PDA

View Full Version : Sốp Cộp – Sông Mã : Tây Bắc cùng bạn hiền …



tuancamau
15-01-2011, 11:37
Tham gia phuot.com đã lâu, nhưng toàn đọc cọp, hihih. Nhờ phuot, mà những chuyến đi của e và nhóm đều thành công, an toàn. Cám ơn phuot, vì đã tạo một sân chơi rất bổ ích cho những người ham mê du lịch và khám phá.

Đọc cọp hoài cũng ngại :">:">, nay e xin tham gia một bài viết về cung đường bọn e đã đi. Cung này bọn e đi vào tháng 4/2010, tuy đi đã lâu nhưng cảm xúc vẫn còn rất nguyên vẹn, mỗi lần xem ảnh lại thấy bồi hồi ghê.

P/s: Ảnh hơi xấu, các bác thông cảm vì e chụp tệ lắm ạ

………….

Topic này xin được dành tặng bạn thân tôi, ôm của tôi trong cung đường này, hy vọng mày tiếp tục là người giữ Lửa cho các cung đường “Nối yêu thương trên các chặng đường” của nhóm nhé (mượn tạm tiêu đề của đ/c Ô Vuông phát, hiihih)

tuancamau
15-01-2011, 11:40
Cung đường chúng tôi đi :
-Ngày 01: Hà Nội - Sơn Tây - Cầu Trung Hà - Hòa Bình - Mai Châu (Đi theo con đường ven sông Đà)
-Ngày 02: Mai Châu - Mộc Châu - Cò Nòi - Sông Mã
-Ngày 03: Sông Mã - Sốp Cộp - Tháp Mường Và - Sông Mã (chơi xung quanh Sông Mã)
-Ngày 04: Sông Mã - Cò Nòi - Mộc Châu - Hòa Bình - Hà Nội.

Sốp Cộp - Sông Mã; một cung đường ngẫu hứng. Dự tính ban đầu của 2 thằng là đi Hang Tôm cùng 2 ôm xinh đẹp trong nhóm, nhưng vào phút chót chót chót phải tạm hoãn chuyến đi vì 1 ôm không xin nghĩ được. Thế là sau 5 phút hội ý, 2 thằng quyết chiến cung Sông Mã – Điện Biên Đông (thăm tháp Mường Và và tháp Mường Luân)

tuancamau
15-01-2011, 11:42
Ngày đầu tiên : Hà Nội - Sơn Tây - Cầu Trung Hà - Hòa Bình - Mai Châu (tối ngủ tại Bản Lát – Mai Châu)

Khoảng 2h chiều, chúng tôi lên đường. Do đường 6 quá bụi và đã đi nhiều rồi, nên lần này chúng tôi chạy lên Sơn Tây, đi Hòa Bình, hướng dọc theo dòng sông Đà.

Bản đồ

https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/IMG_4457.jpg
https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/IMG_4456.jpg

Cảnh sắc ven sông …

https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/IMG_4455.jpg
https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/IMG_4461.jpg
https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/IMG_4462.jpg

Đường

https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/IMG_4463.jpg
https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/IMG_4460.jpg

Gần đây đi Thung Nai, tôi cũng có dẫn đám bạn đi theo đường này, đường vắng cực kì, không xe ầm ầm như đường 6, chỉ vài chỗ phải offroad thôi. Ae nếu chán muốn đổi khẩu vị, thì đi đường này cũng hay lắm.

tuancamau
15-01-2011, 11:46
Đến Thủy Điện Hòa Bình, dừng lại nạp năng lượng và ngắm hoàng hôn

https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/IMG_4467.jpg
https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/IMG_4468.jpg
https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/IMG_4471.jpg

Dự tính ban đầu của 2 thằng là ngắm hoàng hôn trên đèo Thung Khe, nhưng do lề mề quá nên gần 7h tối mới đến được đèo Thung Khe.

Lần đi đêm vượt đèo cũng vui, 2 thằng dừng lại bên đường, tắt hết đèn xe đi, hòa mình vào bóng đêm, bậc nhạc từ di động ra thưởng thức. Cảm giác cả con người mình như hòa vào thiên nhiên xung quanh, sướng sướng sướng vô cùng.

