PDA

View Full Version : Kinabalu (4100 m over sea level) - Malaysia: 31/8 --> 2/9/2011



sonntit
08-01-2011, 09:46
Các bạn đã chinh phục FanxiFan chưa? Nếu chinh phục rồi, thì Kinabalu (Malaysia) sẽ là một thách thức lớn hơn đang đợi chờ các bạn.
Thông tin về Kinabalu: http://www.kotakinabalu-travel.com/Summit_of_Kinabalu

Với mong muốn vượt qua chính bản thân mình, Sơn hy vọng tìm được những người bạn đồng hành có tinh thần và thể lực tốt để cùng chinh phục đỉnh Kinabalu :gun
Để tiện việc tổ chức và book vé máy bay sớm để được rẻ, hôm nay Sơn mở topic này mong được các bạn quan tâm:

1. Jan: đăng topic mời các bạn tham gia cùng.
2. April: Chốt danh sách và tiến hành book vé, book khách sạn, ...
3. May: Có thể họp Offline tại Sài Gòn một buổi cà phê nho nhỏ. (Tháng 5 Sơn có dịp về VN í mà)
4. 15 - Aug: Chốt lại danh sách lần cuối và các bước chuẩn bị.

Các bạn có nhã ý đi cùng (hiện tại có 2 member: Sơn và một cậu em trai) xin vui lòng để lại tin nhắn hoặc email cho mình (Refer) [email protected] . Sẽ đẹp hơn nếu đoàn mình từ 5 - 10 thành viên.
Các bạn nhớ luyện kỹ thể lực để chuyến đi được thành công ...

Nào, cùng chinh phục Kinabalu ... và mơ về đỉnh Everest !!! (BB)

P/S ngoài lề: Cuối năm nay, ngày Chủ Nhật, 20/10 có cuộc chạy Marathon "Penang Bridge International Marathon" ... Tranh giải thì không dám mơ rồi, nhưng đây cũng là một cơ hội để chúng ta vượt qua bản thân mình. Cuộc thi gồm 3 cự ly: 42Km, 21Km, 10Km với thời gian tương ứng là 7 giờ, 3,5 giờ, 1,5 giờ. Hoàn thành cự ly được trao chứng nhận, huy chương. Các bạn có muốn tham gia chung thì liên hệ mình luôn hen. Mình sẽ thử sức ở cự ly 21Km ^^.
Tham khảo thông tin tại: http://www.penangmarathon.gov.my/portal/
Thanks all,

BM
08-01-2011, 10:48
@Sontit: leo Mr. Kotabalu còn dễ hơn leo Fan! cái khó của các bạn là: vé máy bay giá rẻ? + đặt được phòng trên đỉnh (hay mua được trọn gói leo bao gồm phòng+phí leo+..). Phòng trên đỉnh quyết định mọi vấn đề leo! Chúc các bạn thành công!

Ba Đứa Trẻ
08-01-2011, 15:42
Không biết bác BM đã leo được lên đến tận đỉnh của Kinabalu chưa nhưng em hy vọng là bác đã đặt chân lên đó rồi vì như thế thì bác mới có cơ sở để đưa ra đánh giá là chỉ cần có vé máy bay bay sang đó, đặt được phòng trên đỉnh là có thể leo lên đỉnh ngay được :-))). Em đã từng leo Fanxifan từ năm 2000 rồi và đi trạm tôn về Sín Chải khi mà đường đi còn khó khăn hơn giờ rất nhiều lần (giờ trẻ con 7-8 tuổi của TBG còn leo được Fan nữa mà :-))) và năm ngoái em cũng lọ mọ leo Kinabalu nhưng mà không leo được lên đỉnh :-))) và chỉ loanh quanh ở khu nghỉ tạm vì thời tiết hôm đó không thuận lợi (trên đỉnh có gió và có sương mù. Các bạn bảo có sương mù thì chắc chắn sẽ có mưa nhỏ) và nguy hiểm nếu cố tình leo thế là em quyết định xuống núi, đi về đợi dịp khác. Hôm đó ở khu nhà em nghỉ có hơn 30 chú. Cả lũ thức dậy háo hức chuẩn bị gears, rồi bôi salonpas, deepheat, rồi xoa bóp, khởi động háo hức, loạn xạ hết cả lên nhưng rồi rốt cuộc chỉ có khoảng hơn 10 chú là đã quyết định leo lên (tính cả của các khu nhà khác nữa vì em ngó vào danh sách của nhân viên vườn quốc gia chặn ngay ở cổng lấy danh sách và cam kết của những người quyết định leo lên).

Bọn em ngồi ở ngay dưới cổng tán phét với nhau và đứng nhìn bọn đi lên mà lòng đấy thán phục. Lòng vẫn tiếc nuối lên lại quay xuống nhà ăn hỏi ý kiến, kinh nghiệm của các guide ở dưới đấy xem có nên leo không vì ai cũng có tâm lý là đã mất công leo đến đây rồi nếu có cơ hội leo được lên đỉnh thì làm tới luôn nhưng mà mọi người đêu khuyên là không nên mạo hiểm.

Theo đánh giá và kinh nghiệm của em thì logistic arrangement chỉ là chuyện nhỏ và không phải là yếu tố quyết định cho việc sẽ leo được lên đỉnh Kinabalu. Theo cảm nhận của em thì em thấy leo Kinabalu challenging hơn leo Fan và ở đây không phải chỉ là chuyện sức khỏe, thể lực, ở quãng đường đi (từ dưới chân núi lên đến khu nhà nghỉ tạm qua đêm em thấy chẳng xi nhê gì bình thường như leo núi, leo Fan thôi) nhưng từ đoạn qua cái cổng ngăn để leo lên đỉnh cần có thần kinh thép một tí, là người ưa mạo hiểm và sẵn sàng chấp nhận rủi ro vì thời tiết trên đỉnh Kinabalu luôn thay đổi một cách tráo trở.

Đây là khu Reception ở ngay cổng vườn quốc gia. Mọi người phải làm thủ tục đăng ký, nộp các thể loại tiền và nhận guide ở đây

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH20110108701ztljywvmnz3948875.jpeg

Em leo lên theo đường cổng Timpohon - một trong những cổng đẫn leo lên đỉnh núi. Đây là sơ đồ đường đi và tuyến leo núi

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH20110108701odvkywvhnj4007396.jpeg

Đường đi thì cũng bình thường thôi và đây là hình ảnh những đoạn đường điển hình trên đường leo lên đến khu nhà nghỉ đêm

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH20110108701ndu2owzlzd6722239.jpeg

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH20110108701mdcwymzmnd7026838.jpeg

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH20110108701zmrknjjiyz6663718.jpeg

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH20110108701ymu0mwy2y25834806.jpeg

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH20110108701zjdjnta4zw6189052.jpeg

Có lúc lại thấy mấy chú locals khiêng cáng đưa một chú khách đi xuống núi. Trông mặt mũi nhợt nhạt thương phết.

Mất công ngồi hì hụi up ảnh mà vượt quá quota nên nó bắt xóa bớt. Chán quá.

Ba Đứa Trẻ
08-01-2011, 16:03
Đây là hỉnh ảnh một bạn khách được locals khênh cáng xuống núi đây

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH20110108701zjliogixym4685445.jpeg

Tiếp tục những hình ảnh về đường đi nhé.

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH20110108701yzjmy2zjmm5546950.jpeg

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH20110108701ywiwn2yxy27053703.jpeg

Càng lên trên cao cảnh đẹp lãng mạn phết với rừng Tùng trùng điệp hai bên. Đường leo thì xấu nhưng mà bù lại cảnh hai bên rất đẹp.

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH20110108701ymrkn2ywnt6409551.jpeg

Đoạn này qua Km4 ở độ cao 2745m một chút. Từ đây có thể nhìn thấy đỉnh tai lừa và nhìn thấy khu nhà nghỉ có mầu trắng

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH20110108701ogzkotlln23880058.jpeg

Dốc đá cuối cùng này trước khi đến khu nhà nghỉ này này hơi kinh dị tí vì nó trơn trượt và dốc. Mới nhìn tưởng không bò qua nổi và toát hết cả mồ hôi khi qua tảng đá này chỉ sợ trượt cái lăn đi luôn.

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH20110108701njgxogu2nz5966774.jpeg

BM
08-01-2011, 16:05
Cảm ơn thông tin của bạn Ba Đứa Trẻ! Năm ngoái do không book được phòng trên Raban Lata nên nhóm gồm 4 thành viên quyết định leo trong ngày và bọn mình đã lên đến 3200m tầm 11h30-11h45 nhưng vẫn không thể qua cổng để leo tiếp. ý kiến về leo Mt. Kinabalu dễ hơn leo Fan không chỉ là đánh giá chủ quan của mình mà cũng là cảm nhận các thành viên khác đã có dịp book được phòng trên Raban Lata. Các bạn có dịp leo cả hai ngọn núi sẽ thêm ý kiến nhé! Sở dĩ mình đề cập đến phòng trên núi vì công ty độc quyền khai thác sử dụng "nguyên lý quản trị suất sinh lợi" tối đa hóa lợi nhuận bằng các gói giá cao cho đến khi không còn khách chấp nhận giá đó thì xuống mức giá thấp hơn.
Người Mã Lai vận dụng Marketing giỏi để nhấn mạnh rằng Mt. Kotabalu cao nhất Đông Nam Á, thực tế không phải vậy, các bạn thử tìm hiểu thêm nhé! Chúc vui!!

