PDA

View Full Version : [Chia sẻ] 12 ngày khám phá châu âu (pháp-hà lan-thụy sỹ-ý-tây ban nha)



bpker
15-05-2014, 17:55
Lần đầu tiên viết bài trên diễn đàn, nên các bạn thông cảm nhé.

Chuẩn bị:
1. Vé:
A. SG-Paris: Do may mắn nên mình đặt được vé khá rẻ (680$ - Return) nhân dịp sinh nhật Airfrance.
B. Đi lại giữa các nước: Có các phương tiện sau theo thứ tự từ rẻ đến đắt: Bus-> Máy bay-> Train
- Bus: Eurolines, thêm 1 hãng giá rẻ mà mình quên mất, nhưng đã sử dụng của Euroline chất lượng OK, nếu quãng đường xa ngủ trên xe cũng đc, một số nhà ga của Euroline có chỗ tắm (4.5e). Đặt trước sau mình không thấy giá khác nhau nhiều.
- Máy bay: Bay nhanh, nhưng mất thời gian check in, chờ, thường sân bay không ở trung tâm nên mất thời gian đi vào. Cũng ok nhưng chi phí hơi cao
- Train: Có 2 lại nhanh và chậm, chậm (nghe nói rất tốt, mua vé nguyên hành trình rất rẻ lại có chỗ tắm rửa nhưng mình không có thời gian nên k đi). Nhanh: Đắt hơn máy bay, nhưng đc cái vào ga trung tâm, đi cũng nhanh không mất thời gian check in out nhiều lại ngắm đc phong cảnh. Đặc biệt trên tàu cao tốc có chỗ xạc pin và wifi miễn phí (ở Châu Âu thì Wifi rất quý giá)
C. Trong thành phố: Metro và bus, rất thuận tiện và dễ đi, Paris (Giao thông công cộng rất tốt (mua 10 vé metro cho rẻ, dùng nhiều) Amsterdam(bus, đi bộ), Geneve (bus, train: Bus rất thuận lợi, tuy nhiên mình toàn đi bộ), Venice (đi thuyền, giá cũng khá rẻ), Rome (có mỗi 2 tuyến tàu điện ngầm tuy nhiên nối gần hết các điểm tham quan, k mua vè ngày (6e), Barcelona (Bus, metro đều ổn).

2. Bản đồ:
Do không có Wifi nên phải tai phần mềm offline (Mình dúng Sygic rất tốt)

3. Khách sạn: Book tại booking.com hoạc agoda.com (đề xuất Agoda)
Các bác ở Hostel là ổn, khoảng 30e 1 đêm. Trong 2 tran đều có cmt của khách các bác nên coi cho kỹ trước khi đặt (hầu hết các ks có wifi, và ăn sáng miễn phí)

4. Ăn uống:
- Nếu muốn tiết kiệm các bác kiếm siêu thì bình dân mua đồ ăn chung, mùa này trái cây cực rẻ, bánh mỳ,dăm bôngm sữa rất rẻ. Tiết kiệm hơn thì mua đồ về ks mà nấu.
- Tìm các quan ăn châu á: Giá trung bình nhưng ăn đỡ ớn (9~15e)
- Nhà hàng: Nên tham khảo trước: Ở Venice và Paris mình đánh mất cả 1 gia tài khi vô ăn đặc sản hiu hiu

5. Vệ sinh:
- Các thành phố đều có chỗ vệ sinh công cộng nhưng k nhiều lắm, nên tranh thủ đi nếu vô tình lướt qua nhau ^^

6. Đồ dùng cá nhân: chỗ gởi đồ khá khó tìm nên mình trongly recomemd các bạn nên tính toán để mang càng ít càng tốt. Các bạn sẽ đi chơi với cái balo của mình khá nhiều, dù bạn có đặt khách sạn thông minh cỡ nào thì sáng sớm cũng phải check out. vì bên đó 10am check out, k ai quay lại lấy đồ rồi đi chơi tiếp.

7. Hỏi đường: Các bạn cứ hỏi thoải mái, đa số dân châu âu khá thân thiện, lịch sự và nhiệt tình. Chỉ dân pháp hơi chảnh chó 1 tí nhưng a ảnh hưởng gì, cứ thoải mái mà hỏi.

Còn khá nhiều thứ nhưng mình cũng không nhớ ra, các bạn cứ hỏi biết gì mình trả lời.

kimvanchinh
15-05-2014, 19:04
Chúc mừng bạn đã đến với Châu Âu hoành tráng

sytuanvn
16-05-2014, 10:24
Chúc mừng bạn và xin bạn kể lại chi tiết để có thể học hỏi chuẩn bị cho chuyến đi ước mơ của tôi dự định cuối năm nay.Thành thật cám ơn trước.

bpker
17-05-2014, 19:28
Hà Lan – Thiên đường hạ giới

Mình không biết up hình như thế nào. Ai biết chỉ mình với

Bổ sung phần chuẩn bị.

Mình quên mất 1 điều quan trọng nhất trong phần chuẩn bị: chọn lịch trình, tùy thời gian, chi phí mà bạn có, chọn các thành phố bạn muốn đi, bạn nên kiếm 1 cái bản đồ. Lịch trình sẽ thay đổi để giảm chi phí trong khi bạn đặt vé. Nhưng tốt nhất bạn nên có 1 lịch trình tham khảo trước.
Vài điều lưu ý: Có thể hữu ích đối với các bạn đi lần đầu, khi qua lại giữa các nước trong khối Schegen chỉ kiểm tra Passport, visa thông thường nên không mất thời gian lắm, đi Bus và train thì không cần. Đối với các bạn đi du lịch tự túc, lúc nhập cảnh có thể bị hỏi khá nhiều (thực ra thì tụi nó thấy phượt Châu Âu đối với người việt khá lạ lùng các trường hợp thăm thân hoặc đi tour thì khác, các bạn nên in đầy đủ xác nhận booking khách sạn, bảo hiểm du lịch, lịch trình cụ thể, vé chiều về…

