những được làm từ những quả nho ngon nhất và phải thu hoạch bằng tay trong băng tuyết để giữ độ đường mà những quả nho ấy phải nhiễm một loại nấm thì mới có hương vị đặc biệt được.

kimvanchinh
01-09-2014, 21:02
Sông Rhein thanh bình

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Chau%20Au/Rhein%20Gore/DSC02189_zpse1914111.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Chau%20Au/Rhein%20Gore/DSC02189_zpse1914111.jpg.html)


https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Chau%20Au/Rhein%20Gore/DSC02190_zps4635fc94.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Chau%20Au/Rhein%20Gore/DSC02190_zps4635fc94.jpg.html)

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Chau%20Au/Rhein%20Gore/DSC02191_zps11189a15.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Chau%20Au/Rhein%20Gore/DSC02191_zps11189a15.jpg.html)


https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Chau%20Au/Rhein%20Gore/DSC02192_zpse22f155e.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Chau%20Au/Rhein%20Gore/DSC02192_zpse22f155e.jpg.html)


https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Chau%20Au/Rhein%20Gore/DSC02194_zpsd18d561c.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Chau%20Au/Rhein%20Gore/DSC02194_zpsd18d561c.jpg.html)

medela
02-09-2014, 07:19
Nếu mà được đạp xe dọc bờ sông rhein này thì thật là tuyệt vời. Từ Koblenz đi men theo sông mosel sẽ có lâu đài Burg Eltz, là một trong những lâu đài rất đẹp, được bảo quản tốt nhất ở đức, rồi làng nhỏ thơ mộng Beilstein, tp Trier được xây dựng từ thời đế chế La mã. Không biết bác Chính có đi tuyến này không ?

sorry
05-09-2014, 03:54
sông Rhine đẹp quá, cảnh thật đẹp và thơ mộng, cám ơn bài viết của bác ạ

kimvanchinh
05-09-2014, 17:53
sông Rhine đẹp quá, cảnh thật đẹp và thơ mộng, cám ơn bài viết của bác ạ

Lúc nào rảnh tôi sẽ post tiếp nhiều ảnh đẹp nữa

kimvanchinh
18-10-2014, 19:39
Sông Rhiene nhìn từ lâu đài Bacharach thật thơ mộng:

Muốn có góc nhìn này, bạn hãy ghé Bacharach, leo lên đồi thăm lâu đài, từ sân lâu đài hoặc từ đường leo lên lâu đài, rất nhiều góc nhìn tuyệt đẹp.

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Chau%20Au/DSC02390_zps39e2d5bf.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Chau%20Au/DSC02390_zps39e2d5bf.jpg.html)

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Chau%20Au/DSC02393_zps5081669e.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Chau%20Au/DSC02393_zps5081669e.jpg.html)

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Chau%20Au/DSC02395_zps86aa03ed.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Chau%20Au/DSC02395_zps86aa03ed.jpg.html)

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Chau%20Au/DSC02396_zps37fdc329.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Chau%20Au/DSC02396_zps37fdc329.jpg.html)

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Chau%20Au/DSC02349_zpseca35234.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Chau%20Au/DSC02349_zpseca35234.jpg.html)

kimvanchinh
18-10-2014, 19:43
https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Chau%20Au/DSC02343_zpsb89cd22e.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Chau%20Au/DSC02343_zpsb89cd22e.jpg.html)

Các thị trấn nhỏ ở vùng này được bảo tồn đến từng ngôi nhà từng mái ngói...

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Chau%20Au/DSC02341_zps4646b33a.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Chau%20Au/DSC02341_zps4646b33a.jpg.html)

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Chau%20Au/DSC02340_zps91387bfc.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Chau%20Au/DSC02340_zps91387bfc.jpg.html)

Bạn chú ý bên phải sông là khu Camping dành cho dân du lịch ô tô

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Chau%20Au/DSC02337_zpsd83a82d2.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Chau%20Au/DSC02337_zpsd83a82d2.jpg.html)

kimvanchinh
19-10-2014, 19:18
Dọc theo sông Rheine đoạn Rheine Gore có đến 12 thị trấn nhưng chỉ các thị trấn tương đối lớn và đẹp để có thể ngủ lại với các dịch vụ khá đầy đủ, đó là Koblenz (đây là một thành phố chứ không còn là thị trấn nữa); Boppad; Bacharach và Rhudesheim.

Tôi đã chọn Bacharach vì đó là thị trấn nằm ở giữa chuỗi di sản, quy mô thị trấn đủ nhỏ để đi bộ dạo vòng quanh, thị trấn có 1 lâu đài trên núi và cánh đồng nho nằm ở triền đồi ven sông...

Những hình ảnh đầu tiên tôi ấn tượng về thị trấn:

Cảnh nhà ga và công nhân đang sửa đường tàu:

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Rhein%20Gore/DSC02135_zps6be8cf1b.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Rhein%20Gore/DSC02135_zps6be8cf1b.jpg.html)

Từ nhà ga đi xuống ven sông, bạn có thể thấy ngay tường thành cổ và phía trên đồi là lâu đài cổ Bacharach:

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Rhein%20Gore/DSC02139_zps03bbcf17.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Rhein%20Gore/DSC02139_zps03bbcf17.jpg.html)

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Rhein%20Gore/DSC02142_zps4eb01ab9.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Rhein%20Gore/DSC02142_zps4eb01ab9.jpg.html)

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Rhein%20Gore/DSC02144_zps83d2a020.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Rhein%20Gore/DSC02144_zps83d2a020.jpg.html)

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Rhein%20Gore/DSC02150_zpscad21d3f.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Rhein%20Gore/DSC02150_zpscad21d3f.jpg.html)

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Rhein%20Gore/DSC02152_zpsad3c66eb.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Rhein%20Gore/DSC02152_zpsad3c66eb.jpg.html)

Con đường ven sông với một bên là thành cổ, rồi khu dân cư cổ, một bên là hàng cây cổ thụ ven sông thật thanh bình và thơ mộng

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Rhein%20Gore/DSC02149_zps93a44333.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Rhein%20Gore/DSC02149_zps93a44333.jpg.html)

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Rhein%20Gore/DSC02153_zps47c649b9.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Rhein%20Gore/DSC02153_zps47c649b9.jpg.html)

