PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Hành trình đạp xe từ Sài Gòn đi Đà Lạt trong 2 ngày.



hg_0783
27-04-2014, 22:44
Thứ bảy ngày 26/7 bắt đãu xuất phát từ ngã tư hàng xanh lúc 6h. Chuyến đi gồm mình, anh T và bạn Đ.
http://up-anh.ssc.vn/images/18IMG_3282.jpg (http://up-anh.ssc.vn/view-18IMG_3282.jpg)
http://up-anh.ssc.vn/images/50IMG_3284.jpg (http://up-anh.ssc.vn/view-50IMG_3284.jpg)
Ra đến Biên Hòa dừng lại ăn sáng. Vì hành trình dài nên mình viết ngắn gọn nha.
http://up-anh.ssc.vn/images/95IMG_3291.jpg (http://up-anh.ssc.vn/view-95IMG_3291.jpg)
http://up-anh.ssc.vn/images/26IMG_3294.jpg (http://up-anh.ssc.vn/view-26IMG_3294.jpg)
Đến gần trạm cân nghỉ chút xíu.
http://up-anh.ssc.vn/images/40IMG_3299.jpg (http://up-anh.ssc.vn/view-40IMG_3299.jpg)
Đến Giầu Dây lúc 9h, đường vẫn khá ngon nên không mất sức lắm , đến đây gặp bạn C chạy solo từ SG đi Madagui, thế là đạp chung. Trước khi đi vội quá mình quên mang theo máy ảnh mượn máy cuả bạn Đ
http://up-anh.ssc.vn/images/34IMG_3306.jpg (http://up-anh.ssc.vn/view-34IMG_3306.jpg)
http://up-anh.ssc.vn/images/95IMG_3307.jpg (http://up-anh.ssc.vn/view-95IMG_3307.jpg)
Đến đây bạn C bị bể bánh xe nên minh ghé vô đây nghỉ tạm, lúc này trời nóng như đổ lửa.
http://up-anh.ssc.vn/images/24IMG_3315.jpg (http://up-anh.ssc.vn/view-24IMG_3315.jpg)
Chạy khoảng 2km nữa dừng lại ăn trưa rồi nghỉ khoảng 1 tiếng cho đỡ nóng. Chạy khoảng 10km nữa gặp con dốc khá cao, đường xấu nên rất mất sức, đây là thử thách đầu tiên. Bạn Đ bị chấn thương nên phải bắt xe về ĐL trước thế là không có máy ảnh để chụp, còn lại 3 người tiếp tục hành trình. Đường dốc nhiều và cũng khá xấu nên 9h mới tới khu du lịch Madagui. Tụi mình qua đêm tại đây. Phòng máy lạnh 120k. tiện nghi chẳng có gì. Đến đây thì bạn C ở lại có việc, hành trình còn lại mình và anh T.
Sáng chủ nhật 27/4 dậy lúc 4h sáng, 5h xuất phát. Chạy 10km mình ghé vô đi nhà thờ Dambri, anh T ăn sáng, tới gần 7h bắt đầu đạp tiếp, khoảng 5km thì tới chân đèo Bảo Lộc. Trời lúc này cũng khá nóng, cứ đạp vài trăm mét lại phải nghỉ 1 lần, nhìn đèo chỉ toàn dốc , không có chút xíu đường bằng nên cũng rất ngán.
Đến tượng đài Đức Mẹ thì cũng đuối sức, dừng lại nghỉ ngơi xíu, sau đó leo tiếp. Kinh nghiệm của mình là uống 1 lon red bull, khoảng nửa tiếng tác dụng thấy rõ. Tụi mình tiếp tục đạp đến gần đầu đèo nghỉ mệt, lúc này lấy điện thoại cùi bắp chụp thì thấy cũng ok, vậy mà không phát hiện sớm...
http://up-anh.ssc.vn/images/52Hi_768_nh0063.jpg (http://up-anh.ssc.vn/view-52Hi_768_nh0063.jpg)
http://www.uphinhnhanh.com/images/82759Hi_nh0065.jpg (http://www.uphinhnhanh.com/view-82759Hi_nh0065.jpg)

taianh
27-04-2014, 22:45
hóng review

Lee|VN
28-04-2014, 13:34
30/4 này mình cũng đi một chuyến. Không biết bạn có chia sẻ gì về đường đi không?

