PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Hành trình đi tìm kỳ hoa dị thảo



thegioithucvat
12-01-2011, 22:52
Đam mê phượt đồng thời yêu thích cây cảnh đã từ rất lâu, đã sở hữu nhiều loại cây kiểng có giá trị nhưng nó không thể thõa mãn ước muốn khám phá những giới hạn tận cùng của thế giới thực vật . Tự lên một kế hoạch đi tìm những loại cây cảnh cũng được , cây dại dũng được miễn là nó mang trên mình một yếu tố đặc biệt nào đó .

Hành trình chưa hoàn thành nhưng nó để lại những khám phá thú vị trên những chặng đường đã đi qua , nhiều khi cứ tưỡng như xa vời ở tận trời Tây , nhưng khi tìm ra thì nó lại nằm ngay bên cạnh mà lâu nay mình ko hay biết

https://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2008/12/09/01/33061228803557.jpg
mục tiêu là sở hữu nó
Đi tìm cây sen vua ban đầu nghe nói có ở tận Đồng Tháp quê hương của các loại sen
Tháp mười đẹp nhất bông sen mà


TừTPHCM đi Đồng Tháp theo đường N2
đến Hậu Nghĩa cảnh vật vẫn không khác mấy so với sài gòn
https://commondatastorage.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/11444118.jpg
vẫn xe bus trên đường
https://news.image.soixam.com/content/1193777_1S.jpg
cầu Đức Hòa vắng xe trên đường N2
Đến địa phận Thủ Thừa thì không khí tất bật của đô thị không còn , thay vào đó là quang cảnh yên bình của một vùng quê chưa phát triển , đường N2 sẽ là động lực thúc đẩy cho cả vùng Đồng Tháp Mười nước nổi năm nào
https://saigontre.files.wordpress.com/2009/05/26122008299.jpg?w=468&h=351
cầu Bo Bo bắc qua con kênh đào trên vùng kinh tế mới năm nào

rẽ vào địa phận Tiền giang trên con đường ra QL1A đi qua những vùng trồng lúa bao la trải dài mút tầm mắt. với những địa danh gắn liền với một thời kỳ khói lửa
https://dodungdayhoc.books.officelive.com/images/ap%20bac.jpg
địa danh gắn với trận đánh Ấp Bắc năm xưa
Đến chợ Nha Mân gợi nhớ tới hai câu :
gà nào hay bằng gà Cao Lãnh
gái nào bảnh bằng gái Nha Mân
https://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSeKU35sms9H4jc7rSvbBmvkLWAXciBM bKlAWEFCREkBW72bsNeqw
Cô gái Nha Mân thướt tha trong tà áo dài

Đến quá trưa thì mục tiêu của chuyến đi đã hiện ra với một vẽ hoành tráng hiếm thấy
https://va7.upanh.com/thumbpic/17.304.21683395.VgH0/img119.700x0.jpg
người ta để lên trên lá sen một trung gian và có thễ ngồi lên thoải mái

Một tin làm thất vọng tràn trề khi nghe câu nói của chủ loại cây này :KHÔNG NHÂN GIỐNG ĐƯỢC
Vậy là chuyến đi trở thành công cốc hay sao

thegioithucvat
12-01-2011, 23:37
Không bỏ cuộc dễ dàng chuyến đi Bình Dương theo tin trên internet mà người ta gọi là súng nia Bình Dương http://wow-nt.vn/for@m/can-ban/28797-cay-sen-vua-sung-nia-khong-lo-o-binh-duong.html, và số dt 06503 552402 người ta bán nó
cũng chưa tin tưởng lắm vào mấy thông tin trên mạng nên đi thực tế vừa để kiểm chứng vừa hy vọng
Một mình một xe qua ngã 4 Bình Phước vào địa phận Bình Dương
https://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=80297
trên đại lộ Bình Dương thẳng tắp
https://www2.vietbao.vn/images/vie4/van-hoa/40074738-67449sm.jpg
tháp truyền hình Bình Dương cao nhất Việt Nam 252m
đến địa phận Bến Cát, nơi mà lần đầu tiên Mỹ sử dụng B52 ném bom trong chiến tranh Việt nam , ngày nay đã là một vùng đất năng động với một thị trấn Mỹ Phước hoành tráng trong sản xuất công nghiệp
https://www.nhadatban.com.vn/assets/SanPham/638883589cong_khu_cong_nghiep.jpg
Đến km 64 QL13 rẽ trái vào 3km theo con đường DT 750 hỏi thăm người dân và nhận ra một cái hồ nhân tạo trồng sen vua ( ở đây người ta gọi là súng nia )

có tên gọi như vậy vì lá cong lên như cái nia
https://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRR8EwN3pFF71EBHC9fsnfk6aMi5ebVD eYVMghZclgvKNDhhqDE
https://www.thanhnien.com.vn/tnotuansan/Pictures201002/TuanThanh/221/bongsungkhonglo.jpg
bé gái đứng trên lá sen làm kiểu

