PDA

View Full Version : Phuket - Bangkok: Kỷ niệm khó quên!



Hungbkct
30-04-2014, 23:49
Hóng trên này từ rất lâu, hôm nay chia sẻ với anh chị em hội ta chuyến đi honey moon của vợ chồng mình cách đây hơn 1 năm. Vừa là kỷ niệm, ký ức trong mình ùa về, vừa là chia sẻ, hy vọng giúp anh chị em có thêm thông tin, kinh nghiệm để lên kế hoạch cho một một chuyến đi kỹ càng, an toàn, tiết kiệm và ngập tràn niềm vui ^_^

Vợ chồng mình đi vào cuối tháng 11/2012, kéo dài 9 ngày 8 đêm. Lịch trình như sau:
- Ngày 1: Hà Nội - Phuket (nối chuyến tại Bangkok)
- Ngày 2: Patong beach
- Ngày 3: Phuket Old town
- Ngày 4: Phi Phi Island
- Ngày 5: Phi Phi Island - Bangkok
- Ngày 6: Bangkok (Thăm quan các di tích)
- Ngày 7: Bangkok (Vui chơi, giải trí)
- Ngày 8: Bangkok (Mua sắm)
- Ngày 9: Bangkok - Hà Nội (Về nhà tổ chức party ^_^)

Đi rồi mình mới thấy, quả thực miền Nam Thái Lan khá nóng vì vậy có lẽ nếu đi vào dịp mùa hè thì nắng khá gay gắt. Thơi điểm từ tháng 10 đến tháng 4 đi là hợp lý, trời không nắng gay gắt, khá dễ chịu. Đặc biệt với các bạn ở miền bắc đi vào dịp từ tháng 10 đến tháng 4, cũng là để tránh rét và ẩm ướt của miền bắc nước ta, thay đổi không khí, rất thú vị ^_^

Về vấn đề đi lại, ăn ngủ nghỉ như sau. Vợ chồng mình bay của air asia, do lên kế hoạch muộn nên chỉ săn được vế khuyến mại (chưa phải free seat) chuyến Hà Nội - Bangkok (59USD/vé/chiều), vé Bangkok - Phuket phải đi vé thường hơi chát là 72USD/vé/chiều. Các bạn có kế hoạch đi nên săn vé sớm, air asia thường xuyên có khuyến mại, đặc biệt có tới 3 hoặc 4 đợt trong 1 năm là có free seat, giá Hà Nội - Bangkok, Bangkok - Phuket rất rẻ, bên cạnh đó Vietjet cũng có giá rất rẻ cho tuyến Hà Nội - Bangkok. Ngủ, nghỉ mình đặt vé qua agoda bình quân 700k/đêm. Khách sạn ở Thái Lan mà mình ở khá kỳ lạ, trên agoda báo là khách sạn đạt 3 sao nhưng trong phòng không có các vật dụng sinh hoạt (kem đánh răng, bàn chải đánh răng, dầu gọi đầu, sữa tắm, nước ngọt, bánh kẹo trong tủ lạnh...) bày sẵn trong phòng, mà chỉ có trang thiết bị cơ bản (tủ lạnh, tivi...) khăn tắm, khăn mặt thì có vì thế các bạn nên mang theo hoặc nếu không thì qua siêu thị mua cũng không sao vì hệ thống siêu thị 7-Eleven rất phổ biến ở Thái Lan. Về ăn thì khỏi lo, thức ăn đường phố ở Phuket và Bangkok rất phong phú, đa dạng, giá rẻ. Thông tin về Phuket, Bangkok thì các bạn thông cảm mình không nói ở đây vì dài dòng lãng phí thời gian, các bạn lên hỏi giáo sư Google và trong quá trình mình " đưa" các bạn đi mình sẽ thông tin thêm theo cảm nhận của mình (có thể đúng hoặc sai vì theo cảm nhận cá nhân nên mong các bạn ném sỏi chứ đừng ném đá cuội hoặc gạch để vợ chồng mình còn được nghỉ lễ dịp 30/4 ở nhà chứ đi Việt - Đức tầm này thì mệt lắm ^_^)

Đó là tất cả thông tin trước giờ bay, mời tất cả các bác sẵn sàng lên đường cùng vợ chồng mình!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113105&d=1398876497

Hungbkct
01-05-2014, 00:05
Làm thủ tục xong xuôi, ngồi đợi trong khu xuất cảnh mà lòng thấy rạo rực, hồi hộp khôn nguôi. Không biết là do hồi hộp, háo hức hay vì lý do gì mà bà xã cầm máy, nháy cho mình một tấm như thế này có chết không chứ lại

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113108&d=1398877131

Hic, không biết hướng tới ông Smith kia hay là gian hàng bên miễn thuế nữa không biết!!!???^_^ Ngồi đợi một lúc anh bạn "chim sắt" cũng đã tới, nhìn thấy hắn mà mình yêu quá!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113106&d=1398876497

Dự kiến thời gian bay là 9h00 từ Nội Bài và 10h50p đến Don Muang-Bangkok. Nhìn đồng hồ thấy bạn "chim sắt" đến đúng giờ, vậy là có một khởi đầu suôn sẻ rồi.

Hungbkct
01-05-2014, 00:13
Lơ lửng trên không trung để hướng tới một kỳ nghỉ đáng nhớ, nhìn ra cửa sổ cảm giác bồng bềnh như những "cục bông" kia ^_^

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113109&d=1398877789

Là hàng không giá rẻ nhưng bản thân mình thấy air asia phục vụ rất tốt, đồ ăn thức uống phải mua, tuy nhiên giá khá hữu nghị, không chênh lệch nhiều so với dưới mặt đất, đặc biệt còn rẻ hơn mấy cửa hàng ở trong sân bay Nội Bài.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113110&d=1398877789

Hungbkct
01-05-2014, 00:23
Nhìn cánh đồng như thế này, có lẽ đã vào tới đất Thái. Một đất nước rất phát triển và công nghiệp hóa rất cao trong nông nghiệp, rồi một ngày không xa khi bay trên dải đất chữ S của đất mẹ Việt Nam, chúng ta cũng sẽ được nhìn thấy các "cánh đồng mẫu lớn" như thế này ^_^

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113111&d=1398878134

Nhìn đồng hồ là 10h35p, quay sang bảo "gấu" rằng "có lẽ sắp hạ cánh rồi!". Vừa nói xong, gấu nhìn ra cửa sổ bảo "hình như đang hạ rồi, thấp dần rồi đấy!". Khởi đầu thật suôn sẻ, đi đúng giờ tới sớm hơn so với kế hoạch. Trước mắt đã là Don Muang airport, thật tuyệt!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113112&d=1398878134

Hungbkct
01-05-2014, 00:54
Tính đến nay Sân bay Don Muang đã tròn 100 tuổi, sân bay mở cửa vào 27/3/1914. Trước đây Don Muang là sân bay quốc tế của Bangkok nhưng tới năm 2006, khi sân bay Suvarnabhumi được đưa vào hoạt động đã thay thế vai trò sân bay quốc tế của Don Muang, Don Muang được chuyển thành sân bay Nội địa. Tháng 10/2012 air asia Thai chuyển toàn bộ các chuyến bay cả quốc tế lẫn nội địa sang Don Muang, vì thế có thể coi ngoài là sân bay nội địa, Don Muang là sân bay hàng không giá rẻ.

Đã từng là một sân bay lớn của thế giới và Châu Á (năm 2005 đứng thứ 2 Châu Á về lượng khách), do vậy Don Muang rất hoành tráng về tầm vóc

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113113&d=1398880133

Một hành lang dài, với rất nhiều lối vào khác nhau

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113115&d=1398880133

Bản sắc Thái được thế hiện ngay tại bên trong sân bay, điều này gây cảm giác thích thú với các du khách

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113114&d=1398880133

Ngay trước mặt sân bay là một ngôi chùa Thái, vậy là mình đã cảm nhận được hương vị Thái, thật khoái quá ^_^

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113116&d=1398880133

Hungbkct
01-05-2014, 10:13
1h30 chiều chuyến bay đi Phuket mới khởi hành. Lang thang ngắm sân bay Don Muang rồi cũng tới lúc bụng kêu ...ục...ục... Phải đi tìm cái gì đó lót dạ cái đã. Đang không biết ăn ở đâu, định tìm quán nào gần sân bay nhưng lại ngại kéo vali đi, may thay các cửa hàng ở trong Don Muang rất săn đồ ăn. Các suất ăn được đóng vào hộp rất vệ sinh, khác hẳn với Nội Bài, tại đây họ đều niêm yết giá và giá thì rất hợp lý. Đa dạng về món, để an toàn mình chọn 2 món nhìn có vẻ giống các món Việt Nam.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113117&d=1398913445

Giá một hộp 40bath, một hộp 35bath, thật hợp lý về giá.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113118&d=1398913445

Ngon và hợp về khẩu vị, vì các món này khá giống ở Việt Nam. Nghe quảng cáo bia Singha nhiều nên thưởng thức ngay khi có thể, bia khá đậm dà và ngon. Vậy là đã có bữa ăn đầu tiên trên đất Thái ^_^

Hungbkct
01-05-2014, 10:54
Ăn trưa xong nhìn đồng hồ đã 12 rưỡi trưa rồi, lại kéo xềnh xệch đồ đạc tới khu vực check in. Thật tiếc lúc đó không chụp khu check in, có 3 hãng hàng không ở Don Muang đều là các hãng hàng không giá rẻ là: Air Asia, Nok Air và One-Two -Go. Mỗi hàng có khu check in riêng biệt, mình không để ý tới Nok air và One-two-go nhưng riêng Air Asia mình thấy có cỡ gần trăm quầy check in (Nok air và one-two-go có lẽ chỉ bằng một nửa hoặc 2/3 air asia vì 2 hãng này chỉ bay nội địa Thái). Check in rất nhanh chóng với nhân viên của air asia thân thiện, vui tính và dễ mến, miệng luôn cười.

Các hãng hàng không ở Don Muang mình rất ấn tượng với Nok Air ở cách trang trí máy bay, các máy bay của Nok Air được sơn giống như các chú chim Nok.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113120&d=1398915088

"Con" to là Nok bố

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113119&d=1398915088

Bé hơn chút là Nok mẹ. Ngoài ra còn có em Nok con bé nhỏ xinh xinh, màu hồng nữa nhưng khi phát hiện ra nó thì nó đã bay mất rồi. Nhìn các em Air Asia bay và hạ liên miên mà sốt ruột quá, chỉ mong đến mình. Phải công nhận một điều Air Asia có tần suất bay rất dày, khoảng 5 phút là 1 em lên

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113122&d=1398915088

Và lại có em xuống

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113121&d=1398915088

Có một điều rất lý thú ở Don Muang, các bạn để ý thấy phía xa ảnh trên có top người đi, đó là các golf thủ đó. Sát sân bay là sân golf, tạo cho hành khách cảm giác rất thanh bình, khác với Nội Bài luôn có các bác MIG hổ báo đứng canh, cảm giác như thời chiến, hic.

Hungbkct
01-05-2014, 15:08
Ngắm "chim sắt" mãi cũng đã tới giờ xuất phát, tạm biệt Don Muang hẹn gặp lại sau vài ngày nữa ^_^ Cảm giác khoan khoái khi nghĩ về biển xanh, cát trắng khiến sự háo hức ùa về, nhìn cửa lên máy bay mà thấy vui khôn xiết.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113123&d=1398930293

Hic, ngồi trên máy bay chuẩn bị khởi hành, nhìn ra ngoài trời thấy u ám quá, hơi buồn vì đi biển mà mưa thì hỏng hết nhưng không vấn đề gì hy vọng tới Phuket thời tiết sẽ ngon lành, Phuket cách Bangkok tới gần 900km cơ mà, lo gì!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113127&d=1398930471

Bangkok là đô thị sôi động bậc nhất Châu Á, nhìn từ trên cao xuống mới thấy thủ đô của bạn thật phát triển. Nhìn vậy thôi, chứ vài hôm sau mình quay lại, thấy Bangkok vẫn tồn tại nhiều điều không hay lắm, nói chung là chỉ nổi ở Đông Nam Á thôi!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113128&d=1398930471

Lắc lư một chút đã ra tới biển rồi. Cứ tưởng trời đẹp, ai dè một lát sau được thưởng thức cảm giác phê nhất trong những lần đi máy bay, hic.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113124&d=1398930293

Đóng cửa sổ lại, mình lim dim ngủ. Một lúc sau thấy máy bay lắc nhẹ, giọng cô tiếp viên nhẹ nhàng vang lên "máy bay chuẩn bị qua vùng thời tiết xấu, đề nghị hành khách ngồi tại vị trí và thắt dây an toàn". Mình kéo cửa sổ lên, ôi một màu xám xịt ngoài trời, càng lúc càng xám. Máy bay lắc manh, rung bần bật, sau đó dốc thẳng đứng và tiếng rít của động cơ để máy bay vượt lên và ra khỏi vùng xấu. Lúc đầu thấy khoái khoái, thú vị như chơi x-game, sau rồi đến khi máy bay lắc mạnh, đèn nhấp nháy rồi tắt bắt đầu thấy hơi ghê răng, cả máy bay im phăng phắc, không khí căng thẳng bao chùm. Khoảng 10 phút sau thì máy bay thoát khỏi vùng thời tiết xấu, mọi thứ trở lại bình thường, giọng cô tiếp viên lại nhẹ nhàng vang lên "máy bay đã qua vùng thời tiết xấu, cảm ơn quý khách đã tin tưởng chúng tôi, giữ bình tĩnh và trật tự trong suốt khoảng thời gian vừa qua". Sau khi nghe tiếp viên đó nói cả máy bay rất vui vẻ và tiếng vỗ tay vang lên, không khí thật lịch sự và thân mật. Mình rất ấn tượng với air asia ngày hôm đó.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113125&d=1398930293

Bỏ lại vùng thời tiết xấu phía sau, tất cả hướng tới Phuket. Đọc hết chục trang sách, thấy máy bay hạ dần nhìn đồng hồ đã 3h kém 15 phút chiều, vậy là chuẩn bị hạ cánh rồi. Giọng tiếp viên lại vang lên "Máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Phuket, đề nghị quý khách ổn định chỗ ngồi và thắt dây an toàn". Dze...Dze...Vậy là đã tới xứ sở mộng mơ của vợ chồng mình ^_^

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113126&d=1398930293

Lâu lâu rồi mới lại xuống máy bay kiểu này!

Hungbkct
01-05-2014, 15:29
Làm thủ tục check out xong, bước ra sảnh có vô số các hãng taxi mời chào về Patong, Kathu, Pkuket town. Tuy nhiên nghe tư vấn của anh chị em hội ta và bác chuotlang bên otofun, em tiến thẳng ra ngoài cửa và tìm tới quầy bán vé minibus. Quầy này ở ngay ngoài cửa sân bay thôi, mình không nhớ rõ giá tiền nhưng cũng rẻ thôi bạn à! Họ phát cho 2 vé rồi chỉ mình ra vị trí đợi minibus, lững thững đi khoảng chục mét có nhân viên hỏi đi minibus phải không, rồi bảo ngồi ghé đợi. Minibus là xe loại xe Toyota 16 chỗ, giống như minibus ở Nội Bài, ngồi đợi đến khi đủ 8 người, nhân viên đưa nhóm ra xe giao cho tài xế. Tài xế nhanh tay sắp xếp hành lý cho đoàn, sau đó khởi hành. Đi khỏi sân bay khoảng 3-4km, họ dừng lại ở phòng điều hành của minibus đó, mọi người nộp vé và đăng ký tên khách sạn của mình ở cho họ. Sau đó là ok, tất cả lên xe tài xế sẽ đưa từng người về khách sạn. Tài xế hôm đó mình đi rất nhiệt tình, vì khách sạn mình ở hơi khó tìm, anh ấy lòng vòng tới gần 30p mới tìm được nhưng thái độ rất vô tư, vui vẻ. Xuống xe tài xế không hề đòi tip nhưng thấy anh ấy nhiệt tình và rất thân thiện nên mình tip anh ấy 2 đồng 10bath cho con anh ấy, vì khi trên xe đi tìm khách sạn nói chuyện với nhau anh ấy chia sẻ anh ấy có 2 người con gái. Vậy là đã tới Patong, nhận phòng và đi tắm cái đã.

kebuomhoa
02-05-2014, 22:10
Go on...
Hóng quá
năm sau đi phuket rồi

Hungbkct
03-05-2014, 10:41
Go on...
Hóng quá
năm sau đi phuket rồi

Ok, mình sẽ cố gắng cung cấp nhiều ảnh và thông tin giúp bạn. Nếu có thắc mắc gì bạn cứ hỏi, mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm.

