PDA

View Full Version : [ĐÃ CHỐT ĐOÀN] Tuyển 1 xế đi Đông Bắc từ ngày 5/2 đến ngày 13/2/ 2011



tichuot
10-01-2011, 17:02
Dear all,

Tình hình là bọn tớ sẽ bay từ SG ra HN trong dịp tết Nguyên Đán này và quyết định chọn Đông Bắc để đi trong các ngày nghỉ Tết.

Lịch bay của bọn tớ như sau:
Ngày đi: SG - HN ngày 3/2/2011
Ngày về : HN - SG ngày 13/2/2011.
Như vậy chúng tôi sẽ khởi hành từ HN sáng sớm ngày 4/2 và trở về HN trước 12h ngày 13/2.

Lịch trình chúng tôi dự kiến như sau:

Ngày 1: HN - TQ - Hà Giang - Tam Sơn ( Quản Bạ) 400km ( nếu không đủ sức thì tới HG nghỉ cũng được ( 320km)

Ngày 2: HG - Quản Bạ - Yên Minh - Phó Bảng - Đồng Văn - Lủng Cú - Đồng Văn ( 210km)

Ngày 3: Đồng Văn - Mã Pì Lèng - Mèo Vạc - Há Lía - Đức Hạnh - Bảo Lạc : 120 km

Ngày 4: Bảo Lạc - Tĩnh Túc - Nguyên Bình - Cao Bằng 130km

Ngày 5: Cao Bằng - Pac Po - Cao Bằng 120km

Ngày 6: Cao bằng - Đông Khê - Thất Khê - Đồng Đăng - Lạng Sơn 160km

Ngày 7: Lạng Sơn - Chi Lăng - Bắc Ninh - Hà Nội : 300km

Bọn tớ dự phòng 1 ngày hi vọng cung đường sẽ trọn vẹn như ý.

Hiện nay bọn tớ đã gồm 5 người và cần tuyển duy nhất 1 Xế mà thôi.
Bọn tớ ưu tiên người có kinh nghiệm chạy các cung đường Tây và Đông Bắc và là nam, còn nếu là nữ thì lấy bạn Canary hoặc Shachou làm tiêu chuẩn để đánh giá :D.

Cách thức bọn tớ đi là chủ yếu ngắm nghía và chụp ảnh ( nếu là nikon sẽ được ưu tiên hơn canon vì cho nó cân bằng giữa 2 loại :))).

Về ăn uống thì bọn tớ không quan trọng trong việc ăn uống ở nhà hàng mà chỉ là cơm nắm muối vừng mang theo nên sẽ tối đa hóa các chi phí không cần thiết và ngủ lều, do đó các bạn nào kén ăn sẽ rất khó đấy nên chi phí tạm thời cho cung đường là 1 - 2 triệu chưa bao gồm chi phí vé máy bay nếu ở SG ra.

Ghi chú: có xế thì càng tốt vì chúng ta không mất tiền thuê xe máy ở HN.

Nếu bạn nào hứng thú với cung đường trên và đáp ứng các điều kiện trên vui lòng đăng ký tại topic này nhé.

Tranh mọi hình thức chém gió không cần thiết.

Cám ơn đã đọc topic.

Ối_zời_ơi
10-01-2011, 19:53
Tichchuot@.
Chúc mừng các bác lên một cung chào xuân mới.
Mình có góp ý chút nhé.
Năm ngoái mình cũng chạy 1 cung y chang như cung này rùi. Nói chung cung này rất OK bạn ah. Tuy nhiên có tý chưa chuẩn trong cung của bạn là chặng ngày 7 thực chất chỉ có 160km thôi chứ không phải là 300km đâu. Bạn có thể gộp 2 ngày 6 & 7 thành một ngày thôi. tiết kiện đc một ngày về HN chơi bời đàn đúm nhé.
nice

tichuot
10-01-2011, 20:11
Chân thành cám ơn bạn Ối giời ơi. Nhận được sự góp ý của các bác là niềm vinh hạnh của Chuột tôi và đồng bọn.

Nếu như ngày 7 chỉ còn 170km thì chúng tôi sẽ đi tiếp thêm 1 hành trình cho ngày 7 cho các vùng lân cận. Nếu như dịp tết bạn Ối không đi đâu thì lúc ra HN í ới nhau 1 bát chè đầu năm nhé.

Ối_zời_ơi
10-01-2011, 20:17
Chân thành cám ơn bạn Ối giời ơi. Nhận được sự góp ý của các bác là niềm vinh hạnh của Chuột tôi và đồng bọn.

Nếu như ngày 7 chỉ còn 170km thì chúng tôi sẽ đi tiếp thêm 1 hành trình cho ngày 7 cho các vùng lân cận. Nếu như dịp tết bạn Ối không đi đâu thì lúc ra HN í ới nhau 1 bát chè đầu năm nhé.

Hân hạnh, hân hạnh.
Đợi bác Tích ra Hà Nội để Ối được tiếp chén trà đầu năm.
nice

tichuot
13-01-2011, 12:52
Mấy ngày tết nên việc tuyển xế cũng khó quá nhở, điệu này 1 em xinh tươi phải tự chạy 1 mình trong sương lạnh và gió rét rồi.

Hay bác Ối sắp xếp lịch đi với tụi em cho vui ạ.;)

Ối_zời_ơi
13-01-2011, 15:09
Mấy ngày tết nên việc tuyển xế cũng khó quá nhở, điệu này 1 em xinh tươi phải tự chạy 1 mình trong sương lạnh và gió rét rồi.

