PDA

View Full Version : Bạch Mộc Lương Tử 04.04.14



Trekker
23-04-2014, 16:31
Bạch Mộc Lương Tử là đỉnh cao thứ tư của Việt Nam, là ranh giới tự nhiên của hai tỉnh Lai Châu và Lào Cai. Đã có khá nhiều đoàn chinh phục thành công đỉnh Bạch Mộc từ cả hai bên phía cung đường. Và cung đường lần này của nhóm tôi lựa chọn là Lào Cai vào khoảng đầu tháng 4/2014. Nhóm tên là F2 gồm một số thành viên khác và trong đó có 4 thành viên đã cùng nhau chinh phục 4 ngọn núi khác nhau từ trước tới giờ, bắt đầu từ Fansipan 12/2012, sau đó một thời gian, cứ 3 tháng 1 lần chúng tôi lại cùng nhau chinh phục những ngọn núi tiếp theo là Tà Xùa, Pu Ta Leng và Tà Chì Nhù vào ngày kỉ niệm tròn 1 năm của nhóm. Và lần này, ngọn núi thứ 5 mang tên Bạch Mộc được định vị là mục tiếp tiếp theo của nhóm, đỉnh cao thứ tư Việt Nam đang chào đón dấu chân những con người chinh phục có chung niềm đam mê leo núi và yêu núi.

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/1794817_636602109747132_442302524_n.jpg
Đỉnh Bạch Mộc Lương Tử 25/01/2014

Nhóm bắt đầu giai đoạn chuẩn bị trước chuyến đi, sau nhiều kinh nghiệm và bài học từ những lần trước, sự chuẩn bị hầu như ko có gì cần phải lo, nhiệm vụ đã được phân công đầy đủ, bắt đầu chốt số lượng thành viên.
Vẫn là bốn người của F2 team và thêm 2 người bạn đồng hành nữa, nhóm chốt quân số ở 6 thành viên.

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/IMG_72981.jpg

Từ trái qua phải: Anh Long, Kim, Tin Tin, Đức Lê và Nhung (còn một anh nữa chụp ảnh với nick name Người Du Mục)

Coming soon .......

Trekker
23-04-2014, 21:55
Hành trình bắt đầu!

4 thành viên xuất phát từ Hà Nội tập trung và lên xe tại Mỹ Đình di chuyển tới Sapa trong buổi tối ngày đầu tiên, tại đó 2 thành viên có mặt từ trước đã chuẩn bị đầy đủ tất cả những gì cần chuẩn bị và chỉ đợi đón đoàn lúc sáng là xong.
Sapa mù sương đón đội phượt thủ bằng những cơn mưa phùn nhẹ nhẹ như báo hiệu một dấu hiệu tốt của biển mây. Nhóm tập trung tại điểm gửi đồ đạc và vệ sinh cá nhân tại Sapa, nhanh chóng hoàn tất bữa ăn sáng rồi nhận xe di chuyển tới điểm trekking tại bản Ki Quan San, xã Sàng Ma Sáo, Bát Xát, Lào Cai. Chặng đường di chuyển với những thử thách đầu tiên đã xuất hiện, đoàn phượt thủ phải di chuyển chặng đường đầu trong điều kiện thời tiết mù sương, tầm nhìn bị mờ dần ở khoảng cách gần. Tiếp đó, thoát khỏi sương mù, thử thách tiếp theo là đường bùn lầy, con đường off road ngốn khá nhiều thời gian của cả team. Xuất phát lúc 9h15 tại Sapa, 11h30 chúng tôi có mặt tại điểm trek, gửi lại xe và một số đồ dùng ko cần thiết tại ngôi nhà ở đầu dốc, đoạn cuối cùng của đường bê tông.

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/IMG_7195.jpg
Ngôi nhà đầu dốc, phía cuối đường bê tông

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/IMG_7199.jpg
Gặp porter, phân chia đồ chung và gửi lại đồ không cần thiết


Đoàn phượt thủ bắt đầu xuất phát lúc 12h34 trong điều kiện thời tiết rất ủng hộ, trời vừa tạnh sau cơn mưa, nắng ko xuất hiện tạo điều kiện thuận lợi cho thể lực của team. Như thường lệ, chúng tôi luôn có 1 kiểu ảnh chung trước khi xuất phát.

