PDA

View Full Version : 20 ngày độc hành xuyên Việt- ước mơ điên rồ của tôi :)



tania_chu
09-05-2014, 21:07
Trải nghiệm cá nhân, viết ra để không quên về một thời tuổi trẻ hoang dại và liều lĩnh, nên chả có kinh nghiệm đúc kết gì sau chuyến đi, chỉ tự bản thân thấy rất vui sướng và tự hào^^

Cái ý tưởng xuyên Việt đã manh nha trong em từ rất lâu, hay nói rộng hơn là ước mơ được đi khắp thế giới, mà trước hết là đi hết đất nước mình, cơ mà như các bác biết, cái việc đi xuyên Việt nói thì dễ mà chả dễ chút nào. Lý do để không đi đầy rẫy:
- Thời gian: Nếu muốn đi xuyên Việt mà đến một nơi còn có thời gian thăm thú, hưởng thụ thì chắc ít nhất cũng phải 20 ngày trở lên. Mà em thì đang đi làm, lôi đâu ra nhiều thời gian vậy.
- Chi phí: Em thuộc dạng tiêu hoang nên bình thường cũng không tiết kiệm được mấy, lại thêm mấy vụ mất đồ rồi mất tiền, nên ngân sách cho vụ xuyên Việt này không nhiều. Mà tham khảo các topic trên phượt, thấy các bác khuyên ít nhất cũng phải có 7,8tr trở lên trong khi e chỉ muốn tiêu khoảng 5tr cho cả chuyến thôi :v
- Nhân lực: Đi xuyên Việt muốn rẻ và an toàn, thì nên đi theo đoàn, ăn chơi chia chia phí, hỏng xe ốm đau còn có người hỗ trợ. Khổ nỗi cái thời gian em muốn đi và đi được thì lại rất ít đoàn đi. Thêm nữa đi theo đoàn sẽ phải tuân thủ kỷ luật và lịch trình rất sát sao, mà em thì lại muốn kế hoạch mở, tức là có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Bạn bè, những đứa mình muốn đi cùng và hợp tính, thì lại không đi cùng được vì không xin nghỉ làm được và còn có yếu tố gia đình ko cho đi (chả như em, bố mẹ không cho vẫn cứ đi )
- Áp lực: Thứ nhất em chả còn trẻ trung gì. Ở cái tuổi này, các cô các bác thường bảo mày có công việc ổn định rồi thì phải cố mà giữ lấy, phát triển sự nghiệp, rồi sau đấy yêu đương cưới xin đi. Thứ hai em là gái, con gái mà định lái xe máy, đi một mình, nguy hiểm đầy rẫy ra, cướp mà xông ra cướp cả tiền cả người ) thì biết làm sao. Rồi xe hỏng, ốm đau thì biết làm sao.
Để mà liệt kê ra các lý do không nên đi thì còn nhiều lắm, nói chung là, khi em nêu ra ý kiến này, 98% mọi người đều bảo con này điên, không đi thế được. Khổ mà tính em gàn, mọi người càng bảo không được, em lại càng muốn đi. Thế là, em không nghĩ đến những lý do không nên đi nữa, mà chỉ hướng tới những việc cần và có thể chuẩn bị cho chuyến đi :D Em định khởi hành từ tháng 2, mà chắc các bác vẫn còn nhớ cái thời điểm Hà Nội mưa dầm dề suốt mấy chục ngày trời không thấy mặt trời, em thì ghét ra ngoài trong cái thời tiết nhớp nháp vầy, nên cứ đợi mãi một ngày đẹp trời. Để rồi đến 15/3, em đã quá phẫn chí, mà quyết định, không nghĩ ngợi, xách balo lên và đi thẳng

Với tiêu chí tiết kiệm hết sức có thể, em dự tính chỉ tiêu vào xăng cho xe và “xăng” cho người, còn tiền ở thì phải giảm xuống mức thấp nhất, hay có thể không mất tiền ở thì càng tốt. Bởi vậy em quyết tâm sắm con túi ngủ, có gì sẽ xin vào nhà thờ hay chùa ở, bất đắc dĩ bần cùng lắm thì xin ngủ trạm xăng =)). Sau khi lên cung đường, tính toán lượng xăng cần thiết, thì em đặt ra ngân sách cho chuyến đi này là 4-5tr (đương nhiên trong tk em thì chuẩn bị nhiều hơn để đề phòng)
Sau 21 ngày từ lúc khởi hành tại Hà Nội, em đã tới được Sài Gòn, tổng km chắc vào khoảng hơn 2000km (e bị đãng trí nên quên ko chụp lại công tơ mét lúc đi và lúc đến, bùn gần chết ). Tổng chi phí hết 5tr5 (do một vài vụ ham chơi phát sinh ) ). An toàn và thành công rực rỡ! Thực sự mà nói em vô cùng tự hào với chiến tích này của mình ^^ Chi tiết về hành trình em sẽ cố gắng update từ từ ạ
Ngày 1: Hà Nội- Vinh: 300km
Vì em cũng biết tự lượng sức mình là con gái, không thể chạy khỏe như con trai, lại thêm chuyến đi dài ngày, không nên vội vã làm gì. Nhưng các tỉnh miền Bắc từ Hà Nội đến TP Đồng Hới thì em không có hứng thú tham quan gì nhiều, nên em quyết định ngày đầu tiên chạy thẳng đến Vinh, nghỉ đêm ở đó rồi hôm sau đi Quảng Bình. Bình thường nếu tốc độ phóng trung bình là 50-60km một giờ thì chắc chỉ cần 5-6 tiếng là đến nơi. Nhưng em đi đường QL1, mà vì sợ cảnh sát, nên em đi rất đúng luật, toàn chạy 50km, vào thị trấn thì ko bao giờ vượt quá 40km. Thêm thời gian nghỉ mệt giữa đường và nghỉ trưa, hôm đó em chạy từ 7h sáng đến 7h tối mới đến Vinh. Vì là ngày đầu tiên nên em quyết định tự thưởng cho mình, đi thuê phòng ks ở cho sướng :D.
Cảm nghĩ trong ngày đầu tiên của em là vô cùng vui sướng. Vì em biết em chỉ cần vượt qua ngày đầu tiên này mà không quay đầu xe lại thì chuyến đi của em sẽ đến được chặng cuối cùng. Mặc dù sau 1 ngày, cả người em đổi màu vì bị một lớp bụi bẩn phủ từ đầu đến chân. Cái đường QL 1 bẩn kinh dị luôn ấy ạ >< em chủ quan không bọc nilon cho đống đồ, còn người thì đoạn sau còn mặc áo mưa vào mà đến tối nhìn em không khác gì kẻ vô gia cư, bẩn thỉu, tơi tả ).
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113513&d=1399513990
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113514&d=1399513990

Ngày 2: Vinh- Ngã 3 Đồng Lộc- Đèo Ngang- Mộ bác Giáp- TP Đồng Hới
Sáng dậy, mở cửa sổ ra, thấy trời mưa mà em rầu hết cả lòng. Nhưng kệ thôi vậy, trời mưa thì mưa, em vẫn cứ lên đường, chứ không nằm ks thêm 1 ngày ở đây thì dễ vượt ngân sách sớm quá ). Lần này em chuẩn bị kỹ càng lắm, nilon bọc đồ buộc sau đàng hoàng, người cũng mặc áo mưa nghiêm chỉnh. Và ta lại lên đường!
Lúc đầu em định phi thẳng đến tp Đồng Hới, mà đến lúc nghĩ lại, bảo thôi nhân dịp này qua thắp hương cho các cô, chứ không biết bao giờ mới có dịp đi qua thế này nữa. Thế là em phi vào chỗ các cô. Đến nơi, chả có chỗ đỗ xe, em vứt bừa xe ở một góc, để nguyên đống đồ buộc trên xe (em có cái trò đi đến đâu vứt đồ bừa phứa ở đấy, trộm vía chưa đứa nào thèm trộm :v ) vào thắp hương cho các cô rồi đi tham quan xung quanh. Cũng chỉ dám chụp một cái ảnh vì trời vẫn mưa và cũng không dám tạo dáng ở nơi trang nghiêm vầy (mà thật ra nhờ chụp hộ nên cũng ko dám chụp nhiều)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113511&d=1399513990

Em cũng không hề biết rằng mình sẽ qua đèo Ngang trên đường (các bác thông cảm em bị dốt địa lý, mà sau vụ xuyên Việt này mới khôn ra được tí :p ). Em thì có hứng thú với tất cả các thể loại đèo, nên đương nhiên là phải phi đường đèo mới chịu. Mà qua đèo thì đúng lúc trời hửng nắng, đổ đèo đã đừng hỏi ^^ Mỗi tội mấy cái bảng chắc để ghi là đèo Ngang thì bị tàn phá với viết bậy hết lên rồi, nên là ko chụp lại đc cái bằng chứng nào.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113512&d=1399513990
Muốn đến tp Đồng Hới là vì em có con bạn học đại học ở đó, mà từ lúc tốt nghiệp tới giờ em chả có cơ hội gặp lại nó, nên muốn nhân dịp này gặp lại bạn cũ . Hẹn nó tầm chiều sớm đến mà cuối cùng đến 5h mới đến nơi, vì cái tội tham, qua đèo Ngang rồi còn qua cả mộ bác Giáp thăm bác mới chịu.
Lúc đầu, em có liên hệ với nó báo trước sẽ qua, với hi vọng ngủ nhờ được nhà nó. Đến nơi ai dè được nó nhiệt tình đón tiếp quá, nó thuê luôn một phòng khách sạn cho em ) (số em được nhờ bạn ^^). Rồi nó chở đi ăn phủ phê các món, bánh nậm, bánh lọc, bún thịt nướng các kiểu. Em no gần chết lun! Cuộc đời đúng thật là rất sung sướng ^^
... to be continued

tania_chu
09-05-2014, 21:14
Ngày 3: Tp Đồng Hới- Phong Nha, Kẻ Bàng- Động Thiên Đường
Vì ngày hôm sau em sẽ đi đường Hồ Chí Minh nhánh Tây nên từ tp Đồng Hới, em chạy ngược lại Phong Nha- Kẻ Bàng. Sau khi hỏi giá vé đi Phong Nha, em đã định bỏ cuộc, may sao đúng lúc đấy có một đoàn cũng chuẩn bị đi, em xin nhập đoàn luôn , 120k/1ng. Nhưng trong cái may lại có cái rủi, bình thường một đoàn đi hết Phong Nha- Kẻ Bàng chỉ mất 2-3 tiếng, riêng cái đoàn hôm đấy của em đi gần hết 5 tiếng, vì các bác các chị còn ngồi ăn trong hang, rồi nghỉ ngơi chơi bời thoải mái (em thì cứ phăm phăm đi hết rồi ra ngồi thuyền chờ, toàn phải chờ cả tiếng mới thấy mọi người :v ) nên lúc đi xong đã là 3h. Cái giờ lỡ cỡ đó có đi đến động Thiên Đường sợ cũng không kịp nên em bắt đầu nghĩ đến chuyện tối nay sẽ ở đâu. Nhân tiện lúc sáng đi lố qua gần đến động Thiên Đường rồi mới quay lại Phong Nha- Kẻ Bàng, em có thấy một nhà thờ trên đường liền nảy ra ý định vào xin ngủ nhờ. Nhà nghỉ giữa khu đó thì nhiều nhưng chỗ nhà thờ đó là thuận tiện nhất, vì cách động Thiên Đường có tầm 20’ đi xe và ở ngay trên điểm bắt đầu của đường mòn HCM nhánh Tây rồi. Thế là em lao vào, tìm mãi chả thấy cha xứ đâu, chỉ thấy mấy chú dân làng đang xây dựng. Vào hỏi các chú rồi trình bày hoàn cảnh, một chú bảo, ở lại nhà thờ thì chắc không được, nhưng thôi, có gì tối cô về nhà tôi ngủ, nhà tôi có vợ tôi với con gái. Úi giời ơi, mừng hết lớn, cháu chỉ chờ có thế he he. Yên tâm về chỗ nghỉ tối nay, em rất thảnh thơi ra ngồi hóng mát, rồi lại còn phóng lên động Thiên Đường hỏi mấy giờ sáng mai mở cửa, rồi về lại nhà thờ, được các chú mời vào ăn cơm cùng. Dân cư vùng đó nghèo vô cùng, may sao hôm đấy có cô gần nhà thờ chiêu đãi các chú đang xây dựng (từ thiện) cho nhà thờ, nên có đầy đủ cả cá, cả thịt, rất chi là hoành tráng :D.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113510&d=1399513990

Nói hoành tráng cũng không hẳn nhưng các bác phải thấy bữa sáng hôm sau họ mời em thì mới thấy độ hoành tráng của bữa tối như vầy ^^. Tối, 6h, em cũng vào nhà thờ tham gia buổi lễ đọc kinh, cũng quỳ, cũng đọc như ai (có cả một màn chiếu lớn hiện lên bài kinh để đọc).
Buổi lễ xong, mọi người ra khỏi nhà thờ, bắt đầu xúm lấy xung quanh con xe yêu quý của em, bàn tán, chỉ trỏ, hai vị cha xứ thì đứng ngay cạnh, chờ em đến trình bày. Sau đấy là một màn hỏi đáp mà khiến em có cảm giác em là thú quý hiếm trong vườn bách thú =)). Vì dân ở đây nói giọng địa phương, bình thường họ nói chậm thì em nghe được vài từ để đoán ra nội dung, nhưng lúc họ nói chuyện với nhau thì em chịu chết, không nghe ra gì luôn. Các bác tưởng tượng cảnh, cha xứ hỏi một câu, em trả lời một câu, mọi người nhìn nhau, rồi lại nhìn em, cười cười, ố à, bắn ra cả chục câu, mà em cứ ngơ ngác như bò đội nón vì không hiểu gì luôn). Rồi mọi người rất nhiệt tình, thay nhau mời em đến nhà họ ở, làm em có cảm giác mình thành khách VIP lun, được quyền chọn muốn đến nhà nào ở). Nói thế chứ em cũng bối rối, nên thôi để cho dễ, em vẫn đến nhà chú lúc đầu hỏi ^^ Thế là hôm nay em có chăn ấm nệm êm he he
Đấy cũng là lần đầu em được tham gia một buổi lễ đọc kinh Thiên chúa, nhà thờ cũng rất hiện đại, có cả một màn chiếu lớn để hiện bài kinh ra, ngồi nghe giai điệu một lúc thì e cũng tự đọc được theo).

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113509&d=1399513990
Nhà thờ Bàu Sen

Hết ngày thứ 3 …

Vo_thuong
09-05-2014, 21:58
Thân gái dặm trường ! Đón đợi tiếp hành trình của chị !

tania_chu
09-05-2014, 22:38
Thank em :) chị sẽ cố viết cho xong vì mấy lần trước đi cũng lười viết quá :))

tania_chu
09-05-2014, 22:50
Ngày 4: Động Thiên Đường- Đường mòn Hồ Chí Minh nhánh Tây- Đông Hà, Quảng Trị
Một trong những ngày gây ấn tượng mạnh mẽ nhất cho em trong chuyến đi.
Hôm nay theo dự định em sẽ đi đến Huế, với tổng chiều dài chắc tầm gần 250 km (trong đó ~200km là đường mòn HCM). Theo dự tình như vậy thì e sẽ phải đi thật sớm, đến thăm Động Thiện Đường và tầm 10h xuất phát từ đường mòn Hồ Chí Minh là sẽ kịp. Khổ nỗi, sáng em dậy, gia đình em ở nhờ nhiệt tình quá, kiên quyết mời em ở lại ăn với họ bữa cơm rồi hãy đi. Mà bình thường họ không có ăn sáng, vì có em nên họ mới nấu sớm lên nhưng nấu xong cũng đã là 9h, ăn uống xong xuôi cũng đã là 10h, đi thăm Động Thiên Đường đến 12h mới ra, vậy là em bị lỡ mất 2 tiếng theo dự tính.
Bữa cơm của người dân giáo xứ ở đây ấm áp tình người, cơ mà nghèo vô cùng. Món sang chảnh nhất trên bàn ăn của họ, theo chị chủ nhà nói, là bát lạc rang, mà là vì có em nên chị mới làm. Em thì lại không thích ăn lạc, nên cuối cùng, em chỉ chăm chăm chén 2 món còn lại, canh dưa và đậu bắp rang muối. Dân ở đây nghèo thì nghèo thật, con trai chị chủ nhà còn phải vào rừng mót gỗ. Nhưng một cái hay ở đây là, nhà nào cũng có xe máy, và xe máy rất xịn. Hỏi ra thì chị chủ cho biết, thanh niên trong làng gato nhau, tranh nhau xem đứa nào có xe xịn hơn, nên kiếm được bao nhiêu để mua xe hết, rồi để đến lúc lũ đến, chắc các xe cũng chả đc cứu kịp, và hỏng, và có thể, lại mua xe mới …
Động thiên đường: Đoạn đầu tiên, có 2 lựa chọn, một là đi bộ, 2 là nhảy lên xe điện. Nhưng vì tiết kiệm, em kiên quyết đi bộ cho khỏe người, khỏe cả cái ví :D, cũng chỉ khoảng 2-3km là đến chân núi. Thú thật cảm giác bật nhạc đi dạo giữa đường rừng, sảng khoái lắm các bác ạ ^^ Em không chạy được thôi chứ đi bộ thì e thích vô cùng. Mà cái động Thiên Đường, leo lên đến nơi, nhìn nó mà em hốt cả hền. Rộng chà bá luôn, rộng không thấy điểm cuối luôn. Em đi từ điểm đầu đến cuối ngẫm chắc cũng phải gần bằng cái đoạn đi bộ vừa xong quá >< Nhưng cũng đáng cho cái vé 120k em bỏ ra, động rất đẹp, đẹp hơn Phong Nha- Kẻ Bàng nhiều. Cũng phải nói thêm là toàn thể nhân viên ở chỗ Động đều đã nhớ em vì chiều hôm trước em phóng lên động lúc hết giờ, ngơ ngác vào hỏi giờ cho sáng hôm sau, và với họ con gái đi một mình với cái xe, không nhớ mới lạ :p
12h, ra khỏi động, em bắt đầu đi trên con đường đã khiến em háo hức suốt mấy tháng trời, con đường mà 70,80km ko một nhà dân, ko một trạm xăng, xe cộ phải nói là tầm 30’ mới thấy 1 xe chạy ra nhưng mà đẹp ^^. Để đề phòng thì em đã đổ đầy bình xăng, cũng như mang theo hẳn 1 can xăng 5l. Việc bây giờ là chỉ cần tận hưởng con đường mà thôi ^^
Giờ nhớ lại quãng đường đi ấy, em vẫn thấy vô cùng hạnh phúc. Là lúc lên đến một góc đèo đẹp, sương bay lảng bảng, hứng chí quá phải gọi về khoe với mọi người loạn hết lên. Là lúc ôm những góc cua đẹp đến ngỡ ngàng mà chả sợ va phải ma nào. Là lúc bị chó kiểm lâm lao ra đuổi theo xe, làm em cứ phải vừa giơ chân cao vừa đi qua, sẵn sang đạp nếu bọn nó định cắn =)). Là lúc đang đi bỗng phanh kitstttttttt lại, để nhường đường cho một anh rắn lục (thực sự là do sợ quá người hóa đá lun :v). Là lúc bị xòe một phát ở một góc cua, em nhẹ nhàng cho xe đổ xuống, không kêu một tiếng, bình tĩnh tắt máy, dỡ đồ, dựng xe, buộc đồ, bẻ lại cổ xe, phi tiếp, không than thở, không khóc lóc (lúc đấy khóc thì cũng chả ma nào biết mà thương). Là lúc đường đèo hết, chỉ còn lại những đoạn đường bằng phẳng, lần đầu em phóng lên đến gần 90km/h (cũng chỉ dám phóng một đoạn thôi, sau thì chỉ 70km cho lành he he), gió thổi phần phật bên tai. Ôi những cái cảm giác ấy, không thể không làm em nghiện ấy ạ!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113515&d=1399513990
Cái biển tên đèo này đúng như các bác đã nói trên diễn đàn, dài rộng dã man lun, không thể lấy hết nổi o_0
Cũng vì xuất phát muộn, đến 6h tối e mới đến được Khe Sanh, Quảng Trị. Mà mắt em thì tối, nên không thể đi ban đêm. Mò mẫm đến được đoạn Đa Krong, quá mệt và đói, em quyết định ăn tối và tìm chỗ nghỉ. Ăn thì không vấn đề gì, mà ngủ thì hôm đấy, chắc đến chục năm nữa em cũng không thể quên. Đầu tiên em vào hỏi Nhà khách Ủy ban, nhìn mặt em tơi tả họ bảo em hết phòng lun ><. Đi hỏi được một cái nhà trọ, thì trời hỡi, là thuê một cái giường trong một phòng có rất nhiều giường khác, và những giường khác thì toàn con trai… e chạy. Loằng ngoằng thêm một hồi, em hỏi được đường đến một nhà nghỉ khác. Dừng xe, em hỏi chị nhân viên “Bạn ơi còn phòng ko bạn”. Em nhân viên nhẹ nhàng trả lời “Ôi có chị ạ, chị may nhé, còn đúng một phòng”. Ối giời ơi em mừng quá, số em vẫn còn hên quá…. Bỗng em nhân viên nói tiếp “Chị ngồi đợi một tí để bọn em dọn phòng, tại có khách vừa vào đó “mát xa” “!!!!!!!!! Thôi xong, em lọt vào cái ổ tệ nạn nào vầy trời, tối nay em trải túi ngủ lên nằm trên giường chứ còn lâu em mới dám chạm vào cái giường đấy rồi >< !!! Trong lúc ngồi đợi, để em không chán nản, ông trời còn cử thêm 2 bác già già ngồi gần đó, nói chuyện với nhau và nói chuyện với nhân viên nhà nghỉ. Móa nó chứ, các bác nói và dùng những từ nhạy cảm mà cứ oang oang, làm em cứ phải giả vờ táy máy cái điện thoại, coi như không nghe thấy gì ><
Rồi cũng đến lúc vào trong phòng! Em lao vào phòng tắm, nghĩ bụng rửa cái mặt với chân tay phát. Vừa nhấc cái nấc vòi hoa sen lên thì… cụp… gẫy lun >< thôi thì may cái bồn rửa còn có nước, rửa mặt tạm rồi tối nay chịu bẩn vậy. Ra bên ngoài thì… ôi cửa không có chốt… rồi, lôi cái tủ con ra chặn cửa vậy. Rồi tiếng động lịch kịch trên trần… à mấy bạn chuột đây mà…. Nhìn xuống dưới đất thì…. ÔI MẸ ƠI GIÁN!!! Bẹp… một phát em gián dính với đất luôn. Bẹp… em thứ 2. Thề với các bác em rất sợ gián, thấy gián là em muốn chạy, nhưng nếu nhắm ko chạy nổi thì em sẽ phát điên lên và đập cho các em ấy không ra hình thù nữa mới chịu thôi :p Đang hí hửng nghĩ bụng hết gián rồi thì… vèo…Á CON GIÁN CHÚA!!!! Con đấy phải to gấp đôi 2 con kia, màu cũng khác, nó bay vèo qua mặt em. Em vội vàng cầm dép đập bẹp phát, yên chí nhấc lên… nó lủi đi luôn >< hu hu, thế này đêm nay em biết sống sao, sao em dám ngủ. Đang bận nghĩ đến con gián, thì ngoài cửa em nghe tiếng hỏi “Em ơi tàu nhanh bao nhiêu tiền?” và một tiếng thánh thót đáp lại, rồi họ dắt nhau đi…… vào cái phòng bên cạnh o_0 wtf?!! Em vồ lấy cái điện thoại, gọi cho bạn bè em ngay tắp lự, nói thật to để át đi cái tiếng động hơi bị rõ rang từ đâu đó vọng lại lol. Cứ như vậy, em nằm trong lo sợ, không dám nhắm mắt cho đến hơn 1h30 đêm mới mệt quá thiếp đi. Trước đó, em đặt chuông 6h, bảo dậy sớm đi sớm khỏi cái nơi này. 6h, em tỉnh dậy, với điện thoại, bất chấp tất cả (mà lúc đó cũng chả nghĩ được cái gì để mà bất chấp, chỉ có cơn buồn ngủ vây lấy lol) đặt chuông lại lúc 7h30 để được ngủ tiếp ). Rồi cuối cùng, 8h, em cũng lên đường đến Huế. Mà điện thoại em google map kì lắm, chỉ em đi cái đường tỉnh lộ dài ngoằng chứ ko phải ql1, làm em đi đến 12h mới đến nơi được cái đường này không có cảnh sát, cũng sạch sẽ thoáng đãng hơn.
Và tiếp đó là 4 ngày sung sướng nghỉ dưỡng tại Huế của em ^^

axionov_nd
09-05-2014, 23:15
Nếu bạn là Nam thi mình thấy cũng bình thường, nhưng là Nữ lại một mình độc hành qua Tây trường sơ thì thực sự mình ko thể không ngưỡng mộ.
Chúc bạn chuyến đi thành công!
Tây trường sơn là mơ ước của mình. Lẽ ra mình đã đi vào tháng 11 năm ngoái nhưng lại bất ngờ gặp bão - cơn bão trái mùa nên đành bỏ lại rồi cũng dần chìm vào lãng quên. Lâu rồi cũng ko còn nhiều hứng thú. Ko đi đến đâu. Có lẽ đọc xong bài viết này mình sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch đó. cám ơn chia sẻ của bạn.

tania_chu
09-05-2014, 23:25
Nếu bạn là Nam thi mình thấy cũng bình thường, nhưng là Nữ lại một mình độc hành qua Tây trường sơ thì thực sự mình ko thể không ngưỡng mộ.
Chúc bạn chuyến đi thành công!