Tối hôm ấy ghé ngủ tại Mai Châu và nhậu. Hixhix lần ấy kể cũng tiếc, vì đã nghe tiếng Mai Hạ, rất muốn thưởng thức, nhưng chủ nhà không có mới đau. Và ngày hôm sau phải chạy lên Sông Mã, nên ae chỉ nhậu qua loa rùi đi ngủ sớm, để mai còn có sức lên đường.
…………….
Cảm nhận của e về Mai Châu rất tốt, sau dịp ấy còn ghé Mai Châu rất nhiều lần, nói chung là thoãi mái cực. Khu ấy làm du lịch rất bài bản, ăn uống ngủ nghĩ đều okie và giá cả rất phải chăng. Kết nhất là món Mai Hạ, ae nào có dịp ghé ngang Mai Châu nhớ thưởng thức món này nha.

tuancamau
15-01-2011, 11:53
Ngày 02 : Mai Châu - Mộc Châu - Cò Nòi - Sông Mã

Sáng sớm chia tay 2 vợ chồng chủ nhà hiếu khách, chúng tôi lại tiếp tục lên đường.

Bản Lát … yên bình và hiếu khách

https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/DSCF6682.jpg
https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/DSCF6733.jpg
https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/DSCF6722.jpg

.....................
Một cảnh báo nho nhỏ cho ae nếu có đọc qua topic này.
Ở Mai Châu có một cái hồ rất đẹp, ae ta hay dừng lại, ghé ngang để chụp ảnh

https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/DSCF6784.jpg
https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/DSCF6787.jpg

Nhưng chụp xong đi ngay nhé, và nên đi vào ban ngày. Đặc biệt nhớ nhìn xung quanh, vì quanh đấy toàn kim tiêm. Hixhix ớn bỏ xừ

https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/DSCF6789.jpg

tuancamau
15-01-2011, 12:01
Do đi 2 thằng, toàn bọn thích offroad, nên qua Mộc Châu chúng tôi rẻ ngang đi đường 103 sang Cò Nòi, không đi đường 6.

https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/IMG_4488.jpg
https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/IMG_4494.jpg

Đường này đi cũng phê, cảnh cũng đẹp

https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/IMG_4499.jpg
https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/IMG_4502.jpg
https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/IMG_4506.jpg
https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/IMG_4507.jpg

Bản làng ven đường

https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/IMG_4486.jpg

tuancamau
15-01-2011, 16:27
Đang đi ngon trớn, đổ đèo phăng phăng thì … thủng xăm, vừa xuống chuẩn bị vá thì trời đổ mua to, hixhix đành phải vá xăm giữa trời mưa, giữa đèo hoang vắng.
Bọc quần áo cho khỏi mưa

https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/IMG_4508.jpg

Vá xăm

https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/IMG_4510.jpg
https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/IMG_4511.jpg

Lần vá xăm ấy nhớ lại vui vui, đồ nghề đem theo đủ cả, và tôi đinh ninh thằng bạn mình vá ngon. Ai dè loay hoay vá hoài hơn 1 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa xong, cứ bì xì hoài. Hỏi ra mới biết thằng bạn mình đi nhiều, và biết móc lốp vá xe, nhưng hầu hết các lần nó đi thì toàn đi chung với bọn cao thủ, nên chả có lần nào được vá, riết lụt nghề.

Vá hoài không được, giữa trời mưa nữa nên 2 thằng cũng chán. May mắn gặp một anh dân tộc đi ngang, bảo đi tẹo nữa là đến bản rùi, nên 2 thằng chả buồn vá viếc gì, cứ thế dắt xuống bản thôi.

Vá xong cái xăm thì trời cũng ngớt mưa, may thế.
Đến Hát Lót, dừng lại làm bữa cơm trưa, rùi phi thẳng xuống Sông Mã. Dự định ban đầu sẽ chạy các đường xã lộ và bản lộ; nhưng vừa mới mưa xong và nghe dân bảo đường khó đi nên 2 thằng cứ đường chính mà đi.

tuancamau
15-01-2011, 16:32
Đường lên Sông Mã

https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/IMG_4525.jpg
https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/IMG_4526.jpg
https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/IMG_4531.jpg

Dừng chân cho chiến mã dưỡng sức

https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/IMG_4532.jpg

Thỉnh thoảng gặp được vạt ruộng bậc thang, thích thật.