Vậy là đã thành công khi mình chính thức sở hữu loại cây này . Loại cây có diện tích lá lớn nhất trong các loại thực vật , xứng đáng cho bao công sức lặn lội đi tìm

thegioithucvat
12-01-2011, 23:57
Chuối trăm nải là loại chuối có nhiều trái nhất trong họ nhà chuối
https://t2.gstatic.com/images?q=tbn:5WDnwOY73l07xM:http://vietnamglobalteam.org/reltih/Con_Phung_Ben_Tre_2007/Con_Phung_Ben_Tre_19.JPG
Có thông tin nó ở tận tình Bình Phước xa xôi
Hành trình lại bắt đầu qua ngã 4 Bình Phước nột địa danh trùng tên với tỉnh mà loịa cây này đang hiện diện
https://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTmrm2jSldc5ax7XWWIMnXd9BS-VUdelYPcJtf3qIcYKbLW6sYC
Đến địa phận thị xã TDM vãn chưa thấy được không khí thanh bình của một vùng quê mà 15 năm trước đây đã có dịp đi qua , nay không khí rộn ràng hơn khi nhũng khu công nghiệp liên tiếp mọc lên nhất là
https://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2010/12/09/0/201012094445_img483.jpg
khu du lịch Đại nam lớn nhất nhì trong khu vực tọa lạc tại đây
Thành phố mới Bình Dương đang xây dựng được hy vọng sẽ là thành phố trực thuộc trung ương trong tương lai
https://3.bp.blogspot.com/_6-8aIm_8T5I/Sw-lScB84vI/AAAAAAAAAJ0/07_8iGcYYe4/s400/IMG_0275.jpg
Hiện tại nó chỉ mới đang xây dựng như sự hiện diện của những tấm bảng này và thành quả cũng đã nhìn thấy
https://img-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/03/10/22/1268234143727644993_574_574.jpg
Và nó là loại cây thứ 2 trong bộ sưu tập của mình

fanfan1288
13-01-2011, 00:51
Tiếp đi bác ơi.! Đọc bài của bác còn hấp dẫn hơn truyện phiêu lưu. Không đọc thì mãi chắc em không biết có 2 loại cây này trên đất nước mình mất.
Cảm ơn bác ạ.!

thegioithucvat
13-01-2011, 00:59
Còn mấy loại nữa để hôm khác em tiếp

Sở hữu mấy cây này hết tiền luôn

fanfan1288
13-01-2011, 01:06
Ặc..!! Đắt thế bác.? Thế mà em cứ tưởng bác đi ..xin người ta hoặc ở đâu đó nhảy vào...vặt thôi chứ.! Bác chơi tốn kém quá, chưa kể vận chuyển phức tạp, lỡ như nó héo dọc đường thì tiền đi buôn muối luôn.!

nuamua
13-01-2011, 11:56
Có phải cây chuối nhà bác đây không:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49790

Một trong những lần vạ vật ở Bạc Liêu, em thấy nó đứng khiêm tốn trong góc sân 1 ... quán nhậu. Chả biết chủ quán có bỏ 1 số tiền lớn để sở hữu nó như bác không.
Thấy hiếu kỳ vì buồng chuối dài ngoằng những nải với cơ man nào là quả, em móc máy bấm đại làm tư liệu. Nay gửi bác làm quà cho topic thêm xôm tụ.

thegioithucvat
14-01-2011, 19:47
cây bắt mồi là loại thực vật ăn thịt côn trùng , để sổ hữu nó với số lượng đủ trồng khá gian nan
https://www.stanford.edu/~siegelr/borneo/IMG_0814%20rednepenthe.jpg

thegioithucvat
14-01-2011, 20:59
Nghe mấy người thợ rừng bảo rằng ở vùng biên giới giáp Campuchia cây nắp ấm nhiều , người dân quanh vùng thướng lấy nó làm thuốc mát gan. Nó mọc ở khu vực đầm lầy cất đai cằn cỗi và thường có ở những khu vực rừng nguyên sinh chưa bị con người tác động nhiều
Hành trình qua tỉnh Bình Phước một tỉnh tách ra từ phần phía bắc của Sông Bé năm 1997 , ngày nay đà là một khu vực công nghiệp quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm
https://www.binhphuoc.gov.vn/3cms/upload//Image/a%20hoi%20khuyen%20hoc/kcn-chon-thanh.jpg
KCN Chơn Thành trong vùng năng động của phát triển công nghiệp

