PDA

View Full Version : Mai Châu - Mộc Châu, những con đường mờ sương - những triền đồi rực nắng!



Phương Hoàng
06-01-2011, 13:50
Mở đầu Hồi ức bằng 2 chữ "tự kỷ", bởi đã tự hứa với mình đi qua 3 nước Đông Dương - dẫu chỉ là 1 bước chân qua bên kia biên giới thôi. Mà rồi vẫn chưa thể thực hiện! :(

Đúng lúc đó Nini hỏi : " Mộc Châu không em?"

Nghĩ trong bụng, chắc nó nằm đâu đó ở ... Hà Giang (thứ lỗi, P/H mắc bệnh dốt địa lý!! :D )

Trả lời với Nini: "Em hết tiền rồi!! "

Anh Phạm Trực lời ra tiếng vào khích bác.

Thế là "đại gia" Nini ra tay nghĩa hiệp, xuất tiền túi book vé, xuất vé máy bay rụp rụp. (Dĩ nhiên là sau đó em P/H phải nhịn nhiều thứ để trả lại, huhu) :((

Âm thầm và lặng lẽ, tối Giao thừa 2010 - 2011, bốn cô nương hạ cánh tại Thủ đô! :)

Lịch trình lúc đầu Nini gửi là như thế này: - Thế nhưng mà dự định và thực tế dĩ nhiên là có nhiều thay đổi!!! :D. Từ từ sẽ hay. ;)

* Ngày 31/12/2010, đến nghỉ tại KS Jyst số 29, Hàng Hòm, quận Hoàn Kiếm.

* Ngày 1/1/2011.
+ 6h, lang thang ăn sáng phố cổ.
+ 6h30, check out KS.
+ 7h00, liên hệ xe khách của Viettour365 => Không nên liên hệ vì bạn sẽ bị...BÁN cho xe khác (38, cầu gỗ). Giá vé là 150.000 đ/ vé/
chiều.

+ 7h30 khởi hành đi Mai Châu
+ 12h, đến bản Lác Mai Châu, ăn trưa, thuê xe máy của Viettour365 => Không nên liên hệ. khỏi mượn dây
xích xe, dây ràng hành lý sau xe). Giá thuê xe máy là 100 ngàn/ xe/ ngày (
tính 24 tiếng). Thủ tục cần Chúng Minh Thư để lại và ký vào bản hợp đồng cho
thuê xe.

+ 13h khởi hành đi Mộc Châu, theo Quốc lộ 6, lượn lờ...
+ 15h, tới Mộc Châu. Đến KS Hương Sen, ở nông trường Mộc Châu.Check-in. Phòng 210 K/
ngày đêm..
+ Này kia nọ xong ...đi ăn tối trong bản và đi lượn lờ (đi bộ) phố đêm.

* Ngày 2/1/2011.
+ 6h, dậy sớm, ăn sáng, mua ít đồ để ăn trưa dọc đường (bánh, trái,
nước,.......). Thuê đồ dân tộc.
+ 8h, đi thăm Đồi Chè, Ngũ động bản ôn, hoa mơ, hoa mận, làng bản, trại bò sữa
, Khu du lịch Bản Áng - Rừng Thông, Bản Nà, Bản Ba Phách….(theo hướng QL 43).
+ 12h, về lại ngã 3 – QL 43 – QL 6, ghé quán Thanh Vân ăn trưa.
+ 14h khởi hành đi Thác Dải Yếm, Hang Dơi Hang Kia Cửa khẩu Lóng Sập, đồi
thông Bản Áng,

+ 18h, về lại Thị trấn nông trường, mua quà.
+ 19h, vệ sinh, ăn tối trong bản, lượn lờ.

* Ngày 3/1/2011.
+ 6h, dậy sớm, ăn sáng, mua ít đồ để ăn trưa dọc đường (bánh, trái,
nước,.......)
+ 7h, check out.
+ 7h30 khởi hành về lại Mai Châu.
+ 9h, tới Mai Châu, trả xe gắn máy.
+ Bắt xe khách về HN (17h, có mặt ở sân bay, 18h30 bay).


Hành lý lưu ý:
* CNMD (thuê xe) + PASS (ở KS) + giấy phép lái xe.
* Nón bảo hiểm.
* Các loại đồ ấm, găng tay chạy xe.
* Thẻ nhớ máy ảnh (Nini có 2 cái, sợ ko đủ).
* Giày thể thao (sẽ leo thang, leo thác....)
* Đồ dùng y tế: bông, cồn, dầu.
* Tiền: 3.000.000 là dư.

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/MCHAU%20010111/maichau.jpg

Phương Hoàng
06-01-2011, 13:55
Đêm giao thừa, lang thang từ trạm xe của Jetstar đi về khách sạn. Phố xa đông đúc, người người qua lại, quần áo đẹp xông xênh!
Cái lạnh của đất Hà thành thổi 1 làn hơi mới làm tôi xốn xang...
4 đứa con gái nhà Phượt chân mang giầy thể thao, vai vác balo rảo bước trên hè phố. Gặp ai cũng hỏi đường về..29 Hàng Hòm (khách sạn Nini đặt trước, 364k/phòng 4 người. Lúc đầu nghe tên đường thấy ghê ghê, nhưng mà..thôi kệ, mọi người nói thử ở xem cảm giác thế nào. vả lại, cũng được cái KS nằm ngay khu phố Cổ, chỉ vài bước là ra đến bờ Hồ).

Đi qua bờ Hồ, nơi đang dựng sân khấu ca nhạc thì giao thông ùn tắc. Người ta leo xe lên vỉa hè, người ta ngồi ghế đẩu trên lề đường, uống trà, cắn hạt hướng dương...

Len lỏi giữa biển người và xe, Cá Heo đá bay 1 cái ghế kèm đĩa hạt của 1 đôi nào đó. Xóc lại cái balo, tôi ráng chen qua dòng người..

Vậy mới hiểu tại sao khi nãy chúng tôi bắt taxi thì họ..ko muốn chở.

Qua khỏi đám ùn tắc, bỗng dưng thấy..đói bụng. Đã gần 10h khuya, và chưa 1 ai ăn tối.
Đúng lúc ấy thấy 1 hàng bánh cuốn bên đường, ùa vào rộn ràng ăn uống, nhưng có lẽ là chỉ làm lưng lửng cái bụng mà thôi.

Về khách sạn, được đưa 1 cái chìa khóa phòng 4 người trên tầng 5, không tháng máy. Mặc cả không được, quẳng hành lý ngay lễ tân, cả bọn ùa qua ngõ bênh cạnh ăn miến gà, uống trà nóng.

Hơn 11h khuya, bắt đầu đi..dạo phố. :D. Đêm nay Hà Nội thật là đẹp !
Ánh đèn rực rỡ khắp nơi nơ. Mọi người khoe áo mới.. Trai Hà thành, gái Hà thành...ai ai cũng đẹp. Những chùm bóng bay khắp lỗi, không biết là người ta bán hay cầm đi chơi, hay đã mua cả cụm..

Tháp Rùa rực rỡ, cafe Thủy Tạ rực rỡ, đền Ngọc Sơn và cầu Thê Húc được bao bọc bởi 1 màu đỏ sáng rực, quanh hồ Gươm bao bọc những ánh đèn đổi màu chạy tới chạy lui nhấp nháy...

Hà Nội đẹp quá !!

(Chờ hình minh họa, Nini ơi)

Đi lang thang, bỗng dưng nghe tiếng ai đó hát thấy quen quen... Ra là Đan Trường.
Những cánh tay giơ lên làm những làn sóng đưa qua, đưa lại. Không ngờ ở Thủ đô anh ý được ủng hộ nhiều như vậy !! :D
Nghe những bài xưa thật xưa như Kiếp ve sầu, bỗng dưng mà thấy...xốn xang thật !!

Lại lang thang ngoài bờ hồ, xem người ta nướng bắp, nướng xúc xích, nướng khô mực... Những chiếc chiếu hoa trải ra mời mọc... Bốn đứa ngồi trên bờ hồ... Bỗng nghe tiếng đếm ngược....

5...4...3...2...1...GIAO THỪA

Dòng người hướng về phía quảng trường trung tâm, tôi cũng chạy ra dáo dác chào đón năm mới :D , chỉ có điều không biết chính xác là nó nằm đâu thôi !!

Chúc mừng năm 2011, chúc mừng giao thừa phương Bắc của chúng ta !!!

Phương Hoàng
06-01-2011, 15:25
Sáng sớm, Hahuta đến KS với 1 chiếc GL. Cả bọn trả phòng khách sạn và cùng ăn sáng bên cạnh khách sạn. Món phở gà, bún thang. Hai bữa ăn liên tục với món gà, chúng tôi đến lúc ấy vẫn chưa nhận ra điềm báo trước một cái thực đơn toàn gà suốt cả hành trình.

Theo dự định, tôi và Hahuta sẽ đi xe máy, Nini, chị Hóa và Cá Heo sẽ đi xe khách - đã đặt trước. Vậy nên, tôi phải khởi hành trước để đến nơi cùng lúc với mọi người. Ăn sáng xong, chúng tôi chia tay và khởi hành.

https://i1098.photobucket.com/albums/g374/Atuhah24/MOC%20CHAU%20010111/P1010090.jpg

Sáng sớm, Hà Nội thanh bình và cổ kính trong làn sương mai. Một chỏ xôi bên đường đắt khách, những người đi tập thể dục buổi sáng tụ tập mua quà ăn sáng cho bọn trẻ con (Hahuta nói vậy). Những ngôi chợ ven đường bắt đầu bày hàng, thưa thớt đã có người xách giỏ đi chợ, trả giá, mua hàng, xách giỏ về...

Ra khỏi trung tâm, chúng tôi chạy thẳng lên Hòa Bình, trời sớm se se lạnh.

Dọc đường lên Hòa Bình, chốc chốc lại vụt qua 1 chiếc xe nhà Phượt, 1 đoàn xe nhà Phượt....

https://i1098.photobucket.com/albums/g374/Atuhah24/MOC%20CHAU%20010111/P1010093.jpg

Đoàn nào vậy ta? :D

9h sáng, chúng tôi đến Hòa Bình. Dừng chân tại hàng chè bên đường gọi 1 ấm chè nóng, xuýt xoa vì cái lạnh. Rút điện thoại gọi Nini xem mọi người đến đâu rồi. Mọi người chưa khởi hành, nhưng Nini trấn an, ko sao đâu, chị lo được. Vậy là an tâm.

Hàng nước chè của 1 bà lão. Quầy bé bé, bên cạnh cái lò than đỏ lửa. Vài ba ông lão ngồi uống chè và bàn tán chuyện gì đấy. Thấy không khí thật là đặc trưng của miền Bắc!!! Lúc ấy, thèm 1 ly cafe sữa nóng, nhưng ko có. Hàng nước, chỉ bán nước, không bán cafe. Ừm, ở Sài Gòn, quán nào cũng có cafe. Ở Hà Nội, hàng nào cũng có nước chè. Khác nhau như vậy đấy!!! ;)

Đi qua cầu Trắng, dọc theo quốc lộ 6, chúng tôi lên Cao Phong. Vụt qua cái khúc đường xấu xấu dưới chân cầu một chút... Hoét... 2 anh CSGT miền Bắc chạy ra chận hết đường, thế là chúng tôi phải tấp vào lề. Biên bản phạt được viết: 86km/h trên giới hạn 40 km/h. Chậc, (NO).

Đứng chờ viết giấy phạt, tôi thấy từng đoàn Phượt chạy qua, có bạn bị giữ lại phải tấp vào lề, có bạn bị thổi, nhưng lách qua và chạy thoát. Taxi cũng bị thổi...

Để lại bằng lái, giữ giấy phạt, chúng tôi lại lên đường. Một chốc sau thấy 1 đoàn Phượt dừng chờ đoàn. Một chốc sau lại thấy 1 nhóm CSGT khác. Một chốc sau nữa là 1 anh bồ câu đang giữ lại cái xe lúc nãy vừa lách thoát trạm phía dưới. À à, CSGT lồng lộng, tuy thưa người, nhưng khó thoát. :))

tuancamau
06-01-2011, 17:28
Người miền Nam mà đã đi Mộc Châu lần đầu thì phê phải biết, mình hóng hồi ức và những cảm nhận của bạn về Mộc Châu (hihhi hy vọng thấy lại hình ảnh của mình khi đi cung này lần đầu); chứ ảnh Mộc Châu thì coi, ngó, thấy nhìu roài ....

battramdao
06-01-2011, 18:47
Lương Sơn, Cao Phong, Mộc Châu thường xuyên bắn tốc độ, các bạn cố gắng đi chậm qua trạm rồi chạy bao nhiêu tùy thích.
Các thị trấn ở xa xa trên QL2, QL3 cũng rất hay bắn tốc độ xe máy, hết sức cẩn thận.

nini
06-01-2011, 23:11
Hà Nội đêm giao thừa...
https://img34.imageshack.us/img34/3919/dsc0897n.jpg

https://img827.imageshack.us/img827/1246/dsc0901o.jpg

Chen chúc đến ấm cả người.
https://img707.imageshack.us/img707/5978/dsc0920i.jpg

nini
07-01-2011, 00:12
https://img253.imageshack.us/img253/9194/dsc0916x.jpg

https://img337.imageshack.us/img337/572/dsc094x8.jpg

https://img406.imageshack.us/img406/1484/dsc0966x.jpg

https://img152.imageshack.us/img152/8566/dsc0952x.jpg

https://img402.imageshack.us/img402/824/dsc0945x.jpg

https://img443.imageshack.us/img443/1554/dsc0912x.jpg

Phương Hoàng
07-01-2011, 08:24
Mai Châu - thảnh thơi ngắm "núi tuyết" ăn ngô nóng hay đi qua những con đường mờ sương?

Một xe, một xế, một ôm và hai cái balo phóng vèo trên đường quốc lộ. Đi qua 1 khoảng núi non trùng trùng, điệp điệp nhấp nhô như sống lưng uốn lượn của 1 con rồng bằng đá khổng lồ. Dọc đường tôi thấy người ta bán cam, bán bắp (ngô) và hình như là cả những trái banh ...golf đủ màu?

Cả 1 khoảng không gian rộng lớn nằm dưới chân những ngọn đồi xanh cây, bạc đá là 1 sân golf khổng lồ: Phoenix Golf resort.... Tôi thấy tiếc!!! Và tiếc hơn nữa là hình như cái sân golf này của anh láng giềng thì phải? :(

Khi con đường đi qua 1 ngọn núi đá dựng đứng, đập vào mắt tôi là 1 cái bảng chữ, giống như cái bảng treo giữa lưng chừng núi ở Phong Nha - Kẻ Bàng, ghi tên địa danh thắng cảnh. Tôi đọc kĩ lại, ra là An Lạc....Hotel. Buồn...cười!!!!