Ba Đứa Trẻ
08-01-2011, 16:24
Qua đoạn dốc trên thì đường đi chỉ thể này thôi. Hai bên là Tùng và bậc đá nhấp nhô

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH20110108701ngi2yzhjmw7026830.jpeg

Đây là khu nhà mình nghỉ

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH20110108701otkyngqxzj4690026.jpeg

Còn đây là phòng ăn tập thể ở dưới. Dân tình có tícket để nhận đồ ăn. Mọi người đang xếp hàng lấy khẩu phần ăn của mình

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH20110108701njqwmwjmnz3956498.jpeg

Mấy bạn đang đứng tán nhảm và phân vân không biết có nên leo hay không. Ở xa là chú guard chịu trách nhiệm đăng ký và theo dõi những ngưởi leo lên đỉnh, ký cam kết.

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH20110108701nmzjyzdiyz6222880.jpeg

Ranh giới chỉ là cái cổng này đây.

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH20110108701m2fmztbiot4797224.jpeg

Ở dưới nhà ăn, guide đứng lố nhố ở cửa.

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH20110108701ntexyzc1nm3766892.jpeg

và ngồi trong nhà ăn chờ xem khách có quyết định leo lên không.

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH20110108701zmnlmdkznd3742530.jpeg

Ba Đứa Trẻ
08-01-2011, 17:44
Đấu tranh tư tưởng mãi cuối cùng thì mọi người đều chốt lại là an toàn cho bản thân là quan trong hơn cả nên một số bạn bắt đầu lục tục rút xuống núi

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH20110108701ognhntg5nt4015118.jpeg

Cám ơn thông tin của bác BM. Bác có thể giải thích rõ hơn một chút về việc lý do/nguyên nhân tại sao mà các bác không qua được cổng để leo lên đỉnh không. Thông tin của bác sẽ rất quý và giúp những ai có dự định leo Kinabalu có thể làm lessons learnt. Cám ơn bác trước nhé.

Theo em nghĩ thì logically clear là chuyện book được phòng sẽ không thể quyết định được chuyện leo lên tới đỉnh mà nó chỉ có thể là một yếu tố bổ trợ thôi :-))). Vì nếu book được phòng thì đơn giản là mình sẽ có thời gian nghỉ ngơi qua đêm để hồi phục sức khỏe để có thể leo lên đỉnh với thể chất tốt và tinh thần minh mẫn :-))) và có đủ sức để leo xuống núi. Không book được phòng có nghĩa là sẽ phải leo lên và xuống núi trong ngày và nếu xuống núi quá muộn, lúc trời tối sẽ nguy hiểm và là cơ quan quản lý họ sẽ có biện pháp phòng ngừa nên em mạo muộn đoán có lẽ một trong những lý do các bác không được leo lên đỉnh tầm 11h-12h có thể là do nếu các bác leo muộn quá. Nếu cho phép các bác leo lên đỉnh thì các bác leo xong và xuống đến khu nhà ăn thôi cũng hết buổi chiều rồi, lại còn quay xuống núi nữa chứ. Với lại ngoài chuyện ngủ qua đêm để đảm bảo sức khỏe tốt để có thể leo được lên đỉnh thì mọi người còn thích có mặt trên đỉnh vào sáng sớm để ngắm mặt trời mọc nữa.

Làm kinh doanh du lịch thì càng giữ chân du khách lâu thì họ càng có thêm doanh thu và em nghĩ là một vườn quốc gia thì chuyện có các mức giá khác nhau để phù hợp với các đối tượng khách hàng khác nhau thôi cũng là điều hợp lý. Với em leo núi là niềm vui và em chẳng care là nó cao nhất ĐNA hay Châu Á. Cảnh đẹp, người xinh lại hữu tình thì đi thôi :-)))

toanmomday
08-01-2011, 18:52
Đang có 1 nhóm bạn mình chuẩn bị leo Kina, dự kiến khởi hành vào tầm t6 năm nay, vé sang KUL đã book hết rồi, đoàn đã có 6 thành viên. Lúc đầu mình cũng tham gia nhưng sau rút vì lịch làm vc của mình hiện tại ko cho phép tính trước đến hơn nửa năm được. Bạn có thể tham gia nhóm tại địa chỉ này http://www.facebook.com/#!/home.php?sk=group_175835652433920&ap=1, rắc rối lớn nhất bây giờ là không đặt được phòng trên Kina vì bon Sutera Habour nó kêu hết phòng trên 3200 vào 17/18-6 :(. Đoàn có 2 thành viên ở Bắc còn 4 người trong nam :D

shark
10-01-2011, 02:22
Em cũng muốn leo tầm tháng 6 nhưng mà 2.9 chắc cũng ok. Nhưng chỉ hơi băn khoăn là đoàn mình trong Sài Gòn à? Nếu có ai ngoài Bắc thì cho em tham gia với. Có thế nào cho em tí tin tức. Cảm ơn ạ.

kinh_van
10-01-2011, 13:27
Mình đặt 1 chân nhé.sẽ rủ thêm 1 người bạn .
Có gì pm mình nhé :)

7777
10-01-2011, 15:29
Nhóm của mình sẽ leo Kinabalu vào 27 & 28/02/2011, đã book xong vé máy bay 4 chặng (~250$/ pax) & chỗ ngủ trên Laban Rata + tour leo núi trọn gói ~300$/pax, cho đoàn 12 người (11 HCM & 1HN).

Các bạn cần hỗ trợ thông tin gì hoặc chia sẽ kinh nghiệm book tour cứ PM cho mình, còn bạn nào muốn leo chung vào dịp cuối tháng 2/2011 thì nhanh chóng liên hệ để mình liên hệ lấy thêm chỗ ngủ.

Chi phí dự kiến: min 800$/pax 5N4D (tour trọn gói)

P/S: contact tại KK mình được chia sẽ từ thành viên đoàn Everest VN 2008.

7777
10-01-2011, 15:47
@BM & Ba Đứa Trẻ: vui lòng chia sẽ thông tin vì sao các bạn chinh phục không thành công Kinabalu.

@BM: có 2 điểm hoàn toàn đồng ý với bạn:
1. Kinabalu không phải là đỉnh cao nhất Đông Nam Á;
2. So với Fansipan 3 tuyến (mình đã đi 2 tuyến rồi, năm nay làm nốt tuyến Sín Chải) thì Kinabalu không quá khó.

Năm ngoái do không book được chỗ ngủ trên Laban Rata mình cũng đã tính đến phương án leo Kinabalu & về trong ngày (đã đọc & tham khảo khá nhiều comments của các climbers trên cộng đồng mạng). Tuy nhiên do số lượng thành viên nhóm mình đi leo núi lúc nào cũng >10 người, sức khoẻ chênh lệch nhau quá nhiều nên đành phải dời ngày leo Kinabalu lại.

Phải chăng nhóm của BM không đạt được limit time với HQ Park nên đành phải xuống núi (tuỳ theo nhóm mà họ set là 4 hoặc 5 giờ phải chinh phục xong đỉnh, sau đó xuống núi ngay lập tức) hay do thời tiết trên đỉnh Kinabalu diễn biến phức tạp (nguyên nhân này nhiều hơn).

Mong tin & chia sẽ kinh nghiệm từ các bạn.

Chân thành cám ơn!

BM
10-01-2011, 15:57
Nhóm không đạt được thời gian đề ra là đúng 11hAM! Cá nhân mình nghĩ cho dù có qua được cổng và lên đỉnh trong ngày thì con đường về sẽ vô cùng vất vả và ước tính nếu lên tới đỉnh và ở đó trong vòng 15 phút rồi xuống, thì cũng phải 10PM mới xuống núi! Trước đây vào những tháng thời tiết tốt, hạn chót là 12AM thì bọn mình đã có cơ hội lên đến đỉnh! Tuy nhiên dù không leo lên đỉnh thì thử thách leo trong ngày vẫn là một trãi nghiệm thú vị! Nhóm vẫn ước mong quay lại KK và leo Mt. Kinabalu trong 2 ngày một đêm để tận hưởng khoảnh khắc đón bình minh! Chúc các bạn có chuyến leo Mt. Kinabalu thành công trọn vẹn!!

sonntit
11-01-2011, 14:13
Thanks kinh_van ... Mình tổng hợp và đưa ý kiến thảo luận khi có thêm vài mem tham gia nữa nha ...

sonntit
11-01-2011, 15:14
Hi 7777, bạn cho mình contact hoặc PM để mình tính toán, nếu chi phí cho phép mình sẽ xin được tham gia cùng bạn vào tháng 2. Bạn cho mình xin số phone/yahoo nick/facebook để anh em tiện liên hệ được không ạ? Hiện tại mình mới qua làm việc tại Penang Malaysia ...
Tour do mình đứng ra tổ chức (cuối tháng 8 và đầu tháng 9) vẫn sẽ được thực hiện nếu đủ thành viên ...
Thân.

