PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Ai cập du ký! Hành trình của Alibaba và 7 tên cướp



alceste
09-01-2011, 14:43
Thế là đoàn chúng tôi đã đi Ai Cập!!!

Thật sự không ngờ nổi chỉ 1 câu nói bâng quơ lại thành hiện thực. Đầu đuôi là của việc mất gần 2000 USD là thế này, xem trên TTVNOL thấy có bạn hỏi về thông tin đi du lịch Ai Cập, tự dưng lại nghĩ sao mình không đi nhỉ? Táy máy mở trang của Egypt Air thấy giá vé là 20000 THB từ BK, tự nhủ, ôi , thế là có 10M VND cho vé BK – CAI – BK với 1 niềm tin sắt đá là bạt chỉ khoảng 500VND (ai dè…). Vậy là manh mún ý niệm đầu tiên về đi Ai Cập.

Qua phượt và qua buôn chuyện, chúng tôi đã tụ họp được 1 nhóm 9 người, 7 Bắc, 2 Nam. Riêng buôn về nhân thân và đặc điểm các thành viên trong đoàn thì đến cả tuần cũng ko hết!
Vì trên phuot cũng có mấy topic về Ai cập rồi, nhưng cũng đều hơi lâu, nên topic này muốn chia sẻ thêm 1 chút thông tin về Ai cập.

Lịch trình của chúng tôi là :
HN/HCM – BKK – Cairo –Luxor – Hurgada –Alexandria – Cairo – BKK – HN/HCM
Thời gian là 11 ngày, chúng tôi đã có 7 chuyến bay cả nội địa và quốc tế, vài cuốc tàu và vài chuyến xe bus đường dài.
Trước hết là 1 số thông tin trước chuyến đi
1. Visa
Visa nên xin trước khi đến AC cho an toàn. Mặc dù có visa on arrival nhưng chờ đợi mệt mỏi lắm, mà lại đắt hơn thế thì tội gì mà làm ở đấy cho nó mệt nhỉ!
Địa chỉ ĐSQ Ai Cập là số 63, Tô Ngọc Vân, HN, ko có lãnh sự quán ở HCMC nên Saigonais phải gửi ra ngoài HN làm.
Lệ phí làm visa du lịch nếu có thư mời là 16 USD, không có thư mời thì phải đi qua công ty du lịch, giá là 70 USD.
Và có vẻ như anh giai phu trách ở ĐSQ thích mình đi qua công ty hơn là đi xin visa tự túc thì phải nên vụ thư mời cũng hơi hoạnh họe, ban đầu còn yêu cầu cả chính quyền bên AC xác nhận vào thư mời nữa :P. Theo thông báo thì Visa xin tự túc phải xin trước 3 tuần, nhưng thực ra xin trước 10 ngày, 1 tuần là được. Nếu ai cần thư mời, em có thể giúp (trong tương lai gần thôi).
Visa có hạn trong vòng 3 tháng từ ngày issue, thời gian là 1 tháng, single entry, viết tay có đóng dấu và 2 con tem, nói chung xấu xấu là!

2. Bay đến Ai Cập
Có nhiều hãng bay đến Ai Cập lắm , có thể bay từ HN hoặc từ BK, tuy nhiên tại thời điểm mấy con giời đi là dịp Noel nên vé hãng nào cũng đắt. 1 số hãng có chuyến bay giá tầm 1000 – 1200 tùy thời điểm, bay từ HN, như:
Qatar: HN – BK – Doha – Cairo
http:// qatarairways.com
Thai Airway: HN – BK – Cairo
Vietnamairline: chỉ offer 1 chặng – rồi bán khách tiếp.
Giá rẻ hơn thì có:
Aeroflot: HN – Mos – Cai
Bay từ BK thì có vô số lựa chọn như Egypt Air, Kuwait Air, Air Ethiopia (qua ADD) hay vài hãng bay của châu Phi
Tip có lẽ là nên check thường xuyên, vì đôi khi giá vé rất bất tử, lên xuống như VN - Index.
Ngoài ra, sau khi fix lịch trình, có thể bay đến Cairo và bay về từ Alex hoặc Sham El Sherk hoặc Luxor, như vậy đỡ phải vòng đi vòng lại, giá vé lại tương đương mà tiết kiệm được tiền tàu hoặc bay.

Chúng tôi bay của Kuwait Air http://kuwaitairways.com với lịch trình BKK- Kuwait – Cairo, máy bay cũ, nhỏ, lúc nóng thì nóng quá mà lúc lạnh thì lạnh quá, y như khí hậu sa mạc vậy. Giá vé là 22k THB từ BK – CAI – BK, không rẻ lắm nhưng cũng là đỡ nhất trong thời điểm hiện tại. Tiếp viên không đến nỗi già như mẹ em mà chỉ như chị gái thôi, hiền lành, nền nã. Trên máy bay phục vụ đồ ăn nhiều, ngon, cho uống (nước) thoải mái và thái độ phục vụ cũng dễ chịu.

Sân bay Kuwait vừa bé, vừa xấu, vừa đắt, hải quan làm ăn vớ vẩn. Đồng Dina Kuwait đắt gần gấp 4 lần đồng USD, đến đó tôi mới biết!

Transit 6h tại sân bay Kuwait (nếu transit hơn 8h thì có thể mất 40USD xin visa on arrival để vào thăm Kuwait, nhưng bọn em ko đủ thời gian, và sau các rắc rối đã xảy ra ở SB thì quả thật cũng chẳng thèm. Với các bạn Arep thi cứ cẩn thận tốt hơn)
https://farm6.static.flickr.com/5130/5338572777_8d78fc11a6_b.jpg

Sân bay Kuwait nhìn từ bên trong
https://farm6.static.flickr.com/5281/5339209800_5e2a6f4332_b.jpg

Cuối cùng thì cũng nhìn thấy Cairo
https://farm6.static.flickr.com/5050/5369515475_a5df3ce0a9.jpg

Các anh hải quan, cảnh sát của Ai Cập phần nhiều là hơi rude, ko giải thích, ko nói chuyện. Nhưng mà cũng buồn cười lắm, đeo cả kính râm hay quàng khăn kín mít vẫn chẳng nói gì, cho nhập cảnh bình thường. Lúc đến đoàn bọn em, các bác thu hộ chiếu lại cả đoàn, chẳng hỏi câu nào, vụt đứng dậy trao đổi với nhau tầm nửa tiếng, làm chúng em thót cả tim!
Nghe giang hồ đồn đại, đến Cairo có thể thuê dịch vụ đón tiếp gồm đón ở cửa, làm thủ tục nhập cảnh và lấy hành ly với giá hữu nghị là 50 USD/đoàn (hay 1 người gì đó). Chúng ta không phải làm gì cả trừ việc vểnh râu ngồi đợi. Nhưng kể ra thế thì đắt nhỉ!

Sân bay Cairo lộn xộn, y như cả đất nước, cả sân bay có 3 terminal nằm cách xa nhau và rời rạc, cái mới nhất Terminal 3 mới mở năm 2009, chủ yếu cho Egypt Air và các hãng trong Star Alliance. Còn lại các hãng khác đều hạ cánh ở Terminal 1. Terminal 2 thì đóng cửa để sửa chữa từ năm 2010, vì thế các hãng ở Terminal 2 cũng chuyển sang Terminal 1 hết, nhưng 1 dòng thông báo cũng ko có, trên vé bọn em vẫn ghi là Terminal 2, làm tìm gần chết! Thực tình thì Terminal 3 ko xấu (mà mới và đẹp như Suvanabumi, nhuwg đi bộ từ máy bay đến baggage claim tầm 1km, chờ lấy đồ tầm 30 min nữa. Hôm đó em bay từ Hurgada về Cairo, bay mất 50 min, lấy đồ mất 1h50, tổng cộng là gần 3 tiếng).
Terminal 1 thì ko đẹp tẹo nào, ở Arrival chẳng có gì, có mỗi 1 cửa hàng tối tăm và giá cũng đẹp. Cửa đi thì rộng, đẹp, nhiều đồ hơn, có hẳn 1 cái tầng 2 for duty free. Nhưng khi về thì khuyến cáo đừng mua rượu nhé, dù trong duty free và giá rẻ. Vì khả năng đến các nước Arab bị tịch thu là rất cao, dù vẫn nguyên sealed nhé (cái này em đã bị ở sân bay Kuwait, đi qua cửa an ninh bị thu luôn ko giải thích vì các bác hải quan tưởng rượu của em là rượu xịn! Mà ko cãi ly với họ được đâu!)
Terminal 1 – Cửa đến
https://farm6.static.flickr.com/5083/5370123452_62f955f73f.jpg
Giữa các terminal (khoảng 15phut đi xe bus) có shuttle bus, cứ nửa tiếng lại có 1 chuyến, đỗ ngoài cửa 24/24. Mặc dù các anh taxi luôn miệng nói là hôm nay ko có shuttle bus, nhưng luôn có (ở bên ngoài). Đi từ T3 sang T1 buses hay dừng lại ở Bus station, thỉnh thoảng để các bác tài uống café. Ở Terminal 3, shuttle bus ở phía bên phải, cổng ra, tầng 1. Ở Terminal 1, shuttle bus dừng ở Hall 3, trước cửa Air Mall và 1 cái Hall khác nữa (nhưng em không biết là Hall gì).

Trong, ngoài terminal luôn có police và tourism police, tốt nhất là túm lấy các anh y mà hỏi, đề phòng scam. Dù sao các bác tourism police cũng được trả tiền để phục vụ mình mà, nhỉ!

Trước khi ra sân bay, các bác nên xem kỹ mình sẽ ra terminal nào, trên đường đi có biển chỉ dẫn Airline nào sẽ vào terminal nào, và khi nào đến đúng nơi thì mới thả Taxi cho đi và trả tiền.
Bọn em bị 1 vố sợ gần chết, trên đường đi anh giai taxi ko biết tiếng Anh (đếm từ 1 đến 5 cũng ko biết luôn), đi gần đến nơi thì đòi tiền thêm (cái này thì qua body languague bọn em vẫn hiểu), ko được thì để bọn em xuống giữa đường, bảo rằng nó vào hẳn tận Terminal thì sẽ mất parking fee, nên để vào đó đi bộ cũng được. Mấy cô nương hiền lành, lại ngô nghê nên đồng y, ai dè cái Terminal nó cho xuống là Terminal 3, còn terminal bọn em cần đến cách đấy 2 km. May mà có anh giai Ai Cập đẹp trai và tốt bụng chỉ dẫn, ko có chắc h này chúng em vẫn còn đang ở Ai Cập, múa bụng để kiếm tiền về VN 


- Thẻ sinh viên bắt buộc phải trang bị, tốt nhất là thẻ ISIC, vì nhiều nơi chỉ chấp nhận thẻ ISIC. Đặc biệt, Ai Cập sống dựa vào du lịch là chủ yếu, nên bán vé vào cửa rất đắt. Riêng tiền vé vào cửa đã hết khoảng 120 – 150 USD (đấy là đi 1 cách chọn lọc và tiết kiệm, tăng cường khả năng ngó và zoom 20x). Thẻ sinh viên giảm được khoảng 1/3 - ½, nên cũng đỡ hơn nhiều. Nhóm em tiết kiệm được gần trăm đô nhờ thẻ sinh viên đấy!

- Hỏi giá trước khi ăn/uống, mặc cả, mặc cả và mặc cả: dù là người quen hay bạn, dù họ có tỏ ra thân thiện đến mấy, phải luôn nhớ hỏi giá trước khi ăn và mặc cả tận lực trước khi mua đồ. Thông thường nên trả ¼ - 1/5 cho món hàng mình mua. Nêu bức tranh giấy paparus họ nói là tranh thật (bìa đen, dày dặn, đẹp) giá là 120 LE thì giá mua sẽ khoảng 20 – 25 LE. Kể cả có tag và niêm yết giá bán thì vẫn mặc cả được.

- Khi đi thuyền (motorboat, Felluca,) hay taxi, khi mặc cả, phải nói rõ nơi mình muốn đến, thỏa thuận trước là no more money, no tip! Đừng để họ xách hành ly của mình, nếu ko, họ cũng đòi tip đấy!

Nếu đi taxi và khi đến nơi (quay về) họ đòi thêm tiền thì không trả, vì thực ra họ cũng ko thể làm gì mình (ko đánh hay chửi rủa đâu, dù rằng họ sẽ tỏ thái độ) và nếu có thể, tìm cảnh sát để nhờ hỗ trợ.

Vì cả nước làm du lịch, sống bằng du lịch nên dù sao, cảnh sát và chính quyền cũng bảo vệ khách du lịch hơn, dù rằng cảnh sát cũng đòi tiền tip như thường :D


Tại các thành phố du lịch như Luxor, Aswan, ra ngoài đường hạn chế cười, trả lời người bán hàng hoặc thanh niên trên đường (nói chugn là nghiêm cấm tươi hơn hớn) mặc cho họ hỏi quốc tịch, tên, v.v vì họ sẽ giữ lại, kéo tay, cầm tay, mời mua hàng, v.v. rất mất thời gian và khó dứt ra

- 1 tip nữa là Cần phải học …… tiếng Arab, ít nhất là số đếm, để đọc giá niêm ‎yet, đọc số ghế tàu, xe, để lên tàu khỏi giành chỗ với người ta, đọc lich trình (cái này nói hơi quá). Nhiều cửa hàng có đề giá (1 miếng giấy dính vào sản phẩm) tiếng Arab và số latin, vài lần em thấy nó ko trùng nhau ;) nên mình biết giá để mặc cả (1/2 giá Arab)

Ârab ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ .
Eng 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

alceste
10-01-2011, 17:13
3. Về lịch trình
Nếu đi Biển thì ko nên đi Hurgada hay Gouda làm gì, mà nên đi Dahab hoặc ít nhất là Sham el Sherk (lý do sẽ nói ở phần kể chuyện )
Lịch trình lý tưởng là:
- Cai ro: 2 – 3 ngày(tùy vào độ mua sắm nữa)
- Luxor: 2 – 3 ngày
- Aswan: 2 – 3 ngày (nếu đi Abu Simbel thì chắc chắn phải 3 ngày)
- Alex: 1 ngày
- Red Sea (Sinai) : 1 – 2 ngày
- Nếu có thòi gian đi Oasis nữa là nhất, như Siwa chẳng hạn, cực kì yên bình, cực kì lãng mạn (đấy là tôi nghe kể thế chứ ko đi)
- Nếu có thêm thời gian, nên dành 1 ngày đi Islamai hoặc Port Prince hoặc Suez city để xem cái nơi mà kênh đào Suez đã đi qua (Bầu đoàn thê tử nhà em có mua vé đi Islamai nhưng vì máu mê shopping và xem múa bụng trên Nile Cruise hơn nên quyết định bỏ vé để lê la cửa hàng :D – nhưng mà cũng đáng lắm y các bác ạ)
Các em nhà các bác đú đởn đi xem múa bụng
https://farm6.static.flickr.com/5161/5338530109_07e686d85b.jpg

https://farm6.static.flickr.com/5202/5339141694_be0b69c9b8.jpg


Chi phí đi Ai Cập nói chung không đắt, nếu chi tiêu 1 cách khôn ngoan (tức là bargain và hỏi giá trước khi sử dụng, đề phòng vụ ăn cái kem 6 $ như của nhà em).

Đồng tiền chính thức của Egypt là Egyptian Pound (LE), tỉ giá hồi em đi là 1 USD = 5.7975 LE (egyptian pound)

Tuy nhiên, khi mua sắm phải note với vendor mình hỏi giá LE, vì có thể sau đó họ bắt mình trả GBL (đấy là em nghe Lonely planet nói thế, chứ em ko gặp bao h).

Trong mọi trường hợp, không trả tiền trước cho đến khi mình nhận được hàng, kiểm tra cẩn thận, đếm kỹ lại 2 lần, hoặc đã về đến nơi.

Di chuyển nội địa: Taxi: xem kĩ trên bản đồ, và tốt nhất cứ mặc cả ½. Khi mình hỏi mình muốn đi chỗ này, chỗ kia thì driver thường hỏi : How much do you want to pay :D đừng ra giá trước, kẻo hớ. Hỏi lại anh giai là : how much do u want ? Anh giai AC phát ra cái giá thì trả anh y ½, nhớ lấy bậc nhảy là 2 LE thôi, chứ đừng 5 hoặc 10 LE nhé !

Có 2 loại taxi phổ biến: màu đen (not recommended) và màu trắng (Xe màu trắng có viền xanh ở thân xe, gần giống HN taxi ngày xưa, có compteur – metre, xe mới, dễ chịu, lái xe nice). Ngoài ra có taxi dù nữa nhưng em các bác khuyên cứ taxi trắng viền xanh mà chơi.
https://www.touregypt.net/images/touregypt/New-White-Taxi-Cairo.jpg

Lái xe ở Egypt cực kinh khủng, cả local và taxi driver, em thấy đi ko khác nào Micheal Sumakho nên rất nhanh say, cứ có chỗ trống, dù là 20m là lại vít ga, rồi đến nơi thì phanh Kiiiiiiittttttttt!! Lại, dã man lắm! Thủ đô thì toàn xe, nhưng ko xe nào ko móp méo. Thỉnh thoảng trong cửa hàng lại nghe tiếng xe phanh gấp, thót cả tim.

Ngoài ra có thể di chuyển bằng metro: metro của Cairo tương đối hiện đại, dù ko mới, nhưng cũng dễ đi và đẹp, mạng lưới phủ rộng, giá rẻ 1LE/ người cho ít nhất 3 bến.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/Egypt.Cairo.Metro.02.jpg

Giá tàu hỏa cũng rẻ và ko cần thiết phải mua trước trừ vé Cai – Luxor tàu nằm.
https://farm6.static.flickr.com/5057/5388837615_74eaeaab81_b.jpg

Thông tin về đi lại, tàu, xe có thể tìm trên www.seat61.com/ cái này chắc em múa rìu qua mắt thợ chứ các bác phượt cao nhân nào có lạ gì

Trang web chính thức của Egyptan train company : egyptrail.com
Dù nhiều y kiến đa chiều về tính chính xác của thông tin, em thấy trang web này cực kì hữu ích, trong việc xem giờ tàu, chuyến tàu và giá vé. Nói chung em hay xem trong đấy nên ko có gì phàn nàn cả.
Lịch xe bus – open bus đường dài: www.ask-aladin.com . nghe nói đi xe của Superjet là tốt nhất, giá cũng ko hề đắt hơn!

Phòng nghỉ: hostel đầy rẫy
Cairo: giá phòng ko đắt, từ 7 USD – 20 USD là ngon rồi. Ngày đầu tiên ở Cai, do ko đặt phòng, bọn em ở King Hotel (ww.king-hotel.com/) giá 20 USD/ngày/nite, cũng rất được.

Khách sạn 3 sao, có điều hòa, heater, ăn sáng buffet no căng, khách sạn ở khu Dokki, cách Metro 5 phút đi bộ, đi đến Egyptian Museum 2 bến thôi. Nói chung là tiện lắm!

Lúc quay về em ở Dina Hostel ở khu Downtown, www.dina-hostel.com ,
giá tầm 10 USD/người/nite, ko có đưa đón sân bay (lần sau các bác nhớ đòi cái đấy cho nó đỡ thiệt, hơn 10 USD chứ có ít đâu), ăn sáng nhưng ít cả về chất và lượng, mới, sạch sẽ, nước nhiều và nhiều phòng vệ sinh lắm, nhưng mua sắm thì phải nói là tiện cực kì, nằm trogn khu downtown luôn, cách Khan – el Khalid 7 đồng đi taxi và cách Citadel 12 đồng (em nhà các bác toàn đo khoảng cách bằng LE thôi) . Phải cái cầu thang lên cái hostel này thì đúng là khiếp. Lần đầu tiên đi lên cái cầu thang đó, em sợ quá, vắt chân lên cổ chạy thẳng ko dám lên hết.

Ở Luxor, chúng em ở Al Salam Camp www.alsalamcamp.com/ cho nó gần gũi với thiên nhiên (thực ra thì vì nó rẻ nữa, tầm 3 USD/ng/nite). Có thể ăn uống, mua tour ở đấy luôn, nhưng bác chủ nhà hơi bị tricky nên tốt nhất phải pay attention in everything, especially price!. Nhưng dù sao thi ở đó vẫn rất tốt và em thấy ổn.

Ở Hurgada, em các bác ở Luxor Hotel http://www.booking.com/hotel/eg/luxor-hurghada.en.html, có anh Salad hiền lành, dễ tính quys người Việt. Phải nói là cực kỳ nice vì bọn em check in từ 12h, nhưng vì bão cát, ko đi được lên cairo nên cả bầy vịt gồm 8 vịt giời và 1 vịt đực cùng vô số hành ly cứ vứt lỏng chỏng cứ ngồi ở sảnh khách sạn đến 9h tối nhưng vẫn không rất vui vẻ, gọi điện check vé máy bay, check bus liên tục,

5. Về lịch trình
Để lên lịch trình tour, có thể tham khảo tại 1 số trang web offer tour của Egypt, nhưng quả thật thì ko cần mua tour lắm. http://www.ramsestours.com/egypt-travel-packages/9days-8nights/9-days-8-nights-program-iii/

Tuy nhiên, nếu đi Pyramid hay bảo tàng thì cực kì nên có guide đi kèm. Vì nếu ko, cảm giác mình cứ như đi xem các đống đất đá đổ vỡ y, rất kém hấp dẫn và chẳng hiểu gì hết.
Giá tourguide ở bảo tàng em trả là 200 LE/2h, nhưng chăc tại em ko mặc cả nên bị đắt, cả nhà thử trả 100 LE/2h xem sao. Anyway, đắt xắt ra miếng mà, phải không!

1 note nhỏ là bảo tàng các bác nên đi xem vào ngày cuối cùng, hoặc sau khi đa đi thăm hết Pyramid và luxor, Memphis, Saqqara rồi, để thấy được tính xâu chuỗi của cả dòng lịch sử.

Ở Cairo em có bạn, nên được giới thiệu 1 anh tourguide đưa đi hết, lo cho hết mọi thứ, rất nice và ko money – driven tẹo nào (em vẫn còn email và điên thoại, bạn y là cousin của bạn em, nên nhiệt tình lắm). Nhưng mà đến Luxor, ko có guide, đi xem temple và tomb, giảm mất 5 phần thú vị (thật đấy). Theo cảm nhận của em các bác thì sự kỳ thú của Ai cập nằm cả ở lời giải thích của guide chứ nếu mình chỉ đi và xem thì ko cảm nhận hết sự kỳ thú đó được. Đi vẫn thấy to, thấy đẹp nhưng 1 lúc là chán ngay (cái này em thề !).

Có chị garfield đang thập thò , chị viết nốt đi nhé! em phủi đít zìa đây!

garfield
10-01-2011, 21:32
Tớ chỉ nhấn mạnh thêm cái vụ phải check giá và "pay attention to every detail" của em alceste, chứ đừng để như bọn tớ ở Al Salam Camp, sáng trưa chiều tối lúc nào bác chủ nhà cũng rất nhiệt mời trà nước, tụi này cũng nhiệt tình đáp lại, mà trà Ai Cập khá ngon mới chết chứ, cuối cùng bác ấy đếm từng cốc trà tính tiền. ( Anyway ở Al Salam Camp được trải nghiệm cảm giác rất thú vị, nếu được chọn lại mình vẫn chọn chỗ này, và cảnh giác hơn, hehe).
Hay như vụ đi ăn dinner set 50 LE/người, không có nước uống, đến khi kêu trà nó tính 10LE/cốc. Tip là đồ ăn Ai Cập hơi mặn nên nên mang sẵn theo nước uống đóng chai, chỉ khoảng vài LE/chai 1 lít.