Chậc, núi ở đây có tên lạ thật!!! Và, cũng chi tiết thật, vì chiều đi, chiều về, chiều nào cũng có 1 tấm biển.

Chạy mải miết theo đúng nghĩa cắm đầu mà chạy, đi qua bạt ngàn núi rừng. Trời bắt đầu lạnh hơn, gió rít qua tai, và những con đường cứ trôi qua, trôi qua... Rồi, chúng tôi chìm vào 1 con đường mờ sương. Tầm nhìn bắt đầu hạn chế, 20m, 10m, rồi còn 5m...

https://i1098.photobucket.com/albums/g374/Atuhah24/MOC%20CHAU%20010111/P1010200.jpg

Hahuta giảm tốc độ theo độ dày đặc của sương mù.... Từng con dốc uốn lượn, từng chiếc ô tô ngược chiều vụt qua... Rồi đâu đó trên đường có cả 1 chú 4 bánh leo lươn, ngã nghiêng....

Vượt qua con đường sương trắng xóa, nhiệt độ bắt đầu giảm. Các ngón tay tôi lạnh cóng và dính lại, cảm giác như đặt tay ướt vào trong ngăn đá tủ lạnh, rồi thấy những tinh thể kết lại....

Cái lạnh buốt kéo đến bất ngờ!!! Giữa đường là sương mờ, là khói tỏa. Cảnh vật cứ bàng bạc một màu xám trắng đặc quẹo. Sương đọng thành nước kéo dài suốt con đường, không có cảm giác nước quất vào mặt như khi đi trong 1 cơn mưa, nhưng áo, trên tóc, trên chiếc balo đeo phía trước Hahuta nước đã đọng lại ướt đẫm.

https://i1098.photobucket.com/albums/g374/Atuhah24/MOC%20CHAU%20010111/P1010195.jpg

Hahuta vẫn kéo ga. Xe trườn qua những con dốc, đứng trước vách, rồi lách đầu nhẹ nhàng lướt.

Chúng tôi cứ như vậy mà đi!!!

Qua nhiều ngã ba, đến 1 ngã ba lên sườn dốc, chúng tôi hỏi đường 1 chị người dân tộc. Chị ấy bảo: 25km nữa. Vậy là đi tiếp.

Đi chừng 1 chốc nữa, giữa triền dốc đã hiện ra tấm bảng:

MAI CHÂU KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!!!

Chắc còn hơn 20km nữa, lại vùn vụt chạy qua... Rồi 1 ngã ba nữa, 1 hướng đi Thanh Hóa, 1 hướng đi Sơn La. Ngã ba ấy tên là Tòng Đậu. Và, chúng tôi vẫn vùn vụt chạy qua. :((

https://i1098.photobucket.com/albums/g374/Atuhah24/MOC%20CHAU%20010111/P1010223.jpg

Ở đây, chỉ cần rẽ trái 5km là đến Mai Châu.

Lại những triền dốc, những con đường uốn lượn, vụt nắng qua, vụt sương mờ....

Chạy hoài cho đến tấm biển tiếp theo:

MAI CHÂU...TẠM BIỆT QUÝ KHÁCH!!!! :((

Thế là quay đầu xe, hỏi han, và quay lại ngã ba Tòng Đậu. 20km nữa. Đến gần ngã ba thì thấy tấm biển, 1 hướng là Hòa Bình, 1 hướng là Mai Châu 5km. Tự hỏi tại sao trên đường từ Hòa Bình lên Sơn La người ta không chịu để biển? :((

nini
07-01-2011, 12:34
Trong khi nhóm của PhuongHoang (2 người) cưỡi gắn máy, vượt đèo, băng mây thẳng tiến đến Mai Châu thì nhóm chúng tôi (3 gái) lại nhẩn nha trên xe khách. Thật tình cả 3 chúng tôi đều mắc bệnh say xe, thế mà suốt chuyến (4h) chúng tôi chẳng hề say xe mà lại say ...cảnh. Vì cả 3 đứa lần đầu ra miền Bắc, nên nhìn cái gì cũng thích :D, ngắm cảnh nào cũng ngẩn ngơ.

https://img824.imageshack.us/img824/5681/dsc0990.jpg

https://img269.imageshack.us/img269/6572/dsc0993yu.jpg

Về cái vụ "bắn tốc độ xe máy", chúng tôi ngồi trên xe cũng được dịp "thưởng thức" ....hihi.... Hằng chục chiếc gắn máy phượt bị dừng dọc đường, dừng đến mấy đoạn. Nhìn các bạn vây quanh anh bồ câu ríu rít, tụi tui chỉ biết chớp mắt mỉm cười lướt qua :"> và khẽ kháo nhau "Tụi kia bị ..... kìa!". Thế mà tụi tui không biết trong nhóm ấy cũng có xe của PhuongHoang. Haizzz....

Thật tình ngồi trong xe rất ấm! ^_^

11h30, đoạn đèo gần đến Mai Châu, chúng tôi được dừng lại chổ bán bắp. Cả 3 đứa phi ngay xuống xe nhưng chưa kịp phi đến rổ bắp đã....."cập cập..." lanh teo giò. Mắt muốn nổ đom đóm.

https://img337.imageshack.us/img337/5788/dsc0997z.jpg

Có lẽ cả mấy nhóm đi Mộc Châu hay Mai Châu hôm ấy đều dừng cùng lúc thì phải...

https://img818.imageshack.us/img818/1969/dsc0998l.jpg

https://img543.imageshack.us/img543/8649/dsc1002q.jpg

nini
07-01-2011, 12:54
Thú thật, đây là lần đầu chúng tôi được tận mắt thấy 1 quả núi như vậy: Trắng và ngập Mây. Từ đây nhìn xuống, cả 1 vùng trông như làn khói.

https://img190.imageshack.us/img190/6779/dsc1005j.jpg

Lúc ấy, bỗng tôi có ý nghĩ: nếu nhảy xuống thì cảm giác thế nào nhỉ :D

Nhưng thôi :">, còn cả 1 đoạn đường dài phía trước, dù con đường ấy ngập chìm trong ảo ảnh. Cứ đi, rồi sẽ tới.

https://img340.imageshack.us/img340/2637/dsc1018a.jpg

Về chuyện trái bắp (ngô), chỉ tả được vài từ: Nóng, Ngọt và Ngon. Dẫu không dẻo như bắp miền Nam, nhưng rất ngon. Chẹp ...chẹp... (Phuong Hoang đừng chảy nước mía nha em ..ho ho....)

https://img406.imageshack.us/img406/8780/dsc1009c.jpg

https://img96.imageshack.us/img96/71/18428185.jpg

Mua 20.000 đ được 7 trái.

Phương Hoàng
07-01-2011, 12:57
Đi quá 25 km, rồi quay lại, chúng cuối cùng chúng tôi cũng đến được Mai Châu. Dừng chân tại 1 quán nước đầu bản Lác chờ xe của mọi người đến.

Không khí Mai Châu khá mát mẻ, nhưng do cái lạnh trên đường vẫn còn lẩn khuất đâu đó trong từng nếp áo, tôi vẫn lập cập run từng đợt. Cứ như không phải rét ấy không phải là thời tiết từ bên ngoài, mà là cái lạnh thẩm thấu vào trong người trong khi di chuyển, đến khi dừng lại mới bộc phát ra. Cầm côc trà nóng, tôi cố xua tan những cơn run.

Rồi thì xe của Nini, Cá Heo, chị Hóa cũng tới. Cái vụ...bị bán, chắc là để "người trong cuộc" kể lại cho sinh động. :D

Nini mua 1 mớ cơm lam, ngồi uống nước, ăn cơm lam lót dạ, rồi đi kiếm nhà sàn và đặt cơm trưa. Lúc ấy khoảng 11h30.

Hôm chúng tôi đến, Mai Châu đầy người. Đông đúc nhất là những nhóm sinh viên đi thực tập. Từng nhóm, từng nhóm đi qua, trong đó không biết có bao nhiêu người là dân nhà Phượt như bọn tôi? Chắc không nhiều!!!

Vì đông đúc như thế, nên hầu như không còn nhà sàn nào nhận cho chúng tôi trọ lại, không nơi nào chúng tôi hỏi mà còn thức ăn...

Bản Lác nổi tiếng về làm du lịch, cứ như là 1 khu đô thị đông dân, tôi rời bản Lác, sang bản Poom Cọ, nơi vắng khách hơn và hỏi thử. May, rồi cũng tìm được 1 cái nhà sàn.

Ở bản Lác, có những nhà sàn có sàn bằng gỗ hay ván ép, Hahuta nói do làm du lịch nên bản cũng thay đổi nhiều. Nhà sàn chúng tôi hỏi ở Poom Cọ vẫn còn giữ được sàn tre, và có vài điều ngạc nhiên thú vị khác. Một chổ ngủ bao gồm chăn và đệm cho 1 người là 40.000 vnd, chủ nhà sẽ ngăn căn nhà bằng 1 tấm ri đô kéo ngang khi ngủ, nhường phần không gian gần cửa sổ phía trước nhà cho khách.

https://i1098.photobucket.com/albums/g374/Atuhah24/MOC%20CHAU%20010111/P1010281.jpg

Nhà chúng tôi chọn là nhà số 18, bản Poom Cọ.

Bản làng dân tộc, nhưng xe ô tô con rất nhiều. :D

https://i1098.photobucket.com/albums/g374/Atuhah24/MOC%20CHAU%20010111/P1010280.jpg

Đặt được 5 chăn, 5 đệm và bữa cơm chiều, chúng tôi bắt đầu đi lang thang.

nini
07-01-2011, 14:29
Cơm lam. 3000đ - 4000 đ/ ống lớn. 3000đ - 2000 đ/ ống nhỏ, tuỳ khả năng trả giá khi mua nhiều ...hihih...

https://img51.imageshack.us/img51/4923/dsc1023v.jpg

Cơm làm thế này nè...(sơ lược)

https://img813.imageshack.us/img813/1694/dsc1117v.jpg

https://img833.imageshack.us/img833/2200/dsc1178.jpg

https://img217.imageshack.us/img217/328/dsc1122.jpg

Còn có...

https://img824.imageshack.us/img824/9290/dsc1264p.jpg

https://img715.imageshack.us/img715/5008/dsc1266c.jpg

davidpham
07-01-2011, 22:11
Chúc mừng nhóm "NGŨ LONG CÔNG CHÚA" nhé, he he,

Sonvc
08-01-2011, 14:15
11h30, đoạn đèo gần đến Mai Châu, chúng tôi được dừng lại chổ bán bắp. Cả 3 đứa phi ngay xuống xe nhưng chưa kịp phi đến rổ bắp đã....."cập cập..." lanh teo giò. Mắt muốn nổ đom đóm.

https://img337.imageshack.us/img337/5788/dsc0997z.jpg

Có lẽ cả mấy nhóm đi Mộc Châu hay Mai Châu hôm ấy đều dừng cùng lúc thì phải...

https://img818.imageshack.us/img818/1969/dsc0998l.jpg

https://img543.imageshack.us/img543/8649/dsc1002q.jpg
Đoàn nhà các bác cũng dừng lại chỗ này hả, đoàn nhà em đi hum 29 đến chỗ này cũng dừng lại nhìn gió núi...
https://farm2.anhso.net/pic/o/110500/7FAFB63F342D6FE50BC0BE73ED5E024555CF289CC0A0C656/4.jpg (http://sonvc.anhso.net/image/94ECCA698D9BAA73/)
Và nhìn người:
https://farm2.anhso.net/pic/o/110500/7FAFB63F342D6FE5BC665B23B99D292F43BB7616E696F68E/4.jpg (http://sonvc.anhso.net/image/208D0C5EB78D62D9/)

Phương Hoàng
10-01-2011, 09:36
Chúc mừng nhóm "NGŨ LONG CÔNG CHÚA" nhé, he he,

Bọn em chỉ có 4 gái và 1 trai nhá!!! ;)

------------------------------------------------

Bản Lác đón chúng tôi bằng những con đường treo đầy khăn choàng.

https://i1098.photobucket.com/albums/g374/Atuhah24/MOC%20CHAU%20010111/IMG_1547.jpg

Quảng cáo khăn rằn nhà Phượt. Khăn rằn ở đây to hơn khăn mình hay dùng, và họ dệt ngay bên hiên nhà.

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/moc%20chau/IMG_1535.jpg

Cô gái "Thái" chăm chỉ khâu trái còn... :))

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/moc%20chau/IMG_1546.jpg

Ướm váy mới...

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/moc%20chau/IMG_1545.jpg

Và đon đả bán hàng cho khách người Kinh. ^^

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/moc%20chau/IMG_1543.jpg

Gái "Thái": Mua đi chị, chỉ 300K thôi!!!
Khách người Kinh: Ừ, ừ, rẻ thế nhỉ? ^^

Phương Hoàng
10-01-2011, 10:46
Từ khi đặt chân đến Mai Châu, đây là bài hát cả đám bọn tôi thích nghêu ngao nhất!!!

Thì cũng phải rồi, Sài Gòn đôi khi chán lắm cơ!!! Khói bụi mịt mù, nhà cao tầng che khuất cả mặt trời. Có những lúc đi dạo phố mà lạ lẫm, ngạc nhiên, không biết đây có phải là Sài Gòn của mình không....

Ở đây, đi dạo qua những con đường nhỏ, mua cái này, thử cái kia... Không khí thì chỉ hơi hơi lạnh 1 tẹo.... Phía xa xa là những ngọn núi, ở gần gần là những cánh đồng... Có vẻ như chẳng có gì làm mình bận tâm suy nghĩ, có vẻ như mọi thứ đều dễ dàng, vô tư lự...