Cám ơn bạn :) mình đã đi xong chuyến đi của mình với điểm kết thúc là Sài Gòn. Giờ mình sẽ cố đi nốt miền Tây và Tây Nguyên để hoàn thành dải đất chữ S yêu quý :) Chúc bạn thực hiện được chuyến Tây Trường Sơn thật sớm ^^

duonghai
09-05-2014, 23:37
Phải nói là trên cả tuyệt vời, cho Chuyến đi.!!Nhiều lúc cũng muốn "Điên rồ" như bạn.Nhưng vẫn vướng bận nhiều việc giống như..như bạn, nên vẫn chưa thể thực hiện được.Trong lòng vẫn còn đang ấm ức mãi.Xem chuyến độc hành của bạn,cứ nghĩ mình cũng sẽ đi nhứ thế,qua những cung đường đèo tuyệt đẹp vào một ngày gần đây.Chúc bạn gặp nhiều điều tốt đẹp nhất trong chuyến đi và trong cuộc sống nhé.!

thanghoang
09-05-2014, 23:54
tuyệt vời, chúc chuyến đi thành công nhé cô gái dũng cảm

ngodkny
09-05-2014, 23:55
Đọc xong phải công nhân xấu hổ thật :) Thân nam nhi mà lại ko bằng nữ nhi thế này :v
Mình cũng giống bạn , ko hiểu bao nhiêu lần " định " đi rồi . Xong lại nghĩ ko người đi cùng , ko có time , ko có money ,... Thế là lại hoãn :))
Thôi thì máu lên não :)) Sắp xếp time làm chuyến thôi

tania_chu
09-05-2014, 23:59
Ngày thứ 5-6-7-8
Nếu có một điều giúp em tiết kiệm được chi phí ít vậy, thì đó là do em may mắn có nhiều họ hàng, mặc dù ít khi gặp nhưng vì chuyến đi này, mặt em dày lên trông thấy, họ hàng bắn đại bác không tới em cũng với lun ). Huế cũng là nơi đã cho em có những cuộc gặp mặt tương ngộ đầy bất ngờ mà may mắn 
Trước đó, như em đã kể, 12h e đã tới Huế. Đến nhà ông họ (em rể của bà ngoại em), em được mọi người tiếp đón hết sức chu đáo và không ngừng xuýt xoa (phần nhiều chắc do cái độ bửn thỉu của em và cái xe :D). Ngồi tiếp chuyện mọi người một lúc mà em chỉ cần nhắc đến mấy món em muốn ăn ở Huế, 30’ sau mọi người đã mua về cho em. Trưa hôm đấy em được ăn bánh nậm, bánh lọc bọc tôm, ngon nhắm ngon nhắm =p~. Em thuộc loại ăn đâu hợp đấy, nên là đồ Huế mọi người bảo cay, em cũng thấy cay thật, mà cay kiểu không ngừng ăn được, nó hấp dẫn lắm ạ ^^ Tối lại được bác gái dẫn đi ăn chè bột lọc bọc heo quay, rồi đi café bên dòng sông Hương. Huế quả thật rất yên bình, và ngồi ngắm sông Hương chảy lững lờ, có lẽ tâm hồn ai cũng trở nên bình lặng, thanh thản và nhẹ nhàng. Cũng phải nói qua là hôm nay em được bác đưa đi, và bác rủ bạn của bác, một dì chưa lấy chồng nhưng tâm hồn vẫn trẻ phơi phới đi cùng. Em với bác hẹn nhau đêm thứ 3 ở Huế, mọi người sẽ đi hát karaoke.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113516&d=1399516161
Huế mộng mơ :x
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113517&d=1399516161
Bánh lọc bọc tôm, được nguyên cả con tôm lun chứ ở HN giờ chỉ còn nhân thịt bằm với tép :v

Ngày thứ 2 ở Huế, em hứng chí lên đi may áo dài (đúng là con gái ạ, chả bao giờ mặc đâu nhưng vẫn thích đú cơ lol). Đây cũng là một phần lý do làm ngân sách chi tiêu của em tăng lên. Rồi em được đi chùa Linh Mụ. Chiều thì bác em làm trong Hoàng Thành, nên là bác dắt em đi vào từ cổng ngách, không mất tiền, hehe. Mỗi tội, dân du lịch đi từ cổng trước đi vào, em từ cổng sau đi ra, nên trông em cứ thui thủi một mình, người ta đi ra thì em đi vô, người ta đi vô thì em đi ra :v. Buồn là vì thế nên em không bắt chuyện làm quen được với ai, cũng chả ai để nhờ chụp ảnh, vui thì vì người ta đi hoàng thành mất 3-4 tiếng, em cứ lầm lũi đi 1,5- 2 tiếng đã xong hị hị. Em định ở Huế em nghỉ, mà đi xong hôm nay chân em cũng mỏi dừ luôn ^^
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113519&d=1399516161
Những bức hình tự kỷ vầy là chuyện quá bình thường trong chuyến đi lol

Ngày thứ 3, sáng em lại được bác em dẫn đi Lăng Khải Định với Minh Mạng không mất tiền, vì bác em hình như có quen với mấy anh soát vé (tội lỗi tội lỗi ). Không kịp đi Lăng Tự Đức mà mọi người khen đẹp cũng tiếc, nhưng với em, nhìn được lăng Khải Định cũng là đã quá đủ. Trời ơi, vua chúa Việt Nam hồi xưa biết cách ăn chơi quá cơ. Nhìn bên ngoài, tường, cầu thang rêu phong, cũ kỹ mà bước vào phòng lăng thì… lấp lánh lấp lánh, lung la lung linh, sáng bừng cả cái phòng, gần như mọi thứ đều vẫn nhìn như mới. Lăng Minh Mạng thì được cái rộng, đi vòng cả cái tường thành dài đến mấy km mới thấy cái cổng vào. Chiều em định bụng, thôi ở nhà nghỉ ngơi, không đi chơi đâu nữa. Mà em lăn lộn đến 3h, chân lại ngứa ngáy, không chịu được phải phóng lên đền Huyền Trân Công Chúa, đi thăm đủ các miếu thờ, rồi lại trèo lên đỉnh đồi đánh 3 tiếng vào quả chuông Hòa Bình mới chịu về. May cho em là vừa bước chân vào nhà thì Huế khóc, mưa tầm tã lun. Mưa đến tận tối vẫn chưa dứt, nhưng ăn chơi không sợ mưa rơi, em vẫn cùng bác đội mưa đi ăn cơm hến, bún hến. Đến tối, em lại thèm đi chơi, và nói thật là em thèm hát karaoke (tần suất đi hát karaoke chia tay của em trước lúc đi ở HN là 3 lần 1 tuần lận cơ mà ha ha) nên lại gọi dì hôm nọ. Đến nơi, dì rủ thêm được một bạn, bằng tuổi em, tạm gọi là Tròn ha. 3 người, 2 tiếng đồng hồ, hát văng mạng. Hát xong Tròn còn rủ cả 2 dì cháu đi bar nhảy nhót, em may mắn bốc thăm sổ xố trúng được một đồ uống miễn phí, hên ơi là hên :D. Cơ mà 11h em đành tiếc nuối ra về, vì sợ mọi người ở nhà đợi cửa. Nhưng lần gặp Tròn này, cũng giúp em rất nhiều trong tương lai, mà lúc này, em chả thể nghĩ sẽ có thể như thế^^
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113521&d=1399516161
Lăng Khải Định
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113522&d=1399516161
Quả chuông Hòa Bình tại đền Huyền Trân Công Chúa

Ngày cuối cùng ở Huế, mưa lâm thâm cả ngày, mà em ghét mưa vầy vô cùng, nên rốt cuộc, em chỉ đi Kim Long xử lý món bánh ướt và bún thịt nướng, đi về lấy áo dài rồi chơi loanh quanh ở nhà. Công nhận may áo dài ở Huế là vô cùng chuẩn, 2 ngày may xong, mặc lên vừa như in, không phải chỉnh sửa gì lun.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113523&d=1399516441
Cay nhưng mà ngonnnnnnnnnnnnnn!

tania_chu
10-05-2014, 00:01
Ngày thứ 9: Sáng ngày 23/3, em rời Huế. À mà đương nhiên, ở Huế, em xe yêu quý của em đã được tẩy trần và thay dầu (bác rửa xe nhìn thấy xe em đã rú lên: “ trời ơi xe này phải để ngâm mấy ngày rồi mới rửa được” =))))) ) Dù trời mưa nhưng em vẫn vô cùng thích thú, vì hôm nay em sẽ được phóng lên đèo Hải Vân, con đèo mà 3 năm trước đi Đà Nẵng e lỡ hẹn với nó. Và quả thật, em nó không làm em thất vọng, cảnh vật vô cùng nên thơ với màu biển xanh ngắt, những dải núi uốn cong cong. Nửa đầu của đèo, trời vẫn hơi xám xịt và sương gió, nhưng qua đến địa phận Đà nẵng, trời lại rất đẹp. Trước đó em cũng có qua bãi Lăng Cô nhưng trời âm u, biển động nên chưa nhìn ra được cái đẹp của nó lol. Và em dừng lại tại Đà Nẵng, may mắn lại có một người ông họ để xin ở nhờ. Chiều hôm đó em đi nốt cái bán đảo Sơn Trà, chùa Linh Ứng vì 3 năm trước chưa đi được. Còn các điểm du lịch khác đã từng qua, em không có ý định quay lại trong đợt này.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113518&d=1399516161
Lại ngon lành cành đào rồi em yêu à ^^

Tối đó, em được 2 cô dẫn đi ăn các món ăn vặt, ngon dễ sợ lun. Xoài dầm mắm, bánh tráng đập dập trứng bò khô, ruốc, patê. Đến các vùng miền, thứ em thích làm nhất là đi ăn, mà càng là những món vỉa hè em lại càng thích. Quả là đã cơn nghiền!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113526&d=1399516441
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113527&d=1399516441
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113528&d=1399516441
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113529&d=1399516441

tania_chu
10-05-2014, 00:09
Phải nói là trên cả tuyệt vời, cho Chuyến đi.!!Nhiều lúc cũng muốn "Điên rồ" như bạn.Nhưng vẫn vướng bận nhiều việc giống như..như bạn, nên vẫn chưa thể thực hiện được.Trong lòng vẫn còn đang ấm ức mãi.Xem chuyến độc hành của bạn,cứ nghĩ mình cũng sẽ đi nhứ thế,qua những cung đường đèo tuyệt đẹp vào một ngày gần đây.Chúc bạn gặp nhiều điều tốt đẹp nhất trong chuyến đi và trong cuộc sống nhé.!

Cám ơn bạn! Để quyết định đi đợt này mình cũng hơi liều mạng, bỏ cả công việc mà theo số đông thì là ổn định, cũng chưa có bước tiếp theo vững chắc mà để kế hoạch mở sau chuyến đi. Nhưng cố lên bạn, đi xong thấy tâm hồn tươi trẻ và hạnh phúc lắm. Chúc bạn thành công :)


tuyệt vời, chúc chuyến đi thành công nhé cô gái dũng cảm
Em cám ơn anh, chuyến đi được coi là thành công rồi anh ạ ^^


Đọc xong phải công nhân xấu hổ thật :) Thân nam nhi mà lại ko bằng nữ nhi thế này :v
Mình cũng giống bạn , ko hiểu bao nhiêu lần " định " đi rồi . Xong lại nghĩ ko người đi cùng , ko có time , ko có money ,... Thế là lại hoãn :))
Thôi thì máu lên não :)) Sắp xếp time làm chuyến thôi
Cứ đi thôi bạn ạ, hồi xưa mình cũng cứ đợi phải có bạn mới đi, nhưng giờ, mình thấy là nhiều lúc cứ đợi nhau rồi lại phải hủy, lại tiếc. Thế nên là, xách balo lên và đi thôi ^^

hoangthanhtung
10-05-2014, 00:15
đặt gạch hóng tiếp, thật ngưỡng mộ cho chuyến đi của chị

duonghai
10-05-2014, 00:34
Đêm nay,thức chờ đọc bài của bạn đấy!

tania_chu
10-05-2014, 00:52
Đêm nay,thức chờ đọc bài của bạn đấy!

Đuối sức rồi bạn, nên chắc phải mấy hôm nữa mình mới viết tiếp :D

tania_chu
10-05-2014, 09:19
Ngày thứ 10: Đà Nẵng- một ngày lười biếng (24/3)
Sáng sớm, em phải quyết tâm lắm mới có thể dậy vào lúc 5h, chuẩn bị đồ đi ra biển để ngắm bình mình. Vậy mà ông trời không thương em, em vừa bước ra cửa thì có giọt mưa, tuy không to nhưng tức là mây cũng sẽ nhiều và cảnh bình minh sẽ không nhìn thấy rõ nữa. Vậy là em phải quay vào, lần này là ngủ một giấc đến trưa luôn lol
Chiều, em thơ thẩn lên mạng tìm xem nên đi đâu tiếp vì giờ em cũng không còn bám sát kế hoạch ban đầu nữa. Lúc đầu, em dự tính đi ra Cù Lao Chàm. Tìm hiểu thì thấy tàu cao tốc thì vé đắt hơn, còn muốn đi rẻ thì có thể đi tàu chợ. Nhưng tàu chợ thì chỉ có một chuyến 1 ngày, tức là em sẽ không thể đi về trong ngày. Và đọc các bài trên mạng thì Cù Lao Chàm thích nhất là lặn ngắm san hô và đi xem đảo Yến. Hai cái đấy cũng phải tốn tiền nữa (đi du lịch kiểu bần cùng là phải miễn phí mới thích he he) nên là thôi, em quyết định không đi Cù Lao Chàm nữa. Em chuyển hướng tìm xem thử có đoàn nào đi đảo Lý Sơn không vậy thì thấy đứa bạn đi chụp ảnh đẹp quá ^^ Số em hên, tìm ngay được một đoàn cũng sắp sửa từ Hà Nội vào Quảng Ngãi, đang rủ rê mọi người đi cùng. Theo kế hoạch là họ sẽ vào Quảng Ngãi vào ngày 26, chơi ở Quảng Ngãi 1 ngày rồi hôm sau ra đảo. Liên hệ xong xuôi, vậy là em xác định ngày mai, 25/3, em sẽ đi Quảng Ngãi, đến khách sạn hẹn trước ở trước một đêm rồi sáng hôm sau nhập hội với mọi người.

Lo xong hành trình kế tiếp, em thanh thản ra ngoài dạo phố. Đi nốt cái bảo tàng Chăm này. Ngó nghiêng đường phố. Rồi mò ra Nguyễn Chí Thanh ăn bánh canh. Trời ơi, em yêu ẩm thực Đà Nẵng kinh khủng! Bánh canh bột lọc chả riêu cua ngon không diễn tả nổi, bánh canh ngon, nước ngon, thịt ngon, nói chung là ngon toàn phần.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113530&d=1399516727
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113531&d=1399516727


Tối, em phóng đến Hội An. Đợt đấy Hội An chưa thấy áp dụng mua vé tham quan vào hay sao ý, vì đến nơi em xông thẳng vào trung tâm gửi xe, rồi lang thang cả buổi tối lun. Hội An đã phát triển hơn rất nhiều so với 3 năm trước. Hồi trước, đối với em, Hội An là một điểm tham quan gần Đà Nẵng, chứ không phải một điểm du lịch tách rời. Nhưng nay, Hội An đã hoàn toàn trở thành một khu du lịch riêng biệt với các khách sạn to, đẹp mọc lên như nấm, các nhà hàng và dịch vụ ngày càng nhiều, dân cư cũng đông đúc hơn. Nhưng Hội An vẫn giữ được nét đẹp bình yên của mình. Những ngôi nhà cổ vẫn đẹp như vậy, với những giàn hoa thả nhẹ nhàng cạnh những khung cửa, vẫn có những quán hàng vỉa hè, với món chè mè đen, cao lầu và những chiếc đèn lồng lung linh sắc màu.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113532&d=1399516727
Đẹp vầy mà không chụp lên ảnh được, buồn ơi là sầu ><

Cơ mà em buồn lắm, buồn ơi là buồn, cảnh đẹp vầy mà con máy ghẻ của em không lên ảnh nổi, mà cũng chẳng có ai chụp cho em tạo dáng, em cũng lười chả buồn chụp nữa, cứ đi dạo lung tung thôi. Đang đi thì cô em gọi, giới thiệu ở Hội An có quán bánh mì Phượng, được xưng tụng là Bánh mì NGON NHẤT VIỆT NAM. Nghe chữ “ngon nhất” là phải thử rồi. Em đi bộ một đoạn rõ xa mới tới, thấy cửa hàng cũng hoàng tráng, các món nhân để bỏ vào rất phong phú, em mua luôn mấy ổ cho các cô ở nhà. Về đến nhà, ăn thử, em phải thú thực là chắc miệng em nó bị trơ rồi, chứ em chẳng thấy cái bánh mì đó ngon hơn bánh mì chỗ khác chút nào, còn chẳng bằng cái bánh mì Sài Gòn ở gần công ty em hồi xưa (ở Hà Nội), được mỗi cái là nhân đủ các thể loại, đủ các thứ nước sốt. Thôi thì coi như ăn thử cho biết!

tania_chu
10-05-2014, 09:20
Ngày thứ 11: Đà Nẵng- tp Quảng Ngãi
Giời ơi là giời cái bánh mì NGON NHẤT VIỆT NAM chết toi. Vì nó mà sáng hôm nay dậy, em đau bụng gần chết >< Thôi thì, đau một lần rồi thôi, từ sau em chừa, không có ngon với chả nhất gì nữa :v
Nhân thể bị đau, em cho phép mình lười, em nằm ngủ đến tận 11h trưa mới mò dậy ). 2h chiều, em xuất phát đi tới tp Quảng Ngãi. Đi vào cái giờ nắng nóng nhất đấy kể cũng không có được khôn cho lắm, nhưng thôi, kệ đi, mệt thì nghỉ thôi ^^
Có một điều em rất ấn tượng, đó là từ đoạn Quảng Bình trở vào đây, các nhà vệ sinh công cộng ở mấy trạm xăng, hầu hết đều rất sạch sẽ, thơm tho. Như cái wc này, trước mặt là mấy hàng cây bonsai, ở trong sạch sẽ, thơm phức. Hẳn là có cả slogan “Sạch như mới” nữa mà haha
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113533&d=1399516727

Nói chung ngày hôm nay của em cũng rất nhẹ nhàng, em cứ tà tà mà đi trên đường Quốc Lộ, kiên quyết không vượt quá 50km và đến những đoạn giới hạn, xe em cũng nghiêm túc mà 40km/h mà tiến. Phải thú thực là em rất sợ cảnh sát, thế nên ngay từ đầu đã đặt ra luật cho mình, có đi chậm cũng phải cố mà giữ tốc độ cho phép, không để bị bắt lần nào :v Đến tp Quảng Ngãi, em cũng hơi bị sốc chút, vì không nghĩ tp đã phát triển đến mức vầy, đường phố sáng choang đèn đường, tấp nập tấp nập.
Bởi đi chậm vậy nên đến 7h tối em mới đến khách sạn, kỳ kèo một hồi được giảm giá có 20k từ 200k/phòng thành 180k =)))))). Hết cái ngày thứ 11 nhạt hơn nước ốc!

p/s: so với ngày đầu tiên, công phu buộc đồ của em đã tiến bộ trông thấy muahahaha

duonghai
10-05-2014, 13:49
Viết tiếp hành trình đi bạn. Rất hợp lý .!

tania_chu
10-05-2014, 16:24
Em quên mất không kể là từ lúc bước vào địa phận Quảng Nam Quảng Ngãi, em được hưởng cái cảm giác giao tiếp một chiều tối đa. Tức là ở các vùng khác, mọi người nói tiếng địa phương, em vẫn có thể hiểu được một số từ và đoán ra đúng nội dung. Nhưng ở đây, em bị điếc luôn, không hiểu được một từ nào. Chả là trước lúc vào thành phố, em dừng lại ven đường làm bát mỳ Quảng, có hai bác già già ngồi bên cạnh bắt chuyện. Đầu tiên bác hỏi em “Buốn gì đóa?”, nghe chữ b b ở đầu, em đoán bác hỏi em Bán gì đấy o_0 , may mà do nhiều người hỏi em câu này rồi nên đoán bừa ai gặp cũng hỏi câu đó đầu tiên lol. Rồi sau bác hỏi em một câu gì đó, em tịt luôn, bác nhắc lại 3 lần em vẫn không nghe được một từ nào. Lúc đấy anh chủ quán đi ra, em ngước đôi mắt ngây thơ lên, chớp chớp nhờ anh dịch hộ. Hóa ra các bác hỏi em bao nhiêu tuổi. Ôi móa ơi, con bạn em nói đúng, Việt Nam là đất nước chỉ dùng một thứ ngôn ngữ nhưng người Việt nam còn không hiểu được nhau lol. Và khi anh chủ quán đi thì, em pó tay với hai bác. Hai bác nói, em đoán, em trả lời đại, các bác hiểu em, các bác bảo ý tao hỏi không phải thế, rồi lại nói lại, và em vẫn không hiểu =)))))) Đến lúc không thể kéo dài mãi như vậy, em đứng lên chào hai bác rồi phắn thẳng, mồ hôi vẫn chảy ròng ròng. Cái vụ giao tiếp một chiều này cũng lặp lại ở khách sạn, tức là em nói mọi người hiểu, mọi người nói mặt em ngơ luôn, cũng may vào thành phố thì dân nói cũng chậm hơn và cố gắng nói lại chậm hơn cho em, nên nói đến 5 phần thì em cũng hiểu được 1 phần =))))))

Ngày thứ 12: Theo lịch là khoảng 7h đoàn HN sẽ tới nơi, cuối cùng em dậy sớm, đợi mãi đợi mãi, 10h mới thấy họ. Cả nhóm nghỉ ngơi chút rồi xuống thuê xe máy đi. Em cảm thấy vô cùng may mắn vì có chiếc xe yêu quý của em, vì so với mấy chiếc xe đi thuê, cái xe của em bỗng dưng trở thành VIP :v. Cái thì hỏng phanh, cái thì không có đề, cái thì không có đèn hay xi nhan, cái thì tậm tịt. May mà có đủ con trai để làm xế cho các bạn gái chứ các bạn gái mà phải đi xe này cũng hơi ghê lol.
Hành trình 1 ngày ở Quảng Ngãi của bọn em bắt đầu với chùa Thiên Ấn và mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng. Em thì vốn dĩ ít đến chùa, có đến cũng chỉ để ngắm cảnh chứ không theo đạo gì. Nên cái mà em thấy hay nhất ở đây là con ngựa. Bạn ngựa này cao, to, đẹp chứ không nhỏ thó, bửn bửn như mấy con em hay thấy. Thích quá mỗi đứa đều phải trèo lên chụp cái ảnh. Em máu hơn chút, xin chú chủ cho dắt đi một vòng. Lần đầu tiên em được cưỡi ngựa, cũng có tí cảm giác sờ sợ và hơi chênh vênh. Nhưng mà thích lắm ^^ em ngựa cũng rất hiền luôn.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113534&d=1399516727
Rồi bọn em đi sang mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng, được gặp cụ Thọ, người giữ mộ, đã 80 tuổi nhưng cụ vẫn rất nhanh nhẹn. Cụ kể lại cho bọn em về tiểu sử cụ Huỳnh Thúc Kháng bằng một giọng trầm ấm và rất diễn cảm. Em thề là học lịch sử kiểu này em nhớ và thấm hơn nhiều việc đọc sách hay học thuộc ở trường. Đến lúc cuối em xin cụ cho em chụp với cụ một tấm, cụ rất vui vẻ, còn xì tin đòi xem lại ảnh của mình nữa ^^
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113743&d=1399877945

Trưa hôm đó, bọn em theo sự gợi ý của người dân, tới ăn ở quán ăn đầu tiên trên con dốc lên chùa (em quên mất tiêu tên rồi) ăn gà và xôi, hai món ngon nổi tiếng ở đó. Khuyên các bác nếu đến Quảng Ngãi nhớ ghé qua đây, vì đồ ăn và giá cả ở đây rất hợp lý, gà cũng ngon, không gian quán mát mẻ.

