PDA

View Full Version : [Hỏi đáp] Trà Vinh - 3 ngày 2 đêm, cần tư vấn



thetourist
13-01-2011, 13:26
Chào các thành viên của Phượt.

Mình là sinh viên, sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn rộn rã và ồn ào náo nhiệt. Năm nay tết đc nghỉ nhiều, cũng vừa vặn mình quen 1 cô bé ở Trà Vinh. Mình muốn 24 thi xong sẽ về đó chơi = xe đò, nhưng chưa đi bao giờ nên chưa dám lên kế hoạch.

Cụ thể mình muốn nhờ anh em Phượt giàu kinh nghiệm và nhiệt tình giúp mình tính toán giùm về chi phí ăn uống, nơi nghỉ ngơi, thuê xe máy, và vé xe vào dịp cận tết này (mình dự tính đi 24-26, 3 ngày 2 đêm). Mình còn là SV nên cứ tiêu chuẩn rẻ và bình dân lên hàng đầu:P

Cám ơn các anh chị em gia đình Phượt:)

beheou83
13-01-2011, 14:33
Mình thì ko giàu kinh nghiệm, nhưng mới đi TV về nên có thể chia sẻ với bạn tí thông tin.

Mình thấy bạn có thể đi xe máy từ SG về Trà Vinh đc mà. Mình mới đi hôm sau tết Tây về nè (2-3/ 1/ 2011). Mình là con gái, 1 mình, 1 xe mio chạy từ HCM về Ba Tri (Bến Tre), sau đó từ Ba Tri chạy lên Bến Tre và vòng wa Trà Vinh. Đường đi Trà Vinh rất dễ đi, đa fần là đường nhựa, có 1 số đoạn đang làm đi hơi dằn và bụi tí, bạn đi theo hướng Bến Tre wa thì gần hơn rất nhiều so với đường Vĩnh Long. Từ HCM cứ theo QL chạy tới cầu Rạch Miễu - Bến Tre - từ tp. Bến Tre có đường đi Trà Vinh (qua cầu Hàm Luông), qua Mỏ Cày, qua phà Cổ Chiên là tới. Vừa đi vừa ngắm cảnh dọc đường cũng thú vị. Đường bây giờ có bảng chỉ đường hết nên yên tâm ko sợ lạc, cứ theo bảng chỉ đường mà chạy là tới à.

Ở Mỏ Cày cũng có mấy chỗ tham quan đc: tu viện Dòng Kyto Vua (Cái Nhum – xã Long Thới), tu viện rất là đẹp và cổ kính. Theo đường này đi tiếp sẽ gặp vườn kiểng bác Năm Công, khá nổi tiếng. Ngoài ra còn có Đình Rắn (xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày Nam), ngôi đình này có trên 150 năm. Chùa Tuyên Linh: ở xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày. Chùa Tuyên Linh được công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia.

Ở Trà Vinh có rất nhiều chùa Khmer, chùa đẹp như bên Thái vậy đó. Bạn chỉ cần đi các chùa nổi tiếng, và 1 vài chùa bắt gặp trên dường đi là đủ rồi, vì có đến hơn 100 cái chùa khmer thì ko làm sao tham quan đc hết. Mình chỉ ở TV đc có 7 tiếng nên ko rành về chỗ ngủ nghỉ và ăn uống.

Ăn uống thì có món bún nước lèo, bún thịt, dừa sáp. Vào chợ ăn, rồi đi dọc đường đói thì nhào vô lề ăn, uống nước mía. Giá cả rất rẻ, ko chặt chém. Vậy thôi. Bạn nhớ mua món bánh tét Cà Cuốn về làm quà (25k/ 1 đòn), rẻ mà bánh tét rất ngon, có trứng muối, thịt mỡ, đậu xanh, nếp xanh cốm rất đẹp.

Vừa vào địa phận Trà Vinh thì bạn sẽ gặp ngay Ao Bà Om (ao hình vuông, xung quanh ao có nhiều cây cổ thụ, rễ cây trồi lên rất lạ mắt). Bạn ghé tham quan Ao Bà Om, sau đó vòng xuống tham quan chùa Âng (1 ngôi chùa Khmer lâu đời ở TV), ngay cạnh Ao Bà Om luôn, đối diện chùa Âng là Bảo Tàng Khmer, bạn cũng vào tham quan cho biết. Sau đó rẽ ra đường lớn đi đc 1 đoạn ngắn bạn sẽ gặp chùa Watsamronger, ngôi chùa có kiến trúc khá đẹp. Đi tiếp vào trung tâm Trà Vinh, dạo quanh khu Đại Học, Bưu Chính, Bệnh Viện bạn sẽ cực kỳ thích thú, các con đường rợp mát bóng cây, yên bình vô cùng. Từ đây bạn có thể tham quan Chùa Bodhisalaraja - Kompong, ngôi Khmer cổ, đc chứng nhận là di tích quốc gia. Sau đó vòng wa chợ Trà Vinh thưởng thức món bún nước lèo. Từ chợ bạn vòng wa đường Điện Biên Phủ sẽ thấy ngôi chùa Phước Minh Cung - 1 ngôi chùa người Hoa khá nổi tiếng ở TV - ko thể ko ghé wa khi đến TV, cũng đc chứng nhận là di tích quốc gia luôn. Sau đó cứ theo cung đường Điện Biên Phủ này mà đi thẳng bạn sẽ gặp đc khá nhiều ngôi chùa đẹp (chùa Diệp Thạch, Chùa Hang, Chùa Sóc Nách, Chùa Scotla, Chùa Gongray, Chùa Xiêm Cũ, Chùa Cò. Tâm điểm của trục đường này chùa Hang và chùa Cò (2 ngôi chùa mà du khách đến TV luôn muốn ghé wa). Chùa Cò nằm ở Trà Cú (cách trung tâm Trà Vinh khoảng 40km).