dangkhoaquan
11-01-2011, 15:31
Nhóm mình (mình và bác homlessman) cũng thất bại khi leo về trong ngày : không cần biết leo từ lúc nào nhưng từ lúc bắt đầu đến đúng 11h00 phải leo tới đỉnh 3000 và 12h00 phải leo tới đỉnh núi, không kịp thời gian đó thì dừng lúc nào phải quay về ngay lúc ấy . Leo về trong ngày là một thử thách với bản thân đòi hỏi sức khoẻ và sự chuẩn bị tốt nhất , lúc đầu mình vạch ra là mình và bác home đi , chạy liên tục cứ 500m thì nghĩ 5-10' . 1000m độ cao ban đầu chạy như bay, từ 1000-2000m thì đi bộ và từ 2000-3000 thì đuối toàn tập mình lê từng bước từng bước, chân đau, đau đậu Ráng lếch đến 3000 nhưng đuối và đành hy vọng vào bác home nhưng bác home cũng chưa thành công . Theo đoàn của 7777 thì vé + phí leo là 800$ mình nghĩ là cao nếu so với cp để đi những đỉnh khác cao hơn tại indo mà mình đã có tìm hiểu . Mặc dù về tính thương mại thì KK khá nỗi tiếng .Theo cảm nhận của mình đi KK không khó nếu bạn đi tour 2day 1 đêm thì xuất phát 8h00 và đến 17h00 phải tới chổ nghĩ (đỉnh 3000) trong khi cũng như nhóm BM nhóm mình đều có thể lên đỉnh 3000 trước 12h sáng, Cái đẹp của KK là ở chỗ ngắm bình minh chứ không phải khó ở sự chinh phục .

7777
11-01-2011, 16:05
Mình đính chính 1 chút: vé máy bay 250$/pax + 300$/ pax tour leo núi trọn gói (chả hiểu sao chi phí tour leo núi tại Kinabalu mỗi năm mỗi tăng). >250$/pax còn lại là chi phí du lịch bụi 2N1D tại KL, 2N1D tại KK (ăn uống, KS, phương tiện di chuyển, du lịch Wild Life tại KK).

800$/pax cho du lịch Malaysia thì đúng là cao thật, nhưng thú vui leo núi thì khoản này đầu tư cũng đáng hihi

Ba Đứa Trẻ
11-01-2011, 16:26
Mình đi 2 ngày và không leo được lên đỉnh vì thời tiết.

Qua chia sẻ ở đây mới thấy cũng có nhiều bạn đã leo Kinabalu nhưng mà không lên được lên đến đỉnh với một cơ số những lý do rất khác nhau.

Về vấn đề nhà nghỉ trên núi: Trong trường hợp các bạn biết là không đặt được phòng trên núi và đi đoàn nhiều người thì các bạn nên liên hệ với bên kia để biết được là vào lúc mấy giờ sáng họ bắt đầu cho leo lên núi như vậy đoàn các bạn có thể chủ động thuê xe riêng chạy lên núi trước và có mặt ngay khi họ bắt đầu làm việc. Cũng mất khá nhiều thời gian chờ đợi làm thủ tục đóng tiền, nhận guide nữa nên nếu sắp xếp trước và chủ động thì các bạn có thể kịp thời gian lên đỉnh và về trong ngày.

- Guide: Có thể mặc dù các bạn yêu cầu rõ ràng là guide biết nói tiếng Anh nhưng tùy vào sự dễ dãi của mình mà họ có thể sẽ điều cho các bạn một guide trẻ, nói tiếng Anh thì lởm khởm :-))). Thực ra guide trẻ thì không sao cả. Các bạn ấy trẻ/khỏe nhưng có thể không có nhiều kinh nghiệm mà đi núi thì mình cần người có kinh nghiệm đi với mình để xử lý tình huống và giúp mình lên đỉnh :-))). Các bạn nên test khả năng nói tiếng Anh của guide nhé. Đừng hỏi đơn giản quá nhé mà phải hỏi khó, nói dài, lắt léo để guide phải trả lời dài dài... nghe trả lời phát ngay trình độ. Nếu thấy không ổn thì xin đổi người luôn. Bực nhất là đi dọc đường mà hỏi gì guide cũng ú ở không trả lời được, cứ cười trừ.

- Các bạn lưu ý mang quần áo ấm để mặc khi trèo lên trên đỉnh nhé. Đi từ dưới núi lên khu nhà nghỉ thì không vấn đề gì nhưng từ đoạn nhà nghỉ lên trên đỉnh rất gió và lạnh. Nên có mũ len, băng đô bịt tai, găng tay, áo jacket kiêm chống gió, chịu được mưa và kiếm luôn cái quần chịu được nước, chắn được gió nữa thì tốt vì mặc quần bò vẫn lạnh thấu da và lên cao hơi ẩm, cái lạnh nó thấm vào người. Đầu gối mình bị lạnh là run chân luôn.

- Đồ mang theo khi leo núi các bạn có thể gửi ở quầy lễ tân ở nhà ăn nhờ họ giữ cho. Khi lên leo đỉnh cố gắng tối giản, gọn nhẹ vì mình đeo ba lô thì vướng víu, rồi gió thổi ...chỉ cần đeo belly bag nhỏ giữ tiền, giấy tờ cần thiết và đồ ăn vặt socola, chai nước gọn nhẹ. Còn đâu đeo mấy ảnh theo người là ổn. Nói chung là tin giản, gọn nhẹ tránh cồng kềnh.

Chúc các bạn thành công và về nhớ chia sẻ ảnh bình minh Kinabalu cho bọn ở nhà này thèm nhé :-))).

hoangbazen83
11-01-2011, 17:22
Ngày 24-4-2011 này em đi KK 10 ngày, nhưng kế hoạch đi Sing và Maylay đã có. Em thì lại thèm leo núi nên có thể cắt giảm 1 số địa danh để leo núi. Vậy 2 ngày có hoàn thành được không ạ. Trươc mắt sức khỏe em rất tốt, chịu được lạnh dân thể thao mà. Cám ơn các bác tư vấn.

TheHung
11-01-2011, 18:49
Kinabalu và Fan đỉnh nào khó leo hơn? nhìn hình này thì biết. Bạn trai này người TQ, leo Kinabalu bằng 3 chân, đố bạn này leo Fan được hehehe.
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/P1100465.jpg
Đùa một chút vậy thôi, Em cũng có cơ hội leo hai đỉnh này, Kinabalu và Fan mỗi đỉnh có cái khó riêng, Kinabalu đường bậc thang (thỉnh thongả đường mòn và đá tảng nhỏ) không lầy lội, nhưng đến 99% là dốc đứng, nếu không có sức dẻo dai của VĐV thì khó có thể leo và về trong ngày, dọc đường có nhiều điểm dừng chân, nghỉ ngơi tiếp nước. Fan thì đường xa, lầy lội, phải băng rừng, lội suối, có leo lên, leo xuống, đường bằng...nên cũng dễ thở.

khmerka
11-01-2011, 23:48
mình cũng xin chia sẻ một ít kinh nghiệm với các bạn:
theo mình thì leo Kina dễ hơn Fan nhiều vì có đường mòn rõ rằng, độ dốc tăng đều, lại nếu đi trong 2 ngày 1 đêm thì cứ đi từ từ, cực thoải mái luôn!

Mình khuyên các bạn nên chọn tuyến đường Mesilau trail vì nó dù dài hơn một chút nhưng lại đẹp mê hồn, có nhiều loại hoa rất hiếm, nhiều chim, cảnh đẹp hơn...

tặng mấy kiểu ảnh động viên mọi người nhé:
https://i332.photobucket.com/albums/m325/khmerka/IMG_4674.jpg
https://i332.photobucket.com/albums/m325/khmerka/IMG_4682-1.jpg
https://i332.photobucket.com/albums/m325/khmerka/IMG_4809-1.jpg
laban rata:
https://i332.photobucket.com/albums/m325/khmerka/IMG_4880.jpg
https://i332.photobucket.com/albums/m325/khmerka/IMG_4852.jpg

TheHung
12-01-2011, 00:41
Thấy Maika post hình cây nắp ấm, Tặng Maika mấy cây nắp ấm của Kinabalu nữa nè:
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/P1100384.jpg
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/P1100383.jpg
Phải nói là nắp ấm Kinabalu to thiệt và độc đáo thiệt đó. Thông thường nắp ấm mọc vùng khô hạn và nóng, còn Kinabalu lạnh lão và ẩm ướt mà vẫn có loài cây này.

