PDA

View Full Version : Lượt phượt Yangon - Mandalay - Bagan. Hành trình về phía mặt trời version 2014



thunhimpro
11-05-2014, 16:55
Điều đầu tiên cho tôi được cảm ơn các thành viên trong đoàn, đã cùng nhau tổ chức một chuyến đi rất ấn tượng, an toàn, vui vẻ và thoải mái với rất nhiều những trải nghiệm về cuộc sống, về văn hóa, về con người Myanmar mà trước đến giờ chúng tôi (dù có tham khảo khá nhiều trước chuyến đi) cũng không cảm nhận hết được. Bên cạnh đó, với một leader xông xáo, ngang tàng...nhưng lại rất khéo trong giao tiếp nên chúng tôi đã có những trận cười nghiêng ngả ở giữa miền đất Phật giáo này.

Thường thì sau mỗi chuyến đi, chúng tôi giữ lại cho mình những cảm nhận, những hình ảnh... của vùng đất mình đã đặt chân đến rồi nếu có ai hỏi đến thì mới chia sẻ. Nhưng sau chuyến đi này, bản thân chúng tôi thấy việc viết nên một bài chia sẻ với các phượt tử khác cũng là một cách tri ân với những người bạn Miến mà chúng tôi đã tiếp xúc, đã được họ tận tình giúp đỡ trong những lúc bỡ ngỡ nơi xứ người.

Chương trình của chúng tôi chỉ gói gọn trong 5 ngày và 4 đêm, khá là chặt nên những khu vực mà chúng tôi chọn làm điểm đến gồm có Yangon, Mandalay city, Bagan mà thôi. Những vùng đất khác có trong whishlist nhưng do hạn chế thời gian nên chúng tôi đành gác lại. Hẹn một ngày khác quay lại Myanmar để tiếp tục trải nghiệm thêm.

Ngày 1: Hanoi - Yangon
Bay thẳng bằng VNA chuyến 16h50 chiều ngày 30/4/2014. Vé khứ hồi được leader thông qua một kênh riêng để có được giá rất hấp dẫn, khuyến mại giảm 30% so với giá gốc. Đã thế lại rơi vào dịp nghỉ lễ 5 ngày nữa nên... không gì tuyệt vời hơn. Háo hức xen với nghi ngại sự khác biệt về văn hóa cũng như giao tiếp... Rồi tới đây từng bước xóa bỏ :D

Đến sân bay Yangon, mọi việc đều ổn thỏa. Cái ấn tượng đầu tiên ở tại sân bay là sự niềm nở của các nhân viên an ninh, thể hiện ở nụ cười nở trên môi khi từng người khách bước đến. Sân bay sạch sẽ và mới nên cảm giác cũng thấy rất là thoải mái.

thunhimpro
11-05-2014, 23:07
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113479&d=1399479061

Việc đầu tiên sang tới đất bạn là đổi tiền. Ngắm nghía mãi mới có được chỗ đổi tiền phù hợp ở ngay tại sân bay Yangon. Tỉ giá là 1$ = 958 kiats. Thấy tỉ giá có vẻ ổn, đổi luôn. :)

Giờ thì nhà có điều kiện rồi :D
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113690&d=1399824394

thunhimpro
11-05-2014, 23:25
Xong vụ đổi tiền, giờ đến lúc kiếm cái taxi về trung tâm Yangon nữa. Cả đoàn quyết định mạo hiểm, đi hẳn ra ngoài sảnh đón để xem tình hình thế nào. Có mấy bạn Miến trong bộ Longi lượt thượt chào đón nhiệt tình (mặc dù đã tham khảo trên các diễn đàn về giá taxi từ sân bay về trung tâm đâu đó khoảng 6k - 8k chạt, nhưng khả năng đó là giá của những năm 2012). Tóm lấy một đồng chí Miến chào taxi hỏi giá, đồng chí ấy phán một câu là 12k chạt về trung tâm. Thỏa thuận lên xuống một lúc thì chốt lại là 10 ngàn chạt cho đoàn 5 người chúng tôi. Kể ra thì cũng ổn, mới lại đang háo hức buổi đầu nên....đi luôn! :)
Tưởng đâu là đồng chí dẫn ra cửa lấy xe, hóa ra đồng chí ấy đưa ra ngoài bàn giao cho một đồng chí khác mặc quần sọc như kiểu "cò" ở bến Nước Ngầm :D
Đồng chí "cò" này còn dẫn ra ngoài sân bay, kêu đứng đợi xe của bọn tao sắp đến. Yên tâm đi! :). Đứng chờ ở ngoài sân bay nóng kinh, mọi người vẫn chưa quen cái nóng ngột ngạt của Miến trong những ngày tháng 4 nên chỉ muốn nhanh có xe rồi về ngay khách sạn :D

Cuối cùng thì sau khoảng 10 phút chờ đợi thì xe cũng đến, và đây là đ/c tài xế của chúng tôi (nguồn ảnh SSKK)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113691&d=1399824761

toanhoang
12-05-2014, 10:19
Hay quá, cuối tháng 7 này nhóm mình cũng lên đường, bai viết của bạn rất bổ ích, đặt gạch hóng tiếp để lấy kinh nghiệm lên đường...Thanks!

thunhimpro
12-05-2014, 22:26
Bạn đi vào dịp mùa mưa rồi, mình thì không có trải nghiệm nào mùa mưa ở Myanmar nhưng ít ra thì nó cũng ...mát. Không đến nỗi mồ hôi mồ kê nhễ nhại như đoàn của mình đi hôm vừa rồi. Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ :)

thunhimpro
12-05-2014, 22:32
Taxi đưa chúng tôi về khu trung tâm downtown Yangon, ngay sát chùa Sule. Chương trình lúc ở nhà đã book ở khách sạn Orchid City Hotel ngay ở một ngách sát với khu chùa Sule. Đây là một khách sạn tương đối ổn với giá phòng 40$/đêm cho phòng đôi. Những hình ảnh đầu tiên ở khách sạn là trong lúc lễ tân đang làm các thủ tục check-in thì mọi người tranh thủ sử dụng wifi free để vào mạng, cập nhật thông tin với gia đình và bạn bè (mặc dù mới đi khỏi nhà khoảng vài tiếng đồng hồ :D
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113478&d=1399478929

Cất đồ, rửa mặt mũi chút xíu rồi cả bọn bắt đầu ra đường để khởi động hành trình khám phá Yangon. Khách sạn ở ngay gần chùa Sule và bến xe buýt, cạnh đó lại có một cái chợ đêm nữa nên ồn ào, náo nhiệt hết sức. Những xe buýt tấp nập cập bến, xe buýt ở đây dành cho người đi chợ, học sinh hoặc các lao động bình dân nên xe cũng bình dân. Các lơ xe mặc longi thoăn thoắt trèo lên nhảy xuống, miệng liên tục hô to những điểm đến, điểm đi cho xe của mình.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113805&d=1399908144

Bước tiếp ngang qua đường, mà cũng là một kinh nghiệm tốt đối với khách ở VN qua vì việc qua đường trong khi các phương tiện giao thông khác vẫn đang lưu thông thì người Việt có quá nhiều kinh nghiệm :D. Ngay góc đường phía bên kia có một ông ngồi trên vỉa hè với đôi nạng dựng phía sau như này.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113677&d=1399800227

Mình thấy lạ là ở chỗ không biết ông già này ngồi chơi hóng mát hay là ăn xin hay gì gì nữa. Chỉ thấy khá ấn tượng ở bộ longi và áo dài màu trắng cộng với chòm râu. Style như kiểu Ấn theo đạo Hồi :D
Còn đây là hình ảnh một góc của chùa Sule, ngôi chùa cổ bậc nhất của Yangon và Myanmar có tuổi đời hơn 2500 năm.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113678&d=1399800227

thunhimpro
12-05-2014, 23:07
Tiếp tục đi theo Sule Road là một con đường lớn, trục chính chạy ngang qua chùa Sule (thực ra là chùa Sule nằm ở giữa ngã tư trong đó Sule road là một trục đường).Lúc đó khoảng 9h tối, các cửa hàng, cửa hiệu cơ bản là đã đóng cửa còn lại là phố đêm với các hàng quán bày bán luôn trên vỉa hè và dưới lòng đường. Các biển hiệu chữ giun dế thế này thì em chịu, không thể nào dịch nổi :D (nguồn SSKK)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113809&d=1399909202

Hàng quán bày tràn cả ra lòng đường không khác gì ở Việt Nam (nguồn SSKK)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113810&d=1399909202

Vẫn còn nhiều người đi lại trên phố và khá nhiều hàng quán sáng đèn và nhộn nhịp khách
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113679&d=1399800227
Những gương mặt trẻ với thanakha bôi trên má vẫn ngon lành thò tay vào đĩa bốc thức ăn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113680&d=1399800227

thunhimpro
12-05-2014, 23:13
Những người bán trầu trên phố, phải nói là người Myanmar ăn trầu nhiều vô kể bởi thói quen. Đi đến đâu cũng thấy có người bán trầu. Họ chỉ quết vôi loãng lên lá trầu một cách rất cần cù. Mình có để ý nhưng không thấy có miếng cau hoặc miếng vỏ ăn kèm như tục ăn trầu của người Việt.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113681&d=1399800227
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113811&d=1399910572

Có một chú bé chắc tầm khoảng 7 - 8 tuổi đứng bán bánh, một kiểu bánh rán trông rất đáng yêu. Tuy nhiên mình cũng cảm thấy một chút buồn là các em nhỏ vẫn phải đi làm kiếm thêm thu nhập từ rất sớm, trong khi tuổi này là các em lẽ ra phải ở nhà, học bài và đi ngủ :(
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113683&d=1399800346

thunhimpro
12-05-2014, 23:20
Tiếp tục lang thang qua những con phố, sáng có
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113682&d=1399800227

tối có
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113684&d=1399800346 nhưng rất sạch sẽ và ngăn nắp. Các dãy xe đậu ngay ngắn về cùng một chiều đường để dành phần đường cho các xe khác lưu thông.

Bỗng dưng phát hiện thấy có một cửa hàng tạp hóa nhỏ vẫn còn bày bán các thứ này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113685&d=1399800346
ví như cái bếp điện mayso, mình cũng chẳng nhớ lần cuối sử dụng là thời điểm nào nữa, chắc phải những năm 91-92 gì đó xa xôi lắm rồi.

thunhimpro
12-05-2014, 23:44
Sau một hồi đi vòng vòng đường phố, ngắm nghía và chụp choẹt các hoạt động về đêm của khu trung tâm downtown Yangon, giờ bỗng thấy đói. Cả bọn bắt đầu đi kiếm cái gì đó cho vào bụng để còn tiếp tục khám phá và chinh phục những ngày hôm sau nữa chứ?! Bỗng nhớ tới một comment ở đâu đó là bia Myanmar uống rất ngon. Vậy thì phải kiếm quán có bán bia Myanmar vào lúc này thôi.
Sau một hồi tìm kiếm, cả bọn quyết định là quay lại cái chỗ gần khách sạn vì lúc đến check-in thì thấy có cái chợ đêm cùng với hàng quán nhiều lắm. Thế nhưng khi vòng về thì các hàng quán cũng đã dọn dẹp cả. Hic, lúc đó cũng đã gần 10h đêm rồi.
Đi dọc phố xem có quán nào tươm tươm thì vào ăn tạm bỗng nhìn thấy cái biển này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113686&d=1399800346

Cả bọn mừng húm, kéo nhau vào với tinh thần là...thôi thì chả biết thế nào, cứ kiếm cốc bia uống cho mát và tranh thủ cho thứ gì đó vào bụng rồi về đi ngủ. Đến khi ổn định chỗ ngồi và tham khảo thực đơn rồi thì chiến thuật ăn uống lại thay đổi. Kêu đồ ăn cũng linh tinh, toàn những thứ phải hỏi cậu phục vụ là có "special" ở đây không thì mới ăn. Sẵn trong túi đang có tí...điều kiện :D

Anh chàng bếp to béo của quán đây
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113687&d=1399800346

Kêu bia Myanmar đây
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113688&d=1399800346

Phải nói là bia Myanmar lạnh uống rất thơm và ngon, cũng có thể một phần là do điều kiện thời tiết nắng nóng nên khi uống một cốc bia lạnh nó cũng sảng khoái từ đầu tới chân hơn. Cốc bia của quán lại có vạch định mức
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113815&d=1399912831

Ăn uống thỏa thuê với một mâm như thế này cùng với bia Myanmar lẫn bia tươi Tiger
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113817&d=1399912831

Chốt lại bằng một hóa đơn tính tiền. Trời ơi mới thấy là ăn uống rẻ vô cùng. 5 mạng ăn uống như hùm như beo mà tính ra tiền Việt khoảng 470k. Ấn tượng đầu tiên và bắt đầu thấy yêu các bạn Miến rồi! :D
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113816&d=1399912831

Xong rồi, giờ thì về tắm phát cho mát rồi lăn ra ngủ. Mai còn dậy sớm ra sân bay đi Mandalay!!! (BB)

Winsa
13-05-2014, 10:49
Mình sắp có chuyến đi vào tháng 6 nên rất mong đọc bài viết của bạn. Bạn có thể cho mình cái lịch trình kèm giờ bay, giờ bus chạy của bạn được k? Chi phí nữa nhé! Cám ơn bạn rất nhiều!

thunhimpro
14-05-2014, 00:19
Mình sắp có chuyến đi vào tháng 6 nên rất mong đọc bài viết của bạn. Bạn có thể cho mình cái lịch trình kèm giờ bay, giờ bus chạy của bạn được k? Chi phí nữa nhé! Cám ơn bạn rất nhiều!

Đã trả lời bạn Winsa qua message nhé. Nếu có gì giúp được bạn mình rất sẵn lòng. Thanks!

thunhimpro
14-05-2014, 01:23
Ngày 2:

Sáng hôm sau, do đã hẹn trước với một chàng lái taxi từ hồi nửa đêm hôm trước sau khi đi nhậu về. Đúng 4h30 chàng qua khách sạn đứng đón. Vẫn là 10,000 kyat cho 5 mạng/ 1 chiều từ trung tâm Yangon ra sân bay để đi Mandalay.
Buổi sáng Yangon, không khí thật trong lành và đường vẫn còn vắng xe cộ. Lái xe đưa chúng tôi lướt qua các con đường rộng rãi và sạch sẽ của Yangon. Trời mới tảng sáng nhưng những ngôi chùa vẫn rực lên giữa nền trời một màu vàng rực. Thật là đẹp.
Chúng tôi tới sân bay Yangon khá sớm. Đi trong nước nên phía ga nội địa cũng không được tiện nghi, hiện đại cho lắm so với ga đi quốc tế. Hình ảnh chụp từ phía trên sau khi chúng tôi đã làm xong thủ tục check-in của hãng hàng không Golden Myanmar Airlines.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113853&d=1400003013

Chúng tôi chọn hãng hàng không này vì một số lý do. Thứ nhất là giờ bay (cả đi và về) đều rất phù hợp với chương trình của đoàn chúng tôi. Thứ hai là giá vé khứ hồi cũng chấp nhận được với mức 94$/ người. Thứ ba nữa, về sau chúng tôi mới biết là hãng này bay với Airbus 320, to hơn mấy loại động cơ hai cánh quạt của các hãng khác bay nội địa :D . Tuy nhiên, các bạn cũng cần lưu ý là hãng nội địa, bay giá rẻ thì bỏ phần hành lý ra nhé. Đoàn chúng tôi do được khuyến cáo từ trước của Leader nên chỉ mang những vật dụng cần thiết và quần áo cho 2 ngày sắp tới thôi. Còn lại những vali to nhỏ khác đều gửi lại khách sạn ở Yangon, chờ hôm sau quay về lấy.
Sau phần làm thủ tục check-in, khá đơn giản vì bay nội địa nên các vấn đề về soi chiếu, kiểm tra an ninh cũng dễ hơn so với bay quốc tế. Giờ là lúc kiếm cái gì đó cho vào bụng trong lúc chờ gọi ra máy bay đây. Ngay góc của khu vực chờ ở tầng 1 chúng tôi nhìn thấy cái biển “Restaurant” và mũi tên chỉ lên tầng 2. Vậy là cái bụng có hy vọng ấm rồi :D
Khu vực chờ ở tầng 2 đây, vắng hoe chẳng có lấy một bóng người

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113854&d=1400003013

Phía trên tầng 2 này chỉ có 2 cái nhà hàng nhỏ hai đầu của sảnh chờ. Một cái thì nhỏ, hơi tối và thấy có bán cả một ít đồ lưu niệm, còn lại cái ở phía góc xa hơn thì nhìn có vẻ tươm tất. Chúng tôi xông vào cái nhà hàng này, cũng có thể sớm quá hay sao mà nhìn xung quanh nhà hàng chả thấy có ai :D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113845&d=1400002227

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113849&d=1400002817

thunhimpro
14-05-2014, 01:28
Một thành viên nữ trong đoàn, có thể do sốt ruột quá xông thẳng đến chỗ quầy bếp có 2 cái xoong gốm to khám phá xem có những thứ gì cho buổi sáng đây

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113850&d=1400002817

Sau khi kêu nhân viên ra và gọi order thì em xuất hiện, với vẻ dịu dàng và thanakha quệt trên má ấn tượng. Em là người chuẩn bị đồ sáng cho chúng tôi đây. Em ơi, cho anh Phở chín! :D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113851&d=1400002817

3 thành viên trong đoàn ăn thử món bún
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113852&d=1400002817

Tưởng mỗi bún, hóa ra có thêm cả đĩa này ăn kèm. Ngon và hấp dẫn quá!!!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113846&d=1400002227

thunhimpro
14-05-2014, 01:33
Hai thành viên tích cực còn lại thì gọi đồ tây tây một tí cho nó…oai, và kết quả là suất của chúng tôi đây
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113847&d=1400002227

5 người ăn xong kêu tính tiền, lại một lần nữa ấn tượng với giá phải trả. 9000 kyat các bạn ạ. Tính ra chỉ khoảng 180k tiền Việt cho bữa sáng ở sân bay của 5 người chúng tôi (hình như có thêm 3 chai nước suối nữa, hic..). Nếu ở Nội Bài thì cứ yên tâm là phải gấp 2 – 3 lần chỗ ấy :D
Thế là quá được rồi! Yêu các bạn Miến quá cơ! Giờ thì đến giờ ra máy bay rồi. Em nhân viên của Golden Myanmar Airline đang chờ đây!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113856&d=1400005857


Giờ thì lên máy bay. Ổn định chỗ ngồi và tranh thủ chợp mắt thêm một tí nữa. Chuyến bay những 50 phút kia mà :D. Phía trước là cả một thành phố Mandalay xinh đẹp và những điểm khám phá mới.

