PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Đồng Văn - Đồng Văn



hohamy
04-05-2014, 10:42
Cắn 1 miếng paparoti và em nhớ Đồng Văn...đừng thắc mắc và đừng hỏi tại sao...bởi tự nhiên nó thế. Có thể, cái vị thơm nồng của trứng và của bơ nó giông giống với cái nồng nàn khí trời của mãnh đất đá tai mèo, của những thửa ruộng hoa và những nụ cười sáng ngất lúc chiều về. Cứ ngỡ cái đất tình ấy chẳng thể lay động được em nhưng chỉ là ngỡ mà thôi. Có những lúc dấu kín, đề mặc nỗi nhớ tồn tại một ngóc nào đó, nhưng vô tình đọc phải 1 cái tên, Sủng Là, Phố Cáo, Phó Bản... vô tình 1 dòng tin trên báo mạng, em lại nghe tim mình đập rộn...Em đi nhiều, cũng thật nhiều rồi, nhưng Đồng Văn...lại như có 1 ma lực nào đó, cuốn hút đên lạ, cũng ám ảnh đến lạ... Em nhớ con đường quanh co với những khúc cua tay áo ẩn hiện trong sương.Nhớ cái cảm giác đặt chân lên đỉnh cao nhất của Lũng Cú, lá cờ đỏ bay phần phật trong gió, tiếng hát nàng sơn nữ thâu trong băng phát ra văng vẳng...một cảm giác hãnh diện,về cái mảnh đất thiêng liêng tổ quốc, và...về cả chính em. Trong miền nhớ của em có dinh họ Vương u ám ma mị trong chiều nhá nhem, với câu chuyện về những đồng bạc hoa xoè, những cây thuốc phiện, giọng chị gái hương dẫn người Tuyên Quang đều đều, vang vang...bước lên bậc thang cao, lặng lẽ ngắm nghía từng gian phòng vắng lặng, nhắm mắt, em tưởng tượng lại cái cảnh cách đây hơn 100 năm, cụ Vương Chí Sình nghiêng người rít ống điếu, người hầu ra vào giăng giăng, cô vợ 2 ngâm mình bằng sữa dê trong bồm tắm đẽo bằng đá tai mèo có hình nữa vằng trăng... Nhớ buổi chiều hoang hãi chạy xe trên con đường Hạnh Phúc, mặt trời khuất thật nhanh sau núi, có những khúc tụi bạn chạy nhanh, nhìn phía trước phía sau, chỉ còn mình em với chiếc Dream còm, với núi, với đá và với cây lá lặng im. Cảnh ấy ko buồn, không hề buồn nhưng em nghe mình nao động. Biết không, lúc ấy, em tự nói với mình, nếu sau này em lấy chồng, trước ngày cưới, em sẽ cùng anh ấy trở lại đây, cùng nhau lòng vòng những con đường kia, cùng phát kẹo cho những cô cậu nhóc mặt lấm lem nhưng lúc nào cũng cười toe và sẵn sàng vẫy tay với những vị khách phương xa, cùng đứng trên đỉnh cao hét vang, cùng chụp những tấm ảnh ở đồng hoa Tam giác mạch....có là ngớ ngẫn không ấy nhỉ, hay là hoang đường quá thôi, mà kệ đi, đôi lúc những ý tưởng dở hơi làm cho mình cảm thấy cuộc sống thú vị hơn.

