PDA

View Full Version : 30/4-1/5 các bác phượt những đâu?



Babel
03-05-2008, 21:56
Đợt này người ít thì được nghỉ 2 ngày, người nhiều thì 5 đến 6 ngày. Không dư giả cho lắm nhưng em biết được hầu hết các bác đều lượt phượt.

Vậy em lập cái tò phích này để các bác chia sẻ chút xíu về các chuyến phượt trong mấy ngày này nhé.

Cá nhân em cũng làm 1 chuyến 5 ngày, sẽ đem chuyện làm quà với các bác sau (beer)

devinci
05-05-2008, 15:54
Em chỉ được nghỉ 2 ngày, không được đi phượt
Nghe lời đàm tiếu, cả gia đình kéo nhau lên Thác Đa , ngủ trưa xong rồi về :D
Khu du lịch gì mà hồ bơi bẩn như cái đầm, chẳng có dịch vụ nào, thác thì không có nước
An ủi là mấy đứa trẻ con nó vẫn thích vì xa thành phố

coi77
05-05-2008, 15:57
Em đi Ninh Bình chén thịt dê, đi khu Tràng An, Chùa Bái Đính, hôm sau đi Cúc Phương rồi về!

TÍM
05-05-2008, 16:53
Em đi ra Biển Đông :D

la_ngoc
05-05-2008, 17:09
Em đi từ tối 29/4 đến chiều 4/5 lên đường về HN. Lượn qua Huế, Hội An, Cù Lao Chàm, Đà Nẵng (bán đảo Sơn Trà và Non Nước). Sáng nay 6 rưỡi về đến nhà, 8h mò đi làm trong trạng thái buồn ngủ :T

Babel
05-05-2008, 17:40
Nhà em làm 4 ngày 3 đêm ở Thiên Cầm - Hà Tĩnh
Khi về có rẽ qua ngã ba Đồng Lộc, ghé thăm khu di tích cụ Nguyễn Du.

Hà Nội - Pháp Vân : 1,5 tiếng :(
Pháp Vân - Cầu Ghẽ: 20 phút :)
Cầu Ghẽ - Phủ Lý: 3,5 tiếng X(
Phủ Lý - Thiên Cầm: 6 tiếng

Cảm nhận đầu tiên là ... tắc đường ... tắc đường ... dã man quá. Có 350km mà đi hết hơn 10 tiếng đồng hồ không nghỉ ngơi gì sất.

Kết quả là lúc tắc đường thấy xe em bé bé xinh xinh nên các anh chân dài ủi cbn vào đít, xước một phát. Đến đường vào Thiên Câm tối thui bị một anh rim chiến phi ngược chiều ủi phát nữa vỡ cbn cái gương bên lái. Lúc đi về đến Ninh Bình tối thui lại gặp một chú chó lao đầu ra tự tử -> kết quả là đèn gầm tụt cbn vào trong.

Giờ cho em bé xinh xinh đi thẩm mỹ mỹ viện. Te tua :Dam

Cao Sơn
05-05-2008, 18:05
Mình đi ngủ ở chợ Rã đêm 30/4. Sáng mùng 1/5 về, đã có báo cáo trong topic buôn chuyện trên kia.

kiem_sau
05-05-2008, 19:34
Mình lâu về phố, lên Tràng Tiền ăn kem với gái. Xong thì tâm sự với William Cường đến hôm lên rừng.

bvc
05-05-2008, 19:43
Em đi Tản đà từ chiều 29/04, tối sang Ao vua ngủ đêm và chơi buổi sáng ngày 30/04, đầu giờ chiều về Asia trượt cỏ và ăn gà đồi, chiều tối về đến Hà nội.

Zoom_HN
05-05-2008, 20:16
Em thì phượt ở Sầm Sơn 2 ngày các bác ạ (c)


https://www.phuot.vn/imagehosting/1930481f086f7b82c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=11359)

https://www.phuot.vn/imagehosting/1930481f087915926.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=11360)

https://www.phuot.vn/imagehosting/1930481f0884da6e2.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=11361)

r0sy
05-05-2008, 20:28
Em đi lại Apachải :D, nhưng ko leo mốc, ở nhà bắt cá suối tắm suối

SonTT
05-05-2008, 20:30
Có ảnh tắm suối hông?

Mình ở HN sáng cà phê chiều ngủ hoặc sáng ngủ chiều cà phê.

r0sy
05-05-2008, 20:45
Có ảnh tắm suối hông?

Mình ở HN sáng cà phê chiều ngủ hoặc sáng ngủ chiều cà phê.

Có bác ạ :)) , nhưng sợ các bác xem xong thất vọng nên thôi chả pốt :D

zanghoang
05-05-2008, 21:49
Pháp Vân - Cầu Ghẽ: 20 phút :)
Cầu Ghẽ - Phủ Lý: 3,5 tiếng X(




bác này viết sai nhá, làm gì có cái cầu nào tên Ghẽ đâu, cầu Giẽ ( Rẽ ) bác ợ :D

zanghoang
05-05-2008, 21:52
30/4 chẳng biết đi đâu, cuồng chân em lên Kim Bôi, đi thác mặt giời xong vòng qua dốc Cun về Hòa Bình, leo thủy điên xong lại về Hà Nội - hết ngày.

https://i238.photobucket.com/albums/ff185/hoangzang/di%20choi/DSCN0198.jpg

lâu lâu đi dốc Cun thấy càng ngày càng ngon, đường vắng và ngon đến mức có lẽ mắt nhắm mắt mở cũng qua được ( nhất là đi từ phía Kim Bôi về các bác nhể )

Kận
06-05-2008, 08:20
5 ngày nghỉ không bước chân ra khỏi nhà, mk bận bù đầu, tối qua thằng thợ lại ngã trên giàn giáo xuống

Babel
06-05-2008, 08:59
bác này viết sai nhá, làm gì có cái cầu nào tên Ghẽ đâu, cầu Giẽ ( Rẽ ) bác ợ :D

(c) Sợ quá bác ợ, tắc đường gần 25km

Thông tin nó đây :D http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2008/05/3BA01E28/

langit
06-05-2008, 09:08
Em đi Cửa Lò, Nghệ An ăn hải sản ngon ơi là ngon và tắm biển thích ơi là thích, hết veo 4 ngày

Babel
06-05-2008, 09:21
Nhà chuối dây cũng ở đi cửa lò bác ợ, chẳng biết ngon hay không mà nó chạy vào Thiên Cầm ăn 1 bữa trưa với nhà em xong đến giờ nhà nó vẫn nắc nỏm khen ngon :))

Mic71
06-05-2008, 17:10
Em đi Hạ Long - Cửa Ông, ăn Bề Bề rang muối ngon vãi, bữa nào cũng khướt khượt