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/IMG_7213.jpg
Từ trái qua phải: F2 team và Kim (anh Du Mục chụp ảnh)


Tiết trời khá trong trẻo, vượt lên trên phía đoạn đầu của làng bản, cảnh sắc núi rừng bắt đầu hiện ra, những thửa ruộng bậc thang của đồng bào dân tộc đã bắt đầu ngập nước, trẻ em tung tăng bên những khu vườn lương thực như báo hiệu một sức sống của ngày mới.

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/IMG_7218.jpg
Ruộng bậc thang đã ngập nước

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/IMG_7225.jpg
Gọi là mùa đổ ải

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/IMG_7221.jpg
Một công cụ lợi dụng sức nước của đồng bào dân tộc

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/IMG_7230.jpg
Trẻ em vui chơi, sức sống của ngày mới

Trekker
23-04-2014, 22:21
Đường vào bản!

Con đường đất dốc dài tới tít tận phía trên cao, hình ảnh cuộc sống của đồng bào vùng bản cũng náo nhiệt một cách chầm chậm. Con đường đất bắt đầu khẳng định rằng để vượt qua nó ko phải là đơn giản, nó nói rằng nếu ko qua được thử thách đầu tiên thì bạn sẽ bị chậm lại và cũng khỏi có thể chinh phục được Bạch Mộc, vào điều kiện thời tiết nắng nóng, con dốc đất sẽ khiến sự mệt mỏi được lên đến đỉnh điểm, một số nhóm đi Bạch Mộc với tôi những lần trước đã có một vài thành viên bỏ cuộc ngay từ những đoạn đầu tiên của con dốc trong bản.

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/IMG_7235.jpg
Dốc cứ dài mãi đến tận phía trên cao

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/IMG_7256.jpg
Cuộc sống thật bình lặng và hòa hợp


Và con dốc đất dẫn đến phía bìa rừng, nơi đi sâu vào một đoạn nữa sẽ đến khu rừng thảo quả, dấu hiệu của rìa ngoài rừng nguyên sinh, đoàn phượt thủ phải di chuyển quãng đường xuyên rừng đầy bùn lầy, và chúng tôi khẳng định rằng đó chỉ là một thử thách quá bình thường khi ko có ai bị bẩn một chút nào.

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/IMG_7271.jpg
Phía bìa rừng


Chúng tôi nhanh chóng vượt qua đoạn rừng bùn lầy để tiến tiếp vào sâu trong phía khu rừng, sương mù bắt đầu trở nên dần đậm đặc sau một chặng đường dài vượt rừng đồi, đoàn phượt thủ bắt đầu lặn vào phía biển mây.

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/IMG_7285.jpg
Mù mờ và dần đậm đặc

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/IMG_7290.jpg
Để lặn vào phía biển mây, phải vượt qua một bài test về kĩ năng và vượt qua nỗi sợ hãi, thử thách là một con dốc đi xuống ko có điểm bám víu khi độ dốc khoảng 85%, nếu vượt qua thử thách này một cách chật vật bạn sẽ ko thể chinh phục được đỉnh Bạch Mộc.


Cứ thế di chuyển với tốc độ cực ổn định, chúng tôi nhanh chóng có mặt tại điểm hạ trại tại cao độ 2100m sau khi vượt một quãng rất dài từ đáy biển mây lên tới tầng trên cùng của mặt biển. Điểm hạ trại cực kì rộng và tiện dụng khi có 2 cái lán được dựng bằng gỗ, cực kì hiệu quả cho việc ngủ và nấu ăn. Đoàn phượt thủ nhanh chóng triển khai công đoạn lên lửa và hạ trại.

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/IMG_7298.jpg
Điểm hạ trại cực kì tiện lợi

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/IMG_7325.jpg
Lên lửa và nướng gà

Trekker
23-04-2014, 22:42
Lên đỉnh!

Sau một đêm cực kì ngon giấc, đoàn phượt thủ tràn đầy năng lượng để đón chào một ngày mới, ngày của những cảm xúc vỡ òa.

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/IMG_7333.jpg
Ngày mới tốt lành


Đoàn phượt thủ bắt đầu đi xuyên vào khu rừng gần điểm hạ trại, khu rừng hoang sơ bắt đầu tạo những ấn tượng mạnh về sự nở rộ của hoa. Hoa ở khắp các phía trong rừng, nhưng chỉ là một loại hoa cơ bản của rừng, những loại hoa còn lại đều đã tàn hoặc chưa đến lúc nở rộ, đội phượt thủ cứ băng băng di chuyển lên những con dốc rừng, và cuối cùng của rừng là một khoảng rừng bị cháy, nơi dẫn tới những vách đá có cực ít điểm bám víu để có thể tiến lên trên. Và cũng là lúc giai đoạn căng thẳng bắt đầu, thử thách được đẩy lên khi bên dưới là vực mà chúng tôi phải di chuyển trên những vách đá trong điều kiện ẩm ướt do cơn mưa của sáng hôm qua mang lại. Nhưng sự hào hứng khi thấy biển mây đã khiến những vách đá trở nên thật bình thường dưới những bước chân đầy vững chắc và tự tin của những phượt thủ đầy bạo dạn.