Thêm nữa nếu đi thuyền mà có hành lý thì nhớ mặc cả là bao gồm cả mang vác hành lý lên tàu nhe, chứ không đến nơi nó đòi thêm tiền với lý do giá thỏa thuận chỉ người thôi, chưa tính công mang vác hành lý.

garfield
10-01-2011, 22:13
Kể thêm về cái Dina hostel ( http://dinashostel.com/), nó nằm trên tầng 5 của một tòa nhà từ thời thuộc địa, chỗ này khá sạch sẽ tươm tất so với chuẩn của du lịch bụi, vị trí cực kỳ thuận lợi, có điều lối vào + cầu thang đi lên có vẻ rất đáng sợ với người mới đặt chân đến Cairo, thêm nữa bọn tớ đến check phòng ở đây buổi tối ngày đầu tiên đến Ai Cập, và cái làm bọn mình vắt chân lên cổ chạy là bác canh cổng có gương mặt rất chi là tối tăm kỳ dị, đầu quấn khăn và mặc bộ đồ kiểu Hồi giáo, nhìn liên tưởng ngay đến lão phù thủy trong "Ngìn lẻ một đêm", bác chẳng nói chẳng rằng chỉ tay vào một cái thang máy tối om mà cửa của nó là cửa sắt kéo, nhìn như cái chuồng ấy, tụi này khiếp quá quyết định leo thang bộ, càng leo càng thấy vẳng vẻ chẳng có một bóng người, trần nhà thì lở lói, y như cái nhà hoang, hãi quá 3 đứa con gái quay đầu chạy :D

Sáng hôm sau quyết định quay lại leo đến tận cùng xem thì thấy phòng ốc khá nice và sạch sẽ. Lượn phố mới thấy ở Cairo khu nhà từ thời thuộc địa khá nhiều và nhiều hostel chủ yếu nằm ở các tầng trên của khu nhà này, ở dưới là cửa hàng buôn bán.

https://i512.photobucket.com/albums/t323/garfield26_photo/Dina01.jpg

Phòng sinh hoạt chung
https://i512.photobucket.com/albums/t323/garfield26_photo/Dina03.jpg

Female dorm
https://i512.photobucket.com/albums/t323/garfield26_photo/Dina05.jpg

Pix taken by: Em alceste :)

alceste
11-01-2011, 10:25
Ngày đầu tiên của hành trình:
Đoàn vịt giời, tùy vào túi tiền, độ liều mà hạ cánh xuống Bangkok bằng nhiều phương thức khác nhau (từ AA đến TG đến QT). Bắc Nam cũng hội ngộ trong phòng chờ E1 của Survanabumi. Chặng đường đi cũng không có gì nhiều để nói, vì cả đoàn còn bận ăn hoặc ngủ. Chỉ đến khi thực sự bay vào khu vực Ai Cập thì cả đoàn mới náo nhiệt hẳn lên, súng ống sẵn sàng bắn tỉa, làm máy bay nghiêng hẳn sang một bên vì cả lũ chúi đầu ra cửa sổ :D
Red Sea từ trên cao
https://farm6.static.flickr.com/5122/5338581540_ab35c3bb20.jpg
Sa mạc
https://farm6.static.flickr.com/5203/5337959441_90597f0710_b.jpg

và đây nữa, em cũng chẳng hiểu cái tròn tròn nó là cái gì
https://farm6.static.flickr.com/5049/5338569598_ca998104b9_b.jpg

Hạ cánh xuống sân bay Ai Cập
https://farm6.static.flickr.com/5090/5337957553_555b8ce339_b.jpg
Và đây, finally, Welcome to Egypt!
https://farm6.static.flickr.com/5084/5338581724_5f30067069.jpg

Kent Lau
11-01-2011, 18:28
Tháng 2 này em cũng dzọt qua Ai Cập tầm 15 ngày, mọi sự chuẩn bị có thể nói là tạm ok nhưng em đang bị lăn tăn vụ tiền nong, các bậc tiền bối làm ơn cho em hỏi USD có dễ đổi và sử dụng bên ấy không ? Hay là phải đổi trước từ VN ?
Xin cám ơn các bậc tiền bối Phượt !!!

Birdy
11-01-2011, 18:36
@Kent Lau: Mang USD sang mà đổi bạn ạ. Việt Nam chắc gì đã có đủ tiền Ai Cập để đổi cho mình.. hì hì..



và đây nữa, em cũng chẳng hiểu cái tròn tròn nó là cái gì
https://farm6.static.flickr.com/5049/5338569598_ca998104b9_b.jpg

Mình nghĩ là bãi đậu trực thăng?

alceste
11-01-2011, 22:33
Hi bạn Kent,
Tiền nong của Ai Cập rất dễ đổi, tỉ giá đồng nhất, niêm yết công khai nên không sợ đổi tiền khó khăn như Myanmar đâu. Có hóa đơn đàng hoàng để đổi lại khi cần, tuy nhiên tớ ko nghĩ bạn có tiền để mà đổi lại :)
Ngoài ra, khi đổi thì lấy thật nhiều tiền lẻ, tờ 10LE, 20LE, 5LE, 50 LE, chứ đừng cầm 50LE và 100LE không, vì ra đường, đưa tièn cho họ ít khi họ trả lại lắm, mà automatically assume là mình tip cho họ:( nên cứ nhiều tiền lẻ là tốt nhất :D
Tỉ giá ở downtown tốt hơn ở sân bay, ngay ở sân bay cũng có tầm 6 quầy đổi tiền, tỉ giá hơi khác nhau tý tẹo thôi
Sang AC nhớ mang nhiều tiền, mua áo da, găng tay da, ví, túi, rẻ khoảng 1/3 Việt Nam, nên sang nhớ mua không lại tiếc. Nếu cần tớ sẽ cho địa chỉ và bản đồ nhé

Tháng 2 này em cũng dzọt qua Ai Cập tầm 15 ngày, mọi sự chuẩn bị có thể nói là tạm ok nhưng em đang bị lăn tăn vụ tiền nong, các bậc tiền bối làm ơn cho em hỏi USD có dễ đổi và sử dụng bên ấy không ? Hay là phải đổi trước từ VN ?
Xin cám ơn các bậc tiền bối Phượt !!!

Kent Lau
12-01-2011, 09:45
Cám ơn bạn alceste nhìu nhìu, thông tin rất hữu ích cho Kent đây, nếu không phiền bạn có thể cho mình xin địa chỉ và bản đồ mí chỗ mua đồ da nhé, mà bạn cho Kent hỏi thêm chút là đó là da gì hihihi vì thú thật Kent rất dở về shopping...
Cám ơn alceste trước nhé

À còn 1 việc nữa bạn alceste giúp dùm mình cho trót lun: Sang đấy sim card điện thoại có dễ tìm và dễ liên lạc không ạh, vì đi chung với mình cũng có mấy người bạn có nhu cầu alo về VN trong quá trình đi đó bạn.

bobobo
12-01-2011, 13:06
Alcesta là Mai nhỏ à

alceste
12-01-2011, 17:41
Máy bay của Kuwait Airway hạ cánh xuống sân bay Ai cập lúc 4h chiều.
Điền giấy nhập cảnh để làm thủ tục
https://farm6.static.flickr.com/5044/5338604587_10e8c96380_b.jpg
Việc đầu tiên và trên hết là đổi tiền. Các quầy đổi tiền ở trong sân bay rất nhiều, của các ngân hàng khác nhau, tỉ giá cũng chỉ lệch nhau chút đỉnh.
Chỉ cần đổi 1 ít thôi, còn vào downtown đổi tỉ giá cao hơn 1 tí tẹo. Anyway, đổi trong downtown phải check cực kỹ, có lần em đổi, ty nữa bị thịt mất 100USD vì mình đưa $600, nó lại đưa mình $500 bằng tiền LE, phải đôi co mãi nó mới trả nốt.
Quầy đổi tiền tại sân bay (xin lỗi vì em vừa đi vừa chụp, ko có ngắm nghía gì cả nên ảnh ko rung thì cũng nhòe, 1 cơ số lần em chụp ảnh còn quên ko mở ống kính, về nhà thấy tầm 20 tấm đen xì, lại tự nhủ ko hiểu lúc y mình chụp cái gì mà đen thế)
https://farm6.static.flickr.com/5164/5338601865_617b468ce7_b.jpg

Tốt nhất, nên thông báo để khách sạn cung cấp dịch vụ pick – up ở sân bay, vì mới đến mệt mỏi lại đau đầu vì deal giá thì khổ lắm. Hầu hết các khách sạn đều offer dịch vụ đó; nếu không, giá chỉ tầm 50 – 70 LE /chuyến là cùng. Nhưng nếu đến mới gọi xe bên ngoài sân bay thì sẽ luôn được mời giá 120 – 200LE !!! Nhà em đã phải đi bộ ra ngoài sân bay cả kilomet rồi mới gọi xe, cho nó rẻ
Cairo first look
https://farm6.static.flickr.com/5250/5338532669_4d03532024_m.jpg

Nhìn từ lối cầu vượt qua chợ Khan – el Khalid, ngay bên cạnh là 1 nhà thờ Hồi giáo, nhưng buổi tối thứ 2, 4, 7, Chủ nhật thì có múa bụng và các loại vũ và ca nhạc truyền thống, trong cái nhà thờ ngay cạnh cầu vượt nha! Hình như miễn phí thì phải
https://farm6.static.flickr.com/5044/5338530535_3080ed106f.jpg
cận cảnh khu Downtown nhìn từ trên xuống
https://farm6.static.flickr.com/5082/5338530289_ece43c241d.jpg
Và biển chỉ đường
https://farm6.static.flickr.com/5202/5337971025_43a6e62c59.jpg


@ Kent: Bạn pm cho tớ địa chỉ post và email, tớ sẽ gửi cho bạn mượn quả bản đồ 35LE của nhóm tớ (đấy là tớ tham ô của công đấy chứ ko phải của tớ đâu). Địa chỉ shopping tớ sẽ gửi bạn luôn, mấy cái favourite shops của bọn tớ, mà chắc họ vẫn ko quên nổi :)
Sim card bên đó hình như ko khó mua, vào hàng Mobinil hoặc Elatate (tên hãng kiểu Mobi hay Vittel nhà mình), nhưng giá bán cho tourist và local khác nhau, và phải đăng kí thông tin ID hoặc passport. Để tớ thử hỏi 1 bạn ở nhóm tớ ở SG xem còn ko. Tớ nghĩ bạn nên mua sim để liên lạc với người ở đó (gọi taxi, gọi đò chẳng hạn) còn liên lạc về nhà tốt nhất dùng roaming. Cước roaming của Vitel rẻ mà, nhận tin ko mất tiền mà gửi cũng chỉ mất 4k gì đó thôi. hình như rẻ hơn giá liên lạc của mobile local.
Đồ da là da ... người đó J. Đùa thôi AC chăn nuôi gia súc nhiều, nên đồ chủ yếu là da bò, lạc đà, lừa, .. Đồ da cá sấu, kì đà cũng có nhưng chỉ đồ nhỏ nhỏ kiểu túi, ví thôi chứ áo, túi to thì toàn mấy con da súc à.

@bobobo: Giời ạ, lại lộ hết nhân thân người ta, thì còn làm ăn gì nữa Em đang làm hàng mà

alceste
12-01-2011, 17:47
1 góc Cairo lúc hoàng hôn, (sẽ bổ sung ảnh hoàng hôn ở Citadel sau). Nhìn ảnh này thấy Cairo đỡ xám xịt.
https://farm6.static.flickr.com/5081/5339143108_6ac5ee850e.jpg

Đã có ảnh từ bên trên rồi thì phải có ảnh từ bên dưới chứ nhỉ :D
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs775.ash1/166545_1685072079493_1018351150_1912801_6698019_n. jpg
Kiến trúc điển hình của Cairo, đặc biệt là khu vực Garden city và Midan Tahrir, với hơn 1 thế kỉ thuộc địa. Rất nhiều tòa nhà với kiến trúc đặc Anh trên rất nhiều quận lớn, vẫn còn ở tình trạng tốt, trừ việc trông hơi bẩn thỉu. Chỉ cần làm sạch lại, tẩy hết bụi là lại thành 1 London thu nhỏ ngay :D
Trong khu downtown, các tòa nhà này ở dưới thường được dùng làm cửa hàng ở tầng 1, từ tầng 2 đến tầng trên cùng có thể làm hostel, dorm, văn phòng công ty hoặc nhà dân.
Tòa nhà trong ảnh chính là Cairo Inn luôn (ở tầng 2 thì phải)
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs792.ash1/168283_495807921161_828961161_5861005_983206_n.jpg

Cảnh sát trong nội đô - hay còn gọi là đèn giao thông di động
https://l29.sphotos.l3.fbcdn.net/hphotos-l3-ash1/hs799.ash1/168982_495807771161_828961161_5861003_5961362_n.jp g

Cairo Tower - biểu tượng của Ai Cập thời hiện đại. Nghe nói kiến trúc của tòa nhà này rất kỳ thú, trên cùng cũng có nhà hàng quay quay để vừa ăn vừa ngắm Cairo - chị Garfield bổ sung phần này nha

https://farm6.static.flickr.com/5127/5339144444_b1cf4d2610.jpg

parkstraat
13-01-2011, 01:10
Alceste và Garfield làm Park nhớ Ai Cập và cả nhà mình quá đi mất thôi. Xin bổ sung thêm là trước khi đi rất nên đọc và tìm hiểu càng kỹ càng tốt về văn hóa, lịch sử Ai Cập để đúng như Alceste nói là để tránh nhìn thấy đâu đâu cũng thấy một đống đất đá đổ vỡ. Tượng khắp mọi nơi, mọi cây cột, bức tường trong lăng mộ, đến thờ đều có khắc chữ tượng hình, tranh vẽ thần, vẽ các vua và hoàng hậu, mô tả cuộc sống. Thế nên mọi người cần trang bị kiến thức cơ bản để hiểu được thì vô cùng kỳ thú, ngắm nghía mãi không biết chán ấy. Nếu không thì quả thực là sẽ thấy mọi nơi sẽ na ná giống nhau hết cả. Hoặc kiểu như sẽ phải hỏi là "Tượng kia là ai? hay mummy này là ai nhỉ?" ;-) hic hic. Tuy rằng mummy nào chả đen xì như nhau nhưng chịu khó động não tí, hiểu hơn về lịch sử và ngắm nghĩa kỹ sẽ thấy mỗi mummy sẽ có một nét duyên dáng đáng yêu riêng đấy ạ.

alceste
13-01-2011, 09:58
Park là ai đấy Park ơi?Nhà mình toàn chơi kiểu bịt mặt thế này sợ lắm cơ! Nhỡ đâu em lại tên bay đạn lạc nhầm thì chết :D
H em mới biết Park thấy mummies đáng yêu :D. Chắc tại em tiếc tiền ko vào phòng Royal mummies trong Egyptian museum nên thấy kém yêu đi 1 chút, trừ Mummy của Tut (căn bản Tut còn trẻ nữa, hí hí)
Vừa có người nhắc nhở "mày post ảnh thì chừa cái mặt anh ra, không ..... về cái thân anh không còn đâu", he he he

Để tẩm bổ kiến thức trước khi đi, vịt bầu chúng em xin recommend quyển sách rất nên đọc về Ai Cập cổ đại, sách viết cho traveler nên dễ đọc, có chú thích, viết rất khoa học nữa - Thanks chị M già nha!
Empire of Ancient Egypt
http://www.mediafire.com/?a0b9dw92qc09a98

Frommer Egypt - Chắc các đại ca có rồi, nhưng em up cho những người chưa có
http://www.mediafire.com/?rhfvw2v4f9l6b76

Lonely planet Egypt - 9 phần chính thôi
http://www.mediafire.com/?jy9trp96byz32d6
Hope it help

Minh họa cho việc tại sao thẻ sinh viên lại cần thiết như vậy nha
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/hs033.snc6/166332_495843276161_828961161_5861264_7510392_n.jp g

alceste
13-01-2011, 15:12
Có thực mới vực được đạo, em mời cả nhà và nhóm mình ăn món bánh Fahtir trước khi chính thức bắt đầu cuộc hành trình nào!
Bánh Fatir, một món tương đối truyền thống, như kiểu pizza của Ai Cập. Có thể ăn nhân ngọt hoặc nhân mặn – nấm, phomat, thịt bò, gà, rau, v.v
Nguyên liệu
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1386.snc4/163814_495804306161_828961161_5860983_1145221_n.jp g
Làm vỏ bánh: anh thợ làm bánh cứ quay quay cái miếng bột, 1 lúc đã được miếng bột to như cái sàng rồi. Sau khi đặt hàng xong, anh mới gọi thằng con, đưa nó 20 đồng, 1 lúc sau nó lễ mễ bưng về nào fomat, nấm, cà chua đủ loại! Mua 5 cái bánh nhân mặn, khuyến mại 1 cái nhân ngọt tráng miệng, tính tiền 6 cái (J)
Cả nhóm bâu lấy anh thợ, tha hồ mà bắn tỉa – mà em ấn tượng nhất là anh thợ có bàn tay ngắn cực, các ngón tay nó ngắn lắm ‎ :D Thấy các em châu đầu vào, anh lại ra sức làm hàng, làm bánh theo kiểu biểu diễn
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/hs078.snc6/168894_495804666161_828961161_5860984_2738378_n.jp g
Cho nhân vào
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/hs040.snc6/167052_495805086161_828961161_5860986_1349903_n.jp g
thêm 1 tẹo hạt tiêu cho ấm bụng
https://l1.sphotos.l3.fbcdn.net/hphotos-l3-ash1/hs754.ash1/164542_495805401161_828961161_5860989_932605_n.jpg
Và bánh đã xong, em mời cả nhà xơi ạ!
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs800.ash1/169092_495805636161_828961161_5860990_2990406_n.jp g

Mèo Bay
13-01-2011, 22:47
và đây nữa, em cũng chẳng hiểu cái tròn tròn nó là cái gì
https://farm6.static.flickr.com/5049/5338569598_ca998104b9_b.jpg


Mấy cái tròn tròn đó là những cánh đồng tưới bằng hệ thống tưới tự động xoay tròn. Ở những vùng không có nguồn nước mặt (sông, hồ, kênh mương...) người ta khoan một giếng sâu và gắn vào đó một đường ống có nhiều đầu phun. Đường ống này xoay quanh cái giêng khoan như kim đồng hồ quay quanh trục và tưới cho một cánh đồng tròn xoe như mặt đồng hồ. Hệ thống đó gọi là Center pivot irrigation, được dùng nhiều ở Hoa Kỳ, Australia, New Zealand, trong hoang mạc Sahara và Trung Đông.

Nhìn gần hơn trông nó sẽ như thế này:

https://3.bp.blogspot.com/__APCzEFEiDk/SbFyRyxQ4pI/AAAAAAAAA_Y/BjrxWY73lds/s1600/lybia.JPG

https://2.bp.blogspot.com/__APCzEFEiDk/SbFrRxy_f-I/AAAAAAAAA-4/0-zVc0yIfa4/s400/2719459269_deab920696_o.jpg

Nhìn gần hơn nữa thì như thế này:

https://hort.cals.cornell.edu/cals/hort/people/images/center-pivot_irrigation.jpg

hummy
15-01-2011, 21:12
Mình (cám chị) bộ sung thêm là nhớ đổi kha khá 1, 2, 5 LE để trả tiền WC, taxi, và đặc biệt là đút cho mấy bác bán vé tàu xe, cảnh sát......
1 anh trong đoàn tip cho bác bán vé tàu 1 LE --> được giảm 2 LE/ vé => tổng cộng giảm được 18 LE, hehe. mà vé tàu lại được in có tiếng Anh nữa. Chẳng bù cho lượt đầu đi, đọc vé tàu toét mắt mà ko biết tàu mình ở nơi nao....


Hi bạn Kent,
Tiền nong của Ai Cập rất dễ đổi, tỉ giá đồng nhất, niêm yết công khai nên không sợ đổi tiền khó khăn như Myanmar đâu. Có hóa đơn đàng hoàng để đổi lại khi cần, tuy nhiên tớ ko nghĩ bạn có tiền để mà đổi lại :)
Ngoài ra, khi đổi thì lấy thật nhiều tiền lẻ, tờ 10LE, 20LE, 5LE, 50 LE, chứ đừng cầm 50LE và 100LE không, vì ra đường, đưa tièn cho họ ít khi họ trả lại lắm, mà automatically assume là mình tip cho họ:(. Nên cứ nhiều tiền lẻ là tốt nhất :D
Tỉ giá ở downtown tốt hơn ở sân bay, ngay ở sân bay cũng có tầm 6 quầy đổi tiền, tỉ giá hơi khác nhau tý tẹo.
Sang AC nhớ mang nhiều tiền, mua áo da, găng tay da, ví, túi, rẻ khoảng 1/3 Việt Nam, nên sang nhớ mua không lại tiếc. Nếu cần tớ sẽ cho địa chỉ và bản đồ

garfield
19-01-2011, 17:57
Alceste lại lượn mất rồi nên chị mạn phép em viết tiếp hành trình của Alibaba và 7 tên cướp nhát gan.

Điểm đến đầu tiên trong hành trình là Giza, điểm này đoàn mình mua tour giá là USD 90/9 pax, bao gồm xe từ Cairo-Giza, hướng dẫn viên, quay về Cairo ăn tối, lượn ra chợ Khan El Khalily, sau đó chở ra ga Giza đi Luxor, vì được người quen giới thiệu nên tụi em cũng không biết giá như vậy là đắt hay rẻ, nhưng cảm thấy cũng hợp lý, đưa lên đây để các bác làm số liệu tham khảo.

Trên đường từ Cairo -> Giza:
https://i512.photobucket.com/albums/t323/garfield26_photo/DSC01786.jpg
Có rất nhiều khu nhà như thế này, không có mái và mặt ngoài không trát, nhìn như nhà đang xây nhưng thật ra bên trong đã hoàn thiện rồi, nghe nói ở Ai Cập nhà hoàn thiện sẽ bị đánh thuế nên họ cứ để như vậy.