https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/IMG_4536.jpg

Dọc đường gặp rất nhiều cây cầu “hang tép”

https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/IMG_4550.jpg

Cửa khẩu Chiềng Khương

https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/IMG_4565.jpg

tuancamau
15-01-2011, 16:46
Đường lên huyện Sông Mã chạy dọc dòng sông Mã hiền hòa

https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/IMG_4570.jpg

Cầu phao bắc qua sông

https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/IMG_4571.jpg

Bắt cá

https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/IMG_4573.jpg
https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/IMG_4574.jpg

Chập tối là đến huyện Sông Mã anh hùng, Dũng … bạn thân của thằng bạn thân tôi đã đợi sẳn. Bất ngờ và xúc động vô cùng, vì tự dưng có 2 đứa bạn đến thăm. Hắn không tin là 2 bọn tôi vừa chạy từ Hà Nội lên, hihih thằng bạn mình đúng là hiền thật.
Về khách sạn Sông Mã tắm rửa xong ae kéo nhau đi nhậu đặc sản quanh đấy và uống rượu Lào. Đêm đấy ae gặp gỡ hàn huyên say sưa, sướng vãi, và dự tính ngày mai sẽ đi thăm tháp Mường Và và tháp Mường Luân. Háo hức lắm nhưng đâu có đứa nào ngờ ngày hôm sau sẽ là một ngày cực kì khủng khiếp, hixhix ….

tuancamau
15-01-2011, 18:27
Ngày 03 : Sông Mã - Sốp Cộp - Tháp Mường Và – Sốp Cộp - Sông Mã
Khách sạn Sông Mã, phòng ốc ngon lành sạch sẽ (150K /1 ngày)

https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/IMG_4765.jpg
https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/IMG_4766.jpg

Cầu Sông Mã

https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/IMG_4582.jpg

Ôm của tôi

https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/IMG_4580.jpg

Dòng Sông Mã hiền hòa

https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/IMG_4577.jpg

Đến thủy điên Nậm Công rủ rê thêm Dũng và một đ/c nữa, ae thẳng tiến lên Sốp Cộp. Hixhix thằng bạn làm thủy điện, ở Sông Mã gần 2 năm, mà chưa hề lên Sốp Cộp, chỉ đi loanh quanh Sông Mã thôi, hiền và ngoan ghê.

tuancamau
15-01-2011, 22:00
Trên đường đi Sốp Cộp

https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/IMG_4604.jpg
https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/IMG_4602.jpg

Toàn đường xẻ núi

https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/IMG_4615.jpg
https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/IMG_4609.jpg

Vực sâu thăm thẳm

https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/IMG_4611.jpg
https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/IMG_4616.jpg

Oánh dấu, hihih

https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/IMG_4606.jpg


Năm ngoái lúc bọn e đi thì đường làm tương đối okie rùi, chỉ còn vài chỗ nhỏ nữa thôi. Năm nay chắc là ổn

tuancamau
15-01-2011, 22:02
Khái quát về huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La
Huyện Sốp Cộp được thành lập theo nghị định 148/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ. Được tách ra từ huyện Sông Mã, Sốp Cộp có diện tích tự nhiên là 146.841 hecta.
Dưới thời Pháp thuộc, vùng đất Sốp Cộp là tổng Sốp Cộp thuộc châu Điện Biên, gồm có 7 mường: Mường Lạn, Mường Và, Mường Sốp Cộp, Mường Ten, Mường Luân, Mường Lói, Mường Lèo. Năm 1955, huyện Sông Mã được thành lập, 4 Mường: Mường Lạn, Mường Và, Mường Sốp Cộp, Mường Lèo được tách ra trở thành 4 xã của huyện Sông Mã. Đến tháng 12/2003, Huyện Sốp Cộp được thành lập gồm 8 xã phía tây của Huyện Sông Mã: Mường Lạn, Mường Và, Nậm Lạnh, Dồm Cang, Púng Bánh, Mường Lèo, Sám Kha.
Ngày 30 tháng 11 năm 1952, sau khi chiến dich Tây Bắc thắng lợi, xã Sốp Cộp được thành lập.
Là một huyện vùng biên giới, huyện Sốp Cộp có 120 km đường biên giới quốc gia với nước bạn Lào ở phía Tây và phía Nam, phía Bắc giáp huyện Điện Biên Đông của tỉnh Điện Biên, phía Đông giáp với huyện Sông Mã, huyện Sốp Cộp có độ cao trung bình so với mặt biển là 700m, có đỉnh Pu Sam Sảu cao 1.925m. Huyện Sốp Cộp là vùng đất có địa hình chia cắt bởi các dãy núi cao và vực sâu nên tạo ra khung cảnh hùng vĩ; là nơi sinh sống lâu đời của 5 dân tộc, trong đó: dân tộc Thái chiếm 67%, H’Mông 22%, Khơ Mú 5,5%, Lào 4,5%, Kinh 1%. Người Thái, người Lào sinh sống ở vùng thấp, có phiêng bãi, có ruộng nước. Người H’Mông và người Khơ Mú sống ở vùng núi cao. Người Kinh sống và làm ăn chủ yếu ở thị trấn. Người Lào sống tập trung ở hai xã Mường Và và Mường Lạn. Trong 5 dân tộc ở Sốp Cộp có dân tộc Khơ Mú là chưa có chữ viết riêng.
(Sưu tầm)