Winsa
14-05-2014, 15:24
Sao mình xem topic của bạn mà k hề thấy 1 hình ảnh nào nhỉ? Mình đã gửi mail cho bạn nhé! Rất mong nhận được hồi âm!

thunhimpro
14-05-2014, 22:15
@ Winsa: gửi chương trình cho bạn rồi nhé. Chúc vui! :D

thunhimpro
16-05-2014, 00:09
Thành phố Mandalay xinh đẹp chào đón quý khách! :D
Sân bay Mandalay hiện ra, đơn giản và nhỏ bé

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113848&d=1400002227

Trong lúc chờ đợi nhau ở ngoài sảnh, một số thành viên tranh thủ đi đổi tiền ở các quầy Money Exchanger nhưng có thể do chuyến bay này sớm quá nên chưa thấy quầy nào mở cửa cả. Mình nhìn thấy có mấy cột ATM chấp nhận Visa và Master Card nên quyết định đến để rút tiền vậy. Nhưng ôi thôi!!! :D
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114028&d=1400173145

Chờ một lúc thì cũng có nhân viên đổi tiền đến. Tập trung đổi tiền xong với tỉ giá 1$ = 960 kyat là cả bọn di chuyển ra ngoài.
Một trong số những lý do mà leader của đoàn mua vé bay của Golden Myanmar Airlines là hãng có chuyến xe bus miễn phí từ sân bay về thành phố (y như kiểu đi từ sân bay Chu Lai về Tp Quảng ngãi của mình vậy). Hoan hô leader! :D
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114029&d=1400173145

toanhoang
17-05-2014, 23:17
@ Winsa: gửi chương trình cho bạn rồi nhé. Chúc vui! :D

Alo, hôm trước mình có comment là đi vào tháng 7 đó bạn, cũng biết là mùa mưa nhưng chẳng biết đi đc lúc nào khác với đám bạn, bạn cho mình xin lịch trình chi tiết và chi phí (nếu có) nhé. Email của mình là: [email protected].
Cám ơn bạn.
PS: sao bài viết của bạn lại không thấy hình ảnh gì cả?

maximilian
18-05-2014, 19:18
Sao bạn chủ không public các thông tin bus gia vé và giờ chạy mà chỉ gửi riêng qua mesage vậy ? không tiện nói ra à ?

thunhimpro
19-05-2014, 22:58
Alo, hôm trước mình có comment là đi vào tháng 7 đó bạn, cũng biết là mùa mưa nhưng chẳng biết đi đc lúc nào khác với đám bạn, bạn cho mình xin lịch trình chi tiết và chi phí (nếu có) nhé. Email của mình là: [email protected].
Cám ơn bạn.
PS: sao bài viết của bạn lại không thấy hình ảnh gì cả?

Mình đang đi công tác nên sẽ tranh thủ gửi thông tin cho bạn qua email vậy nhé. Thân.

thunhimpro
19-05-2014, 23:03
Sao bạn chủ không public các thông tin bus gia vé và giờ chạy mà chỉ gửi riêng qua mesage vậy ? không tiện nói ra à ?

Bạn maximilian hiểu sai rồi. Mình viết bài trong những lúc tranh thủ, cũng mong là có đầy đủ thông tin để các bạn đi sau tham khảo nhưng mấy hôm rày bận quá nên đang chậm trễ. Không có ý gì riêng tư để ko public hết. Mong các bạn thông cảm.
Còn một số bạn đang lên chương trình để đi trong thời gian gấp gáp trước mắt thì nếu cần thông tin chương trình của tụi mình ngay thì gửi trực tiếp qua email cho nhanh mà lại ko làm loãng topic mà :)

mygoi89
20-05-2014, 15:17
Mình cũng đang lên lịch đi Myanmar vào tháng 7 này, bạn thunhimpro có thế gửi cho mình tham khảo lộ trình và chi phí được không (càng chi tiết càng tốt). Email của mình: [email protected]. Cảm ơn bạn nhiều nhiều :)

thunhimpro
27-05-2014, 23:23
Mấy hôm vừa rồi đi công tác nên không kịp cập nhật thêm gì cả, nay quay lại rồi tiếp tục đây mong các bạn thông cảm nhé.

Khởi động cho bài, mình chia sẻ với mọi người quang cảnh bên ngoài sân bay Mandalay đây. Có cảm giác rất giống với những sân bay ở miền Trung chúng ta

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114030&d=1400173145

Trên đường từ sân bay Mandalay về thành phố, đường rất to và thoáng. Hai bên đường bắt đầu chúng tôi nhìn thấy tấp thoáng những chóp cao của đền chùa nhô lên trên những rặng cây. Có những ngôi chùa vẫn đang trong quá trình xây dưng mới. Mới thấy tín ngưỡng theo Phật giáo của người dân sâu sắc tới mức nào.
Gần về với thành phố, cuộc sống có phần nhộn nhịp hơn. Nhà cửa, xe cộ có phần đông đúc. Nhưngx hình ảnh đập vào mắt chúng tôi là những chuyến xe tải chở khách trên thùng và trên nóc xe.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114031&d=1400173145

Có một điều rất thú vị mà chúng tôi khám phá được đó là những chuyến xe này, cho dù đông tới mức nào thì phụ nữ và trẻ em luôn được ưu tiên có ghế ngồi. Đàn ông, thanh niên sẽ đứng bám ở thành xe, đuôi xe và thậm chí ngồi lên trên nóc xe.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114601&d=1401207482
(Ảnh SSKK)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114605&d=1401207539
(Ảnh SSKK)

Điều này cũng không ngoại trừ với những nhà sư.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114596&d=1401206737

thunhimpro
27-05-2014, 23:37
Với Yangon thì thành phố cấm xe máy, nên hầu hết xe cộ giao thông trên đường là Ô tô, bên cạnh hệ thống đường sắt từ những thơif còn là thuộc địa. Trong khi ở Mandalay thì xe to, xe nhỏ, xe máy, xe đạp, tricycle...có hết.
Giao thông ở Mandalay là hỗn hợp, nên cũng không khác là bao so với tình hình giao thông ở Việt nam.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114032&d=1400173145

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114595&d=1401206737

Người điều khiển xe máy thường đội MBh, nhưng có một hình ành chộp được khá thú vị. Nhà sư không cần đội MBH nhé. Trên đầu của sư chỉ có Phật thôi :D
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114602&d=1401207482
(Ảnh SSKK)

Chuyến xe miễn phí đưa đón sân bay của hãng hàng không Golden Myanmar Airlines đưa chúng tôi đến điểm cuối là trên đường 26th, ngay cạnh thàng cổ và hào nước trong xanh, đẹp vô cùng mà sau này chúng tôi mới biết đó là Mandalay Palace hay còn gọi là Aungmyaythazan, vốn là nơi ở của Hoàng Cung trước kia.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114597&d=1401206737

Khung cảnh bên ngoài Palace này phải công nhận là rất đẹp, hào nước trong xanh bao quanh tạo nên cảm giác rất mát mẻ giữa cái nắng 40oC của Mandalay. Cả bọn tranh thủ tạo dáng và chụp choẹt.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114598&d=1401206737

Đường phố rất xanh và sạch đẹp
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114599&d=1401206737

Nhưng rồi giờ thì đi đến đâu trước nhỉ?! Há há.... Cái chương trình của nhóm chỉ lên một cách đơn giản cho mấy ngày ở Mandalay và Bagan là thăm thú chùa chiền mà thôi. Nhưng giờ thì đi chùa nào? Đường nào???

Giở bản đồ ra tìm đường cái đã
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114600&d=1401206737

thunhimpro
28-05-2014, 00:00
Không ổn, nhóm họp phát đã. Cả bọn đang chúi đầu vào cái bản đồ bé xíu lấy vội ở sân bay Yangon hôm trước ra xem thì một anh chàng người Miến xuất hiện. Chỉ trỏ đường lối một lúc nghe chừng đi lại cũng dễ dàng thôi, mỗi cái tội là các điểm đến most attracting này hơi bị xa, mới lại dưới cái nắng như vỡ đầu này thì ....sao giờ nhỉ?! :D
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114606&d=1401208975

Cuối cùng, chàng nói "bọn mày có muốn đi xe không? Tao có xe ởkia và có thể chở bọn mày đi đến mấy điểm đó". Mấy anh em cảnh giác ngay (rất bản năng như ở Việt Nam!) mà vẫn ngập ngừng nửa muốn đi bộ cho nó đúng chất phượt, nhưng mà....nắng: Đi lại thế nào? Bao tiền? Bọn tao có 5 người kia đấy! Cuối cùng chàng offer cho một cái giá: "Tao chở cả 5 người bọn mày, đi chơi thăm thú các điểm ở Mandalay này trong vòng 1 ngày, chiều chở ra bến xe đi Bagan với giá 30,000 kyat".
Ái chà, những 600k VND kia đấy, chả biết đắt hay rẻ nhưng cũng vẫn theo bản năng và kinh nghiệm phòng thân: Bọn tao đi ít lắm, có mỗi vài tiếng ở đây thôi, 20,000 kyat nhé!

Xe của chàng đây
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114603&d=1401207482

Còn đây là chàng, giới thiệu thêm một chút thông tin để các bạn nào đi Mandalay có thể liên hệ với chàng Ko Phone Hlaing này nhé. Đảm bảo rất ấn tượng và ...đáng giá từng xu :D
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114607&d=1401209466
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114604&d=1401207482

Quay lại với chuyện ngã giá, chàng Miến này nghe chừng thấy rẻ quá nên không đồng ý. Leader lại giở bài hoàn cảnh và kỳ kèo: thôi 25 ngàn! Bọn tao đi gần thôi!
Cuối cùng thì cả hai bên đều chấp nhận mức giá là 25k chạt cho hành trình vòng quanh Mandalay, tính ra chỉ 500k VND cho 5 mạng gọi là có xe đưa đón trong ngày. Một cái giá quá ổn cho cả bọn. Ban đầu thì cũng chỉ nghĩ là với mức giá đó thì chỉ city tour vòng quanh vớ vẩn thôi, ai ngờ chàng bắt đầu bằng một vòng giới thiệu về chính mình, về gđ, về lịch sử Mandalay và cả Myanmar nữa. Hoá ra chàng không phải là taxi chuyên nghiệp mà chỉ là đi làm thêm kiếm cơm thôi. Khi thấy cởi mở hơn, cả bọn hỏi chàng về cái Palace vừa nãy và yêu cầu chàng chở qua thăm. Chàng nói chỗ đó mất tiền, 10k chạt/ người mua vé vào cổng đấy. Nếu mất tiền ua vé thì vào làm gì nhỉ?! Thôi, cứ chở bọn tao qua đó, bọn tao đứng ngoài ngó nghiêng chụp ảnh tí thôi rồi đi. Thế là chàng đưa đến cổng chính của Palace đây.
Có mấy chú bộ đội hay cảnh sát gì đó gác cổng.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114608&d=1401209852

Cái này chắc là...giao ban :D
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114609&d=1401209852

thunhimpro
28-05-2014, 00:10
Đập vào mắt ngay từ lúc đến là cảnh mọi người qua lại khu thành này rất là thanh bình, mặc dù cũng không đến mức quá tấp nập nhưng cảm giác giống như người dân ở Huế ra vào trong thành qua các cổng thành vậy.

Một số ảnh chụp vội xung quanh Palace
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114612&d=1401209852

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114610&d=1401209852

Còn đây là bên trong cổng thành, con đường sạch sẽ chạy dài tít tắp
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114611&d=1401209852

Thấp thoáng có hai chú tiểu nhỏ tuổi đi từ trong thành ra, tay cắp theo cái liễn gốm để đi khất thực.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114613&d=1401210502

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114614&d=1401210502

Loanh quanh bên ngoài chụp choẹt một lúc thì cả nhóm lên đường. Quay ra nói với đồng chí lái xe là bọn tao muốn đi thăm hết cái khu Mandalay này, nhưng cứ chỗ nào mà miễn phí thì càng tốt. I like Free!!! :D

Winsa
28-05-2014, 09:05
Rất muốn ngó hình trong bài của bác để dễ hình dung vì mình sắp đi rồi, nhưng k hiểu sao bài viết của bạn chỉ hiện mỗi chữ? Mod ơi vào kiểm tra hộ em cái!

thunhimpro
28-05-2014, 22:20
Rất muốn ngó hình trong bài của bác để dễ hình dung vì mình sắp đi rồi, nhưng k hiểu sao bài viết của bạn chỉ hiện mỗi chữ? Mod ơi vào kiểm tra hộ em cái!

@ Winsa: Mọi người khác vẫn xem hình và comment bình thường mà.

Kenya
28-05-2014, 23:01
Chào cả nhà!

Mình là bạn đồng hành kiêm kế toán, kiêm trưởng đoàn, kiêm mẫu, kiêm hậu cần, kiêm gì không nhớ của của thunhimpro.

Thứ nhất là mình cũng không xem được ảnh, không rõ tại sao.
Thứ 2 là mình sẽ gửi lịch trình chi tiết, công tác chuẩn bị lên ngay đây.

Kenya
28-05-2014, 23:49
Linh tinh công tác chuẩn bị nè. Tôi văn lủng củng các cụ cam thổng hộ.

Khi chuẩn bị chương trình, bọn mình nhấn những điểm sau:
- Đi từ HN: Vietnam Airlines ( đang khuyến mại rẻ bèo). Quên các hãng khác đi dù thoạt nhìn rẻ hơn nhưng transit+ hành lý+ .... = nhau.
- Từ HCM, Air Aisa là chọn tốt nhất
- Bay nội địa Myanma, Golden Myanmar Airlines rẻ nhất, lại đặt vé online tiện lợi nhất trong 6-7 hãng nội địa). Free bus shuttle to Mandalay and back airport!
Các hãng còn lại, bạn vào đặt vé, xong rồi nhấn submit, phải chờ 24h sau họ mới email trả lời, và ... đắt hơn. Mái bai lại bé hơn.
- KS: Bọn mình đi có gấu bám càng, nên không đặt ở các guest house. Mà nó cũng chả rẻ hơn bao nhiêu. Cứ agoda, hostel hoặc booking.com mà phệt. Tiêu chí : Có wifi, có ăn sáng và có điều hòa vì nóng vcd!
Để tạo tí hồi hộp, nhóm mình chỉ đặt KS ngày đến và ngày về cho yên tâm. Những đêm còn lại, tùy cơ ứng phó cho hơi ra vẻ đi phượt. Cuối cùng, bọn mình có những trải nghiệm không thể nào quên.... Ngon, bổ, rẻ và thú vị vô cùng.
- Phương tiện đi lại: Cứ taxi mà giã: Không có meter, cũng chả cần tổng đài, cứ ra đường vẫy hoặc nhờ gọi rồi mặc cả. Đi 1 chiều rất xa trong thành phố YG hoặc Mandalay khoảng 2000-3000 chạt kịch đường tàu. (1000 chat = 20K).

Mandalay city tour all day giá 30,000 chạt ( 600K cho 5 pax) ai muốn thì tôi cho số điện thoại bạn Miến rất thân với tôi! Bạn ấy giờ vẫn giật mình vì tôi oánh rơi con HTC one cổng chùa đông cực, đi 30 km sau quay lại vẫn ở đó! Nói ra chỉ có Phật mới chứng giám lòng thành

Bagan daily city tour bao gồm ngắm bình minh, về nhà chú lái xe có em gái xinh cực chơi, rồi bắt chú đi vặt lá khế tắm cho 1 đứa trẻ đi cùng, tham quan làng cổ......rồi cuối cùng tiễn ra bến xe bus,,, rồi quay lại vì bạn tớ để quên dây chuyền, rồi gửi dây chuyền cho tớ xuống Yangon giá chỉ 40000 chạt /5 pax( 800K) từ 5h30 sáng đến tối mịt!

Ăn: Rẻ vô cùng, lại dễ ăn. Rau muống xào ngon cực, chỉ tội lẫn trong màu xanh rau muống là 20 chục quả ớt....
Bia: Cứ Myanmar Beer mà táng, tớ chả biết óng bia nhưng sau khi hết 12 vại ngủ dậy tỉnh như sáo!
Massage: Cái nài đợi ông bạn tôi kể.

Gì nữa kể sau nhé! Giờ xem có ai hóng không đã rồi tớ update cái chi tiết tớ tiêu pha thế nào.
Muốn up ảnh độc, nhưng chả viết bài bao giờ nên hok có quyền. Hic!

SSKK (nick fb của tớ)

Winsa
29-05-2014, 12:07
Bạn nhunnhun ơi, bạn là người thứ 3 nói k xem được ảnh đấy! K biết Mod đâu xử lý hộ mình với nhỉ? Dạo này tớ viết bài cũng k up được ảnh, k biết có phải do máy tính của mình có vấn đề?

Tớ cũng rất hóng sđt taxi ở Mandalay, vì tớ cũng đi lịch trình giống bạn ở đoạn này.

Ở Bagan thì tớ đã liên hệ Minthu đón, bạn ấy cũng cho giá 40.000kyat/ngày, ô tô có điều hòa, từ sáng đến khi hoàng hôn. Nếu muốn đi thêm đến giờ ăn tối, ăn xong về ks thì thêm 5.000kyat. Thế cũng ổn vì tớ có con nhỏ đi kèm. Hơn nữa suốt 2 tháng lên lịch, tớ đã email cho bạn ấy nhiều nhờ tư vấn rồi. Bạn ấy cũng book vé Mandalay - Bagan hộ tớ. Còn các chặng bay thì tớ đã book hết rồi.

Minthu có báo rằng ở Bagan mới mở 1 trạm bus mới được vài ngày. Tất cả xe từ các nơi đều phải về bến Bagan tại đó. Mà trạm đó lại hơi xa trung tâm, nên khi đến Bagan, xe về trung tâm có giá 10.000kyat/chuyến. Thông báo mới này mình cũng chia sẽ cho các bạn sắp đi Myanmar luôn. Chỉ tuần sau là mình sẽ có kiểm chứng và viết bài phục vụ các chuyến đi sắp tới.

Chờ đón bài và xem hình ảnh của các bạn tiếp.

PS: nick FB của bạn nhunnhun là page à? Mình định add để hỏi mà tìm thấy nhiều page tên đó quá!

Kenya
29-05-2014, 13:37
@winsa: Bạn add fb theo số điện thoại 0987033094. account của mình là Sắc Sắc Không Không với logo Nomoney Nohoney.
Mà bạn là nam hay nữ để tớ tiện nói năng. Vì fb của tôi là nơi chém gió, ăn nói bậy bạ và ảo lòi. Bạn mà là nữ thì nên cân nhắc kĩ trước khi add.

Bến xe mới hoạt động đúng hôm mình đến mới đen, không thì bus đỗ cửa KS. Bạn mặc cả đi, giá chỉ 8000 chạt về tới New bagan. vì có 7-8km thôi
Bến xe đó nằm ở Nanyoo. Bạn còn phải trả phí 16 USD cho việc tham quan, ngoài ra không phải trả thêm gì. Lúc về, bọn Bus nó có dịch vụ đón tại KS freee đấy.

