PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Trương Gia Giới - Phù Dung - Phượng Hoàng - Nam Ninh - chen nhau ngày nghỉ lễ



szz2268
15-05-2014, 04:40
Lịch trình :
Khởi hành từ 25/4 đến 5/5 /2014

Ngày 0 (25/4): Tàu HN - Nam Ninh (đi 9h40 tối, ngủ tàu)
Ngày 1 : Tàu Nam Ninh - Trương Gia Giới (ngủ tàu)
Ngày 2 : Thiên Môn Sơn (TGG) - ngủ thành phố
Ngày 3: Rừng quốc gia Trương Gia Giới (ngủ trên núi sáng ngắm bình minh)
Ngày 4: Rừng quốc gia TGG (về thành phố ngủ)
Ngày 5 : Phù Dung cổ trấn - Phượng Hoàng cổ trấn (qua Cát Thủ, ngủ đêm PH)
Ngày 6-7 : Phượng Hoàng cổ trấn (ngủ PH)
Ngày 8 : Phượng Hoàng về Nam Ninh (đi tàu từ Hoài Hóa, ngủ tàu)
Ngày 9 : Nam Ninh (ngủ đêm tp Nam Ninh)
Ngày 10 (5/5) : tàu Nam Ninh về Hà Nội (kết thúc chuyến đi)


Chi phí tính trên 1 người :

Chi phí khoản 11tr (3200 tệ) chưa kể tiền ăn và tiêu vặt (bao gồm visa, vé tàu xe, tiền ở trong đó bị 2 đêm ngày nghỉ lễ giá phòng tăng gấp 3, tiền vé tham quan, cáp treo, thang máy). Tiền ăn thì tùy sức và tùy vào khả năng ăn uống mỗi người, ăn tiết kiệm thì chỉ 30-50 tệ/ngày, ăn ngon,đập phá mạnh thì 100 tệ/ngày, hơn nữa thì vô cùng giá. Nói chung cầm tầm 4000 tệ đi là tạm ổn. Tệ khoảng 3k4.



Lịch trên em xếp cho má em 60 tuổi nên thời gian nghỉ ngơi nhiều, thanh niên đi với nhau thì có lẽ sẽ được nhiều điểm tham quan hơn. Chuyến đi 2 người và không ai biết tiếng Trung dù chỉ 1 chữ (thật ra em biết 1 câu : Tua sảo chẻng (là hỏi bao nhiêu tiền rồi rút máy tính cho nó bấm). Nếu có sự chuẩn bị kĩ ở nhà thì không biết tiếng vẫn đi Trung Quốc ngon. (em ghi rõ vậy để mấy bác không biết tiếng cứ mạnh dạn mà đi ^^ không sợ bỏ xác nơi đất khách đâu)

Em toàn đọc bài chia sẻ của các bác đi trước rồi bắt chiếc đi theo, nên hầu hết các thông tin em có đều đã được các tiền bối chia sẻ rồi. Các bác đọc bài của em nhặt được thông tin nào thì nhặt, chứ đừng trách em vì việc chia sẻ những cái ai cũng biết rồi.


Visa TQ :

Em vốn thích dài dòng, nên em lại bắt đầu từ việc mà ai cũng biết trước khi đi TQ phải có, đó là Visa. Chỉ cần gọi số 0912573357 - chị Hà, mang hộ chiếu còn hạn sử dụng (ít nhất nửa năm) qua 45 Cầu Gỗ, lên tầng 2 (nhà trà sữa Feeling tea) , sau 4 ngày không kể ngày nộp và t7, CN, mất 65$ (1tr4) là các bác nhận được visa đi 1 lần trong 3 tháng (hiện nay loại visa này chỉ cho có 15 ngày lưu trú, thay vì 30 ngày như trước, thấy nhiều bác lập cung hơn 15 ngày, nên cẩn thận chú ý cái này). Nộp kèm 1 ảnh 4x6 nền trắng ghi họ tên ngày sinh đằng sau, photo chứng minh 2 mặt trên cùng 1 trang A4, không cần công chứng (các loại visa TQ khác các bác tự liên hệ, chị này làm cho dân buôn hàng Quảng Châu nên giá ok, làm visa lẻ bên vinaset nó đòi em 75$, mà toàn tính $ đắt hơn 1-2k).


Vé tàu nội địa đường dài Trung Quốc :

Vì từ Nam Ninh đi TGG chỉ có 1 chuyến tàu mã 2012, nên nếu đến Nam Ninh mới mua vé thì sẽ chỉ còn vé ngồi hoặc đứng - 14 tiếng, khá là cực hình (e nghe các tiền bối chia sẻ chứ e chưa phải thử). Nên em chọn cách booking online ở nhà. Để mua online hiện nay rất nhiều trang web của Trung Quốc nhận làm, nhưng giá cả thì không giống nhau (phí 10-20$/vé). Em thấy có 2 chỗ, được tripadvisor(web du lịch nổi tiếng của bọn Khoai Tây) đánh giá cao mà chỉ thu phí 10$/vé (65 tệ).

1. là www.travelchinaguide.com, 10$/vé, giao diện dễ dùng, thanh toán luôn qua paypal. Có thể đặt luôn tour guide biết tiếng Anh qua bọn này.
2. là www.china-diy-travel.com, 10$/vé, gửi mail order (theo form có sẵn), nó mua vé xong mới bắt mình thanh toán, qua paypal hoặc chuyển khoản vào tk TQ, tk Úc của nó.

Việc tạo 1 tk paypal, gắn thẻ tín dụng vào sẽ mất độ 2-4 ngày làm việc (xác nhận thẻ với paypal), rất nhiều hướng dẫn tạo tài khoản paypal trên google, các bác nên chuẩn bị trước (lưu ý khi giao dịch qua paypal sẽ mất 4,4% phí cho paypal và từ 1-4% phí chuyển đổi ngoại tệ cho ngân hàng VN).
Em chọn phương án 2, nhờ China DIY nó mua vé, rồi chuyển khoản cho nó qua tk TQ. Để chuyển tiền có thể dùng 1 số dịch vụ của dân buôn Quảng Châu (mất phí ~ 50 tệ, mua nhiều vé thì tiết kiệm được kha khá so với khoản 5,4-8,4% mà paypal và ngân hàng VN thu), nhưng em nghĩ các bác nên dùng paypal cho tiện, khỏi phải check qua check lại với trung gian, em phải chuyển tiền do đợi xác nhận tài khoản paypal chưa xong, mà gần ngày đi quá rồi.
Em xin phép nói qua về quy trình làm việc với bọn DIY này cho các bác dễ hình dung, còn chi tiết, các bác cứ lên website nó mà đọc, có gì thắc mắc, cứ việc email hỏi nó trực tiếp. Bọn này gồm 2 vợ chồng, vợ là người TQ gốc Úc, chồng người Úc, sống ở Bắc Kinh. Down cái form trên web nó về, điền tên viết liền không dấu (Vd: NGUYENVANTEO) và số hộ chiếu (Vd : B102102), vé muốn mua (đi từ đâu, ngày nào, mã tàu, giờ tàu - có thể dùng công cụ trên web của nó check ngày giờ, mã tàu, lượng vé còn). Vé chỉ được bán online trước 20 ngày tàu chạy, nhưng có thể đặt trước với bọn nó, khi nào có vé bán một cái là nó mua ngay. Đi từ Nam Ninh đến Trương Gia Giới thì các bác cứ điền tàu mã 2012. Từ TGG, Cát Thủ hay Hoài Hóa về Nam Ninh thì tàu mã 2011. Tên các ga : Nanning, Zhangjiajie, Jishou (Cát Thủ), Huaihua (Hoài Hóa). Đính file vào email, có thắc mắc gì hỏi nó luôn trong email đó. Sau đó, nó báo giá lại cho mình (đã gồm cả phí 10$ và 4,4% paypal thu). Các bác gửi email ok giá 1 cái nó sẽ mua ngay và gửi hóa đơn của paypal cho các bác. Nó để cho 48h thanh toán. Thanh toán xong nó sẽ gửi vé điện tử kèm 1 tập hướng dẫn cách lấy vé tại ga, cách ra ga, cách lên tàu. Vậy là xong, đến ga, ra phòng vé xếp hàng, đưa mã đặt vé là bọn Tàu nó xuất vé thôi. Nếu lấy vé không phải từ ga đi (vd lấy vé TGG đi Cát Thủ ở ga Nam Ninh) thì mất thêm 5 tệ/vé.


Các chuẩn bị khác :

Đổi tiền thì có bác Quốc Trinh - phố Hà Trung hoặc Phú Vân - phố Lương Ngọc Quyến, cả hai đều to uỳnh giữa phố, không lo tiền giả.

Đặt phòng khách sạn uy tín nhất có bác Agoda, nội địa TQ có Ctrip (web đều có tiếng Việt, Agoda thanh toán bằng VND, nhưng Ctrip chỉ dùng NDT nên có chút phí chuyển đổi ngoại tệ (1-4% tùy thẻ ngân hàng của các bác).

Làm thẻ Sinh viên quốc tế để mua vé tham quan giảm giá thì có bác Dương (0915112815 - [email protected]) hoặc bất kì hàng in thẻ nào đều nhận làm. Nhưng hiện giờ đa số các điểm ở Trung Quốc đều bắt trình Hộ Chiếu và bắt đúng người có ảnh trên thẻ mua vé, luôn kiểm tra lại thẻ và ảnh lần 2 khi dùng vé vào cửa nên ai dưới 24 tuổi hãy làm.
Ngoài ra, vì không biết tiếng Trung, nên em nhờ bạn bè và bác google dịch 1 số tên địa danh, các câu thông dụng rồi in ra giấy cho dễ sử dụng.

Công việc chuẩn bị ở nhà đã xong, em xin bắt đầu hành trình.

szz2268
15-05-2014, 04:43
Ngày 0-1 : Tàu Hà Nội - Nam Ninh - Trương Gia Giới

Để kịp chuyến tàu NN-TGG có 2 cách đi là tàu hỏa và ôtô nội địa TQ, xe liên vận HN-NN đến hơi sát giờ tàu chạy, dễ nhỡ tàu đi TGG. Em chọn tàu hỏa do đi ô tô đổi xe hơi nhiều (cách đi ô tô nhiều tiền bối đã chia sẻ), má em lại có tuổi rồi.
Xuất trình hộ chiếu có visa, các bác sẽ mua được vé tàu ở ga Gia Lâm đi Nam Ninh. 9h40 tối tàu chạy, đến trước độ 1h mua vé cũng đc, e cẩn thận mua từ hôm trước.(~760k/vé - tùy tỉ giá tiền Thụy Sỹ, chỉ có vé nằm mềm, có độ vài toa gì đó, còn lại các toa ngồi là dành cho các bạn Trung Quốc mua vé đi từ Bằng Tường).

Dùng nhân dân tệ mua vé cũng được. Em thấy chị bán vé có nhiều tệ lẻ nên đổi 20 tệ sang TQ đi bus cho dễ.

Tàu chạy chậm như rùa, đến tận 2h đêm mới vào ga Đồng Đăng, tất cả đều phải mang hành lý xuống tàu để kiểm tra qua máy soi, nộp hộ chiếu làm thủ tục xuất cảnh. Mà em thấy mấy chú biên phòng rất thích gọi mấy bạn gái vào phòng kín tâm sự riêng, khi ra thấy mặt bạn nào cũng vui vẻ, thỏa mãn ... chả hiểu sao, lạ thế ^^


https://farm3.staticflickr.com/2897/14147450511_a29f570ed9_b.jpg
Ga Đồng Đăng

https://farm8.staticflickr.com/7312/14147450391_ffc4643100_b.jpg
Tranh thủ chụp trộm xung quanh mấy phát lúc các chú bộ đội đang bận tâm sự với mấy em gái


Mất khoảng 1h cho việc làm thủ tục ở đây. Sau đó lại trở về tàu, đi tiếp 1h nữa trước khi đến ga Bằng Tường TQ. Thủ tục nhập cảnh được phía Trung Quốc thực hiện luôn trên tàu, cho người đi phát phiếu điền thông tin, thu hộ chiếu, còn hành khách chỉ việc mang hành lý xuống tàu qua máy soi rồi lại trở về tàu, ngồi đợi thủ tục nhập cảnh được thực hiện, sau đó sẽ mang hộ chiếu trả lại trên tàu. Em thấy nhanh gọn và lịch sự hơn bên Việt Nam mình nhiều. Mà bên tàu lúc nào cũng thấy bộ đội mặc giáp ôm súng, em chả dám ngó ngoáy chụp trộm mấy cái ảnh như bên Việt Nam.

