PDA

View Full Version : Campuchia - một chuyến đi nước ngoài thú vị



Tep
15-05-2014, 11:37
Khi qua đến Campuchia tôi không chỉ ấn tượng về kiến trúc, về nhiều chùa mà còn cả về các thầy tu mặc áo vàng. Không biết ở đây người ta có nữ đi tu như ở mình không nhưng tôi thấy rất nhiều thầy tu nam và hình ảnh những thầy tu áo vàng xuất hiện ở rất nhiều nơi. Tôi được một chị đi cùng cho biết là ở Campuchia người ta có quan niệm khi người con trai 18 tuổi, họ đi tu một năm để trả công ơn cha mẹ và người con trai này được gia đình rất yêu quý. Sau một năm người con trai muốn theo tiếp con đường tu hành thì tiếp tục tu, còn không thì hoàn gia. Có lẽ thế mà tôi thấy rất nhiều thầy tu nhìn khuôn mặt vẫn còn rất trẻ. Anh chàng lái xe tuk tuk cho chúng tôi mấy ngày ở Siêm Riệp cũng từng đi tu trả ơn cha mẹ như thế.

Hình ảnh thầy tu ở khu Hoàng Cung ở Phnom Pênh
https://i1282.photobucket.com/albums/a529/Tep_Iu/IMG_2460_zps5c9463d9.jpg

https://i1282.photobucket.com/albums/a529/Tep_Iu/IMG_2457_zpsf515228a.jpg

https://i1282.photobucket.com/albums/a529/Tep_Iu/IMG_2456_zps5d0548b1.jpg

Hình ảnh thầy tu áo vàng tôi chụp ở Angkor Wat
https://i1282.photobucket.com/albums/a529/Tep_Iu/IMG_1778_zpsca5dda61.jpg

Tôi không hiểu và cũng không biết các thầy tu xuất hiện ở những ngôi đền tôi đến thăm đi quanh quanh, lặng lẽ rồi lại đi về. Buổi sáng khi đến một ngôi đền sau khi đã đi thăm Angkor Wat, vừa đến cổng đền Bayon chúng tôi bắt gặp hình ảnh một thầy tu áo vàng cam với chiếc ô, phụ kiện trên người thầy cũng đặc biệt thế là con bé đi cùng xin được chụp chung với thầy tu và thầy cũng đồng ý. Hai anh bảo vệ hỏi chúng tôi đến từ đâu và thật là bạo khi chụp hình chung cùng thầy tu. Có lẽ một phần không rõ quan niệm ở đây và cũng vì thầy ấn tượng quá. Trong đền có rất nhiều các khuôn mặt khác nhau, không có thời gian nhìn kĩ nên tôi chưa phát hiện ra sự khác nhau nhiều giữa các khuôn mặt. Bạn đến đây để ngắm nhìn những kiệt tác, những công trình mà người xưa đã tạo nên. Tôi rất thích nhìn và chụp những bức hình từ đầu hành lang nhìn đến cuối hành lang xa xa. Khi tôi gặp 3 thầy tu trẻ tuổi trong đền tôi có ý muốn chụp hình 3 thầy thì có một thầy đúng cười rất tươi để tôi chụp hình.

Thầy tu này mà con bé đi cùng nhóm xin chụp cùng. Nhìn thấy giống diễn viên nào ở mình nhỉ?
https://i1282.photobucket.com/albums/a529/Tep_Iu/IMG_2009_zps639601da.jpg

Hình thầy tu tôi chụp ở đền Bayon
http://i1282.photobucket.com/albums/a529/Tep_Iu/IMG_2052_zpsb8c6ac7e.jpg