Thanks!

Ruồi
28-04-2014, 23:26
30/04 này mình đạp Sài Gòn - Nha Trang, nghỉ tối ở Phan Thiết ^_^ !

nttoan26
28-04-2014, 23:36
có tuyển người tham gia ko bạn Ruồi ?

Lee Vn
29-04-2014, 10:28
Thứ bảy ngày 26/7 bắt đãu xuất phát từ ngã tư hàng xanh lúc 6h.


Cám ơn hg_0783 về những thông tin mà bạn chia sẻ.

Mình thấy đạp xe thì nên uống nước dừa, nhiều năng lượng, trong lành. Còn nước mía thì nhiều đường chứ không bổ dưỡng bằng. Với lại các bác đạp xa mà đi lốp gai thì hơi nặng.
Vài ý kiến cá nhân, lần nữa cảm ơn các bác!

hg_0783
29-04-2014, 19:59
Cám ơn hg_0783 về những thông tin mà bạn chia sẻ.

Mình thấy đạp xe thì nên uống nước dừa, nhiều năng lượng, trong lành. Còn nước mía thì nhiều đường chứ không bổ dưỡng bằng. Với lại các bác đạp xa mà đi lốp gai thì hơi nặng.
Vài ý kiến cá nhân, lần nữa cảm ơn các bác!
Uống nước dừa gây mỏi cơ không tốt đâu, uống nước mía cho nhiều tắc và muối để bổ sung lượng mồ hôi thoát ra tốt hơn, trời nắng thì pha gói điện giải với nước để chống mất nước.
Còn theo ý kiến của mình thì cứ MTB mà chiến vì đường ở VN có rất nhiều đoạn xấu, mình chọn lốp gai to, bơm căng sẽ giảm được ma sát hơn so với gai nhuyễn.

hg_0783
30-04-2014, 15:21
http://www.uphinhnhanh.com/images/58266Hi_nh0066.jpg (http://www.uphinhnhanh.com/view-58266Hi_nh0066.jpg)
Lên đầu đèo Bảo Lộc nghỉ mệt chút rồi đạp tiếp, đường đang làm khá xấu.
http://www.uphinhnhanh.com/images/49474Hi_nh0077.jpg (http://www.uphinhnhanh.com/view-49474Hi_nh0077.jpg)
http://www.uphinhnhanh.com/images/49786Hi_nh0079.jpg (http://www.uphinhnhanh.com/view-49786Hi_nh0079.jpg)
http://www.uphinhnhanh.com/images/47722Hi_nh0082.jpg (http://www.uphinhnhanh.com/view-47722Hi_nh0082.jpg)
Trời nắng và dốc cao nên ai cũng đuối. Lúc này gần 12h, còn cách di Linh khoảng 25km, điện thoại lúc này yếu pin nên không chụp hình được nữa.
http://www.uphinhnhanh.com/images/77353Hi_nh0107.jpg (http://www.uphinhnhanh.com/view-77353Hi_nh0107.jpg)
http://www.uphinhnhanh.com/images/77058Hi_nh0105.jpg (http://www.uphinhnhanh.com/view-77058Hi_nh0105.jpg)
http://www.uphinhnhanh.com/images/18083Hi_nh0082.jpg (http://www.uphinhnhanh.com/view-18083Hi_nh0082.jpg)
http://www.uphinhnhanh.com/images/51329Hi_nh0118.jpg (http://www.uphinhnhanh.com/view-51329Hi_nh0118.jpg)
http://www.uphinhnhanh.com/images/87077Hi_nh0086.jpg (http://www.uphinhnhanh.com/view-87077Hi_nh0086.jpg)
http://www.uphinhnhanh.com/images/22324Hi_nh0085.jpg (http://www.uphinhnhanh.com/view-22324Hi_nh0085.jpg)
Trước khi đến Di Linh phải vượt qua dốc Liên Đầm rất dài và cao, gắt hơn đèo Bảo Lộc nữa nên đến Di Linh cũng gần 2h mới được nghỉ ăn trưa, lúc này mượn được cục sạc của chủ quán nên mới chụp tiếp được. Anh T vừa đói vừa mệt hoa mắt ra nên tính bặt xe về lại. Ăn cơm xong nghỉ nửa tiếng thì anh T khỏe lại và đạp tiếp được.