HaHoi
20-10-2014, 10:26
Không biết bác @Kimvanchinh có cảm nghĩ thế nào chứ em càng ngày càng thấy nước đáng đến thăm thú, du lịch ở châu Âu sau Ý, Pháp chính là Đức. Văn hóa, phong cảnh và con người Đức rất đáng để chiêm nghiệm. Đặc biệt về con người và tổ chức xã hội của Đức, rất đáng nể. Riêng việc bà Thủ tướng Đức trước tặng bản đồ không có Trường sa cho Tập Cận Bình và vừa hôm qua tại Milan nhắc cho Putin về biên bản ghi nhớ về an ninh của Ucraina 1994 đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ của U trong đó có vấn đề bán đảo Crưm ta có thể thây chỉ có người Đức mới nói thẳng thừng như vậy !

kimvanchinh
20-10-2014, 11:39
Bà Merkel là biểu tượng của lý trí, bà là cựu trí thức của Đông Đức nhưng với nhận thức đúng đắn và ngăy ngắn bà đã giàng được uy tín rất cao của người Đức. Tôi xin trích từ wiki tiểu sử bà:

"Angela Dorothea Kasner sinh tại Hamburg, Đức, con gái của Horst Kasner, một mục sư Giáo hội Luther, vợ ông, Herlind (nhũ danh Jentzsch), là giáo viên. Năm 1954, Horst Kasner đến quản nhiệm một nhà thờ ở Quitzow, gần Perleberg, và gia đình dời đến ở Templin. Merkel lớn lên ở vùng quê chỉ 80 km phía bắc Berlin, thuộc lãnh thổ của Cộng hoà Dân chủ Đức.

Giống hầu hết học sinh khác, Merkel là đoàn viên Đoàn Thanh niên Tự do Đức. Về sau cô trở thành uỷ viên quận đoàn và bí thư chuyên trách dân vận và tuyên truyền tại Viện Hàn lâm Khoa học (viện nghiên cứu khoa học quan trọng nhất của Cộng hoà Dân chủ Đức, thành lập năm 1946, tiếp nối truyền thống 250 năm của Viện Hàn lâm Khoa học Phổ).

Bà Angela Merkel trong một cuộc nói chuyện trên truyền hình ngày 19-05-2009 kể rằng mật vụ Stasi của chính quyền Cộng sản Đông Đức từng muốn tuyển mộ bà khi bà xin việc trong Đại học Bách khoa Ilmenau nhưng bị Merkel từ chối hồi thập niên 70. Sau đó bà không được nhận vào làm việc ở trường đại học.[4]

Merkel theo học vật lý tại Đại học Leipzig từ năm 1973 đến năm 1978. Cô làm việc và nghiên cứu tại Viện Hóa Lý Trung ương thuộc Viện Hàn lâm Khoa học từ năm 1978 đến năm 1990. Sau khi tốt nghiệp với học vị tiến sĩ vật lý, Merkel làm việc trong lĩnh vực hoá lượng tử (quantum chemistry).

Thủ tướng Angela Merkel từng muốn vượt biên sang phương Tây và có cơ hội khi thăm thân ở Hamburg (Tây Đức) năm 1986 nhưng cuối cùng vì cha mẹ ở Đông Đức và các mối ràng buộc gia đình, bạn bè, bà đã quyết định trở về. Merkel cũng nói rằng bà đã mở một lon bia uống mừng khi bức tường Berlin sụp đổ năm 1989.[4]

Năm 1989, sau khi Bức tường Berlin sụp đổ, Merkel tham gia phong trào dân chủ, gia nhập đảng Demokratischer Aufbruch mới thành lập. Sau cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên ở Đông Đức, bà trở thành phụ tá phát ngôn của chính quyền lâm thời tiền thống nhất dưới quyền lãnh đạo của Lothar de Maizeiere. Trong cuộc tổng tuyển cử tổ chức vào tháng 12 năm 1990, sau khi đất nước thống nhất, Merkel đắc cử vào Bundestag (Quốc hội), từ một hạt bầu cử bao gồm hai quận Nordvorpommern và Rugen cùng thành phố Stralsund. Đảng của bà sáp nhập với đảng CDU của Tây Đức và Merkel trở nên Bộ trưởng Phụ nữ và Thanh niên trong nội các của thủ tướng Helmut Kohl. Năm 1994, Merkel được bổ nhiệm vào chức vụ Bộ trưởng Môi trường và An toàn Lò Phản ứng Hạt nhân, vị trí này giúp bà trở nên một nhân vật được nhiều người biết đến và cung cấp một diễn đàn giúp bà xây dựng sự nghiệp chính trị. Là một trong những chính khách được Kohl ưu ái và là bộ trưởng nội các trẻ tuổi nhất, Kohl thường gọi Merkel là "das Madchen" ("cô gái").

Putin cũng sống ở Đức thời kỳ bức tường Berlin, nhưng với não trạng Nga và khí chất yếm thế của ông mà ông dẫn nước Nga quay lại thời chiến tranh lạnh cùng với người đồng cấp, đồng khí chất với mình là Tập Cận Bình.

Nước Đức thời nay quả thật đáng để tìm hiểu không chỉ bởi thắng cảnh mà còn sự ngăn nắp của tổ chức xã hội, sự vững bền của tình người dưới sự ảnh hưởng của đạo tin lành Luther, sự phát triển của trình độ khoa học và nền sản xuất vượt trội về công nghệ.

kimvanchinh
20-10-2014, 14:03
Bên bờ sông Rhiene đoạn Bacharach hàng ngày như thế này đây.

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Rhein%20Gore/DSC02202_zps80526697.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Rhein%20Gore/DSC02202_zps80526697.jpg.html)

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Rhein%20Gore/DSC02191_zps51c5cf49.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Rhein%20Gore/DSC02191_zps51c5cf49.jpg.html)

Bến tàu KD dọc theo sông ở từng thị trấn:

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Rhein%20Gore/DSC02189_zps9a5319b9.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Rhein%20Gore/DSC02189_zps9a5319b9.jpg.html)

kimvanchinh
20-10-2014, 14:18
Không biết bác @Kimvanchinh có cảm nghĩ thế nào chứ em càng ngày càng thấy nước đáng đến thăm thú, du lịch ở châu Âu sau Ý, Pháp chính là Đức. Văn hóa, phong cảnh và con người Đức rất đáng để chiêm nghiệm. Đặc biệt về con người và tổ chức xã hội của Đức, rất đáng nể. Riêng việc bà Thủ tướng Đức trước tặng bản đồ không có Trường sa cho Tập Cận Bình và vừa hôm qua tại Milan nhắc cho Putin về biên bản ghi nhớ về an ninh của Ucraina 1994 đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ của U trong đó có vấn đề bán đảo Crưm ta có thể thây chỉ có người Đức mới nói thẳng thừng như vậy !

