PDA

View Full Version : [Chia sẻ] 300$ Trải nghiệm Myanmar - Malaysia - Indonesia - Singapore, tại sao không?



CaVicu
13-05-2014, 12:24
Lần đầu tiên chia sẽ về hành trình của mình, có thể gọi là CHẠY-CHỤP...
Nhưng đối với bản thân tôi, thời gian như thế là quá đủ để cảm nhận và đụng vào những giá trị cốt lõi của nơi đến. Vì đã được trang bị thông tin trước khi lên đường...

Bài viết mang tính lịch trình nhiều hơn, chia sẽ những ghi chú cụ thể ...Hình ảnh được copy từ nhiều nguồn và nhiều tác giả trên mạng để minh họa, nếu nếu chưa xin phép thì tôi xin nhờ bác GOOGLE xin phép giúp...Vì làm biếng Up hình từ album cá nhân.

300$ là tất cả mọi thứ từ ăn ở, đi lại, vé tham quan....Nhưng chưa tính vé máy bay. Nếu bạn mua sớm và rẻ thì khoảng 180$/ 6 chặng như tôi.


Áp dụng cho đoàn từ 4-8 người
Có sức khoẻ tương đối tốt, ngủ được ở sân bay và Bus.
Dễ thích nghi với hoàn cảnh.

HÀNH TRÌNH 1 : 90 $.

Ngày 1: Hồ Chí Minh - Kul
Nên đáp chuyến bay lúc tối hoặc khuya đến LCCT.
- Ăn khuya ở cửa hàng Food Garden, sky bus, bên hướng trái của sân bay. Giá hợp lý hơn bên trong. Ở sân bay có phòng tắm nhưng không được sạch.
- Ngủ đêm ở sảnh S1-35, hoặc ghế Massa, nhớ mang teo túi ngủ. Sân bay luôn đông đúc, thủ tục nhập cảnh hơi lâu.

Ngày 2: Kul- Yagon Myanmar
- Sáng nên bay chuyến sớm nhất tới Yagon. chúng ta sẽ thấy thời gian trôi rất chậm, vì lệch múi giờ nên sẽ tham quan được nhiều hơn.
- Đến Yagon Airport, điền phiếu nhập cảnh. Liên hệ trước với MIN MIN SOE, một anh chàng lái xe 7-9 chỗ rất thân thiện. Giá cả là 70$ từ 8 h Am đến 8h Pm. Đưa ra tận bến xe Bus đi Bagan. Rất ư lad hợp lý.
Sân bay quốc tế rất sạch sẽ chỉ có một sảnh, bên phải là đến, bên trái là sảnh đi. bên cạnh đó là nhà ga nội địa có kiến trúc như một Temple...
- Chúng tôi đã đặt vé trước của hãng JJ Express bus. Giá 18.000 Kyat. Xe chất lượng cao, có khăn, nước, mền...ghế nằm thải mái hơn trên máy bay...khuya có phục vụ cafe, suppried, xí muội để ngậm, phát bánh ăn sáng...Bật mí em tiếp viên cực kỳ dễ thương và chiều khách...đặt vé qua điện thoại hoặc Facebook của hãng.
- 9h Chúng tôi ra bến xe Bus Migalar cách sân bay 6km để lấy vé. Nên mua luôn vé về Yagon.
- 10h bắt đầu tham quan theo lịch trình từ bến xe Mingalar về trung tâm là tiện đường, tham quan những điểm đặc biệt nhưng không tốn phí :
- Chùa Lawka chanthar ahbaya có tượng phật bằng đá hoa cương cực kỳ lớn và hoành tráng.
https://c2.staticflickr.com/6/5061/5820255330_762ab99822_z.jpg

- Kế bên chùa là White Elephan, có nuôi voi trắng đac biệt, bạn có thể chiêm ngưỡng và quan sát.
https://www.panoramio.com/photo/3894732

CaVicu
13-05-2014, 12:29
- Xuôi về chùa Kaba Aye Pagoda.
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRjTq1wDmPepR-DKFQL0cmCvs-rFfpFs-Hp5mkMFdSFyO2Hr7YT

- Đi hồ Inya Lake, ngắm cảnh và dạo mát.
https://thediplomaticwife.com/blog/wp-content/uploads/2012/09/inya-lake-yangon-myanmar-006.jpg

- Ăn trưa tại nhà hàng Miến, đặc sản dọn rất nhiều món, ăn no. Nhưng mùi vị thì không hợp người Việt. Tên quán là Myanmar Food.Trung bình 2000-3000 Kyat.
- Đến chợ Scort hay gọi là Bongale mua sắm, tìm hiểu văn hoá, mua sắm. Nơi đổi tiền tỷ giá rất ổn. Không nên mua Thanakha ở đây, rất mắc.
https://2.bp.blogspot.com/-JmxvlrzGQZg/UaIH92Wd0eI/AAAAAAAAAFI/Fq0Tk7sxRTg/s1600/bokyoke-scott-market.jpg

CaVicu
13-05-2014, 12:40
- Tiếp tục di chuyển qua chùa Sule, City Hall, tượng đài độc lập, quảng trường trung tâm, nhà thờ thiên chúa giáo...tập trung nhiều công trình kiến trúc thời thuộc địa.
https://www.asiagreentravel.net/hanoitours-images-demo/product/photo/sule_pagoda1.jpg
https://thumbs.dreamstime.com/x/yangon-city-hall-myanmar-22577552.jpg
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS7eA52Y8OXl5JUCHH0-iQVLhlwIzJT4H9SUKIK5_4miNiyKCrLCA

- Di chuyển qua hồ Kandagi Lake, dạo chơi trên cầu gỗ,hồ nước, vườn cây, công viên, ngắm nhà hàng thuyền rồng Karaweik. Chụp hình cực kỳ tuyệt vời. Phí vào cổng là 300 Kyat.Cũng là một nơi ngắm hoàng hôn cực kỳ mê ly.
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTQWzP-8a8qTvBwHJmAKdPwbAqQUwHED6ZyXbjm7R4tEHDL4WEj


- Chiều tà bắt đầu đi vào chùa Swadegon, đi thang máy lên trên, nếu đi vào lúc này thường sẽ không có ngừoi soát vé. Hoàng hôn buông xuống chiếu lên nhưng tia nắng vàng rực rỡ làm chùa trở nên lung linh và hoành tráng, là nơi ngắm hoàng hôn cực đẹp.Phí vào chùa là 6.000 Kyat. Trên bục của tháp có các bức tượng phật đề ngày sinh rơi ngày nào trong tuần. Bạn sinh vào ngày nào thì múc nước tưới lên bức tượng ghi ngày đó. Nghe nói là cầu may mắn và hạnh phúc.
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS0oglSeUVaP88Xcu5o1u-U17ZzhqeLvceYLw26orJfehETmbwVVA

- 6:00Pm đi ăn tối,nên chọn món china, mua nước uống tại siêu thị Korea, đảm bảo giá rẻ.
-7: pm phải di chuyển ra bến xe Bus, vì đường thường hay kẹt xe.
-8:pm đón Bus JJ đi Bagan, ngủ tới sáng.

https://www.travelmyanmar.com/images/jj%20express.jpg

CaVicu
13-05-2014, 12:45
Ngày 3: Bagan
Nếu bạn đăng ký ở khách sạn qua đêm thì se tốn 10 $ phí vào vùng Bagan.
-5: am xe đến bến xe Bus Bagan, xe chạy rất êm và đúng giờ, tối khuya khoảng 12h xe có ghé ở trạm dừng chân lớn Feel Express. có thể ăn và vệ sinh rất ổn.
Liên hệ trước với Min Thu qua Email, anh ấy đón chúng tôi bằng xe ô tô 9 chỗ, cực kỳ rộng rãi và mới sạch. Dịch vụ anh ấy từ5am- 8 pm, bao gồm xe ô tô - nước uống- Khăn lạnh - hai xe ngựa hơn một giờ - đưa ra bến xe Bus về lại Yagon.
Giá thuê là 60$\ day.
- Đón bình minh ở một ngôi đền gần Anada, view cực kỳ đẹp.
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSioe0tdCDaDS6aYjBY5GpSkIDXazDq-QS9p0png_amkPZVJ-9PPA
Nổi tiếng là các chùa Shwezigon (được xây dựng vào TK 11) ở Nyang U, Ananda (được xây dựng vào TK11) và Thatbyinnyu (được xây dựng vào TK 12), Shwegugyi (được xây dựng vào TK 11) và Shwesandaw (được xây dựng vào TK 11) – nơi ngắm hoàng hôn rất đẹp ở Old Baga.

