PDA

View Full Version : Rủ rê trek Tà Xùa giữa tháng 5 (15/5-18/5/2014)



Gã Da Vàng
01-05-2014, 20:56
Trekking hay còn gọi là kiểu đi hành xác, chỉ là đi bộ qua những khu rừng ẩm ướt, có khi lê từng bước trên những con dốc đầy đá sỏi dưới trời nắng, hay trèo đèo lội suối đến xước xát chân tay, vượt qua những địa hình mà khi vừa nhìn thấy đã thoáng chút sợ hãi http://i269.photobucket.com/albums/jj72/myem0/01/yoyo-emoticon-2-067.gif (http://www.myem0.com/yoyocici/yoyo-icon/) rồi còn vô vàn những thứ khác sẽ gặp trên con đường gian nan này. ấy vậy mà sao tôi lại thích nó đến thế, chẳng phải để thể hiện với bất cứ ai, đơn giản chỉ muốn hòa mình với thiên nhiên, với con người, được cảm nhận tinh thần đồng đội trên mỗi bước chân http://i269.photobucket.com/albums/jj72/myem0/yoyocici/cici-emoticon-032.gif (http://www.myem0.com/yoyocici/cici-icon/) http://i269.photobucket.com/albums/jj72/myem0/01/onion-emoticon-041.gif (http://www.myem0.com/emoticon/baby-mickey-mouse/) quây quần cùng nhau bên ánh lửa bập bùng, và thử thách chính bản thân mình http://i269.photobucket.com/albums/jj72/myem0/01/onion-emoticon-027.gif (http://www.myem0.com/emoticon/baby-mickey-mouse/) tất cả những điều đó làm cho tôi thực sự đam mê http://i269.photobucket.com/albums/jj72/myem0/01/yoyo-emoticon-1-010.gif (http://www.myem0.com/yoyocici/yoyo-icon/) Nếu bạn muốn hãy tham gia cùng với tôi.

Khởi hành: 16h00 chiều thứ 5 (15/5/2014) - Kết thúc Tối Chủ Nhật (18/5/2014)
1. Thời gian: 15/5 đến 18/5
2. Lịch trình :
a. Đi đứng:
Thứ 5 Ngày 15/5:
Hà Nội - Trạm Tấu (230km)
17h00 Tập trung chia đồ đoàn tai cổng trường Đại Học Ngoại Ngữ rồi xuất phát --> Trung Hà --> Thanh Sơn --> Văn Chấn --> Nghĩa Lộ --> thị trấn Trạm Tấu
1h sáng đến nơi, ngủ nghỉ ở Trạm Tấu hoặc có thể vào thẳng nhà porter nghỉ đế sáng mai xuất phát luôn

Thứ 6 ngày 16/5: Dậy sớm, vệ sinh cá nhân, ăn sáng, đi chợ mua đồ ăn (khoảng 8h sáng bắt đầu trek)
Nghỉ ăn trưa tại mỏm đầu rùa
Cắm trại tại 2.700

Ngày 17/5 và 18/5: kế hoạch 2 ngày 3 đỉnh http://i269.photobucket.com/albums/jj72/myem0/01/yoyo-emoticon-2-053.gif (http://www.myem0.com/yoyocici/yoyo-icon/) hoặc có thể thay đổi tuỳ thuộc vào thể lực của đoàn. Mình thì dự định ngày thứ 2 dậy sớm trek cả 3 đỉnh để sáng ngày 3 hạ sơn sớm về HN nghỉ ngơi :)

Chiều CN ngày 18/5 : xuống núi, khoảng 2h chiều xuống đến nhà porter, chia tay Tà Xùa, phi về HN ngủ nghỉ chia tay hẹn ngày nhậu nhẹt ôn kỉ niệm ♥♥