Trà Vinh ko rộng lắm, mình ở đó khoảng 7 tiếng mà tham wan cũng đc gần hết các địa điểm, còn mỗi biển Ba Động là mình ko đi kịp thôi. Bạn ở đó vài ngày thì tha hồ đi. Nhớ đi biển Ba Động , cũng nằm ở khu Trà Cú đi lên luôn đó, cho biết biển miền Tây đậm màu phù sa - khác với biển miền Trung trong xanh thế nào nhé. Mỗi nơi có 1 đặc thù riêng mà. Bạn đi ko biết cứ hỏi thăm người dân, mình con gái, đi 1 mình, ko bản đồ, lần đầu đến TV mà mình vẫn đi đc, có điều do mê chơi nên lúc tối mình về muộn, mãi đến 7h mình mới lo về lại SG, do ko để ý đường nên bị lạc, sau đó phải đi đường tắt về bến phà Cổ Chiên rất cực, đường nhỏ xíu, gập gềnh, 2 bên là sông và bụi rậm, ko 1 bóng đèn, mình mém bị lọt sông ở đây. Bạn đi chơi tranh thủ về tầm 2h-3h là ok, đường sáng có chuyện gì cũng ko sợ.

thetourist
13-01-2011, 14:37
Cám ơn bạn rất nhiều. Mình đã đi xe máy về TV 1 lần rồi, đi 9h sáng - 8h tối :D Chạy đúng tuyến của bạn luôn.
Nhưng lần này mình muốn ở lại đêm nên ko đi xe máy mà đi xe đò, cho gia đình yên tâm :D

beheou83
13-01-2011, 14:43
Cám ơn bạn rất nhiều. Mình đã đi xe máy về TV 1 lần rồi, đi 9h sáng - 8h tối :D Chạy đúng tuyến của bạn luôn.
Nhưng lần này mình muốn ở lại đêm nên ko đi xe máy mà đi xe đò, cho gia đình yên tâm :D

Giờ đi TV toàn đi tuyến này ko à, vì gần hơn tuyến kia. Đi xe đò thì mình ko rành rồi, với lại ở đó du lịch ko phát triển nhiều mình nghĩ bạn khó tìm đc chỗ thuê xe máy, chỉ có thể thương lượng với bác xe ôm nào đó, thuê xe của họ để đi lại, 1 ngày chắc cũng khoảng 100-130k thì được, họ ở nhà ko chạy xe vẫn có tiền, còn mình thì có xe đi. Ở TV mình thấy chi phí rẻ nên bạn yên tâm. Có bạn gái ở đó thì nhờ bạn ấy hỏi thuê dùm cái nhà nghỉ hay ksạn nào ở đó là ok rồi.

namy2k
14-01-2011, 10:15
Xe đò làm gì, ra bến xe Miền Tây mua vé đi Trà Vinh của Mai Linh, Phương Trang đó, chay 3h là tới, giá vé tầm 80k-120k à. Ngồi 1 phát tới nơi. Vì chủ yếu là bạn đi Trà Vinh nên ko cần quan tâm ghé dọc đường. Đến bến xe Trà Vinh bạn hỏi thằng Mai Linh (nếu đi xe Mail Linh) có xe trung chuyển chở bạn tới khách sạn hay nhà nghỉ nào bình dân nó sẽ chở bạn tới tận nơi. Mà thực ra vào trung tâm Trà Vinh KS nào cũng bình dân cả, giá cả rất ổn, bèo thì 80k/ngày, máy lạnh chỉ 120k ngày thôi. Còn thuê xe máy thì cứ liên hệ trực tiếp ở KS nơi bạn ở nó sẽ chỉ cho. Có bạn gái ở TV thì lo gì việc ăn uống và vui chơi phải ko bạn. 3 ngày 2 đêm chắc bạn đi tới Biển Ba Động còn được mà, nhưng hơi xa. Cái đó là tùy 2 bạn hehe. Chúc vui

thetourist
15-01-2011, 18:06
Mình cầm 1tr ^^Hết tiền rùi về. Giờ chỉ lo bạn gái chưa đc nghỉ tết :))

thetourist
16-01-2011, 16:03
Xe Mai Linh, Phương Trang ko đi Trà Vinh nữa :)) Phải chi vác xe máy đi đc :((

trantin84
16-01-2011, 20:57
Xe Mai Linh, Phương Trang ko đi Trà Vinh nữa :)) Phải chi vác xe máy đi đc :((

Ra đường Trần Phú (đoạn N10 45.416 E106 40.408) có

Hãng xe THANH THỦY đi Trà Vinh đã khai trương xe ghế nằm cao cấp tuyến Sài Gòn - Trà Vinh giá vé 100.000đ.
Liên hệ:
- Sài Gòn (08) 39.23.23.77.
- Trà Vinh (074) 3.85.85.85

Đối diện đó cũng có hãng xe khác cũng Trà Vinh (mà tùy giờ sẽ chạy QL1 hay QL60).

hamvui847
18-01-2011, 16:36
Về Trà Vinh nếu bạn muốn ngủ khách sạn gần trung tâm thị xã thì cứ đến KS Hoàng Ngọc đường Lê Thánh Tôn (đối diện công viên TV), giá khoản <170k trở lại ko biết tết có lên hay không, còn muốn rẽ thì cứ ra nhà nghĩ ven thị xã 70k/đêm/2 người, địa điểm du lịch thì bạn cứ theo beheou83 mà đi nhé, còn muốn ăn uống vui chơi nhảy múa gì cứ gọi cho mình mình tư vấn cho, chúc bạn vui vẻ.
0987847847 Tuấn (mình ở Trà Vinh).

Eddie_AyoLove
21-01-2011, 10:35
Mình thì ko giàu kinh nghiệm, nhưng mới đi TV về nên có thể chia sẻ với bạn tí thông tin.

Mình thấy bạn có thể đi xe máy từ SG về Trà Vinh đc mà. Mình mới đi hôm sau tết Tây về nè (2-3/ 1/ 2011). Mình là con gái, 1 mình, 1 xe mio chạy từ HCM về Ba Tri (Bến Tre), sau đó từ Ba Tri chạy lên Bến Tre và vòng wa Trà Vinh. Đường đi Trà Vinh rất dễ đi, đa fần là đường nhựa, có 1 số đoạn đang làm đi hơi dằn và bụi tí, bạn đi theo hướng Bến Tre wa thì gần hơn rất nhiều so với đường Vĩnh Long. Từ HCM cứ theo QL chạy tới cầu Rạch Miễu - Bến Tre - từ tp. Bến Tre có đường đi Trà Vinh (qua cầu Hàm Luông), qua Mỏ Cày, qua phà Cổ Chiên là tới. Vừa đi vừa ngắm cảnh dọc đường cũng thú vị. Đường bây giờ có bảng chỉ đường hết nên yên tâm ko sợ lạc, cứ theo bảng chỉ đường mà chạy là tới à.