Thăm Giza thì nên đi buổi sáng cho đỡ nắng, cộng thêm lỡ có sa đà chụp ảnh thì vẫn còn thời gian kịp thăm hết các nơi trước khi đóng cửa. Ngoài ra nếu không muốn mất 100 LE + thời gian xếp hàng để chui vào trong Đại kim tự tháp thì ta có thể vào kim tự tháp nhỏ hơn ở xung quanh.
Em không viết về lịch sử của cụm Kim tự tháp Giza cũng như Sphinx vì bác nào có hứng thú với Ai Cập chắc thuộc bài hơn cả tụi em, em chỉ xin kể lại giải thích của anh hướng dẫn viên về cách xây dựng Kim tự tháp, khác hẳn với nhưng gì em được đọc. Theo đó thì người Ai Cập cổ đại xây Kim tự tháp bằng bùn sông Nile, họ dựng những cái khuôn, sau đó đổ bùn vào, chờ cho bùn khô, rút khuôn ra và làm lớp kế tiếp bên trên, vì vậy giữa 2 tảng cạnh nhau bao giờ cũng có một khoảng cách, có thể cho 1 bàn tay vào ( cái này em xác nhận vì đã xem tận mắt sờ tận tay) vậy thì cấu trúc của Kim tự tháp là bùn ( mudbrick). Tuy nhiên như ai cũng biết thì chưa có lý thuyết chắc chắn nào về việc Kim tự tháp được xây như thế nào

https://i512.photobucket.com/albums/t323/garfield26_photo/DSC01791.jpg

https://i512.photobucket.com/albums/t323/garfield26_photo/DSC01792.jpg

Mặt ngoài của Đại Kim Tự Tháp nguyên thủy được phủ bởi đá vôi trắng (limestone) và nhẵn nhũi, không leo lên được và cũng không thấy cửa vào, chứ không lộ rõ từng lớp gạch như bây giờ. Việc gắn lớp đá này cũng là một kỳ công vì các mảnh đá được ghép với nhau khít đến mức một lưỡi dao cũng không lách vào được. Theo tài liệu thì cho đến thế kỷ thứ 12 lớp đá này vẫn còn, nhưng sau đó bắt đầu bị dỡ làm vật liệu xây dựng nhà cửa và nhà thờ Hồi giáo ở Cairo, theo tài liệu ghi chép của một nhà Ai Cập học vào khoảng thế ký thứ 17 thì lớp đá của Kim tự tháp Khufu đã bị lấy đi hết. Kim tự tháp chống chọi được với sự tàn phá của thiên nhiên nhưng bó tay với sự tàn phá của con người.

Kim tự tháp nhỏ, dành cho hoàng hậu hoặc công chúa, hoàng tử, bên cạnh Kim tự tháp Khufu.
https://i512.photobucket.com/albums/t323/garfield26_photo/DSC01814.jpg

Khufu, Khafre, và Sphinx
https://i512.photobucket.com/albums/t323/garfield26_photo/DSC01817.jpg

alceste
19-01-2011, 20:31
Garfield đã nói về cách xây kim tự tháp mà Arme – anh guide vui tính đã giới thiệu cho chúng tôi. Tuy nhiên, tại sao người Ai Cập lại xây kim tự tháp và sao Kim tự tháp có hình dáng như vậy thì Arme không nói và chúng tôi cũng không nhọc công 1 lần đặt câu hỏi Tại sao?

Chỉ tới khi vào Egyptian Museum, nghe bác guide già Mustafa bắn tỉa tiếng Anh với tốc độ của súng tiểu liên thì chúng tôi mới được tiết lộ!

Hàng năm, mưa xuân và tuyết trên cao nguyên Ethiopia tan chảy sẽ chảy xuống sông Nile, mang theo rất nhiều phù sa và bùn cũng như các loại cỏ cây rác rưởi đang phân hủy. Dòng sông Nile chảy đến Ai Cập vào khoảng tháng 7 hàng năm đến tận giữa tháng 9, tràn ngập 2 bên bờ và khu vực thung lũng xung quanh. Đến tháng 9, khi nước bắt đầu rút đi thì 2 bên bờ được bồi đắp hàng triệu tấn phù sa, hữu cơ và chất dinh dưỡng. Đến tháng 10, nước lại dâng lên 1 lần nữa nhưng trong khoảng thời gian ngắn hơn rồi rút dần đến tận mùa xuân. Vào tháng 5 thì mực nước sống Nile xuống thấp nhất, đất đai bắt đầu khô hạn và nứt nẻ dần. Lũ hàng năm rất quan trọng với đất nước Ai Cập ở cả 2 khía cạnh và nền văn minh Ai Cập gắn chặt không thể tách rời với sông Nile và những đợt lũ hàng năm. Mặt khác, lũ cũng có thể gây ra rất nhiều khó khăn cho Ai Cập, dù ít, dù nhiều. Nếu lũ xảy ra đúng lúc và mực nước không cao quá và cũng không thấp quá, đất đai sẽ được bồi đắp và trở nên phì nhiêu, nông dân bội thu, tiền cống nạp cho các Pharaoh cũng nhiều hơn. Nhưng nếu lũ đến sớm quá hoặc muộn quá, nông dân có thể không thu hoạch kịp hoặc không có đủ thời gian để canh tác.

Nếu nước lên thấp, nhiều vùng đất sẽ không được bồi đắp và trở nên nghèo dinh dưỡng hoặc không đủ nước để canh tác. Nếu nước lên cao quá, người dân sẽ mất nhà cửa và có thể cả chỗ lương thực ít ỏi dự trữ được.

Vì thế, người dân thờ vị thân Hapi – vị thần màu mỡ để cầu cho sông Nile hiền hòa. Ngoài ra, còn có rất nhiều thần khác mà đứng đầu là thần mặt trời.

Pharaoh được coi và cũng tự xưng như 1 vị thần bằng da bằng thịt, kiểu như “Thiên Tử” của phương Đông, được thần Mặt trời phái xuống, là contact person giữa người Ai Cập và các Thần để cầu cho mưa thuận gió hòa và cầu cho mặt trời mọc hàng ngày (hi hi, kiểu gì thì mặt trời cũng vẫn mọc mà:D) cũng như cầu cho lũ lên xuống nhịp nhàng đặng cho dân đỡ khổ.

Các Pharaoh tất nhiều không có quyền năng để làm việc này, vậy họ dựa vào đâu để củng cố và bảo vệ quyền lực cũng như các đặc quyền đặc lợi của mình? Câu trả lời là họ dựa vào các Thầy tế - như Imhotep chẳng hạn.

Vai trò của các thầy tế rất quan trọng và chỉ kém mỗi Pharaoh mà thôi trong xã hội Ai Cập cổ đại.

Chúng tôi đã được kể, từ một người Ấn Độ nghiên cứu về Triết học và Ai Cập, rằng các thầy tế lúc đó đã đạt được trình độ rất cao, họ đã có thể quan sát thiên văn, ghi chép và kết luận về chu kỳ tuần hoàn của thời tiết, quỹ đạo và chu kỳ của mặt trăng và các vì sao. Các nhà chiêm tinh – thầy tế quan sát mặt trời và các thiên thể trên bầu trời, phát hiện ra rất nhiều điều. Họ ghi lại sự chuyển động của mặt trăng, mặt trời và đo thời gian dựa vào vị trí và sự hoán đổi giữa các vì tinh tú và các chòm sao. Họ còn rất giỏi hình học vì phải dựa trên việc tính toán các góc để suy ra sự thay đổi, cũng như mapping các yếu tố địa ly. Họ có khái niệm về thời gian và sự tuần hoàn, dựa vào đó, họ sẽ đưa ra các dự báo về thời tiết.Tất nhiên, họ không dại gì mà tiết lộ những kiến thức rộng rãi ra, chỉ được truyền lại qua các đời một cách bí mật.

Tỉ như, khi Egyptians cần mưa, họ sẽ đến cầu Pharaoh, thỉnh cầu Pharaoh cầu thần mưa đến. Pharaoh (có thể) làm một số lễ cúng tế, và lễ này có thể kéo dài đến khi nào các thầy tế báo với Pharaoh rằng, sẽ có mưa thì Pharaoh sẽ kết thúc.

Hoặc Pharaoh viện vào cớ gì đó nếu thiên thời địa lợi không hợp y người và thần dân thấy rằng Pharaoh quả là có quyền năng của các vị thần!

Tuy nhiên, công việc các thầy Tế không phải chỉ có vậy!
Vào thời kỳ Early Dynastic Period, tức là thời đại những lăng mộ hoàng gia ở Abydos và Saqqara được xây dựng (3000 – 2625BC.), các Pharaoh Ai Cập đã muốn một cuộc sống vĩnh hằng – thực ra làm vua sướng thế, được cung phụng đủ thứ thì ai chẳng muốn sống mãi để hưởng nhỉ?

Các thầy tế, có thể để củng cố đặc quyền và vai trò của mình mà nhận lời hoặc giả họ đã bị bắt ép phải nghiên cứu cách bào chế thuốc trường sinh và có thể là cả giả kim thuật (Anh Praveen người Ấn Độ đó nói tiếng Anh rất chuẩn, dùng toàn từ mình không biết nên nghe được chăng hay chớ, chị Garfield vào đính chính nha).

Tất nhiên, thuốc trường sinh không phải dễ nghiên cứu – đến bây h còn không làm được nữa mà, và các thầy tế không thể hoàn thành nhiệm vụ! Họ phải đưa ra excuse nào đó để giải thích . Để bảo vệ mình, họ đã đưa ra viễn cảnh về afterlive, cuộc sống mà Pharaoh sẽ sống vĩnh hằng sau khi họ chết! thay vì uống thuốc trươờng sinh, các vị hãy ướp xác đi, rồi 300 năm sau, các vị sẽ sống lại và không bao giờ chết nữa.

Vì chẳng ai chết hai lần hoặc chết đi rồi sống lại để các Pharaoh kiểm chứng, họ đã tin vào điều đó. Từ đó, thay vì bị cuốn vào việc bào chế thuốc trường sinh, các Pharaoh chỉ chăm chăm chuẩn bị cho afterlife của mình bằng cách xây lăng mộ và chuẩn bị thật nhiều của cải, đặng vẫn sống vương giả và giàu có!

Những vị vua đầu tiên, để hoàn toàn an tâm rằng mình sẽ không cô đơn và vẫn có một cuộc sống vương giả với nhiều kẻ hầu người hạ, đã hạ lệnh chôn theo người hầu, quân lính và thành viên trong gia đình (vợ, con) theo mình. Pharaoh Djer thậm chí còn được chôn cùng hơn 300 người khác. Cũng may, thủ tục tàn bạo và lãng phí này đã kết thúc vào cuối Triều đại thứ nhất.

Ngoài ra, Pharaoh cũng là người duy nhất sẽ enjoy cuộc sống vĩnh hằng afterlife.Vì thế, việc họ đổ toàn bộ tài nguyên và vật lực để đảm bảo cuộc sống vĩnh hằng sẽ xa hoa và hào nhoáng điều dễ hiểu. Trong vài trăm năm cả thời kỳ Old Kingdom, tất cả tiền bạc và công sức của Ai Cập: đá, vàng, thợ thủ công, nông dân, thầy tế, v..v đều được đổ vào cho một mục tiêu duy nhất: xây lăng mộ. Egyptian gọi lăng mộ là ‘ngôi nhà triệu năm” và xung quanh lăng mộ của hoàng gia là cả một thành phố chết, các ngôi mộ khác được đặt xung quanh theo đúng thứ tự như một đô thị thật. Gần như cả xã hội được lôi kéo vào việc thiết kế và xây dựng lăng mộ và “công viên Vĩnh Hằng”.

Trước khi Step Piramid được Djoser xây dựng tại Saqqara ở phía Tây Bắc của Memphis, tất cả hầm mộ của Pharaoh đều được xây với kiến trúc 1 tầng (theo tôi hiểu là giống kiến trúc trong Valley of the King và Valley of the Queen).

Đến thời Djoser (2700BC.), thầy tế Imhotep đã có một sáng kiến “táo bạo” mang tính “đột phá” là không xây 1 tầng nữa mà xây nhiều tầng! Chính vì vậy mà Step Piramid được Djoser cho xây dựng với 6 bậc, cao 62 m và có nền là 109 × 125 m (358 × 410 ft) và phủ bằng đá vôi được đánh nhẵn. Đây cũng là công trình bằng đá quy mô lớn cổ xưa nhất, chỉ sau thành phố đá ở Peru.
https://farm6.static.flickr.com/5095/5389453306_e2f9b4e4d5_z.jpg

Step Pyramid hiện nay, hình như đang được sửa lại thì phải!

https://farm6.static.flickr.com/5083/5370123982_bb1a7ab977.jpg

Bên ngoài step Pyramids. Sorry chị Garfield vì em phá trình tự nha, nhưng em giải thích 1 tý tẹo thôi

https://farm6.static.flickr.com/5089/5369516053_b2e91990ca.jpg


Giống như Djoser, các vị vua sau đó cũng thích có Pyramids (kém miếng làu bàu mà). Sau thời đại của Step Piramids, các Kim tự tháp dần được cải tiến theo xu hướng vuốt tròn các steps và dần có hình dáng như hiện tại. Sau đó, vào giai đoạn Old – Kingdom (tầm 2600 – 2100 BC) là thời đại các Pharaoh chạy theo "kích cỡ" chứ không chạy theo "kiểu dáng" nữa, mà tiêu biểu là cụm Great Pyramid ở Giza của bố con nhà Khofu.
Có thể là do 2 miền Upper Egypt và Lower Egypt đã được thống nhất và sống hòa thuận, nông nghiệp phát triển, các Pharaoh trị vì thanh bình và không phải đối mặt với những mối nguy lớn như chiến tranh, bệnh dịch, song Nile cũng lên xuống thuận hòa, xã hội Ai Cập lúc đó đã giàu có hơn, có điều kiện để xây những pyramid to và đồ sộ hơn, "thử nghiệm" nhiều thiết kế hơn.

Trong suốt 40 năm trị vì, Pharaoh Sneferu đã cho xây ít nhất 2 kim tự tháp với 2 kiểu kiến trúc khác nhau, ở Dahshur trong đó có 1 kim tự tháp rất nổi tiếng là Kim tự Tháp gẫy – Bent Pyramid và Kim tự tháp Đỏ - Red – Pyramid. Con của Sneferu chính là Khufu, người nắm giữ bí mật xây dựng kim tự tháp vĩ đại nhất trong lịch sử.
https://farm3.static.flickr.com/2427/3649564189_274db61eb9_z.jpg

Lúc chúng tôi đến thì Giza bắt đầu đóng cửa, chờ thêm chút nữa sẽ được xem light show đấy!
https://farm6.static.flickr.com/5130/5370244152_8e82da2984_z.jpg

Những tấm đá được dùng để xây Pyramid
https://farm6.static.flickr.com/5245/5369518499_ed43e1de4c_m.jpg



Hình như em resize quá đà, trông hình tởm quá!

alceste
19-01-2011, 22:09
Giá vé vào cửa khu Giza là 60LE và 30LE với sinh viên, chưa bao gồm vé vào cửa từng kim tự tháp (30LE each, Great Pyramid là 100LE). Để tiết kiệm, anh tourguide bảo chúng tôi chỉ mua vé vào khu thôi, còn anh dẫn vào cái kim tự tháp bé xíu của 1 bà hoàng hậu nào đó. Đứng cạnh Great Pyramid thì đúng là con kiến cạnh con voi! thế mới biết, công cuộc đấu tranh bình đẳng giới từ xưa đến nay lúc nào cũng cần thiết.
Arme bảo chúng tôi, bên trong các Pyramid giống hệt nhau ở kiến trúc và ở chỗ đều trống trơn chẳng có gì.
https://farm6.static.flickr.com/5009/5370128320_66034621ff.jpg

https://farm6.static.flickr.com/5242/5370128248_a5d19869dd.jpg
Hoàng hôn trên Giza
https://farm6.static.flickr.com/5044/5369641497_c1526e805a_b.jpg

Trong tất cả các pix, tôi thích nhất là bức này
https://farm6.static.flickr.com/5285/5369600287_ac1a7ebf6c_b.jpg

Đây là cái ngai mà vua và hoàng hậu hay ngồi để xem tế thần và múa cột vào buổi lễ quan trọng nhất trong năm, cầu cho mưa thuận gió hòa (1 dạng kiểu giống lễ Tế Nam Giao của mình)
https://farm6.static.flickr.com/5287/5370124764_cbccbbb982_m.jpg
Bên trong lăng mộ của người kiến trúc sư
https://farm6.static.flickr.com/5207/5370124646_35b2611e3a_m.jpg
Những văn tự khắc từ 5000 năm trước mà sao ta cảm thấy như vừa mới hôm qua.

Để đi Giza, có nhiều cách:
Đi Metro: Đi Metro Line 2 từ trung tâm Cairo đến tận khu Giza luôn, xuống ở ga Giza (nhưng chưa phải bến cuối đâu nha). Khu Kim tự tháp cách ga Metro tầm 10 – 12km đi mất 15 – 20min. Bên ngoài ga có rất nhiều minibus, buses để đến khu Pyramids (bus số 900 and 997 màu xanh).
Nếu không, ta có thể đi taxi từ trung tâm Cairo, tuy nhiên phải mặc cả thật ác liệt. Đoàn tôi vì đông người (9 Việt + 3 người bạn Ai Cập) nên thuê luôn 1 xe từ sáng, đến tận 10h tối, giá là 90 USD ko mặc cả. Tuy nhiên, anh tourguide chỉ trả cho bác lái xe đâu có 300LE thôi!!
Ngoài ra, đi với taxi hoặc xe như vậy, thì sẽ hay được “mời” vào xem các xưởng nước hoa, xưởng làm giấy Paparus, đồ mỹ nghệ, v.v. Nếu được mời vào đấy thì nhớ kiềm chế, ko phải nể nang gì cả, ko thích thì ko mua và mua thì mặc cả ác liệt vào.
Nếu may mắn, có thể bắt được xe taxi trắng chạy meter và giá sẽ rẻ hơn nhiều. Tuy nhiên thì vẫn nên mặc cả.
Từ trung tâm Cairo hoặc ngay từ sân bay cũng có xe bus công cộng đi Giza,khoảng nửa tiếng có 1 chuyến, giá chỉ có 2LE. Còn có 1 xe chạy qua hết các diểm quan trọng như Midan Tahrir, Giza Rail Station, Giza Pyramids, nhưng tôi ko biết bắt ở đâu!
Ko nên đến muộn quá vì khu Sphinx sẽ đóng cửa và ko vào trong được. Nếu muốn xem show Sound and Light thì nên đi vào buổi chiều, vì nếu ko sẽ phải quay lại. Thực tế, chỉ cần 3h – 3h30min là đủ thời gian để xem khu Giza, xem nhiều quá dễ bội thực và chán.Nếu cưỡi ngựa hay cưỡi lạc đà thì nhớ cẩn thận nha! Đi ra sa mạc,cưỡi lạc đà hay lừa hay ngựa thì luôn phải mặc cả cho cả chiều đi lẫn về, tránh trường hợp họ luôn mời mình 1 USD, ride donkey! Sau đó lúc ra đến sa mạc, nó sẽ đòi 1USD là cho quãng đường từ đó ra sa mạc, còn từ sa mạc đi vào thì là 100 USD . Lúc ý lại dở khóc dở cười.
Trong mọi trường hợp, không trả tiền trước cho đến khi mình nhận được hàng, kiểm tra cẩn thận, đếm kỹ lại 2 lần, hoặc đã về đến nơi.
https://farm6.static.flickr.com/5250/5369921451_83807d3bb0_b.jpg

alceste
19-01-2011, 23:32
Trong khu Giza, có 1 nơi mà các bạn nên đến là Cheop boat Museum - Bảo tàng Thuyền Cheop.
Đây chính là Con thuyền Mặt trời – Solar Boat, hay còn gọi là Khufu Boat được tìm thấy dưới chân Great Pyramid của Giza. Gần đấy vẫn còn cái hố sâu hoắm, dài ngoẵng là nơi đã tìm thấy con thuyền này.
Solar Boat là con thuyền được cho là làm cho Khufu (King Cheops), vị Pharaoh thứ 2 của triều đại thứ 4, thời Old Kingdom (khoảng 2500BC) và được chôn theo ông khi ông qua đời.
Tôi chưa từng nghe đến tên con thuyền này vì thực ra không đọc kỹ về Giza. Trước khi lên đường toàn chăm chăm tập trung đọc chỗ ăn chỗ chơi chỗ đú đởn và đốt tiền, nhưng 1 anh trong đoàn có nhắc về con thuyền Mặt trời và bảo Arme đưa chúng tôi ra đấy. Cả khu Giza nằm trên sa mạc, thật sự cũng khó xác định phương hướng và các địa điểm tham quan (nhất là nó lại lấp sau Great Pyramid nữa). Có lẽ vì hơi khuất nên không nhiều du khách đi tham quan Bảo tàng này).
Trước khi bước vào, tôi tự hỏi không biết con thuyền trông thế nào, tự nhủ chắc cũng chỉ to bằng con đò ở quê, và chắc sau 4000 năm thì chắc chẳng còn gì. Hoặc giả sẽ xem 1 vài khúc gỗ mục với dòng chú thích bên cạnh: "đây đã từng là con thuyền của Khufu" - Rút kinh nghiệm từ lần trước đi xem trận địa Bạch Đằng ở Quảng Yên, những gì còn lại của trận Bạch Đằng là 1 thửa ruộng tầm 30 x 40 m, lổn nhổn dăm ba cây gỗ với 1 tấm bia to ở bên cạnh "Đây đã từng là trận địa Bạch Đằng của Ngô Quyền đánh quân Nam Hán".
Vào đến bên trong, nhìn tủ kính xung quanh bày vài cái mấu, cuộn thừng và tấm liếp của thuyền, cũng như mô hình con thuyền bày trong tủ, tôi tự nhủ "biết ngay mà, chẳng có gì thú vị!!" Mà mấy cái cầu thang kia dẫn đi đâu vậy ta?
Đến khi vô tình ngửa đầu lên, cái mà tôi tưởng là trần nhà, hóa ra là cái đáy thuyền! Giàng ơi, con thuyền to như 1 cái nhà - so sánh ngu quá nhỉ? được treo lơ lửng, và phải leo 3 tầng mới có thể nhìn thấy phần trên của Solar boat!
Con thuyền được phát hiện vào năm 1954 trong tình trạng hoàn toàn nguyên vẹn, được ca ngợi là 1 kiệt tác, người ta thậm chí còn nói rằng nếu thả nó xuống nước thì nó vẫn chạy. Đến tận bây giờ, nó vẫn là một trong những hiện vật cổ xưa nhất, to nhất 43.6 x 5.9m và ở tình trạng nguyên vẹn nhất của lịch sử Ai Cập. Con thuyền được làm hoàn toàn bằng gỗ, lát sàn bằng gỗ tuyết tùng chỉ có ở Lebanon, và hoàn toàn ghép lại bằng các khớp nối, ko hề có kim loại.
Cái khớp nối nó to thế này này, so sánh với bạn Nancy ở xa xa
https://farm6.static.flickr.com/5002/5369926077_9e48531dc2_b.jpg
Mặc dù Cheop Boat trông vẫn nguyên vẹn, nhưng nó lại ko có buồm hoặc khoang lái (hoặc giả, trong thế giới bên kia, Pharaoh không cần những thứ đó vẫn chạy thuyền được ư?).
Một câu hỏi nữa là Tại sao lại có con thuyền hoặc thuyền dùng để làm gì và mối quan hệ của nó với Khufu thì vẫn chưa ai hoàn toàn rõ. Nhiều giả thiết đã đưa ra, Khufu sẽ dùng thuyền để đến gặp thần Mặt trời trên thiên đàng chăng? Hoặc giả có thể giống như trường hợp của Tut, Tut bị gẫy chân nên trogn lăng mộ có chôn theo rất nhiều các loại ba toong,gậy chống giúp Tut đi lại, có thể Khufu thích đi thuyền hoặc đã từng dùng thuyền đến những nơi linh thiêng hoặc đi chinh phục quân Nubian ở Upper Egypt, sau đó thuyền được chôn cùng để vua có thể sử dụng ở thế giới bên kia chăng?