qua những vườn cao su bạt ngàn mà có một thời người ta ví nó như vàng trắng
https://www.dainong.com.vn/Portals/596/Chuyen%20De/Binh_Phuoc.jpg
vườn cây cao su , buổi trưa phượt dừng chân ở đây thì mát hết ý
https://vovnews.vn/Uploaded_VOV/domanhhung/20090504/vuon-uom-cao-su.jpg
vườn ươm
Một khu vực chiến trường ác liệt nhất năm xưa Bình Long
https://lephuong.jcapt.com/img1/store/Diembao/binhlong.jpg
thác số 4 một địa chỉ du lịch của địa phương
mình bận rồi hôm khác tiếp

lengkeng1minh
22-01-2011, 03:45
cây bắt mồi là loại thực vật ăn thịt côn trùng , để sổ hữu nó với số lượng đủ trồng khá gian nan
https://www.stanford.edu/~siegelr/borneo/IMG_0814%20rednepenthe.jpg

Cây Nắp Ấm, loại cây này mình thấy mọc hoang rất nhiều tại những ngọn núi thuộc tỉnh Ninh Thuận ở độ cao hơn 1000m, chúng mọc thành từng chùm chứ không phãi từng cá thể.

kongfuson
24-01-2011, 23:20
Đúng như anh LengKeng nói. Và 1 số nơi chuyên bán cây cảnh trong TPHCM có bán cây "Nắp Ấm" này.

trangbn
25-01-2011, 01:59
HI anh,Ảnh hồ sen trên bài viết của a em đã một lần đến rồi. Nhưng không biết đường đến. Nó nằm ở 1 ngôi chùa tại Đồng Tháp. Phải bắt đò, ghe qua đó. Người ta dùng một cái mâm đặt lên trên lá sen và 1 người lớn có thể đứng lên mà không rách lá. Đúng là thiên nhiên có những điều kì lạ nhỉ.
Àh mà cho em hỏi, hồ sen ở Bình Dương mà trên bài nằm ở đâu vậy? Vì em cũng sinh ở đất BD

thegioithucvat
26-01-2011, 18:49
"áp 3 trừ văn thố - bến cát - bình dương"

Ấp 3, Xã Trừ Văn Thố- Huyện Bến Cát - Bình Dương.

myself_310
16-02-2011, 11:20
Trong thảo cầm viên sài gòn cũng có loài sen lớn này đó. Còn cây nắp ấm thì mấy chỗ bán cây cảnh cũng thường bán trong nội ô sg.

Dyn
19-02-2011, 13:36
Đúng như anh LengKeng nói. Và 1 số nơi chuyên bán cây cảnh trong TPHCM có bán cây "Nắp Ấm" này.

Chỗ nào vậy anh ? thấy cũng hay hay để em ra xem sao nếu dễ trồng em mua về trồng làm kiểng.

angle1088
26-04-2011, 16:54
Nắp ấm ra vườn hoa mua cho lẹ bác ơi

thegioithucvat
05-06-2012, 10:37
Hi cây nắp ấm bây giờ mấy cửa hàng cây cảnh bań nhiều , thank bạn.
Mua một cây mai vàng 60 cm hôm đầu năm rất tình cờ, tưạ như tình yêu sét đánh.

anhsojack
05-06-2012, 12:40
"áp 3 trừ văn thố - bến cát - bình dương"

Ấp 3, Xã Trừ Văn Thố- Huyện Bến Cát - Bình Dương.

Trời à...gần chỗ em vậy mà em hông hay biết gì ta ơi....Thank bác nhiều nhiều.

haitacnui
06-06-2012, 14:04
Cây Nắp Ấm, loại cây này mình thấy mọc hoang rất nhiều tại những ngọn núi thuộc tỉnh Ninh Thuận ở độ cao hơn 1000m, chúng mọc thành từng chùm chứ không phãi từng cá thể.

Bạn ơi...loài nắp ấm này mọc ở những ngọn núi nào ở Ninh Thuận vậy bạn...có thể cho mình biết tên được hok...

Chỗ nào vậy anh ? thấy cũng hay hay để em ra xem sao nếu dễ trồng em mua về trồng làm kiểng.

Bạn lên diễn đàn caybatmoi.vn với diễn đàn caynapam.tk mà xem...trên đó có đủ loại...có địa chỉ luôn...

Lưu ý: Bác nên gom thông tin trả lời 1 lần tránh lãng phí tài nguyên diễn đàn