- 6:30 đưa chúng tôi đi ăn sáng ở một quán bình dân của dân địa phương, cực kỳ rẻ và món ăn cũng ổn, có điều hơi khác khẩu vị của người khác trong đoàn, giá là 500kyat, mì truyền thống của người Myanmar và một bình trà.

- Tiếp tục hành trình di chuyển đến Lawkanada Phayar, nằm cạnh bờ sông nước êm trôi, trên bến dưới thuyền, có thể ngắm nhìn thấy chùa trên đinh núi lửa Popa, cách đó 40km. Khung cảnh ko thể nào tả xuyết. Giống như Làng quê Việt Nam. Nếu muốn nhìnnbao quát Bagan thì nên đến đây, giá thuê xe thêm là 40$, thời gian đi về leo núi gần 4 tiếng.
Cạnh đó là hồ nước, giữa hồ có tượng phật vẻ mặt tâm trạng. Đứng trên cầu dẫn ra hồ chụp hình dưới cái nắng bắt đầu ngày mới ở Bagan thì không còn gì bằng.

CaVicu
13-05-2014, 12:50
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/0/03/Dhammayangyi_Paya,_Bagan,_Myanmar.jpg
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRFpdv4nY7OBaXi7uBczYOQI6eyLe3Lt 5p7zeZkaYOEu_CIl4QJOw

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRwmjdtf5yAfKZ65mx2zjvglLdXV5Cey 1dFkV9QnOleO3hXDqBxjg

https://cpanel221.necdn.com/808C0A/southeastasianarchaeology.com/wp-content/uploads/2013/09/1_2_3_4___2217_bagan_myanmar.jpg

https://1.bp.blogspot.com/-_32Mi7Iyv7M/TcU8lws7wbI/AAAAAAAAAa8/RMP_a-_hcA0/s400/20_Bagan_Ballon_8.jpg
- Tiếp theo là quần thể Manuha, Napaya Temple...có hai bức tượng phật cực kỳ lớn nằm trong toà nhà nhỏ.
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSWh4Undz2mB2w1a3S8c9OfzUpCN1Yz8 szg0cyjCvf4Uni6rLkp
https://3.bp.blogspot.com/-0xYYwMWWbX0/UDn8fK9RbrI/AAAAAAAAA24/EjL5zdandX0/s1600/Nanpaya+Temple.jpg

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSRrXJCuggur0jE5HiJv6Yd1Fv_qxG9-uRF42i0XDU8bqZf1jwHPQ

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQf6F7UzRz3PHtk0PDp8SbF2Dut23VAC kxcpcdNcGWoZqOOe4YK

- Di chuyển và ngắm 2 trong 5 đền chính nổi tiếng ở Bagan.
- Ăn trưa ở một nhà hàng Sabura gần Anada temple. China food

- Ngắm những đền lớn còn lại.
-16 h Min Thu đưa chúng tôi đi xe ngựa, cảm giác thật tuyệt vời khi đi trong những ngôi làng, Bamboo Villige, local villige...
- Ngắm hoàng hôn ở một ngôi đền tuy không lớn nhưng View đepj, quan trọng là không chen lấn với khách để chụp lại những bức ảnh kinh điển. Nước dừa ở đây rẻ mà ngon.
-18 h di chuyển đến ngôi chùa lớn nhất là Swezigon, cũng tương tự như Sweadagon ở Yagon nhưng có phần nhỏ hơn. Ánh sáng yếu ớt chiếu vào ngôi đền vàng làm nổi bật và toả ánh hoàng kim...
https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/01/6d/f1/c5/swezigon-temple-nyaung.jpg

-19 h chúng tôi đi ăn tối và di chuyển ra bến xe về lại Yagon. Gần bến xe có rất nhiều hàng quán, từ bình dân cho đến cao cấp.
Đối với nhiều người thì một ngày không đủ để khám phá Bagan, nhưng với chúng tôi, thế là đax đủ, đủ để cảm nhận tình người, khung cảnh của Bagan.
-20 h lên xe Bus JJ về lại Yagon.

CaVicu
13-05-2014, 13:02
Ngày 4: Yagon - Golden Rock
Hành trình đến tảng đá vàng huyền thoại của Myanmar. Khoảng cách220km/ chiều
- 5: am MIN MIN đón chúng tôi tại bến xe Bus Mingalar.
- Trên đường di chuyển chúng tôi ghé qua :
Nghĩa trang, tượng đài kỷ niệm lính Anh tử chiến trong chiến tranh.
https://www.myanmartours.us/wp-content/uploads/Allied-War-Memorial-Cemetery-Htauk-Kyant-Yangon-Myanmar.jpg

Tượng phật 4 mặt tại Bago.
https://cabaret.vn/wp-content/uploads/2014/01/Kyaik-Pun-Paya-Bago-Myanmar.jpg

Tượng phật nằm Bago
https://static.panoramio.com/photos/large/67920410.jpg
Chùa lớn nhất có kiến trúc tương tự Chùa Swedagon tại Yagon.

Hàng cây bồ đề dưới mỗi gốc có một bức tượng phật, có 9999 tượng phật dứoi mỗi gốc cây nhưng đã bị lấy trộm.

- 10h30 chúng tôi đến chân núi làng Kinpum. Ăn trưa ở nhà hàng Sar. Giá 1.800 Kyat/ cơm.


- Di chuyển ra bến tập kết, ngồi lên xe thùng để lên núi, ngồi phía sau chèn ép 2500 kyat/ pax, chúng tôi chọn ngồi ở Cabin là 3.000 kyat/ người, tránh nắng, và quan trọng là sẽ được chở thẳng lên núi, nếu là người nước ngoài sẽ phải xuống xe ở một trạm và đi bộ thêm 1 tiếng nữa mới tới. Mất 45 phút cho xe chạy lên gần tới đỉnh.
- Đến đỉnh núi, có dịch vụ khiêng kệu, gánh đồ...
Qua cửa an ninh khám người và túi xách như ở sân bay.
- Giá vé vào cổng là 6.000 kyat đối với ng nước ngoài, nếu bạn mặc Longi và xoa Thanakha thì se ko tốn vé vì giống ngừoi Myanmar.
- Chú ý vào đền hay chùa thì phải bỏ giày dép, đi rất nóng chân, có thể bị phỏng đi ở ngoai sân.
- Mua vàng miến dán vào tảng đá vàng, 1750 kyat/ 5 miếng. Chỉ có nam mới được phép vào sờ tản đá.
- Trên gần chùa có nhiều khách sạn, nhà nghỉ nhưng giá cực mắc.
Nếu bạn là dân Photo, hay thích ngắm bình minh, hoàng hôn thì nên ở lại trên đỉnh.