Tầm 11h sáng (giờ TQ) tàu vào ga Nam Ninh. Xuống tàu, em ra quầy vé xếp hàng lấy vé đã đặt online đi Trương Gia Giới. Ở ga Nam Ninh, có 1 quầy vé nói tiếng Anh, nhưng thường đông nhất, khách của quầy này thường mua vé mất nhiều thời gian (do hỏi han nhiều, thủ tục lằng nhằng...) nên bác nào biết tiếng Trung, hoặc có sẵn tờ giấy ghi yêu cầu của mình bằng tiếng Trung thì không nên mua vé ở quầy này, đợi xếp hàng rất lâu. Một lưu ý nữa với các bác khi xếp hàng mua vé, để tránh phải chờ đợi lâu, là ở bảng điện tử trên mỗi quầy vé, đều ghi rõ giờ bán vé, bao gồm cả giờ nghỉ trưa, mỗi quầy vé có 1 giờ nghỉ trưa khác nhau. Ví dụ bán từ 6h đến 21h, quầy 1 nghỉ trưa 11h30-12h, quầy 2 lại nghỉ 13h-13h30. Đến giờ nghỉ trưa, dù người xếp hàng còn dài, nhưng người ta vẫn đi nghỉ và mình phải đứng đợi tại chỗ 30p, đi quầy khác cũng được nhưng sẽ bị xếp hàng lại từ đầu rất mất thời gian. Vé đặt trước nên chỉ cần đưa hộ chiếu và mã booking là họ in vé cho ngay, mất có 1 phút, tốn mỗi cái công xếp hàng là lâu. T_T


https://farm8.staticflickr.com/7320/14147923842_acb2ab2b48_b.jpg
Phòng vé ga Nam Ninh

https://farm8.staticflickr.com/7449/14127588056_60538c5911_b.jpg
Rất đông người xếp hàng mua vé

https://farm8.staticflickr.com/7448/13964114639_ba2139ff5d_b.jpg
Một quầy vé đang nghỉ trưa, khách phải đứng đợi tại chỗ


Vì 17h30 (từ giờ tính theo giờ TQ), tàu mới chạy, nên em có chút thời gian dạo chơi ở Nam Ninh. Cũng có chút trải nghiệm việc đi lại, ăn ở nhưng em xin phép được chia sẻ kỹ hơn ở phần ngày cuối, do em có ở lại Nam Ninh chơi 1 ngày trước khi về Hà Nội.

Vì là ga đầu, nên thời gian lên tàu khá thoải mái, mở cửa cho vào trước 30 phút. Nếu đi từ các ga giữa, các bác nên chú ý khẩn trưởng, do chỉ có 5-10 phút để lên tàu. Gọi là nằm cứng nhưng cũng có chăn có đệm (dù mỏng), 3 tầng, các khoang không có cửa, chỉ chắn bằng 1 vách ngăn giữa 2 giường liền nhau. Giường tầng 1 thì ở dưới đất rồi không nói làm gì, còn tầng 2 tầng 3 tranh nhau 1 cái ghế sát cửa sổ, ai lên tàu trước nhanh chân ngồi trước thì được (thường dùng để ngồi ăn mì hoặc với những ai thích ngắm cảnh, chưa muốn nằm luôn). Các giường ở trên tàu đánh số hơi khác bên mình 1 tí, đấy là cứ 1 dãy 3 tầng là đánh 1 số, rồi bắt đầu chia ra tầng dưới (下), tầng trung (中 ) và tầng trên (上). Vd : Giường số 1 thì có 3 cái, giường 1 tầng dưới, giường 1 tầng trung và giường 1 tầng trên.


https://farm8.staticflickr.com/7429/14170827283_3331575dc2_b.jpg
Toa 14, giường số 4, tầng dưới và Toa 14, giường số 3, tầng trên. Giá cả hơi khác nhau 1 chút giữa các tầng.

https://farm3.staticflickr.com/2924/14153204026_9f2b88a669_b.jpg
Toàn cảnh toa tàu nằm cứng

szz2268
15-05-2014, 04:49
Ngày 2 : Thiên Môn Sơn - khởi động cho ngày nghỉ lễ


8h20, tàu vào ga Trương Gia Giới. Kế hoạch của em hôm đó là lên Thiên Môn Sơn luôn, tối ngủ tại thành phố, hôm sau vào rừng quốc gia Trương Gia Giới.


https://farm8.staticflickr.com/7448/14196477393_5fda69a6ed_b.jpg
Ga tàu Trương Gia Giới


Có thể gửi đồ ngay tại ga, hoặc tại cửa trước khi mua vé lên TMS. (em gửi tại ga, hết 15 tệ cho cái vali nhỏ, 22h phải lấy, hình như hơi đắt T_T). Bến xe bus thành phố nằm ngay bên trái ga tàu. Đi bộ 800m theo bản đồ để đến cổng vào cáp treo TMS, hoặc theo em các bác đừng nhìn bản đồ làm gì cho dễ nhầm, các bác cứ đi thẳng từ cổng ga theo mé bên trái, bỏ qua 1 phố lớn bên trái, đến ngã tư nhìn qua trái sẽ thấy nơi bắt đầu của các cabin.


https://farm8.staticflickr.com/7453/13989717698_1cac7ebf39_b.jpg
Bản đồ đến cáp treo lên TMS


Giá vé vào cửa là 258 tệ. Việc dùng thẻ sinh viên quốc tế em nghĩ sẽ khó vì đứng quan sát 1 hồi thấy họ check thẻ của các bạn SV Trung Quốc rất kỹ. Vé SV khác màu với vé bình thường, khi vào trong điểm soát vé, lại phải mang thẻ ra 1 lần nữa để đối chiếu với mặt người vào, và thẻ của ai phải tự người đó mua vé, không nhờ mua hộ được hoặc là lúc mua vé phải giơ mẹt ra cho nó nhìn để đối chiếu. Vì mẹ em phản đối việc em dùng thẻ đểu, mà lại được má trợ cấp tiền, nên em không thử.
Hôm đó là chủ nhật, nên khách lên Thiên Môn Sơn rất đông. Em mất 2h xếp hàng mới thò được chân vào cái cabin. Cáp sẽ đi qua 1 trạm dừng ở giữa núi, đây là điểm mà buổi chiều sẽ quay lại để đi ô tô bus lên cổng trời, còn giờ là lên thẳng đỉnh núi.


https://farm6.staticflickr.com/5583/13989702289_c69276c79e_b.jpg
Những khúc cua lên zời

Em đi hôm đó mây mù dữ dội lun, dù 11h trưa mà cách 2-3m đã không nhìn thấy nhau đâu. Nhìn xuống vực chả thấy sợ, thấy sâu chỉ thấy một màu trắng đục.

https://farm8.staticflickr.com/7397/14173705672_639426d4e7_b.jpg
Dưới vực chỉ có 1 màu trắng đục

https://farm8.staticflickr.com/7390/14176390584_9f46b821ca_b.jpg
Những hành lang chạy quanh núi


Đường đi bộ trên đỉnh núi được chia thành 3 line : West line, Middle line và East line. Khách du lịch thường đi West line vì nó ngắn (2-3h tản bộ, chụp ảnh là đủ), các điểm thắng cảnh tập trung, đường ven núi bằng kính (5 tệ/người/lượt) cũng nằm trên line này. Điểm đầu là trạm cáp treo cabin, điểm cuối là trạm cáp lộ thiên (25 tệ/lượt) để quay lại điểm đầu. Hoặc ai thích đi cáp lộ thiên trước sang điểm cuối, rồi đi bộ ngược lại điểm đầu chỗ trạp cáp cabin cũng được. Middle line là đường nối giữa điểm đầu và điểm cuối cho ai không dám (hoặc không muốn) đi cáp treo lộ thiên. East Line thì dài (trên bản đồ hướng dẫn dài gấp 4 lần West line), đi line này thì có thể ngắm được cả cổng trời từ trên cao, lần tới mà có quay lại TMS, có lẽ e sẽ không leo cổng trời, để thời gian đi thử line này.


https://farm8.staticflickr.com/7338/14173705312_6d62f79173_b.jpg
Đường đi bộ bằng kính, cá nhân em thấy không thú vị, các khối bê tông to đùng đỡ ở dưới làm mình chả còn thấy cái mong manh của kính nữa.

https://farm3.staticflickr.com/2911/14173705232_e66a9a467b_b.jpg
1 đài ngắm cảm nhô ra giữa vực, theo em cái này thú vị hơn đường kính

https://farm3.staticflickr.com/2938/14173055171_2e795c02a4_b.jpg
Cây cầu treo, như dẫn ta vào một thế giới khác, một thị trấn ma như trong Slient Hill

https://farm8.staticflickr.com/7451/13989713640_fd1ac7e25a_b.jpg
Một mê cung mờ mờ ảo ảo hiện ra trong làn mây

https://farm8.staticflickr.com/7405/14153202936_14b31d3b4d_b.jpg
Nhưng chỉ vài phút sau, khi mây bay qua, mọi thứ lại trở nên rõ ràng

szz2268
15-05-2014, 04:53
https://farm3.staticflickr.com/2920/13989734707_6ed922b05c_b.jpg
Đền Thiên Môn Sơn


Đi cáp lộ thiên là một trải nghiệm theo em là rất thú vị, các bác không nên bỏ qua.


https://farm6.staticflickr.com/5473/14153202436_0a28260500_b.jpg
Cáp treo trong mây mù

https://farm8.staticflickr.com/7403/13989734467_e929a86406_b.jpg
Và khi mây tan

https://farm3.staticflickr.com/2931/14173054411_3e9c3a3c8f_b.jpg
Từ trên cáp, nhìn lại những gì mình đã đi qua


Sau khi chơi chán chê trên đỉnh núi, trở lại trạm cáp treo cabin, đi đến trạm cáp giữa núi, ra xe bus (miễn phí), đi lắc 59 cái cua để lên tới cổng trời (khởi hành từ khúc cua 40 đến khúc cua 99). Để có cảm giác phê nhất, nên ngồi sát cửa sổ đầu xe hoặc cuối xe.


https://farm6.staticflickr.com/5559/13989719388_d69250c214_b.jpg
Đi cáp xuống trạm giữa núi

https://farm8.staticflickr.com/7386/14176388984_148d7e57c8_b.jpg
Những khúc cua liên tục

https://farm8.staticflickr.com/7343/13989700269_9db3555442_b.jpg
Nhìn lại những gì đã đi qua

https://farm8.staticflickr.com/7415/13989711930_e7e1765e02_b.jpg
Mỗi một khúc cua đều có đánh số thứ tự


Để lên được cổng trời (hay còn gọi là hang Thiên Môn), phải bước qua 999 bậc thang cực bé và cực dốc. Hành động này theo em là hành xác, lên trên đỉnh chả có gì, chỉ nhìn rõ hơn cái vòm cổng (vòm hang) thôi. Và ý kiến cá nhân của em, với những ai không thích trèo bậc thang, đứng dưới chụp lên là quá đủ. Leo lên rồi lại tốn công leo xuống.


https://farm6.staticflickr.com/5275/13989718178_b27e960611_b.jpg
999 bậc thang lên Cổng Trời

https://farm8.staticflickr.com/7460/14173053081_93a4f2e046_b.jpg
Toàn cảnh trên đỉnh, sau 999 bậc hành xác


Cáp treo trên đỉnh chỉ hoạt động đến khoảng 17h hơn, còn từ giữa núi xuống hoạt động đến 19h, ô tô bus từ cổng trời trở lại cáp 18h cũng nghỉ, nên các bác sắp xếp thời gian để về, trên núi không có nhà nghỉ.

szz2268
15-05-2014, 04:56
Ngày đầu tiên em đặt phòng ở khách sạn Bát Giới (Bajie) nằm giữa trung tâm tp Trương Gia Giới, cạnh các khu mua sắm, quảng trường, chợ đêm, quán ăn. Thằng Bajie này nổi tiếng vì cái hostel, giờ mở thêm hotel.


https://farm8.staticflickr.com/7361/14176387754_b6c3175aae_b.jpg
Bản đồ khu trung tâm tp TGG


Đi xe bus 06 từ ga 5-6 bến là vào trung tâm. Đặt qua Agoda (540k), phòng rộng rãi, sạch sẽ, điều hòa lạnh sun 1 số thứ, nước nóng bỏng da, mỗi tội hố xí xổm. Đặt trực tiếp KS thì hình như chỉ 128 tệ (430k), phòng suite đắt hơn tí và được xí bệt. Có cả phòng riêng nhưng chung khu vệ sinh, và giá có lẽ rẻ nữa. Mấy em lễ tân rất dễ thương, nói được 1 chút tiếng Anh, đủ dùng. Khách sạn có bán 1 cái bản đồ Trương Gia Giới, gồm cả thành phố và rừng quốc gia , giá 5 tệ, chỉ dẫn rõ ràng bằng song ngữ anh-trung, nên mua.


https://farm3.staticflickr.com/2933/14176688111_ac2ee90b8e_b.jpg
Đi vào trong khu này là vào ks và hostel của bọn Bajie, đi xe bus 06 đến bến nào nhìn thấy cái này thì xuống


Ăn uống ngoài chợ đêm theo em là chán, và bị chặt chém. Em ăn có mấy xiên thịt, xiên rau cho 2 người, nó chặt luôn 60 tệ (không bia, không nước ngọt). Ở Quảng Trường có 1 hàng thịt xiên nướng, 2 tệ/que, dân Trung Quốc mua nhiều, cứ mỗi người cầm cả nắm chục que ăn dần.


https://farm8.staticflickr.com/7417/14176388104_dba65475cd_b.jpg
Hàng thịt xiên rẻ mà ăn được

https://farm8.staticflickr.com/7402/14176388014_aa4ea8a58a_b.jpg
Dân tình ăn xong cắm que vào thùng