Nghỉ ngơi xong, bọn em phóng ra chứng tích Sơn Mỹ. Đến đây, ngắm những bức ảnh về giai đoạn đó, quả thật là đáng sợ và ám ảnh. Hơn mấy trăm người dân, từ trẻ nhỏ 1 tuổi đến người già, đều bị giết một cách dã man và tàn bạo khi họ không có tội tình gì ><
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113535&d=1399516727
Chụp xong cái ảnh này em cũng không dám chụp nữa vì những hình ảnh quá đáng sợ, cũng ko dám cười đùa tạo dáng gì.

Ngày kết thúc với việc chụp ảnh đã đời ở bãi Mỹ Khê và ăn bữa cơm ngon lành ở thành phố, để chuẩn bị cho bữa hải sản đầy hứa hẹn trên đảo vào ngày hôm sau ^^

tania_chu
10-05-2014, 16:25
Ngày thứ 13: Đảo Lý Sơn
Sáng sớm, bọn em phóng ra bến tàu mua vé. Mọi người đến đợi mua vé rất đông, mà được cái cũng xếp hàng nghiêm chỉnh (trừ 1,2 bác vẫn cố tình ngây thơ chen ngang mà già rồi nên không ai nói gì).
Ở bến tàu em gặp được một em gái người Gia Lai, trông đúng người dân tộc. Bé ấy ra Hà Nội, và đang đi hitchhiking từ Hà Nội vào Sài Gòn, tức là vừa đi bộ, vừa đi nhờ xe. Bé ấy khởi hành với ngân sách trong mình chỉ có 500k, nhưng gần như chưa phải tiêu vì đi thì đi nhờ, ngủ cũng ngủ nhờ và hay được người dân thương, cho ăn luôn. Bé ấy nói Tiếng Anh rất giỏi và cũng dùng Couchsurfing để ngủ nhờ (em cũng thử email cho một số nick trên Couchsurfing nhưng chả ai reply lại nên thôi, chứ hồi qua Lào với Thái, em được host của em tiếp đón nhiệt tình lun^^) Quả thật là em ngưỡng mộ bé ấy vô cùng! Định rủ bé ấy đồng hành với em mà bé ấy thích đi tiếp với cách của mình hơn nên đành chịu. Lúc đó bé ấy đi thuyền gỗ, em đi với đoàn đi tàu cao tốc nên đành chia tay, và sau bị lệch hành trình nên cũng không gặp lại được.

Mỗi lần đi tàu ra đảo, em đều thích được ngồi ở đầu tàu để đón gió và sóng. Em vẫn còn nhớ hồi em còn học cấp 2, đi tàu ra đảo Cát Bà, em rất thích thú khi đứng ở hông thuyền đón sóng vì hôm đó biển động, cảm giác như đang chơi trò chơi mạo hiểm vầy, đứng trên tàu mà người ướt nhẹp ^^. Thời tiết hôm nay đẹp vô cùng, biển cũng rất nhẹ nhàng. Thuyền từ từ lướt sóng mà lên. Với Phương châm, người đi đâu xe theo đấy, em cũng vác cả con xe của em lên đảo^^
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113536&d=1399516759
Sau cái ảnh này là em nằm thẳng cẳng ra, ngủ được một giấc ngon lành do tối qua bị mất ngủ, sáng lại phải dậy sớm, chả thèm ngắm cảnh gì nữa lun lol

Đảo Lý Sơn không phải một nơi để tắm biển nghỉ dưỡng, mà thiên về khám phá hơn, vì đảo còn rất hoang sơ và dịch vụ trên đảo chưa nhiều. Cả ngày, bọn em đi lòng vòng, ra được chùa Đục, chùa Hang, và leo lên được đỉnh Thới Lới.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113537&d=1399517366
Tiếc là lúc này mọi người đói quá nên quay về đi ăn, không leo lên đỉnh nữa ><
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113538&d=1399517366
Chùa Hang
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113539&d=1399517366
Hoàng hôn trên đỉnh Thới Lới

Lúc xuống dưới chân núi Thới Lới, bọn em cũng được một chị chỉ ra một bãi tắm, mà bãi đó toàn đá, tắm một lúc đau hết chân, nên bọn em cũng chỉ vầy nước được chút rồi lên bờ. Đi về trung tâm đảo bằng đường kè vòng quanh đảo đẹp tuyệt vời, vô cùng lãng mạn nếu bạn nắm tay người thương đi dạo bộ^^
Đáng buồn là trên đảo hôm nay không có cua Huỳnh Đế, tuy nhiên bữa tối của bọn em cũng rất hoàng tráng với các loại ốc và Cá tươi ngon.

Hết ngày 13.

nhoceddy
10-05-2014, 17:59
Ôi tuyệt quá!!! Lúc đọc đến đoạn nhà thờ Bàu Sen mình chỉ ước giá mình gặp bạn ở đây nhỉ??? Chắc chúng mình sẽ đi cùng nhau luôn í. hihi... Dưng mà bạn đi từ tháng 3 rùi. Mình mới đi đợt nghỉ lễ 1/5 vừa rồi ở QB thôi. Cũng tiếc hùi hụi vì không sang luôn Quảng Trị thăm thú. Vẫn hóng để đọc tiếp bài của bạn nhé!!!

tania_chu
10-05-2014, 18:27
Ôi tuyệt quá!!! Lúc đọc đến đoạn nhà thờ Bàu Sen mình chỉ ước giá mình gặp bạn ở đây nhỉ??? Chắc chúng mình sẽ đi cùng nhau luôn í. hihi... Dưng mà bạn đi từ tháng 3 rùi. Mình mới đi đợt nghỉ lễ 1/5 vừa rồi ở QB thôi. Cũng tiếc hùi hụi vì không sang luôn Quảng Trị thăm thú. Vẫn hóng để đọc tiếp bài của bạn nhé!!!

Hi, mình cũng chả thăm thú gì được khu Quảng Trị đấy bạn ạ, chỉ có cái ác mộng nhà nghỉ tối hôm đấy, sáng hôm sau vì có họ hàng ở Huế sốt ruột chờ nên mình đi Huế luôn, không thăm quan được gì cũng không chụp lại ảnh được vì hôm trước đến đó thì tối rồi, chụp chả lên. Hơi tiếc ^^

nhoceddy
10-05-2014, 18:37
Hi, mình cũng chả thăm thú gì được khu Quảng Trị đấy bạn ạ, chỉ có cái ác mộng nhà nghỉ tối hôm đấy, sáng hôm sau vì có họ hàng ở Huế sốt ruột chờ nên mình đi Huế luôn, không thăm quan được gì cũng không chụp lại ảnh được vì hôm trước đến đó thì tối rồi, chụp chả lên. Hơi tiếc ^^

Uhm. Bạn đi như vậy thì cũng hơi khó để thăm quan kĩ hơn các tỉnh nhỉ. Nhưng đó cũng là một hành trình rất đáng nể. Chúc mừng bạn đã hoàn thành được những ước mơ của mình. Cố lên! Khi nào thấy không muốn độc hành nữa thì ới tớ đi cùng nhé!!!

tania_chu
10-05-2014, 20:20
Ngày thứ 14:
Theo kế hoạch, em định từ Quảng Ngãi, em phi thẳng đến Phú Yên. Tuy nhiên, hôm nay, bạn Tròn em quen được ở Huế (đã add fb nhau) có bảo em rằng, nếu em có qua Quy Nhơn, Tròn sẽ giới thiệu với em một người bạn của Tròn đang làm việc ở đó. Thế là em lại tham, lại lên mạng tìm hiểu chút có gì chơi ở Quy Nhơn. Và xong, em quyết định sẽ dừng chân ở Quy Nhơn chơi 1 ngày.

Đoàn Hà Nội vẫn còn ở lại đảo Lý Sơn một ngày nữa để đi tham quan đảo Bé. Với em, thế là đủ để biết Lý Sơn, và sau này em sẽ còn quay lại sau, sẽ đi chơi nhiều hơn. Còn mục tiêu chuyến đi này của em chưa phải đi du lịch nghỉ dưỡng như vậy. Chuyến đi Lý Sơn này là kế hoạch ngoài dự tính của em, và cũng là lý do khiến số tiền em tiêu vượt ngân sách, sau vụ may áo dài ở Huế ). Mà không hiểu sao, từ đoạn này trở đi, em đi đâu cũng có cảm giác đang đi nghỉ dưỡng chứ không hành xác gì nữa :v
Trưa, em dừng lại ở Đức Phổ nghỉ ngơi ăn trưa, một phần lúc đó cũng mệt vì trời nắng như rang, nóng phát rồ hết người. Em nhắn tin ngay cho người bạn Tròn giới thiệu, hỏi anh xem nếu anh có thể giúp em tìm chỗ ở tối nay. Anh gọi lại ngay lập tức, rất nhiệt tình hỏi xem em đang ở đâu, rồi nói chỗ anh không phải Quy Nhơn mà là một làng ở ngoại thành của Bình Định nhưng nếu có gì anh sẽ nhờ bạn hỏi cho em chỗ ở. Dễ thương không chịu được mặc dù thỉnh thoảng em vẫn phải hỏi lại anh nói gì vài lần vì anh nói giọng Huế lol.

Trong lúc ăn trưa thì cũng có mấy người trong quán tò mò đến hỏi chuyện em, thậm chí có một anh còn kê hẳn ghế ngồi đối diện buôn chuyện. Em thì cứ kệ thôi, người ta hỏi thì em nói, người ta im thì em ăn, em viết nhật ký, em làm việc của em ^^. Rồi mấy người đấy cũng đi hết, trả lại sự yên bình cho em. Lúc đấy em cũng không để ý đến một anh nữa đang ngồi một mình ở một góc. Đến lúc em ra nghịch với con chó (phải gọi là gấu chó vì nó to như con gấu, béo mũm mĩm ý aj^^) của quán ăn, anh ấy bỗng nhiên bắt chuyện, gợi ý chụp ảnh cho em với con chó, rồi lại hỏi chuyện em. Anh ấy còn viết tặng em một câu trích dẫn:
Làm điều bạn thích là tự do
Thích điều bạn làm là hạnh phúc (-Frank Tyger-)
Ôi, em bị cảm động ạ. Câu nói này đúng là dành cho em, vì quả là, em đang vừa tự do, vừa hạnh phúc. Em quay sang bắt chuyện với anh luôn, và chả hiểu thế nào, mặc dù theo kế hoạch anh chỉ cần đi thêm 20km nữa, thì anh quyết định đi cùng em thêm hẳn 60km ^^ cũng nhờ vậy mà lúc qua bãi Sa Huỳnh, em có người để nhờ chụp ảnh :v. Cảm giác có người đồng hành bên cạnh không hẳn là khó chịu, nhưng em cảm thấy không thoải mái lắm. Em đã quá quen với cảm giác vừa nghe nhạc vừa tung tẩy trên đường, không phải chú ý đến ai rồi. Đi được tầm 60km, em với anh vào ngồi café nghỉ mệt.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113540&d=1399517366
Có người chụp cho vẫn sướng hơn đặt chế độ rồi tự diễn ^^

Lúc này thì anh ở Bình Định gọi cho em, bảo có hai lựa chọn: một là anh đã nhờ bạn hỏi cho em một chỗ nhà nghỉ rẻ mà an toàn, hai là em về chỗ công trường của anh ấy, anh ấy nhờ chị sống cạnh đó, là dân trong làng cho ngủ nhờ. Anh ấy chưa nói hết câu, em nói luôn: Phương án hai anh ơi, cứ cái gì miễn phí là em thích rồi :”> (mặt dày chắc phải đo bằng mét luôn rồi ấy ạ :v) Thế là em với anh hẹn nhau ở ngã ba Bình Định. Lúc này thì em cũng chia tay anh mới quen, để anh vòng lại đi việc của mình, còn em đi tiếp.

Cuối cùng thì em cũng gặp được anh BĐ. Anh dẫn em vào chỗ công trường của anh ấy, mà giờ bảo em đi lại, em cũng lạc, huống hồ lúc đấy trời tối^^ Đến nơi…. Tối om… Mất điện rồi >< Mà em thấy ai cũng bảo, phải mấy tháng nay không mất điện như vầy… Chết cha, là do em rồi… Cái này về sau cũng chứng minh, đến nỗi có lẽ em phải được phong là thánh mất điện lol. Được cái là nhờ mất điện, bầu trời sao ở đây hiện ra lấp lánh vô cùng. Lại nhớ đến một đêm nào đó, trên một con đường, dưới một bầu trời đầy sao sau cơn mưa, nhiều sao và trời trong trẻo đến mức có thể nhìn được cả chòm Bọ Cạp, tim một con bé đã đập tiếng lỗi nhịp đầu tiên với người đang đèo nó. Cảnh tượng đấy ghi dấu ấn sâu đậm vào tận sâu trái tim, đến nỗi đến giờ, đó vẫn là bầu trời sao đẹp nhất con bé từng được ngắm, dù có đi lại vùng đất đó bao nhiêu lần ^^ Dù thế, bất cứ ở đâu, em cũng vẫn rất thích được ngắm bầu trời sao.
Những chòm sao lấp lánh kết thúc ngày thứ 14!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113541&d=1399517366
Chỗ công trường trùng tu tháp Chăm em xin ngủ nhờ ^^ chụp vào sáng sớm hôm sau

tania_chu
10-05-2014, 20:25
Uhm. Bạn đi như vậy thì cũng hơi khó để thăm quan kĩ hơn các tỉnh nhỉ. Nhưng đó cũng là một hành trình rất đáng nể. Chúc mừng bạn đã hoàn thành được những ước mơ của mình. Cố lên! Khi nào thấy không muốn độc hành nữa thì ới tớ đi cùng nhé!!!

Cám ơn cậu ^^ Tớ đi đợt này mục tiêu là tới được Sài Gòn trong khoảng tiền đã xác định sẵn và có một số điểm nhất định phải đi như Quảng Bình, Tây Trường Sơn, Huế, đèo Hải Vân, Phú Yên (Gành đá đĩa và hải đăng Đại lãnh), còn các điểm khác với t là có cũng được, không có cũng được nên có thể nói là t đạt được mục tiêu của mình rồi :D Giờ t ở lại phía Nam để đợi thời cơ đi nốt miền Tây, Tây Nguyên, rồi mấy nước Đông Nam Á phía dưới rồi mới quay lại HN. Cậu có đi đâu phía mạn này thì nhớ ới t, biết đâu lại cùng đồng hành đc ^^

duonghai
10-05-2014, 20:53
Đọc bài viết của bạn,mình đã ngiêng cứu rất kỷ.Bài viết rất tuyệt vời! Có nhiều điều rất cần thiết và kinh ngiệm cho người chuẩn bị đi xuyên Việt. Việc mình cần hỏi nhất nơi bạn là:.Trên toàn tuyến XV có hoàn toàn an ninh kg? Theo QL1 mà đi là tốt nhất cho người mới đi lần đầu? Trên đường đi có những gì phát sinh, cần phải lưu ý? Nếu có,bạn nói rỏ luôn nhé!Thân Chào.

tania_chu
10-05-2014, 21:34
Đọc bài viết của bạn,mình đã ngiêng cứu rất kỷ.Bài viết rất tuyệt vời! Có nhiều điều rất cần thiết và kinh ngiệm cho người chuẩn bị đi xuyên Việt.Nhưng tỉ lệ xác thực, vẫn xác định theo %.Dù đạt bao nhiêu vẫn rất cần thiết cho những người sắp đi XV.Việc mình cần hỏi nhất nơi bạn là:.Trên toàn tuyến XV có hoàn toàn an ninh kg? Theo QL1 mà đi là tốt nhất phải kg?Trên đường có những gì phát sinh,cần phải lưu ý kg?Nếu có,bạn nói rỏ luôn nhé!Thân Chào.

An ninh phần lớn là do mình có sự chuẩn bị thôi bạn. Mỗi ngày mình đều có đích đến, và chủ trương không đi buổi tối, cứ đến tầm 6,7h là mình phải tìm chỗ nghỉ. Còn ban ngày thì không có vấn đề gì. QL1 hơi nhiều xe, nên có thể chưa phải là an ninh lắm. Mình nghĩ là đi Đông Trường Sơn là an ninh nhất (dù chuyến này mình ko đi đường đó) vì xe vắng hơn, nhưng vẫn có dân cư và người qua lại, nếu có vấn đề gì thì mình có thể nhờ giúp đỡ.

Có một cái mình không chuẩn bị trong chuyến đi này, đó là đồ nghề sửa xe. Dù mọi người ai cũng bảo đi xa phải có, nhưng với mình nó vô dụng, vì sức tay con gái (hoặc ít ra là tay mình) ko đủ sức để móc lốp ra, nói gì đến vá với thay. Nên ban đầu, mình chuẩn bị cho tình huống xe hỏng mà không có nhà dân, đó là túi ngủ, là thực phẩm và nước uống ít ra là đủ sức sống 2-3 ngày, rồi kiểu gì cũng có xe đi qua. Đi qua các trạm kiểm lâm mình cũng định dừng lại vào xin số đt đề phòng nhưng bị chó đuổi nên chạy trối chết, không thực hiện được =)) Mình cũng không mặc đồ bảo hộ vì đã từng mặc thử và thấy rất vướng víu khiến phản xạ của mình bị chậm lại. Hai điều này thì mình không khuyên các bạn làm theo vì đúng là hơi liều, nhưng nó phù hợp với mình.

Mình rất may mắn, trên đường đi hoàn toàn thuận lợi, không gặp vấn đề gì phát sinh, xe không hỏng, cũng không ốm đau gì, nên nếu nói về chuyện cần lưu ý thì mình không có. À, có lẽ là nên luôn cố giữ bình tĩnh trước mọi sự phát sinh và luôn có plan B.

Bạn nghĩ chuyện mình viết đạt bao nhiêu % xác thực? Và có đoạn nào là không có cảm giác thực, để mình còn phản biện lại với :)) chứ nói như bạn có cảm giác mình đang bị gán cho tội chém gió =))

duonghai
10-05-2014, 22:13
Mình rất cám ơn bạn, đã trả lời và tư vấn những kình nghiệm thực tế mà bạn đã trải qua trong chuyến XV. Từ ngày đọc topic của bạn.Ý nghĩ XV của mình càng đậm nét hơn. Có thể ngay ngày mai hoặc vài hôm,hay vài tháng là mình sẽ đi giống như bạn.( ý nghĩ này mình đã nung nấu từ lâu,và đã có vài chuyến đi thực địa các tỉnh miền Trung,và mới đây là cao nguyên)

Mình rất trân trọng chuyến đi của bạn. Là phái Nam mình cũng chưa chắc dám đi độc hành như bạn, Nếu có lở ý,mình xin edit lại nhé.Chào Thân ái.! (bạn cũng xóa ý comment trên dùm mình)

lehaininh
11-05-2014, 03:20
Hoan hô giỏi quá :x.

Trắng trẻo vầy mà xuyên Việt xong thì T__T, hồi mình đi về là bố mẹ không nhận ra luôn ấy hahahaha. Cả độ này thấy có nhiều bạn nữ máu lửa ưng quá đi, đợt mình đi cũng gặp mà toàn giai không có chị em nào hết cả :(.

Chúc phần còn lại của chuyến đi cũng sẽ luôn suôn sẻ nhé. Chúc vui mồm thôi chứ biết chắc là suôn sẻ, có hay không là do thái độ đánh giá của mình cả. Mà bạn chắc được đi cũng đã phớ lớ vui luôn rồi sá chi ba cái thứ lặt vặt heheh. Nhớ lại vẫn tiếc hồi đó vì ham vui chạy tới hết miền Tây quỹ thời gian cũng cạn không đánh phá ngoài biên giới được giờ cứ phải đánh du kích hoài oải oải là T__T.

À quên, ngoài ra phê bình 1 là không chuẩn bị kĩ năng sửa xe cơ bản nhất, vá, nhé :)). Mình thì cũng niềm tin mãnh liệt với humanity lắm mà lúc nào cũng đặt niềm tin vào bản thân trên hết cả (hồi đó vá 2 phát cũng tự thân được 1, còn lại cũng nhờ :">). Cả 2 là buộc đồ cao quá đi, đi 70,90km/h là không an toàn đâu (không biết có chăm chỉ đổ cua đèo như mình không :">).

Phê vẫn phê nhưng vẫn tóm lại là các bạn nào chưa đi thì đi ngay đi nhé =))), không chuẩn bị thì cũng đi đi, sợ thì cũng đi đi.. đi đi là ổn hếttttttttttttttttttttttt. Rock on, girl ;)

tania_chu
11-05-2014, 17:28
Mình rất cám ơn bạn, đã trả lời và tư vấn những kình nghiệm thực tế mà bạn đã trải qua trong chuyến XV. Từ ngày đọc topic của bạn.Ý nghĩ XV của mình càng đậm nét hơn. Có thể ngay ngày mai hoặc vài hôm,hay vài tháng là mình sẽ đi giống như bạn.( ý nghĩ này mình đã nung nấu từ lâu,và đã có vài chuyến đi thực địa các tỉnh miền Trung,và mới đây là cao nguyên)

Mình rất trân trọng chuyến đi của bạn. Là phái Nam mình cũng chưa chắc dám đi độc hành như bạn, Nếu có lở ý,mình xin edit lại nhé.Chào Thân ái.! (bạn cũng xóa ý comment trên dùm mình)

Không mình không có ý gì đâu bạn, mình nói thật mà, vì có thể mình viết ra không có ý gì, nhưng nhiều người đọc được lại bị ảnh hưởng, nên nếu chỗ nào bạn thấy không hợp lý và xác thực, bạn nói để mình nói rõ ra thêm thôi. Chúc bạn sớm đi được chuyến xuyên Việt^^


Hoan hô giỏi quá :x.

Trắng trẻo vầy mà xuyên Việt xong thì T__T, hồi mình đi về là bố mẹ không nhận ra luôn ấy hahahaha. Cả độ này thấy có nhiều bạn nữ máu lửa ưng quá đi, đợt mình đi cũng gặp mà toàn giai không có chị em nào hết cả :(.

Chúc phần còn lại của chuyến đi cũng sẽ luôn suôn sẻ nhé. Chúc vui mồm thôi chứ biết chắc là suôn sẻ, có hay không là do thái độ đánh giá của mình cả. Mà bạn chắc được đi cũng đã phớ lớ vui luôn rồi sá chi ba cái thứ lặt vặt heheh. Nhớ lại vẫn tiếc hồi đó vì ham vui chạy tới hết miền Tây quỹ thời gian cũng cạn không đánh phá ngoài biên giới được giờ cứ phải đánh du kích hoài oải oải là T__T.

À quên, ngoài ra phê bình 1 là không chuẩn bị kĩ năng sửa xe cơ bản nhất, vá, nhé :)). Mình thì cũng niềm tin mãnh liệt với humanity lắm mà lúc nào cũng đặt niềm tin vào bản thân trên hết cả (hồi đó vá 2 phát cũng tự thân được 1, còn lại cũng nhờ :">). Cả 2 là buộc đồ cao quá đi, đi 70,90km/h là không an toàn đâu (không biết có chăm chỉ đổ cua đèo như mình không :">).

Phê vẫn phê nhưng vẫn tóm lại là các bạn nào chưa đi thì đi ngay đi nhé =))), không chuẩn bị thì cũng đi đi, sợ thì cũng đi đi.. đi đi là ổn hếttttttttttttttttttttttt. Rock on, girl ;)

Xuyên Việt xong vẫn chưa đến nỗi đen lắm bạn ạ, vì đi đường bọc kỹ quá, nắng không vào nổi :))
Cái vụ vá xe, thì mình cũng có nhắc đến ở trên, sức tay mình không đủ để móc lốp ra mà vá, nên nếu đợi đến lúc học được, thì cũng chả đi được nữa. Còn đồ mình buộc đâu có cao đâu, cái balo để buộc đứng nhưng vẫn thấp hơn mình mà? 70, 90km là mình chạy lúc đường bằng thôi, chứ đèo thì mình đi cũng chậm chứ ko có đi nhanh :).
Sửa nốt một điều nữa là mình đã đi xong chuyến này rồi vì khởi hành từ 15/3, nhưng đến giờ mình mới đủ chăm chỉ ngồi viết lại vậy đó :p

cubi99
11-05-2014, 18:59
Tania_chu ! bạn là một phụ nử can đảm và rất mạnh mẽ ! Xin chúc mừng bạn hoàn thành chuyến đi của mình .