Hungbkct
03-05-2014, 11:22
Tối hôm trước định dậy sớm đi ngắm bình minh nhưng đi honey moon mà, khó dậy sớm lắm, hic ^_^ Hơn 6h mới mở mắt dậy. Thái Lan cùng múi giờ với ta nên không thấy sự khác biệt gì cả, người dân cũng sinh hoạt như ta không dậy quá sớm như các bạn Nhật, Hàn và dậy khá muộn như các bạn Trung Quốc. Khách sạn mình ở nằm trong một khu phố khá yên bình nên hơn 6h mọi thứ vẫn phẳng lặng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113208&d=1399088600

Người dân ở khu phố chủ yếu theo đạo Phật, ngoài trừ các khách sạn, còn lại nhà dân đều có các ban thờ ngoài trời. Ở miền bắc Việt Nam có một số nơi người dân đặt ban thờ ngoài trời để thờ thần núi, thần sông...nói chung là các vị thần. Không biết ở đây, ban thờ ngoài trời họ thờ gì?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113209&d=1399088600

Nói chuyện với nhân viên phục vụ khách san, cũng như người dân xung quanh, mình nhận thấy rằng ở Thái Lan để sở hữu một chiếc oto với những người có thu nhập ổn định là một việc bình thường. Thậm trí đó là điều đương nhiên, với họ nó chỉ là phương tiện, không phải là thứ tài sản gì ghê gớm cả. Hy vọng với sự phát triển của Việt Nam ta, thời gian không xa chúng ta cũng như vậy, để trời mưa gió đi làm không vất vả, ngày nghỉ cả nhà đi picnic dễ dàng ^_^

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113215&d=1399090316

Phòng có bếp nên bữa sáng vợ chồng mình tự chuẩn bị, ấm cái bụng rồi cũng là lúc áo phông, quần ngố và dép tông đã sẵn sàng cho một buổi sáng ở bãi biển Patong. A...lê...hấp...! Lên đường thôi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113210&d=1399088600

Hơi lỉnh kỉnh một chút nhưng cần thiết, đó là kính đen và nước uống. Các bạn nên mang theo khi đi ra bờ biển, vì lúc đầu chỉ nghĩ ra một lúc rồi về nhưng ra đến nơi thì ôi thôi đẹp quá, vậy là cả buổi sáng ở ngoài đó luôn ^_^

Hungbkct
03-05-2014, 11:58
Đi theo google map, lững thửng 10 phút đi bộ qua 4 con phố, cát trắng biển xanh đã hiện ra trước mắt. Hơn 8h sáng nên mọi thứ vẫn yên bình, ấn tượng đầu tiên với mình đó là đũng như hình dung biển Phuket thật tuyệt!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113211&d=1399088600

Cát trắng, biển xanh và thấp thoáng những con thuyền mũi vểnh đặc trưng của người Thái

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113212&d=1399088600

Không thể tuyệt hơn cho buối sáng đầu tiên của honey moon

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113213&d=1399088600

Không biết kia là Resort nào, chỉ biết rằng nếu ở đó thì view quá tuyệt cho một bình minh. Lần tới nếu có điều kiện sẽ tới đây, lần này vợ chồng trẻ nên chi tiêu hợp lý thôi, hic hic!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113214&d=1399088600

kebuomhoa
03-05-2014, 16:26
Bác không thuê xe máy ah

Hungbkct
04-05-2014, 09:26
Bác không thuê xe máy ah

Có bạn à! Nhưng là ngày hôm sau, thuê để vào Phuket Old Town chơi, chứ ngày đầu chỉ ở quanh quanh Patong beach cũng đã hết ngày rồi bạn à!

Hungbkct
04-05-2014, 14:30
Không du lịch theo nhóm nên rất cần vị "trợ lý 3 chân" này theo cùng, tranh thủ lúc bãi biển chưa đông khẩn trương chụp choẹt lưu giữ kỷ niệm.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113221&d=1399186429

Dọc bãi biển xếp các hàng ghế kèm theo ô để du khách nghỉ ngơi, tuy nhiên không phải free như một số bạn nói (có lẽ lúc các bạn nằm quản lý ghế đó đi vắng), nhìn thì tưởng là công cộng nhưng chỉ cần bạn nằm vào thôi sẽ có quản lý họ chạy tới cầm theo cái chổi tới và hỏi luôn bạn có muốn nằm không, nếu ok thì họ sẽ làm vệ sinh sạch sẽ cái ghế đó cho bạn. Mình hỏi giá họ bảo 100bath/ghế, nằm thoải mái tới chiều luôn, đến khi họ dọn thì thôi, mấy vị Châu Âu da trắng thuê nằm tắm nắng, độc sách cả ngày. Nói chung nếu nằm đó thì giá đó hợp lý nhưng mình thì mục đích đi dạo chụp ảnh nên xin phép họ chỉ ngồi nhờ 5-10 phút, họ cười và ok. Nhìn vị quản lý đó, da đen đặc trưng của người miền Nam Thái Lan, tóc xù, kính đen, tay xăm trổ vậy mà khi mình ngỏ ý ngồi 5-10 phút anh ấy cười vui vẻ và ok. Một số bãi biển của Việt Nam ta không được như vậy, hoặc có thể mình không gặp được người như vậy, hic.

Ngay sau khi lắp xong máy ảnh, triển khai vài ba bức thì không khí đã dần trở nên sôi động

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113223&d=1399186429

Rất phấn khích, khi mình nghe thấy sau lưng tiếng xe rú như kiểu chuẩn bị có cuộc thi offroad và gặp mấy vị này xuất hiện trên bãi biển

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113222&d=1399186429

Mọi người nhanh chóng nhập cuộc với các trò chơi, người thì bay trời

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113227&d=1399187797

Kẻ thì phi dưới mặt nước

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113228&d=1399187797

Vợ chồng em cũng muốn tham gia nhưng chẳng biết nên chơi trò nào được cả đôi. May thay có 2 vợ chồng bạn trẻ người Trung Quốc cũng đi honey moon, ra rủ chơi trò thuyền chuối. Hic, anh chồng tưởng mình người Trung Quốc ra xả một tràng tiếng Hoa, bó tay. May anh ta chỉ vào thuyền chuối nên mình hiếu, đầu tiên không hiểu tại sao anh ta ra rủ mình chơi cùng, mình đang phân vân thì tay quản lý của cái thuyền đó tiến lại và bảo là cả 4 cùng đi thì sẽ an toàn hơn, thuyền sẽ được kéo với tốc độ cao hơn, thú vị hơn. À, lúc này mới hiểu hóa ra 2 vợ chồng người Trung Quốc kia muốn chơi rồi nhưng chủ thuyền bảo nên đi 4, thành ra họ rủ mình. Vậy thì ok thôi, vì vừa thú vị, 4 người cùng chơi chắc sẽ rẻ, haha.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113224&d=1399186429

Đây, thuyền chuối như thế này mọi người à! 4 người ngồi lên, bám vào nhau như đoàn tau. Thuyền được nối vào cái cano, kéo chày phè...phè...ra ngoài rất thú vị!

kebuomhoa
05-05-2014, 00:29
Từ sân bay phuket về patong dùng bus hay minibus rẻ hơn vậy bác.

Patong biển mà có như vậy thì chẳng khác Nha Trang là mấy bác nhỉ

Hungbkct
05-05-2014, 07:40
Từ sân bay phuket về patong dùng bus hay minibus rẻ hơn vậy bác.

Patong biển mà có như vậy thì chẳng khác Nha Trang là mấy bác nhỉ

Bus thì mình không để ý nhưng thấy minibus cũng khá rẻ và tiện. Đưa khách tới tận khách sạn.

Đi Phuket thì ra các đảo, đặc biệt là Phi Phi nước xanh, cảnh đẹp. Ở Patong thì không đẹp bằng ở ngoài đảo nhưng theo mình thấy nó cũng đẹp đấy, hơn Nha Trang ta đấy, có lẽ thua Bãi Sao - Phú Quốc. Bạn thấy chưa đẹp vì chỉ mới bắt đầu, với lại nắng chưa lên, biển chưa đẹp. Buổi sáng có lẽ do anh hưởng của thủy triều nên nước chưa trong xanh, chứ mình đi mình thấy nước trong xanh, cát trắng mìn màng và rất sạch sẽ.

Hungbkct
05-05-2014, 21:42
Buổi sáng chủ trương không tắm mà chỉ nghịch nước và chịp ảnh thôi, nắng lên nhìn mặt nước trở lên trong xanh và quyến rũ hơn!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113272&d=1399299476

Không phải hối hận vì quả thực một buổi sáng để dạo chơi tại Patong beach là rất tuyệt vời!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113273&d=1399299476

Bao stress trong cuộc sồng tan biến, tất cả chỉ còn sự phấn khích và vui tươi. "Một cảm giác rất Yomost!" ^_^

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113274&d=1399299476

Người dân giữ gìn vệ sinh bãi biển rất tốt! Mình phải công nhận điều đó, vì mình chứng kiến 1 bé người Nga ăn bánh xong vứt 1 vỏ bánh ra bãi cát, có 1 anh người Thái với chất da đậm chất người miền Nam Thái Lan liền ra nhặt và ra ký hiệu cho bé nười Nga không được làm vậy. Chính người dân có ý thức như vậy, khiến du khách cũng phải xem lại mình và buộc phải "nhập gia tùy tục". Vậy nên trên bãi cát trắng mịn, du khách được nô đuà, dạo chơi an toàn và sạch sẽ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113277&d=1399299476

Tại bãi biển Patong theo mình cảm nhận, có lẽ phải tới 60% là khách Nga, 20% là Đông Á (trong đó có lẽ 15% là Trung Quốc) và 20% còn lại là người Thái và các nước khác. Rất vui khi nhìn quanh bãi biển thấy đa chủng tộc ^_^

Phía tây của Patong beach có một khu đá tự nhiên, là điểm nhấn cho toàn bờ biển, với những đợt sóng dánh tung bọt trắng xóa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113276&d=1399299476

Đầui tên mình nghĩ là có lẽ là nhân tạo để thu hút khách nhưng sau khi tìm hiểu thì được biết đó là tự nhiên

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113275&d=1399299476

Dù trời nắng nhưng trước khung cảnh của Patong beach khiến chúng ta không có khái niệm thời gian và quên đi mệt mỏi. Chỉ muốn hòa mình vào và lưu giữ lại những tấm hình làm kỷ niệm.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113278&d=1399299476

sophie_orion
14-06-2014, 21:56
Anh ơi, anh viết tiếp đi ạ......háo hức quá em cũng sắp đi phuket. Anh có thể cho em xin email để em nhờ anh tư vấn những vấn đề em còn vướng mắc có được không ạ? Em đi vào đầu tháng 09/2014 ạ!

Hungbkct
03-07-2014, 15:10
Anh ơi, anh viết tiếp đi ạ......háo hức quá em cũng sắp đi phuket. Anh có thể cho em xin email để em nhờ anh tư vấn những vấn đề em còn vướng mắc có được không ạ? Em đi vào đầu tháng 09/2014 ạ!

Dạo này bận quá nên mình quên mất ^_^ Ok, mình sẽ cố gắng viết tiếp cho các bạn theo dõi. facebook của mình là: https://www.facebook.com/tuanhung.le.7 nếu bạn cần cứ tin nhắn cho mình, tư vấn cho bạn được điều gì theo kinh nghiệm mình sẽ tư vấn ngay.

Hungbkct
07-07-2014, 07:10
Cảm giác thời gian trôi nhanh quá. Một lát thôi mà đã gần tới trưa luôn, dành trọn một buổi sáng ở bãi biển khiến tâm lý rất thích thú, trời nắng nhưng ở bờ biển nên rất dễ chịu.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116531&d=1404643006

Tạm thời tạm biệt bờ cát trắng để lang thang dọc đường và tìm quán nào đó ăn trưa. Bờ biển ở đây nhìn chung cũng giống ở ta, sau bờ cát là rặng phi lao chắn cát, tuy nhiên họ giữ vệ sinh tốt hơn và trang trí nhiều hơn để tạo không khí vui nhộn, lễ hội.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116533&d=1404643006

Không biết bên này họ có cho chim bồ câu lên đĩa không nữa, có lẽ không vì dọc vỉa hè, đặc biệt những vườn hoa, công viên mini dọc bờ biển mình thấy khá nhiều chim bồ câu, chúng khá dạn người.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116532&d=1404643006

Không chỉ có bồ câu, mà có cả các chú chim cảnh nữa. Ngồi nghỉ một lát mà vợ chồng mình thấy khá nhiều chim ở khu này, có thêm những tiếng chim hót giúp không gian trở nên yên bình hơn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116534&d=1404643006

Hungbkct
07-07-2014, 10:28
Cũng giống như các vùng ven biển khác, thời tiết ở Patong khá đỏng đảnh. Trời đang nắng, đột nhiên may đen kéo tới và ào...ào... thế nên ngoài kính đen, kem chống nắng và nước uống các bạn nên đem theo ô, vừa che nắng và đề phòng mưa luôn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116536&d=1404692313

Đây là con phố Bangla, ban ngày thì đi qua đây không khí chỉ như con phố khác thôi, khác biệt một chút có chăng chỉ là sặc sỡ hơn. Nhưng khi màn đêm buông xuống thì mọi thứ sẽ thay đổi 180 độ, đơn giản vì đây là phố đèn đỏ duy nhất tại Patong và là phố đèn đỏ sôi động bậc nhất Thái Lan, thậm trí là sôi động bậc nhất thế giới (như một tay người Úc, ngồi uống bia với mình buổi chiều chia sẻ). Vào buổi tối trong các quán bar những cô gái nóng bỏng và cả những ladyboy sẽ múa cột khiêu gợi, trên tầng 2 họ có khung cửa kính những cô gái nóng bỏng nhất sẽ múa cột trên đó. Cảnh sát được triển khai đầu đường đề duy trì ổn định, trong khu phố là nhảy múa, uống bia và các cô gái cẩm biển "Russian girls", "Japanese girls" rất quyến rũ đứng bên đường. Không khí rất sôi động, mình không chụp ảnh vì 2 lý do: Thứ nhất đi với "gấu" ^_^ và thứ hai là có lẽ không nên chụp ảnh ở khu này, vì hành động đó dễ bị coi là khiếm nhã.