Mô hình con thuyền trong tủ kính,
https://farm6.static.flickr.com/5204/5369517233_b9d61c6fcc.jpg
Con thuyền Mặt trời hiện nay
https://farm6.static.flickr.com/5087/5369517317_8bd8289315.jpg
Alibaba và một lũ cướp :D đi giày chuẩn bị vào :
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/hs013.snc6/166319_495843456161_828961161_5861265_5282682_n.jp g

alceste
19-01-2011, 23:37
Cairo là thủ đô của Ai Cập (cái này ai cũng biết) và là thành phố dông dân nhất, có khoảng gần 22 triệu dân cả nội đô và ngoại đô. Hiện nay Cairo vẫn là thành phố đông dân nhất châu Phi.
Thành phố Cairo cổ (Old Cairo) do những người Roman xây dựng lần đầu tiên, vào khoảng thế kỷ thứ 1 sau công nguyên. Họ đã xây dựng một phái đài nhỏ và đặt tên là Babylone d’Egypt, tuy nhiên, mở rộng và phát triển Cairo lại là công của những người Arabe xâm chiếm Ai Cập trong gần 2000 năm sau đó. Khoảng năm 640, sau cuộc chinh phục của Alexandria, một quả đồi ở phía bắc Babylone đã được chọn làm điểm tập hợp lực lượng của tướng Amr Ibn el – ***. Địa điểm này có vị trí chiến lược, với dòng sông Nile chảy về phía đông, cho phép bao quát và kiểm soát toàn bộ khu vực đồng bằng đồng thời dễ dàng vượt sông Nil sang bờ Tây. Đây cũng là điểm thành phố bắt đầu phát triển và mở rộng, Nhưng chỉ đến 1000 năm sau, dưới thời cai trị của Salad el Din, sau đó là những người lính mamelouk đến tận đầu thế kỉ XVI, thành phố mới bắt đầu xây dựng những công trình kiến trúc Hồi giáo tuyệt đẹp (lăng mộ, madrasas, trạm dừng chân để hành hương, cung điện, …) Từ đó, Cairo trở thành một điểm gặp gỡ và trao đổi quan trọng không thể chối bỏ được trong thế giới Arab – Hồi giáo.
Cairo hiện đại được phát triển dưới thời thực dân, chịu ảnh hưởng sâu sắc của phong cách kiến trúc châu Âu. Vị Phó vương Ai Cập sau khi trở về từ Triển lãm trưng bày toàn cầu tại Paris năm 1867 (hình như các quan triều Nguyễn thời Tự Đức cũng đi tham dự Đấu xảo này, ko biết họ có gặp nhau không nữa), đã thiết kế và cấu trúc lại khu vực trung tâm thành phố với tâm điểm là cung điện Talaat Harb. Nhiều năm sau, đầu thế kỉ XX, các khu vực như Zamalek, Garden City được xây dựng.
Đến năm 1930, dân số Cairo đã hơn 1 triệu người. Sự bùng nổ dân số diễn ra nhanh chóng trong những năm 1950, với những cuộc di dân khổng lồ từ khu vực nông thôn. Ngày nay, Cairo nằm trên khu vực rộng lớn với 8 quận chính, trên khoảng 65km chiều dài và 35km chiều rộng, đến tận chân các kim tự tháp, với các công trình hiện đại soi bóng trên dòng sông Nil và làm ngơ tất cả các quy tắc đương đại về đô thị hóa.
Trong khi al-Qāhirah là tên chính thức của thành phố, theo tiếng địa phương, thành phố được gọi đơn giản là tên của đất nước Misr (مصر) hay phát âm Maṣr theo phương ngữ. Chính vì vậy, đi đâu cũng nhìn thấy Misr, Banque Misr, Financial Com Misr, và chúng tôi còn đoán già đoán non xem Misr là gì !
Sân bay CAI nằm ở quân Heliopolis, cách thành phố khoảng 20km, cách Giza khoảng 15km.
Sông Nil chia Cairo thành 2 khu với 3 đảo lớn : Gezira (quận Zamalek), Roda (quận Manial) và Dahab (làng Pharaonic nằm ở quận này). Tất cả các hòn đảo này cũng như các khu vực của Cairo được nối bằng hệ thống cầu hiện đại.

Trừ khu vực trung tâm (el Midan Tahrir) do ảnh hưởng của thực dân nhiều, văn minh hơn chút, tên các đường phố được viết bằng tiếng Arab, cũng chẳng có bảng chỉ đường hoặc số nhà. Đấylà lý do chính tại sao dân Cairo không thuộc đường, kể cả lái xe taxi và dân Cairo rất nhiệt tình trong việc chỉ đường, dù toàn chỉ sai!
Một số đường phố lớn như Salad Salem hoặc 26th July dài khoảng 10km, thế nên đi taxi thì phải tả thêm nó nằm ở đoạn nào, quận nào, và tốt nhất nên lấy card của khách sạn,
Cũng như nhiều thành phố du lịch khác, hầu hết mọi người ở Cairo dù nói được tiếng Anh nhưng không biết viết hoặc ko biết đọc. Lái xe taxi cũng không ngoại lệ !!! Vì thế, nên nhờ nhân viên khách sạn viết địa chỉ sang tiếng Arab và đưa cho lái xe hoặc cảnh sát để dễ tìm hơn!
Mosque Sultan Hassan nhìn từ phía trước
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/hs053.snc6/168381_496007061161_828961161_5862451_118354_n.jpg

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1373.snc4/164589_495807361161_828961161_5861001_6913185_n.jp g
Bảo tàng Ai Cập, nếu đi bảo tàng này phải mất 1 tuần, nhưng chúng tôi đi 3 h là thấy chán ngấy rồi! Nên đi cuối cùng sau khi đã tham quan khắp mọi nơi
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1337.snc4/162932_495836581161_828961161_5861194_7263512_n.jp g
Điểm đến yêu thích nhất của chúng tôi - Khan el Khalid!
Ôi, khu chợ Khan – el – Khalid quyến rũ, bazaar nổi tiếng mà chúng tôi đã đốt không biết bao nhiêu xiền, lưu luyến bước chân đến tận khi ra về. Mở cửa từ 9h30 sáng (nên đến sớm để mở hàng, khi bargain hard sẽ dễ thành công hơn) đến tầm 11h khuya
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs795.ash1/168555_495848886161_828961161_5861315_6866896_n.jp g
tràn ngập các mặt hàng lưu niệm, phần nhiều trong số đó là Made in China!
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/hs054.snc6/168419_496002496161_828961161_5862391_5162578_n.jp g

https://farm6.static.flickr.com/5250/5370129544_c84f7e984d.jpg
Và lúc sáng sớm, khi nhiều cửa hiệu còn chưa mở
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1357.snc4/162929_495850841161_828961161_5861344_7676347_n.jp g

alceste
20-01-2011, 00:06
https://farm6.static.flickr.com/5288/5370546232_f531d9145a_b.jpg

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs756.ash1/164731_495850461161_828961161_5861339_7808399_n.jp g
Đã vào đây thì phải nhớ đến El – Fishawy nha, quán Tea – coffee – Shisha đã có lịch sử hơn 300 năm có lẻ
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/hs021.snc6/165114_495849621161_828961161_5861333_5416855_n.jp g

ngoài trà ra, có rất nhiều loại đồ uống rất lạ, ngon lắm mà em ko biết tên. Tốt nhất là đứng lên, thấy bàn khác uống gì hấp dẫn thì chỉ cho nhân viên, bảo tao muốn có 1 côc giống thế!
Quán lúc nào cũng tấp nập đến tận lúc nửa đêm. Ngồi lâu quá là sẽ bị đuổi đi ngay!
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/hs031.snc6/166169_496003471161_828961161_5862405_197677_n.jpg
Hút Shisai, và cả đêm trên tàu biêng biêng,váng vất mùi shishai.
Chú thich: Anh và ả bên bàn đèn (À quên, bàn hút)
https://farm6.static.flickr.com/5165/5370537730_1b3a7c6462_b.jpg
Mosque trong Citadel
https://farm6.static.flickr.com/5255/5389420722_f18d5c4016_z.jpg

Mosque này cũng được xây bằng đá cẩm thạch trắng, nhưng khí hậu sa mạc và bụi quá nên chẳng nhìn ra màu trắng gì cả:
https://farm6.static.flickr.com/5055/5388816115_c53df0c376_z.jpg

alceste
20-01-2011, 09:08
Có vài bạn hỏi mình điện thoại của anh tour guide, đây nha: Arm/Arme: (+2) 0126664582 - Cứ bảo là bạn của bạn của Sherine hoặc bảo là bạn của Nancy hay Honey gì đó ở Việt Nam. Anh ý có thể giúp mình mua vé tàu xe, trong trường hợp gấp quá, mua tour hoặc hướng dẫn đi các nơi! Rất helpful nữa!
Nếu thời gian travel không phải peak time thì nên tự đi mua, ra không nên nhờ khách sạn hoặc agent trừ khi bạn rủng rỉnh tiền. Ly do đơn giản, vé Cai - Aswan cho Khoang nằm (2pax/khoang), 1st class nếu qua KS thì có giá 90 USD, nếu mua qua agent thì tầm >= 60 USD, nếu tự đi mua thì rẻ hơn.
Ở Cairo có 2 ga là ga Ramese /ram set/ và ga Giza. Tàu đi chỗ gần như Islamia háy Suez hay Alexandria thì khởi hành ở Ramese, còn tàu đi Aswan và Luxor thì ở ga Giza. Cả 2 đều có thể đi bằng Metro đến đó nha, rất nhanh và tiện.
Ga Ramses:
https://farm6.static.flickr.com/5056/5388800957_8ae1013482_z.jpg
Nếu có thể, nên mua vé ngồi mềm loại dành cho Egyptian y, chỉ có 55LE thôi, mất thêm tiền tip cho các bạn bán vé tàu ở ga (cái này khuyến khích, vì khi được tip, thái độ của các bạn thay đổi cực kì rõ rệt, tìm vé rẻ hơn cho mình, giờ hợp ly hơn, bán giá local, v.v nói chung vui lắm) , thì kiểu gì cũng mua đươc :D và ko ai kiểm tra trên tàu là bạn có phải Egyptian hay ko, mà có thì cứ tip cho họ 10LE là được mà, (trên tàu vẫn có soát vé nha). Đội quân Alibaba và bầy cướp cũng đi kiểu đó, mặc dù mua giá cao hơn 55LE hơi nhiều 

alceste
24-01-2011, 14:33
Cairo và Giza vậy chắc là đủ rồi, nếu viết thêm chắc các bác sẽ chán ngấy mất. H ta chuyển sang điểm đến tiếp theo, Luxor nha.
Luxor là 1 điểm ko thể bỏ qua khi đi Ai Cập, nhiều người thậm chí đã bỏ qua Cairo mà đến thẳng Luxor luôn mà!
Khộng thể nói chúng tôi ko thích Luxor, nhưng cảm giác rất lẫn lộn, giữa thích và sợ! Hic, sau 1 buổi thơ ngây và dính đủ đòn, tinh thần cảnh giác lên cao dễ sợ, thế mà vẫn dính, hic hic! Chưa ở đâu mà đến hỏi đường chúng tôi cũng không dám hỏi, nhìn ai cũng chỉ liếc cái vèo 1 phát là thôi, ko dám nhìn lâu sợ người ta đòi tip  Thậm chí mình nhìn hàng hóa, nó vô tình mà rơi là họ cũng bắt đền vì “because you looked then it fall”. Về Cairo, chúng tôi kể lại cho Sherine, cô bạn người Ai cập; cô nàng phán 1 câu xanh rờn, “ ừ bọn Upper Egypt mà!”
Từ Cairo, đến Luxor dễ dàng và rẻ nhất là đi tàu. Có rất nhiều lại tàu, đủ tư thế từ nằm, ngồi; nằm cũng có nhiều kiểu nằm từ Nefertiti đến nằm kiểu 1st class. Vé tàu nằm, 1st class, A/C là đắt nhất tầm 60USD cho khách du lịch. Nhưng mà nhà chúng em đi loại rẻ hơn, là tàu Spanish và ghế ngồi, vé dành cho local, giá vé là 55LE.
Nếu ko phải quá gấp, có thể tự mua vé tàu ở ga Giza (chứ ko phải ở Ramses nha). Nhờ agent mua sẽ mất thêm tầm 10 – 15USD tiền chênh lệch vé đấy . Vé tàu cũng có thể mua online ở mấy trang web như www.osoris.com, www.safariegypt.com, www.paradisetravelegypt.com nhưng mà cũng là qua công ty thôi, còn trên trang web của Egypt trail thì cái dịch vụ mua vé online ko hoạt động đâu.
Mặc dù là tàu ngồi nhưng rất thoải mái, do thiết kế rộng rãi cả chỗ để chân và khoảng cách giữa các ghế. Tàu đi khá êm, không ồn, khu vệ sinh cũng tương đối (nếu so với tàu VN hay tàu TQ thì hơn khá nhiều đấy). Vì đi trên sa mạc thì phải, ban đêm trên tàu cực kì lạnh, nhất là phần chân nên khuyến cáo nên mang chăn hay túi ngủ hay cái gì đấy để đem lên tàu đắp.
Hửng sáng, khi bình minh lên, sương mù khá nhiều nên cảnh bên ngoài rất đẹp, cứ như đang đi trên mây với ông mặt trời đỏ ối ở đằng xa. Rất tiếc là kính tàu bẩn quá, nên chúng em có chụp nhưng không lên được.
Trên tàu có bán hàng rong địa phương nhảy tàu lên bán đồ ăn như bánh đường (là 1 cục đường phèn to như cái nắm tay có 1LE), bánh mỳ (loại to, cứng ngắc, ném chết chó). Có cả dịch vụ của nhà tàu nữa, có 1 anh nhân viên, rất đẹp trai, hình như bị ép quota thì phải, cứ 10 phút lại bê khay trà đi bán rong 1 lần, thật là tội nghiệp anh y!
Thời gian tàu chạy từ Cairo đến Luxor tầm 10h, chúng tôi lên tàu lúc 12h kém 15 và đến 9h30 thì đến nơi. Ga Luxor cũng to, nhìn hơi giống phong cách ga tàu của châu Âu nhưng ko có thang cuốn, nên với đống đồ đạc lỉnh kỉnh, chúng tôi vật vã 1 hồi mới bê được ra đến cửa ga, vừa tha lôi lại vừa phải để mắt để không cho ai động vào hành ly‎ của mình. Đón chúng tôi ở cửa ga là cả chục anh tài xế taxi và cũng chục anh của các khách sạn, tới tấp hỏi chúng tôi có phải Japanese, Chinese, Korean hay không, đi về đâu để các anh đưa về!
Ga Luxor nằm ở chính giữa ngã ba đường, đối diện bên kia đường là văn phòng Tourist Information Centre, ở đó có bán vé máy bay của Egypt Air, thông tin về đường xá, brochure miễn phí, v.v. Nhân viên ở đó cũng rất nhiệt tình, nói tiếng Anh chuẩn, và vui vẻ lắm. Giờ ở cửa của TIC là 8h – 17h nha, mặc cho các anh taxi bên kia đường lúc nào cũng lải nhải là nó chưa mở cửa đâu!
Nói chung đến Luxor thì ko nên làm 1 con nai vàng ngơ ngác, ko thì thiệt thân và tốn kém lắm! Các bạn nữ thì nên làm mặt lạnh lùng, ko cười nói hay tỏ ra thân thiện quá, rất dễ bị harassed! Chúng tôi bị 1 vụ khá sợ vì thằng lái đò, lúc đi thì quay sang các em gái rủ rê này nọ, lúc về thì đã tầm 8PM, trời tối đen như mực, đang đi đến giữa dòng Nile, nó đòi tiền tip xong dừng lại giữa sông, làm cả đoàn sợ gần chết!
Dòng sông Nile chia Luxor thành 2 phần, hầu hết các điểm du lịch nằm ở bờ Tây, cùng với các khách sạn budget và nhà nghỉ (Al Salam Camp mà chúng tôi nghỉ cũng ở bờ Tây). Ở bờ phía Đông thì chỉ có Karnak Temple và Luxor Temple, vài cái Museum, nhưng dân cư chủ yếu tập trung ở bờ Động, nên nhà hàng, chỗ ăn uống, chợ búa, trung tâm buôn bán, nhà ga, bến xe Bus, sân bay đều ở bờ Đông, giá khách sạn bên này cũng đắt hơn.
Di chuyển ở Luxor trong trung tâm thì chỉ có xe ngựa, taxi (ko có compteur metre đâu) và đi bộ. Luxor thực ra bé xíu à, cả thành phố có 2 đường ngang và 2 đường dọc theo bờ sông thôi, nên nói chung chỉ cần đi bộ.
Xe ngựa chạy quanh thành phố, giá khoảng 1USD/cuốc cho cả xe nhé!
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1376.snc4/164823_495868016161_828961161_5861504_5369243_n.jp g
Nếu các phượt thủ ở bờ Tây, thì từ nhà ga ra bến thuyền khoảng cách rất gần và có thể đi bộ được, ko cần phải đi taxi làm gì. Cứ đi thẳng con đường trước mặt ga, rồi rẽ trái là ra bến thuyền rồi.
Giá motorboat từ bờ đông sang bờ tây là 1LE, nếu đi đâu xa lắm thì mới là 3LE, nhớ mặc cả cả công mang vác hành ly nhé, không thì chịu khó tự mang vác vậy, đừng để người ta thò tay vào xách hộ mình rồi lại mất công đôi co lắm!
Những con thuyền đi ngang dọc trên sông Nile
https://farm6.static.flickr.com/5123/5369521817_87748db4a6.jpg
Nhưng thực ra chúng tôi đi bằng motorboat, thì lại là cái này:
https://farm6.static.flickr.com/5006/5369521887_57d66519df.jpg
Những điểm tham quan chính ở Luxor:
• Karnak Temple, Luxor Temple và Luxor Museum (ngoài ra có Museum of Mummification nữa): Đều ở Bờ Đông và khá gần trung tâm, tốt nhất nên tự ra bến tàu thuê tàu chở đi. Karnak Temple ở xa nhất - 3km và cũng đóng cửa sớm nhất (5PM) nên cần đi sớm – chắc tàu từ bờ Tây sang Karnak tầm 5 – 7LE/người/lượt thôi. Hoặc đi sang bờ Đông rồi đi taxi.
Luxor temple nhìn từ phía xa
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/hs032.snc6/166230_495867036161_828961161_5861494_6586324_n.jp g
Nếu đi Luxor cũng nên đi lúc sáng sớm hoặc chiều tà nha, sẽ đẹp lắm đó!

Từ đó đi ra Luxor Museum cũng gần (mở cửa đến 8PM nên cứ thoải mái). Luxor Museum thì ở ngay Trung tâm và gần ga lắm, đi bộ được.
Rút kinh nghiệm chúng tôi mua tour của Al Salam Camp đi 50 LE/người, hic hic, hóa ra chỉ đơn giản là họ xếp cho 1 cái thuyền chở sang bên kia sông rồi lại đón về thôi 
• Valley of the King, the Queen, Habo city, Hapshephut, 2 cái tươngk gì ngoài trời mà quên mất tên rồi, hic hic, : Đều nằm ở bờ Tây, có thể mua tour của khách sạn hay thuê xe đi cả chuyến, thế sẽ tiện hơn là tự đi và tự lo xe từng chặng, vì đến nơi lại phải tìm xe về ngại lắm! Chúng tôi mua tầm 50LE/người cho cả buổi (giá niêm yết là 75), nhưng kể ra vẫn đắt.
• Đi Felluca ra Banana Island và Crocodile Island: giá cũng 50LE/người – đi ra cái cù lao ở giữa sông Nile, rồi ngắm hoàng hôn rồi đi về - Nếu ko đi Nile cruise thì đi cái này cũng được, nhưng mà chúng tôi không đi vì ko có thời gian
• Cưỡi lừa, cưỡi ngựa, cưỡi lạc đà và đi khinh khí cầu: Mấy cái này ở Camp cũng quảng cáo nhưng chúng tôi ko đi vì không có thời gian, còn đi cưỡi lừa, cưỡi ngựa thì sợ về đau mông hôm sau không đi nổi, nên cắt hết!
Hoàng hôn trên sông Nile - đâu cần phải ra đảo mới ngắm được hoàng hôn đâu
https://farm6.static.flickr.com/5242/5370130248_2b130e9343.jpg
Sông Nile thật yên bình
https://farm6.static.flickr.com/5121/5369519081_acc7087955.jpg
với lừa ngựa nhởn nhơ gặm cỏ
https://farm6.static.flickr.com/5121/5370132142_585e301417.jpg

alceste
24-01-2011, 15:09
Karnak temple, khu đền thờ rộng 100ha và cũng còn rất nguyên vẹn. Phải tốn ít nhất 3 tiéng mới đi hết được khu đền thờ , nên cố gắng đi sớm nhé. Vì Karnak lúc nào cũng đông và nhiều đoàn, nếu có thể, nên thuê 1 người hướng dẫn hoặc nhập với 1 đoàn nào đó để nghe cho đỡ phí.
Giá tourguide là 10LE/người/2 tiếng mặc dù ban đầu anh giai nói là 25LE. Nhưng mà chúng tôi vẫn ko thuê , mà đi nghe ké cho nó tiết kiệm, đất nước ta còn nghèo mà
https://farm6.static.flickr.com/5290/5369523171_8411eabd4f.jpg

https://farm6.static.flickr.com/5044/5370130958_f687bf65ac.jpg

Column de Memnon– điểm tham quan miễn phí duy nhất ở Luxor.
https://farm6.static.flickr.com/5047/5370133876_aa6699f59d.jpg

Đền thờ Hatshephut, được xây ăn thẳng vào núi, vị nữ hoàng đầu tiên và vĩ đại nhất của Ai Cập, đây cũng là nữ hoàng đầu tiên tự làm đền thờ cho mình, với những hình vẽ vẫn còn nguyên màu sắc dù qua hàng nghìn năm.
https://farm6.static.flickr.com/5282/5369524909_033131e8e4.jpg
Đi bộ từ chỗ dừng xe vào đền thờ rất xa, nên mọi người nhớ mang theo nhiều nước nhé. Lúc đi ra, có 1 cái canteen bán với giá cắt cổ nhưng mọi người vẫn mua, vì không niêm yết giá và ai cũng khát giữa trời nắng. Chúng tôi cũng ăn cái kem 6$ ở đây - cái kem nesle bình thừong trong siêu thị vẫn bán giá 1.5LE hic hic, ăn xong thấy đắng nghét!. Chỉ cần đi ra đến cửa thôi, là có rất nhiều hàng bán nước, giá chỉ 5 LE/chai. rẻ hơn ít nhất 5 lần so với căng tin trong kia.