Vo_thuong
11-05-2014, 21:48
Đọc những chia sẻ của chị rất thú vị ! Và có một điều là em khá bất ngờ nữa là trông chị rất nữ tính :)

audio12
11-05-2014, 22:12
Thật khâm phục bạn, chờ bạn viết tiếp hồi ký chuyến xuyên việt ...

tania_chu
12-05-2014, 01:57
Đọc những chia sẻ của chị rất thú vị ! Và có một điều là em khá bất ngờ nữa là trông chị rất nữ tính :)
Khổ lắm em ạ, đã cố nữ tính hết mức rồi mà đi xong vụ này về ai cũng bảo con này đàn ông :)) Chị thích làm điệu, nên là châm ngôn đi phượt của chị là : Đi bụi cũng đẹp được ^^ đợt trước mặc váy làm xế lên Hà Giang với Mộc Châu nữa ý :D

tania_chu
12-05-2014, 03:06
Ngày thứ 15: Quy Nhơn, Bình Định- ăn chơi tới bến
Sáng ngày 15, em thức dậy sớm vô cùng, 3h đã bật dậy và không thể ngủ được nữa, lang thang ngắm cảnh làng quê, điện vẫn mất, hứa hẹn đt sẽ chết trong mấy tiếng nữa . 6h sáng, anh Bình Định cũng dậy, và mặc dù 7h anh phải làm việc, nhưng ỷ thế mất điện, anh rủ em đi chơi luôn và kết cục là đi nguyên một ngày từ sáng đến tối mịt mới về =)))))

Em được đưa đến mấy cái bãi biển vắng người ở địa phương, đến Eo Gió, một điểm mà người dân địa phương còn ít biết tới, chỉ có mấy người đến đây câu cá, trèo xuống tít tận bãi đá rồi leo lên khi chưa ăn sáng, cảm giác rất chi là Yomost^^ dưới bãi đá, có một vũng nước ngọt nhỏ chảy ra từ vách đá, nước rất trong và ngọt. Rồi đi cầu Thị Nại, mộ Hàn Mặc Tử. Đi nhiều vầy mà cuối cùng hết có mỗi một buổi sáng. Vầy là buổi chiều, hai anh em hết ra biển buôn chuyện, café buôn chuyện, lại rủ nhau đi hát karaoke, anh rủ thêm cả một người bạn nữa của anh. Và tối hôm đấy, lại đi uống chia tay người bạn của anh vì bạn kia sắp lên Sài Gòn. Sau suốt mười mấy ngày không dùng tiếng Anh, hôm nay em mới được nói lại, vì bạn của anh rủ cả những người trong câu lạc bộ tiếng anh, có cả mấy bạn nước ngoài ^^. Có một bác già già, chủ quán, nói tiếng anh bồi giỏi vô cùng, ngữ pháp có thể không đúng, nhưng ngữ điệu, phát âm của bác thì như một người anh thực thụ.

Về ẩm thực thì sáng nay em được ăn thử cháo lòng và bánh hỏi với câu chuyện tại sao lại có tên bánh hỏi. Chuyện rằng có một bà làm ra một loại bánh nhưng chưa đặt tên. Có một cô ngày nào cũng đi ăn, cũng hỏi bà tên bánh là gì mà bà không trả lời. Đến một ngày, bà tức quá kêu lên “Hỏi, hỏi gì mà hỏi lắm thế”. Thế là cô nghĩ tên bánh là hỏi. Cái tên Bánh hỏi ra đời :D

Ngày 15 trôi đi nhẹ nhàng và rất vui, có tí men vào nên ngủ ngon hẳn lol.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113542&d=1399517366
Eo Gió- Bình Định, nếu đến được đây ngắm bình minh thì không gì tuyệt bằng <3

Ngày thứ 16: Bình Định- Khu du lịch Hầm Hô- Phú Yên
Sau khi tham khảo gợi ý của mọi người, em quyết định hôm nay sẽ qua khu du lịch Hầm Hô, vì thấy bảo đẹp lắm, rồi chiều mới phóng đến Phú Yên.

Lúc đi ra khỏi làng, em đã hỏi anh đường ra đàng hoàng, vầy mà không hiểu sao, vừa ra khỏi công trường tầm 500m, em lạc luôn. Đi một vòng em lại thấy em quay về chỗ công trường. Mà vì tính sĩ diện nên em kiên quyết không vào hỏi lại đường, quyết tâm cứ đi tiếp, lòng vòng hồi em cũng không hiểu bằng cách nào em ra được, một phần là nhờ google map, một phần là do e đi bừa mà ra, vì ở đây google map cũng không hiện rõ đường ^^.

Em đi lúc 9h, ra được khỏi làng đã là 10h. Nắng chói chang vô cùng. Trên đường đến khu du lịch, em định rẽ vào bảo tàng Quang Trung, mà đến nơi thì cửa đóng then cài, buồn vô cùng >< Đã thế lại còn phải đi qua một cây cầu gãy, lõm hẳn xuống thế lày cơ mà :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113544&d=1399517827
Đi qua cũng thấy hơi ghê ghê ><

Đến khu du lịch Hầm Hô, mua vé vào cửa rồi em mới biết khu du lịch phải đi thuyền, và phải đi ít nhất 1 ngày mới hết. Em nào có nhiều thời gian cho nó vầy. Đã thế đi thuyền còn phải chờ người để ghép, chứ một mình chơi cả con thuyền thì lại sang quá =)). Lúc đó em cũng mệt, chán rồi, ngồi ghế đá định ngủ một chút, thấy một đoàn xuống đi thuyền cũng mặc kệ, chả xin nhập đoàn nữa. Đang thiu thiu, thấy buồn buồn ở tay, em nhìn xuống…. ÔI MẸ ƠI CON SÂU… hẩy nó ngay xuống đất, giết không nhân từ >< con mất dạy đấy làm em tỉnh cả ngủ. Đang định ngồi xuống thì em lại thấy một con sâu khác đang bò trên ghế. Thôi, không có nghỉ nghiếc gì nữa, em chạy. Em chạy luôn ra ngồi quán nước mía ngoài cửa cho lành. Vậy mà đã xong đâu, đang ngồi tự dưng thấy ở cổ buồn buồn, em thò tay hẩy một phát…. LẠI LÀ SÂU >< >< >< Nghĩ bụng, mới ngồi một chút đã thế rồi, thế nếu đi thuyền qua con lạch nhỏ, cây hai hàng bên bờ, chắc em lấy ô ra che không sâu rụng lả tả lên người mất. Em rời khu du lịch ngay tắp lự, không một chút lưu luyến ><

Quay trở lại đường Quốc Lộ, em phi đến Phú Yên. Đường đi không có gì để bàn, em cứ đi, mệt lại tấp vào quán nước nghỉ, rồi tà tà mà đi, vì cũng chả xa, chắc chắn trước 6h e có thể đến được kịp. Trên đường đi, may quá em tia thấy cột mốc chỉ đường mà con số khoảng cách đến HCM nó tròn trĩnh đến vậy, chứ mấy hôm trước, em để ý toàn thấy số lẻ 9 lẻ mấy, 8 lẻ mấy, bực hết cả mìn:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113545&d=1399517827

Đến Phú Yên lúc 6h, em tìm được một nhà nghỉ ngay ngoài đường quốc lộ, cách Gành đá đĩa có mười mấy km. Phòng 70k mà sạch sẽ, an tâm chứ không phải như cái phòng thổ tả, tởm lợm ở Quảng Trị mà nó chém em đến 150k ><
Hết ngày 16.

tania_chu
12-05-2014, 14:32
Ngày thứ 17: Phú Yên- Gành Đá Đĩa- Hải Đăng Đại Lãnh
Từ khi đọc được một bài trên Kenh14 về Gành đá đĩa, em đã không thể quên được và một trong những mục tiêu nhất định phải đến của em trong chuyến đi này chính là nó. 7h sáng, em đã phăm phăm lên đường, vì mọi người bảo đừng đi muộn quá, mặt trời lên cao thì đá nó nóng, không đứng nổi. Đến nơi, vắng teo luôn, em sướng, nghĩ bụng “Xời, kiểu này để chế độ tự động, tha hồ mà uốn éo ở đây ^^”. Cơ mà đời không được như mơ! Đợt em đến là Phú Yên vừa có festival thủy hải sản gì đó, nên người đến đấy tham quan cũng rất đông, mấy chú bộ đội ở khu vực đó được cử đến khu Gành Đá Đĩa mỗi sáng để tăng cường an nình. Lúc em phi xe vào bãi, mấy chú tia được cái biển 29, lại chả có khách nào, mấy chú bắt đầu lân la hỏi thăm. Lúc một chú hỏi “Em ơi có cần anh hướng dẫn không”, em đã khéo léo và tế nhị từ chối rồi. Ấy vậy mà em vừa mới leo xuống đến gành đá, đang chuẩn bị tìm chỗ đặt máy, thì tự nhiên thấy mấy chú vác mặt xuống. Tội nghiệp con bé, hết cả uốn éo . Thôi thì mấy ảnh bảo để mấy anh chụp cho thì cũng để mấy anh chụp vài tấm cho mấy anh vui, rồi con bé ngậm ngùi chụp mấy cái ảnh không rồi đi lên. Thiệt tình là cụt hứng mà >< Lên đến nơi, một anh bộ đội mời em uống nước rồi rủ đi ăn sáng. Miễn phí, không có lý gì không đi, đi tiêu tiền của mấy ổng cho bõ ghét :”> nên em đồng ý luôn. Đi một hồi, đi miết, xa ơi là xa, anh bộ đội quay ra em nhẹ nhàng nói: “Em ơi, mình đi muộn quá, mấy hàng ăn sáng đóng cửa hết rồi” =)))))))) Em ứ còn gì để nói, em cám ơn tấm lòng của anh rồi quay lại đường quốc lộ đi tiếp thôi vậy ^^
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113546&d=1399517827

Lúc đầu, một điểm nữa em muốn chinh phục, đó là cực Đông mới của Việt Nam, mũi Đôi thuộc tỉnh Khánh Hòa. Nhưng đi cái đó phải đi đoàn, vì lúc về đi thuyền mới rẻ, đi cũng an toàn hơn nữa. Em cũng có thử tìm trên phượt xem có đoàn nào không mà thấy các đoàn toàn phải tập luyện trước cả 6 tháng trước đó rồi mới cho đi, em thì nghĩ em không đến nỗi không đi được nhưng mà không tập thì không cho đăng ký thì cũng vầy. Mà em cũng thấy được, các đoàn từ miền Nam mới hay yêu cầu nghiêm khắc và quy củ vầy, chứ các đoàn từ miền Bắc thì cứ đi bừa là chính. Các kỹ năng hướng đạo sinh, sinh tồn và sinh hoạt tập thể ở miền Nam, theo ý kiến của em, tốt hơn miền Bắc rất nhiều. Nói chung là, hi vọng tìm được đoàn đi mũi Đôi của em là vô vọng. Vậy thôi, em chuyển sang chinh phục cực Đông cũ, mũi Điện ở cuối tỉnh Phú Yên cho đỡ thèm vậy ^^

Đường ql 1 đi từ đầu đến cuối tỉnh Phú Yên, đẹp và lãng mạn vô cùng. Biển cứ gọi là xanh ngắt, đường đèo cũng đẹp nữa, các góc cua rộng, đường đẹp, độ dốc không cao. Đến một đoạn, không thể kìm lòng được, em phải dừng xe giữa dốc để chạy sang chụp biển. Vừa qua được cái đường thì nghe cái “rầm”, thôi xong, xe đổ uỳnh một phát rồi. Cũng như lần em bị đổ xe trên Tây Trường Sơn, em cũng rất từ từ chạy sang tháo dây buộc đồ. May sao tự dưng lúc đó một một cái xe tải con ngang qua, mấy anh trên xe thấy em đang loay hoay với cái xe đổ, dừng lại hỏi. Lúc đấy trời nắng, em cũng mệt, em bèn giả bộ yếu đuối “Anh ơi em bị đổ xe, anh giúp em với”. Bởi vậy mới nói, làm con gái vừa nguy hiểm vừa có lợi vậy đó muahahaha. Mấy anh cũng nhiệt tình lắm, chạy lại dựng xe cho em, còn buộc lại đồ cho em luôn, em đi rồi mới bắt đầu lên xe đi tiếp.

Đến đoạn Vũng Rô, em bị đi quá mất Hải Đăng mà đến tận chỗ bảo tàng di tích lịch sử Vũng Rô mới biết. Hỏi anh bộ đội trong đó thì anh chỉ ngược lại, vừa đi ngược một chút thì một bác già già gọi lại hỏi, lại bảo không, hải đăng Đại Lãnh là phải đi tiếp mới tới. Em bị đơ luôn, thôi thì lại vòng đầu về đi tiếp. Đi một đoạn đến nhà dân, em nghi nghi phải hỏi lại. May sao có một bác chỉ cho em là hải đăng Đại Lãnh thì đúng là em đi qua rồi, phải vòng ngược lại, còn bác già già kia nói là làng Đại Lãnh ><
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113547&d=1399517827
Giống cô chiến sĩ phết ha ^^

Bác ấy bảo em là, đi ngược lại, thấy có cái đường rẽ phải thì rẽ xuống đó, làm em rẽ nhầm mấy lần. Một lần thì phi xuống một làng chài, được một bác chỉ ngược lên. Lại đi tiếp, lại thấy một đường rẽ phải, em lại rẽ xuống, móa ơi, cái đường vừa dốc vừa xấu. Em đi xuống tầm mấy trăm mét, thấy không ổn, đang định tìm chỗ vứt xe đi xuống dưới thử thì gặp đc một bác đi lên, bảo ko phải đường này con ơi, đi lên lại đi. Hix, cái đoạn đi lên em chật vật mãi, mấy lần tưởng ngã đến nơi rồi chứ >< Rồi cuối cùng cũng mò ra được cái đường lên Hải Đăng. Trời ơi đường nó cũng to đẹp lắm đó, mà đi từ hướng em thì em không để ý được, ít ra cũng phải có cái biển chỉ vào đó chớ ><

Đến nơi, em thề là em mệt lắm lun rồi, nhìn cái hải đăng phải trèo rõ cao mà tí nữa thì em nhụt chí, không có muốn lên nữa luôn. Mà nghỉ một hồi lại nghĩ, thôi đã đến rồi thì cũng phải cố mà lên chứ không đi vòng hồi mất công. Thế là em lại đi lên. Đoạn đầu tiên, cái cầu thang mắc dịch không có tí bóng râm nào luôn, hại em thiếu điều lấy chai nước tự đổ lên đầu cho hạ hỏa quá. May mà lên được khoảng 2/3 đường, đường bắt đầu râm mát hơn. Lên đến doanh trại trên đó, em vừa bước vào đến mảnh sân ở ngoài, thì có 2 con chó dữ dằn lao về phía em. Em sợ gần chết, may mà vẫn bình tĩnh dừng chân, đứng nhìn nó. Nó thấy vậy cũng đi chậm lại, tiến về phía em hít hít ngửi ngửi, răng vẫn nghiến mới ghê chứ >< May mà lúc đấy có anh bộ đội ra đuổi hai con đó đi, dẫn em vào hải đăng. Em trèo lên hải đăng một mình, lúc lên đến nơi, mở cái cửa ra mà tí nữa thì gió nó thổi bay cả người ><, em chụp vội mấy cái ảnh rồi đi vào lun. Lúc mở thì sợ bị gió thổi bay, lúc đóng thì cái cửa bị gió thổi, kéo mãi không vào >< Đóng mãi cũng xong, em đứng xem lại ảnh thì phát hiện ra, chết rồi, cái khăn ướt nãy đi bộ mệt, vắt lên trán cho mát giờ vẫn còn, bị vào ảnh rồi. Thế là lại một lần nữa, em lặp lại cái vòng mở đóng =))))))
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113749&d=1399877980
Cái khăn giấy ướt vẫn còn trên đầu lol
Đi xuống, anh bộ đội dẫn em ra, mà lúc này hai con chó kia chả sợ gì anh ấy nữa, thấy em đi cứ bám theo, còn cắn em một cái, may mà quần bò dày, nó cũng chưa hẳn là cắn mạnh, nên em không bị sao. Cái chuyến hành trình này của em, có duyên nợ với chó phết à nha lol

Xuống đến nơi, em đang ngồi nghỉ thì cô Mười lên bắt chuyện với em rồi mời em xuống nhà cô chú nghỉ ngơi. Mặc dù lúc đó đã 4h , nếu em muốn phi đến Nha Trang trước trời tối thì nên đi luôn, nhưng cô mời nhiệt tình quá, em cũng xuống. Ngồi một hồi, cô chú bảo tối nay có một đoàn đặt cơm cô chú và ở lại đây đêm nay. Đoàn từ Hà Nội vào, họ thuê xe máy đi chinh phục mũi Đôi, Khánh Hòa rồi quay lại đây nghỉ. Tối họ còn đặt ăn cua Huỳnh Đế. Em sáng mắt lên, hơ hơ, thế để cháu cũng ở lại, xin anh chị cho nhập đoàn, tối chơi cùng cho vui. Còn bữa ăn thì cháu ăn cùng rồi share với anh chị (mặt em đến đoạn này chắc không thể dày hơn được nữa rồi :> ) Cái tỉ lệ anh chị không đồng ý nó thấp lắm à ^^ Vậy là em nhở nhơ nằm võng ngủ, đợi anh chị về. Về đến nơi, câu đầu tiên anh chị nói “Ơ xe biển 29 này, từ Hà Nội vào này” ^^ Em mới ngồi dậy, chào anh chị. Anh chị cũng chào lại nhưng vẫn còn hơi xã giao. Sau một anh hỏi “Em đi mấy người, bạn em đang đi đâu à?” rồi ngó nghiêng xung quanh, em mới bảo em đi một mình, lúc đấy các anh chị mới xuýt xoa ra ngồi hỏi chuyện em. Hị hị, lại là cái lợi của việc đi một mình đó. Rồi các anh chị rủ em nhập đoàn luôn, tối ra bãi biển đốt lửa rồi cắm lều trại ngủ với anh chị lun ^^ Mừng hết lớn! Cả đời em chưa từng được cắm trại ngủ trên bờ biển bao giờ lun ý! Các anh chị đáng yêu, dễ thương không thể tả ^^. Đã thế lại toàn các anh chị lớn tuổi hơn, nên em thành em út, tự dưng được chiều, thích ơi là thích ^^
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113747&d=1399877980
Khúc củi to cháy sướng dã man ^^
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113748&d=1399877980
Cua Huỳnh Đế ^^

Sau đấy, suốt bao nhiêu lần đi qua biển, ngồi bờ biển, rốt cuộc lần này em mới được đi tắm biển đúng nghĩa, là nhúng cả cái người xuống biển, bơi lội tí ^^. Bơi xong về tắm rửa xong thì cũng đến giờ ăn cơm. Hí hí, lên đảo Lý Sơn ko ăn được cua Huỳnh Đế, mà đến đây lại được ăn, số em cũng là số hưởng mà ^^ Cơm cô Mười làm rất ngon, con cua của em (dù em đã dặn cô chú trước là em ít tiền, ăn con cua nhỏ thôi, vì các thứ khác share tiền, còn cua thì trả theo lạng) được đánh dấu rõ ràng và… là con to nhất >< thôi thì đã lỡ rồi, tới đi, tận hưởng cho đã lun cho rồi hì.

Hồi chiều, lúc tắm lên, các anh chị đã dựng xong 2 cái lều. May mắn ở gần đấy kiếm được cả một khúc củi to đùng, và cũng bắt đầu tìm được những khúc củi nhỏ. Đến tối, ra đấy, mọi người cũng tản đi kiếm thêm củi tiếp. Và màn nướng khoai, nướng mực uống bia bắt đầu. Gió mát, sao trời, tiếng sóng vỗ bờ, em cứ nằm trên cát mà ngủ thiếp đi, mặc cho gió thổi cát bay vào mặt mũi quần áo :D. Lúc đầu, mấy anh em định ngủ luôn ngoài đó cho mát, mà sau đó, có một lúc em dậy, đi dạo một hồi, quay về đã thấy mấy anh chị lục tục vào lều, quay ra bảo em, thôi em ạ, mọi người nhất trí vào lều ngủ cho an toàn. Em thắc mắc thì được chỉ vào đống lửa, ôi mẹ ơi có con rắn đang được nướng trong đó. Hóa ra có một anh trong đoàn ra chỗ cái đá treo đèn để lấy đèn xuống, thì có con rắn bò ra. Một anh trong đoàn lao ra giết rồi bỏ nó vào lửa. Nhưng mọi người sợ lại có con khác (hoặc nhiều con khác) bò ra lúc đang ngủ thì toi đời, nên là thôi, vào lều cho lành là đúng rồi ^^

Hết ngày thứ 17

Mirake
12-05-2014, 14:46
chuyến đi của chị thú vị thật, sẽ trở thành tài liệu bổ ích cho mọi người đấy ạ :D
em cũng dự định như vậy khá lâu rồi, nhưng mình thì lơ ngơ cả xe cộ lẫn đường sá nên còn đang luyện công chờ triển khai. Mà cho em hỏi cái chi phí 5.5m đó là vào đến tp HCM đúng ko chị? Chiều về chị làm thế nào ạ? :D

lincole
12-05-2014, 15:35
Đọc 1 mạch từ đầu đến cuối, chỉ có thể nói là mình quá khâm phục bạn, cho dù là nam thì chuyến xuyên Việt 1 mình với ít tiền như thế cũng khá mạo hiểm, thế mà bạn là nữ là phi vèo vèo. Bạn thật cá tính và lại rất xinh nữa, hy vọng bạn viết tiếp cho đến cuối cuộc hành trình xuyên Việt của bạn để mọi người theo dõi nhé, chúc bạn vui

tania_chu
12-05-2014, 15:43
chuyến đi của chị thú vị thật, sẽ trở thành tài liệu bổ ích cho mọi người đấy ạ :D
em cũng dự định như vậy khá lâu rồi, nhưng mình thì lơ ngơ cả xe cộ lẫn đường sá nên còn đang luyện công chờ triển khai. Mà cho em hỏi cái chi phí 5.5m đó là vào đến tp HCM đúng ko chị? Chiều về chị làm thế nào ạ? :D
Chị toàn dùng google map trên đường đi đó em, lên cung đường từ ở nhà nên cũng nhớ được những điểm mình định đi rồi trên đường thì tra những khoảng ngắn ngắn, thỉnh thoảng mới dừng lại hỏi người dân. 5.5 đúng là vào đến HCM em ạ, c ko có ý định về, vì sau đấy c tìm việc ở HCM luôn, để kiếm tiền đi nốt miền Tây, Tây Nguyên và các nước Đông Nam Á :D. Dự định là vầy, mà cuối cùng lại đang làm ở Nha Trang :)) nói chung đi khỏi Hà Nội là giờ chị tha hương luôn rồi :D

tania_chu
12-05-2014, 19:09
Ngày thứ 18: Hải đăng Đại lãnh- Nha Trang
Hôm qua, lúc lên hải đăng xong, em đã không rẽ vào chỗ mũi Điện, vì nghĩ bụng cũng chỉ có cái biển ở đó, mà nhìn từ hải đăng em cũng thấy rồi, biết cực Đông cũ nó thế nào rồi :p.

Sáng nay, mọi người dậy sớm, lục tục trèo lên mũi để ngắm bình minh. Và thế là dù không dự tính, nhưng cuối cùng em cũng được ra cái mũi ^^.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113760&d=1399886716

Dọn dẹp ăn sáng xong xuôi, mọi người lên đường về lại đầu Phú Yên để đi đầm Ô Loan và Gành Đá Đĩa, em thì nhởn nhơ nằm nghỉ, mãi mới chịu lên đường vì ỷ Nha Trang ở gần quá rồi, có hơn 80km tí, còn nhiều thời gian. Số em là số được quý nhân phù trợ, vì lúc tính tiền, anh chị trả tiền cho phần em luôn, không cho em share cùng. Nếu anh chị có đi ngang qua topic này, em cám ơn anh chị một lần nữa nha <3. Đi qua Ninh Hòa sẽ có 2 đường để đến Nha Trang, đường Quốc lộ và đường đèo, đương nhiên là em chả nghĩ gì mà chọn đường đèo rồi ^^ đường thì đẹp mà em lười không chụp ảnh, vì chụp cũng không lấy hết nổi cái hùng vĩ đó.