Ngoài ấy lại trở lạnh, thương lắm bà thím Sủng Là mỗi chiều chân trần gùi gùi lá to gấp đôi thân người, lội bộ quãng đường vài cây số. Người vợ Mông dắt ngựa, phía trên là anh chồng say khướt sau phiên chợ cuối tuần, lầm lũi trong sương trắng. Đợi em nhé, khi em đã tìm ra và kéo được anh ấy lên đây, lạy trời....Đồng Văn vẫn nguyên vẹn vậy giùm em...!

vntuyen
04-05-2014, 15:26
Bạn này viết hay quá, viết tiếp đi bạn ơi!

phuonglinks
04-05-2014, 20:01
em mới đi về chiều nay,ưng nhất tấm này ,cho e đóng góp với :D
https://pik.vn/201469fbc869-c66f-4da4-ad79-ea9899f828b3.jpeg

spemee
11-05-2014, 15:26
phải công nhận là rất là thích thú khi đến Đồng Văn nhưng mỗi tội xa quá, đi mất thời gian quá, đường xa trắc trở tốn quá nhiều thời gian nên không phù hợp với những ai đi ngắn ngày được.

jump
12-05-2014, 09:35
Mình đi 2 lần rồi mà vẫn chưa cảm nhận được, chắc phải đi nữa :)



https://farm8.staticflickr.com/7351/12876062123_99106da007_o.jpg (https://flic.kr/p/kBPbF6)Cao nguyên đá Đồng Văn (https://flic.kr/p/kBPbF6) by jump_photos (https://www.flickr.com/people/32783702@N05/), on Flickr



https://farm4.staticflickr.com/3673/12676320485_6a9782ae4b_o.jpg (https://flic.kr/p/kjasrK)Lũng Cú - Hà Giang (https://flic.kr/p/kjasrK) by jump_photos (https://www.flickr.com/people/32783702@N05/), on Flickr

bach_an
12-05-2014, 10:32
phải công nhận là rất là thích thú khi đến Đồng Văn nhưng mỗi tội xa quá, đi mất thời gian quá, đường xa trắc trở tốn quá nhiều thời gian nên không phù hợp với những ai đi ngắn ngày được.

Năm ngoái đoàn mình đi tối thứ 6 và về vào sáng sớm thứ 2, vẫn kịp đi làm đó bạn :D
Cố gắng đi căng 1 chút là ok thôi

chee
13-05-2014, 12:31
Mình đã đi nhiều nhưng xem lại ảnh vẫn muốn đi tiếp ! :L

hunglbhn
14-05-2014, 14:47
Mình đi Đồng văn 1 lần rồi...nhớ lắm ĐV ơi!

WHITE TIGER
22-05-2014, 09:29
Chưa được đi, mong là có dịp đến nơi này

Nên đi và đi với hội nào đi chụp ảnh là có nhiều ảnh mang về

Đinh Thế
25-05-2014, 08:27
Lên Đồng Văn , Mèo Vạc lần nào cũng say dặt dẹo ven đường , nói chung là nhớ các bác ạ

linhphamnguyen
30-05-2014, 12:38
nghe tác giả miêu tả và mọi người khen ngợi làm mình cũng có ham muốn được trải nghiệm 1 lần ^^
mong tác giả cho xin cái lịch trình cụ thể của bạn để mình cũng đc có những cảm xúc như vậy nha :">

imno13
04-06-2014, 18:18
Đồng Văn cũng là 1 trong những nơi ấn tượng nhất mà mình từng đến.

Rất mong được đọc những cảm xúc riêng của tác giả topic về Đồng Văn.

khongbietgi
05-06-2014, 17:17
Lần đầu tiên khi đến Hà Giang nói chung và Đồng văn mình nghĩ là chổ này ngoài đá thì còn có gì nhỉ? Khi đi xong rồi về lúc nào cũng muốn được đi lại nữa. Đây đúng là nơi mà tình cảm chân thành của mọi người được đưa ra đầu tiên chứ không phải tiền bạc. I love Đồng Văn :)

Đinh Thế
05-06-2014, 19:04
Đồng Văn lên bao lần cơ mà chán mỗi cái là đồ ăn không có mấy , gặp mùa anh em lên đông là i rằng chết đói :)))

thienson
20-07-2014, 13:15
Sao không viết tiếp nữa em ơi?

cuhoya
21-07-2014, 11:54
các ae cho hỏi là nên ở đêm tại Đồng Văn hay Mèo Vạc? Chổ nào ở đêm vui hơn? Cam ơn

