PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Omega - Bình minh trong sương



biendaikho
11-01-2011, 18:57
Cuộc đời lang thang, nay đây mai đó chỉ để có một tấm ảnh đẹp cũng có cái thú của nó. Cách đây một năm, tôi nhận lời dẫn mấy anh bạn trong nam đi chụp ở đèo Omega. Omega là cái tên dân phượt đặc cho đèo Khánh Lê - Lâm Đồng. Con đường mới rút ngắn khoảng cách giữa Nha Trang - Đà Lạt chỉ còn 130 km. Và cũng nối liền những nhiềm vui.
Buổi chiều xuất phát từ Nha Trang, lang thang đến tối thì tới chân đèo Omega. Buổi tối nghỉ đêm tại trạm phát thanh của xã Liên Sang dưới chân đèo, sáng lên đèo đón bình minh sớm.
https://farm5.static.flickr.com/4150/5010832374_83bcd224cf_b.jpg
Cô bé Raglai, xã Yangly, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa


Đây là một chuyến đi may mắn, buổi sáng trời đẹp và nhiều mây. Đảo Yến cách Omega hơn 60 km hiện lên giữa một đĩa ánh sáng dát vàng đẹp lung linh và huyền ảo. Chỉ tiếc là lúc đó tôi chỉ mang theo một lens 28-85 mm nên không thể chụp cận cảnh được, vậy là đành phải chụp wide. Lúc đó trong đoàn chỉ có một anh bạn mang theo tele 500mm, cùng với kinh nhiệm của một tay máy chuyên nghiệp đã có được một tấm ảnh để đời

https://farm4.static.flickr.com/3655/3352367523_084d7393cc_z.jpg?zz=1
Tấm hình đầu tiên với bình minh Omega

https://farm5.static.flickr.com/4102/4931852346_89086038f8_b.jpg
Một sớm Omega xanh

Ở Omega có một điều đặc biệt là khung cảnh thay đổi thường xuyên, mây thì muôn hình vạn trạng, đứng ngắm nhìn mãi mà không bao giờ chán. Bình minh là khoảng thời gian đẹp nhất trong ngày. Và sau chuyến đi này, rất nhiều lần tôi quay lại Omega, nhưng chẳng mấy khi trời đẹp để nhìn thấy đảo Yến như chuyến đi đầu tiên.

https://farm4.static.flickr.com/3602/3501462392_074e7f4701_b.jpg
Những cung đường trong mây

https://farm3.static.flickr.com/2241/3527777819_381353abd4_o.jpg


Và rồi trong một chuyến đi bất chợt, 3h sáng tôi và hai anh bạn đánh xe lên Omega. Đường xấu và buồn ngủ nên không dám chạy xe nhanh. Lên đến lưng chừng đèo trời đã hừng sáng và có nhiều sương mù, tưởng như chuyến đi đã thất bại thì bất ngờ phía trời đông, trời trong lên, và đảo Yến lại đẹp lung linh trong ống kính. Phải mất hơn một năm, và gần một chục chuyến đi mới thấy lại khoảnh khắc quyến rũ này.

https://farm5.static.flickr.com/4123/4931619479_8d4b9936ca_b.jpg
Biển Nha Trang nhìn từ Omega

https://farm5.static.flickr.com/4100/4931854152_7f8a2aeb42_b.jpg
Gần hơn một chút

Omega với tôi là những khoảnh khắc không bao giờ nhàm chán, tôi sẽ quay lại, có khi chỉ để ngắm mây trời, và thưởng cho mình một chút cảm giác của ngày xưa.


Biendaikho
http://nnhuthong.multiply.com

biendaikho
11-01-2011, 18:59
https://farm6.static.flickr.com/5290/5267974455_7d03aaebbc_b.jpg
Sớm Omega đẹp như tranh

Big Daddy
12-01-2011, 17:10
Bộ ảnh đẹp quá, chỉ cần nói bằng 1 từ "Прекрасно"!