Luxor temple đến h vẫn là khu đền rộng nhất tại Ai Cập, pha trộn nhiều thời kì kể cả thời Roman nữa
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/hs065.snc6/167589_495871036161_828961161_5861526_2048207_n.jp g
Luxor Temple, cái cột này là 1 trong 4 cái cột Obelik, chiếc còn lại hiện đang ở Paris rồi.
https://farm6.static.flickr.com/5209/5369608773_6be63deca8_b.jpg

Chân cột được trang trí bởi 1 hàng voi truổng cời. Lúc bọn em chụp ảnh xong thì lại bị sứt 1 tẹo
https://farm6.static.flickr.com/5210/5370218852_b1f13cbd4b_b.jpg

alceste
24-01-2011, 16:47
Khu trại chúng tôi ở, the first look
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/hs027.snc6/165732_495813021161_828961161_5861058_5178726_n.jp g
Phòng nghỉ ở Al Salam Camp, mỗi phòng có nhõn 2 cái giường là hết, chẳng có gì nữa!
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/hs073.snc6/168387_495813366161_828961161_5861061_31416_n.jpg

Al Salam Camp nhìn tư trong ra:
https://farm6.static.flickr.com/5210/5370129922_2e2ff511ec.jpg
Như đã bảo từ trước, ở đây thì ko tiện nghi lắm đâu, 3USD/ngày, lấy đâu ra mà đòi hỏi!
Bác chủ nhà ban đầu rất rất hồ hởi, welcomed lắm! sau một buổi mới lộ ra bản mặt thật, nhưng mà thực ra cũng được, không đến nỗi lắm! Khi thanh toán thì tiền ở chỉ chiến 1/10 so với các loại tiền, hi hi, căn bản chúng em cũng dễ và ko hỏi giá.
Bữa sáng, 25LE/người - kể ra hơi đắt
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/hs073.snc6/168386_495814866161_828961161_5861066_1750893_n.jp g
Bữa trưa - phần khai vị:
https://farm6.static.flickr.com/5084/5370130036_716b09cb2b.jpg
Bữa tối - Barbecue bên đống lửa, kể ra cũng ấm áp và cũng vui, mỗi tội ăn quả đắng :D
https://farm6.static.flickr.com/5121/5370132442_928596727f.jpg

alceste
24-01-2011, 16:51
Để đi hết Luxor bờ Tây thì nên dành ra 2 ngày vì nếu chỉ đi tất cả trong 1 ngày sẽ khó có thể tiêu hóa được hết những di tích khảo cổ với các loại hầm mộ đền đài này.

Ví dụ, ngày 1 sẽ tham quan Thung lũng các nhà vua, đền thờ Hatshephut và Ramesseum rồi chiều về bờ Đông chơi,
Ngày 2 đi Tombs des Nobles, Deir – el – Medineh, thung lũng các Hoàng hậu, đền thờ Medinet Habou ; nếu có thời gian thì đi thêm 2 columns de Memnon và làng Hassan Fathy. Đây là lịch trình tham khảo từ quyển sách hướng dẫn Le routard chứ thực ra bọn tôi không đi hết được những chỗ này.

Sáng hôm sau, chúng tôi lên đường đi tham quan các điểm chính của West Bank, gồm có Valley of the King, Valley of the Queen, 2 cái tượng và đền thờ của Hatshephut.
Tượng Hatshepsut đội vương miện của Upper và Lower Egypt, với bộ râu giả thể hiện vị trí Pharaonic.
https://farm4.static.flickr.com/3369/3664362266_6586330580_z.jpg

Hình vẽ Cobras trong đền thờ Hatshephut - màu sắc vẫn còn nguyên
https://farm4.static.flickr.com/3330/3663533667_b5f15255d5_z.jpg

Nhớ mang thẻ sinh viên đi nhé (thẻ ISIC đấy, thẻ khác họ sẽ kiểm tra và hỏi linh tinh lắm, mãi mới đồng ý). Sau cả hồi mặc cả thì bác chủ nhà Ahmed đã offer cái giá là 50LE/người (ko rẻ nhưng ít nhất nó đỡ cho chúng tôi rất nhiều về đoạn đi lại, mặc cả, thời gian; vả lại sau khi vào mới thấy bắt xe trong khu Valley không hề dễ). Đoàn sau các bác thử mặc cả giá 30LE xem sao (nhưng đoàn phải đông và các bác phải rắn cơ!)

Đi thăm Valley of the King nên đi càng sớm càng tốt, tốt nhất là tầm 6h30 – 7h, nếu không sẽ rất đông và vào hầm mộ chắc ko có không khí để thở chứ đừng nói ngắm cái gì. Nói thế thôi nhưng ko dễ tẹo nào, vì trời buổi sáng rất lạnh, ở Camp lại càng lạnh, chúng tôi ưỡn ẹo mãi mới dậy được. Máy ảnh thì nên mang máy ảnh nhỏ gọn, loại du lịch thì càng tốt, vì sẽ bị bắt để ở ngoài xe. Thực ra không mang máy ảnh đi thì cũng được, không sao cả vì đằng nào vào đấy cũng không chụp được. Một phần vì chẳng có gì đáng chụp, một phần vì cảnh sát khắp nơi, sẵn sang thu máy hoặc thu thẻ bất cứ lúc nào. Chúng em đã chứng kiến mấy cases rồi, nên tốt nhất là chẳng dại.

Nhưng nhớ mang theo mũ, kính râm và nước (nước đóng chai trong đó bán đắt như vàng, tầm 5USD/chai, trong khi ở ngoài chỉ 20 cent thôi). Nên mang theo 1 cái đèn pin để soi xem họa tiết vào những chỗ không đủ ánh sáng trong hầm mộ, vì nếu nhờ các bác ý soi hộ lại phải tip đấy.


Tiền lẻ, tiền xu thì lúc nào cũng phải thủ sẵn là đương nhiên rồi, ko thì chết vì tiền tip mất. Nếu chỉ có ít người, nên đi theo 1 đoàn nào đó để nghe hướng dẫn, rất hay và chi tiết, lại không mất tiền!
Tiền vé vào Thung lũng các nhà vua là 80LE, vì đang tuổi cắp sách đến trường nên chúng em được giảm 1 nửa. nhưng 1 cái vé đấy chỉ xem được 3 tomb thôi, muốn xem thêm thì phải mua tiếp, dưng mà cái nào chẳng giống cái nào, cái mà khác thì các bạn Ai Cập đã bán vé riêng rồi! Sau đấy lại mua vé đi mini – bus 4LE/chú nữa!
https://farm4.static.flickr.com/3410/3661545919_a3c9c30f82_z.jpg
Toàn bộ khu thung lũng có 63 cái mộ được đánh dấu từ KV 1 đến KV 63 xếp theo thứ tự phát hiện được (vì thế của Tut là số 62).
https://farm4.static.flickr.com/3343/3661550981_e1af6232b4_z.jpg
Cũng may chỉ có 13 cái là xem được thôi, còn những cái còn lại đang sửa chữa hoặc đóng cửa trong khi vé lại chỉ đi 3. Mà nó ko quá đẹp để bỏ tiền ra mua thêm cái nữa. Mấy cai lăng bên ngoài xấu ỉn, nói chung không nên vào. Có 1 cái mộ rất đẹp của Sethi II ở tít trong cùng, phải leo qua bao nhiêu lần bậc thang mới tới thì các bác nên để dành 1 nhát bấm để vào đấy nhé. Đấy là cái đáng vào nhất ở trong thung lũng. Ngoài ra, có mộ của King Tutakhamun – King Tut, là mộ duy nhất có mummy ở đấy- căn bản em nghĩ chắc mummy ý cũng nát quá rồi, nên không nỡ mang đi đâu nữa, mới cả để đấy để câu tiền, vì vé vào cửa là 100LE để xem 1 cái mộ duy nhất với cái mummy.
https://farm3.static.flickr.com/2482/3662372796_01c70c6985.jpg

King Tutakhamun, hay còn gọi là King Tut là một vị vua lên ngôi từ khi 9 – 10 tuổi, làm vua 10 năm và chết rất sớm, lúc 18 tuổi. Đây là vị vua ko có vai trò gì trong lịch sử, tuy nhiên cực kì nổi tiếng, vì những vật dụng khai quật được từ mộ của vị vua này. Mọi thứ đều còn nguyên, xa hoa, tráng lệ và chứng tỏ trình độ văn minh vượt bậc không tưởng tượng nổi của người Ai Cập cổ đại – tôi vẫn luôn nghĩ họ văn minh hơn người Ai Cập bây giờ!

Năm 1922, Howard Carter , nhà khảo cổ học người Anh đã phát hiện ra ngôi mộ của Tut nhờ sự hỗ trợ của ngày Carnavon, và giống như Xác ướp Ai Cập, 9 người phụ tá của ông – những người phát hiện và tham gia khai quật đều chết đột tử rất nhanh sau đó, trừ Howard Carter. Ngôi mộ của Tut được xây trước, sau đó Ramses V xây ngôi mộ của mình ở ngoài, vì thế mộ của Tut được che dấu khá tốt và tránh được cặp mắt rình mò của bọn cướp mộ.

Nhà của Howard Carter, trên đường đi vào Valley of the King. Ông là người rất được tôn vinh vì đã tìm ra mộ Tut, nhưng thật tâm tôi cứ nghĩ, không biết ông có thấy hối hận vì đã làm với Tut hay không?
https://farm4.static.flickr.com/3379/3661721775_ce49bd259a_z.jpg

Toàn bộ hiện vật đều trong tình trạng cực kỳ nguyên vẹn và được bày hết ở bảo tàng Ai Cập ở Cairo, trong đó đặc biệt nhất là mummy của Tut được bọc mặt nạ ở ngoài và 6 lớp coffin cả trong lẫn ngoài. Chiếc mặt nạ nổi tiếng của Tut được gắn chặt vào mummy bằng 1 loại keo dán đặc biệt, vì thế, để lấy nó ra thì Howard đã gần như đập nát người mummy, để lại 17 (hay 34 gì đó) vết thương, mà nếu vào thăm, dễ dàng thấy là phần than dưới gần như không còn gì.

Vì Tut chết rất trẻ, nên bao đầu có giả thiết là bị đầu độc! Hóa ra không phải thế, gần đây họ chụp X – quang mới biết là Tut bị gẫy chân, sau đó thành nhiễm trùng nên qua đời. Trong bảo tàng Ai Cập hiện có rất nhiều gậy chống và Batooong mà đã chon cùng Tut !

Mặc dù mang theo rất nhiều đồ đạc nhưng lăng mộ của Tut lại bé xíu, bé hơn hẳn những lăng mộ khác!

2 tombs còn lại nên đi có lẽ là Touthmosis III (KV34) hoặc Ramses IV (KV2) là đủ.
Lăng mộ Ramses:
https://farm4.static.flickr.com/3631/3661582553_f50eecfa8d_z.jpg

garfield
24-01-2011, 17:27
Cho mình lộn lại Luxor một tẹo nhé, tại tìm thấy cái ảnh bình minh sương mù trên đường đến Luxor, ảnh do một thành viên trong đoàn chụp, hơi nhòe tí nhưng là cái khá khẩm nhất
https://i512.photobucket.com/albums/t323/garfield26_photo/IMG_3304.jpg

Còn đây là cái thuyền ( ở đây gọi là motoboat) mà đoàn mình sử dụng để tung hoành sông Nile trong 2 ngày 2 đêm ở Luxor ( cái đậu cặp bờ, không phải cái thuyền có buồm ( gọi là Feluca) nhé. Alceste còn nhớ tên cái thuyền của mình là cái gì không :D
https://i394.photobucket.com/albums/pp30/acct0405/Luxor%20city/Nile09_4.jpg

Còn tên mặc áo xanh trong hình này chính là tên lái thuyền đã tắt máy dừng thuyền giữa sông lúc 8g tối để đòi tiền thêm tiền tip.
https://i512.photobucket.com/albums/t323/garfield26_photo/DSC01857.jpg

Al Salam Camp
https://i394.photobucket.com/albums/pp30/acct0405/Luxor%20city/Camp01.jpg

https://i394.photobucket.com/albums/pp30/acct0405/Luxor%20city/Camp02.jpg

https://i394.photobucket.com/albums/pp30/acct0405/Luxor%20city/Camp05.jpg

garfield
24-01-2011, 17:39
Thêm một chút lưu ý nhỏ ở Luxor:
- Taxi: nếu đi taxi ra sân bay hay bến xe bus thì nhớ hỏi giá đã bao gốm phí cầu đường chưa nhé. Đoàn mình mặc cả giá taxi từ bến tàu đến trạm xe bus giá LE30 nhưng bị đòi thêm LE5 với lý do phí cầu đường gì đó. Túm lại tất tần tật mọi việc khi mặc cả phải hỏi giá đã bao gồm hết chưa.
Bến xe bus ở Luxor để đi Hurgada, giá vé là 35LE mua vé trên xe.
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs771.ash1/166116_496016676161_828961161_5862509_6622673_n.jp g
- Nếu chụp hình dân địa phương thì nên dùng tele từ xa, hoặc chụp nhanh rồi lỉnh đi ngay nếu không sẽ bị túm lại đòi tiền tip.
- Từ train station bước ra, rẽ trái khoảng 100m sẽ có văn phòng của hãng xe bus Upper Egypt và SuperJet.

alceste
24-01-2011, 22:11
Hi hi, thanks chị, vừa định bảo chị gửi em mấy cái ảnh vì máy em cài lại, mà ảnh trên facebook up thì ko mở ra được nữa! Nhưng sợ chị mắng là trong h làm ko lo làm, suốt ngày lo vào phượt thì chết.
Tên cái tàu là Alibaba chứ còn ai trồng khoai đất này được nữa.
Xí chỗ để dành up mấy cái ảnh Valley of King và Valley of Queen

alceste
25-01-2011, 23:30
Vì yêu cầu của 1 bậc tiền bối, người đã inspired chúng tôi rất nhiều trong quá trình đi và chơi,khám và phá, lại được 1 số mem trong nhóm tôi thần tượng cho đến gần đây mới biết rằng đấy là Male chứ ko phải Female , nên xin phép cả nhà em sẽ tăng tốc nhé. Đi bằng hình ảnh là chính còn thông tin là phụ thôi nha!

Điểm đến thứ 3 của chúng tôi là Biển Đỏ. Đi Red Sea thì có rất nhiều lựa chọn, có thể đi Hurgada, Sharm el Shek hoặc Gouda. Nếu có thời gian thì nên đi Dahab, ở bán đảo Sinai, cực kì recommended vì sự thanh bình và vẻ đẹp thơ ngây, lại không bị quá đô thị hóa như ở nơi khác.

Giới thiệu qua 1 chút về khu này, trong những vùng Biển Đỏ thì Sharm el Shek được ưa chuông nhất, vì ở đây có nhiều khu resort cao cấp hơn, đồng thời cũng đắt tiền hơn. Biển ở đây cũng đẹp với cát trắng và nước trong văn vắt! Gouda là 1 điểm mới, xây dựng quy củ hơn, đẹp hơn 1 chút nhưng cũng đúng mô hình – resort – tắm biển – ăn – ngủ - nghỉ.

Hurgada thì biển không đẹp bằng, do gần 1 cửa sông nên nước có đục hơn. Thành phố du lịch này giống hệt kiểu Pattaya của Thái, khách du lịch chủ yếu đến từ Nga, ở trong những cái resort 4 – 5 sao mà nhìn vẫn xơ xác với 1 thế giới ngầm của call girls và prostitues. Cách đây hơn 1 thế kỉ, Hurgada chỉ là 1 làng đánh cá nghèo khổ với chỉ 6 túp lều dệt từ lông cừu và lông lạc đà, chuyên bán cá khô cho khách bộ hành đi qua. Sau đó, bị cuốn vào cuộc chạy đua về dầu mỏ và xây dựng các công trình bê tông xấu xí, hỗn loạn và “vô lương tâm về mặt sinh thái”. Với giá cả rẻ hơn hản, Hurgada vẫn là 1 điểm đến cực kì hấp dẫn , thậm chí so với cả Tunisie và Maroc, hang triệu du khách mỗi năm, phần lớn là khách Nga,thích thú với việc tắm nắng trên mấy bãi biển nhân tạo trong các resort giá 5 sao mà chất lượng 3 sao, slumming trên các du thuyền hoặc đi bar hoặc sàn nhảy!
Tương tự Mũi Né nhà mình, hầu hết mọi vị trí đẹp và biển đẹp đều bị các resort chiếm đóng, còn public beach thì vừa xấu vừa xác xơ, bẩn thỉu. Lại được cái phông nền là hàng chục khu xây dựng chưa hoàn thiện hoặc không hoàn thiện nổi, trông cứ như bỏ hoang, giống kiểu những mảng màu tối và nham nhở trên một bức tranh đã xám xit.

Thực ra ban đầu Red Sea không có trong hành trình, mà chúng tôi chỉ định đi Cairo – Luxor – Aswan – Alex rồi về. Nhưng thấy mật độ tượng đài, đền miếu hơn dày đặc, nên Red Sea đã được thêm vào. Ban đầu chúng tôi cũng nghĩ đến đi Sharm el Sherk hoặc Dahab, nhưng vì ko có đủ thời gian, mà bay thì ko đủ tiền, nên quyết định đi Hurgada.

Ai dè đây là 1 quyết định hoàn toàn unwise!

Thứ nhất là thiên không thời: Hurgada là nơi rất ít khi mưa, thời tiết rất đẹp và thông thường vào thời gian cuối tháng 12 không bao giờ mưa, kể từ 10 năm nay. Nhưng hôm chúng tôi đi từ Luxor đến Hurgada, thì xảy ra mưa to và dai dẳng và bão cát lớn. Thế nên trời rất xấu và biển cũng rất xấu.

Địa thì cũng không lợi nữa, vì hóa ra hôm đó trời mưa gió to như bão cấp 11 – 12 nhà mình là vì có .. 1 cơn bão thật. Mà là sa mạc nên lại thành bão cát, làm hỏng hết đường quốc lộ dẫn đi Luxor và dẫn về Cairo, nên chúng tôi bị tắc ở Hurgada không biết đến bao giờ mới về được! Chỉ có 1 cách duy nhất là đi máy bay về Cairo, và chúng tôi đã phải chọn cách này, vừa mất 1 đêm khách sạn lại đắt gấp 6 – 7 lần! Nghĩ đến h vẫn còn thấy xót ruột.

Phải nói là chúng tôi thất vọng hoàn toàn với Hurgada ngay từ cái nhìn đầu tiên!

Nhìn bầu trời xám xịt mà phát ghét
https://farm6.static.flickr.com/5164/5370241082_a3a72349cd_b.jpg
Khách sạn, nơi chúng tôi ở, đây là điểm nhấn duy nhất trong cả hành trình, với anh quản l‎y tốt bụng, hiền lành, ko ngại trời mưa gió và xa xôi ra tận bến xe đón chúng tôi, và luôn nhiệt tình giúp đỡ trong mọi hoàn cảnh. Giá phòng ở đây cũng chấp nhận được:
https://farm6.static.flickr.com/5049/5370237796_be1d90f1bb_b.jpg
Bãi biển ở Hurgada
https://farm6.static.flickr.com/5124/5370234012_a21a93867c_b.jpg
Trong resort thì cũng chẳng khá khẩm gì hơn:
https://farm6.static.flickr.com/5204/5370213266_c0b1533200_b.jpg
Nhưng dù sao nước biển thì cũng trong và xanh thật,
https://farm6.static.flickr.com/5086/5369632511_47d86321dd_b.jpg
Vì không tắm được nên cả đoàn quyết định đi tàu ngầm. Có 2 loại tour ở đó:
- Tour đi tàu ra 1 cái đảo nào đó, rồi đi lặn, xem cá, xem người tắm, có ăn trưa và đồ uống, thời gian cả ngày từ 8h sáng đến 5h chiều, giá là 100LE
- Tour đi lặn, giá là 102USD, thời gian là 1h lặn ở dưới, 3h thời gian đi và về.
Vì ngày hôm đó biển động nên tour 1 bị hủy, tour 2 cũng không đi được. Chúng tôi hỏi anh Sallad về tour của tàu Simbad, nghe nói rất đẹp và hoành tráng. Anh kia gọi điện nói 1 thôi 1 hồi rồi bảo, 40USD. Ô kê con dê, 40 USD thì 40 USD. Thế là cả đoàn hăm hở lên đường! Hóa ra thay vì submarine thì các bạn ‎ tống chúng tôi vào 1 cái glass boat, cho đi nửa tiếng ngoài biển cho mọi người đóng băng, rồi tống xuống 1 cái tàu chỉ thấp hơn mặt nước tầm 2 m, xem mấy cái loại san hô chết khô và mấy con cá bé như cá bảy màu trong bể cả. Tức ơi là tức, phí cả tiền! Thế mà lúc đi chúng tôi cứ hí hửng là mua được vé rẻ, vé trên mạng niêm yết lúc đó vẫn là 102USD mà .
Thực ra cũng đúng, tất cả là do overexploitation mà nên. Cả Hurgada có 900 con thuyền như vậy, mỗi ngày chạy 2 lượt là 1800, thì biển nào chịu cho nổi!



Này thì snookling này, xấu ỉn!
https://farm6.static.flickr.com/5201/5369604525_fbaa0c9b53_b.jpg
này thì diving này, mấy con cá bé xíu, căng mắt ra mới thấy!
https://farm6.static.flickr.com/5123/5370210392_5ac072ef4f_b.jpg

alceste
26-01-2011, 01:09
Alexandria!
Sau kim tự tháp thì đây là nơi chúng tôi mong chờ nhất, thứ nhất là cái tên thân thuộc của nó, quen thuộc đến nỗi ngay cả mẹ tôi, người chưa bao h ra khỏi châu Á, còn biết!

Khi ở Cairo, con bạn hỏi mày sắp đi đâu, mình bảo đi Alex! Nó bảo ở Alex thì nếu mày ko có thời gian bỏ qua cũng được, vì Alex chẳng có gì mà xem đâu! Mọi người đến Alex, một là sẽ rất thích, hai là sẽ ghét, chứ ko có sự dung hòa hơi yêu hoặc hơi ghét! Mình nghĩ bụng, chắc mày lại muốn tao ở Cai với mày chứ gì, chứ sao Alex lại không có gì được nhỉ! Nổi tiếng thế cơ mà???

Sau một tối rã rời vì đi bộ, ăn uống, nhảy nhót đón mừng năm mới tại Dina Hostel, mãi 8h sáng lũ cướp mới dậy, ăn bữa sáng khiêm tốn mà mấy anh phục vụ phải mất cả tiếng mới dọn ra làm cả lũ cứ vêu mồm ngồi chờ! Chắc tại đêm qua các anh ý nhảy hăng quá đây mà!

Cuối cùng thì 9 h cả lũ mới ra khỏi cửa, lại còn ko biết ga ở lối nào, các con giời định đi bộ!!! Cuối cùng thì cũng gọi taxi, 10LE/xe phi thẳng ra ga Ramses. Taxi đỗ ở bến xe như kiểu xe bus nhà mình, trông xấu xấu bẩn bẩn, chẳng nhìn thấy cái tàu hỏa nào cả. Mình nhủ thầm trong bụng, chắc nó lại lừa mình rồi! Ngoắc anh cảnh sát hỏi, hóa ra cái nhà đang xây dựng ở phía xa xa kia chính là ga Ramses đấy.
https://farm6.static.flickr.com/5131/5389408866_e0ee51bd7b_z.jpg
Bên trong nhà ga

Ga cũng rộng và to, nhiều platform, tuy nhiên không có chỉ dẫn gì, có thể vì lúc đấy nó vẫn đang sửa! Có rất nhiều tuyến và mỗi tuyến lại có 1 booth bán vé riêng, nên khá là lằng nhằng. Ngoài ra có 1 phòng bán vé trung tâm ở ngay cửa vào rẽ trái, ở đó có đông người lắm, nhưng mình cứ chen vào 1 window cũng được.
Tàu đi Alex đến hơn chục chuyến/ngày, cách nhau tầm 1h, nên ko lo hết vé. Có 2 loại vé, 1st Class là 35LE/người, 2nd Class là 19LE/người. Vì ko nói rõ nên chị bán vé mặt mũi lạnh như băng bán cho chúng tôi vé hạng nhất lượt về, nhưng công nhận ngồi thích hơn hẳn, khoang rộng, sạch sẽ, ghế êm và tiện nghi lắm. Thỉnh thoảng anh em ta ăn chơi thì sợ gì, nhỉ!