https://myanmartravel.org/009/golden-rock.jpg
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ2GeY0nuJLnB_Q_6gCCEgJHU_l7MLYD RUbPW1GofItkBwL13R2jA
https://www.expressionsholidays.co.uk/uploadedImages/Content/Destinations/Asia/Burma/Burma_touring_holidays/Burma%20-%20golden%20rock,%20kyiaktiyo%2016%20Feb%2012.jpg
-15 h chúng tôi xuống núi, vẫn chọn ngồi trước Cabin.
MIN MIN SOE đợi chúng tôi ở dưới chân núi. di chuyển về Yagon.
-18 h chúng tôi đến Chinatow, khu phố cũng khá lớn, để dạo chơi, ăn uống và thư giản.rất nhiều trái cây và sầu riêng.
https://static.panoramio.com/photos/large/52201882.jpg

-20h30 xe đưa chúng tôi ra sân bay quốc tế Yagon.
https://images.tuoitre.vn/Tianyon/Cache/Image/980/649980.jpg
https://dantri4.vcmedia.vn/yT0YJzvK8t63z214dHr/Image/2013/08/Yangon-airport-b0c07.jpg

Kết thúc một ngày, giá 190 $, tôi nghĩ giá này chia cho 6 hoặc 8 người thì không hề mắc.
Ngủ đêm tại sân bay Yagon. Sân bay rất sạch sẽ nhưng lại có muỗi. Bạn có thể tắm tại tầng hầm. Cách đi như sau bạn đi về góc cuoi bên trái sân bay,chỗ gần khu Departure, có cầu thang dẫn xuống hầm, bạn rẽ trái nhìn là sẽ thấy...
Chỗ ngủ thì ngay cầu thang đi xuống, có một khoảng không đủ cho 4 người ngủ, có máy lạnh vừa vừa chứ ko lạnh như trong sảnh chính.
- Sáng làm thủ tục chuyến bay về Kuala Lumpur hoặc Don Muong tuỳ sự lựa chọn bạn về đâu.

DceBee
13-05-2014, 13:23
quá tuyệt :)

Jamie
13-05-2014, 13:44
Đi kiểu này thì sức khỏe phải phi thường lắm.

Hoàng Hớn Hở
13-05-2014, 14:15
Chào bạn,
Bạn cho hỏi làm sao liên lạc được để thuê xe của anh MIN MIN? Xe của a đi 8 người được ko?

vdanh
13-05-2014, 15:48
Bạn cho mình hỏi thủ tuc nhập cảnh từ HCM-KUL có lâu không? Mất khoảng bao nhiu tiếng vậy bạn? Và hải quan bên đó có hỏi hay làm khó dễ mình gì không? VD: phải có $500 tiền mặt, v..vvv

CaVicu
13-05-2014, 21:49
Đi kiểu này thì sức khỏe phải phi thường lắm.
Cũng thường thui bạn à, đi về đi làm ngay, không có gì cả..

Chào bạn,
Bạn cho hỏi làm sao liên lạc được để thuê xe của anh MIN MIN? Xe của a đi 8 người được ko?
Xe của anh ấy đi được 8-9 người lận bạn nhé...Min Min Soe 95 0943021368 [email protected]
Thoải mái vô cùng.


Bạn cho mình hỏi thủ tuc nhập cảnh từ HCM-KUL có lâu không? Mất khoảng bao nhiu tiếng vậy bạn? Và hải quan bên đó có hỏi hay làm khó dễ mình gì không? VD: phải có $500 tiền mặt, v..vvv
Tùy thuộc bạn tới sân bay nào, trước kia LCCT thì hơi lâu, nhưng nay chuyển qua KLIA2 thì có vẻ sẽ khá hơn.
Hải quan Malay bình thường bạn nhé, không có vụ hỏi tiền mặt đâu, chủ yếu bạn có vé máy bay khứ hồi, tiếng anh xíu là Ok, cần thì chửi vào mặt tụi nó nếu nó làm khó...

CaVicu
14-05-2014, 16:29
HÀNH TRÌNH 2 giá 120RM

Ngày 5: Yagon - Kuala Lumpur
-Sáng đáp chuyến bay sớm đến Lcct. Đón Sky bus vào KL sentral. Giá 8-10 Rm.
Nhận phòng tại My Hotel@ gần KL.
https://media-cdn.tripadvisor.com/media/daodao/photo-s/03/fe/5e/6c/my-hotel-sentral.jpg

-Có thể đi Hop on Hop Off giá 48 Rm đi khắp mấy chục điểm nổi tiếng của thành phố.
https://static.mydeal.com.my/sites/default/files/KHop.jpg

Hoặc mua vé đi Beraya Hill,khu nghỉ dưỡng trên núi,rất đẹp, có làng người nhật, châu âu... giá 55 Rm tại Beraya Times square.
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSfzkwnma02Q5HcMy-jc661nU0Xn6x1gTPVWuCz3o4kpeFxbIEpuA
https://4.bp.blogspot.com/_RLRt64rUBks/S-AtKvarxcI/AAAAAAAABIo/bIyXbwrBbN8/s400/SP1.jpg
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQj4WSEFHfRzXzFz-vFBL9_xmaGN2OlsV5PvVg_Tu8LNWTHcgLY

- Tối về trung tâm, khu Bukit Bintang hoặc Petaling Chinatown ăn uống..
Khuya về khách sạn nghỉ ngơi.
https://www.wonderfulmalaysia.com/attractions/files/2012/01/bukit-bintang-kuala-lumpur-17.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-BTDKIxKg8P4/Tpm0F4E5J5I/AAAAAAAAA-I/cSyLu6sKgzg/s1600/DSC_0015.JPG

- Có thể đi theo lịch trình như thế này :
Từ KL sentral đi bộ qua National Musium, qua tiếp Lake Garden, vòng qua Majic James, qua ga tàu hoả trung tâm, đến Pasar Seni tới Chinatow, Central Market. Ăn tối vòng về lại KL Sentral.
Nghỉ đêm.

CaVicu
14-05-2014, 16:30
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQwn5xPUY0mFCQhjNw2APK6WE2oeC9HE u3GufQKOpv9tgXcBEm55Q

https://static.panoramio.com/photos/original/9393083.jpg

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSig35gJ4Rya1LV-L_QQkSFKF9LHL_3_cyQFEKKzJwceLBAJV5tXA

https://www.backpackingmalaysia.com/images/uploads/sights/kl-sentral-inside.jpg

CaVicu
14-05-2014, 16:47
HÀNH TRÌNH 3 Giá 1.100.00 Rupiah + 200.000 Rupiah phí rời khởi Bali

Ngày 6: Kuala Lumpur - Bali Indonexia KUTA
- Sáng đón Sky bus ra sân bay, đón chuyến bay đến Bali. Máy bay hết 4 tiếng.
- JIMMY đón chúng tôi tại sân bay DPS, xe đời mới Innova 7 chỗ, giá cực kỳ hợp lý và rẻ, vì xăng ở Indonexia rẻ bằng một nữa Vnam. Giá thuê xe nguyên ngày kèm tài xế rẻ hơn VNam. Bắt đầu lịch trình từ chiều.
https://www.baliweather.net/wp-content/uploads/2013/11/Bali-Airport.jpg

-15h Bắt đầu di chuyển qua khu Nusa Dua,rất nhiều Resort nghĩ dưỡng, sang trạng, đẳng cấp, dạo ngắm biển, có thể tắm trên những bãi biển ở đây, view cực kỳ đẹp,hốc đá, giữa Nusa Dua có một công viên rộng, có sân đậu trực thăng, ở giữa là tượng thờ thần của đạo Hindu. thích hợp cho chạy bộ và đi xe đạp.
https://ankurwarikoo.com/wp-content/uploads/2009/09/Bali-Aug-09-771-1024x687.jpg
https://malaysiaairlines.vn/files/editor/Bali,%20Indonesia,%20Hotel%20presentation.jpg
https://aussiebackpacker.com.au/wp-content/uploads/2012/12/nusa-dua-beach.gif