Buổi chiều khi lên trên đồi Phnom Bakheng ngắm hoàng hôn, lúc này có lẽ trời mát nên cũng nhiều du khách và thầy tu lên đền Ba kheng trên đồi ngắm hoàng hôn, hóng gió. Hôm ấy, trời nhiều mây và trước đó có một cơn mưa nên chúng tôi không ngắm được hoàng hôn như mong muốn. Hình ảnh các thầy tu lặng lẽ trong dòng người ăn mặc hiện đại như tô điểm thêm cho những chiếc áo màu cam thêm rực rỡ. Cứ thấy bóng dáng các thầy đâu đó là tôi lại tranh thủ chụp. Hầu như là hình ảnh các thầy đang đăm chiêu nhìn về xa săm trong lặng lẽ. Đứng trên đồi nhìn ra xung quang tôi thấy mình đang đứng giữa rừng mà đúng như thế thật. Cảnh vật xung quanh thật yên bình, tâm người ta như tĩnh lại hơn như bỏ lại sau lưng ồn ào của cuộc sống. Bạn ở mãi trong thành phố ồn ào, náo nhiệt rồi bạn cũng quen với guồng quay của nó. Nhưng vẫn có những kẻ thi thoảng lại muốn chạy trốn khỏi thành phố ồn ào, bon chen kia để lánh về vùng quê, về những miền đất thanh bình nào đó để sống chậm, để lấy lại tinh thần, sinh khí quay lại thành phố để tiếp tục với guồng quay vội vã. “ Đi rồi lại cứ muốn đi nữa chị ah” – một cô bé đã nói với tôi như thế. Vâng, đi rồi tôi lại muốn đi nữa, muốn biết ngoài kia có gì hay ho, thú vị mà tôi chưa biết. Có lẽ qua lời kể của mỗi người một chút phần nào bạn hình dung ra. Nhưng hãy đến ngắm nhìn và cảm nhận.

Một số hình ảnh về các thầy tu áo vàng tôi chụp ở đền Bakheng:
Thầy đang nhìn xa xăm.
https://i1282.photobucket.com/albums/a529/Tep_Iu/IMG_2303_zps2950800a.jpg
Và đây một thầy khác
https://i1282.photobucket.com/albums/a529/Tep_Iu/IMG_2304_zpsde6aa074.jpg

https://i1282.photobucket.com/albums/a529/Tep_Iu/IMG_2301_zps8648d3f6.jpg
https://i1282.photobucket.com/albums/a529/Tep_Iu/IMG_2308_zps2c185832.jpg
https://i1282.photobucket.com/albums/a529/Tep_Iu/IMG_2314_zpsf734c35f.jpg

Cám ơn các bạn đã quan tâm đọc và xem bài viết của tôi.
Trân trọng!

Tep
15-05-2014, 14:43
Lần đầu tiên, lần đầu gì gì thì cũng là để lại dấu ấn ghi nhớ hơn những lần thứ 2 trở đi. Và lần đầu tôi cùng 5 cô nàng khác đi lang thang trên đất Campuchia. Cuộc đời lắm khi cũng thật thú vị. Chuyến đi Cambodia vừa qua là lần đầu tiên tôi đi ra nước ngoài. Nước thứ 2 tôi đến sẽ là nước nào nhỉ? Hay là Lào? Ôi, tôi cũng chưa biết nữa. Vào dịp nghỉ lễ dài ngày nên bà con nhà ta qua Campuchia đi du lịch rất rất ư là đông. Ùn ứ ở cửa khẩu, rồi đi đến đâu cũng gặp bà con ta đi du lịch. Và để thấy người Campuchia qua du lịch có lẽ là con số rất ít so với ngược lại. Vừa qua cửa khẩu rất nhiều các casino rất ư là to, tiếng Cam, tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Hoa ở biển hiệu có đủ cả. Thế là tiền nó cứ chảy qua Campuchia.
Qua cửa khẩu Mộc Bài trên đường đến Phnom Pênh nhìn bên đường tôi có cảm nhận như đang đi ở miền Trung của mình vậy, ở đây người ta làm nhà sàn bằng cột bê tông, lợp mái và vây xung quanh là gỗ hoặc tôn. Có điều thấy hay hay và cũng không hiểu là bên đường cứ cách một đoạn thì lại có cái biển ghi:” Cambodian people’s party” hầu như trên đất Campuchia từ nông thôn đến thành thị. Đất nước Chùa tháp quả là không sai. Đi đến đâu tôi cũng bắt gặp những hoa văn, những ngôi nhà mái vòm cong kiểu mái chùa của Campuchia, ngay cả trường Đại học Svay Reng cũng được xây theo phong cách này. Ở những cổng làng như ở Việt Nam cũng được kiến tạo theo khuôn mặt ở trong khu đền Angkor. Chỉ cách nhau ranh giới bên này bên kia biên giới thôi mà sao tôi thấy có nhiều sự khác biệt thế: chữ viết, giọng nói, nước da, kiến trúc và có lẽ còn hơn nữa.