Quay trở lại về buổi trưa của vợ chồng mình. Sau một hồi nô đùa trên bãi cát trắng mịn, tận hưởng nước biển trong xanh và không khí dễ chịu, đã tới lúc bụng kêu ục...ục...Cần phải đi tìm chỗ nào đó để trấn áp cơn làn sóng biểu tình dữ dội của bụng dạ. Với phương châm khám phá và tiết kiệm, vợ chồng mình lựa chọn phương án đi tìm một quán ăn kiểu bình dân với đặc trưng Thái, chứ bữa nào cũng nhảy vào các "Rét - đau - răng" hải sản thì ăn hải xong rút ví ra đau răng lắm ^_^. Đi qua phố Bangla một chút, vợ chồng mình tình cờ gặp một quán đúng theo phương châm đề ra ở trong con phố không to, không nhỏ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116538&d=1404692313

Khá giống các quán cơm bình dân ở ta, giá rẻ và nhiều món Thái. Tới đây vừa ngồi xuống ghế thì

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116537&d=1404692313

Thật may, nếu không ướt như chuột cống. Quanh quán này có rất nhiều màu sắc quốc tế, bến kia phố là con cháu Pharaon huyền bí

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116541&d=1404692313

Cạnh đây lại là màu sắc xứ Ả rập

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116542&d=1404692313

Sự sôi động, hấp dẫn của Patong thu hút một lượng lớn khách du lịch, khiến nhiều người tới đây để mở cửa hàng làm ăn như vị người Li Băng chủ quán này, cả gia đình đã ở đây được hơn 10 năm, riêng ông ta thì ở đã ở hơn 15 năm.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116543&d=1404692388

Hungbkct
07-07-2014, 14:16
Thật sự thú vị khi ở đây họ có một dụng cụ dùng để uống bia bằng chai, khỏi phải rót ra cốc. Một cốc làm bằng chất liệu như xốp mút, đút chai bia vào và như vậy là cầm uống. Vừa giữ lạnh cho chai bia, vừa để thay thế cốc, khá tiện lợi ^_^

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116540&d=1404692313

Đánh chén no nê, đã đến lúc nghỉ ngơi. Vợ chồng mình tìm một cái tuk tuk để về khách sạn, tuk tuk ở Patong khác với Bangkok. Ở Patong tuk tuk là một cái xe tải cỡ nhỏ đã được hoán cải, họ sơn trang trí lại, làm lại thùng, thêm ghế băng ở thùng, bố trí thêm loa. Có điểm giống với tuk tuk Bangkok đó là thoải mái mặc cả giá, tuy nhiên theo mình thấy tuk tuk ở Patong không nói cao quá mức và nếu đi cả đoàn đông sẽ rẻ, vì là thùng xe nên chở được đông người, chứ không như tuk tuk Bangkok chỉ có 1 hàng ghế phía sau nên hạn chế số lượng. Xe phóng tít mù và rộn ràng các bài nhạc Thái vang lên.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116544&d=1404692388

Jerany
08-07-2014, 11:52
E vẫn đang theo dõi topic này của a :D Thik cái ảnh máy bay đấy ạ, vì đợt tới lần đầu tiên e đi Nok Air mà, thấy các ưu đãi của nó rất nhiều, ko biết chất lượng thực thì sao hehe.

E đoán là vc đến PK thì kiểu gì cũng buk tour đi đảo. Cho e hỏi là a buk online trước hay đến Patong mới đặt ạ? Vì e thấy giá các tour buk sẵn trên mạng khá là đắt, ko biết tới nơi mua thì có khá khẩm hơn nhiều ko, vì e nghe nói dọc đường Bangla có rất nhiều agency để mua tour, cũng dễ mặc cả giá.

T7 này e đi PK rồi, cũng kết hợp cả BK nhưng vẫn đi PK là chính. Ko biết đi T7 có hay dính mưa ko, vì trúng ngay mùa mưa ở Thái ^"^

Thanks a trước <3

Hungbkct
09-07-2014, 09:21
E vẫn đang theo dõi topic này của a :D Thik cái ảnh máy bay đấy ạ, vì đợt tới lần đầu tiên e đi Nok Air mà, thấy các ưu đãi của nó rất nhiều, ko biết chất lượng thực thì sao hehe.

E đoán là vc đến PK thì kiểu gì cũng buk tour đi đảo. Cho e hỏi là a buk online trước hay đến Patong mới đặt ạ? Vì e thấy giá các tour buk sẵn trên mạng khá là đắt, ko biết tới nơi mua thì có khá khẩm hơn nhiều ko, vì e nghe nói dọc đường Bangla có rất nhiều agency để mua tour, cũng dễ mặc cả giá.

T7 này e đi PK rồi, cũng kết hợp cả BK nhưng vẫn đi PK là chính. Ko biết đi T7 có hay dính mưa ko, vì trúng ngay mùa mưa ở Thái ^"^

Thanks a trước <3

Nok Air thì mình không đi lần nào nhưng thấy đội ngù tiếp viên của họ trẻ trung năng động. Hôm từ Phuket về Bangkok mình ngồi uống nước đợi giờ check in có ngồi chuyện với các bạn trẻ người Thái, thấy họ khen Nok Air lắm, các bạn ấy bảo rằng các bạn ấy chỉ đi Air Asia khi đi du lịch nước ngoài, con nội địa Thái toàn đi Nok Air.

Tour đi đảo thì ở đó nhiều lắm! Họ có các quầy bốt bán tour dọc các con phố ở Patong, bạn qua đó xem thích cái nào book có đó, đọc cho họ địa chỉ khách sạn và số điện thoại, sáng hôm sau xe tới tận khách sạn đón bạn, nếu bạn chưa xuống họ sẽ gọi điện báo cho bạn (người Thái nói Tiếng Anh hơi khó nghe, đặc biết qua điện thoại nên khi thấy số Thái Lan gọi mình chỉ cầm máy nghe loáng thoáng và ok...ok...wait me some minutes, please!) Nếu có điều kiện, bạn nên ở lại đảo Phi Phi 1 đêm, cảm giác đêm ở đảo rất thú vị và lãng mạn.

Về thời tiết, bạn có thể vào trang này để vào đây để tham khảo: http://www.accuweather.com/vi/th/phuket/320075/weather-forecast/320075

Hungbkct
10-07-2014, 11:25
Hoàng hồn dần buông xuống, du lịch biển khoảnh khắc thú vị và lãng mạn nhất có lẽ là bình minh và hoàng hôn. Bình minh đã bỏ lỡ rồi, hoàng hôn không thể lỡ hẹn được. Những vạt nắng trải dài trên mặt biển, hai vợ chồng ngồi trên bãi cát trắng ngắm nhìn mặt biển, ngắm nhìn không giản, khoảnh khắc này sẽ in đậm mãi trong cuộc sống về sau.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116595&d=1404884986

Đã 24h đặt chân tới Patong nhưng chưa 1 phút nào ngâm mình vào làn nước trong xanh của Ấn Độ Dương, bây giờ là lúc tận hưởng cảm giác mát lạnh của nước, mặn mặn của biển và thích thú với những đợt sóng trắng xóa vỗ vào người ^_^

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116596&d=1404884986

Patong sóng vỗ nhẹ nhàng như các bãi biển Nha Trang, Phú Quốc không ào ào như Sầm Sơn nhưng cũng đủ để chúng ta có thể nô đùa, đặc biệt trong một buổi hoàng hôn trời quang mây.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116597&d=1404884986

Theo mình thấy, các bạn nên thuê ghế nằm ở bãi biển nằm nghe nhạc, đọc sách, ăn trưa, uống nước. Lúc nào thích lại phí ra biển bơi vài vòng, nước biển trong xanh và mát lạnh, cảm giác rất thích thú.

Hungbkct
11-07-2014, 10:17
Cũng như Bangkok, ở Phuket các quán ăn vỉa hè kinh doanh rất sôi động với các món ăn Thái đặc trưng, các món BBQ hấp dẫn và đặc biệt là giá cả rất dễ chịu.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116598&d=1404884986

Ở Phuket ngoài các chợ truyền thông, chợ hàng lưu niệm và Big C thì trung tâm mua sắm Jungceylon cũng là một điểm đến lý thú, nhưng chi lý thú với du khách ví tiền rủng rỉnh thôi. Vì đây toàn bán hàng cao cấp, khuôn viên rất đẹp và sang trọng đúng kiểu của các plaza. Vợ chồng mình thì chỉ tới đây để tận hưởng không khí du lịch, chứ không mua bán được gì hết ^_^

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116599&d=1404884986

Ăn kem, uống cafe thì giá bình thường, vị trí đẹp và đặc biệt là khoảng 30 phút (mình nhớ không rõ lắm), lại có chương trình nhạc nước khá hấp dẫn (vì free nên chất lượng như vậy theo mình là ok, đủ để mình thưởng thức)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116625&d=1405047910

Jungceylon Plaza khá rộng, gồm tới 4 khu nhà 3-4 tầng với rất nhiều mặt hàng và dịch vụ giải trí. Các khu được trang trí đơn giản nhưng bắt mắt

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116600&d=1404884986

Hôm đó vợ chồng mình chỉ thăm quan được khu thời trang, các khu khác cũng muốn đi nhưng sau một ngày vui chơi bên bãi biển Patong người cũng mệt nhoài rồi. Nghỉ ngơi để lấy sức mai đi du ngoạn tiếp, hình như khoảng 10h30-11h trung tâm đóng cửa. Hàng thời trang trong này toàn hàng cao cấp, vào ngắm thôi chứ một cái áo phông giá rẻ nhất cũng khoảng 60-70USD.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116601&d=1404885015

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=116600&d=1404884986

Hungbkct
24-07-2014, 09:34
Ngày thứ 2 ở Phuket, vợ chồng mình dành trọn ngày đi khám phá Phuket. Để cảm nhận không khí và cuộc sống của Phuket, vợ chồng mình thuê xe máy để tự ngao du. Việc thuê xe máy ở Patong rất đơn giản, không khó để kiếm được một cửa hàng cho thuê xe máy. Hầu như các con phố đều có cửa hàng hay đơn giản hơn là hộ gia đình cho thuê xe. Thủ tục cho thuê xe cũng rất đơn giản, có mẫu hợp đồng thuê xe bằng tiếng Anh, mình điền họ tên, số hộ chiếu, tên và địa chỉ khách sạn mình thuê, ký tên rồi đặt passport lại cửa hàng vậy là ok. Họ cho thuê xe trong vòng 24h, nếu muốn bạn có thể thuê lâu hơn. Giá thuê xe cũng hợp lý thôi vài trăm bath/24h, tùy từng loại xe. Xe rất đa dạng về chủng loại, các bạn gái có thể thuê xe kiểu như xe Mio nhỏ nhắn dễ đi, các bạn nam thì thuê xe kiểu Air Blade và các bạn nào đam mê tốc độ có thể thuê Honda CBR. Khi thuê trong xe có một ít xăng nên thuê xong phải đi tìm nơi bán xăng, mình phóng xe đi và tìm được một nhà bán xăng ở trong các chai 01 lít, mình mua 03 chai (không nhớ rõ bao tiền nhưng nhớ là rẻ hơn Việt Nam) chạy vi vu từ sáng tới hơn 6h tối luôn.

Nổ máy và hướng tới Phuket Old Town, Phuket Old Town cách Patong khoảng 15km. Đường rất đẹp, thú vị hơn là cảm giác lái xe bên trái. Đi được nửa đường, vợ chồng mình ghé vào một quán ăn sáng ven đường, phong cách khá giống quán ăn ven đường của ta.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117117&d=1406164545

Cũng giống như ở Việt Nam, họ mở cửa hàng bán đồ ăn nhẹ ven đường trong khuôn viên đất nhà mình.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117118&d=1406164545

Hungbkct
19-08-2014, 09:59
Sau khoảng 1h30 phút đi thong thả ngắm cảnh và ăn sáng. Phuket Old town đã hiện ra trước mắt

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=118853&d=1408416449

Nhìn khá giống không gian ở Penang, cổ kính và rất êm đềm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=118854&d=1408416449

Người Hoa di cư đi làm ăn khắp nơi trên thế giới từ rất sớm. Thửa sơ khai, Phuket là vùng đất mỏ với rất nhiều tài nguyên khoáng sản như than đá, quặng sắt, quặng đồng. Họ làm ăn, sinh sống tại Phuket, Phuket trở thành nhà rồi quê hương của họ vì thế nét văn hóa Trung Hoa ở đây rất đậm nét.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=118855&d=1408416449

Cửa nhà đã có chút hiện đại nhưng vẫn dặc trưng Trung Hoa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=118856&d=1408416449

Hungbkct
19-08-2014, 10:09
Đang phiêu du với không khí Trung Hoa, chợt nhận ra đây là đất Thái ^_^

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=118859&d=1408417618

Nét Trung Hoa cổ kính đem lại cảm giác rất lý thú nhưng ở đất Thái nhìn phong cách Thái vẫn thấy khoái hơn rất nhiều.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=118858&d=1408417554

Motoko
20-08-2014, 14:09
Chào bạn. Mình đang trong giai đoạn săn vé đi Phuket đây. Cũng tính đặt NokAir vì thấy giá tốt. Bạn cho mình hỏi, thấy trên web NokAir ghi là giá Eco đã cộng 15kg hành lý ký gửi, khi ra giá vé thì auto cộng them tiền 5kg nữa. Mình lăn tăn không biết có sẵn 15kg+05kg kia thành 20kg có đúng không? Với lại, hãng này bay thế nào bạn? Bay transit giữa AA với NokAir cách nhau 3-4 tiếng là an toàn rồi nhỉ?!

Hungbkct
21-08-2014, 07:11
Chào bạn. Mình đang trong giai đoạn săn vé đi Phuket đây. Cũng tính đặt NokAir vì thấy giá tốt. Bạn cho mình hỏi, thấy trên web NokAir ghi là giá Eco đã cộng 15kg hành lý ký gửi, khi ra giá vé thì auto cộng them tiền 5kg nữa. Mình lăn tăn không biết có sẵn 15kg+05kg kia thành 20kg có đúng không? Với lại, hãng này bay thế nào bạn? Bay transit giữa AA với NokAir cách nhau 3-4 tiếng là an toàn rồi nhỉ?!

Mình không đi Nok Air nên cũng không rõ lắm bạn à! Tuy nhiên theo cách bạn nói thì cá nhân mình thấy có lẽ là được ký gửi 20kg. Bay Transit cách khoảng 3-4h là ok rồi bạn à, vì Air Asia chuyển Hà Nội - Bangkok cả ngày có 1 chuyến nên ít Delay lắm hoặc nếu có cũng không lâu đâu!

Hungbkct
21-08-2014, 13:09
Theo quan niệm để tìm hiểu, khám phá nơi nào thì phải biết về lịch sử nơi đó. Vậy nên mình tìm tới Bảo tàng lịch sử Phuket được gọi bằng tên "Bảo tàng Phuket Thái Hoa"

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=119106&d=1408600909

Ở Thái Lan họ vô cùng tôn sùng hoàng gia vậy nên nơi đâu cũng treo hình ảnh vua Adulyadej và hoàng hậu Sirikit

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=119107&d=1408600909

Nơi đây khởi thủa là nhà của vị quan mà hiểu nôm na là quan đứng đầu Phuket (kiểu như toàn quyền Đông Dương ý), sau đó là tòa thị chính Phuket. Năm 1934 được sửa sang lại và trở thành bảo tàng Phuket Thái Hoa, lưu giữ lịch sử phát triển của đảo Phuket.

Motoko
21-08-2014, 14:23
Mình không đi Nok Air nên cũng không rõ lắm bạn à! Tuy nhiên theo cách bạn nói thì cá nhân mình thấy có lẽ là được ký gửi 20kg. Bay Transit cách khoảng 3-4h là ok rồi bạn à, vì Air Asia chuyển Hà Nội - Bangkok cả ngày có 1 chuyến nên ít Delay lắm hoặc nếu có cũng không lâu đâu!

Mình bay từ SG thì AA có khá nhiều chuyến. Lần trước đi AA thì bình thường, không delay. Mình đang bị dở hơi lưỡng lự giữa Krabi và Phuket :)) Mà đang có hướng thiên về Krabi hơn vì vật giá với chưa bị du lịch hóa nhiều.