hg_0783
30-04-2014, 20:23
Đi ngang qua những vườn trà xanh rì.
http://www.uphinhnhanh.com/images/77256Hi_nh0120.jpg (http://www.uphinhnhanh.com/view-77256Hi_nh0120.jpg)
http://www.uphinhnhanh.com/images/46879Hi_nh0123.jpg (http://www.uphinhnhanh.com/view-46879Hi_nh0123.jpg)
http://www.uphinhnhanh.com/images/47730Hi_nh0126.jpg (http://www.uphinhnhanh.com/view-47730Hi_nh0126.jpg)
Qua hết Di Linh còn gặp 1 con dốc Lang Hanh nữa cũng y như dốc Liên Đầm. Kinh nghiệm leo dốc là không nhìn dốc mà nhìn xuống bánh xe khoảng 2-3m thì sẽ không thấy dốc cao, đạp đỡ ngán. Vòng chân khoảng 60v/phút đổ lại thôi, đạp nhanh quá sẽ đuối chân.
http://www.uphinhnhanh.com/images/8194Hi_nh0133.jpg (http://www.uphinhnhanh.com/view-8194Hi_nh0133.jpg)
Đến gần ngã 3 tà in trời cũng sắp tối, anh T quyết định nghỉ lại Đức Trọng sáng hôm sau sẽ đạp lên Đà Lạt
http://www.uphinhnhanh.com/images/90359Hi_nh0145.jpg (http://www.uphinhnhanh.com/view-90359Hi_nh0145.jpg)
http://www.uphinhnhanh.com/images/92947Hi_nh0148.jpg (http://www.uphinhnhanh.com/view-92947Hi_nh0148.jpg)
Còn mình tiếp tục đạp đến đức trọng khoảng gần 7h tối, dừng lại mua 2 lon Red Bull, uống 1 lon, để dành 1 lon leo đèo Prenn. Lúc này chỉ sợ bể bánh xe thì tiêu vì mình không mang theo đồ vá.
Đến chân đèo Prenn gần 8h, uống 1 lon Red Bull, chụp vài tấm hình thì điện thoại hết pin.
http://www.uphinhnhanh.com/images/26288Hi_nh0154.jpg (http://www.uphinhnhanh.com/view-26288Hi_nh0154.jpg)
http://www.uphinhnhanh.com/images/13648Hi_nh0155.jpg (http://www.uphinhnhanh.com/view-13648Hi_nh0155.jpg)
Trời lúc này hơi lạnh nên đạp lên đèo không mệt lắm, đến hết đèo Prenn đúng 9h, vừa kịp tiến độ.
http://www.uphinhnhanh.com/images/72919IMG_3345.jpg (http://www.uphinhnhanh.com/view-72919IMG_3345.jpg)
Sáng hôm sau anh T lên tới nơi, đi dạo vài vòng rồi anh T bắt xe về lại Sài Gòn.
http://www.uphinhnhanh.com/images/76801IMG_3426.jpg (http://www.uphinhnhanh.com/view-76801IMG_3426.jpg)
Đến thứ 3 29/4 mình và bạn Đ leo núi Langbiang cũng rất thú vị vì không đi đường chính mà đi đường rừng.

ngynvuloc
01-05-2014, 15:54
Bác leo đèo Fren 1 mình ban đêm, hà hà thích lắm bác nhỉ.
Em leo 2 lần rồi, nhưng sớm hơn bác 1 tiếng là mới 7h mà đã leo rồi hehe

Bobuongbinh
01-05-2014, 16:10
sắp tới các bác còn đập đi đâu nữa k? e đạp luôn với :D

hg_0783
02-05-2014, 13:51
Bác leo đèo Fren 1 mình ban đêm, hà hà thích lắm bác nhỉ.
Em leo 2 lần rồi, nhưng sớm hơn bác 1 tiếng là mới 7h mà đã leo rồi hehe

Sướng lắm bác ơi, mọi người nhìn mình cứ như người ngoài hành tinh ấy. Người lớn thì cố lên, con nít thì cứ Hello, đạp cũng không thấy mệt.

hg_0783
02-05-2014, 13:52
sắp tới các bác còn đập đi đâu nữa k? e đạp luôn với :D