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/IMG_7335.jpg
Xuyên rừng lên vách đá

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/IMG_7338.jpg
Hoa nở rộ khắp rừng, người Mông gọi là hoa Pa

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/IMG_7339.jpg
Một loại nấm kì lạ trong khoảng rừng bị cháy

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/IMG_7344.jpg
Sự hào hứng của đoàn phượt thủ khi nhìn thấy biển mây tại điểm cuối khoảng rừng bị cháy

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/IMG_7370.jpg
Biển mây tại điểm cuối khoảng rừng cháy

Trekker
23-04-2014, 22:46
Theo cao độ của đường lên, mọc giữa những vách đá trơ trọi dưới nắng gió mây mưa, thực vật càng trở nên đa dạng và thích nghi đầy cầu kì.

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/IMG_7389.jpg

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/IMG_7390.jpg

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/IMG_7392.jpg

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/IMG_7394.jpg

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/IMG_7433.jpg

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/IMG_7434.jpg

Trekker
23-04-2014, 22:59
Cứ tiến tiếp lên trên vượt qua những vách đá, đoàn quân nhanh chóng có mặt tại điểm có thể nhìn thấy đường chân mây. Biển mây cứ thế cuồn cuộn xâm lấn dần vào phía núi và nhấn chìm những chướng ngại vật ở phía sau.

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/IMG_7436.jpg
Đường chân mây xuất hiện nhờ cao độ của đường lên

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/IMG_7454.jpg
Mây xâm lấn dần vào phía núi

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/IMG_7464.jpg
Những con sóng khổng lồ tung bọt trắng xóa khi tiếp xúc đất liền

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/IMG_7474.jpg
Ngọn núi phía trước mắt có hình dáng của một chú voi đang hướng mặt vào bờ

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/IMG_7513.jpg
Khoảng rừng bị cháy đã bị bỏ lại khá xa

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/IMG_7528.jpg
Và biển mây từ từ nhấn chìm chướng ngại vật

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/IMG_7553.jpg
Đoạn cuối cùng của vách đá

Trekker
23-04-2014, 23:08
Những vách đá thuộc dạng cấp độ 1 nhanh chóng bị vượt qua bởi sự phấn khích chinh phục đỉnh của đoàn phượt thủ. Niềm háo hức lộ rõ trên khuôn mặt từng thành viên.

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/IMG_7586.jpg
Điểm cuối cùng của vách đá

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/IMG_7581.jpg

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/IMG_7588.jpg

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/IMG_7590.jpg

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/IMG_7596.jpg

911
24-04-2014, 15:45
Cảm phiền bác cho em xin cái lịch trình và liên lạc porter trên đó vào mail [email protected] được không? Đọc bài bác thấy phiêu quá. Muốn đi luôn.

earth2012
28-04-2014, 10:25
Cảm phiền bác cho em xin cái lịch trình và liên lạc porter trên đó vào mail [email protected] được không? Đọc bài bác thấy phiêu quá. Muốn đi luôn.

Mình đã gửi vào mail cho bạn rồi đó

ronnei
28-04-2014, 11:22
Biển mây nhìn đẹp quá ! Hình các bạn cũng đẹp nữa ! Mình thì chưa leo núi kiểu này bao giờ. Nếu được bạn cho mình xin lịch trình chi tiết của bạn nhé. Mình muốn trải nghiệm thử. Cám ơn bạn nhìu. Mail mình là [email protected].

Trekker
28-04-2014, 11:51
Biển mây nhìn đẹp quá ! Hình các bạn cũng đẹp nữa ! Mình thì chưa leo núi kiểu này bao giờ. Nếu được bạn cho mình xin lịch trình chi tiết của bạn nhé. Mình muốn trải nghiệm thử. Cám ơn bạn nhìu. Mail mình là [email protected].