Hà Lan,

Sau 12h bay khá mệt mỏi đến Paris, sau 1 hồi bị quay vòng vòng mình cũng mò đc đến trạm xe bus (Rossy bus), tốn 12e để mua vé về ga trung tâm, do lần đầu không biết chứ mình khuyên các bạn nên đi train, có 9e lại tiện vì kết nối với nhiều tuyến Metro. Lên xe bus chưa kịp thưởng thức khung cảnh Paris thì mình đã ói hix hix (mình vốn không bị say xe nhưng do 12h bay). Xuống bus mua metro về KS (nhớ mua 10 vé cho rẻ vì dùng nhiều). Đêm đầu tiên đến Paris ngủ không biết gì, khạch sạn christopher mình ở rất tốt mình ở đây tận 4 đêm, có wifi, phòng ốc sạch sẽ, miến phí ăn sáng rất hoành tráng, lại ở vị trí trung tâm (recommend)
Ngày hôm sau bắt đầu khám phá Paris, Đồi Montmartre (mình cực thích chỗ này), Effiel, Đại lộ Champ Elyees, do vẫn anh hưởng của chuyến bay nên mình cũng không hứng thú gì lắm.
https://i1318.photobucket.com/albums/t656/Long_Tang/imagejpg2_zpsc57c10ed.jpg (http://s1318.photobucket.com/user/Long_Tang/media/imagejpg2_zpsc57c10ed.jpg.html)
Cuối cùng cũng ra ga, Eurolines ở Paris cũng ổn, có chỗ tắm và chỗ nghỉ, lúc này mình đã rất đuối chẳng buồn ăn uống gì, xếp hàng lên đc xe (ah mà xe không sắp chỗ, ai lên trược thì ngồi trước ^^), ngủ mơ mơ màng màng và vẽ ra 1 viễn cảnh không mấy sáng sủa về chuyến đi.
5h thức dậy, trời chưa sáng 2 bên đường sương mờ dày đặc, những cánh quạt gió cao vút đâm thủng mây mù mải
nhìn khung cảnh 2 bên đường đến quên cả mệt mỏi.
https://i1318.photobucket.com/albums/t656/Long_Tang/imagejpg7_zps4484a5fe.jpg (http://s1318.photobucket.com/user/Long_Tang/media/imagejpg7_zps4484a5fe.jpg.html)
https://i1318.photobucket.com/albums/t656/Long_Tang/Facebook/Album%202/10344311_873209949372730_1953620263541517021_o.jpg (http://s1318.photobucket.com/user/Long_Tang/media/Facebook/Album%202/10344311_873209949372730_1953620263541517021_o.jpg .html)
Xuống xe, đang quá sớm để đón train, lòng vòng siêu thị mua đồ ăn sáng rẻ và ngon có đủ thứ cả shushi. Gặp 1 cô bé du học sinh ở Phần Lan làm quen và em xin theo làm cuộc đời cũng bớt cô quạnh.
Đón train đến ga trung tâm, mua vé tham quan vườn hoa Keukohof (chỉ tháng 4,5 mới mở cửa, mục đích chính của chuyến đi), vé gồm xe đưa đón và vào tham quan. Không hiểu do cảnh vật 2 bên đường và cái không khi yên bình ở HL hay không nhưng bây giờ cảm giác mệt mỏi bay biến. Nhìn những con đường sạch sẽ, rộng rãi với những hàng cây thẳng tắp bảo phủ bởi hoa cải dại vàng rực xen lẫn hoa tulip, cảm giác … thèm được ôm cô bé đồng hành vào lòng …
Ở đất nước HL thì đi đâu bạn cũng thấy những cánh đồng rộng bát ngát, hoa, cỏ và những đàn bò sữa, những cánh quạt gió... chỉ muốn xe cứ đi mãi ….
KEUKENHOF GARDEN: Mình không miêu tả về nó, vì văn chương của mình sẽ làm ô uế cái thiên đường ấy.
https://i1318.photobucket.com/albums/t656/Long_Tang/imagejpg5_zpsc133a02a.jpg (http://s1318.photobucket.com/user/Long_Tang/media/imagejpg5_zpsc133a02a.jpg.html)
https://i1318.photobucket.com/albums/t656/Long_Tang/imagejpg2_zpsa6a5d898.jpg (http://s1318.photobucket.com/user/Long_Tang/media/imagejpg2_zpsa6a5d898.jpg.html)
https://i1318.photobucket.com/albums/t656/Long_Tang/Facebook/Album%202/10321060_873208802706178_3079215599631975375_o.jpg (http://s1318.photobucket.com/user/Long_Tang/media/Facebook/Album%202/10321060_873208802706178_3079215599631975375_o.jpg .html)
Một ngày ở Keukenhof là không đủ, nhưng a phải về thôi, tính đến thời điểm này thì đã 2 ngày 1 đêm mình chưa tắm, đó là lần đầu tiên trong đời hix hix. Nhưng cũng không khó chịu lắm vì thời tiết khá lạnh và khô. Mình đặt khách sạn – Globe ngay tại khu đèn đỏ Amsterdam, khá ổn. Đêm đi dạo khu đèn đỏ với cô bé đồng hành, cảm giác khó tả … có qua đây thì mới thấy “Trai xâu như sao mai buổi sáng, gái đẹp như lá rụng mùa thu”.
Ngày hôm sau, đi làng sản xuất giày gỗ và cối xay gió. Một nơi khá hay và đáng đi. Không khí yên bình, nhưng ngôi nhà gỗ đẹp như chuyện cổ tích.
https://i1318.photobucket.com/albums/t656/Long_Tang/Facebook/Album%202/1547921_873209742706084_5689537277742572581_o.jpg (http://s1318.photobucket.com/user/Long_Tang/media/Facebook/Album%202/1547921_873209742706084_5689537277742572581_o.jpg. html)
https://i1318.photobucket.com/albums/t656/Long_Tang/Facebook/Album%202/10369012_873209736039418_9102954737416389350_o.jpg (http://s1318.photobucket.com/user/Long_Tang/media/Facebook/Album%202/10369012_873209736039418_9102954737416389350_o.jpg .html)

bpker
17-05-2014, 19:41
Mình sẽ cố gắng viết, nhưng mà mình k biết làm sao up hình.