Gần ks có 1 ngõ nhỏ, nhiều hàng ăn, em chưa thử nhưng em nghĩ ăn ở đó sẽ ngon và rẻ hơn nhiều. KFC và Macdonal cũng ngay đó, bác nào không ăn được đồ tàu chấp nhận ăn nhanh thôi. À, em thấy trên bản đồ KS bán cũng có vị trí khá nhiều quán ăn, có 1 số quán đã được giới thiệu nhiều trong các chỉ dẫn của bọn Khoai Tây.
Gần khách sạn (nhánh bên trái) là 1 loạt các quán bar, club, KTV, các bác có thể qua đó giải trí về đêm. Hoặc tầng 3 của KS có bàn bi-a, phi tiêu để giết thời gian.


https://farm8.staticflickr.com/7415/13989710990_bd0412cc90_b.jpg
Phòng ngủ khách sạn Bát Giới

szz2268
15-05-2014, 05:01
Ngày 3 : Rừng quốc gia Trương Gia Giới


Sáng hôm sau, lên lại xe bus 06 chiều ngược lại để trở về ga tàu (bến cuối), do bến xe thành phố nằm ngay cạnh đó. Đây là nơi xuất phát của các xe đi vào rừng quốc gia (và đi các thành phố khác). Xe xuất bến liên tục, giá 12 tệ đến cổng Rừng Quốc Gia Trương Gia Giới (张家界森林公园) . Hay xe đến bến xe Vũ Lăng Nguyên (武陵源) rồi đi bộ (taxi,bus 01) ra cổng vào Vũ Lăng Nguyên (đi bộ độ 10p).


https://farm6.staticflickr.com/5472/14000572310_6cff594ed3_b.jpg
Xe mini bus đi cổng Rừng Quốc Gia Trương Gia Giới


Có cả xe đi ra các cổng Dương Gia Giới (杨家界), cổng Thiên Tử Sơn (天子山), cổng 2 suối gặp nhau (水绕四门), chọn cổng nào là tùy kế hoạch tham quan của các bác, các bác cứ chuẩn bị tên tiếng Trung của cổng đó ra giấy, vào thẳng trong sân đỗ xe (không cần mua vé tại quầy bán vé) rẽ bên trái chỗ toàn xe mini bus màu trắng, giơ giấy là nó chỉ lên đúng xe mà ngồi, hoặc không thì soi trên cửa kính trước của xe, nó ghi rõ bến đến.


Lịch xe chạy từ bến xe trung tâm thành phố Trương Gia Giới

https://farm6.staticflickr.com/5115/14164064646_c4d466119a_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7344/14000611817_9c83ba9d26_b.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5072/14187225625_9f20654d37_b.jpg


Vé vào cửa là 248 tệ (cho 3 ngày), có cả vé 7 ngày không đắt hơn là mấy (298 tệ). Trong vé không bao gồm tiền cáp treo, thang máy, tàu hỏa, chỉ có tiền xe bus. Vé là thẻ từ, check cả vân tay, các bác vé ai người đó giữ không nhầm thì mệt. Thẻ sinh viên quốc tế khi dùng vẫn bị kiểm tra rất kỹ.
Có một số bác đã đi, có thuê guide, xong về nói là không cần guide vẫn tự đi được, nhưng mà theo em, các bác nói thiếu, phải nói là tự đi cũng được nếu có sự chuẩn bị rất kỹ, nhiều kế hoạch dự phòng hoặc biết tiếng Trung. Còn không đi cũng hơi bị vất đấy ạ, vì trong này rộng lắm.

Các điểm tham quan trong rừng, trên núi cách nhau tương đối xa, phải di chuyển bằng xe bus, và xe chỉ chạy đến 17h. Trên núi lại không có đèn đường. Nếu như không có 1 kế hoạch chi tiết về địa điểm và thời gian, việc bị nhỡ xe, lang thang giữa núi, giữa rừng là hoàn toàn có thể xảy ra.

Ví dụ như em ngày đầu tiên, sáng thăm Hoàng Thạch Trại, rồi đi suối Kim Tiên, lên thang máy Bách Long dự định thăm khu Avatar (Yuanjiajie), nhưng lên thang máy xong phải bỏ Avatar để kịp lên xe bus về khu nghỉ đêm không hết xe.
Việc lên các xe di chuyển giữa các điểm, cũng không có hướng dẫn cụ thể hay tiếng anh, đa phần là tiếng Trung, để đi đúng xe, các bác thường phải đọc (hoặc chỉ trên bản đồ có chú thích tiếng Trung) điểm đến cho mấy anh điều xe, anh ý sẽ chỉ cho các bác đúng chiếc xe cần lên. Có làn đợi xe ghi rõ điểm đến nhưng em chưa bao giờ được vào đúng làn để lên xe trong mấy ngày ở Trương Gia Giới (trừ những bến chỉ có 1 điểm đến). Rồi khi qua các điểm có thể xuống, tài xế sẽ nói bằng tiếng Trung, các bác phải chú ý mà hỏi lại nó để xuống cho chuẩn.

Việc đi không có guide là có thể, nhưng phải có sự chuẩn bị rất kỹ, về kế hoạch các điểm đi, thời gian cho mỗi điểm tham quan (ngày đông thì phải tính cả thời gian chờ mới chen được vào chụp ảnh), thời gian chờ xếp hàng lên cáp, lên thang máy (việc tốn hàng giờ xếp hàng là điều có thể xảy ra). Với những việc này, nếu có guide, họ vốn đã có kinh nghiệm, thì sẽ dễ hơn rất nhiều. Còn 1 cái lợi nữa của guide là bọn nó không phải xếp hàng, có lối đi riêng ở những chỗ cáp treo, thang máy. Nó sẽ xếp hàng mua vé hộ các bác, còn các bác xếp hàng lên cáp hay thang máy, khi đến lượt các bác lên cũng là lúc nó mua được vé, tiết kiệm được cực nhiều thời gian, nhất là với những ngày đông người.

Em rất ưng cái bản đồ của bọn khác sạn Bajie, vì nó có cả thời gian ước chừng cho những điểm tham quan, các điểm đỗ, ngã rẽ của xe bus, có tiếng Trung đi kèm, thuận tiện cho việc nhất dương chỉ với các bạn Tàu.


Em xin tóm tắt qua về khu du lịch, để cho bác nào thích tự đi có thể lên kế hoạch.


https://farm8.staticflickr.com/7380/14183921091_29d137ae2b_b.jpg
Đường đi và điểm đỗ của xe bus trong công viên.



Nếu vào cổng Rừng Quốc Gia thì có 3 hướng đi :

1. Hoàng Thạch Trại (黄石寨), vào cổng đi về phía bên trái, có thể đi xe bus ra cáp treo (15p) hoặc đi bộ (2h) lên HTT. Tham quan trên này mất độ 2-3h. Cảnh ở đây đẹp, bọn Trung Quốc hay quảng cáo là "Chưa lên Hoàng Thạch Trại thì coi như chưa đến Trương Gia Giới".
2. Suối Kim Tiên (金鞭溪), vào cổng đi thẳng. Đây là đường đi bộ, và để đi đến cuối đường (nơi có xe bus) các bác sẽ mất khoảng 3h. Trên đường đi, có các ngã rẽ để đi bộ lên khu Avatar (2h). Đường đi ven suối, hợp với việc vừa đi vừa thư giãn, ngắm núi non, nhưng hơi bị mỏi cổ.
3. Yaozi Trại (鹞子寨) - em chả biết phiên âm đọc ra là gì, nên cứ để tên thế ^^ Vào cổng rẽ phải. Khu này em chưa đi, và cũng không có nghiên cứu, nên không rõ, theo bản đồ thì phải leo lên độ 1h, tham quan tầm 2h trên đó, và mất 1h đề xuống (cắt vào giữa đường suối Kim Tiên)



Nếu vào từ cổng Vũ Lăng Nguyên thì có rất nhiều lựa chọn, và phải di chuyển ngay bằng xe bus.

1. Suối Kim Tiên (chiều ngược lại). Đi xe bus đến điểm 2 con suối cắt nhau (水绕四门).
2. Khu Avatar (袁家界), từ cổng đi xe bus đến trạm 2 suối cắt nhau, đổi xe sang trạm thang máy, để lên đỉnh núi, đi bộ 5p rồi lại tiếp tục đi xe bus. Khu này tập trung rất nhiều cảnh đẹp, nổi tiếng nhất chính là Thiên hạ đệ nhất Kiều và đỉnh núi làm hình mẫu cho phim Avatar. Lang thang ngắm cảnh, chụp ảnh ở khu này mất độ 2-3 tiếng.
3. Thập lý họa quyển (十里画廊), trên đường ô tô bus đi ra khu 2 suối gặp nhau, xuống ở điểm dừng đầu tiên. Tại đây có thể đi tàu điện ngắm cảnh rồi đi tàu ngược ra, hoặc đi tàu vào trong, đi bộ tiếp (2-3h) lên Thiên Tử Sơn (có cả đường đi bộ cạnh đường tàu).
4. Thiên Tử Sơn (天子山),từ cổng đi thẳng xe đến cáp treo (15p), lên cáp lại tiếp tục đi xe bus (5p) đến điểm tham quan Thiên Tử Sơn. Các điểm tham quan trên này nằm gần nhau, chỉ mất độ hơn 1h là đi hết các điểm, đây là điểm đến mà hầu như không tour du lịch nào bỏ qua.
5. Hồ Bảo Phong (宝峰湖), không vào cổng mà bắt xe bus số 2 (1 tệ) trước cổng. Vé khu này phải mua riêng. Em chưa đi không dám phán gì cả.
6. Động Hoàng Long (黄龙洞),thay việc lên xe bus số 2 bằng xe số 1 (1 tệ). Vé vào động cũng phải mua riêng. Em cũng chưa đi chỗ này.



Các điểm trên núi :

1. Dương Gia Giới (杨家界),có thể đi xe bus từ khu Avatar hoặc Thiên Tử Sơn đến. Nghe nói là có riêng cổng vào dưới đất, giờ có cả cáp treo lên thẳng (mới đưa vào thử nghiệm cuối tháng 4/2014). Hôm em đi ngang qua cổng (trên núi) thấy đang xây dựng trạm đỗ xe bus. Lẽ ra điểm này cũng nằm trong lịch trình, nhưng vì em nhỡ khu Avatar hôm trước, nên phải bỏ cái này đi Avatar. Trong đây có làng Ô Long, nên còn được gọi với cái tên khác là Ô Long Trại. Khu này em được biết là cũng rất đẹp, bị bỏ mất hơi tiếc, lần sau nhất định quay lại.
2. Đinh Hương Dung (丁香榕), là khu làng trên đỉnh Thiên Tử Sơn, mọi người thường ngủ đêm ở đây để sáng hôm sau ra Đại Quan Đài (大观台) ngắm bình mình (20p đi bộ). Đi sâu vào làng có thêm vài điểm ngắm cảnh nữa (2h).
3. Đại Quan Đài (大观台), nằm gần Đinh Hương Dung, đi sâu vào trong cũng có nhiều điểm ngắm cảnh.



Từ cổng Thiên Tử Sơn có thể đi xe bus trực tiếp đến các điểm Dương Gia Giới, Avatar, Thiên Tử Sơn, Đinh Hương Dung mà không cần qua cáp treo hay thang máy. Trong và ngoài Trương Gia Giới còn rất nhiều điểm đến khác như Mengdong River, Zhangjiajie Grand Canyon, Tujia Folk Park...

szz2268
15-05-2014, 05:05
Kế hoạch ngày đầu tiên em đặt ra là đi Hoàng Thạch Trại, rồi quay ra cửa, đi xe sang cổng Vũ Lăng Nguyên, lên thẳng thang máy, thăm khu Avatar, bỏ qua đoạn đi bộ suối Kim Tiên. Nhưng cuối cùng lại thành đi suối Kim Tiên và để dành Avatar cho hôm sau.