WHITE TIGER
22-07-2014, 02:17
các ae cho hỏi là nên ở đêm tại Đồng Văn hay Mèo Vạc? Chổ nào ở đêm vui hơn? Cam ơn

Chỉ khi nào có chỗ ngủ mới là chỗ vui.Còn không thì ngược lại

vhtuan
22-07-2014, 12:18
Hà Giang ... cung đường duyên nợ :)

daothi_hang
22-07-2014, 12:40
Cảm ơn vì bài viết ....

cuhoya
22-07-2014, 15:42
Chỉ khi nào có chỗ ngủ mới là chỗ vui.Còn không thì ngược lại
white tiger trả lời huề vốn hỉ?

WHITE TIGER
22-07-2014, 18:08
white tiger trả lời huề vốn hỉ?

Cứ thử kéo nhau lên đó mà chạy tới chạy lui không kiếm được chỗ ngủ cứ vạ vật ngoài đường lúc đó mới biết thế nào là vui hay buồn

cuhoya
29-07-2014, 20:37
đọc xong cũng như không.....vì đã đi xong

remimotao
31-07-2014, 11:22
https://farm8.staticflickr.com/7351/12876062123_99106da007_o.jpg

thấy nó đẹp là. nhìn nó mà lại muốn về quê. bon chen SG đôi ki thấy thật mẹt mỏi

nghiemthai
05-08-2014, 11:28
Đọc những cảm xúc của bạn mà mình thấy 1 phần trong đó. Những ngày này thấy nhớ ĐỒng Văn quá. 1 lần được đặt chân lên đất Đồng Văn bằng con đường k chính thống của dân phượt (ô tô), cảm giác vẫn còn nợ nơi đây 1 điều gì đó. CHính xác hơn ĐỒng Văn như 1 cô gái để 1 lữ khách qua đường nhìn vội rồi khắc khoải không quên và hẹn 1 ngày đủ duyên gặp lại. Sẽ có ngày, 1 mình 1 ngựa, người lữ khách sẽ quay trở lại con đường xưa... tìm em :)

hohamy
10-08-2014, 13:22
Xin lỗi cả nhà vì lâu lắm rồi mới vào lại thớt này...mà thật ra là lâu lắm rồi mới vào lại Phuot.vn. Cũng chẳng có gì hơn, em nó lục lại đống hình cũ, up thêm vài tấm hầu chuyện các bác.
Em có làm quen được với lão bạn, làm trong quán cafe phố cổ, lão í rũ 27/3 âm lịch, lên đó chơi...đi chợ tình Khâu Vai cho biết... mà em thì em thích không khí cuối thu đầu đông hơn, tầm khoảng tháng 10,11. Có bác nào tuyển ôm khoảng thời gian này thì hú em tiếng nhá.

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1.0-9/995195_674837979201053_1045323952_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t1.0-9/1378612_674837809201070_422021907_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1.0-9/1378363_674830595868458_1065136031_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t1.0-9/1395359_674828065868711_166306019_n.jpg

hohamy
10-08-2014, 13:42
Chờ anh hết mùa mận, chờ anh qua mùa đào, vượt đỉnh Mã Phí Lèng, em tìm về chợ tình Khâu Vai...
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1.0-9/995195_674837979201053_1045323952_n.jpg


https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1.0-9/p417x417/1378427_674952345856283_1418003829_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-9/1375941_674963352521849_331902065_n.jpg?oh=d7f04bc 356c44b0403126523db425428&oe=546761CA&__gda__=1417774635_e4055d3fa090e73aa8817b36d15fc6c 4

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/1379821_674838049201046_224578428_n.jpg?oh=b720311 32df74848e4cc5d4c89bc598f&oe=546F6920&__gda__=1415410281_fff864f1f0f43af09c85f4282e6b8d9 5

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t1.0-9/p417x417/1382809_674961519188699_436830923_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/1379651_676018085749709_105429012_n.jpg?oh=b1325a4 681093705faf96b436cd2a793&oe=547B3F10&__gda__=1415704723_340047133e2c72042e8f8e440e1bfa5 c

meo_21
11-08-2014, 12:44
Cho em hỏi là đường đi từ Đồng Văn tới Mã Pí Lèng, Mèo Vạc có dễ đi xe máy ko ạ. Em nghe nói nhiều đá dăm và dễ bị thủng lốp, hỏng xe.