1 tip cho bạn: Tiền đổi ở sân bay chả chênh nhiều lắm với bên ngoài, ( 958-961) nhưng nếu trả bằng USD thì mặc định tính là 1000/ 1 USD. Vì vậy, nếu bạn đổi nhiều USD lẻ ( 5 - 10USD) tiêu sẽ lợi hơn :)

Chú taxi ở Mandalay tớ nhắn sau. Tiếng anh tốt, thật thà, nhưng xe hơi cũ và điều hòa chả biết có hoạt động không. Bạn có con nhỏ nên tớ hơi lo. Để tớ bảo bạn ấy sửa đh nhé

Myanmar mà không đi bây giờ để cảm nhận, 2 năm nữa nó thành đất du lịch thì chán òm.

koala_benho
29-05-2014, 21:26
Không xem được ảnh bác ạ :D

thunhimpro
29-05-2014, 21:49
Thanks nhunnhun (beer)

Các mem khác ơi, các bạn có xem được hình không?? Sao thế nhỉ, toàn hình tuyển chọn để pót mà :help

thunhimpro
29-05-2014, 22:44
Trong khi chờ Mod trả lời về hiện tượng không xem được hình của các bạn (mình cũng đã hỏi Mod) thì mình lại tiếp tục kể chuyện theo lối "mô tả" vậy :D

Điểm đến tiếp theo (tất nhiên là lại free rồi) là Atum Ash Kyaung, hay còn gọi là Thiền viện Atumashi được xây dựng từ những năm 1857 bởi vua Midon sau khoảng 2 năm dời kinh đô lên Mandalay.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114679&d=1401377378

Dưới cái nóng oi bức, các nhà sư chống nóng bằng cách này đây
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114677&d=1401377378

Hoặc là các nhà sư ngồi mát dưới bóng cây, trò chuyện và chụp ảnh. Mình bắt đầu để ý, các nhà sư ở đây thấy toàn xài smart phone không à?! :))
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114678&d=1401377378

Ngay trước cổng của Thiền viện Atumashi là trường State Pariyatty Sanani University Mandalay, mọi người tranh thủ vào bên trong ngó nghiêng chút xem Đại học bên này có khác gì với trường ĐH ở nhà không. Mà thấy cơ bản là…khác thật!
Khuôn viên trường thì nhìn như là …chùa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114680&d=1401377378

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114681&d=1401377378

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114682&d=1401377378

Con đường phía bên ngoài cổng trường, lúc đó cũng khoảng 10h30 gì đó nên nắng đang khá rát. Có một người xe tricycle và một người xe ôm ngồi dưới gốc cây chờ khách.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114683&d=1401377378

thunhimpro
29-05-2014, 23:02
Sau khi thưởng thức được những món thăm thú miễn phí đầu tiên, thấy cũng…như ai cả nên mấy anh em nói với nhau và nói với lái xe vẫn tiếp tục triển khai đi thăm thú những điểm đến hấp dẫn mà miễn phí như thế. Ha ha…

Điểm đến tiếp theo, Chùa Kuthodaw nằm dưới chân đồi Mandalay, nơi chứa cuốn kinh sách lớn nhất thế giới được khắc vào các bia đá. Tổng cộng có 729 tháp nhỏ chứa các bia đá hai mặt khắc kinh sách này (nhẩm cái là thấy bộ kinh của Phật giáo Nam Tông này có 1458 trang nhỉ?! :D)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114684&d=1401378528

Gửi giày dép bên ngoài và đi vào trong, hành lang chùa mát rượi dưới chân. (Đoạn này có kẻ trong đoàn lăn ra nằm cạnh một chú chó vàng ngủ trên đường, nhưng do chụp bằng máy ảnh của hắn nên mình không có cái mà khoe cho các bạn xem. Mà cái hay của chó mèo ở Mandalay là suốt ngày thấy...nằm ngủ! :D)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114685&d=1401378528

Các hàng tháp trắng tuyệt đẹp này chứa trong đó các bộ kinh sách được tạc vào đá
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114688&d=1401378528

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114687&d=1401378528

Các nhà sư thì tranh thủ chụp ảnh
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114686&d=1401378528

thunhimpro
29-05-2014, 23:21
Có một bác lớn tuổi ngồi trầm mặc và thỉnh thoảng điểm một tiếng chuông cho các phật tử vào lạy Phật.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114693&d=1401379899

Thiếu nữ cầu nguyện rất thành tâm
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114698&d=1401380147

Trẻ em thì vui chơi dưới sự che chở của Phật
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114694&d=1401379899

Tuy nhiên em cũng rất thành kính cầu nguyện, chả biết em cầu gì? Quốc thái, dân an chăng?! :D
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114695&d=1401379899
(Ảnh SSKK)

Còn bác này thì….Ô hô...Thật là yên bình!!! :))
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114696&d=1401379899

Winsa
30-05-2014, 06:17
Thanks nhunnhun, tớ về Old Bagan nên chắc xa hơn, hơn nữa phiền bạn Minthu nhìu nên thôi k mặc cả nữa. Khi về thì tớ lại bay từ sân bay đi Heho, nên giá ra sân bay là 8000kyat.

@ thunhimpro: xem bằng máy tính k thấy hình, nhưng Ipad thì thấy bạn ạ!

Winsa
31-05-2014, 17:50
Bác chủ ơi, viết tiếp đi, thứ 2 em đi roài, hóng bài của bác quá!

Kenya
01-06-2014, 00:44
BAGAN MÙA NẮNG

Trong lúc chờ ông bạn thunhimpro kể tiếp câu chuyện ở Mandalay về vị sư trụ trì đáng kính, chiếc điện thoại để quên hay cô gái Mandalay bí ẩn, tôi chém vụ đi Bagan vậy. Chỉ tiếc, chưa có quyền up ảnh, trả thù bằng cách kể dông dài vậy. Mà ảnh tôi chụp nó phí máy NIKON lắm, xem làm quái gì. Tôi chụp bình minh, 9/10 đứa bạn bảo hoàng hôn còn 1 đứa bảo máy ảnh mài bị ẩm à.

Ngày thứ 2 của nhóm, buổi chiều sẽ đi BAGAN. Nói là hành trình, nhưng không lịch trình: Không đặt KS trước, không biết sẽ đi đâu, thăm cái gì hay ngụ ở đâu. Thực sự, cả nhóm quá tin vào trưởng nhóm là thân tôi (nhóm chúng tôi có 5 người thì có 4 người mới gặp nhau lần đầu). Thực sự, việc đi ngược lại các quy tắc cơ bản về tổ chức nhóm phượt dẫn đến nhiều phát giở khóc, cười... dù mạo hiểm đem lại cho chúng tôi những trải nghiệm thú vị vô cùng.

Anh bạn Miến ở Mandalay chở chúng tôi ra bến xe Bus, đón xe đi Bagan. Có vẻ có 2-3 nhà xe đi BG trong cái bến xe đông đúc. Bus của chúng tôi nằm ngay bên phải khi qua cổng bến. Ấn tượng đầu tiên trong phòng vé có WIFI. Chỉ có các quán trà đá, no cafe mái lạnh trong bến nhá.
Giá vé 8500 chat/ chú ( nhờ mua) đến lúc về mua thẳng của nhà xe chỉ có 7500 chat. Xe to, điều hòa mát có 1 chai nước và 1 cái khăn giấy. Trên xe có TV chiếu phim 1 thằng tán 1 con bé rất xinh đến lúc xuống xe là 4 tiếng đông hồ mà vẫn vờn nhau, chưa dám cầm tay! Mà con bé ngon vãi.....

Có 03 chuyến ( với nhà xe này) lúc 16h, 19h và 23h. Thời gian chạy khoảng 4-5 tiếng. Bọn mình chọn chuyến 16h để còn ngắm ...đường.

Quãng đường từ Mandalay - Bagan chủ yếu là tỉnh lộ nên đường nhỏ, 2 bên đường thưa thớt dân. Cây cối hoang dã, vẻ khô cằn kẻ hằn lên trong bóng nắng. Cái nóng xứ Miến thật lạ, nó có mùi khô cháy của gió Lào quyện lẫn hơi nóng mằn mặn của muối biển rang quá lửa, và nó làm mình say say khi nhớ lại thời chiến trường Nam Lào....trong tiểu thuyết.

Xe dừng lại sau khi đi được khoảng 3h thì dừng lại, thông báo trên xe bằng tiếng Burmese ( Người Miến còn gọi là Bumar nhá) thằng cu Miến ngồi cạnh mình dịch bằng tay ra tiếng Esperanto là để ăn và ị đái. Há há, trải nghiệm đầu tiên cơm tù đất Miến!

Xem ảnh tạm tại FB theo thuỳ linh nài https://www.facebook.com/photo.php?f...type=3&theater

Cơm có thịt gà kho, cá, rau, canh đại khái như cơm bụi, bọn mình gọi thêm trứng rán cho chị em và vài lon bia. Ngon nhất có lẽ là món mắm tép trưng ớt cay xè.... Món nào cũng nhiều dầu ăn và mỡ. Gọi đầy 1 bàn, hết cả chỗ để. Ăn xong sau cùng khiến xe phải gọi. Tsb mày giuc bằng tiếng Miến trong khi anh mày cứ khen, bọn nài nice thật, bảo mình cứ từ từ.... Trả tiền ăn đầy ự một bàn cả bia 13000 chat ( 260K) cho 5 đứa. Cám ơn rối rít và chào để lên xe.
Chợt, Bà chủ hớt hải chạy theo tay trái cầm dao, tay phải cầm lăm lăm gì đó. Thôi xong, giờ mới biết thế nào là cơm tù đây. Ông bạn bảo nói nhanh chắc chắn đòi thêm. Chuồn ư, no way! Xin ư. Không bao giờ! Trả thêm ư? Còn lâu, cơm tù VN anh còn nợ nữa là.....Nếu không trả thì sao, lực lượng có vẻ không cân bằng cho lắm khi mình có 92 kg còn con mụ này chắc chắn hơn tạ?

Ngụ phát đã, mai biên tiếp

Kenya
01-06-2014, 08:40
@winsa cứ đi đi, đừng ngại, vừa đi vừa tìm hiểu. Quan trọng là bạn download thông tin về lịch sử của vùng sắp đến. Vì nếu kg hiểu về lịch sử, bạn sẽ kg biết mình đang tham quan cái gì. Và sẽ nhanh chán vì nó na ná nhau. Còn con người, phong cách, mùi vị cuộc sống cứ mò mẫm rồi cảm nhận, bạn sẽ thấy thú vị. Thêm vài tip nữa cho bạn nè.

Xe ô tô ở Miến cứ biển đỏ là taxi. Taxi khg bộ đàm, kg đồng hồ. Cứ mặc cả tẹt, khoảng 2000- 3000 chat là chặng dài rồi.

Vào chùa bỏ dép ngoài, đừng đi giầy mà kiếm đôi tông cho nhẹ. Một số chỗ kg cho phép phụ nữ vào mà chỉ vái vọng.

Đặc sản của Bagan là chùa và Tomb. Khg được bỏ qua vụ ngắm bình minh.
Nên bảo minthu đưa bạn ra sông, lên thuyền chạy một tiếng dọc bagan. Giá là 5000 chạt một người. Trước khi lên, làm chục chai bia. Mua một ít cá tẩm bột lên ngồi nhâm nhi. Nếu thấy cái chai nào nổi trên sông có tên mình và số điện thoại, đừng vớt nhe. Chạy ra đến gần cồn cát, nên nhảy xuống tắm nếu biết bơi. thú vị cực. Nước sạch và cát mềm lắm.

Nên đi thăm một khu xóm người miến sống quây quần dệt tơ, bóc lạc và ép dầu lạc. Đừng tip nhiều quá cho con bé nói 4 ngoại ngữ rất duyên....

Ăn ở quán người Miến chả nhớ tên, ăn theo kiểu bub phê, món nào cũng ít và ngon, canh chua xin thêm tẹt.

Bọn mình mang theo ít kẹo bánh, dúng biếu mấy chú lái xe, hoặc cho trẻ con. Đưa luôn lúc gặp, hoặc yêu cầu đến thăm nhà họ, cảm nhận cuộc sốg của họ tận nơi mới mộc mạc và gần guĩ.
Nhiều lúc, gói kẹo giúp bọn mình ối.

Đổi tiền ở Bagan cứ bảo chở ra bank. Nhớ đừng cuộn tiền, nó chỉ thích tiền phẳng phiu và mới. Nguyên tắc tỉ giá nói rồi.

Nói chung, các bạn Miến hiền lành, thật thà và nhiệt tình, chỉ cần bạn chân thành, bạn sẽ có tất cả thứ mình muốn.

thunhimpro
05-06-2014, 22:20
MANDALAY HILL

Chương trình tiếp theo, chúng tôi đến với Mandalay Hill gần đó, từ xa đã nhìn thấy đôi sư tử đá to lớn nổi bật bên đường.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115093&d=1401980560

Trước khi leo lên đồi, chúng tôi ghé qua một quán nước bên đường để mua nước, cũng như tranh thủ đi vệ sinh và rửa mặt mũi tay chân một chút. Trưởng nhóm xông xáo nhất đi hỏi mua Thanakha bôi mặt. Thế là bà chủ quán chỉ ngay cho một lọ như kiểu hộp kem dưỡng da của các chị em. Cũng được, dù sao thì cũng không phải ngồi mài gọt gì nữa cũng có thể có ngay Thanakha. Trước khi đi, mình nhớ loáng thoáng đọc ở đâu đó rằng Thanakha chỉ dành cho chị em phụ nữ, còn đàn ông thì không được bôi, ý như kiểu …bóng ấy :D. Trong khi hỏi anh bạn Miến lái xe, anh ta bảo chẳng sao cả, ai bôi cũng được không phân biệt. Thế là yên tâm rồi, giờ thì phải trở thành người Miến, phải bôi Thanakha, phải mặc Longi, nhưng khả năng là sẽ không ăn trầu vì nóng quá :D
Bà chủ sau khi bôi thanakha cho chúng tôi thì dạy cách mài thanakha từ khúc cây cùng tên.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115094&d=1401980560

Bôi đắp mặt mũi xong xuôi, chúng tôi bắt đầu đi lên Mandalay Hill. Phía trước thấy ghi là Chidawya Pagoda thì chắc mẩm trên đấy lại là những ngôi chùa và những bức tượng Phật nữa thôi. Đặc sản của Myanmar có khác.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115095&d=1401980560

Lối lên có rất nhiều bậc và được chia theo từng phân khu, giữa những phân khu là những sảnh rộng và có tượng Phật ở chính giữa để mọi người thờ cúng. Cũng có nhiều gia đình sống luôn ở hai bên đường đi lên trên Hill. Lúc đó khoảng 11h trưa, đi ngang qua quãng nghỉ của một phân khu thấy mùi thơm bay ra ngào ngạt. Mình lò dò đi ngược hướng gió thì gặp người phụ nữ này đây. Chị đang phi hành mỡ để rán trứng. Ôi giời ơi, thơm gì mà thơm thế không biết !!! :D
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115096&d=1401980560

Gần đấy, chả biết em gái hay con gái của chị vẫn đang miệt mài lướt ngón tay trên cái điện thoại. Chắc lại chat chit gì với boyfriend rồi, nhìn vẻ mặt nghe chừng ….căng thẳng đây :D
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115097&d=1401980560

thunhimpro
05-06-2014, 22:28
Trên đường lên tiếp, chúng tôi gặp hai em gái bên đường đang ngồi chơi. Mình đưa máy ảnh lên chụp trộm được một phát rồi nói “You are so beautiful”, thế là hai em cười toe toét lại còn nói “thank you” nữa chứ. Hê hê… :L
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115099&d=1401981137

Dọc các đường lên Mandalay Hill đều có mái che mà ghế nghỉ dành cho khách hành hương nghỉ chân bên đường. Đó là còn chưa kể đến các lu nước mát sẵn sang với các ca inox trắng sạch sẽ úp bên trên. Khách hành hương có thể sử dụng để uống (miễn phí hay không thì không chắc vì mình không thử, nhưng chẳng thấy ai ở đó để thu tiền cả, hay là cứ bỏ lại ở đó 10 chạt nhỉ!? ;)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115102&d=1401981415

Có những nhà sư trẻ ngồi ngẫm ngợi ra chiều đăm chiêu lắm. Chả biết là đang lên hay mới xuống mà đăm chiêu thế nhỉ?!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115098&d=1401980560

Một điều lạ nữa mà mấy anh em đi cùng đoàn nói chuyện với nhau là Chó với Mèo bên này toàn thấy….ngủ. Hình như nơi đất Phật nên không có gì phải trông giữ, phải cảnh giác cả hay sao ấy. Đây là một ví dụ.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115103&d=1401981415

Ngay chốn dừng chân thứ 2 hay thứ 3 gì đó trên đường lên thấy có bóng chú sư tử trắng to lớn trông xuống thành phố Mandalay phía dưới rất oai phong.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115100&d=1401981415

thunhimpro
05-06-2014, 22:55
Một số hình ảnh khi trèo lên đến (gần) đỉnh của Mandalay Hill. Các lối lên đều có mái che rất đẹp và khách khi đi trên đường lên hay xuống đều cảm giác rất dễ chịu.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115101&d=1401981415

Đến nơi gặp một bức tượng Phật cao lớn như này đây.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115104&d=1401981415

Nói là lên gần tới đỉnh, bởi vì đứng ngay ở bức tượng Phật này nhìn sang phía tay phải, vẫn còn một đường nữa để đi lên tiếp. Toàn chữ giun dế nên mình cũng chẳng biết là đi đâu. :D
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115105&d=1401981415

Trên đường xuống, chúng tôi bắt gặp một nhóm thanh niên đi ngược lên, trên hai tay của mỗi người là những viên đá nhỏ cỡ 1 bàn tay xòe. Đoán chắc là họ vác đá lên đỉnh để xây chùa, phải công nhận là họ chịu khó thật!

Duyên dáng Mandalay trên đường xuống.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115106&d=1401981415

Cả bọn thấy đói rồi, phải kiếm chỗ ăn trưa thôi. Đã vậy lại còn nhìn thấy bên đường một quầy bán một mớ như kiểu nội tạng bò như này.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115092&d=1401980560

thunhimpro
09-06-2014, 17:20
Một số hình ảnh trên đường đi xuống đồi Mandalay. Trong đó có những gương mặt trẻ thơ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115265&d=1402309024

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115268&d=1402309024

Hình ảnh của những thanh niên vác đá trên vai, mang lên để xây chùa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115266&d=1402309024

Vô tình mình lại chộp được cái ảnh này. Điện đã về rồi!!! :D
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115267&d=1402309024

thunhimpro
09-06-2014, 17:50
Xuống dưới đường, ngay phía bên kia đường là một dãy hàng quán nhỏ, trong đó chúng tôi phát hiện ra có một quán cơm bình dân cũng kiểu như ở nhà thôi. Cũng bàn ghế đơn sơ, cũng tủ kính bày một số món như gà luộc, thịt kho, trứng rán, rau củ quả...Quán có bà chủ khá hiền hậu nhưng mỗi tội hơi nóng. Cả bọn quyết định hạ trại ở quán này gọi đồ lung tung ăn uống thỏa thuê cùng với bia Myanmar lạnh nữa. Hình như lúc đứng dậy kêu tính tiền mỗi người hết có khoảng 70 - 80k VND. Rẻ hết sức :D

Quên chưa kể với các bạn câu chuyện của người lái xe ở đây. Trước khi leo lên đồi, tất cả hành lý đều để hết trong xe cũng như thống nhất với đồng chí ấy là bọn tao đi khoảng 1 tiếng. Tầm 12h trưa là bọn tao xuống. Cứ nghĩ là đ/c ấy ngồi dưới uống nước chờ. Thế mà lúc xuống đồi nhìn quanh quẩn chả thấy bóng người và xe đâu giữa trưa nắng như đổ lửa. Thôi xong!
Lúc bắt đầu ăn cơm, hình như có ai đó thấy nghi ngờ gì về đ/c lái xe này nhưng sau đó cả bọn thống nhất, chắc người ta tranh thủ về nhà và bát cơm thôi, mới lại còn mang túi bánh kẹo về khoe vợ con nữa (túi bánh kẹo mà Trưởng đoàn kiêm Bộ trưởng Ngoại giao đã khéo léo tạo thiện cảm ngay từ lúc mới lên xe) :)

Đúng như chúng tôi nghĩ, trong lúc ăn gần xong cơm thấy đ/c lái xe chạy xe đến, xuống xe thanh minh ngay là về nhà ăn cơm. Cả bọn mời thêm nhưng đ/c không ăn. Gãy cả lưỡi thì mời được đ/c ây một lon Bò húc :D. Có đ/c này thì việc gọi món, giao tiếp với bà chủ nghe chừng dễ dàng hơn nhiều.

Ăn trưa xong, làm gì giữa trưa nắng này nhỉ?! Căng da bụng, chùng da mắt là tất lẽ dĩ ngẫu rồi. Quyết định kêu đ/c lái xe đưa đến một quán cafe nào tốt tốt, có máy lạnh, có wifi để còn tranh thủ chợp mắt cũng như update FB tí. Thế là đ/c chở cả bọn đến một quán rất khá (chắc quán quen), ngồi trên tầng 2, máy lạnh mát rượi (mặc dù lúc đầu mới lên nhân viên không có ý định bật). Ngồi nghỉ ngơi, phây búc và uống nước thoải mái cả tiếng đồng hồ, có vẻ lại sức rồi đây.