TheHung
12-01-2011, 00:50
À quên, chia sẻ chút thông tin. Bác nào chơi bụi bụi, mang theo lều thì ghé chỗ này thuê đất cắm trại, tầm 5 ringit/ngưở/ngày các cổng vườn khoảng 1km về phía xuôi.
Lily's Cottage
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/IMG_0564.jpg
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/IMG_5335.jpg
Toàn cảnh khu dựng lều
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/P1100244.jpg
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/P1100240.jpg
Dziệt Nam In tẹc na sô nan tua rít :))

TheHung
12-01-2011, 01:00
Buổi tối còn được Bonus thêm trò này nữa: Khoai lang, khoai mì nướng:
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/P1100323.jpg
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/P1100319.jpg
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/P1100324.jpg
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/P1100320.jpg
mấy pác có thấy giống trại tị nạn không?

TheHung
12-01-2011, 01:16
Buổi sáng thì được ngắm cái này
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/IMG_5440.jpg
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/IMG_5448.jpg

shark
12-01-2011, 01:16
Cảm ơn các bác đã gửi ảnh/ thông tin lên để em thêm thèm!
Tình hình là chẳng ai thèm để ý đến lời đề nghị tham gia có tí thống thiết của em! :| Giời ạ

7777
12-01-2011, 01:50
@các bác đã từng leo Kinabalu: tình hình là nhóm mình sẽ đến Kota Kinabalu bằng chuyến bay đêm, hạ cánh lúc 9g30 đang dự định chạy thẳng về VQG Kinabalu luôn để sáng mai dậy sớm ngắm bình minh hoặc đi tham quan VQG trước khi xuất phát leo núi ==> có khả thi không? & có nhà nghỉ/ nhà khách/ hotel nào sát VQG không? xin giới thiệu cho mình với.

@TheHung: tìm được chỗ cắm trại hay quá :)

TheHung
12-01-2011, 10:10
Từ sân bay lên đến VQG khoảng hơn 100km, có tuyến xe khách đi ngang cổng vườn. Bác bắt xe buýt từ sân bay ra bến xe hình như là 2ringit, rồi bắt xe khách đi Kinabalu. Nếu 9h30 sáng thì chạy lên vườn luôn nếu là 9h30 tối thì em...chịu.

Xung quanh cổng vườn, Nhà nghỉ, khách sạn cũng có, trong tầm đi bộ hết. Ngay đối diện cổng vườn có nhà hàng bán thức ăn cũng bình dân, hợp khẩu vị.

Chia sẻ một ít kinh nghiệm:
Leo Kinabalu không cần mang nhiều nước, vì dọc đường có trạm tiếp nước, mang theo chuối sấy để bổ sung năng lượng và chống chuột rút. Thức ăn thì tại nhà hàng ở độ cao 3200m có đầy đủ.
Nếu có ý định lên và về trong ngày thì phải đến book trước 1 ngày, để sáng sớm hôm sau lên làm thủ tục trước khi vườn mở cửa để tiết kiệm thời gian và vì số lượng khách được phép leo và về trong ngày bị hạn chế số lượng và giấy phép này do chính Giám Đốc vườn ký duyệt vào mỗi ngày ( hình như là dựa vào dự báo thời tiết).
Nhớ mang theo gậy leo núi, vì rất hữu hiệu cho hai cái đầu gối lúc đi xuống.

khmerka
13-01-2011, 00:42
cám ơn TheHung về hoa nắp ấm, tặng anh thêm mấy cái nữa ;)
https://i332.photobucket.com/albums/m325/khmerka/IMG_4766-1.jpg
https://i332.photobucket.com/albums/m325/khmerka/IMG_4760-1.jpg
https://i332.photobucket.com/albums/m325/khmerka/IMG_4816.jpg

Buổi tối từ KK đi vườn quốc gia không có xe buýt đâu, chỉ đi taxi hoặc nhờ ai đó ở couchsurfing đưa mình lên đó, năm kia mình được may mắn có 1 cậu couchsurfing đón ở sân bay KK lúc 9.30 pm và chở đến cổng vqg, mãi 12 giờ đêm mình mới check in ở hostel.

7777
13-01-2011, 09:52
Đêm trước khi leo núi Maica book chỗ nghỉ ở đâu thế, có cần phải book qua mạng trước không?

Lịch trình của đoàn mình cũng đến sân bay KK y chang, đang băn khoăn khoản di chuyển về VQG ngay trong đêm để sáng mai còn dậy đón bình minh & lang thang trong VQG ngắm cảnh tận hưởng không khí trong lành giống nhóm của bác BM & TheHung :) trước khi bắt đầu hành trình leo núi.

Cafenhatrang
18-01-2011, 14:01
Nếu không có gì trở ngại thì chắc chắn đi.

sonntit
18-01-2011, 16:09
Cảm ơn cafenhatrang (Mê Trang, ^^), Sơn sẽ liên hệ bạn trong thời gian tới để anh em set up plain.

Yamahamvui
18-01-2011, 16:55
Tôi nghĩ các bác muốn leo Kinabalu trong ngày thì khó có thể vì cánh cổng lên đỉnh ở độ cao 3200 sẽ khoá lại lúc 11 a.m.
Nếu bác Sonntit muốn leo cuối tháng 8 và đầu tháng 9 thì sẽ gặp mưa nhiều. Thời tiết ở VQG lúc này giống y như thời tiết SG- sáng nắng chiều và tối mưa.
Các bác có thể tham khảo link này (http://www.caravanviet.com/forum/showthread.php?6995-Kinabalu-Noi-phai-den-cho-ai-thich-phieu-luu) của 3 anh em chúng tôi leo hồi đầu tháng 9/2010

skullface
18-01-2011, 17:04
@các bác đã từng leo Kinabalu: tình hình là nhóm mình sẽ đến Kota Kinabalu bằng chuyến bay đêm, hạ cánh lúc 9g30 đang dự định chạy thẳng về VQG Kinabalu luôn để sáng mai dậy sớm ngắm bình minh hoặc đi tham quan VQG trước khi xuất phát leo núi ==> có khả thi không? & có nhà nghỉ/ nhà khách/ hotel nào sát VQG không? xin giới thiệu cho mình với.

@TheHung: tìm được chỗ cắm trại hay quá :)

Chào các bác, em cũng đã từng đi Kina và cung đến Park HQ ngay sau khi đáp xuống kinabalu Airport. Theo em đây là cách hay nhất vì ... sáng mà ngồi xe 2hrs từ Kinabalu City Center lên Park HQ thì leo sẽ rất oải. Về nhà nghỉ thì có ... nhung là dạng dorm bed (dịch nôm na là ... ổ chó) cách Park HQ 500m...nó nè

https://i150.photobucket.com/albums/s107/john_theater/IMG_3354-resi.jpg

Bác ráng leo 2 ngày thì có tấm hình thế này

https://i150.photobucket.com/albums/s107/john_theater/Kinabalu/IMG_1960-resize.jpg

chụp xong leo xuống bỏ them 10Ringit thì có cái miếng giấy thế này

https://i150.photobucket.com/albums/s107/john_theater/NHAN-resize.jpg


Bác đi cuối tháng 8 đầu tháng 9 thì chuẩn bị áo mưa cho đầy đủ...Đợt em đi cũng tầm đó...mưa te tua. Các bác tham khảo thêm chuyến đi của em với yamahamvui

here

http://www.caravanviet.com/forum/showthread.php?6995-Kinabalu-Noi-phai-den-cho-ai-thich-phieu-luu/page2

Chúc các bác chân cứng đá mềm...lên đỉnh thành công

Yamahamvui
18-01-2011, 17:30
Ah, nếu các bác đi vào mùa mưa thì nhớ mang theo nhiều hơn 2 bộ bao tay loại có hạt nhựa để bám dây leo xuống vì sợi dây thừng nó ngấm nước nên chỉ 1 đoạn thôi là bao tay ướt hết nên phải thay nếu ko lạnh lắm.
Ngoài việc tập luyện đôi chân vững vàng, nếu muốn lên được đỉnh thì phải tập cho đôi tay khoẻ khoắn để leo dây 1 đoạn đường dài khoảng 2km và độ cao hoảng 1000m.
https://i831.photobucket.com/albums/zz235/Yamahamvui-1/Kinabalu-2010/IMG_1980.jpg

Thần Rùa
18-01-2011, 18:23
Chào bác, em cũng dập dòm vụ Kinabalu lâu rồi mà chưa có ai đi may có bác. Em tên Hoàng ở Hải Phòng, bác dụ trù chi phí để e cân đối phát.
YM em : hoangithp

sonntit
23-02-2011, 12:03
Sơn sẽ đáp chuyến bay đêm, hạ cánh tại sân bay Kota Kinabalu vào khoảng 23 giờ đêm (hic, ...).
Anh chị cho Sơn hỏi cách nào là tiện nhất/rẻ nhất để di chuyển về Kinabalu Part Headquarters để kịp 6h30 sáng mai bắt đầu leo cùng đoàn.
Taxi khoảng bao nhiêu tiền vậy ạ?

BM
23-02-2011, 12:19
Sơn sẽ đáp chuyến bay đêm, hạ cánh tại sân bay Kota Kinabalu vào khoảng 23 giờ đêm (hic, ...).
Anh chị cho Sơn hỏi cách nào là tiện nhất/rẻ nhất để di chuyển về Kinabalu Part Headquarters để kịp 6h30 sáng mai bắt đầu leo cùng đoàn.
Taxi khoảng bao nhiêu tiền vậy ạ?