Bạn cứ vô mục xe đạp theo dõi, lâu lâu mình thấy cũng nhiều kèo lắm nè.

phaminhai0311
03-05-2014, 19:41
Bữa em lên tới đèo frenn lúc 6h chả thấy bật điện đi dc nữa đèo hãi quá em phải bắt xe bus lên Đà Lạt. Chưa chinh phục được cái đeò Frenn nữa

phuong2975
04-05-2014, 09:04
Đèo Pren có đèn đường, người đi lại cũng đông, nên leo ban đêm ko ngại. Đèo Bảo lộc leo đêm mới gọi là kinh khủng. Mấy ae VVSG vừa đi SG - DL 2 ngày về, leo đèo Bảo Lộc 5h-7h PM, Pren cũng từ 6h-8h PM. Ko muốn leo đêm chút nào nhưng ko kịp đi ban ngày nên đành cố

Lee Vn
05-05-2014, 14:27
Uống nước dừa gây mỏi cơ không tốt đâu, uống nước mía cho nhiều tắc và muối để bổ sung lượng mồ hôi thoát ra tốt hơn, trời nắng thì pha gói điện giải với nước để chống mất nước.
Còn theo ý kiến của mình thì cứ MTB mà chiến vì đường ở VN có rất nhiều đoạn xấu, mình chọn lốp gai to, bơm căng sẽ giảm được ma sát hơn so với gai nhuyễn.

Cám ơn hg_0783 nhé. Nhờ những chia sẻ của các bạn mà mình đã qua được con đèo Bảo Lộc, dù đuối sức và không đi tới Đà Lạt được, nhưng với mình như thế cũng là thành công rồi.

Cám ơn và chúc sức khỏe trên mỗi chặng đường!

Lee|VN
05-05-2014, 15:02
Chào bạn, có thể cho mình tham gia đạp xe đi DL dịp 30.4 này dc ko ?

Thành thật xin lỗi bạn vì bây giờ mới trả lời bạn được.
Mình đã đi, nhưng chỉ tới Bảo Lộc thôi, không đến được Đà Lạt!

Đợt lễ vừa rồi bạn có đi đâu không?
Bạn không biết mình tiếc thế nào đâu khi bây giờ mới thấy tin nhắn của bạn, nếu biết sớm, có thể chuyến đi đã rất khác rồi.
Hi vọng có thể đạp chung trong một ngày gần đây.

Giữ liên lạc nhé.
Chúc bạn sức khỏe và niềm vui
Lê Lương

P/s: Mình không gửi tin nhắn cho nttoan26 được do hộp thư của bạn bị đầy. Đành public để hi vọng bạn nhận được trả lời và nhận lời xin lỗi của mình

hg_0783
06-05-2014, 13:05
Tháng sau mình tính đạp xe đi mã đà sơn cước. Đang lên kế hoạch, các bác thấy sao?

phuong2975
06-05-2014, 15:29
SG - Mã Đà khoảng 190 km đi về, có thể đi trong ngày. Nhóm VVGS đã đi vài lần, bạn có thể tham khảo
https://www.phuot.vn/threads/140425-M%C3%A3-%C4%90%C3%A0-s%C6%A1n-c%C6%B0%E1%BB%9Bc-by-%C4%91%E1%BB%A3p-(185km)-WSG. Chú ý tháng sau là mùa mưa nên khá căng nếu gặp mưa

fxnguyen2008
09-05-2014, 08:22
Ngày thứ 2 bác đạp kinh dị quá, từ Madagui quất luôn tới Đà Lạt, tại hạ xin chắp tay bái phục :)
Lần trước em phải mất 3 ngày mới lết xác tới ĐL nổi.

hg_0783
09-05-2014, 13:58
Ngày thứ 2 bác đạp kinh dị quá, từ Madagui quất luôn tới Đà Lạt, tại hạ xin chắp tay bái phục :)
Lần trước em phải mất 3 ngày mới lết xác tới ĐL nổi.

Cũng không có gì ghê gớm. Đường bằng thì ráng nhấn pedan 1 tí, trước khi lên dốc phải lấy đà nhiều chừng nào tốt chừng đó, nếu là dốc ngắn vài trăm m thì phóng lên luôn đỡ mất sức.