Mình đã gửi mail cho bạn rồi đó

Trekker
28-04-2014, 12:00
Vượt qua những vách đá vẫn còn ở cấp độ 1, phía trước mặt đội phượt thủ là một con dốc đá thuộc cấp độ 2. Con dốc ko dài cho lắm nhưng mang đến sự căng thẳng kinh khủng khi hoàn toàn ko có điểm bám víu và khắp các phía xung quanh là vực thẳm, chỉ một sơ xuất nhỏ cũng sẽ mang lại những hậu quả ghê sợ. Trong những lần chinh phục Bạch Mộc trước, một số thành viên đồng hành với tôi đã bỏ cuộc tại con dốc đá này, con dốc đá còn ghê sợ hơn "sống lưng khủng long Tà Xùa".

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/IMG_7597.jpg
Con dốc đá cũng ko dài cho lắm

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/IMG_7598.jpg
Điểm bám víu ko hề có bởi cây đều mọc ở phía mép vực

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/IMG_7599.jpg
Độ dốc vào khoảng 80%

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/IMG_7601.jpg
Liên tục phải leo lên trên với tư thế bò sát người bởi gió rất to sẽ thổi ngã những bước chân ko vững chắc trong điều kiện đeo balo nặng

Trekker
28-04-2014, 12:06
Dù con dốc có khẳng định vị thế của nó, nhưng đoàn phượt thủ vẫn nhanh chóng vượt qua nó một cách đơn giản và bình thản. Sau khoảng 10 phút di chuyển, đội quân đã có mặt tại đỉnh dốc, khung cảnh núi rừng phía trước đã hiện ra, cả nhóm dừng lại để chụp hình.

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/IMG_7607.jpg
Đơn giản và bình thản

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/IMG_7609.jpg
Anh Long VN

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/IMG_7616.jpg
Kim

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/IMG_7620.jpg
Nhung

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/IMG_7621.jpg
Tin Tin

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/IMG_7622.jpg
Và tôi - Đức Lê

duonggtvt
10-05-2014, 11:33
Rất vui vì được gặp đoàn F2 team trên đường đi. Có bức ảnh chụp chung cùng mọi ngừoi làm kỷ niệm, hy vọng có dịp được giao lưu hoặc trek cùng nhóm mình. :D

https://flic.kr/p/nh24dt

Trekker
13-05-2014, 12:31
Rất vui vì được gặp đoàn F2 team trên đường đi. Có bức ảnh chụp chung cùng mọi ngừoi làm kỷ niệm, hy vọng có dịp được giao lưu hoặc trek cùng nhóm mình. :D

https://flic.kr/p/nh24dt

Cảm ơn bro nhé, cuối cùng thì cũng nhìn thấy bức ảnh này :)) Hẹn gặp lại bro dịp gần nhất
Đây là fb của mình https://www.facebook.com/ducle.2012

Trekker
13-05-2014, 12:58
Bỏ lại sau lưng biển mây mênh mông, bỏ lại khung cảnh núi nong hùng vĩ, đoàn quân bắt đầu xuống dốc và tiến tiếp để vượt qua những ngọn đồi cây mọc thấp hơn đầu người. Bên phía xa xa có một cái lán hiện ra, chiếc lán này của một người chăn nuôi gia súc dựng lên để nghỉ lại qua đêm, phía bên cạnh lán có một lạch nước nhỏ chảy từ trên núi cao xuống, chúng tôi nhanh chóng tiếp đầy nước vào bình để còn đi tiếp.

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/IMG_7629.jpg
Cái lán hiện ra bên phía xa xa


Cứ thế tiến tiếp để vượt lên những con dốc hướng tới đỉnh đồi, lúc này biển mây càng trải rộng thênh thang hơn lúc trước nhờ cao độ của đường lên. Tại điểm cao nhất của những ngọn đồi, chúng tôi dừng lại chụp ảnh chốc lát rồi di chuyển cho kịp tiến độ đã định trước. Trên đường đi, thật may mắn khi phía trước con đường bỗng xuất hiện một thân cây mà mọc trên đó chi chít nấm, một loại nấm ăn đựợc và bán với giá 700k/ 1 kg tại Sapa. Nhanh chóng vặt sạch chiến lợi phẩm, chúng tôi cứ thế di chuyển băng băng mà ko dừng lại nghỉ. Địa hình trong chặng di chuyển tới điểm có thể nhìn thấy đỉnh Bạch Mộc có thể nói là đơn giản hơn nhiều so với chặng đường đã vượt qua từ ngày hôm trước. Và cuối cùng cũng đến điểm nhìn thấy phía đuôi của đỉnh Bạch Mộc, sự hào hứng như càng được đẩy lên cao trào, đoàn quân hừng hực khí thế vượt qua nốt đoạn vách đá cuối cùng để tiến tiếp tới con đường dẫn đến chân núi Bạch Mộc.