Ngày xưa (1945-1989), bức tường Berlin do Nga dựng lên để ngăn cách Đông Tây ở chỗ này đây:

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Rhein%20Gore/IMG_2347_zpse9e4f2b3.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Rhein%20Gore/IMG_2347_zpse9e4f2b3.jpg.html)

Đây là dấu tích của bức tường

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Rhein%20Gore/IMG_2387_zps038c18b4.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Rhein%20Gore/IMG_2387_zps038c18b4.jpg.html)

Ngày nay bức tường đang được chính phủ Ucraina xây ở mãi đông Ucraina, cách bức tường Berlin khoảng 3000km, chủ yếu để ngăn người Nga xâm nhập sang Châu Âu sau khi Ucraina hội nhập:

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/thi-truong-ukraine-thi-sat1_wyqq_zps3c8a1eec.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/thi-truong-ukraine-thi-sat1_wyqq_zps3c8a1eec.jpg.html)

HaHoi
20-10-2014, 14:24
Putin cũng sống ở Đức thời kỳ bức tường Berlin, nhưng với não trạng Nga và khí chất yếm thế của ông mà ông dẫn nước Nga quay lại thời chiến tranh lạnh cùng với người đồng cấp, đồng khí chất với mình là Tập Cận Bình.

Nước Đức thời nay quả thật đáng để tìm hiểu không chỉ bởi thắng cảnh mà còn sự ngăn nắp của tổ chức xã hội, sự vững bền của tình người dưới sự ảnh hưởng của đạo tin lành Luther, sự phát triển của trình độ khoa học và nền sản xuất vượt trội về công nghệ.
Xin được tán đồng với bác Kimvanchinh, đó cũng là suy nghĩ của em về nước Nga, về Trung quốc và nước Đức. Nga và Trung quốc với tư tưởng sô vanh đã và sẽ tiếp tục gây sức ép lên các nước nhỏ láng giềng nhằm áp đặt tư tưởng chính trị thuần phục , phục vụ cho ý đồ xâm lấn của họ. Điều này trái với tư tưởng tự do và nhân văn của châu Âu mà Ucraina hiện đang phải đổ bằng máu để dành lấy.
Nước Đức đã phải trả giá qua hai cuộc chiến tranh thế giới vì thế ngày nay người Đức đang xây dựng hình ảnh một nước Đức của hòa bình và nhân văn, của lịch sử và công nghệ. Vì vậy họ rất nhạy cảm và kiên quyết chống lại những tư tưởng sô vanh, nước lớn .
Và một điều nữa, người Đức không bao giờ áp đặt những giá trị tự do, nhân văn của họ lên các dân tộc khác, họ coi trọng sự đa dạng về bản sắc văn hóa hoặc coi lựa trọn về chính trị là việc riêng của từng quốc gia ( mặc dù họ biết lựa chọn thể chế nào ưu việt và thích hợp ). Đó là một biểu hiện nhân văn và tôn trọng các dân tộc khác.

kimvanchinh
20-10-2014, 14:53
Chủ đề Nga tôi để bên topic về Nga, không nên bàn về chủ đề này ở topic thơ mộng này. 2 lần gần đây tôi sang Đức và châu Âu, tôi đều cố gắng ghé lại Nga vài ngày để chiêm nghiệm sự phát triển của Châu Âu ở cả Tây và Đông. Lần này tôi cũng dành 3 ngày cho Nga, 1 ngày cho Estonia, 3 ngày cho Hungary và 1 ngày cho Tiệp. Rất mừng và cũng chia sẻ cảm thông với dân các nước Đông Âu đã thoát khỏi vòng kim cô của Nga núp danh một niềm tin mù quáng.

kimvanchinh
20-10-2014, 15:14
Đây là cảnh phố xá thị trấn Bacharach: những con phố nhỏ, những ngôi nhà kiến trúc khung gỗ ghép kết hợp xây và vữa trát .

Theo tư liệu tôi trích dưới đây, nhà khung gỗ xuất phát từ Thổ Nhĩ Kỳ nhưng người Đức vùng Al pơ đã phát triển thành kiểu nhà hoàn hảo và duy trì đến tận ngày nay:

"Nhà kết cấu khung giàn bằng gỗ (tiếng Đức Fachwerkhaus, tiếng Anh: timber-framing house) là phương pháp được người các nước Trung Âu mạn phía bắc dãy Alpes tạo ra một giàn khung bằng các thanh gỗ cứng, thường là gỗ sồi hoặc gỗ dẻ (tại những nơi dồi dào nguồn cây lá kim người ta dùng gỗ thông thay thế), nối với nhau bằng mộng và khớp chịu lực cho cả ngôi nhà".

Khu Rhiene Gore có trên 10 thị trấn hầu như bảo tồn nguyên vẹn các ngôi nhà khung gỗ của họ :

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Rhein%20Gore/DSC02211_zps349ecbbf.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Rhein%20Gore/DSC02211_zps349ecbbf.jpg.html)

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Rhein%20Gore/DSC02219_zps1977d4c0.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Rhein%20Gore/DSC02219_zps1977d4c0.jpg.html)

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Rhein%20Gore/DSC02224_zps3016b7bd.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Rhein%20Gore/DSC02224_zps3016b7bd.jpg.html)

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Rhein%20Gore/DSC02225_zps1fe6af80.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Rhein%20Gore/DSC02225_zps1fe6af80.jpg.html)

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Rhein%20Gore/DSC02231_zpse10e6455.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Rhein%20Gore/DSC02231_zpse10e6455.jpg.html)

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Rhein%20Gore/DSC02234_zps113511f8.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Rhein%20Gore/DSC02234_zps113511f8.jpg.html)

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Rhein%20Gore/DSC02250_zps8c7bb0c6.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Rhein%20Gore/DSC02250_zps8c7bb0c6.jpg.html)

kimvanchinh
20-10-2014, 15:17
"Các ngôi nhà khung gỗ thời cổ đại thường xây dựa trên bốn cột gỗ chính và có một tầng. Sau này từ thời Trung cổ, tại châu Âu kiểu nhà nhiều tầng khung gỗ rất thịnh hành. Mỗi tầng nhà là một môđun riêng, chồng lên nhau và tầng trên thường nhô ra diện tích lớn hơn tầng trệt.
Vật liệu cho tường nhà đều là những thứ dễ kiếm như dăm bào, gỗ vụn, đá vụn trộn với đất sét đào ngay tại địa phương. Nhiều nơi dùng cả cành liễu sẵn có. Sau đó trét ngoài bằng thạch cao và sơn vôi trắng hoặc sáng màu để làm nổi bật những thanh gỗ sơn màu sẫm.
Những ngôi nhà khung gỗ có khả năng chịu lực tuyệt vời, đây là ưu điểm nổi trội của kỹ thuật xây dựng lâu đời này. Không phải ngẫu nhiên mà các ngôi nhà hàng ngàn tuổi ở Thổ Nhĩ Kỳ hay hàng nghìn ngôi nhà nhiều thế kỷ ở Đức vẫn đang tiếp tục sử dụng. Cũng không phải ngẫu nhiên mà nguyên tắc khung xương này vẫn được áp dụng trong xây dựng rất nhiều ngôi nhà hiện đại, thậm chí cao tầng, tất nhiên là đã thay gỗ và đất sét bằng dầm thép và tường kính."
Trích từ: http://thongtan.net/khong-gian-dep/kien-truc-la-and-dep/an-tuong-nha-khung-go-truyen-thong-chau-au.html