Hôm này là ngày cá tháng tư, trên đường nghỉ chân uống nước, rảnh rỗi sinh nông nổi, em muốn lừa mọi người cái gì đó. Post ngay lên FB “Quyết định vứt xe lên xe đò phi về Sài Gòn. Trời quá nóng, không thể chịu nổi nữa” ^^ rồi em lại đi tiếp. Cuối ngày, lúc đến Nha Trang, mở fb lên coi mà em vui dễ sợ, câu được một đống cá lun. Nào là “Bỏ cuộc chơi rồi sao” rồi “Ủa vậy là dừng hả”, “Đi được đến đấy cũng là giỏi rồi”. Chân thành cám ơn mọi người đã cho em ăn no cá trong ngày hôm đó he he!
Ngày thứ 18 kết thúc với việc đến ở nhờ con của bạn của mẹ =)))))))))) và được một chị dẫn đi uống cacao, phải nói là ly cacao ngon nhất em từng uống, và đấy cũng là một trong những lý do khiến em quyết định đến Nha Trang làm việc (nói cái lý do vì cacao ngon mà đến làm việc ai cũng lắc đầu không tin hết, toàn bảo chắc mày có người thương ở đó lol)

chikeota
12-05-2014, 19:27
rất khâm phục bạn! phượt là 1 niềm đam mê

buonnon
12-05-2014, 19:50
Nhiều đấng nam nhi cũng chưa có lá gan bằng bạn đấy bạn ạ.

Nokia1202
12-05-2014, 20:21
Mình là con trai đọc bài viết của bạn mình khâm phục thật. Mình chưa dám có ý nghĩ đi như bạn.
Hiện giờ bạn đang ở đâu? SG hay Nha Trang? xin được việc làm chưa?
Hiện giờ mình chỉ dám nghĩ đến việc đi từ Tây Ninh - SG - Quảng Trị thôi, đích đến của mình là Quảng Trị, vì nhà bạn gái mình ở Quảng Trị.
Ko biết mình có thực hiện được chuyến đi này ko nữa. Vì còn vướng 2 nội dung lớn đó là: Tiền vs Thời gian ko đủ dài để thực hiện.

tania_chu
12-05-2014, 22:20
Mình là con trai đọc bài viết của bạn mình khâm phục thật. Mình chưa dám có ý nghĩ đi như bạn.
Hiện giờ bạn đang ở đâu? SG hay Nha Trang? xin được việc làm chưa?
Hiện giờ mình chỉ dám nghĩ đến việc đi từ Tây Ninh - SG - Quảng Trị thôi, đích đến của mình là Quảng Trị, vì nhà bạn gái mình ở Quảng Trị.
Ko biết mình có thực hiện được chuyến đi này ko nữa. Vì còn vướng 2 nội dung lớn đó là: Tiền vs Thời gian ko đủ dài để thực hiện.

Mình ở Sài Gòn 2 tuần thì có việc ở Nha Trang nên quay ra Nha Trang làm việc, nhưng sắp tới mình cũng sẽ lại về làm ở Sài Gòn do dòng đời xô đẩy :). Tùy vào mục tiêu của bạn thôi mà, vì mục tiêu của mình là để đi chơi nên mình sẵn sàng bỏ việc, bỏ nhà đi lang thang, bao lâu ko thành vấn đề, tuy tiền cũng là vấn đề nhưng lên kế hoạch trước và kiểm soát thì vẫn được, còn bạn thì mục tiêu là đến được Quảng Trị để thăm nhà bạn gái, nên đi lang thang là sở thích thôi nhưng chưa đủ để thành động lực chiến thắng vấn đề tiền với thời gian :). Dù sao cũng chúc bạn có thể sắp xếp để một lần đi như vậy, sẽ rất thú vị ^^

tania_chu
12-05-2014, 22:37
Ngày thứ 19: Nha Trang
Không có gì đặc biệt vì với Nha Trang, em chả có hứng thú làm gì, tắm bùn thì cũng tắm rồi, vinpearl cũng đã đi rồi, biển Nha Trang còn chả đẹp bằng biển Quy Nhơn và Quảng Ngãi. Đi Nha Trang là phải đi đông đông ăn chơi mới vui hà. Thế là em xử lý ngày thứ 19 bằng cách sáng lại đi làm cốc cacao (giờ ở Nha Trang ngày nào em cũng phải làm một cốc, sắp tới lại về Sài Gòn em biết làm sao huhu), trưa chiều ngồi yên trong hàng net để làm cv xin việc, vì lúc đó sắp đến SG rồi, rải hồ sơ dần cho chắc ^^. Tối được gia đình anh (con của bạn của mẹ) dẫn đi ăn một bữa ốc ngon đã đời, thích nhất là món shell xào bơ tỏi. Ăn xong em mới nhớ ra chụp ảnh, nhưng tất cả những gì còn lại, chỉ là bãi chiến trường, và 2 cốc cơm rượu :”>
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113806&d=1399908478
p/s: Quán café có món cacao ngon em nhắc tới là quán Bốn Mùa Xưa, nằm ở góc đường Trần Nguyên Hãn- Nguyễn Trung Trực, Nha Trang. Café ở đây cũng rất ngon, dù là café sữa nhưng café vẫn đậm vị, đắng mà vẫn thanh, thơm 
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113808&d=1399908478
Đây là người giới thiệu cho em món cacao gây nghiện đó lol

Ngày 20: Nha Trang- Mũi Né
Ủa đã đến ngày 20 rồi mà vẫn chưa đến Sài Gòn hả? Vậy là em đi lố 20 ngày chút xíu rồi ^^ Thôi thì làm tròn cho số nó đẹp :p

Sáng nay em dậy sớm lắm, vì Mũi Né cách Nha Trang tầm 250km, cũng khá xa mà đã mấy ngày rồi, em toàn đi dưới 200km, đã thế trời cũng nóng sẽ làm em phải nghỉ nhiều hơn, nên cũng đi sớm cho lành. Ai dè, đường đi sớm đi sướng, đã gì đâu á. Đường thì vắng, rộng, đẹp, không một bóng công an, em lại được thể phóng ào ào trên đường hưởng tí gió trời mát lồng lộng. Sáng sớm thì đã vậy, mà đến tầm 10h trở đi, em như lết trên đường, lưỡi muốn thè ra thở giống chó luôn, nóng gì nóng dữ. 11h, không thể chịu nổi thêm, em tạt vào quán bên đường, nghĩ bụng thôi coi như ăn trưa sớm. Đấy là một trong những quyết định sáng suốt nhất của em. Chỗ em dừng là bãi biển Vĩnh Hảo, cơm phần 1 người có 40k mà no, ngon, cơm còn là cơm niêu. Bãi biển thì cát mịn, biển xanh ngắt. Ăn xong ra nằm nghỉ trên võng, đu đưa theo làn gió, thấy lãng mạn và bình yên dễ sợ luôn. Vĩnh Hảo là một trong những bãi biển đẹp nhất, cùng Quy Nhơn và Sa Huỳnh- Quảng Ngãi mà em đã đi qua.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113807&d=1399908478


Sức em đến đoạn này có vẻ đã đuối, nên dọc đường phải dừng lại nghỉ khá nhiều. Trong lúc suy nghĩ về chuyện tối nay ngủ đâu, em nhớ ra rằng, lúc đầu lên kế hoạch đi, em muốn thử xin ngủ ở nhà thờ hoặc nhà chùa. Nhà thờ thì đã xin thử, còn chưa có lúc nào ở chùa hết. Thế là em lên tìm thử những chùa ở Mũi Né, thì may sao ngày cái chùa đầu tiên đã là chùa toàn ni cô, hợp với em vô cùng ^^. Em quyết định sẽ đến thử đó luôn. 6h sáng rời khỏi Nha Trang, vậy mà 5h chiều em mới đến được Mũi Né, đủ biết hôm nay em đi chậm và nghỉ nhiều đến mức nào.

Chùa nằm ngay trên con đường ven biển, cả con đường toàn resort với khách sạn sanh choảnh. Lao vào chùa, em tìm gặp trụ trì để hỏi xin, mà trụ trì lại đang đi vắng. Có bé tiểu bảo để bé vào nói với ni cô quản lý xem, đến lúc ra bé nhìn mình mà không dám nói thẳng, cứ bảo chị ngồi đó đợi đi. Em cũng rất thoải mái ngồi đợi. Lúc sau, cô ra, em bắt đầu kể lể tình hình. Mới đầu, cô vẫn còn ngại ngùng muốn từ chối, lấy lý do là giờ không dám tin người,… Em phải dùng hết tài năng hùng biện của mình, nào là đưa chứng minh thư cho cô giữ, nào là em chỉ cần một chỗ ngoài hiên thôi (mà sau đúng là ngoài hiên mà nằm thật =)))) ), nào là em chỉ còn 300k để đi đến Sài Gòn và nếu thuê nhà nghỉ ở đây cũng không đủ tiền nữa,… Và cuối cùng, như thường lệ, mặt dày em đã chiến thắng :D. Cất xe, dỡ đồ, mọi người mời em vào ăn tối, đương nhiên là ăn chay. Đây cũng là điểm xuất phát cho 2 ngày, có thể gọi là đi tu của em ^^. Tối 7h, em vào ngồi nghe đọc kinh và cũng có đoạn có sách in, em đọc cùng mọi người, ngồi xếp bằng ê ẩm hết cái chân lun. Tối, 9h, mọi người lục tục đi ngủ, và mấy bác phật tử đang ở trong chùa chê trong nhà nóng, nằm ngay ngoài hiên trải chiếu ra ngủ luôn.
Hết ngày 20.

tania_chu
13-05-2014, 00:30
Ngày thứ 21: Mũi Né
Có lẽ do không quen nằm nền đất, đã thế sáng gió thổi cho lạnh tê tái, 3h30 em đã tỉnh dậy, trước cả các ni cô với mấy bé tiểu trong chùa và không sao ngủ lại được. Cũng may, 4h, mọi người cũng lục tục tỉnh dậy, bắt đầu làm việc, người nấu nướng, người quét sân. Em cũng ham vui, cướp ngay cái chổi của một bé ni cô, bày đặt đi quét sân. Quét xong thì cũng đến lúc ăn sáng. Tối hôm trước, do không có trụ trì, mọi người cũng không câu nệ tiểu tiết, ngồi đất ăn uống nói chuyện thoải mái. Mà đêm qua trụ trì về (lúc em ngủ không biết gì lun ^^ ) nên sáng nay mọi người nấu ăn, bày bàn ghế cẩn thận, em và mấy bác phật tử ra sau ăn, không ngồi cùng các cô. Trụ trì (hay gọi là sư phụ) đáng sợ lắm ạ, mặt cứ nặng như chì ý, lúc em ra chào cũng không nói gì lun, ừ một tiếng, làm em im re, không dám hó hé gì nữa ) Thôi đằng nào hôm nay em cũng định đi chơi rồi, ra khỏi chùa cho đỡ căng thẳng ^^

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113812&d=1399911810
Bữa sáng ở chùa

Ăn sáng dọn dẹp xong, một bác phật tử đang ở chùa cũng xin em chở bác đi chơi cùng, em cũng đồng ý luôn. Hai bác cháu đi ra bầu cát vàng, trượt cát lăn lộn một hồi, cát len lỏi vào khắp người lun, âu cũng là tại em, trượt miếng nhựa không không chịu, phải chơi kiểu này cơ:

http://www.youtube.com/watch?v=Y2sbKFtZXi8

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113553&d=1399518202
Lúc đầu vẫn còn trượt nghiêm túc vầy :”>
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113554&d=1399518202
Bạn đồng hành trong ngày. Vẫn rất xì tin và trẻ trung ^^

Trượt xong, chụp ảnh xong, em thấy chị (em gọi bác ấy là chị) hơi mệt, vả lại đến mấy đồi cát, chị cũng chẳng chơi nên thôi, em bỏ qua Bàu cát trắng. Em với chị đi vào Phan Thiết chơi, đến dinh Thủy Tứ rồi trường Dục Thanh. Đi vầy mà đến trưa là bọn em đã hết chỗ mà đi. Thêm nữa là sáng em ăn có chén cơm chay, giờ đói dã man lun. Thế là trước khi về chùa, em phải rẽ vào một quán gọi đĩa cơm toàn thịt là thịt (em biết là dù chết em cũng không thể đi tu được mà, thịt muôn năm =))))) ). Về chùa em nằm trương xác, ngủ lềnh phềnh đến tận 3,4h chiều mới dậy, định hẹn con bạn cũ cũng đang ở đây mà nó lại bị kẹt ở Phan Thiết không về kịp, em thì ko dám ra khỏi chùa muộn nên đành hủy. Em lại tiếp tục ở lại chùa phụ nấu cơm, đọc kinh, và lại đi ngủ lúc 9h. Mà đến 9h thì em buồn ngủ thật chứ không phải ép ngủ gì hết chứ ^^. Mai là em kết thúc cuộc đời đi tu của em rồi :D
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113555&d=1399518202
Trường Dục Thanh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113813&d=1399911810
Dinh Thủy Tứ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113556&d=1399518202
Làm bánh canh chay ở chùa ^^

lehaininh
13-05-2014, 01:59
À hóa ra cũng xong xuôi cả rồi :D.
Thôi thì chúc bạn may mắn tiếp với cái video CV cho CĐKT vầy :)). Xem trộm mới biết bạn bằng tuổi mình và chúng mình có cái khăn đa năng giống nhau =)).

tania_chu
13-05-2014, 08:22
À hóa ra cũng xong xuôi cả rồi :D.
Thôi thì chúc bạn may mắn tiếp với cái video CV cho CĐKT vầy :)). Xem trộm mới biết bạn bằng tuổi mình và chúng mình có cái khăn đa năng giống nhau =)).

Ha ha, cám ơn bạn, đáng tiếc là mình trượt cái CĐKT rồi ý :v, thậm chí chạy vào SG để thi cũng bị trượt ngay vòng đầu tiên =))

tania_chu
13-05-2014, 09:08
Ngày thứ 22: Từ biệt các cô, em phi đến Đồng Nai để qua thăm họ hàng (đi chuyến này xong em mới biết mình có nhiều họ hàng vầy lol). Cũng chỉ mất một buổi sáng là em đến nơi, chỉ dám dừng nghỉ giữa đường 1 lần vì ông họ đang đợi cơm trưa em, em không dám đến muộn.

Sau 2 ngày đi tu vất vả, sáng dậy sớm, lạnh, rồi cả ngày nóng, ăn uống không đủ chất, nên em bị sốt. Cả chiều hôm đó em vật vờ, đầu óc cứ quay mòng mòng, cố lắm mới nghe rõ mọi người nói gì. Vậy mà bữa tối xong ông họ em rủ bật dàn karaoke ở nhà lên hát, em cũng xông vào hát cùng :))

Ngày 23: SG và vòng tuyển chọn Cuộc đua kỳ thú

Lúc ở Huế, bạn em có gửi cho em cách thức tham dự CĐKT, em thì em thích cái chương trình này từ năm ngoái đến giờ, lúc nào cũng muốn tham gia. Thế là lúc qua đèo Hải Vân, em dừng lại làm cái clip. Mà khổ nỗi, cứ đang nói ngon trớn thì có xe đi qua, làm con bé xấu hổ, với bị mấy ông trêu lọt tiếng vào, nên em quay đi quay lại mấy lần liền. Nghĩ lại cũng buồn cười, tự dưng trên đèo có một con bé tự kỷ ngồi nói một mình, ai nhìn chắc cũng nghĩ con này điên quá =)))))). Không chỉ gửi clip online, em cũng đăng ký tham gia cả vòng tuyển chọn, và một ngày, nhận được tin nhắn mời tham gia vòng tuyển chọn ở HN, ơ giờ e về HN làm sao?!! Em gọi ngay cho Ban tổ chức, thì một chị nói với em là 8/4 sẽ có thi ở SG, chị ấy sẽ đưa tên em vào hôm đó. Bởi vậy em rất an tâm, vì theo kế hoạch thì 6/4 em đã đén SG rồi.

6/4, cũng là ngày thứ 23, 3h chiều, đang nằm ngủ trưa vạ vật, vì vẫn sốt và đau đầu, tự dưng con bạn gọi cho em, "bà đã đi tham dự vòng tuyển chọn chưa?" làm em ngớ người. Ơ, 8/4 cơ mà? Không, báo đang đăng kìa :-s. Chết rồi, xem cho tôi còn tuyển đến mấy giờ? Bà đi giờ có khi còn kịp đấy. Thế là em vội vàng dọn dẹp, lên đường ngay tắp lự. Bình thường em chả hứng thú với mấy cái gameshow gì hết, mà bây giờ chỉ vì CĐKT mà cuồng vậy :)). May sao lúc em đi có anh họ em (chú họ thì đúng hơn) dẫn đường đi vì anh cũng có việc vào SG (việc gì chứ, ổng vào thăm gái thôi :)) ). Được cái ông đi đường Đồng Nai- HCM nhiều rồi, nên biết đoạn nào có CSGT, cứ đoạn nào có thì ông đi chậm, không thì toàn phóng 70km làm em chạy theo muốn hụt hơi, em vẫn đang ốm mà, tập trung chạy vậy, đầu em có cảm tưởng sắp nổ tung.

Rồi cuối cùng cũng đến nơi. Anh họ em thì quay đi lo việc của ảnh, em phi vào bãi gửi xe. Mà đến lúc đấy, em không biết làm sao với đống đồ của em, mang theo vào chỗ tuyển thì lích kích, ai trông được, lại phải tháo ra lằng nhằng. Hỏi anh trông xe thì anh bảo anh ko trông. Lúc đấy em cũng mệt lắm rồi, em bất chấp, em vứt luôn đống đồ trên xe =))))) Thi xong, trượt vòng đầu tiên, em vẫn còn ngồi lại xem đến tận chung kết rồi mới quay lại bãi gửi xe. May quá, chắc nhìn bửn bửn, bọc nilon loằng ngoằng, nên đồ vẫn còn :D. Em cũng thấy may vì em trượt ngay từ vòng đầu tiên (dù không biết lí do trượt là gì, chắc tại không có ăn hình và không biết diễn quá :)) ) vì mấy vòng sau mà có vào em cũng chả còn đủ sức mà chơi. Thôi thì, tham gia thử một lần cho biết :p

23 ngày lang thang, em đã vào đến SG.

tania_chu
13-05-2014, 09:25
Chuyến đi của em, may mắn, không có vấn đề gì xảy ra với cái xe trên đường, người thì cũng khỏe, gần đến nơi mới ốm mà vẫn lết đc là được rồi :))
Để chuyến đi này thành công, em cũng phải gửi lời cám ơn chân thành nhất đến mọi người:
- Em cám ơn những người đồng nghiệp ở công ty cũ đã tặng em cái túi ngủ và dõi theo hành trình của em
- Em cám ơn những con người xa lạ đã giúp đỡ em trên đường và sau đó vẫn tiếp tục hỏi thăm quan tâm em suốt chặng đường tiếp theo
- Cám ơn đời đã cho em gặp những người bạn mới, để từ lạ thành quen, từ quen thành thân :)
- Cám ơn những người họ hàng đã giúp em trên khắp đất nước
- Cám ơn con bạn thân TTT của em đã nghe em càm ràm và chửi nhau với em suốt ngày cho em đỡ buồn
Và có lẽ, lời cảm ơn lớn nhất, em phải dành cho gia đình em, hậu phương vững chắc của em. Bố mẹ em có lo lắng, có khuyên nhủ, nhưng vẫn để em thực hiện những gì em thích, để rồi toàn bị mọi người nói "Sao lại để con gái đi như vậy?". Mẹ em đã rất sốt sắng tìm cho em những mối quan hệ (họ hàng, bạn bè) để em có thể ngủ nhờ. Bố em ngày nào cũng gọi điện xem em đến đâu rồi, rồi lại gửi tiền thêm cho em với lý do đáng yêu là nhân ngày hạnh phúc thế giới và ngày 1/4 =)))). Nếu không có gia đình ủng hộ, có lẽ chuyến đi này của em đã vất vả hơn rất nhiều.

Có rất nhiều điều em muốn rút lại sau chuyến đi, mà giờ chả nhớ được nữa. Có lẽ sẽ tổng kết lại sau vậy.

Thanks all.

lincole
13-05-2014, 11:07
Cho xin cái phắc búc đi bạn, có lẽ có nhiều thứ hay ho để xem trên phắc búc hơn là ở đây nhỉ =]]

tania_chu
13-05-2014, 11:11
Cho xin cái phắc búc đi bạn, có lẽ có nhiều thứ hay ho để xem trên phắc búc hơn là ở đây nhỉ =]]
Thường thì mình không add fb người lạ bạn ạ, cái này là vấn đề nguyên tắc, sr bạn :)

punocchio
13-05-2014, 11:23
Ngưỡng mộ chị :)

tania_chu
13-05-2014, 11:37
Nói về động lực đi chuyến đi này, có lẽ đã bắt đầu từ rất lâu về trước:
- Hồi xưa lúc vẫn còn thích một bạn, bạn ấy có vô tình rủ đi xuyên Việt với bạn ấy khi hè đến, làm mình rất háo hức. Nhưng cuối cùng bạn ấy bỏ mình đi một mình. Có thể bạn ấy không coi lời nói đó là nghiêm túc, nhưng mình lại là đứa thù dai nhớ lâu, khi đã nói ra một điều, mình sẽ coi đó là kế hoạch thật sự. Đấy là lúc mình bắt đầu thích du lịch bằng xe máy, và manh nha cái chuyện đi xuyên Việt, nhưng hồi đó chỉ hay đi với đám bạn thân chứ chưa dám tìm đoàn lạ đi, đi một mình thì lại càng không dám vì hồi đó toàn làm ôm :))

- Khi đi du học, vô tình gặp được một em gái, phải nói là đến tận giờ, mình vẫn luôn ngưỡng mộ em. Em từ hồi ở VN đã thích đi du lịch lang thang một mình, hay gặp những chuyện rất thú vị. Em cũng là người tham gia Hành Trình Xanh đi xuyên Việt 2 năm liền (đi bộ và đi xe đạp). Nghe em kể về những vùng đất chưa từng chạm chân đến, chân mình cũng thấy ngứa ngáy theo. Và sau này, em còn đi xe đạp xuyên nước Anh một mình. Tuổi trẻ tài cao!

_ Mình là một thành viên của Couchsurfing từ rất lâu rồi, nhưng phải từ sau khi về nước, mình mới bắt đầu hoạt động thật sự, bằng cách tiếp đón những vị khách du lịch từ nước ngoài, cho họ ở nhờ và dẫn họ đi chơi quanh HN. Đó là lúc mình gặp được những bạn gái đã đi quanh thế giới một mình. Mình đã rất hâm mộ họ, và thấy rằng, đi một mình, không còn là chuyện lạ đời nữa.

- Nhóm bạn thân hay đi phượt của mình dần tan rã, đứa không thích đi nữa, đứa có bạn gái, đôi lúc lại có mâu thuẫn, nên không còn đi nhiều như trước. Nhưng cái ý muốn đi du lịch thật nhiều, nhiều hơn nữa của mình càng lúc càng mạnh.

_ Lần đầu tiên mình làm xế, là đi cùng một em gái lên Mộc Châu. Hai chị em chiều mới khởi hành lên đó, và lúc qua đèo là trời đã hơi tối và sương mù che kín tầm nhìn. Hồi đó còn gà lắm mà cuối cùng cũng vẫn về đến nơi an toàn. Đấy là một dấu mốc đánh dấu việc mình thích làm xế.