kimvanchinh
17-05-2014, 20:12
Mình sẽ cố gắng viết, nhưng mà mình k biết làm sao up hình.
- bạn phải lập 1 account trên các trang photobucket.com, flick, picassa, tôi hay dùng photobucket quen rồi.
- Up hình lên trang của bạn ở photobucket theo lệnh upload trên trang này.
- Hiện xem các hình, khi hình hiện lên, ở bên phía tay phải coa các ô (4 ô) để bạn copy đường link, bạn hãy bấm chuột trái lệnh copy vào ô cuối cùng, sau đó past vào chỗ định past trên phượt, thế là OK.

bpker
17-05-2014, 20:27
Chúc mừng bạn đã đến với Châu Âu hoành tráng


- bạn phải lập 1 account trên các trang photobucket.com, flick, picassa, tôi hay dùng photobucket quen rồi.
- Up hình lên trang của bạn ở photobucket theo lệnh upload trên trang này.
- Hiện xem các hình, khi hình hiện lên, ở bên phía tay phải coa các ô (4 ô) để bạn copy đường link, bạn hãy bấm chuột trái lệnh copy vào ô cuối cùng, sau đó past vào chỗ định past trên phượt, thế là OK.
Cảm ơn bạn nhé. Để mình mò mẫm thử xem

hunghai
19-05-2014, 14:31
Hi bạn,

Bạn cho mình hỏi chút được không? Mình tới Ams ngày 12/6 và muốn đi thăm Zaanse Schans Village luôn. Sau 1 hồi mò mẫm thì mình tính thế này:
- Sân bay Schiphol - Nhà ga trung tâm Amsterdam: Mình đọc thì thấy có train (From Schiphol there is a direct train[6] to Amsterdam Central Station, for €3.90), và bus (If you are desperately trying to save money or are staying near Leidseplein, you could use local transport from Schiphol to central Amsterdam. A trip takes about 30min and leads directly to the south-west of the centre of Amsterdam (namely Museumplein and Leidseplein). Take local bus 197 which costs you €2.38 to Leidseplein using the OV-chipkaart (see below), or €4.00 on board). Mình muốn đi bus cho rẻ nhg chưa hiểu lắm.
- Nhà ga trung tâm Amsterdam - Zaanse Schans: bus 391 và về cũng tương tự

Bạn tư vấn giúp mình xem có đúng ko nhé?

Cám ơn bạn nhiều

bpker
19-05-2014, 14:57
Hi bạn,

Bạn cho mình hỏi chút được không? Mình tới Ams ngày 12/6 và muốn đi thăm Zaanse Schans Village luôn. Sau 1 hồi mò mẫm thì mình tính thế này:
- Sân bay Schiphol - Nhà ga trung tâm Amsterdam: Mình đọc thì thấy có train (From Schiphol there is a direct train[6] to Amsterdam Central Station, for €3.90), và bus (If you are desperately trying to save money or are staying near Leidseplein, you could use local transport from Schiphol to central Amsterdam. A trip takes about 30min and leads directly to the south-west of the centre of Amsterdam (namely Museumplein and Leidseplein). Take local bus 197 which costs you €2.38 to Leidseplein using the OV-chipkaart (see below), or €4.00 on board). Mình muốn đi bus cho rẻ nhg chưa hiểu lắm.
- Nhà ga trung tâm Amsterdam - Zaanse Schans: bus 391 và về cũng tương tự

Bạn tư vấn giúp mình xem có đúng ko nhé?

Cám ơn bạn nhiều

Từ sân bay schipol về đến ga trung tâm thì bạn có thể đi train hoạc bus. Mình recomend là đi train. Mình thuê ks ở ngay ga trung tâm. Lúc đi keukohof bằng bus đến schipol mất 45' đi train mất 15' giá hình như k chênh lệch lắm. Còn đi Zaanse Schans Village bạn chỉ có thể đi bus 391 từ ga trung tâm bạn xuống ở trạm cuối giá thì mình k nhớ nhưng hình như 5-6e gì đó. Tuyến 392 cũng đi nhưng tách ra k vô Zaanse Schans Village.

daugaunhoibo
19-05-2014, 16:11
Hi bạn,

Bạn cho mình hỏi chút được không? Mình tới Ams ngày 12/6 và muốn đi thăm Zaanse Schans Village luôn. Sau 1 hồi mò mẫm thì mình tính thế này:
- Sân bay Schiphol - Nhà ga trung tâm Amsterdam: Mình đọc thì thấy có train (From Schiphol there is a direct train[6] to Amsterdam Central Station, for €3.90), và bus (If you are desperately trying to save money or are staying near Leidseplein, you could use local transport from Schiphol to central Amsterdam. A trip takes about 30min and leads directly to the south-west of the centre of Amsterdam (namely Museumplein and Leidseplein). Take local bus 197 which costs you €2.38 to Leidseplein using the OV-chipkaart (see below), or €4.00 on board). Mình muốn đi bus cho rẻ nhg chưa hiểu lắm.
- Nhà ga trung tâm Amsterdam - Zaanse Schans: bus 391 và về cũng tương tự

Bạn tư vấn giúp mình xem có đúng ko nhé?