Thị trấn Sốp Cộp, giáp Lào, khá sầm uất và tấp nập

https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/IMG_4696.jpg
https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/IMG_4707.jpg

tuancamau
15-01-2011, 22:14
Đến Sốp Cộp, ae hỏi đường rồi phóng thẳng lên tháp Mường Và luôn.

Đường lên tháp Mường Và, toàn đường đất và hôm qua trời vừa mưa xong, nên đi vô cùng … vãi chưởng.

https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/IMG_4631.jpg
https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/IMG_4635.jpg
https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/IMG_4645.jpg
https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/IMG_4638.jpg

Nhớ lại vụ đi này mắc cười ghê. Bọn e vừa thấy đường như thế thì hú lên mừng hớn hở, còn 2 thằng bạn đi chung, vừa thấy đường sình lầy thì đòi bỏ về Sốp Cộp, mặc cho 2 thằng em đi đâu thì đi. Năn nỉ mãi bọn nó mới chiến tiếp cho vui. Đúng là đi bụi bụi kiểu này, ae phải hợp kạ và cùng sở thích thì mới chiến và vui được.

Tháp Mường Và : Ở xã Mường Và có tháp cổ cao 15m, gồm 5 tầng với nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc tinh xảo. Văn hoá vùng Sốp Cộp mang đậm nét văn hoá Điện Biên và văn hoá Lào, đặc biệt ảnh hưởng khá rõ nét những sắc thái văn hoá và các phong tục tập quán của tầng lớp quý tộc Thái. (st)

Tháp Mường Và đặt trong 1 bản làng người Thái, hihih dân ở đấy khá bất ngờ khi thấy vài cái áo cờ đỏ sao vàng của ae du lịch bụi

https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/IMG_4649.jpg
https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/IMG_4653.jpg
https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/IMG_4651.jpg

tuancamau
15-01-2011, 22:26
Bậc thang

https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/IMG_4680-1.jpg

View từ trên tháp nhìn xung quanh

https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/IMG_4655.jpg
https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/IMG_4673.jpg

Anh em oánh dấu …


https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/IMG_4658.jpg

Dũng, trai Hà Nội, dân thủy điện … hiền ngoan cực kì, hihih

https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/IMG_4667.jpg

Cường, rể Sông Mã

https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/IMG_4650.jpg

Fanwaver

https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/IMG_4675.jpg

Ban đầu cũng tưởng tượng tháp Mường Và đẹp và hoành tráng lắm, nhưng khi gặp cũng hơi hơi thất vọng tẹo. Nhưng hihih cũng vui, vì 4 thằng toàn thanh niên, đi chung dần hợp kạ nên chém gió dã man. Định nổi lửa làm ly cape trên này, nhưng có điện thoại từ Sốp Cộp mời mấy anh em về ăn cơm, nên cả đám nhanh chóng chạy ra lại.

tuancamau
16-01-2011, 20:27
Trên đường ra lại Sốp Cộp, hixhix lần này thì bị xòe, bẩn hết cả đồ

https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/IMG_4686-1.jpg
https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/IMG_4689.jpg

Đến Sốp Cộp, ghé nhà chị vợ của ku Cường, ae đánh chén, xong xuôi qua tiếp nhà ông anh rể khác nhậu nữa. Người Thái vô cùng hiếu khách, tiếc là ae không có nhiều thời gian, nếu không sẽ ở lại, đi khám phá hết các bản làng xung quanh đó. Mà công nhận đi chơi có thổ địa sướng thật, đi đâu cũng chè chén bét nhè, sướng ghê.

