PDA

View Full Version : Bhutan từ 19-24 tháng 6



Camellia.
24-04-2014, 13:25
Mình đang cần tìm thêm bạn đồng hành đi Bhutan. Như mọi người biết, Bhutan không thể tự đi được nên mình đang có nhóm 5 người rồi, cần thêm người tham gia nữa. Hành trình như sau:

Ngày 1: Sài Gòn- Bangkok, ngủ đêm ở Bangkok
Ngày 2: Bangkok - Paro
Hành trình mở ra dưới con đường phủ đầy lá cờ nguyện nhiều màu sắc cùng 108 ngọn tháp dọc đường đèo Dochula ở độ cao 3150m. Nếu thời tiết đẹp, quý khách có thể phóng xa tầm mắt để ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp ở phía đông đỉnh núi Himalayans.
Các thành viên trong đoàn có thể được thưởng thức một tách trà nóng/ ca phê ở khu dừng chân Dochula.
Sau buổi trưa, quý khách đi bộ lên đền thờ nằm trên một ngọn đồi và đến thăm đền Chimi Lhakhang, nơi tượng trưng cho sự sinh sản của nhân loại.
Mất khoảng 25 phút đi bộ xuyên qua các thửa ruộng bậc thang và ngôi làng Yoakha, ngôi đền nằm riêng biệt trên ngọn đồi thiêng liêng. Người ta tin rằng các cặp vợ chồng hiếm muộn sẽ nhanh chóng có con nếu được ngôi đền thiêng ban phước.
Ngày 3: Punakha
Sau điểm tâm sáng, đoàn khởi động để leo núi Nyizergang. Nữ hoàng Ashi Tshering Yangden đã xây dựng 3 khu Chorten là Khamsum, Yuelley, và Namgyal vào tháng 12/1999. Sau 45 phút leo núi, mọi vất vả sẽ được đền đáp khi du khách tha hồ chiêm ngưỡng các bức tranh và tượng nghệ thuật. Đoàn tiếp tục đến Punakha Dzong để xem kiến trúc cầu Dzong. Dzong được Zhabdrung Ngawang Namgyal.xây dựng trong những năm 1637.
Nghỉ ngơi và ăn trưa tại một nhà hàng.
Đoàn tiếp tục tham quan tu viện Sangchhen Dorji Lhuendrup Lhakhang nằm trên sườn núi giữa rừng thông. Ở vị trí này bạn có thể quan sát các thung lũng Punakha và Wangdue Phodrang, và cấu trúc lộng lẫy của đền Sangchhen Dorji Lhuendrup Lhakhang - Ngôi đền có một bức tượng đồng của Quan Thế Âm 14 chân. Ngoài ra, còn có một số tượng khác Guru Padmasam-bawa, Đức Phật Gautama, Zhabdrung Ngawang Namgyel, Tsela Namsum, Đức Phật 21 Taras và Tsepamay (Đức Phhật tượng trưng cho sự trường thọ). Tượng Quan Âm là một trong những tượng lớn nhất ở Butan được tạo ra từ bàn tay của các nghệ nhân địa phương. Ngôi đền cũng là trung tập học tập và thiền định của các nữ tu. Ngoài việc truyền dạy giáo đạo, tại đây còn dạy các kỹ năng may, thêu, làm tượng, và tranh thangka.
Làng Talo ở độ cao 2800 mét phân tán rải rác dọc theo sườn đèo, nổi tiếng là một nơi trong lành ở khu Punakha. Talo Sangnacholing đươc xây dựng trên một cao nguyên, nằm kế bên các ngôi làng xung quanh tạo nên cảnh đẹp ấn tượng giữa những vùng quê dân dã. Những trang trại đều có riêng những vườn hoa và trồng đầy đậu ngọt và bắp trên đồi. ngoài ra vẻ đẹp của phụ nữ Talo cũng là một dấu ấn khó phai được nhiều người nhắc đến.
Ngày 4: Punaka- Thimphu/Paro
Sau bữa sáng, đoàn khởi hành về Paro và dừng chân ở Thimphu trên hành trình để thăm đài tưởng niệm của vua Chorten (được xây dựng tưởng niệm vị vua thứ ba của Bhutan trị vì từ 1952-1972). Sau đó sẽ đến điểm Phật (để ngắm cảnh giữa thung lũng Valley và Thimphu Dzong) và sở thú để gặp loài động vật quốc gia Bhutan: Takin.
Tiếp đó là tham quan tu viện, thư viện quốc gia, trường nghệ thuật và thủ công mỹ nghệ, bảo tàng di sản dân gian, bảo tàng may dệt và Tashichho Dzong hùng vĩ. Bạn sẽ khám phá phố Thimphu, chiêm ngưỡng những thủ công mỹ nghệ độc đáo và cuộc sống của người dân địa phương.
Đoàn trở về Paro vào buổi tối.
Ngày 5: Đến Taktshang - Leo núi thăm đền Tigers Nest
Sau bữa sáng, du khách sẽ “hành hương” đến tu viện nổi tiếng nhất Taktsang, còn gọi là tu viện Tigers Nest. Đây là nơi mà tất cả các phật tử điều ấp ủ ít nhất 1 chuyến hành hương trong đời. Nhà Phật quan niệm rằng, mỗi một bước đi dọc theo con đường sẽ được tính là công đức của họ trong tương lai.
Đường mòn thông qua dãy thông, đỗ quyên, và sồi. Du khách sẽ có hai lựa chọn: đi và đến tu viện tham quan trong vòng 5 tiếng hay đi đến điểm dừng chân ngắm tu viện từ xa va trở về trong vòng 2 tiếng.
Người ta tin rằng Guru Rimpoche đã cưỡi trên lưng của con hổ cái để lên núi tu hành suốt 3 tháng và chinh phục được các vị thần địa phương rồi chuyến hóa họ thành phật giáo. Sau thế kỷ thứ 17, vị thần Desi thứ 4, Tenzin Rabgye đã tiếp tục xây dựng một ngôi đền vào năm 1692 dể thực hiện mong muốn của Shardrung Rinpoche- người đã chết trước khi ông cho xây dựng ngôi đền này. (Du khách có thể chọn cưỡi ngựa đến trạm dừng chân, chi phí tự túc)
Sau bữa trưa, du khách sẽ tham quan ngôi đền Kichu Lhakhang cổ nhất ở Bhutan trên đường về. Ngôi đền được xây dựng bởi Tibetan ở thế kỷ thứ 7.
Ngày 6: Paro- Saigon
Hãng hàng không Druk (Bhutan Airlines) thường khởi hành các chuyến bay từ sáng sớm để tránh thời tiết xấu. Do đó, sau điểm tâm sáng, quý khách sẽ được đưa ra sân bay từ rất sớm để quay về Bangkok. Đáp xuống sân bay quốc tế ở Bangkok, quý khách nối chuyến bay kế tiếp để về Việt Nam.

Giá thì tùy theo số lượng người trong chuyến đi. Hiện tại nhóm đã có 5 người rồi nhé.

Minhanh072010
17-05-2014, 10:16
Mình muốn tham gia với nhóm của bạn.
Nhóm bạn đã mua vé máy bay chưa, tổng chi phí cho chuyến đi là bao nhiêu vậy bạn.

Mình inbox thông tin cá nhân cho bạn, có gì liên lạc mình nhé