Ở Mỏ Cày cũng có mấy chỗ tham quan đc: tu viện Dòng Kyto Vua (Cái Nhum – xã Long Thới), tu viện rất là đẹp và cổ kính. Theo đường này đi tiếp sẽ gặp vườn kiểng bác Năm Công, khá nổi tiếng. Ngoài ra còn có Đình Rắn (xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày Nam), ngôi đình này có trên 150 năm. Chùa Tuyên Linh: ở xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày. Chùa Tuyên Linh được công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia.

Ở Trà Vinh có rất nhiều chùa Khmer, chùa đẹp như bên Thái vậy đó. Bạn chỉ cần đi các chùa nổi tiếng, và 1 vài chùa bắt gặp trên dường đi là đủ rồi, vì có đến hơn 100 cái chùa khmer thì ko làm sao tham quan đc hết. Mình chỉ ở TV đc có 7 tiếng nên ko rành về chỗ ngủ nghỉ và ăn uống.

Ăn uống thì có món bún nước lèo, bún thịt, dừa sáp. Vào chợ ăn, rồi đi dọc đường đói thì nhào vô lề ăn, uống nước mía. Giá cả rất rẻ, ko chặt chém. Vậy thôi. Bạn nhớ mua món bánh tét Cà Cuốn về làm quà (25k/ 1 đòn), rẻ mà bánh tét rất ngon, có trứng muối, thịt mỡ, đậu xanh, nếp xanh cốm rất đẹp.

Vừa vào địa phận Trà Vinh thì bạn sẽ gặp ngay Ao Bà Om (ao hình vuông, xung quanh ao có nhiều cây cổ thụ, rễ cây trồi lên rất lạ mắt). Bạn ghé tham quan Ao Bà Om, sau đó vòng xuống tham quan chùa Âng (1 ngôi chùa Khmer lâu đời ở TV), ngay cạnh Ao Bà Om luôn, đối diện chùa Âng là Bảo Tàng Khmer, bạn cũng vào tham quan cho biết. Sau đó rẽ ra đường lớn đi đc 1 đoạn ngắn bạn sẽ gặp chùa Watsamronger, ngôi chùa có kiến trúc khá đẹp. Đi tiếp vào trung tâm Trà Vinh, dạo quanh khu Đại Học, Bưu Chính, Bệnh Viện bạn sẽ cực kỳ thích thú, các con đường rợp mát bóng cây, yên bình vô cùng. Từ đây bạn có thể tham quan Chùa Bodhisalaraja - Kompong, ngôi Khmer cổ, đc chứng nhận là di tích quốc gia. Sau đó vòng wa chợ Trà Vinh thưởng thức món bún nước lèo. Từ chợ bạn vòng wa đường Điện Biên Phủ sẽ thấy ngôi chùa Phước Minh Cung - 1 ngôi chùa người Hoa khá nổi tiếng ở TV - ko thể ko ghé wa khi đến TV, cũng đc chứng nhận là di tích quốc gia luôn. Sau đó cứ theo cung đường Điện Biên Phủ này mà đi thẳng bạn sẽ gặp đc khá nhiều ngôi chùa đẹp (chùa Diệp Thạch, Chùa Hang, Chùa Sóc Nách, Chùa Scotla, Chùa Gongray, Chùa Xiêm Cũ, Chùa Cò. Tâm điểm của trục đường này chùa Hang và chùa Cò (2 ngôi chùa mà du khách đến TV luôn muốn ghé wa). Chùa Cò nằm ở Trà Cú (cách trung tâm Trà Vinh khoảng 40km).

Trà Vinh ko rộng lắm, mình ở đó khoảng 7 tiếng mà tham wan cũng đc gần hết các địa điểm, còn mỗi biển Ba Động là mình ko đi kịp thôi. Bạn ở đó vài ngày thì tha hồ đi. Nhớ đi biển Ba Động , cũng nằm ở khu Trà Cú đi lên luôn đó, cho biết biển miền Tây đậm màu phù sa - khác với biển miền Trung trong xanh thế nào nhé. Mỗi nơi có 1 đặc thù riêng mà. Bạn đi ko biết cứ hỏi thăm người dân, mình con gái, đi 1 mình, ko bản đồ, lần đầu đến TV mà mình vẫn đi đc, có điều do mê chơi nên lúc tối mình về muộn, mãi đến 7h mình mới lo về lại SG, do ko để ý đường nên bị lạc, sau đó phải đi đường tắt về bến phà Cổ Chiên rất cực, đường nhỏ xíu, gập gềnh, 2 bên là sông và bụi rậm, ko 1 bóng đèn, mình mém bị lọt sông ở đây. Bạn đi chơi tranh thủ về tầm 2h-3h là ok, đường sáng có chuyện gì cũng ko sợ.

Có hình không bạn,post lên cho mọi người chiêm ngưỡng đi! ^^

Lê Chinh
21-01-2011, 14:47
Từ tP.HCm bạn đi xe máy đến TP Mỹ tho (tỉnh tiền Giang), tới đây hỏi người ta đường đến cầu Rạch Miễu tới Bến Tre. từ TP Bến Tre hỏi đường đi tới huyện Mỏ Cày, rồi hỏi tiếp phà tới xã Long Đức (thuộc TP Trà Vinh), đừng đi phà Cổ Chiên vì nếu qua phà Cổ chiên lên phải qua huyện Càng Long mới chạy lên TP Trà vinh lâu lắm. Tại tP Trà vinh bạn có thể tham quan những hàng cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi.TV là nơi có mật độ cây xanh cao nhất ĐBSCL. Đường xá ở TV rất đẹp. Ngay TP TV, bạn có thể đi tham quan ao Bà Om, đền thờ Bác. Còn món ăn: gà hấp mướp ở gần chùa Trúc Lâm cổ tự tuyệt ngon. TV có rất nhiều món ăn gà ngon: ngoài gà hấp mướp có gà hấp muối, gà hấp tỏi, hoặc bùn nước lèo. Còn ăn sáng tại quán 24 trên đường Lê Thánh Tôn rất ngon. Nhà nghỉ tại TP này ko mắc, từ 70k-150k,tùy hầu bao của bạn.
-Từ TV bạn nên đi về huyện Trà Cú, vì nơi đây có rất nhiều chùa Khmer rất đẹp, sẵn đi tham quan Kênh quan chánh bố (kênh đào giao thông chuyển tải hàng hóa quan trọng nhất của ĐBSCL, dự kiến đưa vào sử dụng trong năm 2011 này) và thăm bến cá Định An. Từ Trà Cú bạn đi tiếp đến huyện Duyên Hải, nơi đây có biển Ba Động hoang sơ, ăn hải sản, đặc biệt là nước mắm rươi rất nổi tiếng, có 1 ko 2 ở miền Tây.
-bạn yên tâm, đường đi TV rất dễ chạy, nhựa phẳng lì

thetourist
21-01-2011, 16:14
Cám ơn các bạn Phượt rất nhiều :D Nghe mà ham wá.

