PDA

View Full Version : V/v về Leader Nguoihamvui,tên Fb: Diễn Diễn trong chuyến đi Lý Sơn ngày 30/4/2014



ngocruby_207
07-05-2014, 14:41
Mình đi Phượt chưa được gọi là nhiều (khoảng 12 cung chưa tính đi du lịch và đi tour) nhưng lần đầu tiên trong đời mình gặp 1 Leader vô trách nhiệm và giọng tiền như anh Diễn. Ban đầu mình có hỏi a Diễn về lịch trình và một số thông tin như số điện thoại của anh và lịch trình thì a Diễn nói cứ đọc trong diễn đàn sẽ rõ, mình hỏi gì cũng ko trả lời (sau này mình mới biết lịch trình là do anh copy + paste từ web còn số điện thoại thì mỗi cung anh thay một số :)). Bên cạnh đó anh Diễn nhờ mình mua 02 ống lặn giá 500 nghìn khi ra đảo a nói để bắt nhum, trong khi 1kg nhum chỉ có 100 nghìn. Tiền nong không rõ ràng, không nắm bắt được bất cứ 1 thông tin gì và mọi việc anh Diễn đều nói người khác làm chứ bản thân anh không ai thấy anh động tay động chân vào việc gì ngoài việc đứng chỉ huy mồm. Bản chất của con người này ngày càng bộc lộc qua từng ngày đi, cụ thể như sau:

1. Ngày đầu ở Quảng Ngãi, buổi trưa a Diễn cho chúng tôi ăn bánh xèo + cháo. Buổi tối ăn ram (chỉ là món ăn chơi). Đã mệt còn đói. Chưa bao giờ đi cung nào thế này.

2. Ngày hai sang Đảo Bé, chúng tôi tự ra ngoài chợ mua hải sản và nhờ 1 cô nấu giùm, khi tính tiền công thấy a Diễn công bố là hết 800k tiền công nấu hộ, 300k tiền gạo, thêm mấy trăm k tiền điện nước, mắm muối gì đó. Tối đó cả đoàn chen chúc ngủ ở nhà dân. Nhà rất hôi và toàn ruồi lại chật chội, nóng bức. Trong khi đó ăn uống thì hôm nào cũng mực xào và cá. Nói chung ăn uống thiếu thốn vô cùng! Lúc này một nhóm 9 người đã tách ra đi riêng vì không thể chấp nhận nổi. Trích bài viết của một người trong nhóm đo "Có ăn thả phanh hải sản cũng chưa đến 100k/người /bữa. ( Bằng chứng là 4 bữa ăn trên đảo bọn tôi đều ăn uống tẹt ga hải sản: có cá,có ốc, có nhum, có cua, có mực, cả bia cả nước ngọt nhưng mỗi bữa trung bình chỉ hết khoảng 70k).Hết tiền có thể đóng thêm nhưng chuyện ăn uống bôi bác như vậy bọn tôi không chịu được và đây là lý do chính chúng tôi muốn tách đoàn. Tôi cũng đã làm lead đi nhiều nơi, tôi luôn chú trọng chuyện ăn uống của mọi người, và tôi thừa tính toán được rằng, với số tiền 1 triệu để tiêu các bạn hoàn toàn có thể ăn uống theo cách đầy đủ hơn gấp nhiều lần như a Diễn cho chúng ta ăn. ( chưa kể với số lượng đông như đoàn này chi phí còn dễ cân đối hơn nữa)." Lúc này tôi đã bắt đầu thấy mờ ám về chuyện tiền bạc nhưng không muốn nói vì muốn cả đoàn vui vẻ. Sau này đi về mọi người trong đoàn cũng nói với tôi rằng họ biết hết nhưng không muốn làm mất vui cả đoàn.

3. Tưởng chừng sang Đảo Lớn khá khẩm hơn, ai dè thủ quỹ nói với chúng tôi tiếp tục ngủ nhà dân mà nhà này còn tệ hơn nhà ở Đảo Bé, cả nhà có mỗi cái giường, lại hôi hám, toàn mùi phân, hỏi ra mới biết vì không mất tiền ngủ. Tôi và 2 người nữa không thể chịu đựng nổi do ăn uống thiếu thốn và mất ngủ mấy ngày trời nên khá mất sức nên ra ngoài thuê khách sạn ở.

Tối hôm đó là bữa ăn cuối cùng chia tay mọi người, chúng tôi đã muốn tách riêng nhưng thấy mọi người trong đoàn ai cũng vui vẻ hòa đồng và tốt bụng nên cũng vì mọi người mà đi ăn chung. Bữa ăn đó lại chỉ có cá và mực, không có gì hơn. Tôi và một chị nữa gọi thêm đồ ăn và mời mọi người ăn chung vui vẻ. Lúc này anh Diễn gọi 2 đứa chúng tôi ra nói chuyện. Anh nói như sau: " Nếu 2 em thuê khách sạn thì em ra khỏi đoàn luôn, anh ko lo vé về cho em nữa. Còn đồ ăn em gọi ra em cũng không mời anh, anh rất thèm nhưng không ai mời cả." Lúc đó chúng tôi đã định bỏ về ngay nhưng vì nể mọi người, không vì con sâu làm rầu nồi canh mà chúng tôi cư xử thiếu văn hóa được. Chúng tôi vẫn quay lại ăn uống và nói chuyện bình thường với mọi người. Sau đó, tôi có nói chuyện với thủ quỹ về chuyện đã xảy ra và muốn hỏi xem giờ tính sao thì thủ quỹ có năn nỉ chúng tôi ở lại về chung với mọi người vì vé đã mua rồi. Tôi nói tôi đồng ý ở lại dù lòng tự ái của tôi đã quá cao rồi. Thủ quỹ qua nói chuyện với a Diễn và a Diễn nói trả lại tiền tôi, không cho tôi đi cùng đoàn nữa vì anh ý đã nói ra rồi. Tôi không còn cách nào khác là chấp nhận vì không muốn đôi co với một con người thiếu văn hóa, vô tâm và không có đạo đức làm người.
Ngày hôm sau khi ra bến tàu, chúng tôi 3 người mua được vé về Quảng Ngãi trong khi đoàn a Diễn vẫn bị kẹt lại do anh Diễn nói là đi chui, ai hỏi thì cứ nói bạn anh Diễn, còn ai hỏi a Diễn thì a Diễn sẽ đi nhà vệ sinh. Một cách làm hết sức ma cô và chộp giật. Một vé tàu có 100k thôi mà để mọi người nheo nhóc, mỗi đợt lên tàu được 2-3 người, còn lại cứ đứng ở bến tàu mấy tiếng đồng hồ để đợi. Có một vài người sau đó phải mua vé.

P/S: Chưa hết, nhóm tách ra đầu tiên và nhóm tôi cũng bị Lead nói xấu và ăn không nói có. Lúc đầu tôi cũng hiểu nhầm đoàn trước tách ra do a Diễn đơm đặt và thêu dệt những chuyện không hay về họ. Khi về mọi người trong đoàn nói a Diễn cũng nói là do tôi tự ý tách đoàn ngủ riêng,... nhưng thực sự có không ít người tách đoàn tối đó nhưng vì tôi thẳng tính và muốn vạch trần bộ mặt xảo quyệt, gian trá của con người này nên mới nó ra để mọi người biết và tránh xa, đừng vì loại người vô nhân tính mà mất thời gian, tiền bạc, niềm vui và phải chuốc lấy bao nhiêu bực bội và ức chế như tôi.

Link cung Lý Sơn của Lead Diễn : https://www.phuot.vn/threads/141445-L%C3%BD-S%C6%A1n-d%E1%BB%8Bp-ngh%E1%BB%89-l%E1%BB%85-30-4-2014
Link Fb của Diễn: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004360260089&fref=ts

Jan_doan
08-05-2014, 14:33
Mình nghĩ, bạn nên cho luôn đường link trực tiếp vào thẳng fb vs diễn đàn của leader. Để mọi ng nhận diện rõ ng này rồi tránh cho xa ra :D

cindygirl
08-05-2014, 14:49
Bạn có phải cô gái xinh xinh chụp chung vs đoàn phượt HN lúc ở cảng đợi tàu ra đảo bé ko nhỉ?

kozuky_hisa
08-05-2014, 15:37
Quá đã. Dù chỉ cần 1 bài này thôi cũng thấy thoả mãn lắm rồi. Cảm ơn bạn rất nhiều.

haiconheoxinh
08-05-2014, 16:41
đoàn mình lúc mới tách ra cũng nghe nói là tên Diễn đặt điều nhiều lắm. nhưng đoàn mình đồng tâm là kệ nó. ai nói ngả nói nghiêng thế nào thì đến cuối cùng mọi người cũng sẽ hiểu ra vì sao bọn mình tách đoàn và tên Diễn thực sự là người thế nào. Cảm ơn bạn đã lên tiếng cho những người khác được biết.
Thế mà lúc về lên diễn đàn tên này vẫn còn cứng giọng lắm. Càng nói bao nhiêu càng tát vào mặt bấy nhiêu.
Đây là link bên đoàn HN đã post khá nhiều. mng có thể vào quan sát và chiêm ngưỡng dung nhan Leader Diễm
https://www.phuot.vn/threads/141445-L%C3%BD-S%C6%A1n-d%E1%BB%8Bp-ngh%E1%BB%89-l%E1%BB%85-30-4-2014?p=1110718#post1110718
Thân!

haiconheoxinh
08-05-2014, 16:44
Shit,viết nguyên 1 bài dài mà forum bị lỗi mất hết.....

Mình sẽ nói về những vấn đề chính mà mình thấy khi con tham gia đoàn. Về những việc xảy ra bên đó sau khi tách đoàn mình chỉ nói sơ vài vấn đề quan trọng.

Đầu tiên về thời gian trước chuyến đi, có bao nhiêu bạn liên lạc được với lead thông qua số đt liên hệ lead để trong topic?? Mình đã thử mọi cách như gọi điện, nhắn tin, gửi mail nhưng không hề được hồi âm. Nhóm HN sau khi off đóng tiền có những vấn đề thắc mắc không thể nào liên hệ được với lead. Bạn Lan là người đưa vợ lead ra sân bay trong chuyến off ở HN nên mới liên hệ với chị Tring để xin số dt lead thì được 1 số khác và khi gọi vào số này thì được nghe máy ngay mặc dù vẫn chưa được trả lời những thắc mắc. MÌnh không tin suốt 2 tháng trời lead bận đến mức không có 1 phút để nghe máy hay trả lời tin nhắn. Mà cuộc gọi vào số khác được trả lời ngay thì tại sao lead lại đưa 1 số đt sẽ không được hồi âm cho mọi người làm số để liên lạc??

Thứ 2 là vấn đề lead đã chuẩn bị gì cho member trong cung này. Ngoại trừ việc off thu tiền và fax danh sách ra đảo đặt vé thì lead đã có chuẩn bị gì? Mọi việc như mua vé xe khách đi về, mua đồ chung cho nhóm, mua kính lặn, mua thuốc, chuẩn bị trò chơi tập thể, quản lí thành viên và thậm chí là lịch trình chuyến đi cũng đều được giao hết cho những member nhiệt tình. Trong thời gian chuyến đi hỏi gì lead cũng không biết và chỉ sang hỏi bạn này, bạn kia về những cái đó.

Thứ 3 là vấn đề trách nhiệm của lead đối với member. Nhóm HN cũng là 1 thành viên của đoàn cũng đã đóng tiền cho lead như mọi người. Nhưng khi đoàn tới ks thì lead không hề liên lạc với nhóm HN mà cho mọi người nhận phòng cất đồ rồi chuẩn bị đi luôn. Chính mình là người đã gọi nhóm HN xuống tham gia với mọi người, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu mình không tham gia chuyến đi này(lead không hề biết mình có biết nhóm HN trước đó)?? Mình có nghe bên nhóm HN kể lại sau khi xuống dưới tập trung lead thấy có gọi bạn đó lại nhưng không hề hỏi thăm tình hình nhóm thế nào? Tới đủ hay chưa? Hay thông báo chuẩn bị đi thế nào. Tất cả chỉ có 1 câu :" em tới trước 1 ngảy em tự thanh toán tiền ks đó đi". Rồi mình nghe thông tin có bạn nữ ở HP nhiệt tình ngồi xe hơn 30 tiếng để tham gia đoàn. Liên hệ với lead lúc cả đoàn đang ngồi trên xe thuê riêng và hoàn toàn có điều kiện đón bạn đó, lead trả lời bạn đó thuê xe ôm hoặc taxi chạy qua đi. Hay như khi chị Hà mới đi xe tới nên mệt lúc đầu không tham gia đi chung buổi trưa đi cùng mọi người, khi về đi ăn tối mặc dù xe chạy ngang qua nhưng lead không hề thông báo cho chị đó biết và cũng không hề dừnng lại đón mà bỏ đi luôn. Về sau khi đợi quá lâu và đói bụng chị Hà phải tự liên lạc với nhóm HN và tự đón xe ôm chạy ra chỗ mọi người ăn. Rồi chuyện trên đảo có 1 bé sn 91 bị lead bỏ rơi lại đảo và kick khỏi group fb ngay sau đó. Kết quả là bé đó nói muốn liên lạc với mọi người nhưng bị kick rồi nên không thể liên lạc được,về sau bé đó đi theo 1 mem tên Ly cũng là người người bị ức chế với lead và phải về tp trễ 1 ngày vì không có xe. Khi nghe bé đó kể lại sự việc mình có thử hỏi vài người bên đó về sự việc này nhưng không 1 ai biết về việc bé đó bị kick khỏi đoàn và bỏ rơi lại trên đảo. May mắn là đã không có chuyện gì xảy ra nhưng thử hỏi nếu có chuyện gì xảy ra thì sao? Member tin tưởng vào lead và giao sự an toàn của họ cho lead nhưng khi về biến mất khỏi đoàn im hơi lặng tiếng không 1 ai biết??

Thứ tư là vấn đề thiếu minh bạch của lead. Trong lịch trình thì rất hoành tráng nhưng thử hỏi mọi người có ai được như lịch trình không??Đaòn có đi ăn bún bò quảng nam, thịt 2 đầu, ... hay không?? Khi mới tới ngày đầu tiên cả đoàn đều ngồi xe 18 tiếng rất mệt, ra bãi biển mỹ khê mọi người đều hào hứng sẽ ăn hải sản gì đó hoặc ít nhất là 1 bữa trưa tử tế no bụng. Kết quả lead cho mọi người ăn cháo và bánh xèo tôm mà thậm chí không có cả nước uống mà phải dùng nước suối mang theo và mọi người đã rất chưng hửng khi lead tuyên bố hết món. Mọi người đều than đói và đến tận sau này mình còn nghe có người kể quay đi quay lại đã hết tô cháo nên phải nhịn không biết ăn gì. Nhóm HN không chịu được đói nên đã chủ động tực kêu riêng nước uống và vài món hải sản(tự thanh toán riêng chứ không dùng quỹ) thì lead chạy qua nhắc là mua gì thêm nhớ tự trả tiền(dạ thưa anh cái này bọn em biết và đã tự trả tiền). Sau này thì lại nghe lead kêu với nhóm HN là mọi người than phiền là nhóm đi chung với mọi người mà không hòa đồng,ăn riêng để mọi người thèm. WTF,tụi mình đi chơi để khám phá chứ không phải để chịu khổ. Bữa ăn của đoàn không đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng của nhóm thì tụi mình tự kêu thêm. Theo ý lead và bạn nào đó than phiền thì tụi mình sẽ chỉ có 2 lựa chọn: chịu đói kham khổ đi chơi lỡ đói quá xỉu ra đó ráng chịu, hoặc hòa nhập với đoàn mua hải sản cho cả đoàn ăn chung mới gọi là hoà nhập? Sau buổi tối tình trang bữa ăn diễn ra tương tự mọi người được ăn 1 món ăn chơi mà không được cho ăn chính nhóm HN đã quyết định là không thể ăn uống trong tình trạng như vậy và tối sẽ đề nghị lead cho phép nhóm được tự ăn riêng. Vấn đề là khi hỏi lead về chuyện này thì cứ hỏi A lead trả lời B,đánh trống lảng sang chuyện nói là có người than phiền nhóm lên xe trễ vài phút làm mọi người đợi, rồi mọi người nói nhóm không hòa nhập khi hồi trưa ăn riêng làm mọi người thèm. Mình không biết thực sự mọi người có nói như vậy hay không nhưng mà nó chẳng liên quan đến vần đề tụi mình yêu cầu. Nhóm mình đã nói lead vậy thì lead tinh chi phí cho tụi mình trừ chi phí ăn uống ra vì nhóm sẽ ăn riêng để đảm bảo sức khỏe,còn mọi chi phí khác nhóm vẫn se chiu bt giống mọi người. Lead sau khi đó liền lập tức yêu cầu nhóm mình tách đoàn vì " không hợp thì đừng đi chung" và nói rằng bọn mình mới ừng trước 1 triệu làm như lớn lắm đấy. Ở đây lại thấy vần đề lead sẵn sáng vứt bỏ thành viên giữa đường nếu "không hợp" với lead?? Lúc đó minh không biết cụ thể nhưng nếu là bây giờ mình sẽ trả lời thẳng vào mặt lead là 1 triệu nhiều lắm,sau khi tách đoàn nhóm mình 9 người chi phí đi về và qua lại giữa 2 đảo,home stay 1 căn nhà rộng rãi thoải mái, hải sản 4 bữa ngập mặt bữa nào cũng ăn không hết, ăn sáng, karaoke ,xe đi lại tham quan trên đảo và chỉ hết tầm 700k nếu trừ chi phí ngày đầu đi cùng đoàn. Nếu cộng cả vé xe đi về TP 740k nữa thì mỗi người cũng chỉ tiêu hết tầm 1,6M thôi. Liệu vậy số tiền 1M có đủ lớn cho 1 ngày đầu tiên không lead??

Mình nghe nhiều người nói lại lead nói nhóm HN tách đi vì 50k nhưng nếu có suy nghĩ thì liệu 1 người sẵn sàng chuyển 1 triệu cho người không quen biết,bỏ ra hơn 2 triệu để đi chơi thì có tiếc 50k đến mức phải tách đoàn ko? Mình khẳng đinh là nhóm mình có sự bất bình với chuyện ăn ốc nhưng không phải vì 50k mà là vì cái cách làm việc của lead. Khi ăn ốc nhóm HN vẫn đói bụng định đi ăn riêng chứ không định đi ăn ốc. Chính mình là người đã nói nhóm HN đi chung để mọi người hòa nhập với nhau. Khi vào ăn thì nguyên dãy bên phía mình bao gồm gần 15 người được khoảng 3 đĩa ốc,1 đĩa sò huyết,1 thố ngêu, mỗi thứ vài con. Nước uống về sau được chuyển xuống cho 3-4 lon bia. Chừng đó cho gần 15 người chẳng bõ dính răng nên mọi người cũng ngại, không ăn nhiều mà nhường nhau. Lead xuống không hỏi tiếng nào,cũng không nói ai bưng nguyên đĩa ốc lên chỗ lead nhậu, còn mọi người ở dưới ngồi nhìn nhau??? Sau đó lead lại bắt mọi người phai chia đều ra trả tiền trong khi hầu như không ăn uống gì. Tiền không phải vấn đề nhưng nhóm cảm thấy bị đối xử giống như đồ thừa.

Cũng phải cám ơn lead đã yêu cầu nhóm tách ra mà từ đó trở đi nhóm đi chơi rất vui vẻ và tràn ngập tiếng cười. Mình cũng cảm thấy rất tiếc cho các bạn đoàn bên đó về những chuyện mình nghe được như phải chuyển nhà homestay giữa chừng, chuyện không được tắm, hay chuyện sáng ra bị bỏ lỡ tàu phải vạ vật ngoài đảo giữa cái năng như lửa,chuyện vội về đến QN phải chạy ngay ra bến xe không ai kịp ăn gì .....
day la bai cua mot anh trong doan minh ben topic kia

labatminh
08-05-2014, 16:48
Mình là người đã tham gia trực tiếp chuyến đi này. Mình ở SG nhưng đi chung với nhóm ở HN và có 1 số bạn mình biết vẫn đi chung với nhóm còn lại của anh Diễn. Bản thân mình cũng có dịp đi chung với vợ anh Diễn là chị Trinh trong 1 chuyến đi miền tây - cà mau 1 tuần. Và cũng tham gia kha khá số cung phượt trong 2-3 năm nay và chưa từng bị phàn nàn về việc nói xấu hay làm ảnh hưởng đến đoàn mà mình tham dự. Nói thế để có thể thấy mình sẽ đánh giá khách quan về chuyến đi này mà không hề nghiêng về 1 bên nào. Thực sự chuyến đi này có rất nhiều vấn đề nghiêm trọng. Mình thấy bạn proboy1011 mới tham gia phượt.vn vào 11/4 thì không biết đây có phải là chuyến phượt đầu tiên của bạn? Dù sao với 1 người mới tham gia thì bạn có 1 sự nhiệt tình đáng khen. Mình vốn không định viết bài vì còn công việc chứ cũng không quá rảnh, nhưng với sự nhiệt tình của bạn và mình cũng mới được biết về những gì anh Diễn nói sau lưng nhóm HN nên tối nay mình sẽ post bài về những vấn đề mình thấy trong chuyến đi này. Mình sẽ cam đoan mọi nội dung mình nói đều là sự thật và sẵn sáng đối chứng 1 đối 1 với anh Diễn hay bất cứ ai.

p/s : theo mình biết thì có người thuộc nhóm của các bạn bị lead bỏ rơi ngay trên đảo phải tự lo cách về. Và rất nhiều người khác bị ức chế nên mình thực sự khâm phục cái định nghĩa chuyến đi vui vẻ của bạn hoặc bạn thực sự là người rất may mắn.

labatminh
08-05-2014, 16:49
Shit,viết nguyên 1 bài dài mà forum bị lỗi mất hết.....

Mình sẽ nói về những vấn đề chính mà mình thấy khi con tham gia đoàn. Về những việc xảy ra bên đó sau khi tách đoàn mình chỉ nói sơ vài vấn đề quan trọng.

Đầu tiên về thời gian trước chuyến đi, có bao nhiêu bạn liên lạc được với lead thông qua số đt liên hệ lead để trong topic?? Mình đã thử mọi cách như gọi điện, nhắn tin, gửi mail nhưng không hề được hồi âm. Nhóm HN sau khi off đóng tiền có những vấn đề thắc mắc không thể nào liên hệ được với lead. Bạn Lan là người đưa vợ lead ra sân bay trong chuyến off ở HN nên mới liên hệ với chị Tring để xin số dt lead thì được 1 số khác và khi gọi vào số này thì được nghe máy ngay mặc dù vẫn chưa được trả lời những thắc mắc. MÌnh không tin suốt 2 tháng trời lead bận đến mức không có 1 phút để nghe máy hay trả lời tin nhắn. Mà cuộc gọi vào số khác được trả lời ngay thì tại sao lead lại đưa 1 số đt sẽ không được hồi âm cho mọi người làm số để liên lạc??

Thứ 2 là vấn đề lead đã chuẩn bị gì cho member trong cung này. Ngoại trừ việc off thu tiền và fax danh sách ra đảo đặt vé thì lead đã có chuẩn bị gì? Mọi việc như mua vé xe khách đi về, mua đồ chung cho nhóm, mua kính lặn, mua thuốc, chuẩn bị trò chơi tập thể, quản lí thành viên và thậm chí là lịch trình chuyến đi cũng đều được giao hết cho những member nhiệt tình. Trong thời gian chuyến đi hỏi gì lead cũng không biết và chỉ sang hỏi bạn này, bạn kia về những cái đó.

Thứ 3 là vấn đề trách nhiệm của lead đối với member. Nhóm HN cũng là 1 thành viên của đoàn cũng đã đóng tiền cho lead như mọi người. Nhưng khi đoàn tới ks thì lead không hề liên lạc với nhóm HN mà cho mọi người nhận phòng cất đồ rồi chuẩn bị đi luôn. Chính mình là người đã gọi nhóm HN xuống tham gia với mọi người, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu mình không tham gia chuyến đi này(lead không hề biết mình có biết nhóm HN trước đó)?? Mình có nghe bên nhóm HN kể lại sau khi xuống dưới tập trung lead thấy có gọi bạn đó lại nhưng không hề hỏi thăm tình hình nhóm thế nào? Tới đủ hay chưa? Hay thông báo chuẩn bị đi thế nào. Tất cả chỉ có 1 câu :" em tới trước 1 ngảy em tự thanh toán tiền ks đó đi". Rồi mình nghe thông tin có bạn nữ ở HP nhiệt tình ngồi xe hơn 30 tiếng để tham gia đoàn. Liên hệ với lead lúc cả đoàn đang ngồi trên xe thuê riêng và hoàn toàn có điều kiện đón bạn đó, lead trả lời bạn đó thuê xe ôm hoặc taxi chạy qua đi. Hay như khi chị Hà mới đi xe tới nên mệt lúc đầu không tham gia đi chung buổi trưa đi cùng mọi người, khi về đi ăn tối mặc dù xe chạy ngang qua nhưng lead không hề thông báo cho chị đó biết và cũng không hề dừnng lại đón mà bỏ đi luôn. Về sau khi đợi quá lâu và đói bụng chị Hà phải tự liên lạc với nhóm HN và tự đón xe ôm chạy ra chỗ mọi người ăn. Rồi chuyện trên đảo có 1 bé sn 91 bị lead bỏ rơi lại đảo và kick khỏi group fb ngay sau đó. Kết quả là bé đó nói muốn liên lạc với mọi người nhưng bị kick rồi nên không thể liên lạc được,về sau bé đó đi theo 1 mem tên Ly cũng là người người bị ức chế với lead và phải về tp trễ 1 ngày vì không có xe. Khi nghe bé đó kể lại sự việc mình có thử hỏi vài người bên đó về sự việc này nhưng không 1 ai biết về việc bé đó bị kick khỏi đoàn và bỏ rơi lại trên đảo. May mắn là đã không có chuyện gì xảy ra nhưng thử hỏi nếu có chuyện gì xảy ra thì sao? Member tin tưởng vào lead và giao sự an toàn của họ cho lead nhưng khi về biến mất khỏi đoàn im hơi lặng tiếng không 1 ai biết??

Thứ tư là vấn đề thiếu minh bạch của lead. Trong lịch trình thì rất hoành tráng nhưng thử hỏi mọi người có ai được như lịch trình không??Đaòn có đi ăn bún bò quảng nam, thịt 2 đầu, ... hay không?? Khi mới tới ngày đầu tiên cả đoàn đều ngồi xe 18 tiếng rất mệt, ra bãi biển mỹ khê mọi người đều hào hứng sẽ ăn hải sản gì đó hoặc ít nhất là 1 bữa trưa tử tế no bụng. Kết quả lead cho mọi người ăn cháo và bánh xèo tôm mà thậm chí không có cả nước uống mà phải dùng nước suối mang theo và mọi người đã rất chưng hửng khi lead tuyên bố hết món. Mọi người đều than đói và đến tận sau này mình còn nghe có người kể quay đi quay lại đã hết tô cháo nên phải nhịn không biết ăn gì. Nhóm HN không chịu được đói nên đã chủ động tực kêu riêng nước uống và vài món hải sản(tự thanh toán riêng chứ không dùng quỹ) thì lead chạy qua nhắc là mua gì thêm nhớ tự trả tiền(dạ thưa anh cái này bọn em biết và đã tự trả tiền). Sau này thì lại nghe lead kêu với nhóm HN là mọi người than phiền là nhóm đi chung với mọi người mà không hòa đồng,ăn riêng để mọi người thèm. WTF,tụi mình đi chơi để khám phá chứ không phải để chịu khổ. Bữa ăn của đoàn không đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng của nhóm thì tụi mình tự kêu thêm. Theo ý lead và bạn nào đó than phiền thì tụi mình sẽ chỉ có 2 lựa chọn: chịu đói kham khổ đi chơi lỡ đói quá xỉu ra đó ráng chịu, hoặc hòa nhập với đoàn mua hải sản cho cả đoàn ăn chung mới gọi là hoà nhập? Sau buổi tối tình trang bữa ăn diễn ra tương tự mọi người được ăn 1 món ăn chơi mà không được cho ăn chính nhóm HN đã quyết định là không thể ăn uống trong tình trạng như vậy và tối sẽ đề nghị lead cho phép nhóm được tự ăn riêng. Vấn đề là khi hỏi lead về chuyện này thì cứ hỏi A lead trả lời B,đánh trống lảng sang chuyện nói là có người than phiền nhóm lên xe trễ vài phút làm mọi người đợi, rồi mọi người nói nhóm không hòa nhập khi hồi trưa ăn riêng làm mọi người thèm. Mình không biết thực sự mọi người có nói như vậy hay không nhưng mà nó chẳng liên quan đến vần đề tụi mình yêu cầu. Nhóm mình đã nói lead vậy thì lead tinh chi phí cho tụi mình trừ chi phí ăn uống ra vì nhóm sẽ ăn riêng để đảm bảo sức khỏe,còn mọi chi phí khác nhóm vẫn se chiu bt giống mọi người. Lead sau khi đó liền lập tức yêu cầu nhóm mình tách đoàn vì " không hợp thì đừng đi chung" và nói rằng bọn mình mới ừng trước 1 triệu làm như lớn lắm đấy. Ở đây lại thấy vần đề lead sẵn sáng vứt bỏ thành viên giữa đường nếu "không hợp" với lead?? Lúc đó minh không biết cụ thể nhưng nếu là bây giờ mình sẽ trả lời thẳng vào mặt lead là 1 triệu nhiều lắm,sau khi tách đoàn nhóm mình 9 người chi phí đi về và qua lại giữa 2 đảo,home stay 1 căn nhà rộng rãi thoải mái, hải sản 4 bữa ngập mặt bữa nào cũng ăn không hết, ăn sáng, karaoke ,xe đi lại tham quan trên đảo và chỉ hết tầm 700k nếu trừ chi phí ngày đầu đi cùng đoàn. Nếu cộng cả vé xe đi về TP 740k nữa thì mỗi người cũng chỉ tiêu hết tầm 1,6M thôi. Liệu vậy số tiền 1M có đủ lớn cho 1 ngày đầu tiên không lead??

Mình nghe nhiều người nói lại lead nói nhóm HN tách đi vì 50k nhưng nếu có suy nghĩ thì liệu 1 người sẵn sàng chuyển 1 triệu cho người không quen biết,bỏ ra hơn 2 triệu để đi chơi thì có tiếc 50k đến mức phải tách đoàn ko? Mình khẳng đinh là nhóm mình có sự bất bình với chuyện ăn ốc nhưng không phải vì 50k mà là vì cái cách làm việc của lead. Khi ăn ốc nhóm HN vẫn đói bụng định đi ăn riêng chứ không định đi ăn ốc. Chính mình là người đã nói nhóm HN đi chung để mọi người hòa nhập với nhau. Khi vào ăn thì nguyên dãy bên phía mình bao gồm gần 15 người được khoảng 3 đĩa ốc,1 đĩa sò huyết,1 thố ngêu, mỗi thứ vài con. Nước uống về sau được chuyển xuống cho 3-4 lon bia. Chừng đó cho gần 15 người chẳng bõ dính răng nên mọi người cũng ngại, không ăn nhiều mà nhường nhau. Lead xuống không hỏi tiếng nào,cũng không nói ai bưng nguyên đĩa ốc lên chỗ lead nhậu, còn mọi người ở dưới ngồi nhìn nhau??? Sau đó lead lại bắt mọi người phai chia đều ra trả tiền trong khi hầu như không ăn uống gì. Tiền không phải vấn đề nhưng nhóm cảm thấy bị đối xử giống như đồ thừa.