kimvanchinh
20-10-2014, 15:28
Vật liệu lợp mái của họ là đá chẻ (giống như vật liệu lợp nhà hát lớn Hà Nội) chắc có sẵn ở vùng Trung Âu. Rất công phu khi họ chế tạo các tấm ngói để lợp khe lõm cong của các rãnh giáp ranh giữa các mái nhà.

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Chau%20Au/Rhein%20Gore/DSC02328_zpse35b90d2.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Chau%20Au/Rhein%20Gore/DSC02328_zpse35b90d2.jpg.html)

Và hãy xem 1 chiếc nắp cống nước của một thị trấn, bạn sẽ hiểu người Đức là như thế nào.

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Chau%20Au/Rhein%20Gore/DSC02215_zpsded7803d.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Chau%20Au/Rhein%20Gore/DSC02215_zpsded7803d.jpg.html)

Tôi cứ ngẫm nghĩ về cái mái nhà và cái nắp cống để đoán xem bao giờ người Việt mới học được người Đức một phần cơ bản để kiến tạo cuộc sống không phải bằng những mỹ từ phù phiếm, không phải bằng sự dối lừa mà bằng các giá trị của những cái đại loại như nắp cống và mái nhà.

kimvanchinh
20-10-2014, 15:46
Bacharach hấp dẫn ở sự thanh bình và cổ kính của nó. Bạn có thể đi bộ khoảng 10 phút là hết thị trấn. Cả thị trấn chỉ có khoảng năm bẩy khách sạn, cỡ hơn chục quán ăn, vài chục quán bán hàng lưu niệm đủ loại.

Không gian mở của thị trấn ở chỗ, một bên là sông, một bên là núi kẹp giữa một con suối nhỏ tạo 1 hành lang chạy dài giữa 2 dãu núi đủ để dân cư làm nhà và tạo vườn nho trên đồi dốc. Trên đỉnh ngọn đồi ven thị trấn là mộ lâu đài cổ, phía dưới lưng chừng dốc là một di tích trước đây là nhà hát Opera cho cư dân trong vùng.

Nhà hát Opera bay giờ là di tích hoang phế, nhưng lâu đài cổ đã được tư nhân hóa và chủ nhà sửa chữa, bảo quản như một bảo tàng kiêm nhà ở kiêm quán ăn nhẹ, kiêm luôn cả nhà nghỉ cho các du khách muốn nghỉ lại ở các phòng ở trên lâu đâì.

Toàn cảnh Lâu đài Bacharach nhìn từ trên núi xuống

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Chau%20Au/Rhein%20Gore/DSC02396_zpsb0eecb13.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Chau%20Au/Rhein%20Gore/DSC02396_zpsb0eecb13.jpg.html)

Nhà hát Opera cổ đã hoang phế

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Chau%20Au/Rhein%20Gore/DSC02262_zpsccbb529d.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Chau%20Au/Rhein%20Gore/DSC02262_zpsccbb529d.jpg.html)

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Chau%20Au/Rhein%20Gore/DSC02264_zpse165451e.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Chau%20Au/Rhein%20Gore/DSC02264_zpse165451e.jpg.html)

Từ trên núi cao, trên đường leo lên lâu đài bạn nhìn thấy cảnh này ở sườn núi đối diện

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Chau%20Au/Rhein%20Gore/DSC02261_zps8d8025f1.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Chau%20Au/Rhein%20Gore/DSC02261_zps8d8025f1.jpg.html)

Đường leo lên lâu đài, cuốc bộ hết khoảng nửa tiếng

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Chau%20Au/Rhein%20Gore/DSC02268_zps8e076a61.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Chau%20Au/Rhein%20Gore/DSC02268_zps8e076a61.jpg.html)

leo tới lâu đài thấy được view này

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Chau%20Au/Rhein%20Gore/DSC02271_zpsb2e77d49.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Chau%20Au/Rhein%20Gore/DSC02271_zpsb2e77d49.jpg.html)

Thị trấn ở bên dưới

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Chau%20Au/Rhein%20Gore/DSC02280_zpsde916146.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Chau%20Au/Rhein%20Gore/DSC02280_zpsde916146.jpg.html)

Trẻ con chơi đùa, người lớn uống trà trên sân thượng lâu đài

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Chau%20Au/Rhein%20Gore/DSC02304_zps7a1060f2.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Chau%20Au/Rhein%20Gore/DSC02304_zps7a1060f2.jpg.html)

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Chau%20Au/Rhein%20Gore/DSC02306_zpscd535caa.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Chau%20Au/Rhein%20Gore/DSC02306_zpscd535caa.jpg.html)

kimvanchinh
20-10-2014, 15:53
bạn thử hình dung: ngồi ở sân lâu đài này với xung quanh là các bức tường đá cổ với các cửa số lâu đài với hoa trồng tươi rói, bên dưới kia là dòng sông xanh ngắt với những con tàu xuôi ngược, thị trấn cổ trầm lặng với những mái ngói xám bằng đá chẻ, xung quanh là các triền núi trồng nho xanh ngắt... Một bữa ăn nhẹ, một cốc rượu vang, 1 chén trà...

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Chau%20Au/Rhein%20Gore/DSC02313_zps7996c003.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Chau%20Au/Rhein%20Gore/DSC02313_zps7996c003.jpg.html)

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Chau%20Au/Rhein%20Gore/DSC02314_zps3b28cf86.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Chau%20Au/Rhein%20Gore/DSC02314_zps3b28cf86.jpg.html)

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Chau%20Au/Rhein%20Gore/DSC02322_zps95f3a3ae.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Chau%20Au/Rhein%20Gore/DSC02322_zps95f3a3ae.jpg.html)

Schweini
20-10-2014, 18:56
Tôi cứ ngẫm nghĩ về cái mái nhà và cái nắp cống để đoán xem bao giờ người Việt mới học được người Đức một phần cơ bản để kiến tạo cuộc sống không phải bằng những mỹ từ phù phiếm, không phải bằng sự dối lừa mà bằng các giá trị của những cái đại loại như nắp cống và mái nhà.