fanfan1288
13-01-2011, 01:51
Bác ơi.! Xuất phát lúc mấy giờ để đến nơi trong khoảng thời gian đấy hả bác.? bác nói rõ lịch trình, giờ xuất phát cho anh em tham khảo đc ko.? không khéo đi lên đỉnh đèo thì trưa mất, công toi. :)

biendaikho
13-01-2011, 10:25
Khoảng thời gian đẹp nhất của Omega là lúc bình minh (5h > 5h30), vì vậy có
3 phương án:
1. 03 h sáng xuất phát từ Nha Trang đi Omega (60km)
2. Chiều hôm trước xuất phát đi Khánh Vĩnh, tối ngủ tại thị trấn Khánh Vĩnh (nhà khách UBND huyện Khánh Vĩnh, 50K/ người, cách chân đèo Omega 18 km), sáng 4h sáng xuất phát đi Omega..
3. Chiều xuất phát đi Khánh Vĩnh, tối lên Omega, ngủ đêm bằng lều, túi ngủ, sáng ngắm bình mình. (Bạn cũng có thể xin ngủ tại trạm bảo ệ rừng Sơn Thái nằm ở đỉnh Hòn Giao (cần tài ngoại giao).
Điểm tốt nhất để ngắm bình minh: đoạn từ trạm gác lửa (cao độ 500m) đi lên hướng Đà Lạt 2km (nhìn về phía đông thấy biển là OK)
Chúc vui!

13-01-2011, 11:11
Hình đẹp quá.

Mình đã đọc và xem những tấm hình này đâu đó rồi, cũng muốn hỏi thông tin làm sao để đón được bình minh trên đèo Omega mà không biết liên lạc với bạn bằng cách nào.

Mình cũng vừa đi hết đèo Omega, đến địa phận Lâm Đồng là quay về. Đúng như bạn fanfan1288 nói, nếu không khéo sắp xếp thời gian thì lên đến đỉnh đèo chỉ có đúng giờ ngọ thôi :D. Với lại núi rừng chập chùng, mình không biết góc nào để nhìn thấy được cái đảo Yến xa hơn 60km đó.

Cảm ơn những thông tin của bạn, sẽ quay lại với bình minh Omega vào một dịp khác.

fanfan1288
13-01-2011, 11:41
Tấm hình bác chụp trên đỉnh đèo thấy cả biển Nha Trang, thấy luôn mấy cái nóc khách sạn nữa, nhìn phê quá. Có điều tấm đấy chắc chụp bằng ống tele 500 hả bác.? Như vậy thì mắt thường có thấy được cái gì ko ạ.??

biendaikho
13-01-2011, 15:00
Big Dady: không biết bác có phải là người quen ở hội Vespa không!
FF: tất nhiên là nhìn thấy được!
Kiwi: vui được làm quen!

Big Daddy
14-01-2011, 14:11
Thì bên VespaFriends.com vẫn là nick Big Daddy mà!

biendaikho
14-01-2011, 19:19
Vậy là em và bác đã gặp nhau ở Nha Trang rồi, cùng với Venus và El_Flaco :d

biendaikho
14-01-2011, 19:27
https://farm5.static.flickr.com/4090/5040630615_c9b39441b7_b.jpg
Trong vừng đông

biendaikho
14-01-2011, 19:29
https://farm5.static.flickr.com/4100/4931859364_c3c26e3421_b.jpg
Ly cafe bên đường

biendaikho
20-01-2011, 18:18
https://farm4.static.flickr.com/3479/3184194401_fc876ba25b_z.jpg?zz=1
Đi xa

biendaikho
01-03-2011, 10:14
Tên giang hồ may mắn!

Nghề chơi cũng lắm công phu: ra đi khi trời còn chập tối, băng rừng, lội suối, có khi phải nằm phục mấy ngày trời chỉ để chớp được một khoảnh khắc duy nhất!

Với Omega, tôi và các anh em Nha Trang đã đến điểm này tổng cộng 5 lần: tối ngủ dưới chân đèo, sáng 4 giờ sáng chạy lên, nhưng hôm thì trời mưa, hôm sương mù, hôm nắng đẹp nhưng ... chỉ đẹp ở 20 độ từ đường chân trời tính lên, còn phía trên thì ... mù tịt.

Thế mà có một tên giang hồ trong chuyến đi đầu tiên đã chớp được tấm này!

https://farm4.static.flickr.com/3239/2884929416_8e88725e79_o.jpg
Ảnh: www.artuan.com


Chụp từ cao độ 1400m, đèo Omega, cách nha Trang 55km đường chim bay, cách Đảo Yến khoảng 60 km. Lúc này có một đám mây che phía trên Đảo Yên, mặt trời lên khoản 20 độ, đảo Yến nổi lên giữa một chảo ánh sách dát vàng tuyệt đẹp.
Tôi xài máy film, siêu tele 85 nên chỉ được như thế này

https://farm4.static.flickr.com/3655/3352367523_23b40b7c27_o.jpg



Hôm trước tôi và hắn 6h tối, một ông từ Đà Lạt phóng xuống, một ông từ Nha Trang phóng lên, tối bung túi ngủ ngủ tại đỉnh Hòn Giao, sáng quay lại đúng điểm này, trời mây mù, bấm một phát cũng k biết bấm cái gì.