Cũng phải cám ơn lead đã yêu cầu nhóm tách ra mà từ đó trở đi nhóm đi chơi rất vui vẻ và tràn ngập tiếng cười. Mình cũng cảm thấy rất tiếc cho các bạn đoàn bên đó về những chuyện mình nghe được như phải chuyển nhà homestay giữa chừng, chuyện không được tắm, hay chuyện sáng ra bị bỏ lỡ tàu phải vạ vật ngoài đảo giữa cái năng như lửa,chuyện vội về đến QN phải chạy ngay ra bến xe không ai kịp ăn gì .....

haiconheoxinh
08-05-2014, 16:50
Chào A Diễn, điều đầu tiên muốn đính chính với a là cả đoàn chỉ mình tôi đi từ Hà Tĩnh, còn lại tất cả đều đến từ HN. Chúng tôi muốn làm rõ các vấn đề lên đây, điều trước tiên để cho mọi người rõ sự tình, để không suy nghĩ phiến diện về đoàn chúng tôi giống như lời anh đã nói ( xấu) về chúng tôi với tất cả mọi người. ( Và cái việc 1 người đàn ông đi nói xấu một đám con gái thì chưa biết thế nào nhưng cũng có thể đánh giá chút gì về người đó rồi)
Chúng tôi đều là những người có kinh nghiệm đi phượt ít nhất 2-3 năm trên diễn đàn này. Chúng tôi đi vài chục chuyến đi rồi nhưng chưa ở đâu và chưa bao giờ lại gặp 1 leader như anh. Tôi không biết mục đích của anh là đi để làm kinh doanh hay đi phượt nhưng thực sự nếu gọi là phượt thì a đã làm hỏng mất ý nghĩa cải từ " phượt" và " tinh thần phượt" mà cộng đồng phượt đang xây dựng rồi. Tôi sẽ nói rõ ra vài điểm như này cho mọi người rõ sự tình từ đầu. Đừng vì nghe a Diễn nói mà đánh giá sai về chúng tôi.
1. Leader vô trách nhiệm với thành viên( với đoàn Hà Nội- 9 người)
Anh thu tiền và tổ chức chuyến đi. Nhưng buổi sáng ngày anh đến Quảng Ngãi, a cũng không thèm quan tâm chúng tôi đang ở cái xó xỉnh nào. Ngay cả khi xe bus đã đến đón mọi người chuẩn bị đi chơi a vẫn không thèm alo cho chúng tôi 1 tiếng dù chúng tôi đang ở ngay khách sạn. Bọn tôi vẫn cứ tưởng mọi người chưa đến nơi và tranh thủ nằm nghỉ. Cho đến khi 1 a trong đoàn gọi chúng tôi xuống đi chúng tôi mới tá hỏa, sấp sấp ngửa ngửa chạy xuống, thậm chí còn chưa nhận phòng vứt đồ chỗ lễ tân là đi luôn.
2. Lần đầu tiên gặp 1 leader mở mồm ra là " TIỀN".
Trong vòng 1 ngày đầu tiên ở QN dưới sự chỉ đạo của leader " Diễn" thì tôi nghe a nhắc chuyện tiền với chúng tôi 5 lần. A có vẻ thích rõ ràng trong vấn đề tiền nhưng chúng tôi còn thích rõ ràng hơn anh, bởi vậy mà a chả cần nhắc, các gì bọn tôi dùng riêng, bọn tôi tự có ý thức trả, bởi vậy mà dù tôi đã thanh toán các khoản riêng như: phòng nghỉ do đến sớm 1 đêm., tiền uống nước ngọt...a vẫn cứ nhắc. Việc đó vô tình làm chúng tôi thực sự rất ác cảm với a. Tôi thấy a giống như đang đi buôn hơn là đi phượt.
3. A thích rõ ràng nhưng hành xử chả rõ ràng tí nào
Lại nói về chuyện tiền, chúng tôi gọi thêm 3 lon nước ở quán Ram, chúng tôi trả tiền xong đi a Diễn vẫn chạy lại nhắc theo nhớ trả tiền nước. Thế nhưng đến tối, đi ăn ốc, bàn chúng tôi hơn 10 người ăn 2 đĩa trứng cút với cả 3 đĩa ốc uống 4 lon nước vẫn bắt đóng mỗi người 50k.50k chả là gì cả nhưng nếu a đã thích rõ ràng từ đầu như vậy thì nên rõ cho nó chót đi.
4. Với quỹ tiền đó, ngày đầu tiên anh Diễn cho anh em ăn mỗi suất 30k/người. Cả ngày ăn hết 70k tiền ăn. Ăn thậm chí còn đói meo ruột. Đi phượt đâu có nghĩa là phải tiết kiệm đến mức độ đó. Mọi việc khác đều có thể tiết kiệm nhưng riêng việc ăn là việc nên đầu tư nhất trong mỗi chuyến đi như này. Vì thực ra mà nói tính ra chả đáng bao nhiêu. Có ăn thả phanh hải sản cũng chưa đến 100k/người /bữa. ( Bằng chứng là 4 bữa ăn trên đảo bọn tôi đều ăn uống tẹt ga hải sản: có cá,có ốc, có nhum, có cua, có mực, cả bia cả nước ngọt nhưng mỗi bữa trung bình chỉ hết khoảng 70k).Hết tiền có thể đóng thêm nhưng chuyện ăn uống bôi bác như vậy bọn tôi không chịu được và đây là lý do chính chúng tôi muốn tách đoàn. Tôi cũng đã làm lead đi nhiều nơi, tôi luôn chú trọng chuyện ăn uống của mọi người, và tôi thừa tính toán được rằng, với số tiền 1 triệu để tiêu các bạn hoàn toàn có thể ăn uống theo cách đầy đủ hơn gấp nhiều lần như a Diễn cho chúng ta ăn. ( chưa kể với số lượng đông như đoàn này chi phí còn dễ cân đối hơn nữa). Tôi mơ hồ tự hỏi không biết A Diễn tiết kiệm tiền của mọi người như vậy k biết để làm gì. Đi du lịch, đi chơi mà sao mình thấy cứ khổ khổ sao á.
5. A Diễn bỏ rơi thành viên.
Ít nhất 2 thành viên đã bị anh bỏ rơi. Tôi đã từng đi những đoàn phượt hơn 60 người. Phượt miền núi phía bắc, địa hình khó khăn, hiểm trở, mọi thứ khó khăn hơn nhiều. Nhưng leader trong mấy cung đó, dù nhỏ tuổi thôi nhưng chưa bao giờ bỏ rơi bất kỳ ai. 1 xe bị hỏng, cả đoàn dừng lại chờ vài ba tiếng, sửa xong mới đi. Leader đã đi trước đoàn gần 40km vẫn lo lắng và quay lại giúp mọi người cùng sửa xe. Ở đó tôi thấy được tinh thần phượt, được vi trí và vai trò của leader. Đó mới thực sự là phượt đúng nghĩa. Còn đây, thành viên gặp vấn đề gì thì kệ mày. Việc tao tao đi cái đã.
6. A Diễn nói xấu chúng tôi
Tôi có nghe về cái cụm từ mọi người gọi chúng tôi là nhóm 50 khìn cái gì đó. ok không sao, cái tên đó có vẻ cũng hay đó. Bọn mình thực sự không trách người không biết. Chỉ trách A Diễn là một leader, 1 người đàn ông (???) lại đi nói vấn đề không đúng về chúng tôi như vậy. Hôm gặp anh ở phòng chị Lan nói với a vô cùng lịch sự và thân thiện rằng bọn tôi không hợp với cách ăn uống, ăn như vậy là không đủ sức khỏe để đi nên bọn tôi xin tách ra. Vậy mà a về loa lên với mọi người bọn tôi vì 50k mà đồi tách ra. Nói bọn tôi kẹt xỉ rồi như này như kia. Nhưng xin lỗi a, nói về kẹt xỉ í, a còn kẹt xỉ hơn. Minh họa cho dễ hiểu nhé: cả 1 đoàn đông mấy chục người lên chỗ mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng, có bác già già râu trắng thuyết minh cho nghe miễn phí, đến lúc đi cũng không thèm biếu bác đồng nào. Tôi thấy khó coi quá. ( Đương nhiên đoàn chúng tôi đều có chung ý tưởng là biếu bác nên đã biếu bác 1 ít). Nhưng qua đó cũng đủ đánh giá leader như thế nào.
Kết: Thật may là chúng tôi đã kịp tách đoàn và có 1 kỳ nghỉ tuyệt vời. Các bạn cũng rất tuyệt. Bọn mình chỉ có vấn đề với a Diễn thôi. Mọi người hãy tự đánh giá khi đã có cái nhìn khách quan hơn.
Tất cả những quan điểm của các bạn này đều chưa có phản hồi từ Diễn

ngocruby_207
08-05-2014, 16:51
Mình nghĩ, bạn nên cho luôn đường link trực tiếp vào thẳng fb vs diễn đàn của leader. Để mọi ng nhận diện rõ ng này rồi tránh cho xa ra :D

Mình đã edit thêm link Fb và sdt rùi đó bạn.

labatminh
08-05-2014, 16:52
Bạn bị bỏ rơi lại trên đảo nói rất bức xúc và cũng sẽ sớm có bài nói về chuyến đi này cho mọi người thấy. Còn mọi nội dung mình viết mình xin bảo đảm tính trung thực và sẵn sàng đối chất với bất cứ ai. Những vấn đề mình nói đều xảy ra với nhóm mình trong chỉ 1 ngày đầu tiên.Nhưng ngày sau đó khi đã tách ra thì rất là ổn.


Mình đã có bài những vấn đề cụ thể rồi đó. Nếu còn muốn tên nhân vật cụ thể trong vấn đề nào mình sẽ cung cấp nốt luôn nếu cần :)


Vâng,nãy em bận làm ko có thời gian đọc kỹ nên bỏ sót vài chi tiết.Mà không biết đoàn Hà Tĩnh là đoàn nào mà lead cả chuyến đi lại ko nắm được??Mình không biết đoàn là ai trong câu nói của lead khi ngay đầu nhóm lên xe trễ chỉ vài phút và cũng không thấy ai nói gì? Mà mấy chuyện đó nhỏ thôi,mình ko quan tâm.Lead không trả lời cũng không sao.

Nhưng chuyện bỏ rơi thành viên thì là chuyện hoàn toan không chấp nhận được. Mình có 1 câu hỏi nhỏ thôi,nếu bạn Ngọc đó tách đoàn không có gì xảy ra tại sao ngay lập tức bạn ấy bi kick khỏi group fb??Mà nếu người đó chủ động xin tách đoàn sao lại kêu lead bỏ rơi họ làm gì?Hay bạn đó có thâm thù đại hận muốn bôi nhọ lead?? Mình không nghĩ 1 người xa lạ lại quá rảnh rỗi đến mức tự xin tách ra 1 mình để có cái cớ về bôi nhọ lead đâu. Mà lead không thấy việc kích bạn ấy khỏi group liên lạc quá bật bình thường nếu bạn ấy tự xin tách đoàn sao?? Mình tin bạn đó đã nói thật vì nhóm HN đã nhận được đề nghị tương tự khi không "phù hợp" với lead. Một leader dẫn đoàn đi và sẵn sàng tách đoàn vứa bỏ những thành viên không hợp với mình thì trách nhiệm nằm ở đâu? Bon mình may mắn hơn là 1 nhóm 9 người nên khi nhận được yêu cầu tách nhóm vẫn có thể xoay sở tốt nhưng với nhưng bạn đi lẻ như bạn Ngọc thì sao???

10 kí tự 10 kí tự

ngocruby_207
08-05-2014, 16:53
Bạn có phải cô gái xinh xinh chụp chung vs đoàn phượt HN lúc ở cảng đợi tàu ra đảo bé ko nhỉ?
Mình đúng là cô gái chụp cùng đoàn phượt Hn lúc ở cảng đợi tàu đó bạn, mà không xinh lắm đâu :))

ngocruby_207
08-05-2014, 16:54
Quá đã. Dù chỉ cần 1 bài này thôi cũng thấy thoả mãn lắm rồi. Cảm ơn bạn rất nhiều.
Còn rất nhiều người bức xúc giống mình nhưng ko ai dám nói bạn ạ :).

labatminh
08-05-2014, 16:56
Từ hôm qua đến giờ mình thấy lead có online vài lần vào buổi chiều và tối ở cả bên bảng đen(lúc đó topic chưa được mở) lẫn bên topic cũ của lead được mọi người phản ánh nhưng him chỉ im lặng chứ cũng không hề trả lời hay đối chất với mọi người như he đã nói trước đó.

haiconheoxinh
08-05-2014, 16:59
Từ hôm qua đến giờ mình thấy lead có online vài lần vào buổi chiều và tối ở cả bên bảng đen(lúc đó topic chưa được mở) lẫn bên topic cũ của lead được mọi người phản ánh nhưng him chỉ im lặng chứ cũng không hề trả lời hay đối chất với mọi người như he đã nói trước đó.
Giờ là người công chúng rồi phải khác chứ : ))). Hi vọng là các bạn mới join cũng ai cũng check bảng đen trước. Không biết FB bao giờ thì deactive.

hitsuji
08-05-2014, 17:08
Em có phải là cindy Linh ko? .

Bạn có phải cô gái xinh xinh chụp chung vs đoàn phượt HN lúc ở cảng đợi tàu ra đảo bé ko nhỉ?

ngocruby_207
08-05-2014, 17:22
Shit,viết nguyên 1 bài dài mà forum bị lỗi mất hết.....

Mình sẽ nói về những vấn đề chính mà mình thấy khi con tham gia đoàn. Về những việc xảy ra bên đó sau khi tách đoàn mình chỉ nói sơ vài vấn đề quan trọng.

Đầu tiên về thời gian trước chuyến đi, có bao nhiêu bạn liên lạc được với lead thông qua số đt liên hệ lead để trong topic?? Mình đã thử mọi cách như gọi điện, nhắn tin, gửi mail nhưng không hề được hồi âm. Nhóm HN sau khi off đóng tiền có những vấn đề thắc mắc không thể nào liên hệ được với lead. Bạn Lan là người đưa vợ lead ra sân bay trong chuyến off ở HN nên mới liên hệ với chị Tring để xin số dt lead thì được 1 số khác và khi gọi vào số này thì được nghe máy ngay mặc dù vẫn chưa được trả lời những thắc mắc. MÌnh không tin suốt 2 tháng trời lead bận đến mức không có 1 phút để nghe máy hay trả lời tin nhắn. Mà cuộc gọi vào số khác được trả lời ngay thì tại sao lead lại đưa 1 số đt sẽ không được hồi âm cho mọi người làm số để liên lạc??

Thứ 2 là vấn đề lead đã chuẩn bị gì cho member trong cung này. Ngoại trừ việc off thu tiền và fax danh sách ra đảo đặt vé thì lead đã có chuẩn bị gì? Mọi việc như mua vé xe khách đi về, mua đồ chung cho nhóm, mua kính lặn, mua thuốc, chuẩn bị trò chơi tập thể, quản lí thành viên và thậm chí là lịch trình chuyến đi cũng đều được giao hết cho những member nhiệt tình. Trong thời gian chuyến đi hỏi gì lead cũng không biết và chỉ sang hỏi bạn này, bạn kia về những cái đó.

Thứ 3 là vấn đề trách nhiệm của lead đối với member. Nhóm HN cũng là 1 thành viên của đoàn cũng đã đóng tiền cho lead như mọi người. Nhưng khi đoàn tới ks thì lead không hề liên lạc với nhóm HN mà cho mọi người nhận phòng cất đồ rồi chuẩn bị đi luôn. Chính mình là người đã gọi nhóm HN xuống tham gia với mọi người, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu mình không tham gia chuyến đi này(lead không hề biết mình có biết nhóm HN trước đó)?? Mình có nghe bên nhóm HN kể lại sau khi xuống dưới tập trung lead thấy có gọi bạn đó lại nhưng không hề hỏi thăm tình hình nhóm thế nào? Tới đủ hay chưa? Hay thông báo chuẩn bị đi thế nào. Tất cả chỉ có 1 câu :" em tới trước 1 ngảy em tự thanh toán tiền ks đó đi". Rồi mình nghe thông tin có bạn nữ ở HP nhiệt tình ngồi xe hơn 30 tiếng để tham gia đoàn. Liên hệ với lead lúc cả đoàn đang ngồi trên xe thuê riêng và hoàn toàn có điều kiện đón bạn đó, lead trả lời bạn đó thuê xe ôm hoặc taxi chạy qua đi. Hay như khi chị Hà mới đi xe tới nên mệt lúc đầu không tham gia đi chung buổi trưa đi cùng mọi người, khi về đi ăn tối mặc dù xe chạy ngang qua nhưng lead không hề thông báo cho chị đó biết và cũng không hề dừnng lại đón mà bỏ đi luôn. Về sau khi đợi quá lâu và đói bụng chị Hà phải tự liên lạc với nhóm HN và tự đón xe ôm chạy ra chỗ mọi người ăn. Rồi chuyện trên đảo có 1 bé sn 91 bị lead bỏ rơi lại đảo và kick khỏi group fb ngay sau đó. Kết quả là bé đó nói muốn liên lạc với mọi người nhưng bị kick rồi nên không thể liên lạc được,về sau bé đó đi theo 1 mem tên Ly cũng là người người bị ức chế với lead và phải về tp trễ 1 ngày vì không có xe. Khi nghe bé đó kể lại sự việc mình có thử hỏi vài người bên đó về sự việc này nhưng không 1 ai biết về việc bé đó bị kick khỏi đoàn và bỏ rơi lại trên đảo. May mắn là đã không có chuyện gì xảy ra nhưng thử hỏi nếu có chuyện gì xảy ra thì sao? Member tin tưởng vào lead và giao sự an toàn của họ cho lead nhưng khi về biến mất khỏi đoàn im hơi lặng tiếng không 1 ai biết??

Thứ tư là vấn đề thiếu minh bạch của lead. Trong lịch trình thì rất hoành tráng nhưng thử hỏi mọi người có ai được như lịch trình không??Đaòn có đi ăn bún bò quảng nam, thịt 2 đầu, ... hay không?? Khi mới tới ngày đầu tiên cả đoàn đều ngồi xe 18 tiếng rất mệt, ra bãi biển mỹ khê mọi người đều hào hứng sẽ ăn hải sản gì đó hoặc ít nhất là 1 bữa trưa tử tế no bụng. Kết quả lead cho mọi người ăn cháo và bánh xèo tôm mà thậm chí không có cả nước uống mà phải dùng nước suối mang theo và mọi người đã rất chưng hửng khi lead tuyên bố hết món. Mọi người đều than đói và đến tận sau này mình còn nghe có người kể quay đi quay lại đã hết tô cháo nên phải nhịn không biết ăn gì. Nhóm HN không chịu được đói nên đã chủ động tực kêu riêng nước uống và vài món hải sản(tự thanh toán riêng chứ không dùng quỹ) thì lead chạy qua nhắc là mua gì thêm nhớ tự trả tiền(dạ thưa anh cái này bọn em biết và đã tự trả tiền). Sau này thì lại nghe lead kêu với nhóm HN là mọi người than phiền là nhóm đi chung với mọi người mà không hòa đồng,ăn riêng để mọi người thèm. WTF,tụi mình đi chơi để khám phá chứ không phải để chịu khổ. Bữa ăn của đoàn không đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng của nhóm thì tụi mình tự kêu thêm. Theo ý lead và bạn nào đó than phiền thì tụi mình sẽ chỉ có 2 lựa chọn: chịu đói kham khổ đi chơi lỡ đói quá xỉu ra đó ráng chịu, hoặc hòa nhập với đoàn mua hải sản cho cả đoàn ăn chung mới gọi là hoà nhập? Sau buổi tối tình trang bữa ăn diễn ra tương tự mọi người được ăn 1 món ăn chơi mà không được cho ăn chính nhóm HN đã quyết định là không thể ăn uống trong tình trạng như vậy và tối sẽ đề nghị lead cho phép nhóm được tự ăn riêng. Vấn đề là khi hỏi lead về chuyện này thì cứ hỏi A lead trả lời B,đánh trống lảng sang chuyện nói là có người than phiền nhóm lên xe trễ vài phút làm mọi người đợi, rồi mọi người nói nhóm không hòa nhập khi hồi trưa ăn riêng làm mọi người thèm. Mình không biết thực sự mọi người có nói như vậy hay không nhưng mà nó chẳng liên quan đến vần đề tụi mình yêu cầu. Nhóm mình đã nói lead vậy thì lead tinh chi phí cho tụi mình trừ chi phí ăn uống ra vì nhóm sẽ ăn riêng để đảm bảo sức khỏe,còn mọi chi phí khác nhóm vẫn se chiu bt giống mọi người. Lead sau khi đó liền lập tức yêu cầu nhóm mình tách đoàn vì " không hợp thì đừng đi chung" và nói rằng bọn mình mới ừng trước 1 triệu làm như lớn lắm đấy. Ở đây lại thấy vần đề lead sẵn sáng vứt bỏ thành viên giữa đường nếu "không hợp" với lead?? Lúc đó minh không biết cụ thể nhưng nếu là bây giờ mình sẽ trả lời thẳng vào mặt lead là 1 triệu nhiều lắm,sau khi tách đoàn nhóm mình 9 người chi phí đi về và qua lại giữa 2 đảo,home stay 1 căn nhà rộng rãi thoải mái, hải sản 4 bữa ngập mặt bữa nào cũng ăn không hết, ăn sáng, karaoke ,xe đi lại tham quan trên đảo và chỉ hết tầm 700k nếu trừ chi phí ngày đầu đi cùng đoàn. Nếu cộng cả vé xe đi về TP 740k nữa thì mỗi người cũng chỉ tiêu hết tầm 1,6M thôi. Liệu vậy số tiền 1M có đủ lớn cho 1 ngày đầu tiên không lead??

Mình nghe nhiều người nói lại lead nói nhóm HN tách đi vì 50k nhưng nếu có suy nghĩ thì liệu 1 người sẵn sàng chuyển 1 triệu cho người không quen biết,bỏ ra hơn 2 triệu để đi chơi thì có tiếc 50k đến mức phải tách đoàn ko? Mình khẳng đinh là nhóm mình có sự bất bình với chuyện ăn ốc nhưng không phải vì 50k mà là vì cái cách làm việc của lead. Khi ăn ốc nhóm HN vẫn đói bụng định đi ăn riêng chứ không định đi ăn ốc. Chính mình là người đã nói nhóm HN đi chung để mọi người hòa nhập với nhau. Khi vào ăn thì nguyên dãy bên phía mình bao gồm gần 15 người được khoảng 3 đĩa ốc,1 đĩa sò huyết,1 thố ngêu, mỗi thứ vài con. Nước uống về sau được chuyển xuống cho 3-4 lon bia. Chừng đó cho gần 15 người chẳng bõ dính răng nên mọi người cũng ngại, không ăn nhiều mà nhường nhau. Lead xuống không hỏi tiếng nào,cũng không nói ai bưng nguyên đĩa ốc lên chỗ lead nhậu, còn mọi người ở dưới ngồi nhìn nhau??? Sau đó lead lại bắt mọi người phai chia đều ra trả tiền trong khi hầu như không ăn uống gì. Tiền không phải vấn đề nhưng nhóm cảm thấy bị đối xử giống như đồ thừa.

Cũng phải cám ơn lead đã yêu cầu nhóm tách ra mà từ đó trở đi nhóm đi chơi rất vui vẻ và tràn ngập tiếng cười. Mình cũng cảm thấy rất tiếc cho các bạn đoàn bên đó về những chuyện mình nghe được như phải chuyển nhà homestay giữa chừng, chuyện không được tắm, hay chuyện sáng ra bị bỏ lỡ tàu phải vạ vật ngoài đảo giữa cái năng như lửa,chuyện vội về đến QN phải chạy ngay ra bến xe không ai kịp ăn gì .....
Vâng bé sn 91 đó chính là em ạ :v

nobiship
08-05-2014, 18:55
Nguoihamvui vào đây giải thích nào. Mà đúng quá thì giải thích thế nào bây giờ =)) =))

chuotcondethuong
08-05-2014, 19:00
Do có topics mới nên mình mạn phép copy bài mình sang topic mới này để mọi người tiện theo dõi
Đề nghị anh leader nhớ lại, đoàn nào là đoàn Hà Tĩnh. Nhân tiện đây mình cũng có những ý kiến của cá nhân mình:
1. Về tập trung trễ giờ:
- Ở núi Thiên Ấn: đoàn mình có lên xe muộn trong khoảng thời gian từ 3 đến 5 phút là do bọn mình không để ý làm phiền mọi người chờ đợi nhưng thiết nghĩ đây là đi phượt mọi người cần có thời gian để thưởng thức cảnh đẹp và chụp choẹt chứ không phải như đi tour qui định thời gian nghiêm ngặt, nếu vậy ngay từ đầu trước khi xuống xe anh nên thông báo cho đoàn là chỉ có 30 phút chơi thôi, để mọi người để chuông hẹn giờ, chuông kêu còn chạy lên xe.
- Ở khách sạn: đính chính lại với leader là không phải cả đoàn Hà Nội xuống muộn, anh không nên vơ đũa cả nắm như vậy. Thực ra chỉ có 2 người chạy lên khách sạn để hỏi han bạn mình sau hơn 20 tiếng đi xe từ Hà Nội vào Quảng Ngãi thì sức khỏe như thế nào có mệt không dù gì bạn ấy cũng là con gái. Lẽ ra anh là leader thì anh phải để ý đến tình hình tất cả các thành viên trong đoàn, đằng này ai theo được thì thôi ai không theo được thì nghỉ không cần quan tâm, vậy cần leader để làm gì để làm cảnh cho đẹp ah.
2. Về vấn đề ăn uống và phân công công việc:
- Ăn trưa: đây là 1 bữa chính cung cấp năng lượng cho mọi người sau một chuyến đi dài rất mệt mỏi mà chỉ có cháo (số lượng có hạn) và bánh xèo. Hơn nữa đoàn Hà Nội chân ướt chân ráo đến Quảng Ngãi chưa kịp ăn sáng thì đã lên xe đi với mọi người mà chỉ ăn có vậy thì mọi người đói lả ra liệu anh có chịu trách nhiệm. Nhu cầu ăn uống là nhu cầu thiết yếu nên anh nói như vậy là chưa được hợp lý. Với dự trù chi phí mọi người đã đóng cho anh thì việc anh đưa ra một bữa ăn đủ cả về chất và lượng cho mọi người là hoàn toàn có thể. Vì vậy khi anh nói đoàn em gọi thêm đồ làm mọi người thèm tại sao anh không nghĩ vì đâu mà bắt buộc phải gọi thêm đồ, sức chịu đựng của mỗi người chỉ có hạn thôi anh ah.
- Ăn tối: Xin cho em được đính chính lại một lần nữa, đoàn Hà Nội chưa bao giờ phàn nàn với anh là ăn ít RAM hơn mọi người (anh cố gắng nhớ lại nha bởi đôi khi có nhiều thứ ấp ủ thành ra không nhớ hết). Ăn trưa đã như vậy mà ăn tối bọn em một bàn khoảng 4 người chỉ ăn 2 đĩa ram bé xíu thì làm sao no được. Em chỉ muốn nhắc lại là đó là ăn CHÍNH chứ không phải là ăn CHƠI.
- Ăn đêm: đoàn gồm khoảng 30 người chia thành nhiều bàn vậy mà thức ăn và đồ uống tập trung ở phía trên trong khi ở phía dưới thì có được bao nhiêu, anh là leader thì anh phải có trách nhiệm để ý xem đồ ăn đã gọi đều cho các bàn chưa, xem mọi người như thế nào vậy anh xem anh đã làm tròn trách nhiệm chưa hay chỉ ngồi ở phía trên và zô và uống. Mọi người bức xúc không phải là vì ăn ít hay nhiều mà là cách cư xử của bản thân anh. Ngay từ đầu anh đã muốn minh bạch rõ ràng về tài chính thì anh phải xuyên suốt tư tưởng này chứ, đằng này cứ nhập nhằng. Cái cách anh bỏ rơi thành viên diễn ra ngay cả ở lúc ăn uống.
- Phân công công việc: Anh luôn nói là đoàn Hà Nội không đóng góp công sức gì cả, xin thưa với anh anh có cho bọn em cơ hội đâu. Anh tổ chức off mọi người rồi phân công công việc cho đoàn Sài Gòn mà cũng không thèm update thông tin cho đầu cầu Hà Nội để mọi người chờ đợi dài cổ. Việc liên lạc với anh trước khi diễn ra cung khó như liên lạc với tổng thống, gửi mail, nhắn tin cũng chẳng hồi âm lại. Việc thiếu và không được update thông tin là việc mọi người phải làm quen. Vì vậy những gì anh nói ra khá mâu thuẫn với những gì anh làm.
- Về yêu cầu tính chi phí: Ngay từ lúc đầu khi anh nói bạn thủ quỹ do vất vả hơn mọi người nên chỉ cần đóng 50% so với mọi người, bọn em đồng ý và ủng hộ vì thấy đó là điều chính đáng. 1 đoàn với khoảng 30 người mà không chốt xem hôm nay chi tiêu gì thì đợi đến hết cung lúc về nhà mọi thứ còn rối ren hơn. Bạn ấy đồng ý làm thủ quỹ đồng nghĩa với việc bạn ấy chấp nhận vất vả hơn mọi người nên việc yêu cầu sau mỗi một ngày tính chi phí luôn để tránh nhầm lẫn khi đoàn quá đông người là hợp lý và đúng theo tiêu chí của anh: MINH BẠCH - RÕ RANG VỀ TÀI CHÍNH.
2. Về việc xin tách đoàn:
Lúc đầu đoàn Hà Nội chỉ muốn có một buổi nói chuyện với leader về vấn đề ăn uống, nếu ăn uống như vậy đoàn không thể chịu tải nổi về sức khỏe nhưng khi đoàn hỏi một đằng leader trả lời một nẻo. Và chính leader là người đề nghị tách đoàn, do thấy như thế tốt hơn nên đoàn Hà Nội đồng ý. Còn trao đổi thẳng thắn là không đúng, leader có trả lời đúng những gì đoàn hỏi đâu mà gọi là trao đổi thẳng thắn. Anh là leader thì anh cần lắng nghe ý kiến của thành viên, đằng này có ý kiến gì coi như là không hợp và tách đoàn. Như thế có xứng đáng là leader.
- Về việc post comment: Mọi người bức xúc thì mọi người nói vì đây là xã hội mở mình có quyền nêu lên quan điểm của mình. Nếu anh không làm gì SAI, thì cây ngay không sợ chết đứng. Anh cứ đưa ra những luận điểm rõ ràng, chi tiết và hợp lý để mọi người hiểu ra thì mọi người sẽ không nói nữa. Còn nếu anh không nói được thì anh cần xem lại bản thân mình.
3. Tin đồn về thành viên bị bỏ rơi trên đảo: Do không đồng hành cùng đoàn đến hết cung nên em không bình luận thêm về điều này.
P/S: Sống ở trên đời TIỀN không phải lúc nào cũng là quan trọng nhất, quan trọng nhất đó chính là người đối với người anh leader ah.

cindygirl
08-05-2014, 19:30
Em có phải là cindy Linh ko? .

Dạ vâng :)))) cho hỏi là ai mà biết em vậy ạ :)))

Vthuyly
08-05-2014, 20:33
MÌNH THẬT SỰ TIẾC CHO CÁC BẠN VÌ VỚI CHI PHÍ VÀ LÒNG NHIỆT HUYẾT CÁC BẠN BỎ RA THÌ THẬT SỰ MỌI THỨ DIỄN RA Ở CẢ CHUYẾN ĐI: NÓ CHƯA XỨNG ĐÁNG!
Mình là Ly người Quảng Ngãi, đã tham gia cung này.
Trc chuyến đi vì công việc nên ko tham gia tính toán và thảo luận các vấn đề cùng Leader. Vì vậy, kể từ lúc gặp mặt, mình xác định là tin tưởng và tuân thủ theo sự sắp xếp của Leader.
Quan điểm rõ ràng của mình là vậy, nhưng xuyên suốt chuyến đi, mình có những trải nghiệm muốn chia sẽ như sau:
1. Lúc gặp mặt ở Mỹ Khê
Mình đến muộn, quét nhanh đoàn thì thấy số lượng người quá đông @@ (Khi trao đổi lead nói chỉ nhận tầm hơn 20 ng` vì thế mình mới đồng ý tham gia ><, Hỏi lead chốt số ng thì bảo 36, ngồi tại biển còn một số thành viên vắng mặt!!!)
Trên bàn chỉ có bánh xèo và cháo sò, mình nghĩ chắc đang đợi món, vì chi phí so với thành phố các bạn thì tương đối rẻ; hơn nữa mỗi nơi chúng ta dừng chân một lần, và mọi người sau chuyến đi dài cần phải nạp đủ năng lượng để tham gia hành trình khám phá phía trc. Mình hỏi vài bạn xung quanh thì bảo ăn xong ròi, chỉ thấy nhiu thôi... Tầm vài phút lead hỏi bọn mình ăn gì gọi, thật sự là mình ngại quá. vs số lượng đồ ăn trên bàn (đĩa và tô đã cạn món) mình biết mọi ng ăn ko đủ no. Mình hỏi anh: có còn j để ăn ko a? A nói chỉ nhiu thôi, phần ăn buổi trưa 30k/người…
Có phải anh ấy tính toán quá, giờ mình gọi ra ăn, thật ngại _ mình là chủ nhà, còn các bạn là khách, thấy các bạn đến nhà mình mà phải ăn ún nhấn nhịn mình thật ko muốn. Hơn nữa em mình từ nhà cách hơn 30km chạy ra, và dự định sẽ đưa đoàn đi đến chiều nên mình gọi 1 chục bánh xèo, đương nhiên là ko dám gọi thêm j… Các bạn biết sao ko? Mọi ng ở khu mình ngồi đều tiếp tục ăn đĩa 10 cái bánh xèo gọi thêm @@ vì họ còn đói mà~~.
=> Mình nói thật, thuê cả một chiếc xe bus để chạy xún biển ăn suất ăn 30k/người vào dịp Đại Lễ thì thà các bạn tung tăng phố xá, ăn phần cơm gà 30k nó còn chắc bụng hơn gấp bội phần, lại có cái gọi là tìm hiểu cuộc sống, con người nơi đã đi qua.
Nếu một ng đã dám nhận mình là leader thì anh phải nhận biết đc thời điểm, để từ đó có những quyết sách hợp lí. Nếu thật sự anh lo chu toàn mọi việc thì ko ai gọi thêm này nọ cả, mọi ng sẽ bít nén cái sự thèm thuống của mình để hòa vào cái chung, cái tập thể có ng đứng đầu.
Đoàn HN gọi món cua, mình có hỏi Lead là: "anh ơi, đi cùng nhau tại sao để mọi người lại gọi món ra riêng như vậy?” (mình ko có ý phàn nàn, vì mình hỉu vấn đề lúc này, thật sự mình muốn nhắc khéo anh ấy). Leader nói đại ý: họ gọi riêng thì tính tiền riêng!!!
Đó là điều tất nhiên, nhưng kéo theo sau đó, một số bạn bên bàn mình nói: Họ gọi đc thì mình cũng gọi ra ăn, sau đó gọi ½ kg mực hấp. Các bạn gọi món có mời leader ăn… và anh cũng ăn nhiệt tình!!!
- Sau phần ăn uống, mình có trao đổi với anh về việc tiếp theo sẽ đi đến những đâu. Mình thấy có vẻ anh thụ động. Nói là có lịch trình nhưng anh ko xác định đc sẽ đi đâu, cũng ko quyết đc… Đó là một thiếu sót lớn cần phải rút kinh nghiệm. Theo ý mà mình cho là hợp lý nhất và sẽ đưa mọi người đến những nơi có danh thắng đẹp của quê hương QN, những nơi thật sự đặc sắc… nhưng cuối cùng, dù đã thống nhất với cả đoàn, anh vẫn gọi ngược mình lại để đi đến một nơi khác _ vì nếu thật sự anh có tìm hiểu qua sẽ hiểu biết đc phần nào, và tự quyết _ hành động thể hiện sự bản lĩnh và hiểu biết của Leader. Xin lỗi nếu anh nghĩ rằng điều anh làm là theo ý của đám đông, là anh tôn trọng mọi người, thì đó là điều sai lầm. Nơi anh đưa mọi ng đến, với những ng dân địa phương như e, đi như thế là ngược mùa ngược hướng, hệ quả là nó sẽ làm giảm cái cảm nhận về vẻ đẹp và sự thích thú về nơi đoàn ghé qua.
2. Lúc ghé về khách sạn để mọi ng lấy đồ và vệ sinh
Anh chủ khách sạn biết e là ng QN nên có bảo là có một bạn nữ ng HN mới đến, nhớ gọi đi cùng. E có nhắn với một số bạn là lên gọi bạn kia xún đi, tuyệt nhiên ko thấy anh nói năng j, ko thấy í ới, hay rút cái phone ra gọi cho “đồng đội” của mình một tiếng. A vô trách nhiệm quá! E đi nhiều cung rồi, có những đoàn e bị rớt lại vì một số lí do, ko ai làm như anh cả. Tất cả những ai có trách nhiệm theo dõi hành trình của e, cả thớt cả các bạn ko quen bít nhưng cùng chí hướng, luôn theo sát. Thế đấy, khoảng cách xa nhau nhưng tâm đã hướng về nhau như thế ròi anh ạh, phải nói để anh biết cái tinh thần trách nhiệm mà anh nói với mọi ng suốt chuyến đi nó ko là gì đâu, em nói thật!
Rồi chuyện ăn ở, chủ khách sạn nói với em là thêm mỗi ng 15k để đc ở phòng 2ng/gường cho thỏa mái, anh cũng ko đồng ý. Theo anh Phượt là phải ăn kham ở khổ như thế hả anh. Em xin lỗi, em đã quá nhiều lần kham khổ trong sung sướng, chắc anh chưa bao giờ có cảm giác đó anh nhỉ!
Đấy, anh có thấy vì cái gường mà loạn cả lên ko anh…
3. Thác Trắng
Leader là người gắn kết đoàn lại, từ lúc gặp nhau đến h e chưa nge anh bảo nhau một tiếng: mọi người chụp ảnh tập thế cho vui nào~~ Lạ quá, cái tập thể trong tay anh nó rời rạc một cách khó hỉu! May mà một người gọi, 2 người gọi… bla bla… mà e nhớ ko nhầm thì e là đứa gọi mọi ng lại chụp chung tấm ảnh nhìu nhất anh ạh.
4. Trên đường về TP + Ram Thịt Nướng Hồng
E hỏi giờ về ks hay đi ăn? A nói đi ăn quán Minh Tâm, chỗ bạn nam ở QNg giới thiệu. E sống ở đây mà thiệt với anh, nghe đến vị trí quán là em đã hình dung ra rồi. E nói ăn ở đó ko đc đâu, nó chỉ hợp với mí ng đi nhậu lai rai thôi, đoàn mình đông quá ko có chỗ ngồi, mà đợi họ phục vụ thì ko xuể. Anh bảo abc, xyz… cá chuồn nướng ngon ngon gì đó~~ Ủa vậy cái list quán ăn đêm, ròi ăn vặt anh quăng trên diễn đàn/group sao ko sài hả a? E có hỏi qua vài chỗ anh đưa lên list mà e thấy ổn nếu đưa đoàn vào, cái thì anh từ chối, cái thì anh ngơ ngác hỏi linh tinh, hình như a ko nắm đc… A đâu bít mình copy và dán cái j lên đâu!!! A thật sự vô tâm với ngần ấy con ng quá.
Đến cái quán MT, tận mắt a nhìn thấy quán bé tẹo ngay lề đường chính, ko có bãi đỗ xe, kết hợp vs việc hỏi í kiến a nãy h, e gợi í đưa mọi ng đi ăn Ram Thịt Nướng Hồng – một món ăn vặt/ ko phải món chính. Mục đích là cho mọi ng ném sơ qua cái vị ở đây, và nếu có đói, buổi tối sẽ tách ra mà ăn uống cho thỏa mái. Lúc ngang qua ks, mọi ng nói ghé đón bạn kia, anh bảo ko cần này nọ. Vậy a thu tiền ng ta để làm gì?
- Đến quán, đây là lần thứ 2 em nghe đến “Tiền” – Hơi có nhìu sự khó chịu!!!
5. Buổi tối và Ốc đêm
E ko có ý định lo cho cả đoàn, vì muốn chu toàn, e phải đặt chỗ, đặt món, lựa chọn địa điểm… Vì thế, một vài bạn gợi ý đi nhậu e ok, và có dặn là tầm 10ng thì e lo đc. E đến quán trc, sau đó 1 xe ô tô đưa đoàn hơn 30ng đến quán!!! E thật sự ko thích, ăn thì ko dám ăn mà cứ bon bon đi thuê xe ròi ào đến. Ko nói đến khoảng ăn uống đi nha, vì quá nhìu ng đã phản ánh. Rồi nge anh nói, ăn xong chia tiền ra trả!!!
E chưa bao giờ thấy cái group nào đi đặt cọc trc xog làm j, ăn j cũng móc túi trả, ủa sao kì cục quá!
Bắt đầu ghi nhận vấn đề TIỀN NONG.
6. Hành trình trên đảo: dã man con ngang