Hungbkct
25-08-2014, 10:54
Trước đây Phuket là một thương cảng khá nhộn nhịp

https://i1370.photobucket.com/albums/ag280/Hungbkct_PhiPhi/Honey%20Moon%2011-2012/3_zpsd69f1f7b.jpg (http://s1370.photobucket.com/user/Hungbkct_PhiPhi/media/Honey%20Moon%2011-2012/3_zpsd69f1f7b.jpg.html)

Đa số tỉnh trưởng Phuket trước đây là người Thái gốc Hoa

https://i1370.photobucket.com/albums/ag280/Hungbkct_PhiPhi/Honey%20Moon%2011-2012/4_zps1075ef04.jpg (http://s1370.photobucket.com/user/Hungbkct_PhiPhi/media/Honey%20Moon%2011-2012/4_zps1075ef04.jpg.html)

Iceberg86
03-09-2014, 14:11
Bạn ơi, từ hotel ở khu patong beach thì mình di chuyển ra sân bay như thế nào để tiết kiệm nhất ạ?

Hungbkct
04-09-2014, 07:19
Bạn ơi, từ hotel ở khu patong beach thì mình di chuyển ra sân bay như thế nào để tiết kiệm nhất ạ?

Ở khu Patong Beach có rất nhiều các quầy bán tour, bạn có thể ra đó book vé về sân bay. Bạn hẹn giờ, họ sẽ sắp xếp và đến đón bạn tại khách sạn luôn.

Hungbkct
04-09-2014, 15:43
Bảo tàng Phuket Thái - Hoa là một nơi nên đi với anh em hội phượt chúng ta, vì nơi đây là nơi để hiểu sâu hơn về Phuket. Từ lịch sử, văn hóa cho tới đời sống.

https://i1370.photobucket.com/albums/ag280/Hungbkct_PhiPhi/Honey%20Moon%2011-2012/1_zpsf43962ae.jpg (http://s1370.photobucket.com/user/Hungbkct_PhiPhi/media/Honey%20Moon%2011-2012/1_zpsf43962ae.jpg.html)

Họ làm một cái mô hình chúng ta ấn nút star là sẽ được chứng kiến một cuộc đón tiếp khách đến nhà của người dân Phuket

https://i1370.photobucket.com/albums/ag280/Hungbkct_PhiPhi/Honey%20Moon%2011-2012/2_zps949ae4cb.jpg (http://s1370.photobucket.com/user/Hungbkct_PhiPhi/media/Honey%20Moon%2011-2012/2_zps949ae4cb.jpg.html)

Cả mô hình kéo dài khoảng 6-7 gian, mô tả sinh động quá trình tiếp khách và thực hiện lễ nghi với họ hàng ngày lễ

https://i1370.photobucket.com/albums/ag280/Hungbkct_PhiPhi/Honey%20Moon%2011-2012/3_zpsed61eeda.jpg (http://s1370.photobucket.com/user/Hungbkct_PhiPhi/media/Honey%20Moon%2011-2012/3_zpsed61eeda.jpg.html)

Tạm biệt Bản tàng Phuket Thái - Hoa. Có lẽ sẽ rất lâu nữa mới lại quay trở lại, mong sao lần tới trở lại đây bảo tàng sẽ hoành tráng hơn nữa ^_^ (đây là tâm tư giống như sau khi đi tham quan ở ta)

https://i1370.photobucket.com/albums/ag280/Hungbkct_PhiPhi/Honey%20Moon%2011-2012/4_zps500f9371.jpg (http://s1370.photobucket.com/user/Hungbkct_PhiPhi/media/Honey%20Moon%2011-2012/4_zps500f9371.jpg.html)

Hungbkct
04-09-2014, 16:08
Mình bay từ SG thì AA có khá nhiều chuyến. Lần trước đi AA thì bình thường, không delay. Mình đang bị dở hơi lưỡng lự giữa Krabi và Phuket Mà đang có hướng thiên về Krabi hơn vì vật giá với chưa bị du lịch hóa nhiều.

Motoko à! Nếu lần tới mình quay lại Phuket, mình sẽ thu xếp thời gian để đi như thế này:
- Ngày đầu ở Patong beach và khám phá Bangla road với cuộc sống về đêm ở phuket (không phải những tệ nạn mà là sự đa dạng văn hóa của các du khách mang tới. Các bạn Đông Âu uống bia nhảy múa suốt nhưng với không khí rất lịch sự, các bạn Úc, Mỹ là chất men để cuộc vui kéo dài, các bạn Trung Quốc, Hàn Quốc nhẹ nhàng ngồi cỗ vũ nhưng không kem phần sôi động. Vợ chồng mình ở đây được đôi bạn trẻ người Nga cũng đi honey moon dạy cách nhảy người Nga, cô bạn Nga mời vợ mình cả một cốc bia và lần đầu tiên cho tới bây giờ vợ mình uống một hơi hết cốc bia 330ml ^_^)
- Ngày thứ hai khám phá Phuket (vì nơi đây như mình giới thiệu, có nét gì đó của Penang nhưng cũng có nét gì đó của Changmai, rất thú vị. Bên cạnh đó ngắm hoàng hôn ở Promthep rất tuyệt)
- Ngày thứ 3 ra đảo Phi Phi (Có thể nói rằng nơi đây là vịnh Hạ Long và Malive cộng lại, rất tuyệt! Cá nhân mình thấy anh em khen El Nido - Philippines lắm nhưng mình thấy El Nido không bằng Phi Phi được)
- Ngày thứ 4 ở Phi Phi buổi sáng, chiều về Ao Nang chơi (nơi đây mình chưa tới nhưng thấy bảo tuyệt đẹp)
- Ngày thứ 5, sáng vẫn ở Ao Nang chiều vào Karabi thăm quan
- Ngày thứ 6, sáng ở karabi, chiều vào sân bay về Bangkok

lenxebus
25-06-2015, 15:25
Vợ chồng bác honey môn mà 6 giờ sáng đã dậy rồi cơ à? Nhà tôi đi cứ phải 10 giờ mới kéo rèm cửa!

Hungbkct
28-06-2015, 19:46
Vợ chồng bác honey môn mà 6 giờ sáng đã dậy rồi cơ à? Nhà tôi đi cứ phải 10 giờ mới kéo rèm cửa!
Hihi, ngủ sớm! Mệt rồi thì dậy sớm thôi bác à :LL Đi về cũng "đúc" được F1 vậy là em thành công :)). Hồi đó lãng mạn, muốn dậy sơm để ngắm bình minh và hưởng không khí sớm mai trên đất Thái. Chứ giờ mà đi chắc em cũng ngủ tới 9h-10h cho đã.

Hungbkct
01-07-2015, 18:09
Xin lỗi các bạn! Dịp vừa rồi mình bận quá nên không chia sẻ tiếp với anh em hội ta được. Bây giờ xin phép được tiếp tục để anh em có chút kinh nghiệm lên plan, qua đó có một chuyến đi mỹ mãn.

Sau khi thăm quan bảo tàng Thái Hoa xong, để có thể thoải mái tận hưởng không khí và ngắm nhìn Phuket old town vợ chồng mình quyết định đi bộ để cảm nhận từ từ. Mình ra chỗ bán vé thăm quan ở Bảo tàng ngỏ ý nhờ để xe ở Bảo tàng để đi dạo, cô em bán vé vui vẻ nhận lời và nhắn rằng 6h chiều là Bảo tàng đóng cửa và em ấy phải về. Ok, vậy là đi thôi. Đầu tiên là đi kiếm gì ăn, tình cờ gặp quán mỳ vằn thắn thế là vào làm tạm một bát, có thực mới vực được đạo mà. Đi dạo một lúc, quanh khu vực Bảo tàng cũng đã 1h chiều, vậy là quay lại Bảo tàng để lấy xe. Điểm tiếp theo dự kiến tới là Vườn Bướm Phuket, khi quay về lấy xe mình có hỏi em bán vé về đường đi, lúc đó có một chú trung niên khoảng 50 tuổi cũng là nhân viên Bảo tàng đang ngồi ở phòng bán vé ngồi chơi, thấy mình hỏi chú liền cầm một bản đồ du lịch Phuket ra hướng dẫn cho mình, rồi tặng luôn mình tấm bản đồ đó. Chú ấy còn cẩn thận, ghi số điện thoại của chú ấy lên tấm bản đồ, rồi bảo nếu có vấn đề gì alo chú ấy hướng dẫn tiếp, rất ấn tượng và vui vẻ.

Đi khoảng 5km, thì tới Phuket Butterfly Garden

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%203%20284.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%203%20284.jpg.html)

Đúng là vườn bướm, ngay phòng đón tiếp đã treo đầy cả rồi tạo cảm giác háo hức

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%203%20191.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%203%20191.jpg.html)

Hungbkct
01-07-2015, 19:20
Phuket Butterfly được chia làm 3 khu vực với 2 không gian ngoài trời và trong nhà. Khu đầu tiên là khu trong nhà với tieu bản bướm và côn trùng. Rất nhiều các tiêu bản bướm, nghe giới thiệu thì lượng tiêu bản bướm ở đây sẽ giới thiệu tới 90% lượng bướm đã được biết ở Đông Nam Á và 100% loài bướm được biết tới ở Thái Lan

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%203%20196.jpg
(http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%203%20196.jpg.html)

Côn trùng ở trong nhà thì là côn trùng sống, chứ không phải tiêu bản. Côn trùng ở gian này chủ yếu là nhện, rất nhiều loại nhện cỡ khoảng 20 - 30 loại gì đó.

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%203%20202.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%203%20202.jpg.html)

Lần đầu được nhìn một con nhện to đến như thế này, thấy bảo nó nhện ăn động vật và là nhện độc. Nếu con người bị nó cắn sẽ chết trong vòng 48h nếu không được giải độc.

Hungbkct
02-07-2015, 02:17
Ngoài nhện và bướm ra thì khu vực này có thêm tiêu bản của các loại bọ cánh cứng

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%203%20213.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%203%20213.jpg.html)

Nhiều lắm, từ xén tóc, bọ hung cho tới bọ cánh cam, đủ cả. Bên cạnh đó còn có cả một tổ kiến to đùng để người lớn, trẻ con biết thêm về cuộc sống loài kiến

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%203%20211.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%203%20211.jpg.html)

Nơi đây là trung tâm nghiên cứu, bảo tồn kết hợp với du lịch, thăm quan nên người Thái họ không quên để một chút đồ vào cho người lớn, trẻ con giải trí tạo hứng khởi và kỷ niệm mang về. Nếu thích kinh dị thì nhện độc dọa người

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%203%20200.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%203%20200.jpg.html)

Nếu thích đáng yêu thì có chú ong dễ thương

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%203%20221.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%203%20221.jpg.html)

Mình lớn rồi nên nghịch chút thôi, chứ mấy vị Tây bé, Hàn bé leo lên cả ong và nhện để chụp rồi cười khanh khách, rất vui ^_^

quynhvan2910
07-07-2015, 10:07
Bác post tiếp đi bác

Hungbkct
09-07-2015, 15:26
Hết khu vực đầu tiên với toàn bướm, nhện và ong. Cảm thấy vui và hào hứng, đi chơi mà nên cứ phải có tâm lý như vậy để có hứng tiếp tục khám phá.

Chuẩn bị ra khu vực ngoài trời nên có sẵn ô để phục vụ du khách nếu thời tiết có mưa. Qua những cái ô chuẩn bị sẵn cho du khách thôi nhưng thể hiện cách kinh doanh của họ đúng là đáng nể, rất chu đáo và sẵn sàng với mọi tình huống.

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%203%2043.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%203%2043.jpg.html)

Ấn tượng đầu tiên là họ làm cho khách cảm thấy được du ngoạn trong một khu vườn nhiệt đới đích thực, với cây cối và suối nước.

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%203%20273.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%203%20273.jpg.html)

Khi ra khu vực ngoài trời này, mới cảm thấy đích thực đây là vườn bướm, khi nhìn thấy bướm bay khắp nơi
https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%203%20257.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%203%20257.jpg.html)

Đâu đâu cũng thấy bướm, khi chúng bay làm du khách khó chiêm ngưỡng nên họ làm những chỗ như thế này để có thể nhìn được kỹ hơn

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%203%20245.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%203%20245.jpg.html)

Hungbkct
09-07-2015, 15:43
Vườn nên không thể thiếu hoa được. Có khá nhiều loại hoa nhưng mình khoái nhất là ngắm mấy giò Lan trong này.

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%203%20288.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%203%20288.jpg.html)

Giàn hoa Tigôn đem lại cảm giác lãng mạn cho du khách khi đi dưới đó

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%203%20262.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%203%20262.jpg.html)

Suối chảy vào một hồ nước nhỏ, trong đó có một đàn cá. Nhìn là lạ, có vẻ cùng giống như cá chép vàng ở ta

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%203%20274.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%203%20274.jpg.html)

Hungbkct
11-07-2015, 09:27
Với mục đích nghiên cứu, bảo tồn và giới thiệu các loài bướm của Thái Lan nên ngoài khu vực chiêm ngưỡng bướm bay xung quanh, du khách cũng được chứng kiến quá trình sinh sản, trưởng thành của bướm. Đầu tiên khi là trứng và ấu trùng thì bướm ở trong các túi như thế này

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%203%20307.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%203%20307.jpg.html)

Khi nở ra thì những ngày đầu chúng ở trong này, sau đó mới được tha ra ngoài vườn với hoa lá

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%203%20298.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%203%20298.jpg.html)

Hungbkct
11-07-2015, 09:45
Ngoài những vị bướm xinh xinh đáng yêu khiến các bạn bé chạy đuổi bắt, vừa ngắm vừa cười vui vẻ thì khu này cũng có những "vị chủ nhà" khiến các bạn bé hét lên rồi té đái ra quần như thế này

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%203%20296.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%203%20296.jpg.html)

Hay nhìn với ánh mặt sợ sệt khi gặp vị này

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%203%20295.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%203%20295.jpg.html)

Hét toáng lên với những "vị chủ nhà này"

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%203%20297.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%203%20297.jpg.html)

Hungbkct
11-07-2015, 09:48
Đi một vòng khu ngời trời thì cũng thấm mệt nên trước khi vào khu vực cuối cùng thì có một chỗ nghỉ rất kute

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%203%20317.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%203%20317.jpg.html)

Không những các bạn bè, mà các bạn lớn cũng muốn xì-tin ở đây ^_^

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%203%20314.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%203%20314.jpg.html)

Hungbkct
11-07-2015, 10:02
Và đây là khu cuối cùng

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%203%20324.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%203%20324.jpg.html)

Khu này giới thiệu quá trình sản xuất lụa tơ tằm. Khu này mang tính trưng bày, bán sản phẩm của Vườn tạo ra và giải trí thôi!

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%203%20332.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%203%20332.jpg.html)

Cũng nhiều thứ để mua nhưng mình không có nhu cầu lắm, vì cái này về Vạn Phúc cũng nhiều mà. Nên vui chơi, chụp ảnh thôi!

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%203%20328.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%203%20328.jpg.html)

Hungbkct
11-07-2015, 10:20
Trên đường đi ra ngoài cửa, đi ngang qua tiệm bánh kute như thế này. Sẵn sàng đói và khát nên dừng chân nghỉ ngơi một chút ở đây luôn, trước khi tạm biệt Phuket Butterfly garden

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%203%20333.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%203%20333.jpg.html)

Đi chơi nên thời gian trôi nhanh thật, gần 3h chiều rồi nên xuất phát ra Promthep để ngắm hoàng hôn, rồi về Patong cho kịp kẻo tối. Ra "Xích Thố" của mình thì hóa ra có một chú mèo "cướp biển" đang trông xe giúp mình. Gọi là cướp biển vì nó bị chột một mắt, chắc bị thương khi giao chiến với chuột cống

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%203%20336.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%203%20336.jpg.html)

Nhìn hổ báo nhưng khá thân thiện, mình vuốt vẻ thoải mái. Đến giờ rồi, lên đường tới nơi được giới thiệu là nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất Thái Lan

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/Phuket%20-%20promthep.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/Phuket%20-%20promthep.jpg.html)

vuviet
06-08-2015, 11:38
Cảm ơn những chia sẻ hữu ích của bác..