Lúc sau quay lại mua vé đi Suez, nhanh tay tip cho anh bán vé, anh ý nhiệt tình hơn hẳn, in hẳn cho vé có tiếng Latin, chứ không phải tiếng Arab vừa tra vừa đoán!

Ga Alexandria
https://farm6.static.flickr.com/5259/5389433172_efcafb02b3_z.jpg

Tàu chạy gần 3 h mới tới nơi nên chúng tôi đến Alex khá muộn, và không có nhiều thời gian lắm. Vừa ra cửa ga là đã vây quanh 1 loạt cách bác taxi, chúng tôi hỏi giá thì các bác ý quát 200LE/xe cho 1 tour tất cả các điểm quanh thành phố. Mặc cả 1 hồi, cuối cùng cũng chấp nhận với giá 150LE/2 xe (sau đấy tôi tip thêm thành 200LE vì các bác ý cũng nice).
Bác già đứng cuối xe chính là bãc tài nha
https://farm6.static.flickr.com/5173/5388808993_72b1b4f9de_z.jpg

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs797.ash1/168762_496011391161_828961161_5862478_6787434_n.jp g

alceste
26-01-2011, 01:12
Bên ngoài 1 Mosque trên đại lộ chính
https://images.travelpod.com/users/technotrekker/overland05.1140611160.19-mosq2.jpg

Nhìn gần hơn
https://images.travelpod.com/users/technotrekker/overland05.1140611160.18-mosq1.jpg

Ở Alexandria, giống Cairo, ảnh và khẩu hiệu tranh cử của anh Rắc rất nhiều, toàn ảnh anh cười tóc đen nhánh, mặt trẻ măng. Vì thế lúc biết năm nay anh 82 tuổi, kể cũng hơi sốc :D
Anh Rắc được dân Ai Cập rất “yêu quy”, thường được lấy ra làm đầu đề cho các chuyện tiếu lâm. Nhớ ngày ở Cai, anh tour guide bảo, “ Our president is a good man, you know why? Because he doesn’t smoke, he doesn’t drink. It is proven to be a good man, right? And more importantly, he doesn’t do anything (for the country). This is why we think he is a good man”!

Mèo Bay
14-02-2011, 18:34
và đây nữa, em cũng chẳng hiểu cái tròn tròn nó là cái gì
https://farm6.static.flickr.com/5049/5338569598_ca998104b9_b.jpg

Cái tròn tròn đó là những cánh đồng hình tròn được hình thành do sử dụng hệ thống tưới tự động xoay tròn (Center Pivot Irrigation). Hệ thống tưới này thường được sử dụng ở Hoa Kỳ, Úc, trong hoang mạc Sahara...

Ở nơi không có nguồn nước mặt (sông, hồ, kênh mương...) mà có nguồn nước ngầm tương đối khá; người ta khoan một giếng sâu ở trung tâm, sau đó nối với một hệ thống ống phun nằm ngang. Hệ thông này sẽ quay quanh cái giếng khoan như kim đồng hồ quay quanh trục và sẽ tưới cho một cánh đồng tròn như vẽ bằng compa.

Nhìn gần hơn trông nó sẽ như thế này:
https://www.yannarthusbertrand.org/yann2/index2.php?option=com_datsogallery&func=wmark&mid=1431

Còn gần hơn nữa là thế này:
https://wwwdelivery.superstock.com/WI/223/1647/PreviewComp/SuperStock_1647R-27831.jpg

Nekoroden
15-02-2011, 12:17
@alceste: Cho mình hỏi 1 tẹo, lúc mình đi Valley King với Queen đầu tháng 9 - 2010 í, đâu có được phép chụp ảnh đâu. Bác guide còn dặn cất máy đi, nếu lấy ra dùng thì ko được vào hoặc bị tịch thu thẻ nhớ :(. Sao các bạn chụp được hay thế, có fải boa hay tip cho bảo vệ ko ?

parkstraat
16-02-2011, 22:43
Alceste đang trên đường phượt tiếp rồi bạn ơi. Đúng là Valley of King thì ko được chụp ảnh từ chỗ soát vé, nhưng Valley of Queen thì có thể chụp cảnh ở bên ngoài, còn vào trong thì không. Hoặc có thể bọn mình đi phơi nắng lúc 12h trưa nên các đồng chí bảo vệ ở đỏ không chịu nổi nhiệt nên cũng chẳng thèm ra túm. Mình có ảnh bên ngoài của Valley of Queen khoe tạm trong lúc chờ Alceste về nhé.
https://www.flickr.com/photos/23423658@N03/5450576513/

https://www.flickr.com/photos/23423658@N03/5451184792/

alceste
31-03-2011, 11:04
Alexandria thực sự khác hẳn so với những thành phố khác mà chúng tôi đã đi qua. Ảnh hưởng của Hy Lạp và Ý thể hiện rất mạnh mẽ ở con người, kiến trúc, trang phục và thậm chí cả ở ngôn ngữ. Người ở đây nói với accent khác hẳn, nghe lục cà lục cục, khi nói cũng ít hoa chân múa tay hơn, các bạn nam ít sàm sỡ hơn hẳn.

Vừa xuống nhà ga, tính cũng không có nhiều thời gian, chúng tôi bắt ngay 2 bác taxi già, trán chai cả lại thành sẹo vì quỳ lạy, để hỏi giá. Các bác cũng rất chuyên nghiệp, rút ra 1 cái catalogue tiếng Nga nhàu nát, chỉ cho tôi vài điểm, y noi rằng sẽ đi qua hết các điểm! Mặc cả rắn mặt, cuối cùng 2 bác cũng gật đầu mới cái giá mà chúng tôi đưa ra, 150LE cho 2 xe, đi 6 điểm trong 5 tiếng. Những lời giải thích còn lại của bác già, nghe loáng thoáng mà chẳng hiểu gì!

Cảm giác đầu tiên khi đi qua khu phố nhỏ, nhem nhuốc để vào Kom El-Shouqafa là ôi, sao Alex trông giống Yangoon của Myanmar thế ! Cũng những khu nhà xây kiểu thực dân, h nhem nhuốc không ai chăm lo và cải tạo, dân cư ở đầy ra đường, nói với nhau 1 cách ồn ào. Đường phố thì bẩn đến nỗi nhiều người trong đoàn có vẻ sốc ! Alex không như những gì chúng tôi hình dung, những gì đã nhìn thấy qua ảnh và web.

Điểm đến đầu tiên là Tombs of Kom el Shoquafa (20LE), đây là 1 lăng mộ xây vào khoảng thế kỷ thứ I sau công nguyên. Rất tiếc vì chúng tôi phải gửi hết máy ảnh, chỉ dấu được 1 cái bé xíu lại nên chẳng có cái ảnh nào ko có người cả.

Kiến trúc ở đây rất lạ, rất đặc trưng của kiến trúc La Mã với nhiều hầm mộ, cầu thang cuốn, 300 ngăn chứa quan tài. Đây có lẽ là lăng mộ của một gia đình quy tộc nào đó ở Alex thời kỳ này, vì cả quần thể cho thấy đây không thể là mộ của 1 vị vua được. Trên tường và trong các họa tiết kèo cột, rất nhiều hoa văn họa tiết đặc trưng Ai Cập, và 1 chút Hi Lạp. Nếu hiểu về khảo cổ và kiến trúc, chắc chắn sẽ rất dễ nhận ra cái tượng nào có đầu Hi Lạp mình Ai Cập, kiểu kiểu vậy, nhưng chúng tôi toàn người trần mắt thịt nên chỉ thấy cái tượng kiểu ‎ xấu ỉn, chẳng có gì đáng xem!

https://www.travcotravel.com/images/Sightseeing/Kom-El-Shoqafa.jpg

Khu lăng mộ gồm 3 tầng, được đục thẳng vào đá: tầng 1 gồm một sảnh lớn với 1 bàn ăn to như kiểu bàn ăn trong King Athur , bên trong có cả khu vực để tiến hành tang lễ.

Tầng thứ hai là các ngôi mộ chính với hành lang bao xung quanh, được trang trí bởi các bức tượng đá rất đẹp, đường nét vẫn còn nguyên, có hoa văn trên tường và xung quanh rất sắc sảo. Các ngôi mộ xung quanh được tạc thẳng vào đá hết, nên vẫn còn nguyên. Nhưng thật ra, vì sợ ma nên tôi chỉ đi quanh vòng ngoài rồi hai chị em rủ nhau chạy lên luôn.

Tầng cuối cùng bây giờ bị ngập nước nên chúng tôi không xuống được.

Pompey Pillar (nguồn: Travel Ipod – Chỗ này chúng tôi đi qua, nhìn cái cổng xấu ỉn, nhòm vào bên trong thấy gạch đá lổn nhổn, nên tiết kiệm tiền ko vào mà chỉ Zoom).
https://images.travelpod.com/users/shazlex/3.1206022620.pompeyxs-pillar-and-sphinxxs.jpg

Sang đến bên cái Roman Amphitheatre cũng thế, nhìn bên ngoài trông y như cái móng nhà đang đào dở, chẳng có cái gì cả, nên cả đoàn chụp (trộm ) qua hàng rào rồi đi.
Đã hẹn với 2 bác taxi là 30min sau quay lại, vậy mà chỉ 5 min sau anh em đã lếch thếch quay lại, làm các bác tài còn chưa kịp … đi toilet!

Thấy tôi cứ léo nhéo đòi đi đổi tiền, 2 bác taxi chắc nghĩ bụng bọn này hết tiền rồi, nên rút tiền trong túi ra đưa cho tôi 200LE, bảo mày cứ lấy tiền của tao mà dùng đi, rồi trả cho tao sau cũng được! Chị em tôi thực sự xúc động vì hành động “nghĩa hiệp” đấy, đầu thì lắc quầy quậy, không không, nhưng bụng thì nghĩ tẹo sẽ tip cho các bác ‎ ấy mấy đồng! Hóa ra là thừa vì tẹo nữa ko đợi mình đưa hai bác già ấy cũng nhiệt tình nhắc :D
Roman Amphitheatre
https://farm6.static.flickr.com/5023/5576088661_e291109824_b.jpg

alceste
31-03-2011, 11:39
Alexander the Great đã cho xây dựng thành phố này vào năm 332BC, sau đó Alexandria nhanh chóng trở thành trung tâm thương mại và trao đổi văn hóa Mặc dù bây giờ Alexandria không còn giữ được vị trí quan trọng của mình, nhưng vẫn là một điểm đến rất hấp dẫn với dân Cairo vì giá cả rẻ và hàng hóa đa dạng, cũng như nhiều khách du lich.

Sau khi tham quan Roman Thẻatre, chúng tôi lại nhảy lên con Renault đời 1964 vàng chóe rất bảnh chọe để đi ra Fort Quay.
Lúc này tôi mới hiểu tại sao mọi người nói, “not trusting too much in your guide book. Lonely Planet describes "the reality of modern-day Alexandria" as "a grubby compress of apartment blocks jostling at the seafront" and that "first-time visitors can't help but be disappointed". Càng đi lại càng yêu thành phố này hơn!

https://farm6.static.flickr.com/5257/5576089473_b075f5e51b_z.jpg
Đường phố Cairo trên đường đi ra biển cực đẹp, quy hoạch theo kiểu bàn cờ, với những tòa nhà san sát hai bên đường với kiến trúc đặc châu Âu. Điểm đặc biệt là nhưng tòa nhà này trông không bị xuống cấp và bụi bẩn như ở Cairo. Chắc là do khí hậu ở đây chăng?
https://images.travelpod.com/users/technotrekker/overland05.1140611160.05-metro.jpg
Đường phố cũng nhung nhúc ô tô y như ở Cairo, hầu hết là đường 1 chiều trừ con đường trước cửa ga và đường cạnh bờ biển .
https://images.travelpod.com/users/technotrekker/overland05.1140611160.06-geo.jpg

Kiến trúc nhà thờ chính, ở ngay cạnh tòa thị chính
https://images.travelpod.com/users/technotrekker/overland05.1140611160.07-facade.jpg
Alex là thành phố biển, nên con đường và cảnh trên biển cũng tuyệt đẹp, trông cực european chứ chẳng có vẻ gì là Ai Cập cả. Bờ biển dài, cát trắng mịn và rất sạch sẽ.

Con người ở đây cũng cởi mở hơn hẳn so với ở Cairo, khi chúng tôi đang mải chụp ảnh thì một nhóm sinh viên Ai Cập đi qua, nhất định đòi chụp ảnh chung! Và cái đáng yêu nhất là không đòi tip :D
https://farm6.static.flickr.com/5230/5579318505_b469417639.jpg

Bạn giai này cũng đáng yêu này,
https://farm6.static.flickr.com/5307/5579318589_d5ae0e37b9.jpg

alceste
01-04-2011, 11:38
Ăn trưa ở 1 nhà hàng gần Quai Fort lúc 6h chiều – hôm nay các đại gia phởn, mời luôn cả hai bác taxi già ăn cơm, ăn xong các bác cứ cảm ơn :Thank you very much for your lunch!

Tiện thể nói luôn, người Ai Cập ăn rất muộn, sáng ra tầm 10 h mới ăn sáng, sau đó ăn trưa tầm 6 – 7 h và thường bỏ luôn bữa tối, nếu có ăn tối thì ít khi ăn trước 10h đêm. Vì thế hôm cuối chúng tôi lên tàu đi dọc sông Nile, đến từ 8h30 mà chờ mỏi cổ đến 10h mới được ăn.

Quay lại nơi chúng tôi ăn trưa, nhà hàng này đặc sản là đồ biển, tôm cá ngao mực, nhưng vì hết đạn nên chúng tôi chỉ dè dặt bảo bác taxi : tao muốn ăn tầm 50LE/người. Ok, 50 thì 50, mỗi người được 1 đĩa rau và 1 con cá to, trông giống cá rô phi nhà mình, mặn chát!

Chim ưng già, chàng trai độc nhất vô nhị U40 trong đoàn, muốn uống bia thì anh chủ nhã nhặn ra bảo, mày ơi,ở đây chúng tao bán 30LE chai! Hic, đắt gấp đôi trong khách sạn ở Cairo (nó bán 12LE mình đã thấy vô lương tâm lắm rồi). Mà thề có chúa, chai đó ở ngoài siêu thị nó bán 3 đồng. Anh chủ lại hỏi, thế chúng mày có uống tea không? Ok con dê, ti thì ti, mày mang cho tao 9 cốc. Quên mất 1 thủ tục vô cùng cần thiết là hỏi giá! Căn bản ăn mặn quá mà!

Cốc chè bé bằng cốc sữa chua mà em hay cho thằng cháu học mẫu giáo ăn, lúc sau tính tiền, anh giai chủ cửa hàng cười hì hì, ăn 50LE/người, trà 10LE/cốc (tức là tầm gần 40k nhà mình). Mẹ ơi, thảm nào nó cố tình nấu mặn thế. Mình cãi, tao chỉ uống có 9 cốc thôi, sao mày tính tiền 11 cốc hả! Nó tỉnh bơ bảo, mày xuống tầng 1 mà xem, 2 ông kia cũng đang uống kia kìa!
(to be updated)

Điểm đến cuối cùng thì là THƯ viện. ĐÂY là thư viện mới được xây dựng lại, h để cho Egyptian và sinh viên đến học tập và khách du lịch đến tham quan. Vé vào cửa hạt dẻ, 1 LE/người
Thư viện nhìn từ phía ngoài - nguồn Internet vì chúng tôi đến thăm là lúc 7h, trời tối mò mò
https://images.travelpod.com/users/technotrekker/overland05.1140611160.21-bib1.jpg

https://images.travelpod.com/users/technotrekker/overland05.1140611160.22-bib2.jpg

https://images.travelpod.com/users/technotrekker/overland05.1140611160.24-bib4.jpg

Bên trong thư viện, nam thanh nữ tú đang chăm chỉ học hành

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs792.ash1/168249_496077716161_828961161_5862982_3213771_n.jp g

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1388.snc4/164049_496015911161_828961161_5862503_5361444_n.jp g

Tôi thích nhất câu này “Từ kiến thức đến trí tuệ”
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1359.snc4/163154_496016311161_828961161_5862505_3070790_n.jp g

alceste
01-04-2011, 11:50
Pháo đài này được xây gần đây thôi, hình như trên nền ngọn Hải đăng cũ.
Quaibay Fort from the water
https://images.travelpod.com/users/technotrekker/overland05.1140611160.09-qait1.jpg
In front
https://farm6.static.flickr.com/5183/5576090239_7790fbaf86_z.jpg

Xác ướp trong bảo tàng: Thực ra phải cố gắng lắm mới có thể chụp trộm được, nên chất lượng không được như mong muốn!
Vào bảo tàng Ai Cập có tầm hơn nghìn mummies các thể loại, thời kỳ, nên nói thật là không thể nhớ được tên của ông nào với ông nào! Không biết đợt trước cách mạng hoa "ngũ sắc", các bạn ý vào có phá nhiều không? Nếu trong đó mà bị phá thì uổng quá!
https://farm6.static.flickr.com/5172/5576714338_b9f7d8b68e_z.jpg
Các bác xem kỹ, cái màu xanh xanh chỉ là tấm vải phủ lên thôi nhé. còn xác ướp thì cái nào trôgn cũng giống cái nào
https://farm6.static.flickr.com/5145/5576130409_8990eeb845_z.jpg

alceste
11-04-2011, 15:33
Một trong những địa điểm không nên bỏ qua ở Ai Cập là Aswan, nhưng tiếc là bè lũ tám tên chúng tôi lại bỏ qua! Chung quy chỉ tại cái Biển Đỏ! Đây là thành phố ở phía nam Ai Cập, cách Cairo khoảng 680km, đã từng là thủ phủ của người Nubian. Càng đi về phía nam, nước da của dân Ai Cập càng đen, và như cô bạn tôi - dân miền bắc, nói thì là càng về phía nam thì chúng nó càng mean, nên mày cẩn thận đi không bị lừa! Hí hí!
Vị trí của Aswan (nguồn : internet)
https://www.touregypt.net/images/touregypt/Map04.gif

Vì chúng tôi không đi đến Aswan, nhưng cũng tìm hiểu nhiều thông tin về nó, nên không giới thiệu với phượt thì cũng phí! Nên lại lồm cồm bới lại đống tài liệu đã chuẩn bị để lên post vậy! Thế nên, mọi hình ảnh trong phần này (và phần Siwa sau) đều được copy từ Internet! Không các bác lại thắc mắc, sao sang phần này chúng nó chụp ảnh đẹp thế!

Để đi Aswan thì nên đi tàu, tour truyền thống là đi tàu đến Aswan, chơi bời chán rồi đi thuyền trên sông về Luxor; hoặc có thể hoán ngược lại! Nhưng mà nhà cháu không phải gia đình có điều kiện, nên thuyền thì chỉ dám đi Motoboat, đến Felluca còn không dám nhảy lên đi mà chỉ dám ghé vào chụp trộm cái ảnh (bị nó bắt boa mất 10LE) chứ nói gì đến Cruise. Vé tàu chặng Luxor - Aswan thì rất rẻ, đi hết tầm 2h trở lại!

alceste
27-05-2011, 14:10
(Sưu tầm)
Tớ quay lại câu chuyện về Tutakhamon vì mới tìm được trang này thấy hay quá, share cho mọi người cùng đọc!
Vở kịch nhiều hồi

Đối với tôi, câu chuyện về Tutankhamun vẫn chưa từng kết thúc và cần phải viết tiếp. Hồi 1 của vở kịch bắt đầu vào khoảng năm 1390 trước Công nguyên, tức là vào khoảng vài thập kỷ trước khi Tutankhamun được sinh ra, khi vị pharaon vĩ đại Amenhotep III vẫn đang trị vì Ai Cập. Kiểm soát một đế chế trải dài 1.200 dặm từ vùng Euphrate ở phía Bắc tới vùng Forth Cataract thuộc sông Nile ở phía Nam, vị vua của triều đại thứ 18 này giàu có đến mức khó thể tưởng tượng nổi. Cùng với hoàng hậu Tiye đầy quyền thế, Amenhotep III trị vì trong suốt 37 năm và rất tôn thờ các vị thần tổ tiên của mình, trong đó có thần Amun. Trong thời thịnh trị của ông, người dân rất giàu có và tiền bạc, của cải từ các vương quốc bị trị bên ngoài luôn tuôn chảy vào kho của quốc vương Ai Cập
https://khoahoc.vnaaonline.com/TINTUC_updates/Khao_Co/IMGs/K_C_IMGs_0004-02.jpg
Nếu như Hồi 1 của câu chuyện gắn liền với truyền thống và ổn định thì Hồi II lại là thời kỳ bạo động. Khi Amenhotep III qua đời, người con thứ của ông lên ngôi với cái tên Amenhotep IV. Với tầm nhìn kỳ lạ, vị vua mới đã không còn tôn thờ vị thần Amun và các vị thần tổ tiên mà thay vào đó lại chỉ thờ duy nhất thần Aten. Lên ngôi được 5 năm, ông đổi tên của mình thành Akhenaten, tức là “người được hưởng lợi từ thần Aten”.

Ông cho dựng tượng của mình như một vị thần sống và phế bỏ những tập tục tôn giáo truyền thống ở thủ phủ Thebes, cho xây dựng một thành phố nghi lễ tuyệt vời nằm cách Thebes 180 dặm, nơi hiện nay có tên là Amerna. Nơi đó, ông sống cùng vị hoàng hậu xinh đẹp của mình, Nefertiti và 6 người con gái yêu quí. Họ cùng thờ thần Aten. Toàn bộ quyền lực tôn giáo và của cải được chuyển từ các ngôi đền của Amun sang đền thờ Aten. Như vậy, vào thời kỳ này, đối với họ Aten mới là vị thần có quyền lực nhất. Nghệ thuật của thời kỳ này cũng được truyền thêm sinh khí với cuộc cách mạng của chủ nghĩa tự nhiên. Hình ảnh tượng trưng cho vị pharaon mới cũng không còn là khuôn mặt lý tưởng, trẻ trung, có thân hình cơ bắp như các vị pharaon trước đó, mà là một hình ảnh ẻo lả đến kỳ lạ, với cái bụng phệ, môi dày và khuôn mặt thuôn dài.

Kết cục của triều đại Akhenaten cũng rất bí hiểm với nhiều mơ hồ, một hành động dường như diễn ra trong những bức rèm kín. Đã có một hoặc thậm chí hai vị vua đã trị vì trong các thời kỳ ngắn, thậm chí cùng trị vì với Akhenaten, sau khi ông chết. Cũng như nhiều nhà Ai Cập học khác, tôi tin chắc rằng vị “vua” đầu tiên trong số đó chính là Hoàng hậu Nefertiti. Vị vua thứ hai là một khuôn mặt bí ẩn hơn có tên Smenkhkare, người mà đến nay chúng ta còn chưa biết được gì nhiều.

https://khoahoc.vnaaonline.com/TINTUC_updates/Khao_Co/IMGs/K_C_IMGs_0004-03.jpg
Akhenaten ngày ấy và bây giờ

Khi bức rèm Hồi III của màn kịch được kéo lên, ngôi vua được trao cho một cậu bé 9 tuổi có tên Tutankhaten (có nghĩa là: hiện thân của thần Aten). Trong hai năm đầu trị vì, ông và hoàng hậu của mình, Ankhesenpaaten (một trong những con gái của Akhennaten và Nefertiti) lại rời bỏ Amarna và trở về Thebes, cho mở cửa trở lại đền thờ các vị thần và hồi phục lại quyền năng và hào quang cho các vị thần này. Họ thay đổi tên của mình thành Tutankhamun và Ankhesenamun, tức là vứt bỏ di sản của Akhenaten và tái tục thờ thần Amun.