Sáng hôm sau đổ đèo về tháp muối Ninh Hòa. Muối thì không phải ngày nào người ta cũng cào, một năm cào muối chừng 4 đến năm lần. Vậy là ông này vừa xuống Nha Trang đã gặp ngay cảnh cào muối.

https://i233.photobucket.com/albums/ee118/phonhaycoi/422.jpg

Chưa hết, người ta nói sông có hà bá, đất có thổ công, dẫn đường trong chuyến đi này là một cô con gái rượu của một sếp ở Công ty Cổ phần muối Khánh Hòa, vậy là vào ruộng muối một cách thoải mái, buổi trưa còn có một mâm thịnh soạn!

https://i233.photobucket.com/albums/ee118/phonhaycoi/CSC_0373_resize.jpg
"Tên giang hồ" là gã trọc thứ 2 từ trái sang

Trưa hôm đó vào thác Chapanh, trên đường vào thác lạc vào một làng Raglai rất hoang sơ, một Away người Raglai để mình trần, đang ngồi bắt chí. Lúc đó có đoàn của HTV7 đi cùng, dẫn đoàn là tay nhiếp ảnh gia gạo cội của Phan Rang Tháp Chàm Tư Lực, nhưng chỉ có anh em VNphoto là chớp được khoảnh khắc này.

https://i233.photobucket.com/albums/ee118/phonhaycoi/451.jpg

Tôi rất tâm đắc một câu của gã giang hồ này: đi đã là sướng rồi, cần gì chụp hay không chụp!

Lần sau ta lại vác ba lô đẻ băng rừng!

masara
01-03-2011, 12:07
Bộ ảnh thậ đẹp, không hiểu sao cứ nhìn thấy máy tấm hình này thì mình cảm thấy thích và cũng mong được một lần như gã "giang hồ" kia...
Thật cảm ơn bạn Biendaikho và gã "giang hồ"... chúc các bạn có thêm được nhiều tấm như thế trong hành trình "đi tìm cái riêng...!":)(beer):)

taodan
02-03-2011, 18:56
"Đi là sướng rồi, cần gì chụp hay không chụp" mới nghe thấy cũng có lý, nhưng mà nếu chụp được nữa thì sướng hơn nhiều. Gã trọc ấy là tay máy được xếp hạng đấy. Gã ở Biên Hòa mừ. Hâm mộ các bác.

biendaikho
08-04-2011, 16:42
Chào anh chị em!
Ngày 12/4/2011 (thứ 3, giỗ tổ Hùng Vương) sắp tới mình sẽ vác ba lô lên Omega lang thang theo hành trình Nha Trang - Thành cổ Diên Khánh - Làng dân tộc Raglai ở xã Liên Sang và đỉnh đèo Omega. Bạn nào tham gia xin mời tập trung tại Cafe Đối Chứng (gần công viên Yến Phi) vào lúc 6h30' ngày 12/3/2011, dự kiến sẽ đi về trong ngày.
ĐT của mình: 0903 582 899
P/s có nhóm phóng viên của KTV đi cùng

donkiem
09-08-2011, 13:56
@biendaikho: cho tôi hỏi, những tấm hình chụp trên đứng ở Km bao nhiêu vậy.

biendaikho
09-08-2011, 14:23
Chào bác, bác cứ đi lên đèo, cao độ 500m bác sẽ thấy trạm gác lửa. Từ đây đi khoảng 1 km nữa, nhìn về phía đông thấy biển là có thể chụp được!
Không dễ để nhìn thấy Nha Trang từ Omega, phải hôm nào trời thật trong thì mới thấy được, cho nên cũng ... hên xui!

zitkonmap
16-08-2011, 14:49
từng đi qua cung đường này phải nói là cảnh đẹp , không khí mát mẻ, cực thích

dungnhidng
16-08-2011, 15:49
https://farm4.static.flickr.com/3239/2884929416_8e88725e79_o.jpg
Ảnh: www.artuan.com




" Chộp " được tấm này sướng thật!

mailavua
23-07-2014, 18:10
Đang tìm thông tin về đoạn đèo này thì gặp được thông tin và hình ảnh hữu ích của bạn. Cảm ơn bạn đã chia sẻ. Không biết lâu thế này rồi bạn đi cung này thế nào, có thể chia sẻ thêm cho mọi người k?

Capy
23-07-2014, 22:20
amazingggg <3! biển vàng đây sao.