Mua vài trái còn, vài cái khăn, vài củ sắn ngồi nhâm nhi chiếm cả hàng...

https://i1098.photobucket.com/albums/g374/Atuhah24/MOC%20CHAU%20010111/IMG_1553.jpg

Đi lang thang, nhìn mây bay, khói tỏa...

https://i1098.photobucket.com/albums/g374/Atuhah24/MOC%20CHAU%20010111/165550_1376503712634_1833110538_744941_3550425_n.j pg

Nhìn tình yêu đơn sơ và mộc mạc....

https://i1098.photobucket.com/albums/g374/Atuhah24/MOC%20CHAU%20010111/167954_1376506192696_1833110538_744945_6577203_n.j pg

Ảnh của Nini và còn mấy câu thơ "Anh chở em đi xe đạp..." của Nini nữa, chậc, để tối về mở FB chép lại, thấy hay hay!!! :)

Người dân ở đây có vẻ rất là thích đá bóng!!! :D

Anh chủ nhà sàn chổ cả bọn ở sau khi sắp xếp và bàn thực đơn bữa cơm chiều đã đi ra sân đá bóng. Bước từ con dốc của bản Poom Cọ đi qua bản Lác là thấy cái sân bóng ấy. Người ta ra sân khá là đông.

Đi qua những con đường nhỏ trong bản, đi qua cả bản Lác về phía cây cầu Việt - Nhật (thật ra cũng không biết tên cây cầu, nhưng thấy có cờ Việt - Nhật ngay mốc chân cầu, thế là gọi tên. :D) Ở đây cũng có 1 sân đá bóng nữa, và khán giả thì rất là nhiệt tình. Sau, về nhà sàn, anh chủ nhà cho chúng tôi biết lúc chiều có trận banh giao hữu giữa trai trong bản và các sinh viên Nhật. Cây cầu ấy cũng là của người Nhật xây.

Sân bóng

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/moc%20chau/IMG_1577.jpg

nini
10-01-2011, 12:50
https://img690.imageshack.us/img690/3447/dsc1032s.jpg

https://img593.imageshack.us/img593/2170/dsc1034f.jpg

https://img841.imageshack.us/img841/7096/dsc1041l.jpg

https://img87.imageshack.us/img87/4779/dsc1094h.jpg

https://img844.imageshack.us/img844/4963/dsc1099a.jpg

https://img718.imageshack.us/img718/1530/dsc1105o.jpg

Đã là con gái thì đứa nào cũng thích mấy món xanh xanh đỏ đỏ, be bé. Lạc vào chốn này là đúng bài luôn.
Quanh đi quẩn lại, Mai Châu chỉ bán vài món quà lưu niệm thôi (khăn, trái còn, túi thêu, váy áo, vòng đeo tay) nhưng mà tụi này cứ thích cầm lên, đặt xuống, mâm mê, ngắm nghía. Muốn mua thật nhiều mà ngại vác về.
Đa số các mặc hàng ở đây là hàng thủ công, nhìn các chị các cô cặm cụi may thêu, thật tình ko nỡ trả giá. Nhưng nếu muốn trả giá thì để P/H lo.

Phương Hoàng
10-01-2011, 13:09
Đường trong bản quanh quanh đi qua hết bản này thì đến bản kia. Lúc đầu, Hahuta chở tôi đi vòng vèo quanh bản, cứ tưởng tượng đó là 1 vòng to lớn lắm. Sau, đi bộ tới lui, lại thấy bản thật là nhỏ. Không hiểu sao, lần đầu đi qua, tôi lại nhớ cái cảm giác 1 lần mình vòng qua làng đại học trên Thủ Đức. Không hiểu sao lại có cảm giác đó.

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/moc%20chau/IMG_1584.jpg

Đường làng đất đỏ, đi qua rất là thích!!! Phía bên tay trái con đường này là những dãy núi chập chùng. Đứng ở đây nhìn ra xung quanh, giống như là mình đang đứng trong 1 thung lũng. Khí trời, quang cảnh... Phía đầu làng là 1 cái ao con con, cạnh đó thấp thoáng 1 mái nhà tranh, 1 ngọn cau đong đưa... Tất cả y như như trong 1 bức tranh, 1 bài văn tả cảnh đồng quê miền Bắc.

Thì đây vốn là miền Bắc chứ đâu!!!!

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/moc%20chau/IMG_1561.jpg

Con gái :D. Một bầy con gái hăm hở khi thấy cái xe kéo!!!

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/moc%20chau/IMG_1557.jpg

Rào quanh 1 ngôi nhà, phía ngoài rào là chúng tôi, là những cánh đồng lúa đã thu hoạch xong, là gió trời bát ngát....

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/moc%20chau/IMG_1556.jpg

Nhà ai ven đường. Vài ba đứa trẻ đang ngồi chơi dưới gốc cây.

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/moc%20chau/IMG_1566.jpg

Hahuta nói đi hết con đường sẽ có 1 cây cầu, 1 con suối... Vậy là đi!!! Cầu - thấy cầu xi-măng. Và đây là suối....

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/moc%20chau/IMG_1575.jpg

Trong tưởng tượng của tôi, suối chảy qua bản làng hình như hơi khác 1 chút... Con suối ấy phải chảy róc rách, nước phải trong khe, và có vài tảng đá bắt ngang.... ^^ Ôi, ai bảo tưởng tượng cho lắm vào!!!!

nini
10-01-2011, 13:14
Theo kế hoạch, nhóm đến Mai Châu thuê xe máy đi Mộc Châu. Thế là vừa đi ngắm cảnh vừa đi hỏi thăm xe thuê. Sau khi đi hỏi 1 vòng, biết có 1 công ty chuyên làm du lịch tại Mai Châu - Bản Lác là Mai Chau Nature Place (0988130187, www.maichaunature.com *) có cho thuê xe. Hỏi thuê 2 xe gắn máy, công ty trả lời là: 300k/xe số/ ngày đêm. Akak, mắc quá dị! Vậy thôi, hỏi chổ khác xem sao rùi tính. Nhưng mà bắt đầu thấy lo lo...:help

Về lại nhà sàn đã thuê ở hỏi chị chủ nhà rằng có thể thuê xe máy ở Mai Châu hay ko?! Chị chủ nhà nhiệt tình gọi mấy chỗ hỏi thăm và ..."Có 2 chiếc, giá thuê là 200k/chiếc/ngày đêm". Chậc, giá mắc hơn nếu thuệ ở Hà Nội, nhưng giờ có là may rồi. (c)

"Dạ, chị, tụi em thuê 2 chiếc". :D

Phù....đã có xe!

Yên tâm lượn lờ tiếp. ;)

Cây nhà lá vườn.
https://img824.imageshack.us/img824/8307/dsc1057x.jpg

https://img819.imageshack.us/img819/4407/16632913765002325471833.jpg

https://img408.imageshack.us/img408/5664/16528813764979124891833.jpg

-----------------
*) Trụ sở: 22 Ngô Quyền, Hà Nội.
Tụi này ko dùng bất kỳ dịch vụ nào của Cty này. Tuy nhiên có trò chuyện đôi câu với những người của Cty này thấy có ....vẻ ổn. Bạn nào ở xa như tụi này, muốn đến Mai Châu, thử hỏi thăm để book này kia trước khi đến xem sao nhá.

Phương Hoàng
10-01-2011, 13:31
Lang thang hít thở không khí đồng quê, hỏi han xe cộ, đúng 18h chúng tôi quay về nhà để chờ bữa cơm chiều.

Mâm cơm được dọn ra thật thịnh soạn: nào là gà, nào là cá, nào là rau xanh, nào là măng rừng... Chị chủ nhà bưng mâm cơm ra và cầm theo sau là... 1 chai rượu. :D

(Chờ hình của Nini)

Cơm ngon, đồ ăn còn ngon hơn và lại rất nhiều. Vậy là cả bọn quyết định ăn đồ ăn thay cơm!!! :))

Đang ăn, thì nghe dưới nhà có tiếng trống: Tùng....tùng...tùng...

Em P/H nhanh miệng: "Chỉ đánh trống gọi chồng về ăn cơm"

Ngóng ngóng...

Chị Hóa thắc mắc: "Nếu nhà nào cũng đánh trống gọi chồng thì làm sao biết trống nhà ai?"

Hehe, khi chị chủ nhà đi lên, mới hỏi cho ra lẽ. Thì ra chi chủ nhà là trưởng ban văn nghệ của bản. Chị ấy đánh trống để tập trung đội văn nghệ đi hát tối nay.

Ăn cơm xong, thấy chị chủ nhà lôi "đồ nghề" ra trang điểm. Háo hức, háo hức...

Tối nay chị ấy đi hát điểm xa trước, khoảng 9h15 sẽ về gần nhà. Thế là cả bọn ở nhà ngóng cổ chờ....

nini
10-01-2011, 14:19
"Mâm cơm được dọn ra thật thịnh soạn: nào là gà, nào là cá, nào là rau xanh, nào là măng rừng... Chị chủ nhà bưng mâm cơm ra và cầm theo sau là... 1 chai rượu. "

https://img145.imageshack.us/img145/6348/16347513761619040891833.jpg

https://img10.imageshack.us/img10/5527/16480013761568639631833.jpg

https://img69.imageshack.us/img69/2003/16664713761620240921833.jpg

Ăn mải miết, cuối cùng 5 tên cũng xử hết mâm đồ ăn, cơm và rượu thì còn.:shrug: Mâm này trị giá 400k.

Lúc đó khoảng 6h. Chị nhà đã dọn sẵn nệm và chăn cho 5 đứa trước khi chị đi hát :L.
No bụng, 5 đứa nằm ườn ra xem "Tây Du Ký" và "Ngày xửa ngày xưa - Nàng tiên cá" chờ chị về. Thật là biết hưởng thụ (beer).

nini
10-01-2011, 14:33
Trong lúc liu riu ngủ mơ, nghe tiếng các chị gọi nhau dưới nhà, nghi chị chủ nhà đã về. 4 đứa con gái ngồi phắc dậy, xúm xít áo quần đẹp để đi nhảy với chị :D

Có hỏi chị xem múa, nhảy thế thì giá vé thế nào, chị nói: 20k/ người.

Từ nhà, chúng tôi đi theo và hòa vào dòng người đi xem hát - múa. Lâu rồi, tôi ko có cảm giác đi chơi đêm thế này..hehe...Nam thanh nữ tú cứ gọi là dập dìu. Đến nơi, chúng tôi đã thấy có những vị khách Tây đến sớm. Nhìn quanh quất, thấy ko ai bán vé cả??!!! Lạ nhỉ?

Mở đầu chương trình, MC giới thiệu, chị chủ nhà kiêm MC và biên đạo múa.
https://img406.imageshack.us/img406/9923/dsc1219.jpg

1) Vũ điệu Tình yêu - Người H'Mông
"Người H'mông có nhiều chi: H'mông Đơ (trắng), H'mông Lềnh (vàng), H'mông Sy (Đỏ), H'mông Súa (Hoa), H'mông Đu (Đen). Một bộ trang phục cổ truyền của phụ nữ gồm váy hình nón cụt, xếp nếp, phần mông bó chặt, phần thân váy xòe rộng. Áo có cổ lật ra phía sau gáy. Thắt lưng buông hai dải dài phía sau. Tấm vải che đằng trước váy. Vuông vải che ở phía mông. Khăn quấn đầu. Xà cạp và tấm áo khoác ngoài không có tay, có cổ lật ra phía sau gáy".

https://img46.imageshack.us/img46/3194/dsc1234w.jpg

2) Cánh bướm mùa xuân - Người Thái
"Nam giới người Thái mặc áo cánh ngắn, xẻ ngực, quần xẻ dũng. Áo là loại cổ tròn, không cầu vai, hai túi dưới và trước cài cúc vải hoặc xương. Trang phục nữ Thái chia làm 2 loại phân biệt khá rõ theo hai ngành Thái Tây Bắc là Thái Trắng (Táy khao) và Thái Đen (Táy đăm)
Thái Trắng: Thường nhật, phụ nữ Thái Trắng mặc áo cánh ngắn (xửa cóm), váy màu đen không trang trí hoa văn. Áo thường là màu sáng, trắng, cài cúc bạc tạo hình bướm, ve, ong... Cái khác xửa cóm Thái Đen là cổ áo hình chữ V. Thân áo ngắn hơn áo cánh người Kinh, tạo dáng ôm chặt lấy thân, khi mặc cho vào trong cạp váy. Váy là loại váy kín (ống), màu đen, phía trong gấu đáp vải đỏ. Khi mặc xửa cóm và váy phụ nữ Thái còn tấm choàng ra ngoài được trang trí nhiều màu. Khăn đội đầu không có hoa văn mà chỉ là băng vải chàm dài trên dưới 2 mét...Phụ nữ chưa chồng búi tóc sau gáy, có chồng búi trên đỉnh đầu. Họ có loại nón rộng vành.

Thái Đen: mặc áo ngắn (xửa cóm) màu tối (chàm hoặc đen), cổ áo khác Thái Trắng là loại cổ tròn, đứng. Đầu đội khăn piêu thêu hoa văn nhiều mô-típ trang trí mang phong cách từng mường. Váy là loại giống phụ nữ Thái Trắng đã nói ở trên. Lối để tóc có chồng và chưa chồng cũng giống ngành Thái Trắng."
Đọc hết chổ này à? siêng quá ^_^
https://img521.imageshack.us/img521/4582/dsc1231c.jpg

3) Người Mường
"Nam mặc áo cánh xẻ ngực, cổ tròn, cúc sừng vai, hai túi dưới hoặc thêm túi trên ngực trái. Đây là loại áo cánh ngắn phủ kín mông. Đầu cắt tóc ngắn hoặc quấn khăn trắng. Quần lá tọa ống rộng dùng khăn thắt giữa bụng còn gọi là khăn quần. Xưa có tục để tóc dài búi tóc. Trong lễ hội dùng áo lụa tím hoặc tơ vàng, khăn màu tím than, ngoài khoác đôi áo chùng đen dài tới gối, cài cúc nách và sườn phải. Người phụ nữ Mường thường ngày mặc loại áo có tên là áo pắn (áo ngắn). Đây là loại áo cánh ngắn, xẻ ngực, thân ngắn hơn so với áo cánh người Kinh, ống tay dài, áo màu nâu hoặc trắng (về sau có thêm các màu khác không phải loại vải cổ truyền). Bên trong là loại áo báng, cùng với đầu váy nổi lên giữa hai vạt áo ngắn. Đầu thường đội khăn trắng, xanh với phong cách không cầu kỳ như một số tộc người khác. Váy màu đen được trang trí ở đầu váy và cạp váy, khi mặc mảng hoa văn nổi lên giữa trung tâm cơ thể".
https://img232.imageshack.us/img232/6858/dsc1217w.jpg

https://img443.imageshack.us/img443/463/dsc1204i.jpg

4) Người..........(không nhớ người gì, bạn nào giúp với). Chậc, mình thik bộ này nhưng lại quên mất tên. Trông có vẻ hơi hiện đại, thấp thoáng giống Trung Hoa.

https://img839.imageshack.us/img839/5651/dsc1222o.jpg

Ở trên có chổ nào sai, chỉnh dùm mình luôn nhen ^_^

Phương Hoàng
10-01-2011, 19:42
Trong lúc chờ Nini tung ảnh múa Dao, Tày, Thái, Hơ-mông j j đó và so sánh giữa gái Phượt với gái Thái có gì khác nhau.... Thái đen và Thái trắng hở nút hay ko hở nút... em P/H viết tiếp khúc sau vậy!!! :">

nini
10-01-2011, 21:14
Lúc ở nhà sàn, nghe bố cô chủ nhà nói chuyện về cách phân biệt Thái trắng và Thái Đen. Nhớ mang máng là ...nam Thái trắng mặc áo hở nút, nam Thái đen mặc áo không hở nút - kín mít. Phải ko nhỉ???!!!!