Hay bác Ối sắp xếp lịch đi với tụi em cho vui ạ.;)

Hân hạnh, hân hạnh.
Mình sẽ đặt gạch vụ này với bác chuột. Tuy nhiên phải đợi ít hôm nữa để xem tình hình tết nhất ở nahf ra làm sao đã, sau đó mới confirm được. Chẹp, tết năm nào cũng lượn thì chỉ e.......ăn đòn....:))
nice

tabi
13-01-2011, 15:41
Em cũng có góp ý là ngày 6 ngày 7 nên gộp làm 1 ngày, vì thực ra quãng đường cũng không dài, và cảnh cũng không có gì đặc sắc lắm. Em coi như ngày cuối này là ngày 7. Vậy các bác dành ngày 6 để đi nốt thác Bản Giốc , Ngườm ngao cho trọn cung Đông Bắc, mặc dù mùa này BG có thể hơi ít nước.
Nhìn chung e thấy lịch đi của các bác khá thong thả, có nhiều cơ hội ngắm nghía chụp ảnh. Mùa này hoa hoét cũng nhiều, chắc về sẽ thu hoạch được kha khá ảnh ^^

tichuot
13-01-2011, 18:16
Vầng, nhà em cảm ơn các góp ý của các bác. Đó chỉ là lịch trình sơ bộ thôi nhưng lúc đi sẽ có những thay đổi trong cung đường vì nếu có chổ nào đẹp quá thì nhà em cũng dám ngồi đó mà pha ly cà phê để tận hưởng. Mà ly cafe nhà em pha thì ít nhất 4h mới có uống đấy. :D

Nếu bác Ối mà đồng hành cùng nhà em thì sướng quá, vì nhà em toàn là dân SG nên cũng rất cần những người như bác. ( Nói thiệt với bác là năm nay là năm đầu tiên em đón giao thừa ở nhà em sau mười mấy năm tự lập)
Với lại ai làm xế thì ôm nhà em rất xinh tươi và được cái chịu ôm dù nắng hay mưa.(NT)

Ối_zời_ơi
13-01-2011, 22:43
Ối zời ơi là zời....nghe thấy cái vụ Ôm xinh tươi lại nhiệt tình là......lung hết cả lay rùi nè....:))

slick
14-01-2011, 08:51
Lung lay thật đấy ;) Cho mình sdt liên hệ đi nếu đi được mình liên lạc :)

tichuot
14-01-2011, 09:21
Nhân tiện đây mình của PR cho ôm đang ngồi u sầu rủ rượi vì chưa biết những ngày ấy sẽ theo ai về ai.

Nàng í thì chân không dài tới nách nhưng ai dưới 1m6 thì cũng phải ngước nhìn khi nàng ấy đi ngang.

Nàng í rất đam mê nhiếp ảnh và vẫn lang thang 1 mình để tìm đâu đó 1 nữa thân phận đang trôi dạt về đâu ( ý nói là vẫn phòng không nhà trống :D)

Là dân SG nhưng nàng í có giọng nói rất ngọt, mà ngọt như mía lùi ấy. Làm xế cho nàng ấy thì khỏi sợ buồn ngủ vì nàng ấy biết cách để làm cho xế quên đi nổi mệt nhọc sau nhiều chặn đường rong ruổi. Và đặc biệt là nàng ấy ôm rất nhiệt tình trong những khúc cua tay áo hay có thể mang balo nặng hơn chục cân mà đẩy xe lên dốc là chuyện bình thường.

Vì là thân phận tiểu thư có chút máu thanh niên xung phong nhưng bọn tớ không cho nàng ấy chạy xe 1 mình.

Do đó ai được làm xế cho nàng ấy cũng có chút hãnh diện vì nàng ấy nói được 4 thứ tiếng 1 cách lưu loát. :)

@ Slick:

Ngày đi cũng gần kề rồi, do đó bọn tớ cần nhất là sự confirm chính xác để trao đổi thêm. Mà không biết bạn ở SG hay Hà Nội để tiện liên lạc ? Đọc PM nhé.

@ Ối: Bác quyết định nhanh nhé, để tớ còn thông báo với ôm cho nàng í mừng.

slick
14-01-2011, 10:04
Mình ở HN bạn à, nhưng kính lão đắc thọ e chờ bác Ối confirm trước ;)
:D Một khi đã là con nhà giáo thì huýt sáo là em lên đường

stephenden
14-01-2011, 10:14
Nghe pác Tí quảng cáo cho ôm hấp dẫn thật hen. Nhưng tớ chỉ bít hơi hơi takana àh. :D
Chuyến này đi dài đường quá, mà trời lạnh các bác nhớ mang theo tỏi, chống "cứng cơ" nhá.

tichuot
14-01-2011, 10:32
Nhưng tớ chỉ bít hơi hơi takana àh. :D
Chuyến này đi dài đường quá, mà trời lạnh các bác nhớ mang theo tỏi, chống "cứng cơ" nhá.

Vầng nhà em sẽ mang theo tỏi để chống cứng cơ toàn thân, nhưng phải chừa 1 chổ :D.

Mà nhà em không hiểu chữ takana của bác là gì? bác có thể giúp em mở rộng ngôn ngữ 1 chút không ạ.

stephenden
14-01-2011, 11:06
Vầng nhà em sẽ mang theo tỏi để chống cứng cơ toàn thân, nhưng phải chừa 1 chổ :D.