Đi vòng ra phía sau bức tượng là đường dẫn qua Water Blow, gọi là hố phun tự nhiên, cứ 10-15 phút sóng biển ép và luồng vào hốc đá, ép nước bắn lên cao 20m, Đứng trên đường dẫn ra chụp hình, ngọn nước cao vút tung bọt trắng xoá. Thiên đường của tạo hoá...
Còn một điểm đứng nhìn nước bắn lên trời ở cạnh đó. Chụp ngang sang thấy cảnh tượng hùng vĩ tự nhiên.
https://4.bp.blogspot.com/_Dj5wf--rcyw/TGJN4k7ByjI/AAAAAAAAAuU/CYrZwvSfuCc/s1600/Jembatan+di+Water+Blow.JPG
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTYZGjCJ7VHsq4CNHmg65SG2LQ_y94qw pFZO3HzpfDcw2e0A17qpA
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQFdFZn-g9QAJSA5xIGzjWl0ZYv-Y0saOi4_8tKUS0ay-5cIMpp

CaVicu
14-05-2014, 16:48
- 17h di chuyển qua ROCK BAR, thuộc khu ANaya resort , nên vào lúc hoàng hôn, chụp hình trên đồi cỏ và nhà thờ sát đó, cực kỳ tuyệt vời. Phải xếp hàng để xuống quán Bar, nhô ra biển và nằm cheo leo trên mặt nước.Có xe giống Monorail đưa xuống. Đây là quán Bar được mệnh danh đẹp nhất thế giới. Một cách khác để xuống bờ cát là rẽ trái chỗ bãi cỏ. Có cầu thang bộ xuống một quán ăn thuộc khu đó.
https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/02/46/81/91/ocean-beach-pool.jpg
https://2.bp.blogspot.com/_k9UWPIO2H3g/S9aK-QbMB-I/AAAAAAAAA28/zkQ-l6jpG-o/s1600/AYANA_Resort_and_Spa-600x400.jpg

https://www.balidiscovery.com/images/hotel/Ritz-Carlton/rock-bar440.jpg

-18:30 Pm di chuyển đến bãi biển JIMBARAN, ăn hải sản và ngắm máy bay trong ánh nến lãng mạn. Ngắm sóng vỗ bờ...Xem Dance Gorang, múa truyền thống Bali. Giá thức ăn tương đương ở biển Việt Nam, nhưng khảu vị và độ ngon không bằng. Thích hợp cho những cặp đôi hẹn hò và nhóm nhỏ.
https://static.asiawebdirect.com/m/bangkok/portals/bali-indonesia-com/homepage/magazine/jimbaran-seafood-cafe/TopPageContent/0/BigImage/jimbaran-seafood-cafe-night.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/Night_time_at_Jimbaran.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-AfjiM68I7Y0/UK7UtGbAzKI/AAAAAAAAA-I/vsHauyY31EI/s1600/jimbaran+resto.jpg

-20: Pm về khách sạn, đi dạo biển Kuta, đi dọc theo đường lớn, theo ờ biển tạo thành một vòng tròn, về nhà ngủ. Đi vòng ra sau Discovery bọc ngược lại theo hướng MC Donal. Về trung tâm ăn khuya...Ngủ đêm.
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRhLPZ-SNHwJEYkthsjPSMyI47yMnEXxpd1KCGIoIlJ5J9d1tRg
https://2.bp.blogspot.com/-XoLN5AnU7KI/T0na8mhR7aI/AAAAAAAAARI/Ge1K_7O8sxo/s1600/Kuta_Night.jpg

vdanh
15-05-2014, 16:46
Tùy thuộc bạn tới sân bay nào, trước kia LCCT thì hơi lâu, nhưng nay chuyển qua KLIA2 thì có vẻ sẽ khá hơn.
Hải quan Malay bình thường bạn nhé, không có vụ hỏi tiền mặt đâu, chủ yếu bạn có vé máy bay khứ hồi, tiếng anh xíu là Ok, cần thì chửi vào mặt tụi nó nếu nó làm khó...

Em đi hãng AirAsia, đáp xuống LCCT. Vậy chắc thủ tục lâu hả? Em đi SGN -KUL, rồi từ KUL-SIN, rồi từ SIN mới về lại SGN.

Không biết như vậy có bị làm khó nữa ko :(

dngocnhan
15-05-2014, 21:20
Chúng tôi vửa ở Bagan về đăng ký khách sạn 2 đêm nhưng không có đóng phí tham quan gì cả ? 2 ngày thuê xe đạp đ tham quan mọi nơi cũng chẳng ai hỏi han vé cả

maximilian
15-05-2014, 23:45
Em đi hãng AirAsia, đáp xuống LCCT. Vậy chắc thủ tục lâu hả? Em đi SGN -KUL, rồi từ KUL-SIN, rồi từ SIN mới về lại SGN.

Không biết như vậy có bị làm khó nữa ko :(
Airasia đã chuyền sang terminal KLIA2 mới xây đẹp và sát bên KLIA (sân bay xịn) từ ngày 9.5 rồi bạn nhé !

hoaduc
16-05-2014, 08:23
Chúng tôi vửa ở Bagan về đăng ký khách sạn 2 đêm nhưng không có đóng phí tham quan gì cả ? 2 ngày thuê xe đạp đ tham quan mọi nơi cũng chẳng ai hỏi han vé cả

Toàn bộ xe khách vào Bagan đều phải dừng lại để mua vé. 15$/pax. Nói vậy chứng tỏ bạn đi lậu, không mua vé rồi. Haha người ta không nhắc đâu nhưng như vậy có vẻ không hay ho lắm :)

hoangvanphuong75
16-05-2014, 09:39
@hoaduc: anh đi tháng 3.2013 không thấy mua vé vào Bagan khi xe đến Bagan, mặc dù lúc ơ BXe Yangoon lên xe đêm đi Bagan phải trình Passport. Sau đó 2 h chiều hôm sau, lên xe đi Mandalay. Có người nói ngủ đêm ơ Bagan sẽ bị " truy thu" nay bạn dngocnhan nói ngủ 2 đêm cũng không bị gì, hay việc thu vé ơ Bagan theo cảm hứng!

hnguye16
17-05-2014, 09:59
đi như bạn chỉ là hành xác.thời gian di chuyển từ yagon về bangan đi xe bus thì 10 đền 12 tiếng.mỗi nơi ở 1 tý,nản.mình đi 12 ngày ở myanmar còn chưa đến đâu.bài viết không thực tế

CaVicu
17-05-2014, 22:45
Chúng tôi vửa ở Bagan về đăng ký khách sạn 2 đêm nhưng không có đóng phí tham quan gì cả ? 2 ngày thuê xe đạp đ tham quan mọi nơi cũng chẳng ai hỏi han vé cả
Có lẽ bi giờ cái phí này bị bỏ quên hay sao ấy, thế thì càng tốt cho dân du lịch chúng ta,,,

Airasia đã chuyền sang terminal KLIA2 mới xây đẹp và sát bên KLIA (sân bay xịn) từ ngày 9.5 rồi bạn nhé !
Thông tin này hoàn toàn chính xác, hy vọng thời gian nhập cảnh sẽ nhanh hơn

Toàn bộ xe khách vào Bagan đều phải dừng lại để mua vé. 15$/pax. Nói vậy chứng tỏ bạn đi lậu, không mua vé rồi. Haha người ta không nhắc đâu nhưng như vậy có vẻ không hay ho lắm :)
Cái này ai cũng thik cả, hi hi hi

@hoaduc: anh đi tháng 3.2013 không thấy mua vé vào Bagan khi xe đến Bagan, mặc dù lúc ơ BXe Yangoon lên xe đêm đi Bagan phải trình Passport. Sau đó 2 h chiều hôm sau, lên xe đi Mandalay. Có người nói ngủ đêm ơ Bagan sẽ bị " truy thu" nay bạn dngocnhan nói ngủ 2 đêm cũng không bị gì, hay việc thu vé ơ Bagan theo cảm hứng!
Phí này toàn chảy vào tay tướng lĩnh quân đội, người dân vẫn khổ, hy vọng nó bỏ lun cho rồi...