Mọi thứ diễn ra e ko muốn nhắc lại, vì e đã quá chán với lối hành xử tưởng như j cũng thấu của anh ròi. Cái j anh cũng tính, cũng đặt, cũng ok hết… nhưng cuối cùng ko có cái gì như anh tính cả!
Anh ơi, hãy nhìn lại mình đi. Một là anh tư lợi, hai là anh ko biết tính toán. Thậm chí là có vấn đề trong tư tưởng. Với mức chi phí bỏ ra + thêm những khoảng phải đóng do ăn uống… e thấy thật vô lí. Nếu em làm Leader cung này, xin lỗi anh – mọi người trong đoàn phải đc như đoàn HN hoặc hơn. Gọi là ăn uống phủ phê, no nê mệt nghĩ, chăn ấm nệm êm… món ngon, homestay đẹp. Còn cái quan hệ Biên phòng này nọ mà anh khoe ấy (chỉ nge thôi chứ có thấy j đâu) – anh đừng nói thế em cười vào mặt đấy. Là anh coi mình như ông trời, ko nge, ko tiếp thu cũng ko cần nhờ vả cái lòng nhiệt thành của em nên e chán ko buồn nói. Em chỉ thương mọi người, non quá, dễ tính và dễ hài lòng quá nên mới bị anh dắt đi lòng vòng, ko logic mà bỏ phí biết bao điểm, ăn ở thì chẳng có gì gọi là bản sắc cả.
Riêng cái việc đi chui tàu cao tốc mà anh tính ra trong đầu để tiết kiệm 3.105k chi phí đấy, e cực kì lên án. E ko đồng tình và cảm thấy ko hề thỏa mái một chút nào anh àh. Anh non quá, anh xem mọi thứ đơn giản quá:

Vthuyly
08-05-2014, 20:35
continuous...
- Giả sử anh đi trót lọt: 27 con người. Tàu xảy ra sự cố giữa khơi, tên ko có trong hành trình, bảo hiểm ko có!!! Vậy anh còn cái gì trên cuộc đời, có phải là cái tiếng xấu muôn đời ko anh. Một leader lo lắng mọi thứ, nhưng quan trọng sự an toàn là trên hết, a tính ko ra. Còn nếu ko có vấn đề gì xảy ra, anh mang đến cho quê hương e một sự dối trá, lọc lừa, keo kiệt, bủn xỉn.
- Ko trót lọt: Ko có cái chuyện dễ như anh tưởng thế đâu, dù e đã nói riêng, nói chung đủ kiểu nhưng a ko quan tâm, ko nge thấy gì.
May mắn gọi riêng món nhum đc mời ra nói chuyện mới bít là chúng ta ko mua vé chiều về. E có phước quá a àh. Vài ý ko mún nhớ mà nó cứ ở trong đầu e vì ngộ quá, như thế này:
+ Anh Diễn: E ở Dung Quất thèm thuồng gì món cháo nhum mà gọi ra.
(A xanh quá – DQ ko có nhum, QNg ko có nhum, nên e thèm lắm, ra đây chỉ mún ăn cho đã nhưng hỏi qua í kiến thì ko ai ăn, vì đã ném món nhum nấu khét ngoài đảo bé, e thấy mọi ng nge tên đã thét lên vs vẻ sợ hãi mà ko bít nó chế biến ra những món thơm ngon, bổ béo và lạ như thế nào! E tự gọi, tự trả tiền, anh cũng thu bn là tiền phát sinh thêm + với việc để bọn e trả mà vẫn cắm mặt vào ăn đó còn j`, hài quá.
+ A Diễn: Bọn e ăn mời mọi ng mà ko mời anh, để anh phải thèm thuồng… A vô duyên qá, e trả tiền mời ai là việc của e, muốn ăn thì xin, ko xin thì bảo một tiếng khôn khéo chứ liên quan j, ăn ko đủ đi năn nỉ từng ng ăn giúp là sao?
+ A Diễn: Anh mời đoàn HN ra khỏi đoàn vì họ ăn cua ở MK ko mời a, trong khi bên bàn kia gọi mực có mời a. Đoàn HN thế này thế nọ…
A điên à, cua chứ phải con tép ngoài đồng sao a, tự trả tiền mà còn lấp vào mồn anh để mong a iu quý sao. Hết nói nỗi với cái lí luận cùn của a. Mà a phải thế nào ngta mới mời anh. Trc khi nói ai thì phải xem lại mình a nhé.

- Rồi cái chuyện vứt bỏ thành viên giữa đoàn. Em nó có làm gì ko đúng, mình lớn, là leader, chí ít thì phải khuyên răn, thuyết phục cho e nó hiểu chuyện. Đằng này mượn tí bia rượu, vừa chửi, vừa dằn mặt, vừa phì phèo điếu thuốc. Ko ra cái thể thống gì mà còn vô trách nhiệm.
+ Thủ quỹ nói Ngọc: về chung với đoàn đi vì a D nói thế chứ vé mua hết rồi.
P/s: thủ quỹ còn ko bít là a ko mua vé tàu về cho đoàn đấy.
Thôi e ko nói nữa, bấy nhiu cũng đủ rồi. Ko có ý vùi dập ai, chỉ mong mọi người khi tham gia Phượt hãy chọn lựa leader cho xứng đáng. Quảng Ngãi là mãnh đất hiền hòa, con ng hiền hòa, mọi thứ đều yên bình và nằm trong tầm kiểm soát của các bạn.
Ko phải trên hành trình khám phá để thỏa mãn đam mê về những con đường, những ngôi nhà, những hàng cây xanh lá, những con sóng bạc đầu, những dòng sông hùng vĩ hay hiền hòa thơ mộng, những dãy núi trập trùng… chúng ta lúc nào cũng gặp may mắn đâu.
Chào thân ái!

ngocruby_207
08-05-2014, 21:16
Sự thật về Lead Diễn này đều được mọi người nói ra cả rồi. Nhưng em vẫn vô cùng ức chế và bực bội về việc Lead vô trách nhiệm bỏ rơi mem trên đảo. Em thấy may mắn vì người bị bỏ rơi là em, chứ nếu là người khác - giả sử một người chưa đi đâu bao giờ hoặc nhút nhát, người ta sẽ xoay sở ra sao trên đảo vắng người và giao thông còn nhiều bất cập như thế. Nhân đây cũng gửi lời cảm ơn chị Vthuyly cũng đã mất ăn mất ngủ để gọi hỏi vé về SG cho em. Bản thân mình vì không có vé nên về trễ một ngày làm ảnh hưởng rất nhiều đến công việc học tập cũng như các kế hoạch khác. Đi chơi không có được niềm vui mà còn bị liên lụy quá nhiều thế này. Từ "Phượt" đang bị tác động tiêu cực bởi một số con người vô đạo đức, lợi dụng từ "Phượt" trong sáng để tư lợi cho cá nhân.

kozuky_hisa
08-05-2014, 21:35
... Quảng Ngãi là mãnh đất hiền hòa, con ng hiền hòa, mọi thứ đều yên bình...
Đó là lý do mình trở lại Lý Sơn dịp 30.04 này.

Vthuyly
08-05-2014, 22:12
Cảm ơn bạn nhé! @Kozuky_hisa

Hai_Coi
08-05-2014, 22:17
To bạn Ngọc: bạn nói bạn đi nhiều rồi mà bạn ko lo nổi 1 vé lên tàu sao. Mình nhớ lúc mình ra lên tàu mình vẫn thấy bạn chạy xe máy ra cầu tàu chung với chị Ly mà

ngocruby_207
08-05-2014, 22:31
To bạn Ngọc: bạn nói bạn đi nhiều rồi mà bạn ko lo nổi 1 vé lên tàu sao. Mình nhớ lúc mình ra lên tàu mình vẫn thấy bạn chạy xe máy ra cầu tàu chung với chị Ly mà
Bạn ơi không biết thì đừng phát ngôn bậy nha. Xe máy là xe của Ly và Trực chạy từ Quảng Ngãi xuống để khi lên Đảo Lớn không cần phải thuê xe đi như những bạn khác. Bọn mình chạy xe để gửi xe lên tàu về Quảng Ngãi đó bạn. Còn bọn mình đã tự mua vé khi đoàn của a Diễn vẫn còn ngồi nheo nhóc đợi đi chui tàu đó bạn. Trước khi phát biểu thì hãy tìm tòi và xác nhận thông tin đã nhé.
P/S: Bạn đọc lại bài mình viết, mình nói mình đi chưa được gọi là nhiều chứ ko tự nhận đi nhiều bạn à :).

nguoihamvui
08-05-2014, 22:44
Những gì cần nói Lead đã nói đầy đủ, Lead cũng không muốn nói nhiều. Mỗi người có con mắt nhìn về sự việc khác nhau, Lead không quản được, Lead không quan tâm sự việc nhỏ nhặt. Bới lá sẽ có sâu thôi, 1 chuỗi sự kiện, tách ra 1 đoạn/ 1 câu cũng đủ làm sự việc khác đi rồi. Lead comment lần này và sau lần này, các bạn có thể trao đổi tiếp (nếu thích), Lead không comment nữa. Dù ai nói thế nào, bản chất sự việc cũng không đổi, những thành viên còn lại-ngoài nhóm đã tách đoàn- cũng có mắt nhìn của họ-không phải ngu ngơ mà không biết gì (trong đoàn có cả bậc cha chú, anh, em), biết Lead có trách nhiệm hay không,có tư lợi cá nhân hay không?Sao không ai lên tiếng trừ những bạn tự ý xin tách đoàn nhỉ?
Cung này lead đã đi qua 2 lần rồi,có cái gì mà chưa trải qua?Lead chỉ muốn phát huy khả năng của các bạn và/hoặc Lead cũng giống như các bạn,chưa biết gì về vùng đất đó cả,thì đã sao?đi phượt là khám phá mà.không biết thì không được tìm bạn đồng hành đi chung hay sao?
Cung này Lead làm cho vợ sắp cưới đi cùng,không may giờ cuối vợ Lead bị tai nạn,đoàn đều biết- và Lead đã nhờ 1 vài bạn làm Lead thay. Tuy nhiên, vì tinh thần trách nhiệm, Lead cố gắng hoàn thành nhiệm vụ,tốn thêm tiền mua vé máy bay về sớm chăm sóc vợ sau khi tiễn mọi người lên xe và kết quả là thế này.từ nay về sau xin chừa,thề không bao giờ làm lead cho người vô ơn bội nghĩa ngoài đo nữa.
- Đây là tìm bạn đồng hành-không phải tour kiếm lời, khi họp gặp mặt lần đầu ngày 21/4/2014, Lead đã lặp đi lặp lại điều này. Mỗi thành viên phải có sự đóng góp cho nhóm. Lead không có nhiệm vụ ôm 100% công việc. Và khi đã giao việc rồi các bạn cứ liên hệ với bạn đó để hỏi chứ suốt ngày cứ hỏi lead đi tiếp đâu,làm gì tiếp cho 37 người à?Lead cũng đóng tiền đi như các bạn,lead cũng phải vui chơi chớ ở không mà phục vụ à?lead đâu phải cha mẹ mà phải đi lo lắng,hỏi thăm từng người?mỗi người phải theo mọi người chứ,nhớn rồi,có thời gian cho mỗi giai đoạn mà,sao không theo dõi mà cái gì cũng dựa dẫm vào Lead thế. Lead đã nêu ra công việc cần hỗ trợ và các thành viên tự xung phong giúp Lead.Và làm lead hay chỉ cần quan tâm những bạn đã nhận giúp chứ không phải cái gì cũng nhào vô làm.
Nhằm tránh những lời ong tiếng ve về chi phí hay nghi ngờ sự không minh bạch trong chi phí, Lead không để duy nhất 1 bạn mua sắm hay chi trả chi phí phát sinh… Lead nhờ hết người này đến người khác làm thủ quỹ nhưng các bạn từ chối-kể cả giảm 50% chi phí cho thủ quỹ. Việc làm thủ quỹ rất cực, giảm chi phí là để cám ơn bạn ấy chứ không phải “mướn” bạn ấy - “mướn” thì bạn ấy phải phục vụ như người làm thuê và phải ngồi tính chi phí mỗi ngày cho nhóm Hà Tĩnh.thũ quỹ không rảnh ạ.
- Về việc ăn uống, đã sắp xếp “chị nuôi”, việc ăn uống thực tế biểu quyết theo số đông,đa số thích ăn món địa phương, có mem bản xứ dẫn đoàn,chọn món,thu tiền.lead có nói các bạn tự chọn,tự quyết vì ăn khuya mà.Tiền là của các bạn,xài nhiều đóng nhiều,Lead có mất gì đâu nhỉ?biểu quyết theo số đông,nhé.
Nước uống có nước khoáng Thạch Bích hoặc bia Dung Quất,ai cũng uống,có lẽ các bạn sỹ diện quá nên đợi lead đem nước tới mời chắc?sao không biết kêu lên?
Trên topic có nói ra biển Mỹ Khê ăn bánh xèo,cháo rửa chân tôm...Mọi người điều ăn,thiếu gọi tiếp và có bạn Huy,người địa phương biết món ăn nào ngon dở,Lead không hề tự quyết và chưa ai lên tiếng còn đói,mà nếu còn đói thì kêu thêm bánh xèo,cháo,mực ăn tiếp,sao lại có 6 bạn còn đói đến nỗi phải gọi cua ăn riêng giữa 28 người nhỉ?muốn làm nổi bật chắc?miếng ăn là miếng nhục mà,chậc.
Trừ tiền xe 740k,tàu cao tốc 200k,còn 1 triệu là dùng tất cả cho 5 ngày chứ không phải 1 ngày đầu tiên và nhóm Sài Gòn uống bia hơi nhiều nên chi phí cao hơn ạ.
Về tiền tip cho cụ thuyết minh trên mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng,đợi khi thủ quỹ công bố thì xem có tiền tip không nhé.ăn nói hồ đồ.
-Việc bạn Ngọc tự ý rời đoàn, đi thuê khách sạn ngủ trong khi cả đoàn ngủ homestay-bạn Ngọc thấy như vậy là bạn đúng /hợp lý khi Lead góp ý,bạn chủ động đòi lại tiền,tách đoàn ra ks ngủ riêng,hôm sau bạn Ngọc lên tàu về lúc 9:45 trước cả đoàn lên sau lúc 10h vì tàu đông Lead không muốn các bạn chen lấn cho vất vả,cứ từ từ vì vẫn còn kịp giờ xe chạy và bạn Ngọc có bị bỏ rơi hay không, chỉ có bạn ấy rõ nhất.đừng vì tự ái trẻ con,bị trể công việc gì đó mà trở mặt nói điêu như thế nhé.đi chung 5 ngày với nhau,sống cuộc đời thật mà còn chưa biết số dt,tên tuổi của nhau thì về nhà liên lạc qua face để làm gì? muốn nói gì cứ nói trên này,cần gì vô face group nói hả em?
Khi post lên diễn đàn, Lead đã cập nhật thông tin, lịch trình, thời gian off, tuy nhiên 1 số bạn không tham gia off, cũng không theo dõi thông tin trên diễn đàn. Lead đã để thời gian off rất gần ngày đi – trước ngày đi hơn 1 tuần trong khi dịp lễ, vé xe, tàu không dễ book – để cho các bạn có thời gian sắp xếp tham gia tốt nhất. Không tham gia họp nhóm, không nắm đủ thông tin thì không trách Lead được.Trên topic có 2 phương án tham quan,đề nghị các bạn xem lại topic rồi hãy phát ngôn,nhá.
Bảng đen là box tổng hợp các vụ việc và hiện tượng tiêu cực đã xảy ra trong các chuyến đi.cho đến bây giờ nhóm Sài Gòn với 27 thành viên còn lại đi với lead suốt 5 ngày,chưa thấy ai lên tiếng là có tiêu cực,bản thân Lead chả tư lợi và cũng chả sợ ai nói láo nên chả thèm nói thêm nữa,sau bài này.Ngọc có nghĩ làm Lead là phải phục vụ,làm vừa lòng những người ham ăn,hay đòi hỏi,vô kỷ luật,không có tính tập thể,không dám đối diện với lead và ky bo ngoài nớ vô điều kiện không?
Thôi,vài dòng nói cho vui,lo cày kiếm tiền đi phượt với vợ tiếp.xã hội có người này kẻ khác,chấp làm gì những chuyện vụn vặt,nhỉ?
Bái bai

ngocruby_207
08-05-2014, 23:20
Trẻ con không biết nói dối anh Diễn ạ!
Trong bữa ăn mà anh gọi tôi và Ly ra nói chuyện với giọng cục cằn như Ly đã kể ở trên là một thái độ rất mất lịch sự và chính anh không nghĩ đến cái chung.
Thứ hai là tôi và Ly không mở lời được câu nào vì anh thao thao bất tuyệt hết chuyện là bọn tôi thuê ks và mua thêm đồ ăn mà không mời anh mặc dù anh rất thèm. Tôi và Ly đã ra nói chuyện với thủ quỹ và nói rằng vẫn đi chung với đoàn. Trong lúc tôi đang nói chuyện với thủ quỹ thì anh gọi bạn đó ra và kiên quyết trả lại tôi tiền vé về và có nói rằng lời nói ra rồi. Tối hôm đó cũng có vài người ra ks ngủ nhưng họ không nói ra thôi :). Tôi ít tuổi hơn anh rất nhiều, có thể đáng tuổi cháu anh vậy mà anh cư xử như vậy có giống đàn anh không? Có giống tinh thần một phượt thủ hay không :).
Cuối cùng, chúng tôi không phải những người chưa va chạm cuộc sống bao giờ nên phải đến mức nào chúng tôi mới nói ra như vậy. Trong đoàn này rất nhiều người lần đầu tiền đi phượt, họ đâu có cơ sở nào để so sánh cũng như không phải ai cũng tinh tường để nhận ra bản chất của một số người. Tôi cũng không hề muốn mất thời gian để ngồi viết những dòng này nhưng với tinh thần của một phượt thủ, tôi nói ra để muốn cảnh tỉnh cũng như nhắc nhở những bạn khác để họ không mắc phải những sai lầm không đáng có như tôi.

Hai_Coi
08-05-2014, 23:26
Bạn ơi không biết thì đừng phát ngôn bậy nha. Xe máy là xe của Ly và Trực chạy từ Quảng Ngãi xuống để khi lên Đảo Lớn không cần phải thuê xe đi như những bạn khác. Bọn mình chạy xe để gửi xe lên tàu về Quảng Ngãi đó bạn. Còn bọn mình đã tự mua vé khi đoàn của a Diễn vẫn còn ngồi nheo nhóc đợi đi chui tàu đó bạn. Trước khi phát biểu thì hãy tìm tòi và xác nhận thông tin đã nhé.
P/S: Bạn đọc lại bài mình viết, mình nói mình đi chưa được gọi là nhiều chứ ko tự nhận đi nhiều bạn à :).
À thì ra vậy, thế thì bạn Ngọc nào bị bỏ rơi trên đảo nhỉ. Đoàn a Diễn về sau 1 phần là do tàu khởi hành về đất liền sớm, 1 phần là do số lượng ng quá đông, ko muốn bon chen nên đi sau thôi.
P/S: 12 cung theo mình là 1 con số ko nhỏ nên mình đánh giá là nhiều thôi

labatminh
08-05-2014, 23:29
Đã đọc,muộn rồi đi ngủ đã. Lead nói cái kiểu như không thèm chấp ấy nhỉ? Nhưng sự thực vẫn cứ là sự thực. Mà hình như lead vẫn chưa giải đáp những vấn đề mình nêu ra ở bài đầu tiên. Vẫn kiểu nói A trả lời B. Mai làm xong sẽ nói những vấn đề mà lead đang cố tình bẻ lái. Riêng chuyện chị Trinh thì mình thực sự thấy rất tiếc,nếu chuyến này có chị đi chung thì chắc hẳn sẽ không như thế này. Đã có dịp đi cùng chị và thật sự rất tôn trọng chị, đó cũng là lí do mình quyết định đi cung này mặc dù ngay từ đầu đã thấy có điểm không ổn. Mình đã tin là chồng của chị Trinh thì không có vấn đề gì. Thật tiếc là mình đã nhầm.

labatminh
08-05-2014, 23:39
À thì ra vậy, thế thì bạn Ngọc nào bị bỏ rơi trên đảo nhỉ. Đoàn a Diễn về sau 1 phần là do tàu khởi hành về đất liền sớm, 1 phần là do số lượng ng quá đông, ko muốn bon chen nên đi sau thôi.
P/S: 12 cung theo mình là 1 con số ko nhỏ nên mình đánh giá là nhiều thôi
Bạn à, chuyện gọi riêng ra nói chuyện như vậy bạn biết những gì mà ý kiến. Theo nội dung thì người có thể đối chất ở đây là thủ quỹ sẽ xác nhận có hay không chuyện bạn Ngọc đồng ý ở lại với đoàn và có hay không chuyện lead yêu cầu thủ quỹ bắt trả lại bạn Ngọc tiền xe và bắt tách ra. Chuyện thuê xe và chuyện bị bỏ rơi có liên quan với nhau từ lúc nào vậy bạn?? Còn cái số người mà bạn nói không muốn bon chen mà ở lại đợi tàu ấy. Có người đã phải gọi điện than với mình và tình hình thực sự rất tệ. Thậm chí ngay lúc chiều ăn trên xe cũng có người than về việc bị bỏ lại trên đảo giữa trời nắng và không có nơi nào để đi, mình nói luôn là 2 vợ chồng bác lớn tuổi nhất đoàn đó. Mà nhờ không muốn bon chen nên mọi người chỉ vừa kịp tới bến xe trước giờ xe chạy,không ai kịp ăn bạn nhỉ ? Có 1 bạn trong đoàn của bạn đó,mới đi phượt lần đầu là chuyến này đã nói với mình :" em biết chuyến này nó như vậy nhưng em tưởng phượt nó là phải như vậy" Bạn có hiểu được đều đó nghĩa là lead đã gieo ấn tượng xấu thế nào về phượt cho mọi người nhất là những bạn mới đi phượt lần đầu không??

labatminh
09-05-2014, 01:40
Khó ngủ thôi thì đằng nào cũng thức trả lời lead luôn vậy


Những gì cần nói Lead đã nói đầy đủ, Lead cũng không muốn nói nhiều. Mỗi người có con mắt nhìn về sự việc khác nhau, Lead không quản được, Lead không quan tâm sự việc nhỏ nhặt. Bới lá sẽ có sâu thôi, 1 chuỗi sự kiện, tách ra 1 đoạn/ 1 câu cũng đủ làm sự việc khác đi rồi. Lead comment lần này và sau lần này, các bạn có thể trao đổi tiếp (nếu thích), Lead không comment nữa. Dù ai nói thế nào, bản chất sự việc cũng không đổi, những thành viên còn lại-ngoài nhóm đã tách đoàn- cũng có mắt nhìn của họ-không phải ngu ngơ mà không biết gì (trong đoàn có cả bậc cha chú, anh, em), biết Lead có trách nhiệm hay không,có tư lợi cá nhân hay không?Sao không ai lên tiếng trừ những bạn tự ý xin tách đoàn nhỉ?

Vâng, không biết lead đã nói đầy đủ những gì nhưng lead vẫn chưa trả lời câu hỏi của mọi người, cũng không phản đối hay yêu cầu đối chất với ai nên mình mạn phép hiểu là chuyện mọi người nói là có thật phải không ạ?? Vậ nếu những câu nói của lead với mọi người là sự thật, mình xin mạn phép trích lại

continuous...
- Giả sử anh đi trót lọt: 27 con người. Tàu xảy ra sự cố giữa khơi, tên ko có trong hành trình, bảo hiểm ko có!!! Vậy anh còn cái gì trên cuộc đời, có phải là cái tiếng xấu muôn đời ko anh. Một leader lo lắng mọi thứ, nhưng quan trọng sự an toàn là trên hết, a tính ko ra. Còn nếu ko có vấn đề gì xảy ra, anh mang đến cho quê hương e một sự dối trá, lọc lừa, keo kiệt, bủn xỉn.
- Ko trót lọt: Ko có cái chuyện dễ như anh tưởng thế đâu, dù e đã nói riêng, nói chung đủ kiểu nhưng a ko quan tâm, ko nge thấy gì.
May mắn gọi riêng món nhum đc mời ra nói chuyện mới bít là chúng ta ko mua vé chiều về. E có phước quá a àh. Vài ý ko mún nhớ mà nó cứ ở trong đầu e vì ngộ quá, như thế này:
+ Anh Diễn: E ở Dung Quất thèm thuồng gì món cháo nhum mà gọi ra.
(A xanh quá – DQ ko có nhum, QNg ko có nhum, nên e thèm lắm, ra đây chỉ mún ăn cho đã nhưng hỏi qua í kiến thì ko ai ăn, vì đã ném món nhum nấu khét ngoài đảo bé, e thấy mọi ng nge tên đã thét lên vs vẻ sợ hãi mà ko bít nó chế biến ra những món thơm ngon, bổ béo và lạ như thế nào! E tự gọi, tự trả tiền, anh cũng thu bn là tiền phát sinh thêm + với việc để bọn e trả mà vẫn cắm mặt vào ăn đó còn j`, hài quá.
+ A Diễn: Bọn e ăn mời mọi ng mà ko mời anh, để anh phải thèm thuồng… A vô duyên qá, e trả tiền mời ai là việc của e, muốn ăn thì xin, ko xin thì bảo một tiếng khôn khéo chứ liên quan j, ăn ko đủ đi năn nỉ từng ng ăn giúp là sao?
+ A Diễn: Anh mời đoàn HN ra khỏi đoàn vì họ ăn cua ở MK ko mời a, trong khi bên bàn kia gọi mực có mời a. Đoàn HN thế này thế nọ…
A điên à, cua chứ phải con tép ngoài đồng sao a, tự trả tiền mà còn lấp vào mồn anh để mong a iu quý sao. Hết nói nỗi với cái lí luận cùn của a. Mà a phải thế nào ngta mới mời anh. Trc khi nói ai thì phải xem lại mình a nhé.


[SIZE=4][SIZE=2][SIZE=3]
Lúc này anh Diễn gọi 2 đứa chúng tôi ra nói chuyện. Anh nói như sau: " Nếu 2 em thuê khách sạn thì em ra khỏi đoàn luôn, anh ko lo vé về cho em nữa. Còn đồ ăn em gọi ra em cũng không mời anh, anh rất thèm nhưng không ai mời cả."


Xin hỏi lead là trong hoàn cảnh nào hay cuộc nói chuyện nào mà những câu lead nói nó có ý nghĩa khác hay tốt đẹp hơn được. Hay lead thử nói hoàn cảnh lúc lead nói câu đó đi, phải cho mọi người hiểu chứ sao lại để tụi nó ngắt câu ra xuyên tạc mình được lead nhỉ?

Cũng nói lại chuyện tách đoàn, nếu đoàn không có vấn đề gì, lead không có vấn đề gì thì tại sao người ta lại phải tách đoàn như vậy?? Mình tin là số trường hợp tách đoàn như vậy không nhiều và nếu có thì các cung đó đều có vấn đề.Đối với mình thì sau 2-3 năm đi phượt đây là trường hợp đầu tiên.

Mình biết nhiều người không lên tiếng không có nghĩa họ không có vấn đề. 1 số lần đầu đi phượt nên tưởng là đi phượt sẽ bị như vậy như trong trả lời của mình với bạn Hải.1 số đi riêng ngại không muốn dây vào phiền phức nên thôi đi về rồi bỏ qua đi cho xong. Nếu cần công bố những người đó mình sẽ xin phép họ được nhắc tên họ vào trong này. Bản thân mình cũng vốn định bỏ qua vì dù sao cũng qua rồi cho đến khi biết việc bỏ rơi thành viên thì mình cảm thấy thực sự nguy hiểm và cần làm cho ra lẽ để không ai bị như vậy nữa.



Cung này lead đã đi qua 2 lần rồi,có cái gì mà chưa trải qua?Lead chỉ muốn phát huy khả năng của các bạn và/hoặc Lead cũng giống như các bạn,chưa biết gì về vùng đất đó cả,thì đã sao?đi phượt là khám phá mà.không biết thì không được tìm bạn đồng hành đi chung hay sao?
Bái bai

Xin lỗi câu này thực sự không hiểu lead muốn nói cái gì nữa.Câu trước đá câu sau và cũng vô nghĩa nên mình xin phép bỏ qua.


Cung này Lead làm cho vợ sắp cưới đi cùng,không may giờ cuối vợ Lead bị tai nạn,đoàn đều biết- và Lead đã nhờ 1 vài bạn làm Lead thay. Tuy nhiên, vì tinh thần trách nhiệm, Lead cố gắng hoàn thành nhiệm vụ,tốn thêm tiền mua vé máy bay về sớm chăm sóc vợ sau khi tiễn mọi người lên xe và kết quả là thế này.từ nay về sau xin chừa,thề không bao giờ làm lead cho người vô ơn bội nghĩa ngoài đo nữa.

Xin lỗi lead đã làm gì cho người ta? Lead lấy tư cách gì mà nói người khác vô ơn?? Đi phượt là mọi người cùng chung chí hướng,cùng yêu thích du lịch, khám phá. Mọi người tập trung đi cùng nhau gia tăng niềm vui cũng là cơ hội giao lưu gặp gỡ. Chẳng ai ban ơn cho ai cả. Đặc biệt là trong trường hợp của lead. Lead đã làm được gì cho nhóm ngoài đó mà nói họ vô ơn?? Họ là những người đã nhiệt tình đưa đón chở lead và vợ ra sân bay nên bây giờ lead gọi họ là vô ơn?? Mình nghĩ người có tư cách nói từ này ít nhất không nằm bên phía lead.

Còn nữa,xưa nay mình đi phượt dù cho thành viên đến từ mọi miền thì lead và thanh viên luôn muốn mọi nguòi hoà đồng đoàn kết với nhau. Lead của minh hơi đặc biệt hơn 1 chút khi làm ngược lại : nói xấu và chia rẽ giữa các miền.


Đây là tìm bạn đồng hành-không phải tour kiếm lời, khi họp gặp mặt lần đầu ngày 21/4/2014, Lead đã lặp đi lặp lại điều này. Mỗi thành viên phải có sự đóng góp cho nhóm. Lead không có nhiệm vụ ôm 100% công việc. Và khi đã giao việc rồi các bạn cứ liên hệ với bạn đó để hỏi chứ suốt ngày cứ hỏi lead đi tiếp đâu,làm gì tiếp cho 37 người à?Lead cũng đóng tiền đi như các bạn,lead cũng phải vui chơi chớ ở không mà phục vụ à?lead đâu phải cha mẹ mà phải đi lo lắng,hỏi thăm từng người?mỗi người phải theo mọi người chứ,nhớn rồi,có thời gian cho mỗi giai đoạn mà,sao không theo dõi mà cái gì cũng dựa dẫm vào Lead thế. Lead đã nêu ra công việc cần hỗ trợ và các thành viên tự xung phong giúp Lead.Và làm lead hay chỉ cần quan tâm những bạn đã nhận giúp chứ không phải cái gì cũng nhào vô làm.