Nếu so sánh giữa gái Thái và gái Kinh thì thế nào :">

https://img525.imageshack.us/img525/1135/dsc1258r.jpg

Trang phục gái Kinh trông...dị hơn: váy Lào, áo Thái, tóc duỗi Hàn Quốc. Haizzz...Kệ! Vui là 9!

Kết thúc chương trình xem múa hát là màn nhảy tập thể ...

https://img713.imageshack.us/img713/7694/dsc1239w.jpg

https://img707.imageshack.us/img707/8737/dsc1248t.jpg

Hùi nhỏ, mỗi lần nhảy sạp là mỗi lần bị kẹp chân bầm tím. X( Giờ biết rùi á: 3 nhịp mở, 1 nhịp khép. Mở - mở - mở - khép. Dễ òm!
Nhưng mà cái sạp vẫn sợ kẹp chân du khách, thế là ko có nhịp khép, chỉ toàn mở. Nhảy kiểu gì cũng ko bị kẹp chân.

Phương Hoàng
11-01-2011, 10:40
Đi xem hát về, rúc người vào chăn cỏ, đệm cỏ mà ngủ. Nghe cái lạnh vẫn len lõi vào. Chị chủ nhà có mang ra 5 cái mùng, nhưng chẳng ai mắc mùng mà ngủ cả.

Lạnh, không ngủ được. Nghe tiếng chó sủa, nghe tiếng ai đó rì rầm dưới nhà. Nghe tiếng con gì đó kêu...

Sáng dậy hỏi, chẳng ai nghe gì cả!!! (NO) Không hiểu!!!

Trời hừng sáng, nghe tiếng chủ nhà lục tục dậy. Luời, thèm ngủ nướng... Vẫn thấy lạnh. Lấy tất cả chăn đệm đắp lên người...Nini. Xong, leo lên đống Nini mà nằm. Bả chẳng những ko la mà còn khen ấm!!! :))

Lẹt quẹt rồi cũng dậy, chuẩn bị đi ăn sáng!!!

Léo nhéo nghe tiếng chị chủ nhà giục lấy xe máy...

Khi tôi, Hahuta và Nini dậy thì chị Hóa và Cá heo đã đi lang thang trước rồi. Thấy nhà gần bên đông đông người ngồi ăn sáng, thế là mon men chạy qua (giả bộ) hỏi thăm. Nhưng người ta không còn gì để bán... Thế là lại tiếp tục đi hết bản, gọi chị Hóa và Cá Heo hẹn hò "chổ hôm qua"...

Sáng sớm, nghe tiếng gà gáy, nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng (vì chưa ăn gì), nghe gió Tây Bắc nhè nhẹ thổi... Đi theo 1 con đường nằm ngoài bản, đi qua những vườn rau, qua 1 cái ao sen... Thấy 1 con rạch nhỏ róc rách chảy 1 thứ nước trong...

Đi hết bản, đến quán sáng qua vừa ngồi. Hôm nay không thích ngồi trong quán, thích ngồi lề đường cho nó sang. :D Lúc ấy thì chị Hóa và Cá Heo cũng vừa đến. Gọi mấy tô mì gói, có mì bò và mì trứng. Mấy ly cafe sữa nóng. Ở đây người ta hay uống cafe hòa tan, chán phèo. Cafe phin cố lắm thì cũng có, nhưng nó cứ nhàn nhạt, đắng đắng làm sao....

Sau khi ăn, tạm no. Tính tiền: mì 15K/tô, cafe hòa tan 15k/ly. Tổng cộng 5 tô, 3 ly là 100K ("được" giảm giá sau khi tăng gấp đôi)

Chậc, đến lúc này thì được biết là không thuê được xe máy!!! :((

Hai nhà hôm qua hứa cho thuê thì bảo là mai có việc cần dùng, chổ hỏi thuê ngoài thì bảo là không cho thuê qua đêm...

Ăn xong, trong cơn bế tắc lủi thủi quay về kiếm chị chủ nhà hỏi han sự tình, tìm đường khác mà đi.

Trên đường về, đi ngang 1 khoảng sân trống thì thấy chị chủ nhà và vài người trong bản đang tập múa hát. Tự dưng thấy cuộc sống nơi đây sao mà thanh thản quá!!!! Trước hiên nhà là núi, là đồng, trong sân bọn trẻ tung tăng, người lớn ôm khèn nhảy múa...

Ngẩn ngơ 1 chút, xíu nữa là quên cả việc hỏi xe... :D

nini
11-01-2011, 10:59
Sáng dậy hỏi, chẳng ai nghe gì cả!!! (NO) Không hiểu!!!

P/H hỏi: Tối qua có ai dậy nghe điện thoại phải hông? em nghe đổ chuông, em nghe tiếng "alo".
Chị Hoá, nini, caheo: Không hề! :shrug:
P/H cố chấp: có mà, có người nằm kế em ngồi dậy nghe điện thoại!!!! :T
Nini: vậy là tối qua em ngủ nhà ai rồi, nằm cạnh ai rồi. Nhà này ko ai nói chuyện điện thoại tối qua cả.
==> nhỏ P/H này có bệnh mà giấu. (NT)


Sau khi ăn, tạm no. Tính tiền: mì 15K/tô, cafe hòa tan 15k/ly. Tổng cộng 5 tô, 3 ly là 100K ("được" giảm giá sau khi tăng gấp đôi)

Ăn 1 tô mỳ, uống 1 hơi (ko nhâm nhi) 1 ly cafe, bụng đứa nào cũng lưng lưng. Chưa thật sự phê! Kiếm gì ăn tiếp vậy ^_^. Bánh này giống bánh ít trong mình. Tên: bánh củ mài.

https://img140.imageshack.us/img140/8743/dsc1107j.jpg

https://img251.imageshack.us/img251/811/dsc1109k.jpg

Phương Hoàng
11-01-2011, 11:03
:)) Up hình buổi sáng đê chị ơi!!!!

-----------------------------------------

Sau kế hoạc thuê xe máy lên Mộc Châu không thành, Nini, Cá Heo và chị Hóa ngồi xe ôm quay lại ngã ba để bắt xe khách lên Mộc Châu.

nini
11-01-2011, 11:20
Bụng tạm no. Bi giờ phải động não: ko xe máy thì thế nào?!?!?!? Sao mà ko như kế hoạch nhỉ!
Chúng tôi quyết định: thuê xe ôm chạy ra ngã ba Hà Nội -Mai Châu - Mộc Châu kiếm xe khách chạy lên Mộc Châu. Lên đó thuê xe máy, có hay ko thì tính tiếp. Hên xui!
Xe thuê thì ko có, chứ xe ôm thì nhiều, chúng tôi thuê 3 chiếc chở 3 đứa đến chổ đó với giá 30k/người.

Trên đường về lại nhà sàn để check-out, "thấy chị chủ nhà và vài người trong bản đang tập múa hát."

https://img713.imageshack.us/img713/7716/dsc1269b.jpg

Các em nhỏ cũng tập tành theo...

https://img828.imageshack.us/img828/8952/dsc1277m.jpg

https://img20.imageshack.us/img20/7545/dsc1276q.jpg

Trên cao, có khán giả cực sexy.
https://img207.imageshack.us/img207/1926/dsc1282.jpg

Tạm biệt Mai Châu!
https://img521.imageshack.us/img521/656/dsc1066rq.jpg

xuan_ngoc
11-01-2011, 13:32
Lúc ở nhà sàn, nghe bố cô chủ nhà nói chuyện về cách phân biệt Thái trắng và Thái Đen. Nhớ mang máng là ...nam Thái trắng mặc áo hở nút, nam Thái đen mặc áo không hở nút - kín mít. Phải ko nhỉ???!!!!

Nếu so sánh giữa gái Thái và gái Kinh thì thế nào :">

https://img525.imageshack.us/img525/1135/dsc1258r.jpg

Trang phục gái Kinh trông...dị hơn: váy Lào, áo Thái, tóc duỗi Hàn Quốc. Haizzz...Kệ! Vui là 9!

Kết thúc chương trình xem múa hát là màn nhảy tập thể ...

https://img713.imageshack.us/img713/7694/dsc1239w.jpg

https://img707.imageshack.us/img707/8737/dsc1248t.jpg

Hùi nhỏ, mỗi lần nhảy sạp là mỗi lần bị kẹp chân bầm tím. X( Giờ biết rùi á: 3 nhịp mở, 1 nhịp khép. Mở - mở - mở - khép. Dễ òm!
Nhưng mà cái sạp vẫn sợ kẹp chân du khách, thế là ko có nhịp khép, chỉ toàn mở. Nhảy kiểu gì cũng ko bị kẹp chân.

Ừa, đúng là nhảy kiểu gì cũng không bị kẹp chân ^^

Phương Hoàng
11-01-2011, 13:36
Sau khi quay về nhà sàn thu dọn hành lý, trang bị tận răng vì e ngại cái rét hôm qua. Mấy chị em tranh thủ chụp hình cùng chị chủ nhà và lên đường đến Mộc Châu.

4 xe: 1 xe nhà và 3 xe ôm. :D nhắm hướng ngã ba thẳng tiến.

Đến ngã ba thì chia tay, 3 xe ôm quay về bản, 3 cô gái đứng chờ bắt xe khách, và xe máy tiếp tục hành trình.

Sáng nay trời ko rét chút nào, nắng vàng trải ngập lối!!! ^^ Chắc vì biết mấy đứa con gái miền Nam lần đầu tiên đến Mộc Châu nên ông trời cho chút nắng làm duyên.

Đường lên Mộc Châu, ôi chu choa là đẹp!!!

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/moc%20chau/IMG_1677.jpg

Nắng vàng ruộm, xe chúng tôi chạy qua những khoảng rừng cây cao ngút mắt, chạy qua những triền đồi hoa tím ngập nắng...

Ôi, những con đường thênh thang!!!!

Phương Hoàng
11-01-2011, 13:39
Chúng tôi say sưa với những con đường..

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/moc%20chau/IMG_1675.jpg

Rồi, bỗng dưng bắt gặ̣p một cánh đồng đầy hoa cải trắng. (Chậc, giờ mới phát hiện là mấy tấm chụp ở đây tấm nào cũng dính cái mẹt mốc của mình!!! :)) )

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/moc%20chau/IMG_1589.jpg

Có mấy tấm này ko có mặt mình thì nhìn thảm hoa thật là.....thảm. :))
https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/moc%20chau/IMG_1597.jpg

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/moc%20chau/IMG_1585.jpg

nini
11-01-2011, 14:04
Để bắt xe khách đi Mộc Châu, rất dễ. Theo lời dặn của bác chủ nhà, tụi này chỉ việc đứng ngay ngã 3 đó, thấy chiếc xe khách / xe đò / xe hàng / xe bò....đi từ hướng Hà Nội -> Mai Châu và có ghi "Sơn La - Điện Biên" thì vẫy tay và nói "Có đi Mộc Châu ko?". Nghe "Có" là nhảy lên xe. Tới nơi trong vòng 3h.
Làm y như thế, tụi này đứng ngã 3 đón xe khoảng 15p là có ngoắc ngay được 1 chiếc. Giá vé 70k/ người. Không phải xe chất lượng cao, nên ngồi ko được thoải mái lắm, được cái chạy nhanh thật. Tới mấy khúc cua đèo, chả bao giờ thấy bác tài giảm ga, xe uốn éo thật điệu nghệ.
Ngồi trên xe ngắm cảnh và thầm nghĩ: Hôm qua có đứa hù mình, dám nói đường lên Mộc Châu sương mù lắm, ghê lắm. Hôm nay đường đi đẹp thế này, nắng vàng, đường nhựa êm ái. Mà mình ngồi xe khách :(( Hận! Âu cũng ý trời! Ko có xe máy mà.
Ôi! đường số 6 đẹp thế! Nhìn bà kon phượt tạt ngang tạt dọc chụp hình mà lòng hận (hận ai ko biết) khôn nguôi. :T
Đi được nửa đường, chợt nghĩ: Hay là....mình xuống xe đoạn này, chổ này bông cải- bông mận- bông gì gì quá trời, đi bộ chụp chọt cho sướng rùi lại nhảy xe khác đi tiếp Thị trấn Mộc Châu :help Nhìn qua 2 nàng kia, thấy đang cắn răng vì say xe, ko dám nói lời nào, lặng thinh ngồi tự kỷ. (NO) Thôi thì, đến nơi thuê xe máy, chạy ngược lại đường này tự sướng cho thoả cái vé máy bay.

Loáng cái đã đến Mộc Châu, tầm 12h, nhưng...trong lúc bối rối, mất khôn. Bác tài hỏi đến chổ nào Mộc Châu. Thay vì nói "Thị trấn Mộc Châu" hay "Khách sạn Hương Sen" thì lại nói "thị trấn Nông trường Mộc Châu".
Thế là bác tài thắng cái "Két...ét...ét" và dặn "Từ đây đi rẽ phải đến TTNT MC đấy". Đỗ ngay Nhà nghỉ Trường Giang, đoạn này gần ngã 3 "Thị trấn Mộc Châu - thị trấn Nông trưồng Mộc Châu - đường số 6 cũ".
3 đứa lót tót xuống xe khách, các bác xe ôm vây quanh hỏi han và "Ôi, Khách sạn Hương Sen ở tiểu khu 7 của Thị trấn Mộc Châu, có phải TTNT Mộc Châu đâu. Đi xe ôm nhá, 3 đứa 60k, đỗ ngay sân KS Hương Sen luôn". (**)
Lại leo lên xe. Hôm nay làm đại gia bất đắt dĩ. Chỉ vì lơ đãng mà quên đường về.
10p sau. Hạ cánh đúng chổ. Xe của P/H vẫn chưa đến.
-------------------------------------------------
(**) Bác chạy xe ôm - taxi cho số liên lạc:
Tel: 0976750460-0223769915
Địa chỉ: tiểu khu 7 - TTNT Mộc Châu (đối diện nhà nghỉ Trường Giang)

Phương Hoàng
11-01-2011, 15:17
Sau khi thỏa mãn trên thảm hoa trắng, lột hết áo mưa, áo lạnh.... (trời có lạnh đâu, làm mắc công chuẩn bị!!! (NO) ) lại leo lên xe phóng vèo vèo.