Mát mẻ quá, đ/c lái xe đang khoe các thông tin bằng chiếc smart phone của mình đây
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115276&d=1402310920

thunhimpro
19-06-2014, 22:25
Hôm nay nhận được thư của anh bạn Miến (đ/c lái xe), kể chuyện đưa mẹ con bạn Winsa ở bển, cảm xúc lại dâng tràn mặc dù World Cup đang diễn ra nhưng vẫn tranh thủ thêm vài dòng nữa về Mandalay đây. Thời tiết những ngày này ở Hà nội cũng chẳng khác gì thời tiết bên Myanmar cả cho nên việc hồi tưởng cũng có phần dễ hơn :D

Chương trình cafe máy lạnh của chúng tôi kéo dài khoảng hơn 1 tiếng, tranh thủ rửa mặt mũi tay chân ở đó cho mát mẻ và giờ thì...lên đường!
Đi đâu giờ nhỉ? Hỏi đ/c Miến lái xe thì được hướng dẫn là ghé qua một cơ sở dát vàng truyền thống, mặc dù trong đầu cũng chẳng hình dung được cái công việc đó thế nào nhưng đúng là.....chết vì tò mò, đi cái đã cho biết vì dù sao cơ sở này cũng nằm ngay trên đường di chuyển và tiếp tục....miễn phí. Ha ha...
Cơ sở này nhìn bên ngoài giống như một ngôi nhà bình thường như bao nhiêu ngôi nhà khác dọc đường, xe đỗ ở sân giữa cái nóng như đổ lửa. Giát vàng lá à? Từ trước tới giờ mình cũng chẳng biết là những miếng vàng lá được làm ra thế nào, chỉ đoán già đoán non là chúng được đưa vào máy cán mỏng và cắt định hình. Thế thôi!

Và đây là cách mà những người Miến làm ra miếng vàng lá đây.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115269&d=1402309304

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115270&d=1402309304

Họ kẹp miếng vàng vào giữa những lớp da nhẵn lì, kẹp xuống miếng gỗ phía dưới chân được kê lên những phiến đá tảng và...vung búa như thợ rèn vậy. Gõ chính xác và đều dặn vào miếng da kẹp vàng phía dưới chân. Liên tục, liên tục như thế cho đến khi mảnh vàng nhỏ được tán mỏng ra như một mảnh giấy pơ-luya. Với những người thợ rèn thì việc vung búa, quai búa xuống được vòng qua đầu và vai. Trong khi những người thợ dát vàng lá này thì hai tay nắm chặt cán búa, vung về phía trước mặt để gõ xuống. Phản lực từ miếng da trên tấm đá sẽ làm nẩy búa lên và thợ lại nâng lên, gõ xuống.
Những tấm thân bóng nhẫy mồ hôi nhưng rắn chắc và khỏe mạnh. Ngưỡng mộ quá! Thấy leader cũng hào hứng muốn gõ thử mấy cái, thế là bà chủ cơ sở nhiệt tình hướng dẫn ngay. Kẹp thế nào, đặt lên phiến đá ra sao, cầm búa thế nào rồi thao tác gõ ...vv...vv, cũng hay :D

Miếng vàng lá được dát mỏng và cắt định hình xong thì được xếp lại trên những mặt giấy mỏng nhờ những người phụ nữ cần cù ở căn phòng bên trong như thế này.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115271&d=1402309304

Các bạn có thể thấy trên bàn là những lá vàng cùng với các mảnh giấy để xếp. Vâng, vàng đấy và người ta mở cửa cho du khách đến xem, chụp hình thoải mái. Một thành viên trong nhóm cũng xin vào được ngồi làm cùng mà không gặp phải sự nghi ngại hay cảnh giác nào từ những người đang làm trong phòng. Cái này thì đúng là thấy khác thật so với ở Việt Nam, he he...
Điều đó cho thấy cái thật thà trong con người Myanmar, và cũng cho thấy rằng trong quan niệm của người Miến thì vàng chỉ dành cho đền, chùa và những nơi tôn kính, chính vì thế mà mọi người cũng chẳng tơ hào gì những miếng vàng lá này cả. Người dân đi chùa thì bỏ ra một khoản tiền (không nhiều) để mua những miếng vàng lá này và ....dát lên chùa, dát lên tháp và tượng phật một cách thành kính.

Tạm biệt cơ sở làm vàng lá, chúng tôi lên đường đi sang Thiền viện Shwenandaw, trên đường đi lại chộp được cái cảnh ngồi chen chúc trên một chuyến xe bus như này đây. Giữa cái nóng ngoài trời lúc này khoảng 42oC, vậy mà chiếc xe cõng cả già lẫn trẻ, từ phụ nam đến phụ nữ khoảng 20 người. Những người ngồi ở hàng ghế giữa xe thì không hiểu là sẽ ngột ngạt tới mức nào nhỉ?!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115923&d=1403190109

Xe dừng trước một chiếc cổng màu vôi trắng nhỏ, lái xe kêu là tới nơi rồi. Mình đoán đây là cổng sau của thiền viện thì đúng hơn :D
Bước chân vào bên trong, tất cả bỏ giày dép ở sân đất phía sau cổng và đi chân trần, lúc đầu đi trên nền đất dưới bóng cây còn thấy dễ chịu, nhưng sau này đi trên nên xi măng hoặc nền gỗ thì...thôi rồi :D

Thiền viện Shwenandaw đây
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115272&d=1402309304

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115274&d=1402309304

thunhimpro
19-06-2014, 23:09
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115275&d=1402309304

Đây là đoạn em cóp được ở một trang khác, giới thiệu khá súc tích về ngôi chùa và sau này trở thành thiền viện:
"Shwenandaw là một công trình kiến trúc gỗ nổi tiếng, xa xỉ, được dựng trong thế kỷ 19, nằm cạnh Atumashi. Đây là một kiệt tác thể hiện trình độ chạm khắc điêu luyện của các nghệ nhân Myanmar.

Ngôi chùa này từng là một phần của hoàng cung tại Amarapura và vua Mindon chuyển về Mandalay. Chính vua Mindon đã trút hơi thở cuối cùng tại chùa này. Sau đó, vua Thibaw, con trai vua Mindon, di dời chùa ra ngoài khuôn viên cung điện hoàng gia và chuyển thành thiền viện năm 1880. Hoàng cung bị thiêu trong biển lửa hồi tháng 3.1945, Shwenandaw là công trình còn sống sót sau bao nhiêu bom đạn tàn phá thành phố này.

Ban đầu, chùa được sơn và dát vàng, nhưng thời gian đã làm bong hết lớp vàng phía ngoài."

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115273&d=1402309304

Cánh cổng thâm nghiêm bằng gỗ đã khóa chặt, nhưng một vị sư phụ đã xuất hiện và....ô kê la, mở cổng ra và mời chúng tôi vào trong
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115927&d=1403191792
(ảnh SSKK)

Khuôn viên bên trong của thiền viện rất rộng rãi và thoáng mát, các dãy nhà nằm dưới bóng cây cao mát rượi.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115924&d=1403191642

Có một số sư (và có cả người bận thường phục) ngồi trong các sảnh tu viện để tụng kinh và thiền. Không gian như lắng lại dưới cái nắng chiều oi bức của Mandalay.

Vị sư phụ mở của cho chúng tôi vào trong đã dẫn cả bọn đi khắp cái khu thiền viện, giới thiệu với chúng tôi (bằng tiếng Miến) về các ngóc ngách, những nơi nào đẹp, những nơi nào cổ kính là dẫn đi giới thiệu hết. Rất hiền hòa và nhiệt thành. Sau đó, vị sư phụ dẫn chúng tôi ra vườn và dưới bóng cây mát mẻ, vị sư phụ xách ra một xô những quả xoài hái được trên những cây trồng trong khuôn viên tu viện. Sư phụ rửa sạch những quả xoài chín mọng ở bể nước và đưa cho chúng tôi mỗi người một quả, ra hiệu là ăn đi.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115925&d=1403191642

Ban đầu chúng tôi còn ngập ngừng, cắn nhẹ một miếng và cảm nhận, ôi mùi vị của quả xoài thật là thơm, thơm sực lên mũi sau khi cắn thử một miếng. Ai nấy xuýt xoa và không e ngại gì nữa, ăn thôi! Giữa cái nắng nóng và gắt ngoài trời, giữa lúc 3h chiều trong vườn và với quả xoài chín mọng trên tay. Còn gì tuyệt vời hơn mà không thưởng thức chứ!!! :D

Ăn xoài ngon ngọt xong, chúng tôi được vị sư phụ đưa ra phía trước nhà uống nước. Đi ngang phía ngoài thây đồng chí lái xe vẫn đang ngồi chờ đây.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115928&d=1403191792

Trong lúc cao hứng mình muốn hỏi cái longi đang phơi ở ngoài hiên nhà và được đ/c lái xe nói lại với vị sư phụ kia, chả hiểu thế nào mà vị sư phụ vào ngay trong nhà đem ra 2 cái longi còn mới chìa vào tay. Hê hê... như thế này là sao ta?!?! Đ/c lái xe nói 3000 chạt một cái đấy! Ơ ngon, đang định kiếm cái chợ mua longi mặc, giá chợ tầm 4000 - 5000 chạt cho một cái longi đẹp, thế mà ở đây lại thuận lợi thế. Hai anh em múc luôn 2 cái, vốn đã có thanakha bôi trên mặt rồi, giờ thêm cái longi này vào nữa để hóa Miến luôn là đủ bộ!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115963&d=1403193766

Đã vậy, vị sư phụ còn khuyến mại thêm quả vào trong nhà xách ra cái cung mà ông thường sử dụng để bắn chim và trái cây trong vườn biểu diễn cho một màn ấn tượng bằng cách nhặt một viên đất lên, kẹp vào cung và "xoạch". Một chú chim trên cây bay vọt lên và rồi....rơi xuống nóc nhà phía bên kia. Giỏi quá và kinh ngạc quá!!!

Còn đây là cảnh hai "đệ tử chân truyền" của ông đang thi triển cung pháp
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115926&d=1403191642

Winsa
20-06-2014, 14:18
Mình đã đi về rồi. Một chuyến đi thật tuyệt vời. Cám ơn bạn thunhimpro và bạn nhunnhun, nhờ có topic của bạn mà mình có sll của bác Phone và có 1 ngày khá may mắn ở Mandalay.
Mình cũng đang viết bài rồi, hy vọng có thêm chia sẻ cho các bạn đi sau!

thunhimpro
21-06-2014, 23:25
Mandalay (tiếp theo)

Từ biệt Thiền viện Shwenandaw cổ kính, chúng tôi lên đường đi sang ngôi chùa Mahamuni nổi tiếng. Trước cổng có đôi sư tử bằng đá trắng rất lớn, chúng tôi đi vào bên trong chùa trên đôi chân trần dưới một hành lang rộng và mát mẻ. Trong chùa rất yên tĩnh trong khi có rất nhiều người dân vào trong chùa để chơi, nằm nghỉ trưa.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116004&d=1403367191

Đi đến cuối hành lang rộng rãi, chúng tôi bắt gặp một hình ảnh rất kỳ vỹ trước mặt, một bức tượng Phật vàng cao lớn và một số những người đàn ông xung quanh đang cần mẫn dát những miếng vàng mỏng lên trên, rất thành tâm và chăm chú. Sau tìm hiểu lại thì tôi mới biết rằng bức tượng ban đầu có kích cỡ nhỏ hơn, sau một thời gian dài được dát những miếng vàng lá lên thì hiện nay bức tượng đã được dày thêm khoảng …15cm! Thật là kinh ngạc.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116011&d=1403367525

Chún g tôi đi vòng xung quanh bức tượng bằng 4 cửa xung quanh 4 hướng, đa số phía bên ngoài các hành lang hướng vào bức tượng Phật thì các phật tử ngồi quỳ lạy và cầu khấn cách hẳn ra xa. Bên trong khu vực tượng phật, nhóm người vẫn cần mẫn làm cái công việc dát những lá vàng trong trật tự và im lặng. Về sau này, tôi lại có dịp tìm hiểu thêm thì mới biết rằng cũng ngay tại ngôi chùa này hàng ngày đều có một nghi thức được thực hiện từ khi sáng sớm, đó là nghi thức Rửa mặt phật. Tiếc quá, lần này không có thể chứng kiến được.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116005&d=1403367191

Ra khỏi tháp chính, chúng tôi vòng ra phía sau nơi có để dãy các bức tượng phật nhỏ trên bệ giữa bể nước. Khu vực tắm phật đây rồi.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116006&d=1403367191

Rất nhiều người xếp hàng để tới lượt tắm cho phật. Ở đây các bức tượng phật được xếp theo thứ tự ngày từ Thứ 2 đến Chủ nhật. Mỗi bức tượng là đại diện cho một ngày trong tuần. Phật tử dùng một cái bát bằng bạc sáng bóng, múc từng bát nước trong bể và dội lên bức tượng, như thế là nghi thức tắm cho phật. Một số phật tử vừa dội nước vừa lẩm nhẩm cầu nguyện trong khi những phật tử khác thì chỉ dội nước cho phật như là một công việc bình thường và cần làm trong cuộc sống vậy.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116007&d=1403367191

Hành lang phía trong nữa là một khu vực rộng rãi và được dùng để làm các cửa hàng bán đồ lưu niệm, hàng vải vóc hoặc các mặt hàng khác. Những gương mặt bán hàng hiền lành và tươi tắn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116008&d=1403367191

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116010&d=1403367191

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116009&d=1403367191

thunhimpro
22-06-2014, 00:13
Tham quan thêm một lúc và một số thành viên muốn mua mấy đôi dép tông đi cho mát chân, chúng tôi rời khỏi chùa Mahamuni quay trở ra ngoài. Trên đường ra, cũng giông như lúc vào, là cảnh mà nhiều người dân nằm nghỉ trưa ở hầu hết các ngóc ngách của chùa trên nền đá mát lạnh.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116012&d=1403368007

Hình ảnh những đứa trẻ hồn nhiên chơi với nhau trên hành lang chùa Mohamuni

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116013&d=1403368007

Ra hẳn ngoài đường, cả bọn chúng tôi ngồi nghỉ ngơi một chút để chuẩn bị lên đường ra bến xe Shwemanthu, nghe nói cũng cách khu trung tâm Mandalay khoảng 7 - 8km gì đó, và đây là hình ảnh chiếc túi nylon đựng bao thuốc & chiếc điện thoại HTC One của đồng chí Leader. Đây là một câu chuyện khá dài mà mỗi lần nhìn thấy hình ảnh này, chúng tôi cũng không ngờ là có những lúc trong cuộc đời lại có được những cảm xúc ...vỡ òa như thế.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116014&d=1403368007

Số là sau khi ngồi nghỉ trên vỉa hè bên ngoài chùa, đoàn chúng tôi quyết định lên đường. Khi đó cũng đã khoảng 3h chiều rồi trong khi chuyến xe từ Mandalay lên Bagan của nhà xe Shwemanthu khởi hành tại bến xe lúc 4h30 chiều. Thôi, ra bến xe sớm một tí cho nó đỡ cập rập rồi tranh thủ làm ly cafe cho nó tỉnh táo. Ngoài trời nắng như đổ lửa, chúng tôi cũng đã lo ngại về chuyến xe và chất lượng của chuyến xe này. Để vượt quãng đường khoảng 180km từ Mandalay đi Bagan thì nhanh cũng phải 4,5 - 5 tiếng đồng hồ. Nhẩm tính cũng phải 9h30 tối mới lên tới nơi. Mà lại còn dừng ở dọc đường để ăn tối nữa. Nghe chừng sẽ vất vả đây, nhưng tò mò và háo hức.

Đồng chí Miến lái xe cũng đã rất cẩn thận ngoài việc hỏi giờ giấc cho chuyến xe đi, chất lượng xe Express và ghế ngồi rộng rãi cũng như điều hòa mát lạnh cho chúng tôi, đồng chí còn tranh thủ gọi điện lên một khách sạn trên Bagan để hỏi giá và kiểm tra phòng trống cho chúng tôi. Khi lấy được 3 phòng với giá 35$/ đêm trên khách sạn Aungmingalar ở Bagan mà theo đồng chí lái xe là ở ngay cạnh bến xe của nhà xe Shwemanthu, tầm 5 phút đi bộ, thế là quá ngon rồi. Chúng tôi đang yên tâm với quãng đường và những gì sắp xếp phía trước thì bỗng nhiên leader loay hoay sờ tay vào túi và lục tìm xung quanh chỗ ngồi rồi lẩm bẩm "Quái, cái điện thoại đâu ấy nhỉ?!". Loay hoay lục tìm một lát rồi sực nghĩ, hay để quên ở phía ngoài chùa Mahamuni rồi! Vô lý. Đã gần đến bến xe Shwemanthu rồi, lại nắng như vỡ đầu nữa. Sao giờ ta? Đồng chí lái xe táp vào lề đường để cho leader xuống tìm lại một lần nữa. Vẫn không thấy. Hơ hơ....

Mình đề xuất, hay thôi quay lại chùa đi, chậm một tí cũng được, nếu mà muộn quá thì đón xe chuyến sau lúc 10h đêm đi cũng không sao. Đồng chí lái xe cũng thấy ái ngại cho chúng tôi, và cả bọn cũng nghĩ là thôi thì quay lại cho nó có và cho nó yên tâm là mình đã không bỏ qua điểm nào cả. Cũng nghĩ là "thôi, của đi thay người" cho nó xong và cũng chả hy vọng gì về chuyện tìm thấy. Coi như là một kỷ niệm thất vật ở Myanmar vậy.

Xe lại làm thêm 10 phút nữa để quay trở lại cổng chùa Mahamuni, lúc đi gần tới nơi và gần tới vỉa hè chúng tôi ngồi, tôi đã nhìn thấy từ xa cái túi bóng Nylon trắng phấp phới, hy vọng là còn, chỉ sợ là ruột đi còn vỏ ở lại thôi :D

Xe dừng lại, tôi và leader nhảy xuống chạy lại phía chiếc túi nylon, longi thì líu ríu dưới chân, đã thế tôi thì lúc nào cũng kè kè chiếc máy ảnh lại thêm cái chân máy 3 chân nữa. Vội vàng và la lên khi thấy trong túi vẫn còn nguyên bao Man trắng và chiếc điện thoạii trên vỉa hè trong khi người đi đường cũng như ra vào chùa vẫn tấp nập. (Đoạn này mình líu ríu quá làm tuột cả cái longi đang mặc trên người, một tay cầm máy ảnh, một tay túm longi đã tụt đến đầu gối :D). Mình kêu leader từ từ, để nguyên cái túi lại và mình muốn chụp lại kiểu ảnh để làm kỷ niệm. Thật là "Ở hiền gặp lành" lại thành tâm chùa chiền cho nên... :D

Thôi, yên tâm lên xe rồi. Trên xe thì thôi rồi, tha hồ mà chém! Nào là thế này, nào là thế khác. Tưng bừng! Nhưng sau đó mới thấy là nếu việc để quên cái túi đựng điện thoại thế này chốn công cộng hoặc khu chùa chiền nào đó ở Việt nam thì không biết là có còn không ấy nhỉ? Cả bọn cho rằng là không. Lộ liễu quá, đã thế lại như mời như gọi thế kia thì làm gì còn được. :D Thế mới thấy sự chân phương, không tham lam đã ăn sâu vào con người cũng như văn hóa phật giáo giác ngộ được ở những con người Mandalay nói riêng và Myanmar nói chúng.