Khi màn hạ, tức là vào khoảng 10 năm sau khi lên ngôi, Tutankhamun qua đời, chưa kịp để lại người thừa tự. Ông nhanh chóng được chôn cất trong một ngôi mộ nhỏ, như một ngôi mộ tư chứ không phải một ngôi mộ bậc đế vương. Trong một hành động chống lại các tà thuyết của Akhenaten, vị vua kế vị Tutakhamun đã cho xóa khỏi lịch sử gần như hầu hết những dấu vết của các vị vua Amarna, trong đó có Tutankhamun.

Trớ trêu thay, chính hành động này đã xóa hết những lưu giữ về Tutankhamun cho muôn đời sau. Sau khi ông chết chưa đầy 1 thế kỷ, vị trí ngôi mộ của ông cũng đã bị lãng quên. Nhưng chính điều này đã giúp ngôi mộ thoát khỏi tay của những kẻ đào trộm. Ngôi mộ có cấu trúc xây nổi trực tiếp đã được tìm thấy gần như nguyên vẹn khi người ta phát hiện ra nó vào năm 1922. Hơn 5.000 hiện vật đã được tìm thấy bên trong ngôi mộ. Nhưng các báo cáo khảo cổ thu được đến nay vẫn chưa đủ để làm sáng tỏ các quan hệ huyết thống gần gũi nhất của vị vua. Ai là cha và mẹ của vị vua? Người vợ góa của ông, Ankhesenamun, sau khi ông chết sống thế nào? Hai bào thai xác ướp tìm thấy trong lăng mộ vua Tutankhamun phải chăng chính là hai đứa con chết yểu của ông, hay chỉ là những đứa trẻ đồng trinh bị giết để hiến tế, làm kẻ hầu hạ ông ở thế giới bên kia?

yilka
02-06-2011, 11:19
@ alceste: Bài sưu tầm bạn post là dịch nguyên văn từ chuyên đề "King Tut Family" đăng trên National Geo tháng 9/2010 - một trong những bài báo khoa học xuất sắc nhất, hình ảnh kỳ thú nhất, và nội dung hiếm có nhất - câu chuyện về cây gia phả dòng họ Tutankhamun ^^

http://www.adeirf.co.cc/44iwxtbhsw040mkxg9mq.png

Thông tin chi tiết về khảo cứu này có thể đọc online tại NatGeo: http://ngm.nationalgeographic.com/2010/09/tut-dna/hawass-text/1

Thông tin cuối, sau nhiều năm trời làm việc miệt mài tại Cairo với những thí nghiệm, định đề phức tạp về mối quan hệ giữa các xác ướp tìm được, thì: 99.99% Amenhotep III là cha của xác ướp đc đánh số KV55, và xác ướp này chính là di hài của cha đẻ Tutankhamun! Nhưng lại có 1 cánh cửa nữa cần phải mở, ai là KV55? Akhenaten hay Smenkhkare?

Để trả lời câu hỏi này, những thực nghiệm trên 2 xác ướp nữ khác đc tiến hành. 1 trong 2 xác ướp này là KV35EL đc xác định chính là hoàng hậu Tiye - vợ vua Amenhotep III, tức mẹ của Akhenaten. Nếu so sánh đúng mẫu DNA thì có thể xác định được tên chính xác của xác ướp KV55! Và kết quả đúng như vậy, bà được xác định mà cùng huyết thống với xác ướp KV55. Như thế cây gia phả 3 đời đã đủ nhánh: ông nội Amenhotep III - bố Akhennaten - con trai Tutankhamen!

Nhưng cây gia phả này chưa đủ, bởi ai là mẹ của Tutankhamen? Từ đây lại 1 bí mật kinh người khác được khám phá. Xác ướp nữ thứ 2 KV35YL (tìm thấy bên cạnh xác ướp thứ nhất KV35EL) lại có huyết thống với cả Amenhotep III và Tutankhamen, một bên là cha đẻ, một bên là con trai. Điều đó có nghĩa là: Akhenaten đã kết hôn với một trong các chị em gái của ông - mối quan hệ giao phối cận huyết này đã sinh ra vua Tatunkhamun.

Hình ảnh minh họa: http://ngm.nationalgeographic.com/2010/09/tut-dna/tut-family-tree

... Một câu chuyện dài đã chìm sâu trong nhiều thước đất, gió bụi thời gian gần như chôn vùi mọi bí ẩn xung quanh dòng tộc Akhenaten, Tutankhamun cuối cùng đã được tìm ra và chắc là chính xác. Còn Ai Cập cổ đại khi đó thì sao? lịch sử sang trang với vị vua Pharaoh mới - Ramses I ^^

Gemini146
05-07-2011, 18:21
Mình vừa dành cả buổi chiều đọc về hành trình Alibaba và 7 tên cướp của các bạn. Hay quá, bụng bảo dạ vậy là sẫn sàng lên đường thôi.
Cũng định đi Cairo - Luxor - Aswan - Red Sea và Alexandria.
Mình là thân nữ, đi 1 mình vậy có bạn nào ở Hà Nội mình mời cafe hỏi thêm về Ai Cập được ko nhỉ?
Cuối tuần này mình bay rồi, sang Nga trước sau đó mới đi Ai Cập, mình có 16 ngày chắc cũng đủ cho các địa điểm kia phải ko?
Các bạn có recommend gì cho mình khi đi 1 mình thì nên đi cách nào là ngon, bổ, rẻ nhất được ko nhỉ?
Đọc về vụ nhìn làm rơi hàng mà phải trả xiền của các bạn và 8pm dừng thuyền giữa sông Nile mà mình khiếp quá :D
1 lần nữa cảm ơn về bài viết bổ ích của các bạn nhé :)

alceste
06-07-2011, 11:03
Hi Gem,
Tớ ở HN đây, nếu cần gì cứ PM tớ :D
16 ngày là thừa thãi bạn ơi, nên cứ từ từ mà đi. Đợt này bạn tớ ở Ai Cập bảo mọi thứ cũng rẻ đi, nhưng ở Cairo vẫn thỉnh thoảng có tấn công, nên cũng lưu ý nhé.
Nếu đi Red Sea thì bạn nên đi Gouda hoặc Sharm el Shek, đừng đi Hurgada, xấu xấu lắm!
Thực ra đã biết họ thế rồi, chỉ cần bạn: Hỏi giá ngay từ đầu và trả giá thật cứng rắn, cứ 1/4 mà chiến, đừng hơn, không được giá như mình mong muốn quay đi luôn. Ko cười cợt, trả lời hoặc nói chuyện sâu quá với các anh Ai Cập là được. Họ thấy mình rắn quá họ cũng thôi. Cũng đừng cho chụp ảnh mà cầm chân cầm tay sờ đầu sờ tai, các bạn ý sẽ làm quá đấy! Có gì thì deal với chủ ý, và nếu người làm họ làm gì mình thì phải kêu thật to vào!
Mùa này ở Luxor và Aswan sẽ nắng kinh khủng lắm đấy, nên chuẩn bị đồ để mang theo nhé!
Mà sao vụ xin visa của cậu lằng nhằng thế nhỉ? Bọn tớ ko có màn phỏng vấn, chỉ có đóng tiền rồi về thôi!

Gemini146
07-07-2011, 00:51
Cái vụ visa của mình nó oằn tà là vằn hơn bình thường vì thực ra là cái thư mời mình tự chế và tự ký cái roẹt là thứ nhất ( mặc dù cũng có bạn Egyptian thật) + mình là nữ nhi mà lại đi 1 mình thế nên thật ra hôm phỏng vấn là ngài đại sứ chỉ muốn mình đến để căn dặn safety với cả sếp ta thôi (mình nghĩ vậy) Ngài đại sứ rất thân thiện và điển zai. Mấy anh zai Ai cập ở đó cũng vậy, còn dậy mình tiếng Ai Cập nữa. Nói qua nói lại rồi cứ căn dặn mình có vấn đề gì thì cứ liên lạc ngay với đại sứ quán bên đó, ko được ra đường buổi tối... etc
Cuối tuần này là bay rồi mà giờ vẫn phải làm việc, cũng may cuối tuần vừa rồi mình cũng gặp 1 bạn Egypt. Nói là 1 người bạn nhờ mình giới thiệu về Hà Nội cho bạn í bữa đó chứ thật ra cả buổi đi chơi chỉ nói về Ai Cập. Nghĩ lại mà giờ cứ thấy buồn cười :D
Mình cũng vô tổ chức, trước khi chưa gặp bạn Egyptian và đọc bài của các bạn thì gần như là mù thông tin/ Chỉ biết muốn 1 lần đặt chân đến Egypt thì book vé và làm visa lên đường. Xem gì, đi đứng ngó nghiêng ra sao thì tới đó rồi tính :D Giờ thì biết cần đi như thế nào và bao lâu òi :p
Mấy hôm nay thì đang cày thêm mấy cuốn sách đọc thêm về văn hóa sông Nile và Ai Cập như các bạn đã khuyên nữa.
PS: Về bản đồ, các bạn có recommend mình nên mua cái nào là tiện nhất ko? Có phát bản đồ free giống như sân bay ở Sing và Thái ko nhỉ? Cảm ơn các bạn nhiều nhiều (beer)

alceste
07-07-2011, 15:18
Chắc cậu được các bạn ý "đặc biệt yêu quý" rồi, chứ bọn tớ toàn liễu yếu đào tơ cả, mà bác ý có thèm nhắn nhủ gì đâu! Thư thì hầu hết đều là tự chế! Chứ qua mạng thì muốn ký kiểu gì chẳng được, nhỉ!
Bản đồ Cairo thì bạn vào phố mà mua, ở sân bay cũng có bookstore đấy! Ở Ai Cập làm gì có cái gì miễn phí.
Có thời gian thì đi Metro loanh quanh vào downtown cũng được, ra được đến tận Giza đấy. Tớ rất recommend bạn ở Dina Hostel, nói chúng là "tôi thích!" :P

garfield
07-07-2011, 16:42
Hà hà đi Ai Cập về rồi thì bạn sẽ không còn ngạc nhiên về sự nhiệt tình của các bác zai Ai Cập với phụ nữ nữa đâu.

Còn mấy vụ lằng nhằng rắc rối thì các bạn Ai Cập thật ra cũng chỉ MỀM NẮN RẮN BUÔNG thôi.

Bạn khai quật lại topic này làm mình nhớ Ai Cập và chuyến đi của nhóm mình quá.

À vụ bản đồ bạn thử vào đây xem có tìm được gì có ích không http://mappery.com/maps-Egypt

Brown Sugar
10-08-2011, 03:39
Các bạn đi Ai Cập nếu qua Aswan thử ghé qua quán Aswan Moon xem còn quyển sổ ghi chép hồi xưa bọn mình để ở đó không nhé?
Hồi xưa (2005) mình với bạn mình có đi Ai Cập và có để một cuốn sổ ở quán này và nhờ các bạn bồi bàn đưa lại cho khách du lịch VN ghé qua, mỗi người viết một vài chữ gọi là lưu giữ kỉ niệm.
Mình đoán chắc sổ đã bị vứt đi rồi nhưng biết đâu đấy lại có một bất ngờ thú vị.

alceste
10-08-2011, 11:22
Bạn là Pensee đúng không? hay là Timo vậy? Hi vọng cuốn sổ đó vẫn còn ở đó! Gemini46 đang ở Ai Cập thì phải, nhờ bạn check luôn nha!

Brown Sugar
11-08-2011, 15:25
Mình đi cùng Timo, cuốn sổ cũng là do Timo viết, mình chỉ là nhân chứng thôi ;-). Hồi đó tới Cairo cũng đi tìm cuốn sổ của Pensee mà không thấy, có lẽ do nhầm quán (vì có hai quán tên giống nhau hì hì).

Gemini146
11-08-2011, 15:44
Mình đang ở Ai Cập đây, rất tiếc là khi du hí thì lại rất lười vào internet nên hôm nay mới đọc POST của các bạn. Mình ở Aswan mấy hôm trước rồi. Ở đây được 2 tuấn rồi mọi thứ rất tuyêt. Mình đã đi Cairo - Luxor - Aswan - Abu Sibel và bây giờ đang bên Sinai, enjoying the beach ^^ Có lẽ mình quá may mắn nhưng mọi người ở đây rất tuyệt vời. Họ mời mình tea, họ mời mình ăn tối, họ mời mình vào quán của họ và tặng 1 món quà nhỏ, họ đưa mình ra bến tàu và đưa mình từ sân bay về khách sạn vv... HỌ - tất cả đều là những người mình gặp lần đầu và là những người khác nhau. Chắc mình phải nói... sure là tất cả những thứ mình liệt kê ở trên đều FREE.
Ai cập thật tuyệt vời và thân thiện, có phải mình may mắn quá không :shrug:

alita_chip31
11-08-2011, 21:30
@Gemini146: Mình cũng đang tìm hiểu cung đường đi dọc sông Nile mà bạn đi;Cairo - Luxor - Aswan - Abu Sibel cho chuyến đi cuối tháng 12. Cho mình hỏi là từ Luxor đến Aswan đến Abu Sibel rồi vòng lại Luxor bạn đi bằng phương tiện gì? Đi tàu hay đi Cruise hay là Felucca? Không biết tất cả các đền ở Ai cập có discount cho thẻ SV quốc tế không nhỉ ?

Chuyến này mình dự định đi khoảng 10 ngày, mình cũng đang phân vân không biết có nên bỏ Abu Sibel ra khỏi chương trình để dành trọn 2 ngày ở Luxor nhỉ? Nhờ bạn truyền lại chút kinh nghiệm (c)

Brown Sugar
13-08-2011, 04:51
HỌ - tất cả đều là những người mình gặp lần đầu và là những người khác nhau. Chắc mình phải nói... sure là tất cả những thứ mình liệt kê ở trên đều FREE.
Ai cập thật tuyệt vời và thân thiện, có phải mình may mắn quá không :shrug:

Quá hay không thì không biết chứ may mắn là đúng rồi hì hì. Enjoy!!!

Gemini146
13-08-2011, 15:47
Khi về mình sẽ gắng viết 1 bài đầy đủ về những trải nghiệm mà mình có được để chia sẻ với các bạn. Vẫn 1 mình độc hành, mấy ngày nữa là chuyến đi kết thúc. Cái vé máy bay đang chờ cất cánh từ Cairo mà chả muốn rời xa nơi này tẹo nào. Có quá nhiều người bạn tốt ở đây và họ cũng ko muốn mình đi nữa. Tự hứa với mình sẽ quay lại nơi này sớm khi có thể...
Từ Cairo thì mình mua vé tàu sleeping train đi Luxor - 60$, vé bao gồm 2 bữa ăn tối và sáng trên tàu. Ăn no căng và rất ngon nhé. Bạn có thể đi Cairo - Aswan giá vé vẫn là 60$. Nhưng mình thấy nên đi Luxor trước để thích nghi dần dần với hơi nóng. Nếu bạn ko chon sleeping train mà chỉ mua vé first class hoặc second class thì giá vé sẽ được giảm 33% nếu có ISIC. Nhưng thường thì cái này khó mua hơn vì các bạn Egyptian đi đông lắm mà còn đứng trên tàu cả 10 tiếng nếu ko mua vé trước nên mình mua vé sleeping đi tàu đêm save 1 đêm ko trả tiền khách sạn là thấy thỏa thích lắm rồi.
Tất cả mọi đền thờ, tomb hay kim tự tháp, bảo tàng ... đều giảm 50% giá vé cho ISIC, thậm chí 1 số khách sạn còn giảm giá cho ISIC nữa.
- Đi Abu Sibel thì đi trong ngày từ Aswan là ok rồi, giá xe bus mình trả là 75 LE sau khi đã mặc cả lên xuống. Mình nghĩ đó là giá tốt nhất rồi.
- Và luxor - aswan thì bạn có thể di chuyển bằng gì cũng được.... cruise, fulluca hay train, bus như bạn nói. Đừng lo nhé, lên đường thôi nào :)

alita_chip31
13-08-2011, 16:19
Từ Cairo thì mình mua vé tàu sleeping train đi Luxor - 60$, vé bao gồm 2 bữa ăn tối và sáng trên tàu. Ăn no căng và rất ngon nhé. Bạn có thể đi Cairo - Aswan giá vé vẫn là 60$.

Vé tàu nằm cần mua trước bao nhiêu ngày vậy bạn? Không biết hệ thống tàu ờ Ai cập có website để tham khảo giờ tàu chạy, mua vé online để mình chủ động hơn? Theo như plan thì mình chỉ ở Cairo chiều và tối ngày đầu tiên, ngày thứ 2 sẽ đi tham quan Giza từ sáng sớm, tối đó sẽ đi Aswan bằng tàu. Đấy chỉ là rough plan thôi, vẫn đang tập hợp thông tin từ mọi người.
Háo hức chờ bài viết của Gemini146;)

alceste
13-08-2011, 22:53
Bạn vào seat61 xem mọi thông tin về hệ thống tàu Ai Cập nhé. Tớ thấy rất đầy đủ và cập nhật, thông tin chính xác nữa/
Rough plan như của bạn là giống của bọn mình rồi, và bọn mình cũng thấy đấy là hợp lý nhất! Nhưng 60$ thì hơi đắt nhỉ, đợt bọn mình mua là 33$ thì phải, ko nhớ nữa!

alita_chip31
14-08-2011, 00:13
@alceste: Thank chị Alceste nhiều nhiều. Em có thấy giá niêm yết cho sleeping train của Abela Egypt là $60 có ăn tối và ăn sáng, chắc đây là cái train Gemini146 nói http://www.sleepingtrains.com/.

summer_summer
25-08-2011, 16:04
Dành cả buổi chiều để đọc bài của bạn, đọc xong chỉ muốn bay đến Ai Cập ngay thôi.

NGLIEN05
01-11-2011, 12:32
Bạn Alceste cho mình xin địa chỉ và bản đồ Ai Cập nhé. mình chuẩn bị đi công t́ac Ai Cập bốn ngày. địa chỉ email của miǹh [email protected]
cảm ơn bạn nhiều

ngocanz
14-01-2012, 22:36
Chào các bác Phượt cao niên,

Đội Phượt nghiệp dư chúng em sau khi thu thập các thông tin vô cùng hữu ích của nhà mình, đã thực hiện được chuyến đi Ai Cập trong 2 tuần rất tuyệt vời, từ Cairo - Luxor - Aswan - Alexandria & đặc biệt là Nile cruise trip. Trong vòng 14 ngày, ngoài việc tận hưởng cảnh đẹp thôi rồi, và nền văn hóa quá đỉnh của Ai cập cổ đại, chúng em cũng đúc kết được kha khá kinh nghiệm, để các bạn đi sau có chuyến đi tuyệt vời hơn chúng em.
Xin cảm ơn các bạn Alceste, Garfield & NGLIEN05 đã rất nhiệt tình giúp đỡ cho đội này cả tinh thần (kinh nghiệm chuyến đi, sách online) đến vật chất (bản đồ)... mà nhờ có các bậc tiền bối như các bạn, chuyến đi của đội này mới tránh được rất nhiều trick, trap của các bạn Ai cập, (đỡ được khá nhiều xiền ..:-).
Vì khả năng viết có hạn, nên em không dám chung mâm với các bác cao niên ở đây, chắc em sẽ cố gắng làm 1 bài viết ở box Hồi ức, nhưng em sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm đi Ai cập cho ai quan tâm nhé. Email là [email protected], đảm bảo thông tin cập nhật đến January 2012 - mới toe, vừa về :-)

bibo81
20-01-2012, 01:46
Đọc bài viết này thấy hay quá, không biết tình hình chính trị bên đó thế nào nhỉ? Mình cũng muốn đi chơi 1 chuyến tầm tháng 4 hay tháng 5-2012.

thichkhampha
30-01-2012, 16:01
Đọc bài viết này thấy hay quá, không biết tình hình chính trị bên đó thế nào nhỉ? Mình cũng muốn đi chơi 1 chuyến tầm tháng 4 hay tháng 5-2012.

Mình mới đi Ai Cập về , đi thoải mái nhé , không có vấn đề gì cả .

duturi
31-01-2012, 12:09
Cám ơn chủ thớt đã cho mình "hồi" lại những kỷ niệm một thời ở Ai Cập.
Mình rất tiếc là sau mấy tuần lăn lê bò toài để sáng tác (bằng con Minolta) thì về đến VN cả mấy chục cuộn films lăn đùng ra chết cả, thật điên cả người. May có mấy tấm thuê thợ chụp trên Giza còn sót lại làm bằng chứng.
Các bạn đi Ai Cập mà đi ngắn vậy cũng tiếc nhỉ. Mình chơi Cairo và Giza nguyên tuần luôn đó. Tuyệt nhất là thuê lạc đà cưỡi vào sa mạc và ngủ trong nhà bạt ngay trên sa mạc Giza.
Một kỷ niệm buồn cười. Mình thủ sẵn 3 chai nước to để đi đường, còn cậu bé dắt lạc đà chỉ có 1 chai. Thế mà khi mình thủ tiêu xong 3 chai của mình, cậu ta vẫn còn và ghạ bán lại cho mình mới hay chứ.
Một kỷ niệm nữa hình như mình đã nói trên 4rum này rồi. Mình mua ở Luxor một con dao cong cán sừng cực đẹp, đúng kiểu 40 tên cướp nha. Thế mà về đến sân bay TSN bị các bác hải quan tịch thu mất, tiếc gì mà tiếc.

whitetulip
31-01-2012, 13:24
Mình mới đi Ai Cập về , đi thoải mái nhé , không có vấn đề gì cả .
Nga đi về rồi à ? Đi vui không ? Chia sẻ cảm nghĩ đi :)

bibo81
04-02-2012, 16:47
Hôm nọ lại thấy biểu tình ở thủ đô. rồi vụ đánh nhau giữa các cổ động viên. ÔI, nghe mà sợ

thichkhampha
05-02-2012, 05:22
Nga đi về rồi à ? Đi vui không ? Chia sẻ cảm nghĩ đi :)

Nhóm phượt đi Trung đông lần này rất rất vui , cười nghiêng ngả suốt hành trình đi , mình rất bồ kết chuyến đi lần này và hy vọng sang năm lại tiếp tục hành trình mới .


Hôm nọ lại thấy biểu tình ở thủ đô. rồi vụ đánh nhau giữa các cổ động viên. ÔI, nghe mà sợ

Đọc báo chí thấy sợ , thực tế tình hình không ghê gớm đâu . Nếu đã lên kế hoạch cứ thẳng tiến thôi .

around the world
10-05-2012, 21:16
Alceste ơi, giúp mình với bạn ơi. Mình định đi Ai Cập tháng 1 năm sau (2013). Mình ở SG, làm sao xin visa được hả bạn? Gởi hồ sơ ra Hà Nội nhưng mình không có thư mời. Làm sao bây giờ bạn ơi, giúp mình với vì mình cần book vé máy bay sớm để có giá tốt. Cảm ơn bạn trước nhé.

alceste
11-05-2012, 17:01
Bạn thử liên hệ với Đại sứ quán hỏi xem thủ tục thế nào xem, có khi ko cần thư mời nữa đâu vì đã có nhóm mình biết đã xin mà chẳng cần gì sất. Xin visa dễ thôi mà, nên cứ mạnh dạn mà mua vé đi, có khi xin ở sân bay cũng được ý.

around the world
11-05-2012, 20:10
Cảm ơn Alceste nhé, để mình liên hệ thử xem sao. Hồi đó nhóm bạn đi thì xin visa thế nào? Bạn cũng không cần phải nộp thư mời hả bạn?? Thanks.

mihtua
12-05-2012, 22:07
Tốt nhất là bạn nên có thư mời. Mình đã nói chuyện và biết đã có trường hợp người Việt xin visa sang Ai Cập rồi từ đấy mua tour đi Thổ Nhĩ Kỳ vì rất gần, sang Thổ thì tìm cách trốn ở lại hoặc đi nước khác nên việc xét visa cũng chặt hơn.
Và nhân viên sứ quán cũng nói là họ biết thừa việc nhiều người Việt tự làm thư mời và tự ký nhưng các trường hợp xét hồ sơ tài chính đảm bảo và có lịch trình cẩn thận thì thường là họ vẫn chấp thuận.