Mà nhà em không hiểu chữ takana của bác là gì? bác có thể giúp em mở rộng ngôn ngữ 1 chút không ạ.
Bác tí chọc e nữa ta... chúc bác mau tuyển được xế ngon nhé.

Bác Trek Miền Tây là đu theo pác rùi.

chettuoi_82
14-01-2011, 11:24
tớ làm xế đi với đc ko? tớ là cafedang của box dulich, dịp tết này đang buồn,tớ chạy thì khỏi phải nghĩ, yên tâm đc

Ối_zời_ơi
14-01-2011, 13:40
Bạn hiền Mong manh như thép cho miềng xin cái số ĐT liên lạc cái nhé.

My contact:
YIM: vu_thanh_koong
Sky: vtkoong
ĐT: 0932217669

tichuot
14-01-2011, 14:28
Cách thức làm việc của nhà em là first in first out nên ai confirm trước là coi như xong.

Do đó bác nào confirm trước thì ôm nhà em gửi ngàn cái nụ hôn gió đến các bác ạ.

Như vậy hiện tại là nhà em đang chờ bác Ối, bác Slick, và bác chết tươi confirm để tụi em chốt luôn ạ.

slick
14-01-2011, 16:12
Hay bác Ối và bác chết tươi confirm cùng em luôn đi nhỉ thế là 8 người đi vừa đẹp luôn

tichuot
14-01-2011, 16:28
Tiêu chí đi chơi của bọn tớ maximum là 6 người thôi, nên bọn tớ chỉ cần 1 xế nữa là đủ. Vì với 6 người thì vừa có thể ở 1 phòng khách sạn or 2 cái lều 3 thôi.

Mong rằng các bạn hiểu trong tình huống này ạ.

benkhoa
14-01-2011, 19:22
theo tớ ngày 2 chạy thẳng đến Mèo Vạc.ngắm hoàng hôn MãPL có phải hơn k...lần trước tớ đi từ 9h mà 5h chiều đến MV rồi.chỉ lo trời này k nhìn thấy gì thôi...
tớ góp ý thôi còn tùy cả nha.good luck...

benkhoa
14-01-2011, 19:35
ngày 5 nên ngủ ở Trùng Khánh để sáng hôm sau đi Ngườm Ngao va Bản Dốc.quay lại CB lam gì cho buồn
ngày 6 lên Mẫu Sơn ngủ cho nó không khí, Nhà nghỉ rẻ và đẹp gấp đôi LS.cách LS 30 km thôi mà
đấy là lại góp ý thôi nhé
have fun...

Chuoixanh
14-01-2011, 19:44
Mình định rành cả năm 2011 để khám phá Hà Giang, nghe lick trình của bạn ổn rùi mình cũng mún tham gia liệu thì bao giờ phải chốt để mềnh còn bít. Tết dương lick đi apachai mất ví nên ko còn giấy tờ gì nữa bạn cho cái hẹn nếu làm xong được mình sẽ đi. Có gì bạn mail cho mình nhé. [email protected]
TB: Xế ko đến nỗi chuối lắm, ăn núi ngủ rừng là sở thick, cảnh chụp bằng mắt và lưu vào tâm trí

chungkhoandaivie
14-01-2011, 22:20
- Chạy thế này chỉ hết 5 ngày thôi :D , mà ko thấy lên Bản Giốc .
- Mà SG ra cũng bụi nhỉ , dám ngủ lều. Mấy công từ Nam ra nên ăn ngủ đàng hoàng lấy sức đi và thưởng thức được món ăn địa phương ( mà các bạn sợ kén ko ăn đc thui )

tichuot
14-01-2011, 22:37
Mình định rành cả năm 2011 để khám phá Hà Giang, nghe lick trình của bạn ổn rùi mình cũng mún tham gia liệu thì bao giờ phải chốt để mềnh còn bít. Tết dương lick đi apachai mất ví nên ko còn giấy tờ gì nữa bạn cho cái hẹn nếu làm xong được mình sẽ đi. Có gì bạn mail cho mình nhé. [email protected]
TB: Xế ko đến nỗi chuối lắm, ăn núi ngủ rừng là sở thick, cảnh chụp bằng mắt và lưu vào tâm trí

Thời gian chốt đoàn của bọn tớ vào cuối tuần sau để còn chuẩn bị xe cộ cho hành trình. Như đã nói trên topic, chúng tôi chỉ xác nhận bạn nào thật sự muốn tham gia và đăng ký tại topic này do đó sẽ không gửi mail đến các bạn. Vì đây là 1 chuyến đi dài ngày nên bọn tớ sẽ rất cân nhắc trong việc chọn bạn đồng hành cho hành trình này.

Việc sở thích là 1 chuyện và quan trọng là trong chuyến đi có hài lòng với nhau hay không lại là 1 chuyện nên rất cần sự chủ động nếu muốn tham gia.