Hungbkct
15-08-2015, 17:10
Đường đi đến Promthep cape rất đẹp và thoáng, có một nét văn hóa giao thông rất hay của người Thái, họ rất ít khi dùng còi khi tham gia giao thông, họ chỉ dùng còi để cảnh báo khẩn cấp, do vây đường phố có đông cũng không inh ỏi.

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/1.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/1.jpg.html)

Khoảng cách không xa nhưng vừa đi vừa ngắm đường nên tới hơn 1h đồng hồ mình mới tới nơi. Tới Promthep cape có một khoảng sân rộng, mình ngó nghiêng mãi không thấy khu vực nào quy định là nơi để xe cả, tuy nhiên thấy có mấy cái xe dựng ở sân mình bèn dựng xe gần đó, khóa cổ cẩn thận rồi dứng đó khoảng 5 phút nhưng cũng chẳng thấy ai tới hỏi han gì nên 2 vợ chồng leo lên khu vực bên trên để ra mũi Promthep. Đây là khoảng sân rất rộng, với ngọn hải đăng là trung tâm

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/2.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/2.jpg.html)

Sát ngọn hải đăng đó là tượng đài một vị đô đốc

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/5.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/5.jpg.html)

Nghe đâu hình như là một vị vương gia Thái Lan trấn ải vùng này và có công giữ vững đảo. Rất tâm linh khi trên khu vực này thấy có khu vực thờ toàn voi, voi đủ kích cỡ từ nhỏ đến to, chắc là trấn yểm (suy luận theo phong tục Việt Nam ^_^)

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/4.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/4.jpg.html)

Hungbkct
02-09-2015, 11:42
Hic, để các bạn phải inbox hỏi han thực sự mình ngại quá, tuy nhiên mong các bạn thông cảm vì công việc bận rộn nên sơ xuất, mình sẽ cố gắng up đều đều để các bạn theo dõi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm tới chuyến đi của mình ^_^

Quảng trường rộng, trời mây bao la, biển xanh ngát làm cho không khí rất dễ chịu ai nấy đều có mang một tâm trạng vui tươi cảm giác khoan khoái ^_^ Đặc biệt khi nhìn thấy những vị khách như thế này

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/9.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/9.jpg.html)

Các cô đều là U50, U60 cả đấy ^_^ Từ Trung Quốc có một số đường bay thẳng tới Phuket nên khách du lịch từ Trung Quốc tới đây khá đông, mình gặp thì thấy họ đi theo tour, ít gặp đi tự túc. Trong quá trình đi mình gặp khá nhiều đoàn khách Trung Quốc, ngoại trừ việc nói khá to (có lẽ do đi theo đoàn đông và do bản chất tiếng Trung phát âm âm lương tương đối lớn ^_^) thì mình thấy họ cũng rất lịch sự, vui tươi, thoái mái và dễ chịu, không đến mức khó ưa như một số phản ánh

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/10.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/10.jpg.html)

Các cô chú Trung Quốc nhờ mình chụp ảnh, chụp vài kiểu xong các cô chú ấy nói cảm ơn bằng tiếng Trung, chìa túi hoa quả và chai nước mời vợ chồng mình, rất lịch thiệp đấy chứ!

Hungbkct
02-09-2015, 12:01
Sau một buổi đi chơi, khi về đây nghỉ ngơi, ngắm cảnh sẽ có cảm giác rất thú vị. Ngoài việc phóng tầm mắt nhìn xa xăm về phía chân trời, thì tiếng sóng vỗ rì rào cùng làn gió biển đem tới cho du khách những cảm giác rất khó tả

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/7.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/7.jpg.html)

Còn đây là mũi Promthep

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/8.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/8.jpg.html)

Vợ chồng mình có ý tưởng đi bộ ra ngoài đó, chắc mất khoảng 30 phút đứng đó chụp ảnh ngắm hoàng hồn thì thật tuyệt. Nhưng sau khi đi được khoảng 10 phút, thì ôi thôi 2 bên đầy lau sợi, khá rậm rạp, hic

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%203%20438.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%203%20438.jpg.html)

Trong đầu chợt nghĩ, hic, toàn quần ngắn áo ngắn, dở mồm chẳng may có vị mãng xà nào từ bụi phi ra cho phát thì toi, hỏng hết kế hoạch. Nên thôi, chụp vài kiểu ảnh rồi ngược lên cho lành, cuộc vui còn dài ^_^ Quả thật đứng ở đây mà ngắm hoàng hon thì thật tuyệt

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/6.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/6.jpg.html)

Tuy nhiên cũng muộn rồi nên quay về Patong cho an toàn

Hungbkct
23-09-2015, 18:25
Buổi tối đầu tiên tới Patong, vợ chồng mình trong lúc đi dạo đã book vé di chuyển tới đảo Phi Phi. Việc book này khá đơn giản, ở Patong có rất nhiều bốt bán tour, các bạn yên tâm đây không phải là lừa đảo đâu, tất cả là chung một mối nhưng tách nhỏ ra để tiện phục vụ và kinh doanh. Các bạn có thể tới đây book vé đi đảo Phi Phi hoặc book xe đưa về sân bay Phuket, các tour du lịch ở Phuket (tour các đảo, tour cưỡi voi xem Muay Thái...) cũng có thể book ở đây luôn. Các bạn khỏi cần đi tham khảo giá, vì là chung chỗ nên giá như nhau cả thôi.

Người Thái họ làm du lịch rất tốt! Khi book vé bạn để lại cho họ thông tin khách sạn, điện thoại sáng hôm sau xe đến đón tận nơi, mình đi 3 lần ở Phuket thì toàn là xe toyota 16 chỗ, chất lượng khá ổn, xe 16 chỗ nhưng chỉ đón 5 book nên tổng số người chỉ là 10 người lớn, 2 em bé, xe rất rộng rãi. Thời gian di chuyển từ Patong tới bến tàu khoảng 30 phút, đến bến xe bạn mang tờ book mà đại lý phát đưa cho nhân viên bến tàu họ sẽ đưa bạn vé lên tàu, sau đó mình tìm tới số tàu ghi trên vé và lên thôi.

Bến tàu dư thế này các bác à ^_^

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%204%2038.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%204%2038.jpg.html)

Tàu thì như thế này, khá to đi chầm chậm, trẻ con, người lớn, người già, tây ta đủ cả nhưng suốt chuyến đi không thấy ai say. Trên tàu có buffer ngọt khoảng 4 loại bánh ngọt, cafe sữa gói, cafe đen gói, trà túi

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%204%2036.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%204%2036.jpg.html)

Hungbkct
02-10-2015, 10:57
Bọt tung trắng xóa, thuyền tiến ra khơi

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%204%20128.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%204%20128.jpg.html)

Cảnh này nhìn quen quen ^_^ Lênh đênh trên biển Thái Lan mà chợt nhớ tới Vịnh Hạ Long. Quả thực Việt Nam ta rất nhiều cảnh đẹp, núi rừng cũng chẳng thua gì anh Trung Quốc (đèo Mã Phì Lèng, Mù Căng Chải...) Hang động của ta thì đẳng cấp hàng đầu thế giới rồi, biển ta thì thì Vịnh Hạ Long, Nha Trang, Phú Quốc...Chỉ có điều chúng ta làm dịch vụ, quảng cáo thua các bạn, hy vọng càng ngày chúng ta nâng cao được chất lượng phục vụ để thu hút du khách quốc tế, nâng tầm hình ảnh quốc gia.

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%204%2064.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%204%2064.jpg.html)

Cảnh tưởng hùng vỹ làm mình liên tưởng tới cảm giác khoảng 20 năm trước khi lần đầu tiên được đặt chân tới Hạ Long, cảm giác khoan khoái khi tận hưởng cái đẹp ^_^

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%204%20100.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%204%20100.jpg.html)

phihungwww
25-10-2015, 12:00
Bác ơi tiếng tăm thế nào khi thủ tục check in hả bác

Hungbkct
03-11-2015, 15:30
Bác ơi tiếng tăm thế nào khi thủ tục check in hả bác

Lúc mình chuẩn bị đi thấy một vài anh em bảo là nhập cảnh vào Thái hay bị cancel lắm, cũng hơi choáng nhưng đi rồi thấy đơn giản lắm. Lúc trên máy bay em tiếp viên phát cho tờ khai nhập cảnh, mải ngắm trời đất nên quên. Lúc xuống sân bay Don Muang gặp một anh cảnh sát Thái Lan rất cao to, đẹp trai đặc biệt rất thân thiện, luôn cười và hướng dẫn nhiệt tình ra lấy tờ khai. Khai xong thế là nhập cảnh thôi, nhân viên cũng chẳng hỏi gì, dẽ dàng và thuận tiện lắm!

Hungbkct
16-12-2015, 15:53
Hạ Long mình được bầu là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới nhưng nếu tổng hợp tin nhắn bình bầu có lẽ đa phần là do người Việt ta bình chọn. Còn đảo Phi Phi là 1 trong những điểm tới tuyệt nhất hành tinh mà tripadvisor họ bầu chọn, quả thực nhìn đẹp và thich thật

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/1_1.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/1_1.jpg.html)

Khu này rất nhộn nhịp thuyền ra thuyền vào, lúc đầu mình ngỡ do cảnh đẹp nên họ tới để thăm quan

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/4_1.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/4_1.jpg.html)

Nhưng đi một đoạn nhìn thẳng vào mới biết bên trong là một bãi tắm mà nghe mấy vị Nga bảo là bãi tắm đẹp nhất khu đảo Phi Phi mai họ sẽ từ khách sạn ở Phi Phi đi ra đây chơi

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/5_1.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/5_1.jpg.html)

Lúc sau về Phi Phi mình có hỏi chủ khách sạn về nơi này thì được biết bãi tắm đó rất đẹp, nước rất xanh nhưng chính quyền làm bảo tồn nên không cho mở bất kỳ một resort hay bungalow, thậm trí cả cắm trại đêm cũng không được. Vì vậy nếu thích đi thì thuê thuyền sáng đưa ra ăn chơi nhảy múa, bia bọt no say chiều tối họ lại qua đón về.

Cũng giống như chúng ta đi Hạ Long, ở đây đi qua những đảo nối be bé họ cũng gọi tên theo hình thù. ^_^ Cái này gọi là đảo lạc đà (camel island thì phải nghe loáng thoáng cô em xinh đẹp hướng dẫn viên của mấy vị Tây chỉ trỏ rồi nói vậy) mà nhìn cũng khá giống

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/2_1.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/2_1.jpg.html)

Hungbkct
17-12-2015, 21:06
Đi trên khung cảnh lãng mạn nên bắt gặp những hình tượng thiên nhiên, mọi người lại thỏa sức liên tưởng hình ảnh. Nhìn cảnh này, người thì bảo giống như cầu hôn, người thì bảo là như bà mẹ đang xoa đầu đứa con thơ dại đang gục đầu vào đùi mẹ ^_^

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/3.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/3.jpg.html)

Sau khoảng 3h đồng hồ lênh đênh trên biển, đảo Phi Phi đã hiện ra trước mắt

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/6_1.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/6_1.jpg.html)

Đây là khu trung tâm đảo, nơi có bệnh xá và các cơ quan công quyền của đảo, đảo khá nhỏ đi dạo 15 phút là hết trung tâm đảo, các loại hình giải trí tập trung tại đây. Các resort, hotel...được xây xung quanh đảo, tuy nhiên không có được bộ tới mà phải đi thuyền vì để tăng tính độc đáo và lãng mạn, các khu nghỉ dưỡng này nằm ở nhưng góc riêng biệt. Mình đặt qua agoda, tới cầu tàu ở khu trung tâm thì thấy nhân viên resort cầm biển tên của resort đứng đợi, mình gặp họ, họ lấy danh sách book phòng ra để check, có tên mình vậy là ok lên thuyền. Khách toàn là các bạn Tây to con, mỗi vợ chồng mình là Á Châu bé nhỏ nên họ đề nghị mình ngồi đầu thuyền, hic, đầu tiên hơi choáng nhưng đi rồi thấy phê và rất thú ^_^

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/7_1.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/7_1.jpg.html)

Hungbkct
17-12-2015, 21:28
Sau khoảng 15 phút đi thuyền từ trung tâm đảo, điểm đến của mình đã hiện ra. Ấn tượng đâỏ tiên, gây lên sự thích thú đó là nước quá trong xanh

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%204%20120.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%204%20120.jpg.html)

Đúng như mong ước, đi trăng mật nên ước muốn là được đên nơi thật yên tĩnh, hoang sơ và đầy lãng mạn

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/8_1.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/8_1.jpg.html)

Chú chó lang thang trong anh là vị chủ nhà đầu tiên đón thuyền đấy, không biết là được huấn luyện hay là tự quen như vậy nhưng chú chó ấy đầy hiếu khách

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%204%20154.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%204%20154.jpg.html)

Khi thấy bóng dáng thuyền tới, cùng với chủ nhà ra sát mép biển đứng đón. Khi thuyền cách bờ khoảng 5m chú chó nhảy xuống nước bơi ra đón thuyền với vẻ mặt đầy thích thú, mọi người đặt chân lên bãi cát, chú chó quần lấy từng người như là đón chủ lâu ngày mới về. Cùng với biển xanh thì chú chó là ấn tượng tuyệt với nhất khi vợ chồng mình đặt chân lên hòn đảo tuyệt vời này.

Hungbkct
17-12-2015, 21:33
Khu resort mình chọn để nghỉ dưỡng được xây dựng theo phong cách bungalow nên không có gì lạ khi quầy lễ tân như thế này ^_^

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%204%20275.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%204%20275.jpg.html)

Vợ chồng mình chọn phong cách này để tận hưởng honey moon, đúng nghĩa bungalow luôn

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/9_1.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/9_1.jpg.html)

Đến đêm khi thủy triều lên, nước sẽ chỉ còn cách sàn nhà khoàng 1m-1,5m thôi, nghe tiếng sóng ngay dưới gầm giường là cảm giác mà đến giờ mình vẫn thấy rất hào hứng và thú vị

Ngoài ra thì còn có loại phong theo phong cách này, ở trên núi, cách biển xa hơn so với loại phòng vợ chồng mình ở khoảng 5m-7m

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%204%20302.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%204%20302.jpg.html)

trjs07
09-03-2016, 15:25
tiếp nào chủ top ơi, e đang hóng quá ạ hihi

Hungbkct
09-03-2016, 21:28
Tới đây quả thực cảm giác được tận hưởng không khí vùng nhiệt đới khi ngồi ngay trên bãi cát, dưới hàng dừa vừa thưởng thức đồ uống vừa ngắm nhìn biển khơi

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%204%20274.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%204%20274.jpg.html)

Trước mặt là biển, còn đằng sau thì là núi rừng, đây là đường vào rừng, không quá rậm rạp nhưng đủ để khám phá ^_^

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%204%20298.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%204%20298.jpg.html)

Leo một lúc tới được vị trí có thể phóng tầm mắt ra xa

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/10_1.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/10_1.jpg.html)

Có một điều khá buồn, khi lên vị trí này cảnh tượng hoang tàn, đổ nát hiện ra trước mắt. Khi xuống mình có ngồi ở lễ tân và hỏi chuyện, họ bảo đó là tàn tích của trận sóng thần phá nát bờ biển Phuket năm 2004, khi đó toàn bộ khách và nhân viên có mặt tại resort không hè biết trước là sắp có sóng thần và tất cả đều bị cuốn phăng ra biển. Khoảng 5-6 nhân viên và chủ nhân của resort không có mặt trên đảo hôm đó là còn sống sót, hiện chỉ còn 3 người ở lại những người kia bị mất người thân nên không thể chịu nổi nỗi đau nếu ở lại. Thiên tai thật kinh khủng!