Để lên Hoàng Thạch Trại, vào từ cổng Rừng Quốc Gia, rẽ trái, sẽ gặp ngay bến xe bus. Do chỉ có 1 tuyến duy nhất ở đấy nên không sợ lên nhầm, xe đi 5 phút là đến chân cáp treo. Vé cáp khứ hồi là 118 tệ. Đi bộ ngắm cảnh, chụp ảnh trên này mất độ 3 tiếng.


https://farm3.staticflickr.com/2910/14187219525_4c2a86f63b_b.jpg
Một chú sóc rừng đang tìm kiếm thức ăn trong thùng rác

https://farm8.staticflickr.com/7358/14187191054_06993bff48_b.jpg
Gia đình nhà khỉ

https://farm6.staticflickr.com/5518/14187190734_3d51d39739_b.jpg
Một chú khỉ con ra kiếm ăn

https://farm6.staticflickr.com/5031/14187190434_8c69ecaf4a_b.jpg
5 Ngón Tay, cơ mà sao em đếm được 6, chả hiểu Tàu nó tính thế nào

https://farm3.staticflickr.com/2921/14000570460_9fef2bb9cd_b.jpg
Đôi tình nhân - đang mi nhau (lén lút phía sau 2 dãy núi lớn)

https://farm6.staticflickr.com/5568/14187224435_93fd6bea30_b.jpg
Chiếc bình ngọc lửng lơ giữa trời

https://farm8.staticflickr.com/7453/14187224315_3021d373a9_b.jpg
Hang Fei Yun (cái lỗ đen đen, chả biết dịch Fei Yun ra tiếng Việt là gì)

https://farm6.staticflickr.com/5511/14000609787_6f17f0fd0f_b.jpg
Tướng quân khỉ và binh lính (tướng khỉ bên phải, quân bên trái)

https://farm3.staticflickr.com/2895/14184629292_9edc7a96c2_b.jpg
Chụp 1 đống giờ chả nhớ cái này chụp cái gì nữa

https://farm8.staticflickr.com/7410/14187223165_c5f873c808_b.jpg
Rùa vàng trong biển sương

szz2268
15-05-2014, 05:09
Để đi trực tiếp từ cổng Rừng Quốc Gia sang cổng Vũ Lăng Nguyên, vào mùa cao điểm nghe nói sẽ có xe bus phục vụ. Còn không thì phải ra ngoài cổng đi taxi vòng ra đoạn ngã ba, rồi rẽ trái sang Vũ Lăng Nguyên (tốn độ 100 tệ). Do không chắc chắn về thông tin, và để tiết kiệm chi phí, em quyết định đi bộ dọc suối Kim Tiên.


https://farm3.staticflickr.com/2935/14000571308_a3fafdbd72_b.jpg
Con đường "luyện tập" - theo các bạn Trung Quốc dịch qua tiếng Anh là "Fitness Trail"

https://farm6.staticflickr.com/5481/14000570978_8d3a5e68f3_b.jpg
Con đường tiền bạc - có bác nào bốc cả cục bạc lên nhưng chắc vác về không có nổi ^^

https://farm8.staticflickr.com/7445/14207352453_a2a55dbe23_b.jpg
Chắc đây cũng là 1 điểm chảy ra của suối Trường Sinh nên thấy mọi người uống lấy uống để, mang cả chai ra đựng - mama em cũng phi vào, nhưng mà là để rửa tay

https://farm8.staticflickr.com/7451/14184627762_7da011cc18_b.jpg
Kim Tiên - Roi vàng này

https://farm8.staticflickr.com/7383/14000567880_7d25a53e88_b.jpg
Chả nhớ nó là cái gì, mà em thấy,hình như chỉ có một vài đỉnh núi thôi, nhìn ở mỗi góc thì nó lại có 1 cái tên khác nhau. Bọn Tàu nó ghi trên 1 tấm biển : 30% là nhìn thấy, còn 70% nằm trong óc tưởng tượng, nhiều khi em dùng luôn 100% tưởng tượng mà chả ra được cái nó ghi ^^

https://farm8.staticflickr.com/7344/14000567760_fb745b0bc2_b.jpg
Suối chảy dọc bên đường đi

https://farm8.staticflickr.com/7425/14187221225_b83a065885_b.jpg
Đập nước


Điểm cuối của con đường này là điểm 2 con suối cắt nhau. Tại đây, nếu đi thẳng về phía trước, là bến xe bus ra cổng Vũ Lăng Nguyên hoặc cáp treo lên Thiên Tử Sơn. Còn rẽ trái, về phía bảo tàng (đến là nhìn thấy cái bảo tàng to đùng), là bến đợi xe đi thang máy Bách Long (百龙天梯). Vé 1 chiều lên thang máy là 72 tệ, đây là nơi đốt tiền nhanh nhất trong cái Trương Gia Giới này, chỉ có chưa đầy 2 phút đã lên đến nơi, chả kịp cảm nhận cái gì.


https://farm3.staticflickr.com/2899/14000545889_60fae40156_b.jpg
Ảnh chụp vội trong thanh máy, lúc em lên chỉ có 4 người, tha hồ mà ngó nghiêng


Em nghĩ, nếu cần nhanh hãy đi thang máy, còn không ra cáp treo lên bằng đường Thiên Tử Sơn thú vị hơn. Sau khi lên đến đỉnh, lại tiếp tục phải ra trạm xe bus để đến khu Avatar (10p), cũng chỉ có một tuyến duy nhất, không sợ nhầm. Xe dừng lại ở 1 trạm bên đường (dù còn đường ô tô nhưng không đi tiếp). Xuống xe, rẽ trái là vào khu thắng cảnh Avatar, còn đi thẳng theo đường ô tô (10p) thì sẽ đến 1 trạm xe bus khác, nơi có xe đi đến các điểm trên núi.
Tại bến xe này có thể đi đến rất nhiều điểm, nên trước khi lên xe, các bác phải hỏi mấy anh điều xe đứng trong bến kỹ càng rồi hãy lên. Vì đêm em ngủ ở làng Đinh Hương Dung, nên sẽ bắt xe đến trạm Sancha (三岔). Xe dừng thì xuống đi tiếp 1 đoạn ngắn, gặp ngã ba rẽ phải là vào làng. Làng nằm cách đường tầm 5-7 phút đi bộ, trong này rất nhiều nhà nghỉ, hostel. Tiêu biểu 1 số cái như Bajie Hostel, Milan Inn ... em đặt thằng Pandoula Inn qua Ctrip nhưng không ưng lắm, các bác có thể đặt trước phòng qua Agoda, Ctrip hay thử thêm Elong. Nếu không đặt qua trung gian thì cũng nên liên hệ trước với khách sạn mình định ở vì em thấy dân tình lên đây nghỉ đêm cũng khá đông.
Trong làng có 1 số quán ăn, phục vụ cơm phở đầy đủ. Ăn cũng được nhưng giá không phải là rẻ. Em gọi 2 đĩa rau xào, 1 đĩa đậu phụ, 1 đĩa thịt lợn gác bếp xào hành tây, 1 bát cơm, 1 chai nước hết 121 tệ.


https://farm6.staticflickr.com/5592/14184626262_19fcc29343_b.jpg
Bữa cơm chiều, thiếu đĩa rau cải xào nữa, hơi bị nhiều với 2 người, mama em lúc đầu còn gọi cả cái lạp xưởng to bự nữa, may mà nó quên, lúc ăn gần xong nó mới nhớ ra, mình vội lắc đầu mạnh, may thế

https://farm8.staticflickr.com/7447/14187219255_25dfdbfbae_b.jpg
Hóa đơn thanh toán, 58 tệ chắc đĩa thịt lợn gác bếp xào hành tây, khách du lịch TQ em hay thấy gọi 1 chảo thập cẩm như lẩu nhưng xào, ăn với cơm


Đặt ăn của khách sạn thì rẻ hơn (25 tệ/người) nhưng không biết ăn có ngon không. Buổi chiều mọi người ra ngoài ăn nhộn nhịp đông đúc chứ đến tối tầm 8h là vắng teo chả có ma nào. Đầu làng có cái siêu thị mini, có thể ra đó mua đồ ăn vặt nếu buồn mồm. Thấy cả biển quảng cáo có quán bar cafe nhưng không biết thế nào, em có một mình sợ ma nên chả dám khám phá nhiều (làng không có đèn đường, ánh sáng chủ yếu từ các hàng quán, nhà nghỉ quanh đó).

Hungbkct
15-05-2014, 11:17
Quá hay! Hóng bác kể tiếp ^_^ Càng chi tiết, cảng nhiều ảnh, càng tốt bác nhé! Đa tạ bác đã chia sẻ!

szz2268
16-05-2014, 03:38
Ngày 4 : Bình minh trên núi

Hỏi chủ nhà mấy giờ bình mình, thì được dặn là 5h30. Thế mà hôm sau 5h40 e mới dậy, trời đã sắp sáng, nghĩ hụt bình minh rồi, tính ngủ tiếp, nhưng chả hiểu sao lại mò ra đường.


https://farm8.staticflickr.com/7391/14007317949_e3790a09ee_b.jpg
Một góc Đinh Hương Dung lúc tờ mờ sáng

https://farm8.staticflickr.com/7395/14170845126_572ee01076_b.jpg
Hostel Bát Giới (www.bajielvshe.taobao.com)

https://farm6.staticflickr.com/5584/14007374377_a3cdd5b3f9_b.jpg
Nhà nghỉ Milan Inn

https://farm3.staticflickr.com/2930/14007374307_e4e7b34f10_b.jpg
Một hàng ăn mở cửa sớm để phục vụ những vị khách đi ngắm bình mình về (đây cũng là hàng mở khuya nhất phục vụ khách ăn đêm, hàng bên cạnh là hàng em ăn tối)


Dù trời đã sáng nhưng thấy vẫn có mấy cậu thanh niên ôm máy đi ra hướng đầu làng, thế là mạnh dạn đi theo nhưng trong lòng vẫn nghĩ "Bình với minh quái gì nữa".
Để ra được Đại Quan Đài, thì phải đi ngược ra đường lớn, rẽ trái 2 lần. Gặp 1 chỗ bâu nhâu đầy người đứng bên đường thì đó chính là điểm ngắm bình mình (đi bộ 20p). Em cứ nghĩ Đại Quan Đài nó phải là cái chòi cái tháp gì cơ, ai ngờ chỉ là 1 mẩu đất bên đường ô tô đi. Được cái chỗ đấy thoáng không có cây, lại quay về hướng Đông phía dãy núi nên thành điểm ngắm bình minh.


https://farm3.staticflickr.com/2928/14007317399_90207ff47f_b.jpg
Đám đông đợi ngắm bình minh


Dù trời đã sáng khá rõ, nhưng mặt trời vẫn chưa lên khỏi núi (6h), đám đông vẫn láo nháo bấm máy lia lịa vào khoảng không trước mặt. Các thể loại súng ống dàn hàng cứ nổ tanh tách. Em tức mình, cũng rút con xì mát phôn 3 năm tuổi của mình ra giơ lên tách tách liên tục cho khỏi kém miếng khó chịu.


https://farm8.staticflickr.com/7423/14214120333_8e3bcc21c4_b.jpg
Súng ống cứ thế nổ tanh tách

https://farm8.staticflickr.com/7450/14007316949_0e1156287f_b.jpg
Chả hiểu có mỗi thế này mà cứ thấy bấm tanh tách, mặt trời đã lên đâu ???


Khoảng 10p sau những hành động theo em nghĩ là vô nghĩa này thì chợt thấy đường chân trời rực đỏ hơn lúc nãy, các tay súng ồ lển rồi lại thi nhau nhả đạn. Mặt trời lên thật rồi các bác ạ, lần đầu tiên em được thấy bình minh trên núi, mừng quá, vẫn còn bình minh cho kẻ dậy muộn.


https://farm3.staticflickr.com/2909/14007373517_4be7e76e1f_b.jpg
Bình mình trên núi, vẫn đợi những kẻ dậy muộn

https://farm8.staticflickr.com/7428/14214119873_6257f3a8c8_b.jpg
Dân tình vẫn còn luyến tiếc, giá mà có vài ông mặt trời nhỉ

szz2268
16-05-2014, 03:42
Sau quả chụp mặt trời, em về trả phòng luôn để kịp thực hiện kế hoạch ngày thứ 2. Sáng chơi khu Avatar, chiều khu Thiên Tử Sơn.

Trở ra trạm xe bus Sancha, em lên bus quay ngược lại khu Avatar. Thăm Thiên Hạ Đệ Nhất Kiều, Mê Hồn Đài, Núi Hallelujah Avatar, Cầu thang lên Thiên Đường... Mất khoảng 2-3h là kết thúc được điểm này.


https://farm8.staticflickr.com/7446/14007324648_3ff7c210dd_b.jpg
Thiên hạ đệ nhất tự nhiên Kiều

https://farm6.staticflickr.com/5487/14214118183_ed0542a914_b.jpg
Thập Lý Họa Quyển

https://farm8.staticflickr.com/7454/14214119693_861eb93022_b.jpg
Những bậc thang lên Thiên Đường

https://farm3.staticflickr.com/2931/14007373077_cae51eefdc_b.jpg
Khung cảnh nhìn ra từ Mê Hồn Đài

https://farm6.staticflickr.com/5516/14191437162_aeb1b04264_b.jpg
Một cây cầu sắt bắc ngang 2 quả núi, em đi mà chỉ sợ nó sập do các bác Tàu đứng đông nghịt, dù có biển cảnh báo không nên dừng lại lâu trên cầu và tập trung quá đông

https://farm3.staticflickr.com/2915/14190695031_bdfa65e483_b.jpg
Con gái Trung Quốc là rất thích ăn dưa chuột, mà phải loại to, ăn thường xuyên nó mới thành thạo ^^

https://farm8.staticflickr.com/7437/14214117393_4685004f3a_b.jpg
Chòi nghỉ chân, rất nhiều danh thiếp của người Hàn Quốc, dán kín 3-4 cái chòi ở đấy, trên đèn lồng, trần nhà, cột nhà...

https://farm3.staticflickr.com/2896/14007344370_6984c95694_b.jpg
Cột trụ trời Hallelujah, hình mẫu lấy cảm hứng cho các nhà làm phim avatar

szz2268
16-05-2014, 03:47
Sau khi chơi chán ở khu Avatar, em quay ra xe bus đi ngược lại để lên điểm ngắm cảnh Thiên Tử Sơn. Thiên Tử Sơn các điểm nằm rất sát nhau, chỉ mất hơn 1h là em gặt hết các điểm.


