PDA

View Full Version : [Hỏi đáp] Xử lý tình huống gặp chó trên đường độp.



lengkeng1minh
12-05-2014, 12:12
Trên đường thiên lý bằng xe đạp, mình thường bị chó dí, nó rượt mình chạy mỏi cả chân, có giãi pháp nào chống lại việc này không các bạn?

phuong2975
12-05-2014, 15:13
nhanh nhất là đưa luôn giò cho nó cắn, nó sẽ ko dí nữa :D

vaoladc
12-05-2014, 19:27
dừng xe cắn lại nó, à không, lượm cục gạch táng nó là nó không dám cắn nữa :D

supermancua
12-05-2014, 19:47
Chó sợ người chứ người có sợ chó đâu mà phải chạy? thấy nó rượt thì mình dừng hẳn xe xuống trợn mắt cho nó sợ, chứ đừng hành động bằng chân tay đá nó là nó cắn đấy, cứ trợn mắt lên nhìn thẳng vào nó và tiến lại gần nó như dọa trẻ con ý

flamencol78
22-05-2014, 15:04
Kinh nghiệm cá nhân chia sẻ cùng bác chủ topic: Có lần cách đây 3 năm em leo lên Tam Đảo lúc đó khoảng 20h00, thể lực cũng đã cạn kiệt - ai dè đón đầu ngay đầu thị trấn là 4,5 bạn chó bâu xâu vừa sủa vừa đuổi theo chực cắn vào chân... Lúc đó bí quá, bất lực chả biết làm thế nào em vừa đạp xe vừa chửi (như kiểu Chí Phèo í)... Kết quả là bọn kia rộ lên một tí, đuổi theo lấy lệ rồi giải tán...

Ảnh minh họa :D

https://farm7.static.flickr.com/6187/6126022602_41e544d242_z.jpg

rockman
10-11-2014, 21:18
Bạn lấy cái đèn pin siêu sáng của xe đạp chiếu vào mắt nó, đảm bảo nó sợ lảng đi ngay. Mình thử mấy lần rồi, lần nào cũng hiệu nghiệm, chả là khu mình ở nhiều chó :)

dinhngo
16-11-2014, 21:41
Nếu 1 con thì vẩn đạp bình thường cho đến khi nó lại gần thì đá giò lái từ dưới lên rồi chạy tiếp. gặp một bầy thì chủ động dừng xe, người đứng bên phía không chó, quát lớn để có nguòi trợ giúp. bí quá thì xách xe lên làm cái khiên quơ con nào gần nhất cho đau thì mấy con kia nó sợ.

letien2011
18-11-2014, 11:28
xế độp mà ko treo củ giềng, túi mẻ ở ghi đông à :gun

vubach2511
18-11-2014, 20:41
Chó đuổi thì phải đứng im chớ, càng chạy nó càng cắn

SonL
28-11-2014, 10:05
Đạp chậm dần và thủ thế nó lao vào là cho ăn đạp

sky244
04-12-2014, 22:37
Mấy bác vui tính thật, e thì thấy chó thì đứng yên chút nếu nó tới là phang ngay 1 đá, còn nhiều chó quá chắc phải dựa vào tình hình thế nào mà tính, cùng lắm là bưng xe đạp quơ quơ đỡ vậy, có gậy thì quá tốt hehe

Dinasour
07-12-2014, 16:52
Nó nhìn bác Lengkeng nó tưởng...xí quách nên dí theo :D, em đùa thôi. mấy lầ em cũng bị chó lao ra cắn (mình đạp xe trên đường mà nó lao từ trong nhà ra, thẳng vào chân mình) trong cảnh đó em chỉ biết cắm đầu mà đạp. Đơn giản theo ông bà nói: chó cậy gần nhà... chỉ cần thoát khỏi khu vực của nó (cũng ít thôi, vài trăm mét à, là nó ko dám rượt theo đâu)

pxtanh
07-12-2014, 20:22
Gặp chó mà các bác cứ sợ làm gì. chân thủ sẵn đá nó 1 cái. Chó cũng là con thú. ai mạnh hơn thì nó sợ. Càng bỏ chạy chó càng làm tới