Giờ thì nhà xe Shwementhu đây rồi, lấy vé lúc 4h chiều đây. Chào tạm biệt anh chàng người Miến lái xe và giờ thì trong lúc chờ xe, tranh thủ kiếm quán nước để giải khát cái đã. Nóng quá và khát quá rồi!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116015&d=1403368007

thunhimpro
24-06-2014, 23:08
BAGAN

Hành trình 4.5h bằng xe epress của nhà xe Shwemanthu đưa chúng tôi từ Mandalay lên Bagan. Giá vé là 8,000 chạt/ người. Xe 45 chỗ, máy lạnh mát rượi và một chai nước miễn phí. Khởi hành lúc 16h30 tại Mandalay và trời vẫn còn nắng lắm. Trên xe mát mẻ, đường thoáng rộng rãi nên cả bọn lăn ra ngủ được một giấc ngon lành. Sau khoảng 1h chạy thì xe tách ra khỏi đường lớn để đi vào đường nhỏ hẹp hơn, xấu hơn cho nên cả bọn rồi cũng dậy cả. Trên phía đầu xe có cái màn hình tivi đang chiếu một bộ phim của Miến, loa trên xe thì cứ xoe xóe kiểu phim tâm lý – hài nghe …chả hiểu gì, thế mà các hành khách Miến ngồi xung quanh cứ phải bò vươn người ra để xem. Bộ phim này mình cho là lôi thôi dài dòng mà không hiệu quả khi chiếu về một đôi yêu nhau kiểu sân trường, sau hơn 4 tiếng hành khách xuống xe rồi mà đôi bạn trẻ hình như vẫn đang tán mà chưa nắm được tay. Há há….. cái này mà để cho mấy cậu mấy mợ nhà mình thì thôi rồi :D
Lênh đênh trên xe khoảng 2.5h thì đến một quán ăn bên đường, cả xe được thông báo là trạm dừng nghỉ, ăn cơm và vệ sinh….linh tinh trong khoảng 30 phút. Cả bọn kêu đầy một bàn thức ăn, tất nhiên là có cả Bia Myanmar nữa, ăn hoành tráng mà lúc tính tiền xong cũng chỉ tầm 70k/ người. Bà chủ quán còn chạy ra khuyến mại thêm gói bánh (chắc là đoàn ăn khủng nhất mà quán đã từng bán nên có quà)

Đàn bò trắng đặc trưng của Myanmar trên đường đi Bagan
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116077&d=1403624761
(ảnh SSKK)

Lên tới bến xe ở Bagan lại có thêm một chuyện về sau nghĩ lại đúng là cười ra nước mắt. Số là trước khi lên Bagan, anh bạn lái xe người Miến ở Mandalay đã book phòng khách sạn và thông báo là bến xe ở rất gần, chỉ đi bộ tầm 5 phút là tới. Ấy thế mà lúc mới lên đến Bagan, xe đỗ ở bến cuối và thông báo là last stop rồi mà xuống xe nhìn xung quanh như kiểu mấy cái nhà kho. Xung quanh chả thấy có dân cư, nhà cửa gì. Hỏi lại nhà xe thì họ cũng vẫn khẳng định là bến cuối của nhà xe Shwemanthu ở Bagan rồi. Thế là thế quái nào?!

Có một chú đến hỏi có đi taxi không. Cả bọn đang lung túng chưa biết phải làm thế nào, đành đưa cái mẩu giấy có ghi địa chỉ khách sạn Aungmingalar ra để hỏi. Chú lái taxi phát giá: 20,000 chạt! Cả bọn trố mắt: Cái gì?! Gần lắm mà?! 5 phút đi bộ mà nó chém 400k VND kia à?! Lập tức cả bọn cảnh giác ngay, cái chốn bến xe bến tàu này lằng nhằng lắm!

Mình cầm mẩu giấy đi vào nhà xe trình bày, tay chân vung loạn xạ rằng bọn tao ở khách sạn này, xe nhà mày có đưa tới không? Nghe nói bảo rất gần vậy thì nó ở chỗ nào? Nhà xe cầm mẩu giấy hỏi han mọi người xung quanh rồi bảo với mình là khi nào bọn mày về thì có xe qua đón trước khởi hành 1 tiếng. Ơ, tao đang hỏi khách sạn này ở đâu? Đây tới đó bao xa kia mà!! Thế là chú nhà xe nhẩm tính: “Khoảng 7 - 8km, đi xe tầm 8,000 chạt”.

Ô thế là thế nào nhỉ? Chàng Miến người Mandalay lừa chúng ta rồi!!! Được lắm, hôm sau bọn ông về rồi bọn ông xử lý!!!
Ngậm ngùi đi ra, thông báo với cả đoàn về khoảng cách và số tiền cần trả để đi về khách sạn. Mình còn nhờ nhà xe kiếm giúp cái taxi thì nhà xe chỉ ngay chú lái taxi hét giá khi nãy. Mình phản ứng ngay, ông này vừa kêu tôi 20,000 chạt đấy, vớ vẩn! Cuối cùng thương lượng và thống nhất nhau giá 8,000 chạt cho 5 mạng đi về khách sạn vì ngoài cái chú này thì cũng chẳng còn chú nào lái xe ở đây nữa. Cũng đã 21h đêm rồi chứ sớm sủa gì nữa, cành cao có khi lại ngủ ở ngoài đường ý chứ :D
Xe đi một đoạn thì vào khu vực Old Bagan và thấy có trạm thu phí du lịch (giống như kiểu thu phí ở Hội An đối với khách du lịch vậy). Giá 15$ cho một khách du lịch nước ngoài.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116078&d=1403624761
(ảnh SSKK)

Không khí trên xe lúc này cũng vẫn còn căng thẳng đầy cảnh giác với chú lái xe lắm. Bất cứ câu hỏi làm quen hoặc offer một cái trip nào của chú cũng nhận được những câu trả lời và từ chối thẳng thừng của cả bọn. Nào là “tao chưa có kế hoạch” nào là “có khi bọn tao ngủ cả ngày”, đại loại kiểu thế. Đừng hòng mà phỉnh được bọn này nhé. Cảnh giác cao lắm! :D
Đến khi leader có hỏi về khách sạn, về chuyện bến xe của nhà xe Shwemanthu ở gần khách sạn kia mà thì được chú lái xe nói: “Đúng rồi, bến xe cũ ở ngay gần khách sạn bọn mày ở, còn bến xe hôm nay là bến mới, nhà xe mới chuyển lên bên này từ …hôm qua. Bến cũ bỏ rồi, không sử dụng nữa!”. Cả bọn ngơ ngác rồi nhìn nhau cười phá lên. Há há há….sao bọn nó không để ngày mai rồi hẵng chuyển bến chứ!!!
Lúc đó thì thấy rằng mình nghi ngờ người ta quá. Tội nghiệp! không khí trên xe có vẻ cởi mở hơn cho tới khi xe về tới khách sạn, cũng mất 15 – 20 phút đi xe ý chứ. Cả bọn xuống nhận phòng, leader còn nán lại trên xe một lát rồi mới xuống. Coi như xong, nhận phòng tắm rửa và hẹn nhau 22h30 xuống làm mấy lon bia Myanmar cho mát và kiếm cái gì ăn thêm buổi đêm rồi hẵng đi ngủ.

Khách sạn Aungmingalar lúc mới đến, tối om và cũng chẳng có hoạt động gì sất.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116079&d=1403624761

Hơi thất vọng cho cái khách sạn này ngay từ lúc đến, chả có đồ gì ăn đêm. Kêu mấy lon bia lạnh thì chúng mang ra 4 lon Myanmar cùng với 2 lon Tiger và nói rằng hết bia rồi. Hừ, như này thì ai uống ai đừng?! Hỏi có bò húc hay nước ngọt gì tương tự không cũng không có. Cả bọn đành lấy cái túi bánh mà bà chủ quán cơm cho dọc đường ra ngồi nhấm nháp vậy. Nửa đêm uống bia và ngồi ngắm ngôi chùa Shwezigon tỏa ánh sáng vàng rực phía trước khách sạn cũng được vậy. :D
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116081&d=1403624792

Khi ngồi chơi mới thấy leader chia sẻ, rằng lúc ngồi lại với lái xe là để khiển trách nó luôn, rằng "tao là tour guide đây, tao dẫn khách của tao lên Bagan mà mày nói thách thế thì khách của tao sợ, bỏ đi hết rồi thì tao còn làm ăn kiểu gì?", rằng "mày hét giá thế thì tao kiếm được cái gì?"...vv...vv. Ha ha.... nghe chừng bài này có công hiệu. Chú lái xe ra điều biết lỗi nhưng lúng túng không biết diễn đạt thế nào đành ngồi chịu trận, cuối cùng chú hứa là "nếu ngày mai cả hội bọn mày đi chơi thì gọi tao, tao đưa đi ngắm bình minh, đi cả ngày tour ở Old Bagan, New Bagan và các khu phụ cận, khi nào ra bến xe thì tao chở ra. Tao lấy 40,000 chạt thôi. Số đt của tao đây, nếu đi thì gọi trước để tao sắp xếp công việc". Hế hế, ngon rồi, mai có xe ngon, điều hòa mát rượi, giá hợp lý và một lái xe biết điều. Thế là ổn :D

Nghỉ một đêm đã, mai dây tính tiếp.
Và đây là hình ảnh khách sạn lúc sáng sớm
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116080&d=1403624761

thunhimpro
28-06-2014, 17:40
Mấy hôm nay lu bu với công việc và World Cup nên giờ mới có thời gian để tiếp tục hồi tưởng về chuyến đi và những ngày ở Bagan xinh đẹp.

Buổi sáng sớm hôm sau, khởi động bằng việc chú lái xe taxi tối hôm qua (sau khi thấm nhuần bài thuyết về tư tưởng và đạo đức của leader SSKK) đã đến đón cả bọn đi đón bình minh ở Bagan. Xe chạy một đoạn chừng 3 -4 km đến chân một ngôi đền lớn (chả nhớ nổi là đền gì). Lúc ấy cũng đã sáng tỏ rồi, leo được lên tới tầng cao nhất của đền và đi ra phía trước kiếm cái vị trí tốt để rình chụp mặt trời thì đã thấy tây ta đủ kiểu đã chễm chệ mỗi người một chỗ đang loay hoay tác nghiệp rồi.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116200&d=1403951397

Mình thì nghiệp dư, chỉ biết vác máy ảnh thôi mà chẳng biết chụp tuy nhiên hứng thú đón chào ngày mới ở đất Phật nên cũng kê tripot, lắp máy như ai, rồi chỉnh chỉnh, vặn vặn.... Cuối cùng thì ra được cái tấm này, các bác đừng chê nhá, mới lại đừng hỏi là ảnh chụp bình minh hay hoàng hôn nhá =))
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116194&d=1403950699

Do mình không có khiếu chụp bình minh nên thôi, đi vòng ra phía sau đến ngó nghiêng và chụp tiếp các cảnh vật phía dưới. Cái này thì dễ hơn, phù hợp với mình :D

Phía dưới toàn đền và các tháp nhô lên trên mặt đất trong sáng sớm
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116195&d=1403950699

Bạt ngàn tháp
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116198&d=1403950699

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116197&d=1403950699

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116196&d=1403950699

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116199&d=1403950699

thunhimpro
29-06-2014, 10:37
Lang thang xuống phía dưới chân đền nhìn lên, những xưa cũ của một thời đền đài vẫn còn đọng lại trên từng góc tường, chân gạch. Cái này thì đúng là mình khâm phục người dân Myanmar khi mà đất nước trải qua rất nhiều cuộc chiến, đảo chính và nội chiến liên miên thế nhưng họ vẫn giữ được hầu hết các chùa chiền, đền tháp trên cả nước (trừ một số xuống cấp theo thời gian).

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116207&d=1403952102

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116201&d=1403952102

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116203&d=1403952102

Dưới chân đền, các nhóm em nhỏ tụ tập từng nhóm để bán hàng lưu niệm. Có một em gái xinh xắn chạy đến xòe ra một tập Postcard và mời mình mua. Giá tầm 2000 chạt/ tầm. Ừ thì mua ủng hộ bé vậy.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116204&d=1403952102

Vừa mua xong đi lững thững ra phía ngoài thì có thêm hai em nhỏ nữa chạy đến mời mua, vẫn là postcard. Mình có nói là mua ủng hộ rồi nhưng các bé nói "chú mua rồi với giá 2000 chạt, ở đây cháu bán 1000 chạt/ tấm, chú mua ủng hộ đi". Hê hê... hài hước thật, ừ thì mùa thêm nào :D

Ngay phía bên hông ngôi đền có một dãy nhà ngang khá dài và thấp, cả bọn đi ngang và thấy tò mò nên chui vào trong xem nó là cái gì. Ngay sau những hốc cửa là một bức tượng Phật nằm chiếm hết chiều dài của ngôi nhà tầm 40m. Ngỡ ngàng với bức tượng Phật nằm im lìm trong nhà qua nắng mưa, thời gian và sự lãng quên của du khách, vì không phải ai cũng biết có bức tượng Phật nằm này để ghé thăm.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116206&d=1403952102

Cả bọn đi vòng ra phía sau ngôi đền, quang cảnh thật là yên tĩnh và nhẹ nhõm. Những bóng đền, tháp thấp thoáng dưới những tán cây cao.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116202&d=1403952102

Có một mái nhà nhỏ ngay ở đằng sau đền, lúc mới đi ngang mình để ý thấy có hai mẹ con ở nhà mà thôi, đứa bé trai khoảng 5 - 6 tuổi nhìn thấy mình thì chạy tọt vào trong nhà. Ngôi nhà ấn tượng với vách liếp và bên hiên có một giàn hoa giấy nở hồng rất đẹp.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116208&d=1403954441

Chếch ngôi nhà một chút là một cái tháp nhỏ, trong đó có bức tượng Phật ngồi phía trong nhìn ra trong nắng sớm. Tự dưng mình nghĩ thấy việc sống ở xung quanh toàn là Phật và được Phật che chở cho thế này thì đâu cần phải bon chen với đời mà làm gì :D
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116205&d=1403952102

thunhimpro
29-06-2014, 10:59
Những cảnh đẹp và sự bình yên tại một buổi sáng ở vùng đất Bagan, cảm xúc yên bình thật là khó tả.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116226&d=1404013266

Cảnh và vật hòa vào cùng một sắc đỏ đặc trưng.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116227&d=1404013266

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116225&d=1404013266

Lúc này nắng đã lên cao, cả bọn lục tục kéo nhau quay về khách sạn ăn sáng và chuẩn bị cho một ngày trải nghiệm ở Bagan này. Kế hoạch tiếp theo được thảo luận với lái xe, đó là đi thăm ngôi chùa Shwezigon nổi tiếng ngay ở phía trước mặt của khách sạn.
Lối vào ngôi chùa này cũng thật là ấn tượng với lối đi được xây và có mái che như một hành lang dài và rộng kéo từ ngoài phía đường vào trong ngôi chùa. Hành lang này được người dân dùng để bày bán tạp hóa và đồ lưu niệm.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116228&d=1404013266

Phía trong, sân chùa thật rộng và sạch sẽ. Cảm giác đi chân trần trên nền sân chùa vào buổi sáng thật là dễ chịu.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116229&d=1404013266

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116230&d=1404013266

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116231&d=1404013266

thunhimpro
29-06-2014, 11:06
Shwezigon là ngôi chùa cổ nhất ở Bagan, cũng là kiến trúc lớn thứ hai ở Myanmar và nổi tiếng là linh thiêng. Theo một số thông tin mình tham khảo được
"Chùa Shwezigon bắt đầu được khởi công xây dựng dưới thời trị vì của vua Anawrahta, người sáng lập ra vương quốc Bagan. Vua Anawrahta xây dựng chùa để cất giữ một số xá lợi của Phật, trong đó có một bản sao của xá lợi răng thiêng liêng ở Kandy, Sri Lanka. Ngôi chùa được hoàn thành vào năm 1102 dưới thời trị vì của vua Kyansittha. Chùa Shwezigon là ngôi chùa vàng đầu tiên được xây dựng tại Myanmar đồng thời cũng là nguyên mẫu tiêu biểu cho các ngôi chùa sau này. Chùa được đánh giá là ngôi chùa vàng lớn thứ hai tại đất nước này.
Chùa nằm ở trung tâm của một khu vực rộng lớn, xung quanh có nhiều đền thờ và chùa khác, chùa Shwezigon có cấu trúc chùa tháp lộng lẫy giống như chùa Shwedagon nổi tiếng ở Yangon. Bảo tháp chính của chùa có hình chuông được mạ vàng và đặt trên một nền hình vuông trông rất vững chắc và hoàn toàn đối xứng. Phía dưới đỉnh tháp treo rất nhiều những chiếc chuông nhỏ. Có 4 dãy cầu thang dẫn lên bảo tháp".

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116232&d=1404014335

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116234&d=1404014335

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116235&d=1404014335

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116236&d=1404014335

Đôi sư tử lớn màu trắng trấn giữ lối vào ngôi chùa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116237&d=1404014335

thunhimpro
29-06-2014, 11:31
Điểm đến tiếp theo, ngôi đền Htilominlo có niên đại xây dựng từ thế kỷ 13.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116238&d=1404014913

Ngôi đền cao khoảng 46m nhìn từ phía ngoài
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116239&d=1404014913

Bên cạnh đường, có chú ngựa và người đánh xe ngựa nhàn nhã nghỉ ngơi dưới bóng cây. Kiểu này là tranh thủ trong lúc chờ khách đây.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116240&d=1404014913

Gần vào với ngôi đền hơn nữa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116241&d=1404015096

Đi qua lối vào là những bức tượng phật mạ vàng được trấn giữ bốn cửa của ngôi đền. Những bức tượng Phật vàng này nhìn sơ thì kiểu dáng, kích thước là giống nhau, tuy nhiên nếu nhìn kỹ trên vẻ mặt của một bức tượng thì lại hoàn toàn là khác nhau.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116242&d=1404015096

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116243&d=1404015096

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116244&d=1404015096

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116245&d=1404015096

Trên đường đi ra, bên ngoài là một khu bán hàng lưu niệm, nhìn giống như một cái chợ con con bán hàng cho du khách. Mình chộp được một em bán hàng đang cau có, chắc sáng ra chưa bán được gì mà chỉ thấy toàn....chụp ảnh!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116246&d=1404015096

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116247&d=1404015096

thunhimpro
29-06-2014, 12:01
Một trong số những nơi mà không ghé qua khi đến Bagan thì coi như là chưa đến, đó là ngôi chùa ANANDA nổi tiếng. Đi dần vào trung tâm cảu Old Bagan là đến chùa Ananda. Khu này giờ trở thành khu buôn bán đá quý của người dân địa phương với du khách. Chả biết là chất lượng hay dịch vụ thế nào nhưng nghe chừng mua bán mấy cái hàng hóa này ở chốn du lịch ngay trước cổng chùa kiều chào mời du khách, mình thấy nó hơi nhộm nhoạm và mất hình ảnh quá.
Có chú chào mình mua 2 viên đá màu hồng trên lòng bàn tay, mình từ chối không mua thế là đến khi mình ra chụp cái ảnh tấm biển của ngôi chùa ANANDA thì chú có vẻ mặt thế này đây! :D
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116248&d=1404016501

Lối vào ngôi chùa.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116249&d=1404016501

"Chùa Ananda được xây dựng từ năm 1105 dưới thời trị vì của vua Kyanzittha triều đại Pagan (1084-1113). Đây là một tuyệt tác về kiến trúc chùa tháp vào thời bấy giờ đồng thời cũng là một ngôi chùa đẹp nhất ở Bagan và hầu như vẫn được giữ gìn nguyên bản đến ngày nay.