@Tuấn: Ra TV mình sẽ alo bạn:D Thanks rất nhiều ^^

nmduc073
21-01-2011, 16:20
Nếu đi theo phà Cổ Chiên, bạn cần lưu ý là đường đang sửa chữa. Đi vẫn được nhưng hơi bụi và chậm.
TV theo ý mình thì cũng không có nhiều điểm để đi trong 3 ngày. TV nhỏ. Nếu bạn đi xa xa mấy huyện khác chắc có cái đẹp hơn.

beheou83
27-01-2011, 10:37
Có hình không bạn,post lên cho mọi người chiêm ngưỡng đi! ^^

Hehe trình chụp ảnh của mình siêu tệ, nên hình ko có gì đặc sắc cả. Con gái mà, điệu, điệu, khoái chụp ảnh cái mặt mốc của mình hơn chụp cảnh vật =)).

Mình xin chia sẻ với mọi người 1 số hình ảnh ở Trà Vinh mình đi hôm tết Tây nhé.

Phà cổ chiên
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010504Medium.jpg

Xã hội ngày càng phát triển, hình ảnh những chiếc phà dần dần được thay thế bằng những cây câu cao, rộng. Bởi vậy tranh thủ đi được phà nào thì đi nhen các bác.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010506Medium.jpg

Miền Tây sông nước mênh mông quá
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010507Medium.jpg

beheou83
27-01-2011, 10:41
Ao Bà Om - hay còn được gọi là Ao Vuông - cái ao có hình vuông
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010508Medium.jpg

Khu vực quanh bờ ao có rất nhiều cây cổ thụ, mà rễ cây trồi lên mặt đất có hình thù kỳ dị.
Trông giống con vật đang quằn quại kêu la nhỉ?
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010517Medium.jpg

Đêm mà mò dzô đây chắc sợ ma lắm á :))
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010509Medium.jpg
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010516Medium.jpg
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010520Medium.jpg
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010521Medium.jpg

beheou83
27-01-2011, 10:46
Cái rễ bé bé bên ngoài cùng nhìn giống mặt con khỉ nhỉ?
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010519Medium.jpg

Cách Ao Bà Om ko xa là chùa Âng, 1 trong những ngôi Khmer chùa cổ nổi tiếng ở Trà Vinh.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010533Medium.jpg

Kiến trúc chùa mang đậm chất Angkor
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010522Medium.jpg

Cảnh giống cung đình Thái wá nhỉ?
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010526Medium.jpg

Kiến trúc mới cũ đan xen lẫn nhau, trông khá đẹp mắt. Hehe beheo tự sướng nà, chùa vắng nên tha hồ :))
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010530Medium.jpg

Ngôi tháp nhỏ nằm giữa rừng cây cổ thụ
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010532Medium.jpg

beheou83
27-01-2011, 10:52
Đối diện chùa Âng là bảo tàng Khmer. Beheo đến lúc giữa trưa, bảo tàng đóng cửa nghỉ trưa nên ko tham quan đc gì cả. Tiếc lắm, muốn xem sách làm từ lá Buông mà ko xem đc. Vòm của Bảo Tàng
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010536Medium.jpg

Rẽ ra quốc lộc đi 1 đoạn ngắn thì gặp chùa Watsamronger
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010538Medium.jpg

Chùa khá đẹp, khuôn viên rộng cực kỳ.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010540Medium.jpg

Bức tường dẫn vào chùa dát vàng nhìn sang trọng cực. Cho anh bạn ngựa sắt xì tìn tự sương phát nào.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010547Medium.jpg

Chim thần
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010541Medium.jpg

Tượng phật nằm phía sau chùa
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010544Medium.jpg

beheou83
27-01-2011, 10:59
Sau đó đi tiếp vào trung tâm Trà Vinh. Các con đường khu trung tâm Trà Vinh rợp mát bóng cây. Thích lắm các bác ạ. Beheo thích con đường đầy hoa điệp vàng này cực. Keke khoái màu vàng mà :D
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010549Medium.jpg

Chợ Trà Vinh, có cái mạng nhện chả biết là dây điện hay gì nữa. Bác nào ở Trà Vinh vào giải thích cho mọi người biết với ạ.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010550Medium.jpg

Bún nước lèo Trà Vinh. Phần này và 1 ly nước mía nữa mà có 22k. Rẻ mà ngon.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010551Medium.jpg

Chùa Phước Minh Cung, 1 ngôi chùa Hoa cổ, nằm gần chợ
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010552Medium.jpg

Chùa Thờ ông Quan Công
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010556Medium.jpg
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010555Medium.jpg

beheou83
27-01-2011, 11:25
Bác gái giữ chùa rất nhiệt tình và vui vẻ ạ. Thấy beheo chụp ảnh, bác gái bảo: "con theo bác ra đằng sau, bác mở cửa cho tham quan, ở sau có hồ cá đẹp dữ lắm, con tha hồ mà chụp hình". Nghe vậy beheo liền hào hứng theo bác. Nhưng khi ra sau thì thấy cái hồ cá nhân tạo màu mè như vầy, hơi thất vọng 1 tí vì beheo nghĩ là hồ nuôi cá thật. Mà cũng ráng đứng chụp mấy tấm để ko phụ lòng bác :D
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010553Medium.jpg

Cụ rùa nhìn mặt ác ghê ta :))
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010554Medium.jpg

beheou83
27-01-2011, 11:28
Thẳng tiến theo con đường Điện Biên Phủ là đến chùa Hang - một ngôi chùa nổi tiếng ở Trà Vinh. Dọc đường đi beheo gặp vô số chùa Khmer, chùa nào cũng đẹp và có kiến trúc ko trùng lấp nhau. Beheo chỉ ghé tham quan vài ngôi chùa nằm thuận đường đi thôi.