- Mà SG ra cũng bụi nhỉ , dám ngủ lều. Mấy công từ Nam ra nên ăn ngủ đàng hoàng lấy sức đi và thưởng thức được món ăn địa phương

Không phải ở SG là ai cũng công tử, công chúa đâu bạn. Bọn tôi là những đứa công nhân tay lấm, chân bùn, bán mặt cho đất bán lưng cho giời nên không có nhiều tiền để ngủ khách sạn, nếu may mắn thì ngủ ở nhà nghỉ rẻ tiền thôi do đó đi đâu cũng mang theo lều chỏng để phòng hờ.

benkhoa
14-01-2011, 23:08
hehe....ckdv nói thế là có lỗi với ae SG rồi hehe
à mà LS-Hanoi chỉ có 180km thôi,đường đẹp lắm mất ~3h thôi nên các bác cứ thong thả
thêm nữa ks ở Mèo Vạc rất to,có karaoke chất luôn...thêm 1 lí do để ngủ ở Mèo Vạc

homeless man
14-01-2011, 23:39
Tớ cũng xin có mấy lời:

Tớ đã chạy ngày 2-3 trong một ngày: Ngủ tại Nhà nghỉ Bằng Giang ở Bảo Lạc (từ đường chính dọc sông, rẽ qua cầu đi đến ngã 3 rẽ phải, đi đến cuối phố). Nhà này có 3 phòng mỗi phòng ở được 2 người. Giá cực rẻ luôn.

Ngày 4 đúng như các bạn đã góp ý, bạn nên chạy thẳng lên Bản Giốc-Ngườm Ngao chơi, tối về ngủ Trùng Khánh. Phở vịt ngon lắm, không ăn coi như chưa đến Cao Bằng=)).

Ngày 5: Từ Trùng Khánh đi luôn Trà Lĩnh-Đôn Chương-Pắc Bó-về theo đường Nước Hai (Hòa An) đến Cao Bằng.

Ngày 6: Cao Bằng-Lạng Sơn: Nên chơi ở Lạng Sơn nhiều chút. Không biết năm mới Chợ Tân Thanh đã mở chưa.

Có một điều tớ phải nói thật là đường núi quanh co, chơn, mưa phùn, gió bấc, sương mù ....luôn là thường trực ở miền Bắc dịp này nên chả nói trước được gì. Tớ đi mùa hè, đỉnh đèo sương còn ướt hết áo. Nếu các bạn đi dịp này (mà cứ rét thế này) thì...thương các bạn quá:))

Thôi thì quân tử, cứ là phải co duỗi tùy thời thế:D.

À còn điểm nữa, phòng trọ ở ngoài này khá rẻ, các bạn không phải mang lều làm gì. Không phải lý do an ninh mà vì sức khỏe. Tối nhiệt độ xuống thấp, tối kị ngủ ngoài trời(NT).

benkhoa
15-01-2011, 01:14
rét rét là

tuancamau
15-01-2011, 07:54
Hà Giang đẹp, rất đẹp, cái đẹp rất hoang sơ. Hihih có vài đứa bạn 1 năm đi Hà Giang trong 4 lần mà còn chưa thấy chán, nên chắc chắn bác chủ topic sẽ không thấy chán đâu. Tuy nhiên đi trong dịp Tết này, lạng quạng gặp sương mù là nhục nhã vô cùng, vì chả thấy được gì.

Góp ý với bác chủ topic tẹo, ngày đầu các bác nên đi đường 2C (Sơn Dương, Tuyên Quang); đi đường ấy gần hơn, dễ đi, và ghé ngang cây đa Tân Trào chơi tý xíu (các nhóm đi HG thường ít ghé cây đa Tân Trào, nhưng đối với các bạn ở SG thì nên ghé cho biết). Chỗ rẽ ngang cây đa Tân Trào cũng tiện đường nên không bất lợi gì đâu..

Và ngày đầu nếu là e, e sẽ chạy sang Hoàng Su Phì ngủ đêm ở đó; ruông HSP rất đẹp, dù không phải mùa lúa nhưng nhìn cũng rất phê, đường đẹp dễ đi (nhóm e chạy từ 7h, chiều 4h đã đến HSP, nên các bác cứ yên tâm). Ngày 2 ngủ tại Lũng Cú, nhà nghĩ hay lều gì cũng được, ngủ tại biên giới cảm giác rất phê ạ. Các ngày sau thì cứ thế mà đi thôi.

Các bác cân nhắc việc ngủ ở HSP nhé, vì Tết đi HG lạng quạng dính sương mù là chán lắm, nên mình rẻ ngang HSP cho phê trước, và ngày Tết nên cực kì ít hàng ăn; các bác nên thủ đồ ăn thật nhiều vào.

Kết nhất quả ngủ Lều, nhưng kh đi được, vào chém tý, hì hì hì ....
Gởi bác chủ topic vài cái ảnh, chúc các bác đi vui và an toàn
Cây đa Tân Trào
https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Pix041.jpg
Ruộng bậc thang "tình yêu" tại Hoàng Su Phì
https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/P1120102.jpg

homeless man
15-01-2011, 17:15
Cây đa Tân Trào
https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/Pix041.jpg


Đây không phải Cây đa Tân Trào thật, cây này nằm bên trong khu tưởng niệm gần đình Hồng Thái. Cây Đa Tân Trào chết gần hết rồi.

tichuot
15-01-2011, 17:17
Em cảm ơn bác Rừng nhiều lắm ạ.

Thật ra kế hoạch mang theo lều của tụi em là vẫn mang theo, vì phòng ngừa trường hợp nữa đêm không bến không bờ. Chứ thật ra nếu tìm được nhà nghỉ thì tốt quá. Thật sự mà nói thì bụi thì í ai bụi bằng, nhưng mà sang thì cũng không thua ai, nên cực khổ và sung sướng thì tụi em đều chịu được hết.

Cũng như bạn Tuancamau nói, nhục nhất là trời đầy sương mù, tụi này chỉ mong rằng hôm đó trời quang 1 chút là đã mãn nguyện lắm rồi.