Bốn bức tượng Phật được dát vàng cao khoảng 10m phía trong chùa có mặt quay ra bốn hướng là điểm ấn tượng nhất của ngôi chùa Ananda. Bức tượng Phật ở phía Bắc và phía Nam là hai bức tượng còn nguyên bản. Hai bức tượng còn lại bị hư hại và được khôi sau đó. Những khuôn mặt tượng có những biểu cảm sắc thái khác nhau khi chiêm bái ở những vị trí khác nhau".
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116252&d=1404016501

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116255&d=1404016592
Chiều cao của bức tượng Phật bên trong là 10m, bạn có thể để ý thấy bóng trắng phía dưới cạnh tủ kính, đấy chính là một du khách đang ngước mắt nhìn lên trên mặt phật.

"Bên cạnh đó, chùa Ananda còn có những tác phẩm nghệ thuật, những bức phù điêu tinh xảo tráng lệ đến kinh ngạc. Những tác phẩm được khắc trên đá, vẽ trên tường, trần, mái của chùa này mô tả cuộc đời của Đức Phật từ lúc sinh ra, lớn lên, đắc đạo và lên cõi niết bàn. Tất cả đã góp phần tạo nên sắc thái độc đáo của ngôi chùa.

Theo truyền thuyết, việc xây dựng ngôi chùa này đã kết thúc trong bi kịch. Tám tu sĩ tiếp cận nhà vua Kyanzittha và đưa ra một mô tả đồ họa của ngôi chùa trong dãy Himalaya, nơi họ đã ngồi thiền định. Nhà vua hài lòng và yêu cầu các nhà sư xây dựng một ngôi chùa ở giữa vùng đồng bằng Bagan. Sau khi các nhà sư hoàn thành việc xây dựng, để giữ lại tính độc đáo của chùa cũng như đảm bảo rằng một cấu trúc tương tự sẽ không được xây dựng ở bất cứ nơi nào khác, nhà vua đã ra lệnh giết những kiến trúc sư (nhà sư) này".
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116253&d=1404016501

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116251&d=1404016501

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116253&d=1404016501

Khoảnh khắc trầm tư của một nhà sư trẻ trong ngôi chùa. Bóng áo đỏ lẫn với gạch đỏ, tường đỏ.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116254&d=1404016501

thunhimpro
29-06-2014, 12:17
Cuộc sống bình thường vẫn diễn ra cả phía bên trong và bên ngoài ngôi chùa linh thiêng này. Các em bé bán hàng thì đùa vui hồn nhiên
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116256&d=1404016592

Các chị hàng Thanakha thì tranh thủ trốn sau gốc cây tránh nắng trong khi hàng hóa thì bày bán luôn và ngay trên mặt đất.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116257&d=1404016592

Có chú chó thản nhiên nằm ngủ trong chùa mặc cho thế sự xoay vần và những ồn ào náo nhiệt diễn ra xung quanh, tuy nhiên tư thế và tác phong ngủ của chú thì không được...đoan trang cho lắm =))
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116250&d=1404016501

Bên ngoài, lái xe và leader đang bàn tính xem đi đâu nữa. Tình hình là đã hơn 10h30 sáng rồi, nắng đã lên cao và gắt. Nghe chừng trong đoàn đã có ý kiến là ....chùa chiền thế đủ rồi :D
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116258&d=1404018540

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116259&d=1404018540

thunhimpro
29-06-2014, 22:52
Cuối cùng thì theo chỉ dẫn của lái xe, chúng tôi chọn phía bờ sông cho mát, dù sao thì đang lúc nóng nực thế này mà có được tí gió sông thổi lên thì cảm giác cũng đỡ ngột ngạt đi nhiều. Thế là quyết định lên xe tiến về phía chùa Bu ngay cạnh bờ sông Ayeyarwady. Đây là một con sông lớn bao quanh vùng đất Bagan, chia cách Bagan và phía bên kia là vùng Myit Chay.

Và đây là chùa Bu (Bu Phaya)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116271&d=1404055538

Khi đứng trước chùa Bu và đang định bàn bạc xem đi vào nữa hay thôi thì lái xe gợi ý: "nếu bọn mày muốn đi thuyền trên sông thì tao có người bạn lái đò, có thể nói chuyện với nó và chở bọn mày đi chơi trên sông cho mát". Ô kìa, còn gì tuyệt vời hơn. Ra sông thôi!

Người lái xe gọi cho ông bạn, ngã giá 5000 chat/ người đi trong vòng 1 tiếng. Thế là 5 phút sau có thuyền ngay. Cả bọn lục tục đi xuống bến đò dưới sông thì gặp ngay phải cảnh bán hàng ngay cạnh bờ sông, có mấy chị phụ nữ đang ngồi bên bếp lửa rán những mẻ bánh. Bánh ở đây có nhân là cá hoặc hành tây, trộn với bột ướt và rán lên trên chảo mỡ, như kiểu làm bánh chuối của mình ở nhà vậy.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116272&d=1404055538

Nhóm làm luôn mấy túi bánh còn mình thì chạy ngược lên trên mua thêm ít bia Myanmar và nước uống. Thế là đã có một cảm giác rất là ...Yomost ở trên sông rồi :)

Đây là chàng lái đò của đoàn ạ. Chàng rất hiền lành và dễ thương.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116273&d=1404055538

Ra ngoài sông, gió mát. Thuyền chạy ngược dòng lên phía trên, từ ngoài sông nhìn vào chùa Bu trông rất đẹp.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116274&d=1404055538

Bia Myanmar mà nhắm với bánh cá rán, gió thổi lồng lộng trên sông Ayeyarwady của vùng đất cố đô Bagan. Niềm vui thú này còn gì tuyệt vời hơn.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116275&d=1404055538

thunhimpro
29-06-2014, 23:10
Uống mỗi người 1 chai bia Myanmar 0.75L là đã thấy nóng trong người, hai anh em lên phía đầu thuyền đón gió cho nó mát.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116277&d=1404055667

Ăn uống no say thường hay...rửng mỡ. Chúng tôi tìm chỗ để vứt mấy cái vỏ chai. Thế là cao hứng chúng tôi mơ về một sự kỳ diệu sẽ xảy ra nên quyết định lấy bút ghi lại thông tin lên trên tấm boarding card của VNA rồi cho luôn vào trong chai, nút nắp chai lại và...a lê hấp!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116278&d=1404055667


Thần chai ơi mang thông tin này đến với một người con gái xinh đẹp tuyệt vời như trong cổ tích nhé. Chúng con sẽ chờ máy từ ngay hôm nay. =))
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116279&d=1404055667

Khi đang nóng trong người và cao hứng vẫn bốc lên cao, mấy anh em hỏi lái đò:
- Bọn tao có thể bơi ở đây được không?
Lái đò:
- Ở đây nước sâu lắm với lại du khách không có ai bơi ở đây cả.
- Nhưng bọn tao biết bơi và bọn tao muốn bơi trên dòng sông xanh mát của Bagan.
- Vậy để tao cho đò vào phía bãi bồi ở giữa sông, chỗ đó nước cạn dễ bơi.

Ha ha... thế là lại thêm một trải nghiệm khó quên nữa ơ vùng đất Phật là được tắm ngay trên dòng sông nước miến. Sông rộng, gần phía bãi bồi giữa sông thì nước chảy chậm hơn. Hai anh em phi xuống sông vùng vẫy. Đoạn này thì leader có thêm trải nghiệm nữa là cú nhảy cắm phía đầu thuyền xuống sông và khi ngoi lên thì nước ngang ...thắt lưng =))
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116280&d=1404055667

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116281&d=1404055667

Gột rửa bụi trần trên dòng sông ở đất Phật, sông rất trong và cát dưới chân rất sạch. Vùng vẫy thỏa thuê rồi cả bọn lên thuyền trở về. Giờ thì đi ăn trưa.

Bữa trưa ở Bagan, nơi này được lái xe recommend là ăn ngon, kiểu buffet. Thế là 5 người làm một bàn đầy thức ăn.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116276&d=1404055538

thunhimpro
19-07-2014, 18:10
World Cup đã qua, nợ nần chồng chất giờ mới có thời gian quay lại với bài vở còn dở dang. Viết nốt chặng đường Bagan - Mandalay kỷ niệm.

Sau bữa trưa rất ư là thịnh soạn ở Bagan, cả đoàn chúng tôi quyết định nhờ lái xe đưa đến thăm làng nghề làm thuốc lá cuộn ở trong vùng. Chả biết là cái làng nghề này nổi tiếng cỡ nào mà lái xe ngẩn người ra một lúc rồi lấy điện thoại ra hỏi han một lúc rồi ...ok tao biết chỗ rồi :D

Và đây là một số hình ảnh về nhà làm thuốc lá cuộn. Tuy không phải là cơ sở hoành tráng cho lắm vì trong nhà chỉ có khoảng 7 - 8 người phụ nữ ngồi trên sạp gỗ cuộn thuốc. Chả thấy bóng đàn ông nào.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116840&d=1405766525

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116841&d=1405766525

Người phụ nữ lớn tuổi được ưu ái
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116839&d=1405766525

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116843&d=1405766525

Những người phụ nữ rất thân thiện, lấy ra mời chúng tôi mỗi người một điếu thuốc lá cuộn, không phân biệt nam, nữ. Mình cũng mạnh dạn châm thử một điếu để hút, thấy khét khét của mảnh gỗ thuốc và lá thuốc ngai ngái. Giữa cái nắng chang chang, phì phèo một điếu thuốc lá cuộn này cũng phê nhưng về sau mới thấy dại dột. Đổi thuốc phát là ...viêm họng luôn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116844&d=1405766525

Những điếu thuốc được bàn tay của những người phụ nữ thoăn thoắt cuộn lại và dùng kéo cắt phẳng phiu, xếp chồng lên nhau ngay ngắn.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116845&d=1405768045

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116842&d=1405766525

Một gói thuốc thành phẩm điển hình, cả bọn mỗi người mua một vài gói mang về làm quà. Có bạn nào biết chữ Miến dịch hộ cái :D

thunhimpro
19-07-2014, 18:38
Nhân đây có thêm một chuyện nữa cũng ly kỳ trong chuyến đi, đó là việc một thành viên nữ trong đoàn bị dị ứng thời tiết, nóng quá là người phừng phừng không chịu được, nóng lan trên mặt mũi, tay chân và phương thuốc hiệu quả nhất từ trước đến nay được sử dụng là dùng lá khế xanh vò với muối trắng rồi xoa lên trên da là khỏi. Từ hôm sang, chúng tôi đã để ý đến việc này là sẽ đi kiếm lá khế, thế nhưng suốt cả một chặng đường mấy ngày qua không tài nào tìm thấy được cây khế nào. Nhân dịp ở đây, chúng tôi mang chuyện này ra nói chuyện với lái xe nhưng chàng cũng lắc đầu, không biết kiếm đâu ra được cây khế. Thôi, đành gác chuyện này lại và tiếp tục lên đường khám phá Bagan đang rất nắng và nóng này.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116846&d=1405768340

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116847&d=1405768340

Vẫn đang còn nhiều thời gian, trên đường đi loanh quanh ở Nyaung-U thì chàng lái xe chỉ sang phía tay trái và giới thiệu
- Đây là đường về nhà tao.
Cả bọn hỏi ngay:
- Gần đây không? Bọn tao muốn vào nhà mày chơi có được không?

Chàng lái xe ngơ ngác không biết cái bọn khách này có ý định gì, đùa hay thật?! Nhưng thấy cả bọn đều có vẻ quyết tâm nên chàng cũng vượt qua được ngại ngần để quay xe lại.
Đường vào nhà chàng là qua một khu đất trống, rộng rãi mà không có mấy nhà ở. Toàn đường đất, bụi đỏ mù mịt và những đám cây dại mọc xung quanh. Vòng vèo một hồi thì cũng đến nhà chàng. Từ trước khi xe rẽ vào nhà, chúng tôi đã để ý thấy có mấy người phụ nữ ngồi ở trên một chiếc lán bên ngoài, được che bằng mái lá lụp xụp để tránh nắng. Mấy người phụ nữ nhìn thấy xe nhà mình về thì đều ngơ ngác, lại thấy một đoàn khách quần đùi áo phông bước xuống nên không khỏi thắc mắc. Sau khi được giải thích là khách muốn về nhà chơi thì những người phụ nữ lại hồn hậu, đon đả mời vào trong nhà chơi ngay.

Người phụ nữ ngồi trên sạp là vợ chàng. Còn người phụ nữ đang bế con là em của chàng.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116850&d=1405768340

Chàng giới thiệu, vợ chàng vừa sinh đứa thứ 2 được 1 tháng, đang nghỉ ở nhà. Còn đây là một vài hình ảnh của đứa thứ 2 đang nằm trong nôi ở trong lán.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116848&d=1405768340

Con gái, 1 tháng tuổi trông rất bụ bẫm. Nằm ngủ ngon lành trong nôi.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116852&d=1405768340

Đứa đầu nhà chàng là một anh cu, năm nay được 7 tuổi, trông giống bố như hai giọt nước mắm.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116851&d=1405768340

Nhà chàng có thêm mẹ già và những đứa em. Có 1 đứa lấy chồng rồi và bế con như đang nói ở trên. Còn lại 2 cô em nữa, rất xinh gái nhưng cô chị thì mạnh dạn ra chào hỏi và nói chuyện.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116849&d=1405768340

Trong khi cô em út, có gương mặt đẹp nhất, xinh nhất nhưng còn ít tuổi nên có vẻ thẹn thùng, luôn tìm cách tránh mặt khi mình đưa máy ảnh lên chụp. Cả mẹ và chị động viên để ra chào khách nhưng toàn là nhìn trộm, cứ thấy giơ máy ảnh lên là lại ngồi thụp xuống giấu mặt. E lệ quá cơ :D
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116853&d=1405769788

thunhimpro
19-07-2014, 18:52
Lúc này, nhắc lại chuyện tìm một ít lá khế với chàng Miến lái xe và nhờ cháng hỏi giúp người nhà xem trong vùng có nhà nào có cây khế không. Chàng quay vào hỏi vợ thì được biết là gần đấy có duy nhất một nhà có mà thôi. Thành viên bị dị ứng trong đoàn mừng rỡ như bắt được vàng. Vậy thì lên đường sang xin lá khế thôi!

Hình ảnh chàng Miến lái xe đang giới thiệu đất cát nhà chàng với khách.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116854&d=1405770057

Và đây là ngôi nhà mà có cây khế trong làng, cách nhà chàng khoảng vài trăm mét.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116857&d=1405770057

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116855&d=1405770057

Trong nhà có hai vợ chồng già ở nhà, chào hỏi một lát và trình bày nguyện vọng thì được chủ nhà dẫn ra vườn phía sau. Khế đây, tha hồ mà vặt nhá! :D
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116856&d=1405770057

Sau khi thu hoạch được một nắm to lá khế và cũng tranh thủ xin thêm ít muối trắng, chúng tôi xin phép nhà chủ ra về. Bà chủ nhà ngồi ngay trên bậu cửa nhìn chúng tôi thân thiện.
Cháu Mingalabar bà ạ!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116858&d=1405770057

thunhimpro
20-07-2014, 00:19
Sau khi chia tay với gia đình chàng lái xe, điểm đến tiếp theo của chúng tôi là một ngôi làng, khá hẻo lánh với hơn 100 nhân khẩu, khoảng 20 nóc nhà tranh được bao quanh bởi những hàng rào bằng tre, nứa trông rất thích mắt. Xe dừng ở một quán nước đầu làng và ban đầu chúng tôi cũng chỉ có ý định là dừng lại ngồi uống nước cho đỡ khát trong cái nắng chói chang buổi chiều Bagan. Ra đón chúng tôi là một em thiếu nữ, chào hỏi xong xuôi và định kêu nước uống thì em thiếu nữ này bắt đầu xổ ra một tràng tiếng Anh lưu loát, hỏi chúng tôi xem có muốn đi thăm thú ngôi làng của ẻm không. Ờ thì...thăm, sợ gì mà không thăm :D
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116879&d=1405789399

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116880&d=1405789399

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116881&d=1405789399

Với vốn tiếng Anh lưu loát, em hướng dẫn chúng tôi đi vào trong làng. Giới thiệu về những ngôi nhà, vật dụng và các phương thức tạo ra sản phẩm của một làng quê Bagan điển hình. Hoàn toàn bằng thủ công, hoặc một số máy móc, công cụ hỗ trợ một cách đơn sơ. Trong khi vừa đi, vừa nghe ngóng và quan sát thì cả bọn cũng thì thào với nhau rằng mấy cái này ở quê tao cũng ...đầy =))

Nào là bà ngoại già nhất làng đang dệt ra những tấm khăn choàng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116883&d=1405789399

Nào là để muốn có được những tấm khăn thì bà phải quay tơ.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116884&d=1405789399

Nào là một số chị em trong nhà, sinh hoạt rất cộng đồng và tập trung lại để bóc lạc bằng tay và trông trẻ con. (Tuyệt chả nhìn thấy bóng đàn ông nào, về sau mới biết là các đàn ông, thanh niên trong làng phải ra các khu du lịch để làm việc hết cả rồi).
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116885&d=1405789399

Và đây là em ý. Tươi tắn, xinh xắn (mỗi tội ...hơi ngăm). Khả năng ngoại ngữ là vô đối vì em có thể nói được cỡ 5 thứ tiếng thông dụng như Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Ý, Nhật... Choáng quá! Về sau mới biết em ý là đại diện của làng và là hướng dẫn viên chính trong làng khi có bất cứ đoàn khách du lịch nào viếng thăm. He he...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116882&d=1405789399

thunhimpro
20-07-2014, 00:28
Em kéo chúng tôi ra ngoài sân rộng, rót nước mời uống và chào mời mua một số món hàng thủ công mỹ nghệ mà bà con trong làng làm ra được như là khăn choàng dệt, túi thổ cẩm, áo thổ cẩm...vv..vv. Tất nhiên là giữ phép lịch sự chúng tôi cũng chọn mua vài món đồ gọi là ủng hộ. Và đây là một số hình ảnh khuyến mại thêm cho buổi dạo chơi trong làng rất là ấn tượng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116889&d=1405790505

Bà cháu thi nhau hút thuốc.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116886&d=1405790505

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116888&d=1405790505

Ảnh chộp lúc quay ra, giữa làng cũng có một tháp của một ngôi đền nhô lên, chắc là để thờ cúng các vị tiên chỉ trong làng đã khuất .
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116887&d=1405790505

thunhimpro
20-07-2014, 01:19
Đến đây lại nhớ một câu chuyện cũng hay và ấn tượng giống như chuyện chúng tôi để quên điện thoại ở trên. Trong khi trong làng quay ra quán nước ngồi nghỉ chân và chờ để đi ra bến xe Shwe Man Thu lúc 16h chiều về lại Mandalay. Lúc đó cũng đã gần 15h30 rồi, có nghĩa là đâu đó ngồi uống nước thêm mươi phút nữa là phải ra xe. Bỗng nhiên một thành viên trong đoàn giật mình kêu không thấy cái dây chuyền có mặt Phật lâu nay vẫn đeo đi đâu mất. Ngồi ngẩn người nghĩ đi nghĩ lại thì không thể tuột và rơi được. Chỉ có thể lúc trưa về khách sạn Aungmingalar lấy đồ và check-out, có thể cởi bỏ ra để tắm rồi để quên luôn ở trong phòng. Haizzz, giờ cũng đã sắp đến giờ đi ra xe rồi, không còn kịp quay lại khách sạn để hỏi nữa. Trong lúc đang lúng túng thì chàng lái xe và một thanh niên ngồi trong quán (có vẻ như là anh của em bé khí nãy) hỏi chúng tôi xem có chuyện gì. Thế là nhân tiện, nhờ đồng chí lái xe và thanh niên kia gọi điện về khách sạn thông báo, tất nhiên là bằng tiếng Miến cho nó thuận tiện, chứ không để chúng tôi trình bày bằng tiếng Anh thì lại mất rất nhiều công sức hai bên mới hiểu được nhau. Thanh niên kia gọi điện cho khách sạn, báo kiểm tra phòng và hỏi nhân viên dọn phòng xem có thấy dây chuyền này không, có gì gọi lại. Chúng tôi ngồi chơ, hy vọng là nếu có tìm thấy thì kêu khách sạn cho người mang ra bến xe ngay, hết bao nhiêu thì cho chúng tôi gửi. Thế rồi khách sạn cũng gọi điện lại thật, nhưng hơi đáng tiếc là ...không thấy. Haizzz, thế là mất toi dây chuyền kỷ niệm rồi. Giá trị vật chất của dây chuyển thì không cao nhưng giá trị về mặt tinh thần lại rất lớn. Cả bọn ngẩn ngơ đứng dậy ra về mà lòng nặng trĩu. Thôi an ủi nhau vậy chứ biết làm sao giờ!