Chùa Điệp Thạch
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010558Medium.jpg
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010561Medium.jpg
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010574Medium.jpg
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010567Medium.jpg

beheou83
27-01-2011, 11:36
Sư thầy này đang bị phạt hay sao ấy. Beheo thấy thầy đứng học bài mà chểnh mảng kinh khủng, hết đứng rồi ngồi, mắt nhìn đâu đâu ko hà :))
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010576Medium.jpg

Đi tiếp tí nữa thì gặp cái chùa tên là lạ ^^
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010589Medium.jpg

Ngay cổng vào chùa có bảng Cấm Đội Nón to đùng
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010590Medium.jpg

Chùa Siêm cũ
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010594Medium.jpg

beheou83
27-01-2011, 11:38
Chùa Scotla (ko biết beheo ghi đúng ko nữa, theo fiên âm của người dân mà beheo hỏi thăm :D)
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010595Medium.jpg
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010596Medium.jpg

Chùa Gongray (ko biết beheo ghi đúng ko nữa, theo fiên âm của người dân mà beheo hỏi thăm :D)
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010592Medium.jpg
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010591Medium.jpg

Bún thịt ở dọc đường. Có 7k/ 1 tô hà. Quá rẻ mà ngon lắm nhé. Nước mía 2k/ 1 ly thôi.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010597Medium.jpg

beheou83
27-01-2011, 11:45
Chùa Hang.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010578Medium.jpg

Cổng vào y chang cái hang
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010580Medium.jpg

Trong khuôn viên chùa có cây sala rất to, hoa rơi hồng cả sân, trông rất đẹp mắt.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010587Medium.jpg

Chùa cò - chùa Nodol. Chùa ở Trà Cú - cách trung tâm Trà Vinh khoảng 40km.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010598Medium.jpg

Con đường dẫn vào chùa rợp mát bóng cây
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010601Medium.jpg

Beheo đến tầm 4h chiều, chưa thấy cò về, chỉ thấy phân cò rơi trắng xóa :))
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010600Medium.jpg

beheou83
27-01-2011, 11:48
Con đường từ Trà Cú về Trà Vinh khá yên bình. Vịt đi giăng giăng khắp lối.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010602Medium.jpg

Trước khi rời khỏi Trà Vinh beheo ghé thăm thêm 1 ngôi chùa khá nổi tiếng nữa, nằm ngay trong trung tâm Trà Vinh
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010604Medium.jpg
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010603Medium.jpg

Hoàng hôn trên đồng lúa ở Trà Vinh
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010609Medium.jpg

conlele
27-01-2011, 12:17
TRÀ XANH đây rồi!
Vừa rồi có đưa con gái đi 10 tỉnh thành miền Tây.
Về lại Sài Gòn hỏi nó ấn tượng tỉnh nào nhất. Nó nói ngay: Tỉnh Trà Xanh.

Mình bảo nói bậy! Làm gì có tỉnh nào mình đi qua ở miền Tây là tỉnh Trà Xanh.
Nó bảo là Trà Vinh đó! Gọi là Trà Xanh vì đi các tỉnh thành (chỉ tính nội thị) thì Trà Vinh là nơi có nhiều cây xanh nhứt, đường phố mát nhứt, đi thấy mát mẻ và dễ chịu nhứt, xanh xanh nhứt nên gọi nó là Trà Xanh!

Pó tay với định nghĩa tuổi teen luôn!

nmduc073
27-01-2011, 14:01
Có mấy chùa trong hình mình cũng vừa ghé. Mình để ý là các chùa có hình mấy nữ thần đứng mấy góc. Chùa nào cũng có. Không biết đó là ai nhỉ?

beheou83
27-01-2011, 14:16
Có mấy chùa trong hình mình cũng vừa ghé. Mình để ý là các chùa có hình mấy nữ thần đứng mấy góc. Chùa nào cũng có. Không biết đó là ai nhỉ?

Vụ này chắc có mấy bác rành tôn giáo của đồng bào Khmer mới biết đc quá. Mình cũng ko rành nữa.
Mình có search đc thông tin: "Trên những hàng cột là phù điêu các tiên nữ và những quái vật. Theo triết lý của nhà Phật phái Nam tông đó là những thử thách đối với phật tử trên bước đường tu thành chánh quả."

Post thêm cái ảnh:
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010543Medium.jpg

Ngoài ra mình có đọc đc thông tin về vài bức tượng nữa:

"Tượng chằn Year hung dữ, mặc áo giáp, đứng bảo vệ ngôi chùa, tượng chằn hình dáng to lớn, mặt dữ tợn miệng há rộng răng nanh to nhọn, tay cầm chày là biểu tượng cái ác, cái xấu, gây thương đau cho mọi người, khi tượng chằn được đặt trong chùa là biểu tượng cái thiện, vì người Khmer tin rằng bị thu phục bởi Đức Phật để phục vụ cho chính điện, bảo vệ sự bình yên cho dân lành." => 2 bức tượng đứng trước cổng vào chùa Sóc Nách.

"Tượng đầu vị thánh bốn mặt “Maraprum” là tiền thân của “Brama” vị thần sáng tạo ra thế giới, nữ thần “Kayno” nữa người, nữa chim, chim thần “Marakrit” "=> Gương mặt nhỏ trên các đầu tháp nhọn trong chùa Diệp Thạch.

"Hình tượng thần rắn Naga 5 đầu, dùng để thắp nến vào những ngày lễ hội; theo giáo lý Phật pháp sẽ soi sáng cho nhân loại, giúp mọi người sống hướng thiện như chính loài rắn." => Hình rắn ở Chùa Cò.

htv2202
03-03-2011, 15:01
Hi Hi, mình đã có dịp xuống Trà Vinh 2 lần, nhưng chỉ đi Ao Bà om và Chùa Hang thôi, công nhận xét ra về mật độ nổi tiếng về chùa Khơme ở miền Tây thì chỉ có Sóc Trăng cạnh tranh với Trà Vinh thôi

JinBui
18-03-2011, 20:35
beheou83 ơi.Nếu mình đi từ SG xuống thì bạn có thể sắp xếp các chùa bạn đã sao cho tiện Để có gì mình đi nhiều chùa cho tiện đường,không mất nhiều thời gian.