Cám ơn bạn nhiều


Mình thấy hơi thiếu thông tin một chút -> bạn sẽ tới Ams bằng gì? Bus, train hay máy bay? bạn tính đi thẳng từ sân bay Schiphol tới Zaanse Schan luôn hay là ghé vào Ams (hostel) cất đồ đạc rồi mới đi Zaanse Schan? (Schiphol cách trung tâm ams khoảng 15-20km còn Ga Centraal ở ngay trung tâm)

Nếu bạn tới Ams từ Paris và định đi bus thì gợi ý của mình là nên chọn iDbus thay vì Eurolines như chủ thớt. Cá nhân mình thấy giá cả cũng tương đương mà thời gian khởi hành hợp lý hơn, bến Paris (Bercy) và bến Ams (Sloterdijk) của iDBus thuận tiện hơn; hơn nữa, vé bus (khứ hồi/một chiều) có thể mua ngay ở ga Bercy cho đến 30p trước giờ khởi hành, không cần phải mua onl từ trước và có số ghế ngồi đàng hoàng, không ai tranh chiếm chỗ của mình được. http://uk.idbus.com/

Tàu từ Schiphol vào Ams Centraal sẽ đi qua Sloterdijk trước, từ ga này cũng có spinter đi thẳng Koog Zaandijk, từ đây bạn thuê xe đạp hoặc đi bộ tới Zaanse Schans (cách khoảng 300m) thoải mái. Phương án ưu tiên là xuống Koog Zaandijk thì thuê xe đạp, đạp lòng vòng quanh Zaanse Schans luôn, rất thích. Đi xe đạp ở Hà Lan thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời. Mình thích màn đạp xe giữa các ruộng hoa ở Lisse không kém gì "ngôi sao" Keukenhof luôn ấy. Đi chơi trong Ams thì thuê xe đạp đạp lòng vòng cũng là thích nhất. Cứ thấy thích chỗ nào rẽ chỗ ấy, đạp vòng vòng chán -> muốn về thì đưa địa chỉ nhờ các bạn HL chỉ đường một tẹo là về được thôi. Ams rất bé xinh. Giá thuê xe đạp thông thường là 10 eu/ngày. À, bạn đừng có tốn tiền đi cái tour tàu trên kênh ở Ams làm gì nhé. Cũng ko đến nỗi quá đắt nhưng cá nhân mình thì cho là không hay, không thích bằng chạy xe đạp lòng vòng.


Cụ thể đường đi, ước tính thời gian và phương tiện ở Hà Lan bạn có thể tham khảo ứng dụng của trang này nhé (cực kỳ chi tiết với độ chính xác cao)
http://9292.nl/en

Quên nữa, nếu xuống sân bay Schiphol , bạn ra thẳng sảnh đến (Schiphol plaza) - tham khảo thông tin về bus/tran ở quầy Information của sân bay là tốt nhất (thích hơn tụi Tourism Info). Nếu chọn đi bus thì sau đó cứ thế đi thẳng ra bến bus trước mặt sân bay, lên xe trả tiền; còn đi tàu thì có một khu bán vé tàu riêng cũng ngay trong sảnh Schiphol plaza (nếu đi tàu thì mua vé luôn ở đây trc khi xuống platform nhé. Chú ý, cửa tàu ở Hà Lan phải ấn cái nút màu xanh to to bên cạnh cửa nó mới mở, tới chỗ dừng mà bạn ko ấn là nó cứ đóng cửa như vậy, hem cho bạn xuống luôn á :)) )

hunghai
20-05-2014, 00:00
Vô cùng cám ơn chủ top và bạn đầu gấu nhồi bông. Vì là đi lần đầu tiên nên đến cách hỏi cũng không biết, hihi...

Mình khởi hành từ HN ngày 11 và đến Ams tầm 11h sáng ngày 12/6. Mình nói luôn lịch trình của mình mong mọi người tư vấn:
- Mình tính đến Zaanse Schans Village luôn nên cũng muốn hỏi bạn đầu gấu nhồi bông là ở làng đó có điểm gửi đồ không?
+ Option 1: Schiphol - Zaanse Schans Village:dựa trên gợi ý của ban, mình sẽ đi Sprinter (theo mình hiểu là đi ô tô - sorry câu hỏi hơi nhà quê) từ Schiphol đến Zaadam Kogerveld, sau đó đi bộ đến trạm xe bus Kogerveld để bắt xe 391 để đến Zaanse Schans.
+ Option 2: Schiphol - Amsterdam Station Central - Zaanse Schans Village -> trong trường hợp ở cái làng đó không có gửi đồ và mình đoán ở Amsterdam Station Central có chỗ gửi đồ. Theo option này mình sẽ đi train và dừng ở Koog để thuê xe đạp
- đến cuối ngày mình fai đi về Zutphen vì người nhà mình đặt phòng cho mình ở đó.

Sáng ngày 14/6 mình đi từ Zutphen đến Ams. Mình rất khoái vụ đi xe đạp ở Ams, bạn có thể chỉ cho mình chỗ thuê xe có được không? Đến các điểm thăm quan có chỗ gửi xe an toàn không? Cái tour tàu trên kênh ở Ám chắc ý bạn nói Canal cruise?

10h tối ngày 14/6 mình đã book vé Eurrrolines đi Paris, đầu gấu nhồi bông có thể tư vấn giúp mình cách đi lại ở Paris được không? Mình ở Paris 3 ngày.

Một lần nữa cám ơn những chia sẻ rõ ràng của các bạn

daugaunhoibo
20-05-2014, 17:06
Vô cùng cám ơn chủ top và bạn đầu gấu nhồi bông. Vì là đi lần đầu tiên nên đến cách hỏi cũng không biết, hihi...

Mình khởi hành từ HN ngày 11 và đến Ams tầm 11h sáng ngày 12/6. Mình nói luôn lịch trình của mình mong mọi người tư vấn:
- Mình tính đến Zaanse Schans Village luôn nên cũng muốn hỏi bạn đầu gấu nhồi bông là ở làng đó có điểm gửi đồ không?
+ Option 1: Schiphol - Zaanse Schans Village:dựa trên gợi ý của ban, mình sẽ đi Sprinter (theo mình hiểu là đi ô tô - sorry câu hỏi hơi nhà quê) từ Schiphol đến Zaadam Kogerveld, sau đó đi bộ đến trạm xe bus Kogerveld để bắt xe 391 để đến Zaanse Schans.
+ Option 2: Schiphol - Amsterdam Station Central - Zaanse Schans Village -> trong trường hợp ở cái làng đó không có gửi đồ và mình đoán ở Amsterdam Station Central có chỗ gửi đồ. Theo option này mình sẽ đi train và dừng ở Koog để thuê xe đạp
- đến cuối ngày mình fai đi về Zutphen vì người nhà mình đặt phòng cho mình ở đó.