Nhóm em toàn nữ nên muốn hỏi thông tin trước :)

Với cả đi về giữa Đồng Văn và Mèo Vạc trong ngày (sáng đi chiều về) có kịp ko ạ? Em xem khoảng cách trong khoảng 40-50km nên thấy có thể đi được.

Cảm ơn mọi người!

NLC
11-08-2014, 14:25
white tiger trả lời huề vốn hỉ?
White tiger nói đúng đó. Bạn nghĩ xem Trời lạnh như cắt mà không tìm được nơi ngủ sao vui được. Mình gặp trường hợp này rồi .

WHITE TIGER
11-08-2014, 19:57
white tiger trả lời huề vốn hỉ?


White tiger nói đúng đó. Bạn nghĩ xem Trời lạnh như cắt mà không tìm được nơi ngủ sao vui được. Mình gặp trường hợp này rồi .


Tại nhiều người chưa biết cảm giác khi phải chui vào nhà dân ngủ trong cái rét cuối tháng tư.Chăn gối thiếu thốn,ngủ đè lên nhau.Toàn được ăn ngủ chỗ ngon lành chứ chưa được biết phải ăn ngủ ở chỗ điện nước chả có,chăn 2 cái,gối 4 cái mà cho cả chục người ngủ.Ăn tối chỉ có đèn pin để chiếu sáng

Chừng nào bạn đấy bị nhưng thế không biết có dám nói huề vốn hay không

hohamy
20-08-2014, 13:00
Cho em hỏi là đường đi từ Đồng Văn tới Mã Pí Lèng, Mèo Vạc có dễ đi xe máy ko ạ. Em nghe nói nhiều đá dăm và dễ bị thủng lốp, hỏng xe.

Nhóm em toàn nữ nên muốn hỏi thông tin trước :)

Với cả đi về giữa Đồng Văn và Mèo Vạc trong ngày (sáng đi chiều về) có kịp ko ạ? Em xem khoảng cách trong khoảng 40-50km nên thấy có thể đi được.

Cảm ơn mọi người!

HÔm mình đi cũng có 5 mạng, toàn nữ, mà phải nói là nữ "chính hãng"...tiểu thư khuê các, cành dàng lá ngọc (trừ mình ra nhá). Vậy đó, mà lên tới đất ấy cũng ko kiềm lòng được, thuê luôn 3 chiếc honda cà tàng chạy khắp chốn. Lúc đầu chạy thì có hơi run tay thiệt, 1 bên núi cao, 1 bên vực thăm thẳm, chỉ cần 1 chút lỡ tay thôi, là thiệt...mà chạy được 1 đoạn rồi thì quen tay lái, thấy sung nữa chứ, phóng chẳng biết ngại là gì.
Đường đi nhìn chung là ko gây khó khăn nhiều, cũng khá bằng phẳng, có điều hơi nhỏ và nhiều khúc cua tay áo, vậy nên chạy chậm chậm để đảm bảo an toàn thì tốt hơn, chứ nhiều khi, xe ngược chiều khó thấy lắm, mà đường nhỏ nên ít chỗ để tránh. Hôm mình đi, từ ĐV qua Mèo Vạc, vừa đi, vừa chụp choẹt, ngắm cảnh, cũng hết tầm 3h.
Về cái phần thủng bánh xe hay hỏng hóc thì còn có yếu tố hên xui nữa bạn...
CHúc bạn chuyến đi thiệt vui!