Ruồi
10-05-2014, 02:08
Mình đạp Sài Gòn - Nha Trang mất 4 ngày rưỡi ^_^ ! Nắng quá buổi trưa toàn lủi vào chỗ nào ngủ chờ trời mát mới ra đạp tiếp :( !

nttoan26
10-05-2014, 14:15
hi bạn, do 30.4 vừa rồi ko kiếm dc kèo nên mình đành ở sg ăn nhậu thôi, làm quen với xe đạp cũng hơn 1 năm rồi, xe cộ, đồ nghề cũng gần đủ, nhưng chưa đi đâu xa quá 100km, thành thử muốn trải nghiệm xem đạp di DL như thế nào, dù sao cũng cả ơn bạn nhiều lắm, khi nào có kèo bạn cứ hú mình, rãnh là mình đi ah, mình đam mê du lịch bằng xe đạp lắm :)
facebook (www.facebook.com/nttoan26)

highlandsport
07-06-2014, 09:49
Ôi trời tại hạ xin bái phục. Em làm bên hướng dẫn viên mạo hiểm tại Đà Lạt nhưng mà cũng chưa bao giờ đạp thử từ sài gòn lên đà lạt, thứ nhất là nóng quá, thứ hai lộ trình cũng "kinh quá" em toàn chọn mấy cái lộ trình vừa nhẹ, vừa dễ không. Lần sau nếu anh em nào lên Đà Lạt thì pm cho em nhé, em có những lộ trình rất hay cho anh em biker nhà chúng ta.

hg_0783
17-06-2014, 12:50
Ôi trời tại hạ xin bái phục. Em làm bên hướng dẫn viên mạo hiểm tại Đà Lạt nhưng mà cũng chưa bao giờ đạp thử từ sài gòn lên đà lạt, thứ nhất là nóng quá, thứ hai lộ trình cũng "kinh quá" em toàn chọn mấy cái lộ trình vừa nhẹ, vừa dễ không. Lần sau nếu anh em nào lên Đà Lạt thì pm cho em nhé, em có những lộ trình rất hay cho anh em biker nhà chúng ta.

Hồi nhỏ mình thích vào rừng hái chanh dây, cơm nguội, nhiều lắm. Đi vô nghĩa trang thành phố Đà Lạt rồi đi tiếp sâu vô trong đó. Không biết bây giờ thế nào, hy vọng một ngày nào đó được trải nghiệm lại những kỉ niệm hồi xưa. Bạn để số đt khi nào đi mình hú.
Đợt vừa rồi có leo núi Langbiang bằng đường rừng nữa nè, tự chui rừng mà đi, bị mấy bụi gai cào đầy tay chân, mất 4h nhưng có nhiều cảnh đẹp, đi đường mòn có sẵn mất 1,5h nhưng chẳng có cảnh gì đẹp hết.
http://www.uphinhnhanh.com/images/8333010264266_1020367140841.jpg (http://www.uphinhnhanh.com/view-8333010264266_1020367140841.jpg)
http://www.uphinhnhanh.com/images/391081547997_10203671415855.jpg (http://www.uphinhnhanh.com/view-391081547997_10203671415855.jpg)
http://www.uphinhnhanh.com/images/154881500989_10203671416895.jpg (http://www.uphinhnhanh.com/view-154881500989_10203671416895.jpg)
http://www.uphinhnhanh.com/images/8926010314598_1020367141541.jpg (http://www.uphinhnhanh.com/view-8926010314598_1020367141541.jpg)
Các bác đi đừng ham mang theo nhiều nước nhé, mình đem 2 chai đi nửa đường phải đổ mất 1 chai cho nhẹ.
http://www.uphinhnhanh.com/images/575510333776_1020367141821.jpg (http://www.uphinhnhanh.com/view-575510333776_1020367141821.jpg)
http://www.uphinhnhanh.com/images/7736510250073_1020367142729.jpg (http://www.uphinhnhanh.com/view-7736510250073_1020367142729.jpg)
Đi đường rừng có những dòng suối rất đẹp, đường mòn thì không có.
http://www.uphinhnhanh.com/images/516091544618_10203671427855.jpg (http://www.uphinhnhanh.com/view-516091544618_10203671427855.jpg)
http://www.uphinhnhanh.com/images/5815310308098_1020367141953.jpg (http://www.uphinhnhanh.com/view-5815310308098_1020367141953.jpg)
Có cả chuối rừng nữa nè, chuối này mà ngâm rượu chắc ngon lắm. Nặng quá mình không vác theo được. Lúc này tưởng chừng bị lạc rồi vì đứng giữa rừng, mất phương hướng, 4 phía là cây chẳng thấy đỉnh đâu, trời tối sầm sắp mưa nên cũng thấy ớn ớn.
http://www.uphinhnhanh.com/images/71934980411_102036714174153.jpg (http://www.uphinhnhanh.com/view-71934980411_102036714174153.jpg)
http://www.uphinhnhanh.com/images/2167310012651_1020367142481.jpg (http://www.uphinhnhanh.com/view-2167310012651_1020367142481.jpg)
Tưởng đi lạc rồi mà gặp trời mưa nữa, lên đến đỉnh thật sự là rất phấn khởi, cảm giác khó tả. 15 năm rồi mới lại lên đến đây.