Sáng ngày 14/6 mình đi từ Zutphen đến Ams. Mình rất khoái vụ đi xe đạp ở Ams, bạn có thể chỉ cho mình chỗ thuê xe có được không? Đến các điểm thăm quan có chỗ gửi xe an toàn không? Cái tour tàu trên kênh ở Ám chắc ý bạn nói Canal cruise?

10h tối ngày 14/6 mình đã book vé Eurrrolines đi Paris, đầu gấu nhồi bông có thể tư vấn giúp mình cách đi lại ở Paris được không? Mình ở Paris 3 ngày.

Một lần nữa cám ơn những chia sẻ rõ ràng của các bạn


Mình không có nhu cầu gửi đồ ở Zaanse Schans nên không rõ cụ thể thế nào. Có vẻ như chủ top cũng vậy. Tuy nhiên, vụ locker thì trên tripadvisor có thông tin thế này:

From MrOther (Amsterdam): At Zaanse Schans there are "lockers for valuable belongings", according to the website. (http://www.zaanseschans.nl/). But that might not be big enough for luggage. I suggest you email the museum: [email protected]
and yes, luggage storage is from 09:00-17:00 from :[email protected]

Bạn nên gửi mail check thêm thông tin.

Thông tin chung về thuê xe đạp ở Ams http://www.iamsterdam.com/en-GB/experience/plan-your-trip/getting-around/rental/bike-hire
Ở các bến xe, ga tàu và một số địa điểm công cộng lớn cũng có dãy xe đạp cho thuê tự động, bạn để ý một chút hoặc hỏi thêm mọi người xung quanh nhé.

Ở Ams rất rất nhiều xe đạp, bà con ném xe (chắc cũng có khóa) đầy dọc đường :D

Uh, ý mình là vụ Canal cruise. HÌnh quảng cáo cũng hấp dẫn lắm, giá cũng ổn... cơ mà thực tế hơi chán, đặc biệt là khó chụp hình đẹp vì tàu nó tuy chạy chậm nhưng vẫn là chạy, canh moment và bắt nét khổ muốn chết

Nói chung ở Paris đi Subway và bus rất tiện, 3 ngày... nếu tính kỹ lộ trình thì chắc một Carnet T+ là đủ dùng. Cụ thể về đi lại ở Paris, trong forum có topic thông tin du lịch Paris rất chi tiết, bạn tham khảo thêm bên đó nhé.

hoanhuan
21-05-2014, 12:44
Hì, muốn đi du lịch châu Âu quá. Ước mở thuở bé mà giờ vẫn chưa thực hiện được. Mình muốn đi châu Âu vẽ 1 bộ tranh kỉ niệm. Bạn giúp mình ghi lại lịch trình nhé. Cảm ơn mọi người đã chia sẻ.

hunghai
21-05-2014, 13:26
Cám ơn đầu gấu nhồi bông nhiều nhé.

Mình đang lặn ngụp bên đó mà bắt đầu rối rồi, hihi...

hoanhuan
23-05-2014, 11:02
Lần đầu tiên viết bài trên diễn đàn, nên các bạn thông cảm nhé.

Chuẩn bị:
1. Vé:
A. SG-Paris: Do may mắn nên mình đặt được vé khá rẻ (680$ - Return) nhân dịp sinh nhật Airfrance.
B. Đi lại giữa các nước: Có các phương tiện sau theo thứ tự từ rẻ đến đắt: Bus-> Máy bay-> Train
- Bus: Eurolines, thêm 1 hãng giá rẻ mà mình quên mất, nhưng đã sử dụng của Euroline chất lượng OK, nếu quãng đường xa ngủ trên xe cũng đc, một số nhà ga của Euroline có chỗ tắm (4.5e). Đặt trước sau mình không thấy giá khác nhau nhiều.
- Máy bay: Bay nhanh, nhưng mất thời gian check in, chờ, thường sân bay không ở trung tâm nên mất thời gian đi vào. Cũng ok nhưng chi phí hơi cao
- Train: Có 2 lại nhanh và chậm, chậm (nghe nói rất tốt, mua vé nguyên hành trình rất rẻ lại có chỗ tắm rửa nhưng mình không có thời gian nên k đi). Nhanh: Đắt hơn máy bay, nhưng đc cái vào ga trung tâm, đi cũng nhanh không mất thời gian check in out nhiều lại ngắm đc phong cảnh. Đặc biệt trên tàu cao tốc có chỗ xạc pin và wifi miễn phí (ở Châu Âu thì Wifi rất quý giá)
C. Trong thành phố: Metro và bus, rất thuận tiện và dễ đi, Paris (Giao thông công cộng rất tốt (mua 10 vé metro cho rẻ, dùng nhiều) Amsterdam(bus, đi bộ), Geneve (bus, train: Bus rất thuận lợi, tuy nhiên mình toàn đi bộ), Venice (đi thuyền, giá cũng khá rẻ), Rome (có mỗi 2 tuyến tàu điện ngầm tuy nhiên nối gần hết các điểm tham quan, k mua vè ngày (6e), Barcelona (Bus, metro đều ổn).