Hình như chưa từng có ai nói lead phải ôm 100% công việc gì?? Không ai ý kiến về việc lead tham gia vui chơi? Điều mọi người băn khoăn là lead đã chuẩn bị gì cho mọi người. Trách nhiệm của lead tới đâu? Mình nhớ là không ai dựa dẫm gì vào lead cả.Cho đến thời điểm "được" yêu cầu tách đoàn thì trừ việc trên xe lead hỏi mọi người chọn địa điểm đi đâu, còn lại mọi việc lead đều quyết định và mọi người phải nghe theo.

Việc lead nói về thủ quỹ không liên quan mình xin phép bỏ qua. Mình không có ý kiến gì về bạn thủ quỹ cũng như các bạn cũng không hề nói về vấn đề thủ quỹ nên lead không cần nhắc ra ở đây.

labatminh
09-05-2014, 01:43
- Về việc ăn uống, đã sắp xếp “chị nuôi”, việc ăn uống thực tế biểu quyết theo số đông,đa số thích ăn món địa phương, có mem bản xứ dẫn đoàn,chọn món,thu tiền.lead có nói các bạn tự chọn,tự quyết vì ăn khuya mà.Tiền là của các bạn,xài nhiều đóng nhiều,Lead có mất gì đâu nhỉ?biểu quyết theo số đông,nhé.
Nước uống có nước khoáng Thạch Bích hoặc bia Dung Quất,ai cũng uống,có lẽ các bạn sỹ diện quá nên đợi lead đem nước tới mời chắc?sao không biết kêu lên?
Trên topic có nói ra biển Mỹ Khê ăn bánh xèo,cháo rửa chân tôm...Mọi người điều ăn,thiếu gọi tiếp và có bạn Huy,người địa phương biết món ăn nào ngon dở,Lead không hề tự quyết và chưa ai lên tiếng còn đói,mà nếu còn đói thì kêu thêm bánh xèo,cháo,mực ăn tiếp,sao lại có 6 bạn còn đói đến nỗi phải gọi cua ăn riêng giữa 28 người nhỉ?muốn làm nổi bật chắc?miếng ăn là miếng nhục mà,chậc.

Vâng, cho đến thời điểm nhóm được yêu cầu tách đoàn thì được quyền biểu quyết theo số đông là chọn đi thác bạc hay làng gì đó mình không nhớ tên. Vụ ăn chỉ có bánh xèo và cháo hay tối chỉ ăn ram mình không có vinh dự được tham gia biều quyết ạ. Mà mình không biết là lấy số đông đến cỡ nào mà mình ngồi ngay giữa xe không hề biết có biểu quyết??

Bài viết mình nói rất rõ là không có nước uống mà dùng nước suối mang theo lead có thể coi lại nếu cần. Trời nắng như đổ lửa mọi người lại đi xa mệt. Cái họ muốn đơn giản là 1 ly nước ngọt mát lạnh hay 1 ly trà đá để xua cái nóng. Điều này rất là cơ bản cho 1 bữa ăn bình dân cỡ nào cũng có trà đá. Chúng ta thì không.

Lead nói bạn Huy biết món nào ngon món nào dở. Mình vẫn chưa hiểu ý lead, hình như lead là người quyết định ăn gì và gọi món. Mọi người không lên tiếng đói vì mọi người ngại, đa số là đi lẻ nên không dám có ý kiến. Xin hỏi lead nếu không ai đói thì tại sao khi bạn Ly kêu phần bánh ra mọi người cũng vào ăn hết? Không ai đói sao mọi người lại ghen tị nhóm HN kêu món riêng làm mọi người thèm? Hay như nhóm mà bạn Ly nhắc đến trong bài của bạn ấy,nhóm mà sau khi thấy nhóm Hn kêu được món ăn cũng kêu riêng hải sản ra ăn và lead cũng góp phần ko nhỏ trong việc tiêu diệt 1/2 kg mực đó nhỉ? Mình ngồi ngay bên phải của nhóm đó.

Nhắc tới miếng ăn là miếng nhục,mình nghĩ những người dám bỏ tiền ra để ăn uống đầy đủ không phải là nhục. Nhục là người đói không dám bỏ tiền ra ăn rồi thòm them ghen tị với người khác. Nhục là kẻ mà ăn chực không được, không ai mời ăn thì trục xuất người ta ra khỏi đoàn. Mà người phát biểu ra nhưng câu đó không biết nhục thì mình thực sự khâm phục trình độ trơ lì của họ. Mình thì ngượng miệng lắm không dám phát biểu vậy đâu=))=))


Trừ tiền xe 740k,tàu cao tốc 200k,còn 1 triệu là dùng tất cả cho 5 ngày chứ không phải 1 ngày đầu tiên và nhóm Sài Gòn uống bia hơi nhiều nên chi phí cao hơn ạ.
Về tiền tip cho cụ thuyết minh trên mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng,đợi khi thủ quỹ công bố thì xem có tiền tip không nhé.ăn nói hồ đồ.
-Việc bạn Ngọc tự ý rời đoàn, đi thuê khách sạn ngủ trong khi cả đoàn ngủ homestay-bạn Ngọc thấy như vậy là bạn đúng /hợp lý khi Lead góp ý,bạn chủ động đòi lại tiền,tách đoàn ra ks ngủ riêng,hôm sau bạn Ngọc lên tàu về lúc 9:45 trước cả đoàn lên sau lúc 10h vì tàu đông Lead không muốn các bạn chen lấn cho vất vả,cứ từ từ vì vẫn còn kịp giờ xe chạy và bạn Ngọc có bị bỏ rơi hay không, chỉ có bạn ấy rõ nhất.đừng vì tự ái trẻ con,bị trể công việc gì đó mà trở mặt nói điêu như thế nhé.đi chung 5 ngày với nhau,sống cuộc đời thật mà còn chưa biết số dt,tên tuổi của nhau thì về nhà liên lạc qua face để làm gì? muốn nói gì cứ nói trên này,cần gì vô face group nói hả em?
Khi post lên diễn đàn, Lead đã cập nhật thông tin, lịch trình, thời gian off, tuy nhiên 1 số bạn không tham gia off, cũng không theo dõi thông tin trên diễn đàn. Lead đã để thời gian off rất gần ngày đi – trước ngày đi hơn 1 tuần trong khi dịp lễ, vé xe, tàu không dễ book – để cho các bạn có thời gian sắp xếp tham gia tốt nhất. Không tham gia họp nhóm, không nắm đủ thông tin thì không trách Lead được.Trên topic có 2 phương án tham quan,đề nghị các bạn xem lại topic rồi hãy phát ngôn,nhá.
Bảng đen là box tổng hợp các vụ việc và hiện tượng tiêu cực đã xảy ra trong các chuyến đi.cho đến bây giờ nhóm Sài Gòn với 27 thành viên còn lại đi với lead suốt 5 ngày,chưa thấy ai lên tiếng là có tiêu cực,bản thân Lead chả tư lợi và cũng chả sợ ai nói láo nên chả thèm nói thêm nữa,sau bài này.Ngọc có nghĩ làm Lead là phải phục vụ,làm vừa lòng những người ham ăn,hay đòi hỏi,vô kỷ luật,không có tính tập thể,không dám đối diện với lead và ky bo ngoài nớ vô điều kiện không?
Thôi,vài dòng nói cho vui,lo cày kiếm tiền đi phượt với vợ tiếp.xã hội có người này kẻ khác,chấp làm gì những chuyện vụn vặt,nhỉ?
Bái bai

Chuyện tiền nong bên đó thì mình không dính dáng và cũng không muốn thắc mắc xin phép được bỏ qua.

Còn chuyện bạn Ngọc chủ động xin tách nhóm hay bi lead trục xuất thì cái đó cần thêm đối chứng của thủ quỹ mình không nói nhiều dù nó hơi lạ. Mình sẽ nêu vài chi tiết thú vị ở đây thôi. Theo mình biết hôm đó có ít nhất 7 người ở khách sạn hoặc ngủ bên ngoài. Nếu vậy tại sao lead lại chỉ góp ý với bạn Ngọc và riêng bạn Ngọc được " ưu ái" cho tách riêng ra tự về?? Những người con lại cũng ngủ bên ngoài nhưng thậm chí không hề biết đến sự tách ra của bạn Ngọc? Và nếu bạn Ngọc tự yêu cầu tách riêng ra thì tại sao lead lại ngay lập tức kick bạn ấy ra khỏi group?? Câu hỏi đặt ra từ lâu và lead vẫn không trả lời. Nói thật nhé, hỏi tất cả những người trong group phượt này luôn trong 3-4 ngày(vì ngày cuối đã phải tách bất ngờ) thì có ai đã kịp sưu tập đủ fb,số đt liên lạc của 37 con người trong group đó??(trừ lead hoặc người nắm danh sách) Với ai không biết nhưng mình tin là đa số sẽ chỉ kịp lưu liên lạc của chục người là may lắm rồi. Chưa kể là mọi người thường trao đổi contact vào cuối hành trình chứ không phải là giữa chừng.

Những người không nói vì qua rồi họ không muốn phiền phức nên không nói. Hoặc họ không muốn dây vào lead nữa nên mặc kệ bỏ qua. Họ nói thẳng với mình như vậy. Mình sẽ xin phép nhưng người đó và nếu được cho phép cũng sẽ công bố luôn.

Tóm lại những người đã post bài phản ánh thì họ mong muốn không bao giờ phải gặp lại người như lead 1 lần nữa. Nếu không gặp lead thì đó chính là may mắn của họ rồi. Bài viết đưa lên bản đen là để cảnh báo mọi người không bị rơi vào trướng hợp như họ nữa. Không cần bye bye,cám ơn lead đã bước ra khỏi hành trình phượt của chúng tôi.(BB)(BB)

labatminh
09-05-2014, 01:55
To bạn Ngọc: bạn nói bạn đi nhiều rồi mà bạn ko lo nổi 1 vé lên tàu sao. Mình nhớ lúc mình ra lên tàu mình vẫn thấy bạn chạy xe máy ra cầu tàu chung với chị Ly mà

Câu hỏi khá khó hiểu,đi nhiều liên quan gì đến kiếm vé lên tàu? Nếu bạn đi trong 1 đoàn mà đáng lẽ ra bạn có sẵn vé trong đó chỉ việc lên tàu và về. Đến phút cuối đùng 1 cái khi mà sáng ra tàu chạy tối bạn bị kick ra và đột nhiên không có sự chuẩn bị nào hết bạn khẳng định sẽ mua được vé? Mình tin rằng phượt thủ lão luyện nhất cũng không có khả năng khẳng định điều đó. Nếu bạn mua được vé thì đơn giản là bạn may mắn thôi.
Mà bạn có hiểu ý nghĩa của việc bạn Ngọc ko lo nổi vé lên tàu không??Có nghĩa là 1 việc bất thường đã xảy ra làm bạn ấy mất suất lên tàu đấy. Kể ra ngày cuối chỉ việc lên xe về mà tự nhiên tách ra đi riêng để mất hết vé tàu xe mà chẳng được gì thì ngu nhỉ?? Mọi người nghĩ là bạn ngọc ngu như vậy hay là bị trục xuất không còn cách nào khác??

vananh203
09-05-2014, 07:26
thấy các bác có vẻ bức xúc. e ở Quảng Nam lúc đầu định đu theo mà thấy cmt của bác Diễn với một bạn về việc chuyển tiền ở lý sơn mà ko đúng tk của anh Diểm với giọng bất cần đời là minhg thấy lặn liên. Chuyển qua đoàn khác Tổng chương trình là 1tr400 chưa tính tiền xe từ HN- QNgai. (tính luôn vé tàu Lý sơn khứ hồi là 225k ):3 ăn mỗi bữa là nhum. mực, cua, cá bớp(hoặc mú) ốc xà cừ, thập cẩm, chè.... đó là để cho các bạn có đành giá
Bọn e cũng thế anh, còn cả bữa cơm gà bà Nhung bét nhè trước khi về HN nữa chứ. Tổng cũng chỉ chừng đó.

Hai_Coi
09-05-2014, 07:45
Bạn à, chuyện gọi riêng ra nói chuyện như vậy bạn biết những gì mà ý kiến. Theo nội dung thì người có thể đối chất ở đây là thủ quỹ sẽ xác nhận có hay không chuyện bạn Ngọc đồng ý ở lại với đoàn và có hay không chuyện lead yêu cầu thủ quỹ bắt trả lại bạn Ngọc tiền xe và bắt tách ra. Chuyện thuê xe và chuyện bị bỏ rơi có liên quan với nhau từ lúc nào vậy bạn?? Còn cái số người mà bạn nói không muốn bon chen mà ở lại đợi tàu ấy. Có người đã phải gọi điện than với mình và tình hình thực sự rất tệ. Thậm chí ngay lúc chiều ăn trên xe cũng có người than về việc bị bỏ lại trên đảo giữa trời nắng và không có nơi nào để đi, mình nói luôn là 2 vợ chồng bác lớn tuổi nhất đoàn đó. Mà nhờ không muốn bon chen nên mọi người chỉ vừa kịp tới bến xe trước giờ xe chạy,không ai kịp ăn bạn nhỉ ? Có 1 bạn trong đoàn của bạn đó,mới đi phượt lần đầu là chuyến này đã nói với mình :" em biết chuyến này nó như vậy nhưng em tưởng phượt nó là phải như vậy" Bạn có hiểu được đều đó nghĩa là lead đã gieo ấn tượng xấu thế nào về phượt cho mọi người nhất là những bạn mới đi phượt lần đầu không??

Ai nói chuyện thuê xe và chuyện bị bỏ rơi là liên quan? Chuyện bạn Ngọc có bị bỏ rơi hay ko cần phải có ng xác nhận vì e ko là ng trong cuộc nên sẽ ko ý kiến về vấn đề này nữa.
Tệ là tệ thế nào? Ngồi uống nc, đánh bài, tán dóc là tệ ư. A biết chuyện 2 vc chú kia ko mà nói 2 ng đó bị bỏ rơi? E cũng mới phượt lần đầu, nhưng e thấy chuyến này vẫn ổn cho đến giờ. Thế thôi

Hai_Coi
09-05-2014, 07:52
Câu hỏi khá khó hiểu,đi nhiều liên quan gì đến kiếm vé lên tàu? Nếu bạn đi trong 1 đoàn mà đáng lẽ ra bạn có sẵn vé trong đó chỉ việc lên tàu và về. Đến phút cuối đùng 1 cái khi mà sáng ra tàu chạy tối bạn bị kick ra và đột nhiên không có sự chuẩn bị nào hết bạn khẳng định sẽ mua được vé? Mình tin rằng phượt thủ lão luyện nhất cũng không có khả năng khẳng định điều đó. Nếu bạn mua được vé thì đơn giản là bạn may mắn thôi.
Mà bạn có hiểu ý nghĩa của việc bạn Ngọc ko lo nổi vé lên tàu không??Có nghĩa là 1 việc bất thường đã xảy ra làm bạn ấy mất suất lên tàu đấy. Kể ra ngày cuối chỉ việc lên xe về mà tự nhiên tách ra đi riêng để mất hết vé tàu xe mà chẳng được gì thì ngu nhỉ?? Mọi người nghĩ là bạn ngọc ngu như vậy hay là bị trục xuất không còn cách nào khác??

Câu trả lời của a nghe buồn cười. Đi nhiều tất sẽ có kinh nghiệm kha khá. Với kinh nghiệm 12 cung của bạn đó mà ko biết hỏi thăm những ng xung quanh xem làm sao để kiếm đc 1 vé tàu về QN hay sao. Có những tàu chả cần mua vé, cứ chui lên thôi rồi ng ta thu tiền sau mà a nói là may mắn ah. Có vẻ a đánh giá cao hệ thống bán vé của Lý Sơn rồi đó.

ngocruby_207
09-05-2014, 08:26
Câu trả lời của a nghe buồn cười. Đi nhiều tất sẽ có kinh nghiệm kha khá. Với kinh nghiệm 12 cung của bạn đó mà ko biết hỏi thăm những ng xung quanh xem làm sao để kiếm đc 1 vé tàu về QN hay sao. Có những tàu chả cần mua vé, cứ chui lên thôi rồi ng ta thu tiền sau mà a nói là may mắn ah. Có vẻ a đánh giá cao hệ thống bán vé của Lý Sơn rồi đó.
Bạn càng nói mình càng nhận ra sự hiểu biết hạn hẹp của bạn. Mình không muốn đôi co nhưng nếu không nói thì một số người giống bạn cho rằng mình yếu lý mà im lặng. Để mình giải thích cặn kẽ cho bạn hiểu, giúp bạn có kinh nghiệm cũng như hiểu thêm về chuyện này nha.
1. Hôm đó là ngày nghỉ lễ, chuyện có vé tàu về Quảng Ngãi sẽ gặp một số khó khăn và khan hiếm hơn những ngày thường nhưng mình và 2 bạn khác vẫn mua được vé từ Đảo Lớn về Quảng Ngãi trong khi đoàn anh Diễn vẫn ngồi bêu nắng chang chang ở cảng đợi tàu (do a Diễn ko mua vé cho mọi người). Điều tiếp theo đó là mình không bao giờ muốn đi chui bằng bất kỳ hình thức nào! Khi đi đến đâu mình cũng có ý thức đóng góp cho người dân ở nơi đó chứ không bao giờ sống kiểu chụp giật, chui lủi lén lút vài đồng bạc như vậy. Bạn đang hiểu từ "phượt" một cách lệch lạc rồi đó :).
2. Vấn đề khó khăn về đặt vé ở đây mà mình nói là vé từ Quảng Ngãi về Sài Gòn :). Đợt 30/4 là nghỉ lễ, nhu cầu đi lại cao, không đặt trước sẽ không có vé về. Mình đã nhờ bạn Ly - Người Quảng Ngãi gọi điện đến nhiều hãng xe để đặt vé nhưng ngày hôm sau đó không còn một hãng nào có vé nên mình đã phải ở lại Quảng Ngãi 1 ngày đợi vé ngày hôm sau nữa. Khi lên xe, mình cũng phải nằm hàng dứoi cùng của xe, và khi đi trên xe mình cũng nói chuyện với những người xung quanh, họ nói họ chờ vé 3 ngày rồi mới có vé đi từ Quảng Ngãi về SG do không đặt trước.
P/S: Nếu bạn không biết thì làm ơn hỏi thông tin những người đã biết như Leader của 1 số cung uy tín, hoặc những người có hiểu biết nha bạn. Nếu chưa rõ điều gì thì cứ thắc mắc mình sẽ giải đáp thêm :).

ngocruby_207
09-05-2014, 08:31
À thì ra vậy, thế thì bạn Ngọc nào bị bỏ rơi trên đảo nhỉ. Đoàn a Diễn về sau 1 phần là do tàu khởi hành về đất liền sớm, 1 phần là do số lượng ng quá đông, ko muốn bon chen nên đi sau thôi.
P/S: 12 cung theo mình là 1 con số ko nhỏ nên mình đánh giá là nhiều thôi
Bạn ơi, bạn hiểu thế nào về chính câu nói này của bạn " 1 phần là do số lượng ng quá đông, ko muốn bon chen nên đi sau thôi.". Đó là do Lead ko đặt vé trước nên mới ko có chỗ cho cả đoàn về chung mà phải đi chui vài người một. Mình từng đi đoàn đông hơn như vậy nhiều nhưng không bao giờ có chuyện đi lẻ chui vài người vài người như thế. Nếu đã lo sẵn, đặt vé đầy đủ cho cả đoàn thì không có chuyện phải bon chen ở đây bạn à.
P/S: 12 cung không phải là nhiều đâu bạn ạ :).

labatminh
09-05-2014, 09:12
Ai nói chuyện thuê xe và chuyện bị bỏ rơi là liên quan? Chuyện bạn Ngọc có bị bỏ rơi hay ko cần phải có ng xác nhận vì e ko là ng trong cuộc nên sẽ ko ý kiến về vấn đề này nữa.
Tệ là tệ thế nào? Ngồi uống nc, đánh bài, tán dóc là tệ ư. A biết chuyện 2 vc chú kia ko mà nói 2 ng đó bị bỏ rơi? E cũng mới phượt lần đầu, nhưng e thấy chuyến này vẫn ổn cho đến giờ. Thế thôi

Vâng, anh không biết cô chú ấy. Anh chỉ ngồi ngay cạnh chung bàn với cô chú ấy và nói chuyện với cô chú ấy trong cả 2 bữa ăn trên đường về thôi em ạ. Như vậy đã đủ chưa? Ngồi không có chỗ nào đi , không có việc gì làm thì chẳng lẽ ngồi tự kỉ làm tượng hả em?? Em có biết người khác phải rớt lại họ khó chịu thế nào không?? Em thấy ổn anh không phản đối, nhưng những người bị nói xấu, bị đối xử bất công hay thậm chí bỏ rơi họ thấy không ổn họ có quyền lên tiếng em ạ. Không phải ai cũng may mắn như em đâu.


Câu trả lời của a nghe buồn cười. Đi nhiều tất sẽ có kinh nghiệm kha khá. Với kinh nghiệm 12 cung của bạn đó mà ko biết hỏi thăm những ng xung quanh xem làm sao để kiếm đc 1 vé tàu về QN hay sao. Có những tàu chả cần mua vé, cứ chui lên thôi rồi ng ta thu tiền sau mà a nói là may mắn ah. Có vẻ a đánh giá cao hệ thống bán vé của Lý Sơn rồi đó.

Anh không biết anh trả lời buồn cười thế nào, nhờ em chỉ giáo. Nhưng anh xin kể vài sự " buồn cười" của em nhé. Thứ nhất là chuyện mua được vé hay không là chuyện cá nhân của người ta, nếu anh là bạn Ngọc anh sẽ không trả lời những câu hỏi như thế. Đang nói chuyện bạn Ngọc bị bỏ rơi em đá sang chuyện người ta mua vé được hay không làm gì?? Đánh lạc hướng dư luận hả?? Cái buồn cười thứ 2 là em khẳng định đi phượt nhiều thì có nghĩa là ngày lễ tết cũng đương nhiên sẽ kiếm được vé về trong 1-2 tiếng mà không cần đặt trước?? Anh dám cá với em Phượt thủ lão luyện nhất ở đây cũng không dám nói như vậy em ạ. Cái buồn cười thứ 3 là em cổ suý đi chui vé và coi đó là đương nhiên ai cũng làm được,anh xin hỏi em đoàn bên đó đi vì đâu mà rớt lại vậy?? Nếu mua vé thì có bị rớt lại không?? Cái thứ 4 là em đến lý sơn du lịch,đi tàu trốn vé về xong rồi quay lại chê bai hệ thống của người ta, đem lỗi không mua vé trước của mình đổ cho người bán vé em không thấy mắc cười à. Nếu là người Lý Sơn cá nhân anh không hoan nghênh những khách du lịch như em, chỉ mang tiếng xấu và sự lộn xộn tới cho họ.

Anh biết rất nhiều chuyện hơn mọi người nghĩ đó. Như chuyện lead off mọi người bàn chuyện đối phó em có thắc mắc hôm đó tại sao chỉ vài người đến không?? Em có biết tại sao có người lead gọi điện nài nỉ cũng không len tham gia không?? Nhưng anh đã không hỏi đến chuyện đó vì là chuyện riêng của lead và mọi người. Anh cũng biết lead trách xe sao lại đợi anh biết vậy chạy trước luôn đi cho rồi. Thú thực là lúc nghe chuyện đó anh buồn cười không nhịn nổi. Lead gần 40 tuổi đầu, hơn anh cả 1 con giáp mà vẫn còn ấu trĩ như vậy. Bữa đó đoàn không hề bao xe mà còn rất nhiều người ngoài đoàn mua vé xe. Nghĩa vụ của nhà xe là phải chờ những người khách đó lên xe và khởi hành đúng giờ, anh thì đến trước giờ xe chạy 5' chứ không hề đi trễ. Lead nghĩ có thể kêu nhà xe bỏ luôn hành khách khác mà chạy trước hay sao?? Kể cả lead có thể nói nhà xe chạy trước đi nhé, vì anh vẫn tới đúng giờ sớm hơn giờ xe chạy nên anh sẽ vào nhà xe và bắt họ đền bù. Xe mới chạy thì sẽ phaỉ quay về đón anh hoặc đưa xe chung chuyển đuổi theo thôi. Người ta là nhà xe lớn và cũng có trách nhiệm của người ta chứ . Lead nghĩ xúi xe chạy trước và bỏ anh lại bến xe là được sao?? Thật ấu trĩ.

P/S : từ giờ tới sang tuần anh bận công việc không trả lời được nữa. Nếu vẫn muốn đối chứng với anh điều gì thì cứ post bài. Sang tuần rảnh anh sẽ trả lời.

chalg
09-05-2014, 09:12
Ôi các bạn tranh luận với Ha_Coi làm gì, nhìn ngày join thì đủ biết là ai clone để vào trả lời nhể =))
Em bảo rồi, phốt kiểu tiền nong ntn trước đây có mấy vụ rồi, nên chắc thấy kiếm chác dễ quá ý mà.
Bh ý, có nghề mới, gọi là "Nghề làm Leader" =))
Ném đá em thoải mái, em thấy sao em nói vậy :)).
Em thấy các bác quá hiền, phải em là em làm cho lanh tanh bành ngay lúc đấy rồi, chứ lại còn miễn cưỡng bỏ qua.
Leader cái kiểu thiếu đạo đức, thừa chữ nhưng thiếu văn hóa như thế chỉ tổ con sâu làm rầu nồi canh, làm ảnh hưởng tới các leader chân chính khác, và khiến ngta có cái nhìn thiếu thiện cảm với phượt.
Đấy, Ha_Coi nhảy vào mồm mình mà ném đá =))
Đọc cmt của bạn thối lắm.

haiconheoxinh
09-05-2014, 09:36
Nhắc tới miếng ăn là miếng nhục,mình nghĩ những người dám bỏ tiền ra để ăn uống đầy đủ không phải là nhục. Nhục là người đói không dám bỏ tiền ra ăn rồi thòm them ghen tị với người khác. Nhục là kẻ mà ăn chực không được, không ai mời ăn thì trục xuất người ta ra khỏi đoàn. Mà người phát biểu ra nhưng câu đó không biết nhục thì mình thực sự khâm phục trình độ trơ lì của họ. Mình thì ngượng miệng lắm không dám phát biểu vậy đâu=))=))



(BB)(BB)

nói lại nhớ tới bài của Ngọc, Được Diễn gọi ra phàn nàn chuyện ăn uống và thèm thuồng nhưng không ai mời. Đúng là đời, đã dám mở mồm nói riêng về miếng ăn thế rồi mà còn dám mở mồm nói lại mọi người miếng ăn là miếng nhục =))

kozuky_hisa
09-05-2014, 10:10
Những gì cần nói Lead đã nói đầy đủ, Lead cũng không muốn nói nhiều. Mỗi người có con mắt nhìn về sự việc khác nhau, Lead không quản được, Lead không quan tâm sự việc nhỏ nhặt. Bới lá sẽ có sâu thôi, 1 chuỗi sự kiện, tách ra 1 đoạn/ 1 câu cũng đủ làm sự việc khác đi rồi. Lead comment lần này và sau lần này, các bạn có thể trao đổi tiếp (nếu thích), Lead không comment nữa. Dù ai nói thế nào, bản chất sự việc cũng không đổi, những thành viên còn lại-ngoài nhóm đã tách đoàn- cũng có mắt nhìn của họ-không phải ngu ngơ mà không biết gì (trong đoàn có cả bậc cha chú, anh, em), biết Lead có trách nhiệm hay không,có tư lợi cá nhân hay không?Sao không ai lên tiếng trừ những bạn tự ý xin tách đoàn nhỉ?
Cung này lead đã đi qua 2 lần rồi,có cái gì mà chưa trải qua?Lead chỉ muốn phát huy khả năng của các bạn và/hoặc Lead cũng giống như các bạn,chưa biết gì về vùng đất đó cả,thì đã sao?đi phượt là khám phá mà.không biết thì không được tìm bạn đồng hành đi chung hay sao?
Cung này Lead làm cho vợ sắp cưới đi cùng,không may giờ cuối vợ Lead bị tai nạn,đoàn đều biết- và Lead đã nhờ 1 vài bạn làm Lead thay. Tuy nhiên, vì tinh thần trách nhiệm, Lead cố gắng hoàn thành nhiệm vụ,tốn thêm tiền mua vé máy bay về sớm chăm sóc vợ sau khi tiễn mọi người lên xe và kết quả là thế này.từ nay về sau xin chừa,thề không bao giờ làm lead cho người vô ơn bội nghĩa ngoài đo nữa.
- Đây là tìm bạn đồng hành-không phải tour kiếm lời, khi họp gặp mặt lần đầu ngày 21/4/2014, Lead đã lặp đi lặp lại điều này. Mỗi thành viên phải có sự đóng góp cho nhóm. Lead không có nhiệm vụ ôm 100% công việc. Và khi đã giao việc rồi các bạn cứ liên hệ với bạn đó để hỏi chứ suốt ngày cứ hỏi lead đi tiếp đâu,làm gì tiếp cho 37 người à?Lead cũng đóng tiền đi như các bạn,lead cũng phải vui chơi chớ ở không mà phục vụ à?lead đâu phải cha mẹ mà phải đi lo lắng,hỏi thăm từng người?mỗi người phải theo mọi người chứ,nhớn rồi,có thời gian cho mỗi giai đoạn mà,sao không theo dõi mà cái gì cũng dựa dẫm vào Lead thế. Lead đã nêu ra công việc cần hỗ trợ và các thành viên tự xung phong giúp Lead.Và làm lead hay chỉ cần quan tâm những bạn đã nhận giúp chứ không phải cái gì cũng nhào vô làm.
Nhằm tránh những lời ong tiếng ve về chi phí hay nghi ngờ sự không minh bạch trong chi phí, Lead không để duy nhất 1 bạn mua sắm hay chi trả chi phí phát sinh… Lead nhờ hết người này đến người khác làm thủ quỹ nhưng các bạn từ chối-kể cả giảm 50% chi phí cho thủ quỹ. Việc làm thủ quỹ rất cực, giảm chi phí là để cám ơn bạn ấy chứ không phải “mướn” bạn ấy - “mướn” thì bạn ấy phải phục vụ như người làm thuê và phải ngồi tính chi phí mỗi ngày cho nhóm Hà Tĩnh.thũ quỹ không rảnh ạ.
- Về việc ăn uống, đã sắp xếp “chị nuôi”, việc ăn uống thực tế biểu quyết theo số đông,đa số thích ăn món địa phương, có mem bản xứ dẫn đoàn,chọn món,thu tiền.lead có nói các bạn tự chọn,tự quyết vì ăn khuya mà.Tiền là của các bạn,xài nhiều đóng nhiều,Lead có mất gì đâu nhỉ?biểu quyết theo số đông,nhé.
Nước uống có nước khoáng Thạch Bích hoặc bia Dung Quất,ai cũng uống,có lẽ các bạn sỹ diện quá nên đợi lead đem nước tới mời chắc?sao không biết kêu lên?
Trên topic có nói ra biển Mỹ Khê ăn bánh xèo,cháo rửa chân tôm...Mọi người điều ăn,thiếu gọi tiếp và có bạn Huy,người địa phương biết món ăn nào ngon dở,Lead không hề tự quyết và chưa ai lên tiếng còn đói,mà nếu còn đói thì kêu thêm bánh xèo,cháo,mực ăn tiếp,sao lại có 6 bạn còn đói đến nỗi phải gọi cua ăn riêng giữa 28 người nhỉ?muốn làm nổi bật chắc?miếng ăn là miếng nhục mà,chậc.
Trừ tiền xe 740k,tàu cao tốc 200k,còn 1 triệu là dùng tất cả cho 5 ngày chứ không phải 1 ngày đầu tiên và nhóm Sài Gòn uống bia hơi nhiều nên chi phí cao hơn ạ.
Về tiền tip cho cụ thuyết minh trên mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng,đợi khi thủ quỹ công bố thì xem có tiền tip không nhé.ăn nói hồ đồ.
-Việc bạn Ngọc tự ý rời đoàn, đi thuê khách sạn ngủ trong khi cả đoàn ngủ homestay-bạn Ngọc thấy như vậy là bạn đúng /hợp lý khi Lead góp ý,bạn chủ động đòi lại tiền,tách đoàn ra ks ngủ riêng,hôm sau bạn Ngọc lên tàu về lúc 9:45 trước cả đoàn lên sau lúc 10h vì tàu đông Lead không muốn các bạn chen lấn cho vất vả,cứ từ từ vì vẫn còn kịp giờ xe chạy và bạn Ngọc có bị bỏ rơi hay không, chỉ có bạn ấy rõ nhất.đừng vì tự ái trẻ con,bị trể công việc gì đó mà trở mặt nói điêu như thế nhé.đi chung 5 ngày với nhau,sống cuộc đời thật mà còn chưa biết số dt,tên tuổi của nhau thì về nhà liên lạc qua face để làm gì? muốn nói gì cứ nói trên này,cần gì vô face group nói hả em?
Khi post lên diễn đàn, Lead đã cập nhật thông tin, lịch trình, thời gian off, tuy nhiên 1 số bạn không tham gia off, cũng không theo dõi thông tin trên diễn đàn. Lead đã để thời gian off rất gần ngày đi – trước ngày đi hơn 1 tuần trong khi dịp lễ, vé xe, tàu không dễ book – để cho các bạn có thời gian sắp xếp tham gia tốt nhất. Không tham gia họp nhóm, không nắm đủ thông tin thì không trách Lead được.Trên topic có 2 phương án tham quan,đề nghị các bạn xem lại topic rồi hãy phát ngôn,nhá.
Bảng đen là box tổng hợp các vụ việc và hiện tượng tiêu cực đã xảy ra trong các chuyến đi.cho đến bây giờ nhóm Sài Gòn với 27 thành viên còn lại đi với lead suốt 5 ngày,chưa thấy ai lên tiếng là có tiêu cực,bản thân Lead chả tư lợi và cũng chả sợ ai nói láo nên chả thèm nói thêm nữa,sau bài này.Ngọc có nghĩ làm Lead là phải phục vụ,làm vừa lòng những người ham ăn,hay đòi hỏi,vô kỷ luật,không có tính tập thể,không dám đối diện với lead và ky bo ngoài nớ vô điều kiện không?
Thôi,vài dòng nói cho vui,lo cày kiếm tiền đi phượt với vợ tiếp.xã hội có người này kẻ khác,chấp làm gì những chuyện vụn vặt,nhỉ?
Bái bai
Miếng ăn là miếng nhục thế mà có đứa vẫn gục mặt vào ăn. Càng đọc càng thấy được sự NGU DỐT của 1 leader.

thoai_cb
09-05-2014, 11:34
Xin lỗi ban labatminh co thể nói luôn những người đi off bàn cách đối phó với ban là những ai ko. Tui đã ko muốn lên tiếng nhưng nếu bưa đi ăn đó mà có tui( theo người nói cho bạn) thi tui xin phép lên tiếng

labatminh
09-05-2014, 12:17
Xin lỗi ban labatminh co thể nói luôn những người đi off bàn cách đối phó với ban là những ai ko. Tui đã ko muốn lên tiếng nhưng nếu bưa đi ăn đó mà có tui( theo người nói cho bạn) thi tui xin phép lên tiếng

Tranh thủ nghỉ trưa chút nào.