https://farm3.staticflickr.com/2924/14007316219_b38a3df702_b.jpg
Tiên nữ thả hoa - em tưởng tượng mãi mà chả thể ra được

https://farm8.staticflickr.com/7380/14191438622_4d07881a3a_b.jpg
Ngự bút phong

https://farm8.staticflickr.com/7375/14193923684_259111fb38_b.jpg
Rùa hóa thạch khổng lồ - nhìn giống con ngựa hơn ý nhỉ

https://farm3.staticflickr.com/2905/14190696681_3b61d22152_b.jpg
Tây Hải - Biển phía Tây, chỗ này phải có mây trông nó mới ảo


Còn quá sớm để về thành phố. Em mới quyết định bổ sung kế hoạch, đi tàu điện ở khu Thập lý họa quyển. Nếu từ Thiên Tử Sơn, có sức khỏe thì các bác có thể đi bộ (2-3h) xuống thẳng khu Thập Lý Họa Quyển. Em đi với mẹ già, nên lại lên bus ra cáp treo Thiên Tử Sơn (67 tệ/chiều/người), xuống núi, rồi bắt xe ra bến tàu Thập Lý Họa Quyển. Vé khứ hồi cho tàu này là 52 tệ/người. Đi giết thời gian, thư giãn là chính chứ khu này không đặc sắc lắm. Đến cuối bến nhảy xuống lia máy chụp loạn xị 1 tí rồi lại lên tàu trở ra.


https://farm8.staticflickr.com/7455/14193985835_bf907e0933_b.jpg
Ba chị em gái

https://farm6.staticflickr.com/5546/14007346020_b8fc4f33ce_b.jpg
Lạc đà


Từ bến tàu, em lên bus phi ra thẳng cổng Vũ Lăng Nguyên. Cổng bên này to đẹp hơn hẳn bên cổng Rừng Quốc Gia.


https://farm8.staticflickr.com/7375/14007325038_4c6fb8c7d4_b.jpg
Cổng Vũ Lăng Nguyên


Quận Vũ Lăng Nguyên gồm rất nhiều khách sạn to, nên có riêng 1 bến xe khách và 2 tuyến xe bus (01,02 - không liên quan đến xe bus thành phố TGG).


https://farm6.staticflickr.com/5034/14007315449_c19caecbe6_b.jpg
Xe bus 01 và 02 của quận Vũ Lăng Nguyên


Xe bus 01 đỗ phía ngoài cổng công viên, mất 1 tệ và ngồi độ vài phút là ra đến bến xe. Xe bus chạy từ Vũ Lăng Nguyên về thành phố đỗ ngay ngoài bến xe, mini bus màu trắng như xe đến cổng Rừng Quốc Gia. Giá cũng vẫn là 12 tệ, về thẳng bến xe thành phố.


https://farm8.staticflickr.com/7427/14007371857_b32f7df451_b.jpg
Xe mini bus chạy tuyến Vũ Lăng Nguyên - bến xe Tp Trương Gia Giới và ngược lại


Tối đó e vẫn đặt thằng Bát Giới vì đồ đạc e đã gửi lại nó từ hôm trước, vào rừng chỉ mang 1 ít đồ cá nhân theo. Đêm nay ngủ sớm, xả hơi sau 2 ngày leo trèo vất vả.


https://farm8.staticflickr.com/7329/14007313629_b09ca63a74_b.jpg
Xe bus 06, trước cổng ga Trương Gia Giới, 5-6 điểm dừng là vào trung tâm

szz2268
17-05-2014, 08:38
Ngày 5 : Trốn vé ở Phù Dung cổ trấn


Tạm biệt Trương Gia Giới, 8h em ra bến xe, vào quầy mua vé đi Phù Dung Trấn (芙蓉镇) - 25 tệ/ người.


https://farm6.staticflickr.com/5232/14198860441_507078dee4_b.jpg
Xe Trương Gia Giới - Phù Dung Trấn - khởi hành hàng giờ


Phù Dung cổ trấn (Hibiscus town hay Furong town) là một ngôi làng cổ 2000 tuổi, xây trên núi, phía dưới chân làng là dòng thác lớn, nó được biết đến vì là nơi quay 1 bộ phim cùng tên. Thực ra, trước đó, tên làng không phải là Phù Dung, nhưng vì sức nóng của bộ phim, mà người ta chỉ biết đến ngôi làng này với cái tên mới là làng Phù Dung.
Xe đi Phù Dung mất độ hơn 1h, đường đi tương đối đẹp, có cả 1 đoạn vào cao tốc phóng tít mù. Đến thị trấn Phù Dung, xe đỗ vào bến, còn cách vị trí làng cổ một quãng. Nhưng các bác chớ lo, ngay khi vừa xuống xe, đã có một đội taxi xanh chạy ra gạ 2 tệ/người đến thẳng cổng làng luôn. Cứ yên tâm mà lên thôi. Để chắc chắn nữa thì chuẩn bị ảnh cái thác của làng, chỉ vào cho bọn nó biết.


https://farm6.staticflickr.com/5498/14202042654_a731150e6d_b.jpg
Bến xe Phù Dung và taxi xanh đỗ ngay trong bến


Vé vào cổng theo tài liệu em tìm được năm 2013 thì là 80 tệ, không rõ thời điểm này có tăng không, nhưng mấy cha taxi kêu là 100 tệ.
Xe gần tới cổng, taxi tự nhiên dừng lại. Rồi mấy cha bắt đầu huyên thuyên một thôi 1 hồi em nghe chả hiểu. Nói mãi mặt em vẫn nghệt ra, bọn nó lại khoa chân múa tay, diễn đủ tư thế. Sau một hồi vận dụng hết thành công lực để phát huy trí tưởng tượng, thì em mới hiểu ra là nó rủ mình trốn vé, đưa nó 30 tệ/người, ngồi nấp xuống, nó phóng qua cổng, rồi mình đi vào ngõ bên cạnh để vào làng.
Lúc mọi vấn đề được sáng tỏ, cả thằng nói lẫn thằng bị nghe, thằng nào cũng mừng. Em hiểu ra phát ok lia lịa, còn mấy chú taxi mặt cười phới lới.

Việc trốn vé vào làng sẽ bị hạn chế 1 điểm tham quan, do ở đó có 1 trạm check vé riêng, đấy là đi vòng vào trong, dưới chân thác. Nhưng theo em thấy, làng chỉ đẹp khi nhìn từ xa, toàn cảnh thác nước, chứ chui ra sau cái thác thì có cái vẹo gì (không được vào thì cứ mạnh mồm thế ^^).

Đặc sản của làng, hay đặc sản của bộ phim, là món bánh gạo đậu phụ, các bác có thể ăn thử (cá nhân em thấy chán òm). Trong làng có 1 số quán bán tôm cua cá, dự là bắt ở ngay con sông gần đấy, sông Mãnh Động. Để đi 1 vòng Phù Dung, chỉ mất độ 1h đồng hồ.


https://farm6.staticflickr.com/5078/14015518890_4ecd2d9321_b.jpg
Chào đón du khách bằng dàn tượng đồng

https://farm3.staticflickr.com/2907/14198860361_3359179d8e_b.jpg
Cây cầu đặc biệt của làng - Chieftain Bridge (trình độ ngoại ngữ kém nên em xin để tên quốc tế nó ghi, không dám dịch)

https://farm6.staticflickr.com/5536/14199641582_dc708a5575_b.jpg
Và khi bước lên cầu

https://farm6.staticflickr.com/5585/14222286713_71b5dc73d5_b.jpg
Thác nước dưới chân làng

https://farm6.staticflickr.com/5546/14015516720_675fa93af6_b.jpg
Hay ngôi làng xây phía trên thác nước

https://farm6.staticflickr.com/5585/14015484268_b3ee8f9faf_b.jpg
Góc chụp khác, trên ban công của 1 quán ăn trong làng

https://farm6.staticflickr.com/5526/14202041384_3fc1755877_b.jpg
Từ chỗ em chụp ảnh này, có đường đi xuống nữa, thoáng và rộng hơn để ngắm toàn cảnh thác, nhưng e không đi tiếp nữa do nó hơi xa khỏi đường du lịch, hơi tiếc

szz2268
17-05-2014, 08:40
https://farm6.staticflickr.com/5533/14202041354_46dcd759da_b.jpg
Cầu đá theo nhịp bước chân, là nét văn hoa đặc trưng của vùng núi sông nước

https://farm6.staticflickr.com/5595/14015515430_45d3052fcb_b.jpg
Ngay phía dưới cầu đá theo nhịp bước chân là thác nước

https://farm6.staticflickr.com/5514/14015474209_a89d7d0f45_b.jpg
Bánh gạo đậu phụ

https://farm6.staticflickr.com/5482/14202042034_999f5c1b2e_b.jpg
Làng xây men theo sườn núi, nên rất nhiều các bậc thang đan xen nhau

https://farm3.staticflickr.com/2901/14179009216_1335e18afa_b.jpg
Một góc phố, nhà cổ

https://farm6.staticflickr.com/5596/14202138215_7835a9e67f_b.jpg
Ngõ nhỏ, cắt ngang đường chính

https://farm3.staticflickr.com/2921/14199640812_ec023b3e53_b.jpg
Hết xuống rồi lại phải lên

https://farm6.staticflickr.com/5271/14198859391_b8034e7802_b.jpg
Đến lúc ra mới có cơ hội nhìn cái lối vào, lúc vào phóng nhanh quá ^^


Ra khỏi làng là lại thấy taxi xanh đỗ đầy cửa. Lên xe hét "Chi Chưa Chan" là nó sẽ cho các bác ra bến xe.

szz2268
17-05-2014, 08:42
Từ bến xe Phù Dung, không có chuyến đi thẳng đến Phượng Hoàng (凤凰), mà chỉ có xe đến Cát Thủ (吉首). 13h30 xe chạy, mất khoảng 2 tiếng để đến bến xe Cát Thủ (25 tệ/người). Có thể có giờ khác, nhưng em không biết vì em chỉ đi chuyến 13h30.


https://farm3.staticflickr.com/2926/14015515960_2d14d3a364_b.jpg
Xe về Cát Thủ


Đến bến xe Cát Thủ, xuống xe thì cứ đi thẳng vào sân đỗ, xe đi Phượng Hoàng to đùng, khởi hành liên tục (23 tệ/người), chỉ tầm 1 tiếng là đến nơi.


https://farm6.staticflickr.com/5476/14015515900_79f3e5cc0d_b.jpg
Lối vào bến xe ở Cát Thủ

https://farm6.staticflickr.com/5493/14015483538_0cc6b5038c_b.jpg
Có lẽ đây là ga tàu Cát Thủ, từ bến xe rẽ phải là đến


Phượng Hoàng hiện giờ đã xây lại bến xe mới. Đến nơi ra cửa là gặp ngay bến xe bus (tên bến bus : Fenghuang Bus Terminal). Có 4-5 tuyến xe bus chạy vòng quanh bên ngoài khu thành cổ (1, 1A, 2, 2A, 3) và 1 tuyến xe điện (1 tệ) chạy dọc phố Hồng Kiều (phố nối liền với cầu Hồng Kiều).

https://farm6.staticflickr.com/5532/14198859141_83cb50ed25_b.jpg
Bến xe Phượng Hoàng

https://farm6.staticflickr.com/5563/14015483368_16b9b58892_b.jpg
Quầy bán vé bến xe Phượng Hoàng

Trò bán vé phố cổ ở Phượng Hoàng cũng như Hội An nhà mình, nhưng dã man và hung bạo hơn : 148 tệ/ 3 ngày/ 10 điểm tham quan. Tất cả mọi ngả vào thành cổ đều bị chặn, có 2-3 tay bảo vệ, to cao đen hôi đứng chắn, ai lìu tìu là bị đá tung đít ngay. Em rút thẻ sinh viên định thử phát thì bị con bán vé nó hét như đấm vào mặt "No". Nếu dùng thẻ mua vé, sẽ chỉ còn 20 tệ, nhưng cứ mỗi khi vào 1 điểm tham quan là lại phải xuất trình thẻ. Ở tất cả các điểm bán vé, không có lấy 1 chữ tiếng Anh bẻ đôi. Nhân viên bán vé giao tiếp với mình bằng máy tính, và chỉ biết ghi 148 x n (số người).
Em thuê phòng ở đầu cầu Hồng Kiều, do không biết điểm đỗ xe bus nào gần hướng đó, nên xuống bến gần sông, tính đi bộ ven sông thì bị chặn lại bắt mua vé. Trước không tìm hiểu xem vé được dùng trong mấy ngày, sợ nó tính mỗi ngày 148 tệ thì mình mua dùng tí là hết, vì lúc đó cũng phải tầm 5h chiều rồi. Đi vòng ra ngoài đường thì xa vãi cả xa, ức chế mà chả làm gì được. Gọi 1 thằng taxi, nó lắc đầu không đi vì khách sạn em thuê nằm trong ngõ, gọi thằng thứ 2, nó chém cho quãng đường 2km 20 tệ. Được cái nó tử tế, lấy số đt thằng chủ ks kêu ra đón đầu ngõ.


https://farm3.staticflickr.com/2929/14202137585_953eea36fc_b.jpg
Em định đi bộ dọc sông đến cầu Hồng Kiều, nhưng toàn bộ phía dưới này là nằm trong phạm vi phải mua vé


Sau khi về nhà định thần lại thì e xin tặng các bác cách đi lại bằng phương tiện cộng công ở Phượng Hoàng do chính em biên soạn ^^ Cầu Hồng Kiều đi qua không mất vé, chỉ mất vé vào phòng tranh trên lầu. Các điểm tam giác đỏ là các điểm chốt lớn, còn nhiều điểm chốt nhỏ ở các ngõ ngách nữa. Các biển tên bến xe bus đều có tiếng anh. Bến xe từ Cát Thủ đến nằm ngoài khung hình nhưng trước cổng là bến xe bus 01 như em chú thích trên bản đồ. Vì phố Hồng Kiều là phố đi bộ, nên buộc phải di chuyển bằng xe điện (đường màu lam).


https://farm3.staticflickr.com/2923/14015515340_25b357f76f_b.jpg
Bản đồ xe công cộng ở PH


Theo suy luận không có kiểm chứng của em thì xe đến từ Hoài Hóa cũng vào bến xe khách nói trên, các tài liệu trước đây nói là Hoài Hóa đỗ bến Tuotian Station (bus 02 đi qua), nhưng em đã ra bến này tìm và được bảo là không có xe.