Xe đi gần đến bến xe Shwe Man Thu thì lái xe nhận được một cuộc điện thoại, sau đó thông báo lại là khách sạn có tìm thấy cái dây chuyền dây bằng nhựa đen, gắn mặt Phật này trên nóc Tivi, làm cách nào để gửi lại cho khách? Thế là bắt đầu từ đây, mọi thứ quay cuồng lên hết cả.
Trước hết là sắp tới giờ xe chạy, làm sao kịp để khách sạn mang ra xe? Toan tính một hồi thì quyết định là nhờ nhà xe Shwe Man Thu chuyển về theo chuyến sau rồi ra bến lấy vậy. Nhưng chuyển về đâu giờ? Mỗi ngày có 2 chuyến từ Bagan về Mandalay này thôi, chuyến đầu tiên khởi hành lúc sáng rồi, chuyến này là chuyến cuối. Nếu đợi đến ngày mai xe về thì khi đó chúng tôi không còn ở Mandalay nữa, đã lên đường bay về Yangon mất rồi. Quyết đinh được đưa ra rất nhanh chóng là nhờ đồng chí lái xe nhận cái dây chuyền từ khách sạn, gửi theo xe ngày hôm sau về thẳng Yangon rồi chúng tôi sẽ ra bến xe của nhà xe Shwe Man Thu ở Yangon lấy vậy. Để lại số điện thoại, ghi vội số của đồng chí lái xe rồi trèo lên xe vì đến giờ khởi hành rồi.

Thực ra, khi đó chúng tôi cũng nghĩ rằng nếu may mắn thì cái dây chuyền này sẽ được lái xe chuyển về Yangon, lúc này mới nhớ là nhờ thì cứ nhờ đại vậy chứ có biết là cước phí chuyển về thế nào đâu? Rồi cũng chẳng kịp hỏi để gửi cước phí chuyển hàng cho lái xe nữa thì xe đã khởi hành lên đường rồi.

Về sau này, khi về đến Yangon rồi thì chúng tôi cũng có gọi điện lên cho lái xe trên Bagan này, thấy đ/c bảo là đã gửi theo xe về Yangon rồi nhưng không biết là về bến nào vì ở Yangon, nhà xe có đến 3 cái bến khác nhau và cách xa nhau. Thế là lại được một vòng tính toán nữa. Đem việc này ra trao đổi với lễ tân khách sạn ở Yangon và nhờ họ giúp đỡ, thế là sau một loạt các cuộc điện thoại đến và đi thì lễ tân cũng thông báo với chúng tôi là có biết cái bến xe này ở đâu. Nếu như tự lên lấy thì phải đi từ sáng sớm, mất khoảng 10,000 chạt tiền taxi. Khách sạn cũng có biết một lái xe taxi nhà ở gần bến xe này, nếu cần thì sáng hôm sau nhờ ông này qua bến xe để lấy và mang xuống Yangon thì giá là 12,000 chạt. Toan tính một thôi một hồi thì nạn nhân quyết định là tối đi ngủ sớm, sáng hôm sau nhờ khách sạn gọi giúp taxi và tự thân chinh lên bến xe để lấy vòng. Cho đến khi sáng ra chúng tôi ngồi ăn sáng trong khách sạn thì đã thấy khổ chủ đeo chiếc vòng nhựa này trên cổ. Thắng lợi rồi! Cuối cùng thì những gì của Cesar cũng sẽ quay trở về với Cesar. Lúc này mới ngớ người ra là cước phí vận chuyển thế nào ấy nhỉ? Gọi điện lên cho đ/c lái xe thì được biết là cước hết 4,000 chạt (khoảng 80k VND, có khi còn đắt hơn cả cái vòng này ý chứ). Chết cha, tiền xe gửi cho lái xe trọn gói ở trên đấy là 40,000 chạt rồi, giờ còn phần 4,000 này nữa tính sao đây. Lại một lần nữa an ủi động viên nhau là trong số các thành viên nếu có ai quay lại Bagan một lần nào nữa thì sẽ gặp và tạ ơn đối với đồng chí lái xe này sau. Thế mà trước đó hôm mới đến Bagan chỉ vì một chút hiểu lầm khi trả giá mà suýt nữa thì....

thunhimpro
20-07-2014, 02:05
Quay lại với cái buổi chiều đi từ Bagan về Mandalay nhờ nhà xe Shwe Man Thu, chuyến xe khởi hành từ lúc 16h00 ở Bagan, cả bọn chắc mẩm đâu đó phải 4 - 5 tiếng mới có thể về đến Mandalay, bao gồm cả 30 phút dừng ăn tối trên đường. Khi đó thì cũng phải 10h đêm mới có thể đến được Mandalay. Lại còn chuyện khách sạn ở Mandalay cũng còn chưa đặt nữa, sợ khi về đến nới tối muộn như vậy mà tìm kiếm khách sạn lại vất vả thêm ra.
Thế nhưng chuyến về này nhanh hơn là chuyến hôm lên Bagan. Xe cũng dừng lại ăn tối lúc 19h ở một quán bên đường, quán này khác quán hôm trước đi lên. Thế mà tầm 20h30 xe đã về đến bến xe rồi. Từ đây vào trung tâm thành phố cũng còn khoảng 10km nữa. Khi về đến bến, cả bọn xách đồ theo chân mọi người xuống xe thì có một ông người Miến (chắc cũng dân du lịch, lúc trên xe cũng hỏi thăm và nói chuyện với chúng tôi vài câu), ông này bảo nếu chúng tôi muốn đi vào trung tâm thành phố thì cứ ở nguyên trên xe. Nhà xe này sẽ chạy vào trung tâm cho những ai xuống thành phố. Ờ được, thế thì lại lục tục lên xe ngồi.

Mươi phút sau xe cũng khởi hành đi vào thành phố thật. Cảm ơn ông bạn Miến kia nhé, không thì cả bọn lại tốn thêm một khoản tiền taxi rồi :L

Xe chạy vào trung tâm, cho chúng tôi xuống điểm dừng cuối là ngay trước cổng của ga tàu Mandalay. Từ đây, chúng tôi quyết định kiếm một cái quán cafe nào gần đấy để nghỉ chân cái đã. Nhất quyết quán là phải có máy lạnh và wifi, tối quan trọng vì đoàn cần check xem có khách sạn nào phù hợp ở gần đấy mà còn biết đường đến chứ. Thế là loanh quanh nhìn hai bên đường, thấy gần đó có một quán bánh ngọt, có treo chữ Cafe và Wifi ở cửa, cả bọn sực nhớ ra đây chính là cái quán mới khai trương hôm trước khi ngày đầu tiên chúng tôi đặt chân đến Mandalay. Háo hức bước vào ngay, lên trên gác ngồi gọi cafe và sinh tố, mỗi người một món và bắt đầu tự kỷ, ai nấy rút điện thoại ra để connect wifi và chúi đầu vào điện thoại. Được một cái là cafe ở quán này phải nói là ngon thật.

Quán bánh khi chúng tôi bước vào
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116890&d=1405795025

Ngồi cắm cúi một lúc thì chúng tôi chọn ra được một vài khách sạn có giá tốt (tầm 35$/đêm/ phòng) và có đánh giá tốt từ những khách ở trước trên booking.com và Agoda. Cuối cùng quyết định chọn Royal City Hotel vì những yếu tố trên. Lúc này cũng đã gần 10h đêm, nhân viên quán đến thông báo rằng 10h quán sẽ đóng cửa. Vội vàng chúng tôi book ngay khách sạn trên Agoda và thanh toán luôn tiền 3 phòng cho đoàn. Cú click payment vừa xong thì ....wifi vụt tắt, trong khi còn chưa nhận được confirmation từ Agoda. Ha ha...đúng 10h đêm là over :D
Chúng tôi kêu tính tiền cho 5 món đồ uống đã gọi, tổng cộng hết 5000 chạt (100k VND). Ôi sao mà lại rẻ thế không biết! :L

Xuống dưới đường giờ đã vắng tanh, chả còn mấy người đi lại trên đường nữa. Trong lúc đang ngơ ngác tìm taxi thì thấy một ông đứng ở trên hè, như kiểu nhà ở đây và ra đường đứng cho mát vậy. Chúng tôi hỏi xem có thể bắt taxi ở đây giờ này không thì ông bảo ok, chờ tao tí tao gọi cho. Thế rồi chả biết thế nào, có một thanh niên oánh quả xe bán tải đến ngay. Chiếc xe này có một cái thùng ở đằng sau để chở hàng, như kiểu chở rau quả, trái cây gì đó ban ngày. Giờ có khách thì mang ra chạy chở khách vậy. Lái xe sốt sắng kiếm đâu được cái chiếu trải trên snf xe và...a lê hấp. Chúng tôi đã yên vị ngay trong thùng con xe thổ tả này rồi. Giờ Royal City Hotel thẳng tiến!!!

Chàng lái xe đây, trông rất là háo hức vì kiếm được thêm mấy đồng buổi đêm.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116891&d=1405795025

Xe chạy long sòng sọc một lúc thì dừng lại ở bên đường, lái xe bảo là đến rồi. Nhìn quanh quất thấy tối om, chả thấy cái nhà nào giống như một cái khách sạn cho ra hồn cả. Định thần lại, hóa ra khách sạn đây. Hóa ra là đang sửa chữa nên cang màn đen che hết cả phần tiền sảnh của khách sạn.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116892&d=1405796141

Bước vào trong thì nhìn thấy biển tên có vẻ sáng sủa hơn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116893&d=1405796141

Chào hỏi lễ tân và chúng tôi nói là bọn tao đã đặt phòng rồi (cách đây mấy phút), đứng chờ lễ tân kiểm tra thông tin, nào là email của booking.com, nào là email của Agoda một lúc mà chẳng thấy. Quái lạ, hay là lúc thanh toán trên Agoda thì bị lỗi hoặc rớt mạng nên không thành công? Kêu nhân viên lễ tân kiểm tra lại đi cho chắc chắn, rõ ràng là bọn tao đã đặt rồi kia mà :D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116894&d=1405796141

Sau mấy phút đứng chờ, nhân viên lễ tân mới thông báo là bây giờ email mới vừa đến. Đúng là bọn mày có đặt 3 phòng ở đây rồi. Phù, tưởng là tối nay được ngủ khách sạn ngàn sao Mandalay rồi chứ! He he

Vẻ mặt của leader rất phởn sau khi lấy được chìa khóa phòng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116895&d=1405796683

Giờ thì tắm, kiếm cái quán ăn đêm làm thêm mấy lon bia Myanmar cho nó mát và dễ ngủ thôi nào!

thunhimpro
20-07-2014, 02:44
Tối hôm đó sau khi đi ăn uống no nê về, chúng tôi được một đêm ngủ thật là thoải mái và ngon lành. Phải công nhận là cái khách sạn này khá tốt, từ phòng ốc rộng rãi, sạch sẽ cho đến nhân viên nhiệt tình, thân thiện. Biết rằng sáng hôm sau chúng tôi đi sớm không kịp ăn sáng nên khách sạn đã chuẩn bị 5 hộp đồ ăn sáng như thế này đây. Chỉ việc check-out và mang theo đi trên đường rồi ăn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116901&d=1405798269

Bên cạnh đó, nhân viên khách sạn còn giúp chúng tôi đặt một chiếc xe Taxi Hiace 9 chỗ rộng rãi cho sáng hôm sau ra sân bay. Giá cả rất phải chăng và hữu nghị là 10000 chạt. Quá ổn.

Buổi sáng Mandalay thật là trong lành, lúc 6h sáng nên cũng chưa có nhiều người đi lại. Có bóng của bác đạp xích lô (tricycle) cũng như một số bóng áo thâm đỏ của thầy tu khi đi khất thực buổi sáng. Một sô em gái líu ríu với váy longi và xe dạp. Rất thanh bình và nhẹ nhõm.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116896&d=1405798269

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116897&d=1405798269

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116898&d=1405798269

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116899&d=1405798269

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116900&d=1405798269

Chuyến taxi đưa chúng tôi ra sân bay, khi đó cũng hãy còn rất sớm. Mọi thủ tục check-in hàng không đối với đoàn và hãng Golden Myanmar Airlines diễn ra nhanh chóng. Em nhân viên của GMA cũng rất là xinh đẹp và thân thiện.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116902&d=1405798269

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116903&d=1405799013

Đoàn làm kiểu ảnh trước khi rời Mandalay.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116904&d=1405799013

thunhimpro
20-07-2014, 03:17
Đón chúng tôi ở Yangon là hai em điều hành Taxi ở ngay cửa ra của sân bay (khu này là bay nội địa nên cũng có phần không được bằng như bên quốc tế). Hai em chào mời 1 chuyến xe cho 5 người chúng tôi về khu Downtown là 15,000 chạt. Chúng tôi mặc cả xuống còn 10,000 chạt vì hôm đầu tiên đến cũng thế mà. Nói tóm lại là cứ sân bay về trung tâm Yangon hoặc ngược lại thì chốt giá 10k chạt/ lượt là ok,

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116905&d=1405800197

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116906&d=1405800197

Trên đường về khách sạn Agga Youth Hotel ở khu Downtown Yangon, chúng tôi để ý thấy một thầy tu trẻ đi bộ trên đường phố, giữa cái nắng như đổ lửa đến như ngồi trong xe chúng tôi còn mồ hôi mồ kê đầm đìa, thế mà thầy tu trẻ vẫn ....chân trần trên đường nóng. Bái phục thầy quá đi thôi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116907&d=1405800197

Về đến khách sạn, trông khá sạch sẽ và cũng được nhiều nhận xét tốt trên mấy trang mạng. Khu Downtown thì chật chội, toàn những phố nhà cũ và chật hẹp, nhưng được cái là ngay ngắn có trật tự, chứ không lộn xộn giống như ở ta.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116909&d=1405800197

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116910&d=1405800197

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116914&d=1405800289

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116908&d=1405800197

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116913&d=1405800289

Hầu hết những dãy nhà chung cư ở khu trung tâm này đều là những chung cư cũ, từ thời thuộc địa Anh tới giờ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116911&d=1405800289

thunhimpro
20-07-2014, 03:34
Sau khi nhận phòng và tắm táp, chúng tôi quyết định khám phá một chút ở khu Downtown này bằng một cuốc đi bộ, kiếm chỗ ăn trưa. Thấy nhân viên lễ tân khách sạn chỉ cho một khu thương mại ở gần đó, cách khoảng 10 phút đi bộ là tới. Đi đến gần khu trung tâm thương mại chúng tôi mới để ý thấy gần đấy có rất nhiều chim bồ câu. Bay và đậu đầy trên dây điện cũng như dưới lòng hè đường. Những chú chim thân thiện và gần gũi với con người. Bên hè, có những phụ nữ lớn tuổi ngồi bán thức ăn cho chim để cho những ai qua lại có thể mua và tung ra cho chim ăn. Những chú chim cứ bay lên, đáp xuống thành từng đàn, từng đàn như thế mỗi khi chúng phát hiện ra có thức ăn được thả ra trên đường. (Mấy chú này mà ở Việt Nam thì...hỏng :D)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116915&d=1405801173

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116916&d=1405801173

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116912&d=1405800289

Những hình ảnh đối lập giữa giàu - nghèo. Giữa xa hoa đô thị và những nhếch nhác, bươn chải kiếm sống của người dân lao động Yangon là có thể dễ dàng nhận thấy được ngay.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116917&d=1405801173

Chúng tôi quyết định vào trong Trung tâm thương mại này, hy vọng kiếm được cái gì đó để cho vào bụng. Nếu có mấy thứ ăn nhanh kiểu KFC cũng tốt, đi xa nhà mấy hôm bỗng dưng thấy thèm vị gà giòn cay cay này quá :D

Nhưng cũng chỉ kiếm được một quán như thế này trên tầng 4, kêu một loạt bánh trái theo như giới thiệu là đặc trưng của Yangon và Myanmar ra, đầy một bàn thức ăn. Thỏa sức đánh chén.

Đây là những hình ảnh before:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116918&d=1405801173

Còn đây là after:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116919&d=1405801173

thunhimpro
20-07-2014, 10:20
Sau buổi trưa ngủ tránh nóng thoải mái trong khách sạn, 4h chiều là chúng tôi khởi hành dạo bước đi thăm thú khu phố xưa cũ của Yangon ở Downtown này. Những sinh hoạt nhộn nhịp nhất của người dân trong khu buôn bán sầm uất này. Trên đường đi về phía chợ Bogyoke nổi tiếng, có rất nhiều những hình ảnh chúng tôi chụp lại được ở trên đường.

Một quán ăn xế chiều và hai thực khách nữ đang rất vui vẻ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116921&d=1405825532

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116920&d=1405825532

Một gánh ổi của cụ ông ở góc phố
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116922&d=1405825532

Một góc của bà bán xoài
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116924&d=1405825532

Những bước chân líu ríu Longi và những gương mặt tươi tắn Yangon
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116925&d=1405825532

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116923&d=1405825532

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116927&d=1405825607

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116932&d=1405826357

thunhimpro
20-07-2014, 10:33
Tiếp tục trên đường với khu phố của những lao động bình dân từ già đến trẻ.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116929&d=1405825607

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116933&d=1405826523

Từ quầy hàng bày bán ngổn ngang những thiết bị điện dân dụng cũ, hỏng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116928&d=1405825607

Lang thang cho tới chợ....búa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116934&d=1405826523

Từ gánh trái cây tươi ngon của anh thanh niên đăm chiêu
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116930&d=1405826345

Tới gánh hàng trầu của một bà cũng đang tư lự không kém
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116931&d=1405826345

Và hình ảnh của "người dẫn đầu", có vẻ là một sinh viên đi học về :D
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116938&d=1405826523

Đang đi, bỗng chúng tôi đánh hơi thấy có mùi tanh tanh. Hóa ra là đi ngang Trung tâm Máu Quốc gia.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116936&d=1405826523

Và hình ảnh người cảnh sát giao thông đang phân luồng cho những làn xe trên phố. Cái đoạn giao thông này thì mới thấy là các xe ô tô (chủ yếu) trên đường phố Yangon chạy rất tuân thủ theo luồng làn. Cho nên lúc đèn xanh được rẽ phải và tín hiệu đèn đi thằng vẫn đang đỏ thì yên tâm một điều là các lái xe rẽ phải vẫn phóng rất tít và rẽ phải vô tư. Không thấy những tình huống phanh kít lại trên đường vì một hai người băng qua đường bất chợt hoặc một xe nào đó phía trước dừng lại vì ...nhầm làn.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116935&d=1405826523

thunhimpro
20-07-2014, 15:20
Ngay trên phố này, chúng tôi thấy nổi bật lên là một nhà thờ Thiên chúa và một góc rất ấn tượng như châu Âu. Góc này ở gần chợ Bogyoke và không hề nhận thấy bất cứ sự nhếch nhác nào của khu lao động và vẻ lam lũ của người dân nơi đây.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116937&d=1405826523

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116939&d=1405843642

Cuối cùng chúng tôi cũng đi bộ tới chợ Bogyoke nổi tiếng này, tuy nhiên lúc này đã là khoảng 5h chiều rồi, thấy hầu hết các quán hàng bắt đầu lục tục đóng cửa. Cái này ngay từ đầu chúng tôi không biết là chợ đóng cửa sớm đến như vậy, cứ nghĩ họ sẽ hoạt động nhộn nhịp giống như ở Đồng Xuân hoặc chí ít thì cũng muộn muộn hẵng đóng cửa :D

Lối vào chợ rất ấn tượng bởi đường đi lát đá
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116940&d=1405843839

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116942&d=1405843839

Những nhóm khách đã rủ nhau đi về.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116944&d=1405843839

Chúng tôi chọn một quán nước ngay trong chợ và ngồi xuống nghỉ chân, bên cạnh đó còn để xác định xem khu buôn bán đá quý Diamon Empire chỗ nào vì ai cũng tò mò, muốn được ghé qua tìm mua cho mình lấy một vài thứ để làm quà và làm kỷ niệm.