Chùa Wat Nom ở Phnom Penh
https://i1282.photobucket.com/albums/a529/Tep_Iu/IMG_1562_zpsb531de90.jpg

Phnom Penh chào đón chúng tôi bằng cơn mưa nhỏ, địa điểm đến đầu tiên của 6 cô nàng là nhà tù ở trong thủ đô. Tôi thắc mắc là sao nhà tù lại được xây giữa thành phố? Nhưng sau khi tham quan thì tôi đã hiểu rằng nơi được gọi là nhà tù ngày xưa là trường học bị chuyển thành nhà tù thời diệt chủng Pol Pot. Người ta giết nhau bằng súng đạn có vẻ nhẹ nhàng hơn việc dùng cực hình dưới đủ hình thức khác nhau như thời đó. Họ - những người cùng 1 dân tộc giết nhau không thương tiếc, xem mà đau lòng thay. Cả 1 ngôi trường rộng lớn thành nhà tù dây thép gai giăng kín, lớp học thành phòng giam, thành phòng tra tấn. Tôi có cảm giác lạnh người khi đi vào những căn phòng ấy và không vào thì không xem rõ được. Bảo tàng ở đây cũng giống ở Việt Nam là chủ yếu toàn du khách xem và học sinh, sinh viên nước sở tại. Tôi có cảm nhận Phnom Penh không có nhiều nơi đi tham quan như ở Hà Nội. Nhưng quán Bar thì rất ư là nhiều ấy.
Phòng tra tấn
https://i1282.photobucket.com/albums/a529/Tep_Iu/IMG_1498_zps904c2360.jpg

Chùa Preah Promreath ở Siêm Riệp
https://i1282.photobucket.com/albums/a529/Tep_Iu/IMG_1655_zpsc35589eb.jpg

Tạm biệt PP chúng tôi đi chuyến xe đêm đến Siêm Riệp, tôi hăm hở mong đến đó được tận mắt nhìn thấy quần thể Angkor thế nào. Đường đi SR rất ư là sóc, hai bên đường rất dài không có nhà chỉ toàn là bụi cây nhỏ, đường tối nhưng đồng bằng nên đỡ sợ hơn là đi đường núi ở phía Bắc mình. SR yên bình so với 1 thành phố và về đêm thì nhộn nhịp tấp nập nơi chợ đêm. Tôi cảm nhận những ngày ở SR có vẻ vui và thích nhất những ngày ở Campuchia. Người Campuchia có vẻ sống nhiều nhờ du lịch và họ làm du lịch rất tốt. Được xem múa Apsara, được biết quán bar nó thế nào. Đi qua mà âm thanh sập sình như gọi mời mọi người hãy vào trong.

Bình minh ở Angkor Wat.
https://i1282.photobucket.com/albums/a529/Tep_Iu/IMG_1863_zpsad11dc57.jpg

Buổi sáng khi mặt trời còn chưa ló rạng mọi người đã lườm nượp đi xe tuk tuk, xe đạp, xe ô tô đến để đón bình minh ở Angkor Wat. Những chiếc máy ảnh đủ loại, đủ mọi dân tộc trên Thế giới đứng trước cái hồ gần cạn để canh chụp những bức ảnh bình minh ở Angkor Wat nhìn mà đông vui, nhộn nhịp làm sao.

Một số hình ảnh về Angkor:
https://i1282.photobucket.com/albums/a529/Tep_Iu/IMG_2277_zps0fa92668.jpg

Đền Ta Prohm
https://i1282.photobucket.com/albums/a529/Tep_Iu/IMG_2258_zps1d029d8f.jpg

Hình ảnh này bắt gặp nhiều trong các đền ở Angkor. Người địa phương xếp những chồng đá nhỏ nhỏ này để tưởng nhớ đến những người đã xây dựng lên các khu đền trong quần thể Angkor.
https://i1282.photobucket.com/albums/a529/Tep_Iu/IMG_2159_zpscffa7697.jpg

Một góc đền Bayon
https://i1282.photobucket.com/albums/a529/Tep_Iu/IMG_2152_zps790662a2.jpg

Buổi chiều hớn hở đi đón hoàng hôn ở Angkor Wat. Cứ đến, xem, nhìn ngắm và cảm nhận. Những người tạo ra những kiệt tác trong quần thể Angkor thật là tài ba. Họ làm thù công, trạm trổ hình trên những khối đá rất tỉ mỉ, như muốn kể những câu chuyện khác nhau bằng hình. Thật đã. Thời gian có hạn nên chỉ có thời gian lướt qua, nghía ngang, nghía dọc mà thôi. Đền thờ thường ở trên cao, rất cao ấy, bậc thang đi lên gần như dựng ngược vậy, bậc lên xuống rất nhỏ về chiều rộng?? Nơi thờ Phật của họ rất đơn giản khác với các ngôi chùa ở mình. Do thời thế ngày xưa nên các bức tượng đều bị đạp phá, có bức chỉ còn bàn chân, có bức còn nửa mình. Đi cả ngày khu này đến khu kia tôi chưa thấy bức tượng nào người ta thờ mà còn đầu???
Một trong những khuôn mặt trong đền Bayon
https://i1282.photobucket.com/albums/a529/Tep_Iu/IMG_2082_zps109b11b5.jpg