đi như bạn chỉ là hành xác.thời gian di chuyển từ yagon về bangan đi xe bus thì 10 đền 12 tiếng.mỗi nơi ở 1 tý,nản.mình đi 12 ngày ở myanmar còn chưa đến đâu.bài viết không thực tế
Hi cảm ơn bạn, mỗi người có mỗi cách trải nghiệm và tìm hiểu khác nhau bạn à,...

hnguye16
18-05-2014, 10:02
đi lên bangan ko tốn phí nha.chỉ qua inle lake mới tốn 10 usd cho vô làng.bangan có thể ở trong mấy cái chùa ở old bangan nhưng hơi nguy hiểm.còn mandalay thì giống sài gòn.vô chùa hay đi đến các nơi khác thì im lặng là usd các chùa thường thu usd với khách du lịch nước ngoài (chùa sule ở ngay ngã tư yangon thì 3 usd.chùa dát vàng thì 10usd.khinh nghiệm là cứ im lặng xách dép đi thằng vào và dấu cái máy chụp hình.một số chùa thu tiền thêm phần camera nha.

vdanh
18-05-2014, 13:27
Airasia đã chuyền sang terminal KLIA2 mới xây đẹp và sát bên KLIA (sân bay xịn) từ ngày 9.5 rồi bạn nhé !

Nhưng vé của em trên đó ghi là KUL LCCT mà... :(


Kuala Lumpur (KUL)
Kuala Lumpur (LCC Terminal)
Mon 21 Jul 2014, 1430 hrs ( 2:30PM

Hay là khi check in nó sẽ đổi sang vé máy bay đáp xuống KLIA2 àh???

Cái này là áp dụng cho chuyến bay Quốc Tế và Nội Địa lun hả bác? Vì sau khi đáp xuống KUL là em sẽ bắt típ chuyến bay sau đi Langkawi lun rồi. EM có phải từ KLIA2 tới LCCT để bắt chuyến sau không? Từ KLIA2 dến LCCT gần 20km lận :((

Nếu đổi sang KLIA2 thì khổ em rồi. Vì em có mua vé skybus từ LCCT - KL Sentral. Vậy là vé bus của em sẽ ko xài dc. Hoặc em phải chạy đi LCCT để bắt bus hả :((. Tốn hết 15.40 Ringit của em rồi :((

Mối lên skybus để check lại thì ko có chuyến LCCT-KL Sentral nữa. Vậy vé của em ko có giá trị àh :((

maximilian
18-05-2014, 19:15
@vdanh : tất cả các chuyến nội địa hay quốc tế của Airasia đều chuyền qua KLIA2, all các dịch vụ bus vào city đều chuyển qua KLIA2,bây giờ LCCT là 1 khu trống vắng không có gì ở đó hết, và nó sẽ được san bằng để phục vụ mở rộng sân bay trong tương lai.
Vé bus vẫn xài được . Do thời gian KLIA2 đưa vào sử dụng đã bị dời mấy lần nên các hãng bán vé sớm sẽ luôn ghi là LCCT, nhưng bây giờ chuyển qua KLIA2 hết, bạn khỏi lo. LCCT giờ là 1 cái nghĩa trang hehe

CaVicu
20-05-2014, 16:48
HÀNH TRÌNH 4

Ngày 9: BALI - SINGAPO-PULAU UBIN Giá 50$s

Sáng làm thủ tục sớm đón chuyến bay đi Singapo. Chuyến bay tầm ba tiếng.
Làm thủ tục nhập cảnh, điền phiếu Arrival Card.
- Từ Terminal làm thủ tục xuất cảnh, ra ngoài đi Skytrain qua T2, đón Mrt về trung tâm thành phố, hoặc Bus đến Chinatown. Check in khách sạn. Nên ở phòng Dorm cho tiết kiệm, ở Citybackpacker khoảng 20s$. Gần Clarky Quay, chỗ ăn chơi sôi động nhất singapo. Cũng dễ dàng đến Chinatown.
https://static.asiarooms.com/hotelphotos/laterooms/244608/gallery/city-backpackers-singapore_061020110346456219.jpg
https://hiddensingapore.files.wordpress.com/2011/11/clarke-quay1.jpg

- Lịch trình đầu tiên là đi Đảo Pulan Ubin, ở phía Bắc Singapo. Đây là một hòn đảo sinh thái, còn dự trữ sinh quyển, có nhiều loài động thực vật quý hiếm.
Cách đi, đi Bus 02, 29 đến Changi Villige. Bus này gần trạm Mrt. Khu vực này tập trung nhiều người. Đến bến phà Changi Ferry là trạm cuối của Bus 02, đón tàu đi, cứ đủ 12 người là chạy. Giá một lượt là 2.5$s. Thời gian đi mất 30 phút. Đầu tiên thuê xe đạp giá từ 5-10 $. Tuỳ bạn trả giá.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/70/Changi_Village_Hotel_2,_Jul_06.JPG
Bắt đầu khám phá các khu của đảo. Địa hình nhiều đồi dốc, mất khoảng nữa ngày nếu khám phá nhanh. Nên vòng qua hướng phải trước rồi sau đó về hướng trái. Có khu cắm trại, khu rừng chim, khu hồ nước, khu bờ biển bảo tồn rùa, dừa nước, khu nghỉ dưỡng Spa, bãi biển...
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ1oPAAewgI_XzW8ZMtn1Z2y1bA1H-htluQfqI9fOWqeZnv1SYcGA
.https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTYCMJtBcB_XZGDzDKXWGgJ3PRDjQ0MO UpECf7fdjk_96B3fp_t
https://4.bp.blogspot.com/-qy7OGSxvEgI/Uc7z4X4G3xI/AAAAAAAAEJw/YyCqK7c3Ky4/s1600/Views+(1).jpg
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTxbhERLBzTK7oL1sMZippjGUXvRFuZs dS6STtsPMUqwUDeu9Kl
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTJMkboOgX326_HKVCkt67ofniS6_Mel 8ZHyo4jBGNJhtZEHi4b4A