Ban đầu dự định chạy về đi thăm tháp Mường Luân, nhưng trước sự nhiệt tình của các ae trên ấy, nên bọn tôi đành hủy. Ăn uống nhậu nhẹt xong, ae ngủ tý rồi chạy ra lại Sông Mã.
Ghé mua quà cho các ôm ở nhà

https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/IMG_4706-1.jpg
https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/IMG_4703.jpg

Tạm biệt Sốp Cộp

https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/IMG_4622.jpg

Dọc đường về ghé ngang thủy điện Nậm Công

https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/IMG_4711.jpg

Tự sướng trên kênh dẫn dòng của thủy điện

https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/IMG_4714.jpg

tuancamau
16-01-2011, 20:32
Về đến Sông Mã, hai thằng vẫn chưa thỏa mãn, hẹn với Dũng tối nhậu tiếp tại bản người Thái, 2 chúng tôi tiếp tục phi lên đường đi Điện Biên Đông, nhưng chỉ đi một đoạn thôi …

https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/IMG_4721.jpg
https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/IMG_4720.jpg
https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/IMG_4731.jpg

Hixhix ấp ủ Điện Biên Đông lâu nay, mà vẫn chưa có dịp chiến. Hẹn một ngày nào đấy ….
Về lại khách sạn Sông Mã, ae tắm rửa rồi chạy qua nhà tập thể cho các ae làm thủy điện, rủ Dũng và ku Cường ghé bản Thái nhậu.
Toàn đặc sản (máy chụp mờ quá)

https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/IMG_4733.jpg

Con gái Thái xinh, xinh thật, tửu lượng phải thuộc nỗi dã man; và đám bạn là mối ruột nên e í qua ngồi cùng châm tửu cho bọn tôi. Hixhix đêm ấy say sưa, hát hò, vui dã man con ngan luôn

https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/IMG_4738.jpg
https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/IMG_4740.jpg

Uống trà chém gió

https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/IMG_4741.jpg

Cường nhậu tý rùi về “trả bài” với vợ nên chỉ còn lại 3 thằng. Và đêm ấy trăng thanh, gió mát lắm, lại có tý men, nên ae hò nhau chạy lên thủy điện chơi, vừa đi vừa ngắm trăng. Nhưng ba thằng không ngờ lại gặp một chuyện vô cùng đáng sợ, sợ đến nỗi sau này có dịp nhớ lại ae vẫn còn rùng mình, hixhix ...

PhanLeThien
16-01-2011, 20:47
Đang chờ nghe tiếp chuyện của bạn

tuancamau
16-01-2011, 20:52
Đêm ấy, sau chầu nhậu phê tê lê mê với gái Thái và mồi ngon, bọn e hứng chí lên thủy điện ngắm trăng. Đường đi hướng lên Sốp Cộp hoang vắng mà chạy đêm nữa. Trăng sáng, gió mát, đường đèo uốn lượn, vắng vẻ, và 3 thằng lại có tý men nên sướng cực.

Đang chạy thấy người lố nhố phía trước, thằng bạn tưởng CA GT nên quay đầu xe bỏ chạy (vì chở 3 và không đội mũ bảo hiểm). Ai dè mấy ông ấy rượt theo, giơ súng và gậy chỉa thẳng vào đám tụi e, lúc ấy hãi vô cùng, vì thấy lố nhố nguời và mặc toàn thường phục, gương mặt ai nhìn cũng gấu. Các chú ấy bắt tấp vào lề, và bọn e nhìn xung quanh thì thấy hai khẩu sung đen ngòm, 1 cây dùi cui đang chỉa thẳng vào 3 thằng, sợ vãi … ái luôn.
Nhưng đúng lúc ấy từ biên giới có 3 xe máy chạy từ Sốp Cộp hướng về Sông Mã. Chả biết bọn nó chở cái khỉ gì mà thấy chốt chặn, và bọn nó biết chắc đó là CA, nhưng bọn nó vẫn quyết định trả số rồi tông thẳng. Bọn e đứng sát bên mà hú hết cả hồn. Thằng đầu thoát, thằng thứ 3 chạy lại về biên giới, thằng giữa tông thì bị các chú CA cầm dùi cui phang thẳng tay, thằng này loạng choạng xong chạy mất, thằng này may vô cùng vì các chú chỉ phang vào đèn xe, chứ không phang vào người. Cuối cùng 3 xe đều thoát, chỉ còn lại tụi e.