Vào giờ đó tìm taxi cũng khó bạn ạ! Nếu leo 2 ngày 1 đêm thì bạn có ngủ lại sân bay. Tầm 6h có bus, VQG 7h30 mới làm việc!

quanghuy88
23-02-2011, 12:20
Em vừa nhận được thư của tụi Air Asia để book được vé giá rẻ các bác mà dời lại ngày đi 1 tí thì chắc cho em 1 suất .
Giá vé cụ tỉ thế này từ TP HCM --> Kua-la Lăm-pơ là 30$
Kua-la Lăm-pơ ---> Kota Kinabalu 6$
thời gian bay là 13 tháng chín 2011 -> 29 tháng hai 2012 :|
Các bác nghiên cứu đi nhé . Chúc các bác có chuyến đi vui vẻ . Có thêm em nữa là niềm vui nhân đôi hehhe.

tichuot
23-02-2011, 12:29
Đợt trước bọn này cũng đáp chuyến bay 23h nhưng bị delay 2h thành ra 1h mới đến Sân bay KK. Giá Taxi tụi nó hét trên trời để đi từ Sân bay đến chân núi KK.

Bọn mình quyết ngủ lại sân bay, và sáng lội bộ ra bến xe bus để đi bus rẻ hơn nhiều.

Tuy nhiên, Bus sẽ hoạt động từ 7h sáng và có chạy ngang Sân Bay, do đó các bạn có thể chờ ngay đằng trước sân bay. Bus sẽ đưa bạn chạy vòng vòng qua các con đường quanh trung tâm KK và sẽ dừng chân tại bến xe KK với giá 1.5RM.

Tại đây bạn có thể nói với bác tài xế đưa bạn tới xe bus đi Kota kinabalu mount, họ sẽ sẵn sàng giúp đở khách du lịch với những nụ cười trên môi mặc dù họ không hiểu nhiều lắm tiếng Anh nhưng họ rất sẵn lòng.

Từ Bến Xe KK, bạn mất khoảng 2-3h để đến chân núi. Tùy theo bạn đến bến xe lúc nào và có tuyến chạy ngay hay không thôi. Lúc chúng tôi đến hơi trể nên phải đợi xe gần 1h mới có xe chạy.

Nếu bạn đi kiểu này thì nên ăn gì trước khi lên xe, vì xe sẽ không dừng lại để ăn trưa đâu nhé.

Khi đến được chân núi thì bạn có thể ăn tại nhà hàng ngay chân núi luôn, giá rất ok tầm 6RM mà thôi.

Còn nếu không có thời gian đi như bọn tớ thì đành thuê 1 chuyến xe từ sân bay đi thẳng ra Kina luôn với giá nhớ không lằm là khoảng 300RM.

matthuan
23-02-2011, 14:40
Các bạn đã chinh phục FanxiFan chưa? Nếu chinh phục rồi, thì Kinabalu (Malaysia) sẽ là một thách thức lớn hơn đang đợi chờ các bạn.
Thông tin về Kinabalu: http://www.kotakinabalu-travel.com/Summit_of_Kinabalu

Với mong muốn vượt qua chính bản thân mình, Sơn hy vọng tìm được những người bạn đồng hành có tinh thần và thể lực tốt để cùng chinh phục đỉnh Kinabalu :gun
Để tiện việc tổ chức và book vé máy bay sớm để được rẻ, hôm nay Sơn mở topic này mong được các bạn quan tâm:

1. Jan: đăng topic mời các bạn tham gia cùng.
2. April: Chốt danh sách và tiến hành book vé, book khách sạn, ...
3. May: Có thể họp Offline tại Sài Gòn một buổi cà phê nho nhỏ. (Tháng 5 Sơn có dịp về VN í mà)
4. 15 - Aug: Chốt lại danh sách lần cuối và các bước chuẩn bị.

Các bạn có nhã ý đi cùng (hiện tại có 2 member: Sơn và một cậu em trai) xin vui lòng để lại tin nhắn hoặc email cho mình (Refer) [email protected] . Sẽ đẹp hơn nếu đoàn mình từ 5 - 10 thành viên.
Các bạn nhớ luyện kỹ thể lực để chuyến đi được thành công ...

Nào, cùng chinh phục Kinabalu ... và mơ về đỉnh Everest !!! (BB)

P/S ngoài lề: Cuối năm nay, ngày Chủ Nhật, 20/10 có cuộc chạy Marathon "Penang Bridge International Marathon" ... Tranh giải thì không dám mơ rồi, nhưng đây cũng là một cơ hội để chúng ta vượt qua bản thân mình. Cuộc thi gồm 3 cự ly: 42Km, 21Km, 10Km với thời gian tương ứng là 7 giờ, 3,5 giờ, 1,5 giờ. Hoàn thành cự ly được trao chứng nhận, huy chương. Các bạn có muốn tham gia chung thì liên hệ mình luôn hen. Mình sẽ thử sức ở cự ly 21Km ^^.
Tham khảo thông tin tại: http://www.penangmarathon.gov.my/portal/
Thanks all,

Cho đặt cục gạch nhé. Sẽ luôn theo dõi thông tin.

matthuan
23-02-2011, 15:11
Em vừa nhận được thư của tụi Air Asia để book được vé giá rẻ các bác mà dời lại ngày đi 1 tí thì chắc cho em 1 suất .
Giá vé cụ tỉ thế này từ TP HCM --> Kua-la Lăm-pơ là 30$
Kua-la Lăm-pơ ---> Kota Kinabalu 6$
thời gian bay là 13 tháng chín 2011 -> 29 tháng hai 2012 :|
Các bác nghiên cứu đi nhé . Chúc các bác có chuyến đi vui vẻ . Có thêm em nữa là niềm vui nhân đôi hehhe.

Thông tin này rất hấp dân cho công dân Việt Nam, chủ thớt nghĩ sao? Vui lòng cho biếtt ý kiến để anh em bôk vé máy bay nhé, cám ơn :-)

tamchi
23-02-2011, 21:21
Mình đăng ký một vé nhá. Nếu có quyết định đổi ngày để có vé giá rẻ hơn thì thông báo sớm để mình còn xin nghỉ phép.

Lê Minh Phương
24-02-2011, 01:01
Mỗi lần leo là mỗi lần khó, các bạn nên đi Meisula và về Tiphony. Mình leo từ hồi 2009, phải thương lượng từng đồng với nó nhưng chi phí tính ra chỉ khoàng 2tr3/ 1 người, không ngờ giá giờ đã lên 300$. Khoảnh khoắc tuyệt vời nhất là được đón bình minh trên đỉnh.

quanghuy88
24-02-2011, 13:40
Thời gian book vé giá rẻ của Air Asia chỉ còn 3 ngày nữa thôi bác chủ thớt cho cái ý kiến đê ><
thời gian book vé là 22-2-2011 đến 27-02-2011
http://www.airasia.com/kh/en/promotion/rr0260902.page

vohuunhan
28-02-2011, 15:22
Em đã book vé SG -KL (ngày 03/03) và KL-KK (04/03) rồi, nhưng chưa book được tour leo núi vào 2 ngày 5 và 6/03/2011. Các bác cao thủ nào có thể giúp em được không ạ! Em đi 2 người.

BM
28-02-2011, 15:34
Em đã book vé SG -KL (ngày 03/03) và KL-KK (04/03) rồi, nhưng chưa book được tour leo núi vào 2 ngày 5 và 6/03/2011. Các bác cao thủ nào có thể giúp em được không ạ! Em đi 2 người.

Bạn có thể PM cho tichuot, bạn còn lưu địa chỉ liên hệ của một hướng dẫn leo núi người Mã Lai ở KK. Thân.

thangdong
28-02-2011, 17:59
Bạn có thể PM cho tichuot, bạn còn lưu địa chỉ liên hệ của một hướng dẫn leo núi người Mã Lai ở KK. Thân.

Hết cách rồi bác Siunhan ơi :D

vohuunhan
01-03-2011, 15:02
Hết cách rồi bác Siunhan ơi :D

@BM: thanks bác nha!
@Đồng: qua KL chưa hay còn ở Inđo vậy? có Plan nào ở KK chưa? :)

7777
04-03-2011, 07:51
Post cái ảnh khích lệ tinh thần các bạn, đoàn mình 11/11 thành viên chinh phục thành công đỉnh Kinabalu 4,095.2m 27 - 28/02/2011 mưa tầm tả 2 ngày leo núi & nhiệt độ khu vực đỉnh núi ~0 độ C, tay tê cóng :(

http://i898.photobucket.com/albums/ac188/Windarc/KK%20KINABALU/DSC_0081-1.jpg

http://i898.photobucket.com/albums/ac188/Windarc/KK%20KINABALU/DSC_0082.jpg

P/S: thành viên nữ lớn tuổi nhất đoàn 45t - thành viên nam lớn tuổi nhất đoàn 40t.

tuansapapls
04-03-2011, 08:03
Thông tin quan trọng leo kinabula:
Đây là email của nơi quản lý dịch vụ tất cả các dịch vụ: [email protected] Nếu book tour ở đây là rẻ nhất nhé.