- Đón tàu về lại bến Changi, dạo bên công viên Changi Park, có một mũi cát nhô ra biển, thích hợp cho đi nhóm, đi Picnic. Đi dạo trên bờ biển trong ánh Hoàng hôn.
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSlK2gIprkjkWBn5PsYipVoukhxAYxoe _H2d-Hgg2AU_kp_nvvU
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRAHA67FkWdNVFNjyQF0AsLqvJKzB8Ki iQ8VFyRh7Y8uHsgx6D2rQ
- Đón Bus 02 về lại Trung tâm, tắm rửa.
- Tham quan khu Chinatow và ăn tối. Đi bằng MRT hay Bus điều được, đi bằng MrT thì thoát cổng A, có quán seafood ngay ngã ba, tụi khoai tây ăn ở đây rất đông, món đặc biệt là Chili Crab 48 $\ kg. Thêm cơm trắng, bánh màn thầu là đủ cho nhóm từ 3-4 người.
Sát đó là chùa Răng Phật, nhà thờ đạo Hindu lớn. Dọc theo phố có nhiều món và đồ lưu niệm.
- Địa điểm tiếp theo là Suntec City, foudtain of wealth đài phun nước may mắn lớn nhất thê giới năm 2001. Nên đi vòng tròn mỗi buổi sáng trong 9 ngày nếu muốn cầu ước. Cách đi xcó thể đến MrT CityHall hoặc Esplana...đi bộ hơi xa. Buối tối có phun nước từ 8-9h Pm. Ấn tượng hơn ở Merlion Park.
Chú ý : ở đây có hai món mà dân Việt rất thích
Chili Crab: nên ăn ở lầu 3 Vivo city giá 50$\kg hoặc 404 No SignBoad geylang. Hai quán này nước sốt đậm đà và ngon. Giá cũng không măsc hơn chỗ khác là bao.
Cháo ếch, ở Lorong 21,giá 18$\ thố, thực sự mắc và không non như Vnam, ở VN giá 40.000 vnđ, mà ăn ngon và hợp hơn.
- Về nhà ngủ.

nguoilun
20-05-2014, 21:09
Nói chung là bạn quen biết một số người trước chứ nếu ko biết tiếng địa phương thì sao đi long nhong như vậy được.

CaVicu
21-05-2014, 11:29
Nói chung là bạn quen biết một số người trước chứ nếu ko biết tiếng địa phương thì sao đi long nhong như vậy được.
Hi cảm ơn bạn đã chú ý tới chia sẽ của mình.
Mình đi nước ngoài chưa bao giờ quen một ai trước ở địa phương cả, tất cả từ lịch trình hay cách đi lại điều là tìm kiếm trên mạng và dùng công cụ bản đồ hỗ trợ hết...

luluna
25-05-2014, 11:54
Hi cảm ơn bạn đã chú ý tới chia sẽ của mình.
Mình đi nước ngoài chưa bao giờ quen một ai trước ở địa phương cả, tất cả từ lịch trình hay cách đi lại điều là tìm kiếm trên mạng và dùng công cụ bản đồ hỗ trợ hết...

Hì... bạn đi được nhiều nơi quá; nhưng đi như vậy có mệt không? Nếu đến địa phuơng người ta không nói tiếng Anh thì bạn làm sao? Nhưng chắc bạn có tour sẵn rồi nên đến giờ chỉ lên xe thôi nhỉ :)

tranttlinh
25-05-2014, 12:20
Nói thiệt chứ đọc bài du lịch mà toàn ảnh Google, cái to cái nhỏ, cảm thấy hơi kỳ kỳ :D Sao bạn ko ảnh bạn tự chụp lên ấy?

thienthan12
25-05-2014, 12:43
Ui, nghe nói nhà nghỉ ở Bali đắt lắm. Không biết ở Bali có hostel không nhỉ?

maximilian
25-05-2014, 22:59
Hostel ở Bali đầy mà bạn , sao bạn không google đi mà đặt 1 câu hỏi vớ vẩn thế không biết

CaVicu
26-05-2014, 11:11
Hì... bạn đi được nhiều nơi quá; nhưng đi như vậy có mệt không? Nếu đến địa phuơng người ta không nói tiếng Anh thì bạn làm sao? Nhưng chắc bạn có tour sẵn rồi nên đến giờ chỉ lên xe thôi nhỉ :)
Hi hi, quan trọng là lúc đầu bạn phải sắp xếp lịch trình sao cho hợp lý từng phút, dự đoán những điều có thể xảy ra để phân bố cho hợp lý, tụi mình đi rất khỏe bạn à...


Nói thiệt chứ đọc bài du lịch mà toàn ảnh Google, cái to cái nhỏ, cảm thấy hơi kỳ kỳ :D Sao bạn ko ảnh bạn tự chụp lên ấy?
Admin cũng đã nhắc nhở mình về điều này, nhưng do thời gian hạn hẹp quá, với lại mình gà mờ cái vụ úp ảnh nên lên Google copy Link cho nhanh...Ý định mình là note lại ngay những chỗ đã đi, chứ ko thì quên mất...

Ui, nghe nói nhà nghỉ ở Bali đắt lắm. Không biết ở Bali có hostel không nhỉ?
Tùy nhu cầu và khả năng chi trả bạn à, cũng ko mắc lắm đâu, có thể rẻ hơn ở Việt nam là khác

Hostel ở Bali đầy mà bạn , sao bạn không google đi mà đặt 1 câu hỏi vớ vẩn thế không biết
Hi hi, cảm ơn bạn đã cho bạn ấy một lời khuyên

thienthan12
26-05-2014, 12:22
Hostel ở Bali đầy mà bạn , sao bạn không google đi mà đặt 1 câu hỏi vớ vẩn thế không biết

Thì mình ko biết mới hỏi chứ... Với cả mình chưa đi phượt bao giờ nên chưa có kinh nghiệm... Bạn thông cảm nha!

CaVicu
01-06-2014, 18:42
Bài cuối...

HÀNH TRÌNH 5 giá 50RM
NGÀY 10: SINGAPO - JOHOR BAHRU.Malaysia

PA:1
-6-7h: Sáng bắt xe ra bến Queen street Terminal ở gần Bugis. Đón xe Causway link, 170, Johor express...giá 2,5 $ là đến tận bến xe Laskin Sentral trung tâm Johor. Tuỳ theo mỗi người mỗi sở thích. Có thể theo lịch trình của mình.
Xe chạy đến cửa khẩu Singapo, xuống xe, lên lầu làm thủ tục xuất cảnh Sin. Đi xuống đón lại xe bus mà mình đi, luôn luôn có xe. Đi qua cầu dẫn Causeway. Lại xuống làm thủ tục nhập cảnh Malaysia. Đi xuống đón lại xe bus nếu muốn đi tới sâu trong Johor.
https://www.backpackingmalaysia.com/images/uploads/sights/_sights_470/queen-street-bus-terminal-singapore.jpg

-Đi qua bên JB sentral, mua sắm, ở đây rất nhiều tổ hợp mua sắm, giá cả rẻ hơn bên Singapo nhiều, dân Sin cuối tuần qua đây mua sắm rất đông. Dân Việt lại mua săm ở Sin, rất mắc...
https://www.ivivu.com/blog/wp-content/uploads/2014/04/johor-bahru-ivivu.jpg

-Thoát ra khỏi JB. Đi vòng phía bờ sông, đến thăm Cung điện, toà nhà Ibrahim, nhà thờ hồi giáo, ngân hàng quốc gia....kiến trúc nhà cao tầng ở đây rất đẹp.
https://malaysia.curiouscatnetwork.com/files/2012/10/bangunan_sultan_ibrahim.jpg
-Trở ngược lại Check Point. Có thể dành một ngày để đi JB. bắt xe đi công viên Legogand. Công viên xếp hình lớn nhất. Hoành tráng. Giá cho người lớn tầm 900.000 Vnđ.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTC9Pk9AtFACuQnNvQtjvQecfPP99Zlf 7JS-39ILMnni-yfFDe4vA

Dự định ở lại Johor thì nhà nghỉ rẻ hơn singapo rất nhiều, đi ăn khuya ở Khu chinatown sát bờ sông.
Chú ý:
Cơm gà trong JB rất ngon, giá rẻ. Tầm 5-7 Rm
Đi ngược lại về sin cũng tương tự. Đi Bus SBS thì dùng luôn thẻ Ez link.
Có thể đi Bus 170 đến trạm Queen Bus terminal. Hoặc Kranji Mrt về trung tâm.
Hoặc Bus 950 đến woodland đón MRT về trung tâm.
Hoặc bus 160 đi thẳng đến vườn chim Jurong.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRI58rDSyx_woWZW169R-eIq_AkAWMHAVi8igfjF_b6wJglM7AP
https://dulichviet.com.vn/images/2012/03/C%E1%BB%95ng-v%C3%A0o-Jurong-Park.jpg

CaVicu
01-06-2014, 18:51
PA:2
- Botanic Garden : đi bus 174 là đến.đi bộ thêm 300m. Miễn phí vé vào cổng.
Nên lấy bản đồ ở ngoài cổng, đi theo vòng tròn từ cổng phụ bên góc ngã tư đường.
Nên dành ở đây một ngày để cảm nhận một hệ sinh thái đa dạng và yên tĩnh nằm giữa lòng một thành phố sôi động nhất khu vực.