Đến ngã ba, thấy ghi Thị trấn nông trường Mộc Châu, thế là thẳng tiến!!!

Đi qua 1 caí chợ sầm uất: chợ thị trấn nông trường Mộc Châu. Ở đây bán nào là gà quay, nào là chó thui.... Chạy thắng đến ngã ba dẫn vào Ngũ Động, đi qua tấm bảng Bò Sữa Mộc Châu... Vẫn chưa thấy khách sạn Hương Sen nằm ở đâu!!! :((

Gọi Nini, nghe là nhóm Nini tới rồi, KS nằm đối diện chợ Mộc Châu, tiểu khu 7.

Quay đầu xe về cái chơ, nhìn lòi con mắt, vẫn ko thấy cái khách sạn.

Kì vậy ta????

Gọi lại, rồi hỏi người ta. Hóa ra khách sạn nằm ở khu đô thị mới, ngay chổ ngã ba phải rẽ trái. Thế là chạy về ngã ba. Suốt chặng đường, toàn chạy lố qua mấy cái ngã ba!!! :(

Đến ngã ba quốc lộ 6, đi qua khu đô thị mới, thấy cái bảng khách sạn Hương Sen to đùng, vậy là yên tâm mình đi đúng hướng. Chạy 1 quãng thì thấy cái chợ, thở phào. Bây giờ thì đi tìm khách sạn.

Chạy qua, chạy lại mấy vòng quanh cái chợ, vẫn ko thấy Hương Sen, chỉ thấy 1 hàng BÚN THỊT CHÓ!!! :D

Quyết định dừng lại ngay ngã ba đối diện chợ hỏi thăm các bác xe ôm.

- Bác cho cháu hỏi tiểu khu 7, khách sạn Hương Sen.

- Ơ...ơ... (Rồi bác chỉ thẳng vào cái "nhà" ngay trước mặt). Nó đây nè!!!

Chậc, mém bật ngửa!!! (NO)

nini
11-01-2011, 15:33
Suốt chặng đường, toàn chạy lố qua mấy cái ngã ba!!!

Chạy phê, ôm ấm mà :))

Sau khi nhận được điện của xe P/H, yên tâm họ sẽ đến đúng nơi. 3 đứa bên này làm thủ tục check-in KS trước và hỏi thăm vụ thuê xe gắn máy.
Tiếp tân KS: Các chị lên phòng trước đi, có xe là tụi em nhắn ngay cho. ;)

Haizz....hồi hộp quá! Thôi, đi ..này kia nọ cái đã rùi tính.

Khách sạn này ko đẹp lắm, nhưng được. Ổn. Ok. 5 đứa thuê 2 phòng. Thoải mái. Phòng 3 người là 230k/ngày đêm, phòng 2 là 200K/ ngày đêm. Lầu 2. Có nước nóng, ko có chắc teo luôn.

Khi vào 1 căn phòng, đầu tiên tôi sẽ mở cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ luôn có những điều thú vị.

https://img267.imageshack.us/img267/9450/dsc1286.jpg

https://img713.imageshack.us/img713/8007/dsc1288z.jpg
Mùa này chụp ảnh cưới thì khỏi chê. Nhưng mà sao chụp chổ này, đâu có đẹp đâu. Thế mới biết tài của mấy tay chụp ảnh cưới, cảnh có khi chả có gì mà lên hình vẫn lung linh.

Mình cũng làm 1 phát xem có lung linh ko ^_^
https://img196.imageshack.us/img196/4763/dsc1294re.jpg

Phương Hoàng
11-01-2011, 15:40
Nhận phòng, cất hành lý, chờ xe máy, cả bọn lon ton đi tìm đồ ăn trưa.

Khách sạn nằm ngay khu vực trung tâm nên chổ ăn chơi cũng thuận tiện. Dạo dạo qua chợ, được người ta chỉ qua 1 "con đường ẩm thực" bên cạnh chợ. Vậy là chui vào!!! :D

Quán cơm gia đình. Nini, chị Hóa và Hahuta đi gọi đồ ăn, P/H ngồi xí chổ.

Chờ dọn cơm, cả đám nhiều chuyện lầm rầm, chỉ trỏ...

- Coi kìa, người dân tộc đó.

- Ở đây lạnh mà lại có nắng nên ...má ai cũng hồng hồng...
..........

Rồi cơm cũng được dọn ra, và bao gồm cả món ăn "truyền thống":

https://i1098.photobucket.com/albums/g374/Atuhah24/MOC%20CHAU%20010111/P1020436.jpg

https://i1098.photobucket.com/albums/g374/Atuhah24/MOC%20CHAU%20010111/P1020437.jpg

Nào là bò, nào là gà...

Vừa dọn lên là...

https://i1098.photobucket.com/albums/g374/Atuhah24/MOC%20CHAU%20010111/P1020433.jpg

Nhoáng 1 cái là đã sạch sành sanh...

https://i1098.photobucket.com/albums/g374/Atuhah24/MOC%20CHAU%20010111/P1020440.jpg

Nội dung của bữa "nam thực như hổ, nữ thực hơn nam" hôm nay là:

Gà non - gà già, gà nào ngon hơn?

Theo như dân miền Nam chúng em thì gà phải non tơ ăn vừa mềm mại mới ngon. Nhưng dọc đưlờng gió bụi miền Bắc thấy người ta toàn để biển quảng cáo GÀ GIÀ. Thật là ngạc nhiên quá!!!!

Theo như Hahuta nói, gà gìa ăn thịt hơi dai, nhai sực sực ăn mới ngon. Người miền Bắc thích!!!

Theo chị Hóa thì gà mái dầu, ăn vào là còn hơn cao su, nhai hoài ko đứt. Sao mà ăn? Vì đây là con gà nuôi để lấy trứng, nó cứ ăn rồi đẻ, đến khi nào "già không đẻ được" nữa thì thôi!!!

Cuộc thảo luận chưa hết mà đồ ăn đã hết, nên tạm dừng tại đây. Vẫn chưa ngã ngũ: Gà non - gà già, rốt cuộc là gà nào ngon!!! :))

nini
11-01-2011, 15:56
"Gà non - gà già, rốt cuộc là gà nào ngon!!!"--> gà non ngon ;)

Thật lạ, xưa nay tụi này thuộc dạng chịu lạnh kém. Thế mà đến đây, thấy ai ai cũng áo ấm dày xụ, đội nón len, quấn khăn cổ. Trong khi tụi này, chỉ áo thun, quần jean, khăn choàng cổ cũng chỉ để làm đẹp. Có lẽ, mặc ấm trở thành thói quen của người Mộc Châu.

Ăn no, về lại KS lo vụ xe máy. KS thông báo có 3 xe: 2 số và 1 ga (xe của chị tiếp tân ;)) sẵn sàng cho thuê với giá 200.000 đ/ xe số/ ngày đêm, 300.000 đ/ xe ga/ ngày đêm. Quyết định thuê 2 xe số (Wave + Jupiter). Xe ga cũng ham nhưng mà sợ, mình đi nhỡ có gì trầy sứt thì mệt. Giá cả ko rẻ chút nào, nhưng còn hơn ko có. Rõ ràng, mình thuê xe có vẻ dễ dàng, thế mà ...rất nhìu người mình gặp tại KS đều ko thể thuê được xe, ai cũng "Thuê ở đâu? Hay thế?"

Hên - xui lẫn lộn! Biết đâu chúng tôi được ưu ái hơn vì là người phương xa đến và có vẻ thật thà. :D

14h, có xe. Thử xe, thử phanh, kim xăng hư, đèn trước - sau hư, đèn xi- nhan có, nhưng quên kiểm tra xăng.
https://img816.imageshack.us/img816/1010/dsc1300d.jpg

Phương Hoàng
11-01-2011, 16:28
Ăn uống no say, ai có việc gì làm việc ấy, ngồi chờ xe. Cuối cùng rồi xe cũng về đến. :D Thế là lên đường khám và phá!!!

Trong lúc lấy xe, hỏi đường 1 bác đậu xe cạnh bên trước khách sạn: về Ngũ động, bản Ôn. Bác nói cứ đi theo bác, vì bác cũng chở khách đi qua đấy. :D

Thế là bám theo!!! (Gái miền Nam rất cả tin và rất dễ dụ!!! :)) )

Đến ngã 3 có biển Ngũ động, bản Ôn 15 km thì mất dấu Nini, chị Hóa và Cá Heo. Dừng lại chờ, gọi Nini, ra là xe hết xăng.

Đứng 1 lúc thì bác kia chạy thẳng, (không theo hướng bảng chỉ dẫn). Lát sau nhóm kia đến, thế là cũng chạy thẳng. Dọc đường thấy hoa đẹp, thế là nảy sinh lòng tà, đi"trêu hoa, ghẹo bướm".

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/moc%20chau/IMG_1615.jpg

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/moc%20chau/IMG_1612.jpg

Xe cũng điệu!!!

https://i1098.photobucket.com/albums/g374/Atuhah24/MOC%20CHAU%20010111/167104_1377378854512_1833110538_746407_6129139_n.j pg

Phương Hoàng
11-01-2011, 17:02
Hôm ấy, quả là 1 ngày nắng đẹp!!! Trời trong veo không gợn chút mây và xanh ngăn ngắt.

https://i1098.photobucket.com/albums/g374/Atuhah24/MOC%20CHAU%20010111/P1020451.jpg

Con gái Phượt bon bon trên đường.

Một mình 1 xe.

https://i1098.photobucket.com/albums/g374/Atuhah24/MOC%20CHAU%20010111/P1020497-1.jpg

Làm ôm.

https://i1098.photobucket.com/albums/g374/Atuhah24/MOC%20CHAU%20010111/P1020513.jpg

Làm xế.

Xe chạy miệt mài theo con đường mòn. Dọc đường là những cột mốc lộ giới hướng về bến phà. Chạy mải miết mà chỉ thấy người ta chở hàng đi về hướng này, ngoài ra chẳng có gì khác. Cách bến phà 5km, vừa qua 1 con đường cong như cùi chỏ thì quyết định quay đầu là bờ.

Lại vòng về ngã ba và đi theo bảng chỉ dẫn.

15km....

Hết 15 km laị thấy 1 cái biển khác ghi còn...bao nhiêu hm thì quên rồi. :D

Lại thêm 1 quãng đường nữa.

Còn đường càng lúc càng nhỏ và xấu...

Thôi thì cứ chạy!!!

Chúng tôi đi ngang những đồi chè chập chùng trong nắng. Tội nghiệp Nini, vì sợ trễ giờ về nên chúng tôi cứ băng băng mà chạy, Nini nhìn đồi chè mà ko được tác nghiệp, đành gặm nhấm nỗi tự kỉ.

Cuối cùng cũng đến 1 ngôi nhà. Phải gửi xe và đi bộ tiếp. Ở đây, người ta có cho thuê đèn pin và hướng dẫn viên dẫn đường. ;) (HDV chừng 5 tuổi!!)

nini
11-01-2011, 17:18
Ruộng cải trắng này ko rộng lớn như tôi từng thấy trên các trang ảnh, nhưng đủ để 5 đứa tôi bay nhảy và í ới...
https://img257.imageshack.us/img257/2836/dsc1303ow.jpg

https://img30.imageshack.us/img30/2741/dsc1311v.jpg

https://img340.imageshack.us/img340/8400/dsc1309.jpg

Vì cảnh quá đẹp, mấy lần chạy xe mém lạc tay lái :help
Hôm đó đông người thật, đi đâu cũng thấy súng ống dài ngoằn :gun:gun

Phương Hoàng
11-01-2011, 17:23
Chúng tôi đi ngang những đồi chè chập chùng trong nắng. Tội nghiệp Nini, vì sợ trễ giờ về nên cứ băng bằng mà chạy, Nini nhìn đồi chè mà ko được tác nghiệp, đành gặm nhấm nỗi tự kỉ. (NO)

nini
11-01-2011, 17:28
Tháng này hoa chỉ nở lác đác thôi, chừng 1 tháng nữa, nở rộ thì....chẹp...chẹp...ko lẽ bay ra lại :((

https://reshade.com/resize/constrain/centercrop/image-50831798-640x480

Đường lên hang động, nhưng đi nhầm đường.

https://img717.imageshack.us/img717/3918/dsc1336copy.jpg
Trái non.

Làm phát kỷ niệm tại trạm gửi xe.
https://img130.imageshack.us/img130/5472/33795487763829297533874.jpg

Phương Hoàng
11-01-2011, 17:52
Chậc, tui ghét cái hình trên quá!!!

Lá trúc che ngang mặt chữ điền...
Cành đào che khuất mắt bồ câu (con bay, con đậu)... :((

NTTHOA_LY
11-01-2011, 18:37
Ăn no, về lại KS lo vụ xe máy. KS thông báo có 3 xe: 2 số và 1 ga (xe của chị tiếp tân ;)) sẵn sàng cho thuê với giá 200.000 đ/ xe số/ ngày đêm, 300.000 đ/ xe ga/ ngày đêm. Quyết định thuê 2 xe số (Wave + Jupiter). Xe ga cũng ham nhưng mà sợ, mình đi nhỡ có gì trầy sứt thì mệt. Giá cả ko rẻ chút nào, nhưng còn hơn ko có. Rõ ràng, mình thuê xe có vẻ dễ dàng, thế mà ...rất nhìu người mình gặp tại KS đều ko thể thuê được xe, ai cũng "Thuê ở đâu? Hay thế?"

Hên - xui lẫn lộn! Biết đâu chúng tôi được ưu ái hơn vì là người phương xa đến và có vẻ thật thà. :D

14h, có xe. Thử xe, thử phanh, kim xăng hư, đèn trước - sau hư, đèn xi- nhan có, nhưng quên kiểm tra xăng.