Về vấn đề phòng khách sạn, do em ở đúng dịp 1-3/5, là ngày nghỉ lễ của TQ, nên ít sự lựa chọn, phải thuê trong ngõ, đặt qua Ctrip, chủ nhà nhiệt tình, chu đáo, phòng sạch, nhưng nói được tiếng Anh rất ít. Còn nếu đi ngày thường, các bác nên chọn những nhà nghỉ ven sông, ốp gỗ, có ban công nhìn ra sông, kèm ghế xích đu quả trứng, em đi thuyền trên sông nhìn thấy rất nhiều, cả trăm nhà 1 kiểu.


https://farm3.staticflickr.com/2930/14199639822_727f91867c_b.jpg
Những nhà nghỉ hướng sông


Tối hôm đó, do chưa mua vé, nên em cũng chỉ lượn lờ quanh cầu Hồng Kiều, điểm tham quan duy nhất không bán vé và khu chợ gần đó.

szz2268
21-05-2014, 05:47
Ngày 6-7 : Loanh quanh trấn cổ.


2 ngày em chỉ loanh quanh chơi trong cổ trấn, không đi ra ngoài.
Thật ra, có 1 buổi sáng, đã định đi Nam Phương Trường Thành, nhưng trước đó gặp chuyện, nhụt chí nên lại về cổ trấn dạo phố cho nó lành.

Chả là sáng hôm đó, em mới ra bến xe Tuotian, hỏi xe đi Hoài Hóa cho hôm sau, nhưng được người ở bến xe đó bảo không có, và chỉ về phía xa xăm nào đó. Thông tin xe đi Hoài Hóa từ bến Tuotian em đọc trên Lonely Planet (10th) và www.chinabusguide.com, nhưng có lẽ đã bị cũ (dù thằng chinabusguide nó khẳng định là up-to-date). Hơi bị hoang mang sờ tai một tí vì không biết mai đi thế nào, đành về khách sạn hỏi, thì nó lại đếch chỉ cho mình bến xe, mà gạ mình dùng xe dịch vụ, đi nhanh hơn, mà đắt hơn có 2 tệ, đón tận cửa. Đánh giá về chất lượng xe dịch vụ này thì em thấy cũng được, đầu tiên đi xe 7 chỗ ra ngoại thành, cách trung tâm độ vài km, đổi sang xe to hơn, lúc ở xe to thì phải ngồi đợi 1 lúc để nó cho xe 7 chỗ đi gom hết khách đã. Đi 1 tẹo đường núi xấu xấu rồi vào đường cao tốc trả phí. Đi mất 1h30 so với xe khách nghe nói đi hết 2h30. Đỗ cổng ga tàu thay vì đỗ bến xe Hoài Hóa. Giá 40 tệ so với 38 tệ xe khách.

Dù tốt hơn nhưng vì bị lệch với kế hoạch chuẩn bị từ nhà, nên em hơi chột lớn tí, không dám ra bến bus kiếm xe đi Nam Phương Trường Thành, mà về cổ trấn gặt đủ 10 điểm nằm trong vé 148 tệ.

szz2268
21-05-2014, 05:50
Em xin giới thiệu qua qua về 10 điểm để các bác tiện theo dõi. Lật mặt sau vé, các bác sẽ thấy 10 ô, và sẽ bị bấm lỗ khi vào tham quan các điểm, em xếp số thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới nhé.


1. Nhà thờ họ Dương (杨家祠堂) : được xây dựng vào năm 1836. Họ Dương là họ lớn thứ 2 ở thành cổ Phượng Hoàng, con cháu họ Dương có nhiều nhân vật nổi tiếng vì lòng ái quốc. Nơi này nhỏ nên chỉ mất độ 10 phút là các bác tham quan hết.

https://farm6.staticflickr.com/5544/14046549437_5e8d61db71_b.jpg
Cổng vào

https://farm6.staticflickr.com/5195/14046473828_d527632acd_b.jpg
Phía bên trong



2. Du thuyền trên sông Đà Giang (沱江泛舟): Đi thuyền trên sông đã được tính luôn vào vé, trên sông còn có nhạc sống phục vụ các bác nữa (cũng đáng bỏ ra 148 tệ các bác nhỉ ^^). Hành trình bắt đầu từ bến tàu trước dãy tường thành đến khu sau cầu Hồng Kiều, sau khi lên bờ, các bác có thể lên tham quan luôn điểm số 8. Đền Wanshou.

https://farm3.staticflickr.com/2910/14046478409_86eed613c1_b.jpg
Bến thuyền

https://farm3.staticflickr.com/2910/14046473628_76e1095edf_b.jpg
Cầu Hồng Kiều nhìn từ dưới thuyền lên

https://farm3.staticflickr.com/2936/14209985306_478eff4a42_b.jpg
Nhạc sống phục vụ người đi thuyền



3. Phòng tranh tầng 2 cầu Hồng Kiều (红桥), dù gọi là phòng tranh, nhưng lúc lên, em thấy nó như là nơi nghỉ chân uống nước, chụp ảnh của những người mua vé tham quan thì đúng hơn. Khá lộn xộn, tranh được treo tít trên trần nhà.

https://farm3.staticflickr.com/2907/14046548667_df40420026_b.jpg
Phòng tranh phía trên cầu, tranh thì ít, ghế thì nhiều, ngồi thì lộn xộn

https://farm3.staticflickr.com/2896/14046524350_b3c37db057_b.jpg
Ảnh chụp từ tầng 2 của cầu Hồng Kiều



4. Nhà cũ của Xiong Xi Ling (熊希龄故居), 1870-1937, ông này làm thủ tướng từ 7/1913 đến 2/1914. Sinh ra ở Phượng Hoàng, và đây là nhà cũ của ông. (em không biết tiếng Việt dịch tên ổng là gì, nên cứ để thế này cho tiện theo dõi ^^)

https://farm3.staticflickr.com/2916/14233120625_c00124892a_b.jpg
Giường ngủ của cố thủ tướng

https://farm3.staticflickr.com/2921/14230838012_ba1e4cd810_b.jpg
Nhà bếp

szz2268
21-05-2014, 05:51
5. Nhà cũ của Thẩm Tòng Văn - Shen Congwen (沈从文故居), Thẩm Tòng Văn (28/12/1902 - 10/5/1988) là một trong những nhà văn vĩ đại nhất của Trung Quốc hiện đại, văn của ông hướng nhiều đến những đặc trưng văn hóa vùng miền. Đây là căn nhà nơi ông sinh ra, được cha ông xây dựng cách đây hơn 100 năm, vào thời nhà Thanh.


https://farm3.staticflickr.com/2919/14209984336_c2e5833238_b.jpg
Một góc nhà

https://farm3.staticflickr.com/2940/14232875584_dbab9462d6_b.jpg
Ông này rất thích nghe nhạc khi viết và đây là máy nghe nhạc ông đã sử dụng



6. Đồi Phượng Hoàng, em chả biết tàu nó gọi là cái quái gì, cổng vào nằn gần cầu Hồng Kiều, chỉ biết đây là một ngọn đồi, thờ phượng hoàng, lên trên đó, sẽ đọc được những sự tích, truyền thuyết về việc Phượng Hoàng bay lên trời. Lên đồi có thể ngắm được 1 phần thành cổ từ trên cao, chủ yếu lên đổi gió chứ cũng không đặc sắc lắm. Lên đến đỉnh đồi, có nhiều lối xuống khác, nhưng được khuyến cáo là không (hoặc là chưa) dành cho khách du lịch. Em qua đó thấy dân quanh vùng thường dùng làm nơi tập thể dục, không khí núi non trong lành, mát mẻ.


https://farm3.staticflickr.com/2938/14046472588_1470c0c336_b.jpg
Lối lên

https://farm3.staticflickr.com/2936/14232879824_41da84515b_b.jpg
Con đường gỗ, theo em nhớ không chính xác lắm thì cái này gọi là đường băng để Phượng Hoàng bay lên

https://farm6.staticflickr.com/5580/14232879604_bb9ab7aa72_b.jpg
Thành cổ Phượng Hoàng nhìn từ trên đồi



7. Bảo tàng Gucheng (古城博物馆), 1 phần khu này là bảo tàng những cổ vật của Phượng Hoàng, còn lại là phòng trưng bày tranh ảnh của 1 cha họa sĩ, tên LeiYutian (vẫn sống nhăn và chưa già), cha này có cha ông cũng là các nghệ sĩ bậc thầy ở thành Phượng Hoàng này, dự là bảo tàng này trước là nhà của tổ tiên cha này.


https://farm6.staticflickr.com/5493/14229832171_5cea2cc420_b.jpg
Toàn cảnh bảo tàng lúc vào

https://farm6.staticflickr.com/5574/14230836752_f4070ebe80_b.jpg
Phòng trưng bày các cổ vật



8. Đền Wanshou (万寿宫), em chả thấy nó giống đền thờ, phía bên trong là viện bảo tàng dân tộc, tầng 2 là về 1 ông nào đó, có cả tranh vẽ và ảnh chụp của ông. Theo ghi chép thì nó được xây năm 1755 bởi những người đến từ Giang Tây.


https://farm3.staticflickr.com/2905/14229832761_516f2fe535_b.jpg
Lối vào



9. Tháp canh cổng thành phía Đông (东门城楼), lên tháp bảo vệ phía trên cổng thành, trong này chả có gì ngoài mấy khẩu đại bác rỉ, 1 vài cổ vật, với 1 bộ bàn ghế.


https://farm6.staticflickr.com/5505/14046471378_d545d12f6f_b.jpg
Mấy khẩu đại bác rỉ

https://farm6.staticflickr.com/5486/14209982996_7a5aae41a9_b.jpg
Tường thành bao quanh cổ trấn nối liền với các tháp canh

szz2268
21-05-2014, 05:54
10. Chongde Hall (崇德堂), được xây dựng bởi Pei Shoulu, người Giang Tây, vào năm 1884. Ông này là một thương nhân giàu có. Bộ sưu tập trong căn nhà này thể hiện sự giàu có, sung túc của ông.


https://farm3.staticflickr.com/2907/14230836312_968b622d77_b.jpg
Những bức điêu khắc cổ

https://farm3.staticflickr.com/2896/14046546397_72785b60e5_b.jpg
Nhà ăn


Trong 2 ngày lang thang, em với má cứ đi được vài điểm lại về nhà nằm nghỉ, cuối cùng cũng đi hết 10 điểm, bõ cái tiền vé vào cửa.

szz2268
21-05-2014, 05:58
Phượng Hoàng sau 12h đêm cũng vẫn có những nét đặc biệt riêng. Lúc này, các quán bar, club đã tắt nhạc, người đi lại trên phố chỉ còn lác đác, không gian trở nên tĩnh mịch, không còn cái ồn áo náo nhiệt của ban ngày hay buổi tối nữa. Đây là thời điểm làm việc của những nghệ sĩ hát rong, họ ngồi bên vỉa hè, trong các cổng thành, hay thậm chí ngay bên bờ sông. Các chốt chặn giờ này đã được bỏ hết, các hàng quán trong thành đều đã đóng cửa, chỉ còn ở phía cầu Nanhua là vẫn còn nhiều cửa hàng ăn uống sáng đèn. Tối hôm đó, 2h đêm em mới mò về khách sạn, chủ nhà nó ngủ đóng bố mất cửa, đập loạn xạ lên mới mở, tí nữa thì ngủ ngoài đường. Nói đến ngủ đường, lần này đi em thấy một chú phượt tử Trung Quốc, dựng con lều trông ngon phết, nằm ngay cạnh bờ sông, hôm sau thấy chú trải tờ giấy, ghi gì đó để trước mặt, hình như ngồi xin tiền, trên cầu Hồng Kiều.