Cháu nghĩ là rất khó bác ạ. Ngay cả những người ở bên này lâu rồi, mà 1 đức tính vô cùng đáng quý của người Đức- đức tính khiêm tốn, họ còn chẳng thể nhận ra chứ chưa nói đến chuyện học hỏi

kimvanchinh
20-10-2014, 22:07
Cháu nghĩ là rất khó bác ạ. Ngay cả những người ở bên này lâu rồi, mà 1 đức tính vô cùng đáng quý của người Đức- đức tính khiêm tốn, họ còn chẳng thể nhận ra chứ chưa nói đến chuyện học hỏi

Tôi đã đọc đoạn cháu lý giải về sự khiêm tốn của người Đức rồi và rất tâm đắc với những điều cháu phát hiện.

Tôi chỉ muốn người mình bớt kiêu ngạo và liều lĩnh một chút để có sự điềm tĩnh và khiêm nhường khi đụng chạm đến các chủ đề về văn hóa.

Để so sánh, tôi có thể dẫn chứng cánh đồng ở huyện Mù Cang Chải, một khung cảnh thiên nhiên tuyệt mỹ không thu kém bất cứ các cảnh đẹp trên thế giới, một kiến tạo của con người chung sống với thiên nhiên. Thế mà người ta cứ tung hô nó, gắn nó là di sản văn hóa quốc gia, nhưng họ lại mang mái fibrociment về lợp hết lên các mái nhà của người H'Mong vốn trước đây là các mái nhà lợp gỗ hoặc tranh rơm...

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/DSC02034_zpseb8f90d3.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/DSC02034_zpseb8f90d3.jpg.html)

kimvanchinh
21-10-2014, 19:02
Buổi chiều tôi gặp 2 vợ chống trẻ người Trung Quốc đi hưởng tuần trăng mật tự chụp ảnh ở Thị trấn :

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Rhein%20Gore/DSC02909_zps59682ff8.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Rhein%20Gore/DSC02909_zps59682ff8.jpg.html)

ở các khu vườn nhà đằng sau dãy phố bạn có thể gặp và xem nông dân chăm sóc nho vào mùa nho đang "thì con gái"

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Rhein%20Gore/DSC02855_zpse3566f65.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Rhein%20Gore/DSC02855_zpse3566f65.jpg.html)

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Rhein%20Gore/DSC02850_zpsea9342a1.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Rhein%20Gore/DSC02850_zpsea9342a1.jpg.html)

Triền dốc đồi nho ở đây phải trên 45 độ, thế mà nông dân ở đây họ có phương pháp trồng cấy và chăm sóc nho rất thích họp cho địa hình đất dốc
https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Rhein%20Gore/DSC02847_zps9d5686c4.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Rhein%20Gore/DSC02847_zps9d5686c4.jpg.html)

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Rhein%20Gore/DSC02846_zps83357a0f.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Rhein%20Gore/DSC02846_zps83357a0f.jpg.html)

Nho còn được trang trí ở các sảnh nhà

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Rhein%20Gore/DSC02823_zpscba137e0.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Rhein%20Gore/DSC02823_zpscba137e0.jpg.html)

và ở các hẻm phố

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Rhein%20Gore/DSC02818_zpsdf0180e4.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Rhein%20Gore/DSC02818_zpsdf0180e4.jpg.html)

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Rhein%20Gore/DSC02686_zps0325fcfe.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Rhein%20Gore/DSC02686_zps0325fcfe.jpg.html)

medela
22-10-2014, 17:46
Em cũng có một kỷ niệm về tính cách Đức, xin chia sẻ cùng các bác.

Số là Noen 2013 em sang Đức, có một lần mua Xúc xích nướng Thuyringen trong trợ Noen ở Dresden. Vì trời lạnh nên em lóng ngóng bóp mù tạt vào bánh không đẹp, (hơi nhoe nhoét) thế mà có ông bà người Đức, cũng là khách thôi nhưng nhìn em làm xấu quá không chịu được mới bảo em là "nó trông không được đẹp lắm - Das sieht nicht gut aus" sau đó giữ cần bóp mù tạt vào cái bánh khác thật đẹp và thẳng hàng cho con em, để làm mẫu. Như hình của ảnh này (ảnh em copy trên mạng)

https://lh6.ggpht.com/_NqzSkDrcgRs/TGMPckqQLII/AAAAAAAAG2w/Ove6KThuKWU/DresdenBratw%C3%BCrst_0013-CR%5B2%5D.jpg?imgmax=800

vulq71
07-07-2017, 16:43
Đây rồi, em tìm được topic của bác đây rồi ạ.

kimvanchinh
07-07-2017, 18:09
Topic bị banh ảnh do bọn photobuket nó bắt trả tiền ...

kimvanchinh
07-07-2017, 18:17
https://i1274.photobucket.com/albums/y421/dokimhanh2004/rudesheim_du-lich-duc_15112012_03_zps2364da5d.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/dokimhanh2004/media/rudesheim_du-lich-duc_15112012_03_zps2364da5d.jpg.html)

vulq71
07-07-2017, 23:06
Vâng, em cũng đang định hỏi vì sao không xem được ảnh của bác. Sao bác không dùng flickr như của em ạ?

kimvanchinh
08-07-2017, 17:49
Photobuket nó vấn thi thoảng dở chứng để đòi tiền khách hàng mà. Tôi quen dùng nó rồi nên ít post theo flickr.

hminh2005
10-07-2017, 10:26
Lịch trình của tôi như sau:
- 25/ 6 xuống sân bay Franfurt lúc 6h30;
- Kéo va li xuống bến tàu địa phương ở ga Sân bay Frankfurt (Tàu RMV.DE), mua vé về Mainz là thành phố nhỏ thuộc chuỗi đô thị Frankfurt, nơi có cậu em họ đang sống để thăm các em, gửi vali ở đó nhờ chuyển về Cologne. Trưa 25 tôi sẽ đi tàu RMV đi Bacharach, tối ngủ lại ở thị trấn này.
- Sáng 26/6, theo lịch tàu KD, lên tàu đi xuôi dòng Rhein.
- Đến Boppard lên bến tham quan thị trấn này.
- Từ Boppard, sang sông thăm lâu đài Marksburg nổi tiếng rồi xuôi theo tàu KD về Koblenz.
- Thăm Koblenz khoảng 3-4 tiếng, chiều tối lên tàu về Cologne.

Vé tàu MRV từ Mainz đi Bacharach hết 10 eu; vé tàu KD cho 1 ngày lên xuống bao lần tùy thích, bến nào tùy thích hết 30 EU; tàu Koblenz về Cologne hết 19EU. Khách sạn 1 đêm hết 28EU.