Hell
20-03-2011, 14:28
Cám ơn beheou83 chia sẻ nhiều thông tin về chùa Khmer cho mọi ng..lần trước xuống TV mà ko có dịp tham quan nhiều...lần sau xuống TV sẽ đi nhiều chùa hơn...
Ao Bà Om
https://i213.photobucket.com/albums/cc275/helloween2610/h29030021.jpg

Về hình tượng thần rắn Naga thì đó là một trong những tín ngưỡng sớm nhất trên đất Ấn Độ...có lẽ tín ngưỡng này tồn tại xuyên suốt cùng với Ấn Giáo rồi đến Phật Giáo và có một vị trí không nhỏ trong 2 tôn giáo trên..

Gau Bong
25-03-2011, 21:54
Trước giờ mình chưa hề có hứng thú với Trà Vinh, nhưng hôm nay xem hình của mọi người thì lại thấy cuồng chân, sẽ xách balo đi một mình vào dịp gần nhất....có khi làm luôn ngày mai ấy nhỉ :)

gianghd
26-03-2011, 00:02
Mình người ngoài Bắc nhưng đã từng đến TV va ở đó 5 ngày.
Phong cảnh thành phố: Mát mẻ cổ kính và thật đẹp.
Con người: Sống rất tình cảm và rất nhiệt tình, hiếu khách.
Khu tham quan: Biển Ba Động, Nhà thờ Bác Hồ, Ao Bà Om, Chùa Khơ Me.....
Khu cafe: Đường Sân Bay rất nhiều quán tha hồ chọn.
Đăc sản: Bánh tét Tra Cuôn, Dừa Sáp Cầu Kè. ( Bạn nào muốn dùng tại TP Trà Vinh liên hệ mình sẽ chỉ quán cho. Chuẩn luôn)
Hihi dù sao mình cũng đã được ở đo 5 ngày 5 đêm.

MrRai
26-03-2011, 09:53
Ôi ..TV quê mình đây mà..Chia sẽ với mấy pạn vài tấm hình chụp ở quê mình :) ( Huyện - Cách Thị Xã 50km )

https://farm6.static.flickr.com/5254/5533864887_5f0f5c2088_z.jpg
Sông quê mình
https://farm6.static.flickr.com/5211/5533862983_c06aa9ecd5_z.jpg
Biển Ba Động - Duyên Hải

và cũng trên cầu ở sông quê e :)

https://farm5.static.flickr.com/4147/5038737939_e442c7a3fc_z.jpg

beheou83
26-03-2011, 11:19
beheou83 ơi.Nếu mình đi từ SG xuống thì bạn có thể sắp xếp các chùa bạn đã sao cho tiện Để có gì mình đi nhiều chùa cho tiện đường,không mất nhiều thời gian.

Lâu wá mình ko vào nhà này nên ko thấy bạn hỏi.

Bạn xem phần lịch trình mình post ở trang 1, là đi theo cung đường từ SG - Bến Tre - Trà Vinh và các điểm tham quan mình đề cập cũng nằm thuận theo cung đường và theo thứ tự từ trước đến sau luôn đó bạn. Các hình ảnh mình post cũng theo thứ tự trên đường đi luôn ấy. Chỉ có biển Ba Động thì đi theo hướng khác - trên đường đi chùa Cò nhưng đi về hướng Duyên Hải. Biển Ba Động mình nghe nói hoang sơ và cũng thích lắm nhưng mình có 1 ngày ở TV nên đi ko kịp.

Chùa ở TV thì nhiều vô kể nên mình nghĩ ko nhất thiết bạn phải đi hết. Chỉ cần đi vài chùa nổi tiếng như chùa Âng, Chùa Hang, Chùa Cò... là đủ rồi, và trên đường đi đến các chùa này thì bạn sẽ wa đc nhiều chùa lắm.

gianghd
26-03-2011, 11:46
Bao giờ có thời gian và điều kiện sẽ phải quay lại Trà Vinh thưởng thức lại đặc san Trà Vinh là Dừa Sáp. :)
Ở đó có 5 ngày ăn mấy lần mà không bít chán ah.

Gau Bong
28-03-2011, 14:12
@gianghd: cho mình hỏi địa chỉ có món dừa sáp mà bạn hết lòng ca ngợi đi. Mình cũng muốn thưởng thức một lần cho biết. Nhà mình biết chỗ nào ăn gì ngon cho mình địa chỉ cụ thể luôn nghen. Cảm ơn mọi người

MrRai
28-03-2011, 16:48
Dừa sáp có 1 đại lý bán ở đoạn đường từ thị xã hướng lên Càng Long á..ko nhớ rõ lắm :)..nhưng cứ đi thẳng lên hướng đó là thấy 1 bảng to đùng giới thiệu.

gianghd
31-03-2011, 15:14
Nếu bạn muốn mua thi hỏi đường về Cầu Kè nha, Còn muốn ăn ở TP Trà Vinh thì ra đường Phạm Ngũ Lão chỗ gần Sân vận động. Quán Hồng Hải.

boibun
04-04-2011, 02:57
Nếu bạn muốn mua thi hỏi đường về Cầu Kè nha, Còn muốn ăn ở TP Trà Vinh thì ra đường Phạm Ngũ Lão chỗ gần Sân vận động. Quán Hồng Hải.


Quán này ăn rồi, ngon.
Mà không biết còn chỗ nào nữa không nhỉ. Mai mình bát phố dưới đó nè

nhocharuka
07-04-2011, 22:50
Đi Trà Vinh mà 3 ngày 2 đêm là hơi bị nhiều rồi đấy
hẳn là sẽ đi rất thoải mái thôi ^^
Lần trước mình có dịp đi Trà Vinh từ HCM, cũng chỉ vỏn vẹn trong 2 ngày thư 7 và cn (có nghĩa là 2 ngày 1 đêm)
đi cũng gần là hết Trà Vinh rồi bạn à.
Thông tin chi tiết bạn có thể coi trong bài viết (http://nhocharuka.wordpress.com/2011/02/22/tra-vinh-xu-so-cua-cay-xanh-va-chua-co/) của mình để lên kế hoạch đi cho tốt nhé!

kieubsg
08-04-2011, 00:05
: cho mình hỏi địa chỉ có món dừa sáp mà bạn hết lòng ca ngợi đi. Mình cũng muốn thưởng thức một lần cho biết. Nhà mình biết chỗ nào ăn gì ngon cho mình địa chỉ cụ thể luôn nghen. Cảm ơn mọi người

Gợi ý cho bạn địa chỉ ăn uống sau đây (nhóm mình gồm 5 người vừa đi TV thứ 7 và CN tuần rồi )


https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/BaDong%20Tra%20Vinh/IMG_8647.jpg