nguyenvanquyen
26-08-2014, 13:01
Cuối tháng 9 này (24-29/09) mình dự định đi cung này, xuất phát từ Bắc Ninh, nhiều khả năng là độc hành :D .

cuhoya
12-09-2014, 20:32
Tại nhiều người chưa biết cảm giác khi phải chui vào nhà dân ngủ trong cái rét cuối tháng tư.Chăn gối thiếu thốn,ngủ đè lên nhau.Toàn được ăn ngủ chỗ ngon lành chứ chưa được biết phải ăn ngủ ở chỗ điện nước chả có,chăn 2 cái,gối 4 cái mà cho cả chục người ngủ.Ăn tối chỉ có đèn pin để chiếu sáng

Chừng nào bạn đấy bị nhưng thế không biết có dám nói huề vốn hay không

Doc ky cau hoi cua minh tu luc dau nhe cac ban. Con khi da di thi phai dat phong khach san truoc. Ai bieu cam dau cam co chay len do ma ko dat phong ks truoc lam chi de bo vo doi ret ngoai duong roi noi! Nhieu do thay duoc chuyen di cua ban the nao roi!

cuhoya
12-09-2014, 21:01
Quyet dinh ngu o Dong Van nen dat ks truoc hehe khong bi tinh trang nhu cac ban noi. SAng hom sau di Meo Vac. Khong co gi phan nan ve chuyen di. Qua hai long!

WHITE TIGER
15-09-2014, 00:52
Doc ky cau hoi cua minh tu luc dau nhe cac ban. Con khi da di thi phai dat phong khach san truoc. Ai bieu cam dau cam co chay len do ma ko dat phong ks truoc lam chi de bo vo doi ret ngoai duong roi noi! Nhieu do thay duoc chuyen di cua ban the nao roi!


Vâng,bạn chưa từng được báo hủy phòng thì cứ nói thế.Bạn đừng tưởng đăt phòng mà nhất cái kiểu đặt mồm mà không chuyển tiền là dễ mất chỗ nhất bạn ạ.Ngoài ra có đặt tiền cũng dễ mất chỗ.Đấy là chưa kể vào dịp lễ hội nhà nghỉ hay KS có khi phải hủy bạn để cho quan chức ở.Bạn chắc chưa biết chuyện đó đâu

THANH_NGUYEN
15-09-2014, 14:55
Phải nói rằng Đồng Văn hơn 2 năm trước vẫn còn dễ chịu. Tuy nhiên bây giờ khi khách du lịch đổ về nhiều thì cũng đã có những thứ làm mình buồn lòng, mà trong đó điều muốn nói hơn cả là giá cả.

Phải nói rằng 1 phòng KS ở Đồng Văn không khác nhà nghỉ ở dưới xuôi và tương đương KS loại vừa hoặc rẻ nhất ở Hà Giang nhưng giá lúc nào cũng 400K (ở HG chỉ 300K). Gần đây, mình cũng đã nghe nhiều bạn bè bị chủ khách sạn báo hủy phòng vì khách họ trả giá cao hơn, vân vân. Do đó, để chắc chắn thì các bạn nên đặt trước và dặn dò, nói rõ tên và địa chỉ của mình để họ tin tưởng.

Nếu không thì chỉ nên ở các nhà trọ kiểu homestay cũng được vì giá rẻ hơn mà có khi còn sạch ko kém các KS kia.

Năm 2013 mình đã viết rất nhiều bài về du lịch Hà Giang. Tuy nhiên, rất nhiều thông tin mình sẽ phải up lại vì mình ko thích những gì đã bị thay đổi và cũng sẽ bổ sung thêm về giá cả.