tero
01-02-2015, 19:44
Uống nước dừa gây mỏi cơ không tốt đâu, uống nước mía cho nhiều tắc và muối để bổ sung lượng mồ hôi thoát ra tốt hơn, trời nắng thì pha gói điện giải với nước để chống mất nước.
Còn theo ý kiến của mình thì cứ MTB mà chiến vì đường ở VN có rất nhiều đoạn xấu, mình chọn lốp gai to, bơm căng sẽ giảm được ma sát hơn so với gai nhuyễn.

Nước dừa chỉ gây mỏi cơ đối với người ko quen vận động mạnh, lâu lâu mới động chân tay một tí thôi. Còn lại thì nó rất tốt vì chứa nhiều chất điện giải. Có thể coi là một loại nước isotonic từ thiên nhiên . Pha thêm một tí muối nữa để bù lại lượng muối mất đi. Còn đường trường ở VN đa số là đường vẫn đẹp, những chỗ đường xấu vẫn có nhưng thỉnh thoảng mới gặp. Nên đi các dòng lốp lai urban & mtb. Ví dụ như Schwalbe Range cruiser, road cruiser, big apple, road plus. Còn đi nguyên cặp lốp gai mtb thì mất sức lắm, y như chiếc xe nặng thêm 3kg.

binbinle
06-02-2015, 12:21
Mình xem hình đã nhận ra chủ thớt là người quen rồi, chào bạn Q, mình là Ấn đã có dịp lên ĐL được bạn cho mượn xe đạp và đạp chung một buổi sáng đây, nhớ không? Mình bị mất số phone của bạn rồi nên tiếc là lâu nay không liên lạc với bạn được, sắp tới mình sẽ lên ĐL bằng xe đạp nên chắc chắn sẽ tìm đến bạn nhé. Nếu thu xếp được thì đạp chung cho vui nhé!

pxtanh
06-02-2015, 15:25
Bác chủ đi quá hay.
Nếu bác muốn làm 1 cung y như vậy nhớ hú em.

Nhatcuongmobile
29-05-2015, 15:16
Em ngưỡng mộ 3 người các bác quá. Đạp xe cả chặng đường dài giữa thời tiết oi bức, nắng gắt như này quả là tinh thần kiên trì. :D:D:D

hg_0783
05-06-2015, 00:42
Mình dự định sắp tới sẽ làm 1 cung như vậy nhưng đi trong 1 ngày, nghỉ ở Đà Lạt 1 ngày rồi đạp xuống Nha Trang, tối thì bắt xe về lại SG.
Bác nào đi chung thì liên hệ nhé, đi chừng 2-3 người thôi chứ đi đông chờ đợi mất thời gian lắm.

ndquoc
09-06-2015, 16:43
Ban lên lịch trình đi rồi ae xem có đu đeo được không?

hg_0783
10-06-2015, 13:58
Mình lên lịch rồi, ngày 26 thứ 6 xuất phát đi Đà Lạt, 27 nghỉ 1 ngày, 28 đạp xuống Nha Trang rồi bắt xe về Sài Gòn luôn. Ngày đầu đạp hơi căng đó, hiện tại có 3 người rồi, bác nào đi được thì pm nha.