Run cầm cập, nhưng cũng tạm yên tâm vì biết các chú đây là CAHS huyện Sông Mã đang mật phục bắt bọn buôn ma túy từ biên giới tuồn về (sau này nghe kể lại là đêm ấy nhận mật báo nên các chú đón lỏng bọn nó). Sợ nhưng may là nhìn thằng nào cũng ngoan hiền, rùi có thằng bạn làm thủy điện ở đấy hơn 2 năm nên quen biết cũng rộng, alo búa xua, nên các chú biết và tha.

Nghe đồn nhìu về sự nguy hiểm các cung đường Tây Bắc, nhưng khi chứng kiến thì còn ghê gớm rất nhìu, hình ảnh cái chú CA với súng ống đầy đủ, lúc nào cũng căng thẳng, nhìn thấy là sợ lun.

Tây Bắc rất đẹp, đẹp mê ly, đẹp lung linh, và có nhiều điều làm chúng ta thích, hạnh phúc, nhưng ẩn chứa trong đó là.... ma túy.... và đầy những hiểm nguy trên mỗi cung đường.

Hixhix biết thế nhưng đam mê nó ăn vào máu rùi, vẫn sẽ khoát ba lô lên đường nếu có dịp thôi.

diengiadung
18-01-2011, 14:38
Ảnh ''đi" hết rồi pác. Có lẽ phải tốn 20$ để upgrade lên Pro thôi.

tuancamau
18-01-2011, 15:05
Dạ mong các bác thông cảm, e đang mò mẫm để sử dụng picasa. Khi nào rảnh e, sẽ up lại hết toàn bộ ảnh và viết tiếp ạ ...

tongkhanhsc
12-12-2011, 08:36
Khi nào các anh đi phượt vào Sốp Cộp thì Alo e nhé. E cũng rất thích phượt:D. 0973229030 em tên Khánh

lambanghieu
12-12-2011, 14:49
https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Sop%20Cop%20-%20Song%20Ma/DSCF6784.jpg
Vừa nhìn thấy khung cảnh này em phải thốt lên rằng: oh! đẹp quá! cắm trại ở đây thì quá tuyệt vời... Thế nhưng nhìn xuống dưới thì hỡi ôi. Tiếc quá, tiếc quá.

nguyenvantete
12-12-2011, 20:42
Khi nào các anh đi phượt vào Sốp Cộp thì Alo e nhé. E cũng rất thích phượt:D. 0973229030 em tên Khánh
Vậy khi nào Mình vào sốp cộp alo cho bạn ,ae giao lưu nha/
?

rangia2602
13-12-2011, 11:03
Đường từ Sốp Cộp vào Mường Và chắc là đã làm xong rồi nhỉ?
Lần trước bọn mình định đi đường tuần tra biên giới từ đây nhưng bị dân cản lại vì bảo là có Ko có giấy của Biên phòng thì đi vài km là bị trạm BP chặn lại ngay, nên đành đi đường Púng Bánh - Mường Luân- Điện Biên Đông
Cũng may đi đường này đến tận thượng nguồn Sông Mã là một cung cực kỳ thú vị và đầy kỷ niệm :D

cq462436
22-12-2011, 08:12
Mình sắp đi cung này...đi vào bản thái từ Sông Mã thì đi kiểu gì bạn ơi?

nightflower
12-11-2013, 14:36
Sốp Cộp cảnh đẹp không bác ơi? Có bản làng nào có nhiều nhà sàn/ruộng nương không ạ? Em cũng tính lên đây 1 chuyến!

hailong
21-03-2014, 23:10
Vậy khi nào Mình vào sốp cộp alo cho bạn ,ae giao lưu nha/

?

khi nào chạy alo m nhé. hp đây

Lam_Muniain
26-03-2014, 12:20
đường từ Sốp Cộp lên Điện Biên Đông off cũng hay bác ạ.hi vọng bác sẽ sớm đặt chân lên nó.