Một số nơi như các quán ăn ở thị trấn ĐV trước mình rất thích, nhưng bây giờ mình ko muốn trở lại nữa vì khi khách đông thì chủ bán đắt hoặc chặt chém giá.

namhgi
23-09-2014, 15:51
Cuối tháng 9 này (24-29/09) mình dự định đi cung này, xuất phát từ Bắc Ninh, nhiều khả năng là độc hành :D .

Len HG thì PM cho mình nhé, mình sống ở TP Hà Giang!

WHITE TIGER
24-09-2014, 09:01
Phải nói rằng Đồng Văn hơn 2 năm trước vẫn còn dễ chịu. Tuy nhiên bây giờ khi khách du lịch đổ về nhiều thì cũng đã có những thứ làm mình buồn lòng, mà trong đó điều muốn nói hơn cả là giá cả.

Phải nói rằng 1 phòng KS ở Đồng Văn không khác nhà nghỉ ở dưới xuôi và tương đương KS loại vừa hoặc rẻ nhất ở Hà Giang nhưng giá lúc nào cũng 400K (ở HG chỉ 300K). Gần đây, mình cũng đã nghe nhiều bạn bè bị chủ khách sạn báo hủy phòng vì khách họ trả giá cao hơn, vân vân. Do đó, để chắc chắn thì các bạn nên đặt trước và dặn dò, nói rõ tên và địa chỉ của mình để họ tin tưởng.

Nếu không thì chỉ nên ở các nhà trọ kiểu homestay cũng được vì giá rẻ hơn mà có khi còn sạch ko kém các KS kia.

Năm 2013 mình đã viết rất nhiều bài về du lịch Hà Giang. Tuy nhiên, rất nhiều thông tin mình sẽ phải up lại vì mình ko thích những gì đã bị thay đổi và cũng sẽ bổ sung thêm về giá cả.

Một số nơi như các quán ăn ở thị trấn ĐV trước mình rất thích, nhưng bây giờ mình ko muốn trở lại nữa vì khi khách đông thì chủ bán đắt hoặc chặt chém giá.


Nếu bạn làm về du lịch thì mong muốn có khách đến là điều tốt,bạn mà buồn lòng thì nói thực bạn chả giúp gì cho du lịch,chả giúp gì cho người dân,chả giúp gì cho quốc gia chả giúp gì cho sự phát triển cũng như giới thiệu bạn bè thế giới.Tính ích kỷ của người VN là chỉ muốn giữ cho riêng mình,còn không cho đứa khác được hưởng như mình

Còn giá KS có thể cao là chắc chắn.Chả ai xây nhà mà không tốn,nếu bạn chưa biết tại sao giá phòng ở TP Hà Giang đắt hơn Đồng Văn thì tớ có thể nói:1 xe cát ở Hà Giang chỉ có 1 triệu thôi,nhưng để lên tới Đồng Văn nó lên giá là 5 triệu cho 1 xe,chưa kể xi măng sắt thép thế nên bạn đừng có tưởng xây 1 cái nhà nghỉ hay KS để thu hơn có 100 ngàn mà bạn đã quát người ta là đắt với rẻ.Bạn thử lên đó xây 1 cái nhà nghỉ hoành tráng đi,tớ chạy du lịch trả bạn hẳn 500k/1 đêm xem bao nhiêu lâu bạn mới hồi vốn xây KS.Bạn nay kêu chỗ này đắt,mai kêu chỗ kia đắt thử hỏi bạn đã giúp được gì.Bạn ngủ nhà dân,dân được hưởng tiền tớ ok.Bạn ngủ KS hay nhà nghỉ người ta cũng được hưởng do giá cao hơn nhưng bù lại họ phải đóng thuế cho nhà nước.Bạn nên biết thêm về du lịch ngủ nghỉ,chả có mấy ai đi vào ngày đầu tuần mà chỉ dồn vào 3 ngày cuối tuần nên bạn đừng có mong mà kín phòng kín khách 7 ngày/1 tuần