2. Bản đồ:
Do không có Wifi nên phải tai phần mềm offline (Mình dúng Sygic rất tốt)

3. Khách sạn: Book tại booking.com hoạc agoda.com (đề xuất Agoda)
Các bác ở Hostel là ổn, khoảng 30e 1 đêm. Trong 2 tran đều có cmt của khách các bác nên coi cho kỹ trước khi đặt (hầu hết các ks có wifi, và ăn sáng miễn phí)

4. Ăn uống:
- Nếu muốn tiết kiệm các bác kiếm siêu thì bình dân mua đồ ăn chung, mùa này trái cây cực rẻ, bánh mỳ,dăm bôngm sữa rất rẻ. Tiết kiệm hơn thì mua đồ về ks mà nấu.
- Tìm các quan ăn châu á: Giá trung bình nhưng ăn đỡ ớn (9~15e)
- Nhà hàng: Nên tham khảo trước: Ở Venice và Paris mình đánh mất cả 1 gia tài khi vô ăn đặc sản hiu hiu

5. Vệ sinh:
- Các thành phố đều có chỗ vệ sinh công cộng nhưng k nhiều lắm, nên tranh thủ đi nếu vô tình lướt qua nhau ^^

6. Đồ dùng cá nhân: chỗ gởi đồ khá khó tìm nên mình trongly recomemd các bạn nên tính toán để mang càng ít càng tốt. Các bạn sẽ đi chơi với cái balo của mình khá nhiều, dù bạn có đặt khách sạn thông minh cỡ nào thì sáng sớm cũng phải check out. vì bên đó 10am check out, k ai quay lại lấy đồ rồi đi chơi tiếp.

7. Hỏi đường: Các bạn cứ hỏi thoải mái, đa số dân châu âu khá thân thiện, lịch sự và nhiệt tình. Chỉ dân pháp hơi chảnh chó 1 tí nhưng a ảnh hưởng gì, cứ thoải mái mà hỏi.

Còn khá nhiều thứ nhưng mình cũng không nhớ ra, các bạn cứ hỏi biết gì mình trả lời.

Bạn ơi, sắp tới tháng 7 mình sẽ đi London, UK. Không biết bạn có kinh nghiệm đi London k? Mình cũng đã đi nhiều nơi ở US rồi nhưng chưa qua châu Âu bao giờ. Mình có khoảng 7 ngày để travel, 14 ngày công tác. Cảm ơn bạn trước nhé!
P/S: Muốn qua Pháp quá mà chưa có điều kiện. Mình dân hoạ mà.

bpker
24-05-2014, 07:55
Hì, muốn đi du lịch châu Âu quá. Ước mở thuở bé mà giờ vẫn chưa thực hiện được. Mình muốn đi châu Âu vẽ 1 bộ tranh kỉ niệm. Bạn giúp mình ghi lại lịch trình nhé. Cảm ơn mọi người đã chia sẻ.

Hi, Mình ngưỡng mộ mấy bạn vẽ đẹp lắm. Nhưng mình vẽ í ẹ quá nên chuyển sang chụp hình. Mình sẽ cố gắng ghi lại vậy. Bạn nên đi châu âu 1 chuyến, có những nơi ở châu âu mà mình nâng máy ảnh lên rồi lại hạ xuống vì không biết chụp thế nào. May chỉ có hội họa mới truyền tải được. Hy vọng đc xem tranh của bạn.

Thân,

bpker
24-05-2014, 07:59
Bạn ơi, sắp tới tháng 7 mình sẽ đi London, UK. Không biết bạn có kinh nghiệm đi London k? Mình cũng đã đi nhiều nơi ở US rồi nhưng chưa qua châu Âu bao giờ. Mình có khoảng 7 ngày để travel, 14 ngày công tác. Cảm ơn bạn trước nhé!
P/S: Muốn qua Pháp quá mà chưa có điều kiện. Mình dân hoạ mà.

Hi mình cũng chưa đi UK. Trên diễn đàn rất nhiều người đi bạn xem nhé.

bpker
24-05-2014, 09:39
Hai ngày ở Geneve khá thảnh thơi vì k có nhiều điểm để đi, trời mưa và quan trọng nhất là làm biếng. Không thể tượng tưởng đc có phươter nào đi phượt mà lại đau đầu vì ngủ nhiều k nhỉ?

Mặc dù đã cuối mừa xuân nhưng G khá lạnh, sáng sớm đánh răng cảm giác như ngậm tuyết vào miệng. Sau màn đánh răng khá vất vả, tự tin với làn môi xinh và hàm răng trắng mình có 1 bữa sáng khá ngon tại Youth Hostel. Khách sạn mình đánh giá tốt, sạch sẽ, thân thiện, phục vụ rất tốt, ăn sáng khá ngon lại nằm ở vị trí gần trung tâm. Từ đây bạn có thể đi bộ đến hồ Leman, vòi nước cao nhất thế giới. Giá cũng rẻ 36 CHF (bạn nhớ đổi frank thụy sỹ nhé, bên này không dùng Euro nhiều lắm)

Bên ngoài trời mưa phùn nhẹ, đường phố sạch sẽ và thông thoáng, dân ts ăn mặc cực kỳ lịch lãm và hợp thời trang. Một buổi sáng yên bình mà lâu lắm rồi mình k cảm nhận đc. No work, no phone, no ... Ngồi thảnh thơi ngắm dãy Alpes bên cạnh hồ Geneve, khó mà diễn tả đc cảm giác yên bình nơi đây... Đàn thiên nga trắng nhởn nhơ bơi trong làn nước trong xanh phía xa là những nhà thờ ẩn dưới chân dãy alpes dài quanh năm tuyết phủ.
https://i1318.photobucket.com/albums/t656/Long_Tang/10174854_866370873389971_6820405064067631273_n_zps 2362cfc6.jpg (http://s1318.photobucket.com/user/Long_Tang/media/10174854_866370873389971_6820405064067631273_n_zps 2362cfc6.jpg.html)
Bỏ qua sự đắt đỏ ( đi tè 45k, ổ bánh mỳ với vài lát cà chua 250k) thì geneve là một nơi đáng sống.

Đi lại ở Geneve khá thuận tiện, trong thành phố thì chỉ có xe bus (Đừng mua vé ở Geneve, xuống sân bay tự lấy 1 vé miễn phí train hay bus đi vào thành phố. Vào khách sạn sẽ đc cung cấp vé ngày đi lại miễn phí ở Geneve mà không thì đi chui cũng đc. Ở Geneve không kiểm tra vé.