Tụi này tiết kiệm lắm nên mới có được mấy ngày phép của năm 2011 vì đã mượn hết phép rồi, nên tận dụng được ngày nghỉ nào là lên đường thôi dù biết thời tiết không thuận lợi, nhưng mỗi mùa có 1 vẻ đẹp riêng nên được cảm nhận từng mùa thì tuyệt quá.

Vấn đề đang lo nhất là xe cộ để thuê, mà đặc biệt lại đi vào những ngày lễ tết này thì càng khó. Không biết các cao nhân có recommend địa điểm nào thuê xe không ạ?

Cho đến thời điểm này vẫn chưa có xế nào confirm.

tuancamau
15-01-2011, 18:20
Đây không phải Cây đa Tân Trào thật, cây này nằm bên trong khu tưởng niệm gần đình Hồng Thái. Cây Đa Tân Trào chết gần hết rồi.

Dạ đúng rồi bác ạ. Các cây đa gần đó đang được nhân giống từ cây đa cũ. Ảnh cây đa cũ cũng có, nhưng toàn dính ae trong nhóm nên cũng ngại pót ạ.

Hà Giang đi tầm tết chắc chắn là gặp sương mù rùi, tầm nhìn 1m. Đường Hà Giang cua tay áo phải nói là cực kì dã man, e bị xòe 1 phát tại Phó Bảng do đường trơn. Các bác đi cẩn thận nha. Hy vọng đoàn các bác đi trời quang quang tý, lúc đó e đảm bảo phê cực. Ngồi trên Mã Phì Lèng làm ly cape dã chiến thì không còn gì để nói. Chúc đoàn bác tuyển được xế pro, và ít gặp sương mù.

Hixhix Hà Giang, đã đi rùi mà sao vẫn cứ muốn đi tiếp, đi hoài luôn.

tichuot
16-01-2011, 21:06
Không biết là các bác đã quyết định xin nghỉ để join chung với bọn này được không? Ôm nhà em nó đang mong manh quá...suốt ngày cứ gọi điện cho em hỏi có tuyển xế được cho bạn ấy chưa.

Điệu này chắc ôm em phải ở nhà nếu không tuyển được xế. :(

benkhoa
17-01-2011, 15:43
cố lên chứ :)
để e hỏi han xem có chú nào hào hứng ko thì join, bắt e gái ở nhà...tội nghiệp :D

nhaquegoc186
17-01-2011, 19:50
Ối bác tí ơi,sao ko pót sớm để em còn cancel cái vụ Nam tiến đón năm mới.Book vé mất rồi,tiếc quá.
Để em về hóng hớt xem có đứa nào có ý định đi ko nhá,để ủn mông tiếp.híhí.

canary
17-01-2011, 20:46
Xế năm mèo hiếm nhể... :(

Tư Ếch
17-01-2011, 23:59
Ui ...phải chi các bác khởi hành chậm chút thì tui đã ra ngoài ấy rồi ...cùng tháp tùng đi 1 vòng Đông Bắc luôn . Mùng 6 tui mới khởi hành Bắc tiến ....phải ra trước rằm đễ kịp tháp tùng leo Fan ...xong sau đó sẽ vòng vèo Đông Bắc rồi rong ruổi về lại Saigon. Nikon là thần tượng của em đây bác ạ

Tư Ếch
18-01-2011, 00:36
À ...nhân tiện em cũng xin cám ơn các anh em ở miền Bắc đã đi vòng cung Đông Bắc có những ý kiến đễ tui tiếp thu ...chuyến này phát huy hết nội công ...mang về ít ảnh làm kỷ niệm . Em nghỉ mùa này sương mù dày đặc, mong sao chuyến đi của em trễ hơn chủ topic thời tiết ủng hộ. chứ đầu năm ngoái từ Lào về em đi vòng cung Tây Bắc sương mù dày đặc ...chả có tấm ảnh nào ra hồn ...buồn le lói ...năm nay quyết đi tìm ...ánh sáng từ con đường hầm

chidung79
18-01-2011, 09:23
Không biết là các bác đã quyết định xin nghỉ để join chung với bọn này được không? Ôm nhà em nó đang mong manh quá...suốt ngày cứ gọi điện cho em hỏi có tuyển xế được cho bạn ấy chưa.

Điệu này chắc ôm em phải ở nhà nếu không tuyển được xế. :(
Tiếc thật, Hà Giang mình đã đi 2 lần rồi, chỉ tiếc cung Cao Bằng và xế ôm Sài Gòn ra Hà Nội mà chưa có "bản địa" join cùng.
Mình rất muốn đi vào dịp Tết này nhưng còn muốn khám phá thêm các vùng Tây Bắc khác nữa.
Có lẽ phải để dịp sau và cung đường mới !!!

Ối_zời_ơi
18-01-2011, 12:23
Tichuot@
Chốt lại là sao nhỉ, vẫn đi về theo lịch trình trang 1 chứ.......?
Nếu không có gì thay đổi thì nhà Ối zời xin theo nhé.
nice

canary
18-01-2011, 12:44
Xế confirm nhanh nhanh để bọn em chuẩn bị protein cho đầy đủ nhé ! :D

Ối_zời_ơi
18-01-2011, 13:12
Xế confirm nhanh nhanh để bọn em chuẩn bị protein cho đầy đủ nhé ! :D

Hờ hờ. Ối vừa mới cờn phơm rùi đấy thôi. Hic hic

nguyenvantete
18-01-2011, 13:28
Hờ hờ. Ối vừa mới cờn phơm rùi đấy thôi. Hic hic

Bác ối này nhanh chân thật...cứ thấy ôm xinh là lại ko chịu được...chúc bác tìm lại được hình bóng cũ tại Bản giốc-Cao Bằng

tichuot
18-01-2011, 16:05
Đang ngồi họp với khách hàng tận ngoài Bình Dương, nghe ôm bảo, có xế confirm rồi. Rất vui vì điều ấy và càng vui hơn khi biết bạn Ối confirm.