Bạn cần phải book phòng được tại 1 điểm nghỉ đặt được chỗ ở Laban Rata thỉ pải, thì mới được permit leo núi.

Thông tin tham khảo 1 đoàn đi chi tiết leo Kinabalu sau khi leo fansipan về.
http://www.phonglansapa.com/vi/Kinabalu-Noc-nha-Dong-Nam-A.html
Thông tin từ bạn mình sắp đi vào 30/4 như sau:
Trích:
Trước Tết em hỏi thì có 2 phương án:
- Mua trọn tour, chi phí tính ra tiền Việt khoảng tầm 8tr gì đấy (cả leo núi và vượt thác). Tuy nhiên, mua trọn tour thế này thì mình phải thanh toán toàn bộ cho họ trước khi đi ít nhất là một tháng. Thậm chí có công ty còn đòi thanh toán toàn bộ ngay khi làm hợp đồng cơ. Điều này làm mọi người không yên tâm nên ko ai đồng ý cả. Nhưng phương án này hồi đấy em hỏi thì họ ok còn chỗ.
- Chỉ đặt chỗ trong Laban Rata thôi, còn các khoản khác là mình sang đấy rồi mới tính, chi phí để đặt chỗ ở Laban Rata tính ra tiền Việt tầm 4 - 5 tr gì đấy, tổng chi phí thì có rẻ hơn mình mua trọn tour một chút thôi, nhưng vì mình chỉ phải trả trước ít hơn so với mua trọn tour nên mọi người thích hơn. Tuy nhiên, khi em mail đặt chỗ thì họ bảo thời gian đấy hết chỗ rồi, hẹn liên lạc lại sau, nhưng em cũng chưa liên lạc lại.
- Chi phí đi lại tầm 4,5 tr nữa, thì nếu đi, dự tính chi phí tối thiểu là 12 - 13 tr.
Tình hình là như thế. Em thì em thích đặt trọn tour luôn, để mình chỉ việc đi mà ko phải nghĩ gì cả. Nhưng nếu đặt tour mà đặt toàn bộ như thế thì cũng hơi ngại, vì mình chẳng biết bên kia thế nào. Nếu anh có phương án nào hay hơn 2 phương án trên thì tốt quá :)

04hcb
04-03-2011, 08:39
Đang ham hố
Chờ bác chủ thớt trả lời

sonntit
06-03-2011, 12:29
Cảm ơn các bạn, các anh chị đã đóng góp rất nhiều kinh nghiệm, lời khuyên bổ ích cho topic này.
Tháng 6 này mình đi "tiền trạm" trải nghiệm trước 1 lần (mọi việc gần như xong xuôi, chỉ chờ ngày lên đường ^^).
Về chuyến đi cuối tháng 8, đầu tháng 9 sẽ vẫn được tiến hành ...
Như theo các anh/chị đi trước chỉ dẫn, thời gian này Kinabalu sẽ có mưa nên các bạn cân nhắc kỹ trước khi tham gia nhé.
Sơn thì vẫn máu chẳng ngại ngần thời tiết. Mỗi mùa có những nét riêng khác nhau mà, với lại ham vui ... :)
Các anh/chị có thể
- Cho Sơn xin địa chỉ email (reply hoặc email cho Sơn : ... [email protected])
- Add nick yahoo Sơn: sonntit hoặc facebook "Son Nguyen" search [email protected] ... trên fb để cả nhóm thảo luận nhé.

Đặc biệt cảm ơn anh 7777 đã chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm bổ ích và những contact mà anh có ...

Vì mỗi lần leo là một lần "đầu tư" cũng kha khá (12 - 14 triệu) nên chúng ta cần chuẩn bị thật kỹ trước khi leo. Về mặt book vé giá rẻ, hic, vì trong tay Sơn chưa có email contact của các bạn nên không dám định ngày cụ thể (trên tinh thần cuối thang 8 đầu tháng 9). Tuy nhiên các bạn yên tâm, air asia khuyến mãi 3 - 4 đợt trong 1 năm lận mà :).

Vậy để tiện liên lạc, các anh/chị, các bạn cho Sơn xin email, tuổi nha. Welcome all.

1. [email protected] (Nam, sinh năm 82)
2. [email protected] (Nam, sinh năm 88)

sonntit
08-03-2011, 07:52
Éc ... hem có ai ủng hộ ... Hu hu ^^

tavivu
08-03-2011, 09:02
Bác 7777 lại tăng tuổi của thành viên nữ lớn tuổi nhất thêm 10 tuổi rồi! Bác ý có 45t thôi. Và là thành viên được khâm phục nhất về ý chí leo tới đỉnh

sonntit
08-03-2011, 20:23
1. [email protected] (Nam, sinh năm 82)
2. [email protected] (Nam, sinh năm 88)
3. Bạn tamchi (Nữ, sinh năm xx ^^ mình cũng chưa bít nữa)

linhdaudinh
14-03-2011, 23:12
hi bạn, mình cũng định đi kinabalu 1 chuyến. Mình hiện đang làm việc ở singapore. bạn liên hệ với mình qua email [email protected] nhé

sonntit
16-03-2011, 11:25
Update thêm bạn Tú cũng hiện đang ở Penang cũng đã đặt cục gạch ... :)

Suunto
16-03-2011, 18:16
Bác nào khỏe mạnh ít tiền thì qua topic của mình tham khảo nhé, thời gian leo là 27/7 về 1/7 trong 1 ngày leo :) Tổng chi phí chỉ mất max $100/người để leo (nhóm 4 người thì chỉ mất $50/người). Sorry chủ thớt chút :) Đang có vé máy bay sale off ;)

Lamnd
16-03-2011, 20:53
khéo cũng phải đặt cục gạch với bác Sonnit
:))

sonntit
17-03-2011, 08:53
@Lamnd: Khà khà --- Tháng 6 Sơn đi với nhóm Lâm để tiền trạm lấy kinh nghiệm. Còn tháng 9 làm một tour máu lửa chơi ... Sơn đang định chờ các bạn đăng ký đông đông rồi hỏi ý kiến extend số ngày để tham gia lặn biển, ăn nhậu nè.
Welcome nếu Lâm tham gia (có discount cho Lâm, ha ha)

sonntit
17-03-2011, 17:57
1. [email protected] (Nam, sinh năm 82)
2. [email protected] (Nam, sinh năm 88)
3. Bạn tamchi (Nữ, sinh năm xx ^^ mình cũng chưa bít nữa)
4. Bạn Thanh Tú (nick Phuot: thanhtu) hiện đang ở Penang cũng ok.
5. Bạn Lê Minh (ledotminh4411@...) cũng ok và hứa sẽ rủ rê thêm vài chiến hữu ...

matthuan
20-03-2011, 10:52
1. [email protected] (Nam, sinh năm 82)
2. [email protected] (Nam, sinh năm 88)
3. Bạn tamchi (Nữ, sinh năm xx ^^ mình cũng chưa bít nữa)
4. Bạn Thanh Tú (nick Phuot: thanhtu) hiện đang ở Penang cũng ok.
5. Bạn Lê Minh (ledotminh4411@...) cũng ok và hứa sẽ rủ rê thêm vài chiến hữu ...

Hiện tại các bạn trong nhóm chinh phuc Fan của anh cũng đang theo dõi sát sao topic này (có 3 người muốn đi), chủ thớt nhớ cugn cấp thông tin nhiều nhiều nhé, cám ơn nhiều.

Namir
31-03-2011, 03:20
Cho mình 1 vé với nha bạn. Mình đã leo fan rồi, giờ cũng muốn thử sức với kinabalu coi sao. Email mình là [email protected] - khi có thông tin gì thì cho mình biết với nha :)