Mình nói là mình biết có cuộc off đối phó nhưng mình chưa từng nói đối phó mình. Mình là cái quái gì mà phải đối phó chứ? Cám ơn bạn đã đề cao mình. Mình muốn nói là đối phó dư luận đó bạn, và mình biết có vài người tham gia thôi. Cá nhân thì mình không quan tâm các bạn có bao nhiêu người off vì đó chẳng ảnh hưởng đến mình nên mình chẳng vặn hỏi rõ làm gì. Nhưng bạn đã hỏi thì mình cũng xin phép được nhắc đến lead, proboy1011 và nếu không nhầm có cả thủ quỹ (mình không quan tân nên chẳng nhớ). Đúng chứ bạn?? Bây giờ thì bạn nói thì mình mới biết tối hôm 2 bữa trước có cả bạn nữa đó. Mà có những bạn nào cũng chẳng liên quan đến mình.

Nhân tiện trên đảo bạn là 1 trong những người đã than thở và ức chế về chuyện lead dẫn mọi người trên đảo nhỏ và cả 3 bạn ngồi nhậu cùng cũng vậy. Bạn có dám thừa nhận chuyện đó không ?? 6 người ngồi đó ai cũng biết chuyện này và bạn cũng biết 6 người là những ai. Bạn than thở sau lưng mọi người nhưng lại không có bản lĩnh tự nói ra bảo vệ quyền lợi của mình. Uh thì mình hiểu với bạn chỉ là chuyện nhỏ bạn muốn bỏ qua, mình cũng từng muốn vậy. Nhưng sau cùng mình thấy nên cảnh báo cho mọi người thì tốt hơn. Nhờ những người có suy nghĩ như bạn nên lead mới có thể nói là đoàn miền Nam có ai than phiền gì đâu. Vâng,thực tế thế nào bạn biết nhỉ?

ngocruby_207
09-05-2014, 12:27
Trời lúc bọn em ngồi ăn sáng uống cafe chờ tàu thì anh Thoại có nói là sao có 100k vé tàu về ko mua đi cho rồi mà. Chính anh cũng thắc mắc mà, sao ko nói? Tối trước hôm về đó Thoại cũng ngủ ở ngoài khách sạn cùng Trực với Tô mà :).

Hai_Coi
09-05-2014, 12:35
Ôi các bạn tranh luận với Ha_Coi làm gì, nhìn ngày join thì đủ biết là ai clone để vào trả lời nhể =))
Em bảo rồi, phốt kiểu tiền nong ntn trước đây có mấy vụ rồi, nên chắc thấy kiếm chác dễ quá ý mà.
Bh ý, có nghề mới, gọi là "Nghề làm Leader" =))
Ném đá em thoải mái, em thấy sao em nói vậy :)).
Em thấy các bác quá hiền, phải em là em làm cho lanh tanh bành ngay lúc đấy rồi, chứ lại còn miễn cưỡng bỏ qua.
Leader cái kiểu thiếu đạo đức, thừa chữ nhưng thiếu văn hóa như thế chỉ tổ con sâu làm rầu nồi canh, làm ảnh hưởng tới các leader chân chính khác, và khiến ngta có cái nhìn thiếu thiện cảm với phượt.
Đấy, Ha_Coi nhảy vào mồm mình mà ném đá =))
Đọc cmt của bạn thối lắm.

Đến cả tên của ng mình ném đá còn ko rõ nữa thì ...
Ngày join thì sao? Thắc mắc nên lập nick nhiều chuyện chút ko đc ah :v
Bạn thấy thối thì bạn có thể lượn, để những ng liên quan ý kiến (BB)

duongthuy197
09-05-2014, 12:38
Những gì cần nói Lead đã nói đầy đủ, Lead cũng không muốn nói nhiều. Mỗi người có con mắt nhìn về sự việc khác nhau, Lead không quản được, Lead không quan tâm sự việc nhỏ nhặt. Bới lá sẽ có sâu thôi, 1 chuỗi sự kiện, tách ra 1 đoạn/ 1 câu cũng đủ làm sự việc khác đi rồi. Lead comment lần này và sau lần này, các bạn có thể trao đổi tiếp (nếu thích), Lead không comment nữa. Dù ai nói thế nào, bản chất sự việc cũng không đổi, những thành viên còn lại-ngoài nhóm đã tách đoàn- cũng có mắt nhìn của họ-không phải ngu ngơ mà không biết gì (trong đoàn có cả bậc cha chú, anh, em), biết Lead có trách nhiệm hay không,có tư lợi cá nhân hay không?Sao không ai lên tiếng trừ những bạn tự ý xin tách đoàn nhỉ?
Cung này lead đã đi qua 2 lần rồi,có cái gì mà chưa trải qua?Lead chỉ muốn phát huy khả năng của các bạn và/hoặc Lead cũng giống như các bạn,chưa biết gì về vùng đất đó cả,thì đã sao?đi phượt là khám phá mà.không biết thì không được tìm bạn đồng hành đi chung hay sao?
Cung này Lead làm cho vợ sắp cưới đi cùng,không may giờ cuối vợ Lead bị tai nạn,đoàn đều biết- và Lead đã nhờ 1 vài bạn làm Lead thay. Tuy nhiên, vì tinh thần trách nhiệm, Lead cố gắng hoàn thành nhiệm vụ,tốn thêm tiền mua vé máy bay về sớm chăm sóc vợ sau khi tiễn mọi người lên xe và kết quả là thế này.từ nay về sau xin chừa,thề không bao giờ làm lead cho người vô ơn bội nghĩa ngoài đo nữa.
- Đây là tìm bạn đồng hành-không phải tour kiếm lời, khi họp gặp mặt lần đầu ngày 21/4/2014, Lead đã lặp đi lặp lại điều này. Mỗi thành viên phải có sự đóng góp cho nhóm. Lead không có nhiệm vụ ôm 100% công việc. Và khi đã giao việc rồi các bạn cứ liên hệ với bạn đó để hỏi chứ suốt ngày cứ hỏi lead đi tiếp đâu,làm gì tiếp cho 37 người à?Lead cũng đóng tiền đi như các bạn,lead cũng phải vui chơi chớ ở không mà phục vụ à?lead đâu phải cha mẹ mà phải đi lo lắng,hỏi thăm từng người?mỗi người phải theo mọi người chứ,nhớn rồi,có thời gian cho mỗi giai đoạn mà,sao không theo dõi mà cái gì cũng dựa dẫm vào Lead thế. Lead đã nêu ra công việc cần hỗ trợ và các thành viên tự xung phong giúp Lead.Và làm lead hay chỉ cần quan tâm những bạn đã nhận giúp chứ không phải cái gì cũng nhào vô làm.
Nhằm tránh những lời ong tiếng ve về chi phí hay nghi ngờ sự không minh bạch trong chi phí, Lead không để duy nhất 1 bạn mua sắm hay chi trả chi phí phát sinh… Lead nhờ hết người này đến người khác làm thủ quỹ nhưng các bạn từ chối-kể cả giảm 50% chi phí cho thủ quỹ. Việc làm thủ quỹ rất cực, giảm chi phí là để cám ơn bạn ấy chứ không phải “mướn” bạn ấy - “mướn” thì bạn ấy phải phục vụ như người làm thuê và phải ngồi tính chi phí mỗi ngày cho nhóm Hà Tĩnh.thũ quỹ không rảnh ạ.
- Về việc ăn uống, đã sắp xếp “chị nuôi”, việc ăn uống thực tế biểu quyết theo số đông,đa số thích ăn món địa phương, có mem bản xứ dẫn đoàn,chọn món,thu tiền.lead có nói các bạn tự chọn,tự quyết vì ăn khuya mà.Tiền là của các bạn,xài nhiều đóng nhiều,Lead có mất gì đâu nhỉ?biểu quyết theo số đông,nhé.
Nước uống có nước khoáng Thạch Bích hoặc bia Dung Quất,ai cũng uống,có lẽ các bạn sỹ diện quá nên đợi lead đem nước tới mời chắc?sao không biết kêu lên?
Trên topic có nói ra biển Mỹ Khê ăn bánh xèo,cháo rửa chân tôm...Mọi người điều ăn,thiếu gọi tiếp và có bạn Huy,người địa phương biết món ăn nào ngon dở,Lead không hề tự quyết và chưa ai lên tiếng còn đói,mà nếu còn đói thì kêu thêm bánh xèo,cháo,mực ăn tiếp,sao lại có 6 bạn còn đói đến nỗi phải gọi cua ăn riêng giữa 28 người nhỉ?muốn làm nổi bật chắc?miếng ăn là miếng nhục mà,chậc.
Trừ tiền xe 740k,tàu cao tốc 200k,còn 1 triệu là dùng tất cả cho 5 ngày chứ không phải 1 ngày đầu tiên và nhóm Sài Gòn uống bia hơi nhiều nên chi phí cao hơn ạ.
Về tiền tip cho cụ thuyết minh trên mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng,đợi khi thủ quỹ công bố thì xem có tiền tip không nhé.ăn nói hồ đồ.
-Việc bạn Ngọc tự ý rời đoàn, đi thuê khách sạn ngủ trong khi cả đoàn ngủ homestay-bạn Ngọc thấy như vậy là bạn đúng /hợp lý khi Lead góp ý,bạn chủ động đòi lại tiền,tách đoàn ra ks ngủ riêng,hôm sau bạn Ngọc lên tàu về lúc 9:45 trước cả đoàn lên sau lúc 10h vì tàu đông Lead không muốn các bạn chen lấn cho vất vả,cứ từ từ vì vẫn còn kịp giờ xe chạy và bạn Ngọc có bị bỏ rơi hay không, chỉ có bạn ấy rõ nhất.đừng vì tự ái trẻ con,bị trể công việc gì đó mà trở mặt nói điêu như thế nhé.đi chung 5 ngày với nhau,sống cuộc đời thật mà còn chưa biết số dt,tên tuổi của nhau thì về nhà liên lạc qua face để làm gì? muốn nói gì cứ nói trên này,cần gì vô face group nói hả em?
Khi post lên diễn đàn, Lead đã cập nhật thông tin, lịch trình, thời gian off, tuy nhiên 1 số bạn không tham gia off, cũng không theo dõi thông tin trên diễn đàn. Lead đã để thời gian off rất gần ngày đi – trước ngày đi hơn 1 tuần trong khi dịp lễ, vé xe, tàu không dễ book – để cho các bạn có thời gian sắp xếp tham gia tốt nhất. Không tham gia họp nhóm, không nắm đủ thông tin thì không trách Lead được.Trên topic có 2 phương án tham quan,đề nghị các bạn xem lại topic rồi hãy phát ngôn,nhá.
Bảng đen là box tổng hợp các vụ việc và hiện tượng tiêu cực đã xảy ra trong các chuyến đi.cho đến bây giờ nhóm Sài Gòn với 27 thành viên còn lại đi với lead suốt 5 ngày,chưa thấy ai lên tiếng là có tiêu cực,bản thân Lead chả tư lợi và cũng chả sợ ai nói láo nên chả thèm nói thêm nữa,sau bài này.Ngọc có nghĩ làm Lead là phải phục vụ,làm vừa lòng những người ham ăn,hay đòi hỏi,vô kỷ luật,không có tính tập thể,không dám đối diện với lead và ky bo ngoài nớ vô điều kiện không?
Thôi,vài dòng nói cho vui,lo cày kiếm tiền đi phượt với vợ tiếp.xã hội có người này kẻ khác,chấp làm gì những chuyện vụn vặt,nhỉ?
Bái bai

"""Cung này Lead làm cho vợ sắp cưới đi cùng,không may giờ cuối vợ Lead bị tai nạn,đoàn đều biết- và Lead đã nhờ 1 vài bạn làm Lead thay. Tuy nhiên, vì tinh thần trách nhiệm, Lead cố gắng hoàn thành nhiệm vụ,tốn thêm tiền mua vé máy bay về sớm chăm sóc vợ sau khi tiễn mọi người lên xe và kết quả là thế này.từ nay về sau xin chừa,thề không bao giờ làm lead cho người vô ơn bội nghĩa ngoài đo nữa."""
Bạn lấy tư cách gì mà nói ng khác vô ơn ??? Bạn đã làm đc gì cho họ để họ mang ơn bạn, mà bạn có quyền nói họ vô ơn bội nghĩa ?? SÀM NGÔN :|

Hai_Coi
09-05-2014, 12:43
a Hải Anh ah, đến giờ thì e mới chắc 1 điều rằng a có vấn đề về đọc hiểu, hay là do ức chế quá nên a đọc lướt chăng.

Chuyện các anh/chị/bạn có bức xúc với a Diễn chẳng liên quan gì đến e cả. Em chỉ muốn rõ 1 vài chỗ nên mới tạo acc cmt thôi, nhưng sau khi hóng chuyện đc hơn 1 ngày thì e đã hiểu.
E lượn đây. Chào thân ái và quyết thắng (BB)(BB)(BB)

thoai_cb
09-05-2014, 12:45
Thôi người lớn hết rồi ko làm anh hung bàn phím nữa. Minh đang ở ca mau. Nhưng ban lanbatminh muốn 3 mặt 1 lời thì hen 1 ngay đi mình sẽ lên sg gặp mặt nói chuyện. Và cũng đính chính với bạn tui ko lên tiếng ko phai tui ko nói chẳng qua tui pít nên nói ở đâu và lúc nào.còn bữa đi ăn mà bạn nói of f đe kiếm cách đối phó gì đó thì cung nói cho bạn hiểu bữa đó tui rủ. Con a diễn lài gần cuối cùng và tôi cung chưa từng trong bàn ăn nói xấu hay bàn cách để đối pho bất kì ai hết. Bạn đừng suy bụng ta ra bụng người. Còn điều gì ko rõ thì bạn cứ nói ngày mấy bạn rãnh gặp mặt dược thì ok mình lên sg anh e minh cung ngồi nói chuyện giãi tỏa hết cho nó rõ ràng ok

labatminh
09-05-2014, 13:35
Thôi người lớn hết rồi ko làm anh hung bàn phím nữa. Minh đang ở ca mau. Nhưng ban lanbatminh muốn 3 mặt 1 lời thì hen 1 ngay đi mình sẽ lên sg gặp mặt nói chuyện. Và cũng đính chính với bạn tui ko lên tiếng ko phai tui ko nói chẳng qua tui pít nên nói ở đâu và lúc nào.còn bữa đi ăn mà bạn nói of f đe kiếm cách đối phó gì đó thì cung nói cho bạn hiểu bữa đó tui rủ. Con a diễn lài gần cuối cùng và tôi cung chưa từng trong bàn ăn nói xấu hay bàn cách để đối pho bất kì ai hết. Bạn đừng suy bụng ta ra bụng người. Còn điều gì ko rõ thì bạn cứ nói ngày mấy bạn rãnh gặp mặt dược thì ok mình lên sg anh e minh cung ngồi nói chuyện giãi tỏa hết cho nó rõ ràng ok

uhm,khi nào bạn lên mà muốn caphe tán dóc cứ nhắn mình. Mình không biết nhậu. Còn bạn muốn đối chứng thì cũng cứ PM nếu muốn. Đối với mình đơn giản là mình muốn cảnh báo mọi người về lead thôi. MÌnh cũng ko suy bụng mình ra bụng ai hết, đã nói rõ ràng chuyện máy bạn off mình không quan tâm cũng không liên quan đến mình. Mình cũng chưa từng nói bạn bàn cách đối phó ai. Làm ơn đọc kĩ, mình nói bạn có than phiền, có chuyện không hài lòng nhưng chẳng qua bạn không post bài lên đây. Để minh chứng cho cái mà lead nói ai cũng hài lòng, không ai nói gì của lead dẫn ra. Ok? Còn chuyện bạn muốn nói khi nào hay với ai là chuyện của bạn. Mình thì ko có gì để giải tỏa cả, chuyến đi của mình sau khi tách ra rất ổn, mình chỉ muốn cảnh báo để không ai bị như bạn Ngọc hay tụi mình nữa. Nếu bạn có nhã hứng caphe chém gió thì mình rất hoan nghênh. Mọi người có vẻ thích dùng từ anh hùng bàn phím nhỉ? Nếu ai đó họ có bất công muốn phản ánh thì thành anh hùng bàn phím, còn im lặng bỏ qua thì gọi là người lớn?

thoai_cb
09-05-2014, 13:43
Hài. Ok hen ban cuói tuần sau minh alo cafe. Vậy nha

proboy1011
09-05-2014, 13:56
Mục tiêu đã đạt được mà sao vẫn cứ tiếp tục bỏ thời gian, con chữ, ý tưởng cho việc này thế hả labatminh. Mình thật sự khâm phục vào sự nhiệt huyết của bạn. :))

Nhớ buổi trưa ngày 4/5, gặp nhau ở bến xe Chính Nghĩa, vẫn cười nói. Leader (dùng tiền của mình) mua bánh ít cho mọi người, bạn vẫn ăn, ..... Chả nhẻ cứ vờ cười nói, vui đùa, cho đến khi an toàn, về nhà, ngồi sau bàn phím, .... thì trở lại với con người thật: đầy nhiệt huyết (c)

Đúng là không nên bẻ, vì bẻ 1 miếng cao su chỉ tốn sức (BB)

hanhngan1984
09-05-2014, 13:58
Mình đã theo dõi topic này và top bên kia từ đầu, không định nói gì, cũng không bênh bên nào. Nhưng cái chính mà bản thân mình nhận thấy như sau:

Qua 5 ngày đi chung, mình tin anh Diễn không phải hạng người có chủ đích muốn trục lợi từ việc làm lead, vì theo mình được biết anh ấy cũng chả đến nỗi nghèo tiền bạc gì để làm như vậy

nhưng mà lại nhưng...cách anh ấy cư xử với các thành viên (trong đó có cả mình) thì thực sự rất không đuọc khéo léo do đó đã dẫn đến rất nhiều sự hiểu lầm. tính anh cũng gia trưởng và không có muốn tự nhận những khuyết điểm của bản thân cũng như không muốn tiếp thu ý kiến đóng góp của các bạn khác nên vô hình chung đã gây ra nhiều bức xúc trong nội bộ đoàn.

Cá nhân mình không rõ vụ thỏa thuận với đoàn HN ra sao, nhưng đúng là qua lời anh D thì nhóm HN đòi tách đoàn vì tiếc 50k tiền ăn ốc đêm, khi đó ai trong đoàn nghe đc điều đó cũng thấy rất ngộ vì mọi ng ko hiểu sự tình thực tế là ra sao - điều này đã trở thành đề tài đàm tiếu cho mọi ng trong suốt chuyến đi, nếu có sai thì thành thực xin lỗi nhóm HN.

Cá nhân mình cũng có 1 số cái chưa đc hài lòng, nhưng mình đã cố nhẫn nhịn, để được về nhà an toàn (giả sử nếu bị kick và muộn xe 1 ngày như em Ngọc thì mình sẽ bị lỡ việc quan trọng ở cty). Thứ nữa mình ko muốn đào sâu vào lý do vì sao mình cảm thấy không hài lòng vì mọi ng][ì tấn công anh ấy thế là quá đủ rồi, ko cần mình phải nói thêm vào nữa.

vananh203
09-05-2014, 14:13
Mục tiêu đã đạt được mà sao vẫn cứ tiếp tục bỏ thời gian, con chữ, ý tưởng cho việc này thế hả labatminh. Mình thật sự khâm phục vào sự nhiệt huyết của bạn. :))

Nhớ buổi trưa ngày 4/5, gặp nhau ở bến xe Chính Nghĩa, vẫn cười nói. Leader (dùng tiền của mình) mua bánh ít cho mọi người, bạn vẫn ăn, ..... Chả nhẻ cứ vờ cười nói, vui đùa, cho đến khi an toàn, về nhà, ngồi sau bàn phím, .... thì trở lại với con người thật: đầy nhiệt huyết (c)
Đúng là không nên bẻ, vì bẻ 1 miếng cao su chỉ tốn sức (BB)
A Labatminh chỉ k hài lòng với lead thôi, cớ gì không cười nói với mọi người. Bánh ít ấy ah, trước đó a ấy đã chén 1 bụng no nê cơm gà bà Nhung với tất cả những món ngon nhất ở quán đấy rồi b ơi. Bánh ít chẳng qua a ấy k biết tên Diễn mua và ăn cùng mọi người cho vui mà thôi. A còn mang đồ ăn lên cho một số bạn trên đó vì biết mọi người chưa được ăn. Bạn chắc k hiểu rõ thế nào là anh hùng bàn phím nhưng lại ra vẻ rất thích dùng từ này. Người ta gọi là " ...mà cứ thích nói chữ " đó. Anh hùng bàn phím là bạn chém mà k ai biết bạn là ai,ở đây mọi người đều biết rõ chúng tôi là ai và chúng tôi đường đường chính chính lên đây để vạch trần con người lead Diễn của bạn. Bạn mới tham gia thôi, còn non và xanh lắm. Biết thì thưa thớt k biết thì dựa cột mà nghe. Cứ lâu lâu nhảy vào làm câu kết luận nghe rất...hãm. Nói cho bạn biết, số tiền 4 bữa bọn tôi ăn trên đảo lớn, tổng tiền công nấu ăn rửa bát đi chợ cũng chỉ có 200k, tiền ga gạo điện nước 200k nữa. Còn dưới sự chỉ đạo của a Diễn, 1 bữa tiền công nấu ăn 800k, tiền gạo 300k, điện nước ga 200k. Con số đó biết nói đấy.

Nothing
09-05-2014, 14:24
Ngọc dũng cảm :)

labatminh
09-05-2014, 14:34
Mục tiêu đã đạt được mà sao vẫn cứ tiếp tục bỏ thời gian, con chữ, ý tưởng cho việc này thế hả labatminh. Mình thật sự khâm phục vào sự nhiệt huyết của bạn. :))

Nhớ buổi trưa ngày 4/5, gặp nhau ở bến xe Chính Nghĩa, vẫn cười nói. Leader (dùng tiền của mình) mua bánh ít cho mọi người, bạn vẫn ăn, ..... Chả nhẻ cứ vờ cười nói, vui đùa, cho đến khi an toàn, về nhà, ngồi sau bàn phím, .... thì trở lại với con người thật: đầy nhiệt huyết (c)

Đúng là không nên bẻ, vì bẻ 1 miếng cao su chỉ tốn sức (BB)

Haiz,đang bận việc mà có người nhắc mình trả lời bài nên trả lời lần cuối vậy. Thứ nhất là mình không biết ai là người mua bánh nhưng mình không hề ăn bánh hay kẹo gì của bạn đâu nhá, tính mình xưa nay chưa bao giờ thích ăn vặt mà mình vừa mới ăn no căng bụng cơm gà và caphe ngya trước khi lên xe bạn ạ. Cả bánh và kẹo bạn thủ quỹ đưa mình đều để lại vào cái khay trước mặt và không đụng đến. Trừ cái bánh mì bạn hằng mua ăn không hết kêu mình ăn 1/2 dùm bạn ấy thì mình có ăn vài miếng.

Thứ 2 mình chưa từng giả bộ cười đùa vui vẻ với ai cả. Bạn nghĩ mình giả bộ cười đùa với người nào? Và để làm gì hả bạn? MÌnh trước sau vẫn chỉ là mình thôi. Xin lỗi nếu mình lỡ cười đùa với bạn mà mình cũng không biết. Nếu bạn biết đọc hiểu thì bạn cũng biết là từ đầu đến cuối mình chỉ hỏi trách nhiệm và thái độ của lead chứ không hề đụng chạm gì đến các bạn nên thực sự mình không hiểu sao bạn lại nhảy dựng lên như vậy?

Thứ 3 mục tiêu cảnh báo mình nghĩ đã đạt được đúng như bạn nói nên mình sẽ không nói thêm nữa, trừ khi ai đó lôi mình ra và muốn nói với mình thì mình mới trả lời.

To Thoai_cb : ok,cuối tuần sau hội bạn mình cũng có 1 pảty nhỏ vào thứ 7. Nếu bạn lên vào hôm đó luôn thì mời bạn tham gia cùng hội mình.

haiconheoxinh
09-05-2014, 14:42
Mục tiêu đã đạt được mà sao vẫn cứ tiếp tục bỏ thời gian, con chữ, ý tưởng cho việc này thế hả labatminh. Mình thật sự khâm phục vào sự nhiệt huyết của bạn. :))

Nhớ buổi trưa ngày 4/5, gặp nhau ở bến xe Chính Nghĩa, vẫn cười nói. Leader (dùng tiền của mình) mua bánh ít cho mọi người, bạn vẫn ăn, ..... Chả nhẻ cứ vờ cười nói, vui đùa, cho đến khi an toàn, về nhà, ngồi sau bàn phím, .... thì trở lại với con người thật: đầy nhiệt huyết (c)

Đúng là không nên bẻ, vì bẻ 1 miếng cao su chỉ tốn sức (BB)
Đọc không nhin được cười : )))
- Bạn phục là phải thôi, bạn nói thì chẳng ai hiểu cái m gì. người ta bỏ công nói ra có người phục là được rồi
- Định lôi miếng ăn phút cuối ra kể công đẩy ngược tình thế à? Người ta có lời mời ăn mình ăn chẳng có vấn đề đạo đức gì ở đây để bới móc cả.

Co_doi_khi
09-05-2014, 15:14
Định chỉ đọc mà ko comment nhưng đọc thấy thối quá nên phải comment:
- Nói chung đã làm lead chưa biết đúng sai thế nào nhưng đã để thành viên lên tiếng là đã không ổn rồi, trả lời lại chẳng liên quan đến nội dung người hỏi mà buông 1 câu "thề không bao giờ làm lead cho người vô ơn bội nghĩa ngoài đo nữa" - Xin hỏi lead Diễn đã dẫn bao nhiều đoàn "ngoài đó" rồi mà buông 1 câu như vậy ??
- Thứ 2 chẳng biết là có biết nhiều về nơi đi như comment ko mà để mấy người nói là lịch trình như vậy là ko hợp lý rồi comment lấy lý do là "Lead chỉ muốn phát huy khả năng của các bạn", thử hỏi bạn đã biết người ta có hoặc cần những kỹ năng gì để phát huy hay chưa ? Hay là muốn như bạn gái bị kick cần có khả năng xoăy xở, chịu đựng tốt nếu ko sẽ bị bỏ lại và không biết sẽ ntn ?
- Thứ 3 nói riêng với nhưng người đang ủng hộ lead đoàn này chẳng biết các bạn được ăn uống ngủ nghỉ ntn nhưng đi Lý Sơn để ăn no, ngủ kỹ và phè phỡn chơi bời hết đất cũng chỉ 1t5 nhé. Nhắn riêng với bạn nào kêu đi phượt nhiều là phải lo đc vé trong ngày lễ trước 1 ngày ấy, là nếu bạn làm được như thế thì mình xin giới thiệu bạn vào làm mảng bán vé đặt chỗ tại các cty du lịch lớn ở VN luôn như Viettravel và 99% bạn sẽ được nhận với mức lương rất cao nhé :))

P/S: Đang phê mà đọc bực cả mình, bạn Hai_Coi nói cứ như mình là con Tổng cục trưởng Tổng cục du lịch ấy nhỉ ? Biết thế nhờ bạn đặt nhà nghỉ và vé xe đi Điện Biên đợt 30/4 cho lành, đỡ phải đặt trước cả tuần mà vẫn bị đuổi vì nhà nghỉ thiếu phòng chỉ cho ở 1 đêm :))

toan612
09-05-2014, 15:14
Mục tiêu đã đạt được mà sao vẫn cứ tiếp tục bỏ thời gian, con chữ, ý tưởng cho việc này thế hả labatminh. Mình thật sự khâm phục vào sự nhiệt huyết của bạn. :))

Nhớ buổi trưa ngày 4/5, gặp nhau ở bến xe Chính Nghĩa, vẫn cười nói. Leader (dùng tiền của mình) mua bánh ít cho mọi người, bạn vẫn ăn, ..... Chả nhẻ cứ vờ cười nói, vui đùa, cho đến khi an toàn, về nhà, ngồi sau bàn phím, .... thì trở lại với con người thật: đầy nhiệt huyết (c)

Đúng là không nên bẻ, vì bẻ 1 miếng cao su chỉ tốn sức (BB)

Bạn không nên nói như thế, nếu muốn phàn nàn về labatminh bạn có thể lập topic khác, còn công kích cá nhân để làm giảm giá trị những lời nói, lập luận của họ là không hay đâu.

Kinabalu
09-05-2014, 15:52
Theo dõi cả 2 topic xong chốt nhanh cho nó vuông là đồng chí Diễn sai rõ ràng rồi còn clone nick vào chầy cối,các bạn nữ mà bức xúc đến mức độ này thì tất nhiên ông lead quá cmn đáng rồi.Chỉ riêng việc làm lead lên lịch trình mà đi copy paste về rồi xong đến lúc đi ko biết đi đâu thì dẹp cmnd,làm mem đi cung khác mà ham vui,ham tiền.Ghét nhất thể loại trục lợi từ phượt ntn,***

haiconheoxinh
09-05-2014, 16:20
Theo dõi cả 2 topic xong chốt nhanh cho nó vuông là đồng chí Diễn sai rõ ràng rồi còn clone nick vào chầy cối,các bạn nữ mà bức xúc đến mức độ này thì tất nhiên ông lead quá cmn đáng rồi.Chỉ riêng việc làm lead lên lịch trình mà đi copy paste về rồi xong đến lúc đi ko biết đi đâu thì dẹp cmnd,làm mem đi cung khác mà ham vui,ham tiền.Ghét nhất thể loại trục lợi từ phượt ntn,***
haha, chắc mấy nữa có vài cái nick vào nâng bi Diễn :))). Bọn này thì dễ nhận ra thôi vì thở câu nào là thấy ng.. câu đấy :))) .

haiconheoxinh
09-05-2014, 16:31
Mà bày tỏ luôn cho mấy bạn nâng bi D dễ hiểu.
Văn của D hay của các bạn có giỏi tới đâu thì cũng không chối được cái sự thật sờ sờ ra đấy đâu, Còn văn của các bạn kiểu bới móc bẻ lái đá đểu thì nó càng phản ánh chính các bạn chỉ nặn ra được cái thể loại văn tầm thường đó thôi, thế nên là nín đi người khác còn nghi ngờ bạn ngu chứ mở mồm ra thì người ta biết chắc chắn là bạn ngu rồi ...Ai đi trong đoàn chứng kiến sự việc còn tởm hơn khi sau bao nhiêu chuyện mà còn dám lên đây hành văn không tí ngại ngùng như thế.
Tin vui là, cuối cùng thì những kẻ đối nhân xử thế ngu xi cũng bị bài học còn những người cần cảnh tỉnh có thể vào bảng đen đọc :))

ngocruby_207
09-05-2014, 17:16
Mình đã theo dõi topic này và top bên kia từ đầu, không định nói gì, cũng không bênh bên nào. Nhưng cái chính mà bản thân mình nhận thấy như sau:

Qua 5 ngày đi chung, mình tin anh Diễn không phải hạng người có chủ đích muốn trục lợi từ việc làm lead, vì theo mình được biết anh ấy cũng chả đến nỗi nghèo tiền bạc gì để làm như vậy

nhưng mà lại nhưng...cách anh ấy cư xử với các thành viên (trong đó có cả mình) thì thực sự rất không đuọc khéo léo do đó đã dẫn đến rất nhiều sự hiểu lầm. tính anh cũng gia trưởng và không có muốn tự nhận những khuyết điểm của bản thân cũng như không muốn tiếp thu ý kiến đóng góp của các bạn khác nên vô hình chung đã gây ra nhiều bức xúc trong nội bộ đoàn.

Cá nhân mình không rõ vụ thỏa thuận với đoàn HN ra sao, nhưng đúng là qua lời anh D thì nhóm HN đòi tách đoàn vì tiếc 50k tiền ăn ốc đêm, khi đó ai trong đoàn nghe đc điều đó cũng thấy rất ngộ vì mọi ng ko hiểu sự tình thực tế là ra sao - điều này đã trở thành đề tài đàm tiếu cho mọi ng trong suốt chuyến đi, nếu có sai thì thành thực xin lỗi nhóm HN.

Cá nhân mình cũng có 1 số cái chưa đc hài lòng, nhưng mình đã cố nhẫn nhịn, để được về nhà an toàn (giả sử nếu bị kick và muộn xe 1 ngày như em Ngọc thì mình sẽ bị lỡ việc quan trọng ở cty). Thứ nữa mình ko muốn đào sâu vào lý do vì sao mình cảm thấy không hài lòng vì mọi ng][ì tấn công anh ấy thế là quá đủ rồi, ko cần mình phải nói thêm vào nữa.
Chị ơi em cũng đã rất cố nhẫn nhịn chứ không phải là em sửng cồ lên như một số người. Bản thân em hiểu mua vé di chuyển đi lại vào ngày lễ không hề dễ nên em không bao giờ thốt ra câu nào là tự tách đoàn. Em chính xác là bị Lead bỏ rơi lại và không còn cách nào phản kháng nên đành chấp nhận :).

ngocruby_207
09-05-2014, 17:18
Error................

meodenPQ
09-05-2014, 17:30
mình đang thắc mắc cái vụ đi chui tàu cao tốc... bộ đi chui vui lắm hả, mà thấy ku proboy1011 thích nâng bi anh Leader thế nhi? =)).
Sự việc ngay cả bạn Vthuyly- thổ địa nói rõ các vấn đề...sao ko tập trung vào những câu hỏi đó mà lại nói kiểu "ai nói mặc ai..tao éo quan tâm"...:))..có vẻ như không có trách nhiệm gì cả.
Leader là gì?..Leader là người dẫn đầu..giống như đại ca trong nhóm..là người cho mọi người biết đoàn sẽ làm gì..chứ chờ được hỏi rồi giẫy nẫy lên "tao làm leader chứ phải làm osin đâu"..thế thì chắc theo bạn nghĩ leader là ông nội chắc..chỉ cần chia công việc rồi mạnh ai nấy lo.
"Và làm lead hay chỉ cần quan tâm những bạn đã nhận giúp chứ không phải cái gì cũng nhào vô làm.Và khi đã giao việc rồi các bạn cứ liên hệ với bạn đó để hỏi chứ suốt ngày cứ hỏi lead đi tiếp đâu,làm gì tiếp cho 37 người à?Lead cũng đóng tiền đi như các bạn,lead cũng phải vui chơi chớ ở không mà phục vụ à?lead đâu phải cha mẹ mà phải đi lo lắng,hỏi thăm từng người?mỗi người phải theo mọi người chứ,nhớn rồi,có thời gian cho mỗi giai đoạn mà,sao không theo dõi mà cái gì cũng dựa dẫm vào Lead thế. Lead đã nêu ra công việc cần hỗ trợ và các thành viên tự xung phong giúp Lead.Và làm lead hay chỉ cần quan tâm những bạn đã nhận giúp chứ không phải cái gì cũng nhào vô làm."<====éo có đạo đức..thề lun. Các anh,chị nào làm Leader vào đây giải thích cho ổng hiểu Leader là thế nào dùm em với ạ. Leader mà không quan tâm sự an toàn của thành viên đoàn thì em cũng sợ thật rồi đấy.