Sorry bạn vì mình chen ngang tí, mình cũng đi MC trước nhóm 1 tuần, dân miền Nam ra Bắc với tinh thần độc hành nên lúc đi cũng tìm thông tin đủ thứ và nhận được câu trả lời không thể thuê xe máy ở MC, nhưng mình thuê nhà nghỉ ở Thế Anh (đối diện khách sạn công đoàn), giá phòng là 150k/phòng 2 giường rộng và có nước nóng. Nhân viên nhà nghỉ cho thuê xe luôn 150k/ngày đổ đầy xăng cho đi và khi về lại HN khuyến mãi chở ra tận ngã ba đường để đón ô tô. Đường đi thì mình hỏi luôn bác chủ nhà nghỉ và a lê hấp đi theo bảng chỉ đường.

nini
11-01-2011, 22:20
@ NTTHOA_LY: thanks bạn :) Vậy là mình lại có thêm thông tin để lần sau đi Mộc Châu rồi. Nhìn giá của bạn và giá của mình, mới thấy Lễ Tết giá lên cao chót vót, đi đâu cũng bị chém. Mà cũng đúng thôi! Lễ mà!


Chậc, tui ghét cái hình trên quá!!!

Lá trúc che ngang mặt chữ điền...
Cành đào che khuất mắt bồ câu (con bay, con đậu)... :((
Haizzz.....ở đời ko ai hoàn hảo cả.

giolangdu
12-01-2011, 00:19
Hì cảm xúc rất thật đấy ạ! Thích cách viết của các bạn, tks đã chia sẻ với mọi người. Đọc xong thấy người miền Nam sống phóng khoáng quá ah, nên dễ bị bắt chẹt : ) tớ nghĩ là lần sau có đi thì bạn nên treo topic sớm hơn để hỏi kinh nghiệm, giá cả, và chỗ homestay của các mem trên này thì sẽ có đc 1 chuyến đi thuận lợi hơn.Mem phuot 3 miền 1 nhà mà : )

Phương Hoàng
12-01-2011, 13:45
Tháng này bay ra Hà Nội là bảo đảm lạnh teo!!! ^^

Gửi xe xong chúng tôi lục tục tìm đường lên Ngũ Động. Đến 1 cái ngã ba (lại ngã ba), chúng tôi chọn con đường đi lên. Kết quả là...đường cụt. :((. Vậy là vòng lại con đường phía dưới.

https://i1098.photobucket.com/albums/g374/Atuhah24/MOC%20CHAU%20010111/P1020560.jpg

Đi được 1 quãng chưa xa thì nghe tiếng người í ới gọi nhau. Rồi 1 em bé chừng 5 tuổi xuất hiện, trên tay cầm 1 cái đèn pin. Rồi 1 nhóm người đi xuống. Vậy là chạy lại làm quen và hỏi thăm.

Trời đã chuyển sang chiều, mà đường vào ngũ động vẫn còn xa. Đoàn vừa ra khuyên là không nên. Vậy là cùng đi ra phía nhà gửi xe. Để dịp khác vậy!!!

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/moc%20chau/IMG_1646.jpg

Ngũ Động - Bản Ôn, hình như chưa có ai chụp hình hay cho thông tin nhỉ? Không biết nó thể nào? :D

Tạm bằng lòng với hoa mận vậy!!!

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/moc%20chau/IMG_1639-1.jpg

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/moc%20chau/IMG_1649.jpg

Độc hành
12-01-2011, 15:02
Đường ngã 3 rẽ trái đi động 3-4, đi thẳng là động 1-2, sao lại là đường cụt nhỉ? Đi hết từng ấy cái động cũng phải cả ngày. Có 4 nữ, lại vào lúc xế chiều, không đèn pin, không người dẫn đường. Quay ra là đúng đấy PH.
Tớ cũng chỉ đi đi được 1 động vì ko đủ thời gian. Không nhớ chính xác là động 3 hay động 4.
Động to và rộng, có 3 - 4 tầng leo và nhiều ngóc ngách, trong động rất đẹp và gần như còn nguyên sơ do ít người đến, các bạn yêu thích khám phá và yêu địa chất chắc thích lắm đấy.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Ngudong1of7.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Ngudong3of7.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Ngudong4of7.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Ngudong6of7.jpg

nini
12-01-2011, 15:05
Để đi hết các hang trong động này thì nghe nói phải đi từ buổi sáng, đến hết ngày mới đi xong.
Mình suất phát từ trưa, chạy đến nơi thì gần chiều, ko kịp chui vào hang. Nếu cố chui vào thì khi ra đã tối mịt mờ.(NT)
Hẹn khi khác vậy!;)

Vừa viết xong thì đọc thấy bài của anh ĐH. Đá trong động lạ ghê, hình thù cứ cục cục, u u, xâu thành chuỗi. :D

Phương Hoàng
12-01-2011, 16:56
@ Anh Tú: Đường ngay dốc núi mà đã bị sạt mất rồi, nên đến đó, qua ko được. :D Ảnh chụp trong động đẹp quá, cảm ơn anh!!! Xem như là đã được "đi ké" vậy!!!!

-------------------------

Đường vào Ngũ Động bản Ôn nhỏ và hơi gồ ghề, nhưng khi đoàn chúng tôi ở đó thì thấy có đến 2 chiếc ô tô vào được. Ko hiểu sao người ta chạy hay quá!!!

Bỏ qua Ngũ Động, đoàn quay về Mộc Châu. Trời Tây Bắc mùa này sập tối nhanh như 1 cái chớp mắt, mới đó mà đã không thấy đường về. Con đường chúng tôi đi thưa thớt nhà và vắng bóng người. Một cái xe ca nhạc ỏm tỏi nghe tiếng từ xa, đến gần ra là 1 xe tạp hóa bán đủ thứ linh tinh....

Chạy 1 mạch về ngã ba có biển hiệu, dừng lại chờ Nini, chị Hóa và Cá Heo, tranh thủ làm 1 cốc sữa chua. Ngay ngã ba này, từ Mộc Châu vào, nhìn phía tay phải có 1 hàng nước nhỏ nhỏ. Ở đó bán sữa chua cực ngon, chỉ 7,000 vnd/ cốc. Cốc sữa chua đặc sánh như bánh plan (ở miền Bắc gọi là kem caramen). Váng sữa màu vàng và béo ngậy!!! Ở Mộc Châu, nuôi bò lấy sữa, nhưng làm nên 1 cốc sữa chua ngon lại tùy thuộc vào tay nghề của người bán. Chúng tôi có thử ăn hàng khác, nhưng ko được ngon như ở đây. Vì vậy, ngày về còn cố gắng quay lại tranh thủ trước khi chia tay Mộc Châu.

Bà chủ hàng lớn tuổi, có 1 cô cháu gái rất xinh, 1 cậu cháu trai sánh điệu, tóc vuốt keo dựng đứng và xài điện thoại N - gate. :D

Phương Hoàng
13-01-2011, 08:44
Quay về khách sạn khi tối đã tối mờ mịt. Cái xe Nini thuê lại ko có đèn. :(. Ba xe chạy hàng 1 trên quốc lộ.

Cất xe, thả bộ đi ăn tối. Trời se se lạnh, tự dưng thèm 1 nồi lẩu nóng. Nghe đồn đặc sản Mộc Châu ngoài sữa các loại, còn có món bò chao. À à, mà nêú có lẩu bò nữa thì ngon phải biết!!! :))

Ở Sài Gòn, các quán lẩu bò, lẩu dê hơi hơi giống nhau. Lẩu đựng trong 1 cái thẩu bằng đất, đặt trên bếp than (cũng có chổ nồi nhôm đặt trên bếp ga). Thịt bò hay dê là những cục đã cắt vừa ăn và nấu chín, bỏ sẵn trong nồi. Có thể gọi thêm sách hay não hay tủy, hay "ngầu pín"... tùy thích. Lẩu ăn có chao, rau, tàu hủ, khoai môn, mì căng... Giá chừng 80 - 120K 1 cái lẩu, đồ gọi thêm tính tiền riêng.

Ở Mộc Châu, 1 cái lẩu "trọn gói" giá 200K, định kêu thêm khoai môn thì người ta bảo là không có, hơi ngạc nhiên nhưng để người ta bưng ra coi sao. Lẩu có nước dùng trong, cũng có tàu hủ, nhưng không có những món kia. Thịt bò tái, khi ăn đến đâu thì nhúng vào nồi lầu cho chín đến đó. Nói chung là ngon!!! :D. Mỗi vùng có nét "ngon" riêng!!!

Bếp ga

https://i1098.photobucket.com/albums/g374/Atuhah24/MOC%20CHAU%20010111/P1020591.jpg

Rau

https://i1098.photobucket.com/albums/g374/Atuhah24/MOC%20CHAU%20010111/P1020587.jpg

Lẩu

https://i1098.photobucket.com/albums/g374/Atuhah24/MOC%20CHAU%20010111/P1020596.jpg

"Núm"

https://i1098.photobucket.com/albums/g374/Atuhah24/MOC%20CHAU%20010111/P1020595.jpg

nini
13-01-2011, 08:52
Không nhớ quán này tên gì, chỉ nhớ từ KS Hương Sen rẽ phải - đi thẳng miết - đến dãy các quán ăn (đi qua luôn tiệm bán BÚN THỊT CHÓ) là tới ngay, với lại bên góc trái quán có cái dãy bàn ngồi xếp chân như người Nhật. Nhìn vào thấy ngay.
Đặc sản còn có dế :)), món chính của mình bữa đó. Món dế ko nhồi đậu phộng nên ít béo (NO).
05 đứa, bữa đó tốn 450K = 6 dĩa lớn nhỏ (rau, thịt) + 1 lẩu. No tràn bụng.

Phương Hoàng
13-01-2011, 09:00
Các món ăn chơi

https://i1098.photobucket.com/albums/g374/Atuhah24/MOC%20CHAU%20010111/P1020565.jpg

Dế

https://i1098.photobucket.com/albums/g374/Atuhah24/MOC%20CHAU%20010111/P1020569.jpg

Bò tái để nhúng lâủ

https://i1098.photobucket.com/albums/g374/Atuhah24/MOC%20CHAU%20010111/P1020592.jpg

Bò chao

https://i1098.photobucket.com/albums/g374/Atuhah24/MOC%20CHAU%20010111/P1020574.jpg

https://i1098.photobucket.com/albums/g374/Atuhah24/MOC%20CHAU%20010111/P1020590.jpg

Phương Hoàng
13-01-2011, 09:02
Không nhớ quán này tên gì, chỉ nhớ từ KS Hương Sen rẽ phải - đi thẳng miết - đến dãy các quán ăn (đi qua luôn tiệm bán BÚN THỊT CHÓ) là tới ngay, với lại bên góc trái quán có cái dãy bàn ngồi xếp chân như người Nhật. Nhìn vào thấy ngay.
Đặc sản còn có dế :)), món chính của mình bữa đó. Món dế ko nhồi đậu phộng nên ít béo (NO).
05 đứa, bữa đó tốn .........K (về coi lại). No tràn bụng.

Hết 450k Nini ơi. :D
Quán Bún Thịt Chó thì cứ me me hoài mà chưa ăn được, không biết nó thế nào!!! :D

.............................................

Ăn uống no say, cả bọn lại lang thang đi chơi. Dưới ánh đèn vàng heo hắt, lại 1 bầy nghêu ngao " Anh ơi đô thành ở đây em sống ko quen, đưa nhau lên tàu về quê em thấy vui hơn..." Như vầy riết chắc mình bỏ SG về quê cưới chồng mất!!! :))

Về đến ngã ba ngay khách sạn, chưa vội về mà lại quẹo qua đường bên kia, thấy 1 hàng tạp hóa thế là nhào vào... Mục tiêu lúc đầu không biết là để làm gì, nhưng vào rồi thì hỏi han tùm lum, mua bánh, mua trà, mua sơn móng tay... 8888 với cô chủ hàng, 8888 lây sang cả chú chủ hàng....biết luôn cô còn 1 đứa con trai nữa. :)). Rồi hỏi han sao đó qua đến xe về Hà Nội. Cô ấy cho số điện thoại nhà xe để đón từ Mộc Châu đưa về Hà Nội. Cổ nói xe Space đàng hoàng...

Sướng!!!

Thế là đứng đó 8888, Hahuta chịu hết xiếc 4 đứa con gái nhà 8888, trụ chân không nổi đành bỏ về khách sạn trước. :))

nini
13-01-2011, 09:10
Ăn no rồi thì làm gì nhỉ? Ở Mộc Châu ban đêm ko có gì để xem cả, ko như Mai Châu.
Hay về gầy sòng :">, 5 tên = 4 tay + 1 tay thư ký (beer).
À, mua ít quà cho người ở nhà! Ra chợ thôi...


8888 với cô chủ hàng.......Cô ấy cho số điện thoại nhà xe để đón từ Mộc Châu đưa về Hà Nội. Cổ nói xe Space đàng hoàng...

Tel: 0936197277. Chủ xe: Sơn. Chất lượng xe: được.


Thế là đứng đó 8888, Hahuta chịu hết xiếc 4 đứa con gái nhà 8888, trụ chân không nổi đành bỏ về khách sạn trước. :))

Long thể bất an. Long sàn bất động. :))

lazygirl886
13-01-2011, 09:14
Em tìm thấy chị rồi, Boo ơi keke.....

Con-quy-nho
13-01-2011, 09:18
hu hu. Nghe các anh chị kể lại càng muốn đi Mộc Châu, nhưng cái lũ bạn em nó thi nhau cưới. Cứ cuối tuần là lại đi ăn cưới. Tuần này Sao đỏ - Hải Dương (la cà Côn sơn - Kiếp Bạc). Tuần sau lại một đám Tam Điệp - Ninh Bình (la cà thêm Tràng An và Cố đô Hoa Lư). Ôi " Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé" :((

Phương Hoàng
14-01-2011, 08:41
Em tìm thấy chị rồi, Boo ơi keke.....