_ Lần thứ hai làm xế, cũng là một em gái, cùng đi với mình lên Hà Giang. Hai chị em đi suốt 4 ngày, và mình đã chinh phục lại được con đèo Mã Pí Lèng xinh đẹp bằng chính đôi tay và em xe yêu quý của mình. Lúc này thì mình đã khá tự tin với tài làm xế ^^ (đương nhiên mình biết mình vẫn chỉ đi được những đường đẹp thôi, chứ đường xấu thì run tay không đủ sức, dù gì con gái và con trai vẫn có sự khác biệt rất lớn)

_ Tết năm 2013, 28 Tết, mình bỏ nhà lên xe đi bụi sang Lào và Thái suốt 9 ngày. Cột mốc cho việc đi du lịch một mình của mình. Đây cũng là một chuyến đi hết sức thú vị, mà mình đã từng định viết bài post lên Phượt, nhưng viết được phần đầu tiên đến Lào thì lười bỏ dở =)))))

_ Sau chuyến đi Lào và Thái, mình đã bắt đầu thích cái cảm giác đi du lịch một mình, tự do muốn nghỉ thì nghỉ, muốn đi thì đi, gặp gỡ những người bạn mới. Đó là lúc, mình bắt đầu quyết tâm, làm một chuyến xuyên Việt bằng xe máy. Thậm chí, hồi tháng 5, mình còn lên xong cung đường đi xe máy xuống Sài Gòn, rồi đi xe đò và tàu xuống tận Bali. Đáng tiếc mình không phải người giỏi tiết kiệm cho lắm, nên là trước khi đi xuyên Việt, mình chả còn đủ tiền như dự tính để đi nữa =)))))) Đó là lý do mình phải dừng lại ở Sài Gòn, và giờ là Nha Trang, để kiếm tiền đi tiếp :p

_ Tháng 9, mình đã nói cho hầu hết tất cả bạn bè của mình ý định của mình, để ngăn không cho mình quay đầu, vì sợ bọn nó chê "xời, mày chỉ được cái nói giỏi" =)), cái cung đường xuyên Việt mình cũng đã viết đi viết lại đến tận chục lần :))

_ Năm 2014, khi mình đã khá sẵn sàng, chỉ chờ đến ngày thực hiện, thì mình đã nhận được rất nhiều khích lệ, từ những sự việc, vô tình gặp mà không hề chủ đích. Nhưng chính nhờ vậy, mà nó lại càng giúp mình rạo rực niềm tin và quyết tâm hơn. Đó là một bài báo trên 2!Đẹp viết về những cô gái như mình, thậm chí là một đoạn bói bài Tarot trên đó nói rằng mình nên đi du lịch xa trong năm nay. Đó là một đoạn Horoscope bói về Xử Nữ trên 2! nói rằng Xử Nữ 2014 nên đi du lịch một mình để trải nghiệm. Đó là một mẩu bói nhỏ cho các cung nói rằng cung Xử Nữ may mắn nhất là khi đi du lịch (câu này phải nói là quá chuẩn, hồi giờ đi du lịch toàn gặp người tốt hà) Đó là cảm giác choáng ngợp khi xem bộ phim "The secret life of Walter Mitty", một bộ phim mình không có ý định đi xem cho đến lúc bạn mình rủ. Thật sự, đây là một bộ phim dành cho những người thích đi du lịch, thích phượt, thích trải nghiệm. Mình đã suýt khóc khi xem đến những cảnh cuối cùng, và tâm hồn mình, tràn đấy sức mạnh. Mình cũng may mắn có những người bạn nước ngoài đã ủng hộ, cổ vũ hết mình cho chuyến đi này của mình.

Chuyến đi này của mình, không phải một chuyến đi bốc đồng, mà là kết quả của một ý tưởng nhỏ, được nuôi dưỡng và phát triển trong suốt mấy năm trời, để tạo thành nó. Và sau chuyến đi này, ý tưởng đó vẫn chưa dừng lại, mà vẫn đang tiếp tục lớn lên. Và mình, sẽ không dừng lại :)

duonghai
13-05-2014, 13:29
Chúc mừng cô bạn nhỏ đã thành công tốt đẹp chuyến đi.!Kết thúc có hậu như thế là rất tốt. Một lần nữa xin chúc bạn tonia_chu,một cô gái dũng cảm. Gặp nhiều điều may mắn và tốt đẹp nhất trong cuộc sống.Thân chào.!

coldwind1991
13-05-2014, 13:41
Chuyến đi của chị tuyệt quá. Chắc chắn em sẽ làm 1 chuyến giống chị. Em cũng mới có 1 chuyến đi bụi 1 mình, phải nói là đi 1 mình dễ kết bạn và tự do tuyệt đối, với cả đi 1 mình mặt dày lên thật :)), chả ngại gì hết :D. Còn phim "Bí mật của Walter Mitty" nếu không phải là người mê du lịch thì khó mà cảm nhận được cái hay của phim chị nhỉ, kết cái đoạn ổng buộc đá vào tay trượt patin gê - thấy phê phê, đã. Em cũng ở Hà Nội mà đang học ở Sài Gòn đấy chị. Mong có dịp làm quen với chị :)

tania_chu
13-05-2014, 14:04
Chuyến đi của chị tuyệt quá. Chắc chắn em sẽ làm 1 chuyến giống chị. Em cũng mới có 1 chuyến đi bụi 1 mình, phải nói là đi 1 mình dễ kết bạn và tự do tuyệt đối, với cả đi 1 mình mặt dày lên thật :)), chả ngại gì hết :D. Còn phim "Bí mật của Walter Mitty" nếu không phải là người mê du lịch thì khó mà cảm nhận được cái hay của phim chị nhỉ, kết cái đoạn ổng buộc đá vào tay trượt patin gê - thấy phê phê, đã. Em cũng ở Hà Nội mà đang học ở Sài Gòn đấy chị. Mong có dịp làm quen với chị :)

Vậy sắp tới vào SG chị em mình gặp nhau cái nhỉ, chị thích gặp những người "điên điên" giống chị lắm ^^. Công nhận xem phim đấy, mấy đứa bạn chị, không phải dân thích đi phượt, thì thấy phim hay thôi, chứ chị thì cảm động khủng khiếp lun. :)

coldwind1991
13-05-2014, 15:52
Vậy sắp tới vào SG chị em mình gặp nhau cái nhỉ, chị thích gặp những người "điên điên" giống chị lắm ^^. Công nhận xem phim đấy, mấy đứa bạn chị, không phải dân thích đi phượt, thì thấy phim hay thôi, chứ chị thì cảm động khủng khiếp lun. :)
ok chị. Em đang trong thời gian tìm việc nên thời gian cũng rảnh lắm :P

ngynvuloc
13-05-2014, 16:37
Em ở SG và cũng ước ao được gặp chị!
Từ lúc mới chớm nở sở thích "đi rong" thì em đã độc hành rồi, nhờ đi một mình mà em đã luyện được cho da mặt thêm dày!
P/s cho em xin thắc mắc là chị có theo tôn giáo nào không ạ? Em thấy chị vừa ở Chùa, vừa ở nhà thờ...

tania_chu
13-05-2014, 16:52
Em ở SG và cũng ước ao được gặp chị!
Từ lúc mới chớm nở sở thích "đi rong" thì em đã độc hành rồi, nhờ đi một mình mà em đã luyện được cho da mặt thêm dày!
P/s cho em xin thắc mắc là chị có theo tôn giáo nào không ạ? Em thấy chị vừa ở Chùa, vừa ở nhà thờ...
Chị không theo tôn giáo em ạ, mỗi thứ biết một tí thôi :) Cái này vào chùa hay nhà thờ chị cũng rất thật thà nói ra ^^ Có gì vào SG offline hội Độc hành :))

diladencr7
13-05-2014, 21:23
Hay thiệt,ngưỡng mộ bạn gê.

botayfz
14-05-2014, 00:55
Đọc bài của bạn làm mình lại thấy nhớ quá. Mình cũng đi từ 15, nhưng theo chiều ngược lại, từ SG ra :)). Những lúc tìm nhà nghỉ, hỏi đường, lạc đường, sợ hãi, ngủ vạ vật, rồi chai mặt xin xỏ, mặc cả các kiểu để tiết kiệm chi phí =)), giống hệt như bạn. Nhưng có một điều mà đọc mình cảm thấy thiếu thiếu (cũng phải thôi, do ghi nhật ký thì thường như vậy :D), cái cảm giác xuyên suốt, lúc nào cũng thường trực. Đấy là cảm giác một mình, nói chuyện một mình, suy nghĩ một mình, đủ thứ câu chuyện linh tinh trong đầu để giết thời gian trên những đoạn hàng trăm cây số không phải đích đến :)). Một cảm giác thật kỳ lạ <3
Thời gian tới, miền tây và quay lại tây nguyên đang là đích đến của mình. Không biết có ngày nào mình và bạn húc phải xe nhau ở miền tây không nhỉ =)). Anw, chúc bạn nhanh đạt được mục đích :D

tania_chu
14-05-2014, 06:49
Đọc bài của bạn làm mình lại thấy nhớ quá. Mình cũng đi từ 15, nhưng theo chiều ngược lại, từ SG ra :)). Những lúc tìm nhà nghỉ, hỏi đường, lạc đường, sợ hãi, ngủ vạ vật, rồi chai mặt xin xỏ, mặc cả các kiểu để tiết kiệm chi phí =)), giống hệt như bạn. Nhưng có một điều mà đọc mình cảm thấy thiếu thiếu (cũng phải thôi, do ghi nhật ký thì thường như vậy :D), cái cảm giác xuyên suốt, lúc nào cũng thường trực. Đấy là cảm giác một mình, nói chuyện một mình, suy nghĩ một mình, đủ thứ câu chuyện linh tinh trong đầu để giết thời gian trên những đoạn hàng trăm cây số không phải đích đến :)). Một cảm giác thật kỳ lạ <3
Thời gian tới, miền tây và quay lại tây nguyên đang là đích đến của mình. Không biết có ngày nào mình và bạn húc phải xe nhau ở miền tây không nhỉ =)). Anw, chúc bạn nhanh đạt được mục đích :D

Cám ơn bạn. Chuyến đi của bạn hết bao nhiêu ngày vậy? Đúng là khi đi một mình, thường hay nghĩ ngợi lung tung, nhưng những chuyện đó khá là cá nhân và quá nhiều chuyện lung tung mà viết ra một chuyện thì mìnih phải giải thích thêm nhiều chuyện :)) nên mình không muốn viết ra đây. Và cảm giác nói chuyện một mình cũng chỉ có với mình 1,2 ngày đầu. Mấy ngày sau, mình vừa đi vừa nghe nhạc, chỉ tận hưởng con đường và nghĩ về đích đến cũng như việc tối nay nghỉ đâu, ăn gì, đã tiêu hết bao tiền trong hôm nay chứ chả nghĩ lung tung gì nữa ^^. Cảm giác tự kỷ một mình thì mình quen rồi, vì từ HN, mình cũng hay đi xem phim, cafe, mua sắm một mình :D
Nếu có húc phải nhau ở miền Tây thì chắc là bạn phải nhận ra mình thôi, chứ mình thì ko biết bạn cũng như đi đường mắt kém và đầu óc trên mây, mình ít khi nhận ra ai lắm lol

nganneu
14-05-2014, 13:42
em ơi chị hâm mộ em quá, chị nhiều khi cũng muốn điên mải miết đi không phải suy nghĩ đến vần đề nào nữa, cảm giác như mình đang sống một cuộc sống thật thú vị , được đi nhiều là trải nghiệm nhiều
Có những khi muốn bỏ cuộc giữa chừng chỉ cần lên đường là yêu đời trở lại phải không em

tania_chu
14-05-2014, 14:00
em ơi chị hâm mộ em quá, chị nhiều khi cũng muốn điên mải miết đi không phải suy nghĩ đến vần đề nào nữa, cảm giác như mình đang sống một cuộc sống thật thú vị , được đi nhiều là trải nghiệm nhiều
Có những khi muốn bỏ cuộc giữa chừng chỉ cần lên đường là yêu đời trở lại phải không em
Đúng vậy đó chị, chỉ cần ngồi lên xe đi là mọi lo lắng, buồn bã biến mất hết, chỉ còn lại em và con đường trước mặt :)

tuancamau
14-05-2014, 16:58
Topic rất hay của một người vừa trẻ, vừa khỏe, vừa dám đam mê và dám thực hiện nó. Hii tớ ganh tỵ :)

Tuy nhiên tớ có một góp ý nho nhỏ với bạn chủ thớt nhé. Lần sau có độc hành thì trang bị thêm một số đồ bảo hộ xe máy đi kèm ngen. Càng an toàn thì sẽ càng đỡ rủi ro trên đường.

tania_chu
14-05-2014, 17:11
Topic rất hay của một người vừa trẻ, vừa khỏe, vừa dám đam mê và dám thực hiện nó. Hii tớ ganh tỵ :)

Tuy nhiên tớ có một góp ý nho nhỏ với bạn chủ thớt nhé. Lần sau có độc hành thì trang bị thêm một số đồ bảo hộ xe máy đi kèm ngen. Càng an toàn thì sẽ càng đỡ rủi ro trên đường.
Cám ơn bạn, nhưng như mình cũng đã comt ở trên, mình không mang theo đồ bảo hộ vì đã từng mặc khi đi các tỉnh phía Bắc, nhưng nó rất vướng víu và làm chậm phản xạ của mình nên mình không mang. Đây là kinh nghiệm mình rút ra cho phù hợp với mình, cũng khuyên các bạn khác không nên làm theo.

coldwind1991
14-05-2014, 20:09
Ước mơ Xuyên Việt của em bắt đầu từ năm lớp 11, bắt nguồn từ bài viết trên báo Đời sống gia đình về 1 bạn tạm hoãn thi tốt nghiệp cấp 3 để đạp xe đạp xuyên Việt, do ba mẹ bạn ấy lo lắng nên thuê thám tử đi theo, vì vậy mà em được cập nhật hành trình của bạn ấy trên báo theo từng tuần :D. Sau đó bắt đầu có máy tính rồi mò mẫm tìm trên mạng nên biết đến phuot.vn khá sớm :P. Từ khi biết đến du lịch bụi thì nó đã trở thành đam mê của em rồi. Tuy chưa thực hiện được ước mơ Xuyên Việt nhưng mỗi lần đọc các bài viết về Xuyên Việt là ước mơ lại sục sôi :P. Lần này đọc được bài viết này của chị và biết chị 1 mình 1 ngựa chinh phục càng thấy hào hứng. Nhắm mắt tưởng tượng lại hành trình của chị thôi đã thấy phê rồi :D

tania_chu
14-05-2014, 21:10
Ước mơ Xuyên Việt của em bắt đầu từ năm lớp 11, bắt nguồn từ bài viết trên báo Đời sống gia đình về 1 bạn tạm hoãn thi tốt nghiệp cấp 3 để đạp xe đạp xuyên Việt, do ba mẹ bạn ấy lo lắng nên thuê thám tử đi theo, vì vậy mà em được cập nhật hành trình của bạn ấy trên báo theo từng tuần :D. Sau đó bắt đầu có máy tính rồi mò mẫm tìm trên mạng nên biết đến phuot.vn khá sớm :P. Từ khi biết đến du lịch bụi thì nó đã trở thành đam mê của em rồi. Tuy chưa thực hiện được ước mơ Xuyên Việt nhưng mỗi lần đọc các bài viết về Xuyên Việt là ước mơ lại sục sôi :P. Lần này đọc được bài viết này của chị và biết chị 1 mình 1 ngựa chinh phục càng thấy hào hứng. Nhắm mắt tưởng tượng lại hành trình của chị thôi đã thấy phê rồi :D

Giờ nhắm mắt nghĩ lại hành trình thôi chị cũng thấy phê lắm :))

duonghai
14-05-2014, 22:01
em ơi chị hâm mộ em quá, chị nhiều khi cũng muốn điên mải miết đi không phải suy nghĩ đến vần đề nào nữa, cảm giác như mình đang sống một cuộc sống thật thú vị , được đi nhiều là trải nghiệm nhiều
Có những khi muốn bỏ cuộc giữa chừng chỉ cần lên đường là yêu đời trở lại phải không em




Đúng rồi bạn nganneu.Mình đã có trải nghệm rồi.!

hungthanhhoa
14-05-2014, 22:37
Mình đã đọc kĩ 8 trang. Rất cảm phục bạn đã làm được cái điều mà không phải ai cũng làm được. Mình có đã từng có ý tưởng xuyên Việt bằng xe máy. Nhưng nó bị dập tắt bởi quá nhiều ràng buộc. Bây giờ, cũng đã luống tuổi, ước mơ ngày càng xa vời khi sức khỏe và thời gian không cho phép. Chỉ dám đi các cung đường nhỏ và thời gian ngắn với bạn bè. Hãy tiếp tục là chính mình bạn nhé.

Chitto
15-05-2014, 01:22
Lâu lâu lại có topic rất hay !!!

Tinh thần phượt, phong cách phượt thực chất giờ đã có những chỗ đứng vững chắc, là từ những người như bạn. Diễn đàn chỉ là nơi kết nối và khuyến khích những người có cùng đam mê.

Tôi dính topic lên nhé.

duonghai
15-05-2014, 20:13
Lâu lâu lại có topic rất hay !!!

Tinh thần phượt, phong cách phượt thực chất giờ đã có những chỗ đứng vững chắc, là từ những người như bạn. Diễn đàn chỉ là nơi kết nối và khuyến khích những người có cùng đam mê.

Tôi dính topic lên nhé.

Đúng là một kết thúc có hậu! cho một cô gài dũng cảm.

bee_1301
16-05-2014, 10:55
Thực sự quá ngưỡng mộ bạn, mình cũng hay đi du lịch bụi, cũng hay đi 1 mình, nhưng chỉ dám đi tàu :">

tania_chu
16-05-2014, 12:10
Thực sự quá ngưỡng mộ bạn, mình cũng hay đi du lịch bụi, cũng hay đi 1 mình, nhưng chỉ dám đi tàu :">
Dám đi một mình và du lịch bụi, dù là thế nào cũng vẫn là dũng cảm rồi mà bạn :)

tania_chu
16-05-2014, 15:12
Cho đến lúc em về lại Hà Nội yêu dấu, mọi nơi em bước qua đều vẫn sẽ là hành trình xuyên Việt, nên em vẫn sẽ cho vào đây vậy, chứ em cũng lười tạo một topic mới lắm :p

Một lý do em đến Nha Trang làm việc là vì em chưa có cơ hội đi Đà Lạt bao giờ, và đến Nha Trang ngay trước dịp 30/4, em có thể lên Đà Lạt chơi lun (đi làm cũng phải nghĩ đến chuyện chơi là thế đấy ạ)^^ Và nghĩ sao làm vậy, lại thêm có bạn cũng đang ở trên Đà Lạt thời gian đó, rồi bạn em khen đèo Long Lanh (Lóng Lánh) lên Đà Lạt rất đẹp, em quyết tâm phải đi. Bây giờ thì việc vác balo lên và lái xe đi là chuyện quá đơn giản với em rồi ^^

Đà Lạt đón em bằng một buổi sáng đẹp trời, trời xanh, mây trắng, đèo Long Lanh thì đúng là “long lanh” thật, các đường cua rất đẹp, cảnh cũng đẹp nữa.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113950&d=1400145428
Đã cơn nghiền 

Mỗi tội em đánh giá hơi thấp cái lạnh của Đà Lạt, cứ nghĩ một cái áo khoác mỏng là đủ, ai dè lên đến độ cao 1000m, 1500m, gió lạnh thổi te tái, em vừa đi răng vừa đánh lập cập với nhau lun ><

Phải nói là từ lúc đi xong chuyến xuyên Việt, em lười chụp ảnh kinh khủng, máy ảnh để cả tuần không cần sạc, nên là chuyến Đà Lạt này, ảnh của em cũng rất ít.

Trên đường rẽ qua trạm xăng, em gặp một anh xin đi nhờ vì xe anh ấy hết xăng, và anh ấy phải vứt xe lại, xin đi nhờ đến trạm xăng này, và giờ cần quay lại chỗ để xe. Uh thì cũng tiện đường, em cho anh ấy đi nhờ luôn. Đến nơi, lại giúp anh ấy chằng đồ lên xe. Chả là anh ấy đi buôn quần áo, và cái túi quần áo của anh ấy, trộm vía là nó to phải gấp đôi cái xe máy luôn quá. Phụ anh ấy bê lên mà em cũng phải phục sức khỏe của mình luôn :v. Anh ý ngỏ ý nếu lên Đà Lạt mà không kiếm được khách sạn thì qua nhà anh ấy, ngay gần trung tâm luôn. Em cũng chỉ cám ơn rồi tiếp tục đi, vì làm ơn cũng không có ý định nhận công cán gì ^^ (giả vờ làm người tốt tí ạ :p) Lên đến nơi, cũng may bạn em đã thuê được phòng khách sạn, em chỉ việc lên vứt đồ phát rồi đợi nó về đi chơi.
Chiều hôm đấy, em được dẫn đi Đồi Mộng Mơ và XQ Sử Quán Đà Lạt. Cũng may đi xong đồi Mộng Mơ trời mới mưa nhưng không to lắm, em vào XQ Sử Quán chơi lang thang là chuẩn luôn ^^
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113948&d=1400145428
Một đoạn Vạn Lý Trường Thành “rởm”
Ấn tượng ban đầu của em với thành phố Đà Lạt, là giống như thành phố Bath của nước Anh vậy, rất nhiều dốc, tuy kiến trúc không thể giống nhưng những hẻm nhỏ dốc đứng hay những con phố lên dốc xuống dốc liên tục, mang lại cảm giác rất thân quen <3. Thành Phố cũng có rất nhiều quán café dễ thương, mà trong thời tiết như vậy, ngồi ở một góc trong quán, uống hot chocolate và đọc sách, chắc sẽ rất thú vị.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113951&d=1400145428
Cảm giác rất Tây
Đà Lạt Sử Quán để lại ấn tượng về những bức tranh thêu tỉ mỉ, hoàng tráng, vài bức có giá lên đến cả trăm triệu, và những góc chụp ảnh rất đẹp. Đồi Mộng Mơ cũng có những góc chụp đẹp, và có một chỗ để trưng bày những con vật dị dạng. Em đi vào khu này, nhìn những con vật bị nhốt trong chuồng, buồn thảm ngước lên nhìn mà chỉ muốn phá tung mấy cái lồng ra. Nhất là những chú chó, mèo vô cùng thân thiện, thấy em đến mà lao vào để được vuốt ve, nói thật là em kìm lòng không được . Những vườn hoa Đà Lạt cũng đẹp, nhưng nói chung, đều đã dính bàn tay con người vào, nên không có được cái hồn quyến rũ của sự hoang dại.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113949&d=1400145428
Em rất thích câu này được khắc ngoài Sử quán.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114120&d=1400225123
Mấy bông hoa sen cũng là thêu đấy ạ o_0
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114121&d=1400225123
Những góc chụp rất đẹp 

Sau Đà Lạt Sử Quán, em định ra vườn dâu mà người ta bảo giờ không còn dâu nữa vì vừa thu hoạch hết rồi, trời cũng mưa to hơn nên em đành đi về, tối đi làm bữa ốc linh đình. Hết ngày 30/4.

Nhân tiện, tối hôm đó, khách sạn cũng bị mất điện. Khi ở Sài Gòn, em đi đến đâu chỗ đấy cũng phải bị mất điện ít nhất một vài lần. Quả là thánh mất điện =)))

tania_chu
16-05-2014, 15:14
Sáng hôm sau, em lên đường đi thung lũng Vàng và làng Cù Lần. Cái đọng lại trong em không phải là những cảnh đẹp trong những khu này, mà là con đường, đẹp và lãng mạn vô cùng.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113953&d=1400145428
Vừa nghĩ đường này mà chụp ảnh cưới thì đẹp, em bắt gặp ngay một ekip chụp ảnh ^^

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113952&d=1400145428
Không nhớ cái này ở trong thung lũng hay làng cù lần nữa :P

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113954&d=1400145428
Một đập nước trên đường đến làng Cù Lần

Làng Cù Lần rất thích hợp cho cắm trại hoặc outing trip của công ty, tập thể. Lúc em đến, ngân hàng gì đó đang tổ chức cuộc đua chèo bè cho nhân viên ở đấy, rất vui, hào hứng. Em với bạn em thì đang đi, bỗng thấy có một cái cầu làm bằng 2 thân cây, hóng hớt phi sang, gặp cái biển báo “Dốc Trời ơi” thì tò mò lắm, quyết tâm lên xem cái dốc nó trời ơi ra sao. Mà đến lúc đến con dốc, miệng em nó thành chữ O luôn thật. Trời ơi mắc chi dốc gì dốc rứa ><, người ta còn phải buộc dây thả từ trên đỉnh đồi xuống để mình nắm mà leo lên với leo xuống. Nhưng dù sao có cái này chơi cũng vui, thích hơn là cứ đi lững thững ngắm cảnh mà hoa thì vẫn vậy, cảnh thì đâu cũng giống nhau. Thế là em hùng hục leo lên. Lên tới nơi tưởng có đường khác đi xuống, ai dè, không, vẫn phải xuống cùng một đường như vậy ) Em leo lên leo xuống mà thiếu điều thở không ra hơi nữa lun ^^
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114123&d=1400225123
Quả dốc Trời ơi dã man con ngan ><

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114122&d=1400225123
Hì hục leo xuống, thở không ra hơi mà vẫn phải cười ^^
Đến làng Cù Lần, không thể không đi xem con Cù Lần. Em cứ tưởng con đấy phải to lắm, vầy mà đến cái góc, thấy mọi người bu lại một cái cây nhỏ nhỏ, đến xem thì em thấy có 4 con nhỏ nhỏ đang ôm cây, bị mọi người lấy cây dọa. Vì nếu thấy nguy hiểm thì bọn này sẽ nhắm mắt lại hoặc quay mặt đi, nên mới bị gọi là cù lần. Đứng ngắm bọn nó một hồi, chán rồi, đi về.