Còn ăn uống,nó đắt hơn là cái chắc,thậm chí giá gấp rưỡi ở dưới xuôi.Đối với tớ đó là bình thường,tại sao,bạn đang ăn sản phẩm sạch là 1,sản phẩm vùng miền là 2 thứ 3 là sản phẩm tự cung tự cấp của người địa phương chứ không thể chăn nuôi công nghiệp như ở dưới xuôi.Bạn bảo giá 1 con gà đắt hơn dưới xuôi gấp rưỡi.Nhưng để nuôi con gà,con vịt,con lợn, người ta nuôi ra sao,dân địa phương nghèo bỏ xừ có cám con cò nuôi nó nhanh lớn không.Thế mỗi con vật nuôi cho các bạn xơi trên đĩa các bạn nghĩ nó sống có thọ hơn mấy con dưới xuôi không.Gà nuôi được 2 cân để bạn người ta cũng nuôi 6 tháng đến 1 năm,còn gà nuôi công nghiệp 45 ngày xuất chuồng bạn nhé.Còn lợn thì sao,bạn ra chợ nhìn miếng thịt lợn mỡ dày gần chục cm chưa,lợn ở dưới HN này có con nào dày được đến thế không.Nuôi 1 con lợn hơn 1 năm trời mới bán.Còn dưới xuôi 3 tháng thôi bạn nhé.Còn bạn bảo đắt với rẻ thì bạn lên mà nuôi công nghiệp đi cho giảm giá sản phẩm

Tớ không hiểu bạn viết về du lịch kiểu gì.Bạn viết cái kiểu lúc nào cũng chê đắt thì bạn đừng nên viết nếu chưa biết rõ những gì bạn đang đến.Chính những người viết bài như bạn làm du lịch VN không thể ngóc đầu lên được so với các nước xung quanh.Bạn làm du lịch bạn có thấy buồn khi người người đi du lịch nước ngoài,nhà nhà chỉ đi du lịch nước ngoài để mang dần ngoại tệ ra nước ngoài để tiêu.Trong khi cảnh đẹp,thiên nhiên hùng vĩ trong nước thì không được biết,không được chia sẻ,không được giới thiệu mà cứ ngồi nay bị thằng này xỉa,mai bị thằng kia chọc để người ta không muốn đi thì du lịch VN đến bao giờ mới thu hút khách du lịch

kiqupham
24-09-2014, 11:35
Nhóm minh có 4 người từ SG ra cũng đi ngày này. Bạn có muốn tham gia ko? :D

Dungl221la
24-09-2014, 11:48
Đăng Ký: W88 (http://www.w88vi.com/) - **** (http://link****.blogspot.com/) - DAFABET (http://www.dafabetvi.com/)

hohamy
24-09-2014, 12:57
Len HG thì PM cho mình nhé, mình sống ở TP Hà Giang!

Cho em hỏi có phải anh Nam cho thuê xe máy...đầu ko tóc phải ko anh? Nếu phải thì anh em mình gặp nhau rồi đó, tháng 10 năm ngoái, 5 con bé lơ ngơ láo ngáo lên Hà Giang thuê xe chạy đi Đồng Văn...

leevirgo
10-10-2014, 14:32
Đồng văn năm ngoái lên ăn 1 con vịt mà 600k ko thể tin đc ....

namhgi
11-10-2014, 18:36
Tình cảm bạn dành cho đồng văn rất sâu nặng, mình sống ở Hà Giang mà cảm nhận cũng không được như bạn!

namhgi
11-10-2014, 18:39
Cho em hỏi có phải anh Nam cho thuê xe máy...đầu ko tóc phải ko anh? Nếu phải thì anh em mình gặp nhau rồi đó, tháng 10 năm ngoái, 5 con bé lơ ngơ láo ngáo lên Hà Giang thuê xe chạy đi Đồng Văn...

Đấy là anh Nam làm du lịch và chuyên cho thuê xe máy, mình là Nam là thành vien của Nhóm Gà, mình cũng ở đối diện nhà a Nam đấy!