Việc có thư mời đảm bảo chẳng có gì khó, liên hệ với các văn phòng tour uy tín thì họ gửi thư mời để làm visa dễ ợt. Và riêng với Ai Cập thì việc mua tour để du lịch là 1 việc nên làm so với việc tự đi.

around the world
13-05-2012, 14:11
Chào bạn Mihtua, các ơn bạn rất nhiều đã chia sẻ thông tin với mình. Mình sẽ cố xin cho được visa vì mình nào đến giờ khoái tự "phượt' hơn là mua tour đi. Mình hy vọng mọi việc sẽ suôn sẽ. Thanks Bạn.

mihtua
15-05-2012, 00:43
Nếu bạn dư dả thời gian và không ngại khổ thì ok thôi chứ thực sự riêng Ai Cập tớ recommend là nên làm tour, không phải tour của VN mà là VP tour bên Ai Cập. Có khá nhiều vp tour uy tín trên LP hay các trang khác như lastminute hay noga tours, bạn có thể liên hệ trước qua mail đề nghị họ làm lịch trình và nhờ gửi thư mời để làm visa, có thể làm tour cho cả chuyến đi hoặc theo từng chặng.

Ai Cập là 1 nước mà các dịch vụ về du lịch cũng như các đơn vị kinh doanh phối hợp với nhau cực tốt, giá tour không hề đắt và có giá phòng theo tour sẽ rẻ hơn rất rất nhiều lần so với việc bạn tự đặt. Ngoài ra bạn cứ tưởng tượng là trời nắng nóng, giao thông ở Cairo thì cực kì terrible (cả thành phố là khoảng 22tr dân và số lượng xe ô tô là rất nhiều), di chuyển trong thành phố mất 1 - 1,5h là chuyện bình thường nên những việc mà ta tự định làm như đi chơi, đi mua vé tàu, đi tìm khách sạn,... sẽ tốn rất nhiều sức và không hề dễ dàng vì dân Ai Cập thấy du khách nước ngoài luôn có tư tưởng chặt chém hoặc cò mồi kiếm commission. Ngoài ra khi đi các công trình mà không có guide hướng dẫn thì phí mất 50% giá trị của chuyến đi đấy.

Không biết bạn định đi đợt nào chứ mùa cao điểm ở Ai Cập là vào khoảng tháng 12- tháng 2 do ít nóng nhất nên giá cả cũng đắt hơn kha khá đấy, mùa thấp điểm là mùa hè do nóng quá thì giá lại rẻ đến mức nhiều khi ko tưởng tượng nổi.

around the world
15-05-2012, 07:54
Wow, cảm ỏn Bạn Mihtua rất nhiều về thông tin này. Chắc có lẽ mình sẽ theo advice của Bạn quá. Tour ở Ai cập như bạn nói thì mình OK, chứ mua tour công ty Việt nam thì mình chạy luôn. Mình sẽ search những công ty du lịch uy tín bên đó và đặt tour với họ xem sao. Mình dự kiến là đi vào tháng 1 năm 2013 (năm sau đó), vậy là mùa cao điểm rồi, chắc là đi theo hướng bạn tư vấn cho mình sẽ tốt hơn vì mình sẽ đi với con gái 11 tuổi của mình nữa. Ah bạn cho mình hỏi luôn là bạn có nghe bạn bè của bạn đi Ai Cập về rồi họ recommend công ty du lịch nào bên Ai Cập tốt không? Thanks Bạn.

mihtua
15-05-2012, 08:50
Thế thì bạn giống mình. Mình vừa đưa gia đình có cả bà già (mẹ mình hơn 65 tuổi rồi) và con gái (hơn 3 tuổi) đi Ai Cập trong khoảng hơn 2 tuần. Cũng tìm hiểu rất nhiều thông tin và cuối cùng đã làm việc với Noga tours http://www.nogatours.com/
Bọn này được recommend khá tốt trên LP cũng như trên mạng và như mình thấy là chất lượng được thật. Riêng tiền khách sạn mà bọn này đặt cho mình, nếu mình tự book cũng đã bằng tiền cả tour rồi. Ngoài ra đi các nơi đều có guide tiếng Anh ngon, giúp tránh rất nhiều phiền nhiễu do dân Ai Cập đeo bám khách du lịch rất ác. Có gì bạn PM mình email thì trao đổi rõ hơn.

around the world
15-05-2012, 09:14
Chào Mihtua, sáng giờ mình ngồi search thông tin về tours của Noga, thấy tour rẻ và tổ chức tốt ghê, nhưng mình không tìm được địa chỉ email của họ. Bạn vui lòng email cho mình địa chỉ email của họ với, cảm ơn Bạn nhiều nhé. Thấy họ nói là không cần deposit money luôn, hay ghê hen. Chắc chắn là mình sẽ book tour ở đây rồi cho nó an toàn khi travel với con mình và gía cả thấy cũng cực kỳ hợp lý luôn. Mình muốn PM bạn nhưng không iết địa chỉ email của bạn là gì vậy? Email của mình là [email protected]. Bạn giúp mình với nha. Cảm ơn Bạn nhiều nhiều lắm nha.

loaingocbich123
04-07-2012, 15:05
chán thật cái tròn tròn bạn không hiểu đó là người ta trồng cỏ để chông sa mạc hóa đó mà.. hệ thống giàn phun quay tròn sẽ tạo ra được mảng cỏ hình tròn thế thôi...hihi

Ngoc Anh Đỗ
04-07-2012, 18:26
Rất tuyệt vời ,mình đã dành cả buổi chiều để đọc về các chuyến đi, trong đó có các chuyến đi của các bạn ,rất nhiều thông tin bổ ích ,mình cũng đang lên kế hoạch để đi Egypt ,Để được ngắm Kim tự tháp và cảm nhận Sa mạc. Rất cám ơn những thông tin hữu ích.

yeuquaibancuoi
26-08-2012, 13:58
Mình đi Ai Cập - Jordan tháng 11 năm 2011. Xin khẳng định là Visa Ai Cập không hề khó, thậm chí anh nhân viên ở ĐSQ Ai Cập cũng rất nhiệt tình tư vấn cho mình. Sau rốt, mình không cần thư mời, không cần chứng minh tài chính và chỉ một tuần sau là có Visa. Lưu ý có một vài giấy tờ sau có thể thay thế cho những giấy tờ bạn không có:

- Thay vì yêu cầu thư mời từ phía đối tác Ai Cập, có 2 cách để bạn chứng minh với ĐSQ: Hoặc bạn nhờ một công ty du lịch làm giúp cái giấy bảo lãnh, hoặc bạn nhờ sếp kí cho mình một cái giấy giới thiệu. Mình đã sử dụng phương pháp thứ hai là viết một bức thư giới thiệu bằng tiếng Anh, trong đó nêu rõ tên tuổi và một vài thông tin cá nhân, xác định nơi làm việc, vị trí làm, nếu có thể thì nên viết thêm một chút về niềm đam mê du lịch cũng như khao khát đến Ai Cập. Dĩ nhiên chẳng người sếp nào rảnh đến mức đi viết thư giới thiệu cho nhân viên đi du lịch, nên tốt nhất bạn hãy tự viết và thuyết phục sếp kí cho mình.

- Mình còn trẻ, độc thân, của nả chả có gì trong người nên khi đi xin Visa Ai Cập hoàn toàn không có chứng minh tài chính gì hết. Chỉ in sao kê ngân hàng (highlight cái phần lương lên, mà lương thì cũng thấp) hoặc làm cái trò là nhờ người gửi tiền vài tài khoản rồi ra ngân hàng xin xác nhận tài khoản đang có nhiêu tiền đó.

- Hành trình là rất nên có trong bộ hồ sơ xin Visa. Nếu có thời gian thì làm chi tiết, còn nếu không thì chỉ cần ghi Ngày 1 đi đâu, làm gì, Ngày 2 đi đâu, làm gì.


Về việc đặt tour hay không: Ai Cập là nước thu đến 11% GDP mỗi năm từ du lịch, nên dĩ nhiên nền công nghiệp du lịch bên này siêu chuyên nghiệp và chặt chém cũng không ít. Nếu không có thời gian thì nên đặt tour sỉ (toàn bộ hành trình) hoặc đi đến thành phố nào thì đặt tour đến đấy (nói là tour chứ đôi khi cũng chỉ phái đến một bác lái xe, còn lại đi đến đâu khách tự xử đến đấy.) Phương tiện công cộng tại các thành phố của Ai Cập không thuận tiện và không dễ xài (trừ Cairo) nên nếu phải đi ra các điểm tham quan xa thành phố thì dĩ nhiên là nên mua tour. Mình thì rất hạn chế đi tour vì không thích (đã từng đi bộ một mạch từ bến tàu bờ Tây Luxor vào Thung Lũng của các Vị vua) nên không dám ý kiến và góp ý nhiều về các khoản đi tour này.

Về con người Ai Cập thì cảm nhận chung dĩ nhiên là rất phiền phức. Điều này thì không có gì khó hiểu vì họ đã sản sinh ra một lớp người chỉ chuyên đi móc túi dân du lịch theo đúng nghĩa bóng và nghĩa đen. Tuy nhiên mình đã có cơ hội tiếp xúc và trò chuyện với rất nhiều những người Ai Cập đáng yêu, nên dù sao ấn tượng về con người cũng được vớt vát phần nào.

https://i92.photobucket.com/albums/l28/yeuquaibancuoi/Ai%20Cap%20va%20%20Jordan/IMG_8921.jpg
Ban đêm ở quảng trường Tahrir. Những con đường đầy khói và hơi cay và bụi đến từ các khu vực đụng độ với cảnh sát và quân đội.

Phần cuối hành trình của mình là khi Ai Cập diễn ra cuộc đại biểu tình lần thứ 2 trong năm 2011 (trước bầu cử). Mình khẳng định là không có gì phải lo lắng cả. Nếu bạn sợ thì tốt nhất hãy tránh xa các khu vực biểu tình (các khu vực du lịch vẫn diễn ra bình thường, thậm chí vài trăm mét cạnh quảng trường Tahrir người ta vẫn ngồi ăn như không có chuyện gì xảy ra.) Bản thân mình đã chứng kiến biểu tình 5 lần tại 4 nơi khác nhau trong hành trình vừa qua, đã đứng giữa đám đông khổng lồ của quảng trường Tahrir, đã bị dính hơi cay ở khu vực đụng độ với cảnh sát (tại ham hố chui vô chứ không ai xúi dại cả) và vẫn đi ra bình thường. Dĩ nhiên không khuyên các bạn làm như vậy (mình là phóng viên nên liều bay vào phỏng vấn và chụp hình thôi).

ms.thaotrang_vn
17-09-2012, 19:59
Visa 2012 này không dễ như những năm trước .
Nhưng tóm lại , cái nước này luôn chào đón khách du lịch dưới mọi hình thức, con gái sang 1 mình thì không an toàn tý nào. Vì đàn ông bên này đoàng hoàng thì ít mà ý đồ xấu thì nhiều .
Nó lúc nào cũng nói là : Nó không ngủ với Girlfriend trước đám cưới , còn với người nước ngoài ; chuyện " cưỡng hiếp " là đã có xảy ra rồi , và khi mình hỏi thì nó nói là đó ko phải là gái ai cập , gái nước ngoài mà , có sao đâu . hay đại loại kiểu trả lời như vậy .

Vé máy bay thì cứ tách ra 2 chuyến khác biệt
01 : VN - BKK
02 : BKK - Cairo . Egyptair là số 1 . Nhưng đồ ăn trên máy bay thì..... Không nuốt nổi

Nếu đến thăm Kim Tự Tháp , thì trước lúc đến phải nhớ dặn Taxi khóa trái 4 cưả Taxi lại. Vì cò mồi đứng đông như 1 băng đảng , nào là chặn đầu xe Ô tô để kéo khách xuống xe luôn , hoặc là tự đập vào ô tô rồi kêu : Why you hit me ???. Bó tay .

Ở nước khác thì chuyện gặp trục trặc còn có phương án dự phòng , chứ AI cập mà gặp trục trặc...thì vấn đề to. nếu đang đi ở xa trung tâm thành phố thì ko an toàn tý nào.

wanrain
26-09-2012, 15:33
Chào mọi người ! ^^

Tình hình là em đã book tour " Jump to Egypt " ( 4 ngày 3 đêm ) của Noga tours . Đi 12/11/2012 và về 16/11/2012. Điều em muốn hỏi ở đây là visa. Noga tours bảo là họ sẽ làm visa cho em luôn chỉ cần gửi passport copy , chi phí là 45 usd, 10 ngày sẽ có. Và họ nói đó là entry visa ( yellow visa ). Họ sẽ send wa mail cho em bảng copy. Và em đã nhờ họ làm visa luôn .

Đã ai làm như vậy chưa ạ ? Em sợ khi ra sân bay Tân Sơn NHất mí anh hải quan thấy cái visa ko phải do đại sứ quán Ai Cập ở Hanoi cấp sẽ ko cho xuất cảnh . Hic.

Còn phía Ai Cập thì đã xác nhận rồi, Noga tours họ pảo visa do họ xin dùm em thì nhập cảnh Ai Cập vô tư.

mihtua
27-09-2012, 08:44
Ai Cập có chính sách visa on arrival nhưng thường mọi người toàn xin sẵn visa ở đây cho tiện chứ hình như chưa ai từ VN đi mà xin visa ở sân bay cả. Bạn chắc ko phải bay trực tiếp HN - Cairo mà kiểu gì chả vòng qua BKK hoặc Moscow thế nên chả lo vụ hải quan VN làm khó dễ đâu. Mà kể cả có thì đưa bản photo entry visa ra là xong.

Noga tours thì mình thấy ổn, làm lịch trình tốt, nói gì là làm đúng như thế chứ ko treo đầu dê bán thịt chó mà giá cũng hợp lý.

Prince
04-12-2012, 22:42
Mình chuẩn bị đi Ai cập ngày 15 này. Rất cảm ơn thông tin của chủ top

Trangmeoci
08-01-2013, 10:46
Mình vừa đi Ai Cập hành trình Cairo - Aswan - Abu Simbel - Luxor - Bahariya - Siwa về. Mình xin phép chủ thớt viết thông tin về Bahariya - Siwa vào topic này khi có thời gian, hy vọng giúp các bạn sẽ phượt Oasis có thêm thông tin để tránh bị hớ như mình :D

piotr-thu
08-01-2013, 11:00
Làm ơn! Có bạn nào giúp mình với! Xin chỉ chia sẻ cho mình kinh nghiệm xin visa Ai Cập. Mình đang rất cần sự giúp đỡ của các thành viên!!!

Mình là người Sài Gòn, sau khi đọc vài thông tin rất èo ọt về việc xin visa Ai Cập, mình biết thủ tục gồm có: 2 tấm hình 4x6, 1 passport, 1 form và lệ phí $16. Mình đã có vé máy bay khứ hồi từ Ba Lan (Warzawa) đến Ai Cập (Cairo). Liệu mình mang theo vé máy bay có đủ không? Mình có cần thêm giấy tờ gì khác như chứng minh tài chính không?

Xin visa Ai Cập có cần phỏng vấn không? Vì mình là người Sài Gòn, nên cần biết về thông tin này và có phải là 2,3 ngày là có visa không?

pvthanh100
25-04-2013, 01:53
trangmeoci: mình rất chờ thông tin của ban về vụ siwa, ôc đảo tren sa mac sahara :D / thks


mình đang kiếm ban lan thang AI Cập vào thgian đầu thang 1/2014 trong vong 10ngay den 2tuan ạ
lienlac qua email: [email protected]

Kyoto
04-05-2013, 12:24
Bác có thể share e chút kinh nghiệm và tài liệu ko? E định t11/2013 sẽ đi.
[email protected]

cat1987vn
26-05-2013, 15:27
anh than met moi, em cung mau di Ai Cap tuan toi, em dang o Dan Mach nen cung mau me di luon, xem thong tin cu the cua anh thich qua!!! Anh cho em xin cai dia chi cua ban guide ay voi ah!! em di 4 ngay thoi thi nen di nhung dau ha anh????

nhami
19-06-2013, 12:47
Tỉ giá ở downtown tốt hơn ở sân bay, ngay ở sân bay cũng có tầm 6 quầy đổi tiền, tỉ giá hơi khác nhau tý tẹo thôi

cuhoya
05-09-2013, 15:06
Visa 2012 này không dễ như những năm trước .
Nhưng tóm lại , cái nước này luôn chào đón khách du lịch dưới mọi hình thức, con gái sang 1 mình thì không an toàn tý nào. Vì đàn ông bên này đoàng hoàng thì ít mà ý đồ xấu thì nhiều .
Nó lúc nào cũng nói là : Nó không ngủ với Girlfriend trước đám cưới , còn với người nước ngoài ; chuyện " cưỡng hiếp " là đã có xảy ra rồi , và khi mình hỏi thì nó nói là đó ko phải là gái ai cập , gái nước ngoài mà , có sao đâu . hay đại loại kiểu trả lời như vậy .

Vé máy bay thì cứ tách ra 2 chuyến khác biệt
01 : VN - BKK
02 : BKK - Cairo . Egyptair là số 1 . Nhưng đồ ăn trên máy bay thì..... Không nuốt nổi

Nếu đến thăm Kim Tự Tháp , thì trước lúc đến phải nhớ dặn Taxi khóa trái 4 cưả Taxi lại. Vì cò mồi đứng đông như 1 băng đảng , nào là chặn đầu xe Ô tô để kéo khách xuống xe luôn , hoặc là tự đập vào ô tô rồi kêu : Why you hit me ???. Bó tay .

Ở nước khác thì chuyện gặp trục trặc còn có phương án dự phòng , chứ AI cập mà gặp trục trặc...thì vấn đề to. nếu đang đi ở xa trung tâm thành phố thì ko an toàn tý nào.

Bạn nói hoàn toàn đúng...chẳng có cảm giác yên tâm với người dân ở đây...ngay cả cảnh sát cũng xòe tay xin tiền khách du lịch 1 cách vô cớ. Xưa kia người Ai Cập văn minh bao nhiêu thì có cảm giác hiên nay họ đi lùi bấy nhiêu bằng chứng là họ đang sống trên nhưng gì người Ai Cập cổ để lại đó thôi.

saigonsquirrel
20-11-2013, 23:37
Sa mạc
https://farm6.static.flickr.com/5203/5337959441_90597f0710_b.jpg


Đường xá thẳng tắp kiểu này đua xem là sướng phết :)

hoanganh_nenp
19-03-2014, 08:56
Cảm ơn OP nhiều, bài viết rất đầy đủ, chi tiết. OP có thể chia sẻ kinh nghiệm để có bài viết như này được ko?

phamhv
24-03-2014, 09:38
Đường xá thẳng tắp kiểu này đua xem là sướng phết :)

Nếu bạn đi từ Aswan đi Abu Simbel (khoảng 300 km) sát biên giới Su Đăng thì bạn sẽ thấy 1 con đường thẳng tắp giữa sa mạc! Tha hồ mà đua.

Cám ơn các tác giả đã cho người đọc thấy một góc khác của Egypt. Bài viết đã cho tôi nhớ lại chuyến đi đầy thú vị của mình vào năm 2007

longpham
20-05-2014, 07:34
Đêm hôm lọ mọ đọc cả 10 trang của thớt, cảm giác như ngồi trên xe chạy giữa Cairo :D vừa lo lắng mà vừa phấn khích, cảm ơn các anh chị rất nhiều.

Sắp tới mình sẽ đi Middle East 3 nước AC-Israel-Jordanie từ 22/07 đến 12/08. Bắt đầu và kết thúc từ Cairo. Chỉ đi 1 mình thôi nên nếu có bạn nào (nhỡ đâu) đi cùng để ứng phó với mọi tình huống thì hay quá :D

Kutu Teoxeo
06-06-2014, 23:11
mình vừa đi về hôm 30.05 chuyến đi rất tuyệt! trúng đợt Đức cha Phan-xi-cô sang Jerusalem làm lễ nên phấn khởi vô cùng ^^

xuanhoa2000ru
19-04-2016, 17:20
Bạn Wanrain, Mihtua và các bạn khách ơi! Cho mình hỏi visa mà công ty Noga Tours của Ai Cập (mua tour của họ và kêu họ làm và gửi visa cho) gửi qua email cho bạn thì có OK không, cỏ bị trục trặc gì khi nhập cảnh vào Ai Cập không?

Ai biết thì trả lời giúp mình với!
Cảm ơn các bạn rất nhiều!

mrbeansg
28-04-2016, 14:37
nhìn cái hình anh bạn châu phi dùng máy desktop trong quá cafe mà ghiền thật chứ :)

thanhcao
23-08-2017, 01:47
Bài viết chi tiết và hay. Đọc lại thấy nhớ AI Cập. Bạn đã đi Ai Cập cách đây 5 năm? Thật ngưỡng mộ ;)

garfield
24-08-2017, 07:41
Đi cuối tháng 12/2010, là gần 7 năm rồi bạn ạ. Còn nhớ đi về 3 tuần thì Arab Spring bùng nổ.
Bạn lôi thread này lên làm nhớ chuyến đi này quá.

egyptguidelines
10-04-2018, 00:10
Tôi nghĩ rằng Ai Cập bây giờ khá là một điểm đến giá rẻ cho du lịch lưu trú ở Cairo và các thành phố khác khoảng 20 $ thực phẩm ngon và giá rẻ cho gần $ 01 một bữa ăn vì vậy tôi khuyên mọi người để xây dựng tour du lịch egypt (http://www.egyptguidelines.com/) của mình một mình

pinky2510
09-05-2018, 11:16
@alceste: Cho mình hỏi 1 tẹo, lúc mình đi Valley King với Queen đầu tháng 9 - 2010 í, đâu có được phép chụp ảnh đâu. Bác guide còn dặn cất máy đi, nếu lấy ra dùng thì ko được vào hoặc bị tịch thu thẻ nhớ :(. Sao các bạn chụp được hay thế, có fải boa hay tip cho bảo vệ ko ?

Đào mộ...

Hiện tại thì các hầm mộ trong Valley of Kings đều đã được phép chụp ảnh với điều kiện là mua vé camera với giá 300 LE.

MTP123
02-06-2018, 15:34
Nếu tổng hết thì tầm 30 củ đi đủ ko thớt nhỉ

pinky2510
13-06-2018, 17:17
Nếu tổng hết thì tầm 30 củ đi đủ ko thớt nhỉ

Đủ nha bạn. Vé mb từ VN đi ngả BKK hay KUL đều được. Mua vé sớm thì tổng hành trình khoảng 15t. Ăn ở đi lại tiết kiệm trong 8-10 ngày 15t nữa.