b. Đồ mang theo:
- Đồ ăn chung đoàn chuẩn bị sẵn: Cafe (01 gói), Trà gừng (01 gói),socola, lương khô, bát đũa giấy, khăn ướt, nước...
Đồ nên/phải mang theo:
- Bộ đồ vá xăm, săm xe dự Phòng
- Bạt trải cách nhiệt, túi ngủ, lều
- Đồ cá nhân (quần áo gọn nhẹ, ấm), áo mưa bộ, giày trek, đèn pin, bật lửa balo trek loại tốt ...
Chi Phí dự Kiến: ~600k/ Tv đoàn chưa bao gồm xăng xe (Xăng xe xế ôm chia đều tự đổ, những lần trước tiền xăng ~300k)
Lưu ý là cung nay rất vất, vất cả về địa hình và thực phẩm vì đồ ăn mình xác định chủ đạo là lương khô, loại lương khô bay của quân đội sẽ là thức ăn chính ,ai có nhu cầu ăn thử mình có thể đem đến trong buổi off, nếu ko hợp thì ai muốn mang thêm gì thì cứ việc . Rau + thịt mấy con ếch nhái hình như bắt được trên đướng >>> nướng luôn , nước thì ôm 1 chai 1,5l, xế 2 chai 1,5l, có thể làm thêm cơm nắm muối vừng.
- Lều rơi vào tầm 350k/2cái/3 ngày
- Không biết mùa này cần túi ngủ không, nếu cần thì cứ 50k/người
- Porter tạm thời chưa liên hệ nên chưa rõ
Và chốt lại là hãy rèn thể lực thật tốt http://i269.photobucket.com/albums/jj72/myem0/01/yoyo-emoticon-2-038.gif (http://www.myem0.com/yoyocici/yoyo-icon/) để không gặp phải bất cứ trở ngại gì trên đường chinh phục thử thách mới. Chốt tối đa 5 xe không lấy thêm. Mọi người đăng kí thì theo mẫu sau:
Họ tên:
Tuổi :
facebook :
Số điện thoại:
Thông tin của mình
Sdt : o916.4o.6668
fb : https://www.facebook.com/hainguyen1317

HIỆN CÓ 4 XE VÀ 1 XẾ BƠ VƠ NHÉ, CẦN TUYỂN THÊM 1 ÔM :)

chungkhoandaivie
02-05-2014, 16:47
Cũng muốn leo chỗ này quá

Gã Da Vàng
04-05-2014, 20:04
UPDATE 04/05 : ÔM HIỆN TẠI XEM NHƯ ĐÃ ĐỦ, GIỜ CẦN 2 XẾ NỮA THÔI http://i269.photobucket.com/albums/jj72/myem0/01/yoyo-emoticon-2-074.gif (http://www.myem0.com/yoyocici/yoyo-icon/)

igun90
04-05-2014, 21:47
Đủ xế chưa a ? lính mới muốn leo mấy đỉnh này thử sức k biết có đc tham gia k đây ?

Gã Da Vàng
05-05-2014, 14:44
Đủ xế chưa a ? lính mới muốn leo mấy đỉnh này thử sức k biết có đc tham gia k đây ?

thể lực có chạy được liên tục 90 phút đá bóng không đồng chí :) nếu chăm vận động thì oke, liên lạc với mình nều đăng kí nhé vì mình cần 1 xế nữa

igun90
05-05-2014, 17:45
E tuy nhỏ con nhưng sức e dai e chịu đựng được bác à...à mà bác cho e hỏi là xe tay ga có đi cung này được k? Vì xe hiện tại e đang chạy là tay ga ,chưa đem ẻm côn ra được nên k biết là ntn...Trước mắt bác cứ cho e 1 gạch mềm đi,từ giờ tới đó còn 10 ngày e sẽ luyện thêm thể lực nữa

Gã Da Vàng
05-05-2014, 20:22
E tuy nhỏ con nhưng sức e dai e chịu đựng được bác à...à mà bác cho e hỏi là xe tay ga có đi cung này được k? Vì xe hiện tại e đang chạy là tay ga ,chưa đem ẻm côn ra được nên k biết là ntn...Trước mắt bác cứ cho e 1 gạch mềm đi,từ giờ tới đó còn 10 ngày e sẽ luyện thêm thể lực nữa

Chỉ đi xe lên điểm trek, ko có đoạn nào off road nên tay ga có lẽ chiến được đấy, vẫn đang dư 1 ôm nhé, bạn đi thì add face mình để mình chốt ds nhận ôm đấy luôn, chốt 6 xe =,=v