Nhanh chóng chạy về công ty để xác nhận lại điều đó, và sẽ a nô cho bác Ối khi xong việc nhé.

Thay mặt ôm Đại gia chân thành cám ơn sự hi sinh cao cả của bác Ối ( Gọi là ôm Đại Gia vì nàng ấy mua vé khứ hồi của VN Air với ghế Business ạ).

tong thu huong
18-01-2011, 21:27
hix, em đang định kiếm 1 chân ở đay mà lại chậm chân mất roài, ...huuuuuuuu.......Ở Mèo vạc vào ngày 3-5 tết âm lịch đang có mấy cái lễ hội của người dân tộc Mông rất đặc sắc, em đang muốn đi mà ko có ai đi cùng, túm đc cái topic này thì lại chốt đủ roài......channnnnnn...huuuuuu

Ối_zời_ơi
19-01-2011, 09:04
Ối zời ơi, hân hạnh và rất hân hạnh.
Lần đầu mình được xế một đại gia phượt hạng Business....xếp ơi..em xế xếp tốt...xếp chiếu cố em nhé......:)).

Confirm lần hai cho nó chắc như bê tông luôn nhé các bác.
nice

tienthanh
24-01-2011, 11:00
Dear all,

Tình hình là bọn tớ sẽ bay từ SG ra HN trong dịp tết Nguyên Đán này và quyết định chọn Đông Bắc để đi trong các ngày nghỉ Tết.

Lịch bay của bọn tớ như sau:
Ngày đi: SG - HN ngày 3/2/2011
Ngày về : HN - SG ngày 13/2/2011.
Như vậy chúng tôi sẽ khởi hành từ HN sáng sớm ngày 4/2 và trở về HN trước 12h ngày 13/2.

Lịch trình chúng tôi dự kiến như sau:

Ngày 1: HN - TQ - Hà Giang - Tam Sơn ( Quản Bạ) 400km ( nếu không đủ sức thì tới HG nghỉ cũng được ( 320km)

Ngày 2: HG - Quản Bạ - Yên Minh - Phó Bảng - Đồng Văn - Lủng Cú - Đồng Văn ( 210km)

Ngày 3: Đồng Văn - Mã Pì Lèng - Mèo Vạc - Há Lía - Đức Hạnh - Bảo Lạc : 120 km

Ngày 4: Bảo Lạc - Tĩnh Túc - Nguyên Bình - Cao Bằng 130km

Ngày 5: Cao Bằng - Pac Po - Cao Bằng 120km

Ngày 6: Cao bằng - Đông Khê - Thất Khê - Đồng Đăng - Lạng Sơn 160km

Ngày 7: Lạng Sơn - Chi Lăng - Bắc Ninh - Hà Nội : 300km

Bọn tớ dự phòng 1 ngày hi vọng cung đường sẽ trọn vẹn như ý.

Hiện nay bọn tớ đã gồm 5 người và cần tuyển duy nhất 1 Xế mà thôi.
Bọn tớ ưu tiên người có kinh nghiệm chạy các cung đường Tây và Đông Bắc và là nam, còn nếu là nữ thì lấy bạn Canary hoặc Shachou làm tiêu chuẩn để đánh giá :D.

Cách thức bọn tớ đi là chủ yếu ngắm nghía và chụp ảnh ( nếu là nikon sẽ được ưu tiên hơn canon vì cho nó cân bằng giữa 2 loại :))).

Về ăn uống thì bọn tớ không quan trọng trong việc ăn uống ở nhà hàng mà chỉ là cơm nắm muối vừng mang theo nên sẽ tối đa hóa các chi phí không cần thiết và ngủ lều, do đó các bạn nào kén ăn sẽ rất khó đấy nên chi phí tạm thời cho cung đường là 1 - 2 triệu chưa bao gồm chi phí vé máy bay nếu ở SG ra.

Ghi chú: có xế thì càng tốt vì chúng ta không mất tiền thuê xe máy ở HN.

Nếu bạn nào hứng thú với cung đường trên và đáp ứng các điều kiện trên vui lòng đăng ký tại topic này nhé.

Tranh mọi hình thức chém gió không cần thiết.

Cám ơn đã đọc topic.

Hi các bác,

Em tên tienthanh, đi cùng đoàn đây, need your advice. Mọi người suy nghĩ giùm em coi nếu nhu hai ngày đâu và cuối minh đi tàu thì sao ạ? Ngày đầu mình đi tàu lên Lào Cai còn ngày cuối mình đi tàu từ Lạng Sơn về. Lộ trình đi vẫn thế nhưng tiết kiệm sức được hai ngày. Cảnh hai ngày này cũng không có gì nổi bật để tác nghiệp cả.

So, What do you think?

Ối_zời_ơi
24-01-2011, 11:09
Hi các bác,

Em tên tienthanh, đi cùng đoàn đây, need your advice. Mọi người suy nghĩ giùm em coi nếu nhu hai ngày đâu và cuối minh đi tàu thì sao ạ? Ngày đầu mình đi tàu lên Lào Cai còn ngày cuối mình đi tàu từ Lạng Sơn về. lộ trình đi vẫn thế nhưng tiết kiem sức được hai ngày. Cảnh hai ngày này cũng không có gì nổi bật để tác nghiệp cả.

