PDA

View Full Version : Về An Giang thưởng ngoạn Rừng tràm, tới những cánh đồng, đến những ngôi chùa…Ôi! nhớ!



Mossa
08-01-2011, 00:17
Quyết định phượt đến Rừng Tràm Trà Sư trước đó 2 ngày
Lúc đầu lên kế hoạch đến Đảo Lý Sơn nhưng vì không được nghỉ phép nhiều nên đành lỡ hẹn.

Vì cận ngày Tết Tây nên các vé xe gần như đã hết sạch, Mossa và Kiên gọi điện mãi cuối cùng cũng đã tìm được vé về Châu Đốc – An Giang của hãng xe Hùng Cường (100.000đ/vé)

Nhóm 7 đứa do Mossa rủ rê gồm Kiên, Ngọc Anh, Namaka, Hana, Khánh, Chuột và mình đã cùng nhau khám phá chuyến đi về An Giang này
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/An%20Giang%201-1-2011/trasu.jpg

Chân thành cảm ơn anh em nhà Phượt :
Anh Nguyenduythang, anh Lengkeng, anh Bumby, Bạn Long, Phương Hoàng và anh Vudu. Mọi người đã tận tình giúp đỡ nhóm mình rất nhiều!

Lịch trình chính:

*Ngày thứ nhất:
Ăn sáng: Cháo Bò
Tham quan Miếu Bà Chúa Sứ
Lăng Thoại Ngọc Hầu
Khám phá Chùa Hang

Ăn trưa: bánh canh cá Vĩnh Trung
Ghé Chùa Mít
Khám phá Rừng Tràm Trà Sư
Buổi tối ăn Hủ tíu Nam Vang
đi xe kéo Châu Đốc về đêm

*Ngày thứ hai:
Ăn sáng: bún bò
Đi lên Núi Cấm, xem tượng Phật Di Lạc
Tham quan chùa Cũ
Khám phá Tức Dụp
Tham quan chùa Xvayton (Xà Tón)
Ngắm những cánh đồng Tà Pạ

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/An%20Giang%201-1-2011/trasu1.jpg

Chi phí khoảng 750.000đ/ người (bao gồm ăn, ở khách sạn Hoàng Châu, xe thuê 7 chỗ, vé xe đi và về Sài Gòn – Châu Đốc).

Mossa
08-01-2011, 00:19
Có lẽ ngày Tết Tây, người người nhà nhà về quê khá đông nên chuyến xe 11h đêm của tụi mình đã bị trễ, thế là lần đầu tiên đón chào năm mới tại một trạm xe ;) hihi
Chiếc đồng hồ chỉ điểm 12h, mọi người cùng nhau xem màn hình ti vi chào đón năm mới ở trong nước và trên thế giới
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/An%20Giang%201-1-2011/IMG_1979.jpg

Cứ nghĩ là xe Hùng Cường chất lượng cao sẽ không đến nổi trễ như vậy, không ngờ còn trễ hơn nữa! Cũng thông cảm cho người ta ngày lễ Tết. Nên cả nhóm ngồi chơi trò “tự kỹ” để qua thời gian, mãi đến gần 1h30 chúng tôi mới được lên xe :( Sau khi chờ gần 3 tiếng?

Lên xe tranh thủ ngủ để sáng mai còn Phượt.
Xe ghé một trạm dừng chân Tám Ri ở Vĩnh Long khoảng 3h30 sáng.
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/An%20Giang%201-1-2011/AnGiang1Jan2011005.jpg

Mùi hương sông nước đây rồi ! Trái Ấu thơm lừng
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/An%20Giang%201-1-2011/AnGiang1Jan2011006.jpg

Mossa
08-01-2011, 00:24
Không ngờ xe chạy nhanh kinh khủng, nghe nói thời gian đi 6, 7 tiếng chuyến Sài Gòn – Châu Đốc nên mới chọn đi chuyến 11h đêm để 5,6h sáng đến. Vậy mà 1h30 đi, khoảng 6h15 đã đến nơi.
Chúng tôi check in vào khách sạn Hoàn Châu, do anh Nguyenduythang giới thiệu, do tụi mình là mem Phượt nên anh ấy giảm giá 20% :D