Hungbkct
09-03-2016, 22:29
Đúng là ở ngoài đảo nắng mưa rất thất thường, vừa ngồi nói chuyện được một lúc thì trời đã xầm xì chuẩn bị mưa

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%204%20190.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%204%20190.jpg.html)

Rồi chuyển đen xì, xấu tệ như thế này

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%204%20191.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%204%20191.jpg.html)

Đầu tiên cũng hơi choáng, vì mình ở bungalow sát biển nếu có bão chắc bay luôn, hic. May mà mưa một lát rồi tạnh, tạnh mưa cũng là tối. Ở biệt lập một khu trên đảo nên chỗ nà không có điện lưới, mà điện chạy bằng máy phát chỉ có từ 18h đến 24h thôi. Xét cho cùng như vậy cũng hợp lý, vì gió biển thế này cũng đâu cần phải sử dụng quạt hay điều hòa đâu

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%204%20234.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%204%20234.jpg.html)

Hungbkct
09-03-2016, 22:41
Với bản thân mình, thời khắc thú vị nhất khi đi biển chính là lúc bình minh

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%204%20244.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%204%20244.jpg.html)

Được đứng ở bãi biển, đón nhận những tia nắng ban mai nghĩ về cuộc sống, về bản thân

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%204%20273.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%204%20273.jpg.html)

Đặc biệt là là bình minh trên khu đảo biệt lập, rất riêng tư và lãng mạn

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%204%20303.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%204%20303.jpg.html)

Hungbkct
09-03-2016, 23:15
Từ Phi Phi vào Phuket có 2 chuyến/ ngày, 9h và 14h. Ban đầu mình dự tính là chơi ở Phi Phi tới chiều vào Phuket, 19h lên máy bay về Bangkok. Tuy nhiên sau hôm đi vào Phuket Old town chơi, được chứng kiến cảnh tắc đường, vợ chồng mình đổi ý định, thôi về từ sớm cho an toàn.

Từ resort vào trong trung tâm đảo Phi Phi ngày cũng có 2 chuyến free, nếu muốn đi lúc khác thì sẽ phải trả phí. Vậy là sau bữa sáng nhẹ nhàng với bánh ngọt và cafe, vợ chồng mình tạm biệt "đảo thần tiên" để tiếp tục hành trình

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%204%2030.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%204%2030.jpg.html)

Vì mua vé khứ hồi nên lúc đi họ đã đưa vé về rồi, tới bến tàu đưa vé rồi đóng mấy bath (lâu rồi không nhớ rõ) phí bảo vệ môi trường rồi lên tàu. Lúc đi trên tàu, có một anh bạn tới mời book vé về sân bay Phuket. Đầu tiên cũng sợ lừa hoặc sợ giá cao hơn đất liên nhưng sau khi tìm hiểu thì được biết hóa ra các vị này với các chỗ bán trong đất liền là một, vậy nên mình mua luôn. Họ dán cho minh 1 miếng đề-can in hính máy bay và chữ Phuket airport nhỏ lên ngực áo, lúc vào bến tàu họ sẽ đứng đợi ở cửa đón và xách hành lý giúp mính ra xe rất tiện.

Hơn 12h trưa vợ chống mình tới sân bay, hic, làm gì cho đến 18h để check in đây. May thay, sau khi ăn trưa mình thấy cây ATM ngó ra đằng sau thấy có ổ cắm trống, vậy là tuyệt ròi wifi quán vừa ăn trưa nên đã có pass, có ổ cắm nữa nên không sợ hết pin ^_^

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%204%2033.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%204%2033.jpg.html)

Lướt web xem phim rồi cũng tới lúc check in, tạm biệt Phuket mình về Bangkok đây!

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%201.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%201.jpg.html)

Hungbkct
10-03-2016, 15:00
Xuống Sân bay khoảng 21h, thủ tục check out nhận hành lý mất khoảng 30 phút nhưng kinh hãi nhất là đợi taxi. Xếp một hàng dài, tới lượt mình qua cái bốt điều hành mình đọc địa chỉ mình cần tới, rồi ra đứng ở khu vực đợi xe nhân viên cầm giấy đọc qua micro địa chỉ mình tới xe nào chấp nhận đi họ xe tạt vào nhận khách. Xếp hàng mất khoảng 1h, hic. Mà các bạn chú ý nhé, dù chỗ nào đi chăng nữa trên xã hội này thì tiêu cực vẫn tồn tại. Vợ chồng mình đi taxi từ sân bay Domuang về phố Khao san nhìn trên đồng hồ hêt vài trăm bath thôi, mình đưa tờ 1000 bath tay lái taxi không trả lại. Hỏi why? thì hắn bảo là phí sân bay, mình không đồng ý vì quá nhiều. Ngó ra ngoài thấy phía xa có anh cảnh sát, mình bảo vợ ra bảo cảnh sát. Anh cảnh sát rất nhiệt tình, ra hỏi tay taxi mấy câu tiếng Thái rồi tay taxi trả lại mình đúng số tiền thừa. Mình bảo "tôi định tặng anh 50 bath nhưng vì anh không tốt tôi chỉ tặng 2 xu 10bath cho con anh thôi", anh cảnh sát cười và nói xin lỗi. Thế nên các bạn đừng nghĩ tới vùng đất mới du lịch đều là những điều tuyệt vời, họ cũng như ta thôi đa phần là tốt nhưng cũng có những hạt sạn.

Về tới khách sạn cũng đã hơn 11h đêm, dưới phố rất náo nhiệt nhưng mỏi lắm rồi, đành ngủ thôi!

Sau bữa ăn sáng, bắt đầu ngày đầu tiên ở Bangkok. Đường phố Bangkok thì chẳng khác gì Hà Nội, TP. Hồ Chí minh cả cây cối mật độ như thế, bụi như thế, có khác chăng là hệ thống tàu điện trên cao. Khu này khá giống khu Phan Đình Phùng ở Hà Nội ^_^

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%2091.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%2091.jpg.html)

Khác ở cái là nhiều chim bồ cầu hơn, các chú chim thong thả, thư thái hơn

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%2096.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%2096.jpg.html)

Hungbkct
10-03-2016, 15:19
Cafe vỉa hè của họ như thế này

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%2099.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%2099.jpg.html)

Hạt nguyên chất, cho vào xay rồi qua máy pha cafe áp lực ra cafe. Mình quen uống cafe phin Hà Nội rồi nên uống loại này hơi nhạt và ngang, hic.

Đi một lúc, tới cánh cổng ngồi chùa như thế này. Nhin mấy vị tượng cảnh vệ thấy hơi tây hóa ^_^

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%2085.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%2085.jpg.html)

Vào trong thì có khuôn viên rất tuyệt

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%2076b.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%2076b.jpg.html)

Mặc dù bên ngoài là đường phố nhộn nhịp nhưng vào trong lại là khuôn viên yên tĩnh, thanh tịnh

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%2080.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%2080.jpg.html)

Và rất tín ngưỡng

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%2077.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%2077.jpg.html)

Rời khu vực chùa này, đi một lúc tới tượng đài dân chủ (hay độc lập)

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20407.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20407.jpg.html)

Nơi này là tượng đài cũng là quảng trường luôn, mỗi khi có biểu tình hay đình công thi nơi đây là nơi tập hợp và ra lời hiệu triệu anh em đoàn kết. Phe áo đỏ ủng hộ nhà shinawatra thường tụ họp về đây.

little-cloud
13-03-2016, 16:18
nhìn mấy bác phượt mà thèm nhỏ giãi bankok ơi chờ anh nhé

trjs07
13-03-2016, 17:13
Vì mua vé khứ hồi nên lúc đi họ đã đưa vé về rồi, tới bến tàu đưa vé rồi đóng mấy bath (lâu rồi không nhớ rõ) phí bảo vệ môi trường rồi lên tàu. Lúc đi trên tàu, có một anh bạn tới mời book vé về sân bay Phuket. Đầu tiên cũng sợ lừa hoặc sợ giá cao hơn đất liên nhưng sau khi tìm hiểu thì được biết hóa ra các vị này với các chỗ bán trong đất liền là một, vậy nên mình mua luôn. Họ dán cho minh 1 miếng đề-can in hính máy bay và chữ Phuket airport nhỏ lên ngực áo, lúc vào bến tàu họ sẽ đứng đợi ở cửa đón và xách hành lý giúp mính ra xe rất tiện.

Bạn ơi vé xe đi từ bến tàu về sân bay phuket bao nhiêu vậy bạn? xe ổn chứ bạn? cám ơn b nhé hi

Hungbkct
22-03-2016, 10:44
Bạn ơi vé xe đi từ bến tàu về sân bay phuket bao nhiêu vậy bạn? xe ổn chứ bạn? cám ơn b nhé hi

Mình cũng không nhớ rõ lắm đâu, hình như là hơn trăm bath thì phải bạn à! Xe 16 chỗ toyota, không mới nhưng ổn. Xe 16 nhưng người thì chỉ khoảng 12 thôi, vì họ dành không gian để đồ cho khách. Nói chung về xe cộ thì không có gì phải phàn nàn, lo lắng cả, họ làm ăn uy tín lắm!

Hungbkct
22-03-2016, 10:46
nhìn mấy bác phượt mà thèm nhỏ giãi bankok ơi chờ anh nhé

Làm chuyến đi bạn, dễ đi và thuận lợi lắm. Đi tour đỡ mệt nhưng không thoải mái như tự túc, đi tự túc cảm giác khám phá nơi mình tới hơn ^_^

Hungbkct
23-03-2016, 10:12
Dự tính ngày đầu tiên ở Bangkok sẽ dành ra để đi thăm quan các địa điểm tôn giáo và cung điện của Bangkok. Sau một hồi đi theo google map, điểm thăm quan đầu tiên đã hiện ra

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%2036a.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%2036a.jpg.html)

Ngồi chùa này có tên là Wat Suthat, được xây dựng từ năm 1807

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%2065%20No2.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%2065%20No2.jpg.html)

Bước vào khuôn viên chùa, thực sự cảm thấy rất choáng ngợp khi toàn bộ sân của chùa được lát bằng đá hoa cương sáng bóng

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%2050a.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%2050a.jpg.html)


Hành lang chùa là những tượng phật mạ vàng với tính thẩm mỹ cao, cùng với sự tĩnh lặng của chùa khiên cho bất kỳ ai bước vào cũng cảm thấy sự linh thiêng

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%2047a.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%2047a.jpg.html)

Ngôi chùa này có một thư viện tài liệu phật giáo được cho là lớn nhất Thái Lan, bên trong chùa mọi người yên lặng nghiên cứu tài liệu dưới chân tượng phật. Chùa Wat Suthat nằm ở khu vực trung tâm của Bangkok, ngay ngoài cổng là
biểu tượng của Bamgkok có tên tiếng Anh là The Giant swing (phiên âm sang tiếng hoa là: Sảo Ching Chá). Biểu tượng màu đỏ ý các bạn à!

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%2069a.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%2069a.jpg.html)

Đó là biểu tượng không chỉ của Bangkok, mà là còn là nơi trước kia tổ chức lễ của Bà La Môn. Chùa Wat Suthat và The Giant Swing là những nơi đáng tới ở Bangkok.

trjs07
24-03-2016, 14:36
cám ơn chủ top nhiều nhé, đi đâu mà có 2 vc là sướng nhất b à hihi

Hungbkct
26-04-2016, 15:37
Rất nhiều bạn hỏi inbox hỏi mình rằng nghe Thái Lan rất lộn xộn, tồn tại nhiều điều không được ưng ý, có nên chọn Thái Lan làm điểm lưu giữ kỷ niệm quan trọng không. Cá nhân mình cảm nhận như thế này, cuộc sống luôn tồn tại 2 mặt ( đẹp - xấu; Thiện - ác; Tích cực - Tiêu cực; Yêu - Ghét...) có nghĩa là chẳng có gì hoàn hoàn hảo cả. Tuy nhiên các bạn hãy yêu nơi mình đã chọn, coi những gì mình sắp trải nghiệm là kỷ niệm của cuộc đời thì bạn sẽ có những giây phút hạnh phúc. Không quan trọng là bạn đi đâu, quan trọng bạn sẵn sàng trải nghiệm những gì ở nơi bạn tới. Mình xin trích dẫn phát biểu nổi tiếng của một dân phượt "Hãy khoác balo lên và đi!"

Hungbkct
26-04-2016, 16:17
Sau khi trải nghiệm tín ngưỡng Phật giáo đầu tiên của Thái Lan, vợ chồng mình đi ra sông Chao Phrayra nơi được coi là "mạch máu" của Bangkok, nếu Hà Nội triển khai đề án "Thành phố bên sông" sát nhập Bắc Ninh vào Hà Nội thì Sông Hồng với Sông Phraya sẽ có vai trò vị thế như nhau.

Vợ chồng mình ra bến tàu nhưng đợi mãi chẳng đủ tàu, nên hỏi nếu đi riêng một thuyền cỡ nhỏ thì ra sao, một vị chủ thuyền ra bảo 1800 bath mình bảo không ổn (hơn 1 củ tiền Việt cơ mà) thôi đợi tàu thăm quan tập thể vậy. Vị chủ thuyền ngồi giãi bày rằng "đi đi ngồi đợi lâu lắm", mình bảo "thôi, em là người Việt Nam, đất nước em còn nghèo mọi người dân phải tiết kiệm". Hắn cưới khà khà, bảo 1200 bath nhé, mình bảo "sinh viên Việt Nam đi học 1 tháng tất cả chi phí hết khoảng 1000bath" đi chơi 1 lúc hết 1200 bath là đắt so với khả năng. Vị ấy phân tích cả thuyền khoảng 20 khách, bây giờ chỉ chỏ mình anh chị nên giá 1200 bath là rẻ đấy. Mình hỏi đi được bao lâu những đâu, vị ấy bảo đi 2h dọc Chao phraya thích chụp ảnh đâu, dừng đâu thì dừng. Mình quen phong cách ở Việt Nam là mặc cả nên bảo 500 bath, ai dè hắn phát ra 800 bath ok! 5 lít đi 2h à, cũng ổn đấy nhưng mình sợ nó lừa kiểu Sầm Sơn ngày xưa nên lưỡng lự. May mà ở gần đó có 1 anh police tourist, mình chạy ra nhờ anh ấy, mình đưa passport bảo rằng mình thỏa thuận với chủ tàu đi 2h dọc Chao Phraya giá 500bath dừng lại tại đâu chụp ảnh tùy ý. Anh ấy hỏi chủ thuyền có phải vậy không, chủ thuyền xác nhận, anh ấy bảo vậy thì yên tâm cứ đi đi có gì quay về đây. Vợ mình cẩn thận xin số điện thoại anh cảnh sát, anh ấy cười tươi rồi bảo không lo đâu, cứ vui vẻ đi chơi đi anh ấy đang trực ở đây đến chiều cơ. Thôi thì đi, nếu có gì thì có số của Đại sứ quán đây rồi nó có đánh mình thì mình gọi ĐSQ.

Vậy là cả thuyền có mình vợ chồng em

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%204.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%204.jpg.html)

Cũng hay mình mình nên cũng vô tư thoải mái

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20209.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20209.jpg.html)

Ngó nghiêng chụp phong cảnh vô tư, cảm thấy khoái khoái rồi đấy!

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%203.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%203.jpg.html)

kuayue
21-05-2016, 14:50
Anh ơi chia sẻ tiếp cuộc hành trình đi. Đang hấp dẫn

Frank
06-06-2016, 17:12
Bác cho hỏi:
- Hình như bác không book tour đi thăm các đảo ở Phi Phi hả? Sắp tới, em tính ở Phuket 1 tối, sau đó ra Phi Phi ở 1 tối nữa, hôm sau đi các đảo. Vậy nên book tour đi thăm đảo ở Phuket hay ra Phi Phi mới book?
- Bác từ Phi Phi về lại Phuket rồi ra sân bay Phuket luôn ha? Bắt xe tại bến tàu Phuket để ra sân bay luôn hay sao? Có tiện không à?