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT0YelKrvWs-1Ytj_l2ULwNGDZ8hz5gEsiM58FqYvncvRgkE0FW

- Chiều tối về ăn tối ở khu Chinatow, ăn ở phố ẩm thực ở phía đối diện, giá cả rẻ, tầm 3s$ là được một bữa no nê...
- Đi xe bus 02 về khu Clark Quay, đi dọc bờ sông, tiến thẳng ra khu Merlion Park có tượng sư tử biển tượng Singapo, nếu còn sức thì đi bộ theo một vòng tròn khép kín từ Nhà hát Esplana trái sầu riêng, sân vận động, đu quay Fly, toàn nhà con thuyền trên Vịnh Mariana, tổ hợp Suntec...
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQG0hvq1Cdy-56Y1wlBqHueGsH1Ly3Fax0AtNbHMaPZQoX18eDS-g

https://hotels.online.com.sg/DB/hotelpics/singapore/Novotel_Clark_Quay-View-From-Room.jpg

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ-B6kjKldydQXrtqg_mohqEHJrpApk-LNELTKAvJbZ4GyNzhM7Cg

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTl9Min7LGV_WFQHNiQuI1Snmq60vDcL DyDyKZMoRdJ2QydB9DWhg

20:00 Pm xe nhạc nước trên vịnh Mariana...
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQpHLY7e3f0CRwYUU5nEiF3szOGA_Mj6 RztHqNzdofJksjvLs1y

Tốikhuya về ăn cháo ếch tại khu Geylang ,,,có người việt phục vụ
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTIhNod_4pU3qeEC5kSWGlDlLNyw9q_B WPV1GyY-ipkqT5AaI9Ogg
- Kết thúc một ngày.
Ra sân bay ngủ đêm
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRH0reqvZLcAlRLk71hUfdW1xhRz741Q-grUddISpBM3TtGXGUx
- Sáng sớm hôm sau đón chuyến bay sớm nhất về lại HCm, mất hai tiếng để đến nơi.
Kết thúc hành trình...

CaVicu
02-06-2014, 11:22
Trả lời tin nhắn của bạn pklthuhang, vì Inbox đầy nên mình không gửi lại được.

Hi cảm ơn bạn đã quan tâm đến chia sẽ của mình.
Bạn có thể Email cho anh này xem sao, làm chung với MinMin đó, hy vọng anh ấy có thể sắp xếp được xe lớn hơ[email protected]
Bên đó người ta chuộng ăn chay, nên bạn cứ yên tâm về khoản đó, bạn cứ nói yêu cầu, Tài xế sẽ đáp ứng thôi..
Hi hi . Chúc bạn may mắn

pklthuhang
02-06-2014, 14:03
@ Cavicu, Cám ơn bạn rất nhiều về thông tin rất hữu ích với mình :)

johnfhoang
04-06-2014, 12:55
Sao mà mình thấy cái chương trình hoạt động bạn viết ra nó có gì đó không ổn... :shrug:

Nếu được, bạn có thể làm bảng tóm tắt lại dùm mình được khộng? Nội dung:
1- Hành trình theo thứ tự (Origin - Dest - Dest ... - Origin)
2- Bạn đã đi gồm những hãng nào và rổ giá cho từng lượt bay là bao nhiêu
3- Bạn ở khách sạn nào, bao nhiêu ngày, lịch trình hoạt động tại chỗ trước khi di chuyển sang Next Dest
4- Bạn có thể tip cho mình về "dịch vụ địa phương" được không? ví như: local staff đưa đi chơi, địa điểm ăn uống tiết kiệm

Mình cũng đang máu đi du lịch xuyên SEA đây!!! :help

johnfhoang
06-06-2014, 12:36
PA:2
...
- Kết thúc một ngày.
Ra sân bay ngủ đêm
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRH0reqvZLcAlRLk71hUfdW1xhRz741Q-grUddISpBM3TtGXGUx
- Sáng sớm hôm sau đón chuyến bay sớm nhất về lại HCm, mất hai tiếng để đến nơi.
Kết thúc hành trình...

Bạn à, bạn cho mình hỏi, ngủ ở sân bay là miễn phí à?

CaVicu
07-06-2014, 08:55
Sao mà mình thấy cái chương trình hoạt động bạn viết ra nó có gì đó không ổn... :shrug:

Nếu được, bạn có thể làm bảng tóm tắt lại dùm mình được khộng? Nội dung:
1- Hành trình theo thứ tự (Origin - Dest - Dest ... - Origin)
2- Bạn đã đi gồm những hãng nào và rổ giá cho từng lượt bay là bao nhiêu
3- Bạn ở khách sạn nào, bao nhiêu ngày, lịch trình hoạt động tại chỗ trước khi di chuyển sang Next Dest
4- Bạn có thể tip cho mình về "dịch vụ địa phương" được không? ví như: local staff đưa đi chơi, địa điểm ăn uống tiết kiệm

Mình cũng đang máu đi du lịch xuyên SEA đây!!! :help
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến bài viết của mình, do làm biếng nên mình nói chung chung, hi hi
Bạn đọc kỹ lại bài thì sẽ tìm thấy những thông tin mình đã note đầy đủ hết...


Bạn à, bạn cho mình hỏi, ngủ ở sân bay là miễn phí à?

Sân bay bạn cứ ngủ bình thường như nhà của mình thôi, hoàn toàn miễn phí, bạn kiếm chỗ nào ưng ý thì cứ ngủ...cứ yên trí nhé

dngocnhan
07-06-2014, 23:53
Chúng tôi đi xe khách vào làng Nayung U lúc 4g30 sáng . Suốt chặng đường chỉ dừng để ăn và vệ sinh . Ngồi cạnh tôi trên xe có một người Châu Âu nữa , không ai bảo mua phí tham quan gì cả. Chúng tôi ở khách sạn EDEN HOTEl , vả các điểm đến tham quan có thấy ai bán vé hay soát vé gì đâu mà bảo là lậu vé .

dngocnhan
08-06-2014, 00:01
Toàn bộ xe khách vào Bagan đều phải dừng lại để mua vé. 15$/pax. Nói vậy chứng tỏ bạn đi lậu, không mua vé rồi. Haha người ta không nhắc đâu nhưng như vậy có vẻ không hay ho lắm :)

Chúng tôi đi xe của POPA BAGAN ẼXPRESS đến làng Nayung U lúc 4g30 sáng . Dọc đường xe chỉ dừng để khách ăn và vệ sinh có chỗ nào dừng lại để mua vé tham quan đâu. Ngồi cạnh tôi có một bạn người Châu Âu nữa. Tại Bagan chúng tôi trọ ở khách sạn EDEN HOTEL cũng không hề thấy bảo đóng phí tham quan . Và những nơi chúng tôi đến tham quan có ai soát vé hay bán vé đâu mà nói là lậu vé .

hoangvanphuong75
08-06-2014, 06:47
Yeah, dngocnhan ah, nhiều người hay dùng từ lậu vé, có lần có bạn nói tiếng lóng lách vé thành nách vé! Cứ như thể chỉ mấy em đó mới có tiền mua vé vào Bagan, rồi nói lậu, nách...
Đúng như dngochan nói, chẳng thấy ai thu, mặc dù khi lên xe ơ Yangon đã trình passport, họ biết chắc trên xe chở bao nhiêu người nước ngoài đi Bagan rồi.

