PDA

View Full Version : Chuyến đi Tam Đảo của nhóm Leo Fansipan (18->23/1/2011)



asahi1808
11-01-2011, 20:07
Ôi Tam Đảo!
Xuất phát cùng với một "Phượt tử" đầy nhiệt huyết. Hàng ngày gọi đi học mãi mới dậy, nhưng ngày đi chơi cu cậu cứ phấp phỏng chỉ sợ mình không gọi. Tối hôm trước cu cậu đã dặn mình "Không gọi con dậy để đi leo núi thì từ nay con sẽ ko nhìn mặt nữa!" hix
https://i275.photobucket.com/albums/jj291/hatgiongdo79/IMG_0681.jpg
Đến giờ xuất phát có 3xe 7 người. Với sự nhiệt tình của chị Giang và cháu Chi của kenken và cò lả.
Trời rất lạnh và có mưa tương đối nặng hạt. Cái lạnh đã khiến tinh thần của mọi người giảm hẳn. Thậm chí đi được một đoạn mình đã định bỏ cuộc.
Đi đến gần sân bay Nội Bài thì một xe bị xịt lốp. Thế mới đen. Xe 1 gồm 3 thành viên kenken, asahi1808 và "phượt tử" ngồi chờ bên hàng ngô cho ấm.
https://i275.photobucket.com/albums/jj291/hatgiongdo79/IMG_0683.jpg
Đồng chí kenken cố gắng lắm mới ăn hết bắp ngô, còn mình vừa ăn sáng nên ko ăn được nữa. Cô hàng ngô rất tốt bụng, cho đốt lửa thoải mãi.
3xe lại tiếp tục lên đường, trời càng ngày càng lạnh và mưa nặng hạt hơn, cả đoàn lại dừng lại mặc áo mưa. Tôi hỏi kenken có lạnh ko? e trả lời hơi hơi thôi ah!
Đi được một đoạn nữa thì xe lại bị xịt lốp lần 2. Đúng là đen toàn tập. Trời lúc này lại lạnh hơn. Tôi thì chỉ muốn bỏ cuộc thôi. Không hiểu lúc đó kenken nghĩ gì.
Trong lúc chờ đợi kenken đã phải mặc thêm một quần nữa chắc là lạnh lắm rùi!
Còn tôi và "Phượt tử", hai thằng đàn ông giải quyết với nhau bằng vũ lực để cho cơ thể nóng lên. Chứ ko phải tranh giành "người đẹp" nhé kenken.
Và chuyến đi lại tiếp tục.
Sau bao vất vả cuối cùng chúng tôi cũng lên tới 3 đảo. hix
Chúng tôi dừng lại tại một khúc cua. 3 đảo chào đón chúng tôi thật ấn tượng. Trời vừa mưa, lạnh và lạnh, gió thì như gió bão. Chắc lúc đó chẳng ai còn tâm trạng gì nữa.
Chúng tôi chọn Trạm phát đài truyền hình để leo cho dễ chứ ko đi đường rừng.hix
https://i275.photobucket.com/albums/jj291/hatgiongdo79/IMG_0685.jpg
Đền thờ Bà Chúa Thượng Ngàn.
https://i275.photobucket.com/albums/jj291/hatgiongdo79/IMG_0690.jpg
Khu Tượng Phật rất đẹp.
https://i275.photobucket.com/albums/jj291/hatgiongdo79/IMG_0697.jpg
Đường lên tháp truyền hình mù sương và những bậc đá nhiều rêu.
https://i275.photobucket.com/albums/jj291/hatgiongdo79/IMG_0701.jpg
"Phượt tử" luôn dẫn đầu khiến cho cả đoàn có thêm khí thế.
https://i275.photobucket.com/albums/jj291/hatgiongdo79/IMG_0704.jpg

asahi1808
11-01-2011, 23:46
Và chúng tôi đã lên tới đỉnh.
https://i275.photobucket.com/albums/jj291/hatgiongdo79/IMG_0714.jpg

Đến lúc chúng tôi phải nạp năng lượng.

https://i275.photobucket.com/albums/jj291/hatgiongdo79/IMG_0717.jpg

Một bữa trưa thật vui vẻ nhưng lannnnnh
Chúng tôi xuống núi, các bậc đá rất trơn, hầu như ai cũng có lần trượt chân. Cảm ơn Trời Phật là mọi người đều bình an.

https://i275.photobucket.com/albums/jj291/hatgiongdo79/IMG_0738.jpg

Chụp tại nhà thờ nhưng ko biết tên.

https://i275.photobucket.com/albums/jj291/hatgiongdo79/IMG_0733-1.jpg

asahi1808
11-01-2011, 23:57
https://i275.photobucket.com/albums/jj291/hatgiongdo79/IMG_0742-2.jpg

https://i275.photobucket.com/albums/jj291/hatgiongdo79/IMG_0731.jpg

https://i275.photobucket.com/albums/jj291/hatgiongdo79/IMG_0744-2.jpg

https://i275.photobucket.com/albums/jj291/hatgiongdo79/IMG_0746-1.jpg

Khi bắt đầu lên chỗ đèo này thì ai cũng chán. Nhưng khi về thì lại rất đẹp.

https://i275.photobucket.com/albums/jj291/hatgiongdo79/IMG_0748.jpg

https://i275.photobucket.com/albums/jj291/hatgiongdo79/IMG_0750.jpg

https://i275.photobucket.com/albums/jj291/hatgiongdo79/IMG_0808.jpg

Khi trở về ĐH QG

co`la?
13-01-2011, 22:22
Anh hiếu up tiếp ảnh đê còn nhiều ảnh mà đẻ em copy:)

mechi
15-01-2011, 10:02
Hôm nay mới vào xem ảnh. Cảm ơn em Hiếu nhé. Chúc các em Hiếu, Long và cả đoàn chân cứng núi mềm, về lại post tiếp ảnh fan để mọi người chiêm ngưỡng. Tam đảo phê thế, khi nào tiện lại đi tiếp :-)