Hoho, thấy rồi ha!!! Welcome to Phượt nhé em!!! ;)


hu hu. Nghe các anh chị kể lại càng muốn đi Mộc Châu, nhưng cái lũ bạn em nó thi nhau cưới. Cứ cuối tuần là lại đi ăn cưới. Tuần này Sao đỏ - Hải Dương (la cà Côn sơn - Kiếp Bạc). Tuần sau lại một đám Tam Điệp - Ninh Bình (la cà thêm Tràng An và Cố đô Hoa Lư). Ôi " Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé" :((

Ko sao, thời gian còn nhiều, lại ở miền Bắc nữa thì tha hồ mà đi chơi nhé bạn!!! ;) Như bọn này, mỗi lần muốn đi ra đó là phải cõng thêm 1 cái vé khứ hồi SGN - HN oằn cả lưng. :((

----------------------------------------------------------

Phương Hoàng
14-01-2011, 08:56
Sáng sớm, có người trằn trọc đón bình minh lúc 5h, lúc trời còn tờ mờ sáng (Nghe kể lại. ::) )

Rồi mặt trời cũng lên, 4 đứa xách xe đi tìm đồi thông. Hôm qua hỏi thì cô chủ bảo cũng gần, chỉ chừng 2km. :D

Chạy thẳng theo con đường đối diện khách sạn, chúng tôi đi đến 1 ngã ba, có cây đa, có quán nước, và lại đi thẳng qua cầu. Chạy 1 hồi phát hiện là...quẹo nhầm đường. :))

Quay lại con đường nhỏ nằm phía bên phải gốc đa, chúng tôi đi tiếp đến 1 cái ngã ba, phía bên kia đường có sơn chữ:" Nổ ngô...nổ bắp j đó... Liên hệ....". Ở đây thì quẹo trái, đi 1 chút xíu nữa sẽ thấy bảng màu xanh to đùng: Bản Áng. Từ đây chạy đến 1 chút nữa, quẹo phải sẽ thấy 1 cái hồ nước lớn. Đồi thông ở đây!!!

https://i1098.photobucket.com/albums/g374/Atuhah24/MOC%20CHAU%20010111/163981_1378186514703_1833110538_748073_5888723_n.j pg

https://i1098.photobucket.com/albums/g374/Atuhah24/MOC%20CHAU%20010111/163597_1378185514678_1833110538_748069_7897332_n.j pg

nini
14-01-2011, 09:29
Không thể đón bình minh, nhưng vẫn được đón ngày mới.
Ông trời như hiểu ý, bắn cho vài tia nắng lấp lánh, nhưng chụp ko thấy lấp lánh, chỉ thấy lấp ló.

https://img692.imageshack.us/img692/7117/dsc1387e.jpg

Tư thế truyền thống...
https://img829.imageshack.us/img829/8378/dsc1358e.jpg

Điểm danh: caheocon, chị Hoá, nini, P/H. Từ trái sang.
https://img200.imageshack.us/img200/3066/dsc1381zr.jpg
Còn lại 1 thành viên thì....như đã nói "Long sàn bất động" do ngộ độc thực phẩm + dị ứng thời tiết.

Lối vào...
https://img831.imageshack.us/img831/3351/dsc1382t.jpg

Chạy hết 1 vòng đồi, thấy 1 đường mòn đất đỏ nhỏ nhỏ...

https://img94.imageshack.us/img94/9762/dsc1416e.jpg

...dẫn tới 1 căn nhà, nhà của tiều phu?

https://img227.imageshack.us/img227/5659/dsc1389.jpg

nini
14-01-2011, 10:31
Từ đường mòn, nhìn theo hướng của căn nhà đó, 1 cánh đồng trải dài ...dài...dài....hoa kít nhợn

https://reshade.com/resize/constrain/centercrop/image-50831793-640x480

Mùa này là mùa cuối thu hoạch ngô. Những cây ngô đã được thu hoạch giờ nhìn khô cằn héo hon. Ngược với cánh đồng cải trắng và hoa kít nhợn, nở muốn nứt cả bầu trời.

Làm phát kỉ niệm với hoa hoè...
https://img825.imageshack.us/img825/8707/dsc1394d.jpg


Xa xa là cánh đồng khô...

https://reshade.com/resize/constrain/centercrop/image-50831795-640x480

P/H có điều chi tâm sự vì viết tiếp nhá!

muftu
14-01-2011, 10:42
Cảm ơn các bạn. Chuyến đi rất vui! Làm mình nhớ lại chuyến đi phượt lên Mộc Châu của mình cách đây hơn 2 năm, hồi đó mình đi buổi tối, cũng thú vị lắm.

Phương Hoàng
14-01-2011, 11:21
Lang thang xong chúng tôi quay về, ra đến cổng thì thấy xuất hiện 1 thanh chặ́n thô sơ. :D. Ở đây bị thu phí là 10.000 vnđ/ xe. Chậc, chắc là sáng nay đi chơi sớm quá, nên "người giữ cổng" chưa có dậy.

https://i1098.photobucket.com/albums/g374/Atuhah24/MOC%20CHAU%20010111/P1030613.jpg

Nini xuống làm tục xong thì 4 đứa lại tiếp tục lên đường.

Quay về đường cũ, dừng chân dọc đường ăn sáng tại 1 quán bún chả Hà Nội "xịn". (Chữ "xịn" này hình như là từ thường dùng của dân miền Nam, không biết miền Bắc có dùng ko nhỉ?)

Hỏi giá trước khi ăn, 15.000vnđ/phần.

Uống trà nóng miễn phí.

Quay về ngã ba trước chợ, rẽ trái, tiếp tục khám và phá thác Dải Yếm.

nini
14-01-2011, 11:48
Quay về đường cũ, dừng chân dọc đường ăn sáng tại 1 quán bún chả Hà Nội "xịn". (Chữ "xịn" này hình như là từ thường dùng của dân miền Nam, không biết miền Bắc có dùng ko nhỉ?)

Hỏi giá trước khi ăn, 15.000vnđ/phần.

Uống trà nóng miễn phí.

BÚN XỊN! 15.000vnđ/phần, ko rẻ chút nào. :(
https://img651.imageshack.us/img651/9442/dsc1421y.jpg
Chưa no lắm, nhưng ngon! Đói mà ko ngon sao được. 9h mới ăn sáng mà.

Trên đường về, ngang khu dân cư, thấy 1 tấm bảng "Nhà nghỉ sinh thái", có để số tel mà ko kịp ghi lại. "Nhà nghỉ sinh thái" là nhà nghỉ thế nào??? Mọi hoạt động của nhà nghỉ ko gây ô nhiễm môi trường? Hay .....:help

nini
14-01-2011, 11:51
Đường vào thác Dải Yếm quanh co...
https://img838.imageshack.us/img838/8307/dsc1491a.jpg

Lướt qua những cánh đồng khô...
https://img96.imageshack.us/img96/9900/dsc1504m.jpg

Bon bon qua bản, qua làng...
https://img18.imageshack.us/img18/4465/dsc1422mf.jpg

Nghe tiếng gọi nhau...
https://img151.imageshack.us/img151/6772/dsc1507j.jpg

https://img651.imageshack.us/img651/6778/dsc1508.jpg

Alt-Tab
14-01-2011, 16:15
Tiếp đi các cô gái!!!! bài viết rất hay và chi tiết!!!!

Phương Hoàng
14-01-2011, 16:16
Đến thác Dải Yếm, thấy 1 chiếc 4 bánh đậu sẵn. Dáo dác tìm chổ giữ xe. Vì còn sớm quá, nên mấy chổ giữ xe vẫn trống hươ trống hóac. Í ới gọi để tìm mãi mà chẳng thấy ai. Lúc định bỏ cuộc thì mới có 1 chị đi xe.

Để xe ở đó và vòng xuống thác. Mùa này thác không nhiều nước lắm...

nini
14-01-2011, 16:44
Đến thác Dải Yếm, thấy 1 chiếc 4 bánh đậu sẵn.

https://img266.imageshack.us/img266/6056/dsc1490j.jpg

Chổ này gần như ai cũng có 1 tấm giang cánh.
https://img709.imageshack.us/img709/6452/dsc1489a.jpg

Hành lang dẫn lối
https://img35.imageshack.us/img35/2449/dsc1436u.jpg

Nước từ cao dẫn xuống...
https://img153.imageshack.us/img153/1688/dsc1461c.jpg

...đổ vào lòng đất...
https://img526.imageshack.us/img526/9093/dsc1460j.jpg

Thác bé thôi.
https://img266.imageshack.us/img266/7031/dsc1475.jpg

Nhưng dữ dội.
https://img684.imageshack.us/img684/9715/dsc1448.jpg

Lúc đó cũng muốn ....làm tiên, mà ngại bị oánh giá nên thôi.

bebi
14-01-2011, 16:45
Chẹp chẹp ... hu hu ... hix hix ... hận đời quá đen ... 2/9 này ai đi Mộc Châu với em ko??? hú hú hú
(Sorry for spam :D)

nini
14-01-2011, 17:05
Chẹp chẹp ... hu hu ... hix hix ... hận đời quá đen ... 2/9 này ai đi Mộc Châu với em ko??? hú hú hú
(Sorry for spam :D)

Hên xui à :D
-------------------------------------

Trái đất nó tròn. Hôm đó, tụi này gặp lại nhóm cùng leo hang (tên gì quên rồi) gần vườn Mận. Trước đó đã gặp lại ở rừng thông.
Mộc Châu có mấy điểm chính thôi, nên kiểu gì cũng giáp mặt nhau.

Trước khi chia tay, nhìn lại lần nữa.
https://img826.imageshack.us/img826/7163/dsc1434m.jpg

Đến khi nào có dịp trở lại nhỉ?!

Phương Hoàng
15-01-2011, 23:50
Sau khi tham quan thác Dải Yếm, chúng tôi quay về khách sạn thu dọn hành lý, trả phòng và khởi hành đi ăn...ya ua (sữa chua)!!! :D. Đã nói là sữa chua ngay góc ngã ba Ngũ Động, bản Ôn rất ngon mà, nên phải tranh thủ.

Sau khi ăn xong thì quay xe về quốc lộ 6 tìm chổ ăn trưa. Bò chao đã ăn rồi, còn món bò gác bếp chưa được thưởng thức nên cứ lòng vòng đi kiếm. Cứ tưởng đó là 1 món ăn với cơm hay ăn chơi giống bò chao. Nhưng hình như ko phải. Hahuta bảo nó giống như khô bò, dùng để nhắm rượu. Vì chưa được thấy, chưa được thử, nên vẫn chưa tin lắm!!! (NO)

Từ quốc lộ 6 chúng tôi nhắm hướng về Mai Châu mà chạy, cả 3 xe - 5 người. Tôi và Hahuta sẽ chạy về Hà Nội luôn, Nini chị Hóa và Cá Heo sẽ đi 1 đoạn rồi quay về Mộc Châu đón xe khách. Nguyên nhân là bởi 1 căn nhà đầy hoa đào, bởi 1 triền đồi hoa tím ngập tràn nắng!!! :)) Ôi, những cô nàng ham chơi!!!!

Bởi hôm từ Mai Châu đến Mộc Châu, khi chạy xe tôi đã đi qua những triền đồi hoa tím rực rỡ nắng mất trời, tôi đã nhìn thấy 1 ngôi nhà cô độc nằm giữa rừng hoa đào hồng thắm. Vậy là chúng tôi quay lại tìm...

Đi đến thảm hoa trắng thì phía trước sương bắt đầu giăng, lo sợ là mọi người quay lại Mộc Châu không kịp, vả lại chạy trong sương thì có lẽ là hơi nguy hiểm đối với gái Sài Gòn.... Mà, tôi lại ko xác định được ngôi nhà hoa ấy, triền đồi nắng ấy còn cách bao xa nữa... Sương giăng rồi, liệu có tìm được triền đồi ấy không?

..................

Chúng tôi dừng lại, tôi và Hahuta đi tiếp, Nini, chị Hóa, Cá Heo dừng lại thảm hoa cải trắng rồi sẽ quay lại Mộc Châu.
Chảy mải miết

Phương Hoàng
15-01-2011, 23:52
Chúng tôi chạy chừng 10km nữa, thì đã chạy qua ngôi nhà nhỏ, cửa màu vàng, xung quang là hoa đào đang nở. Cả 1 vùng Mộc Châu rộng lớn, chỉ thưa thớt vài cành đào đã nở, và trước ngôi nhà ấy, tất cả hoa đào đều đã nở.

Đi thêm chừng 2km nữa, chúng tôi đã quay về đến những triền đồi màu tím, và may mắn làm sao, ngay lúc ấy thì sương tan, mặt trời bắt đầu xuất hiện với những tia nắng rực rỡ.

Những triền đồi rực nắng

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/moc%20chau/IMG_1678.jpg

Đứng từ trên triền dốc nhìn xuống, một mái nhà tranh đơn sơ gối đầu trong 1 vườn hoa mận.

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/moc%20chau/IMG_1672.jpg

Thấp thoáng

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/moc%20chau/IMG_1674.jpg

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/moc%20chau/IMG_1671.jpg

Phương Hoàng
16-01-2011, 00:23
Chạy trên con đường này, đến con đường đất đỏ nằm bên trái thì rẽ vào, bạn sẽ đi ngang được bản làng, thôn xóm, và những con đường nằm dưới vòm hoa đan xen...

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/moc%20chau/IMG_1675.jpg

Con đường dưới chân triền núi...

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/moc%20chau/IMG_1681.jpg

Một bên là thế này..

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/moc%20chau/IMG_1686.jpg

Một bên là hoa và núi và nắng thế này....Chạy xe giữa những hoa gì đấy...

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/moc%20chau/IMG_1694.jpg

Đi tiếp, sẽ thấy những vòm hoa..

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/moc%20chau/IMG_1692.jpg

Rồi là những đứa trẻ...

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/moc%20chau/IMG_1691.jpg

Phương Hoàng
16-01-2011, 00:34
Đi qua hết đường làng

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/moc%20chau/IMG_1690.jpg

Chúng tôi chạy ngang 1 sân bóng. Vài đứa trẻ ngơ ngác nhìn..

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/moc%20chau/IMG_1699.jpg

Sân bóng rộng thênh thang

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/moc%20chau/IMG_1701.jpg

Cái khoảng thời gian chạy qua thung lũng tím ấy trôi rất nhanh. Nhanh đến mức tôi cứ ngỡ là mình đang nằm mơ giữa ban ngày. Nắng lên nhanh và cũng vụt tắt nhanh. Hành trình tiếp theo lại là lãng đãng sương mù giăng khắp lối.