Một người địa phương ngồi lặng lẽ ở một góc và đang cuộn điếu thuốc để hút.
https://i1282.photobucket.com/albums/a529/Tep_Iu/IMG_1993-Copy_zps056201a4.jpg

Tiếc là thời gian thăm Angkor ngắn, tôi không ngắm nghía mọi nơi, không chụp được nhiều hình về cảnh về gì đó mà tôi thấy hay ho. Trong đời không biết liệu có lần thứ 2 tôi quay lại đó để mà chụp lại những bức hình tôi chưa chụp được? Tôi yêu quý con người Campuchia hiền hậu, thật thà, Angkor rất đẹp, hùng vĩ nhưng mà nắng nơi này làm tôi thấy sợ hơn cả Sài Gòn. Tôi yêu quý Sài Gòn với những món ăn phong phú ngon mà rẻ. Hi hi ăn cơm bụi để thấy cơm nhà ngon; đi bụi để thấy cái giường ở nhà ấm; đi để thấy yêu quê hương mình hơn.

anvietnam
15-05-2014, 15:06
Ảnh đẹp lắm bạn!

Tep
16-05-2014, 08:02
Ảnh đẹp lắm bạn!

Cám ơn chị Anvietnam quá khen ah.

thienbao11
16-05-2014, 12:36
Chào bạn !lang thang trên Phượt ,tình cờ vào xem bài của bạn viết ,hay,ảnh đẹp, các bạn làm mình nhớ Cambodia quá ! đất nước chùa Tháp nầy có nhiều duyên nợ với mình ! xin phép bạn cho mình "Ké" vài tấm hình cho thêm phần sinh động nhe ! Cám ơn !
Quân tình nguyện vào Cam theo khẩu Mộc Bài !

https://farm8.staticflickr.com/7432/14009822959_0a1ab6ea3d_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/14009822959/) P1040776 (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/14009822959/) của thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), trên Flickr

thienbao11
16-05-2014, 12:47
Đoạn từ BaVet có nhiều sòng bài ngay cửa khẩu đi đến phà NIECLUONG ,qua ngã 3 CHI PHU qua phà là gần đến Phnom Pênh
phương tiện giao thông thuận lợi ở đây xe TUK TUK !

CASINO ! nơi biết bao kẻ tán gia bại sản !

https://farm3.staticflickr.com/2915/14193958972_cff5250bcc_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/14193958972/) P1040774 (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/14193958972/) của thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), trên Flickr

Xe TUK -TUK !

https://farm6.staticflickr.com/5526/14193207121_4c063edcdf_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/14193207121/) P1040782 (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/14193207121/) của thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), trên Flickr

Ghé thăm Bảo Tàng Cambodia !

https://farm6.staticflickr.com/5527/14009842228_ea9675a7e4_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/14009842228/) P1040787 (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/14009842228/) của thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), trên Flickr

thienbao11
16-05-2014, 12:50
Một khoảng trời công viên trước Hoàng Cung !

https://farm3.staticflickr.com/2940/14193961382_20d6faea03_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/14193961382/) P1040790 (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/14193961382/) của thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), trên Flickr

Bên trong Hoàng Cung !

https://farm8.staticflickr.com/7419/14173357006_c827055fb5_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/14173357006/) P1040802 (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/14173357006/) của thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), trên Flickr

Tep
19-05-2014, 08:30
Cháu chào bác thienbao11!

Cám ơn bác đã góp hình, góp tin.
Hình ở Hoàng Cung bác chụp rất đẹp. Bác đi dịp nào mà chụp được hình Hoàng Cung không có người hay thế.

thienbao11
19-05-2014, 09:13
Cháu chào bác thienbao11!