https://farm6.staticflickr.com/5476/14229830141_f52a8c08a7_b.jpg
Phượng Hoàng về đêm

https://farm3.staticflickr.com/2932/14046521930_e4e58981c3_b.jpg
Lung linh ánh đèn

https://farm3.staticflickr.com/2907/14046470538_5015228b79_b.jpg
Sau 1 ngày dài náo nhiệt, góc phố trở lại tĩnh lặng

https://farm6.staticflickr.com/5559/14046521650_2fb74e615f_b.jpg
Một nhóm nghệ sĩ hát rong ngồi dưới cổng thành

https://farm6.staticflickr.com/5315/14046545777_3e72abfde7_b.jpg
Một thanh niên dựng lều ngủ luôn ngoài đường, phượt thế mới khoái nhỉ ^^



Chả biết có phải đặc sản hay không, nhưng có 2 thứ ở đây em thấy bán rất nhiều. 1 là kẹo vừng lạc, dùng búa đập túi bụi cho quện vào nhau, thấy họ đập cả ngày, 2h đêm e đi vẫn thấy có hàng đang hì hục đập. 2 là thịt lợn gác bếp, người dân họ gánh cả đống như gánh hàng rong hoa quả, rau củ nhà mình, chả cần bao với bọc gì cả.


https://farm3.staticflickr.com/2912/14232877624_7886643862_b.jpg
Thịt lợn gác bếp (hun khói) bán dạo trên phố



Món ăn ở Phượng Hoàng theo em thì không có gì đặc sặc. Em chủ yếu ăn mì, vì nó dễ chọn, cứ chỉ 1 loại mì với 1 loại nhân là nó làm cho mình, đặt trong từng nồi đất nhỏ vừa 1 người ăn, đun nóng (10-20 tệ). Trên đường Hồng Kiều thì nhiều nhà hàng đặc sản, như chuột, chim trĩ, nhím, rắn, cá tôm đủ cả. Em mới thử 1 con trĩ (giống con gà nhưng bé hơn), bọc đất sét nướng (50 tệ/con), ăn cũng được. Có món bánh tép (tôm) rán, ăn cũng ổn.


https://farm3.staticflickr.com/2912/14253304793_d830199d39_b.jpg
Mì gà nấm nóng hổi, ăn được

https://farm6.staticflickr.com/5502/14046521020_9f056c1d45_b.jpg
Chả hiểu giống chuột gì, có cái răng trông ghê vãi, rất nhiều quán có món này

https://farm3.staticflickr.com/2909/14209981386_9435a9be3c_b.jpg
Chim trĩ bọc đất sét nướng, em quên chụp lúc còn nằm trong cục đất

https://farm6.staticflickr.com/5593/14229828791_f5d8b8190e_b.jpg
Quán đồ rán, có rất nhiều trong thành

szz2268
21-05-2014, 05:59
https://farm6.staticflickr.com/5559/14046544727_afe280c736_b.jpg
Rửa rau bằng nước sông, nó còn rửa cả thịt nữa cơ, đồng thời chăn màn ga đệm cũng mang ra đây giặt luôn

https://farm3.staticflickr.com/2895/14209980836_d041eaae3b_b.jpg
Xe điện chạy dọc phố Hồng Kiều

https://farm6.staticflickr.com/5120/14046468478_2ae844fb3a_b.jpg
Phút giải lao của "một bức tượng đồng"

https://farm3.staticflickr.com/2925/14253303673_6cb8457b47_b.jpg
Chen lấn nhau trên cầu

https://farm6.staticflickr.com/5475/14046543807_b1fe719df0_b.jpg
Đông thật là đông

https://farm6.staticflickr.com/5039/14046467688_eae2278a09_b.jpg
Chen chúc ngày nghỉ lễ là đây đấy ạ

nhtphong
21-05-2014, 13:55
Ý, mình cũng đi Hồ Nam từ 16-20/05 nè
Mình đi ko thấy đông như bác chủ

szz2268
21-05-2014, 16:59
Ý, mình cũng đi Hồ Nam từ 16-20/05 nè
Mình đi ko thấy đông như bác chủ

Em đi có mấy ngày 1,2,3/5 mà bác, ngày quốc tế lao động nên TQ nó cũng đc nghỉ :(

alvinhuang
21-05-2014, 17:03
Đẹp dã man...ước mơ của đời em...đẹp đến phát khóc...huhu...biết khi nào mới được đặt chân đến Phượng Hoàng Cổ Trấn trong truyền thuyết.... :'(

MrMilan
21-05-2014, 21:38
Đẹp dã man...ước mơ của đời em...đẹp đến phát khóc...huhu...biết khi nào mới được đặt chân đến Phượng Hoàng Cổ Trấn trong truyền thuyết.... :'(

Khiếp, làm gì tới mức truyền thuyết hả bác, TQ còn cả trăm cái cổ trấn đẹp long lanh như thế, bác đi mấy năm cũng ko hết

Đây này, top cổ trấn ở TQ đây

http://www.chinahighlights.com/travelguide/special-report/ancient-town/

szz2268
24-05-2014, 05:07
Ngày 8 : Tạm biệt Phượng Hoàng.

11h trưa, xe đi Hoài Hóa đến đón đúng như đã hẹn hôm trước. Chuyến xe chỉ độ hơn chục người, gồm 2 người nhà em, 1 đôi tình nhân, và 1 nhóm 5-6 bạn sinh viên, tất cả đều ra ga tàu Hoài Hóa.


https://farm3.staticflickr.com/2916/14230963636_9f339870a7_b.jpg
Ngồi trong xe giữa núi rừng hoang vu đợi nhà xe gom đủ khách


Xe chạy hết 1h30, nên gần 1h chiều em đã có mặt ở ga Hoài Hóa.
Quanh ga cũng có 1 số khu mua sắm, nhưng em thấy khá vắng vẻ. Xe bus đến và đi từ ga gồm có 204, 11 và số 2.


https://farm3.staticflickr.com/2928/14253743154_26ab2aeaba_b.jpg
Ga Hoài Hóa


Hôm đó, đúng vào ngày có bạo động ở Quảng Châu, nên ga Hoài Hóa cũng có mấy anh SWAT đứng làm nhiệm vụ dọa dân. Lúc đó thì em không biết, sau về nhà đọc tin mới hay.


https://farm3.staticflickr.com/2903/14230962986_33b6d54bf5_b.jpg
Mấy anh SWAT đứng dọa dân

https://farm6.staticflickr.com/5495/14067453198_df7b569d1c_b.jpg
Trò này diễn ra ở quảng trường trước nhà ga, chả hiểu nó chơi cái trò gì mà thằng nào cũng muốn đưa tiền cho cái thằng cầm mic

https://farm3.staticflickr.com/2913/14274281113_97041ac965_b.jpg
Rồi thì đến trò tung bàn chải đánh răng, cả đám tranh nhau cướp giật


Hoài Hóa là một ga lớn, nơi rất nhiều chuyến tàu đi ngang qua đây. Vậy nên mọi dịch vụ đều có ở ga này như dịch vụ internet công cộng, dịch vụ ngồi chờ tàu ghế mềm và được mở cửa vào tàu sớm hơn (10 tệ/người), dịch vụ xe điện chạy ra tận toa xe lửa (10 tệ/người), do ga có đến 6-8 làn tàu chạy, và bình thường thì sẽ phải trèo lên cầu thang đi bộ phía trên, chỉ mở cửa cho lên tàu trong 5-10 phút (vì Hoài Hóa là ga giữa, nên tàu chỉ dừng rất nhanh), còn đi xe điện thì được vào đợi trước khi tàu vào ga.


https://farm6.staticflickr.com/5554/14067490750_a492c5d1ee_b.jpg
Dịch vụ internet công cộng trong nhà chờ tàu (phía bên ngoài ga, đi từ trong ga ra rẽ phải, cũng có 1 hàng net game rất to, gần khu WC)

https://farm6.staticflickr.com/5232/14067455569_faba25bd06_b.jpg
Ghế mềm, phòng vip (10 tệ/ghế) - được ra tàu sớm hơn người khác 1 tẹo

https://farm3.staticflickr.com/2934/14250801991_df902f44a1_b.jpg
Cách giờ tàu vào ga 3 tiếng

https://farm6.staticflickr.com/5151/14067490370_f35ce28e49_b.jpg
2 tiếng sau, khi chỉ còn 1 tiếng nữa là đến giờ lên tàu

Lúc đầu em không để ý có dịch vụ ghế mềm chứ không cũng đã vào đó làm một giấc rồi khi nào tàu gần đến ga nó mở cửa cho ra sân ga trước. Em dùng dịch vụ xe điện, vì thấy phải leo trèo vất vả, mà người thì đông như kiến, em không muốn mẹ mình phải chen lấn leo lên rồi lại leo xuống ở mấy bậc cầu thang kia.


https://farm3.staticflickr.com/2912/14067529037_3b30504a91_b.jpg
Xe điện màu xanh chở khách ra trước toa tàu (đi vòng xuống lòng đất - còn người đi bộ sẽ phải leo lên phía trên)

MrMilan
25-05-2014, 21:54
Trước nhóm mình đi TGG cũng vào dịp sinh viên nhập trường, vé từ NN đi TGG hết sạch, may mà nhờ người bạn mua được vé từ Liễu Châu đi TGG, thời gian tầu xuống và lên tầu chỉ có 10 phút, đông kinh khủng, lúc cả đoàn 8 người với một đống hành lý vừa qua khỏi cửa soát vé, thấy dân tình ầm ầm chạy lên tầu, hoảng quá cả đoàn cũng chạy theo, lúc lên tầu chỉ sợ thiếu người, rất may là đủ 8 người, ngồi cả đêm trên tầu từ Liễu Châu đi TGG.
Lúc về cũng y như thế, ko có vé nằm, 8 vé ngồi từ Cát Thủ về Nam Ninh, cũng chạy, cũng ngồi cả đêm trên tầu không ngủ được.
Đúng là cực hình

szz2268
26-05-2014, 23:40
Trước nhóm mình đi TGG cũng vào dịp sinh viên nhập trường, vé từ NN đi TGG hết sạch, may mà nhờ người bạn mua được vé từ Liễu Châu đi TGG, thời gian tầu xuống và lên tầu chỉ có 10 phút, đông kinh khủng, lúc cả đoàn 8 người với một đống hành lý vừa qua khỏi cửa soát vé, thấy dân tình ầm ầm chạy lên tầu, hoảng quá cả đoàn cũng chạy theo, lúc lên tầu chỉ sợ thiếu người, rất may là đủ 8 người, ngồi cả đêm trên tầu từ Liễu Châu đi TGG.
Lúc về cũng y như thế, ko có vé nằm, 8 vé ngồi từ Cát Thủ về Nam Ninh, cũng chạy, cũng ngồi cả đêm trên tầu không ngủ được.
Đúng là cực hình

Đúng đấy ạ, lúc em đi từ Nam Ninh đi TGG, dù có vé nằm rồi và được vào khá sớm (trước 30p), nhưng thấy dân tình chạy ầm ầm mình cũng phải nhanh chân bước theo. Chính vì thế e mới sợ nếu lần ở Hoài Hóa, đi nhầm hay có vấn đề cái là nhỡ tàu như chơi, phải đầu tư xe điện ra trước cho nó an tâm.
Em đặt được với mấy đứa Khoai Tây vé trước nó cũng tiện, chỉ cần ra ga đưa hộ chiếu, mã đặt vé để lấy vé, đảm bảo có được vé nằm.

szz2268
07-06-2014, 00:53
Ngày 9-10 : Nam Ninh - đợi tàu liên vận, trở về Hà Nội.

Sáng hôm sau, có mặt ở Nam Ninh, em chạy ngay ra quầy vé hỏi vé về Hà Nội, nhưng tiếc là đã hết cho ngày hôm đó, đành phải lấy vé hôm sau, và ở lại Nam Ninh 1 ngày. Nếu lúc đó em đổi phương án là đi bằng ô tô thì có lẽ vẫn kịp về VN trong ngày, nhưng thôi, quyết định ở lại chơi 1 hôm, về bằng tàu cho nhàn.

Cạnh ga Nam Ninh rất nhiều khách sạn, nhà nghỉ. Em chọn 1 khách sạn 3 sao (Hengchuan Hotel), nằm cách ga 1 đoạn cho đỡ ồn ào, 148 tệ, phòng hơi cũ nhưng có thể coi là sạch sẽ.

Cổng ga có 2 quầy gửi hành lý, nhưng em thấy giá hơi đắt, có mỗi cái vali bé tí mà tính em 20 tệ (em gửi hôm đầu tiên đến Trung Quốc).

https://farm4.staticflickr.com/3922/14173977210_eea3540b8a_b.jpg
Nơi gửi hành lý


Xe Bus ở Nam Ninh có 3 loại, loại không điều hòa 1 tệ, loại có điều hòa 2 tệ và loại 2 tầng có điều hòa cũng 2 tệ. Quang ga Nam Ninh có 12 bến xe bus, tính cả 2 chiều đến và đi.

https://farm4.staticflickr.com/3908/14360542305_e8ce2befdf_b.jpg
Sơ đồ vị trí và các tuyến xe bus quanh ga tàu Nam Ninh


Để đi ra khu phố đi bộ Xing Ning, Parkson, Walmart (và rất nhiều khu mua sắm quanh quanh đó) thì có rất nhiều xe bus, đi 2-3 bến rồi xuống là đến nơi (6, 32, 33 ... xuống bến 民生朝阳路口 (朝阳广场)).

https://farm4.staticflickr.com/3902/14173887209_cb879285e9_b.jpg
Bản đồ khu đi trung tâm mua sắm ở Nam Ninh gồm các khu Parkson, Walmart, phố đi bộ Xing Ning ...