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/IMG_7635.jpg
Điểm cao nhất của ngọn đồi, cái lán đã bị bỏ lại rất xa. Trong hình là anh chàng porter trẻ tuổi tên là A Dơ, còn một cậu nữa tên là A Chứ (cậu này có vẻ ngại ngùng trước máy ảnh nên ko lên hình nhiều)

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/IMG_7644.jpg
Loại nấm 700k/ 1kg bán tại Sapa, một bữa ngon của cả nhóm

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/IMG_7653.jpg
Địa hình có vẻ đơn giản hơn rất nhiều so với những con dốc của ngày hôm qua và phần đuôi của đỉnh Bạch Mộc đã xuất hiện

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/IMG_7669.jpg
Vượt qua nốt vách đá trước mặt là tới con đường dẫn đến phía chân của đỉnh Bạch Mộc

Trekker
13-05-2014, 13:23
Và rồi xuất hiện một cách đầy ấn tượng, đỉnh Bạch Mộc trông thật hiền hòa như che giấu đi sự dũng mãnh của một "nàng nhân sư" đang ngủ vùi dưới lòng đất. Lúc này vào khoảng 10h hơn, sau khoảng 5 phút nghỉ ngơi và chụp ảnh, chúng tôi lại tiếp tục xuyên qua khu rừng phía trước mặt để tiếp cận vào phía chân núi, nơi những vách đá phủ đầy những mảng rêu trơn trượt sau một ngày mưa.

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/IMG_7673.jpg
"Nàng nhân sư" đang ngủ vùi trong lòng đất trông thật hiền hòa

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/IMG_7674.jpg
Dừng lại nghỉ ngơi và chụp hình. Tại điểm này sóng điện thoại căng đét.

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/IMG_7676.jpg
Khu rừng thưa phía trước là nơi chúng tôi phải đi qua để có thể tiếp cận được vách đá dẫn lên đỉnh Bạch Mộc

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/IMG_7679.jpg
Cận cảnh vách đá, lối đi là áp sát vách đá rồi vòng sang trái và xuyên rừng trúc mò dần lên đỉnh


Khi đã tiếp cận được vách đá, thử thách ghê sợ nhất cuối cùng cũng đã xuất hiện. Trước mặt chúng tôi là một khối đá khổng lồ với độ dốc khoảng 75%, bao phủ bên trên khối đá khổng lồ đó là rất nhiều mảng rêu ẩm ướt do cơn mưa hôm qua mang lại. Phải di chuyển vượt lên vách đá trong điều kiện trơn trượt ẩm ướt như vậy, chỉ một bước ko vững chắc, chỉ một sơ xuất nhỏ thôi cũng sẽ mang lại hậu quả khôn lường. Đoàn phượt thủ cẩn thận bước thật tự tin vượt qua vách đá trong một khoảng thời gian ko quá dài. Cuối cùng, chúng tôi cũng qua được hết đoạn vách đá phủ đầy rêu để vượt lên phía trên, xuyên qua rừng trúc và lên đỉnh. Cảm xúc lại một lần nữa được vỡ òa với những người bạn đồng hành đã cùng nhau chinh phục biết bao nhiêu thử thách.

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/IMG_7706.jpg
Vách đá phủ đầy những mảng rêu trơn trượt

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/IMG_7729.jpg
Đỉnh Bạch Mộc Lương Tử 3045m (số liệu theo GPS của đoàn đầu tiên chinh phục) chào đón sự hiện diện của những con người chinh phục

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/IMG_7733.jpg
Những thành viên của F2 team chinh phục thành công ngọn núi thứ 5 mang tên Bạch Mộc

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/IMG_7736.jpg
Chúng tôi có để lại một chút gì đó trên đỉnh Bạch Mộc, một tờ giấy có ghi thời gian lên đỉnh và tên thành viên chinh phục

giantia
13-05-2014, 13:31
https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/IMG_7736.jpg
Chúng tôi có để lại một chút gì đó trên đỉnh Bạch Mộc, một tờ giấy có ghi thời gian lên đỉnh và tên thành viên chinh phục[/QUOTE]

Đoàn tôi lên sau chỉ thấy để lại trên cây cái điếu này ko biết có phải của các bạn đã bị đoàn khác chế lại ko.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113371&d=1399358594