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/BaDong%20Tra%20Vinh/IMG_8659.jpg


https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/BaDong%20Tra%20Vinh/IMG_8923.jpg



https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/BaDong%20Tra%20Vinh/IMG_8933.jpg


https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/BaDong%20Tra%20Vinh/IMG_8938.jpg


Dừa sáp 160k/trái 5 người ăn

[CENTER]https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/BaDong%20Tra%20Vinh/IMG_8927.jpg




https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/BaDong%20Tra%20Vinh/IMG_8932.jpg

Huong-Trang
08-04-2011, 01:16
ui, TV đẹp vậy, mình cũng muốn làm 1 chuyến, sáng đi chiều về ok luôn hỉ? Mình cũng con gái, cũng ham hố muốn đi :D

namy2k
08-04-2011, 09:57
ui, TV đẹp vậy, mình cũng muốn làm 1 chuyến, sáng đi chiều về ok luôn hỉ? Mình cũng con gái, cũng ham hố muốn đi :D
Trà Vinh sáng đi chiều về cũng ok, đường đi TV giờ vừa nhanh vừa mát, cứ theo QL 60 về Cổ Chiên mà đi, chắc đi nhanh chừng 3 tiếng là tới. TV là nơi đầu tiên mình chọn đi Phượt cách đây khá lâu rồi và cũng là tỉnh mà mình đi nhiều nhất

boibun
09-04-2011, 09:17
Trà Vinh sáng đi chiều về cũng ok, đường đi TV giờ vừa nhanh vừa mát, cứ theo QL 60 về Cổ Chiên mà đi, chắc đi nhanh chừng 3 tiếng là tới. TV là nơi đầu tiên mình chọn đi Phượt cách đây khá lâu rồi và cũng là tỉnh mà mình đi nhiều nhất

Giờ đường xấu rồi. Đặc biệt khúc vừa qua phà Cổ Chiên đến đoạn ngã 3 Bình Phú (chợ Bình Phú). Xấu cực kỳ thảm hại luôn. Đường bị cày xới lên,bụi mù kinh khủng, đêm chạy không cẩn thận là lạc tay lái liền .Với lại đi đêm khúc này còn bị mấy con rầy nâu nó phi thân vào mắt nữa, xe lớn chạy ngược chiều, pha đèn vào mắt thì rầy nâu, thiêu thân lại theo đó mà phi.
Nói chung chạy khúc này cực lắm
Mới đi hôm 4/5 về nè

MrRai
13-04-2011, 11:46
Giờ đường xấu rồi. Đặc biệt khúc vừa qua phà Cổ Chiên đến đoạn ngã 3 Bình Phú (chợ Bình Phú). Xấu cực kỳ thảm hại luôn. Đường bị cày xới lên,bụi mù kinh khủng, đêm chạy không cẩn thận là lạc tay lái liền .Với lại đi đêm khúc này còn bị mấy con rầy nâu nó phi thân vào mắt nữa, xe lớn chạy ngược chiều, pha đèn vào mắt thì rầy nâu, thiêu thân lại theo đó mà phi.
Nói chung chạy khúc này cực lắm
Mới đi hôm 4/5 về nè
uh Đướng khúc đó h xấu rồi..đi chậm cẩn thận thì ok.
Đi từ SG > TV tầm 4 >5 tiếng là ok rùi,chạy từ từ cho mát..qua BT > TV thì đoạn này tà tà vui...

boibun
13-04-2011, 15:05
Đi từ SG > TV tầm 4 >5 tiếng là ok rùi,chạy từ từ cho mát..qua BT > TV thì đoạn này tà tà vui...

Nếu đi như thế này thì đừng đi phà Cổ Chiên, đi đò qua Long Đức đi
https://static.panoramio.com/photos/original/50988597.jpg
( lat 10"0'27.08, lon 106"21'28.35)
Xem hình vệ tinh tại đây : http://www.panoramio.com/photo/50988597

Nếu từ quốc lộ 60 đi xuống thì vừa tới ngã 3 rẽ vào phà Cổ Chiên, mình không rẽ phải mà đi thẳng (hướng hơi xéo xéo trái). Ngay ngã 3 có quán nước đó. Đi đường đất đỏ, lồi lõm khó chạy nhanh được.

Nếu đi Quốc lộ 57 thì đi về hướng Thạnh Phú vừa qua cầu Hưng Mỹ thì rẽ phải chạy về cầu Bình Đông. Cứ theo 1 con đường độc đạo duy nhất chạy hoài sẽ tới đò.

Đi con đường này thì bạn sẽ có cơ hội khám phá một rừng dừa rất là độc đáo. Hôm rồi mình tới đó trễ 5 mấy 6h chiều nên tắt nắng. Không chụp đc gì cả. Nếu canh thời gian sao mà tới đây 3-4 giờ chiều chụp hình tuyệt vời lắm. Lưu ý là dừa ở đây nhiều đến nỗi khoảng 5h chiều là che phủ hết, nhìn trời tối thấy rõ luôn.
Khúc dưới đây chạy qua rừng dừa rồi nên mới sáng tí, cho cái hình để thấy đường đi của nó nè
https://img194.imageshack.us/img194/6298/dsc04355jw.jpg
Đường vào đò
https://img12.imageshack.us/img12/3894/dsc04354lt.jpg

mr.vin
08-05-2011, 14:55
Các bác cho em hỏi đoạn đường đi từ thành phố xuống Trà Vinh đi theo đường cầu Rạch Miễu - phà Cổ chiên khoảng bao nhiêu km ạ.

nmduc073
08-05-2011, 15:08
Chịu. Đi vài lần rồi mà không để ý lắm. Nhưng cũng gần thôi bạn ạ. Mình đi từ LA từ 7g thì khoảng 10-11g là đến. Đó là mình đi chậm. Đường cũng dễ đi bạn ạ. Chỉ có cái khúc từ Phà Cổ Chiên xuống đi TV là quá tệ mà thôi.

trantin84
08-05-2011, 17:33
các bác cho em hỏi đoạn đường đi từ thành phố xuống trà vinh đi theo đường cầu rạch miễu - phà cổ chiên khoảng bao nhiêu km ạ