Tuanngoac
06-05-2014, 01:32
Chỉ đi xe lên điểm trek, ko có đoạn nào off road nên tay ga có lẽ chiến được đấy, vẫn đang dư 1 ôm nhé, bạn đi thì add face mình để mình chốt ds nhận ôm đấy luôn, chốt 6 xe =,=v
Mình cũng đi cung này rồi nên có 1 lời khuyên cho bạn là không nên đi tay ga, tay ga đi lên Trạm Tấu đã là 1 nỗi vất vả rồi nhưng từ Trạm Tấu lên đến chân Tà Xùa ( Nhà anh Ku ) đã là 1 cực hình, off road thì chưa chắc nhưng cứ xác định là đi khoảng 3-4 cây số đường dốc 45 độ nhé, trước bạn mình đèo mình bằng xe số không leo được nên phải nhờ anh Ku đèo( nhưng nếu tay lái cứng và đủ đô thì có thể vì mình vẫn thấy chị em trên đó kẹp đôi phóng bình thường :D )
1 lời khuyên nữa là đi chắc chắn sẽ bị mấy chú công an thôn lên bắt đóng 200k cho 1 chuyến leo ( không tính thành viên ) nên nếu bạn có người quen ở Trạm Tấu có thể xin giấy trước ở công an huyện lên sẽ không mất phí
Thể lực thì nên luyện leo bộ lên nhà cao tầng ( tầm tầm 8 vòng tòa nhà 13-15 tầng chắc ok )

Gã Da Vàng
06-05-2014, 17:15
Mình cũng đi cung này rồi nên có 1 lời khuyên cho bạn là ...
Thể lực thì nên luyện leo bộ lên nhà cao tầng ( tầm tầm 8 vòng tòa nhà 13-15 tầng chắc ok )
Cám ơn kinh nghiệm của bạn nhé, đoàn sẽ không có tay ga :))

UPDATE 06/05 : .................................................. .......

c29spirit
06-05-2014, 20:21
Khánh
26 tuổi
012 7890 38 39
fb: c29spiri

(ôm cũng được xế cũng dc nhưng kg có xe, hay chờ ở Trạm Tấu cũng dc)

Tiểu Oaoa
07-05-2014, 07:56
Còn suất nào ko lead ơi, cho em mon men với, chỉ đi xe máy lên Trạm Tấu em xế được ạ

Gã Da Vàng
08-05-2014, 16:15
Còn suất nào ko lead ơi, cho em mon men với, chỉ đi xe máy lên Trạm Tấu em xế được ạ

Hiện mình cũng chưa trả lời chắc chắn được bạn ah, nói chốt thì chưa hẳn mà sợ nhận thêm lại dư, nếu được bạn đợi sau thứ 7 mình chôt chắc chắn rồi sẽ pm lại nhé

Gã Da Vàng
08-05-2014, 21:35
update: Hiện tại 1 ôm vì lý do công việc đã xin rút cung, nên đoàn mình cần thêm 1 ôm thay thế, bạn nào hứng thú với tà xùa liên hệ với mình nhé.

anhanvuong
09-05-2014, 00:03
chia sẽ klinh nghiệm nhé: poster Aga rất nhiệt tình, tuy nhiên nên hỏi kỹ giá cả trước khi đi
ngày 1: nếu đi sớm, và đoàn khỏe thì có thể trek luôn đỉnh 1 rồi về lán 2k4
ngày 2: chỉ đủ thời gian trek đỉnh 2( đỉnh cao nhất)
ngày 3: trek từ đỉnh 2 qua đỉnh 3 và về lại lán 2k4: ngày này là ngày vất vả và nguy hiểm nhất nên xuất phát từ sớm, đường từ đỉnh 2 qua đỉnh 3 dễ đi , tuy nhiên từ đỉnh 3 về lán 2k4 quả là khủng khiếp, đường dốc ngược, trơn trượt,suối toàn đá trơn, một ôm trong đoàn suýt chết ở đoạn này vì rơi tự do, may balo mắc vào cành cây, đi men theo vực , có đoạn phải đu dây qua vực, vì vậy cố gắng về sớm, tránh đi trời tối, đoàn mình các ôm hơi yếu, nên leo chậm, 10 giờ đêm mới về đến lán 2k4 , mệt, đói, và sợ
đừng nghe lời thằng A tĩnh đi bắt nòng nọc nhé, nó k biết đường đâu, cứ theo A ga cho lành :v
ngày 4 trek xuông k có j đáng bàn

anhanvuong
09-05-2014, 00:23
2 ngày 3 đình thì mình nghĩ không thể dc đâu, nếu k muốn nói là viển vông :)
chúc các bạn lên đường may mắn, săn dc biển mây như bọn mình, đừng chết ở tà xùa :)