"Mọi người điều ăn,thiếu gọi tiếp và có bạn Huy,người địa phương biết món ăn nào ngon dở,Lead không hề tự quyết và chưa ai lên tiếng còn đói,mà nếu còn đói thì kêu thêm bánh xèo,cháo,mực ăn tiếp,sao lại có 6 bạn còn đói đến nỗi phải gọi cua ăn riêng giữa 28 người nhỉ?muốn làm nổi bật chắc?miếng ăn là miếng nhục mà,chậc."
==>type câu này chắc đang khó chịu nên căng thẳng máu không chảy lên não được. Đói thì phải ăn bánh xèo với cháo mực chứ không được ăn cái khác ah?O_o...mình thích ăn cháo mực lắm...mua 1kg mực ống 100-130k nấu 3 lon gạo đủ cho 30 người ăn no căng bụng đấy =)). Đi chơi kham khổ là đi có thể mệt, ở thì hên xui tùy theo người... nhưng ăn mà ko no thì sức đâu mà đi.




Những gì cần nói Lead đã nói đầy đủ, Lead cũng không muốn nói nhiều. Mỗi người có con mắt nhìn về sự việc khác nhau, Lead không quản được, Lead không quan tâm sự việc nhỏ nhặt. Bới lá sẽ có sâu thôi, 1 chuỗi sự kiện, tách ra 1 đoạn/ 1 câu cũng đủ làm sự việc khác đi rồi. Lead comment lần này và sau lần này, các bạn có thể trao đổi tiếp (nếu thích), Lead không comment nữa. Dù ai nói thế nào, bản chất sự việc cũng không đổi, những thành viên còn lại-ngoài nhóm đã tách đoàn- cũng có mắt nhìn của họ-không phải ngu ngơ mà không biết gì (trong đoàn có cả bậc cha chú, anh, em), biết Lead có trách nhiệm hay không,có tư lợi cá nhân hay không?Sao không ai lên tiếng trừ những bạn tự ý xin tách đoàn nhỉ?
Cung này lead đã đi qua 2 lần rồi,có cái gì mà chưa trải qua?Lead chỉ muốn phát huy khả năng của các bạn và/hoặc Lead cũng giống như các bạn,chưa biết gì về vùng đất đó cả,thì đã sao?đi phượt là khám phá mà.không biết thì không được tìm bạn đồng hành đi chung hay sao?
Cung này Lead làm cho vợ sắp cưới đi cùng,không may giờ cuối vợ Lead bị tai nạn,đoàn đều biết- và Lead đã nhờ 1 vài bạn làm Lead thay. Tuy nhiên, vì tinh thần trách nhiệm, Lead cố gắng hoàn thành nhiệm vụ,tốn thêm tiền mua vé máy bay về sớm chăm sóc vợ sau khi tiễn mọi người lên xe và kết quả là thế này.từ nay về sau xin chừa,thề không bao giờ làm lead cho người vô ơn bội nghĩa ngoài đo nữa.
- Đây là tìm bạn đồng hành-không phải tour kiếm lời, khi họp gặp mặt lần đầu ngày 21/4/2014, Lead đã lặp đi lặp lại điều này. Mỗi thành viên phải có sự đóng góp cho nhóm. Lead không có nhiệm vụ ôm 100% công việc. Và khi đã giao việc rồi các bạn cứ liên hệ với bạn đó để hỏi chứ suốt ngày cứ hỏi lead đi tiếp đâu,làm gì tiếp cho 37 người à?Lead cũng đóng tiền đi như các bạn,lead cũng phải vui chơi chớ ở không mà phục vụ à?lead đâu phải cha mẹ mà phải đi lo lắng,hỏi thăm từng người?mỗi người phải theo mọi người chứ,nhớn rồi,có thời gian cho mỗi giai đoạn mà,sao không theo dõi mà cái gì cũng dựa dẫm vào Lead thế. Lead đã nêu ra công việc cần hỗ trợ và các thành viên tự xung phong giúp Lead.Và làm lead hay chỉ cần quan tâm những bạn đã nhận giúp chứ không phải cái gì cũng nhào vô làm.
Nhằm tránh những lời ong tiếng ve về chi phí hay nghi ngờ sự không minh bạch trong chi phí, Lead không để duy nhất 1 bạn mua sắm hay chi trả chi phí phát sinh… Lead nhờ hết người này đến người khác làm thủ quỹ nhưng các bạn từ chối-kể cả giảm 50% chi phí cho thủ quỹ. Việc làm thủ quỹ rất cực, giảm chi phí là để cám ơn bạn ấy chứ không phải “mướn” bạn ấy - “mướn” thì bạn ấy phải phục vụ như người làm thuê và phải ngồi tính chi phí mỗi ngày cho nhóm Hà Tĩnh.thũ quỹ không rảnh ạ.
- Về việc ăn uống, đã sắp xếp “chị nuôi”, việc ăn uống thực tế biểu quyết theo số đông,đa số thích ăn món địa phương, có mem bản xứ dẫn đoàn,chọn món,thu tiền.lead có nói các bạn tự chọn,tự quyết vì ăn khuya mà.Tiền là của các bạn,xài nhiều đóng nhiều,Lead có mất gì đâu nhỉ?biểu quyết theo số đông,nhé.
Nước uống có nước khoáng Thạch Bích hoặc bia Dung Quất,ai cũng uống,có lẽ các bạn sỹ diện quá nên đợi lead đem nước tới mời chắc?sao không biết kêu lên?
Trên topic có nói ra biển Mỹ Khê ăn bánh xèo,cháo rửa chân tôm...Mọi người điều ăn,thiếu gọi tiếp và có bạn Huy,người địa phương biết món ăn nào ngon dở,Lead không hề tự quyết và chưa ai lên tiếng còn đói,mà nếu còn đói thì kêu thêm bánh xèo,cháo,mực ăn tiếp,sao lại có 6 bạn còn đói đến nỗi phải gọi cua ăn riêng giữa 28 người nhỉ?muốn làm nổi bật chắc?miếng ăn là miếng nhục mà,chậc.
Trừ tiền xe 740k,tàu cao tốc 200k,còn 1 triệu là dùng tất cả cho 5 ngày chứ không phải 1 ngày đầu tiên và nhóm Sài Gòn uống bia hơi nhiều nên chi phí cao hơn ạ.
Về tiền tip cho cụ thuyết minh trên mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng,đợi khi thủ quỹ công bố thì xem có tiền tip không nhé.ăn nói hồ đồ.
-Việc bạn Ngọc tự ý rời đoàn, đi thuê khách sạn ngủ trong khi cả đoàn ngủ homestay-bạn Ngọc thấy như vậy là bạn đúng /hợp lý khi Lead góp ý,bạn chủ động đòi lại tiền,tách đoàn ra ks ngủ riêng,hôm sau bạn Ngọc lên tàu về lúc 9:45 trước cả đoàn lên sau lúc 10h vì tàu đông Lead không muốn các bạn chen lấn cho vất vả,cứ từ từ vì vẫn còn kịp giờ xe chạy và bạn Ngọc có bị bỏ rơi hay không, chỉ có bạn ấy rõ nhất.đừng vì tự ái trẻ con,bị trể công việc gì đó mà trở mặt nói điêu như thế nhé.đi chung 5 ngày với nhau,sống cuộc đời thật mà còn chưa biết số dt,tên tuổi của nhau thì về nhà liên lạc qua face để làm gì? muốn nói gì cứ nói trên này,cần gì vô face group nói hả em?
Khi post lên diễn đàn, Lead đã cập nhật thông tin, lịch trình, thời gian off, tuy nhiên 1 số bạn không tham gia off, cũng không theo dõi thông tin trên diễn đàn. Lead đã để thời gian off rất gần ngày đi – trước ngày đi hơn 1 tuần trong khi dịp lễ, vé xe, tàu không dễ book – để cho các bạn có thời gian sắp xếp tham gia tốt nhất. Không tham gia họp nhóm, không nắm đủ thông tin thì không trách Lead được.Trên topic có 2 phương án tham quan,đề nghị các bạn xem lại topic rồi hãy phát ngôn,nhá.
Bảng đen là box tổng hợp các vụ việc và hiện tượng tiêu cực đã xảy ra trong các chuyến đi.cho đến bây giờ nhóm Sài Gòn với 27 thành viên còn lại đi với lead suốt 5 ngày,chưa thấy ai lên tiếng là có tiêu cực,bản thân Lead chả tư lợi và cũng chả sợ ai nói láo nên chả thèm nói thêm nữa,sau bài này.Ngọc có nghĩ làm Lead là phải phục vụ,làm vừa lòng những người ham ăn,hay đòi hỏi,vô kỷ luật,không có tính tập thể,không dám đối diện với lead và ky bo ngoài nớ vô điều kiện không?
Thôi,vài dòng nói cho vui,lo cày kiếm tiền đi phượt với vợ tiếp.xã hội có người này kẻ khác,chấp làm gì những chuyện vụn vặt,nhỉ?
Bái bai

ngocruby_207
09-05-2014, 17:35
"Cả đoàn cùng ăn tối (ram thịt), nhóm Hà Tĩnh phàn nàn về việc ăn ít hơn thành viên khác sao chia chi phí đều nhau?Phàn nàn tương tự trong bữa ăn tối-trong khi chương trình này là tự phát, do các bạn tự rủ rê nhau ăn khuya."
Đừng đặt điều quá đáng. Nhóm mình k hề kêu ca buổi tối ăn ram thịt ít hơn những thành viên khác. Mà chỉ nói bữa ăn này k đủ no, vì ram thịt chỉ là MÓN ĂN CHƠI. Ăn như vậy mọi người vẫn đói, và k đảm bảo sức khỏe.
Đáng lý leader phải là ng dẫn dắt, kết nối m.ng lại với nhau dù họ đến từ đâu, nhưng mình thấy leader chưa làm đc điều đó. Làm mình thấy có sự phân biệt Bắc-Nam k hề nhẹ.Vừa lên xe đã đc leader ưu ái nhắc "em đóng tiền đi, đóng trc làm gương" trong khi mình đã nói mình đóng rồi. Leader k nhớ nổi tên cũng như k nắm đc các bạn ở ngoài Hn có bnhieu Ng. Đúng là bọn mình có sai khi đi chậm hơn đoàn và để đoàn đợi mấy phút, nhưng đây là chuyên đi chơi, để trải nghiệm để đc tìm hiểu về nơi mình đến chứ đâu phải đang đi làm mà k đc chậm phút nào. Hay như chị Hà cũng là 1 thành viên trong đoàn khi đến muộn vì bị tắc đg trong dịp nghỉ lễ (đây là điều k ai muốn cả), chị Lan lên hỏi han tình hình sức khỏe xem chị Hà có thể đi chơi nốt buổi chiều ở QN cùng m.ng đc k nên có xuống muộn mấy phút. Vậy mà leader k thông cảm, rất k bằng lòng, trách mắng đoàn Hn lề mề. Rồi nói với chị Lan ngta k muốn đi thì thôi, sao phải năn nỉ. Chỉ cần gọi điện ờ ok thì đi k thì thôi. Nếu leader ở trong hoàn cảnh đó thì cũng mặc kệ thế là xong thôi sao ?!? :|

Lead bắt mình đóng thêm tiền 2 lần. Mình quay sang hỏi bạn bên cạnh là mỗi người đóng bao tiền, bạn đó nói mỗi người đóng 1tr9, trong khi mình đóng 2tr4. Lúc ra giếng nước ở nhà dân chỉ có mình với a Diễn, a Diễn nói là: "Ơ anh nói em đóng mà em cũng đóng à? Thế anh nói em đóng thêm 2tr em cũng nghe à?". Mình lúc đó ko muốn tranh cãi gay gắt, chỉ nói là: "Em biết sao được, anh là Lead, anh nói em đóng bao tiền thì em đóng thôi".
P/S: Mình không bình luận thêm, mọi người tự đánh giá :).

hanhngan1984
09-05-2014, 17:55
Chị ơi em cũng đã rất cố nhẫn nhịn chứ không phải là em sửng cồ lên như một số người. Bản thân em hiểu mua vé di chuyển đi lại vào ngày lễ không hề dễ nên em không bao giờ thốt ra câu nào là tự tách đoàn. Em chính xác là bị Lead bỏ rơi lại và không còn cách nào phản kháng nên đành chấp nhận :).

Không phải bất cứ người nào bị ấm ức cũng tiện nói thẳng ra được như em đâu...(NO) nói chung có một số chuyện mà em còn chưa được biết đấy.

meodenPQ
09-05-2014, 18:13
cái việc đi chui ko thấy nhục sao mà còn hả hê quá vậy kưng?...=))... Không nói thì người ta đâu nói mình ngu...mà lỡ rồi thì đành phải xác nhận là ku rất nà ngu. Đi dịp lễ tết mà có vé nếu không đặt trước thì hơi bị may mắn. Leader kiểu gì chốt đoàn với nhận tiền từ khi nào mà không chuẩn bị vé tàu trước ah. Tiết kiệm tiền không đặt vé tàu hay sao...kiểu đó mau giàu lắm đấy..


Câu trả lời của a nghe buồn cười. Đi nhiều tất sẽ có kinh nghiệm kha khá. Với kinh nghiệm 12 cung của bạn đó mà ko biết hỏi thăm những ng xung quanh xem làm sao để kiếm đc 1 vé tàu về QN hay sao. Có những tàu chả cần mua vé, cứ chui lên thôi rồi ng ta thu tiền sau mà a nói là may mắn ah. Có vẻ a đánh giá cao hệ thống bán vé của Lý Sơn rồi đó.
há há...đọc mà cười đau cả bụng. Đang định đá đểu mà bạn này nói thay mất rồi :((...
Mình làm du lịch nên biết tương đối rõ..đi du lịch vào ngày lễ mà ko đặt trước thì xác định có nguy cơ ở lại đảo nhé chứ nói kinh nghiệm đi phượt mà ko biết đặt trước thì đừng lạm dụng từ phượt quá. Những anh chị đi phượt chuẩn bị rất kĩ..có thể chuyến đi khám phá có nguy hiểm nhưng việc ăn, ở, vé tàu, máy bay họ đã chuẩn bị xong xuôi hết thì mới xuất phát. Hoặc là chơi kiểu xác định đi bụi, đem lều theo..ko quan tâm việc ko có vé tàu, xe ảnh hưởng tới lịch trình. Mình từng biết 1 cặp đi Phú Quốc ăn ở ngoài biển suốt..tắm cũng tắm biển ko tắm nước ngọt lại. Nhưng ăn uống thì thoải mái..đủ để họ có sức cho cuộc hành trình.


- Thứ 3 nói riêng với nhưng người đang ủng hộ lead đoàn này chẳng biết các bạn được ăn uống ngủ nghỉ ntn nhưng đi Lý Sơn để ăn no, ngủ kỹ và phè phỡn chơi bời hết đất cũng chỉ 1t5 nhé. Nhắn riêng với bạn nào kêu đi phượt nhiều là phải lo đc vé trong ngày lễ trước 1 ngày ấy, là nếu bạn làm được như thế thì mình xin giới thiệu bạn vào làm mảng bán vé đặt chỗ tại các cty du lịch lớn ở VN luôn như Viettravel và 99% bạn sẽ được nhận với mức lương rất cao nhé :))

P/S: Đang phê mà đọc bực cả mình, bạn Hai_Coi nói cứ như mình là con Tổng cục trưởng Tổng cục du lịch ấy nhỉ ? Biết thế nhờ bạn đặt nhà nghỉ và vé xe đi Điện Biên đợt 30/4 cho lành, đỡ phải đặt trước cả tuần mà vẫn bị đuổi vì nhà nghỉ thiếu phòng chỉ cho ở 1 đêm :))

CVN
09-05-2014, 19:00
Nhắc chung tất cả các bạn chú ý kiềm chế cảm xúc khi viết bài để không dùng từ ngữ nhục mạ nhau!

Tôi có nhận được một PM đề nghị đưa topic này ra khỏi box Bảng Đen với lý do bạn Diễn đã nhận sai và cái sai của bạn Diễn chỉ là "không bao quát toàn đoàn, không khéo léo trong cách cư xử, không tạo được không khí hòa đồng cho các bạn ở xa" chứ bạn Diễn không "trục lợi" nên "không đến nỗi phải đưa lên bảng đen và bị các bạn HN chửi mắng thậm tệ".

Trong một vài ngày tới, tôi hy vọng bạn Diễn sẽ có giải đáp hợp lý các thắc mắc của các bạn trong đoàn và xin lỗi ở những chỗ bạn thấy mình có lỗi. Sự chân thành từ cả 2 phía sẽ làm câu chuyện kết thúc vui vẻ hơn, và cũng tạo điều kiện cho BĐH không phải đưa ra bất cứ hình phạt nào và có thể đưa topic này ra khỏi box Bảng Đen.

duongthuy197
09-05-2014, 20:35
Nhắc chung tất cả các bạn chú ý kiềm chế cảm xúc khi viết bài để không dùng từ ngữ nhục mạ nhau!

Tôi có nhận được một PM đề nghị đưa topic này ra khỏi box Bảng Đen với lý do bạn Diễn đã nhận sai và cái sai của bạn Diễn chỉ là "không bao quát toàn đoàn, không khéo léo trong cách cư xử, không tạo được không khí hòa đồng cho các bạn ở xa" chứ bạn Diễn không "trục lợi" nên "không đến nỗi phải đưa lên bảng đen và bị các bạn HN chửi mắng thậm tệ".

Trong một vài ngày tới, tôi hy vọng bạn Diễn sẽ có giải đáp hợp lý các thắc mắc của các bạn trong đoàn và xin lỗi ở những chỗ bạn thấy mình có lỗi. Sự chân thành từ cả 2 phía sẽ làm câu chuyện kết thúc vui vẻ hơn, và cũng tạo điều kiện cho BĐH không phải đưa ra bất cứ hình phạt nào và có thể đưa topic này ra khỏi box Bảng Đen.
Cám ơn bạn đã góp ý.
Mình thấy theo như bạn nói thì bạn Diễn chỉ nhận lỗi và pm riêng với bạn, nhằm mục đích đưa topic này ra khỏi Bảng đen chứ mình chưa thấy bất kỳ phản hồi nào từ Diễn cũng như chưa thấy Diễn lên tiếng nhận ra lỗi sai của bản thân. Nhóm HN k có ý xúc phạm cũng như chửi mắng thậm tệ như lời bạn Dien nói. Nhóm HN luôn muốn giữ gìn sự trong sáng của "phượt", k vì những hạt sạn nhỏ mà làm mất đi nét đẹp vốn có của phượt. Và những thành viên đến với phượt sẽ có những trải nghiệm thú vị, ý nghĩa, tích lũy cho bản thân những kinh nghiệm sống trong mỗi chuyến đi. Xứng đáng với những gì mình bỏ ra và mong đợi :)

ngocruby_207
09-05-2014, 21:59
Nhắc chung tất cả các bạn chú ý kiềm chế cảm xúc khi viết bài để không dùng từ ngữ nhục mạ nhau!
Trong một vài ngày tới, tôi hy vọng bạn Diễn sẽ có giải đáp hợp lý các thắc mắc của các bạn trong đoàn và xin lỗi ở những chỗ bạn thấy mình có lỗi. Sự chân thành từ cả 2 phía sẽ làm câu chuyện kết thúc vui vẻ hơn, và cũng tạo điều kiện cho BĐH không phải đưa ra bất cứ hình phạt nào và có thể đưa topic này ra khỏi box Bảng Đen.


Tôi có nhận được một PM đề nghị đưa topic này ra khỏi box Bảng Đen với lý do bạn Diễn đã nhận sai và cái sai của bạn Diễn chỉ là "không bao quát toàn đoàn, không khéo léo trong cách cư xử, không tạo được không khí hòa đồng cho các bạn ở xa" chứ bạn Diễn không "trục lợi" nên "không đến nỗi phải đưa lên bảng đen và bị các bạn HN chửi mắng thậm tệ".

Người như vậy không xứng đáng làm Lead! Anh Diễn có nói anh đã đi được 4 cung và Lý Sơn là lần thứ 2 quay lại. Nói thật chứ em đã đi một nơi đến 4-5 lần nhưng ko dám làm lead. Làm lead ko phải dựa vào yếu tố đi được bao nhiêu lần mà dựa vào khả năng lãnh đạo, có trách nhiệm với mọi người và có khả năng quyết đoán. Bên cạnh đó còn rất nhiều yếu tố khác. Anh Diễn ko có được 1 trong bất cứ điều nào kể trên. Một người yếu kém về năng lực cũng như ko có đạo đức và nhân cách như thế có xứng đáng không?

haiconheoxinh
09-05-2014, 23:24
Cảm ơn mod đã viết bài.mình có ý kiến sau :
1. Ko riêng mình đoàn HN,các b từ nơi khác đều lên tiếng.mà lên tiếng để cảnh tỉnh mng chứ ko fair lên tiếng để được thắng, mong chờ Diễm đứng ra xin lỗi.còn cá nhân tôi thấy D nhân dịp này mà thay đổi bản thân tốt hơn thì quá tốt.Nhưng chuyện đó ko liên quan đến move topic chứ?
2. Những vấn đề mem Hn đưa ra đều là vấn đề về vô đạo đức và thái độ sống không đúng mực. Đã để dậy sóng thế này thì ko phải vấn đề nhỏ rồi. Hi vọng Các Mod hãy so sánh kỹ lưỡng giữa các topic và inbox cho thỏa lòng dân. Mà đang đàm phán công khai inbox mà làm cái chi chi.
Thân,

Kinabalu
09-05-2014, 23:33
Hài nhỉ,nhận sai mà pm riêng mod đòi gỡ topic,phuot.vn càng ngày bao che dung túng các kiểu,các bác lớn rồi thì đứng ra nhận thẳng mặt chứ chui núp,"Diễn trò" làm gì cho hậu bối chẳng ai phục,buồn cười thay :))

haiconheoxinh
09-05-2014, 23:44
Đồng ý là ko ai muốn có hình phạt gì hay làm to chuyện gì.nhưng sao lại đánh đồng với việc gỡ bài????? bao con ng bỏ thời gian công sức viết bài trong đó có rất nhiều không phải tư lợi cá nhân cũng cần thấy kết quả xứng đáng chứ!!!!!

hanoimen
09-05-2014, 23:46
Theo mình thì các bạn đừng nên quy chụp theo nhận định chủ quan của mình... Ad đang đứng giữa phân định rất rõ ràng câu chuyện của các bên liên quan... chúng ta cứ phải bình tĩnh xem xét vấn đề thôi... vì đây k chỉ là vấn đề của riêng đoàn Lý Sơn nói riêng mà của cả phượt nói chung... mọi người cùng nhìn vào để có những cách ứng xử thân thiện với nhau



Hài nhỉ,nhận sai mà pm riêng mod đòi gỡ topic,phuot.vn càng ngày bao che dung túng các kiểu,các bác lớn rồi thì đứng ra nhận thẳng mặt chứ chui núp,"Diễn trò" làm gì cho hậu bối chẳng ai phục,buồn cười thay :))

caonguyendom
10-05-2014, 07:33
Hài nhỉ,nhận sai mà pm riêng mod đòi gỡ topic,phuot.vn càng ngày bao che dung túng các kiểu,các bác lớn rồi thì đứng ra nhận thẳng mặt chứ chui núp,"Diễn trò" làm gì cho hậu bối chẳng ai phục,buồn cười thay :))

Em có đi cung này nữa hả cưng ?? Lâu rồi không gặp em nhỉ.

nguyenthiletrinh
10-05-2014, 07:41
Chào BĐH

Tôi-Vợ Lead-có đôi điều yêu cầu BĐH làm rõ:

1. Trước khi duyệt đăng bài để mọi người cùng thấy, BĐH có đối chứng, kiểm tra thông tin là xác thực hay chưa?
2. Tiêu chí để bài viết nằm trong "Bảng đen" là gì? Đề nghị BĐH gỡ bài viết hoặc đưa bài viết sang trang thích hợp nhằm không ảnh hưởng uy tín người khác.
Mong nhận được hành động hợp lý từ BĐH.

Chào trân trọng
Lê Trinh

3. bạn CVN ghi là "Tôi có nhận được một PM đề nghị đưa topic này ra khỏi box Bảng Đen ": CVN không có ghi là anh Diễn PM riêng.

Kinabalu
10-05-2014, 08:33
Em có đi cung này nữa hả cưng ?? Lâu rồi không gặp em nhỉ.
Ko anh ơi,lễ vừa rồi em đi xứ nẫu lễ hội văn hóa ẩm thực Quy Nhơn-Bình Định chơi.Vừa rồi chuyến 1-6 Tằng Hách anh hủy rồi hả,có chuyến thiện nguyện nào khác 1-6 không cho em tham gia với :D

vananh203
10-05-2014, 10:34
Nhắc chung tất cả các bạn chú ý kiềm chế cảm xúc khi viết bài để không dùng từ ngữ nhục mạ nhau!

Tôi có nhận được một PM đề nghị đưa topic này ra khỏi box Bảng Đen với lý do bạn Diễn đã nhận sai và cái sai của bạn Diễn chỉ là "không bao quát toàn đoàn, không khéo léo trong cách cư xử, không tạo được không khí hòa đồng cho các bạn ở xa" chứ bạn Diễn không "trục lợi" nên "không đến nỗi phải đưa lên bảng đen và bị các bạn HN chửi mắng thậm tệ".

Trong một vài ngày tới, tôi hy vọng bạn Diễn sẽ có giải đáp hợp lý các thắc mắc của các bạn trong đoàn và xin lỗi ở những chỗ bạn thấy mình có lỗi. Sự chân thành từ cả 2 phía sẽ làm câu chuyện kết thúc vui vẻ hơn, và cũng tạo điều kiện cho BĐH không phải đưa ra bất cứ hình phạt nào và có thể đưa topic này ra khỏi box Bảng Đen.
Bọn e xin rút kinh nghiệm và sẽ kiềm chế hơn, nhưng mà Mod ơi, không biết ở đâu ra mà bạn kia lại bảo lead Diễn bị " các bạn HN chửi mắng thậm tệ". Tất cả những quan điểm bọn e đều đưa lên đây, k biết có chi tiết nào trong đó là " chửi mắng thậm tệ" k? Trong khi Lead Diễn nói xấu sai sự thật về bọn e sau lưng với tất cả mọi người, để mọi người hiểu lầm đoàn bọn e, cái đó gọi là gì. E nghĩ mọi vấn đề không đơn thuần chỉ là " không khéo léo trong cách cư xử". Các hành xử của Diễn cho thấy bản chất rất xấu của a ta. Đâu ra cái kiểu làm sai lè lè đủ thứ ,mọi người phản ứng thì đuổi cổ ra khỏi đoàn, xong ngay lập tức kick ra khỏi group, remove facebook các kiểu. Rồi quay ra nói xấu với mọi người trong đoàn về người đó hòng làm cho những người còn lại hiểu sai. Topic này nhằm cảnh báo mọi người biết còn tránh.

nguoihamvui
10-05-2014, 11:45
Nói rõ, tôi không PM cho Mod gì cả vì tôi không có lỗi nên chẳng biết phạt tôi như thế nào? Tôi chỉ lỡ dại nhận những người như bọn trẻ trâu ngoài nớ thôi.
Và tôi cũng đề nghị Mod cứ giữ nguyên topic này để những ai muốn làm leader phải cảnh giác bọn ngoài nớ và hậu quả của việc làm lead không công cho bọn hắn và được đá bát như thế nào.

Tại sao trong bảng đen này toàn xảy ra chuyện với bọn ngoài nớ?vì không phục vụ chúng nó tận răng với điều kiện ăn ở cao nhất trong khi chi phí thấp nhất nên mới có chuyện xảy ra.

Còn anh thứ nhì trong đoàn Sài Gòn,anh không dám ra mặt lên tiếng mà đâm thọt nói sai cho Hải Anh viết nhăng viết cuội trên này,tôi thất vọng về anh vô cùng.

Tôi sống như thế nào mà anh tài xế 16 chổ ở Quãng Ngãi khuya tôi gọi vẫn xách xe ra chở mọi người đi ăn mà còn hùn vô 300k trả bill? Nhóm Hà Tĩnh thấy vậy liền trừ ngay 300k ra. Sợ chúng nó thật.

Tôi mà không có trách nhiệm thì làm sao tôi mua được vé tàu ra đảo bằng công văn đóng dấu công ty của tôi? Và tôi cũng có thể mua vé về bằng công văn đó,Lan Hà Tĩnh có thấy công văn đó mà nhỉ? Và những người đã từng đi Lý Sơn điều biết có thể về mà không cần mua vé tàu cao tốc trước,cứ lên tàu sẽ có nhân viên tới thu tiền mà còn rẻ hơn mua vé chính thức 15k. Sau khi tôi đã nói như vậy, các bạn lại sợ không có vé để về thì thủ quỹ đã đi mua vé cho đoàn giá 115k/vé chứ không phải tôi cho đoàn đi chui vé, không thanh toán tiền vé.

Do chuyến tàu đầu tiên đã đầy khách (kể cả khách không mua vé chính thức tại cổng cảng-mà thanh toán ngay trên tàu) nên đã khởi hành trước 30p so với thông thường. Khi tôi nghe các bạn ra tới cầu cảng trước báo khách đông quá nên tôi quyết định đi chuyến sau cho các bạn thoải mái,khỏi phải chen lấn trong nắng nóng như nhóm Hà Tĩnh-dù có vé. Chuyến thứ 2 xuất bến lúc 9h45 & chuyến thứ 3 chúng tôi đi là 10h-tàu vắng hoe. Nhà xe bao cơm trưa và giờ xe chạy là 12h30 trong khi thời gian từ đảo Lớn về bến là tầm 11h30 thì làm gì phải xoắn nhỉ?
Trên đường từ đảo Lớn đi đảo Bé, tàu chú Tròn chỉ chở được khoảng 30-40 người-nếu hơn biên phòng không cho xuất bến- tôi đã quyết đoán giữ chỗ tàu, đẩy tàu ra xa bờ để tàu xuất bến sớm để có thể chở các bạn ra đảo Bé sớm - hay là phải đợi đến trưa mới ra được đảo Bé như nhóm Hà Tĩnh?

Tôi chép và dán bài đi Lý Sơn của tôi năm ngoái vào cung mới được không? Số điện thoại ăn chơi khác số điện thoại làm ăn,tôi không đưa lên diễn đàn lúc đầu, được không?còn nhiều cách liên hệ hoặc trên topic,tại sao không? Có đi họp đầy đủ để nắm thông tin cuối cùng, đầy đủ như lịch không?

Đi tập thể phải theo chủ nghĩa tập thể chứ không phải theo chủ nghĩa cá nhân mà muốn hạch sách,đòi hỏi gì cũng được. Việc bạn Ngọc ra thuê khách sạn mà không báo qua leader-tôi chỉ nói sự thật 1 lần nữa:bạn Ngọc vì bị tôi nhắc nhở chuyện không theo tập thể (thuê khách sạn, ăn uống…) nên đã tự ái xin ra khỏi đoàn và đòi tiền lại. Bây giờ nhận ra thấy ngu quá nên chối bay và đổ lỗi cho tôi bỏ rơi bạn ấy.

À còn chuyện này nữa, bạn Ngọc đã không xin phép mà dám tự tiện đăng số điện thoại của tôi lên diễn đàn cho nhiều người xin làm quen,giao lưu kết bạn,rủ đi ca nhạc làm ảnh hưởng đến hạnh phúc vợ chồng tôi nên tôi xin đăng số điện thoại của Ngọc để biết thế nào là hạnh phúc nhé-0919983246.

@những bạn không có đi chung: có 1 số bài viết nhận xét liên quan đến tôi trong khi tôi thấy bạn không tham gia đoàn- hãy là người đọc-sáng-suốt và có bài viết-có-cân-nhắc nhằm tránh gây ảnh hưởng uy tín người trong cuộc.

ruanwenhua
10-05-2014, 11:59
Nhắc chung tất cả các bạn chú ý kiềm chế cảm xúc khi viết bài để không dùng từ ngữ nhục mạ nhau!

Tôi có nhận được một PM đề nghị đưa topic này ra khỏi box Bảng Đen với lý do bạn Diễn đã nhận sai và cái sai của bạn Diễn chỉ là "không bao quát toàn đoàn, không khéo léo trong cách cư xử, không tạo được không khí hòa đồng cho các bạn ở xa" chứ bạn Diễn không "trục lợi" nên "không đến nỗi phải đưa lên bảng đen và bị các bạn HN chửi mắng thậm tệ".

Trong một vài ngày tới, tôi hy vọng bạn Diễn sẽ có giải đáp hợp lý các thắc mắc của các bạn trong đoàn và xin lỗi ở những chỗ bạn thấy mình có lỗi. Sự chân thành từ cả 2 phía sẽ làm câu chuyện kết thúc vui vẻ hơn, và cũng tạo điều kiện cho BĐH không phải đưa ra bất cứ hình phạt nào và có thể đưa topic này ra khỏi box Bảng Đen.

Chào Anh CVN và các Mod diễn đàn!
Tôi đến từ vùng Đất Thủ Bình Dương, cũng có căn phòng nhỏ trong ngôi nhà phượt này. Do đó cũng phải có chút gì đó gọi lạ đóng góp ý kiến, chứ không phải chỉ biết tìm thông tin.

