PDA

View Full Version : Malaysia - cameron highland - phượt xe máy :)



TADYTADYMAI
09-05-2014, 20:37
Ây da chả là lần đầu em du lịch nước ngoài, nên việc chọn điểm đi rất là kỹ, sau một hồi đọc toẹt nhòe forum nhà mình với bên webtretho, hội em quyết đi cameron với kuala 5 ngày 4 đêm. Rất cảm ơn các tiền bối đi trước :D. Em đọc thấy mnguoi noi nhiều về kuala ùi nên em chỉ chém gió về cameron = xe máy cho cả nhà đỡ nhàm :). trước khi đi là đổi tiền cái đã nhỉ 1rm = 6,450 VND ngày 28/4/2014 nha cả nhà.
https://app.box.com/s/0njg1aj44b4y3nir3qxs
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=733812859974105&set=a.733812733307451.1073741832.100000361926031&type=1&theater
Đúng 9h40 bọn e bay vèo vèo từ nội bài và đến LCCT là 13h20 chek in các kiểu phi ra ngay aerobus chuyến 14h30 để về KLsentral, vào klsentral tầm 15h40, nói đến cái đoạn này nhà quê vãi cả lũ lóng ngóng mua vé tàu điện mà chả biết mua thế nào, tiếng anh = a1 :)), với lại nó hiện đại so với vn nhà ta quá nên loay hoay cái khoản về bến bus pudu sentral, đến nơi lúc này 17h vội vàng mua vé của tụi GT express (may mà e xem trước trên busonlineticket.com o vỡ mồm), 17h30 là chuyến cuối đi cameron nha cả nhà. Xe bắt đầu bon bon 2h đầu thì đường xịn vãi đạn toàn 100km/h kinh zị, à mà cái ghế của nó to vãi bằng 1,5 lần ghế thông thường của mình mà xin vãi o có mùi, o thì e fun lâu ùi, e có tiền sử say xe mà :(

em khuyên nếu nhà nào có kế hoạch đi cameron thì xuống máy bay đi lun và nên đi chuyến 17h30 chuyến cuối vì hehe cảm giác mạnh và sướng lắm, tụi em ngồi hàng đầu, kinh trước và hai bên to đùng, mà tụi malay nó đi xe liều + nhanh lắm 2h còn lại cả hội em thót tim cứ đường đèo vắt tay áo nó đóng 40-50km/h, mà đường thì bé tí tẹo mẹ ơi :(, lại còn tụi đi ngược chiều cứ sát với nhau tăng thêm phần kịch tính, bác nào xem phần fast and furious bản ở tokyo thì nó y xì thế :), không khí trên xe thì im lặng, thi thoảng có tiếng lạch cạch chai lọ rơi cuối xe vì xe nghiêng quá rồi pha thêm tí ợ ợ của thằng bé người pháp đang mật xanh mật vàng đan xen trong không khí là mùi chua chua của ọe ọe :(, trong cái không khí khủng bố như vậy mà a tài xế vẫn bá đạo mồm ngậm điếu thuốc bật lửa hút phì phà tiện tay bật bài we are one của pitbull lắc lư.

Hungbkct
13-05-2014, 15:49
Hay quá bạn ơi! Tiếp tục đi. Sắp tới mình đăng định đưa cả nhà tới đây nên mong bạn cung cấp nhiều thông tin và ảnh bạn nhé!

yamahavu
20-05-2014, 09:32
Tiếp đi bạn, thấy hấp dẫn quá!