Từ giữa nhánh dây văng cầu Rạch Miễu tới giữa sông của phà Cổ Chiên là 38.1 km.
Tiếp theo, qua phà, theo {60}, rẽ trái {53}, vào vòng xoay và đến cổng chào Trà Vinh là 25.6 km.
(Tổng cộng 63.7 km)

Còn từ SG về cầu Rạch Miễu thì nhiều đường,
Từ vòng xoay 1A + Nguyễn Văn Linh, theo {1A} vào Mỹ Tho rồi rẽ phải lên cầu là 57.4km.
Từ ngã 4 của {50} Nguyễn Văn Linh theo {50} qua phà Mỹ Lợi vào Gò Công chơi rồi về Mỹ Tho là 91.8 km.

mocnhan
27-06-2012, 15:44
Bài viết này thật là hay, đã làm nguồn cảm hứng cho MocNhan thực hiện chuyến đi tham quan Trà Vinh vừa rồi !

cám ơn bác Heo ù và các bác đã tham gia viết

mocnhan
27-06-2012, 15:47
Do thời gian có hạn (không được duyệt cho ngủ đêm lại Trà Vinh) mà MocNhan lại muốn thăm tất cả các điểm tham quan nổi tiếng của Trà Vinh (Ao Bà Om, chùa Âng, chùa Cò, chùa Hang, biển Ba Động, ...) nên chuyến đi phải thực hiện nội trong 1 ngày -> 1 nhiệm vụ khá là "bất khả thi" về khả năng hoàn thành _ theo lời của mấy bác tài xe ôm ( thổ địa của Trà Vinh )

mocnhan
27-06-2012, 15:48
( p.s : đây là lần đầu tiên MocNhan đến Trà Vinh và đoàn đi chỉ có 1 người )

mocnhan
27-06-2012, 15:52
Theo kế hoạch, sau khi đón chuyến xe đò đầu tiên từ Sài Gòn về Trà Vinh (khởi hành lúc 5h sáng), MocNhan sẽ đến Trà Vinh vào khoảng 8h. Nhưng do sơ xuất không kiểm tra kỹ tuyến đường xe chạy khi đặt vé, chiếc xe giường nằm chất lượng cao to đùng lại không đi vừa cái phà ở Bến Tre nên họ phải đi theo QL1a (ngang Vĩnh Long), thế là bị mất hơn cả tiếng đồng hồ quý báu của chuyến đi !

mocnhan
28-06-2012, 08:08
Sau đây là hình ảnh thu hoạch được trong chuyến đi thú vị đó :

+ Lúc 09:52:34 :

Ao - Bà Om - Pond (Trà Vinh)

https://static.panoramio.com/photos/large/72907970.jpg

https://static.panoramio.com/photos/large/72907978.jpg

Chùa - Âng / Angkorajaborey - Pagoda

https://static.panoramio.com/photos/large/72909018.jpg

https://static.panoramio.com/photos/large/72909037.jpg

mocnhan
28-06-2012, 08:29
+ Lúc 10:32:56 :

Chợ - Trà Vinh - Market

https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/73236397.jpg

+ Lúc 10:37:27 :

Chùa - Ông - Pagoda

https://static.panoramio.com/photos/large/72909116.jpg

+ Lúc 10:49:26 :

Chùa - Điệp Thạch - Pagoda

https://static.panoramio.com/photos/large/72910875.jpg

mocnhan
28-06-2012, 08:38
+ Lúc 11:00:56 :

Chùa - Hang - Pagoda

https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/73178840.jpg

https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/73178819.jpg

https://static.panoramio.com/photos/large/72910176.jpg

+ Lúc 12:10:38 :

Chùa - Cò - Pagoda

https://static.panoramio.com/photos/large/72910881.jpg

https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/73236408.jpg

mocnhan
28-06-2012, 08:43
+ Lúc 12:30:59 :

Bến đò - Định An - Ferry ( Vàm Ông Tám )

ban đầu dự định ghé KDL Biển Ba Động ăn trưa, nhưng tới đây bụng réo quá và máy chụp hình cũng sắp hết pin nên tranh thủ thời gian đợi đò charge pin và chén 1 tô bún mắn dân dã, hic hic

https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/73236411.jpg

https://static.panoramio.com/photos/large/72910473.jpg

https://static.panoramio.com/photos/large/72910494.jpg

mocnhan
28-06-2012, 08:52
+ Lúc 14:35:21 :

Bến tàu không số tại Trà Vinh (Cồn Tàu)

Bác tài xe ôm của MocNhan hình như cũng hay coi truyền hình lắm nên khi nghe MocNhan nói trên đường đi đến Ba Động có đi ngang qua bến tàu không số là bác ấy cãi liền : "ở Trà Vinh làm gì có bến tàu không số, hình như bên Bến Tre mới có bến tàu không số !!" . Nhưng khi được chỉ đường đến nơi thì bác ấy tâm phục khẩu phục lắm.

Thời buổi này lạ ghê , du khách lại đi hướng dẫn cho thổ địa, nghĩ cũng hơi ngược đời, hihi.

Tiếc là nhà trưng bày hôm nay hok mở cửa nên chỉ đứng ngoài chụp hình được đài tưởng niệm .

https://static.panoramio.com/photos/large/72911013.jpg

mocnhan
28-06-2012, 08:57
+ Lúc 14:42:59 :

Khu du lịch - biển Ba Động - Resort

https://static.panoramio.com/photos/large/72910582.jpg

https://static.panoramio.com/photos/large/72911014.jpg

+ Lúc 15:06:26 :

Hải đăng - Ba Động - Lighthouse

https://static.panoramio.com/photos/large/72911018.jpg

mocnhan
28-06-2012, 09:05
+ Lúc 15:17:41 :

Phà - Láng Chim - Ferry

https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/73236390.jpg

Cầu - Láng Chim - Bridge

cây cầu này bị ngưng thi công hình như từ năm 2009 đến giờ nên KDL biển Ba Động chưa cất cánh nổi

https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/73237124.jpg

Tiếc là buổi chiều gặp cơn mưa như trút nước, đành phải cho máy chụp hình nghỉ ngơi , hihi.

Đi giao lưu đến khuya, sau đón chuyến xe đò đầu tiên về lại Sài Gòn lúc 23h30. Kết thúc 1 ngày du hành thật vui !

p.s : trên đường từ Ba Động về lại Thị xã Trà Vinh có đi ngang qua khu vực Trà Cuôn, quê hương của món đặc sản bánh tét nếp cẩm nổi tiếng của Trà Vinh