khactoan315
09-05-2014, 10:42
Nhất chí với ý kiến bạn này
Mình năm ngoái leo rồi chỉ có 5 thằng con trai thôi, guide A Chư, Thời gian chỉ có 2 ngày, từ 9h sáng thứ 7 đoàn mình leo hầu như là không nghỉ nhiều chỉ dừng lại uống nươc, mà cố gắng lắm cũng chỉ leo được 1 đỉnh ( nghe guide nói là Đỉnh Pháp ) phải đến 20h tối chủ nhật mới về đến bản, lúc về hầu như là chạy, trượt... tổng thời gian là cả đi và về tính từ nhà Guide Achu là 35h đó là phải chấp nhận vượt đêm qua sống khủng long, vậy góp ý với lead chút thôi đoàn bạn có thêm 1 ngày nữa nếu thể lực khỏe thì có thể leo được thêm đỉnh Việt nam nữa tuy nhiên quan trọng nhất là thể lực, vì đoàn có con gái lên mình nghĩ các bạn phải luyện thể lực kỹ vào, đặc biệt là đến chỗ Sống Khủng Long, có thể làm chẫm tiến độ và kế hoach tại đây và nhiều đoàn bỏ cuộc cũng tại đây đó là điều bình thường, bạn chú ý nhắc đoàn mang theo mỗi người một cái " ĐÈN PIN '' VÀ '' PIN DỰ PHÒNG '' mình khảng định nếu tầm trưa mà đoàn bạn còn ở bất cứ một đỉnh 2, hoặc 3 thì khi xuống trời tối lắm rồi.... chúc đoàn lên đường may mắn nhé

chia sẽ klinh nghiệm nhé: poster Aga rất nhiệt tình, tuy nhiên nên hỏi kỹ giá cả trước khi đi
ngày 1: nếu đi sớm, và đoàn khỏe thì có thể trek luôn đỉnh 1 rồi về lán 2k4
ngày 2: chỉ đủ thời gian trek đỉnh 2( đỉnh cao nhất)
ngày 3: trek từ đỉnh 2 qua đỉnh 3 và về lại lán 2k4: ngày này là ngày vất vả và nguy hiểm nhất nên xuất phát từ sớm, đường từ đỉnh 2 qua đỉnh 3 dễ đi , tuy nhiên từ đỉnh 3 về lán 2k4 quả là khủng khiếp, đường dốc ngược, trơn trượt,suối toàn đá trơn, một ôm trong đoàn suýt chết ở đoạn này vì rơi tự do, may balo mắc vào cành cây, đi men theo vực , có đoạn phải đu dây qua vực, vì vậy cố gắng về sớm, tránh đi trời tối, đoàn mình các ôm hơi yếu, nên leo chậm, 10 giờ đêm mới về đến lán 2k4 , mệt, đói, và sợ
đừng nghe lời thằng A tĩnh đi bắt nòng nọc nhé, nó k biết đường đâu, cứ theo A ga cho lành :v
ngày 4 trek xuông k có j đáng bàn

Gã Da Vàng
09-05-2014, 10:49
chúc đoàn lên đường may mắn nhé

chia sẽ klinh nghiệm nhé

cám ơn sự chia sẻ kinh nghiệm của các bác, e cũng biết cung này rất khó nên cũng cchỉ tuyển toàn người đã có kn, ôm hầu như đã có kn trek, khoảng 1 nửa đã trek bạch mộc, tà nên chắc cũng sẽ không đến nỗi :D

khactoan315
09-05-2014, 10:57
gửi một vài ảnh cho có tinh thần đoàn các bác lên đó mà thấy là cờ này thì chụp lại giúp em nhé hỏng ảnh các bác
https://www.upsieutoc.com/images/2014/05/09/_ANG8731.jpg
https://www.upsieutoc.com/images/2014/05/09/_ANG8795.jpg
https://www.upsieutoc.com/images/2014/05/09/_ANG8767.jpg

http://www.upsieutoc.com/images/2014/05/09/_ANG8731.jpg

http://www.upsieutoc.com/images/2014/05/09/_ANG8795.jpg

http://www.upsieutoc.com/images/2014/05/09/_ANG8767.jpg

Gã Da Vàng
09-05-2014, 12:54
gửi một vài ảnh cho có tinh thần đoàn các bác lên đó mà thấy là cờ này thì chụp lại giúp em nhé hỏng ảnh các bác
https://www.upsieutoc.com/images/2014/05/09/_ANG8731.jpg


Ok cám ơn bác, ảnh của bác rất đẹp :3