So, What do you think?

Hi All.
Mình góp ý thôi nhé "mình không tham gia chuyến này mà"
Mình thấy việc đi tầu từ HN-LC thì OK rồi. Riêng chặng LS-HN thì chỉ có 160km đường cao tốc và gần như cao tốc. Nếu đi xe máy rất nhanh và thuận tiện. Còn tầu LS-HN thì chỉ có tầu chợ thôi....tầu rất tệ và thời gian đi tầu mất tới gần 6h cơ.....Mình nghĩ không nên đi tầu chặng LS-HN này.

nice.

tichuot
24-01-2011, 12:56
Về lịch trình thì theo các bác có kinh nghiệm thì chúng ta có thể bỏ qua Pac Pó vì đi vào đó chả có gì để đáng. Chúng ta có thể dành nhiều thời gian để lưu lại Hà Giang, Thác Bản Dốc để hưởng thụ.

Theo thông tin từ bác Ối thì ngày 5/2 sẽ không có nhiều quán xá, nhà nghỉ mở cửa vì họ vẫn còn đang nghỉ tết, do đó chị em phụ nữ đảm đương phần nội trợ với cơm nắm, muối sả, khô... bla..bla và trường hợp xấu nhất không có nhà nghỉ thì chúng ta sẽ ngủ lều.

Về lều thì bác Ối có 1 cái và 1 cái của anh Thumongto đang ở ngoài HN nên không lo. Lều của anh Thumongto thì 3 chị em chui vô dễ dàng vì thời tiết lạnh nên co ro hết. Không biết lều bác Ối có chứ được 3 thằng đực rựa không?

Về túi ngủ: Nhà nghỉ là lựa chọn tốt nhất của chúng ta, nhưng đề phòng trường hợp ngủ lều thì chúng ta nên mang theo túi ngủ. Nói chung túi ngủ cũng chiếm diện tích nhiều trong balo, nhưng không sao, vì tớ sẽ mang theo túi đeo hông ở 2 bên xe máy, túi này có thể chở được 30 kg gạo nên sẽ nhận nhiệm vụ thồ hàng.

Nếu chúng ta đi luôn đêm 4/2 thì liệu bác Ối có sắp xếp được thời gian đi luôn không ạ? nếu đi luôn thì chúng ta sẽ không lưu lại HN nhưng thời gian sẽ rất cập rập vì:
- Phải gửi xe lên tàu trước ( 1 mình bác Ối cover chuyện này thì tội cho bác ấy quá)
- Còn vé tàu không?
- Chuyến bay của chúng ta đến HN là 19h, nhưng phải di chuyển vào ga Trần Quý Cáp mất cả tiếng đồng hồ, nhưng vào mấy ngày tết thì liệu có bị kẹt xe kẹt pháo gì không? Đầu năm mà chạy như vịt giống những lần trước thì cả năm đi máy bay cứ chạy không thì bỏ bú luôn :D.

Do đó chúng ta cần thống nhất xem đêm 4/2 có đi không? nếu đi thì chúng ta quyết định sớm, còn không đi thì đêm 4/2 sẽ nhờ bạn book phòng ở HN, cũng như giao lưu với bác Ối, hỗ trợ bác ấy các thứ lỉnh kỉnh...

Mỗi tội cho bác Ối ngoài đó phải cover các vật dụng trong khi những đứa SG cứ tung ta tung tăng mà ra thì....:T. Bác Ối cứ mạnh dạn lên tiếng để bọn SG hỗ trợ ạ.

susu
24-01-2011, 13:27
Tớ bảo thật Tí nhá !
Đi chơi thì phải thong thả, thảnh thơi. Ai bắt tội mà tối 4/2 bay ra rồi phăm phăm lên đường luôn??

Nếu bay được đúng giờ, không lo tắc đường thì cũng tốt. Nhưng nếu delay cho vài h thì vứt vé tàu vào sọt rác à ?? :D

Còn về lịch trình, tớ nghĩ cứ lên thế để định hướng. Còn thì cứ đi rồi tính ! (Nhỡ đâu Hà Giang thích quá, ở lì đấy chả muốn đi tiếp thì sao, hí hí!! :D )

Ối_zời_ơi
24-01-2011, 14:18
Tình hình là đã bàn với bạn tichuot rồi, chả việc gì phải vội, sáng ngày 3 tết AE lên đường nhé....hic.

hoangbazen83
24-01-2011, 17:41
Tiêu chí đi chơi của bọn tớ maximum là 6 người thôi, nên bọn tớ chỉ cần 1 xế nữa là đủ. Vì với 6 người thì vừa có thể ở 1 phòng khách sạn or 2 cái lều 3 thôi.


Các bác cần mượn lều 8 không ạ. Nhóm em sãn sàng giúp đỡ để chuyến đi tốt hơn. Chúc các bác luôn vui.


Bác ối này nhanh chân thật...cứ thấy ôm xinh là lại ko chịu được...chúc bác tìm lại được hình bóng cũ tại Bản giốc-Cao Bằng

Bác Quỳnh cho em số dt được không ạ, hôm tất niên phê quá nên chưa xin số của bác được.

tichuot
24-01-2011, 20:29
Cám ơn bạn Gà Chọi nhiều, bọn tớ sẽ mượn lều của bạn trong lần sau nhé. Vì chuyến này đã có 2 lều 3 rồi nên chưa có cơ hội dùng lều của bạn. (c)

Nếu tối 4/2 bạn Gà có ở HN thì cafe với bọn tớ nhé.