Đến chỗ cái chợ, em hứng chí lên mua cái móc điện thoại với cái vòng tay mà mặc cả thế nào với em bán hàng em cũng không cho. Giọng em ấy thì dễ thương mà sao lý trí em ấy cứng nhắc quá vậy trời ><

Chiều, đóng gói hành lý, em lên đường trở về Nha Trang. Lúc đi, em bảo may quá, khác hôm qua, hôm nay chưa thấy mưa. Mà phỉ phui cái miệng em đi, vừa ra khỏi trung tâm thành phố có mấy km, trời bắt đầu đổ mưa, và những xe đi ngược lại, áo mưa của mọi người cũng ướt sũng. Quả này em đi rồi! Bộ áo mưa thì mất cái quần mưa đợt đi xuyên Việt, giờ chủ quan chưa mua lại, có mỗi cái áo :-ss. Thôi thì dù sao cũng phải dừng xe lại, lôi nilon ra bọc balo lại các kiểu. Ngu cái em nghĩ gì mà đi đút 2 cái đt vào túi áo mưa, cả máy ảnh cũng đút vào túi áo mưa luôn. Đi thêm mấy mét thì mưa to hơn, to hơn, to hơn mãi. Cảm giác mưa nó đang dùng gậy bóng chày đập lên người em luôn. Và y như rằng, vì mưa to vậy, chỉ một lúc sau, em đã run lẩy bẩy, người ướt từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài, từ cổ xuống chân, từ chân lên cổ (may cái đầu không ướt vì cái mũ bảo hiểm xịn =)) ) Em bật nhạc nghe, vừa đi vừa gồng mình lên để chống lại cái rét thấu da thấu thịt, thỉnh thoảng cũng phải cố mà hát rống lên để quên đi cái lạnh.

Đi được chừng nửa đường, một cảnh tượng hùng vĩ hiện ra trước mắt em. Nhờ trời mưa, có rất nhiều thác nước được tạo ra trên đường đèo. Mà không phải những dòng nước nhỏ róc rách, mà là những thác nước to, mạnh, đẹp hơn những thác nước trong các khu du lịch nhiều. Đi thêm một đoạn, thì quả thật, em bị choáng ngợp. Một thác nước đổ từ đỉnh núi phía xa, thành một dải lụa trắng kéo từ đỉnh núi xuống chân núi. Dù đang chết rét vừa ướt nhẹp, em vẫn phải dừng lại ngắm một lúc. Và quyết tâm lôi con máy ảnh ra để chụp một phát. Nhưng tay vừa thò vào cái túi áo mưa, em sững người… túi áo mưa đã trở thành một cái ao nhỏ, và máy ảnh của em đã được ngâm trong đó (chắc cũng phải được tiếng rưỡi rồi). Tạm biệt em, cái máy ảnh yêu quý  Em đành lên xe đi tiếp, cảm giác hào hứng hơn chút vì được ngắm cảnh đẹp như vậy, dù phải trả một cái giá quá đắt (về đến nhà mới biết đấy chưa là tất cả =)) ) Trời vẫn mưa, em và con xe vẫn lầm lũi đi, đến lúc xuống đến Nha Trang thì trời mới chịu tạnh. Lúc đấy thì em đã nhếch nhác lắm rồi. Về đến nhà, dỡ đồ, em mới thấy hậu quả to lớn của chuyến đi này. Điện thoại công ty chết, điện thoại của em thì vẫn bật nhạc, vẫn có tiếng báo cập nhật fb, nhưng màn hình tối đen, và tắt nhạc đi cũng là lúc em huy hoàng chết. Nilon bọc balo thì không biết bị thủng từ lúc nào, rốt lại 2 cái balo cũng ướt nhẹp, may mà con laptop được để ở dưới cùng nên chỉ hơi bị dính chút nước mưa vào. Đời rất dở, nhưng em vẫn cứ phải niềm nở 

Nói chung là chuyến đi Đà Lạt của em, cũng hết sức bão táp. Với em, Đà Lạt không phải thành phố tình yêu, vì có đi với người yêu đến đây, em cũng buồn chết mất. Đà Lạt thích hợp để đi cắm trại với cả một tập thể, chắc sẽ rất vui. Và Đà Lạt cũng có thể thích hợp làm nơi tự kỷ nữa, với những góc café nhỏ đáng yêu ^^

vivi22
16-05-2014, 15:53
Ôi, ấy thật là siêu đấy, một mình đi xuyên Việt. Mới nghe ta là tớ đã thick ấy rồi!

vivi22
16-05-2014, 15:57
Hành trình hay quá đấy bạn ah.Like! (Y)

tan218ntl
16-05-2014, 17:37
Đúng là con gái Việt nam.

coldwind1991
16-05-2014, 22:01
Đọc bài mới của chị buồn cười quá. Đúng "thánh mất điện" thật :)). Cái đoạn chia tay em máy ảnh với cái điện thoại chết huy hoàng còn hài hơn :)). Tiếc là không được xem ảnh những con thác sau mưa mà chị đã được thấy :)

tania_chu
16-05-2014, 23:05
Đọc bài mới của chị buồn cười quá. Đúng "thánh mất điện" thật :)). Cái đoạn chia tay em máy ảnh với cái điện thoại chết huy hoàng còn hài hơn :)). Tiếc là không được xem ảnh những con thác sau mưa mà chị đã được thấy :)
Lòng chị mấy lúc đấy não nề mà về kể lại sao ai cũng cười là xao, là xao ta :))

duonghai
16-05-2014, 23:50
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113749&d=1399877980
Cái khăn giấy ướt vẫn còn trên đầu lol


Bức ảnh này của tania_chu, rất có ấn tượng. Đó là niềm hân hoan đã xóa đi bao khó khăn,vất vả trên đường XV.

oneloveNT
17-05-2014, 00:39
Khâm phục bạn
Tớ thích cách viết của bạn.
Ngôn từ rất chân thực đời thường.
Người đọc dễ hiểu và đi vào cảm xúc.

djchuoi
17-05-2014, 10:00
hơi ít hình ảnh, khá uổng :D

coldwind1991
17-05-2014, 10:15
Ah ngồi nghĩ lại thì em cũng gặp giống chị. Hôm đi Nha Trang được bạn dẫn đi cafe, vào quán hồn nhiên kêu phục vụ bật quạt vì nóng, nhân viên mới bảo mất điện từ sáng anh ạ -> có duyên với cafe Nha Trang gê. Hôm 30/4 đi Vũng tàu thì tối đầu tiên cả khu nhà nghỉ đấy mất điện sạch, khu khác thì bình thường :shrug:, 12h đêm xách xe ra dạo Vũng tàu buổi đêm đến tận gần 1h30 mới về mà cũng chưa có điện. Nhọ thật :gun

tania_chu
17-05-2014, 14:09
hơi ít hình ảnh, khá uổng :D

Đi một mình nên lười chụp, và máy ảnh cũng lởm nên t không chụp nhiều, chỉ chụp để tự mình nhớ lại thôi, với cũng không đưa hết vào bài :)

thuhntl
17-05-2014, 15:07
2 lần chị lên ĐL đều dính mưa, lần sau còn mưa to hơn lần trước :)) Mưa ở ĐL thì dai khỏi nói, mưa mãi không hết nước =))
Mới đi về đọc được bài xuyên việt của em là lại muốn đi rồi.
P/s: nhận ra chị ko :-P

tania_chu
17-05-2014, 15:45
2 lần chị lên ĐL đều dính mưa, lần sau còn mưa to hơn lần trước :)) Mưa ở ĐL thì dai khỏi nói, mưa mãi không hết nước =))
Mới đi về đọc được bài xuyên việt của em là lại muốn đi rồi.
P/s: nhận ra chị ko :-P
Chị chị, chị phải cho em cái ảnh chứ chị, chứ không em biết làm sao nhận ra chị o_0 :))

locanha
18-05-2014, 06:23
Ngày thứ 15: Quy Nhơn, Bình Định- ăn chơi tới bến
... em định rẽ vào bảo tàng Quang Trung, mà đến nơi thì cửa đóng then cài, buồn vô cùng

Gặp bảo vệ của Bảo tàng Quang Trung, bạn sẽ có cảm giác đang gặp VUA.

thuhntl
18-05-2014, 07:19
Chị em mình có cái hẹn đi xem phim ở NT :))
Sắp vào SG chưa em :D

tania_chu
18-05-2014, 12:08
Gặp bảo vệ của Bảo tàng Quang Trung, bạn sẽ có cảm giác đang gặp VUA.

Ủa vậy hả bạn, tức là bảo vệ vênh lắm hử :))


Chị em mình có cái hẹn đi xem phim ở NT :))
Sắp vào SG chưa em :D
Chết rồi, sao vẫn chưa nhận ra được :">

kid_kaito
18-05-2014, 22:31
Đọc bài của chị làm em cũng mong muốn có 1 chuyến như vậy quá.
Em cũng là dân hay độc hành (vì chả biết rủ đứa bạn nào đi cả)
em thì ít đi phượt, chỉ có mới đây là rảnh rỗi đi leo núi Bà Rá giữa 12h trưa với đi Bến Tre trong vòng 1 ngày ah,
chắc em sẽ phải học hỏi chị nhiểu để có 1 chuyến đi như vậy :))

tania_chu
19-05-2014, 09:33
Đọc bài của chị làm em cũng mong muốn có 1 chuyến như vậy quá.
Em cũng là dân hay độc hành (vì chả biết rủ đứa bạn nào đi cả)
em thì ít đi phượt, chỉ có mới đây là rảnh rỗi đi leo núi Bà Rá giữa 12h trưa với đi Bến Tre trong vòng 1 ngày ah,
chắc em sẽ phải học hỏi chị nhiểu để có 1 chuyến đi như vậy :))
Chị thì rất lười leo trèo, bảo chị đi leo núi thì cũng thích đấy, mà sợ không đủ sức :))

Tonton
19-05-2014, 11:04
Ngưỡng mộ bạn quá.
Chỗ này hình như cf windmills đường Phan ĐÌnh Phùng thì phải
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113951&d=1400145428

tania_chu
19-05-2014, 12:03
Ngưỡng mộ bạn quá.
Chỗ này hình như cf windmills đường Phan ĐÌnh Phùng thì phải
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113951&d=1400145428

Chuẩn quán đó đó bạn :)

coffee
19-05-2014, 13:00
Khâm phục bạn quá, mình cũng đi khá nhiều nhưng chưa bao giờ phượt một mình dài ngày như vậy. Những trải nghiệm thật thú vị!

thienson
19-05-2014, 18:51
Lúc nào login vào diễn đàn cũng vội vàng vào topic của em để xem em cập nhật gì mới không :)

Cảm ơn em về những chia sẻ đầy cảm xúc :)

tania_chu
19-05-2014, 19:39
Lúc nào login vào diễn đàn cũng vội vàng vào topic của em để xem em cập nhật gì mới không :)

Cảm ơn em về những chia sẻ đầy cảm xúc :)

Chắc từ giờ thỉnh thoảng em mới cập nhật được tiếp anh ạ, vì giờ sắp phải chấp nhận bị cuốn vào guồng trách nhiệm một thời gian, thì sau đó mới có thể đi tiếp được. Anw, em cám ơn anh đã theo dõi :)

minlazy
20-05-2014, 11:43
Thật khâm phục bạn! ^^

nganneu
20-05-2014, 11:48
em ơi chị chuẩn bị đi bình định 3 ngày em có thể tư vấn cho chị chỗ ăn, chơi, chụp ảnh đẹp được không! Cảm ơn em trước nhé

tania_chu
20-05-2014, 12:54
em ơi chị chuẩn bị đi bình định 3 ngày em có thể tư vấn cho chị chỗ ăn, chơi, chụp ảnh đẹp được không! Cảm ơn em trước nhé

Ở Bình Định em được anh bạn dẫn đi nên cũng không tìm hiểu nhiều cho chỗ này, anh ấy dẫn đi đâu ăn gì là e theo anh ấy thôi, cũng không có ăn đặc sản gì ở đó. Ở Bình Định thì có tp Quy Nhơn, trong tp có cầu Thị Nại, mộ Hàn Mặc Tử, Ghềnh Ráng. Xa hơn chút ngoài tp thì có khu du lịch Hầm Hô, bảo tàng vua Quang Trung. Em nghĩ về các địa điểm ăn chơi ở Bình Định, chị google sẽ được nhiều hơn em vì em chỉ ở đó 1 ngày.

Tiểu Oaoa
20-05-2014, 16:56
Chị ui, em hâm mộ chị quá quá quá luôn. Đang lúc em lên lịch trình tháng 6 vác xe lên mà đi =)))
Chị cho em hỏi 5 củ của chị thì nuôi em xe là hết bao nhiu hở chị

tania_chu
20-05-2014, 23:50
Chị ui, em hâm mộ chị quá quá quá luôn. Đang lúc em lên lịch trình tháng 6 vác xe lên mà đi =)))
Chị cho em hỏi 5 củ của chị thì nuôi em xe là hết bao nhiu hở chị
Hehe cám ơn em. Định về xem quyển sổ chi tiêu chuyến đấy rồi xem cho em mà nhớ ra hình như chị đã vứt nó ở SG, nhưng hình như là tầm 1tr5-2tr, chênh lệch với dự tính ban đầu không nhiều (chị tính ở nhà số km dự tính, 25k/l, rồi nhân lên để dư ra một khoảng)

Phong_tieu_dieu
23-05-2014, 18:28
Không biết nói gì ngoài hai từ: Khâm Phục e quá. Thân gái dặm trường, tuyệt! :)

DreamII-1130
27-05-2014, 19:01
Thật khâm phục em .

phieubong
29-05-2014, 16:49
Mình xin góp chút kiến thúc để đúng hơn nha! chỗ trưng bày xương cá voi là dinh Vạn Thủy Tú.

Ngày thứ 21: Mũi Né

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113813&d=1399911810
Dinh Thủy Tứ


Làm bánh canh chay ở chùa ^^

Nguoihammo
30-05-2014, 12:14
Đáng lể và khâm phục bạn chuyến đi thú vị, bài viết rất hay, mình chuẩn bị hành trình từ SG ra HN bạn có những kinh nghiệm gì gặp phải trên đường có thể làm mất thời gian suỵt suỵt ví dụ như ( CSGT xxx) chẳng hạn tư vấn giúp mình nhé
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113514&d=1399513990

tania_chu
30-05-2014, 16:11
Đáng lể và khâm phục bạn chuyến đi thú vị, bài viết rất hay, mình chuẩn bị hành trình từ SG ra HN bạn có những kinh nghiệm gì gặp phải trên đường có thể làm mất thời gian suỵt suỵt ví dụ như ( CSGT xxx) chẳng hạn tư vấn giúp mình nhé
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113514&d=1399513990

Hì cám ơn bạn. Mình chả có kinh nghiệm gì đâu, ngoài việc đi đường quốc lộ nhiều lúc thấy đường vắng thì mọi người thường hay phóng, mình thì quyết tâm cứ ra đến quốc lộ là tà tà 50km mà đi, đoạn nào biển báo 40km thì đi chậm hẳn lại, có lúc còn có 30km =)) (hồi xưa bạn mình bảo đi quốc lộ đi chậm cũng bị bắt làm mình cứ tưởng thế thật, giờ mới biết nó điêu :p )

chungkhoandaivie
02-06-2014, 11:05
Chúc mừng bạn

KoPan
10-06-2014, 08:31
Bạn chụp ít hình quá, cung xuyên việt có rất nhiều cảnh đẹp mà :3

tania_chu
10-06-2014, 18:36
Mình chỉ up hình lên minh họa cho hành trình thôi, chứ đâu có up hết hình lên.

Bạn chụp ít hình quá, cung xuyên việt có rất nhiều cảnh đẹp mà :3

bigthor
12-06-2014, 13:24
Chúc mừng bạn đã dám vượt qua những thành kiến xã hội, những nỗi sợ vô hình và thực hiện thành công những dự định đã ấp ủ của mình!
Tính cách của bạn rất thú vị, nó có sư bồng bột và điên điên, nhưng sự điên này là có tính toán, có chuẩn bị chu đáo và sẽ không bị bất ngờ trong bất kỳ trường hợp nào, mình rất thích tính cách này!
Chúc bạn thành công trong tương lai với những dự định tiếp theo của mình nhé!

ng_duc
14-06-2014, 13:16
Một cô gái đáng nể!

daugaunhoibo
18-06-2014, 12:46
Ngày thứ 17: Phú Yên- Gành Đá Đĩa- Hải Đăng Đại Lãnh
... Đường ql 1 đi từ đầu đến cuối tỉnh Phú Yên, đẹp và lãng mạn vô cùng. Biển cứ gọi là xanh ngắt, đường đèo cũng đẹp nữa, các góc cua rộng, đường đẹp, độ dốc không cao. ...

Đoạn này chủ top bị nhầm mất một tẹo nè. Đoạn đường chạy dọc biển của tỉnh Phú Yên (từ Tuy Hòa tới qua cảng Vũng Rô, chạy ngang hải đăng, di tích tàu không số...) là đường tỉnh lộ, mới được xây dựng trong vài năm gần đây nên đoạn gần sân bay Tuy Hòa còn chưa hoàn thiện hết, không phải đường Quốc lộ 1A. Quốc lộ 1A nằm cách đó vài cây số cơ.


Btw, chủ top đi tài quá. Quốc lộ 1A toàn xe tải, xe khách to đùng chạy rầm rầm, "đua" xe máy cùng hãi chết đi được. Mình chạy có Huế - Hải Vân mà đã thấy ớn, hôm sau phải đổi hướng đi rẽ ngay qua cầu Tư Hiền, chạy đường tỉnh lộ cho lành dù bị xa hơn cả chục km :)


Chúc chủ thớt luôn giữ được lửa đam mê và sẽ có nhiều chuyến đi nữa thuận buồm xuôi gió trong tương lại

tania_chu
18-06-2014, 14:11
Hehe, thk u bạn đã sửa lại cho mình. Ghi nhận nha :p


Đoạn này chủ top bị nhầm mất một tẹo nè. Đoạn đường chạy dọc biển của tỉnh Phú Yên (từ Tuy Hòa tới qua cảng Vũng Rô, chạy ngang hải đăng, di tích tàu không số...) là đường tỉnh lộ, mới được xây dựng trong vài năm gần đây nên đoạn gần sân bay Tuy Hòa còn chưa hoàn thiện hết, không phải đường Quốc lộ 1A. Quốc lộ 1A nằm cách đó vài cây số cơ.


Btw, chủ top đi tài quá. Quốc lộ 1A toàn xe tải, xe khách to đùng chạy rầm rầm, "đua" xe máy cùng hãi chết đi được. Mình chạy có Huế - Hải Vân mà đã thấy ớn, hôm sau phải đổi hướng đi rẽ ngay qua cầu Tư Hiền, chạy đường tỉnh lộ cho lành dù bị xa hơn cả chục km :)


Chúc chủ thớt luôn giữ được lửa đam mê và sẽ có nhiều chuyến đi nữa thuận buồm xuôi gió trong tương lại

traveled
21-06-2014, 11:45
good (y)
cãm ơn chị đã cho e biết 1 bộ phim hay ^^

tanflash
27-06-2014, 15:31
Chị thật bản lĩnh.Em thật là ngưỡng mộ chị quá.

loaingocbich123
27-06-2014, 16:31
chúc mừng bạn..

livetolove27
28-06-2014, 10:50
Thật khâm phục bạn, con gái 1 thân 1 mình mà can đảm như vậy!! Mình cũng có mơ ước phượt từ Nam ra Bắc, đi hết mảnh đất chữ S thân yêu này chưa đi được. Mình thì chắc ko thể nào đi 1 mình như bạn được, sẽ cố gắng làm 1 chuyến cùng người thương :)

khonglaai
29-06-2014, 09:48
Tuyệt với quá. Mình là nam giới cũng chưa thực hiện được ước mơ xuyên việt. Khâm phục và ngưỡng mộ bạn luôn :)

VO_TIENG
30-06-2014, 11:41
quá tuyệt cho chị luôn

tai_1004
30-06-2014, 19:59
Chào chị.
Em vừa review lại nhật ký xuyên Việt của chị. Đọc xong thấy hâm mộ chị lắm.
Sắp tới, mồng 7 hc mồng 8 tháng 7 này. Em cũng làm một chuyến xuyên Việt để đời, khác với chị một chút. Em chỉ chạy đường mòn Hồ Chí Minh, Tây Trường Sơn, và Tây Nguyên. Vì đường quốc lộ 1 em đi rồi. Lịch trình em kéo dài 19 ngày. Mục tiêu là cực Nam Cà Mau cho đủ bộ 4 cực. Kinh phí em mang 8 -9 triệu.
Với cái thú thích độc hành từ trước, dù bị mọi người bảo điên. Nhưng em vẫn quyết định sắp tới sẽ lên đường. Dám nghĩ, dám làm.
Hy vọng, cũng sẽ có một chuyến đi đầy ắp kỷ niệm như chị..

tania_chu
01-07-2014, 17:04
Hì cám ơn em. Tại chị là con gái đi một mình có chút nguy hiểm, lại thêm mấy điểm chị muốn đi đều nằm trên trục quốc lộ 1 nên chị đành phải bỏ qua đường mòn HCM và Tây Nguyên, cũng thấy tiếc lắm ^^ Chắc chắn chuyến đi của em sẽ rất vui đấy, nhớ chia sẻ lại cùng mọi người trên này nha em. Chúc em chân cứng đá mềm :)

Chào chị.
Em vừa review lại nhật ký xuyên Việt của chị. Đọc xong thấy hâm mộ chị lắm.
Sắp tới, mồng 7 hc mồng 8 tháng 7 này. Em cũng làm một chuyến xuyên Việt để đời, khác với chị một chút. Em chỉ chạy đường mòn Hồ Chí Minh, Tây Trường Sơn, và Tây Nguyên. Vì đường quốc lộ 1 em đi rồi. Lịch trình em kéo dài 19 ngày. Mục tiêu là cực Nam Cà Mau cho đủ bộ 4 cực. Kinh phí em mang 8 -9 triệu.
Với cái thú thích độc hành từ trước, dù bị mọi người bảo điên. Nhưng em vẫn quyết định sắp tới sẽ lên đường. Dám nghĩ, dám làm.
Hy vọng, cũng sẽ có một chuyến đi đầy ắp kỷ niệm như chị..

Tep
04-07-2014, 12:02
Chúc mừng chị thực hiện được chuyến đi của mình.
Và hơn nữa chị ghi lại những kỉ niệm của mình bằng hình ảnh, ngôn ngữ và bằng cả tâm hồn luôn mới mà không sợ cô đơn khi đi như nhiều người vẫn sợ và họ chỉ đi khi có bạn bè đi cùng.

Em đã từng XV bằng xe đạp( đi rất đông), cũng 4 năm rồi em không còn nhớ gì nhiều. Có lẽ một ngày nào đó lục lại ký ức và viết lại như chị tania_chu quá! :D

tania_chu
04-07-2014, 20:09
Chuyến xuyên Việt của em có phải Hành trình xanh không vậy? vì nếu thế có thể chúng ta có bạn quen đó, chị có mấy đứa em cũng đi xuyên Việt Hành trình xanh 4 năm trước :)


Chúc mừng chị thực hiện được chuyến đi của mình.
Và hơn nữa chị ghi lại những kỉ niệm của mình bằng hình ảnh, ngôn ngữ và bằng cả tâm hồn luôn mới mà không sợ cô đơn khi đi như nhiều người vẫn sợ và họ chỉ đi khi có bạn bè đi cùng.

Em đã từng XV bằng xe đạp( đi rất đông), cũng 4 năm rồi em không còn nhớ gì nhiều. Có lẽ một ngày nào đó lục lại ký ức và viết lại như chị tania_chu quá! :D

Tep
07-07-2014, 07:41
Chuyến xuyên Việt của em có phải Hành trình xanh không vậy? vì nếu thế có thể chúng ta có bạn quen đó, chị có mấy đứa em cũng đi xuyên Việt Hành trình xanh 4 năm trước :)

Hi hi em tham gia năm 2010. Có lẽ thế.

bichnt89
13-07-2014, 18:29
Nói về động lực đi chuyến đi này, có lẽ đã bắt đầu từ rất lâu về trước:
- Hồi xưa lúc vẫn còn thích một bạn, bạn ấy có vô tình rủ đi xuyên Việt với bạn ấy khi hè đến, làm mình rất háo hức. Nhưng cuối cùng bạn ấy bỏ mình đi một mình. Có thể bạn ấy không coi lời nói đó là nghiêm túc, nhưng mình lại là đứa thù dai nhớ lâu, khi đã nói ra một điều, mình sẽ coi đó là kế hoạch thật sự. Đấy là lúc mình bắt đầu thích du lịch bằng xe máy, và manh nha cái chuyện đi xuyên Việt, nhưng hồi đó chỉ hay đi với đám bạn thân chứ chưa dám tìm đoàn lạ đi, đi một mình thì lại càng không dám vì hồi đó toàn làm ôm :))

- Khi đi du học, vô tình gặp được một em gái, phải nói là đến tận giờ, mình vẫn luôn ngưỡng mộ em. Em từ hồi ở VN đã thích đi du lịch lang thang một mình, hay gặp những chuyện rất thú vị. Em cũng là người tham gia Hành Trình Xanh đi xuyên Việt 2 năm liền (đi bộ và đi xe đạp). Nghe em kể về những vùng đất chưa từng chạm chân đến, chân mình cũng thấy ngứa ngáy theo. Và sau này, em còn đi xe đạp xuyên nước Anh một mình. Tuổi trẻ tài cao!