Nghe bác kể về hành trình này khá hấp dẫn. Nếu đi hành trình ngược lại về Frankfurt thì phải đến Cologne rồi đi tàu đến Koblenz, lên tàu KD về Mainz rồi evef Frankfurt ?
Bác cho em biết trang web tra cứu về hành trình tàu KD ?

HuyenTonKin
10-07-2017, 16:33
Trước ông anh em ở Muchen, nghe kể là dân ở đây không thân thiện với người Việt lắm

kimvanchinh
10-07-2017, 22:31
Nghe bác kể về hành trình này khá hấp dẫn. Nếu đi hành trình ngược lại về Frankfurt thì phải đến Cologne rồi đi tàu đến Koblenz, lên tàu KD về Mainz rồi evef Frankfurt ?
Bác cho em biết trang web tra cứu về hành trình tàu KD ?

Lịch trình tàu KD ở trang trên của topic này mà.

Link đây

http://www.kdrhine.com/rhineschedule.htm

Tàu KD 1 ngày có nhiều chuyến tùy theo mùa, chạy xuôi và ngược, tùy tàu, có tàu chạy suốt, có tàu chỉ chạy đoạn chính . Phải căn giờ để mình có thể ghé lên 1 bến nào đó vài tiếng< ví dụ đi từ Koblenz chuyến đầu tiên 9:30, đến Bacharach 13h30, lên bờ chơi, sau đón tàu tiếp về Mainz chuyến 15:30 hoặc 16:30

kimvanchinh
11-07-2017, 11:49
Post mấy ảnh về rhein Gorge qua Flic kr

https://flic.kr/p/WyruSb

kimvanchinh
11-07-2017, 11:50
<a data-flickr-embed="true" href="https://www.flickr.com/photos/kimvanchinh/35810368246/in/dateposted/" title="DSC02338"><img src="https://farm5.staticflickr.com/4287/35810368246_693ba3b40f_k.jpg" width="2048" height="1151" alt="DSC02338"></a><script async src="//embedr.flickr.com/assets/client-code.js" charset="utf-8"></script>

kimvanchinh
11-07-2017, 11:51
https://farm5.staticflickr.com/4287/35810368246_693ba3b40f_k.jpg (https://flic.kr/p/WyruSb)DSC02338 (https://flic.kr/p/WyruSb) by kimvanchinh (https://www.flickr.com/photos/kimvanchinh/), trên Flickr

kimvanchinh
11-07-2017, 11:52
https://farm5.staticflickr.com/4218/35850865995_9892487155_k.jpg (https://flic.kr/p/WC24re)DSC02336 (https://flic.kr/p/WC24re) by kimvanchinh (https://www.flickr.com/photos/kimvanchinh/), trên Flickr

kimvanchinh
11-07-2017, 11:53
https://farm5.staticflickr.com/4253/35041363423_ca057a4f8a_k.jpg (https://flic.kr/p/Vou9wk)DSC02286 (https://flic.kr/p/Vou9wk) by kimvanchinh (https://www.flickr.com/photos/kimvanchinh/), trên Flickr


https://farm5.staticflickr.com/4229/35462962470_827fb86b79_k.jpg (https://flic.kr/p/W2JXeq)DSC02309 (https://flic.kr/p/W2JXeq) by kimvanchinh (https://www.flickr.com/photos/kimvanchinh/), trên Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4209/35041364383_9994c294f3_k.jpg (https://flic.kr/p/Vou9NT)DSC02116 (https://flic.kr/p/Vou9NT) by kimvanchinh (https://www.flickr.com/photos/kimvanchinh/), trên Flickr

hminh2005
11-07-2017, 12:51
Cái thuyền đi dọc sông là trên hình hả bác ? Cái đó có được ngồi trên nóc hay chỉ ngồi trong khoang thôi ?
Mà có mấy ảnh chụp từ trên cao xuống là do bác leo lên trên đồi ?

kimvanchinh
11-07-2017, 14:02
Cái thuyền đi dọc sông là trên hình hả bác ? Cái đó có được ngồi trên nóc hay chỉ ngồi trong khoang thôi ?
Mà có mấy ảnh chụp từ trên cao xuống là do bác leo lên trên đồi ?

Tàu trên hình là tàu chuyên chạy theo tuyến, Tàu KD giống hệt tàu này nhưng có chữ KD to tướng.

Ngồi trên bong dưới boong thoải mái, có ghế di động cho mình kê ngồi, uống bar phục vụ tận nơi. Nắng đẹp và nhiệt độ mùa hè trên 27 độ thì nhiều người thích lên boong.

Ảnh chụp trên cao là tôi leo lên lâu đàiBaaBachaarach chụp xuống. Trong các thị trấn dọc sông, tôi chưa đi hết nhưng thấy thích nhất, đáng x em, thậm chí ngủ lại 1 đêm là Bacharach, sau đó là Rudessheim, Goer, Boppad... Pinsen...

hminh2005
11-07-2017, 14:08
Tàu trên hình là tàu chuyên chạy theo tuyến, Tàu KD giống hệt tàu này nhưng có chữ KD to tướng.

Ngồi trên bong dưới boong thoải mái, có ghế di động cho mình kê ngồi, uống bar phục vụ tận nơi. Nắng đẹp và nhiệt độ mùa hè trên 27 độ thì nhiều người thích lên boong.

Ảnh chụp trên cao là tôi leo lên lâu đàiBaaBachaarach chụp xuống. Trong các thị trấn dọc sông, tôi chưa đi hết nhưng thấy thích nhất, đáng x em, thậm chí ngủ lại 1 đêm là Bacharach, sau đó là Rudessheim, Goer, Boppad... Pinsen...

Qua đêm ở thị trấn đó có phải đặt KS trước ko bác ? Sợ mùa du lịch ko đặt thì ko có chỗ (giả sử cần ngủ lại để thong thả dạo thị trấn về đem)

kimvanchinh
11-07-2017, 17:10
Qua đêm ở thị trấn đó có phải đặt KS trước ko bác ? Sợ mùa du lịch ko đặt thì ko có chỗ (giả sử cần ngủ lại để thong thả dạo thị trấn về đem)

Đặt như các KS khác thôi qua booking hoặc hostelworld... Ngủ ở đây rất thích vì có KS nằm ngay cạnh vườn nho, mở bankon ra là thấy nho, sáng đi dạo đồng nho trên đồi thoải mái.


https://farm5.staticflickr.com/4261/35466647350_1624139dcd_k.jpg (https://flic.kr/p/W34QBQ)DSC02259 (https://flic.kr/p/W34QBQ) by kimvanchinh (https://www.flickr.com/photos/kimvanchinh/), trên Flickr


https://farm5.staticflickr.com/4287/35045040193_ed4fb4caef_k.jpg (https://flic.kr/p/VoNZuV)DSC02265 (https://flic.kr/p/VoNZuV) by kimvanchinh (https://www.flickr.com/photos/kimvanchinh/), trên Flickr

hminh2005
11-07-2017, 17:59
Nếu ngủ lại thị trấn mai tiếp tục hành trình thì lại thêm cái vé tàu nữa để về ?

kimvanchinh
12-07-2017, 00:12
Nếu ngủ lại thị trấn mai tiếp tục hành trình thì lại thêm cái vé tàu nữa để về ?