Để đến shop Zara đi xe 52 (xuống bến thứ 22) hoặc xe số 6 (xuống bến thứ 14) tên bến 民族会展路口 đi từ ga tàu, lên cầu đi bộ qua đường là thấy.
Đến khu The Mix C, gồm nhiều nhãn hiệu nổi tiếng như Gucci, Prada, Hugo Boss, Armani, Tommy, H&M ... thì cũng đi xe trên (52 hoặc 6), nhưng xuống ở bến 23 và 15 (thêm 1 bến).

https://farm4.staticflickr.com/3839/14337440506_e494fcb3c4_b.jpg
Bản đồ khu mua trung tâm mua sắm mới, xa trung tâm nhưng gần bến xe Lãng Đông


Ra bến xe Lãng Đông (nơi có nhiều xe về biên giới Bằng Tường, xe về thẳng VN) cũng đi được bằng xe số 6 và 52, đi thêm chắc độ 5-7 bến nữa là tới.

Sim gọi về VN thì em mua của China Mobile, hãng duy nhất phủ sóng trong rừng Trương Gia Giới. Ở Nam Ninh có bán loại sim đặc biệt chuyên dùng gọi về VN, giá 70 tệ, trong có sẵn 50 tệ, gọi được tầm 1h về VN. Loại này không phải hàng nào cũng có, em phải hỏi 4-5 hàng mới mua được sim này. Khi gọi về phải ấn thêm mã số gọi rẻ. (bác nào đi ô tô từ biên giới thì mua ngay cửa khẩu cũng có, nhưng phải lưu ý mua đúng sim gọi được về VN, đừng để bị mấy mụ bán sim lừa cho cái sim chỉ gọi được trong Bằng Tường)


https://farm4.staticflickr.com/3855/14359662614_a23be30f4b_b.jpg
Sim China Mobile chuyên dụng gọi về Việt Nam


Nam Ninh theo em không có gì để chơi, trừ mấy khu nghỉ dưỡng, sinh thái hay chùa chiền gì đó. Cái này em không nghiên cứu do không có nhu cầu.
Tàu về Hà Nội khởi hành lúc 18h20, chỉ khoảng 10h tối là đến biên giới, vẫn phải 2 lần xuống kiểm tra hành lý như khi đi. tầm 5h sáng là có mặt ở ga Gia Lâm.




https://farm6.staticflickr.com/5499/14359015752_5da9306d0e_b.jpg
Khu trung tâm thương mại The Mix C


https://farm4.staticflickr.com/3874/14360539115_8cd515aaf0_b.jpg
Tủ gửi đồ tự động ở siêu thị Walmart, ấn nút trắng lấy phiếu, 1 tủ tự động mở ra, lúc lấy lại đồ chỉ cần quẹt phiếu vào cổng đọc (có thể không lạ với nhiều bác nhưng em mới thấy lần đầu)


https://farm3.staticflickr.com/2908/14359659994_60655087c7_b.jpg
Phố đi bộ Xing Ning (lối vào)


https://farm4.staticflickr.com/3913/14337439876_7499eaca21_b.jpg
Những bức tượng đồng trong phố đi bộ, giống với phố Thượng Hạ Cửu ở Quảng Châu


https://farm3.staticflickr.com/2931/14173915188_8bfc9267e7_b.jpg
Một khu ăn uống bình dân trên phố Xing Ning

szz2268
07-06-2014, 00:56
Hành trình của em hết rồi đấy ạ. Hy vọng tình hình VN-TQ bớt căng thẳng, để e có thể quay lại TQ vào 1 ngày không xa. :)

Linh nhi
24-02-2016, 00:32
Topic này hay quá mà ko thấy ai reply, mình kéo lên để các bạn cùng vào chia sẻ kinh nghiệm.

Mình đọc hướng dẫn của bạn thì có chỗ này hơi thắc mắc
Mình định đi Thiên Tử Sơn là địa điểm đầu tiên, ở trên bạn viết

Ở bến xe thành phố: Có cả xe đi ra các cổng Dương Gia Giới (杨家界), cổng Thiên Tử Sơn (天子山), cổng 2 suối gặp nhau (水绕四门), chọn cổng nào là tùy kế hoạch tham quan của các bác
phía dưới mình thấy ghi

Nếu vào từ cổng Vũ Lăng Nguyên thì có rất nhiều lựa chọn, và phải di chuyển ngay bằng xe bus.

1. Suối Kim Tiên.....
2. Khu Avatar (袁家界), ......
3. Thập lý họa quyển (十里画廊),.......
4. Thiên Tử Sơn (天子山),từ cổng đi thẳng xe đến cáp treo (15p), lên cáp lại tiếp tục đi xe bus (5p) đến điểm tham quan Thiên Tử Sơn. Các điểm tham quan trên này nằm gần nhau, chỉ mất độ hơn 1h là đi hết các điểm, đây là điểm đến mà hầu như không tour du lịch nào bỏ qua.

Vậy để đi Thiên Tử Sơn thì ngay từ bến xe, chọn xe bus tới cổng Thiên Tử Sơn hay là chọn xe bus tới cổng Vũ Lăng Nguyên rồi đi theo hướng dẫn trên? Cái nào tiện hơn ạ?

Thanks bạn.

szz2268
25-02-2016, 01:49
Topic này hay quá mà ko thấy ai reply, mình kéo lên để các bạn cùng vào chia sẻ kinh nghiệm.

Mình đọc hướng dẫn của bạn thì có chỗ này hơi thắc mắc
Mình định đi Thiên Tử Sơn là địa điểm đầu tiên, ở trên bạn viết

phía dưới mình thấy ghi


Vậy để đi Thiên Tử Sơn thì ngay từ bến xe, chọn xe bus tới cổng Thiên Tử Sơn hay là chọn xe bus tới cổng Vũ Lăng Nguyên rồi đi theo hướng dẫn trên? Cái nào tiện hơn ạ?

Thanks bạn.

Đi từ cổng Vũ Lăng Nguyên tiện nhất, vì đi cổng Thiên Tử Sơn là vòng hẳn ra sau, đi rừng núi chắc sẽ mất thời gian hơn. Mình thấy mọi người hay đi 2 cổng là cổng chính và cổng Vũ Lăng Nguyên (cổng VLN còn có cả 1 thị trấn với vô số nhà nghỉ khách sạn ngay cổng, nhiều người ở đó vào tham quan cho tiện)

nhtphong
25-02-2016, 16:57
Đi từ cổng Vũ Lăng Nguyên tiện nhất, vì đi cổng Thiên Tử Sơn là vòng hẳn ra sau, đi rừng núi chắc sẽ mất thời gian hơn. Mình thấy mọi người hay đi 2 cổng là cổng chính và cổng Vũ Lăng Nguyên (cổng VLN còn có cả 1 thị trấn với vô số nhà nghỉ khách sạn ngay cổng, nhiều người ở đó vào tham quan cho tiện)

Lần trước mình đi cũng ờ KS gần đó.

fever
28-02-2016, 19:19
Bài viết rất hay và bổ ích
Cảm ơn bạn szz2268
Mình cũng có ý định đi TGG và PHCT mong bạn tư vấn giúp nên đi vào thời điểm nào ? ( đang có ý định đi vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4 )
Tks !

sfhxnsds
28-02-2016, 21:49
( TIỀN NÈ XÀI ĐI )

HỖ TRỢ VAY VỐN NGÂN HÀNG
HỖ TRỢ TẬN NƠI, CÓ TIỀN TRONG 3 NGÀY

- Miễn phí làm hồ sơ
- Không cần thế chấp
- Hỗ trợ tất cả các tỉnh thành

CHỈ CẦN BẠN LÀ
1/ Công nhân, nhân viên đi làm hưởng lương
2/ Khách hàng có tham gia bảo hiểm nhân thọ
3/ Khách hàng đang nợ tốt tại tổ chức tín dụng khác
4/ Khách hàng đứng tên hóa đơn tiền điện từ 300,000 đ

ĐẶC BIỆT ĐANG NỢ 1 NGÂN HÀNG VẪN VAY THÊM ĐƯỢC
LH: ms Chi - 0978.613.631 - 0916.906.446 ( TPHCM)

lamtom215
29-02-2016, 12:30
Tại bến xe này có thể đi đến rất nhiều điểm, nên trước khi lên xe, các bác phải hỏi mấy anh điều xe đứng trong bến kỹ càng rồi hãy lên. Vì đêm em ngủ ở làng Đinh Hương Dung, nên sẽ bắt xe đến trạm Sancha (三岔). Xe dừng thì xuống đi tiếp 1 đoạn ngắn, gặp ngã ba rẽ phải là vào làng. Làng nằm cách đường tầm 5-7 phút đi bộ, trong này rất nhiều nhà nghỉ, hostel. Tiêu biểu 1 số cái như Bajie Hostel, Milan Inn ... em đặt thằng Pandoula Inn qua Ctrip nhưng không ưng lắm, các bác có thể đặt trước phòng qua Agoda, Ctrip hay thử thêm Elong. Nếu không đặt qua trung gian thì cũng nên liên hệ trước với khách sạn mình định ở vì em thấy dân tình lên đây nghỉ đêm cũng khá đông.
Trong làng có 1 số quán ăn, phục vụ cơm phở đầy đủ. Ăn cũng được nhưng giá không phải là rẻ. Em gọi 2 đĩa rau xào, 1 đĩa đậu phụ, 1 đĩa thịt lợn gác bếp xào hành tây, 1 bát cơm, 1 chai nước hết 121 tệ.

Cảm ơn bài viết đầy đủ chi tiết của anh, sắp tới em cũng đi nên cũng dựa trên bài viết của anh mà đi. Tuy nhiên em có thắc mắc ở khu vực khách sạn trên núi ở làng Đinh Hương Dung em kiếm hoài trên mạng o thấy, mở cái thằng Bát Giới chỉ thấy đia điểm ở Trương Gia Giới mà thôi, nên không biết cách book như thế nào? Anh hồi xưa book như thế nào và từ khoá sao anh? em kiếm hoài không ra? Thank anh nhiều..

szz2268
29-02-2016, 16:54
Bài viết rất hay và bổ ích
Cảm ơn bạn szz2268
Mình cũng có ý định đi TGG và PHCT mong bạn tư vấn giúp nên đi vào thời điểm nào ? ( đang có ý định đi vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4 )
Tks !

http://www.chinahighlights.com/zhangjiajie/weather.htm

Bạn đọc trong này nè, nó khuyên đi từ tháng 4 đến tháng 10.

szz2268
29-02-2016, 16:59
Cảm ơn bài viết đầy đủ chi tiết của anh, sắp tới em cũng đi nên cũng dựa trên bài viết của anh mà đi. Tuy nhiên em có thắc mắc ở khu vực khách sạn trên núi ở làng Đinh Hương Dung em kiếm hoài trên mạng o thấy, mở cái thằng Bát Giới chỉ thấy đia điểm ở Trương Gia Giới mà thôi, nên không biết cách book như thế nào? Anh hồi xưa book như thế nào và từ khoá sao anh? em kiếm hoài không ra? Thank anh nhiều..

Bạn đặt qua Ctrip ý, trang này h nó có dịch sang tiếng việt luôn hay sao ý, tìm khu Trương Gia Giới, rồi mở bản đồ kéo ra phía núi sẽ hiện mấy cái ks ở đó. Phiên âm TGG là ZhangJiaJie và ĐHD là DING XIANG RONG.

http://english.ctrip.com/hotels/zhangjiajie-hotel-detail-698214/pandora-inn/

Cái mình ở đây.


Nếu muốn ở Bajie bạn liên hệ thử Bajie ở TGG hỏi xem có đặt đc ở DHD ko, hoặc xin nó sđt DHD chắc nó có, thường các hostel như này hay nói đc TA.

lamtom215
29-02-2016, 19:00
Bạn đặt qua Ctrip ý, trang này h nó có dịch sang tiếng việt luôn hay sao ý, tìm khu Trương Gia Giới, rồi mở bản đồ kéo ra phía núi sẽ hiện mấy cái ks ở đó. Phiên âm TGG là ZhangJiaJie và ĐHD là DING XIANG RONG.

http://english.ctrip.com/hotels/zhangjiajie-hotel-detail-698214/pandora-inn/

Cái mình ở đây.


Nếu muốn ở Bajie bạn liên hệ thử Bajie ở TGG hỏi xem có đặt đc ở DHD ko, hoặc xin nó sđt DHD chắc nó có, thường các hostel như này hay nói đc TA.

Ah, thì ra la vậy, mừng muốn xỉu. Cảm ơn bạn nhiều lắm nha.

romantic09
06-05-2016, 17:03
Bài viết của bác rất chi tiết và tỉ mỉ, bác có thể gửi cho em thông tin về ga NAM NINH: Cách lấy vé tại ga, cách ra ga, cách lên tàu. và bản đồ ga ....
Email: [email protected]
Cám ơn bác nhiều