PDA

View Full Version : NƯỚNG THỊT TRÊN MIỆNG NÚI LỬA Yava Yogjakarta Borobudur,Bromo and Bali 21-29/06/2014



Katherin
20-05-2014, 10:55
Thân chào các chân đi mà chưa mỏi ;)
Mình mong muốn được bạn chia sẻ những điều vui vẻ và những kinh nghiệm trên đất Indonesia.
Lịch trình của tụi mình gồm:
tối ngày 0 - 20/9/2014: bay SG-Kul-sg (khuya 28/6/14)
Trưa ngày 1 - 21/9/2014: Kul-Yog
Ngày 2 - 22/6: Khám phá Di sản tôn giáo độc đáo tại Yogyakarta - cố đô cũ của Indo
Ngày 3 - 23/6 : khám phá thành phố với những món ăn đặc sắc, biển và nơi từng là cố đô của Indo đậm nét văn hóa
Ngày 4 - 24/6: trên đường đi xe về Bali sẽ ghé thăm một vài thắng cảnh khác
ngày 5 và 6 - 25/6 +26/6: bali - Borobudur - lên đường đi tìm thiên đường ;)
Ngày 7 và 8 - 27+28/6 : bali - Bromo - bali
ngày cuối :bali - kul - sg

Có thể mua tour trong ngày bên Indo hoạc lịch trình có thể thay đổi cho phù hợp hơn.
bon mình đã Book ve cho 4 chặng : ~295$

Rất mong nhận những góp ý và bạn đồng hành

vanphan85
20-05-2014, 13:01
Bạn có thể liên hệ anh tài xế này chở đi cả ngày, xe 7 chỗ, sạch sẽ, lịch sự và rất thân thiện, anh ấy còn mua vé giùm mình khi đến các điểm tham quan (giá vé của địa phương) chỉ có 40$/ngày (giá T10/2013), anh Ketut +6285857419008. Kì mình đi, anh ấy chở từ 7h sáng - 10h tối mà chẳng có than vãng hay gì cả, vẫn luôn vui vẻ. mún đi đâu ảnh cũng chở đi, chúc bạn có chuyến đi vui vẻ!

maximilian
21-05-2014, 14:08
Bạn chủ chỉnh lại lịch đi , nhìn ngày tháng rối loạn quá , và sao lại đi Từ Yog qua Bali , rồi từ Bali quay ngược về Bromo rồi lại sang Bali bay về Kul. quá ngược đường , bạn không biết vị trí các nơi như thế nào à ?

Katherin
21-05-2014, 15:30
Cam on bạn nhiều nhé. nhung mà anh này ở tp nào thía bạn?

Katherin
21-05-2014, 15:34
để vậy bạn mới nhảy vô còm men chứ.
that ra bọn mình sẽ mua tour từ yog - bromo

maximilian
21-05-2014, 20:28
Trời , có vụ cố tình ghi plan lung tung câu view và câu comment à ? Thôi tui không dám ý kiến nữa , khủng quá ! Ai đi chung với bạn thì cứ đi ! Plan k rõ ràng à người ta hay nghĩ về những vụ tiền bạc cũng không rõ ràng đó bạn !

Katherin
28-05-2014, 10:24
thanks bạn maximmilian đi ngang và để lại vài câu cảm xúc hén.
lần đầu tiên trong đời mình lên plan phượt đấy nên còn thiếu nhiều kinh nghiệm. nếu được chia sẽ kinh nghiệm quý giá của bạn cho mình thì tốt.
Mình lên cung vì đã mua vé và thích khám phá vùng miền mới lạ, được gặp gỡ giao lưu với những người cùng sở thích là chính, thêm bạn thì đuòng đi sẽ vui hơn chứ không có 1 chút suy nghĩ gì về việc lừa nhau trong tiền bạc. Lớn và già đời hết rồi , bạn nhỉ :)
Ai cảm thấy có khả năng về tài chính, thời gian và thích cung này thì tham gia cho dzui, vậy thôi. Ăn tự tay trả, mua tour tự tay trả, di chuyển tự tay trả luôn. chẳng ai rảnh rang đi giữ tiền hộ bạn.
Bạn là phượt thủ, chắc là đi nhiều và lên cung nhiều lắm đây. Nhân tiện cho mình hỏi chút, bao nhiêu tiền có thể mua được nhân cách con người thía bạn? :)

hoangmai92
05-06-2014, 19:22
để vậy bạn mới nhảy vô còm men chứ.
that ra bọn mình sẽ mua tour từ yog - bromo

Định im im đi ra nhưng tay thì ngứa quá nên đành còm men vậy. Chị sửa lại cái lịch trình đi chứ đi Bali làm gì có đi xe hả chị? Ít nhất cũng phải có một chuyến phà, mà lịch trình như chị viết thì chỉ đi được máy bay thôi chứ đi xe thì không thể...

À em ở Indo được 1 năm và mới đi Bali về nên mới ngứa tay đó chị...