Nếu muốn ngủ đêm, đi tàu MRV đến đó (vé khoảng 8Eur từ Frankfurt hoặc Mainz, hôm sau đi tàu vài bến theo tuyến lẻ thôi, rồi lại về hoặc đi bằng tàu MRV hoặc DB...

hminh2005
12-07-2017, 08:43
Nếu muốn ngủ đêm, đi tàu MRV đến đó (vé khoảng 8Eur từ Frankfurt hoặc Mainz, hôm sau đi tàu vài bến theo tuyến lẻ thôi, rồi lại về hoặc đi bằng tàu MRV hoặc DB...

Em dự kiến sáng sẽ khởi hành ở Koln hoặc Bonn (theo bác nên ở TP nào trong 2 cái này, em chỉ ghé qua 1 đêm) đến Koblenz rồi đi tàu KD về Mainz, có thể lên bờ ở Bachrach để tham quan chứ ko ngủ lại đêm.

PA 2: Chơi ở Koln hay Bonn đến trưa rồi về Koblenz đi tàu KD về Bachrach, nghỉ tại đó 1 đêm rồi hôm sau thong thả về Mainz

kimvanchinh
12-07-2017, 21:40
Em dự kiến sáng sẽ khởi hành ở Koln hoặc Bonn (theo bác nên ở TP nào trong 2 cái này, em chỉ ghé qua 1 đêm) đến Koblenz rồi đi tàu KD về Mainz, có thể lên bờ ở Bachrach để tham quan chứ ko ngủ lại đêm.

PA 2: Chơi ở Koln hay Bonn đến trưa rồi về Koblenz đi tàu KD về Bachrach, nghỉ tại đó 1 đêm rồi hôm sau thong thả về Mainz

Koln cổ kính và có nhà thờ đẹp hơn. Bờ sông tp Koln cũng đẹp hơn, nhất là đi bộ theo cầu sắt qua sông Rhein.

Không nên ngủ ở Koln hoặc Bonn mà về Koblenz ngủ hay hơn, chơi khu bờ sông, Mũi Đức và đi cáp treo sang thành cổ.

sáng chuyến sớm lên tàu KD ngược sông về Bacharach lên bờ chơi đến chiều về Mainz. Trong các tp nhỏ dọc sông Rhein đoạn này tôi thích Bacharach hơn cả, sau đó là Rudesheim.

hminh2005
13-07-2017, 16:29
@kimvanchinh: Em hỏi bác một chút evef hành trình từ Koblenz tới Mainz

https://i608.photobucket.com/albums/tt167/tungvt2006/KD%20Boat_zpsicsh9mjz.jpg[/URL]


Theo biểu đồ trên thì từ Koblenz đi tới Mainz ko có tàu mà mình phải chuyển sang chuyến đi từ Boppard lúc 13h và 14h ?

kimvanchinh
13-07-2017, 17:49
Đúng vậy, tàu Koblenz chỉ chạy đến Rudesheim là kết thúc, còn 2 chuyến chạy đến mainz thì chạy từ Boppad. Dừng chân ở đâu do bác chọn.

hminh2005
13-07-2017, 23:12
Vậy nếu em muốn đi từ Koblenz về Mainz thì đi chuyến 9h đến Boppad thì xuống đợi tàu chạy về Mainz ? Vé vẫn có thể dùng chung được ?

kimvanchinh
14-07-2017, 02:39
Vậy nếu em muốn đi từ Koblenz về Mainz thì đi chuyến 9h đến Boppad thì xuống đợi tàu chạy về Mainz ? Vé vẫn có thể dùng chung được ?

Không nên dừng ở Boppad mà nên dừng ở Bacharach, hoặc Rudesheim , hay Goer hay hơn nhiều

Bác có 3 lựa chọn:
- Mua vé ngày (30Eur) trước trên mạng, in ra dùng, năm nay không biết còn giá ấy không, vé này đi tàu suốt ngày, các tàu KD theo lịch họ đã yết.
- Mua vé chặng, tại bến tàu bán vé chặng theo nhu cầu đi của bác
- Mua vé 1 chặng đi cho biết thôi, ví dụ Koblenz - Bacharach, còn từ Bacharch về mainz hoặc về frankfutr đi tàu MRV (tàu S địa phương) giá rất rẻ, chỉ khoảng 8-9 Eur mua tại bến đi luôn. Phải học kỹ năng mua vé tàu S tại cây bán vé tự động, chuẩn bị sẵn tiền mệnh giá từ 20EU đổ lại, ga không có người bán vé cũng như soát vé nhưng giống như đi xe bus, kiểm tra phạt thì mất 60EUR, lại mang tiếng là trốn vé.

hminh2005
14-07-2017, 11:37
Không nên dừng ở Boppad mà nên dừng ở Bacharach, hoặc Rudesheim , hay Goer hay hơn nhiều

Bác có 3 lựa chọn:
- Mua vé ngày (30Eur) trước trên mạng, in ra dùng, năm nay không biết còn giá ấy không, vé này đi tàu suốt ngày, các tàu KD theo lịch họ đã yết.
- Mua vé chặng, tại bến tàu bán vé chặng theo nhu cầu đi của bác
- Mua vé 1 chặng đi cho biết thôi, ví dụ Koblenz - Bacharach, còn từ Bacharch về mainz hoặc về frankfutr đi tàu MRV (tàu S địa phương) giá rất rẻ, chỉ khoảng 8-9 Eur mua tại bến đi luôn. Phải học kỹ năng mua vé tàu S tại cây bán vé tự động, chuẩn bị sẵn tiền mệnh giá từ 20EU đổ lại, ga không có người bán vé cũng như soát vé nhưng giống như đi xe bus, kiểm tra phạt thì mất 60EUR, lại mang tiếng là trốn vé.

