PDA

View Full Version : Tìm 01 xế đi Hà Giang tối 29/4-4/5 (KHẨN CẤP Ạ)



heocute147
29-04-2014, 16:19
Dear all,
Vẻ đẹp của Hà Giang có lẽ tớ cũng ko cần phải nói nhiều chắc các bạn đều biết. Tình hình đoàn có 4 xe full xế ôm và còn 1 ôm chưa có xế, muốn tìm 1 xế cho đủ 5 xe full.

Lịch trình cơ bản như sau:
Ngày 0 29.4 : Hà Nội – Hà Giang Nếu xuất phát sớm tầm 3h chiều thì càng tốt nếu đi 6h tối thì chú ý xăng nhé … lên qua Tuyên Quang khoảng 10km -20km là phải đổ xăng đầy bình .

Ngày 1 : 30.4 Hà Giang – Quản Bạ ( chơi ở cổng trời Quản Bạ , ngắm núi đôi Quản Bạ ) - Yên Minh ( rừng thông trên đoạn đường đi Yên Minh đẹp , nếu có nắng xiên thì lên ảnh ảo luôn ) 100km ( ăn trưa ở Yên Minh ) – Sủng Là ( đoạn từ Yên Minh lên Sủng Là khá đẹp , nhiều view thoáng , nếu rảnh thì tạt qua Phó Bảng nhưng đoạn lên Phó Bảng ko đẹp lắm ) – Chù Pù Lủng ( hay là Mo Phải Phìn gì đó , a cũng ko nhớ rõ , từ Sủng Là đi khoảng 5km thì có 1 cái ngã tư có mấy nhà dân bán tạp hóa , thì rẽ tay phải lên dốc , đi sâu vào trong cảnh đẹp mà nhà dân tộc đẹp thôi rồi , xong thì lại quay ra ) – Dinh Họ Vương ( Sà Phìn ) – Lũng Cú ( tối ngủ Lũng Cú ) Cả ngày này chắc phi khoảng 150km hơn tý

Ngày 2 : 1.5 Lũng Cú – trek mốc 422 – 428 – leo Cột Cờ - Đồng Văn . Có chút lưu ý : nếu những ngày này bọn em xin biên phòng thì chắc chắn không được đi . Sure luôn vì khách du lịch lên nhiều nên nó sẽ ko cho đi , nên gạ mấy thằng dân tộc nó dẫn đi xong cho nó ít xiền , ngay trước cột cờ có biển chỉ đi mốc 422 gần 2km thì phóng xe ra đấy vứt xe ở đấy xong trek mốc leo lên núi phía bên tay phải hết con dốc là nhìn thấy mốc 422 , từ 422 đi theo cạnh ngang của mốc lên đỉnh núi thì đến mốc 423 , từ mốc 423 nhìn thấy mốc 424 , mốc 425 – 428 nằm trên dọc đường xuống sông Nho Quế ( phải đi xuống ) , nên chiều lên sẽ rất mất sức , chú ý mọi người về nước uống , đồ ăn trưa . Bọn anh mới chỉ mò lên mốc 423 thôi , còn từ 424 mới biết đường đi chứ chưa xuống . Nghe nói thời gian trek mốc phải mất tầm 5 tiếng cả đi và về Lưu ý là cẩn thận ko đi lạc vào địa phận Trung Quốc đấy nhé . Quay về Lũng Cú , lên Cột Cờ chụp ảnh , lên tận trên cao ý nhé , không phải đứng ở dưới đâu ^^ Về Đồng Văn ngủ ( nên đặt trước phòng ) vì dịp đó cực đông , nếu cảm thấy hứng thú thì lên Đồn Cao ngủ ( cách chỗ café phố cổ 1km ) nhưng đường dốc khó đi ( chỉ đi được 1 người lên , ôm phải đi bộ ^^ ) . Cắm trại ở đấy thì phê … gió lạnh và chỉ cách vực tầm 30-50cm =)) …

Ngày 3 : Đồng Văn – Đồn Cao – Mã Pí Lèng – Mèo Vạc – Sín Cái ( cách Mèo Vạc khoảng 5 6km thì có lối sẽ ) – Sơn Vĩ – thăm mốc 504 – quay về Mèo Vạc ( tối ngủ Mèo Vạc ) Trên đường vào Sơn Vĩ thì limit mốc … đường VN vs đường TQ cách nhau chắc khoảng 20m ^^ cẩn thận bị bán sang Trung Quốc đấy nhé . Chú ý mang đầy đủ CMT , ko vào đến Sơn Vĩ là bị hỏi thăm ngay đấy
Ngày 4 : Mèo Vạc – Mậu Duệ - Du Già – Bắc Mê – Na Hang ( đoạn Bắc Mê – Na Hang 100km )
Ngày 5 : Na Hang – Hà Nội Đoạn Na Hang – Chiêm Hóa thì cẩn thận nhé , CA nhiều và bắt lung tung lắm ^^ đầy đủ giấy tờ xe , bằng lái xe , bảo hiểm xe máy nhé .

THỜI GIAN TẬP TRUNG: 18h ngày 29/4/2014, 18h30 xuất phát.
LIÊN HỆ : LIÊN: 0973219934
WELCOME ALL!