Cơ bản thì chúng ta cũng đã thống nhất về ngày đi, các phương tiện và nhiệm vụ của từng người.

Chị em phụ nữ nhớ chăm lo cho xế chu đáo nhé. :D nếu không tối đừng hòng cho vô ngủ chung.

phamhoanganhbk
24-01-2011, 20:59
E phục các bác quá Nhưng nghe các b nói thì đều là những người bét cũng phải 8x ý nhỉ. E đầu 9 ngưỡng mộ các bác quá.

tichuot
24-01-2011, 21:36
E phục các bác quá Nhưng nghe các b nói thì đều là những người bét cũng phải 8x ý nhỉ. E đầu 9 ngưỡng mộ các bác quá.

Nhà tớ ngại nhất là nói cái vụ tuổi tác ấy, vì nói ra mới biết toàn là những đứa ham chơi. Hầu hết là 7x, có 2 bạn đời đầu 8x bạn ạ

hoangbazen83
24-01-2011, 23:00
Cám ơn bạn Gà Chọi nhiều, bọn tớ sẽ mượn lều của bạn trong lần sau nhé. Vì chuyến này đã có 2 lều 3 rồi nên chưa có cơ hội dùng lều của bạn. (c)

Nếu tối 4/2 bạn Gà có ở HN thì cafe với bọn tớ nhé.

Cơ bản thì chúng ta cũng đã thống nhất về ngày đi, các phương tiện và nhiệm vụ của từng người.

Chị em phụ nữ nhớ chăm lo cho xế chu đáo nhé. :D nếu không tối đừng hòng cho vô ngủ chung.

Rất sẵn sàng cafe với anh em. ĐT của tớ nhé 0912591118, gặp nhau trước khi lên đường nhé.

armyman
25-01-2011, 11:59
Ngày 05 các bác không lên hẳn Trùng Khánh đi.Nhiều đồ ăn ngon, lại gần Bản Giốc. Đúng là không nên gửi tầu LS-HN ạ, tốn kém mà có khi lại mệt hơn chạy xe.
Have fun

Polyme
25-01-2011, 16:29
Bác Tichuot và bac Ối mà đi muộn it ngày là trùng với đoàn anh em PDN rồi. Ngày 10/2 chúng tôi đi từ ĐN, ngày 12/2 xuất phát tại HN đi Hà Giang, chương trình giống hệt các bác, nhưng có qua Bản giốc.

Các bác đi Hà Giang mà sao nói chuyện đi tầu ? Đi tầu là đi Lào cai chứ.

@Ối-zời-ơi : Lâu lắm không gặp bác, từ dạo đi Lý sơn đến giờ, không biết bác lang bạt đâu. Đùng một các thấy bác nhảy vào làm Mod. Rất tiếc không được cùng bác theo chuyến Đông bắc này. Mong được nâng chén rượu cùng bác tại Hà Nội.

tichuot
25-01-2011, 17:12
Tiếc là tụi em không thể revised được cái ngày phép nếu không là đã dời đi mấy ngày để join cùng Đại Tướng Quân.

Thôi thì vạn sự tùy duyên, biết đâu mai mốt lại là bạn đồng hành đâu đó trên cung đường phượt với bác.

Tụi em quyết mua vé lên Lào Cai để bắt đầu hành trình từ đó, mặc dù bây giờ mua vé đi lại rất khó khăn nhưng cũng may mắn nhờ sự quen biết của bác Ối nên kiếm được mấy vé tàu. Từ Lào Cai tụi em sẽ thẳng tiến sang Hà Giang thay vì chạy xe máy từ HN lên HG

Ối_zời_ơi
26-01-2011, 07:00
Bác Tichuot và bac Ối mà đi muộn it ngày là trùng với đoàn anh em PDN rồi. Ngày 10/2 chúng tôi đi từ ĐN, ngày 12/2 xuất phát tại HN đi Hà Giang, chương trình giống hệt các bác, nhưng có qua Bản giốc.

Các bác đi Hà Giang mà sao nói chuyện đi tầu ? Đi tầu là đi Lào cai chứ.

@Ối-zời-ơi : Lâu lắm không gặp bác, từ dạo đi Lý sơn đến giờ, không biết bác lang bạt đâu. Đùng một các thấy bác nhảy vào làm Mod. Rất tiếc không được cùng bác theo chuyến Đông bắc này. Mong được nâng chén rượu cùng bác tại Hà Nội.

Polime@
Hân hạnh, hận hạnh đón bác ngoài HN. Em là em vẫn ấn tượng cái đêm Lý Sơn AE ăn nhậu và phạt nhau lắm lắm...:))...chết cười cu em Mer0123 bác nhỉ....hehe...Vẫn nhớ các AE miền trung lắm lắm, nhớ Châu đại ca, bác ly lông, Phương...vầ đặc bệt là em gái Bạch tuộc. Cái tên nghe phát hãi mà sao người hiền thế....hic. Cũng tiếc là chuyến HG-CB này không có duyên cùng bác...hẹn về HN chiến nghe.
nice.

Polyme
26-01-2011, 09:06
Cám ơn Tichuot và Ối_zời_ơi. Rất tiếc là lần này không cùng đồng hành với các bác. Hẹn gặp tại Hà nội nhé. Số bác Ối em còn lưu đây có gì sẽ a lô.

Cung đường các bác đi hoành tráng quá, thêm đoạn từ Lào cai qua Hà giang thật là hay.