Tôi tuy đi không nhiềm, kinh nghiệm cũng chẳng bao nhiêu cũng như!

Tôi cũng không biết ai trong chuyến này và cũng không liên quan đến tôi. Nhưng có thể nhiều chuyện đôi chút

Theo riêng cá nhân tôi thì Bài này có một số điều chưa rỏ và nó gây ảnh hưởng về diễn đàn và cá nhân như sau:

Mục bản đen khi post bài thì chắc chắn có sự kiểm duyệt.

=>Vậy sự kiểm duyệt là gì, xác nhận thông tin chính xác hay là chỉ xác nhận nội dung không vi phạm về chính trị hay thuần phong mỹ tục, tôn giáo.
Nếu chỉ xác nhận như vậy mà cho post lên trong mục bảng đen thì có hợp lý không.
Theo tôi nghĩ bảng đen là gì?=> là những gì vi phạm pháp luật.
Còn chuyến này theo tôi đọc từ đầu đến giờ thấy toàn là những lời ăn tiến nói hay cãi nhau, chứ không đã động gì đến lừa đảo hay... gì đến pháp luật nghiêm trọng cả, cãi nhau có phải là vi phạm pháp luật hay không. ( đi tàu chui thì người nhà tàu sẽ phải chịu trách nhiệm , còn người sai chỉ bị buột xuống tàu thôi).
Nếu vậy thì bài này trong topic bản đen không phù họp.
Không chừng đến một lúc nào đó có thể tôi, hay các mod diễn đàn cũng lên mục bảng đen. Như vậy ảnh hưởng rất nhiều đến danh dự của cá nhân đó.

Việc cải nhau trong topic này: Nên hạn chế mức thấp nhất
=>Chưa biết đúng sai thế nào thì liệu sau này có ai can đảm làm leader cho công việc không lương như đầy rẩy rủi ro.
Tốt thì không có gì, sai thì bị ném đá đến rời bỏ diễn đàn hoặc được lên bảng đen.

Riêng tôi, khi comment này thì tôi cũng đã thử tìm hiểu nội tình bên trong để khi post.
Theo thông tin thì trước ngày đi của đoàn ( tối 27/4 thì Bà Xã của Leader bị tai nạn gãy xương chậu và chấn thương cột sống gì đó , hiện giờ đã được chuyển về Tiền Giang nằm một chỗ dưỡng thương ít nhất 2 tháng ), nếu là tôi thì chắc chắn tôi xin bỏ cung để lo cho vợ.
Anh chàng leader này cũng là giám đốc và có cả cty riêng, không lẽ ăn bớt một số tiền không phải là lớn lắm để mang tiếng.

Nhớ lại năm 2012 ( ngày mới vừa biết diễn đàn này ) có rất nhiều người lập cung. Nhưng hiện nay rất ít ai lập plan. Vì sao?

Chính vì những cải nhau này tôi thấy thời gian gần đây rất ít người dám đứng ra tổ chức hay lập plan đi đâu đó, còn chăng chỉ là những lão làng đầy kinh nghiệm như chị BBO hay Caonguyen Dom. vv.....

Rồi tiếp tục nhóm Sài Gòn - Hà Nội nữa.
Sau này cung so các bạn Sài Gòn lập, khi các bạn HN muốn tham gia liệu leader có can đảm cho nhập nhóm chung hay không. Hay chiều ngượic lại là cung các bạn HN lập, các bạn Sài Gòn muốn tham gia... có dám nhận.
Đừng nên đào sâu khoảng cách này nữa dù địa lý đã chia cắt hơn 1500km rồi.

Cảm ơn.
Ruanwenhua

kozuky_hisa
10-05-2014, 12:04
Nothing to say!:gun

CVN
10-05-2014, 13:58
@ruanwenhua: tôi chẳng hiểu bạn định nói về cái gì hay muốn bẻ câu chuyện này đi đâu.
Với cá nhân tôi, tôi không thích cái gọi là leader theo như cách hiện này. Với khái niệm phượt mang tính tích cực, theo đúng ý nghĩa của nó thì mỗi cá nhân nên tự là leader của chính mình.

Việc tạo ra cái lực lượng leader như thời gian 1 năm trước đây là một phong trào tự phát và không bền vững. Việc ít "leader" "lập cung" trong thời gian hiện này là một tín hiệu đáng mừng, góp phần để phượt trở lại đúng nghĩa của nó!

P/S: chấm dứt việc bịa ra cái gọi là "chia cách 1500km", nghe khiêm cưỡng và chối tai lắm!

me_bush2013
10-05-2014, 14:16
Trời đất còn không toàn vẹn nữa thì huống chi là con người mà làm sao không sai sót! Chín người Mười ý mà !
Chấp nhất chi cho nặng đầu mệt óc. Cái gì cho qua được thì cho qua luôn...để thanh thản nhẹ đầu làm việc kiếm tiền phượt tiếp nơi khác theo cá nhân hưởng trọn thui !!!
Sorry...Mình hơi nhiều chuyện & có ý kiến tí !!!:), mình không theo phe nào cả & cũng không phượt cung này.;)

ruanwenhua
10-05-2014, 14:19
@ruanwenhua: tôi chẳng hiểu bạn định nói về cái gì hay muốn bẻ câu chuyện này đi đâu.
!

Xin lỗi anh Tôi không bẻ câu chuyện đi đâu cả, nhưng tôi thắc mắc cũng như góp ý về việc tạo bài viết trong mục Bảng đen, thì có kiểm duyệt, nhưng nhiều điểm tôi cảm thấy không phù hợp lắm như tôi dẫn chứng bên trên.
Có phù hợp trong mục bảng đen?

Nói rỏ tôi không không tham gia cung này cũng như không bình luận ai đúng sai. Và cũng chẳng quen biết ai trong cung. Nhưng trước khi viết bài thì tôi cũng thử tìm hiểu để rút kinh nghiệm cho bản thân sau này và có ý kiến trên

Cảm ơn đã phản hồi từ anh

CVN
10-05-2014, 14:46
Bảng đen là nơi viết về những hiện tượng không đúng tinh thần phượt. Có thể là những phản ánh với những chi tiết cụ thể để các bên liên quan đều có cơ hội giải thích. BĐH dựa trên đánh giá của mình, nếu thấy cách hành xử của cá nhân bị quy lỗi vi phạm nghiêm trọng những cam kết ban đầu của mình và không có tinh thần cầu thị với những phản ánh của thành viên, ảnh hưởng xấu tới đoàn phượt liên quan nói riêng và phong trào phượt nói chung thì sẽ quyết định giữ nguyên topic ở khu vực Bảng đen như một tấm gương xấu, bằng không sẽ gỡ topic ra khỏi box Bảng đen.

Xin lỗi bạn ruanwenhua, bạn đao to búa lớn quá rồi, xử lý những việc "vi phạm pháp luật" thì không thuộc thẩm quyền của diễn đàn này nên box Bảng đen cũng không phải nơi dành để phân giải những việc "vi phạm pháp luật" bạn nhé!

kozuky_hisa
10-05-2014, 15:45
Theo thông tin thì trước ngày đi của đoàn ( tối 27/4 thì Bà Xã của Leader bị tai nạn gãy xương chậu và chấn thương cột sống gì đó , hiện giờ đã được chuyển về Tiền Giang nằm một chỗ dưỡng thương ít nhất 2 tháng ), nếu là tôi thì chắc chắn tôi xin bỏ cung để lo cho vợ.
Anh chàng leader này cũng là giám đốc và có cả cty riêng...


...

Nói rỏ tôi không không tham gia cung này cũng như không bình luận ai đúng sai. Và cũng chẳng quen biết ai trong cung...


@ruanwenhua: Bạn có thấy câu sau đá câu trước của mình k0?

ruanwenhua
10-05-2014, 16:07
@ruanwenhua: Bạn có thấy câu sau đá câu trước của mình k0?

Đơn đơn giản lắm, muốn biết thì tìm hiểu thôi.
Nên khi nói tôi để chắc nội dung mình cần chính xác thì tìm hiểu.
Với cách bắt lỗi nhau như vậy... haiz....?

Chắc sau này đi một mình cho lành, rủ rê chi cho mệt còn có ngày còn được vinh dự lên bảng vàng
Về chơi với ao làng nhà chắc ăn, chơi xa xứ nguy hiểm thiệt. kakakaka.

haiconheoxinh
10-05-2014, 16:56
Chao @ruanwenhua :
Tôi thấy bài bạn rất dài lắm chữ nhưng chẳng có ý nào có giá trị cao, nhiều cái nói đúng thật là rất chối tai. Ý linh tinh tôi không nói lại cho đỡ lãng chuyện.
- Tôi cũng có thắc mắc như bạn Hisa ở trên, còn bạn nói là ng khác bắt lỗi thì bạn quá ngây thơ, lời bạn nói ra bạn phải có trách nhiệm với nó đặc biệt là đang trong topic hot có nhiều ng đang viết bài thế này. chính bạn không để ý, tôn trọng câu chữ của mình thì ai sẽ tôn trọng bạn và câu chữ của bạn. thông tin bạn đưa ra khá private ,còn thích điều tra, do thám, hóng hay ngóng gì thì ngóng luôn 2 phía đi rồi mới phát biểu.
- Tôi thấy bạn có hỏi ai sau này dám làm leader. nực cười. Leader là ng có tâm + trách nhiệm(đuơng nhiên không cần xuất chúng) thì cái nhận được là món quà quá lớn: những người bạn và niềm vui.Tôi và rât nhiều bạn trong nhóm tôi từng là leader, thế nên thiên hạ sau này có ai dám không không đến lượt bạn phải dấy lên câu hỏi này.
- Tôi nói cho bạn nghe, xã hội này có những người có học vị chức tước đàng hoàng nhưng đôi khi vẫn bị người ta chửi là cái loại "vô học" cũng chỉ vì cách đối nhân xử thế, không có tâm. Ở đây,Tôi không cần quan tâm D là gì trong cs, cũng không cần hóng có phải thông tin đó đúng sai gì không. Nhưng cs không bao giờ có cái logic 1+ 1= 2 đâu ạ, không có chuyện nhà nhiều tiền mà có thể suy ra là có/không đi tham ô.(đấy là còn chưa biết nhà có giàu không :)) ) Còn tiền nong trong vấn đề này thôi miễn bàn. đó là chuyện nội bộ nhóm các bạn kia.
Thân,

eli
10-05-2014, 17:29
Mình là 1 thành viên không tham gia cung này,tuy nhiên mình có theo dõi topic này cho đến thời điểm hiện tại.
Theo như phần trích dẫn về lý do thành viên bị nêu tên trong bảng đen là:"Box tổng hợp các vụ việc và hiện tượng tiêu cực đã xảy ra trong các chuyến đi. Nếu bạn không muốn lòng tin của mình bị lợi dụng, HÃY ĐỌC! Nếu bạn không muốn bị lừa tiền, HÃY ĐỌC!"
Thì anh Diễn không có vi phạm những lý do này: Không trục lợi,không lợi dụng,không lừa tiền...
Như vậy topic này ( tranh luận vụn vặt giữa các thành viên ) để trong inbox Bảng đen có hợp lý hay không?
Qua việc này,thật hư ntn mình không quan tâm,tuy nhiên mình chắc 1 điều nó làm ảnh hưởng không tốt đến nhiệt huyết của những người muốn làm leader không ít thì nhiều.
Và mình cũng thắc mắc 1 điều,trước khi duyệt cho đăng bài Mod đã có liên hệ,đối chứng thông tin với các thành viên và leader hay chưa?

maruco
10-05-2014, 17:57
hi all,
Với tư cách là người join cung này cùng các bạn, mình ko thể đọc mà ko có phản hồi nào.
Thực ra trước chuyến đi mình rất lo lắng vì sợ thớt bị tai nạn và ko thể lead đoàn đi dc. but cuối cùng anh cũng cà nhắc tới
(mình thấy anh hoàn toàn cố gắng để đi cùng mọi người và thỉnh thoảng vẫn phải gọi dt về thăm nom vợ sắp cưới). Mọi người nên ghi nhận công sức của anh í nữa. ko nên nhìn phiến diện 1 phía và chỉ nghĩ cho cá nhân mình.
Chuyện các bạn HN và Ngọc thì mình ko rõ lắm. But mình nghĩ theo như các bạn nói đã là phượt thủ có thâm niên hẳn các bạn hiểu việc đóng góp công sức để chuẩn bị cho một chuyến đi, việc hòa đồng vào đoàn và chịu bất cứ mọi trúc trặc trục trặc trên chuyến đi là của từng cá nhân phượt thủ chứ ko chỉ mình thớt.
Bất cứ chuyến đi nào cũng ko thể ko có những sai sót, mình thấy các bạn nói anh Diễn quá. Mọi chuyện ko đến mức như vậy! Chúng ta chỉ nên complain như vậy khi bạn book tour cũa 1 hãng du lịch và có bảo hiểm du lịch đàng hoàng ạ.

hanhngan1984
10-05-2014, 18:52
Mình đồng ý với bạn maruco, tất nhiên là nên nói ra những điều chưa hợp lý để cùng nhau rút kinh nghiệm, nhưng mình thấy một số bạn đã đi quá xa vào việc công kích cá nhân, càng lôi nhau ra để mạt sát thì lại không hay chút nào. Vì thực ra ngoài những việc chưa hợp lý thì chưa có ai bị anh Diễn làm sứt mẻ gì sau chuyến đi mà vẫn về được đến nhà an toàn thì chúng ta nên stop ở đây đi.

kozuky_hisa
10-05-2014, 19:54
@hanhngan1984: "Những việc chưa hợp lý" đó mới là vấn đề. Còn bạn bảo hắn ta "chưa làm ai sứt mẻ" thì nực cười wá, nhóm "50 khìn" chúng tôi là đề tài bàn tán suốt chuyến đi của các bạn còn j?
@eli: Đừng nói là " k0 trục lợi" mà fải là " trục ít" hay " trục nhiều".
@maruco: Chính vì cái cách nhìn nhận vấn đề như bạn mà vô hình chung đã sản sinh ra những con sâu đó. Và làm ơn đừng thêm từ "phượt thủ" vào.

eli
10-05-2014, 20:45
@eli: Đừng nói là " k0 trục lợi" mà fải là " trục ít" hay " trục nhiều".

Vậy thì mình đề nghị Mod chính thức mở cuộc điều tra xem leader Diễn có trục lợi hay không, đã " trục ít" hay " trục nhiều" như thế nào?để dư luận được rõ.

Nếu có trục lợi,thì hình thức xử phạt là gì và nếu không có trục lợi thì Mod làm gì để trả lại danh dự cho a ấy?
Hình thức phạt gì cho người vu khống? vì theo tôi được biết vu khống người khác là vi phạm pháp luật.

Đường dẫn chi phí ở đây: http://www.mediafire.com/view/fba4zkb58801yii/cost_Ly_Son_2014.xlsx

chettuoi_82
10-05-2014, 20:48
Tớ chả liên quan, chỉ là người hóng và theo dõi topic này, nhưng nói thẳng quan điểm ra là tớ ủng hộ đội HN.
Vì không có lửa thì sao có khói ???
1, Hoặc nếu chỉ là những vấn đề nhỏ nhặt, có thể thông cảm nhau đc, chắc là sẽ tặc lưỡi bỏ qua hoặc pm riêng với nhau, sau đến nỗi cả đội HN kéo nhau lên đây để phản ánh???
2, Hoặc nếu như ko có vấn đề gì nghiêm trọng, thì tớ chắc có ai lên nói leader thì sẽ bị cả diễn đàn cũng như những ai tham gia chuyến đi này ném đá ngay, mà tớ chắc họ ko phải là những kẻ nhỏ nhen.
3, Tớ nghĩ nếu là bảng đen để cánh báo những vấn đề liên quan đến phượt, và là diễn đàn thì nên để mọi người trao đổi thẳng thắn.
4, Tớ khuyên cả 2 phía cũng ko nên ném đá nhau nhiều quá. Thực sự nhóm HN có thắc mắc hay những bức xúc gì? có thể cụ thể hơn chút nữa. Nhất là như topic này tớ thấy chỉ là ném nhau về thái độ, còn những vấn đề khác yêu cầu làm rõ, như kinh tế, tư cách...
5, Nếu là những người quảng giao, hướng tới tinh thần dân phượt, thì việc lead nhận đội HN đi cùng là điều đương nhiên. Nhưng riêng tớ thấy phần sau lead quay lại nói các bạn HN với những lời lẽ ko hay lắm, thì đó là hình ảnh đối lập, có vẻ hơi nhỏ nhen đó. Thay vì các bạn ngồi lại với nhau giải quyết mọi thắc mắc, các vấn đề liên quan, trước khi lên hạ bệ nhau ở đây...
***
Không có lửa làm sao có khói??? các bên kiềm chế bức xúc và trao đổi nghiêm túc về các vấn đề liên quan ở đây đi. Đúng sai tự các mem đang theo dõi topic này sẽ tự nhận biết.
Tớ vẫn bảo lưu quan điểm giữ lại topic này ở bảng đen, trước khi mọi việc đc làm rõ.
Thân ái và quyết thắng

CVN
10-05-2014, 21:33
Đang "tẩn" nhau, Admin vào nói một câu mang tính chất nhắc nhở về lời ăn tiếng nói và thể hiện sự quan tâm của BĐH, thế là cả 2 bên đều lao vào móc máy với cả dislike Admin. Sao không đổi tên topic này nói về Admin luôn đi cho nhanh nhỉ :)

Nói chung là tất cả những người liên quan cố gắng mà nói chuyện lịch sự thì còn mong rút ra được kết luận nào đó chứ toàn dùng ngon từ khó nghe, lại còn gọi nhau bằng những từ kiểu như bọn ngoài nớ lũ trong này thì chứng tỏ đầu óc còn đang mụ mị lắm, khó thoát, khó gỡ.

Mấy người không liên quan thì cố gắng phát ngôn những gì cho đáng, đừng nhận xét cảm tính hoặc đổ thêm dầu vào lửa!

nhachuot
10-05-2014, 21:41
@ruanwenhua : Tôi đồng ý với quan điểm của bạn về vấn đề box bảng đen.
@CVN : " .... ít leader lập phan là tín hiệu đáng mừng ..." : Anh ơi !. Em là người không thích Face và trung thành với phuot.vn, vậy mà bây giờ cũng phải lập một nick Face để có thể hóng hớt các plan mới. Thực tế rất nhiều phượt thủ " có số má" mà em biết thì họ cũng tỉnh bơ mà cho biết đã rất lâu rồi họ không vào phượt. Rất nhiều leader có tâm, có tầm thì đều lập plan " đi chui" bên Face vì không muốn nhận những người không quen biết. Đó có phải là tín hiệu đáng mừng với diễn đàn hay không ?.
- Em xin ví dụ một đều tuy có mạo phạm mong anh bỏ qua. Nếu em lập một topic đại loại như " Mod ...... ỷ quyền, cậy thế chèn ép các thành viên thấp cổ bé miệng ...." lên box bảng đen thì sao ?. Anh không cho đăng thì anh cũng chết với miệng tiếng ngừoi đời. Mà anh cho đăng lên rồi thì chờ đến khi đúng, sai phân giải ( như anh nói ) có mà đến mùa quýt. Trong khi đó hằng ngày thấy tên mình trên bảng đen cho thiên hạ đàm tếu thì chắc ( nếu là em ) đến nước bỏ nhà ( phuot.vn) mà đi.
- Quan điểm của em về topic này là đang lý ra nó vẫn phải ở bên mục cũ là " Lý sơn ....." gì đó. Chỉ khi nào đã xác định chính xác đúng sai và có kết luận chính thức của BDH diễn đàn thì mới bưng nguyên cái topic này quăng vào box "Phong Thần".
- Bảng thu chi chuyến đi đã post lên hơn 2 ngày rồi mà chưa thấy ai vào soi vậy cà ?. Vậy mà tại sao vẫn cứ có người nói " trục nhiều, trục ít" là sao ?.
@ A. Diễn : Chuyện của anh đúng sai như thế nào thì em không biết nhưng chỉ riêng cái khoản anh nói " bọn ngoài nớ" là đã làm mất cảm tình của bồi thẩm đoàn ( trong đó có em) rồi đó.

CVN
10-05-2014, 21:51
@nhachuot: đấy, nói như em còn có cái đáng để đọc :)

Anh có thể nói với em về chuyện leader lập cung vào lúc nào thích hợp, nhưng không phải ở topic này. Anh nhắc lại là việc ít "leader" là có lợi cho đại đa số dân mê phượt, giúp họ có thể học cách chuẩn bị cho chuyến đi, làm chủ tình huống, làm chủ bản thân, trở thành một phượt thủ thực thụ chứ không phải một người thì đi lắm nhưng mà là đi tour trá hình (thâm chí lại còn nguy hiểm hơn đi tour).

Anh cũng cố chờ đọc phản hồi của bạn nguoihamvui xem sự thể thế nào vì lúc đầu anh có cảm giác bạn chủ topic này có thể hơi khó tính, nhưng thực sự đọc bài bên trên của bạn nguoihamvui thì anh thấy chắc không phải các bạn kia dựng đứng chuyện lên để bôi nhọ "leader" của mình.

PS: quên, còn ý em hỏi nếu có tiopic kiện Mod "ỷ quyền..." thì sao. Câu trả lời là topic như vậy có mà, tất nhiên là ở đúng box chứ ko phải ở box này. Em xem ở mấy box trên cùng ấy nhé!

ngocruby_207
10-05-2014, 22:05
Nói rõ, tôi không PM cho Mod gì cả vì tôi không có lỗi nên chẳng biết phạt tôi như thế nào? Tôi chỉ lỡ dại nhận những người như bọn trẻ trâu ngoài nớ thôi.
Và tôi cũng đề nghị Mod cứ giữ nguyên topic này để những ai muốn làm leader phải cảnh giác bọn ngoài nớ và hậu quả của việc làm lead không công cho bọn hắn và được đá bát như thế nào.

Tại sao trong bảng đen này toàn xảy ra chuyện với bọn ngoài nớ?vì không phục vụ chúng nó tận răng với điều kiện ăn ở cao nhất trong khi chi phí thấp nhất nên mới có chuyện xảy ra.

Còn anh thứ nhì trong đoàn Sài Gòn,anh không dám ra mặt lên tiếng mà đâm thọt nói sai cho Hải Anh viết nhăng viết cuội trên này,tôi thất vọng về anh vô cùng.

Tôi sống như thế nào mà anh tài xế 16 chổ ở Quãng Ngãi khuya tôi gọi vẫn xách xe ra chở mọi người đi ăn mà còn hùn vô 300k trả bill? Nhóm Hà Tĩnh thấy vậy liền trừ ngay 300k ra. Sợ chúng nó thật.

Tôi mà không có trách nhiệm thì làm sao tôi mua được vé tàu ra đảo bằng công văn đóng dấu công ty của tôi? Và tôi cũng có thể mua vé về bằng công văn đó,Lan Hà Tĩnh có thấy công văn đó mà nhỉ? Và những người đã từng đi Lý Sơn điều biết có thể về mà không cần mua vé tàu cao tốc trước,cứ lên tàu sẽ có nhân viên tới thu tiền mà còn rẻ hơn mua vé chính thức 15k. Sau khi tôi đã nói như vậy, các bạn lại sợ không có vé để về thì thủ quỹ đã đi mua vé cho đoàn giá 115k/vé chứ không phải tôi cho đoàn đi chui vé, không thanh toán tiền vé.

Do chuyến tàu đầu tiên đã đầy khách (kể cả khách không mua vé chính thức tại cổng cảng-mà thanh toán ngay trên tàu) nên đã khởi hành trước 30p so với thông thường. Khi tôi nghe các bạn ra tới cầu cảng trước báo khách đông quá nên tôi quyết định đi chuyến sau cho các bạn thoải mái,khỏi phải chen lấn trong nắng nóng như nhóm Hà Tĩnh-dù có vé. Chuyến thứ 2 xuất bến lúc 9h45 & chuyến thứ 3 chúng tôi đi là 10h-tàu vắng hoe. Nhà xe bao cơm trưa và giờ xe chạy là 12h30 trong khi thời gian từ đảo Lớn về bến là tầm 11h30 thì làm gì phải xoắn nhỉ?
Trên đường từ đảo Lớn đi đảo Bé, tàu chú Tròn chỉ chở được khoảng 30-40 người-nếu hơn biên phòng không cho xuất bến- tôi đã quyết đoán giữ chỗ tàu, đẩy tàu ra xa bờ để tàu xuất bến sớm để có thể chở các bạn ra đảo Bé sớm - hay là phải đợi đến trưa mới ra được đảo Bé như nhóm Hà Tĩnh?

Tôi chép và dán bài đi Lý Sơn của tôi năm ngoái vào cung mới được không? Số điện thoại ăn chơi khác số điện thoại làm ăn,tôi không đưa lên diễn đàn lúc đầu, được không?còn nhiều cách liên hệ hoặc trên topic,tại sao không? Có đi họp đầy đủ để nắm thông tin cuối cùng, đầy đủ như lịch không?

Đi tập thể phải theo chủ nghĩa tập thể chứ không phải theo chủ nghĩa cá nhân mà muốn hạch sách,đòi hỏi gì cũng được. Việc bạn Ngọc ra thuê khách sạn mà không báo qua leader-tôi chỉ nói sự thật 1 lần nữa:bạn Ngọc vì bị tôi nhắc nhở chuyện không theo tập thể (thuê khách sạn, ăn uống…) nên đã tự ái xin ra khỏi đoàn và đòi tiền lại. Bây giờ nhận ra thấy ngu quá nên chối bay và đổ lỗi cho tôi bỏ rơi bạn ấy.

À còn chuyện này nữa, bạn Ngọc đã không xin phép mà dám tự tiện đăng số điện thoại của tôi lên diễn đàn cho nhiều người xin làm quen,giao lưu kết bạn,rủ đi ca nhạc làm ảnh hưởng đến hạnh phúc vợ chồng tôi nên tôi xin đăng số điện thoại của Ngọc để biết thế nào là hạnh phúc nhé-0919983246.

@những bạn không có đi chung: có 1 số bài viết nhận xét liên quan đến tôi trong khi tôi thấy bạn không tham gia đoàn- hãy là người đọc-sáng-suốt và có bài viết-có-cân-nhắc nhằm tránh gây ảnh hưởng uy tín người trong cuộc.
Anh Diễn à. Trẻ trâu hay không không phụ thuộc vào số tuổi, mà là nhận thức của mỗi con người. Em không hề có ý định bôi xấu hay xuyên tạc bịa chuyện. Em chỉ nói lên quan điểm nhìn nhận sự việc từ phía em. Và những bạn khác cũng nói ra quan điểm cũng như suy nghĩ của họ. Những lời lẽ của anh rất xúc phạm người khác nhưng em không đôi co nhiều với anh, vì sự thật ra sao trong lòng mỗi người đều biết. Anh gọi em ra nói chuyện nhắc nhở trong bữa cơm, em không hề mở lời được câu nào mà chỉ lặng lẽ ra sau ngồi suy nghĩ một lúc và vào ăn tiếp với mọi người, lúc đó em có ra nói chuyện với thủ quỹ và chính anh là người gọi thủ quỹ ra kêu trả lại tiền em và loại em ra khỏi đoàn. Mọi người trong đoàn đều có thể làm chứng nếu anh muốn làm rõ mọi chuyện. Sau khi đi về mấy hôm, em đã suy nghĩ rất nhiều trước khi viết bài này. Em thẳng tính và không để bụng lâu bao giờ, nhưng cách đối nhân xử thế của anh khiến em phải nói ra. Em chỉ muốn nhắc nhở và cảnh tỉnh mọi người để họ có những cái nhìn sáng suốt hơn và thận trọng hơn khi đi phượt. Anh em mình không hề quen nhau từ trước cũng như chẳng có thù hằn gì, tại sao em phải mất thời gian ngồi bịa chuyện không có thật về anh để làm gì đâu. Hơn nữa, em đi được một số cung rồi, chẳng lẽ em khó thích nghi đến mức cung nào đi về em cũng viết kể lỗi của Lead hay sao? Lead nào cũng có những sai sót nhưng ở mức chấp nhận được hoặc sai sót đó là do khách quan chứ ko do mục đích chủ quan thì chẳng có gì đáng để lên án anh à.
Anh em mình chắc sẽ không bao giờ gặp nhau nữa nhưng em vẫn chúc anh hạnh phúc với gia đình mới của mình và chúc anh sau này có những chuyến đi thực sự ý nghĩa :).
Còn việc em đăng sdt anh lên mà ko xin phép là em có lỗi nên em nhận lỗi và đã xóa sdt của anh rồi ạ.

ruanwenhua
10-05-2014, 22:13
Chao @ruanwenhua :
Tôi thấy bài bạn rất dài lắm chữ nhưng chẳng có ý nào có giá trị cao, nhiều cái nói đúng thật là rất chối tai. Ý linh tinh tôi không nói lại cho đỡ lãng chuyện.
- Tôi cũng có thắc mắc như bạn Hisa ở trên, còn bạn nói là ng khác bắt lỗi thì bạn quá ngây thơ, lời bạn nói ra bạn phải có trách nhiệm với nó đặc biệt là đang trong topic hot có nhiều ng đang viết bài thế này. chính bạn không để ý, tôn trọng câu chữ của mình thì ai sẽ tôn trọng bạn và câu chữ của bạn. thông tin bạn đưa ra khá private ,còn thích điều tra, do thám, hóng hay ngóng gì thì ngóng luôn 2 phía đi rồi mới phát biểu.
- Tôi thấy bạn có hỏi ai sau này dám làm leader. nực cười. Leader là ng có tâm + trách nhiệm(đuơng nhiên không cần xuất chúng) thì cái nhận được là món quà quá lớn: những người bạn và niềm vui.Tôi và rât nhiều bạn trong nhóm tôi từng là leader, thế nên thiên hạ sau này có ai dám không không đến lượt bạn phải dấy lên câu hỏi này.
- Tôi nói cho bạn nghe, xã hội này có những người có học vị chức tước đàng hoàng nhưng đôi khi vẫn bị người ta chửi là cái loại "vô học" cũng chỉ vì cách đối nhân xử thế, không có tâm. Ở đây,Tôi không cần quan tâm D là gì trong cs, cũng không cần hóng có phải thông tin đó đúng sai gì không. Nhưng cs không bao giờ có cái logic 1+ 1= 2 đâu ạ, không có chuyện nhà nhiều tiền mà có thể suy ra là có/không đi tham ô.(đấy là còn chưa biết nhà có giàu không :)) ) Còn tiền nong trong vấn đề này thôi miễn bàn. đó là chuyện nội bộ nhóm các bạn kia.
Thân,
Chào em haiconheo!
Chào em vì chắc chắn tôi lớn hơn em. Mời FBI điều tra ý mà
Tôi muôn góp ý cho diên đàn tốt hơn, không muôn đã kích ai. Nhưng với câu từ như em viết dù CVN hay mod xóa nick tôi cũng ném đá em.
Tôi và một người nữa chuyên tổ chức cho nhà Bình Dương. Với tôi xa gần, trong nước hay ngoài nước La chuyên nhỏ. Nhưng sau bài này thì chắc mãi mãi cung mà tôi tổ chức sẽ chỉ là nội bộ. Còn dạng như em thì nên mua tour mà đi.
Câu nói trên thế giới ảo có thể biến thành hiên thực đó.
Con gái lớn rồi thì nên biết ăn nói thế nào

25m
10-05-2014, 22:27
[QUOTE=nhachuot;1112501- Bảng thu chi chuyến đi đã post lên hơn 2 ngày rồi mà chưa thấy ai vào soi vậy cà ?. Vậy mà tại sao vẫn cứ có người nói " trục nhiều, trục ít" là sao ?.
QUOTE]

E cũng thắc mắc sao chưa thấy anh, chị, bạn nào vào soi mói cái bảng thu chi này nhỉ ?

ntoanlam
10-05-2014, 23:07
[QUOTE=nguoihamvui;1112271]Nói rõ, tôi không PM cho Mod gì cả vì tôi không có lỗi nên chẳng biết phạt tôi như thế nào? Tôi chỉ lỡ dại nhận những người như bọn trẻ trâu ngoài nớ thôi.
Và tôi cũng đề nghị Mod cứ giữ nguyên topic này để những ai muốn làm leader phải cảnh giác bọn ngoài nớ và hậu quả của việc làm lead không công cho bọn hắn và được đá bát như thế nào.

Tại sao trong bảng đen này toàn xảy ra chuyện với bọn ngoài nớ?vì không phục vụ chúng nó tận răng với điều kiện ăn ở cao nhất trong khi chi phí thấp nhất nên mới có chuyện xảy ra.

Còn anh thứ nhì trong đoàn Sài Gòn,anh không dám ra mặt lên tiếng mà đâm thọt nói sai cho Hải Anh viết nhăng viết cuội trên này,tôi thất vọng về anh vô cùng.

Chào anh Diễn!
Tôi là anh thứ nhì a nói không dám ra mặt lên tiếng mà đâm thọt nè! Tôi mới là người thật sự "Thất vọng" về anh nè! Tôi chả có gì mà đâm thọt anh cả, tôi chỉ nói lên sự thật hôm đi về thôi. Hôm đó Hải Anh có gọi cho tôi hỏi xe và nhờ tôi chờ tí, đối với người xa lạ còn giúp đỡ nhau chứ huống chi là người quen, người đã đăng ký cung của a, người đã có vé xe mà a đã đưa cho người ta. A hỏi tôi chờ ai, tôi nói chờ Hải Anh đang đi vào. A nghe tưởng là chờ bạn của tôi, hôm về SG a gọi điện cho tôi nói nếu biết đó là Hải Anh thì đã kêu xe chạy trước rồi. Tôi nghe nhưng không nói gì nhưng trong lòng nghĩ a là con người thật ít kỷ, một người có suy nghĩ cạn tàu ráu máng. Thật ra chuyện trong đoàn đi tôi không biết gì nhiều, ngoài nhiệm vụ security mà a giao, nhưng đọc nhưng bài bạn Ly viết ( cám ơn bạn Ly đã viết một bài rất hay)và các bạn khác, tôi mới biết rỏ về anh hơn. A mới là người tôi nên phải tránh xa ra trong mối quan hệ.
Chuyện a không đồng ý cho Ngọc về chung với đoàn, nói thật với a, là thằng đàn ông, lại là leader của chuyến đi mà đối với phụ nử như thế thì quá bèo. Quan điểm của a làm lead thế nào tôi không rõ nhưng không ai vì bất cứ lý do gì mà bỏ cho người khác tự đi về nhất là phụ nử. Theo tôi nhận thấy a chả có vẽ gì nhận lổi cả mà trả lời theo cái kiểu " Bọn nó là lũ vô ơn" xin thưa với a là đoàn SG đi không ai ngu ngơ như a nói trong bài trước đâu, chỉ vì thật ra chuyện mâu thuẩn đâu xảy ra gì đối với họ, mà cả tôi nửa, tụi tôi chỉ là thành viên trong đoàn mục đích đi vui vẽ, khám phá. A đã gây sự hiểu lầm, mâu thuẩn với Đoàn HN, Ngọc thì họ có quyền nói lên suy nghĩ, quan điểm của họ. Tôi không có đọc hết các bạn các bạn đã post lên sau vì hai hôm nay bận tôi không vào nhưng khi đọc thấy nội dung a nói tôi là người đâm thọt sau lưng a nên mạo muội viết vài dòng cho a được rỏ.
Thân.

hanhngan1984
10-05-2014, 23:32
@hanhngan1984: "Những việc chưa hợp lý" đó mới là vấn đề. Còn bạn bảo hắn ta "chưa làm ai sứt mẻ" thì nực cười wá, nhóm "50 khìn" chúng tôi là đề tài bàn tán suốt chuyến đi của các bạn còn j?