Hungbkct
13-06-2016, 09:25
Bác cho hỏi:
- Hình như bác không book tour đi thăm các đảo ở Phi Phi hả? Sắp tới, em tính ở Phuket 1 tối, sau đó ra Phi Phi ở 1 tối nữa, hôm sau đi các đảo. Vậy nên book tour đi thăm đảo ở Phuket hay ra Phi Phi mới book?
- Bác từ Phi Phi về lại Phuket rồi ra sân bay Phuket luôn ha? Bắt xe tại bến tàu Phuket để ra sân bay luôn hay sao? Có tiện không à?

Mình không đi đảo bạn à! Nếu bạn muốn đi đảo thì có 2 cách, 1 là book ở Patong, 2 là ra Phi Phi book cũng được (bảo luôn lễ tân, họ có thể book luôn cho bạn đấy). Khi lên tàu, có nhân viên họ tới giới thiệu với bạn xe về Patong, Phuket Old Town hoặc sân bay Phuket, tùy kế hoạch của bạn, bạn sẽ chọn lựa. Bạn yên tâm, Thái Lan họ làm du lịch chuyên nghiệp lắm nên bạn cần dịch vụ gì hầu như là có dịch vụ đấy!

Hungbkct
25-02-2017, 17:17
Sau khoảng 15 phút lênh đênh trên sông điểm tới đầu tiên đã hiện ra.

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20265.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20265.jpg.html)

Đây là chùa Wat Arun nằm trên bờ tây sông Chao Phraya, nghe tay lái thuyền bảo rằng khi đứng tại ban công cao nhất của chùa, bạn có thể nhìn thấy toàn cảnh sông Chao Phraya và Bangkok từ cầu Rama I đến Hoàng cung.

Chùa được xây bằng gạch sau đó phủ gốm sứ bên ngoài, rất tinh xảo

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20146.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20146.jpg.html)

Không khí trong chùa khá rộn ràng, khi có tiếng nhạc truyền thống và đội múa trong trang phục dân tộc biểu diễn

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20121.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20121.jpg.html)

Nếu du khách thích thú có thể ra thuê trang phục, các cô này sẽ giúp bạn mặc và chụp ảnh lưu niệm. Trong chùa có vị thần này, khá là dữ tướng không hiểu là vị thần gì

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20139.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20139.jpg.html)

Đi mấy chùa ở Thái Lan đều thờ Phật như ta, duy có chùa này thấy có vị thần này, có lẽ chùa này là trường hợp đặc biệt giống như ở Bắc Ninh có chùa Dâu, chùa Đậu, chùa Dàn, chùa Tướng và chùa Tổ là vừa thờ phật vừa thờ thần.

Bên Thái khuôn viên chùa rất trang nghiêm, Wat Arun này cũng không ngoại lệ. Ngoài khu ở ngay công vào là khá sôi động với nhạc truyền thống, vào sâu bên trong không gian rất tĩnh lặng

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20126.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20126.jpg.html)

Hungbkct
25-02-2017, 17:25
Sau khoảng 1h loanh quanh tại Wat Arun vợ chống em lại tiếp tục ra thuyền, để dạo sông Chao Phraya. Tốc độ phát triển kinh tế của họ nhanh, giàu hơn ta nhưng có vẻ môi trường thì cũng như ta cả thôi

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20103.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20103.jpg.html)

Nếu không có chú thích, chắc tưởng ở quanh quanh chợ nổi miền tây ^_^

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20147.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20147.jpg.html)

Cảm nhận một điều người dân Bangkok khá yêu thiên nhiên và cảm nhận cái đẹp, khi rất nhiều nhà ven sông có ban công bằng hoa giấy rất đẹp

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20197.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20197.jpg.html)

Mặc dù ban công không đẹp lắm nhưng bù lại khung cảnh đẹp

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20211.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20211.jpg.html)

Hungbkct
25-02-2017, 18:45
Hình ảnh này thể hiện rất rõ nét sự kết hợp hài hòa giữa nét phương tây và nét truyền thống trong kiến trúc nói riêng và văn hóa xã hội nói chung tại Thái Lan

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20178.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20178.jpg.html)

Vua Bhumibol Adulyadej và hoàng gia Thái Lan có vị thế rất quan trọng trong lòng người dân và xã hội Thái Lan nên không bất ngờ khi thấy affiche hoàng gia Thái Lan trên đường thủy

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20249.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20249.jpg.html)

Hungbkct
26-02-2017, 14:37
Đề nghị mod xóa giúp bài spam của thành viên dtba9 ở bên trên với. Định viết tiếp để chia sẻ kinh nghiệm đi chới với anh chị em diễn đàn nhưng thấy spam bên trên, cụt hết cả hứng để viết tiếp.

Hungbkct
29-07-2017, 16:51
Dịp trước đang viết có ông vào spam làm cụt hứng, đâm ra lười viết. Nhưng mở thớt ra mà bỏ dở dang thì cũng áy náy quá, nên cố gắng viết đến cùng để anh em nào chưa đi có thông tin tham khảo, hình ảnh để hình dung, anh em đi rồi thì nhìn để nhớ lại kỷ niệm ^_^

Đi trên sông một lúc thì tới chỗ này, không phải bè nuôi nhưng có lẽ là chỗ thích hợp nên cá tập trung khá nhiều
https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%205.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%205.jpg.html)

Có lẽ khách du lịch tới nhiều nên chúng cũng dạn người, thả bánh mỳ, hay bim bim xuống là nhao hết cả lên khá ngộ nghĩnh và vui mắt

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20234.jpg

Ra khỏi chỗ nhiều cá, thuyền đi đến địa điểm cuối cùng cũng là nơi mình mong đợi nhất, Grand Palace - Hoàng cung

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20255.jpg

Hungbkct
31-07-2017, 22:23
Thuyền cập bến, đi qua một khu chợ nổi và một công viên nhỏ. Tường thành Grand Palace hiện ra trước mắt với màu trắng uy nghiêm

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20267.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20267.jpg.html)

Đến cửa ra vào thực sự có cảm giác bước vào nơi an ninh cao

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20274.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20274.jpg.html)

Nhìn mặt chú cảnh vệ này đã toát ra thông điệp "Đừng đùa với tớ!". Bước vào bên trong thì đúng là đừng đùa thật, trong này còn cả đội.

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20275.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20275.jpg.html)

Hungbkct
31-07-2017, 22:32
Đi sâu vào một đoạn đến khu mua vé, cảm giác đây là khu vực kiểu như sảnh lễ tân của tòa nhà nên không gian thân thiện, trang trọng

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20279.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20279.jpg.html)

Mặc dù đông khách, tuy nhiên do bố trí hợp lý nên không quá ngột ngạt, khó khăn để mua vé tham quan, ngược lại mọi thứ diễn ra nhanh chóng và thuân tiện

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20295.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20295.jpg.html)

Sau khi mua vé xong, bước qua cổng kiểm soát (cổng này không phải là mới nghĩ ra đâu, mà nó được thiết kế từ xưa) ngay đầu thôi đã thấy dáng vẻ hoành tráng rồi, bước qua đây là chính thức được chiêm ngưỡng Hoàng cung Thái Lan tên tiếng tây là Grand Palace Bangkok

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20298.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20298.jpg.html)

Hungbkct
31-07-2017, 22:40
Sau khi bước vào khu vực Hoàng cung khung cảnh được chiêm ngưỡng đầu tiên là một trong những biểu tượng nổi bật, thường xuẩt hiện như hình ảnh đại diện cho Bangkok nói riêng và Thái Lan nói chung- Chùa Wat Phra Kaew hay còn gọi là chùa Phật Ngọc.

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20277.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20277.jpg.html)

Wat Phra Kaew nằm trong khuôn viên hoàng cung nên được biết tới như Chùa của Hoàng Gia, chùa này đặc biệt nhất Thái Lan vì chùa này không có sư sãi sinh sống, thờ phụng mà chỉ là tòa nhà đậm nét kiến trúc và tôn vinh Phật giáo linh thiêng. Do đó khi bước vào đây, chúng ta sẽ thấy nét đặc sắc của kiến trúc và phật giáo Thái Lan.

Với thần Yak đứng cửa trấn yểm bảo vệ chùa

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20318.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20318.jpg.html)

Và kiến trúc mái Thái đặc trưng

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20334.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20334.jpg.html)

Với mái nhà cầu kỳ nhưng không quá diêm dúa mà vẫn đảm bảo tính hòa hợp âm - dương, duy tâm - duy vật của người Á Đông

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20325.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20325.jpg.html)

Hungbkct
31-07-2017, 22:48
Hoàng cung rất rộng lớn và nhiều điểm tham quan, riêng khu Wat Phra Kaew này đã có tới khoảng 100 công trình kiến trúc nên khi mua vé bạn sẽ được phát bản đồ để phục vụ trong quá trình thăm qua

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20311.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20311.jpg.html)

Hoàng cung khá rộng lớn nên các bạn hãy xác định nếu thăm quan kiểu "cưỡi ngựa xem hoa" cũng mất khoảng 2 - 3 tiếng, nếu thăm quan kiểu tỉ mỉ ngắm nghía sẽ mất cả ngày, còn xem kiểu chiều sâu văn hóa, lịch sử thì có lẽ vài ngày. Ngay như kiến trúc thôi, bạn cũng sẽ mất khá nhiều thời gian khi được chiêm ngưỡng bức tường có độ tỷ mỉ, cầu kỳ cao như thế này.

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20330.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20330.jpg.html)

Đây là thư viện Phra Mondop với nét kiến trúc hòa quyện văn hóa rất tinh tế

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20324.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20324.jpg.html)

Ngay cả một bức tường thôi cũng là một kiệt tác đặc sắc

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20344.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20344.jpg.html)

Hungbkct
31-07-2017, 22:53
Có một điểm dễ nhận dạng đây là hoàng cung, đó là dù Trung Quốc, Tây Á hay Thái Lan thì Hoàng cung sẽ luôn tràn ngập sắc vàng

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20347.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20347.jpg.html)

Phía đông thấy vàng, phía tây cũng là vàng

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20335.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20335.jpg.html)

Nên chẳng có lý do gì để ta không làm bức ảnh với toàn vàng ^_^ Một sự khẳng định ta đã tới hoàng cung

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20341.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20341.jpg.html)

Hungbkct
31-07-2017, 23:04
Nói thật là khả năng cảm thụ nghệ thuật của mình kém mà mình vẫn thấy nơi đây quá đẹp, nếu bạn nào cảm thụ tốt tới đây chắc sẽ lạc lối

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20309.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20309.jpg.html)

Đâu cũng là tác phẩm nghệ thuật

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20370.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20370.jpg.html)

Và đâu cũng là kiệt tác

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20345.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20345.jpg.html)

Hungbkct
01-08-2017, 21:35
Bước vào khu vực trung tâm, các bạn không khỏi choáng ngợt trước một cung điện uy nghiêm lộng lẫy

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%2020.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%2020.jpg.html)

Một sự kết hợp tài tình, khéo léo giữa kiến trúc phương tây và kiến trúc Thái Lan

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%2023.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%2023.jpg.html)

Sự kết hợp này minh chứng cho nét ngoại giao uyển chuyển, tinh tế từ trước tới nay của người Thái. Giai đoạn đầu thế kỷ 20, khi các nước phương tây không ngừng nhòm ngó các quốc gia Đông Nam Á nói riêng và Châu Á nói chung, người Thái đã tinh tế kết bạn với họ qua những cách hòa quyện kiến trúc như ở cung điện này, tuy nhiên họ vẫn đề cao lòng tự tôn dân tộc, chủ quyền lãnh thổ khi thể hiện phần mái rất Thái.

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20365.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20365.jpg.html)

Hungbkct
01-08-2017, 21:53
Sau khoảng 3h thăm quan, vợ chồng mình mỏi nhừ chân và đi tới khu vực cuối cùng nơi thị uy của Hoàng cung với các khẩu đại pháo biểu trưng cho sức mạnh tuyệt đối

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20354.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20354.jpg.html)

Vua Thái thì không ở trong Grand Palace này, chính phủ thì cũng chẳng ở đây. Nhưng là nơi thu hút tới khoảng 70%-80% du khách tới Bangkok nên có lẽ đây là nơi an ninh được bảo vệ nghiêm ngặt nhất.

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20382.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20382.jpg.html)

Từng toán binh sỹ tay lăm lăm súng, nhìn thôi đã thấy choáng rồi

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20384.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20384.jpg.html)

Đến cổng ra gặp ngay thời điểm đổi gác, có kèn thổi báo hiệu và lễ đổi gác. Mình có quay clip nhưng chẳng hiểu đâu rồi, các bạn có dịp qua đây tầm khoảng 12h trưa thì phải, sẽ bắt gặp lễ đổi gác này

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20387.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20387.jpg.html)

Nói chung Grand Palace là địa điểm tuyệt vời, các bạn tới Bangkok nên đưa vào lịch trình thăm quan

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20401.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20401.jpg.html)

Hungbkct
01-08-2017, 22:09
Ngay sát Grand Palace là trụ sở Bộ Quốc Phòng Thái Lan, nếu không có biển hiệu bằng tiếng anh thì mình sẽ lầm tưởng đây là bảo tàng quân sự

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20396.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20396.jpg.html)

Dịp mình sang là sinh quốc vương Bhumibol Adulyadej nhà vua được nhân dân Thái nhất mực tôn sùng, thậm trí thủ tướng và các tướng lĩnh quân đội tới yết kiến phải quỳ rạp dưới chân ông. Vai trò của ông như vậy nên ngày lễ sinh nhật ông cũng là ngày quốc lễ của Thái Lan, khắp nơi trang hoàng lộng lẫy

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20404.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%20404.jpg.html)

Hungbkct
03-08-2017, 22:44
Trên đường về khách sạn, bắt gặp ven đường xe bán hoa quả

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%2030.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%2030.jpg.html)

Họ gọt vỏ, bổ sẵn hoa quả để trên một lớp đá dày. Xe bán hoa quả như thế này ở Bangkok khá nhiều, giá cũng tương đối rẻ nên đừng lăn tăn hãy chọn 1 vài loại quả, mỗi loại một ít họ sẽ bổ nhỏ vừa miếng cho mình, ăn mát lạnh rất tuyệt.

Buổi chiều tiếp tục với một ngồi chùa được coi linh thiêng bậc nhất Bangkok nói riêng và Thái Lan nói chung, chùa Núi Vàng - Wat Saket. Chùa ở trung tâm Bangkok, từ Khaosan có thể đi bộ khoảng 15 phút là tới đây, Wat Saket là ngôi chùa cổ nhất tại Bangkok

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%206%20113.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%206%20113.jpg.html)

Chùa nằm trên một ngọn đồi, từ đây có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn khung cảnh thủ đô Bangkok. Ở góc nhìn này có thể thấy nét cổ kính, đồng hành cùng sự phát triển của Bangkok

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%206%2065.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%206%2065.jpg.html)

Thái Lan là nước thân phương tây từ giữa thế kỷ 20 và Bangkok là một trong những đô thị phát triển sớm nhất ở khu vực Châu Á, nên Bangkok có nét gì đó giống như Hong Kong, Ma Cao hay Manila những đô thị mang hơi hướng phương tây phát triển cùng thời

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%206%2062.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%206%2062.jpg.html)

Hungbkct
06-08-2017, 21:13
Để lên được chùa, bạn phải leo hơn 300 bậc thang, nên bạn hãy đi giày thể thao đừng đi giày cao gót và nhớ mang theo nước uống

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%206%2052.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%206%2052.jpg.html)

Chùa nằm trên ngọn đồi và bao quanh là vường cây rậm rạp nên trên đường đi có những khoảng nghỉ chân rất mát mẻ khiến bạn cảm giác như lạc trong rừng cây vậy

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%206%2047.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%206%2047.jpg.html)

Có những điểm nghỉ chân mà bạn chỉ muốn ngồi mãi ^_^

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%206%20114.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%206%20114.jpg.html)

Hungbkct
06-08-2017, 21:28
Cảnh vật báo hiệu sắp tới chùa

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%206%2093.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%206%2093.jpg.html)

Nghe giới thiệu nơi đây là nơi hỏa táng khoảng 6 vạn người là nạn nhân của đại dịch hạch xảy ra tại Thái Lan cuối thế kỷ 18, trong đó có nhiều vị cao tăng, đại sư nên chuông ở đây có nhiều để cầu siêu cho những oan hồn và cúng xá lợi, tháng 11 hàng năm ở đây diễn ra đại lễ cúng xá lợi với lễ rước nến. Những lý do đó tạo lên sự linh thiêng bậc nhất cho Wat Saket tại Bangkok nói riêng và Thái Lan nói chung.