_ Mình là một thành viên của Couchsurfing từ rất lâu rồi, nhưng phải từ sau khi về nước, mình mới bắt đầu hoạt động thật sự, bằng cách tiếp đón những vị khách du lịch từ nước ngoài, cho họ ở nhờ và dẫn họ đi chơi quanh HN. Đó là lúc mình gặp được những bạn gái đã đi quanh thế giới một mình. Mình đã rất hâm mộ họ, và thấy rằng, đi một mình, không còn là chuyện lạ đời nữa.

- Nhóm bạn thân hay đi phượt của mình dần tan rã, đứa không thích đi nữa, đứa có bạn gái, đôi lúc lại có mâu thuẫn, nên không còn đi nhiều như trước. Nhưng cái ý muốn đi du lịch thật nhiều, nhiều hơn nữa của mình càng lúc càng mạnh.

_ Lần đầu tiên mình làm xế, là đi cùng một em gái lên Mộc Châu. Hai chị em chiều mới khởi hành lên đó, và lúc qua đèo là trời đã hơi tối và sương mù che kín tầm nhìn. Hồi đó còn gà lắm mà cuối cùng cũng vẫn về đến nơi an toàn. Đấy là một dấu mốc đánh dấu việc mình thích làm xế.

_ Lần thứ hai làm xế, cũng là một em gái, cùng đi với mình lên Hà Giang. Hai chị em đi suốt 4 ngày, và mình đã chinh phục lại được con đèo Mã Pí Lèng xinh đẹp bằng chính đôi tay và em xe yêu quý của mình. Lúc này thì mình đã khá tự tin với tài làm xế ^^ (đương nhiên mình biết mình vẫn chỉ đi được những đường đẹp thôi, chứ đường xấu thì run tay không đủ sức, dù gì con gái và con trai vẫn có sự khác biệt rất lớn)

_ Tết năm 2013, 28 Tết, mình bỏ nhà lên xe đi bụi sang Lào và Thái suốt 9 ngày. Cột mốc cho việc đi du lịch một mình của mình. Đây cũng là một chuyến đi hết sức thú vị, mà mình đã từng định viết bài post lên Phượt, nhưng viết được phần đầu tiên đến Lào thì lười bỏ dở =)))))

_ Sau chuyến đi Lào và Thái, mình đã bắt đầu thích cái cảm giác đi du lịch một mình, tự do muốn nghỉ thì nghỉ, muốn đi thì đi, gặp gỡ những người bạn mới. Đó là lúc, mình bắt đầu quyết tâm, làm một chuyến xuyên Việt bằng xe máy. Thậm chí, hồi tháng 5, mình còn lên xong cung đường đi xe máy xuống Sài Gòn, rồi đi xe đò và tàu xuống tận Bali. Đáng tiếc mình không phải người giỏi tiết kiệm cho lắm, nên là trước khi đi xuyên Việt, mình chả còn đủ tiền như dự tính để đi nữa =)))))) Đó là lý do mình phải dừng lại ở Sài Gòn, và giờ là Nha Trang, để kiếm tiền đi tiếp :p

_ Tháng 9, mình đã nói cho hầu hết tất cả bạn bè của mình ý định của mình, để ngăn không cho mình quay đầu, vì sợ bọn nó chê "xời, mày chỉ được cái nói giỏi" =)), cái cung đường xuyên Việt mình cũng đã viết đi viết lại đến tận chục lần :))

_ Năm 2014, khi mình đã khá sẵn sàng, chỉ chờ đến ngày thực hiện, thì mình đã nhận được rất nhiều khích lệ, từ những sự việc, vô tình gặp mà không hề chủ đích. Nhưng chính nhờ vậy, mà nó lại càng giúp mình rạo rực niềm tin và quyết tâm hơn. Đó là một bài báo trên 2!Đẹp viết về những cô gái như mình, thậm chí là một đoạn bói bài Tarot trên đó nói rằng mình nên đi du lịch xa trong năm nay. Đó là một đoạn Horoscope bói về Xử Nữ trên 2! nói rằng Xử Nữ 2014 nên đi du lịch một mình để trải nghiệm. Đó là một mẩu bói nhỏ cho các cung nói rằng cung Xử Nữ may mắn nhất là khi đi du lịch (câu này phải nói là quá chuẩn, hồi giờ đi du lịch toàn gặp người tốt hà) Đó là cảm giác choáng ngợp khi xem bộ phim "The secret life of Walter Mitty", một bộ phim mình không có ý định đi xem cho đến lúc bạn mình rủ. Thật sự, đây là một bộ phim dành cho những người thích đi du lịch, thích phượt, thích trải nghiệm. Mình đã suýt khóc khi xem đến những cảnh cuối cùng, và tâm hồn mình, tràn đấy sức mạnh. Mình cũng may mắn có những người bạn nước ngoài đã ủng hộ, cổ vũ hết mình cho chuyến đi này của mình.

Chuyến đi này của mình, không phải một chuyến đi bốc đồng, mà là kết quả của một ý tưởng nhỏ, được nuôi dưỡng và phát triển trong suốt mấy năm trời, để tạo thành nó. Và sau chuyến đi này, ý tưởng đó vẫn chưa dừng lại, mà vẫn đang tiếp tục lớn lên. Và mình, sẽ không dừng lại :)
Người em mà bạn gặp ở Anh có phải tên Mai Hà ko? hồi trc mình cũng cùng đi đạp xe xuyên Việt với e ý.Mình thích e ý cực, đáng yêu, rất cá tính nữa. Hồi e ý đi xuyên Anh 1 mình vừa cảm thấy khâm phục và ... gato nữa :D.
Mặc dù mình đã đi xuyên Việt 1 lần nhưng vừa đi vừa làm tình nguyện nên có nhiều nơi ko đc đi. Do vậy mình vẫn ước có 1 lần xuyên Việt lần nữa. Nhưng có lẽ mình ko đủ can đảm, bản lĩnh cũng như 1 chút liều như bạn để thực hiện chuyến đi. Mình thật sự ngưỡng mộ những bạn nữ như bạn. Chúc bạn sẽ có những chuyến đi thuận lợi và có những trải nghiệm thú vị :)

bichnt89
13-07-2014, 18:52
Hi hi em tham gia năm 2010. Có lẽ thế.
Bà cũng hay lên forum này hả :)

tania_chu
13-07-2014, 21:08
Đúng là bé Mai Hà đó bạn :) đến giờ bé ấy vẫn đáng yêu và cá tính ^^ bạn ở trong ban nào hồi xuyên Việt vậy?


Người em mà bạn gặp ở Anh có phải tên Mai Hà ko? hồi trc mình cũng cùng đi đạp xe xuyên Việt với e ý.Mình thích e ý cực, đáng yêu, rất cá tính nữa. Hồi e ý đi xuyên Anh 1 mình vừa cảm thấy khâm phục và ... gato nữa :D.
Mặc dù mình đã đi xuyên Việt 1 lần nhưng vừa đi vừa làm tình nguyện nên có nhiều nơi ko đc đi. Do vậy mình vẫn ước có 1 lần xuyên Việt lần nữa. Nhưng có lẽ mình ko đủ can đảm, bản lĩnh cũng như 1 chút liều như bạn để thực hiện chuyến đi. Mình thật sự ngưỡng mộ những bạn nữ như bạn. Chúc bạn sẽ có những chuyến đi thuận lợi và có những trải nghiệm thú vị :)

bichnt89
13-07-2014, 21:44
Đúng là bé Mai Hà đó bạn :) đến giờ bé ấy vẫn đáng yêu và cá tính ^^ bạn ở trong ban nào hồi xuyên Việt vậy?
Mình ở ban hậu cần, cùng ban với e ý luôn, cùng với cả bạn @Tep cm ở trên nữa :)

TungNhoc
23-07-2014, 00:34
Đã đọc hết hành trình của bạn và cảm thấy rất ấn tượng . Chúc bạn thành công trong cuộc sống và có những chuyến đi như thế nữa . Còn mình thì phải tắt máy đi ngủ đây :v ....

mrnguyen_dk
29-07-2014, 19:39
Một liều thuốc bổ cực cực lớn cho hành trình xuyên việt độc hành đầu tháng 8 của e. E dự định đi nhiều điểm hơn và vào đến Cà Mau ( khoảng 35-40 ngày). Cảm ơn chị Tania_chu rất nhiều!!!

MinhKa_Eagle
13-08-2014, 16:40
Mình thân trai đi xuyên Việt cũng thấy có chút khó khăn, bạn là con gái nên phục lắm :D

chammy
13-08-2014, 22:19
Đọc một lèo! Kinh thật! Không phải là việc một mình đi, mà ở cách nghĩ - sống và làm việc. Một gã 40, nhưng cũng nghiệm được nhiều từ Em. Cảm ơn vì đã chia sẻ.

acquyvn
02-09-2014, 16:39
chào bạn.
xem chuyến đi của bạn thật thú vị. mình cũng đang tính toán để đi 1 tour ra lý sơn. bạn cho mình hỏi là mình đem xe qua đảo bằng tàu cao tốc luôn hay phải cho xe đi tàu hàng. mình nghe nói mỗi ngày chỉ có 1 chuyến ra đảo rồi hôm sau chuyến đó mới về đúng không bạn.

xichlo_hanoi
03-09-2014, 15:58
Khâm phục em!!!

tania_chu
03-09-2014, 19:30
chào bạn.
xem chuyến đi của bạn thật thú vị. mình cũng đang tính toán để đi 1 tour ra lý sơn. bạn cho mình hỏi là mình đem xe qua đảo bằng tàu cao tốc luôn hay phải cho xe đi tàu hàng. mình nghe nói mỗi ngày chỉ có 1 chuyến ra đảo rồi hôm sau chuyến đó mới về đúng không bạn.

Cám ơn bạn đã đọc bài của mình. Xe máy thì bạn rút hết xăng ra rồi gửi theo tàu cao tốc luôn được, không vấn đề gì. Mình không nhớ lắm về vụ có mấy chuyến tàu ra đảo rồi về nữa :p

duonghai
03-09-2014, 21:49
Cám ơn bạn! Để quyết định đi đợt này mình cũng hơi liều mạng, bỏ cả công việc mà theo số đông thì là ổn định, cũng chưa có bước tiếp theo vững chắc mà để kế hoạch mở sau chuyến đi. Nhưng cố lên bạn, đi xong thấy tâm hồn tươi trẻ và hạnh phúc lắm. Chúc bạn thành công :)


Em cám ơn anh, chuyến đi được coi là thành công rồi anh ạ ^^


Cứ đi thôi bạn ạ, hồi xưa mình cũng cứ đợi phải có bạn mới đi, nhưng giờ, mình thấy là nhiều lúc cứ đợi nhau rồi lại phải hủy, lại tiếc. Thế nên là, xách balo lên và đi thôi ^^



Cứ đi thôi bạn ạ, hồi xưa mình cũng cứ đợi phải có bạn mới đi, nhưng giờ, mình thấy là nhiều lúc cứ đợi nhau rồi lại phải hủy, lại tiếc. Thế nên là, xách balo lên và đi thôi ^^[/QUOTE]






A đã đi viếng được nhà & mộ Bác Giáp và cũng về rồi!.
Trong chuyến đi này, nói thật ít nhiều cũng nhờ dộng lực tác động từ bài viết của e.

tania_chu
04-09-2014, 08:48
Hi, tuyệt quá, chúc mừng anh :)

acquyvn
04-09-2014, 14:39
cảm ơn vì những chia sẽ của bạn

lanceleo
07-09-2014, 12:00
Sự sống, tạo vật đã cất công muôn triệu mùa xuân kiến tạo, là để dành cho những tâm hồn như bạn, tania_chu! Nó không dành cho ai chỉ biết giam hãm chính mình đến hết một đời với những "lý do".

Mến! :)

tiendung_ngt
20-09-2014, 11:50
Woa, ngưỡng mộ chị thật :D. Chúc chị sức khỏe và luôn thành công trong công việc nhé :)

Doidepda
24-09-2014, 09:18
Chào bạn Tania_chu, đọc bài viết của bạn làm tôi thấy máu phiêu lưu của thời trẻ trỗi dậy. Ngày trước (năm 2000 - 2003) tôi nhiều lần lang thang ngang dọc Tây nguyên, leo lên đỉnh Pháo binh của Dãy đồi Charly Kon Tum, cưỡi xe máy vi vu từ Kon tum xuống Quảng Ngãi rôi quay về trong ngày. Chỉ tiếc ngày đó không có máy chụp hình để lưu những khoảnh khắc kỳ vĩ của thiên nhiên mà không phải ai cũng có cơ hội trải nghiệm.

tania_chu
04-10-2014, 13:24
Chào bạn Tania_chu, đọc bài viết của bạn làm tôi thấy máu phiêu lưu của thời trẻ trỗi dậy. Ngày trước (năm 2000 - 2003) tôi nhiều lần lang thang ngang dọc Tây nguyên, leo lên đỉnh Pháo binh của Dãy đồi Charly Kon Tum, cưỡi xe máy vi vu từ Kon tum xuống Quảng Ngãi rôi quay về trong ngày. Chỉ tiếc ngày đó không có máy chụp hình để lưu những khoảnh khắc kỳ vĩ của thiên nhiên mà không phải ai cũng có cơ hội trải nghiệm.
Trải nghiệm của bản thân mình nên chỉ cần anh thấy vui là được rồi ạ, quan trọng là mình đã tận hưởng hết mình chuyến đi lúc đó, phải không anh :)

tinhieu
08-10-2014, 21:09
thật khâm phục ý chí này..ước mơ của mình vẫn chưa thực hiện được

NC750X
29-12-2014, 05:07
@ Tania_chu: lúc nào có thời gian làm cung đường xuyên tây nguyên với đa địa hình e nhé :)

vubach2511
29-12-2014, 16:09
Một mình một chuyến đi dài, tất cả phải tự lập, tất cả phải tự túc như thế có nhiều lúc bạn muốn bỏ cuộc không? Lúc đó bạn làm thế nào để vượt qua nó. Mình học hỏi kinh nghiệm để sắp xếp lại mình mà, thanks bạn

tania_chu
07-01-2015, 07:42
@ Tania_chu: lúc nào có thời gian làm cung đường xuyên tây nguyên với đa địa hình e nhé :)

ui nghe thích thế :x :x :x

tania_chu
07-01-2015, 07:45
Một mình một chuyến đi dài, tất cả phải tự lập, tất cả phải tự túc như thế có nhiều lúc bạn muốn bỏ cuộc không? Lúc đó bạn làm thế nào để vượt qua nó. Mình học hỏi kinh nghiệm để sắp xếp lại mình mà, thanks bạn

Mình chỉ có đúng một lần muốn bỏ cuộc, đó là lúc khởi hành và mình phải dậy sớm, đã thế còn lạc đường ở ngay đầu Hà Nội :)). Còn sau đấy, khi đi từ Vinh trở vào, mình chưa hề có ý nghĩ sẽ bỏ cuộc. Suy nghĩ thường trực nhất là mai đích đến là gì và mình sẽ đi những đâu. Một cách nữa khi không nghĩ là mình nghe nhạc, bật lên hát nghêu ngao là lại thấy vui vẻ yêu đời ngay :D

haitacboxu
07-01-2015, 13:32
Khâm phục bạn vãi hì hì thật áh hok nói điệu đâu hi i hi mình cung lên kế hoach xv như bạn nhưng lại nhụt trí ở nửa đường hihihi giờ bạn ra lại bắc rồi hãy nói o sg vayw

tania_chu
08-01-2015, 18:41
Khâm phục bạn vãi hì hì thật áh hok nói điệu đâu hi i hi mình cung lên kế hoach xv như bạn nhưng lại nhụt trí ở nửa đường hihihi giờ bạn ra lại bắc rồi hãy nói o sg vayw

Mình vẫn đang tạm thời trụ lại ở SG :)

haitacboxu
08-01-2015, 22:17
Hì hì con gái mà bạn chu du khắp nơi thế ngưỡng mộ quá hihi

vncamera247
08-01-2015, 22:32
Tuyệt vời. Mình cũng mong được như bạn để có thể đi xuyên Việt nhưng vẫn chưa thực hiện được.

-----------------
camera giam sat (http://vncamera.vn/camera-giam-sat.html)
lap dat camera (http://sinhvienit.net/forum/lap-dat-camera-tai-ha-noi.345699.html)

remimotao
12-01-2015, 16:21
mình cũng có cái ý tưởng điên rồ giống bạn. Nhưng mà không biết bao giờ mới dc ngao du như bạn đây :(

yeulathesao
14-01-2015, 19:22
Thật là khâm phục ý chí của bạn, khi nào bạn có chuyến khởi hành đi đâu cho mình đi ké học hỏi kinh nghiệm nhé

tania_chu
14-01-2015, 20:29
Thật là khâm phục ý chí của bạn, khi nào bạn có chuyến khởi hành đi đâu cho mình đi ké học hỏi kinh nghiệm nhé

Dạo này mình cũng đang đi học hỏi thêm kinh nghiệm đi phượt từ các anh chị khác :))

Quocle239
20-01-2015, 01:49
chúc mừng bạn đã có chuyến đi thành công tốt đẹp,sau chặng hành trình này có lẽ không chỉ các bạn nữ mà kể cả các bạn nam trong đó có mình đều kính phục bạn bởi vì XV là một điều không đơn giản mà thân gái độc hành ngàn dặm là điều làm cho nhiều người phải ngưỡng mộ.

nuocmat
20-01-2015, 14:56
thán phục tinh thần của c quá, khi nào c có chuyến nào nữa thì pm cho em đi với nhé

Vietnamese
21-01-2015, 15:44
Chuyến đi ý nghĩa , khi trở về cảm xúc vẫn còn âm ỉ nhưng chưa thấy gì nhiều , sau 1 năm nhìn lại mới đọng được nhiều điều. Xuyên việt , cần hơn 1 chuyến đi. Mình ước gì được thực hiện lại. Cảm ơn về hồi ký hành trình của bạn.

Xedaumalai
22-01-2015, 01:20
Trải nghiệm cá nhân, viết ra để không quên về một thời tuổi trẻ hoang dại và liều lĩnh, nên chả có kinh nghiệm đúc kết gì sau chuyến đi, chỉ tự bản thân thấy rất vui sướng và tự hào^^

Cái ý tưởng xuyên Việt đã manh nha trong em từ rất lâu, hay nói rộng hơn là ước mơ được đi khắp thế giới, mà trước hết là đi hết đất nước mình, cơ mà như các bác biết, cái việc đi xuyên Việt nói thì dễ mà chả dễ chút nào. Lý do để không đi đầy rẫy:

- Nhân lực: Đi xuyên Việt muốn rẻ và an toàn, thì nên đi theo đoàn, ăn chơi chia chia phí, hỏng xe ốm đau còn có người hỗ trợ. Khổ nỗi cái thời gian em muốn đi và đi được thì lại rất ít đoàn đi. Thêm nữa đi theo đoàn sẽ phải tuân thủ kỷ luật và lịch trình rất sát sao, mà em thì lại muốn kế hoạch mở, tức là có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Bạn bè, những đứa mình muốn đi cùng và hợp tính, thì lại không đi cùng được vì không xin nghỉ làm được và còn có yếu tố gia đình ko cho đi (chả như em, bố mẹ không cho vẫn cứ đi )
- Áp lực: Thứ nhất em chả còn trẻ trung gì. Ở cái tuổi này, các cô các bác thường bảo mày có công việc ổn định rồi thì phải cố mà giữ lấy, phát triển sự nghiệp, rồi sau đấy yêu đương cưới xin đi. Thứ hai em là gái, con gái mà định lái xe máy, đi một mình, nguy hiểm đầy rẫy ra, cướp mà xông ra cướp cả tiền cả người ) thì biết làm sao. Rồi xe hỏng, ốm đau thì biết làm sao.
. . .

Bé tí ti thế này mà bảo ko còn trẻ trung!:))

tania_chu
22-01-2015, 07:38
Bé tí ti thế này mà bảo ko còn trẻ trung!:))

Quá 25 là hết trẻ rồi ạ :))

Newcat
22-01-2015, 10:18
ngưỡng mộ bạn quá

ShiniGami
22-01-2015, 17:40
Đọc 1 lèo từ ngày 1 đến ngày 23, quá hấp dẫn luôn :)

thanhcongop
23-01-2015, 18:28
Khâm phục ý chí của bác quá, hôm nào phải học hỏi kinh nghiệm của chị mới được

NghiaHiep1811
01-02-2015, 22:42
Ngưỡng mộ thớt quá trời quá đất :L

longcp96
16-04-2015, 09:20
Em cũng đang đắn đo đi. Sau khi đọc bài này em quyết tâm sẽ đi :). Đi về làm topic 18 tuổi độc hành xuyên việt =]]

Ron
16-04-2015, 09:45
Nể "cô nương" quá trời luôn! Làm bọn con trai như mình tự cảm thấy hổ thẹn. :(

phamminhphuoc
16-04-2015, 10:33
Nể bạn gái quá.
Cũng đang muốn làm một chuyến từ Nam ra Bắc mà chưa có cơ hội.

tania_chu
16-04-2015, 15:53
Em cũng đang đắn đo đi. Sau khi đọc bài này em quyết tâm sẽ đi :). Đi về làm topic 18 tuổi độc hành xuyên việt =]]

Quẩy nhiệt vào em :) chị chờ topic của em nhé :D

duonghai
19-04-2015, 20:30
Đang chờ topic mới của tania_chu nhé!

trongtan7411
01-05-2015, 21:40
Đang có ý đi bụi miền tây sông nước,đọc 1 lèo topic thấy được "xúi bẩy"rất nhiều,cảm ơn.những con người như bạn tania_chu đã truyền cảm hứng cho những con người còn đang phân vân,bị bủa vây bởi chính sự rụt rè của bản thân. Mình sẽ sắm 1 chiếc xe máy mới,học 1 lớp hướng đạo rồi xách mông lên và miền tây thẳng tiến. Tiếc là tania chỉ thích đi 1 mình,ko thì song kiếm bụi miền tây mà có bạn thì cũng hay. Hẹn cả nhà vào chém khi mình mở topic review nhé.

tania_chu
07-05-2015, 21:49
Đang chờ topic mới của tania_chu nhé!

Cũng có một vài chuyến đi nữa rồi mà lười viết quá ạ :p Có lẽ chưa có chuyến đi nào để lại nhiều cảm xúc như chuyến đi này :)

s89hd1
11-05-2015, 08:51
tuyệt vời...like mạnh :3

ngô thùy dung
13-05-2015, 17:10
Đang có ý đi bụi miền tây sông nước,đọc 1 lèo topic thấy được "xúi bẩy"rất nhiều,cảm ơn.những con người như bạn tania_chu đã truyền cảm hứng cho những con người còn đang phân vân,bị bủa vây bởi chính sự rụt rè của bản thân. Mình sẽ sắm 1 chiếc xe máy mới,học 1 lớp hướng đạo rồi xách mông lên và miền tây thẳng tiến. Tiếc là tania chỉ thích đi 1 mình,ko thì song kiếm bụi miền tây mà có bạn thì cũng hay. Hẹn cả nhà vào chém khi mình mở topic review nhé.

tháng 10 này mình định làm chuyến miền tây, khoảng 7-10 ngày, bạn join cùng đc ko ? bên mình có 3 bạn nữ thôi, mình thik đi bằng xe máy mà vì ko có nam nên đang tính đi bằng bus.

khoangla
18-06-2015, 13:47
Nể bạn thật , một cô gái dám một mình đi xuyên Việt .Có cơ hội mình cũng muốn đi một chuyến .

DiKhapVietNam
18-06-2015, 16:24
Ơi trời, thật nể bạn, nhưng cũng thật liều lĩnh, đi một mình, lại còn đi xe máy như này. Sự dũng cảm hay liều lĩnh của tuổi trẻ. Dù sao cũng chúc mừng bạn đã có 1 trải niệm tốt và hình ảnh mọi miền đất nước.