Tiny_Pumpkin
13-05-2014, 15:49
Chuyến đi của các anh chị thú vị quá ạ :D. Em cũng muốn chinh phục đỉnh này nhưng chưa có cơ hội. hì. Anh có thể cho em xin lịch trình chi tiết và số điện thoại của các porter vào mail [email protected] được không ạ?. Em cảm ơn anh nhiều ạ. :D

Trekker
13-05-2014, 21:09
Chuyến đi của các anh chị thú vị quá ạ :D. Em cũng muốn chinh phục đỉnh này nhưng chưa có cơ hội. hì. Anh có thể cho em xin lịch trình chi tiết và số điện thoại của các porter vào mail [email protected] được không ạ?. Em cảm ơn anh nhiều ạ. :D
Mình đã gửi mail cho bạn rồi đó :D

Trekker
13-05-2014, 21:10
Đoàn tôi lên sau chỉ thấy để lại trên cây cái điếu này ko biết có phải của các bạn đã bị đoàn khác chế lại ko.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113371&d=1399358594

@giantia: Vậy là cái lọ đựng của bọn em đã bị đoàn khác thủ tiêu mất rồi :)) Cái điếu đó là của 1 ai đó treo ở đấy trước khi bọn em lên cơ ạ

duonggtvt
14-05-2014, 11:19
Mình khi lên đến đỉnh thì nhớ ra là ko mang theo bút nên ko để lại dấu ấn gì, vẫn nhớ lời bạn Đức Lê dặn là ko đc vứt chai Lavie của nhóm F2 Team đi nên mình làm bi thuốc lào (anh porter mang theo) rồi chụp lại 1 ảnh để làm chứng tích :LL:LL

https://flic.kr/p/nAXdiX

Nhân tiện cho mình hỏi muốn up ảnh mà hiện ra luôn đc ở đây thì làm thế nào? Mình chỉ up đc đường link Flickr thôi, mọi người xem hay mất công. :D

Trekker
14-05-2014, 23:44
Mình khi lên đến đỉnh thì nhớ ra là ko mang theo bút nên ko để lại dấu ấn gì, vẫn nhớ lời bạn Đức Lê dặn là ko đc vứt chai Lavie của nhóm F2 Team đi nên mình làm bi thuốc lào (anh porter mang theo) rồi chụp lại 1 ảnh để làm chứng tích :LL:LL

https://flic.kr/p/nAXdiX

Nhân tiện cho mình hỏi muốn up ảnh mà hiện ra luôn đc ở đây thì làm thế nào? Mình chỉ up đc đường link Flickr thôi, mọi người xem hay mất công. :D

Haha, thôi để lần sau lên đỉnh rồi để dấu tích lại bù lần trước nhé. Cảm ơn bạn đã nhớ lời mình, cơ mà cuối cùng cái chai đó vẫn bị mất tích mới đau chứ :)) Lần đầu tiên đi Bạch Mộc mình có để lại dấu tích, và đoàn đi sau đã chụp ảnh lại cái dấu tích đó, thế mà lần này lại ko thấy ai báo gì lại mới đau :))
Nếu muốn up ảnh để hiện ra luôn ở đây thì bạn phải up vào photobucket sau đó dẫn cái link chèn vào cái phần chèn ảnh là xong :D

Thingoc
19-08-2014, 21:36
Bạn ơi cho mình xin cái lịch trình và liên lạc porter trên đó được không? Đọc bài bạn thấy phiêu quá. Bọn mình cũng đang ấp ủ dự định này. Gửi giúp mình vào mail [email protected] nhé. Cảm ơn bạn nhiều nhiều :D

Kim Hoa bà bà
21-08-2014, 11:48
https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/IMG_7436.jpg

Quá tuyệt cho một chuyến đi! Cám ơn các bạn đã chia sẽ những hồi ức thật thú vị

Sư thầy
21-08-2014, 17:03
...
Độ dốc vào khoảng 80%
...


Các bạn có biết dốc 80% là dốc bao nhiêu độ không, 72 độ đó; trong khi chỉ cần độ dốc 45 độ là đủ để bò ra rồi.

trangngochanh
21-08-2014, 19:34
Trông cứ như cảnh tiên vậy.Thật tuyệt .

trangngochanh
21-08-2014, 20:05
Các bạn có biết dốc 80% là dốc bao nhiêu độ không, 72 độ đó; trong khi chỉ cần độ dốc 45 độ là đủ để bò ra rồi.