Khi nào về VN thì call mình nha, số đt mình là 098.2222.980 - Duy

sonntit
01-04-2011, 08:22
Hi các anh chị/các bạn,
Hôm nay cá tháng Tư nhưng hỏng nói xạo hen ... ^^
Tour mình dự định sơ lượt lịch trình như sau - các bạn tham khảo và cho ý kiến để chúng ta điều chỉnh cho phù hợp nhen.
Ngày 1:
(Chiều) Bay từ HN/SG --> KL --> KK
Qua đêm ngắn tại KK, hoặc bắt taxi dạo phố KK sớm, cà phê cà pháo, dạo biển gì đó
Ngày 2:
7h00 bên tour đón mình tại thành phố KK
8h30 tới Kinabalu Park HQ. Tại đây mình sẽ đăng ký, gặp và làm quen guide, nhận khẩu phần trưa, ...
9h00 bắt đầu leo (Timpohon/Mesilau --> các bạn tham khảo thêm các reply trước/ topic trong phượt, trên web để biết thêm)
15h30 Check in khách sạn Pendan Hut
16h00 Tham gia khóa training ngắn để làm quen với cung đường Ferrata (leo núi đá có gắn các bậc đinh để bám)
18h30 Dinner (nhớ mang thêm kẹo, thức ăn Mã Lai chán lắm ^^, toàn gà là gà công nghiệp)
20h00 Ngủ sớm
Ngày 3:
1h30 Thức dậy ăn sáng nhẹ và khởi động
2h30 bắt đầu leo (đèn đi đêm, áo ấm, nhiệt độ có thể ~ 5-10 oC)
5h40 Tới đỉnh ngắm bình minh 15 phút rùi xuống.
6h30 xuống gặp trainer và leo xuống bằng đường Ferrata
11h00 xuống khách sạn ăn trưa
12h00 check out và leo xuống
18h00 xuống chân núi và nhận certificate ^^
20h00 về check in khách sạn tại KK city, ăn chơi nhảy múa hoặc nghỉ ngơi ...
Ngày 4: (Vì leo Kinabalu đỡ nhọc nhằn hơn Fan --> các bậc tiền bối nói zị nên mình nghe zị, nên mình mạnh dạn quất thêm cái này: chèo thuyền vượt sông Kiulu (tham khảo thêm trên web)
6h00 Ăn sáng
7h00 Bên tour đón mình đi kiulu river
8h30 đến điểm xuất phát - training sơ bộ - làm quen huấn luyện viên
9h30 khởi hành
12h00 ăn trưa
4h00 tới đích
6h00 tour trả mình về khách sạn, tắm rửa, ăn tối, check out và bay về VN.

---------------------------------
Trên đây là sơ qua lịch trình, các bạn cần thêm thông tin gì, hoặc góp thêm ý kiến cho mình cứ post lên đây nha.
Chi phí sơ bộ (chưa kể máy bay đi/về) vào khoảng 15 triệu/người. Chỉ là con số để mình dự trù. Chi phí chi tiết sẽ được đưa ra khi chúng ta finalize. Ước tính cho chuyến đi tháng 6 của mình (không có vụ chèo thuyền) cũng đã 12 triệu.

Thời gian đi dự kiến là từ 27/8 tới 31/8
chú ý: các bạn đừng đặt vội vé máy bay trước nhen. Mình cần finalize và book được vé leo trước.
Thanks all.

Namir
02-04-2011, 00:13
Nghe hấp dẫn wá ^^ sẽ cố gắng thu xếp để tham gia mới đc

Dinasour
03-04-2011, 01:05
Vậy các bạn leo sớm hơn mình, hiện tại đang liên lạc với bên Sutera, họ báo Package 3 day 2 Nigh (bao gồm 1 ngày ở Melisau 1 đêm ở Laban Rata) là 750RM, mình leo từ 25-26 tháng 9, đã book vé AA.
Mình cũng đến sân bay KK lúc 23h, nếu ngủ lại sân bay và đi bus thì tầm 9-10h mới tới đc HQ Park, kiểu đó leo gì nổi, mà nghe giá taxi đi đến HQ Park đến 300RM thì ...tèo chắc. ai có cao kiến gì giúp mình khoảng di chuyển từ sân bay vào vườn với

sonntit
03-04-2011, 11:22
Hi bạn Dinaour, bạn cho Sơn contact bên chỗ đó với. Sơn cũng cần liên hệ để lấy giá. Tranh thủ chỗ nào rẻ hơn thì mình đi thôi... Thanks bạn nha.

tavivu
04-04-2011, 08:52
Hi các anh chị/các bạn,
Hôm nay cá tháng Tư nhưng hỏng nói xạo hen ... ^^
Tour mình dự định sơ lượt lịch trình như sau - các bạn tham khảo và cho ý kiến để chúng ta điều chỉnh cho phù hợp nhen.
Ngày 1:
(Chiều) Bay từ HN/SG --> KL --> KK
Qua đêm ngắn tại KK, hoặc bắt taxi dạo phố KK sớm, cà phê cà pháo, dạo biển gì đó
Ngày 2:
7h00 bên tour đón mình tại thành phố KK
8h30 tới Kinabalu Park HQ. Tại đây mình sẽ đăng ký, gặp và làm quen guide, nhận khẩu phần trưa, ...
9h00 bắt đầu leo (Timpohon/Mesilau --> các bạn tham khảo thêm các reply trước/ topic trong phượt, trên web để biết thêm)
15h30 Check in khách sạn Pendan Hut
16h00 Tham gia khóa training ngắn để làm quen với cung đường Ferrata (leo núi đá có gắn các bậc đinh để bám)
18h30 Dinner (nhớ mang thêm kẹo, thức ăn Mã Lai chán lắm ^^, toàn gà là gà công nghiệp)
20h00 Ngủ sớm
Ngày 3:
1h30 Thức dậy ăn sáng nhẹ và khởi động
2h30 bắt đầu leo (đèn đi đêm, áo ấm, nhiệt độ có thể ~ 5-10 oC)
5h40 Tới đỉnh ngắm bình minh 15 phút rùi xuống.
6h30 xuống gặp trainer và leo xuống bằng đường Ferrata
11h00 xuống khách sạn ăn trưa
12h00 check out và leo xuống
18h00 xuống chân núi và nhận certificate ^^
20h00 về check in khách sạn tại KK city, ăn chơi nhảy múa hoặc nghỉ ngơi ...
Ngày 4: (Vì leo Kinabalu đỡ nhọc nhằn hơn Fan --> các bậc tiền bối nói zị nên mình nghe zị, nên mình mạnh dạn quất thêm cái này: chèo thuyền vượt sông Kiulu (tham khảo thêm trên web)
6h00 Ăn sáng
7h00 Bên tour đón mình đi kiulu river
8h30 đến điểm xuất phát - training sơ bộ - làm quen huấn luyện viên
9h30 khởi hành
12h00 ăn trưa
4h00 tới đích
6h00 tour trả mình về khách sạn, tắm rửa, ăn tối, check out và bay về VN.

---------------------------------
Trên đây là sơ qua lịch trình, các bạn cần thêm thông tin gì, hoặc góp thêm ý kiến cho mình cứ post lên đây nha.
Chi phí sơ bộ (chưa kể máy bay đi/về) vào khoảng 15 triệu/người. Chỉ là con số để mình dự trù. Chi phí chi tiết sẽ được đưa ra khi chúng ta finalize. Ước tính cho chuyến đi tháng 6 của mình (không có vụ chèo thuyền) cũng đã 12 triệu.

Thời gian đi dự kiến là từ 27/8 tới 31/8
chú ý: các bạn đừng đặt vội vé máy bay trước nhen. Mình cần finalize và book được vé leo trước.
Thanks all.

Các bữa ăn ở Laba đều là buffet nên cũng dễ ăn
Ở ngày thứ ba, các bạn phải xuống ks trước 10:00 để ăn sáng "nặng". Muộn hơn sẽ không có gì để ăn. Cũng không được ăn trưa ở đó đâu. Khẩu phần ăn trưa được gửi ở cổng vào! Nên ai xuống chân núi sớm thì ăn sớm, xuống muộn thì coi như nhịn bữa trưa.
Các bạn chịu khó bấm bụng mua 1 đôi găng tay chống nước nhé. Đoàn của tớ đã trang bị tận răng, chỉ thiếu loại găng tay này nên lạnh thấu xương.
Áo mưa thì không cần loại dầy, chắc đâu vì đường đi sạch sẽ, không bị bụi cây cào cấu. Tuy nhiên áo mưa phải kín, không để nước ngấm vào quần và giày.
Leo Kinabalu không vất vả như Fan, dịch vụ cực tốt, an toàn nhưng rất mệt. Nhất là khi gặp mưa ở trên đỉnh. Gió thì ù ù thổi. Bác nào nhẹ thì có thể bị thổi xuống núi đó.
Đoàn mình đi hầu hết đều trẻ, rất nhiều thành viên đã leo Fan vài lần nhưng khi xuống núi đều kiệt sức. Mấy ngày hôm sau khi lên xuống cầu thang đều đổi tướng và là 1 cực hình.
Vài thông tin để các bạn tham khảo

tavivu
04-04-2011, 08:55
Vậy các bạn leo sớm hơn mình, hiện tại đang liên lạc với bên Sutera, họ báo Package 3 day 2 Nigh (bao gồm 1 ngày ở Melisau 1 đêm ở Laban Rata) là 750RM, mình leo từ 25-26 tháng 9, đã book vé AA.
Mình cũng đến sân bay KK lúc 23h, nếu ngủ lại sân bay và đi bus thì tầm 9-10h mới tới đc HQ Park, kiểu đó leo gì nổi, mà nghe giá taxi đi đến HQ Park đến 300RM thì ...tèo chắc. ai có cao kiến gì giúp mình khoảng di chuyển từ sân bay vào vườn với

Lâu nay không gặp bác Hà nhỉ? Chúng ta không có duyên leo núi cùng nhau rồi.

Dinasour
04-04-2011, 09:29
Tiếc là đọc topic này trễ quá, đợt này mình cũng chỉ mới rủ đc 1 bạn, nếu ai có thể leo chung với mình thời gian này thì contact với mình nha (leo từ ngày 25 đến 26 tháng 9), đi chung cho nó vui.