Ăn uống: Khá đắt, nhưng nếu chịu khó tìm sẽ kiếm được quán ăn của người Việt hoạc hoa ngon và rẻ. Quán phở người việt gần KS thì mình không ghé. Nhưng mình tìm đc 1 quán người hoa đối diện cột phun nước khá ngon giá từ 12~18 CHF khá ngon. Nước thì ở Thụy Sỹ rất nhiều vòi công cộng. Bạn nên ghé mấy siêu thị nhỏ mà mua đồ ăn, trái cây, sữa bánh kẹ rẻ mà cực ngon.

Chơi: Mình không ấn tượng gì với các điểm du lịch ở Geneve (cột phun nước, đồng hồ hoa, ghế gãy, trụ sở liên hiệp quốc...) Mình tính đi lâu đài Chillon mà xa quá nên làm biếng nghe nói là đẹp. Ở G thì đi dạo ở các công viên rất thú vị, cảm giác yên bình, không khí trong lành, con người lịch sự, thân thiện... Geneve là 1 khoảng lặng, 1 điểm dừng chân để phục hồi lý tưởng cho cuộc hành trình.
https://i1318.photobucket.com/albums/t656/Long_Tang/10252181_866371800056545_1680284159141656989_n_zps c6966aee.jpg (http://s1318.photobucket.com/user/Long_Tang/media/10252181_866371800056545_1680284159141656989_n_zps c6966aee.jpg.html)
https://i1318.photobucket.com/albums/t656/Long_Tang/10173659_866767083350350_3222612292181598549_n_zps 02dfd0ac.jpg (http://s1318.photobucket.com/user/Long_Tang/media/10173659_866767083350350_3222612292181598549_n_zps 02dfd0ac.jpg.html)
https://i1318.photobucket.com/albums/t656/Long_Tang/10172610_866766996683692_2888297315909504658_n_zps 07657969.jpg (http://s1318.photobucket.com/user/Long_Tang/media/10172610_866766996683692_2888297315909504658_n_zps 07657969.jpg.html)
https://i1318.photobucket.com/albums/t656/Long_Tang/10296700_866767246683667_7640099046662460493_n_zps 8a83a924.jpg (http://s1318.photobucket.com/user/Long_Tang/media/10296700_866767246683667_7640099046662460493_n_zps 8a83a924.jpg.html)
https://i1318.photobucket.com/albums/t656/Long_Tang/10305064_866371936723198_590282168363707451_n_zps9 08f43db.jpg (http://s1318.photobucket.com/user/Long_Tang/media/10305064_866371936723198_590282168363707451_n_zps9 08f43db.jpg.html)

https://i1318.photobucket.com/albums/t656/Long_Tang/10329016_866767053350353_5620720294443495455_n_zps d1a53cb0.jpg (http://s1318.photobucket.com/user/Long_Tang/media/10329016_866767053350353_5620720294443495455_n_zps d1a53cb0.jpg.html)

vongocuyen
26-05-2014, 14:09
Cho mình hỏi mình cũng muốn đi Amsterdam và Zaanse Schans Village từ hướng sân bay Frankfurt (mình bay thẳng từ VN sang) thì đi sao ah? Cám ơn. 1 ngày có đủ thăm Amsterdam và Zaanse Schans Village không?

bpker
27-05-2014, 09:12
Cho mình hỏi mình cũng muốn đi Amsterdam và Zaanse Schans Village từ hướng sân bay Frankfurt (mình bay thẳng từ VN sang) thì đi sao ah? Cám ơn. 1 ngày có đủ thăm Amsterdam và Zaanse Schans Village không?

Mình chưa đi từ Frankfurt qua Ams nên cũng không trả lời cụ thể được. Nhưng nếu bạn muốn tiết kiệm thì đi Bus, không thì máy bay hoạc train hơi mắc chút nhưng tiết kiệm thời gian. Bạn đi Ams thời gian này thì Vườn hoa Keukehof đóng của rồi (20/3-17/5-2015 mở lại) không đi được kể cũng tiếc. 1 ngày thì cũng hơi ít, nếu bạn đi cho biết thì cũng đủ. Sáng sớm đón bus đi Zaanse chơi, thuê xe đạp đi vòng vòng trưa quay về chơi ở trung tâm, tối đi khám phá khu đèn đỏ.

HDK
27-05-2014, 14:55
Cho mình hỏi mình cũng muốn đi Amsterdam và Zaanse Schans Village từ hướng sân bay Frankfurt (mình bay thẳng từ VN sang) thì đi sao ah? Cám ơn. 1 ngày có đủ thăm Amsterdam và Zaanse Schans Village không?
Nếu bạn đi train hoặc máy bay từ frankfurt thì vẫn đủ thời gian. @vongocuyen : mình sẽ ở BCN từ 17-20/6, đã mail cho bạn ở Yahoo, bạn check mail và tham gia cùng cho vui nhé. Tks

mitna
10-06-2014, 10:30
mình đến ams từ 18-21 June này, nếu có phượt tử nào happens lượn lờ around thì catch up cho vui ha (cũng đi từ Frankfurt sang), ko biết bạn vongocuyen có cùng thời gian đó ko?

hanoi06
13-06-2014, 11:09
Mình chưa đi từ Frankfurt qua Ams nên cũng không trả lời cụ thể được. Nhưng nếu bạn muốn tiết kiệm thì đi Bus, không thì máy bay hoạc train hơi mắc chút nhưng tiết kiệm thời gian. Bạn đi Ams thời gian này thì Vườn hoa Keukehof đóng của rồi (20/3-17/5-2015 mở lại) không đi được kể cũng tiếc. 1 ngày thì cũng hơi ít, nếu bạn đi cho biết thì cũng đủ. Sáng sớm đón bus đi Zaanse chơi, thuê xe đạp đi vòng vòng trưa quay về chơi ở trung tâm, tối đi khám phá khu đèn đỏ.
Bạn có thể đi tàu từ sân bay FF đến ga Amsterdam Centrall, mất khoảng 4 h với tàu cao tốc. Nếu bạn định dành một ngày cho Am thì hơi phí công đi vì thành phố này cũng khá đẹp, nhiều chỗ để xem, chưa kể các vùng lân cận nếu bạn đi vào mùa Lễ hội hoa.