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%206%2095.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%206%2095.jpg.html)

Sau khoảng 1h đồng hồ vừa đi, vừa nghỉ và chiêm ngưỡng cảnh chùa, vợ chồng mình cũng leo lên tới chùa. Khi lên đến nơi cảm giác rất tuyệt với, không khí trong lành, mát mẻ, trang nghiêm của nơi cửa Phật cùng với việc phóng tầm mắt ngắm cảnh quanh Bangkok phần nào cảm thấy công sức bỏ ra rất đáng giá

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%206%2076.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%206%2076.jpg.html)

Hungbkct
06-08-2017, 21:30
Trên đường về vợ chồng mình ghé quán ăn Thái Lan với nét không lẫn vào đâu được

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%2033.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%2033.jpg.html)

Thấy có sò huyết, bảo nướng cho một đĩa họ mang nước chấm như thế này ra. Choáng! Lúc sau chấm choáng hơn, tưởng ơt xanh cay bình thường nhưng không, cay xè luôn ^_^

Qua một hai món uống bia, chốt hạ bằng món này - Tom Yum hải sản, bạn nào không ăn được cay lưu ý khi gọi đồ nhớ bảo kẻo không là cũng đỏ bát, cay xè đấy.

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%2034.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%205%2034.jpg.html)

Buổi tối vợ chồng mình qua Khaosan, đây là con phố đi bộ với la liệt hàng quán với đủ thể loại. Nếu bạn nào ưa sôi động, hay đi theo nóm thì có thể tới bến ở đây vì nó mở rất khuya. Khách sạn mình ở nằm ở phố bên cạnh, nửa đêm vẫn nghe thấy sự náo nhiệt ở đây

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/Khaosan-Bangkok%20-Thai-Lan.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/Khaosan-Bangkok%20-Thai-Lan.jpg.html)

Các bạn yên tâm mà vui chơi ở đây, vì police ở quanh đây nếu có lộn xộn hoặc rắc rối gì là họ xuất hiện ngay. Vậy là kết thúc ngày đầu tiên ở Bangkok, ấn tượng cũng tương đối vì được trải nghiệm nhiều điều thú vị về văn hóa. Mọi người ca ngợi Thái Lan về kinh tế nhưng sau 1 ngày đi thăm quan với chủ đề văn hóa nên thấy họ có nền văn hóa rất chiều sâu và đa dạng. Mọi người dân tôn sùng phật giáo, phật giáo hiện diện thường nhật trong đời sống, sinh hoạt của người dân và xã hội.

Hungbkct
09-08-2017, 16:17
Sau mấy ngày đi chơi mệt nghỉ, buổi sáng ngày thứ hai ở Bangkok vợ chồng mình nghỉ ngơi ở khách sạn và uống cafe ở Khaosan. Chiều bắt đầu hành trình vui chơi giải trí, địa điểm được lựa chọn là khu Siam

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%206%20168.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%206%20168.jpg.html)

Để vui chơi giải trí thì các bạn chỉ cần đến khu Siam này thôi là mọi yêu cầu sẽ được thỏa mãn, bởi nơi đây tập trung những trung tâm thương mại quy mô và đẳng cấp bậc nhất Thái Lan và Châu Á như MBK central, Siam Paragon hay Central Word.

Từ Khaosan tới khu Siam này thì không quá xa nhưng để đi bộ thì cũng là cả một vấn đề, vì nó cách nhau cỡ 6km. Lúc vợ chồng mình đi là chuẩn bị tới giờ tan tầm nên theo lời khuyên của lễ tân khách sạn là cứ đi taxi lúc nào tắc đường không đi được thì xuống đi bộ ^_^ ban đầu mình tưởng bạn ấy nói trêu nhưng sau đi đúng thế thật. Các bạn có thể lựa chọn các phương án di chuyển sao cho phù hợp với nhu cầu của mình taxi, tuk tuk hoặc tàu điện, nếu bạn nào thích ngắm nhịp sống Bangkok thì có thể đi bộ, với dân phượt thì 6km đi bộ là hết sức bình thường. Hạ tầng giao thông ở Thái Lan rất tốt, đường xá quy mô nhưng do mật độ đông nên việc tắc đường vẫn diễn ra, họ tắc đường do mặt độ giao thông quá đông chưa phát triển kịp chứ ý thức tham gia giao thông của họ trong nội đô rất tốt, còn chúng ta thì tắc đường do mật độ phương tiện đông và ý thức kém. Thái Lan lựa chọn phương án phát triển hệ thống giao thông trên cao (đường sắt, đường bộ) nên việc có những tuyến đường 3,4 thậm trí 5 tầng giao thông là bình thường

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%206%20133.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%206%20133.jpg.html)

Đường nội đô của họ có những tuyến đường lớn, bề ngang tới 8 làn xe như thế này

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%206%20125.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%206%20125.jpg.html)

Lúc này là đang có đoàn ưu tiên, nhìn đoàn hoành tráng thế này có lẽ là thủ tướng yingluck hoặc hoàng gia

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%206%20130.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%206%20130.jpg.html)

Người Thái Lan họ tôn trong sự yên tĩnh của không gian nên họ hạn chế tối đa việc gây ồn ào, do vậy khi tham gia giao thông họ chỉ bấm còi khi phải cảnh báo khẩn cấp, ngay như trong đoàn xe hộ tống này cũng vậy không có một tiếng còi hú thường thấy nào cả.

Hungbkct
14-08-2017, 19:01
Ở khu vực này các bản vui chơi mua sắm và ăn uống thỏa thích, lang thang quanh các khu mua sắm nhận thấy đây toàn hàng hiệu mà đã là hàng hiệu thì giá không thể bình dân được ^_^ Nên chỉ ngắm, sờ và good bye. Theo chỉ dẫn vợ chồng mình tới khu thủy cung ở luôn trong Siam Paragon này

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%206%205.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%206%205.jpg.html)

Ở bên ngoài khu này thôi đã thấy thú vị và hấp dẫn rồi, nếu các bạn đưa các bạn bé tới đây thì đảm bảo các bạn ấy sẽ reo lên vì thích thú

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%206%2011.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%206%2011.jpg.html)

Cảm giác như lạc vào thế giới địa dương vậy

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%206%201.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%206%201.jpg.html)

Híc, do công tác lưu trữ không tốt nên các file ảnh tại đây và bảo tàng sáp bị mất nên chỉ còn một vài cái, tiếc quá! Có điều theo cảm nhận của mình nếu các bạn đi thủy cung ở Royal City của bác Vượng rồi khi qua đấy sẽ thấy choáng ngợp, còn choáng ngợp ra sao có lẽ để các bạn sang đây trải nghiệm ^_^

Hungbkct
14-08-2017, 19:44
Sau khi thăm quan thủy cung vợ chồng mình đi sang Bảo tàng sáp Madame Tussauds Bangkok nằm ở bên Siam Discovery tòa nhà này cũng nằm bên cạnh tòa Siam Paragon đi bộ mất vài phút thôi. Trên đường đi gặp quảng cáo công chiếu 007

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%206%2014.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%206%2014.jpg.html)

Các bạn lưu ý họ công chiếu anh Bond bằng công nghệ imax theatre là công nghệ chiếu phim hiện đại nhất cho đến tận thời điểm bây giờ. Lúc chụp ảnh này là năm 2012 tại Bangkok đã có công nghệ này và công nghệ này xuất hiện tại Việt Nam năm 2015 ở TP. Hồ Chí Minh và cho tới nay thì cũng chỉ có duy nhất rạp CGV Hoàng Văn Thụ - Q. Tân Bình trình chiếu công nghệ này. Điều đó cho thấy công nghệ giải trí nói riêng và kinh tế xã hội nói chung của họ đi trước ta khá lâu.

Sau vài phút đi bộ cũng đã đến nơi, gọi là sáp nhưng nhìn giống hệt thật

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%206%204.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%206%204.jpg.html)

Bảo tàng chia thành khá nhiều khu vực như chính trị gia, danh nhân khoa học, lịch sử, minh tinh holywood, siêu sao thể thao... các bạn sẽ được ặp khá nhiều nhân vật nổi tiếng tại đây. Rất tiếc mình bị mất các bức ảnh chụp với Albert Einstein, Obama, Gandi, Tom Cruise.... Các bạn khoái up ảnh facebook hay Instagram thì đây là điểm check in tuyệt vời ^_^

Hungbkct
15-08-2017, 23:10
Buổi tối khu vực Siam này thực sự trở lện rực rỡ, rạng ngời như một người đẹp khoác lên mình bộ trang phục lộng lẫy bởi những bóng đèn led trang trí nhiều màu

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%206%20167.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%206%20167.jpg.html)

Do đó không khó để bạn có được một bức hình ưng ý với ánh đèn màu sặc sỡ


https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%206%20162.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%206%20162.jpg.html)

Dịp đó vợ chồng mình tới Bangkok đúng dịp giải Suzuki cup đang diễn ra tại Bangkok và may mắn bảng đấu tại đây có đội tuyển Việt Nam ta nên mình không thể bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời để thể hiện tình yêu bóng đá và lòng yêu nước ^_^

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%206%20172.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%206%20172.jpg.html)

Vé mình book từ ở nhà qua web bán vé trực tuyến các sự kiện tại Thái Lan (mình cũng không nhớ rõ web nào, vì dịp đó vào web chính thức của giải đấu rồi có đường link dẫn tới) in tờ book tới sân vận động rajamangala đến chỗ bán vé đưa tờ book nhân viên sẽ đổi vé cho mình, mọi thứ diễn ra khá nhanh chóng và thuận lợi.

Không khí bóng đá thì ở đâu cũng vậy rất sôi động và đầy tình hữu nghị, dĩ nhiên là các bạn nên chọn khu vực hữu nghị chứ gặp mấy tay holigan chắc cũng không hữu hảo cho lắm đâu ^_^

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%206%20187.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%206%20187.jpg.html)

Hungbkct
15-08-2017, 23:19
Cổ động viên Việt Nam sang cổ vũ đội nhà khá đông, nghe giới thiệu là mấy nhóm cổ động viên họp nhau lại rồi thuê nguyên một chuyến Vietjet hay Jetstar gì đó để sang

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%206%20243.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%206%20243.jpg.html)

Bắt gặp gương mặt cổ động viên nhiệt thành và quen thuộc của bóng đá Việt Nam, NSƯT Đức Trung gương mặt kỳ cựu trên màn ảnh nhỏ.

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%206%20234.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%206%20234.jpg.html)

Thời điểm này nghệ sỹ đã 73 - 74 tuổi nhưng rất phong độ và khỏe mạnh, trước giờ bóng lăn nghệ sỹ giao lưu, chụp ảnh trò chuyện với người hâm mộ rất hòa đồng và gần gũi, một kỷ niệm rất đáng nhớ với vợ chồng mình.

An ninh ở sân bóng Thái Lan có vẻ chặt hơn ở Việt Nam khi lực lượng an ninh nhìn hoành và ngầu hơn các chú cơ động của ta

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%206%20210.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%206%20210.jpg.html)

Đá tại sân Thái nên cổ động viên Thái đương nhiên là hoành hơn ta về mọi mặt rồi

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%206%20216.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%206%20216.jpg.html)

Hungbkct
31-08-2017, 21:19
Thể thao là nơi tự hào dân tộc được thể hiện cao nhất, đặc biệt là bóng đá. Sang đất khách thấy không khí, hình ảnh này mà xúc động quá!

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%206%20246.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%206%20246.jpg.html)

Trên khán đài cổ động viên Thái nhảy múa, reo hò suốt như ta ở Mỹ Đình vậy

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%206%20231.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%206%20231.jpg.html)

Dưới sân 2 ông HLV hò hét, quát tháo oang oang cả, ngồi khán đài B mà nghe rõ tiếng các vị ấy

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%206%20257.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%206%20257.jpg.html)

Mấy ông cầu thủ chắc cũng quen tai rồi nên thấy các vị ấy vào uống nước rồi lại tỉnh bơ đi ra, hehe

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%206%20225.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%206%20225.jpg.html)

Hungbkct
31-08-2017, 21:28
Ông thày bên đội Thái có vẻ cao mưu, liên tục hội ý

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%206%20212.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%206%20212.jpg.html)

Chẳng biết do thày cao mưu, hay trò giỏi mà hay là đối thủ dở nhưng tỷ số là đây

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%206%20255.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%206%20255.jpg.html)

Cuối trận họ còn cho ta nhát nữa, thế là thôi "thi xong xuôi tất cả lại về", hic hic.

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%206%2020.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%206%2020.jpg.html)

Nhưng cũng không đau xót lắm, vì đây là "chuyện thường ở phố huyện" ta gặp Thái mà quen rồi ^_^ Thế mới đau chứ!

Hungbkct
03-09-2017, 14:08
Nỗi đau Việt Nam thua Thái Lan làm vợ chồng em về ngủ luôn, hic hic. Ngày cuối cùng ở Bangkok em dành cho việc dạo chơi và mua sắm ở chợ cuối tuần Chatuchak. Chợ này chỉ họp vào cuối tuần thôi từ tối thứ sáu đến tối chủ nhật, trong tuần nghe đâu là bãi để xe thì phải, chợ vẫn nằm trong nội đô Bangkok nhưng hơi vòng vèo nên tính khoảng cách theo đường "chuột chạy" với Khao san thì hơn 20km nhưng theo đường "chim bay" thì chỉ khoàng chỉ khoảng chục cây

https://i896.photobucket.com/albums/ac164/Hungbkct/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%206%2022.jpg (http://s896.photobucket.com/user/Hungbkct/media/Phuket%20-%20Bang%20Kok/honey%20moon_day%206%2022.jpg.html)

Chợ này gồm các sạp hàng, chứ chẳng phải chợ kiên cố gì cả. Bán đủ các thứ trên đời từ hoa quả, quần áo đến dồ lưu niệm thậm trí cả đồ cổ và mua đồ thì có thể mặc cả ưng thì mua. Em ngại chụp ảnh ở chợ vì biết đâu có nơi họ kiêng, có nơi họ ghét việc ta chụp ảnh hàng hóa cửa hàng của họ nên em chụp có tấm ở đây thôi. Buổi trưa ăn trưa ở đây, lang thang đến chiều mới về, các cụ vui chơi ở đây thì cứ đi dạo ngắm nghía lúc nào mỏi chân thì hãy mua đồ kẻo hết tiền nhanh quá lại không ngắm nghía được nhiều ^_^

Ngày hôm sau vợ chồng em lên chuyến sớm của air asia về nhà, về Nội Bài mới có 8h sáng thế là buổi trưa liên hoan linh đình với anh em bạn bè, chém gió toán loạn lên ^_^ Ngẫm lại về chuyến đi này sau mấy năm rồi những vẫn thấy vui và xao xuyến, nếu được chọn lại để đi honey moon em vẫn chọn cung này. Chúc các cụ có thêm lựa chọn, tham khảo và có kinh nghiệm để đi chuyến đi cùng gia đình, bạn bè vui vẻ. Cảm ơn các cụ đã quan tâm tới topic của em, hẹn gặp lại các cụ ở topic khác của em!