@Sơn: bạn PM cho mình địa chỉ email, mình forward qua cho.

@Tavivu: hi hi, đúng là ko có duyên nhỉ, do mình book vé xong hết rồi mới đọc đc topic này, toàn vé khuyến mãi nên ko thể thay đổi.

Đang tìm người để đu gió hai điểm Puncak Jaya, hoặc Hkakabo Razi nè. hi vọng sẽ chung bước với nhau ở hai đỉnh núi này nhé.

TheHung
04-04-2011, 09:55
Lâu nay không gặp bác Hà nhỉ? Chúng ta không có duyên leo núi cùng nhau rồi.

Bác đón xe bus đi, bến xe bus cách sân bay khoảng 1km. Có tuyến xe bus nội thành đi ngang sân bay đón khách ra bến xe, hình như là 2RM. Xe bus đi KK có rất nhiều, hình như giá vé là 15RM, mình quên mất roài. Xe bỏ khách ngay cổng vườn luôn. Trước cửa vườn có cái nhà hàng đẹp lắm, thức ăn cũng rẻ, tầm 5 - 6 RM/phần, khá hợp khầu vị.

sonntit
04-04-2011, 14:06
Vậy các bạn leo sớm hơn mình, hiện tại đang liên lạc với bên Sutera, họ báo Package 3 day 2 Nigh (bao gồm 1 ngày ở Melisau 1 đêm ở Laban Rata) là 750RM, mình leo từ 25-26 tháng 9, đã book vé AA.
Mình cũng đến sân bay KK lúc 23h, nếu ngủ lại sân bay và đi bus thì tầm 9-10h mới tới đc HQ Park, kiểu đó leo gì nổi, mà nghe giá taxi đi đến HQ Park đến 300RM thì ...tèo chắc. ai có cao kiến gì giúp mình khoảng di chuyển từ sân bay vào vườn với

Bữa trước Sơn cũng dính tình trạng giống anh. 23h ngày 16 tới KK Airport, mà 8h sáng đã bắt đầu leo rùi. May sao tour dời lại một ngày. Nên mình cũng đỡ.
Tuy nhiên mình dính đợt về. Chuyến về từ KK đi PN khởi hành lúc 17h10. Không cách gì leo xuống kịp hết. Mình đành phải xin nghỉ phép thêm một ngày. :( và chuyển vé, tốn hết thêm 100RM. Hu hu. Mình không nghĩ là có cách nào khác, trừ khi bạn quen với người local ở đây và nhờ họ chở đi dùm ^^

Namir
05-04-2011, 03:01
Khi nào off thì chủ thớt hú mình nhé. Nhất định sẽ tham gia với mọi người : 098.2222.980 - duy

Namir
14-04-2011, 01:27
Lâu quá chẳng thấy chủ thớt động tĩnh gì thế?

sonntit
17-04-2011, 10:19
Namir : Sơn đang collect email của mọi người để tạo nhóm thảo luận :) Nhanh thôi ... (Mí bữa nay bận quá :( )

tuhailanha
17-04-2011, 14:19
Nếu còn chỗ cho mình 1 vé - mình cũng ở SG.
email: [email protected]
sdt: 0989365176
Mình là lính mới nhưng cũng lì lợm - đã từng chinh phục Fan từ 9h30 sáng-5h30 chiều.
Liên hệ với nhe.thanks

sonntit
21-04-2011, 07:57
Sơn đã tạo group. Mời các bạn thảo luận. Để add vào group, bạn email địa chỉ mail cho Sơn: [email protected] hoặc mail trực tiếp đến kinabalu_2011@googlegroups "chấm com" . Thanks all

Vinh Pham
21-04-2011, 08:33
Nhìn các bác lên kế hoạch em cũng máu lắm chắc để sau chuyến đi fan này em sẽ tính tiếp vậy.

guidevn
22-04-2011, 10:15
Bạn chủ thớt cho cái chi phí dự trù đi để mình tính với. Mình ngắm lâu lắm rồi đấy hihi. Thích là nhích luôn đó à ;)

sonntit
25-04-2011, 12:35
Đợt tháng 6 này có nhóm bạn đi, chi phí khoảng 12 triệu trọn tour (chưa bao gồm vé máy bay) đó bạn. ^^ Nhích hen?

tuhailanha
26-04-2011, 08:14
Nhận thấy đang có đợt bán vé rẻ của airasia rồi chủ thớt ơi!!

guidevn
29-04-2011, 01:23
Đợt tháng 6 này có nhóm bạn đi, chi phí khoảng 12 triệu trọn tour (chưa bao gồm vé máy bay) đó bạn. ^^ Nhích hen?

vậy là khoảng gần 20 củ, nhiều đấy, ko nhích ngay được phải chờ đợi và góp nhặt chờ dịp thích hợp vậy. Lại bị tiếc rùi

Michel Tu
03-05-2011, 23:13
Ôi, em leo Fan đợt giỗ tổ vừa rồi, đi cung catcat-sinchai mà chưa thấy cảm giác gì :D. có lẽ kinabalu này mới là thử thách thực sự.(c)

ncc365
04-05-2011, 08:59
Mình cũng định leo Kinabalu nhưng thấy đặt phòng có vẻ khó, lên mạng thấy đến tháng 12 mới có phòng! Không biết mọi người ở đây đã đặt được phòng trên Laban Rata chưa?

sonntit
06-05-2011, 08:32
Hi all,
Tin mới nhận từ nhóm Kinabalu vào tháng 6: Leo ngày 18 và 19 (Thứ Bảy và Chủ Nhật): vẫn còn 3 slot trống.
Các bạn có muốn tham gia ngay không? Liên lạc với Sơn để book chỗ gấp nha.

Note: Sơn thấy tình hình thảo luận của nhóm không sôi nổi lắm , mặc dù có ~~ 10 thành viên trong group mà chỉ có Hải Đăng và Loan cho ý kiến. . E là với tình hình này, nhà tổ chức Sơn sẽ bị bể show ^^.
Các bạn sắp xếp thời gian thử, rất hiếm khi sắp tới ngày đi mà vẫn còn slot trống.

Liên hệ Sơn gấp gấp nha … [email protected]

Chi phí: 610 Singapore đô la cho toàn hành trình (ngoại trừ vé máy bay). Bên tour sẽ đón đoàn từ sân bay và trả đoàn tại sân bay. Mọi chi phí ăn ở, thủ tục, giấy phép leo núi bên tour lo.

Cảm ơn các bạn nhiều.

ncc365
06-05-2011, 10:03
Hi em vừa gửi mail cho bác, đang muốn lên đỉnh Kina càng sớm càng tốt :D

tuhailanha
06-05-2011, 11:02
Cũng đã gửi mail,mong sớm nhận đươc thông tin hehe.

tuhailanha
06-05-2011, 16:35
Chủ thớt ơi đâu rồi hú hú!!!!!!!!!Sốt ruột quá...................

ncc365
18-05-2011, 09:39
Lão này post lên như đúng rồi, mail thì không trả lời, diễn đàn cũng không, bó tay luôn

sonntit
18-05-2011, 10:39
Hí hí, 10 ngày vừa rồi Sơn nghỉ phép nên hok có điều kiện check mail, lướt web được. Mong các bạn ncc365, tuhailanha thông cảm nha... Ở công ty lại không check mail được nên tối về mình check và hướng dẫn các bạn làm form đăng ký liền.

sonntit
24-05-2011, 13:31
Xin phép được close topic lại ở đây ... Tháng 6 này Sơn leo trước ... Tour tháng 9 (hoặc dời lại vào cuối tháng 12) bạn nào muốn join thì mail/chat với Sơn hen. [email protected]. Thanks.

susu
10-07-2011, 18:35
Ôi thôi chết !!
Ảnh đẹp thế này mà không mở topic Hồi Ức thì phí quá bạn Sontit ơi !!
Đây là topic Tìm bạn đồng hành mà !! :)

Chuyến đi đã hoàn thành, mời các bạn trong nhóm mở topic trong Box Hồi Ức (các chuyến đi nước ngoài) để chia sẻ nhé !
Em cảm ơn !!

gagia147
10-07-2011, 21:09
xin hỏi anh chủ thớt là tour cuối tháng 8- đầu tháng 9 này còn đi nữa ko? giờ muốn join thì còn join được nữa không ạ? Thanks anh

sonntit
10-07-2011, 21:13
Hi hi, chắc không quá bạn ơi. Chuyến này ngốn hết của mình trên dưới 20 chai. Nghèo ồi.
Tuy nhiên, các bạn cần thông tin gì mình hỗ trợ hết mình.
Cũng có vài bạn liên hệ mình, nếu trên 5 bạn, mình sẽ tạo nhóm để các bạn thảo luận và tổ chức đi với nhau.
Thanks.

Các bạn có thể tham khảo hình mình đi chuyến vừa rồi ở
https://www.phuot.vn/threads/21331-Kinabalu-Malaysia-June-2011?p=398504#post398504