nhanbusy
19-08-2014, 13:12
mình sẽ đến ctac ngắn ngày ở Hàlan giữa tháng 11 này. Sau đó sẽ tranh thủ phượt Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Áo khoảng 4-5 ngày. Không rành lắm, các bạn tư vấn giúp nhé. Có ai có xe để tham gia chung không nhỉ, mình share tiền xăng và phí cầu đường. Cám ơn trước

Longhe
19-08-2014, 14:00
mình sẽ đến ctac ngắn ngày ở Hàlan giữa tháng 11 này. Sau đó sẽ tranh thủ phượt Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Áo khoảng 4-5 ngày. Không rành lắm, các bạn tư vấn giúp nhé. Có ai có xe để tham gia chung không nhỉ, mình share tiền xăng và phí cầu đường. Cám ơn trước

Pháp, Ý, TBN và Ý mà phượt trong 4,5 ngày thì có đi máy bay, và ghé mỗi nơi ăn ổ bánh mì, uống café tại sân bay rồi đi tiếp thì đc bác ạ, em vẫn coi trọng chất lượng hơn số lượng, em vote cho Ý và Áo 4,5 ngày ạ :x

daugaunhoibo
19-08-2014, 15:30
Pháp, Ý, TBN và Ý mà phượt trong 4,5 ngày thì có đi máy bay, và ghé mỗi nơi ăn ổ bánh mì, uống café tại sân bay rồi đi tiếp thì đc bác ạ, em vẫn coi trọng chất lượng hơn số lượng, em vote cho Ý và Áo 4,5 ngày ạ :x

Đúng là có 4,5 ngày mà muốn lướt qua nào Pháp rồi Ý rồi TBN rồi Áo thì tên lửa quá... cơ mà từ Hà Lan chạy vắt ngang châu Âu cho đến Áo và Ý với từng đó ngày thì cũng chả chất lượng hơn là mấy đâu bạn.


@nhanbusy Hà Lan ở bắc Âu nên đi chơi ngắn ngày cần cân nhắc kỹ một chút, chọn đi các nước Nam âu như Ý, Tây Ban Nha sẽ vừa xa, mất nhiều công/thời gian di chuyển vừa tốn kém chi phí. Có 4,5 ngày thì tùy bạn bay về từ sân bay nào mà cân nhắc hướng đi. Nêu bạn sẽ bay về VN từ CDG - Pháp thì nên đi Bỉ (Brussels), Pháp (Paris). Nếu bay về từ Frankfurt - Đức thì đi Luxembourg, Đức (Cologne, Bonn...), nếu xếp lịch tốt có thể tranh thủ đi cố thêm Áo cũng được nhưng giữa tháng 11 châu Âu bắt đầu lạnh và nhanh tối rồi nhé. Bạn nên tham khảo trước trên www.rome2rio.com để có hình dung sơ bộ về khoảng cách, phương tiện/thời gian và chi phí đi lại để cân nhắc lịch trình phù hợp nhé.

Longhe
19-08-2014, 15:47
Đúng là có 4,5 ngày mà muốn lướt qua nào Pháp rồi Ý rồi TBN rồi Áo thì tên lửa quá... cơ mà từ Hà Lan chạy vắt ngang châu Âu cho đến Áo và Ý với từng đó ngày thì cũng chả chất lượng hơn là mấy đâu bạn.


@nhanbusy Hà Lan ở bắc Âu nên đi chơi ngắn ngày cần cân nhắc kỹ một chút, chọn đi các nước Nam âu như Ý, Tây Ban Nha sẽ vừa xa, mất nhiều công/thời gian di chuyển vừa tốn kém chi phí. Có 4,5 ngày thì tùy bạn bay về từ sân bay nào mà cân nhắc hướng đi. Nêu bạn sẽ bay về VN từ CDG - Pháp thì nên đi Bỉ (Brussels), Pháp (Paris). Nếu bay về từ Frankfurt - Đức thì đi Luxembourg, Đức (Cologne, Bonn...), nếu xếp lịch tốt có thể tranh thủ đi cố thêm Áo cũng được nhưng giữa tháng 11 châu Âu bắt đầu lạnh và nhanh tối rồi nhé. Bạn nên tham khảo trước trên www.rome2rio.com để có hình dung sơ bộ về khoảng cách, phương tiện/thời gian và chi phí đi lại để cân nhắc lịch trình phù hợp nhé.

em đu theo vì thấy chủ xị có vẻ muốn đi cho hết các chỗ kia, vote theo sở thích chứ kg có kinh nghiệm thực tiễn như bác ạ, hihi, chứ em đi 14 days, bạn bên ấy đang lên lịch mà có vẻ còn chưa đủ time đi cho hết dù tụi em sẽ ở HL và chỉ những nơi gần HL nhất có thể ở Bỉ, Pháp thôi :(

bpker
21-08-2014, 11:47
em đu theo vì thấy chủ xị có vẻ muốn đi cho hết các chỗ kia, vote theo sở thích chứ kg có kinh nghiệm thực tiễn như bác ạ, hihi, chứ em đi 14 days, bạn bên ấy đang lên lịch mà có vẻ còn chưa đủ time đi cho hết dù tụi em sẽ ở HL và chỉ những nơi gần HL nhất có thể ở Bỉ, Pháp thôi :(
Thực ra chủ xị đi luôn Ý, Thụy Sỹ, Tây Ban Nha trong chuyến này rồi ấy chứ. Cơ mà công việc bận quá, lại chuẩn bị cho hành trình mới nên chưa chia sẽ với các bạn được. Để hôm nào mình viết 1 bài về Roma, và Vernice cho các bạn tham khảo.

Thanks,

LavinThao
30-08-2014, 08:14
Chào Anh, em là Thảo, new-mem của phuot.vn :)
Em có dự định đi Châu Âu vào Hè - Thu 2015, tình cờ thấy bài viết của Anh...
Nếu Anh ko phiền, bữa nào cho em hỏi kinh nghiệm nhé,
Cảm ơn Anh,
Nghỉ lễ vui vẻ :)