Mình nói vậy cũng không có nghĩa là mình ủng hộ một số cách cư xử của anh Diễn (có những chuyện mình cũng bị đụng chạm và tự ái cá nhân lắm chứ, chỉ có mình không nói ra nên bạn không biết thôi). Nếu mà mình còn cố tình đào bới ra thì sẽ trở thành đề tài gây war hơn nữa. Căn bản mình nghĩ sống với nhau trong cùng 1 thành phố còn đụng nhau dài dài...nên tự nhủ là sẽ bỏ qua.

labatminh
10-05-2014, 23:48
Nói rõ, tôi không PM cho Mod gì cả vì tôi không có lỗi nên chẳng biết phạt tôi như thế nào? Tôi chỉ lỡ dại nhận những người như bọn trẻ trâu ngoài nớ thôi.
Và tôi cũng đề nghị Mod cứ giữ nguyên topic này để những ai muốn làm leader phải cảnh giác bọn ngoài nớ và hậu quả của việc làm lead không công cho bọn hắn và được đá bát như thế nào.

Tại sao trong bảng đen này toàn xảy ra chuyện với bọn ngoài nớ?vì không phục vụ chúng nó tận răng với điều kiện ăn ở cao nhất trong khi chi phí thấp nhất nên mới có chuyện xảy ra.

Còn anh thứ nhì trong đoàn Sài Gòn,anh không dám ra mặt lên tiếng mà đâm thọt nói sai cho Hải Anh viết nhăng viết cuội trên này,tôi thất vọng về anh vô cùng.
Anh đã nhắc đến tôi thì tôi xin hỏi 1 câu đơn giản thôi. Tôi nói nhăng nói cuội câu nào?? Hình như mọi vấn đề tôi nêu ra anh chưa từnng trả lời. Đơn giản như vấn đề đơm đặt nói xấu nhóm HN thành nhóm 50k thì cả đoàn ai cũng là nhân chứng. Hay chuyện đoàn HCM cũng rất nhiều người ức chế nhưng họ không muốn rắc rối nên bỏ qua cũng có chứng minh rồi. Hay như bạn này đã viết


Không phải bất cứ người nào bị ấm ức cũng tiện nói thẳng ra được như em đâu...(NO) nói chung có một số chuyện mà em còn chưa được biết đấy.

Như trong tất cả các bài viết của tôi đều có nói rằng tôi chịu trách nhiệm về những gì mình viết và sẵn sàng đối chứng nếu cần. Nếu tôi nói nhăng nói cuội sao không nói tui nói nhăng nói cuội chỗ nào đi?? Tôi không có cái kiểu như anh, nói nhảm lung tung,còn vấn đề người ta đề cập đến thì tảng lờ. Hay anh có vấn đề về khả năng đọc hiểu? Ai hỏi tôi cái gì tôi sẽ trả lời cái đó, đúng trọng tâm, không lảng tránh.

Nhân tiện tôi mới đọc được chi tiết này anh có thể cho tôi biết nó là thế nào không??

Lead bắt mình đóng thêm tiền 2 lần. Mình quay sang hỏi bạn bên cạnh là mỗi người đóng bao tiền, bạn đó nói mỗi người đóng 1tr9, trong khi mình đóng 2tr4. Lúc ra giếng nước ở nhà dân chỉ có mình với a Diễn, a Diễn nói là: "Ơ anh nói em đóng mà em cũng đóng à? Thế anh nói em đóng thêm 2tr em cũng nghe à?". Mình lúc đó ko muốn tranh cãi gay gắt, chỉ nói là: "Em biết sao được, anh là Lead, anh nói em đóng bao tiền thì em đóng thôi".
P/S: Mình không bình luận thêm, mọi người tự đánh giá :).

Quan điểm của tôi vô cùng rõ ràng. Tôi không biết anh có tư lợi hay không và cũng chưa từng nhắc đến vấn đề đó. Nhưng vấn đề nhân cách và đạo đức của anh thì .... xin lỗi tôi không muốn chửi tục.

hanhngan1984
10-05-2014, 23:50
[QUOTE=nhachuot;1112501- Bảng thu chi chuyến đi đã post lên hơn 2 ngày rồi mà chưa thấy ai vào soi vậy cà ?. Vậy mà tại sao vẫn cứ có người nói " trục nhiều, trục ít" là sao ?.
QUOTE]

E cũng thắc mắc sao chưa thấy anh, chị, bạn nào vào soi mói cái bảng thu chi này nhỉ ?

Trời, mọi người đã chỉ trích về cả 1 núi thứ rồi các bạn nghe còn chưa đã sao mà còn thích nghe người ta "soi mói" tiếp vậy? - sorry, mình có cảm giác các bạn đang hóng top này để nghe soi mói cho thỏa trí tò mò hay sao ý

thinhduyquach
11-05-2014, 01:03
Đơn đơn giản lắm, muốn biết thì tìm hiểu thôi.
Nên khi nói tôi để chắc nội dung mình cần chính xác thì tìm hiểu.
Với cách bắt lỗi nhau như vậy... haiz....?

Chắc sau này đi một mình cho lành, rủ rê chi cho mệt còn có ngày còn được vinh dự lên bảng vàng
Về chơi với ao làng nhà chắc ăn, chơi xa xứ nguy hiểm thiệt. kakakaka.

Chào bạn!!!

Bạn tự nói là người không đi nhiều và không có kinh nghiệm bao nhiêu(???).
P/s: Nếu đã như thế thì đừng đưa ra 1 ý kiến nào hết là tốt nhất.

Thứ 2: Đây là topic riêng của người ta, không có liên quan đến bạn...thì cái điều đơn giản và tối thiểu nhất là bạn nên đứng ở ngoài theo dõi ( nếu bạn thích ) để ( rút kinh nghiệm ) cho bản thân mình và có sự sàng lọc, cũng như dò xét những cá nhân để sau nay bạn đi Phượt sẽ không phải gặp lại cảnh này (mà theo bạn nói là bạn chưa có kinh nghiệm).

P/s: Mình nghĩ điều đó là thông minh nhất. Chứ topic của người ta mà bạn nhào dô nói tía lia chẳng ra cái gì hết...người ta bảo bạn nhiều chuyện và tào lao thì tội lại càng thêm tội.

Vài lời cùng bạn.

duongthuy197
11-05-2014, 08:32
Lead bắt mình đóng thêm tiền 2 lần. Mình quay sang hỏi bạn bên cạnh là mỗi người đóng bao tiền, bạn đó nói mỗi người đóng 1tr9, trong khi mình đóng 2tr4. Lúc ra giếng nước ở nhà dân chỉ có mình với a Diễn, a Diễn nói là: "Ơ anh nói em đóng mà em cũng đóng à? Thế anh nói em đóng thêm 2tr em cũng nghe à?". Mình lúc đó ko muốn tranh cãi gay gắt, chỉ nói là: "Em biết sao được, anh là Lead, anh nói em đóng bao tiền thì em đóng thôi".
P/S: Mình không bình luận thêm, mọi người tự đánh giá :).
K còn gì để nói luôn :|. Chuyện tiền bạc mà có thể đem ra nói chơi như thế thôi sao ? Tự mình làm lời nói của bản thân k có giá trị. Sau những chuyện này, Mình nhận thấy nếu có khúc mắc vs nhau thì k nên nói chuyện riêng vs anh ta mà k có ng thứ 3 :)

meodenPQ
11-05-2014, 09:01
Haizz...đi chơi về mà mấy món ăn ko có ai chụp tấm hình nào ah -.-'...

Nói rõ, tôi không PM cho Mod gì cả vì tôi không có lỗi nên chẳng biết phạt tôi như thế nào? Tôi chỉ lỡ dại nhận những người như bọn trẻ trâu ngoài nớ thôi.
Và tôi cũng đề nghị Mod cứ giữ nguyên topic này để những ai muốn làm leader phải cảnh giác bọn ngoài nớ và hậu quả của việc làm lead không công cho bọn hắn và được đá bát như thế nào.

Tại sao trong bảng đen này toàn xảy ra chuyện với bọn ngoài nớ?vì không phục vụ chúng nó tận răng với điều kiện ăn ở cao nhất trong khi chi phí thấp nhất nên mới có chuyện xảy ra.

.
bọn ngoài nớ là ai? những người nào =))..giận quá mất khôn đấy bạn ah.


Tôi mà không có trách nhiệm thì làm sao tôi mua được vé tàu ra đảo bằng công văn đóng dấu công ty của tôi? Và tôi cũng có thể mua vé về bằng công văn đó,Lan Hà Tĩnh có thấy công văn đó mà nhỉ? Và những người đã từng đi Lý Sơn điều biết có thể về mà không cần mua vé tàu cao tốc trước,cứ lên tàu sẽ có nhân viên tới thu tiền mà còn rẻ hơn mua vé chính thức 15k. Sau khi tôi đã nói như vậy, các bạn lại sợ không có vé để về thì thủ quỹ đã đi mua vé cho đoàn giá 115k/vé chứ không phải tôi cho đoàn đi chui vé, không thanh toán tiền vé.

Do chuyến tàu đầu tiên đã đầy khách (kể cả khách không mua vé chính thức tại cổng cảng-mà thanh toán ngay trên tàu) nên đã khởi hành trước 30p so với thông thường. Khi tôi nghe các bạn ra tới cầu cảng trước báo khách đông quá nên tôi quyết định đi chuyến sau cho các bạn thoải mái,khỏi phải chen lấn trong nắng nóng như nhóm Hà Tĩnh-dù có vé. Chuyến thứ 2 xuất bến lúc 9h45 & chuyến thứ 3 chúng tôi đi là 10h-tàu vắng hoe. Nhà xe bao cơm trưa và giờ xe chạy là 12h30 trong khi thời gian từ đảo Lớn về bến là tầm 11h30 thì làm gì phải xoắn nhỉ?

Mình cực lực phản đối vấn đề không mua vé cho đoàn. Bản thân mình khi dẫn đoàn đi đâu đều chuẩn bị tất cả vé tàu, xe cả đi về. Bạn đừng nói là ai cũng vậy. Như vậy chẳng khác nào bạn hoàn toàn không có trách nhiệm về vấn đề an toàn của toàn đoàn. Mình nói như vậy chẳng được cục kẹo nào hết đâu..mà để cho mọi người rút kinh nghiệm. Quãng đường ra Lý Sơn là khoảng 30km.. Có công văn công ty..sao ko đặt khứ hồi luôn ngay từ đầu..mà để cái tư tưởng leo lên tàu mua vé rẻ hơn...mà còn có khi ko được ngồi ghế nữa?
https://dantri4.vcmedia.vn/GgfDqkZ1Rlb1D1KsWncc/Image/2014/05/Cho-qua-tai-so-nguoi-theo-quy-dinh,-nguy-co-tiem-an-nhieu-rui-ro-tren-bien.-1f643.jpg
http://dantri.com.vn/xa-hoi/du-khach-un-un-roi-dao-ly-son-tau-cao-toc-qua-tai-870250.htm

meodenPQ
11-05-2014, 09:04
Nên qua bài viết của Vthuyly mình hoàn toàn đồng ý với bạn ấy.



Đoàn HN gọi món cua, mình có hỏi Lead là: "anh ơi, đi cùng nhau tại sao để mọi người lại gọi món ra riêng như vậy?” (mình ko có ý phàn nàn, vì mình hỉu vấn đề lúc này, thật sự mình muốn nhắc khéo anh ấy). Leader nói đại ý: họ gọi riêng thì tính tiền riêng!!!
Đó là điều tất nhiên, nhưng kéo theo sau đó, một số bạn bên bàn mình nói: Họ gọi đc thì mình cũng gọi ra ăn, sau đó gọi ½ kg mực hấp. Các bạn gọi món có mời leader ăn… và anh cũng ăn nhiệt tình!!!
- Sau phần ăn uống, mình có trao đổi với anh về việc tiếp theo sẽ đi đến những đâu. Mình thấy có vẻ anh thụ động. Nói là có lịch trình nhưng anh ko xác định đc sẽ đi đâu, cũng ko quyết đc… Đó là một thiếu sót lớn cần phải rút kinh nghiệm. Theo ý mà mình cho là hợp lý nhất và sẽ đưa mọi người đến những nơi có danh thắng đẹp của quê hương QN, những nơi thật sự đặc sắc… nhưng cuối cùng, dù đã thống nhất với cả đoàn, anh vẫn gọi ngược mình lại để đi đến một nơi khác _ vì nếu thật sự anh có tìm hiểu qua sẽ hiểu biết đc phần nào, và tự quyết _ hành động thể hiện sự bản lĩnh và hiểu biết của Leader. Xin lỗi nếu anh nghĩ rằng điều anh làm là theo ý của đám đông, là anh tôn trọng mọi người, thì đó là điều sai lầm. Nơi anh đưa mọi ng đến, với những ng dân địa phương như e, đi như thế là ngược mùa ngược hướng, hệ quả là nó sẽ làm giảm cái cảm nhận về vẻ đẹp và sự thích thú về nơi đoàn ghé qua.
2. Lúc ghé về khách sạn để mọi ng lấy đồ và vệ sinh
Anh chủ khách sạn biết e là ng QN nên có bảo là có một bạn nữ ng HN mới đến, nhớ gọi đi cùng. E có nhắn với một số bạn là lên gọi bạn kia xún đi, tuyệt nhiên ko thấy anh nói năng j, ko thấy í ới, hay rút cái phone ra gọi cho “đồng đội” của mình một tiếng. A vô trách nhiệm quá! E đi nhiều cung rồi, có những đoàn e bị rớt lại vì một số lí do, ko ai làm như anh cả. Tất cả những ai có trách nhiệm theo dõi hành trình của e, cả thớt cả các bạn ko quen bít nhưng cùng chí hướng, luôn theo sát. Thế đấy, khoảng cách xa nhau nhưng tâm đã hướng về nhau như thế ròi anh ạh, phải nói để anh biết cái tinh thần trách nhiệm mà anh nói với mọi ng suốt chuyến đi nó ko là gì đâu, em nói thật!
Rồi chuyện ăn ở, chủ khách sạn nói với em là thêm mỗi ng 15k để đc ở phòng 2ng/gường cho thỏa mái, anh cũng ko đồng ý. Theo anh Phượt là phải ăn kham ở khổ như thế hả anh. Em xin lỗi, em đã quá nhiều lần kham khổ trong sung sướng, chắc anh chưa bao giờ có cảm giác đó anh nhỉ!
Đấy, anh có thấy vì cái gường mà loạn cả lên ko anh…
3. Thác Trắng
Leader là người gắn kết đoàn lại, từ lúc gặp nhau đến h e chưa nge anh bảo nhau một tiếng: mọi người chụp ảnh tập thế cho vui nào~~ Lạ quá, cái tập thể trong tay anh nó rời rạc một cách khó hỉu! May mà một người gọi, 2 người gọi… bla bla… mà e nhớ ko nhầm thì e là đứa gọi mọi ng lại chụp chung tấm ảnh nhìu nhất anh ạh.
4. Trên đường về TP + Ram Thịt Nướng Hồng
E hỏi giờ về ks hay đi ăn? A nói đi ăn quán Minh Tâm, chỗ bạn nam ở QNg giới thiệu. E sống ở đây mà thiệt với anh, nghe đến vị trí quán là em đã hình dung ra rồi. E nói ăn ở đó ko đc đâu, nó chỉ hợp với mí ng đi nhậu lai rai thôi, đoàn mình đông quá ko có chỗ ngồi, mà đợi họ phục vụ thì ko xuể. Anh bảo abc, xyz… cá chuồn nướng ngon ngon gì đó~~ Ủa vậy cái list quán ăn đêm, ròi ăn vặt anh quăng trên diễn đàn/group sao ko sài hả a? E có hỏi qua vài chỗ anh đưa lên list mà e thấy ổn nếu đưa đoàn vào, cái thì anh từ chối, cái thì anh ngơ ngác hỏi linh tinh, hình như a ko nắm đc… A đâu bít mình copy và dán cái j lên đâu!!! A thật sự vô tâm với ngần ấy con ng quá.
Đến cái quán MT, tận mắt a nhìn thấy quán bé tẹo ngay lề đường chính, ko có bãi đỗ xe, kết hợp vs việc hỏi í kiến a nãy h, e gợi í đưa mọi ng đi ăn Ram Thịt Nướng Hồng – một món ăn vặt/ ko phải món chính. Mục đích là cho mọi ng ném sơ qua cái vị ở đây, và nếu có đói, buổi tối sẽ tách ra mà ăn uống cho thỏa mái. Lúc ngang qua ks, mọi ng nói ghé đón bạn kia, anh bảo ko cần này nọ. Vậy a thu tiền ng ta để làm gì?
- Đến quán, đây là lần thứ 2 em nghe đến “Tiền” – Hơi có nhìu sự khó chịu!!!
5. Buổi tối và Ốc đêm
E ko có ý định lo cho cả đoàn, vì muốn chu toàn, e phải đặt chỗ, đặt món, lựa chọn địa điểm… Vì thế, một vài bạn gợi ý đi nhậu e ok, và có dặn là tầm 10ng thì e lo đc. E đến quán trc, sau đó 1 xe ô tô đưa đoàn hơn 30ng đến quán!!! E thật sự ko thích, ăn thì ko dám ăn mà cứ bon bon đi thuê xe ròi ào đến. Ko nói đến khoảng ăn uống đi nha, vì quá nhìu ng đã phản ánh. Rồi nge anh nói, ăn xong chia tiền ra trả!!!
E chưa bao giờ thấy cái group nào đi đặt cọc trc xog làm j, ăn j cũng móc túi trả, ủa sao kì cục quá!
Bắt đầu ghi nhận vấn đề TIỀN NONG.
6. Hành trình trên đảo: dã man con ngang

Mọi thứ diễn ra e ko muốn nhắc lại, vì e đã quá chán với lối hành xử tưởng như j cũng thấu của anh ròi. Cái j anh cũng tính, cũng đặt, cũng ok hết… nhưng cuối cùng ko có cái gì như anh tính cả!
Anh ơi, hãy nhìn lại mình đi. Một là anh tư lợi, hai là anh ko biết tính toán. Thậm chí là có vấn đề trong tư tưởng. Với mức chi phí bỏ ra + thêm những khoảng phải đóng do ăn uống… e thấy thật vô lí. Nếu em làm Leader cung này, xin lỗi anh – mọi người trong đoàn phải đc như đoàn HN hoặc hơn. Gọi là ăn uống phủ phê, no nê mệt nghĩ, chăn ấm nệm êm… món ngon, homestay đẹp. Còn cái quan hệ Biên phòng này nọ mà anh khoe ấy (chỉ nge thôi chứ có thấy j đâu) – anh đừng nói thế em cười vào mặt đấy. Là anh coi mình như ông trời, ko nge, ko tiếp thu cũng ko cần nhờ vả cái lòng nhiệt thành của em nên e chán ko buồn nói. Em chỉ thương mọi người, non quá, dễ tính và dễ hài lòng quá nên mới bị anh dắt đi lòng vòng, ko logic mà bỏ phí biết bao điểm, ăn ở thì chẳng có gì gọi là bản sắc cả.
Riêng cái việc đi chui tàu cao tốc mà anh tính ra trong đầu để tiết kiệm 3.105k chi phí đấy, e cực kì lên án. E ko đồng tình và cảm thấy ko hề thỏa mái một chút nào anh àh. Anh non quá, anh xem mọi thứ đơn giản quá:
- Giả sử anh đi trót lọt: 27 con người. Tàu xảy ra sự cố giữa khơi, tên ko có trong hành trình, bảo hiểm ko có!!! Vậy anh còn cái gì trên cuộc đời, có phải là cái tiếng xấu muôn đời ko anh. Một leader lo lắng mọi thứ, nhưng quan trọng sự an toàn là trên hết, a tính ko ra. Còn nếu ko có vấn đề gì xảy ra, anh mang đến cho quê hương e một sự dối trá, lọc lừa, keo kiệt, bủn xỉn.
- Ko trót lọt: Ko có cái chuyện dễ như anh tưởng thế đâu, dù e đã nói riêng, nói chung đủ kiểu nhưng a ko quan tâm, ko nge thấy gì.
May mắn gọi riêng món nhum đc mời ra nói chuyện mới bít là chúng ta ko mua vé chiều về. E có phước quá a àh. Vài ý ko mún nhớ mà nó cứ ở trong đầu e vì ngộ quá, như thế này:
+ Anh Diễn: E ở Dung Quất thèm thuồng gì món cháo nhum mà gọi ra.
(A xanh quá – DQ ko có nhum, QNg ko có nhum, nên e thèm lắm, ra đây chỉ mún ăn cho đã nhưng hỏi qua í kiến thì ko ai ăn, vì đã ném món nhum nấu khét ngoài đảo bé, e thấy mọi ng nge tên đã thét lên vs vẻ sợ hãi mà ko bít nó chế biến ra những món thơm ngon, bổ béo và lạ như thế nào! E tự gọi, tự trả tiền, anh cũng thu bn là tiền phát sinh thêm + với việc để bọn e trả mà vẫn cắm mặt vào ăn đó còn j`, hài quá.
+ A Diễn: Bọn e ăn mời mọi ng mà ko mời anh, để anh phải thèm thuồng… A vô duyên qá, e trả tiền mời ai là việc của e, muốn ăn thì xin, ko xin thì bảo một tiếng khôn khéo chứ liên quan j, ăn ko đủ đi năn nỉ từng ng ăn giúp là sao?
+ A Diễn: Anh mời đoàn HN ra khỏi đoàn vì họ ăn cua ở MK ko mời a, trong khi bên bàn kia gọi mực có mời a. Đoàn HN thế này thế nọ…
A điên à, cua chứ phải con tép ngoài đồng sao a, tự trả tiền mà còn lấp vào mồn anh để mong a iu quý sao. Hết nói nỗi với cái lí luận cùn của a. Mà a phải thế nào ngta mới mời anh. Trc khi nói ai thì phải xem lại mình a nhé.

- Rồi cái chuyện vứt bỏ thành viên giữa đoàn. Em nó có làm gì ko đúng, mình lớn, là leader, chí ít thì phải khuyên răn, thuyết phục cho e nó hiểu chuyện. Đằng này mượn tí bia rượu, vừa chửi, vừa dằn mặt, vừa phì phèo điếu thuốc. Ko ra cái thể thống gì mà còn vô trách nhiệm.
+ Thủ quỹ nói Ngọc: về chung với đoàn đi vì a D nói thế chứ vé mua hết rồi.
P/s: thủ quỹ còn ko bít là a ko mua vé tàu về cho đoàn đấy.
Thôi e ko nói nữa, bấy nhiu cũng đủ rồi. Ko có ý vùi dập ai, chỉ mong mọi người khi tham gia Phượt hãy chọn lựa leader cho xứng đáng. Quảng Ngãi là mãnh đất hiền hòa, con ng hiền hòa, mọi thứ đều yên bình và nằm trong tầm kiểm soát của các bạn.
Ko phải trên hành trình khám phá để thỏa mãn đam mê về những con đường, những ngôi nhà, những hàng cây xanh lá, những con sóng bạc đầu, những dòng sông hùng vĩ hay hiền hòa thơ mộng, những dãy núi trập trùng… chúng ta lúc nào cũng gặp may mắn đâu.
Chào thân ái!

Đọc bài viết của Vthuyly thật kĩ đi.. mà bạn naò vẫn còn "chuyện nhỏ ấy mà, chưa đến nỗi đưa vào bảng đen".. Vậy thế nào mới cần được đưa vào bảng đen? Bạn nào nói câu chưa cần thiết đưa vào bảng đen cho mình hỏi 1 câu : "Cái quan trọng nhất khi đi phượt là gì, Leader có trách nhiệm gì về vấn đề đó như thế nào?"

Không hi vọng gì mấy sẽ được Leader Diễn tiếp thu...nhưng hi vọng những bạn Leader các cung sau đọc và quan tâm đến vấn đề này để rút kinh nghiệm.

CVN
11-05-2014, 11:58
Thưa tất cả các bạn, tôi đã đọc kỹ các bài viết, đặc biệt là bài của bạn chủ topic từ Hà Nội, bài của bạn Vthuyly từ Quảng Nam ngay bên trên, bài của bạn ntoanlam, hanhngan1984... ở Sài gòn v.v...

1. Các bài viết phản ánh đến từ đủ các thành phần từ Bắc Trung Nam trong đoàn, dù vãn còn có người vẫn còn ngại chưa lên tiếng. Như vậy không thể nói như bạn "leader" nguoihamvui là chỉ có "bọn trẻ trâu ngoài nớ", hay như bạn ruanwenhua cố tình áp đặt bằng ý "chia cắt hơn 1500km"...
2. Các bài viết bài có bênh vực "leader" thì hầu hết lại là từ những người không đi trong đoàn đó. Tôi đặc biệt chú ý đến bài của bạn maruco, một thành viên trong đoàn, theo đó thì "leader" nguoihamvui đã cố gắng hết mức để đi cùng đoàn trong khi vợ sắp cưới vừa bị tai nạn.
3. Theo các phản ảnh trong các bài viết của thành viên trong đoàn, mà chưa có giải thích của "leader" nguoihamvui, thì cho thấy rõ sự thiếu trách nhiệm, đôi khi ở mức độ vô cảm, của nguoihamvui, nếu nguoihamvui nói mình đã có đủ trách nhiệm thì những sự việc đã xảy ra thể hiện sự non kém về kỹ năng làm trưởng đoàn của bạn ấy.

Bạn nguoihamvui có 2 ngày để lựa chọn cho mình cách phản ứng hợp tình hợp lý. Nhiều khi chỉ cần bằng một lời nhận lỗi chân thành sẽ có thể chứng tỏ phẩm chất con người mình. Cá nhân tôi muốn tin rằng bạn đã bị phân tâm quá nhiều trong chuyến đi vì phải lo cho vợ sắp cưới bị tai nạn ở nhà nên dẫn đến những quyết định và cách xử lý không hợp lý trong chuyến đi. Nhưng dù sao, tôi không thể là người có thể thanh minh giùm bạn được.

Bên cạnh đó, một lần nữa, tôi muốn nhấn mạnh về việc cộng đồng phượt nên hạn chế tối đã việc gia nhập "cung" do các "leader" lập lên MỘT CÁCH THỤ ĐỘNG! Việc có nhưng bạn phượt là người đi nhiều, đã tích luỹ được nhiều kinh nghiệm đứng lên làm trưởng đoàn là một thuận lợi ban đầu cho các bạn mới, nhưng nếu các bạn chỉ nhăm nhăm xem ai "lập cung" để đăng ký, nộp tiền tham gia, sau đó trong toàn bộ chuyển đi các bạn chỉ lo cảm thụ cá nhân, phó mặc mọi công việc cho trưởng đoàn... thì vô hình chung các bạn đang đi một tour giá rẻ. Làm như vậy, các bạn sẽ khó có thể tự mình phát triển kỹ năng của riêng mình được, luôn phải phụ thuộc vào một "leader" nào đó, không thể tự làm "leader" cho bản thân mình để có thể tự đi đến nới mình thích, chưa nói đến việc có khả năng dẫn dắt người khác đi cùng... Và đã đi tour giá rẻ thì khi than phiền chất lượng phục vụ kém thì rất dễ bị "leader" bật lại như lời của bạn nguoihamvui bên trên "vì không phục vụ chúng nó tận răng với điều kiện ăn ở cao nhất trong khi chi phí thấp nhất nên mới có chuyện xảy ra".

Trên đây là vài lời chân thành từ Admin diễn đàn. Mong các bạn tiếp tục kiềm chế cảm xức, góp ý chân thành để cùng nhau để rút kinh nghiệm cho những chuyến đi sau, ngày cagf vui vẻ, thú vị và thành công.

@nguoihamvui: chúng tôi chờ một lời chân thành (và bình tĩnh) từ bạn!

ngocruby_207
11-05-2014, 15:26
K còn gì để nói luôn :|. Chuyện tiền bạc mà có thể đem ra nói chơi như thế thôi sao ? Tự mình làm lời nói của bản thân k có giá trị. Sau những chuyện này, Mình nhận thấy nếu có khúc mắc vs nhau thì k nên nói chuyện riêng vs anh ta mà k có ng thứ 3 :)

Ngay sau khi hỏi bạn bên cạnh thì mình có nói với thủ quỹ là tại sao lại như vậy. A D nói chuyện với thủ quỹ rồi có đưa lại 500k cho mình. Sau đó ra giếng nước a D mới hỏi mình những câu trên :).

tuancamau
11-05-2014, 19:25
Tớ chả quen ai trong đoàn, nhưng đọc sơ qua thì cũng thấy vài chỗ tội tội cho bạn Lead. Hii ai đã từng có dịp làm Lead dẫn đoàn thì có thể sẽ hiểu.

Với lại các bạn khi cmt đều chỉ chú ý đến cái sai của người khác. Trong khi những cái đúng, cái được của Lead lại chưa được các bạn nhìn nhận một cách khách quan. Theo tớ thì bạn Lead này làm chưa tốt + chưa đủ tầm + bản lĩnh để tổ chức một đoàn đông và đến từ nhiều nơi như vậy. Nhưng ngoài ra bạn ấy cũng có nhiều cái rất cần và nên được các bạn cảm thông. Đặc biệt là các bạn chung đoàn.

Thời đại này mọi thứ không còn là ảo nữa. Nên các topic đại loại như thế này sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều đến DANH DỰ, UY TÍN và CÔNG VIỆC của người bị đưa lên. Anh Admin khi nhận được đầy đủ thông tin từ các bên thì nên có cái nhìn thật khách quan.

Những người trong cuộc ở đây theo tớ chắc chắn đã nhận được bài học cho riêng mình rồi. Mọi chuyện không tốt thôi thì ae với cái nhìn cảm thông du di bỏ qua cho rồi. Và nên chăng topic này nên dừng lại ở đây.

nguoihamvui
11-05-2014, 22:59
@CVN:
- Việc tôi hành xử như thế nào với các thành viên, đều xuất phát từ những việc không hợp lý của 1 vài thành viên trong đoàn- sau đó đã xin tách đoàn. Tôi không có ý định xin lỗi ở đây khi những việc tôi đã làm vì nhóm 10 người Hà Tĩnh, Ngọc không tôn trọng tập thể, không tôn trọng những quy tắc nhóm.
- Mỗi cá nhân đều có cách hành xử khác nhau, theo từng trường hợp cụ thể, không thể hài lòng hết 100% thành viên. Tuy nhiên, bới móc, công kích cá nhân sẽ mang lại cách hành xử, phản ứng tương ứng.
- Việc không may xảy ra trong gia đình và việc hoàn thành vai trò Lead với đoàn là 2 việc hoàn toàn khác nhau. Tôi có đủ bản lĩnh để biết tôi đang làm gì, sẽ làm gì, không bị phân tâm, lẫn lộn công tư.
- Thêm nữa, theo như tiêu chí của “Bảng Đen” – trích dẫn: “Box tổng hợp các vụ việc và hiện tượng tiêu cực đã xảy ra trong các chuyến đi. Nếu bạn không muốn lòng tin của mình bị lợi dụng, HÃY ĐỌC! Nếu bạn không muốn bị lừa tiền, HÃY ĐỌC!".
o Ở đây, tôi đã vi phạm tiêu chí nào để MOD duyệt mở bài cho cả cộng đồng phượt đều thấy? Sự việc rõ ràng là tranh luận của thành viên với Lead, chưa ngã ngũ. Tuy nhiên, việc MOD duyệt mở bài ít nhiều ảnh hưởng tới uy tín, danh dự của người liên quan.
o MOD đã kiểm chứng thông tin trước khi duyệt mở bài hay chưa? Tôi không nhận được liên hệ nào từ ban điều hành để đối chiếu thông tin.
o Điểm nào thể hiện là tôi lợi dụng lòng tin mọi người?
o Tôi muốn ban điều hành làm rõ việc có thành viên ghi rất rõ ràng là tôi trục lợi (trục lợi ít hay nhiều). Phương thức điều tra việc tôi có trục lợi hay không là gì? Nếu sự thực chứng minh tôi không trục lợi, hành vi vu khống người khác trước cộng đồng sẽ bị xử lý như thế nào?
- Tôi muốn biết rõ về việc tại sao MOD duyệt mở bài khi tôi chưa được xác định là có “đủ-tiêu-chuẩn” nằm trong Bảng Đen hay không. Phuot.vn là môi trường vui chơi, tôi sẽ không để nó ảnh hưởng đến cuộc sống thực của mình hay làm tôi phải tốn dây thần kinh cho những việc không xứng đáng. Tuy nhiên, việc MOD để bài viết ở đây cũng là bài học cho những người muốn làm Leader khác-hãy cân nhắc cẩn thận những rủi ro, khả năng, tình huống tiêu cực…mà Leader sẽ gặp phải khi không làm thỏa mãn hết các thành viên trong đoàn. Vì vậy, tôi đề nghị MOD không cần xóa bài viết hoặc chuyển topic.
Cảm ơn CVN đã có cố gắng “dập lửa”.

CVN
11-05-2014, 23:51
Có lẽ mọi việc đã rõ ràng.

Topic này sẽ được lưu tại box Bảng đen.

Tôi thay mặt BĐH không cho phép nick nguoihamvui tiếp tục mở bất kỳ topic tìm bạn đồng hành hay tổ chức chuyến đi nào nào trên diễn đàn phuot.vn!