Theo cách tính phần trăm dốc sẽ bằng Y/X chính là tang của góc, nên khi quy ra góc thì cần tìm artg của dốc như vậy 80% tính ra góc sẽ là artg 0,8 tương đương 38,66 độ .Đối với tam giac vuông cân có góc 45 độ thì dốc sẽ là 100% vì có 2 cạnh bằng nhau Y=X ====> Y/X = 1.
Đây là trang online đổi từ slope sang góc trực tuyến.

http://www.calcunation.com/calculators/general%20math/geometry/slope-percent-conversion.php?perc=100&calc=yes&Calculate=Convert+to+Degrees

Các bạn trẻ leo dốc ~ 39 độ với dốc ~ 80% là hoàn toàn hợp lý.

Sư thầy
22-08-2014, 13:58
Xin lỗi, mình có nhầm lẫn về cách tính độ dốc.

Trekker
06-09-2014, 15:52
Xin lỗi mọi người nhiều vì hiện tại vẫn chưa có thời gian để viết nốt ngày thứ 3 của cuộc hành trình, nhưng sẽ cố gắng hoàn thành bài viết một cách sớm nhất có thể. Cảm ơn mọi người đã quan tâm :D

911
09-09-2014, 14:43
Cho em xin lịch trình và liên lạc chuyến đi này được không ạ. Em cũng muốn leo Bạch Mộc Lương Tử.
Email: [email protected] . Cảm ơn bác nhiều lắm lắm

thang7
11-09-2014, 22:43
Bạn cũng cho mình xin lịch trình và liên lạc chuyến đi này với, email: [email protected]. Cảm ơn bạn nhiều!

Trekker
30-10-2014, 16:11
Mình đã gửi thông tin vào mail của 2 bạn rồi nhé

Trekker
30-10-2014, 16:31
Mãi mới có thời gian để viết nốt chuyến đi đang còn dang dở, mong các bạn thông cảm, mình xin được tiếp tục nốt ngày thứ 3 của cuộc hành trình.

Ngày 3:

Trước khi nói đến ngày thứ 3, xin được kể qua câu chuyện của buổi tối ngày thứ 2. Sau khi quay ngược tử đỉnh Bạch Mộc trở về điểm hạ trại, lúc này trời cũng đã hoàng hôn và đang dần tối, chúng tôi tiếp tục nấu nướng bữa ăn tối trong cái lán có sẵn ở điểm hạ trại của A Dơ. Chẳng mấy chốc đồ ăn đã có, vì vị trí trong lán hơi chật chội nên mọi người thống nhất ăn ở ngoài, bữa cơm diễn ra vô cùng vui vẻ bởi niềm hân hoan khi chinh phục thành công đỉnh Bạch Mộc vẫn còn như mới đó. Với cương vị leader, tôi phấn khích nói với cả nhóm rằng: "mọi thứ cho đến lúc này thật là hoàn hảo". Như 1 phép nhiệm màu diệu kì, sau câu nói đó khoảng 1 phút 30s, bầu trời bỗng nhỏ vài giọt mưa nặng hạt, và chỉ vài chục giây sau đó là cả một trận mưa đá ào ào đổ xuống thật khủng khiếp, cả nhóm nhanh chóng thu dọn đồ ăn để chui vào lán cố thủ, cái lán chật chội và có một số đoạn bị hở ở trên nóc nên những cục mưa đá vẫn được dịp rơi vào bên trong. Một trải nghiệm quá thú vị bởi đó là lần đầu tiên trong đời tôi được tận tay cầm 1 viên đá rơi xuống từ bầu trời. Nhanh chóng hoàn tất nốt bữa cơm còn dang dở, chúng tôi bắt đầu thu xếp chỗ ngủ, ngoài trời ko còn mưa đá nữa mà giờ chỉ là những hạt mưa bình thường, nhưng gió vẫn gầm gào ở bên ngoài mạnh đến mức 2 cái lều dựng sẵn từ trước đã phải bay ra xa. Sắp xếp vị trí ngủ trong lán, và che chắn những lỗ hổng trên mái xong xuôi, chúng tôi ngồi bên bếp lửa trong một khoảng thời gian ngắn để cho khô người, xoay vòng nốt cốc rượu và cùng chia sẻ cho nhau nghe những câu chuyện của từng người. Tuy rằng đã đi với nhau khá nhiều lần rồi nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi chia sẻ nhiều như vậy, và những câu chuyện rồi cũng phải dừng lại, từng người một bắt đầu chui vào túi ngủ để nghỉ ngơi sau 2 ngày trekking khá mệt nhọc, và vẫn hi vọng rằng trời sẽ ngừng mưa để giấc ngủ được yên ả, cơ mà hình như ngừng mưa thật, hoặc có thể do tôi ngủ say quá nên chả biết cái gì.