CaVicu
09-06-2014, 18:35
Chúng tôi đi xe của POPA BAGAN ẼXPRESS đến làng Nayung U lúc 4g30 sáng . Dọc đường xe chỉ dừng để khách ăn và vệ sinh có chỗ nào dừng lại để mua vé tham quan đâu. Ngồi cạnh tôi có một bạn người Châu Âu nữa. Tại Bagan chúng tôi trọ ở khách sạn EDEN HOTEL cũng không hề thấy bảo đóng phí tham quan . Và những nơi chúng tôi đến tham quan có ai soát vé hay bán vé đâu mà nói là lậu vé .
Hi hi vấn đề này đúng là rất nhạy cảm và có nhiều quan điểm,,,ko ai đứng trên quan điểm để trách người khác cả, chủ yếu làm sao cho chuyến đi thành công và vui vẻ là đc .hi hi

Yeah, dngocnhan ah, nhiều người hay dùng từ lậu vé, có lần có bạn nói tiếng lóng lách vé thành nách vé! Cứ như thể chỉ mấy em đó mới có tiền mua vé vào Bagan, rồi nói lậu, nách...
Đúng như dngochan nói, chẳng thấy ai thu, mặc dù khi lên xe ơ Yangon đã trình passport, họ biết chắc trên xe chở bao nhiêu người nước ngoài đi Bagan rồi.
Lại gặp bác ở đây,,,hi hi hi. Thông tin bác cung cấp rất hữu ích cho tất cả chuyến đi của tụi em...Hi hi

nhtphong
10-06-2014, 10:31
300 Usd cho tất cả chi phí như chuyến đi của thớt ah?

CaVicu
10-06-2014, 13:46
300 Usd cho tất cả chi phí như chuyến đi của thớt ah?

Chưa tới 300$ nhé, chỉ chưa tính tiền vé máy bay 6 chặng là 183$ nữa...

nhtphong
10-06-2014, 13:59
Chưa tới 300$ nhé, chỉ chưa tính tiền vé máy bay 6 chặng là 183$ nữa...

hay thật đấy, thật đáng học hỏi
Em đi 2 nước thôi đã hết chừng đó rồi

CaVicu
11-06-2014, 15:03
hay thật đấy, thật đáng học hỏi
Em đi 2 nước thôi đã hết chừng đó rồi

Hi hi, chịu khó xíu để có kinh phí đi nhiều thui bạn ơi///

martin_khoa
11-06-2014, 16:57
Chương trình mà bị trật 1 chỗ là ko còn giá 300$ =)))). Đi thế hơi mệt, giống như hành xác ấy

CaVicu
13-06-2014, 10:05
Chương trình mà bị trật 1 chỗ là ko còn giá 300$ =)))). Đi thế hơi mệt, giống như hành xác ấy


với 300$ có thể làm nên điều kì diệu như vậy sao @@
rất đáng để xem xét
cảm ơn bạn :)
Trước khi đi nên chuẩn bị tất tần tật mọi thứ, có phương án dự phòng để thay thế...
Chuẩn bị không bao giờ là dư thừa, và phải biết phân bố mọi thứ cho hợp lý, đặc biệt là tính toán được thời gian di chuyển, phối hợp các phương tiện,,,
Đảm bảo chuyến đi nhẹ nhàng và hợp lý, không mệt...

Deen
17-06-2014, 10:21
Bằng giá này mình đã đi Campuchia- Sing và Malay hồi tháng 4. Đọc bài xong máu phượt lại nổi lên (HH)

jangmi
19-06-2014, 00:55
:D Rẻ thế thôi ạ! Sang năm phải làm chuyến mới được

CaVicu
08-07-2014, 16:27
Bằng giá này mình đã đi Campuchia- Sing và Malay hồi tháng 4. Đọc bài xong máu phượt lại nổi lên (HH)


:D Rẻ thế thôi ạ! Sang năm phải làm chuyến mới được
Chủ động thu xếp mọi thứ nên mọi thứ sẽ rất là rẻ...

qazhiphip
01-09-2014, 00:51
bạn có thể hướng dẫn mình tuyến bay nào qua đc jakarta với. mình ko hiểu rõ cái khoảng thuế và bay nối tuyến. còn ăn ở chơi thì minh kham khảo cái bai viết cũng tạm

pinky2510
06-09-2014, 09:55
bạn có thể hướng dẫn mình tuyến bay nào qua đc jakarta với. mình ko hiểu rõ cái khoảng thuế và bay nối tuyến. còn ăn ở chơi thì minh kham khảo cái bai viết cũng tạm

Bạn chủ đâu có ghé qua Jakarta đâu nè, bạn chủ chỉ tới Bali thôi. Bạn phải nói rõ là bạn muốn bay từ đâu đến Jakarta nha, hiện tại thì tần suất đến và đi Jakarta nhiều nhất là Air Asia, nhưng nếu bay từ VN thì phải transit tại KL.

Khoản thuế bạn muốn nói đến chắc là số tiền đóng tại sân bay phải không, đấy là phí dịch vụ hành khách chứ không phải thuế, tùy sân bay nào của Indonesia mà khoản tiền đóng khác nhau, như tại Bali là 200k IDR nhưng ở Jakarta chỉ có 150k thôi. Như ở sân bay VN và các nước khác thì khoản này đã được cộng vào vé máy bay nên không phải đóng thôi.

Bay nối chuyến tức là các chuyến bay phải transit mà mình tự túc mua vé thành nhiều chặng chứ không phải transit do hãng hàng không.

Mi-na-mi
15-09-2014, 17:25
Ủa cái này khi nào đi vậy thớt.
Sory mình tìm hoài không thấy!!!:D

CaVicu
16-09-2014, 13:39
Bạn chủ đâu có ghé qua Jakarta đâu nè, bạn chủ chỉ tới Bali thôi. Bạn phải nói rõ là bạn muốn bay từ đâu đến Jakarta nha, hiện tại thì tần suất đến và đi Jakarta nhiều nhất là Air Asia, nhưng nếu bay từ VN thì phải transit tại KL.

Khoản thuế bạn muốn nói đến chắc là số tiền đóng tại sân bay phải không, đấy là phí dịch vụ hành khách chứ không phải thuế, tùy sân bay nào của Indonesia mà khoản tiền đóng khác nhau, như tại Bali là 200k IDR nhưng ở Jakarta chỉ có 150k thôi. Như ở sân bay VN và các nước khác thì khoản này đã được cộng vào vé máy bay nên không phải đóng thôi.

Bay nối chuyến tức là các chuyến bay phải transit mà mình tự túc mua vé thành nhiều chặng chứ không phải transit do hãng hàng không.
Cảm ơn bạn đã giải thích đầy đủ...hi hi



Ủa cái này khi nào đi vậy thớt.
Sory mình tìm hoài không thấy!!!:D

Cái này mình đã đi rồi nên viết lại hồi ức thôi

afteronelove27
19-09-2014, 09:03
quá tuyệt, post tiếp đi bạn