Cứ ngỡ̉ chỉ mỗi Sài Gòn mưa nắng bất chợt, vậy mà đến tận Tây Bắc đây cũng có cái nắng bất chợt... :D

Ừ, vì là bất chợt nên người ta say mất rồi!!!!

nini
16-01-2011, 11:29
Sau khi check out KS Hương Sen (phòng 2 người = 200k/24h, phòng 3 người = 230k/24h), chúng tôi gửi lại hành lý tại quầy tiếp tân và tiếp tục hành trình đi tìm "Căn nhà mơ ước".
Đi được nửa đường thì thấy sương giăng đầy nhưng nắng vẫn rất đẹp. Mấy chị em sợ quá, đành quay lại và xe của P/H tiếp tục thẳng tiến (BB). Thật tình, cái bụng vẫn muốn đi tiếp :help

https://img210.imageshack.us/img210/6712/dsc1513e.jpg

Dẫu sao vẫn còn sớm, vì chúng tôi đã đặt 3 vé xe khách về HN, nhà xe nói là đón chúng tôi lúc 4h chiều. Còn đến 3h để vi vu đâu đó.
Đường trở về TTMC...

https://img831.imageshack.us/img831/96/dsc1515.jpg

Sương giăng cứ giăng. Trâu ăn cứ ăn.
https://img340.imageshack.us/img340/9853/dsc1514t.jpg

https://img812.imageshack.us/img812/3204/dsc1516w.jpg

Thị trấn bình yên.
https://img689.imageshack.us/img689/1875/dsc1517h.jpg

nini
16-01-2011, 12:20
Chạy chừng 10p, P/H gọi "Chị, chổ mình đậu lúc nãy, chạy 10 cây nữa tới cái nhà đó đó.... bla bla....."Chời ơi là chời :T :T
Giờ thì đã muộn màng :((

Nén lòng, chạy thẳng 1 mạch đến Hang Dơi. Âu cũng là cái số.

Từ KS Hương Sen chạy 1 chút xíu xiu là đến Hang Dơi. Cái hang nằm trên sườn đồi.

https://img146.imageshack.us/img146/743/dsc1576q.jpg

https://img339.imageshack.us/img339/42/dsc1520r.jpg

Gửi xe ở quán nước đối diện, chúng tôi hì hục leo cầu thang...

https://img232.imageshack.us/img232/6606/dsc1521e.jpg

https://img35.imageshack.us/img35/5056/dsc1522m.jpg

Mệt đứt hơi mà nhận tin nhắn của 1 người ở nhà " Đang leo Fan hả? khi nào về? Vui hông? Khỏe hông?....bla...bla..."
Chậc, leo nhiu đây đủ rớt tim rớt gan. Leo Fan chắc....mua nhà ở Hàng Hòm luôn quá.

nini
16-01-2011, 12:24
Đến nơi thì ...nhìn xuống xem thành quả.
https://img24.imageshack.us/img24/5056/dsc1523o.jpg

Chúng tôi đứng lóng ngóng 1 tẹo thì 1 cô bán vé kiêm thuyết minh ra đón chúng tôi.

"Tất cả chỉ là trí tưởng tượng, các em ạ".

Cổng trời. (Nhưng tôi thấy ko giống, tôi tự đặt tên luôn "Mặt trời chân lý chói qua tim" hay "Sư tử cái đón nắng" ...cái nào hay hơn??).
https://img593.imageshack.us/img593/946/dsc1532.jpg

Khe hở.
https://img651.imageshack.us/img651/3509/dsc1573k.jpg

Bụt.
https://img717.imageshack.us/img717/4720/dsc1538.jpg
"Nam mô...cầu năm nay con có cái đó....nam mô...Năm nào con cũng xin mà sao ko cho con. Con có làm gì sai trái đâu???"

Cầu thôi, rờ cũng được, miễn đừng......ô nhiễm lắm....
https://img521.imageshack.us/img521/1619/dsc1526y.jpg

Giống cái gì nhỉ?????
https://img140.imageshack.us/img140/9228/dsc1545n.jpg

Làm phát kỉ niệm.
https://img153.imageshack.us/img153/2303/dsc1575i.jpg

Xem hết cái hang mất 30p hơn. Trả tiền vé 5k/người.
Xong xuôi chúng tôi quay lại lấy xe.

nini
16-01-2011, 12:55
Thời gian vẫn còn, tôi đề xuất quay lại đồi chè, kiếm vài con art để về nhà còn tung hình khoe mẽ :)).
Một đề xuất khác: làm cái ya-ua rồi đi tiếp. Chậc! Đến khổ vì ya-ua Mộc Châu.

Đi tìm đồi chè, nhưng chưa tới đồi thì gặp trại nuôi bò sữa.

https://img833.imageshack.us/img833/174/dsc1587j.jpg

Tuy nhiên, ko được đến gần vì nghe đâu đang trong mùa dịch bệnh của trâu bò, quản lý trại ko cho người đến gần, đứng xa xa thì được.
Haixx...

https://img151.imageshack.us/img151/7835/dsc1585.jpg

https://img148.imageshack.us/img148/3161/dsc1583h.jpg

https://img717.imageshack.us/img717/9905/dsc1582.jpg

nini
16-01-2011, 13:21
Khi chúng tôi quay lại KS trả xe, trời vẫn còn đẹp. Khí hạ lạnh từng chút.
Vì xe thuê quá 24h, lố 1h, nên KS lấy 250K/ xe.
Đâu đó xong xuôi, ra đón xe. Lạnh! Không thể đứng yên vì lạnh!

5h xe khách đến :(
Sương giăng nặng. Bác tài nhấn ga, xe uốn éo lắc léo giữa biển sương.
Những cánh đồng nhạt nhòa lướt qua. Những ngọn đồi chỉ còn là nhập nhoạng. Không rõ xe đang đến đoạn nào nữa.
Một chút tiếc nuối...

https://img713.imageshack.us/img713/9816/dsc1595k.jpg

https://img89.imageshack.us/img89/6220/dsc1594.jpg

Đồng hồ chỉ 6h. Tầm nhìn còn 5m. Xe đi chậm dần...Có một ngôi nhà ven đường mở toang cửa. Sao chủ nhà ko đóng cửa cho ấm? Trong nhà ko còn thấy gì rõ ngoài 1 bộ bàn ghế gỗ, 1 cái giường, 1 cái tivi đang mở đặt ngay cửa. Sương nuốt chửng cả căn nhà. Lần đầu tôi thấy cảnh này. Nằm trên cái giường đó có giống đang nằm trên mây ko nhỉ?

Đồng hồ chỉ 8-9h pm gì đó P/H gọi "Em...e..m.m... tới ..ới... rồi....HN lạnh ...ạnh lắm....Em...m...bị....ị....dụt..ụt....gi ữa đường ... nè.... Chịu.... ko...o... nổi...ổi ...luôn.....Lạnh....ạnh......lạnh.....lạn h....."
Sóng yếu, giọng yếu. Tiếng mất, tiếng còn. Nhưng nghe rõ tiếng răng của em nó đập lập cập. Biết là em nó đang lạnh teo giữa thủ đô. Hình như mình đang ở Tân Phong....

Đồng hồ chỉ 10h30 pm. Đến HN.
Mưa.
Ai cũng áo lạnh co ro.
Không phải lạnh. Mà là rét.

(BB) (BB) (BB) (BB)

Phương Hoàng
17-01-2011, 13:39
11h khuya, 4 chị em đã có mặt tại Hà Nội, kẻ trước người sau và phải ngồi trên 2 chiếc máy bay mới đủ. :D

Tạm biệt Mai Châu - Mộc Châu, tạm biệt Hà Nội.

Hành trình vào dịp tết Dương Lịch của chúng tôi đến đây là hết rồi. Cảm ơn các anh chị em và các bạn đã theo dõi. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại vào hành trình sắp tới (chắc là ko xa). :))

LamborLP460
22-01-2011, 01:33
Chúc mừng 4 chị đã có một chuyến đi ý nghĩa và lý thú . Rất thích giọng văn của các chị , mong các chị tiếp tục kể các chuyến đi cho mọi người nghe :D

Gbriel
23-01-2011, 09:20
cảnh đẹp quá các anh chị ơi:D
lúc nào có dịp cho em đi cùng với đc ko ạ?

hdk.vuivivu
03-03-2011, 08:43
Bác nini ơi, cho iem hỏi, ăn cơm bản ở MC là ăn chỗ nào vậy ???

nini
05-03-2011, 22:20
Bác nini ơi, cho iem hỏi, ăn cơm bản ở MC là ăn chỗ nào vậy ???

Ý bạn là Mai hay Mộc Châu?
Nếu là Mai Châu, tụi này ở bản Lác, thì có nhiều quán ăn lắm, tha hồ chọn. Bữa đó tụi này ăn tại nhà trọ luôn, kiểu đặt món rồi chủ nhà nấu dùm.
Nếu là Mộc Châu, cũng nhiều quán, trong chợ này, các quán ăn dọc đường....

newtraveller
21-04-2011, 21:04
Mình biết có một công ty chuyên tổ chức tour đi Mai châu, mình đã đi của bên này thấy chất lượng rất good. Công ty này là của 1 anh chàng người Mỹ rất dễ thương hợp tác với 1 người Việt có lẽ là chủ nhà ở Mai Châu.
đây là lịch trình 2 ngày của mình, Mình chỉ có bằng tiếng Anh vì đây là nguyên văn cái lịch trình mà họ gửi cho mình.
Day 1: Hanoi to Mai Chau, Cycling, Traditional Dinner
08h00: Pick up from your hotel and head west towards Hoa Binh to have a refreshment 10h00: Leave Hoa Binh for Mai Chau Valley, about 2hrs away, stop for snapping pictures
12h00: Arrive in Mai Chau and have lunch in a family house in the local village
14h00: Bicycle around the surrounding villages of White Thai Ethnic people. Learn more about their lives and cultures as your guide can help answer any questions
18h00: Dinner with the family, get a closer look into their real life. Drink “ruou can” (traditional alcohol) with your new family
Sleep in the village, in the stilt house, the most interesting part of the trip. Stilt houses are unique to Mai Chau and you cannot find this experience in other tours. You sleep in the private room.

Day 2: Morning Walk, 1000 Step Cave, back to Hanoi
7h00: Breakfast in the village then walk to Mai Chau market then climb to 1000 Step Cave. The cave is breathtaking and so is the view of the area from the entrance of the cave.
12h00: Have lunch in the village before getting on the bus back to Hanoi.
17h00: Back to your hotel in Hanoi and finish the trip.

Tour includes:
- Roundtrip bus transportation
- Tour guide
- Entrance ticket in village
- Meals
- Bicycle
- Homestay in Lac village
- Tax & service charge

Tour excludes:
- Personal fee (ex: Drinks, souvenirs)
- Insurance
Theo đánh giá chung của mình về công ty này thì mình thấy rất ấn tượng bởi sự thân thiện và cởi mở của tất cả mọi người,chạy đúng lịch trình, nhà sàn rất đẹp, có cả phòng riêng rất đẹp (hợp cho mấy couple thui ) nhà vệ sinh và nhà tắm rất sạch và tốt.
Có một điều là khách chủ yếu là các bạn sinh viên người nước ngoài nên nếu bạn nào muốn join thì phải chuẩn bị cho mình một chút english thì sẽ tốt hơn biết đâu lại tìm hiểu được nhiều đièu hay...
web của cái công ty đo là. maichaunatureplace.com anh quản lí là anh philip. nickname là dép lê

zzbutatozz
05-11-2011, 21:10
Cám ơn bài viết của các cô gái, rất chân thực và đầy cảm xúc, ảnh rất đẹp. Tháng 12 này mình cũng dự định đi Mộc Châu chụp ảnh cưới cho bạn, những thông tin này rất bổ ích

tieudaohiepkhach
16-03-2012, 19:49
Đúng là phượt kiểu tiểu thư công chúa nhỉ, ăn uống phè phỡn, tiện nghi đầy đủ. phượt về khéo mỗi em tăng dăm 3 ký chứ chẳng chơi

bichnt89
18-03-2012, 21:25
https://img818.imageshack.us/img818/1969/dsc0998l.jpg


Cách đây 4 năm, hồi e học năm 2, lớp e cũng tổ chức đi Mai Châu, đến đoạn này cũng dừng, vẫn là những túp lều tạm bợ dựng thành chợ nhưng nhìn có vẻ đông hơn hồi e đi, vì hồi e đi bọn e nghỉ trưa ở Thủy Điện Hòa Bình, lên đến chỗ này cũng ngang chiều rùi nên chắc vắng hơn, và ko còn nhiều hàng như này. Nhìn ảnh này lại thấy nhớ Mai Châu



Bản Lác đón chúng tôi bằng những con đường treo đầy khăn choàng.

https://i1098.photobucket.com/albums/g374/Atuhah24/MOC%20CHAU%20010111/IMG_1547.jpg

Quảng cáo khăn rằn nhà Phượt. Khăn rằn ở đây to hơn khăn mình hay dùng, và họ dệt ngay bên hiên nhà.

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/moc%20chau/IMG_1535.jpg

Cô gái "Thái" chăm chỉ khâu trái còn... :))

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/moc%20chau/IMG_1546.jpg

Ướm váy mới...

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/moc%20chau/IMG_1545.jpg

Và đon đả bán hàng cho khách người Kinh. ^^

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/moc%20chau/IMG_1543.jpg

Gái "Thái": Mua đi chị, chỉ 300K thôi!!!
Khách người Kinh: Ừ, ừ, rẻ thế nhỉ? ^^[/QUOTE]
Bản Lác vẫn vậy, chả có thay đổi gì nhiều so với 4 năm trc đây

Rua_con
26-03-2012, 13:15
E đi định Mai Châu- Mộc Châu trong 1 ngày nhưng k biết có kham nổi không :((

thuythu
27-03-2012, 23:48
Thác bé thôi.
https://img266.imageshack.us/img266/7031/dsc1475.jpg

Nhưng dữ dội.
https://img684.imageshack.us/img684/9715/dsc1448.jpg

Lúc đó cũng muốn ....làm tiên, mà ngại bị oánh giá nên thôi.[/QUOTE]

Lúc đó muốn..... làm tiên, mà ngại bị oánh giá lên thôi, Ai oánh giá mặc ai mềnh thì mềnh rất ngưỡng mộ và khâm phục cổ vũ cho các bạn vì dư xế là các bạn đang VÌ MÔI TRƯỜNG rồi đó:LL:L, xế mà chả NUY vì môi trường phát ,bộ ảnh 4 nàng đảm bảo hot nhất phượt=))

khot_ta_bit_136
28-03-2012, 12:20
Đi từ 6h sáng 10r đến Mộc Châu, chơi loanh quanh 1 2h về 6 7h tối về đến HN. Mình đi Mộc Châu vài lần rồi và lần nào cũng 1 ngày thế này :))

Đăng
29-03-2012, 11:06
Đi một ngày cơ à? Mình đã lên Mai Châu nhưng chưa đi Mộc Châu :(

vinaae
14-04-2012, 10:58
Mình vừa đi Mai Châu về, tóm lại giống như đi du lịch nghỉ dưỡng thì hợp, có trẻ con đi vào tối T7 cho tham gia sinh hoạt văn hóa cũng vui.
Có mấy cái ảnh đẹp phết đinh spam nhưng chưa đủ 'tuổi' up ảnh nên dợi sau vậy.