Sáng hôm sau, cả đội dậy sớm để trekking tới đỉnh núi Muối cách đó khoảng 15 phút, toàn dân chuyên cả nên tác phong của ai cũng rất nhanh nhẹn, bắt đầu xuất phát tới Núi Muối với niềm hi vọng rằng sẽ vẫn còn biển mây. Và trời vẫn chiều lòng người, khoảnh khắc lúc mặt trời đi lên từ trong mặt biển mây là quá tuyệt đẹp, cảm xúc thật khó diễn tả thành lời trước những gì thuộc về thiên nhiên.


https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/IMG_7856.jpg
Mặt trời chầm chậm chiếu rọi như tiếp thêm năng lượng cho quân đoàn phượt thủ

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/IMG_7851.jpg

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/IMG_7844.jpg

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/IMG_7843.jpg

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/IMG_7832.jpg

Trekker
30-10-2014, 16:45
Mình up lịch trình chinh phục Bạch Mộc để tiện cho các bạn hơn:

Ngày 0 - Thứ 5 ngày
- 20h30 tập trung tại Mỹ Đình, lên xe giường nằm đi Sapa

Ngày 1 - Thứ 6 ngày
- 04h30 đến Sapa - ăn sáng và vệ sinh cá nhân
- 07h00 nhận xe máy tại Sapa, di chuyển đến nhà porter cách Sapa hơn 50km
- Cố gắng trekking trước 1h chiều - hạ trại tại cao độ 2100m, cũng là điểm hạ trại nằm cách đỉnh Muối 15p trekking

Ngày 2 - Thứ 7 ngày
- Dậy ăn sáng, tiếp tục trek lên đỉnh
- Quay ngược trở xuống và hạ trại tại điểm hạ trại cũ 2100m

Ngày 3 - Chủ nhật ngày
- Dậy sớm, trekking lên đỉnh Muối và thưởng ngoạn khung cảnh bình minh giữa đại dương mây trên tầng trời.
- Sau đó quay trở lại điểm hạ trại ăn sáng, thu dọn đồ rồi rút quân và quay ngược trở về đường cũ
- Cố gắng có mặt nhà porter vào khoảng trưa hoặc đầu giờ chiều
- Di chuyển về Sapa trả xe máy, vệ sinh cá nhân và ăn mừng sự kiện
- 21h00 lên xe giường nằm và khoảng 4h00 sáng hôm sau có mặt tại HN


-- Chi phí tổng vào khoảng 1,7 triệu (cái này thì tùy thuộc vào việc đoàn các bạn ăn gì và chuẩn bị đồ chung thế nào)
Nếu cần hỏi chi tiết các bạn liên hệ với mình theo sdt 0902121234 - Đức 1988.

Cuối tuần vừa rồi (24/10) mình vừa chinh phục thành công đỉnh Bạch Mộc, và biển mây lần này là quá đẹp, nhưng mình cảm thấy vẫn chưa thật đủ duyên để có thể thưởng ngoạn được hết cái đẹp của mây, nên dịp tới mình sẽ tiếp tục quay trở lại (nhưng lần này rút ngắn lịch trình xuống 2 ngày, chỉ lên đỉnh Muối rồi về chứ ko đi tiếp tới Bạch Mộc). Hi vọng sẽ là một cái duyên hoàn hảo cho một chuyến trekking tuyệt vời.
https://www.phuot.vn/threads/171443-L%C3%AAn-n%C3%BAi-Mu%E1%BB%91i-ng%E1%BA%AFm-m%C3%A2y-21-11-2014


Mời các bạn cùng thưởng ngoạn biển mây tại đỉnh Muối ngày 24/10

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/BM.jpg

namdoan
03-11-2014, 10:48
Các bác có chuyến đi tuyệt vời quá.Cám ơn các bác đã chia sẻ bài viết và lịch trình.Nhất định sẽ đi BMLT :D

Trekker
10-11-2014, 09:42
Các bác có chuyến đi tuyệt vời quá.Cám ơn các bác đã chia sẻ bài viết và lịch trình.Nhất định sẽ đi BMLT :D

Chúc bạn sẽ đạt được ước nguyện và chinh phục thành công đỉnh Bạch Mộc