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/An%20Giang%201-1-2011/AnGiang1Jan2011081.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/An%20Giang%201-1-2011/AnGiang1Jan2011080.jpg

Khách sạn đầy đủ trang thiết bị khá tiện nghi. Trong khi mọi người nghỉ ngơi một chút, Mossa đã gặp anh Thắng để anh tư vấn cho lịch trình ngày đầu tiên, anh chỉ dẫn rất nhiệt tình, rồi chỉ một quán để ăn sáng gần Khách sạn anh, đó là món Cháo Bò.
Rất tiếc vì lo mãi mê hỏi anh nên cả nhóm không chụp hình kỷ niệm được với anh, nhưng có tấm hình chụp được bác Lễ Tân (rất ấn tượng) rất nhiệt tình và thân thiện này.

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/An%20Giang%201-1-2011/AnGiang1Jan2011082.jpg
Đó là Ba anh Thắng :D

Mossa
08-01-2011, 00:26
Với 10.000đ/tô bạn có thể thưởng thức bửa ăn sáng món Cháo Bò rất ngon ;)

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/An%20Giang%201-1-2011/AnGiang1Jan2011011.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/An%20Giang%201-1-2011/AnGiang1Jan2011009.jpg

Mossa
08-01-2011, 00:48
Lúc đầu tính di chuyển bằng xe bus hay thuê xe máy nhưng để đảm bảo lịch trình và kịp thời gian nên nhờ sự trợ giúp chồng chị bán cháo bò, tụi mình đã tìm được chiếc xe 7 chỗ cho 7 đứa đi cả ngày với giá chấp nhận được 600.000đ/ngày đầu tiên.

Cả nhóm trong lúc đứng chờ xe đến
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/An%20Giang%201-1-2011/IMG_9683.jpg

Chiếc Toyota Innova tiện lợi nhỉ? :D
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/An%20Giang%201-1-2011/AnGiang1Jan2011046.jpg

Nghĩ lại thuê xe này cũng hơi sang nhưng tụi mình có thể đến những nơi mình thích và dừng lại khi cần. Với lại ngày Tết Tây mà thuê được giá ấy cả nhóm cho là cũng "khá mềm" rồi! hihi Và anh Hải tài xế lại rất chân chất và dễ thương ;)

Bạn nào về Châu Đốc nếu có nhu cầu thuê xe này hãy gọi: 091 8666611 nha!

Eddie_AyoLove
10-01-2011, 11:01
Lịch trình chính:

*Ngày thứ nhất:
Ăn sáng: Cháo Bò
Tham quan Miếu Bà Chúa Sứ
Lăng Thoại Ngọc Hầu
Khám phá Chùa Hang

Ăn trưa: bánh canh cá Vĩnh Trung
Ghé Chùa Mít
Khám phá Rừng Tràm Trà Sư
Buổi tối ăn Hủ tíu Nam Vang
đi xe kéo Châu Đốc về đêm

*Ngày thứ hai:
Ăn sáng: bún bò
Đi lên Núi Cấm, xem tượng Phật Di Lạc
Tham quan chùa Cũ
Khám phá Tức Dụp
Tham quan chùa Xvayton (Xà Tón)
Ngắm những cánh đồng Tà Pạ

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/An%20Giang%201-1-2011/trasu1.jpg

Chi phí khoảng 750.000đ/ người (bao gồm ăn, ở khách sạn Hoàng Châu, xe thuê 7 chỗ, vé xe đi và về Sài Gòn – Châu Đốc).

Chị có thể kể chi tiết lịch trình giùm em được không?

Sinh
10-01-2011, 13:47
Rừng tràm Trà Sư hấp dẫn quá. Mossa ơi, bạn có thể kể chi tiết hơn 1 chút về thời gian và lịch trình được không vậy? Nếu có thể bạn cho mình xin luôn giá vé vào các khu du lịch nhé. Tụi mình cũng muốn có 1 chuyến đi Trà Sư nên đang nghiên cứu các bài viết của các bạn. Thanks bạn trước nhé.