Theo link bác đưa thì giá vé ngày nay 32 Eu rồi
Theo hành trình thì từ Koblenz chỉ có chuyến 9h và 14h. Chỉ có chuyến 9h là thích hợp để ghé Bacharch lúc 13h30 sau đó thăm thú xong rồi lên tàu S để về Mainz hoặc FR. Còn chuyến 14h đến Bacharch hơi muộn 18h, có lẽ nếu nghỉ ở đó thì thích hợp.
Còn chuyện mua vé ở cây tự động như bác nói thì em cũng đã thử nhiều lần rồi, ko có vấn đề gì

kimvanchinh
14-07-2017, 22:38
Nếu bác chỉ đi Koblenz - Bacharach bằng KD thì mua vé chặng tại bến tàu, chắc chỉ trên 10Eur thôi, vé 32 eur là đi suốt ngày lên xuống toàn chặng

hminh2005
25-07-2017, 08:39
Nếu bác chỉ đi Koblenz - Bacharach bằng KD thì mua vé chặng tại bến tàu, chắc chỉ trên 10Eur thôi, vé 32 eur là đi suốt ngày lên xuống toàn chặng

F1 nhà em bên kia hỏi, vé theo ngày là 32Eu/ng. Nhưng vé chặng các bạn ấy báo 39Eu. Không hiểu sao đắt thế. Mà trên trang web ko có chỗ nào bán vé chặng ?

kimvanchinh
25-07-2017, 09:24
F1 nhà em bên kia hỏi, vé theo ngày là 32Eu/ng. Nhưng vé chặng các bạn ấy báo 39Eu. Không hiểu sao đắt thế. Mà trên trang web ko có chỗ nào bán vé chặng ?

Vé chặng nó bán tại bến tàu mà bác, vé ngày đương nhiên rẻ cho người đi nhiều chặng trong ngày, vé chặng nếu mình đi 1 đoạn ngắn sẽ rẻ hơn.

kimvanchinh
25-07-2017, 09:42
F1 nhà em bên kia hỏi, vé theo ngày là 32Eu/ng. Nhưng vé chặng các bạn ấy báo 39Eu. Không hiểu sao đắt thế. Mà trên trang web ko có chỗ nào bán vé chặng ?

Vé chặng nó bán tại bến tàu mà bác, vé ngày đương nhiên rẻ cho người đi nhiều chặng trong ngày, có khi họ bán vé chặng đắt để mua vé ngày.

Bác tăn tăn chuyện giá vé thì đến Bingen hoặc Rudesheim (bằng tàu) rồi lên tàu này nó chạy loanh quanh 10km sông Rhein đoạn này rất đẹp, giá 18 eur

http://www.bingen-ruedesheimer.de/linienfahrten/ringticket/

hminh2005
26-07-2017, 09:13
Vé chặng nó bán tại bến tàu mà bác, vé ngày đương nhiên rẻ cho người đi nhiều chặng trong ngày, có khi họ bán vé chặng đắt để mua vé ngày.

Bác tăn tăn chuyện giá vé thì đến Bingen hoặc Rudesheim (bằng tàu) rồi lên tàu này nó chạy loanh quanh 10km sông Rhein đoạn này rất đẹp, giá 18 eur

http://www.bingen-ruedesheimer.de/linienfahrten/ringticket/

Đúng là vé chặng nó đắt hơn hẳn và có nhiều option để lựa chọn. Mua vé KD Pass theo ngày hiện chỉ có 32 Eu

Thanhbinh1701
27-07-2017, 07:29
Đúng là vé chặng nó đắt hơn hẳn và có nhiều option để lựa chọn. Mua vé KD Pass theo ngày hiện chỉ có 32 Eu bạn hminh2005? Ơi cho mình hỏi tí. Đợt bạn nộp lại giấy tờ xin visa do hủy ks là qua mail hay nộp lại từ đầu vậy

hminh2005
27-07-2017, 09:17
bạn hminh2005? Ơi cho mình hỏi tí. Đợt bạn nộp lại giấy tờ xin visa do hủy ks là qua mail hay nộp lại từ đầu vậy

Từ trước đến hồi đó mình xin visa (thường đi công tác ) ko có vấn đề gì, thậm chí KS chỉ điền trên giấy hành trình. Năm ngoái đi hồi tháng 3, sau khi đặt KS trên booking, in ra, sau đó hủy cách hôm nộp visa ít ngày(free cancel mà). Thế là khi nộp họ check và trả HC. Sau đó mình đặt lịch nộp lại và book lại KS, viết thêm cái đơn kiến nghị xem xét (tất nhiên cũng có gọi điện cho người thân). Sau mấy hôm đến lấy lại visa.
Khi nộp lại có tờ đơn kiến nghị và mấy cái book KS mới.

Thanhbinh1701
27-07-2017, 09:28
Từ trước đến hồi đó mình xin visa (thường đi công tác ) ko có vấn đề gì, thậm chí KS chỉ điền trên giấy hành trình. Năm ngoái đi hồi tháng 3, sau khi đặt KS trên booking, in ra, sau đó hủy cách hôm nộp visa ít ngày(free cancel mà). Thế là khi nộp họ check và trả HC. Sau đó mình đặt lịch nộp lại và book lại KS, viết thêm cái đơn kiến nghị xem xét (tất nhiên cũng có gọi điện cho người thân). Sau mấy hôm đến lấy lại visa.
Khi nộp lại có tờ đơn kiến nghị và mấy cái book KS mới.
Là đặt lịch hẹn từ đầu từ tlscontact chứ ko gửi mail cho đsq đúng ko ạ. Chắc tại mình mới đi lần đầu nên khó hơn :(

hminh2005
27-07-2017, 16:49
Là đặt lịch hẹn từ đầu từ tlscontact chứ ko gửi mail cho đsq đúng ko ạ. Chắc tại mình mới đi lần đầu nên khó hơn :(

Đặt lại lịch từ đầu chứ gửi email chắc họ ko trả lời vì ĐSQ Đức cũng khá nguyên tắc

hminh2005
16-08-2017, 02:25
Thật tuyệt vời. Hôm qua em đi từ Koblenz về thẳng Rudeheim mất khoảng 6h30 phút. Vì có va ly to nên đành chịu ko ghé chỗ nào được. Trời nắng trong xanh cảnh đẹp tuyệt vời. Vì đang trên đường thiên lý nên sẽ post ảnh sau

kimvanchinh
16-08-2017, 09:39
Thật tuyệt vời. Hôm qua em đi từ Koblenz về thẳng Rudeheim mất khoảng 6h30 phút. Vì có va ly to nên đành chịu ko ghé chỗ nào được. Trời nắng trong xanh cảnh đẹp tuyệt vời. Vì đang trên đường thiên lý nên sẽ post ảnh sau
Chúc mừng. Thăm nho ở Rudesheim là Ok rồi