Cám ơn bác đã góp hình, góp tin.
Hình ở Hoàng Cung bác chụp rất đẹp. Bác đi dịp nào mà chụp được hình Hoàng Cung không có người hay thế.
Chào bạn ! Sooc xà bay boon ! xin phép cho mình ké hình cho vui nhe ! còn khi chụp Hoàng Cung ,mình đi sớm thăm bảo tàng Cambodia xong thì tranh thủ vào Hoàng Cung ngay ,trể thì gặp các đoàn du lịch đông lắm,nên khi vào Hoàng Cung không có ai tha hồ "PHƠ "

Tep
19-05-2014, 11:51
Hóa ra là thế!
Cháu đi đến đâu chụp gì cũng gặp người với người. 2 bác có đi tham Angkor hay nơi anò khác không àh? Cái này mới dừng ở Pnôm Pênh.

Tep
19-05-2014, 12:10
Thêm một số hình ảnh về Campuchia:

https://i1282.photobucket.com/albums/a529/Tep_Iu/IMG_2290_zpsae1fab6c.jpg

https://i1282.photobucket.com/albums/a529/Tep_Iu/IMG_2085_zps9015adbd.jpg

Phế tích còn lại.
https://i1282.photobucket.com/albums/a529/Tep_Iu/IMG_2198_zpsd7c1203f.jpg

thienbao11
19-05-2014, 14:36
Chào ! Đất nước Cambodia,có một phần tuổi trẻ mình ở đó !4 năm trên đất bạn từ SISOPHON -PREKVIHIA ,-PAILIN _AMPIN ,đói ,khát ,máu và nước mắt !nên mình nhớ về Cam trong một phần tâm trí !
Khuông viên chùa BẠC !

https://farm3.staticflickr.com/2921/14216709721_dedfe6ca7d_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/14216709721/) P1040812 (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/14216709721/) của thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), trên Flickr

Bên tháp ĐỘC LẬP !

https://farm6.staticflickr.com/5031/14196853466_7fb920962b_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/14196853466/) P1040829 (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/14196853466/) của thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), trên Flickr

thienbao11
19-05-2014, 14:41
Bên trong CASINO NAGA ! (toàn người Việt ,vào xem nghe tiếng ĐM không ! )

https://farm6.staticflickr.com/5525/14033400130_b4f1b6ac14_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/14033400130/) P1040832 (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/14033400130/) của thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), trên Flickr

Các bạn có đi chợ đêm Phnom Pênh không ?

https://farm3.staticflickr.com/2901/14217631562_c196da0dd5_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/14217631562/) P1040841 (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/14217631562/) của thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), trên Flickr

thienbao11
19-05-2014, 14:45
Chùa WAT PHNOM ! nhìn từ xa !

https://farm3.staticflickr.com/2919/14033402930_eae23f9375_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/14033402930/) P1040850 (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/14033402930/) của thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), trên Flickr

Đền thờ BÀ PÊNH !

https://farm6.staticflickr.com/5472/14220017475_f931c9d685_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/14220017475/) P1040851 (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/14220017475/) của thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), trên Flickr

Bên trong chùa !

https://farm6.staticflickr.com/5280/14033353259_1748225f19_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/14033353259/) P1040854 (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/14033353259/) của thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), trên Flickr


Nơi bọn mình đã đến !!

https://farm6.staticflickr.com/5232/14033405950_5c519428b3_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/14033405950/) P1040865 (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/14033405950/) của thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), trên Flickr

thienbao11
19-05-2014, 15:41
Chào bạn ! Cambodia theo phật giáo Nam Tông ! thanh niên lớn lên phải xuất gia tu có thời gian để học làm người tốt ,và trả hiếu cho cha mẹ !

Tep
21-05-2014, 11:36
[QUOTE=thienbao11;1116598]Chào ! Đất nước Cambodia,có một phần tuổi trẻ mình ở đó !4 năm trên đất bạn từ SISOPHON -PREKVIHIA ,-PAILIN _AMPIN ,đói ,khát ,máu và nước mắt !nên mình nhớ về Cam trong một phần tâm trí !

Vậy là bác đã từng là bộ đội của Việt Nam qua Campuchia vào thời kỳ Pol Pot ạ?
Quay lại đây chắc nhiều kỷ niệm ùa về bác nhỉ.

Tep
21-05-2014, 11:39
Bác có bác gái đi cùng hạnh phúc quá!

lebichtrungkien
21-05-2014, 16:01
Hì, những bài viết của bác thienbao hay quá... Con sẽ đọc bài của bác luôn

dungboy07
09-06-2014, 22:12
https://flic.kr/p/nBR9EH