Ngay góc quán nước trong chợ là khu vực vệ sinh công cộng rất sạch sẽ.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116943&d=1405843839

Góc đối diện thì lại là một cửa hiệu các dụng cụ, nhạc cụ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116941&d=1405843839

Uống nước xong, chúng tôi lang thang trong chợ thêm một vài vòng, hầu hết các cửa hiệu bên trong chợ đều đã đóng cửa. Vòng ra khu vực phía sau thì phát hiện ra Diamon Empire, nhưng hầu như cũng chẳng còn nhiều hàng mở cửa, trừ một số hàng ngay mặt tiền của khu chợ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116945&d=1405843839

thunhimpro
20-07-2014, 15:58
Lang thang ở trong chợ một lúc rồi cũng chán, chúng tôi hỏi đường ra ngôi chùa Shwedagon nổi tiếng của đất nước Myanmar. Được một bác chủ quán trong chợ chỉ đường đi ngắn nhất bằng cách đi ngang qua một ga tàu và lên trên cầu vượt của ga tàu đó là nhìn thấy biển chỉ ra Shwedagon Pagoda. Về sau chúng tôi mới biết đó chính là ga Phaya Lan Train Station. Đi đúng theo hướng dẫn của bác chủ quán, chúng tôi tới được ga tàu và đây là một vài hình ảnh về ga tàu của Myanmar, ngay giữa thủ đô Yangon.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116946&d=1405844645

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116947&d=1405844645

Chờ tàu kiểu ...Miến
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116949&d=1405844645

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116952&d=1405845523

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116954&d=1405845609

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116953&d=1405845523

Và đây là hình ảnh tàu về ga, mọi người đổ xô về phía đoàn tàu để có thể kịp lên cho hành trình của mình. Đông không thể tả. Cả trên tàu và dưới sân ga. Nếu các bạn để ý kỹ sẽ thấy có một số thanh niên còn ngồi ngay cả ở phía trước đầu mũi tàu :D
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116948&d=1405844645

Đi lên trên cầu vượt của sân ga, chúng tôi nhìn thấy ngay cái biển chỉ đường như đúng lời hướng dẫn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116951&d=1405844645

Đang lúc lúng túng là không biết đường đi còn xa nữa hay không vì nhìn ngay trước mặt thì chả thấy cái chùa nào, trong khi ngôi chùa Shwedagon này vừa cao mà lại vừa to vào bậc nhất ở Yangon cũng như ở Myanmar kia mà!? Chúng tôi đi thêm một quãng nữa dọc theo hướng biển chỉ đường và đành phải hỏi một bạn gái đứng đón xe bên đường vậy. Bạn gái rất nhiệt tình, chỉ cho chúng tôi hướng đi và khuyên là nên đi taxi đến đó, bạn nói giá taxi từ chỗ đang đứng tới chùa khoảng 3000 chạt thôi. Chúng tôi cảm ơn rồi đứng ra bên cạnh chờ vẫy taxi. Không ngờ bạn thấy chúng tôi không quen với việc đứng bên đường vẫy xe mà phải là xông ra đường, chặn một cái xe không có khách lại và lên xe. Chúng tôi thì cứ đứng chờ, thấy xe nào thì giơ tay ra vẫy và ưu tiên những người nào vẫy được trước thì đi trước. Bạn gái này thì mạnh dạn hơn, bước ra đường vẫy lại một chiếc rồi quay lại ra hiệu cho chúng tôi lên xe, ngạc nhiên quá. Bạn gái còn nói luôn với tài xế về điểm đến và giá tiền rồi ưu tiên cho nhóm chúng tôi sử dụng xe và đi trước. Lên xe rồi, bạn còn đứng giơ tay vẫy chào tạm biệt. Bạn thật là....đáng yêu quá cơ.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116950&d=1405844645

thunhimpro
20-07-2014, 16:47
SHWEDAGON VÀ BUỔI TỐI HOÀNH TRÁNG

Chúng tôi theo taxi đến ngôi chùa nổi tiếng này, giá trị về lịch sử cũng như văn hóa của ngôi chùa thì có nhiều bài viết khác đã viết rồi. Chúng tôi không viết lại nữa mà chỉ dành thời gian đi thăm thú từng ngóc ngách ngôi chùa và trầm trồ ngưỡng mộ mà thôi. Giá vé vào thăm chùa đối với khách nước ngoài là 8,000 chạt/ người. Có thang máy từ dưới chân đưa lên phía trên cao (tầng 3 gì đó) rồi từ đó nối vào với cái hành lang rộng rãi vào sân chùa. Như thế có thể thấy phần đáy của chùa (3 tầng thang máy) hoàn toàn là phần chìm đối với du khách.

Ngôi chùa nhìn từ xe lúc trên xe taxi. Có một số hạng mục đang được tu sửa phía trước cổng.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116963&d=1405847378

Bên trong sân chùa, mọi người chờ để được mua vé lên thăm chùa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116955&d=1405846813

Có khả năng đây là gốc cây bồ đề.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116956&d=1405846813

Các phật tử cầu nguyện rất là thành kính.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116957&d=1405846813

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116959&d=1405846813

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116958&d=1405846813

Có một điều mà chúng tôi nhận thấy là khuôn viên bên trong ngôi chùa rất rộng và sạch. Nền đá sạch bóng và tất cả mọi người vào trong chùa đều phải đi chân trần. Có những nhóm phật tử là những nhóm thanh niên trẻ tuổi tay cầm chổi đi quét sân chùa một cách thường xuyên và tự nguyện, bảo sao mà chùa sạch thế. Như thế cũng là một cách để giáo dục cho những thanh thiếu niên trẻ tuổi của Myanmar về việc phụng sự, tôn thờ đạo Phật cũng như góp phần vào việc giữ gìn vệ sinh, cảnh quan cho những khu du lịch và nơi công cộng.
Mấy cái này là chúng ta cần phải học ở bạn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116964&d=1405847982

Kết thúc buổi thăm chùa Shwedagon, lúc này cũng đã khoảng 7h tối rồi. Chúng tôi cần phải kiếm chỗ để ăn tối (mà theo dự kiến sẽ là một bữa tối hoành tráng, vì tối hôm sau là đã về VN rồi). Chúng tôi hỏi thăm mấy nhân viên bảo vệ phía dưới thì được giới thiệu ra khu phố ẩm thực gần đấy, và quán được giới thiệu là Pre. Gel
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116960&d=1405846813

Chúng tôi cũng đã có được một bữa tối tuyệt vời tại quán. Đồ ăn ngon, quán rộng rãi mát mẻ, bia Myanmar vẫn ngon như thế. Sau bữa tối, thấy rằng một ngày đi bộ khá là vất vả nên sau đó chúng tôi quyết định tìm hiểu xem có quán mát-xa nào của Yangon nổi tiếng không thì cả đoàn ghé qua thưởng thức sau một ngày mệt nhọc rồi.
Một số cái tên được tìm thấy trên internet, trong đó có một quán thì đóng cửa hơi sớm lúc 9h tối. Còn một quán xa hơn thì đóng cửa lúc 12h đêm. Cuối cùng thì một số thành viên không muốn tham gia mà chỉ muốn về nhà tắm rửa và nghỉ ngơi. Thế là còn lại hai anh em, leader và tôi quyết định vẫn lên đường. Chia tay thành 2 nhóm đi về 2 ngả trước cửa quán ăn, chúng tôi lên một chiếc taxi và giơ ra địa chỉ (chụp màn hình điện thoại) cho bác tài. Bác suy nghĩ một lát rồi phát giá: 3000 chạt, tao biết chỗ đó!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116962&d=1405847003

Thế là lên đường, háo hức muốn tìm hiểu xem Foot massage của các bạn Miến có giống như Foot massage ở Hà nội không?! Mỏi chân quá rồi.
Bác tài chạy một hồi nhưng để cho chắc, bác xuống xe hỏi thăm đường đến 2- 3 lần. có những lần để cho hai ông khách ngồi chơi trong xe cả 5 phút đồng hồ để chạy vào nhà dân hỏi đường (thế mà chém là biết rồi!)

Cuối cùng, sau một loạt những lần dừng nghỉ dọc đường để hỏi thì mình khuyên bác tài là gọi điện trực tiếp cho quán xem nó ở chỗ nào thì đến. Thế là bác gọi ngay. Được đầu dây bên kia hướng dẫn, nghe chừng có vẻ khả quan hơn nên bác chạy cũng nhanh hơn. Vòng qua cái cầu vượt và đi xuống phía dưới. Lại đứng lại bên đường và bên một cái building sang trọng để gọi điện tiếp, thế là có nhân viên bảo vệ chạy ngay ra, khi đó mới biết là mình đang đứng ngay ở cơ sở massage mà muốn đến.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116961&d=1405846851

Nói về chuyện đi mát-xa và cơ sở mát-xa này thì chúng tôi có một số ý kiến sau:
Không có nhiều cơ sở mát-xa ở Yangon (và hầu như ở các thành phố khác của Myanmar mà chúng tôi đi qua), nghe chừng như dịch vụ này cũng không quá phổ biến để có thể tìm là thấy ngay được. Chả bù cho ở nhà, quán mát-xa khu vực Trung Hòa - Nhân Chính thì mọc như nấm sau mưa.
Ban đầu chúng tôi định làm gói Foot Massage, 1 tiếng giá 10$ là quá ổn. Thế nhưng khi vào bên trong và xem hết cơ sở hạ tầng cùng với bảng giá thì chúng tôi lại quyết định làm gói Myanmar Traditional Massage có giá là 15$/ 1hr. Đây quả là một quyết định đúng đắn và không hề hối tiếc, vì các nhân viên làm việc thật là chuyên nghiệp, vui vẻ hòa nhã, kỹ thuật massage thì phải nói là rất tốt. Hai anh em (ở Việt nam cũng tự hào là đi mát-xa hầu hết ở các nơi mà mình đã đặt chân đến, chứ đừng nói là Hanoi hay Saigon) cũng phải tấm tắc khen. Kiểu này phải đưa các em kỹ thuật viên mát-xa của Vietnam qua bên này học thôi!

Gì thì gì, chứ các bạn đi sau này sang Yangon nếu như muốn có thêm trải nghiệm về mát-xa thì chúng tôi rất highly recommend cho cơ sở này nhé. Giá vừa phải, làm xong có trà nóng và một đĩa hoa quả tráng miệng. Phải nói là ấn tượng và tuyệt vời!

thunhimpro
20-07-2014, 21:38
YANGON một buổi sáng mùa hè.

Sau một đêm nghỉ ngơi thoải mái, kết hợp với gói mát-xa trên cả tuyệt vời của buổi tối hôm trước. Sáng hôm sau thức dậy với bữa ăn sáng trong khách sạn Agga Youth Hotel, chúng tôi quyết định cho tour buổi sáng là đi thăm thú thêm một vòng Yangon. Địa điểm thì chưa xác định, chỉ biết kêu taxi bảo cho ra một vòng ngoại thành và nếu như có làng nghế nào nổi tiếng thì nhờ lái xe giới thiệu. Thế là lên đường, chiếc taxi cùng với một cậu tài xế trẻ tuổi, nói tiếng Anh rất bập bõm đã cho chúng tôi du ngoạn một buổi sáng không đâu vào đâu.
Ban đầu, xe chạy ra phía bờ sông Yangon rồi men theo đường bờ sông đi miết. Qua một cây cầu lớn để sang phía Thaketa bên kia sông và cứ thế là thẳng tiến. Do tiếng Anh của chú này bập bõm nên có muốn nói đi đâu cũng khó, chỉ biết là chú cứ chở ra ngoại thành đi chơi rồi khi nào vòng về trung tâm Yangon thì trả 10,000 chạt. Chính vì thế mà ngay từ đầu, đoàn đã cẩn thận chụp lại cái biển số xe. Không sợ cậu này xù mất mà chỉ sợ là nếu có gì không hiểu nhau dẫn đến mất liên lạc thì còn có cái biển số xe mà tìm =))
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116967&d=1405865380

Thành phố Yangon sáng sớm, trước lúc lên đường
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116966&d=1405865380

Con đường dẫn ra phía bờ sông Yangon, chụp lúc ở trên xe taxi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116968&d=1405865380

Ngoại thành đây, chả biết là cái làng xã gì nữa, chỉ biết là cách trung tâm Yangon khoảng 30 phút chạy xe
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116969&d=1405865380

Khu vực này phải nói là nghèo thật, mọi thứ trộn lẫn với bụi đỏ mù mịt trong nắng sớm mùa hè
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116970&d=1405865380

Xe chạy về gần về phía sân golf ở National Races Village thì cái làng nhỏ này hiện ra
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116971&d=1405866755

Chúng tôi quyết định xuống xe, chui vào trong làng xem có gì hay ho không và kêu lái xe đứng ở bên ngoài đường chờ. Làng quê của Myanmar phải nói là nghèo khổ thật. Hàng hóa thì chẳng có là bao, các hàng quán lụp xụp trong cái nắng thiêu đốt. Một số anh xe ôm đứng chờ khách đầu làng. Tiêu điều quá.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116973&d=1405866755

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116974&d=1405866755

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116976&d=1405866755

thunhimpro
20-07-2014, 21:55
Dưới nắng, bóng các nhà sư bước đi trên đường bụi đỏ mù mịt là một trong những hình ảnh điển hình của Myanmar
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116972&d=1405866755

Loanh quanh một hồi trong làng, chúng tôi ghé vào một quán bán trái cây ven đường để hỏi mua đồ. Trong quán có mấy chị em tuổi còn rất nhỏ trông hàng, trên quầy có mấy trái vải, mấy trái xoài gọi là nhìn rất đơn sơ. Chúng tôi mua vài trái xoài vì nghe nói xoài ở Yangon rất ngon. Một cậu bé bán hàng chạy ra lựa giúp chúng tôi vài trái. Chúng tôi hỏi ở đây có dao và cắt xoài luôn được không thì chú bé rất sốt sắng và nhiệt tình kiếm ngay được một con dao gọi hoa quả rồi hý hoáy gọt gọt, cắt cắt. Chả hiểu có được hướng dẫn cách gọt hay không mà cậu bé làm ngay một phát vào ngón tay, thế là vội vàng đưa ngay cho cô chị làm tiếp còn mình thì cho ngay ngón tay vào miệng mút chùn chụt. Khổ thân.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116975&d=1405866755

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116978&d=1405867702

Một thành viên trong đoàn lục trong túi lấy ra miếng băng Eggo rồi băng lại cho cậu bé. Bài học rút ra là nếu không biết thì bảo là không biết, chứ nhiệt tình mà cộng với... Haizzz.........
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116977&d=1405866755

Kết thúc buổi sáng lang thang ngoại thành thì chúng tôi quay về trung tâm Yangon, tranh thủ chui vào trong một trung tâm thương mại lớn rồi xem có hàng hóa gì mua lấy một ít mang về làm quà. Nhưng thực ra thì hàng hóa của bạn không thể nhiều và đa dạng, phong phú như mấy cái siêu thị của mình ở nhà được. Cho nên tha thẩn một hồi rồi chúng tôi ra về, kiếm quán cũ tối hôm trước ăn trưa rồi về nghỉ ngơi, chiều ra sân bay về nước.

Một số hình ảnh về quầy sữa trong siêu thị của bạn, khá đơn giản và chỉ có một số hãng sữa được bày bán. Đa số hàng nhập từ Thái sang.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116980&d=1405867702

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116981&d=1405867702

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116982&d=1405867702

thunhimpro
20-07-2014, 22:10
Kết thúc chuyến đi, rất nhiều trải nghiệm vui và bất ngờ đối với đất nước Myanmar xinh đẹp và hồn hậu. Đọng lại trong chúng tôi là một cảm giác thân thiện, rất tốt từ những người dân Myanmar qua những chặng đường, những thành phố mà chúng tôi đi qua. Những chuyện mà không bao giờ có được khi ở Vietnam như chuyện để quên điện thoại trước cổng chùa, như chuyện cái vòng cổ có giá trị rất thấp được tìm thấy và trả về cho chủ nhân. Những trải nghiệm không thể có được lần thứ hai như chuyện bơi trên sông ở Bagan, đi mát-xa ở Yangon... hoặc những cảm giác hồi hộp, lo lắng khi nửa đêm book khách sạn Royal City ở Mandalay. Những người bạn mà khi mới gặp còn có những cảm giác e dè, cảnh giác mà chỉ sau một hai ngày đi chơi cùng nhau đã để lại cho chúng tôi quá nhiều những kỷ niệm đẹp. Cảm ơn các bạn, những người bạn Miến thân thiện và tốt bụng. Hẹn có ngày chúng tôi sẽ quay trở lại với Yangon, với Mandalay, với Bagan và những vùng đất khác nữa của đất nước các bạn. Nơi nào chúng tôi đến cũng có những dấu ấn khó quên.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116983&d=1405868814

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116984&d=1405868907

Đọng lại trong chúng tôi những kỷ niệm tuyệt vời. Xin chào tạm biệt và mong có ngày gặp lại! :L

nhutxomit
26-07-2014, 15:14
Chú ơi, chú có thể cho cháu xin lịch trình và các chi phí để tham khảo được ko ạ? Giữa thắng 8 cháu cũng có kế hoạch đi Myanmar. Email của cháu là [email protected]. Cháu cảm ơn chú ạ!

ruletheworld
05-08-2014, 14:06
Bình thường taxi chỉ 5k thôi. À mà 5 người nên đắt:). Trầu Myanmar rất có hại cho sức khỏe mọi người không nên thử.

thunhimpro
06-09-2014, 13:56
Chú ơi, chú có thể cho cháu xin lịch trình và các chi phí để tham khảo được ko ạ? Giữa thắng 8 cháu cũng có kế hoạch đi Myanmar. Email của cháu là [email protected]. Cháu cảm ơn chú ạ!

Xin lỗi bạn nhutxomit, sau một thời gian bận bịu giờ mới xem lại topic thì đã quá trễ để chia sẻ thông tin với bạn rồi. Hy vọng là chuyến đi của bạn tốt đẹp.

ntatuan411
01-02-2015, 14:35
Mình cũng đang lên lịch đi Myanmar vào tháng 2/2015 này, bạn thunhimpro có thế gửi cho mình tham khảo lộ trình và chi phí được không (càng chi tiết càng tốt). Email của mình: [email protected] Cảm ơn bạn nhiều :D

b0mnh0em1102
01-02-2015, 15:10
Miến Sư nhiều hơn sinh viên ;)

thunhimpro
25-03-2015, 21:40
Lại nhỡ mất repply cho bạn rồi. Chuyến đi của bạn vui vẻ chứ? :)